View Full Version : Rủ rê, tụ tập dân phượt đang ở Đà Nẵng (tập 5)
Pages :
1
2
[
3]
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
trantien281
25-03-2013, 22:48
https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/580377_10200709980129152_865479538_n.jpg
https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/536293_10200709980769168_1058929591_n.jpg
https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/269300_10200709981449185_261272652_n.jpg
https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/601293_10200709981809194_117206116_n.jpg
https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/527633_10200709981929197_2146976805_n.jpg
https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/528819_10200709982089201_665905194_n.jpg
https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/484885_10200709982289206_1331198909_n.jpg
trantien281
25-03-2013, 22:50
https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/7387_10200709982729217_1997854317_n.jpg
https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/579267_10200709984489261_150878566_n.jpg
https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/7656_10200709985489286_185444157_n.jpg
https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/535746_10200709985689291_1387969474_n.jpg
https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/559257_10200709985969298_699484066_n.jpg
https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/246480_10200709978329107_2010229947_n.jpg
https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/392760_10200709978609114_1632691268_n.jpg
trantien281
25-03-2013, 22:52
https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/392575_10200709980489161_631030339_n.jpg
https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/580427_10200709983249230_1276703924_n.jpg
https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/578257_10200709983449235_1615427723_n.jpg
https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/526524_10200709984849270_1036973873_n.jpg
https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/392640_10200709984929272_1699940415_n.jpg
https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/1822_10200709985089276_649312308_n.jpg
https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/579324_10200709984329257_568011501_n.jpg
Bác Polyme chú thích giúp con nha :
dantocgoc
26-03-2013, 01:21
Những phút giây vui vẻ.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3565a_zps091fce20.jpg
Mãi luôn bên nhau.
"Chìm đắm" bên nhau đợi sóng thần!=))
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3657_zps95324ceb.jpg
Bài thể dục buổi sáng. 1,2,3 ngáp.... ngáp... xong hít thở:D
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3650a_zps91d58a54.jpg
Những Hot Boy "nổi loạn"(c)
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3576a_zpsc2cc89aa.jpg
dantocgoc
26-03-2013, 01:23
Lúc linh bên ánh đèn dưới trăng.;)
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3602_zps4bb6cc81.jpg
Những mối tình loằng ngoằng rắc rối!:))=))
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3591_zps9bbf76b9.jpg
Tập đoàn phá mồi ĐN.:D
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3572a_zpscc0e5c9e.jpg
Dìm hàng tập sau.
I-love-bicycle-t
26-03-2013, 11:24
Trầntiến 281 chụp đẹp ác và có hồn ghê gớm.
Thitgaxe
26-03-2013, 11:37
Trầntiến 281 chụp đẹp ác và có hồn ghê gớm.
Bác Tín khen hay chê mà toàn ác ,ghê gớm,chắc là rất ác và hình nhìn ghê bắt gớm :)) Cọi lại nghe Tiến :))
Trân trọng kính mời các thành viên hội phượt đến chung vui cùng 2 chúng tôi tại
Nhà Hàng Minh Châu (tầng 2)
Địa chỉ 456 Nguyễn Tri Phương.
Vào lúc 11h ,Ngày 30/3/2013.
Rất hân hạnh được đón tiếp!
https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/482206_586927074652058_2008737605_n.jpg
https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/483718_10200709978209104_559062519_n.jpg
Ảnh của Trantien281 và Dantocgoc quá đẹp. Nhìn lại mấy tấm hình chắc phải làm lại lần nữa quá, he he! :))
P/s : Hôm trước ở Sơn Trà anh chưa nắm hết được thông tin nên hôm nay anh bổ sung, mong các mem mới thông cảm.
Thay mặt PDN xin cám ơn Machien, Ducvubk và Fanmanga là ba mem mới tinh đã ủng hộ 1 thùng cọp xanh. Mọi người rất ấn tượng tinh thần "xông vào nơi hàng rào" của các bạn, chính vì tinh thần đó mà các bạn đã có mặt tại buổi sinh nhật vừa rồi. Hẹn gặp lại trên những cung đường tiếp theo.
Chúc mừng hai bạn Trăm Năm Hạnh Phúc :)
the_moon
27-03-2013, 10:29
Sinh nhật PĐN đã kết thúc 1 cách tốt đẹp nhưng do sự cố ngoài ý muốn Moon bận đi làm ngày thứ 7 nên công tác hậu cần không được chu đáo. Rất mong mọi người thông cảm. Cảm ơn tất cả mọi người đã vì cái chung đã rất nhiệt tình xông xáo vận chuyển đồ ăn thức uống qua 2 địa điểm vị trí hiểm trở mà vẫn cười tươi roi rói. Cảm ơn tất cả đã nhiệt tình ăn uống dù cát biển có đến chung vui cùng chúng ta. Rất tiếc có nhiều Mem tha thiết đi dự sinh nhật đã đăng ký và nộp tiền nhưng đến giờ phút cuối vì công việc vì sự cố đã báo không tham dự nhưng khi báo thì trưa thứ sáu Moon đã đi chợ và đặt hết thức ăn cho 45 suất nên số tiền các bạn đóng Moon không biết phải tính sao? Rất mong là thông cảm. Khi ban hậu cần tính mức 150k/1 mem là ngoài thức ăn, thức uống còn mua những đồ dùng linh tinh khác nữa. Tổng thu lần này là 6.750.000 -Tổng chi lần này là 6.700.000đ dư 50k.
Vẫn còn dư thức ăn qua sáng hôm sau là xôi vò để dành các mem đến muộn nhưng lại không đến, dư 20 ổ bánh mỳ buổi sáng và 10 hộp sữa, dư 1 hộp cà phê, dư 1 thùng bia và 15 lon ở ngoài.Khi nào có vụ off mới Moon sẽ mang thùng bia đó đến xử nhé. Chào thân ái và quyết thắng cả nhà nhé.
Sinh nhật vui & hoành tá tràng nhở :))
@Langtu: Chúc mừng hạnh phúc 2 bạn! Nhân tiện khen cái tattoo đẹp quá, hỏi thăm chỗ làm để mình ghé làm phát =))
voongsenh
27-03-2013, 18:23
Sinh nhật PĐN đã kết thúc 1 cách tốt đẹp nhưng do sự cố ngoài ý muốn Moon bận đi làm ngày thứ 7 nên công tác hậu cần không được chu đáo. Rất mong mọi người thông cảm. Cảm ơn tất cả mọi người đã vì cái chung đã rất nhiệt tình xông xáo vận chuyển đồ ăn thức uống qua 2 địa điểm vị trí hiểm trở mà vẫn cười tươi roi rói. Cảm ơn tất cả đã nhiệt tình ăn uống dù cát biển có đến chung vui cùng chúng ta. Rất tiếc có nhiều Mem tha thiết đi dự sinh nhật đã đăng ký và nộp tiền nhưng đến giờ phút cuối vì công việc vì sự cố đã báo không tham dự nhưng khi báo thì trưa thứ sáu Moon đã đi chợ và đặt hết thức ăn cho 45 suất nên số tiền các bạn đóng Moon không biết phải tính sao? Rất mong là thông cảm. Khi ban hậu cần tính mức 150k/1 mem là ngoài thức ăn, thức uống còn mua những đồ dùng linh tinh khác nữa. Tổng thu lần này là 6.750.000 -Tổng chi lần này là 6.700.000đ dư 50k.
Vẫn còn dư thức ăn qua sáng hôm sau là xôi vò để dành các mem đến muộn nhưng lại không đến, dư 20 ổ bánh mỳ buổi sáng và 10 hộp sữa, dư 1 hộp cà phê, dư 1 thùng bia và 15 lon ở ngoài.Khi nào có vụ off mới Moon sẽ mang thùng bia đó đến xử nhé. Chào thân ái và quyết thắng cả nhà nhé.
Toàn bộ số hậu cần còn lại để phục vụ BTC nhậu tổng kết rút kinh nghiệm. =)) . Lưu ý còn 1 can hơn 4 lít rệu ngô Xín mầm hà giang ko nhớ bạn nào cầm ợ.
Hình như là anh Chuột ẳm đấy bác VoongSenh ^^.
Thay mặt BTC xin các mem thông cảm nếu có gì sơ xuất trong quá trình chuẩn bị và tiến hành tổ chức thực hiện vụ cắm trại vừa qua.
Như Moon đã nêu ở trên, và cũng theo thông lệ xưa nay của PDN, ban hậu cần đi chợ sẽ sử dụng hết số tiền các mem đã đóng. Vì vậy các mem xin rút khi đội hậu cần đã sử dụng hết sồ tiền rồi thì cũng chịu. Thông cảm nhá.
Như bác Voongsenh đã gợi ý, số bia còn lại hôm nào ọp hậu SN sẽ giải quyết. Cũng báo cáo bác Senh luôn, can 5 lít rượu ngô của bác mang vào Chuotcondutduoi đã ẵm rồi, nhưng không thể thoát được, hôm ọp tiếp sẽ xử luôn, hehe! :))
Ngày hôm qua có hội trưởng nhà Trekking Fan là đồng chí Cao Bồi ghé ĐN, anh em cũng lai rai một tí và cũng là để bác Bai xi cồ, Moon và Chuotcondutduoi hỏi thăm tình hình leo Fan dư lào cho chuyến leo Fan cuối tuần này.
Cao Bồi đứng giữa Hatruong và Thịnh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99257&d=1364311291
chuotcondutduoi1
28-03-2013, 08:26
Toàn bộ số hậu cần còn lại để phục vụ BTC nhậu tổng kết rút kinh nghiệm. . Lưu ý còn 1 can hơn 4 lít rệu ngô Xín mầm hà giang ko nhớ bạn nào cầm ợ.
Báo với bác Voongsenh là can rượu của bác còn y nguyên cái can nhé còn nước trong can thì không biết trong lúc vẫn chuyển về nó chảy đâu hết rồi, kakakaka.Tới này đoàn leo Fan ra ngoài đó bác Voongsenh có gởi thêm rượu vào cho nhà ĐN nữa ko để CCDD biết còn biết mang vác hành lý. kekekekeke
[QUOTE=Polyme;844759]Thay mặt BTC xin các mem thông cảm nếu có gì sơ xuất trong quá trình chuẩn bị và tiến hành tổ chức thực hiện vụ cắm trại vừa qua.
Như Moon đã nêu ở trên, và cũng theo thông lệ xưa nay của PDN, ban hậu cần đi chợ sẽ sử dụng hết số tiền các mem đã đóng. Vì vậy các mem xin rút khi đội hậu cần đã sử dụng hết sồ tiền rồi thì cũng chịu. Thông cảm nhá.
Như bác Voongsenh đã gợi ý, số bia còn lại hôm nào ọp hậu SN sẽ giải quyết. Cũng báo cáo bác Senh luôn, can 5 lít rượu ngô của bác mang vào Chuotcondutduoi đã ẵm rồi, nhưng không thể thoát được, hôm ọp tiếp sẽ xử luôn, hehe! :))
Ngày hôm qua có hội trưởng nhà Trekking Fan là đồng chí Cao Bồi ghé ĐN, anh em cũng lai rai một tí và cũng là để bác Bai xi cồ, Moon và Chuotcondutduoi hỏi thăm tình hình leo Fan dư lào cho chuyến leo Fan cuối tuần này.
Cao Bồi đứng giữa Hatruong và Thịnh
Bố nghe nói đợt off hậu sinh nhật cũng có cắm lều và ngủ lại tại Quảng Nôm phải ko vậy, chắc đợi đến lúc đó mang nước trong can của bác Voongsenh theo nhỉ. kekekeke nhưng phải đợi đoàn leo Fan về nhé Bố nhé
Đang ngóng hình SN mà sao chưa thấy post thêm vậy mấy anh ơi :(
Thitgaxe
28-03-2013, 10:07
Vừa bắt được quả video rất hot cho vụ sinh nhật Phượters Đà Nẵng
Up luôn cho bà con ai hóng hót nhé !
http://www.youtube.com/watch?v=MKmwqS6mCbs
Cứ như hôm qua...Thời gian trôi xa...Cảm xúc lâng lâng trong ta...
Biết bao giờ lại được một lần nữa....Biết bao giờ trở về ngày xưa...
Biết bao giờ gặp lại những con người cũ...
Biết bao giờ lại được trắng đêm ngồi bên nhau không ngủ...
Gió...Trăng...Cát....Sóng...Thời gian
Ngó...Nhăn...Hát...Bóng...những người bạn...
Sinh nhật vui & hoành tá tràng nhở :))
@Langtu: Chúc mừng hạnh phúc 2 bạn! Nhân tiện khen cái tattoo đẹp quá, hỏi thăm chỗ làm để mình ghé làm phát =))
thank anh AK47,nhân dịp đám cưới tụi em,mời anh ghé tham dự cùng cho zui, còn cái tattoo là do bạn em xăm đó anh,nếu a thích bũa nào nói em dẫn qua xăm.
dantocgoc
28-03-2013, 16:56
Vừa bắt được quả video rất hot cho vụ sinh nhật Phượters Đà Nẵng
Up luôn cho bà con ai hóng hót nhé !
Đăng tải không xin phép "tác giả" đúng là Náo quớ..! Kiểu này phải lock nik con Gà tre nhắm rịu mới được:))
Xem lại mới thấy còn thiếu chưa bổ sung thêm hiệu ứng hình ảnh và vài cái bị lỗi do quá trình tải lên Youtube. Xem tạm để làm lại đưa lên sau cho các bác vậy.:) Coi đây là món quà từ tấm lòng trại Vịt xứ thanh gửi đến các ACE phượt DN nhân dịp SN.:bd:bd
Cám ơn Dantocgoc đã làm một clip thật đẹp và tình cảm, xem lại thật sự xúc động.
Chúc bác Bicycle, em Moon và em Chuotcondutduoi hôm nay lên đường leo Fan thành công nhá.
Lưu ý bác Bai xi cồ, ở Fan họ không cho mang xe độp lên đỉnh đâu nhá, bác mà đạp từ trên đỉnh xuống rất là nguy hiểm, bác cứ để xe ở nhà cho chắc =)) =))
Chúc đoàn leo Fan vui vẻ, an toàn! Hôm nay về "giải phóng" tại Đà Nẵng :D anh Po có cung phượt nhậu mô thì hú em tiếng nhé chứ về nhà không có máy tính nên không theo dõi diễn đàn được :D
Hội phượt Đà Nẵng ơi, 30/4 này mình sẽ ghé Đà Nẵng du lịch, vì tầm đó đông nên mình muốn hỏi có đường nào nhiều nhà nghỉ rẻ rẻ không để mình gọi đặt trước ạ? Và muốn thuê xe máy thì ở đâu được, hay có đại ca nào du lịch chỗ khác, bỏ xó cái xe dịp đó thì cho mình thuê được không? Các ơn các đại ca, đại tỉ nhiều.
dantocgoc
29-03-2013, 17:14
Clip SN phượt ĐN lên 3 (bản chỉnh sửa hoàn tất.) Mời bà kon thưởng thức.:D
http://www.youtube.com/watch?v=6n-thwqPQFg&feature=youtu.be
Chúc đoàn leo Fan vui vẻ, an toàn! Hôm nay về "giải phóng" tại Đà Nẵng :D anh Po có cung phượt nhậu mô thì hú em tiếng nhé chứ về nhà không có máy tính nên không theo dõi diễn đàn được :D
Chiều nay không nhậu với Calien được rồi, vội ra bên xe tiễn đoàn leo Fan một tí rồi biến đi công chuyện.
Hội phượt Đà Nẵng ơi, 30/4 này mình sẽ ghé Đà Nẵng du lịch, vì tầm đó đông nên mình muốn hỏi có đường nào nhiều nhà nghỉ rẻ rẻ không để mình gọi đặt trước ạ? Và muốn thuê xe máy thì ở đâu được, hay có đại ca nào du lịch chỗ khác, bỏ xó cái xe dịp đó thì cho mình thuê được không? Các ơn các đại ca, đại tỉ nhiều.
Bạn vào topic "Sâu nặng miền Trung" mà tham khảo nhá.
Chiều tối nay, đúng ngày thành phố kỷ niệm ngày giải phóng và cũng là ngày sinh nhật PDN, đoàn leo Fan nhà ta lên đường. Có thêm Xé, Fanmanga và Ashi tham gia vào giờ chót, nâng quân số thành 6 mem.
Gà Xé, Bicycle, Chuotcondutduoi và Fanmanga đến sớm nhất
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99414&d=1364566693
Rất tiếc không đu theo được vụ này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99415&d=1364566693
Thêm Moon và Ashi nữa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99416&d=1364566693
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99417&d=1364566693
Có thêm Hieunhoc và Hatruong ra tiễn nữa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99418&d=1364566693
Chụp kỷ niệm cả đoàn trước khi lên đường leo Fan. Chúc các mem nhà ta chinh phục thành công đỉnh Fansipan.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99419&d=1364566693
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99420&d=1364566693
satthudanong
30-03-2013, 02:33
Tình hình thời tiết ở Lào Cai rất xấu, chúc đoàn leo Fan vui vẻ và lên đỉnh an toàn ạ :D
Lên đường bình an nhé cả đoàn, về nhà có quà là được :v
Xin chúc mừng hạnh phúc hai em Langtu và Haanhdn. Một đám cưới thật là vui, anh ấn tượng nhất là các clip chiếu trong đám cưới toàn những hình ảnh Langtu và Haanhdn đi phượt cùng nhà PDN. Ảnh thì rất nhiều anh sẽ post sau, sau đám cưới cả nhà đi hát hò, giờ này như thường lệ lại ở Điện Dương, Điện Bàn nhà Gái giang hồ đập phá.
https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/563602_649846531708111_1226069589_n.jpg
Xa xa, Thitgaxe và Hoacomay đang song ca bài Tình ca muôn đời
https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/563854_649852005040897_641791108_n.jpg
Chúc hai em trăm năm hạnh phúc. Có điều kiện lại cùng anh em rong ruổi trên những nẻo đường nhá
https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/733819_649859928373438_1073214871_n.jpg
silence_night
30-03-2013, 18:27
Tình hình rất là tình hình của đoàn đi Fan nhé. Chắc Po lão biết nơi này. (beer)(beer)(beer):L
https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/300320131274_zpsfbf160f9.jpg
https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/300320131274_zpsfbf160f9.jpg
Xin cám ơn Herovdc, Silence_night và tất cả các anh em phượt nhậu Hà Nội đã tiếp đón anh em PDN ra Bắc leo Fan lần này. Nhìn ảnh là biết đang ở đâu rồi bác Silence_night. Lâu lắm rồi không gặp Chấn Hưng.
@Bicycle, Moon, Chuot : Anh em Lào Cai đã chuẩn bị tiếp đón tại Sapa khi mọi người vừa tụt xuống núi nhá. Thời tiết có vẻ không thuận lợi lắm, hãy cố gắng nhá, nhất là em Moon và bác Bai xì cồ.
e vừa đi SG về, ko kịp tiễn đoàn leo Fan, hay tin Lãng tử và Haanh đã làm lễ kết hôn, chúc mừng hạnh phúc 2 bạn nhé, chúc 2 bạn sớm có quý tử, đầu bạc răng long, tình đời viên mãn.
Chúc đoàn leo Fan mã đáo thành công, mang ít đặc sản về cho anh em ọp ẹp ^^!
Mừng đám cưới Langtu và Haanhdn, mừng giải phóng TP, mừng khai trương hai cây cầu, mừng SN nhà PDN, các mem ĐN có một ngày "lao động quần quật" từ trưa tới khuya luôn, he he!
Chúc mừng hạnh phúc đôi bạn trẻ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99428&d=1364688896
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99429&d=1364688896
Rất đông anh em PDN tham dự đám cưới
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99425&d=1364688896
Masara từ Tam Kỳ, Bạch Tuộc từ Hội An ra và Ashi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99427&d=1364688896
Cánh Gà Chiên Mắm và Hoacomay
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99424&d=1364688896
Gái Giang hồ và Electron
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99426&d=1364688896
Master125, Gà Xé, Polyme, CanhGaChienmam và Hoacomay
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99423&d=1364688896
Có thêm Văn Pháp Lương và Skynovaz
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99430&d=1364689782
Thanh HT, Electron, Nhà Giang hồ và Thanh Thuy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99431&d=1364689782
Bảo Harley và Hà Phương
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99432&d=1364689782
Nào nâng cốc chúc mừng cô dâu, chú rể
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99433&d=1364689782
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99434&d=1364689782
Quân ta góp vui văn nghệ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99435&d=1364689782
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99436&d=1364689782
Tạm biệt cô dâu, chú rể, chúc trăm năm hạnh phúc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99437&d=1364691069
Karaoke thẳng tiến
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99438&d=1364691069
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99439&d=1364691069
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99440&d=1364691069
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99441&d=1364691069
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99442&d=1364691069
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99443&d=1364691069
Cháy hết mình nhá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99445&d=1364693609
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99446&d=1364693609
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99444&d=1364693609
Thăm cây cầu rồng nổi tiếng của thành phố vừa khai trương, thông xe
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99447&d=1364693609
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99448&d=1364693609
Buổi tối thật là lung linh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99449&d=1364693609
Như thường lệ, kết thúc bằng trận ọp nhậu tại Điện Dương, Điện Bàn nhà Gái giang hồ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99450&d=1364693609
Có đứa ăn chơi quần quật cả ngày, chịu không nổi phải dư lày đây :))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99451&d=1364694044
Lại kỷ niệm phát
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99452&d=1364694044
Chúc mọi người có một chủ nhật vui vẻ
Lê Minh Phương
31-03-2013, 14:46
Chúc mừng hạnh phúc vợ chồng langtu, hôm bữa LMP chuẩn bị áo phượt mặc đi đám cưới rồi nhưng lại bị gọi đi làm. Haiza. Thấy mọi người ăn chơi mà phát thèm. LMP kiếm được 3 cái chăn VNA mỏng nhẹ đi phượt rất tốt. Cái đầu tiên đã tặng chuotcon lên đường leo Fan. Cái thứ 2 sẽ tặng gaxe, cái thứ 3 tặng chị giangho. Hôm nào off ẹp sẽ mang đến cho mọi người nhé.
P/s: Hôm bữa nghe a.Po bảo nhà PDN mình có mấy mem cuối tháng 4 đi Cam. LMP cũng lang thang Siemriep từ tối 29/4 đến sáng 2/5. Hi vọng lịch trình mọi người chuyển xuống SR sau để có thể đi cùng nhau ( hay nhậu cùng nhau hehe)
...
P/s: Hôm bữa nghe a.Po bảo nhà PDN mình có mấy mem cuối tháng 4 đi Cam. LMP cũng lang thang Siemriep từ tối 29/4 đến sáng 2/5. Hi vọng lịch trình mọi người chuyển xuống SR sau để có thể đi cùng nhau ( hay nhậu cùng nhau hehe)
Sẽ gặp LMP ở SR. Dugiang biết rồi.
Tối nay cùng Minhtua và Lai phượt HN vừa đi Lý Sơn về. Rất tiếc không gặp được Rosy do phải tranh thủ đi Hội An
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99467&d=1364740040
Dungbuocgiangho
01-04-2013, 00:20
Thank you LMP nhieu nhieu nhe. :))
kieumailc
01-04-2013, 08:10
Thời tiết có vẻ không thuận lợi lắm, hãy cố gắng nhá, nhất là em Moon và bác Bai xì cồ.
