PDA

View Full Version : Đọc bài "Hào quang trên núi Sơn Trà" của Hữu Trà



nnhu
18-04-2010, 17:33
Nhân dịp đọc bài "Hào quang trên núi Sơn Trà" có đoạn "nhưng ở Việt Nam, đây là hiện tượng hiếm khi quan sát được", và chỉ ghi nhận 2 lần phát sáng vào năm rồi tại Đà Nẵng.

Lục lọi trong đống ảnh cũ lần trước đi Lý Sơn cùng dangkhoaquan va sami, tôi lại tìm ra nó! hehe..hóa ra mình cũng may mắn khi quan sát được hiện tượng này tại Lý Sơn!

Post chia sẻ với mọi người. Chúc đầu tuần làm việc vui vẻ!

Đây là link bài viết trên báo Thanh Niên
http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201016/20100417021649.aspx

Còn đây là ảnh chụp của nnhu, ảnh chụp ngày 18/7/2009, tại Lý Sơn, Quãng Ngãi
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs133.snc1/5694_1199096134703_1147526370_30598977_4908699_n.j pg

Death
29-07-2010, 14:32
Đúng là cầu vồng tròn rất hiếm khi xuất hiện. Bạn Như quả là may mắn, xin chúc mừng, chúc mừng. Nhân tiện xin góp vài cái cầu vồng cho nó xôm tụ hè hè. Lâu quá không trò chuyện với mợ, dạo này có ra HN kg Như, ra nhớ alo nghen.

https://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/33072284.jpg

https://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/33072276.jpg

nnhu
02-08-2010, 11:20
@death: lâu quá nhỉ thấyim hơi lặng tiếng quá vậy anh bạn. Tháng 9 này tớ làm chuyến bắc tiến đó nha

Chitto
03-08-2010, 12:16
Nhân dịp đọc bài "Hào quang trên núi Sơn Trà" có đoạn "nhưng ở Việt Nam, đây là hiện tượng hiếm khi quan sát được"

Không hề hiếm, tớ gặp đầy.

Cái này HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI CẦU VỒNG TRÒN, mà chẳng qua là Quầng Mặt trời. Quầng Mặt Trời này từ xưa người TQ đã quan sát và gọi là Nhật Khí.

Chẳng qua thông thường mặt trời chói chang quá, trời trong thì không có, trời mây nhiều thì lấp, lơ thơ mây thì có nhưng nhạt. Trong một số trường hợp ánh nắng đỡ chói thì nhìn quẩng rõ hơn mà thôi.

Cái này tớ gặp nhiều.

Sutuomanhi
10-08-2010, 04:05
Không hề hiếm, tớ gặp đầy.

Cái này HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI CẦU VỒNG TRÒN, mà chẳng qua là Quầng Mặt trời. Quầng Mặt Trời này từ xưa người TQ đã quan sát và gọi là Nhật Khí.

Chẳng qua thông thường mặt trời chói chang quá, trời trong thì không có, trời mây nhiều thì lấp, lơ thơ mây thì có nhưng nhạt. Trong một số trường hợp ánh nắng đỡ chói thì nhìn quẩng rõ hơn mà thôi.

Cái này tớ gặp nhiều.

Quầng hào quang mặt trời này đúng là rất đẹp nhưng không phải là hiếm, em cũng đã có dịp nhìn thấy nó.