Theo ABC mới nhất tại " ĐỈNH"
https://direct2.anhso.net/540/11/117630/1420138437325.jpg (http://anhso.net/kieumailc/photo/6583611/67974-573155996033484-124841943-n/)
https://direct2.anhso.net/230/11/117630/1420138440385.jpg (http://anhso.net/kieumailc/photo/6583612/72871-635677936447956-495416158-n/)
https://direct2.anhso.net/230/11/117630/1420138441186.jpg (http://anhso.net/kieumailc/photo/6583613/625625-635154379833645-1264513590-n/)
[IMG]@Bicycle, Moon, Chuot : Anh em Lào Cai đã chuẩn bị tiếp đón tại Sapa khi mọi người vừa tụt xuống núi nhá.
Iem đang ém quân ở L cai bác ah.
kieumailc
02-04-2013, 07:45
Đã tóm được một góc của ĐN- Giữ lại bản luôn...khà khà.
kieumailc
02-04-2013, 09:10
https://direct2.anhso.net/1024/11/117630/2420139556628.jpg (http://anhso.net/kieumailc/photo/6587507/IMG-0148/)
https://direct2.anhso.net/1024/11/117630/2420139619989.jpg (http://anhso.net/kieumailc/photo/6587509/IMG-0152/)
https://direct2.anhso.net/1024/11/117630/242013975939.jpg (http://anhso.net/kieumailc/photo/6587513/IMG-0154/)
https://direct2.anhso.net/1024/11/117630/2420139727204.jpg (http://anhso.net/kieumailc/photo/6587514/IMG-0156/)
https://direct2.anhso.net/1024/11/117630/242013975144.jpg (http://anhso.net/kieumailc/photo/6587515/IMG-0159/)
Xin chúc mừng bác Bicycle, The_moon và Chuotcondutduoi đã leo Fan thành công.
Chân thành cám ơn Kieumailc và anh em phượt Lào Cai đã tiếp đón đoàn leo Fan nhà PDN rất nhiệt tình, chu đáo. Hiện nay đoàn đang tiếp tục đi Y tý cùng với con bốn bánh của bác Kieumailc, thật là gato quá đi!
Đây, em Moon hiện đang ở Bát Xát
https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/6326_373493759430888_1466386425_n.jpg
Đi phượt mà cứ ăn nhậu kiểu này thì làm sao mà ra dáng khách phong sương nổi, có mà khách phì nhiêu thì có :D
kieumailc
03-04-2013, 09:58
Tối qua đoàn rời bản nhà kieumai về H Nội; Xin chia sẻ thêm một ssos hình ảnh những người bạn ĐN ở B Xát và Y tý.
https://direct2.anhso.net/1024/11/117630/34201394235976.jpg (http://anhso.net/kieumailc/photo/6590651/IMG-0171/)
Hình trước khgi đi Y Tý.
https://direct2.anhso.net/1024/11/117630/34201394627323.jpg (http://anhso.net/kieumailc/photo/6590683/IMG-1016/)
Lũng Pô- Nơi con Sông Hồng chảy vào đát Việt
https://direct2.anhso.net/1024/11/117630/34201394536795.jpg (http://anhso.net/kieumailc/photo/6590680/IMG-0330/)
A Lù.
https://direct2.anhso.net/1024/11/117630/34201394749456.jpg (http://anhso.net/kieumailc/photo/6590689/IMG-1034/)
Y tý.
https://direct2.anhso.net/1024/11/117630/3420139485034.jpg (http://anhso.net/kieumailc/photo/6590691/IMG-1037/)
Chẹp...măm măm
kieumailc
03-04-2013, 10:04
https://direct2.anhso.net/1024/11/117630/3420139451793.jpg (http://anhso.net/kieumailc/photo/6590673/IMG-0284/)
Zai Hà Nhì
https://direct2.anhso.net/1024/11/117630/3420139466604.jpg (http://anhso.net/kieumailc/photo/6590681/IMG-0332/)
Chia tay chú Cường ( xế)' iem xin phép về trước đón .....Dì"
https://direct2.anhso.net/1024/11/117630/34201394947132.jpg (http://anhso.net/kieumailc/photo/6590696/IMG-1074/)
Nào chúng ta cùng vào bếp ( Do vợ đi rừng về muộn nên nhà kieumailc có đầu bếp mới)kk
https://direct2.anhso.net/1024/11/117630/34201395054831.jpg (http://anhso.net/kieumailc/photo/6590706/IMG-1075/)
https://direct2.anhso.net/1024/11/117630/34201395154568.jpg (http://anhso.net/kieumailc/photo/6590710/IMG-1077/)
2 trợ bếp cao tay
https://direct2.anhso.net/1024/11/117630/34201310621598.jpg (http://anhso.net/kieumailc/photo/6590790/IMG-1079/)
" bà" chủ nhà đã đi rừng thảo quả về
https://direct2.anhso.net/1024/11/117630/34201395253831.jpg (http://anhso.net/kieumailc/photo/6590711/IMG-1082/)
Nào chúng ta cùng can pây
Bác Kieumailc cho mấy mem PDN đi chơi kỹ quá. Cám ơn bác nhiều nhá. Nhìn bữa cơm gia đình thật ấm cúng, đồng bào vợ trông vưỡn như ngày nào, hai cháu thật lớn. Con cá vớt dưới ao lên hay bắt...ngoài chợ hả đồng bào?
fanmanga
03-04-2013, 20:49
Đi Fan về chưa mấy đồng chí. Công nhận quả A Lù đẹp thật ;+
19/4 này mình đi Hà Giang, có ai muốn tham gia ko nào.
Với lại tháng 5 này nhà phượt ĐN có tổ chức chuyến đi nào ko? Tháng 4 này cũng im ắng quá :(
hieunhoc
03-04-2013, 22:27
hihi...cảm ơn bác kiều mai đã cho các mem phê 1 ngày với y tí - a lù :)
qua đây cũng tình cờ bất ngờ rằng hiếu nhóc đã đc bác giúp đỡ 1 lần...đó là lần mượn xe máy đi vào dịp 2-9 :)
khi đó em đi chung đoàn từ thiện trekkingfan do anh cao bồi tổ chức :)
đợt đó té ra là mượn xe cả bác :).và em chính là người cưỡi chiếc xe đó :-p
nhìn hình a lù và y tí nhớ quá...nhớ ruộng bậc thang - nhớ mây y tí - nhớ lũng pô...mong sẽ đc 1 ngày ngồi nhâm nhi với bác 1 chén rượu :)
saoquay2006
04-04-2013, 00:09
Dạ cuối tuần này em dẫn 3 em chân ngắn thăm ĐÀ NẴNG ,mong cùng được giao ly với nhà mình ạ
chuotcondutduoi1
04-04-2013, 08:42
Chào cả nhà!
Hiện đoàn leo Fan đã về đến ĐN vào lúc 5h25' ngày 4/4/13.Trong cuộc Hành trình sau 5 ngày 6 đêm để đạt được mục tiêu là chạm được tay, đặt được chân trên đỉnh Fansipan (nơi được mệnh danh là Nóc Nhà Đông Dương), đoàn đã trở về an toàn và thật sự vui vẻ khi trên những chặng đường đoàn dừng chân và giao lưu với tất cả anh chị em trong ngôi nhà Phượt.vn cũng như những anh chị em đồng nghiệp, bạn bè của thành viên trong đoàn.Để tường thuật về những hình ảnh của đoàn đã đến xin chờ trong giây lát, vì hôm nay phải lo công việc trước, kekekekee
Hành Trình cho một chuyến đi đầy khó khăn và thử thách,để chinh phục được Ngọn núi cao 3.143m được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương đó chính là chinh phục chính bản thân mỗi thành viên trong đoàn.
Đoàn chính thức lên xe vào lúc 18h30 ngày 29/3/2013 (Ngày mà mọi người dân thành phố Đà Nẵng chào mừng 38 năm giải phóng thành phố)
Ra tiễn đoàn :Thịtgaxe,Bicycle,Polyme,Chuotcondutduoi,Theemoo n,Hatruong,Hieunhoc
https://i1305.photobucket.com/albums/s549/chuotcondutduoi1/phuot/fansipan%202013/IMG_0006_zps8625a650.jpg
Thịtgaxe,Bicycle,chuotcondutduoi,theemoon,Fanman ga,ashi
https://i1305.photobucket.com/albums/s549/chuotcondutduoi1/phuot/fansipan%202013/IMG_20130329_175019_zps1b713c9a.jpg
Đoàn đến HN 8h15 ngày 30/3/2013 đã được bác Herovdc đón đoàn.
https://i1305.photobucket.com/albums/s549/chuotcondutduoi1/phuot/fansipan%202013/IMG_20130330_094321_zpscc0b575a.jpg
Buổi trưa đoàn giao lưu cùng các bô lão phượt nhậu HN
https://i1305.photobucket.com/albums/s549/chuotcondutduoi1/phuot/fansipan%202013/IMG_0013_zpsf3a80b94.jpg
Buổi chiều hôm đó đoàn đã được A Hà đồng nghiệp của Theemoon tại Hà Nội đưa đi tham qua Thủ đô bằng xe oto và đoàn đã đến chào cờ trước Lăng Bác
https://i1305.photobucket.com/albums/s549/chuotcondutduoi1/phuot/fansipan%202013/IMG_0039_zps991cb0f0.jpg
Tối cùng ngày Đoàn lên xe Hải Vân từ bến xe Mỹ Đình để đi Sapa, thời tiết HN lúc này đang mưa và lạnh, ko biết đến Sapa thời tiết thế nào đây.
https://i1305.photobucket.com/albums/s549/chuotcondutduoi1/phuot/fansipan%202013/IMG_0046_zpse032c891.jpg
chuotcondutduoi1
04-04-2013, 08:43
Đoàn đến Sapa vào lúc 7h ngày 31/3/2013 sau một đêm ngủ trên xe nhưng nhìn mặt mũi ai cùng cười tươi và rất khỏe để chuẩn bị chinh phục mục đích
https://i1305.photobucket.com/albums/s549/chuotcondutduoi1/phuot/fansipan%202013/IMG_20130331_074425_zps5fe341e6.jpg
Sau khi Porte đón đoàn tại Bến xe Sapa thì đoàn đến nơi nghỉ ngơi và tranh thủ chuẩn bị hành trang lên đường chinh phục mục tiêu
https://i1305.photobucket.com/albums/s549/chuotcondutduoi1/phuot/fansipan%202013/IMG_20130331_083537_zps7b8cdceb.jpg
Tranh thủ làm dáng tí ko lát nữa mặt mày mồ hôi mồ kê ko làm dáng được
https://i1305.photobucket.com/albums/s549/chuotcondutduoi1/phuot/fansipan%202013/IMG_20130331_083729_zpsc8c0caec.jpg
Và đây cửa rừng Trạm tôn đã hiện ra trước mắt,Người lớn tuổi nhất của đoàn I-love-Bicycle
https://i1305.photobucket.com/albums/s549/chuotcondutduoi1/phuot/fansipan%202013/IMG_0052_zps9e679eed.jpg
Người xinh gái nhất của Đoàn Thee-moon
https://i1305.photobucket.com/albums/s549/chuotcondutduoi1/phuot/fansipan%202013/IMG_0051_zps2ccd459c.jpg
Cuối cùng là Chuọtcondutduoi
https://i1305.photobucket.com/albums/s549/chuotcondutduoi1/phuot/fansipan%202013/IMG_0053_zpsaf984ab0.jpg
Mong Bác Smod Dantocgoc mở dùm em thêm 3 trang liên tiếp để em up hình với,hôm qua em tranh thủ dành đất rồi mà.tks bác nhé
kieumailc
04-04-2013, 13:10
Con cá vớt dưới ao lên hay bắt...ngoài chợ hả đồng bào?
Hic, cá Lũng Pô đóa anh....mà phải hỏi Chuột con mới rõ hơn..." em thấy hắn ra Sông Hồng rửa râu, chẳng may cái khấu đuôi đứt còn lại chạm nước...vậy là chuyện ngoài ý muốn đã ... ra......Một tiểu đội cá đã cắn vào cái đuôi cụt đó....."
Hủ Tíu Xào
04-04-2013, 15:12
Cái này của bà chị em post hộ, mọi người ai biết thì chỉ giùm em với ạ. Cảm ơn cả nhà.
Có một tổ chức của Nhật muốn tài trợ một công trình cho cộng đồng ở khu vực Đà Nẵng - giá trị chừng 20-30 triệu. Điều kiện: công trình phục vụ cộng đồng (Không liên quan đến cq nhà nước) vd giếng bơm, nhà vệ sinh cho trường học... Ai biết được địa chỉ xin chỉ giúp với ạ
I-love-bicycle-t
04-04-2013, 17:24
Cảm ơn bác KiềuMai đã tiếp đón ân cần phuotđn.Bác đã cất công đưa anh em đi Lũng Lô Y Tý.
Về nhà bác nấu ăn bửa chiều thật vui.Vui nhất là cụng nhau ly rượu 100% là bắt tay nhau chia sẻ
ly rượu. chia sẻ cái bắt tay ,chia sẽ tấm lòng (con tim) rất vui. cám ơn Đồng Bào Hoàng Kiều một
lần nữa hẹn gặp lại và chúc sức khỏe nhen.
hieunhoc
04-04-2013, 21:42
Cảm ơn bác KiềuMai đã tiếp đón ân cần phuotđn.Bác đã cất công đưa anh em đi Lũng Lô Y Tý.
Về nhà bác nấu ăn bửa chiều thật vui.Vui nhất là cụng nhau ly rượu 100% là bắt tay nhau chia sẻ
ly rượu. chia sẻ cái bắt tay ,chia sẽ tấm lòng (con tim) rất vui. cám ơn Đồng Bào Hoàng Kiều một
lần nữa hẹn gặp lại và chúc sức khỏe nhen.
Lũng Pô bác xe đợp ơi :-p
Quân Béo
04-04-2013, 21:51
Thích quá, khi nào cho em đi với
electron
06-04-2013, 16:29
Hi cả nhà và xin phép bố Po cho con được post ở đây.
Con chính thức chuyển nghề, ko làm IT nữa, chuyển qua làm mảng khách sạn.
Con đang xây dựng mô hình Khách sạn giá rẻ để phục vụ các tín đồ đi phượt trong và ngoài nước có nhu cầu khi đến Đà Nẵng chơi và tham quan. Khách sạn nằm ở ngay Trung Tâm TP (Bạch Đằng), hiện KS tiêu chuẩn 2* (giá phòng sẽ từ 10$ - 18$ tùy theo phòng đơn, đôi ... và khách từ phượt hay sao ạ). Bên con sẽ luôn OK các việc ngủ ghép chung phòng, cho rẻ (thường đi phượt hay thích thế), và ko tăng giá phòng.
Các dịch vụ đi kèm như thuê xe máy, tư vấn du lịch tại ĐN thì có đi kèm.
Mong được sự ủng hộ của mọi người ở phượt rất nhiều.
hieunhoc
06-04-2013, 23:47
chú electron có phòng cho đợt 30.4 này ko...có vài tín đồ phượt hỏi ;)
Con chính thức chuyển nghề, ko làm IT nữa, chuyển qua làm mảng khách sạn.
Con đang xây dựng mô hình Khách sạn giá rẻ để phục vụ các tín đồ đi phượt trong và ngoài nước có nhu cầu khi đến Đà Nẵng chơi và tham quan. Khách sạn nằm ở ngay Trung Tâm TP (Bạch Đằng), hiện KS tiêu chuẩn 2* (giá phòng sẽ từ 10$ - 18$ tùy theo phòng đơn, đôi ... và khách từ phượt hay sao ạ). Bên con sẽ luôn OK các việc ngủ ghép chung phòng, cho rẻ (thường đi phượt hay thích thế), và ko tăng giá phòng.
Các dịch vụ đi kèm như thuê xe máy, tư vấn du lịch tại ĐN thì có đi kèm.
Mong được sự ủng hộ của mọi người ở phượt rất nhiều.
Chúc mừng Electron đã chuyển một nghề mới. Đà nẵng là thành phố du lịch nên chuyển qua cái nghề này anh thấy rất hợp lý và nhất là có hướng để phát triển, vấn đề là ta làm như thế nào thôi. Giá phòng ở ngay trung tâm TP như thế quá tốt, cho ngủ ghép nữa thì quá ổn (nhưng kinh doanh là phải tính cho kỹ đấy nhé, không khéo lỗ chỏng vó). Cho thuê xe máy và tư vấn du lịch là đương nhiên rồi.
Anh nghĩ với mức giá đó lại khai trương đúng dịp hè này thì...cháy phòng là cái chắc. Anh sẽ cố gắng kêu gọi anh em, bạn bè quen biết xa gần tới nghỉ.
Chúc Electron thành công (đừng như dự định quán cà phê phượt dạo nào nhá)
sắp tới hội mình có tổ chức off mồng 10/3 ở đâu không,e nghĩ nên làm 1 chuyến off trò chơi vượt thác ở gần suối hoa đi...cho có không khí vui chơi ngày tết
electron
08-04-2013, 07:16
Chúc mừng Electron
Anh nghĩ với mức giá đó lại khai trương đúng dịp hè này thì...cháy phòng là cái chắc. Anh sẽ cố gắng kêu gọi anh em, bạn bè quen biết xa gần tới nghỉ.
Chúc Electron thành công (đừng như dự định quán cà phê phượt dạo nào nhá)
Con cám ơn bố nhìu lắm.
Thực sự vụ cafe con lấy mặt bằng, nhưng nhà chủ kẹt tiền nên bán đứt đuôi nên bị delay kế hoạch. Tiếc lắm ạ, nhưng con sẽ làm lại trong thời gian tới.
@ Hiếu nhóc : ngay dịp 30.4 hay sao nhỉ?
He he, hôm qua mình Po lão gặp các chân dài phượt Sài Gòn, có Biettoikhong nhà Vịt Thanh Hóa nữa.
Hôm qua cũng là ngày sinh nhật của Ụt ịt PSG, một chiếc bánh sinh nhật được Saoquay2006 rinh tới, chúc mừng sinh nhật Ụt ịt nhá
https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/374411_4679663351841_982224631_n.jpg
Từ trái qua :Biettoikhong, Jinnynhungoc, Polyme, Saoquay2006 và Momo1208
https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/549025_4679693352591_2042654943_n.jpg
Có thêm hai vợ chồng phượt là Tac giăng và bà xã Đoàn Út
https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/72876_4679866396917_1060282652_n.jpg
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99743&d=1365383054
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99742&d=1365383054
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99738&d=1365383054
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99740&d=1365383054
Các chân dài SG thật là cao thủ, lão Po xoay mòng mòng luôn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99750&d=1365383265
Sau đó đi xem rồng phun lửa. Ở ĐN mà bây giờ mới thấy rồng phun lửa, chán, không như hình dung
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99746&d=1365383265
Này thì Karaoke
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99744&d=1365383054
Jinny và Biettoikhong
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99745&d=1365383265
Jinny cùng Mommo1208
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99748&d=1365383265
Kỷ niệm với hại chị em nhà Saoquya2006
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99747&d=1365383265
Cầu rồng về đêm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99749&d=1365383265
tình hình là e vừa mới nhân chuyến ra Vinh trong vòng 24h, cũng tranh thủ ham hố ko từ bỏ máu me đi lượn phố xá ở Vinh xem ntn ( Lần đầu tiên tới Vinh mà lị ) Cũng đi thăm 1 số nhà thờ, chùa miếu tại đây, phóng xe trên đường phố Vinh mà cảm giác như đang đi trên quốc lộ ấy, xe tải gì mà nhiều gớm :))
Đc dự 1 cái đám cưới của đứa bạn làm ở bv tỉnh NA, ko khí hết sức vui, gdinh thết đãi từ trưa tới chiều tối
Đc đứa bạn dắt lên tầng 18 TEPCO uống cf ngắm tp từ trên cao, lang thang ăn bánh mướt sáo bò, cháo ếch, gà quê rang muối (c) thấy bảo toàn là đặc sản thành Vinh.
Time ko có nhiều nên chỉ dừng lại nhiêu đó, vui hơn là vừa đáp máy bay xuống ĐN thì gặp lại a Lê Minh Phương đang làm nhiệm vụ, chỉ kịp chào hỏi thăm ( Cái cửa oto đóng mất tiêu )
Kết thúc 24h ở Vinh ^^!
Bạn electron xem giúp cái nhắn tin mình gởi hỏi phòng giùm nhe, cám ơn.
chuotcondutduoi1
08-04-2013, 14:59
Viết tiếp hành trình leo Fan
Sau khi đoàn đã chuẩn bị áo quần và vật dụng xong xuôi thì lên đường thôi, nhưng mới vào cửa rừng đi được khoảng 30 phút thì ôi thôi tất cả áo mưa, áo ấm đều cởi ra hết và nhờ porte mang hộ và đây là cây hoa đỗ quyên đầu tiên đoàn bắt gặp, tuy cây ko cao nhưng đoàn nào đi qua cũng đứng lại chụp, kakakaka:Dam
https://i1305.photobucket.com/albums/s549/chuotcondutduoi1/phuot/fansipan%202013/551337_467660839974139_1445029588_n_zps8a88f957.jp g
Lội qua những con suối trên đoạn đường đi
https://i1305.photobucket.com/albums/s549/chuotcondutduoi1/phuot/fansipan%202013/IMG_0103_zps10440ffc.jpg
Những cây hoa đỗ quyên thật là to nhưng mà cao quá.
https://i1305.photobucket.com/albums/s549/chuotcondutduoi1/phuot/fansipan%202013/IMG_0130_zpsdbd39695.jpg
tầm 14h thì đoàn đến chỗ nghỉ 2.200m và ăn buổi trưa bằng cơm nấm chấm lạc, chuối vùng cao tráng miệng
https://i1305.photobucket.com/albums/s549/chuotcondutduoi1/phuot/fansipan%202013/524740_467660886640801_1995330560_n_zps32aa3f36.jp g
Tranh thủ nghỉ ngơi chợp mắt một tí rồi đoàn lại tiếp tục hành trình đến điểm 2.800m, trên đường đi lúc này nhiệt độ dần dần hạ xuống thấp hơn, có những lúc leo lên những ngọn núi mà thở ko đc.
https://i1305.photobucket.com/albums/s549/chuotcondutduoi1/phuot/fansipan%202013/37038_467660883307468_1108160872_n_zpsd767dcdf.jpg
https://i1305.photobucket.com/albums/s549/chuotcondutduoi1/phuot/fansipan%202013/12520_467660923307464_57901504_n_zps9652483f.jpg
chuotcondutduoi1
08-04-2013, 15:23
và cuối cùng hành trình leo Fan ngày thứ nhất cũng đã gần đạt được mục đích , gần đến điểm nghỉ 2.800m nên mặt ai cũng cười tươi khi mà đoạn đường hơi dễ phía trước
https://i1305.photobucket.com/albums/s549/chuotcondutduoi1/phuot/fansipan%202013/547948_467660989974124_1690223720_n_zps68c3a687.jp g
Đây là bãi đất rộng điểm dừng 2.800m nhiệt độ lúc này đc là 7 độ, lạnh run cầm cặp
https://i1305.photobucket.com/albums/s549/chuotcondutduoi1/phuot/fansipan%202013/529659_467660973307459_1207170281_n_zps16173d08.jp g
jo này ai ai trong đoàn cũng nghĩ đến nào là có tô bún mắm, bún giò, hay là tô phở hà nội lúc mới đến thì hay biết mấy, nhưng mà nơi vùng rừng núi này thì đành gato vơi nhau cả,đành đem socola, lương khô ra mà ăn và lo mà tranh thủ soạn áo quần ấm ra mang vào ko lát nó teo tìm ko thấy, kakakaka
https://i1305.photobucket.com/albums/s549/chuotcondutduoi1/phuot/fansipan%202013/575765_467661026640787_650933496_n_zpsc2915e02.jpg
https://i1305.photobucket.com/albums/s549/chuotcondutduoi1/phuot/fansipan%202013/545924_467661059974117_1777108082_n_zps4766cf48.jp g
và đầy là bữa cơm giữa rừng lần đầu tiên trong đời của đoàn do chính bàn tay của các đầu bếp người H'Mông ai ai cũng cười vui vẻ tuy leo cả ngày mệt nhọc, những món ăn giữa rừng tuy không bằng ở nhà nhưng nó mang lại sự ấm cúng của đoàn và ai cũng tranh thủ ăn no bụng để có sức ngày mai leo tiếp.
https://i1305.photobucket.com/albums/s549/chuotcondutduoi1/phuot/fansipan%202013/558948_467660599974163_1820307294_n_zps689221e4.jp g
Sau bữa cơm chiều mọi người ai cũng tranh thủ bóp chân, nghỉ ngơi sớm để sáng mai thức dậy sớm tiếp tục cuộc hành trình. Đoàn thức dậy vào lúc 5h sáng ngày 1/4/13 sau khi điểm tâm xong thì 5h30 đoàn xuất phát trong tiết trời sương rơi lạnh căm, nhiệt độ lúc này là 0 độ, trên đường từ 2.800 đến 3.143m là đoàn đường khó khăn nhất, lúc này thì chẳng chụp choặc được j cả vì đường đi toàn là sương mờ, người sau tiếp nối người trước ko sợ lạc đường.
Đúng 7h50 thì cả đoàn ai cũng vỡ òa lên cả và cùng hét to, Tới rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiii đỉnh 3143m đã hiện ra trước mắt, niềm sung sướng ko tể nào tả nỗi lúc này vì mục đích chính của đoàn đã thành công, đã chinh phục được nóc nhà đông dương
https://i1305.photobucket.com/albums/s549/chuotcondutduoi1/phuot/fansipan%202013/IMG_0078_zps930a6941.jpg
https://i1305.photobucket.com/albums/s549/chuotcondutduoi1/phuot/fansipan%202013/IMG_0082_zps1da14106.jpg
Chúc mừng nhà ta có thêm 3 mem chinh phục được Fansipan. Nhìn cái đầu, tóc em Moon đủ biết lên đỉnh nó vất thế lào...
https://i1305.photobucket.com/albums/s549/chuotcondutduoi1/phuot/fansipan%202013/IMG_0082_zps1da14106.jpg
Trưa nay cùng LMP và Biettoikhong với các em PSG
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99753&d=1365411855
Thiếu Saoquay2006 đi Huế, Jennny đi làng Vân, còn nhõn thế này thôi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99754&d=1365411855
Thay mặt anh em PDN chào tạm biệt các em Biettoikhong, Ụt ịt, Saoquay2006, Momo1208, Jinnynhungoc, Diệp. Hẹn gặp lại!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99755&d=1365416354
He he! Lãnh chúa Tunbo đang viết hồi ức, kể chuyện bằng thơ chuyến đi Phú quý vừa rồi, các mem xem và chém gió cho vui nhá
https://www.phuot.vn/threads/86927-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-%C4%90%C3%A0-du-xu%C3%A2n-Ph%C3%BA-Qu%C3%BD-(2013)
dantocgoc
09-04-2013, 00:34
Cùng xem và suy ngẫm nhé.;)
1- Bắt đầu.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3524a_zps6b8f9740.jpg
2- !!!!
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3525a_zps16652983.jpg
3- Chốt hạ là dư lày.=))
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3523a_zps29f359c2.jpg
Phản ứng của Fan=))
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3539_zpsba09884f.jpg
dantocgoc
09-04-2013, 00:43
1 Giáo chủ mới. 1 Giáo chủ rất xì tai.(c)
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_0850a_zps3e1cd941.jpg
Cán bộ đường lối. Chống đối chỉ có đói.... thối mồm nhá!=))
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3527a_zpsf32a9ca3.jpg
Cô thanh đang bán buôn gì đây ta???
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3479a_zps1d8fa114.jpg
Đội trưởng đội phượt Bựa.(c)
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_0851a_zps0e505030.jpg
Bố Po làm quả đầu đón hè mát mẻ quá :v. Thức xem trận Mu nên vô đây chọt xíu giờ thiên, không biết cả nhà còn ai thức giờ này không nữa :)
dantocgoc
09-04-2013, 03:57
Năn nỉ cái giề!!!!
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3485a_zps7032fcfd.jpg
Đẹp zai thì có gì là sai.;)
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3576a1_zps303f462d.jpg
dantocgoc
09-04-2013, 04:23
Đời quá nhọ!!!!
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3688_zps377ffc2e.jpg
Tình lẻ mà không được khỏe đây.
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3622_zps1466ec43.jpg
Thú vui mới của dân C.....h....ơ....i...!
Sáng
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3646a_zps4e3963ee.jpg
Chiều
https://i1137.photobucket.com/albums/n509/dantocgoc/IMG_3680a_zps6a24ed6c.jpg
chuotcondutduoi1
09-04-2013, 10:56
Chào cả nhà,hiện đoàn leo fan đã về đn đc 6 ngày nhưng đến hnay mới đăng ký off mừng lên đỉnh thành công và gởi đến cả nhà đn món quà của đồng bào hoàng kiều gởi về cho cả nhà phuotdn.
Thời gian 17h00 ngay 9 tháng 4 năm 2013
Địa điểm quán hạnh nhân đường đỗ quang (nhà phuotdn chỉ có mỗi ashi ko bierts quán này thôi,kekeke)
Kinh phí đã có vương quốc campuchia tài trợ
P/s gặp mặt chém gió đầu tháng nhà phuot dn là chín.kekeke
Chúc mừng ba mem Bicycle, Moon, Chuotcondutduoi nhà ta leo Fan thành công trở về. Một buổi off mừng công thật vui!
Xin cám ơn bác Kieumailc đã gửi can rượu San Lùng từ mãi Y tý về cho anh em PDN thưởng thức. Anh Po đang nhận món quà vô giá của đồng bào từ Chuotcondutduoi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99813&d=1365517880
Nào, zo zo zo thôi! Hương vị San Lùng còn đậm chất núi rừng Tây Bắc, chan chứa tình cảm gia đình đồng bào giành cho anh em PDN. Cám ơn Kieumailc nhiều nhiều
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99814&d=1365517880
Những đệ tử lưu linh nhà PDN giờ này môi đã mềm mà vẫn chưa chịu về, bắt đền đồng bào nhá!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99815&d=1365517880
paulpaul68
09-04-2013, 22:31
hjhj Pố nhanh quá đúng là phóng viên chiến trường update liên tục ^^
@A Tộc: A dìm hàng e quá nhé e đưa hình cho bạn gái e xem + cái Caption nó cười nghiêng ngã. phụt nước ... ướt cả màn hình hjc hjc :(
Em thề với a là đừng để e gặp a lần nửa. anh ko những chết ngạt trong mồi mà còn chết ngập trong beer rượu luôn nhóe hehe
Lê Minh Phương
11-04-2013, 11:43
@all cả nhà: 14,15 này LMP off mà trúng tết Lào. Anh chị em nào máu đi xe máy qua Lào ăn Tết, tất nhiên ở vùng ven thôi từ cửa khẩu Nam Giang trong 2 ngày này thì đi với LMP cho có bạn đồng hành nhé. Sáng sớm xuất phát từ ĐN, tối hôm sau về nhà :). Thân.
Phương án 1: như trên.
Phương án 2: Qua trao đổi với ahero ngày mai anh cũng xuất phát từ Hn đi Lào qua cửa khẩu Lao Bảo, tối thứ 7 ngủ lại Savanakhet. Nên khả năng LMP sẽ nhảy xe đò sáng thứ 7 sang Savanakhet và gặp ahero ở bên đó. Chiều tối CN quay lại ngủ ở Lao Bảo, sáng thứ 2 sẽ xuất phát về ĐN. Phương án này mọi người xin nghỉ làm buổi sáng thứ 2. Ai có thể tham gia?
@all cả nhà: 14,15 này LMP off mà trúng tết Lào. Anh chị em nào máu đi xe máy qua Lào ăn Tết, tất nhiên ở vùng ven thôi từ cửa khẩu Nam Giang trong 2 ngày này thì đi với LMP cho có bạn đồng hành nhé. Sáng sớm xuất phát từ ĐN, tối hôm sau về nhà :). Thân.
Cho mình thôgn tin ll để trao đổi nhé
Llh: 0935868303
ôi, mình dòm ngó nhờ vả hội Đà nẵng phát nào, chả là 25/4 này mềnh vào Đn ăn chơi nhảy múa đến 30/4, mình đi 1 mình huuuu. vào ở nhờ nhà bạn mà bạn mấy ngày lễ nó bận trực, k biết có bạn nào, hay nhóm nào tổ chức ăn chơi mấy ngày đấy ko nhỉ, mình tính đi Cù lao chàm, Thánh địa mỹ sơn, Hội an, Bán đảo sơn trà, mỹ khê, đèo hải vân... nhưng đi 1 mình thì buồn quá, đang rủ người đi cùng, bạn nào có nhã hững đi cùng mình ko, sđt của mình nhé 0984183928. Các bạn có thể cho mình lịch trình đi đứng như thế nào cho hợp lý với nhé, có nên mua tour ghép đoàn ko?mình sinh năm 88 tên Xuân cho tiện xưng hô nhé. Thanks tất cả a/c/e
chương trình của a Phương hay quá :D Có điều ko off theo a đc rồi hix hix
electron
12-04-2013, 09:49
@all cả nhà: 14,15 này LMP off mà trúng tết Lào. Anh chị em nào máu đi xe máy qua Lào ăn Tết, tất nhiên ở vùng ven thôi từ cửa khẩu Nam Giang trong 2 ngày này thì đi với LMP cho có bạn đồng hành nhé. Sáng sớm xuất phát từ ĐN, tối hôm sau về nhà :). Thân.
Phương án 1: như trên.
Phương án 2: Qua trao đổi với ahero ngày mai anh cũng xuất phát từ Hn đi Lào qua cửa khẩu Lao Bảo, tối thứ 7 ngủ lại Savanakhet. Nên khả năng LMP sẽ nhảy xe đò sáng thứ 7 sang Savanakhet và gặp ahero ở bên đó. Chiều tối CN quay lại ngủ ở Lao Bảo, sáng thứ 2 sẽ xuất phát về ĐN. Phương án này mọi người xin nghỉ làm buổi sáng thứ 2. Ai có thể tham gia?
Anh LMP ơi, cụ thể chi tiết cả 2 chương trình được ko a? em join với ạ ...
Sáng nay Trà xanh nhà Phượt Nghệ An đã tới ĐN, hết cà phê cà pháo, phượt phẹt, lại ăn nhậu, he he!! Đồng chí Cường râu xem lại tư cách ăn nhậu nhá, mới ôm thêm một con 30 chỗ có khác :))
https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/733756_569950889690568_555048373_n.jpg
Một vòng Sơn Trà cho nó...hết cồn, Hội An thẳng tiến nào !
https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/534038_569915196360804_347232060_n.jpg
Gần hai chục năm mới chạy lại con này, cám ơn Electron nhá. Đi con này nhoáy một phát đã hết cả núi Sơn Trà, hơn hẳn con ...Su giề :))
https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/536869_569944543024536_337116922_n.jpg
trông mặt bố Po phởn cả ra :))
Dear all : Cả nhà cho e xin kinh nghiệm đi phượt ở Đà Lạt với ạ, chả là sắp tới 10/5 e sẽ lên Đà Lạt, định lang thang trên đó 3 ngày, mà chưa có plan gì cụ thể cả :((
Dear all : Cả nhà cho e xin kinh nghiệm đi phượt ở Đà Lạt với ạ, chả là sắp tới 10/5 e sẽ lên Đà Lạt, định lang thang trên đó 3 ngày, mà chưa có plan gì cụ thể cả :((
Yzuzu đi Đà Lạt thì hỏi mấy mem nhà ta đây này, năm ngoái mới đi đấ. Nhìn trong ảnh chắc Yzuzu cũng biết ai cần liên hệ rồi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92708&d=1355452073
Các hotboy nhà ĐN cùng Trà xanh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99988&d=1365863792
Trà xanh cùng bố Po và Moon
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99994&d=1365863792
Có thêm Ngang nữa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99992&d=1365863792
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99991&d=1365863792
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99989&d=1365863792
Có zai nào tham chiến với Masara không nào? Trai Tam Kỳ loãng moạng gớm hỉ !
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99995&d=1365864617
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99998&d=1365864617
Này thì Min khù khờ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99999&d=1365864617
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99997&d=1365864617
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100000&d=1365864617
I-love-bicycle-t
14-04-2013, 17:34
Mừng Traxanh đến Đà Nẵng. Mong TX có những kỹ niệm đẹp với PDN nhé.
Trà Xanh
15-04-2013, 20:39
Mừng Traxanh đến Đà Nẵng. Mong TX có những kỹ niệm đẹp với PDN nhé.
Lần này vào Đn mà thấy bác bận quá, mấy ngày chẳng gặp được bác luôn ấy ^^
TX xinh wo nhỉ :)
Cái này Trà xanh còn xinh hơn nhá anh Yzuzu :D
https://i1150.photobucket.com/albums/o616/thanh_vinh_thanh_vinh/IMG_0056.jpg
Trà Xanh
15-04-2013, 20:51
Em đã về nhà lúc sáng nay. Nhưng chắc do sự nhiệt tình của các anh chị PĐN dẫn đi nhiều nơi, cho ăn nhiều món quá nên giờ mới khỏe lại để lên thăm nhà mình.
Chuyến đi của em lần này tuyệt vời nhất là sự đón tiếp nhiệt tình của mọi người. Em xin chân thành cảm ơn!
Cảm ơn bố Pô, chị Nguyệt, anh Gà Xé, Ashi, sư phụ Chuột, Masara, Paul, anh Cường, Electron, và nhìu nhìu người nữa.
Hẹn gặp nhà mình vào một ngày gần nhất, nếu không ai ra Nghệ An thăm em thì em lại khăn gói vào ĐN nhiều lần nữa.
Chúc PĐN luôn tuyệt vời như bây giờ.
Nhà mình trong khoảng thời gian từ 27/4 đến 4/5 có ai đi đâu không, cho mình bu bám theo với. Tuần đó nghỉ mà chưa biết làm gì
@Kà rem : Có gần chục mem nhà ta đi Cam từ 27/4, em liên hệ Thanh xem còn xuất không nhá.
morningrise
16-04-2013, 21:43
@Kà rem : Có gần chục mem nhà ta đi Cam từ 27/4, em liên hệ Thanh xem còn xuất không nhá.
huhuhuhu, cận ngày rồi mới đăng ký có được không ạ? Còn không thì em đành lê lết một mình ấy
sonvarock
16-04-2013, 22:03
từ ngày 18/04-->23/04 Mình sẽ có chuyến se máy độc hành theo ql14 vào Sài Gòn và ra lại Đà Nẵng theo ql1. Bạn nào có hứng thú tham gia không. Bình quân sẽ đi 400km/ngày, tối nghỉ. Mình là Nhật Anh sdt 0937178135.
huhuhuhu, cận ngày rồi mới đăng ký có được không ạ? Còn không thì em đành lê lết một mình ấy
Em Moningrise và Kàrem, chuyến đi Cam này đã chuẩn bị từ trước do check vé giá rẻ. Em hỏi Thanh xem thử còn xuất không vì T còn phải book xe và phòng ở PP và Siêm Riệp trước cho chắc. Nhà ta có 10 mem đi, chương trình cụ tỉ thì nó thế này :
+ Ngày 27/4 : PĐN bay chuyến ĐN - SG lúc 11h, đến SG lúc 12h30, 14h lên xe đi PP của một trong các hãng sau : Sapaco, Mai Linh, Mekong, Phon Linh, Khải Nam, Kumho, Sorya … Đến PP khoảng 19g, nghỉ ngơi tí sau đó khoảng 21g - 22g lên xe đi SR, đến SR khoảng 4g - 5g sáng.
+ Ngày 28/4 : Thuê ksan ở SR, thuê xe tuk tuk đi Angkok cả ngày. Chiều lên đồi Bakheng ngắm hoàng hôn. Tối về trung tâm SR xem múa Apsara, mua sắm ở chợ đêm, ăn chơi bar ở Pub street.
+ Ngày 29/4 : Thuê xe đi hồ Tonlesap tham quan làng nổi trên hồ (có làng Việt Nam), hay đi Bantey Srei với những chạm khắc trên đá cát đỏ và đền Bantey Srei. Tối về ăn chơi rồi lên xe 22g về PP, tầm 4g - 5g sáng tới PP.
+ Ngày 30/4 : Thuê ksan ở khu phố Tây bờ sông. Đi tham quan hoàng cung và chùa Bạc, đi cánh đồng chết. Chiều đi chợ Morning. Tối đi casino ksan Nagaworld.
+ Ngày 1/5 : Sáng đi bộ ra Tượng Đài Độc Lập, thăm trung tâm văn hóa Metahouse (là trung tâm trao đổi văn hóa của VN kiểu như Idecaf ở Sài Gòn), ăn nhậu ở quán buffer hải sản và sushi gần đó, ăn no rồi chuẩn bị trưa ra xe về VN chuyến 12g - 14g. Về tới SG khoảng tầm 18g - 20g. Nghỉ ngơi, ăn uống tại SG, 22h đáp chuyến bay SG - ĐN, 23h30 về đến nhà. Kết thúc chương trình.
sonvarock
17-04-2013, 13:30
Dear Leader,
Hiện tại mình ở Đà Nẵng, mình muốn tham gia vào hội với mọi người, để lở khi nào có cơ hội mình có thể đc đi phượt với mọi người.
Mình là Trần Nhật Anh, 28 tuổi, chưa có gia đình, Kỹ sư xây dựng.
Hiện tại mình ở Đà Nẵng, mình muốn tham gia vào hội với mọi người, để lở khi nào có cơ hội mình có thể đc đi phượt với mọi người.
Mình là Trần Nhật Anh, 28 tuổi, chưa có gia đình, Kỹ sư xây dựng.
Chào mừng bạn Sonvarock tham gia PDN. Bạn thường xuyên vào đây sẽ thấy các chuyến phượt do các mem trong nhà ĐN tổ chức. Trước mắt chưa có chuyến nào thì bạn có thể gặp gỡ mọi người qua các buổi ọp lai để làm quen. Kỹ sư xây dựng chắc sài cọp xanh chuẩn luôn nhể :))
sonvarock
17-04-2013, 17:02
:) Riêng cái lĩnh vực tửu lượng mình thuộc loại trung bình. Rất mong dc gặp mọi người.
hj,đi xa trong thời gian này thì em không đi được rùi, hẹn lần khác nha. Chúc thành viên Phượt nhà ta chu du gặt hái nhìu nìm vui mới và nhìu kỷ niệm khó phai! ;)
từ ngày 18/04-->23/04 Mình sẽ có chuyến se máy độc hành theo ql14 vào Sài Gòn và ra lại Đà Nẵng theo ql1. Bạn nào có hứng thú tham gia không. Bình quân sẽ đi 400km/ngày, tối nghỉ. Mình là Nhật Anh sdt 0937178135.
Như vậy là ngoài giờ ăn, ngủ ra thì toàn ngồi trên xe để kiểm tra thể lực :D. Chúc đi đường bình an !
kieumailc
18-04-2013, 16:29
Kính nhờ bác Po tìm giúp em 01 phòng đơn ĐN dịp lễ 30/4 nha!
henry201
18-04-2013, 21:31
Em Moningrise và Kàrem, chuyến đi Cam này đã chuẩn bị từ trước do check vé giá rẻ. Em hỏi Thanh xem thử còn xuất không vì T còn phải book xe và phòng ở PP và Siêm Riệp trước cho chắc. Nhà ta có 10 mem đi, chương trình cụ tỉ thì nó thế này :
+ Ngày 27/4 : PĐN bay chuyến ĐN - SG lúc 11h, đến SG lúc 12h30, 14h lên xe đi PP của một trong các hãng sau : Sapaco, Mai Linh, Mekong, Phon Linh, Khải Nam, Kumho, Sorya … Đến PP khoảng 19g, nghỉ ngơi tí sau đó khoảng 21g - 22g lên xe đi SR, đến SR khoảng 4g - 5g sáng.
+ Ngày 28/4 : Thuê ksan ở SR, thuê xe tuk tuk đi Angkok cả ngày. Chiều lên đồi Bakheng ngắm hoàng hôn. Tối về trung tâm SR xem múa Apsara, mua sắm ở chợ đêm, ăn chơi bar ở Pub street.
+ Ngày 29/4 : Thuê xe đi hồ Tonlesap tham quan làng nổi trên hồ (có làng Việt Nam), hay đi Bantey Srei với những chạm khắc trên đá cát đỏ và đền Bantey Srei. Tối về ăn chơi rồi lên xe 22g về PP, tầm 4g - 5g sáng tới PP.
+ Ngày 30/4 : Thuê ksan ở khu phố Tây bờ sông. Đi tham quan hoàng cung và chùa Bạc, đi cánh đồng chết. Chiều đi chợ Morning. Tối đi casino ksan Nagaworld.
+ Ngày 1/5 : Sáng đi bộ ra Tượng Đài Độc Lập, thăm trung tâm văn hóa Metahouse (là trung tâm trao đổi văn hóa của VN kiểu như Idecaf ở Sài Gòn), ăn nhậu ở quán buffer hải sản và sushi gần đó, ăn no rồi chuẩn bị trưa ra xe về VN chuyến 12g - 14g. Về tới SG khoảng tầm 18g - 20g. Nghỉ ngơi, ăn uống tại SG, 22h đáp chuyến bay SG - ĐN, 23h30 về đến nhà. Kết thúc chương trình.
Hehe, vậy lần này đc đi chung với mọi ngừoi rồi. Ngày 27 em tính đi lúc 9h mà thôi đợi mọi người chiều hôm đó đi luôn. (Anh Po cho em ké theo với đc ko ạ :P ) . Khi đến Siem Riep rồi tối em sẽ ở nhà dân và ăn uống với họ để hiểu văn hóa người ta hơn, ban ngày em lại nhập đoàn với mọi người.
Tình hình trước mắt là zầy, mai em đi book vé với anh Du nữa là xong phim :).
Hẹn gặp mọi người giữa Xì Gòn :)
Dungbuocgiangho
19-04-2013, 13:19
Đợt lễ giỗ Tổ này nhà mình ở nhà hết à? Ko thấy ai đi đâu! Tuần sau đi Cam rồi :)) . Vợ chồng mình đi cũng nhiều mà sao cứ mỗi đợt đi đâu với nhà PĐN là lại thấy háo hức ghê. Mấy bữa nay thấy mấy cánh đồng gần nhà người ta gặt lúa thơm phức, rơm rạ đầy đường mà nghĩ tới mấy con cá lóc đồng cắm vào cây tre ghim xuống đất, chất rơm xung quanh mà thui ghê!!!!
Lê Minh Phương
19-04-2013, 16:56
@nhà ĐN đi Cam: Tầm 20h LMP mới xuống sân bay Siemriep mà theo lịch trên mọi người 22h đã lên xe về Phnompenh. Làm sao đây? Chắc mọi người đã book hết xe cộ và hostel không đổi chơi PNP trước, xuống SR sau như đề nghị đã trao đổi với aPo nhỉ? Haiza, nan giải quá. Có khi LMP nhờ bạn chở qua chỗ bus mọi người về để làm chai bia chia tay vậy :D. Cho LMP địa chỉ và nhà xe mọi người đi từ SR về PNP nhé.
@chị Châu: Em gửi aPo hay ai cái chăn cho chị nhé? 24 em đã backpack 1 mình rồi.
@all: Chúc cả nhà ĐN nghỉ lễ vui vẻ và có những chuyến đi đáng nhớ. Thân.
thienson
19-04-2013, 18:16
Anh Po lúc trưa ghé mà không gọi trước để em phi về hầu chuyện :). Đến lúc gấu em gọi thông báo thì đã trễ mất rồi :(.
Mà hình như lúc trưa anh Po say bét nhè ấy nhỉ? Em nghe qua đt giọng anh cứ ...líu cả lên, kaka
Kính nhờ bác Po tìm giúp em 01 phòng đơn ĐN dịp lễ 30/4 nha!
Lễ này thì anh không ở ĐN rồi. Một phòng đơn thì không khó đâu em, để anh hỏi Electron xem cho, em nó đang chuẩn bị kinh doanh cái vụ khách sạn, nhà nghỉ này.
Hehe, vậy lần này đc đi chung với mọi ngừoi rồi. Ngày 27 em tính đi lúc 9h mà thôi đợi mọi người chiều hôm đó đi luôn. (Anh Po cho em ké theo với đc ko ạ :P ) . Khi đến Siem Riep rồi tối em sẽ ở nhà dân và ăn uống với họ để hiểu văn hóa người ta hơn, ban ngày em lại nhập đoàn với mọi người.
Tình hình trước mắt là zầy, mai em đi book vé với anh Du nữa là xong phim :).
Hẹn gặp mọi người giữa Xì Gòn :)
Em cứ phải liên hệ với chị Thanh đi cho nó chắc nhá. Chứ em lùi chuyến ngộ nhỡ chuyến buổi chiều SG - PP hết chỗ thì sao, rồi xe từ PP đi SR nữa? Lâu rồi không gặp em, hẹn gặp ở Cam nhá. Có anh Du thì nhất rồi, ảnh cũng lo vụ này cho PDN đấy.
Đợt lễ giỗ Tổ này nhà mình ở nhà hết à? Ko thấy ai đi đâu! Tuần sau đi Cam rồi :)) . Vợ chồng mình đi cũng nhiều mà sao cứ mỗi đợt đi đâu với nhà PĐN là lại thấy háo hức ghê. Mấy bữa nay thấy mấy cánh đồng gần nhà người ta gặt lúa thơm phức, rơm rạ đầy đường mà nghĩ tới mấy con cá lóc đồng cắm vào cây tre ghim xuống đất, chất rơm xung quanh mà thui ghê!!!!
Chiều mai nhá, không thể hoãn cái sự sung sướng này lại được, he he! :))
@nhà ĐN đi Cam: Tầm 20h LMP mới xuống sân bay Siemriep mà theo lịch trên mọi người 22h đã lên xe về Phnompenh. Làm sao đây? Chắc mọi người đã book hết xe cộ và hostel không đổi chơi PNP trước, xuống SR sau như đề nghị đã trao đổi với aPo nhỉ? Haiza, nan giải quá. Có khi LMP nhờ bạn chở qua chỗ bus mọi người về để làm chai bia chia tay vậy :D. Cho LMP địa chỉ và nhà xe mọi người đi từ SR về PNP nhé.
@chị Châu: Em gửi aPo hay ai cái chăn cho chị nhé? 24 em đã backpack 1 mình rồi.
@all: Chúc cả nhà ĐN nghỉ lễ vui vẻ và có những chuyến đi đáng nhớ. Thân.
Chương trình ở trên mới là tạm tính thế thôi, không đi theo tua mà. Anh cũng đang tính để gặp được cả em và Du giang tại SR, kiểu này chắc không về PP nổi quá.
Anh Po lúc trưa ghé mà không gọi trước để em phi về hầu chuyện :). Đến lúc gấu em gọi thông báo thì đã trễ mất rồi :(.
Mà hình như lúc trưa anh Po say bét nhè ấy nhỉ? Em nghe qua đt giọng anh cứ ...líu cả lên, kaka
Say bét nhè thì làm sao mà nhớ nhà em mà vào được :)) Chả là hôm nay ngày lễ giỗ tổ HV, về quê chạp mả. Định bụng khi về sẽ ghé thăm nhà em rồi làm vài vài quai cho vui, nên ở đám giỗ uống rất...mộ đức, he he! Hẹn dịp khác nhá.
Lê Minh Phương
19-04-2013, 21:03
Vậy quyết định chiều mai nhà anh chị giang hồ cá lóc nướng trui thôi. Mại dô mại dô :D
thienson
19-04-2013, 21:04
Say bét nhè thì làm sao mà nhớ nhà em mà vào được :)) Chả là hôm nay ngày lễ giỗ tổ HV, về quê chạp mả. Định bụng khi về sẽ ghé thăm nhà em rồi làm vài vài quai cho vui, nên ở đám giỗ uống rất...mộ đức, he he! Hẹn dịp khác nhá.
OK anh ạ :). Em dạo này bận túi bụi dưới khu công nghiệp Điện Nam, Điện Ngọc nên chả mấy khi ở nhà, cả ngày lễ hay chủ nhật cũng vậy :)
Hôm nay đúng như nhà Giangho gợi ý, cá lóc nướng trui đồng que Điện Dương đây nhé
Lần lượt ba con một được ướp kỹ càng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100076&d=1366472547
Các thợ nướng chính hiệu Moon và Friendship
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100075&d=1366472547
Bác Master125 nữa, khói cứ gọi bay mù mịt, mùi thơm lan tỏa khắp cánh đồng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100071&d=1366472547
Đội cổ động viên đông đảo phụ giúp nữa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100073&d=1366472547
Bé Noel rất có năng khiếu chuyện bếp núc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100072&d=1366472547
Thêm thịt nướng xiên nữa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100074&d=1366472547
Hai chú đầu tiên lên dĩa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100077&d=1366472547
Sẵn lá chuối ở vườn thay mâm, thêm sườn nướng và mì Quảng chính hiệu xứ Quảng nôm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100086&d=1366472822
Nhậu phát nào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100082&d=1366472687
Master125 và Lê Minh Phương
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100080&d=1366472687
LMP, Gà xé và Thanh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100083&d=1366472687
Mẹ con Moon, Noel và Hoacomay mới bay từ xứ Hàn về chưa được 24h
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100084&d=1366472687
Hoacomay và Thanh chỉnh đốn trang phục để...lên mâm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100079&d=1366472687
Đội nướng gồm Moon với Friendship vẫn kiên trì xử bằng hết lũ cá lóc, nướng đến đâu xơi đến đấy thật là ngon
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100078&d=1366472687
Masara, Friendship và Sinh sung sướng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100091&d=1366472822
Cám ơn chủ nhà Phieubatgiangho và Dungbuocgiangho nhiều
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100088&d=1366472822
Thanh và lão Po cùng chủ nhà
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100090&d=1366472822
Friendship, Sinh và Ngang
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100089&d=1366472822
Sinh, Ngang và Hatruong
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100085&d=1366472822
Master125, LMP, Xé và Thanh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100087&d=1366472822
Chúc các mem nhà ta có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ, làm nhiều, chơi nhiều, phượt...tẹt ga!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100081&d=1366472687
sonvarock
21-04-2013, 09:28
Như vậy là ngoài giờ ăn, ngủ ra thì toàn ngồi trên xe để kiểm tra thể lực :D. Chúc đi đường bình an !
Đúng rồi bạn. Mình đã hoàn thành đc 1/2 chặng đường rồi. Đúng thời gian, đúng lộ trình và đúng kinh phí. Cảm giác hứng thú nhất là đi xuyên từ Khâm Đức đến Ngọc Hồi, leo đèo lò xo trong mây và Xuyên rừng cao su từ BMT tới Gia Nghĩa. :)
Đúng rồi bạn. Mình đã hoàn thành đc 1/2 chặng đường rồi. Đúng thời gian, đúng lộ trình và đúng kinh phí. Cảm giác hứng thú nhất là đi xuyên từ Khâm Đức đến Ngọc Hồi, leo đèo lò xo trong mây và Xuyên rừng cao su từ BMT tới Gia Nghĩa. :)
Lộ trình gần giống mình đi trước đây nhưng mình chỉ đến Đắc Lắc rồi qua Lâm Đồng xuống Bình Thuận để về chưa động đến đất miền Nam :D . Đèo lò xo thì bình thường chẳng có chi ghê gớm, tệ hơn cái dốc giữa Nam Giang và Đông Giang. Chắc chú chạy lên Đăc Nông rồi xuống Bình Phước -> TP.HCM rồi về ? Có hiện tượng đau lưng chưa? :D
Dòm cảnh en nhậu của nhòa PĐN thấy bét hôm :)) !
chopchep90
22-04-2013, 12:09
Em là thành viên mới, lúc nào Phượt Đà Nẵng có chuyến cho em tham gia chung với, em làm cho chương trình du lịch mà mê đi phượt với chụp ảnh lắm. hehe. Em đảm bảo kể chuyện cười cho cả nhà nghe xuyên hành trình luôn ^.^
em làm cho chương trình du lịch mà mê đi phượt với chụp ảnh lắm.
Làm du lịch mà không mê phượt thì vứt :D. Mới thì báo cáo với anh Polyme ấy.
@Kieumailc : Cái khách sạn chỗ Electron có khả năng hết phòng, có em Paulpaul68 lo vụ phòng ốc cho em nhá.
Paul đâu vào làm việc với bác Kieumailc phát nào.
Jack Daniels
22-04-2013, 15:58
Trời nóng quá anh Pô ạ.
paulpaul68
22-04-2013, 16:28
Là Người ở nhà lại được bố Po trao quyền tiếp khách Quý của nhà PDN thật là vinh dự.
Anh Kieumailc cho em thời gian cụ tỷ ngày đến và ngày đi ntn, thik ở khách sạn ở Phố hay ở Biển, và chương trình xem pháo hoa thế nào để e "take care" anh nhé!
Gọi or nt cho e: 0905559567
U are welcome!
electron
22-04-2013, 16:54
@Kieumailc : Cái khách sạn chỗ Electron có khả năng hết phòng, có em Paulpaul68 lo vụ phòng ốc cho em nhá.
Paul đâu vào làm việc với bác Kieumailc phát nào.
Hi bố Po và anh Kieumailc,
Anh Kiều vào ngày mấy ạ, thời gian như thế nào?
KS con hết phòng ngày 28-->1.5 ạ, con sẽ hỏi các KS con quen thử.
phương án ko có nữa, hay mình vác lều qua Sơn Trà picnic đi ạ :D
Lộ trình gần giống mình đi trước đây nhưng mình chỉ đến Đắc Lắc rồi qua Lâm Đồng xuống Bình Thuận để về chưa động đến đất miền Nam :D . Đèo lò xo thì bình thường chẳng có chi ghê gớm, tệ hơn cái dốc giữa Nam Giang và Đông Giang. Chắc chú chạy lên Đăc Nông rồi xuống Bình Phước -> TP.HCM rồi về ? Có hiện tượng đau lưng chưa? :D
Đoạn từ Gia Nghĩa đi Sài Gòn chán lắm! Đi cung này hoành tráng hơn nè : Gia Nghĩa - Lộc Bắc - Đạ Tẻh - Madagui - La Ngà - Dầu Giây - Sài Gòn. Cung này dài hơn Gia Nghĩa - Bù Đăng - Đồng Xoài - Bình Dương - SG khoảng 80km nhưng đi rất phê, qua thủy điện Đồng Nai 4, đèo B40, các đồi chè, cafe, rừng cao su bạt ngàn ...
Cám ơn hai em Electron và Paulpaul68 rất nhiều. PDN ta luôn tận tình với các anh em nhà phượt khi đến TP này.
@Kieumailc : Anh ko ở ĐN thời gian này nên có các em PDN sẽ lo chuyện chỗ ăn nghỉ theo yêu cầu của em. Anh giao cho Paulpaul68 lo vụ này, số ĐT của Paul đã có ở trên.
Bố Po cho con hỏi trên Đà Lạt có hội Phượt ko ạ, chả là 10/5 con sẽ lang thang độc hành trên đó í ạ :D
Trời nóng quá anh Pô ạ.
Nóng quá thì đi tắm Jack nhá =))
@Yzuzuf5 : Ở Đà Lạt cũng có anh em phượt nhưng không thấy tổ chức bang hội gì cả, với lại bố cũng không quen biết mem phượt nào trên đó.
electron
23-04-2013, 08:46
Bố Po cho con hỏi trên Đà Lạt có hội Phượt ko ạ, chả là 10/5 con sẽ lang thang độc hành trên đó í ạ :D
Em có 1 người bạn cũng dân phượt người Đà Lạt, em tìm số ĐT rồi gửi anh. Nó gốc Đà lạt và đang ở Đà Lạt luôn ạ
Chưa nghỉ lễ mà quân ta đi ghê quá nhể :))
Kim Nguyen cùng Thanh Thuy ở Đồng Văn
https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/399815_306236649506344_714489196_n.jpg
Quangcung đi Apachai
https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/550306_10200536618030826_1185042126_n.jpg
kieumailc
23-04-2013, 17:27
Hi bố Po và anh Kieumailc,
Anh Kiều vào ngày mấy ạ, thời gian như thế nào? :D
Là Người ở nhà lại được bố Po trao quyền tiếp khách Quý của nhà PDN thật là vinh dự.
Anh Kieumailc cho em thời gian cụ tỷ ngày đến và ngày đi ntn, thik ở khách sạn ở Phố hay ở Biển, và chương trình xem pháo hoa thế nào để e "take care" anh nhé!U are welcome!
@Kieumailc : Cái khách sạn chỗ Electron có khả năng hết phòng, có em Paulpaul68 lo vụ phòng ốc cho em nhá.
Paul đâu vào làm việc với bác Kieumailc phát nào.
@Kieumailc : Anh ko ở ĐN thời gian này nên có các em PDN sẽ lo chuyện chỗ ăn nghỉ theo yêu cầu của em. Anh giao cho Paulpaul68 lo vụ này, số ĐT của Paul đã có ở trên.
Thay mặt gia đình và nhân danh cá nhân xin cảm ơn bác Po, bạn Elec và Paul cùng ace nhà ĐN đã quan tâm giúp đỡ - Do Gấu và 2 bé đòi đi " thăm lại chiến trường xưa" tại H Phòng và Q Ninh...nên gđinh quyêt định " oánh chiếm ĐN " vào lần sau.
Trân trọng
kieumailc
@Electron : THanks bạn, thế thì nhất rồi còn gì :)
chuotcondutduoi1
24-04-2013, 08:29
Thay mặt gia đình và nhân danh cá nhân xin cảm ơn bác Po, bạn Elec và Paul cùng ace nhà ĐN đã quan tâm giúp đỡ - Do Gấu và 2 bé đòi đi " thăm lại chiến trường xưa" tại H Phòng và Q Ninh...nên gđinh quyêt định " oánh chiếm ĐN " vào lần sau.
Trân trọng
kieumailc
Cái này bác Kiều quăng lụ đạn nó nổ ngay tại Đà Nẽng rồi nhé, kekekekekeke
từ ngày em có vợ,chẳng đi đâu được cả,mấy bác ở nhà ăn lễ thì hú em nhậu nhẹt với,đi đâu gần gần cho em chở vợ em đi cùng với ...năm sau là em chở phượt nhí đi theo rồi...
sonvarock
24-04-2013, 11:29
Lộ trình gần giống mình đi trước đây nhưng mình chỉ đến Đắc Lắc rồi qua Lâm Đồng xuống Bình Thuận để về chưa động đến đất miền Nam :D . Đèo lò xo thì bình thường chẳng có chi ghê gớm, tệ hơn cái dốc giữa Nam Giang và Đông Giang. Chắc chú chạy lên Đăc Nông rồi xuống Bình Phước -> TP.HCM rồi về ? Có hiện tượng đau lưng chưa? :D
Ê ẩm cả người Bác àh. Mình chỉ thú vị khi được chạy nhanh và đi qua những nơi cảnh đẹp. Không hiểu sao lúc đó mọi cảm giác mỏi chân, mỏi tay, mỏi lưng, mỏi đầu, buồn ngủ đều tan biến đi đâu cả. Có lẻ khi đó tâm trí mình chỉ chạy và chạy. Thật chán chường và mệt mỏi khi đi qua vùng đô thị buộc phải giảm tốc độ. Tất cả những mệt mỏi ở trên dường như dồn đến một lúc, đầu ốc căng thẳng. Chỉ ước mong qua khỏi khu vực này để dc chạy và chạy.
Kim Nguyen
24-04-2013, 16:56
Kim Nguyen cùng Thanh Thuy ở Đồng Văn
https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/399815_306236649506344_714489196_n.jpg
Em vừa tính về nhà mình trình diện thì a Po đã hộ em một tay rồi. Thêm một vài hình với cả nhà về chuyến đi của hai chị em ạ:
Hai chị em bên cột cờ Lũng Cú:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100150&d=1366796661
Với dòng sông Nho Quế ạ:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100151&d=1366796661
Cùng đoàn có bạn Hải Ninh - năm ngoái Hải Ninh xuyên Việt và tham gia vụ bánh xèo với nhà mình ( xế của Thanh Thủy đấy ạ):
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100152&d=1366796661
Còn đây là cả 5 người trong đoàn tại nhà vua Mèo:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100153&d=1366796661
Chuyến đi vui và đầy ngẫu hứng dù tháng này Hà Giang ko có tam giác mạch nhưng em vẫn thích lắm, cao nguyên đá thật đẹp!
sonvarock
25-04-2013, 05:38
30/4 này bạn nào chưa đi chơi, thì có ai muốn đi Vinh với mình ko. Minh dự định theo đường Hồ Chí Minh mà đi. Có bác nào đi Đường Hồ Chí Minh khu vực Bắc Trung Bộ chưa, chỉ dẫn cho mình một ít ghi chú với.
Em vừa tính về nhà mình trình diện thì a Po đã hộ em một tay rồi. Thêm một vài hình với cả nhà về chuyến đi của hai chị em ạ:
Hai chị em bên cột cờ Lũng Cú:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100150&d=1366796661
He he! Thanh Thuy có quả đầu mới này thật đẹp, hơn cả mấy ảnh trên phây :))
Mấy mem này đi Hà Giang trúng ngày nắng đẹp quá nhỉ! Chẳng bù cho mình toàn mưa với sương mù, lạnh ngắt chẳng nhìn thấy gì . Qua Mã Pí Lèng chẳng nhìn thấy đường đi nên chẳng biết Nho với Quế nó ra thế nào :D
30/4 này bạn nào chưa đi chơi, thì có ai muốn đi Vinh với mình ko. Minh dự định theo đường Hồ Chí Minh mà đi. Có bác nào đi Đường Hồ Chí Minh khu vực Bắc Trung Bộ chưa, chỉ dẫn cho mình một ít ghi chú với.
Cũng định chạy cung này dịp này nhưng "ngựa" bệnh đột xuất,chữa bệnh cho em nó nên hụt xèng :D
transon_travel
25-04-2013, 09:41
Sơn đang ở Huế, trên hành trình đạp xe xuyên Việt, dự là sáng mai có mặt ở Đà Nẵng, có mang theo cái ấm nhỏ đủ để mời các bác cafe bụi bặm.
sonvarock
25-04-2013, 13:31
Sơn đang ở Huế, trên hành trình đạp xe xuyên Việt, dự là sáng mai có mặt ở Đà Nẵng, có mang theo cái ấm nhỏ đủ để mời các bác cafe bụi bặm.
Nếu chưa có chổ ở bạn có thể ở phòng trọ cùng với mình. Miễn phí cho bạn một đêm để đi tiếp. Liên hệ mình 0937178135
Thật chán chường và mệt mỏi khi đi qua vùng đô thị buộc phải giảm tốc độ. Tất cả những mệt mỏi ở trên dường như dồn đến một lúc, đầu ốc căng thẳng. Chỉ ước mong qua khỏi khu vực này để dc chạy và chạy.
Trời đất ! Vậy là đi tập đua xe à??? Đi chơi thì cứ thư thả, từ từ chứ có ai rượt đâu mà chạy cho nhanh? Mà chạy nhanh chắc sẽ bị công an rượt :))
sonvarock
25-04-2013, 21:19
Trời đất ! Vậy là đi tập đua xe à??? Đi chơi thì cứ thư thả, từ từ chứ có ai rượt đâu mà chạy cho nhanh? Mà chạy nhanh chắc sẽ bị công an rượt :))
Mình thật may mắn là ko bị mấy chú đó bắn. Nói thật chứ thà đi qua những nơi nào thật là đẹp thôi mình mới đi chậm chứ nếu phóng đc là mình phóng chứ không là mệt lắm :)
sonvarock
25-04-2013, 22:11
Sơn đang ở Huế, trên hành trình đạp xe xuyên Việt, dự là sáng mai có mặt ở Đà Nẵng, có mang theo cái ấm nhỏ đủ để mời các bác cafe bụi bặm.
Báo cáo với mấy Bác là bạn Sơn đag ở phòng của em. Bạn Sơn đi xe đẹp xuyên việt từ Hà Nội đi Cà Mau. Mấy bác chuẩn bị chương trình gì tiếp bạn sơn không?
electron
26-04-2013, 11:01
30/4 này bạn nào chưa đi chơi, thì có ai muốn đi Vinh với mình ko. Minh dự định theo đường Hồ Chí Minh mà đi. Có bác nào đi Đường Hồ Chí Minh khu vực Bắc Trung Bộ chưa, chỉ dẫn cho mình một ít ghi chú với.
Có cái Trường Sơn Đông và Trường Sơn Tây, bác hỏi cái nào ?
Em cấn thi, chứ ko cũng lượn cung này với bác, trong tất cả các cung đi, cung này là cung đã nhất ^^. Hoang vu, tĩnh lặng...
sonvarock
26-04-2013, 13:16
Có cái Trường Sơn Đông và Trường Sơn Tây, bác hỏi cái nào ?
Em cấn thi, chứ ko cũng lượn cung này với bác, trong tất cả các cung đi, cung này là cung đã nhất ^^. Hoang vu, tĩnh lặng...
Mình hỏi Trường Sơn Tây. Bạn cho mình một ít thông tin. Có lẻ sắp tới mình lại độc hành tiếp
sonvarock
26-04-2013, 13:28
Em đã về nhà lúc sáng nay. Nhưng chắc do sự nhiệt tình của các anh chị PĐN dẫn đi nhiều nơi, cho ăn nhiều món quá nên giờ mới khỏe lại để lên thăm nhà mình.
Chuyến đi của em lần này tuyệt vời nhất là sự đón tiếp nhiệt tình của mọi người. Em xin chân thành cảm ơn!
Cảm ơn bố Pô, chị Nguyệt, anh Gà Xé, Ashi, sư phụ Chuột, Masara, Paul, anh Cường, Electron, và nhìu nhìu người nữa.
Hẹn gặp nhà mình vào một ngày gần nhất, nếu không ai ra Nghệ An thăm em thì em lại khăn gói vào ĐN nhiều lần nữa.
Chúc PĐN luôn tuyệt vời như bây giờ.
Sắp tới em đi Vinh có Bác nào muốn gửi cái gì cho Tra_Xanh ko mình chuyển ra cho. Free
paulpaul68
26-04-2013, 13:57
Mình hỏi Trường Sơn Tây. Bạn cho mình một ít thông tin. Có lẻ sắp tới mình lại độc hành tiếp
Bạn thik ăn "hành độc" nhỉ? hjhj trường sơn Tây mình đi dc 1 đoạn rồi vẫn có thể giúp bạn 1 ít thông tin.
Nếu đi từ Đà Nẵng thì đi theo đường
Ngày 1: Thạnh Mỹ - Nam Giang - Tây Giang - A Lưới hoặc Đồi chè Đông Giang - Tây Giang - A lưới. (Tỉnh Lộ 6)
Ngày 2: đi từ A lưới 100km đến Cầu Dakrong đường khá đẹp ( đã có thông tin rồi) bạn lục lại nhé
Từ cầu DakRong đi lên khe Sanh Lao Bảo khoản 22km thì gặp tượng đài Khe Sanh. rẽ vào hướng sau lưng tượng đài Khe Sanh tiếp tục đường Trường Sơn Tây đi qua đèo Sa Mù. Lạnh tê tái ^^ ( đoạn này là đường Pê Tông chứ ko phải đường nhựa đường hẹp nhưng chất lượng cũng ổn và không có xe oto hoặc xe tải đi nhiều. đi đường này tiếp tục là dẫn đến động Thiên Đường và khu du lịch Homestay Chày Lập khá thú vị bạn có thể google.
Ngày 3: chửa rõ thông tin ^^'
Chúc vui
chuotcondutduoi1
27-04-2013, 08:12
Hôm nay đã bắt đầu hành trình nghỉ lễ dài ngày, đối với nhà phượt thì chuyến nghỉ lễ này là chuyến phượt thoải mái mà ko cần phải cầm tờ giấy A4 xin cái chữ ký nữa. Đoàn đi cam chắc có lẽ đã lên đường, ko kịp chia tay đoàn rồi chúc đoàn lên đường vui vẻ và có chuyến hành trình thú vị nhé. Chúc cả nhà phượt có những chuyến phượt thật vui vẻ trên những cung đường mới, in dấu bước chân của ngôi nhà phượt
Chuotcondutduoi chúc sức khỏe cả nhà!!!
Dungbuocgiangho
27-04-2013, 13:45
Chúc cả nhà có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ. Đoàn nhà ta gồm 10 mem đang trên đường tới cửa khẩu Mộc Bài
electron
27-04-2013, 16:13
Bạn thik ăn "hành độc" nhỉ? hjhj trường sơn Tây mình đi dc 1 đoạn rồi vẫn có thể giúp bạn 1 ít thông tin.
Nếu đi từ Đà Nẵng thì đi theo đường
Ngày 1: Thạnh Mỹ - Nam Giang - Tây Giang - A Lưới hoặc Đồi chè Đông Giang - Tây Giang - A lưới. (Tỉnh Lộ 6)
Ngày 2: đi từ A lưới 100km đến Cầu Dakrong đường khá đẹp ( đã có thông tin rồi) bạn lục lại nhé
Từ cầu DakRong đi lên khe Sanh Lao Bảo khoản 22km thì gặp tượng đài Khe Sanh. rẽ vào hướng sau lưng tượng đài Khe Sanh tiếp tục đường Trường Sơn Tây đi qua đèo Sa Mù. Lạnh tê tái ^^ ( đoạn này là đường Pê Tông chứ ko phải đường nhựa đường hẹp nhưng chất lượng cũng ổn và không có xe oto hoặc xe tải đi nhiều. đi đường này tiếp tục là dẫn đến động Thiên Đường và khu du lịch Homestay Chày Lập khá thú vị bạn có thể google.
Ngày 3: chửa rõ thông tin ^^'
Chúc vui
Từ Chày Lập, đường dễ đi, cứ đi thẳng tới Ngã 3 Đồng Lộc là coi như gần Vinh rồi, từ đây rẽ về QL1A tầm 15km, từ QL1A chỗ này tới Vinh có tí tẹo.
Chúc cả nhà có kỳ nghỉ Lễ thật đã. :D
morningrise
27-04-2013, 20:55
Chúc anh chị em nhà mình có kỳ nghĩ lễ vui vẻ hoành xờ tráng, còn em vưỡn lọ mọ đi làm cho xong cái nghĩa vụ cao cả cuối năm. Buồn quá nên diện cả áo phượt nhà mình lên trường cho có vẻ tự kỷ một chút, hu hu.
BanickLionking
28-04-2013, 10:35
Anh có cô em gái chiều nay bay từ HN vào ĐN. Nhờ Hiếu nhóc liên hệ đưa đi thăm thú ĐN giúp anh nhé! Đã liên hệ với em!
Nhờ nhà PĐN giúp mình luôn nhé! Cảm ơn các bạn! :L
Báo cáo.e đang ở savanakhet ạ.vừa từ Mukdahan về sáng nay.chúc cả nhà phượt thắng lợi và có nhiều kỷ niệm đẹp
doan_vip
30-04-2013, 13:22
Vậy là đã hơn một năm kể từ ngày nhập ngũ doanvip ko được đồng hành cùng các ace trên những cung đường. Nay được về nghỉ phép doanvip có một món quà xin gửi tặng cả nhà PDN. Lính nghèo chỉ có tiếng hát, xin được gửi tặng ca khúc do doanvip sáng tác.
Phượt Đà Nẵng - CÙng hát bài ca.
sáng tác: doanvip
Dành tặng riêng pdn nhân dip pdn lên 3
Kìa làn mây bay trên bầu trời.Và cơn gió theo mây suốt cuộc đời.Lang thang khắp mọi miền,đến những nơi xa xôi.Để khám phá những chân trời xa.Nếu có một điều ước,tôi sẽ ước được biến thành mây hay thành làn gió để thỏa nỗi khát khao - bay - phiêu lãng.
Vi vi cÙng nhau trên những chặng đường xa.Bên nhau cÙng vui hát chung bài ca.Hòa cÙng làn gió mát,hòa cÙng làn mây xanh.Phượt Đà Nẵng như anh em một nhà.
Điệp khúc: hát mãi về phượt Đà Nẵng mến yêu,bởi những khát khao luôn rực cháy trong tim.DÙ mai có đi nơi xa thì tôi vẫn hát...Nhớ mãi về phượt Đà Nẵng mến yêu.Khi những bước chân đã in dấu trong tim.Gặp lại nhau trong thân thương,bên nhau ta sẽ hát "phượt Đà Nẵng mến yêu"./.
hj, chúc Phượt nhà ta mừng ngày 30/4-1/5/2013 tràn ngập niềm vui nha!
:)
Vừa về đến nhà, vẫn chưa thấy cả nhà đâu cả, có lẽ giờ này còn đang vi vu trên các chặng đường, mạn phép để e khai hỏa chương trình tường thuật vụ phượt lễ vừa rồi ạ :D
Dù time cũng ko có nhiều nhưng e cũng cố lặn lội đến Nakhon phanom, đến chùa Giọt sương ngắm cảnh hùng vĩ của kiến trúc phật giáo Tiểu thừa, leo lên mái của ngôi chùa để lạy xá lợi Phật thỉnh từ Ấn Độ về :)
https://i940.photobucket.com/albums/ad242/yzuzuf5/IMG_2302_zpsc6dbd922.jpg (http://s940.photobucket.com/user/yzuzuf5/media/IMG_2302_zpsc6dbd922.jpg.html)
Quang cảnh từ trên cao của Chùa
Về bản Nà chọt, thăm làng hữu nghị Việt - Thái, thăm nơi Bác Hồ từng sống. Ở Nakhon có đi dạo đường phố, ngắm phố phường, chùa chiền.
Sau đó lang thang ở Mukdahan, đi chợ, ngắm phố đêm, chui vào 1 cửa hàng ngồi nhâm nhi cf
Hôm sau về Savanakhet, đến That Ing khan - nơi có sự tích ông sư thăng hoa
https://i940.photobucket.com/albums/ad242/yzuzuf5/IMG_2375_zpsf9a63f00.jpg (http://s940.photobucket.com/user/yzuzuf5/media/IMG_2375_zpsf9a63f00.jpg.html)
Buổi sáng sớm ở Savanakhet đc đi dạo, ngắm sông Mekong, cảm giác đứng bên này sông là Lào, nhìn sang bên kia là Thái Lan với Mekong hùng vĩ, gió mát lạnh thật là thik :D Người Lào hiếu khách, hiền hòa, họ hay cười lắm :) Bắt gặp 1 đoàn sư đi khất thực vào sáng sớm, phong tục của họ hay ghê
https://i940.photobucket.com/albums/ad242/yzuzuf5/IMG_2405_zps90c752da.jpg (http://s940.photobucket.com/user/yzuzuf5/media/IMG_2405_zps90c752da.jpg.html)
https://i940.photobucket.com/albums/ad242/yzuzuf5/IMG_2394_zps72aad9a5.jpg (http://s940.photobucket.com/user/yzuzuf5/media/IMG_2394_zps72aad9a5.jpg.html)
Bình minh ở Savannakhet :)
https://i940.photobucket.com/albums/ad242/yzuzuf5/IMG_2355_zpsdd850d82.jpg (http://s940.photobucket.com/user/yzuzuf5/media/IMG_2355_zpsdd850d82.jpg.html)
Về lại Den Savanh
Dù sao e vẫn tiếp tục muốn đến Luong Phabang và Vientien, sau này nhà mình có ai đi hướng đó thì cho e đu theo với nhé :D
p/s : Hóng cả nhà mình tường thuật tiếp ăn chơi ạ ^^!
sonvarock
02-05-2013, 21:40
Từ Chày Lập, đường dễ đi, cứ đi thẳng tới Ngã 3 Đồng Lộc là coi như gần Vinh rồi, từ đây rẽ về QL1A tầm 15km, từ QL1A chỗ này tới Vinh có tí tẹo.
Như vậy một mình một xe đi hết gần 250km Hồ Chí Minh Tây từ Khe Sanh đến Phong Nha. Một cung đường đầy cảm xúc. Toàn bộ tuyến đường uốn lượn liên tục, lên dốc rồi lại đổ dốc, men theo các sườn núi của dãy Trường Sơn hùng vĩ, mem theo các con sông, khúc cua tay áo không kể hết. Điểm nhấn là 02 ngọn đèo Sa Mù ở Quảng Trị và Đèo U Bò ở Quảng Bình. Đứng trên đỉnh U Bò bạn có thể thấy đến tận biển, một cảm giác khó tả. Xuyên suốt toàn bộ tuyến này là cảm giác lo sợ xen lẩn sự vui sướng khi chinh phục được. Không một ai kể cả những người bạn ở Khe Sanh, các anh chốt Kiểm Lâm dọc đường, người bán xăng dọc đường muốn mình đi con đường này vì mình đi một mình. Đây là một tuyến gần như vắng lặng và bạn thực sự một mình một xe dọc giữa đường rừng. Bao giờ cảm giác chinh phục cũng xen lẫn với lo sợ. Để rồi khi xuống đỉnh U Bò đi qua vùng Phong Nha, nó giống như một phần thường cho sự liều lỉnh của bạn. Một vùng đất quá đẹp, thiên nhiên đã quá ưu ái cho vùng này. Toàn bộ vùng này phẳng lì, xen lẩn các đỉnh núi đá vôi nhô cao, những cánh đồng Ngô hai bên đường, con sông uốn lượng màu Xanh tím. Mình cứ mường tượng như một Vịnh Hạ Long trên mặt đất. Sợ lo sợ và cảm xúc tột cùng bao giờ cũng đi liền với nhau khi ta vượt qua được.
Chú sonvarock này cứ cắm đầu cắm cổ chạy nên chẳng có hình ảnh gì cả, chán quá ! :D
Báo cáo các mem, đội Cam đã về tới ĐN chiều qua. Có thời gian sẽ up ảnh kể chuyện đi chơi
Tại cửa khẩu Mộc Bài, chờ làm thủ tục nhập cảnh VN
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100243&d=1367539440
Báo cáo.e đang ở savanakhet ạ.vừa từ Mukdahan về sáng nay.chúc cả nhà phượt thắng lợi và có nhiều kỷ niệm đẹp
Chúc mừng Yzuzuf5 đã có chuyến đi vui vẻ, hoành tráng.
Vậy là đã hơn một năm kể từ ngày nhập ngũ doanvip ko được đồng hành cùng các ace trên những cung đường. Nay được về nghỉ phép doanvip có một món quà xin gửi tặng cả nhà PDN. Lính nghèo chỉ có tiếng hát, xin được gửi tặng ca khúc do doanvip sáng tác.
Phượt Đà Nẵng - CÙng hát bài ca.
sáng tác: doanvip
Dành tặng riêng pdn nhân dip pdn lên 3....
Chúc Doanvip mau chóng hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về phượt tiếp với mọi người. Lời bài hát thật hay, em có thể thu bài hát này vào cái clip, post lên cho mọi người cùng nghe.
mọi người đi về tổ chức 1 buổi off ăn mừng đi nào :D
mọi người đi về tổ chức 1 buổi off ăn mừng đi nào :D
OK, để vài bữa nữa nhá Langtu.
sonvarock
03-05-2013, 13:56
Chú sonvarock này cứ cắm đầu cắm cổ chạy nên chẳng có hình ảnh gì cả, chán quá ! :D
Chỉ tiếc là em không có máy hình trong chuyến đi này :)
Chuyến đi Cam lần này đoàn PDN có mười mem gồm Thanh HT, Dungbuocgiangho, Phieubatgiangho, Friendship, Masara, Polyme, Tunbo, Henry, Tâm (bạn Masara) và Thành (bạn Henry).
Ngày 26/4 nhà Giangho và Friendship bay vào trước, sáng ngày 27/4 Polyme bay chuyến 8h05, Thanh, Masara và Tâm bay chuyến 11h30 vào hội ngộ cùng Tunbo, Henry và Thành tại TP HCM để 13h30 xuất phát đi Phnompenh. Thanhthuy vào giờ phút chót không tham gia được đành ngậm ngùi chia tay đoàn mặc dù đã book vé máy bay vào ra SG, xe đi về Cam.
Chuyến đi này lead là Thanh HT, kiêm luôn xuất thủ quỹ của Thanhthuy. Chương trình chuyến đi được thiết kế bởi Vũ Du phượt SG. Thay mặt anh em trong đoàn cám ơn Vũ Du rất nhiều.
Do bay vào chuyến sớm lại được Lãnh chúa Tunbo đón tại sân bay nên hai anh em có một chút thời gian vi vu SG. Sau khi gặp nhà Giangho, hai anh em phi tới cà phê Mơ phượt thăm em Mơ. Rất may, Mơ hai ngày nữa mới đi phượt Myanma nên có nhà.
Hai anh em lâu ngày gặp nhau, lại có thêm Minhmio, Vinh Pham, Thinhduyquach và vài mem phượt SG nữa nên chuyện nổ như bắp rang. Rất tiếc thời gian có hạn nên chỉ làm được vài lon rồi chia tay.
Cà phê phượt của em Mơ đây, nơi tụ họp rất nhiều các mem đam mê phượt ở SG
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100266&d=1367548860
Summer, Vinh Pham, Minhmio, Po, Thinhduyquach
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100264&d=1367548860
Vô phát nào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100265&d=1367548860
Kỷ niệm với Mơ một tấm rồi lên đường, hẹn có ngày...dỡ quán luôn, hehe!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100267&d=1367548860
Đúng 12h cả hội tập trung tại nhà xe Khải Nam đường Lê Hồng Phong lên đường. Riêng Thanh, Masara và Tâm do chuyến bay tới SG quá cận giờ đi nên được Vũ Du oánh ô tô chở thẳng từ sân bay ra đường Cộng Hòa đón xe Khải Nam đã có đồng bọn ở trên.
Nhà xe Khải Nam toàn xe biển Campuchia, đăng ký kinh doanh cũng ở Cam luôn (trên hông xe ghi vậy)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100270&d=1367548860
Ngồi chờ xe tới
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100268&d=1367548860
Xe tới đúng giờ, chất lượng ổn, điều hòa ngon lành, phục vụ khá chu đáo. Đúng 13h45 xuất phát.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100269&d=1367548860
Vi vu một hồi đón khách, hơn 14h mới ra khỏi SG, tầm 16h có mặt tại cửa khẩu Mộc Bài. Phía Việt Nam đây, đang chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100271&d=1367549517
Đã nhập cảnh vào Cam. Ngày lễ, du khách Việt qua Cam chơi đông vô kể nhưng thủ tục xuất nhập cảnh được nhà xe Khải Nam lo lót cực kỳ chuyên nghiệp, chỉ mất vài phút và không tốn thêm đồng nào.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100272&d=1367549517
Tại cửa khẩu đều có dịch vụ đổi tiền Đô, tiền Riên và bán Sim ĐT của Cam. Nhưng theo mọi người đã nói trước nên ta cứ Đô mà chơi, Thanhthuy rất chu đáo đã đổi sẵn từ ở nhà đủ loại đô lẻ cho dễ tiêu, một đô, hai đô, năm, mười đô... đều có cả. Đoàn mua thêm Sim Cam để tiện liên lạc với nhà xe và KS. Vừa bước qua của khẩu đã thấy "đặc sản" casino của Cam
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100273&d=1367549517
Chạy một chút nữa là mất sóng ĐT Việt. Dừng chân tại trạm dừng của nhà xe Khải Nam, sạch sẽ, chu đáo, bán đủ thứ đồ ăn. Quân ta đã chuẩn bị sẵn bánh mì và chả nên cứ thế mà quất. Lại còn có cả bánh chưng Masara đem theo từ Tam Kỳ nữa. Không lo đói nhá.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100274&d=1367549517
Tầm hơn 20h thì tới Phnompenh. Nhà xe Khải Nam thuê giúp hai xe túc túc ra bến xe của nhà xe Virak với giá 3 đô/xe để đi Siêm Riệp trong đêm, xe khởi hành lúc 23h. Thế là có 3 tiếng dạo chơi PNP. Rất may nhà xe Virak ở ngay trung tâm, sát cạnh chợ đêm nên quân ta cứ thế vi vu. Việc đầu tiên là kiếm cái quán nào để làm bữa tối phát. Loanh quanh một chặp cũng tìm được quán bình dân nhưng giá chat quá. Có lẽ đây là bữa ăn đầu tiên trên đất Cam và cũng là bữa ăn giá đắt nhất. Nhìn chung giá ăn uống rất đắt không như dự tính ở nhà, tại Siêm Riệp cũng vậy. Nhưng dân phượt ta thì chịu khó lùng sục nên cũng mò ra chỗ chấp nhận được, bữa nào bữa nấy đồ ăn với bia bọt cũng xả láng, hehe!
Cả lũ kéo vào chợ đêm, để một đống đồ tại công viên sát bờ sông Tông lê sáp. Trong chợ cũng có rất nhiều quán ăn ngon, bổ, rẻ… Mọi người tiếc ngẩn ngơ, biết thế vào đây ăn tối phải ngon rẻ hơn không!!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100275&d=1367549517
Xe đêm giường nằm PNP đi Siêm Riệp chạy thật nhanh, mà sóc thì cũng phải biết. Cánh tài xế Cam chạy rất chuẩn, toàn để đèn cốt chạy, xe ngược chiều rất dễ quan sát, rất hiếm nghe thấy tiếng còi xe. Tầm hơn 4h sáng đã tới SR, trời còn tối thui. Cả bọn lại kéo nhau ra đường đi tìm xe túc túc về khách sạn đã đặt trước. Hỏi mãi chả anh xe nào biết cái KS đó ở đâu cả, lại đòi 10 đô/xe nữa. Mãi sau có một bác VN qua đây đã lâu, tận tình chỉ cho, thế là lên hai xe, 4 đô/xe vào trung tâm SR, bác ý còn chạy theo dặn kỹ mấy anh xe nữa, ở đâu cũng có người tốt cả.
Lên xe Tuc tuc khi trời còn tối. Đến nơi lễ tân còn chưa dậy, chờ một chặp cũng làm xong thủ tục nhận phòng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100276&d=1367549517
Trời sáng rồi, cái King Angkor Villa Hotel nó đây, nói chung chỗ ở tốt, điều hòa ngon lành, wifi chạy phe phé nữa nhá, tiền phòng bao gồm cả ăn sáng nữa. Duyệt!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100278&d=1367566940
Bố Po còn khoẻ ghê, khoẻ nữa để đi phượt nữa nghe bố ;)
Chỉ tiếc là em không có máy hình trong chuyến đi này :)
Nói anh Polyme để lại cho cây "K54" của ảnh ấy, bắn bá phát luôn :D. Không thì dùng mấy cây "súng" Tung của cũng được, chẳn nhẽ không có??:)
He he! Toàn bộ hình trên này là cây "K54" đấy Sonvarock ạ. Đừng lo ảnh chụp đẹp hay xấu gì cả, cứ chia xẻ những gì mình thấy và cảm nhận để các anh em khác biết, nếu có tới những địa điểm đó khỏi bỡ ngỡ.
Lại tiếp chuyến Cam nào. Mọi người có hình chuyến này cùng up lên chém gió cho vui nhá.
Theo chương trình, cả ngày nay sẽ tham quan Angkor. Việc đầu tiên là kiếm quán ăn sáng cái đã. Lại sực nhớ còn mấy chục cái bánh chưng Masara đem theo từ Tam Kỳ, thế là có bữa sáng thế này đây. Cả hội chui vào một phòng, máy lạnh mát rượi nữa chứ, đúng là... đại tiện, ngon, bổ, rẻ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100277&d=1367549517
Ăn sáng no nê, bánh vẫn còn dư, lại kéo nhau xuống thuê xe pháo đi Angkor. Tại sảnh KS, tranh thủ choạch kỷ niệm
Nhà Giangho, Tâm và Tunbo
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100310&d=1367630981
Friendship, Thanh, Gái Giang hồ, Phiêu bạt giang hồ, Masara, Tâm và Tunbo
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100311&d=1367630981
Từ KS tới khu đền Angkor khoảng 6, 7km, đi tuk tuk mất 8 đô/xe cả đi và về, cả đoàn lại phải mất hai xe, trời thì nóng thôi rồi, thời tiết cực kỳ khó chịu. Phương án thuê một ô tô được đặt ra, khách sạn lại có sẵn xe nữa, thế là OK, 30 đô cho cả ngày luôn, quá rẻ với cả chục người, xe có máy lạnh nữa.
Ngồi chờ xe tới trước KS
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100312&d=1367630981
Chừng mươi phút thì xe tới, bác tài nói tiếng Anh như tiếng... Cam, nhà ta chuyến này ai tiếng Anh cũng chuẩn, mỗi lão Po là dùng tay chân nhiều nhất, sau mệt quá chuyển qua tiếng Cam luôn, he he! Riêng Phieubatgiangho câu cửa miệng là "oan đố lờ", ặc ặc!!!
Đây là con 9 chỗ quân ta thuê cả ngày để đi được thật nhiều điểm trong khu vực Angkor, hôm sau đi hồ Tông lê sáp cũng duyệt em này luôn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100315&d=1367630981
Chẳng mấy chốc đã tới khu đền Angkor. Ôi chao cơ man là người và xe, cảm tưởng như cả thế giới đang đổ dồn về đây, người Việt ta là đông nhất, có 5 ngày nghỉ lễ mà, lác đác có cả xe biển số VN nữa. Bọn Cam làm du lịch chắc ăn đứt ta rồi, với 20 đô/người/ngày thì một ngày khu này thu tiền bán vé cũng bộn. Người đông nhưng cửa bán vé rất nhiều, chỉ tí tẹo là có vé trên tay. Trên vé có in luôn cái mặt của ta nữa, vé chỉ có giá trị trong ngày. Đi đến điểm nào trong khắp khu vực Angkor rộng lớn thì cứ giơ nó ra cho nhân viên soát vé.
Mấy em gái bán vé thật xinh xắn và niềm nở, các anh cứ choạch thoải mái nhá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100313&d=1367630981
Mỗi người một vé trên tay, lại tiếp tục lên ô tô đi đến Angkor
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100314&d=1367630981
henry201
04-05-2013, 09:56
Anh em PDN ở Siem Riep
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/DSC_0833_zps5184232b.jpg (http://s958.photobucket.com/user/henry20188/media/DSC_0833_zps5184232b.jpg.html)
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/DSC_0829_zpsa624a87d.jpg
Anh Po hì hục đẩy thuyền :)
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/DSC_0803_zpsd11e03dc.jpg
henry201
04-05-2013, 09:58
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/DSC_0802_zps7d5a93d3.jpg
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/DSC_0801_zps4e4473df.jpg
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/DSC_0800_zpsbc195652.jpg
henry201
04-05-2013, 10:22
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/DSC_0796_zps4067f280.jpg
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/DSC_0832_zps0c7d85de.jpg
Chẳng mấy chốc đã tới khu đền Angkor. Ôi chao cơ man là người và xe, cảm tưởng như cả thế giới đang đổ dồn về đây, người Việt ta là đông nhất, có 5 ngày nghỉ lễ mà, lác đác có cả xe biển số VN nữa. Bọn Cam làm du lịch chắc ăn đứt ta rồi, với 20 đô/người/ngày thì một ngày khu này thu tiền bán vé cũng bộn. Người đông nhưng cửa bán vé rất nhiều, chỉ tí tẹo là có vé trên tay. Trên vé có in luôn cái mặt của ta nữa, vé chỉ có giá trị trong ngày. Đi đến điểm nào trong khắp khu vực Angkor rộng lớn thì cứ giơ nó ra cho nhân viên soát vé.
Theo em được biết là chủ thầu bán vé khu Angkor này là người gốc Việt Nam là ông Sáu Cò.
Dungbuocgiangho
04-05-2013, 22:56
Sau chuyến đi Cam về, vc mình tổng kết như sau:
Vui: được đi chơi, ăn nhậu, ngủ nghỉ cùng mọi người
Thích: pub street với bia Ankor, shopping chợ đêm, khăn rằn, áo thun 7 đô 3 cái. Tiếc là mua ít quá về ko đủ cho.
Sợ: nắng, nóng, máy cái máy chém one dollar up.
Hỏi: lần sau có đi Cam nữa ko? Ko!!!! Cho tiền đi miễn phí có đi ko??? Đi... Kakaka =))
Anh bổ sung bằng hình ảnh cho Gái giang hồ đây nhá :
Thích : Pub Street
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100317&d=1367684469
Thích : Bia Anchor
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100316&d=1367684379
Này thì bia ăn chơi (Anchor) nè ! Hàng khủng, thứ dữ vụ bia Anchor ở Pub street này anh sẽ post sau, ke ke! :)) Nhà ta toàn đại bợm nhậu cả. Vãi luôn!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100318&d=1367684828
Lại bổ sung cho Gái giang hồ :
Hỏi : You tuk tuk ? No
Hỏi : You bum bum ? Yes
He he! đứa nào mà hô Yes thì lo tự... viết kiểm điểm đi nhá =)) =))
sonvarock
05-05-2013, 00:42
Sau chuyến đi Cam về, vc mình tổng kết như sau:
Vui: được đi chơi, ăn nhậu, ngủ nghỉ cùng mọi người
Thích: pub street với bia Ankor, shopping chợ đêm, khăn rằn, áo thun 7 đô 3 cái.
Dã man quá đi. Bia mà chơi một cốc như vậy chắc em out qua.
Mà Bác có dư cái Khăn nào không để lại cho em một cái. Em thích những chiếc khăn.
I-love-bicycle-t
05-05-2013, 08:26
Đoàn mình đi Cam vui quá xá.Chúc mừng toàn đoàn đã đi và về an toàn đặt biệt là bô lão Po,chúc mừng..chúc mừng.
I-love-bicycle-t
05-05-2013, 08:38
Sau chuyến đi Cam về, vc mình tổng kết như sau:
Vui: được đi chơi, ăn nhậu, ngủ nghỉ cùng mọi người
Thích: pub street với bia Ankor, shopping chợ đêm, khăn rằn, áo thun 7 đô 3 cái. Tiếc là mua ít quá về ko đủ cho.
Sợ: nắng, nóng, máy cái máy chém one dollar up.
Hỏi: lần sau có đi Cam nữa ko? Ko!!!! Cho tiền đi miễn phí có đi ko??? Đi... Kakaka =))
Chỉ 5 giòng tổng kết nho nhỏ mà ẩn chứa cả nội dung một chuyến đi Campuchia, hay hay lắm.
Với vài dòng cỏn con này chắc chắn sẽ giúp được nhiều người trong quyết định đi Campuchia của mình.Thanks thanks alot.
Dungbuocgiangho
05-05-2013, 09:49
Anh bổ sung bằng hình ảnh cho Gái giang hồ đây nhá :
Thích : Bia Anchor
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100316&d=1367684379
Này thì bia ăn chơi (Anchor) nè ! Hàng khủng, thứ dữ vụ bia Anchor ở Pub street này anh sẽ post sau, ke ke! :)) Nhà ta toàn đại bợm nhậu cả.
Lại bổ sung cho Gái giang hồ :
Hỏi : You tuk tuk ? No
Hỏi : You bum bum ? Yes
He he! đứa nào mà hô Yes thì lo tự... viết kiểm điểm đi nhá =))
Thanks tấm hình của anh nhé!!!
Vậy anh Po, anh Tunbo lo mà viết kiểm điểm đi nhé!!! Ai cũng thấy rồi nhé! Đốt nhà mấy anh một trận mới được =))
@Sonvarock: đã kể là ko đủ chia rồi mà bạn! :) lúc mua chỉ ngại chuyện mua nhiều lỉnh kỉnh lười xách...giờ tiếc quá.
Lại tiếp chuyến Cam nào (mọi người xem thừ trang 68 nhá)
Mua vé xong lên xe đi tiếp, tham quan Angkor wat và Angkor thom thì có cả tuần cũng không hết, chỉ có một ngày nên ưu tiên các đền đài chính, hoành tráng, có ý nghĩa lịch sử.
Theo anh wiki đây :
Angkor Wat (đọc theo tiếng Việt : Ăng-co Vat) thuộc tỉnh Siem Reap. Angkor Wat còn có tên cổ tiếng Việt là đền Đế Thiên, trong khi đó, Angkor Thom (Ăng-co Thom) thì được gọi là đền Đế Thích, cả khu đền Angkor được gọi chung là Đế Thiên Đế Thích. Theo tiếng Khmer Angkor: kinh đô, Wat: đền thờ hay chùa, là một đền thờ vị thần Visnu của Ấn Độ Giáo tại Angkor - địa điểm của các thủ đô của Đế quốc Khmer. Đây là một trong các là di tích quan trọng bậc nhất tại Campuchia, được xem là tuyệt đỉnh của nghệ thuật và kiến trúc Khmer.
Nằm cách thủ đô Phnôm Pênh 320 km về Hướng Bắc, được xây dựng dưới thời vua Suriya-warman II (1113-1150), Angkor Wat mới đầu để thờ thần Viśnu của Ấn Độ giáo. Về sau, khi vương triều Khmer theo Phật giáo, Angkor Wat trở thành linh đền thờ Phật. Sau khi kinh đô của đế quốc Khmer bị người Xiêm phá hủy và các nhà vua Khmer bỏ về Phnom Penh trong thế kỉ 15, Angkor Wat rơi vào quên lãng, bị rừng già vây phủ và được khám phá lại vào năm 1860 bởi Herri Mouhot.
Khu Angkor Wat có chu vi gần 6 km và diện tích khoảng 200 ha, nơi cao nhất là đỉnh tháp của ngôi đền chính, có độ cao 65m. Angkor Wat là đền núi duy nhất ở Campuchia có lối vào chính ở hướng tây, hướng Mặt Trời lặn.
Cách bố cục này gây cảm giác ức chế cho người đi vào đền, bởi hình ảnh khu đền đồ sộ nổi bật trên ánh sáng chói lòa của Mặt Trời. Khu đền gồm 4 tầng nền, càng lên cao càng thu nhỏ lại, mô phỏng hình ảnh "núi vũ trụ Mêru" của người Ấn Độ. Vị thần linh được thờ ở đây là thần Viśnu. Khu đền chính bao gồm 398 gian phòng với nghệ thuật chạm khắc đá trên trần phòng, hành lang, các lan can... thể hiện sức mạnh phi thường và bàn tay điêu luyện của người Khmer cổ đại. Chính phủ Campuchia đã cho tiến hành phục chế, tu bổ khu di tích và ngày nay, quần thể này là địa điểm thu hút hàng trăm du khách từ khắp nơi trên thế giới.
Xung quanh ngôi đền, có hào rãnh bao bọc; bên ngoài bức tường có nhiều hồ chứa nước, sự thiết kế của ngôi đền này rất cân đối và xinh đẹp, có qui mô to lớn, khu vực nằm trong vòng tường, rộng tới 83610m².
Trung tâm của thánh điện là một tòa tháp cao 61m. Muốn đi tới đó phải qua mấy cửa, một bậc thềm cao và một sân rộng. Chung quanh tòa tháp thấp hơn, đó là dấu hiệu đặc trưng của toàn bộ kiến trúc.
Với những phù điêu phong phú, nhiều màu sắc để trang trí, hoàn toàn tương xứng với sự thiết kế cân đối và nghiêm trang. Trên những bức phù điêu đá này, đã miêu tả những cảnh tượng trong sử thi Ấn Độ. Rất nhiều thần linh nam và nữ vui vẻ nhảy múa với nhau trong tư thế trêu chọc. Qua một hành lang phù điêu nối tiếp nhau, chạy dài đến mấy trăm thước Anh, đã thể hiện nhiều nhân vật chân thật trong lịch sử của Campuchia. Hình tượng được mọi người yêu thích và thường xuất hiện trên phù điêu, chính là vị nữ thần nhảy múa của Campuchia.
Thời tiết nóng nực và khó chịu quá, quân ta dạo cho hết cái Angkor wat cũng đuối luôn, nói tóm lại nó quá hoành tráng, vài hình về khu này :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100326&d=1367721818
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100324&d=1367721818
Lãnh chúa Tunbo, chuyên gia về cái loại đền đài, văn hóa Khmer, Cham, Angkor...cứ gọi là mê tít. Lão đã dự đinh một mình quay lại đây khoảng một tuần để khám phá tiếp trong thời gian tới. Nể quá Tunbo ơi!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100325&d=1367721818
Một hành lang bên trong
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100323&d=1367721818
Lead của đoàn đây nhá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100329&d=1367721818
Có rất nhiều các nhà sư từ già đến trẻ tham quan khu đền
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100327&d=1367721818
Mệt quá, nghỉ tí đã
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100328&d=1367721818
Tiếp một số hình trong Angkor wat
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100335&d=1367722052
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100334&d=1367722052
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100333&d=1367722052
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100332&d=1367722052
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100330&d=1367722052
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100336&d=1367722133
Masara và Thanh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100331&d=1367722052
Dungbuocgiangho
06-05-2013, 00:52
Nhìn mấy tấm anh Po chụp trong Angkor Vat mà con mắt muốn nheo lại luôn vì nhớ cái nắng trưa ở đó. Trời ơi là nắng, đi vào xong ra là hoa cả mắt, tối cả mặt, tay chân run rẩy...do say nắng...đến nỗi sau đó ko đi được thêm chỗ nào nữa và chỉ có nằm ngủ khì trên xe kakaka.
Đúng là trời nóng bức không thể tả nổi, Gái giang hồ say nắng đứ đừ luôn. May mà quân ta thuê ô tô chứ đi tuk tuk chắc đứt hết quá.
Khu sau cùng của Angkor Wat
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100338&d=1367722418
Muốn vào chụp một tấm thì "oan đố lờ" nhá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100337&d=1367722418
Tham quan Angkor Wat xong cả hội lại lên xe đi Angkor Thom gần đấy.
Lại theo anh wiki :
Angkor Thom là thành phố thủ đô cuối cùng và lâu dài nhất của Đế quốc Khmer. Thành được vua Jayavarman VII xây dựng vào cuối thế kỷ XII. Thành rộng 9 km², bên trong có nhiều đền thờ từ các thời kỳ trước cũng như các đền thời được Jayavarman và những người nối nghiệp ông xây dựng. Tại trung tâm thành là ngôi đền quốc gia của Jayavarman, đền Bayon, với các di tích khác quần tụ quanh khu quảng trường Chiến thắng nằm ngay phía Bắc đền.
Angkor Thom được xây dựng theo phong cách Bayon. Điều này thể hiện ở quy mô lớn của các công trình, trong việc sử dụng rộng rãi đá ong làm vật liệu xây dựng, trong các tháp mặt người tại các lối vào thành phố và trong hình tượng naga tại mỗi tháp.
Thành phố nằm trên bờ hồ Tonle Sap, cách hồ khoảng 1/4 dặm. Cổng phía Nam của Angkor Thom nằm cách thành phố Siem Reap 7,2 km về phía Bắc, cách cổng vào đến Angkor Wat 1,7 km về phía Bắc. Các bức tường thành (cao 8 m, dài 3 km, bên ngoài là hào nước) bao quanh một khu vực rộng 9 km². Tường thành được xây bằng đá ong với bờ công sự trên đỉnh. Tại mỗi hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, có một cổng thành. Các con đường dẫn từ các cổng thành thẳng đến đền Bayon tại trung tâm thành phố. Do bản thân Bayon không có tường hay hào của riêng mình, các nhà khảo cổ học giải thích rằng các tường và hào của thành phố đại diện cho núi và biển bao quanh Núi Meru của Bayon (Glaize 81). Một cổng khác — Cổng Chiến thắng — nằm cách cổng phía Đông 500 m; con đường Chiến thắng chạy song song với con đường phía đông để dẫn tới Quảng trường Chiến thắng và Cung điện Hoàng gia ở phía Bắc Bayon.
Phía bên ngoài đền Bayon
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100339&d=1367722418
Thanh và Friendship
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100340&d=1367722418
Các khuôn mặt bốn phía đặc trưng của đền Bayon
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100343&d=1367722418
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100341&d=1367722418
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100342&d=1367722418
Đã 12h trưa rồi, kiếm cái măm đã. Bảo bác tài kiếm chỗ nào ngon, bổ, rẻ gần đây nghỉ ăn trưa, chạy loanh quanh một chặp bác dẫn vào một khu ăn uống cũng đông đúc, toàn dân du lịch tây, ta đủ cả. Phen này phải quyết uông bia phát, chịu nóng từ sáng đến giờ rồi, he he! Vừa ngồi vào nhìn cái thức đơn thế này phát hoảng. Một dĩa cơm vừa vừa 4 đô, bia chai 2,5 đô, chai to 3,5 đô. Thôi rồi lượm ơi!!! Đành nhịn uống vậy.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100401&d=1367847127
Lại thấy bàn bên cạnh có mấy em người Việt cứ chỉ vào bàn mình có vẻ ngường mộ lắm, nói "hội phượt kìa, hội phượt kìa", rồi nhờ quân ta kêu món và trả giá hộ, he he! Té ra anh em ta cũng có 4, 5 mem mặc áo phượt tím. Ăn uống xong lại ghé hàng lưu niệm mua khăn phượt, trả giá mãi cũng có giá 5 đô được 3 cái.
Xong xuôi tiếp tục tham quan một số đền trong khu vực Angkor Thom
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100402&d=1367847377
Thời gian ngừng lại nơi đây, một kinh đô hoành tráng giờ cây cối bao phủ, um tùm, đổ nát
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100403&d=1367847377
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100404&d=1367847377
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100407&d=1367847377
Mấy cây này mà ở VN ta thì chắc biến mất từ lâu rồi, ke ke!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100405&d=1367847377
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100406&d=1367847377
Tiếp tục tham quan một số ngôi đền nữa, nói chung giờ này cũng oải rồi, đi đâu cũng toàn đá là đá. Chỉ có lãnh chúa Tunbo là vẫn háo hức lắm, giường như thời gian quá ngắn nên lão choạch liên tục, chỗ nào cũng xông vào.
Một ngôi đền nữa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100408&d=1367849513
Còn chỗ này nghe nói để ngắm bình minh thì phải
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100409&d=1367849513
Tầm khoảng hơn 5h chiều, du khách thập phương đổ dồn về đồi Bakheng để ngắm hoàng hôn, một trong những địa điểm không thể thiếu khi đến khu Angkor. Ai cũng như vội vã lao lên phía trước vì nghe nói chỉ có chỗ cho khoảng 500 du khách mà thôi.
Leo mãi cũng tới đỉnh đồi, phía trên là khu vưc ngắm hoàng hôn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100414&d=1367849513
Lên trên nó thế này.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100411&d=1367849513
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100413&d=1367849513
Nhìn ra xung quanh là một vùng đồng bằng rộng lớn xa tit tận chân trời
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100410&d=1367849513
Rất tiếc hôm đó trời nhiều mây nên không thấy mặt trời lặn đâu cả
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100412&d=1367849513
...
Lại bổ sung cho Gái giang hồ :
Hỏi : You tuk tuk ? No
Hỏi : You bum bum ? Yes
He he! đứa nào mà hô Yes thì lo tự... viết kiểm điểm đi nhá =)) =))
...
Vậy anh Po, anh Tunbo lo mà viết kiểm điểm đi nhé!!! Ai cũng thấy rồi nhé! Đốt nhà mấy anh một trận mới được =))
...
Ơ, em viết bản kiểm điểm, nộp ở Hải quan cửa khẩu Mộc Bài rồi. Anh Pô chưa nộp à? Thảo nào trên đường từ Mộc Bài về Sài Gòn cứ thấy có xe hải quan đuổi theo xe mình. May là đường đông, nó không sao đuổi lên được đấy.
Pô lão thật là ... Suýt nữa làm cả xe bị ách lại :)) =)) :))
sonvarock
07-05-2013, 13:42
Em nghe đâu ở Ăng-Co còn có khu ngắm bình mình nữa. Mọi người phải dậy thật sớm. Đúng ko vậy?
Em nghe đâu ở Ăng-Co còn có khu ngắm bình mình nữa. Mọi người phải dậy thật sớm. Đúng ko vậy?
Đúng rồi đấy em. Ngắm bình minh ở Angkor chính là ngắm mặt trời lên trên đình các tháp ở đền Angkor Wat. Như trên anh đã nói, Angkor Wat được xây dựng ngược hướng mặt trời mọc, buổi sáng du khách đến thăm sẽ rất tức mắt vì cứ bị mặt trời chiếu thẳng vào mặt, nên chụp ảnh buổi sáng toàn bị ngược sáng. Tuy nhiên, vào buổi sớm tinh mơ khi mặt trời lên thì đẹp vô cùng, các tháp của ngôi đền sừng sững in trên nền trời, cứ mỗi phút bầu trời lại thay đổi mầu sắc, quang cảnh (do mặt trời dần sáng lên và các đám mây chuyển động không ngừng).
Đây là một ảnh của Dongsinh bên vnphoto
https://www.saigonphoto.net/sg/modules/coppermine/albums/userpics/10020/11b.jpeg
Cái này trên afamily
https://images.family.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2008/12/20081231114636232/IMG_0865.JPG
Kết thúc ngày đầu tiên tham quan Angkor, cả hội trở về khách sạn nghỉ ngơi, ăn tối và đi chợ đêm, chơi khu Pub street. Vấn đề là làm sao kiếm được quán ăn ngon, rẻ, bia bọt không đắt. Gọi điện cho Dugiang rủ đi nhậu, được biết nàng đang ở Siêm Riệp nhưng tối nay lại bận tiếp khách mất rồi, phải 21h anh em mới gặp nhau được.
Hỏi mãi, cuối cùng tìm đâu cho xa, cả một dãy quán ăn ngay gần khách sạn. Thế là nhào vô. Đồ ăn ở đây chấp nhận được, các món giá từ 2 đến 5 đô, bia chai to 2 đô, chai nhỏ 1 đô.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100428&d=1367917263
Chợ đêm và khu Pub street cũng rất gần. Nhậu xong cả hội kéo nhau vào chợ mua bán đủ thứ, đứa thì mát xa chân, đứa thì mát xa đầu, có đứa thì body luôn. Một chặp thì anh em lạc mất nhau vì có mỗi cái điện thoại Cam Tunbo cầm để liên lạc với Dugiang.
Đây là khu chợ đêm Siêm Riệp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100430&d=1367917263
Kế bên cạnh là khu Pub street
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100429&d=1367917263
Khu này thật là vui nhộn về đêm, chủ yếu là các bar chơi thâu đêm suốt sáng, mát xa ngay ngoài đường, tiệm ăn, shop, em út ... thôi thì đủ cả!!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100431&d=1367917263
Chừng hơn 9h thì bắt sóng được với Du Giang, thế là lão Po cùng Tun phi tới bar Lẩu Rồng ngay phố Pub street này, thật là tiện lợi. Du Giang cũng mới chuyển từ Kongpong Chàm qua đây được 3 tháng, anh em lâu ngày gặp nhau chuyện trò rôm rả, bia cứ tu ừng ực, hehe! Tiếc là Lê Minh Phương ngày mai mới có mặt ở Siêm Riệp. Thật bất ngờ, hôm nay lại được gặp cả Virgo HN và Greenlight phượt Hải Phòng nữa, chuyện và bia càng thêm phần khí thế.
Tunbo, Po, Greenlight, Virgo và Du Giang
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100432&d=1367917263
Mãi đến gần 3h sáng hai anh em mới... lết được về KS sau nhiều tăng ăn nhậu, đong đưa, ke ke! :)) Kỷ niệm với Du giang một tấm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100433&d=1367917263
BanickLionking
08-05-2013, 10:39
Ôi những gương mặt thân quen, trừ Greenlight mình chưa được cụng chén! (beer)
Sáng hôm sau theo chương trình, cả hội lại lên xe đi tham quan hồ Tonle sap. Lại thuê tiếp xe hôm qua, 30 đô cho cả ngày. Phải nói giá vận chuyển dịch vụ du lịch ở Cam rẻ hơn ta nhiều mặc dù xăng đắt hơn ta, quy ra khoảng 27.500đ/lit. Vì sao vậy? Có nhiều lý do nhưng phần lớn do giá xe ô tô bên này quá rẻ so với bên ta nên chi phí khấu hao thấp hơn nhiều. Xe sang, đời mới bên này nhiều như... lợn con, nhìn phát mê, nhiều nhất là anh Lech sụt, đủ loại mẫu mã.
6h30 cả hội lục tục kéo xuống ăn sáng. Với giá phòng chưa tới 300k tiền ta mà có kèm ăn sáng ngay giữa TP du lịch này thì thật là dễ chịu.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100578&d=1368001880
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100477&d=1367984403
Xong xuôi lên đường đến hồ Tonle sap. Mùa này là mùa nước cạn nhưng cũng phải đi cho biết. Thế mà lại hay, mùa nước nổi thì cũng chả khác gì bên ta
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100478&d=1367984403
Nhà Giang hồ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100479&d=1367984403
Lòng vòng khoảng gần tiếng thì đến nơi, bỏ xe trên bờ thuê thuyền đi. Giá vé 6 đô/người, vì mùa nước cạn nên chỉ cho phép 5 người/thuyền, quân ta thuê 2 thuyền trực chỉ hồ Tonle sap
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100480&d=1367984403
Lại xem anh wiki nói về cái hồ này dư lào :
Tonlé Sap hay Biển hồ Campuchia là một hệ thống kết hợp giữa hồ và sông có tầm quan trọng to lớn đối với Campuchia. Đây là hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á và được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 1997.
Tonlé Sap có nghĩa là "sông nước ngọt lớn" nhưng thông thường được dịch là "Hồ Lớn" trong các ngôn ngữ khác; "Biển Hồ" là cách gọi của người Việt chỉ tầm vóc rộng lớn của hồ nước này khiến không thấy bến bờ.
Thường thì vào mùa khô từ Tháng Mười Một đến Tháng Năm hồ khá hẹp và nông, tầm sâu chỉ khoảng 1 m với diện tích 10.000 km². Vào mùa mưa bắt đầu từ Tháng Sáu, thay vì sông Tonle Sap rút nước từ hồ ra sông Mê Kông thì sông chảy ngược dòng, tiếp nước vào hồ khiến mực nước hồ dâng cao và tăng diện tích hồ thành 16.000 km². Với lượng nước đó, hồ có thể sâu đến 9 m, làm ngập lụt đồng ruộng và cây rừng trong khu vực. Vùng ngập nước biến thành nơi sinh sản lý tưởng của nhiều loài cá nước ngọt. Đến Tháng Mười thì nước lại rút xuống theo sông Tonle Sap ra sông Mê Kông.
Vì địa thế đặc biệt với hệ thống thủy văn đổi dòng hai lần mỗi năm hồ Tonle Sap là một trong những hồ nước ngọt có hệ sinh thái đa dạng và phong phú. Phù sa cùng chất bổ từ hạ lưu bồi bổ lòng hồ nên Tonle Sap có sản lượng cá lớn đáng kể trên thế giới. Ngư nghiệp trên hồ nuôi sống 3 triệu người và cung cấp 75% sản lượng cá nước ngọt cùng 60% lượng chất đạm cho dân Campuchia.
Có nguồn cho rằng vì lượng phù sa đổ vào hồ, Tonle đang bị lấp cạn dần. Tuy nhiên các cuộc khảo cứu cho biết lòng hồ chỉ nhận khoảng 0,1-0,16 mm/năm từ hơn 5.000 năm nay nên nguy cơ hồ bị lấp cạn không đúng. Lượng phù sa không những không làm hại mà còn giúp ích giữ môi trường Tonle Sap luân chuyển.
Cũng vì hồ Tonle Sap điều tiết mà hạ lưu sông Mê Kông bớt nạn lũ lụt vào mùa mưa, và ngược lại vào mùa khô khoảng 50% lượng nước sông ở châu thổ sông Cửu Long là do hồ Tonle Sap bù vào.
Hồ Tole sap cách trung tâm thành phố Siem Riep khoảng 30 phút chạy ôtô. Quanh hồ tập trung nhiều cộng đồng người Việt và người Chăm, sinh sống tại các làng nổi bên hồ.
Xuống thuyền đây rồi nhá. Bác tài còn trẻ măng mới ngoài hai mươi mà trông già, nói tiếng Anh được, rất vui vẻ, câu cửa miệng là so zì. Henry và Thành suốt chuyến cứ hỏi han đủ thứ. Thuyền này có Tun, Thanh, Thành, Henry và Po
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100481&d=1367984403
Theo bác tài, phải một tiếng men theo các kênh rạch này mới ra tới hồ. Có đoạn cạn quá quân ta phải nhảy xuống đẩy giúp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100482&d=1367984403
Do nước cạn nên chân vịt của thuyền phải treo cao, khi chạy nước bắn tá lả thật vui mắt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100579&d=1368004375
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100580&d=1368004375
Men theo con kênh này thật vất vả cho bác tài. Lòng kênh nhỏ xíu chỉ đủ con thuyền lách đi do hai bên bờ co rất nhiều thuyền neo đậu chờ mùa nước lên mới hoạt động
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100585&d=1368004375
Một trường học phía xa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100581&d=1368004375
Nhà dân hai bên được xây trên những cây gỗ cao dễ đến 10 met, như nhà 3, 4 tầng vậy, nước lên mấy cũng vô tư nhá!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100584&d=1368004375
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100582&d=1368004375
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100583&d=1368004375
Trang cuối thường bị quảng cáo chèn mất ảnh nên cho trang này là cuối luôn :))
Tiếp chuyến đi Cam (từ trang 68)
Nhìn mấy cái nhà này thấy vui mắt phết, dựng được nó cũng thật là kỳ công
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100592&d=1368069719
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100593&d=1368069719
Mùa nước cạn có vẻ cuộc sống người dân nơi đây thật vất vả
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100594&d=1368069719
Các con thuyền nằm phơi nắng như lâu lắm rồi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100595&d=1368069719
Đến đoạn nước thật cạn, chân vịt phá nước đục ngầu. Phía trước là chiếc thuyền của quân ta đang vất vả qua đoạn này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100596&d=1368069719
Còn thuyền này thì gầm rú hết cỡ cố gắng thoát ra đoạn nước cạn, bùn đất văng tung tóe
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100597&d=1368069719
Cuối cùng cũng thoát. Đây là đoạn sắp ra đến hồ Tonle sap, đã thây nhiều nhà thuyền chuyên thu mua hải sản kiêm luôn cả quán ăn, uống
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100598&d=1368069719
đọc mấy trang và xem hình ảnh của anh Po,e có cảm giác cứ như đi cùng vậy...ngày nào cũng háo hức hóng mấy hình ảnh của anh po úp lên...bũa nào nhậu nhẹt off mừng chuyến đi thì hú em với nhé
Đi Cam về ĐN hôm nay cũng vừa đúng một tuần. Theo "truyền thống" ăn nhậu của nhà PDN, chiều nay các mem nào không bận bịu vợ (chồng) con, bồ bịch, công việc, hay lăn tăn việc a,b,c.... thì đúng 17h có mặt tại Quách Tỉnh Quán để chém gió nhá. Đi Cam về thì nhất định lại...campuchia cái khoản ọp ẹp này rồi. Mem nào tung cái này lên FB giúp anh cho nó...đại chúng và thời sự tí, kẻo gấp ko mem nào biết :))
Lão Po kính báo!
Thitgaxe
09-05-2013, 15:28
Theo thánh chỉ của bố Po truyền lại cho Gà thì Gà đã tung tin lên facebook giúp Bố.
Nhân đây Gà cũng thông báo với mọi người luôn là : Nắm bắt được lịch offline chiều nay từ mật thám nên đã có 1 nhân vật vô cùng đặc biệt sẽ tham gia với chúng ta hôm nay....Hứa hẹn sẽ làm mọi người bất ngờ đấy :) Hẹn gặp mọi người chiều này tại Quách Tĩnh Quán...^^
Theo thánh chỉ của bố Po truyền lại cho Gà ...
Ơ, Pô lão đã lên thánh hồi nào nhỉ, Gà?
Đàng nhẽ phải (nên) là : "Theo ... bố chỉ của bố Pô truyền lại cho Gà ..." chứ nhỉ? (c)
Lãnh chúa bắt bẻ em nó quá! Thánh chỉ cũng như phải...duyệt một phát ý mà, ke ke!!!
Hôm nay thật vui, thông báo muộn mà cũng có nhiều mem phết. Đặc biệt, nhân vật mà Gà xé up up mở mở đã lộ diện. Đó chính là bác Dân tộc gốc nhà phượt ta mới hạ cánh ĐN chiều nay.
Đến đúng giờ nhất là Xé, Cánh Gà, Po và Tộc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100624&d=1368111612
Dantogoc cùng Mây, Moon và Bicycle
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100623&d=1368111612
Langtu và Haanhdn từ ngày cưới đến nay cũng xuất đầu lộ diện
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100622&d=1368111612
Chúc hai em hạnh phúc, cuối năm thêm phượt nhí
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100621&d=1368111612
Nhậu phát nào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100620&d=1368111612
Tù trưởng, Po lão và Hieunhoc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100619&d=1368111612
Có thêm Hatruong và Electron
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100626&d=1368111813
Đại gia Bicycle và Hatruong
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100625&d=1368111813
Master125 bỏ xế nổ chơi xế điếc nên đến muộn tí
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100627&d=1368111813
Lúc này đã gần 23h chỉ còn mấy mem này đây, không biết bao giờ mới chấm dứt.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100628&d=1368111813
Polyme, phóng viên PVN thường trú tại ĐN, phát sóng trực tiếp trên kênh E72, ke ke! Anh mày thấy nhòe nhòe rồi...ko phát sóng được nữa.
ăn nhậu là thấy đông đủ luôn ^^. đây là phượt ẩm thực nhỉ ^^
Lại tiếp chuyến Cam :
Đã ra tới hồ Tole sap, một vùng trời nước mênh mông không thấy bờ đâu cả, cứ như ở biển vậy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100599&d=1368070608
Trên hồ có rất nhiều thuyền đánh cá và nhà nổi phục vụ khách tham quan nghỉ chân, ăn uống...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100600&d=1368070608
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100601&d=1368070608
Vòng vèo chán, quân ta tấp vào cái nhà nổi này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100602&d=1368070608
Cũng chưa đến giờ nhậu trưa nên cứ tà tà uống nước ngắm cảnh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100674&d=1368170394
Friendship và Tun trông rất là thư giãn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100673&d=1368170394
Dân miền Tây chính hiệu nhá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100675&d=1368170394
Trên nhà nổi này đồ uống cái gì cũng "oan đố lờ" cả
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100678&d=1368170531
Giữa trưa nóng bức, ngồi chỗ này thật dễ chịu, xung quanh toàn nước mênh mông
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100672&d=1368170394
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100677&d=1368170394
Trên hồ có một làng đánh cá của người Việt, nhưng đến đó đi, về cũng mất hơn hai tiếng, thế là thôi, quay về SR tiếp tục chương trình chiều. Kỷ niệm cả đoàn trên hồ Tole sap
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100679&d=1368171163
Quay về, chừng hơn tiếng sau đã lên bờ, lúc này cũng quá trưa rồi, kiếm chỗ ăn trưa phát. Bác tài được giao tìm quán ngon, bổ, rẻ, thế là chạy một chặp về đến gần Siêm Riệp tấp vào một quán hoành quá trời. Cả bọn nhìn thấy cái nhà hàng...tái hết cả mặt :)), quán rộng mênh mông kiểu như nhà hàng sân vườn vậy, ô tô đậu lớp lớp. Chết rồi! phen này có mà cháy túi! Lỡ oánh xe vào rồi chẳng nhẽ lại đi ra, cả đoàn hội ý quyết tâm vào chiến thử xem sao. Bèn cử lead Thanh và Henry là hai mem tiếng Anh phe phé nhất vào tăm tia cái...menu, cả bọn ngồi trên xe chờ đợi. He he! Đúng là bọn phượt. Sau chừng mươi phút hai mem quay ra với xấp menu trên tay. Đắt tí nhưng chơi được, bia thì chịu òi, những 4 đô một em to to.
Quyết định chơi lẩu cho nó dễ nuốt, bún mì không có nên lần đầu tiên lẩu xơi với cơm nhá, kèm thêm ít rau nữa là OK. Bia thì chịu rồi, để tối về Pub street đập phá bù vậy. Đây là cái lẩu 18 đô, tôm to vật, con nào cũng cỡ gần cổ tay, chơi luôn hai cái, ke ke!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100680&d=1368172956
Thanh mút ké gì mà đã dữ dzậy
(Tiếp chuyến Cam, mọi người xem từ trang 68 nhá)
Về đến khách sạn còn sớm, mấy zai trẻ nhà mình lại lên đường khám phá SR, còn lại ở KS nghỉ ngơi. Bác tài thật hay, hợp đồng xe đến 19h nhưng do về sớm nên giảm từ 30 đô xuống còn 20 đô. Thật không thể tin được! Làm du lịch phải như thế chứ, ở VN ta chuyện này chắc hiếm, còn kiếm cớ...vặt thêm ý chứ, ke ke! Đến 7h tối lại kéo nhau đi ăn tối ở dãy quán gần khách sạn, bia bọt cũng nổ ầm ầm, bù cho bữa trưa hiền quá.
Xong xuôi lại qua chợ đêm mua đồ. Vừa bước vào chợ, thấy đội ta đến, ban nhạc ngay cổng chợ chơi luôn bài "như có Bác Hồ..." liền. Thấy cũng vu vui.
Phieubatgiangho liền nhảy vào chơi thử cái đàn này xem sao
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100681&d=1368172956
Thành cũng lao vào gõ thử cho biết
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100683&d=1368172956
Tầm 9h kéo qua Pub street, đêm cuối ở SR nên phải...xõa tẹt ga mới được, he he! Cả bọn kéo vào bar Lẩu Rồng mà hôm qua Po lão, Tun đã ngồi với Dugiang và Virgo. Từ trên nhìn xuống đường đây, nhạc ầm ầm khắp khu phố, náo nhiệt, phấn khích vô cùng. Quân ta lựa chỗ thật đẹp, ngắm gần hết khu phố từ trên cao
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100693&d=1368173090
Hôm nay ai cũng rất khí thế, mấy mem nữ cũng chơi bia luôn và mọi người thống nhất chỉ ra về khi trời sáng. Ghê thật!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100697&d=1368173213
Ở khu này có loại bia tươi như dạng bia ở Tulip nhà ta, giá 3 đô cho một ca to vật này, đổ ra cũng được 5, 7 ly bự. Giá thế là ổn, kêu thêm ít mồi nhậu nữa là có buổi tối vui rồi. Ai bị ao trước thì ra ghế ngồi nghỉ xem mem khác uống, nói chung gần như là thi đấu vậy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100700&d=1368173213
Lúc này đã bắt sóng đươc với Lê Minh Phương cũng vừa tới SR chiều nay, thêm cao thủ này thì khoản hò hét, bia bọt mới kinh đây. Phieubatgiangho khai đao
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100685&d=1368172956
Masara đây nhá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100686&d=1368172956
Lead Thanh nhà ta hôm nay cũng rất bốc, đi một hơi gần nửa ca, oạch!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100692&d=1368173090
Tâm ở Tam Kỳ đây, lần đầu đi với PDN, uống cũng cỡ như...Masara
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100688&d=1368173090
Tunbo và Thành, lão Tun chắc đang sặc bia nên mắt trợn lên rất bốc, he he!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100689&d=1368173090
Hai chị em oánh...tay bo với nhau, "bia cũng ngon vãi nhỉ chị Châu"
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100690&d=1368173090
Tầm hơn 10h thì Lê Minh Phương có mặt, cũng mấy lần điện tới lui mới đến đúng chỗ được. Do LMP mặc áp phượt vàng nên từ trên cao mọi người đã nhận ra giữa dòng người đông đúc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100704&d=1368173360
Nhà Gái giang hồ cũng đang phân tài cao thấp, "ông tưởng tôi không biết ún hở, đây nhá!"
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100691&d=1368173090
Hôm nay lại găp được Virgo đi cùng Greenlight, thế là kéo Virgo lên với PDN tỉ thí cho vui
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100701&d=1368173360
Hôm nay còn có cả đồng nghiệp của Lê Minh Phương đang công tác ở sân bay SR, qua đây làm đã 3 năm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100705&d=1368173360
Rất là khí thế nhá. Thành và Frienfship dốc ngược cả ly kìa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100707&d=1368173360
Tunbo tham chiến một hồi cũng oải, nghỉ giải lao tí
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100695&d=1368173213
Đội này cũng nghỉ lấy sức. Frienship hôm nay thật tài, đang giải lao chờ vào chung kết đấy nhá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100708&d=1368173710
Vào vòng trong này, còn nhõn Phieubatgiangho, Friendship, Masara và Po
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100684&d=1368172956
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100682&d=1368172956
Lão Po thêm được gần hai ca nữa cũng bị loại ra ngoài, he he! Bọn thanh niên khỏe thật!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100706&d=1368173360
Lúc này cũng tầm 2, 3 giờ sáng thì phải, còn mỗi Masara, Friendship và Phieubatgiangho. Uống cả đêm lại bê cái ca to vật nên các mem nhà ta cơ bắp cứ cuồn cuộn, thấy đã. Nói chung môn này phải có sức khỏe, chả khác gì tập tạ cả, ke ke!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100699&d=1368173213
Tầm 4h sáng thì chức quán quân đã thuộc về Friendship, trông thế mà ghê thật, tay to thế kia mà. Xin chúc mừng! Chúc mừng một cao thủ mới của nhà PDN.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100698&d=1368173213
Chia tay LMP và đồng nghiệp. Cả bọn lại kéo nhau xuống bar phía dưới chơi tiếp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100711&d=1368173710
Khi trời vừa hửng sáng thì kết thúc cuộc vui. Mọi người về KS nghỉ ngơi một tí, tầm 7h tạm biệt Siêm Riệp, lên xe về lại Phnompenh.
@All : Các mem nhà ta, chương trình "Hành trình Photo Tour - Theo dấu người tình" do diễn đàn tổ chức đang diễn ra, mọi người vào đó tham gia bình chọn các tấm ảnh đẹp bằng cánh bấm nut like nhá.
Mạn phép bố Po cho con cắt lời chút xíu, đang nóng hổi, háo hức nên bất kính mong bố và cả nhà thông cảm.
Con vừa độc hành 3 ngày trên Đà Lạt về, cuối cùng cũng thỏa ước mơ chinh phục nóc nhà Tây Nguyên - Langbiang.Đà Lạt mùa này sáng nắng chiều mưa, đỏng đảnh như con gái ĐL vậy. Giọng nói của các cô nàng vẫn vậy, ngọt ngào, như rót mật vào tai, ước gì có em ĐL nào phải lòng mình nhỉ :D
Người ta bảo ĐL giờ ít lạnh hơn, sương ít hơn, thông thưa hơn. Nhưng vẫn còn đó những con đường đẹp mê hồn, những đồi thông thoải thoái, những ngôi biệt thự cổ kính.Vẫn còn đó nét quyến rủ đến mê hồn, ai 1 lần đã đến tin chắc rằng sẽ yêu và nhớ, và muốn đến nhiều nhiều lần nữa.
https://i940.photobucket.com/albums/ad242/yzuzuf5/IMG_4327_zps5197cf3f.jpg (http://s940.photobucket.com/user/yzuzuf5/media/IMG_4327_zps5197cf3f.jpg.html)
Hồ Xuân Hương 1 chiều nắng :)
nhìn hình ko thấy nắng đâu cả :v
ooohmygod
14-05-2013, 23:49
Nóng nực thế này nhìn các bác óng bia bằng ca mà em cứ dạo hết cả rực...
@Yzuzuf5 : Đi Đà Lạt về mà có mỗi cái ảnh thôi à? Cho cái leo Langbiang lên xem nào :))
@Ooohmygod : Lâu rồi không gặp em, khi nào gặp thì làm vài quai nhá (beer), khả năng Phú Yên rồi, lo săn vé máy bay đi là vừa.
electron
15-05-2013, 08:48
Cả nhà cho em hỏi có ai biết ở Đà nẵng mình bán bàn bi lắc ở đâu ko nhỉ? Bàn mới hoặc cũ đều được ạ, nhưng cũ thì phải chơi được :D. Ai biết chỉ cho em với, em cám ơn cả nhà
chuotcondutduoi1
15-05-2013, 09:03
@Ooohmygod : Lâu rồi không gặp em, khi nào gặp thì làm vài quai nhá (beer), khả năng Phú Yên rồi, lo săn vé máy bay đi là vừa.[/QUOTE]
Hôm qua Chuọtcon cũng vừa nghe phong phanh Phú Yên bố ơi, kakakakaka
hieunhoc
15-05-2013, 09:09
Cả nhà cho em hỏi có ai biết ở Đà nẵng mình bán bàn bi lắc ở đâu ko nhỉ? Bàn mới hoặc cũ đều được ạ, nhưng cũ thì phải chơi được :D. Ai biết chỉ cho em với, em cám ơn cả nhà
nhớ hình như điện biên phủ có bán đó Hiếu, thường chỗ nòa bán bàn bida đều có bàn bi lắc cả
ooohmygod
15-05-2013, 09:50
@Yzuzuf5 : Đi Đà Lạt về mà có mỗi cái ảnh thôi à? Cho cái leo Langbiang lên xem nào :))
@Ooohmygod : Lâu rồi không gặp em, khi nào gặp thì làm vài quai nhá (beer), khả năng Phú Yên rồi, lo săn vé máy bay đi là vừa.
Nhất định rồi bác,nhưng khả năng có thể gặp sớm ở Đà Nẵng lại càng zui...(beer) (c)
Lại tiếp vụ đi Cam (từ trang 68).
Đi bar Pub Street thâu đêm, nghỉ ngơi được tí đã đến giờ lên đường về lại Phnompenh. Khách sạn cũng không kịp làm đồ ăn sáng nên gói cho quân ta bánh mì, bơ, đường đem theo lên xe ăn. Hệ thống Khách sạn King Angkor Villa này đặt luôn phòng cho quân ta ở Phnompenh và thu tiền liền, giá 12 đô/phòng. Đến Phnompenh sẽ có tuktuk của KS ra đón, he he, được phết.!
Cả bọn mắt nhắm, mắt mở lên xe bus trung chuyển của nhà xe Sorya ra bến xe. Đúng 7h30 xuất phát
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101041&d=1368587182
Hôm trước đi ban đêm thấy nhanh, hôm nay về ban ngày nên thấy lâu ghê. Tầm khoảng 14h thì tới PNP. Vừa đến bến xe đã có hai chàng thật đẹp zai đi 2 con tuktuk ra đón, lại còn cầm theo cái bảng tên của lead Thanh nữa, vui phết, cứ như đi tầu bay vậy. Úi zời! "Nguyen Thị Hoai Thanh" rõ to nhá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101044&d=1368587182
Hai zai tuktuk thật vui. Đến KS mới biết hai chàng là nhân viên KS kiêm luôn chạy tuktuk. Ở Cam, nhất là ở Phnompenh đường phố đặt tên bằng số là chủ yếu. KS quân ta ở là đường 110, gần ngay trung tâm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101042&d=1368587182
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101045&d=1368587182
Tunbo và Tâm ngồi tuk tuk sướng quá, đến nơi chả chịu xuống gì cả
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101043&d=1368587182
Lấy phòng xong, không nghỉ vì thời gian buổi chiều cũng không còn nhiều, cả hội liền đi Hoàng cung. Gần chục mạng chất lên một xe tuktuk với giá 5 đô (vòng về mới biết giá này vẫn bị hớ)
Con đường trước Hoàng cung
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101047&d=1368587182
Nhìn ra sông Tonglesap
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101048&d=1368587387
Phía ngoài Hoàng cung
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101052&d=1368587387
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101046&d=1368587182
Kỷ niệm một nháy nào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101049&d=1368587387
Lội bộ nhiều quá nên chân Tun dài hẳn ra, ke ke!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101050&d=1368587387
Phía bờ sông
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101051&d=1368587387
Dạo chán chê cả hội lại lên tuktuk đi chợ trung tâm, lần này đi xa hơn mà có mỗi 3 đô thôi nhá, chia ra đầu người thì thật là rẻ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101053&d=1368587387
Bên trong chợ, vì đi buổi chiều muộn nên bà con cũng đang chuẩn bị thu xếp dọn đồ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101054&d=1368587387
Tuy vậy phía bên ngoài chợ thì vẫn đông đúc nhộn nhịp lắm, chủ yếu là khách Việt Nam nghỉ lễ qua chơi. Chợ này bán hàng thu cả tiền Riên lẫn tiền Việt, các chú cứ thoải mái nhá! Ở Cam có riêng đội cảnh sát du lịch, đi cái xe to vật, trông oai phết! Masara không bỏ lỡ cơ hội thử con này tí
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101055&d=1368587563
Đi bộ nhiều quá lại phải nghỉ, cả hội ngồi bệt ngay cổng chợ xơi...chè, riêng lãnh đạo được ưu tiên ngồi ghế :))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101056&d=1368587563
Trời tối rồi, thành phố đã lên đèn, lại lên xe tuktuk về KS nghỉ ngơi, tắm rửa cho mát tối đi tiếp. Cũng 7h30 mới ra khỏi KS, đây là tối cuối cùng ở Cam nên cũng phải làm bữa hoành tráng phát. Do đã có kinh nghiệm, nên chẳng mấy chốc đã tăm tia được một quán thật là ngon bổ rẻ, bia chỉ có 2 đô một ca, lẩu liếc đủ cả. Nhậu phát nào!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101057&d=1368587563
Nhậu sướng quá nên kết thúc cũng hơn 9h, cũng chẳng có thời gian đi Casino Naga nữa, cả hội lại dạo phố. Bữa nay Thanh và Gái giang hồ chơi luôn hai cái quần alibaba mới tậu, trông chả khác gái Cam
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101058&d=1368587563
Đến khuya lại chơi món này nữa, trông thật là hấp dẫn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101059&d=1368587563
Digicuong
16-05-2013, 15:14
Trời nóng quá bỏ nhà đi đâu hết rồi, không ai canh chùa hết à? anh Po ơi, thiết kế dã ngoại biển anh ơi, thèm quá rồi.
Trời nóng quá bỏ nhà đi đâu hết rồi, không ai canh chùa hết à? anh Po ơi, thiết kế dã ngoại biển anh ơi, thèm quá rồi.
Anh mày đây chứ đâu mà hô to thế :)). Vậy Digi tồ và các mem đề xuất xem thử có chỗ nào lại cắm trại, tắm biển phát nhể.
Nóng quá, nóng quá!!! Trước mắt Tulip cho hạ nhiệt cái đeeee...
đề nghị cả nhà làm quả off hạ nhiệt cái đeeeeeeeeeeeeeee
p/s : Jetstar đang sale off cho tháng 9 kìa cả nhà :)
Bác Electron muốn hỏi chỗ mua bàn bilac vậy đã tìm được chỗ chưa, đoạn gần KS Thanh Long đường Điện Biên Phủ có đấy, ở phía công viên chạy lên thì đi qua đó 1 tí là thấy 2 chõ bán, mình quên địa chỉ cụ thể rồi, tầm 2tr8 1 bàn. Nói chung đá ổn, vì mình mới tậu 1 cái cách đây mây tháng/.
Đêm ở PNP qua thật nhanh, chỉ còn mỗi buổi sáng cuối cùng dạo chơi, 12h phải lên xe về VN rồi. KS này giá 12 đô có kèm ăn sáng, cả hội ăn sáng xong hội ý nên đi đâu, thời gian chi có khoảng 3 tiếng thôi. Mỗi người mỗi ý, nên chốt lại ai thích gì đi nấy. Thế là chia làm mấy nhóm, nhóm thì đi Cánh đồng chết, nhóm đi nhà tù Tungsleng, bảo tàng, nhóm dạo phố xem đền chùa và nhóm...ở nhà tiếp tục ngủ, he he! Lão Po và Tun đi mấy cái đền đài gần KS xem sao
Đây là Wat Phnom, người bản địa không mất tiền vé vào, người nước ngoài thì lại "oan đố lờ"
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101061&d=1368587563
Trên chỗ cao nhất của đền
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101062&d=1368587754
Trên cao nhìn xuống thấy con rắn bự chảng, không biết làm bằng vật liệu gì?
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101063&d=1368587754
Lại gần thấy làm toàn bằng tre
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101064&d=1368587754
Từ Wat Phnom lại ghé đền thờ bà Pênh gần đó. Loay hoay cũng đã đến giờ về trả phòng để lên xe về VN rồi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101065&d=1368587754
Đúng 11h các mem đã có mặt đầy đủ tại KS, cả hội thuê hai xe tuktuk đến đường 286 là văn phòng của nhà xe Khải Nam
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101066&d=1368587754
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101067&d=1368587754
Do đặt vé khứ hồi sớm tại VN nên cả đi và về quân ta đều ngồi ngay đầu xe, thật tiện lên xuống. Cả đoàn đủ 10 mem có mặt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101068&d=1368587754
Từ PNP đến của khẩu Bavet để về VN phải qua một con phà này, cũng chả khác phà Cần Thơ dạo nào, hôm đi trời tối nên không xuống choạch được. Trên phà toàn xe hàng khủng, nhìn thật đã
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101069&d=1368587951
Tầm hơn 4h chiều thì tới trạm dừng chân của Khải Nam gần cửa khẩu, lúc này đã có sóng điện thoại VN. Đợt về này mấy zai nhà ta tăm tia được một em Hà Nội qua đây chơi một mình. Do nhà xe hết chỗ nên em phải ngồi ghế phụ, thế là các zai nhà ta được dịp ga lăng hết cỡ. Hết nhường chỗ lại bóc bánh, gọt trái cây cho nàng...ặc ặc!!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101070&d=1368587951
Đến cửa khẩu cơ man nào là xe đổ về, dân ta đi chơi bên này đông thật. Không biết bao giờ mới làm xong thủ tục xuất, nhập cảnh! Tuy nhiên nhà xe qua lại đây hàng ngày nên việc này dễ như bỡn, cứ yên tâm nhá các bác. Quả thật, chả mấy chốc đã xong thủ tục ở cả hai cửa khẩu
Tạm biệt đất nước Campuchia, đây là cột mốc phía Cam
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101072&d=1368587951
Phía Việt Nam
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101073&d=1368587951
Tầm hơn 6h chiều cả hội đã bon bon trên đường phố SG. Tunbo, Henry và Thành ở lại SG, còn Frienship bay chuyến sáng mai. Số còn lại nhanh chóng ra ga xe lửa mua vé chuyến tầu đêm khởi hành lúc 23h. May quá, còn vé tầu SE4 về ĐN, ghế ngồi mềm điều hòa những 730k, chơi luôn! Thế là còn những gần 4 giờ đồng hồ ở SG, quyết định ăn nhậu cú chót bù lại mấy ngày nay ở Cam uống bia như... uống thuốc bắc, giá chát quá, he he! Cả hội lên taxi cũng vừa gặp Tunbo lấy xe máy phi tới, lẩu cá kèo thẳng tiến
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101074&d=1368587951
Lão Po móc điện thoại gọi ngay cho Vũ Du tới. Một lát sau Du tới còn có Hồ Thị Mơ nữa, gần 3 năm mới gặp lại em Mơ, trông vưỡn như ngày nào. Một lần nữa thay mặt đoàn xin cám ơn Vũ Du đã lên chương trình và lo chỗ ăn ngủ, xe pháo đi lại... cho đoàn nhà PDN.
Nhậu thôi, về VN uống bia so với ở Cam rẻ quá, quân ta chiến tợn, vèo phát đã gần hai thùng. Kỷ niệm với Vũ Du và Mơ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101075&d=1368587951
Một lát sau, Đồng Đen, Phúc cùng phu nhân cũng tới giao lưu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101076&d=1368588063
Cùng với Đồng Đen và Phúc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101077&d=1368588063
Đên 22h30 thì chia tay, PDN còn phải tới ga lên tầu nữa, lại kỷ niệm phát
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101078&d=1368588063
Tạm biệt SG, tầu SE4 chuyển bánh đưa quân ta về ĐN. Đi tầu tuy chậm nhưng mà cũng vui phết, lại khỏi lo khoản đầu ra nữa, keke!!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101079&d=1368588063
Tầu vắng vẻ nên cũng thật là thoải mái. Đúng 14h ngày hôm sau cả đoàn đã về tới ĐN, kết thúc một chuyến đi vui vẻ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101080&d=1368588063
Vụ tường thuật chuyến đi Cam (từ trang 68) đến đây là hết, xin cám ơn các mem đã theo dõi. Hẹn gặp lại những gương mặt này và các mem khác nữa vào dịp nghỉ lễ 30/4 năm sau trong chuyến phượt Thái Lan hoặc Mã, Sing, Indo..., bỏ ống đi là vừa nhá.
Chúc các mem làm thật nhiều, chơi cũng thật bốc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101071&d=1368587951
hieunhoc
17-05-2013, 21:16
cung Thiền Viện Trúc Lâm hay Đá Đen giả nhiệt thôi mọi người ơi...nóng quá ;))
Dungbuocgiangho
18-05-2013, 18:12
Oh, vợ chồng mình mới vừa Liên lạc được 1 mem của nhà PĐN mình đang du học bên Sydney này. Nhà mình biết ai ko? Là em Trường Đỗ. Hèn chi lâu quá ko thấy em đi cùng nhà mình, ai dè qua đây học hơn 1 năm rồi. Tuần sau thứ tư vc mình sẽ gặp em ở Sydney :). Sao mà ko biết post hình gì hết. Sydney đẹp tuyệt vời mọi người ơi. Đà Nẵng đang nóng còn bên này tụi mình phải đang bật lò sưởi ngồi đây.
Chúc mừng nhà Giang hồ có chuyến đi Úc thật hoành tráng.
Đúng rồi đấy em, nhà mình có Trường Đỗ đang học ở Úc, có cả em Spring_rain nữa. Đây là Trường Đỗ tại sinh nhật PDN lần 2, buổi đầu nhà Gái giang hồ ra mắt đấy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80637&d=1333886398
cung Thiền Viện Trúc Lâm hay Đá Đen giả nhiệt thôi mọi người ơi...nóng quá ;))
Cuối tháng này đi tiền trạm phát nhể. Anh định đi sáng chủ nhật, chiều về. Chủ yếu là thống nhất thuê được thuyền, giá cả, sức chứa bao nhiêu mem, địa điểm cắm lều thế nào...?
Chương trinh cụ thể sau ghi tiền trạm về sẽ post lên đây. Nhưng đại ý là thế này : Sáng thứ bẩy 7h xuất phát, 9h xuống thuyền tham quan Thiền viện Trúc Lâm sau ghi kiếm chỗ gửi xe máy qua đêm. Tham quan Thiền viện xong, 11h xuống thuyền đi sâu vào chân núi Bạch Mã, ăn trưa trên thuyền. Tới nơi hạ trại, cắm lều, tắm suối, đánh bắt cá các kiểu. Riêng khoản bắt cá suối có thể chủ thuyền sẽ lo luôn bằng bữa cháo cá lúc khuya (lần trước họ bảo đảm với anh là như thế, tính luôn trong giá thuê thuyền). Tối tiếp tục ăn nhậu, lửa trại, hát hò... Sáng chủ nhật tầm 9h lên thuyền về bến lấy xe máy về ĐN. Trên đường về còn thời gian thích tạt ngang đâu chơi tiếp thì ghé vào.
Digicuong
19-05-2013, 09:47
Cuối tháng này đi tiền trạm phát nhể. Anh định đi sáng chủ nhật, chiều về. Chủ yếu là thống nhất thuê được thuyền, giá cả, sức chứa bao nhiêu mem, địa điểm cắm lều thế nào...?
Chương trinh cụ thể sau ghi tiền trạm về sẽ post lên đây. Nhưng đại ý là thế này : Sáng thứ bẩy 7h xuất phát, 9h xuống thuyền tham quan Thiền viện Trúc Lâm sau ghi kiếm chỗ gửi xe máy qua đêm. Tham quan Thiền viện xong, 11h xuống thuyền đi sâu vào chân núi Bạch Mã, ăn trưa trên thuyền. Tới nơi hạ trại, cắm lều, tắm suối, đánh bắt cá các kiểu. Riêng khoản bắt cá suối có thể chủ thuyền sẽ lo luôn bằng bữa cháo cá lúc khuya (lần trước họ bảo đảm với anh là như thế, tính luôn trong giá thuê thuyền). Tối tiếp tục ăn nhậu, lửa trại, hát hò... Sáng chủ nhật tầm 9h lên thuyền về bến lấy xe máy về ĐN. Trên đường về còn thời gian thích tạt ngang đâu chơi tiếp thì ghé vào.
25/26 Này tiền trạm được đó anh ơi, em tiền trạm nữa nhé.
Bạch Mã hình như mở cửa lại cho vào tham quan rồi ấy cả nhà ạ
Cả nhà ơi, em chuẩn bị leo Fan trong tuần tới, Mấy anh chị đi rồi cho e ít kinh nghiệm với, lần đâu e đi phía bắc. Chưa biết gì cả. Nên chuẩn bị những gì và có những kỷ năng gì ko. Chị Nguyệt Hà, Bác Bicycle, anh Chuột, vừa leo cách đây không lâu, cho em vài ý kiến với hì. Cảm ơn cả nhà
hieunhoc
19-05-2013, 23:39
Cuối tháng này đi tiền trạm phát nhể. Anh định đi sáng chủ nhật, chiều về. Chủ yếu là thống nhất thuê được thuyền, giá cả, sức chứa bao nhiêu mem, địa điểm cắm lều thế nào...?
Chương trinh cụ thể sau ghi tiền trạm về sẽ post lên đây. Nhưng đại ý là thế này : Sáng thứ bẩy 7h xuất phát, 9h xuống thuyền tham quan Thiền viện Trúc Lâm sau ghi kiếm chỗ gửi xe máy qua đêm. Tham quan Thiền viện xong, 11h xuống thuyền đi sâu vào chân núi Bạch Mã, ăn trưa trên thuyền. Tới nơi hạ trại, cắm lều, tắm suối, đánh bắt cá các kiểu. Riêng khoản bắt cá suối có thể chủ thuyền sẽ lo luôn bằng bữa cháo cá lúc khuya (lần trước họ bảo đảm với anh là như thế, tính luôn trong giá thuê thuyền). Tối tiếp tục ăn nhậu, lửa trại, hát hò... Sáng chủ nhật tầm 9h lên thuyền về bến lấy xe máy về ĐN. Trên đường về còn thời gian thích tạt ngang đâu chơi tiếp thì ghé vào.
lên là lên là lên là lên ;))
25.26 triển thôi bố ơi...mà bố cho anh digi tồ ở nhà đi bố :-p...lên nặng thuyền lắm ;))
hieunhoc
19-05-2013, 23:43
Cả nhà ơi, em chuẩn bị leo Fan trong tuần tới, Mấy anh chị đi rồi cho e ít kinh nghiệm với, lần đâu e đi phía bắc. Chưa biết gì cả. Nên chuẩn bị những gì và có những kỷ năng gì ko. Chị Nguyệt Hà, Bác Bicycle, anh Chuột, vừa leo cách đây không lâu, cho em vài ý kiến với hì. Cảm ơn cả nhà
chú leo cung nòa. Trạm Tôn - Trạm Tôn. Cát Cát - Sín Chải hay Lán Việt Hùng - Sín Chải. mà sao leo mùa này...mùa này đâu có gì đẹp đâu..nếu thu xếp đc thì tháng 11 leo săn mây tuyệt hơn :)
còn kinh nghiệm leo thì chỉ mang theo áo lạnh, găng tay, đèn pin, C sủi,..và càng ít đồ càng tốt.
giày thì nếu mún leo cho sướng thì ra chợ Sapa làm đôi ủng 90k..đi rất sướng và khi xuống có thể tặng lại cho poster :)...còn mún hỏi gì cứ hỏi :)...giúp chú lần đầu tiên "Lên Đỉnh"
chuotcondutduoi1
20-05-2013, 09:06
Cả nhà ơi, em chuẩn bị leo Fan trong tuần tới, Mấy anh chị đi rồi cho e ít kinh nghiệm với, lần đâu e đi phía bắc. Chưa biết gì cả. Nên chuẩn bị những gì và có những kỷ năng gì ko. Chị Nguyệt Hà, Bác Bicycle, anh Chuột, vừa leo cách đây không lâu, cho em vài ý kiến với hì. Cảm ơn cả nhà
Theo như HiêuNhoc đã hỏi chú là chú leo cung nào đây, vì leo fan có 3 cung lận, nhà phuọt ĐN mình thì cũng rất nhiều mem đã lên đỉnh bằng nhiều cung đường khác nhau, chung qui lại cũng là chạm được tay nhìn tận mắt cái cục Inox tam giác đó nó như thế lào đó mòa, với khí hậu thời tiết mùa này mà chú leo Fan thì vất vả lắm đây, mùa này thì nắng lắm.
chú em cứ báo cung chú em đi như thế nào thì mọi người sẽ giúp chú em về thông tin và vật dụng, thân
Xin chào các bạn Phượt Đà Nẵng. Cuối tuần rồi mình có mấy ngày thong dong, thăm thú TP. Đà Nẵng xinh đẹp của các bạn. Thật là nhiều ấn tượng đẹp, về cảnh quan và con người Đà Nẵng. Ngồi cáp treo 20p lên để biết...Bà Nà ra sao, bò lên " Thiên hạ đệ nhất trùng quan" ăn hải sản, đến thế giới điêu khắc đá Ngũ Hành Sơn, bán đảo Sơn Trà, dạo quanh những bãi biển xanh dài tít tắp.... Bên cạnh những ưu đãi của thiên nhiên, người Đà Nẵng cũng có cách quảng bá du lịch quá tốt. Mình ấn tượng 1 điều và cũng là 1 thắc mắc : tại sao ở những bãi tắm công cộng, đông nghẹt người lúc về chiều như thế, nhưng sáng ra không có miếng rác, biển lại rì rào xanh ngắt trong cái nắng chói chang như thêu như đốt của miền Trung. Ấn tương của người lần đầu đến Đà Nẵng là thế. Chắc chắn sẽ có ngày trở lại.
@ Anh Polyme : Rất cám ơn anh đã đặt giúp phòng ks. Muốn liên lạc với anh trước là cám ơn anh, sau là muốn giao lưu với hội nhà mình mà liên lạc không được, gọi không thấy nghe máy. Thôi thì hẹn lại dịp khác vậy.
Cuối tháng này đi tiền trạm phát nhể. Anh định đi sáng chủ nhật, chiều về. Chủ yếu là thống nhất thuê được thuyền, giá cả, sức chứa bao nhiêu mem, địa điểm cắm lều thế nào...?
Chương trinh cụ thể sau ghi tiền trạm về sẽ post lên đây. Nhưng đại ý là thế này : Sáng thứ bẩy 7h xuất phát, 9h xuống thuyền tham quan Thiền viện Trúc Lâm sau ghi kiếm chỗ gửi xe máy qua đêm. Tham quan Thiền viện xong, 11h xuống thuyền đi sâu vào chân núi Bạch Mã, ăn trưa trên thuyền. Tới nơi hạ trại, cắm lều, tắm suối, đánh bắt cá các kiểu. Riêng khoản bắt cá suối có thể chủ thuyền sẽ lo luôn bằng bữa cháo cá lúc khuya (lần trước họ bảo đảm với anh là như thế, tính luôn trong giá thuê thuyền). Tối tiếp tục ăn nhậu, lửa trại, hát hò... Sáng chủ nhật tầm 9h lên thuyền về bến lấy xe máy về ĐN. Trên đường về còn thời gian thích tạt ngang đâu chơi tiếp thì ghé vào.
A Po, khi nào đi tiền trạm,cho em tham gia với,e muốn coi chổ đó có thể dẫn vợ theo được ko,cho vợ em tham gia 1 chuyến với.
X... Mình ấn tượng 1 điều và cũng là 1 thắc mắc : tại sao ở những bãi tắm công cộng, đông nghẹt người lúc về chiều như thế, nhưng sáng ra không có miếng rác, biển lại rì rào xanh ngắt trong cái nắng chói chang như thêu như đốt của miền Trung. Ấn tương của người lần đầu đến Đà Nẵng là thế. Chắc chắn sẽ có ngày trở lại.
@ Anh Polyme : Rất cám ơn anh đã đặt giúp phòng ks. Muốn liên lạc với anh trước là cám ơn anh, sau là muốn giao lưu với hội nhà mình mà liên lạc không được, gọi không thấy nghe máy. Thôi thì hẹn lại dịp khác vậy.
Hôm trước Jinny có nhờ anh lấy một phòng, té ra mem đây là Đochanh, nghe tên lâu rồi nay anh mới "biết". Em gọi điện ko được thì cứ nhắn tin nhá. Cuối tuần vừa rồi anh cũng bận nên không thể gặp em được. Thật là tiếc!
Em có nhận xét về ĐN như vậy làm anh cũng...khoái. Ý thức giữ gìn vệ sinh của người dân ĐN thì chuẩn rồi. Không những chuyện giữ vệ sinh môi trường mà còn nhiều vấn đề khác cũng khiến những người ở xa đến thấy...ngạc nhiên. Nhìn chung người dân ĐN thân thiện, hiếu khách...có mỗi "tội" uống bia nhiều quá. Nếu chia bình quân đầu người thì có lẽ Đà Nẵng ở top 1 toàn quốc. He he! vui tí chút :))
A Po, khi nào đi tiền trạm,cho em tham gia với,e muốn coi chổ đó có thể dẫn vợ theo được ko,cho vợ em tham gia 1 chuyến với.
OK, khi nào đi tiền trạm thì anh thông báo, để qua cái đợt nóng quái ác này đã. Có thể là chủ nhật ngày 2/6.
Digicuong
20-05-2013, 15:10
lên là lên là lên là lên ;))
25.26 triển thôi bố ơi...mà bố cho anh digi tồ ở nhà đi bố :-p...lên nặng thuyền lắm ;))
Chú mài nóng quá nhác thở rồi hả?
Ớ ớ, ngày 2 tháng 6 thằng siêu quậy nghỉ hè sao em đi được anh ới, 25/26 đê anh.
@Digicuong : Sao dislike anh mày, thế định ngày nào đây, tuần này hả? Phải đi tiền trạm trước đã chứ. Nếu tuần này tiển trạm thì tuần sau mới đi được. Đằng nào cũng phải gửi thằng siêu quậy rồi.
Chiều nay làm vài quai đi, nóng quá!!!
Koolinator
20-05-2013, 16:52
Tình hình là Kool phải chuyển ra công tác ở Đà Nẳng từ bây giờ tới cuối năm, nên nếu có dịp cho mình xin cơ hội ra mắt anh em ở đây. Tối lúc nào cũng rãnh và uống được rượu, beer và cả nước biển nữa :)) Hân hạnh được làm quen với nhà Phượt Đà Nẵng.
Tình hình là Kool phải chuyển ra công tác ở Đà Nẳng từ bây giờ tới cuối năm, nên nếu có dịp cho mình xin cơ hội ra mắt anh em ở đây. Tối lúc nào cũng rãnh và uống được rượu, beer và cả nước biển nữa :)) Hân hạnh được làm quen với nhà Phượt Đà Nẵng.
Chào mừng Koolinator ra ĐN. Rất ấn tượng với chữ ký của em. Nếu em cho số điện thoại thì chiều nay anh em mình gặp nhau rồi. Dịp khác nhá, số anh đây 0903.588.290.
Chiều nay có nhõn thế này thôi. Anh Digi tồ dạo này trình...kém quá nên về trước rồi =)) Phạt cái tội ko rì play anh mày nhá, ke ke!!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101464&d=1369062744
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.