PDA

View Full Version : Chứa Chan - Thác Bà - Leo núi và tắm thác (30-31/12/2012)



Tra 263
01-01-2013, 08:20
1 ngày 1 đêm về với thiên nhiên đã kết thúc. Em lập topic này để mọi người share ảnh và viết lại những hồi ức trên cung đường của chúng ta nhé^^

single2010
01-01-2013, 11:04
cam on tat ca moi nguoi, cam on vi chuyen di thanh cong tot dep
face cua Hieu: Thanh Hieu Pham ([email protected])

msjinvn
01-01-2013, 15:28
Sáng nay đã lóc cóc mò về được tới Sì Gòn, rất là phê; 2 chân giờ nó đau cơ đi ko nổi lun, nhưng mờ vui lắm; lần đầu tiên ngắm mặt trời đẹp đến vậy :); tks mọi người nhìu nha ^^
face của Jin heo http://www.facebook.com/msjinvn# :3

Tra 263
01-01-2013, 16:37
Leo Chứa Chan lần này là lần thứ 3 nhưng vẫn chưa thấy chán :D
2 lần trước đi mưa to gió lớn, rất may lần này thời tiết ủng hộ :). Gió trời mát rượi, trăng sáng đến độ có thể đi không cần đèn pin. Trăng trên đỉnh núi đúng là đẹp tuyệt vời.
Buồn cười nhất là cái lúc người dân bảo công an qua hỏi thăm nhà cô giữ xe, mà em thì ko cầm CMND, cứ lo nó bắt mình viết bản tường trình này nọ, không kịp đi thác Bà :D

bin9
01-01-2013, 17:12
Đã có 1 cơ số ảnh trên FB của anh Hiếu rối đó mọi người.
Lần đầu đi phượt đất Nam cũng thật là ấn tượng: hồi hộp, lạ lẫm, lén lút, mệt như con rệp...:D. Và cũng lần đầu được trải nghiệm câu: "màn trời chiếu đất" của dân ăn xin là thế nào :)) haha =))
Đêm qua về có ai còn đủ máu đi đón năm mới ở Nguyễn Huệ không? đông vui phết đó.*** Chúc mừng năm mới an lành dành cho toàn đoàn mình nhé***
FB của Khoa: Khoa Pham ([email protected])

longanhvn
01-01-2013, 17:23
Chiều nay (1/1/2013) mới lò mò về xì gòn . sau 2 ngày leo nui + leo thác + hóng gió biển ....> về xì gòn .

serious
01-01-2013, 17:40
Đúng 5h chiều nay (01/01/2013) mới bước được đôi chân mỏi nhừ vào phòng :D
Giờ ngủ xí đã, tối dậy hóng ảnh :D
Yahoo: toan.simer
FB: http://www.facebook.com/maidinhtoan

rocklily97
01-01-2013, 17:43
Đã có 1 cơ số ảnh trên FB của anh Hiếu rối đó mọi người.
Lần đầu đi phượt đất Nam cũng thật là ấn tượng: hồi hộp, lạ lẫm, lén lút, mệt như con rệp...:D. Và cũng lần đầu được trải nghiệm câu: "màn trời chiếu đất" của dân ăn xin là thế nào :)) haha =))
Đêm qua về có ai còn đủ máu đi đón năm mới ở Nguyễn Huệ không? đông vui phết đó.*** Chúc mừng năm mới an lành dành cho toàn đoàn mình nhé***
FB của Khoa: Khoa Pham ([email protected])

À, anh Khoa đây rồi. Em còn giữ 1 pic anh nhảy Gangnam style bên đống lửa - rất là máu nhé :))

rocklily97
01-01-2013, 18:39
Đã về nhà, đặt ba lô, tắm rửa (may mà còn biết đường để tắm rửa) làm 1 giấc tới 11h sáng. Sung sướng
Ấn tượng về CON NGƯỜI.
- Trước tiên là anh xế đeo kính cận, ẹp chai, hiền lành, hay cười, ít nói. Nhưng khi đã nói thì toàn là những câu hết sức quan tâm: "Mệt ko em?" "Mỏi không em" ... Tks anh xế nhiều nhá.
- Tiếp theo là bạn chủ thớt. Trẻ trung, năng động, chu đáo, chịu chơi. Tks bạn Trà - đã giúp tớ và mọi người ... tìm ra nhau & có chuyến đi thật vui.
- Tiếp nữa là các anh trai sinh năm 82. Có lẽ vì ý thức được trách nhiệm của ... tuổi tác, thành ra đã quan tâm, lo lắng cho các em út hết mình.
- Các bạn nữ trong đoàn, vui vẻ, đảm đang. Dù "lên đỉnh" cũng vất vả, mệt mỏi như ai, vẫn hăng hái bắt tay vào công tác chuẩn bị tiệc tùng các thể loại. Tuy thịt bò có .. hơi sống, nhưng túm cái váy lại là rất ngon
- Các em trai 9x, trong đó có em hotgay.
....
Ấn tượng về CẢNH VẬT
- Này trăng: Vô tình hữu ý thế nào mà đoàn đi trúng đêm trăng 18 :D Gái 18 đẹp bao nhiêu, thì trăng 18 đẹp bấy nhiêu. Đã thế, leo núi - tối thui nên nàng trăng càng vành vạnh. Theo trăng từ lúc bò lết lên dốc, khi nàng ấy cố tình trốn tránh giữa mây, giữa cây. Lúc tới nơi thì nàng toàn tâm, toàn ý cho ta chiêm ngưỡng. Nằm trên đá, ngửa mặt nhìn trăng - lòng nhẹ thênh & tim lâng lâng, suýt chút nữa nức nở trào máu họng, suýt quên trào nước mắt.
- Này gió: Gió gì mà gió lắm. Phần phật , phần phật. Mà phê vì sau bao ngày xài máy lạnh, quạt máy, quạt mo & 1 chặng đường dài leo dốc toàn chờ đợi những "cơn gió mồ côi" - chữ của anh Hiếu, chứ mình ko sến súa thế.
- Này ... nhìn xuống: Ngỡ ngàng, cái này thì ngỡ ngàng - tới giờ vẫn ngỡ ngàng - vì quá đẹp. Lúc tới nơi, nhìn xuống khu dân cư lấp lánh ánh đèn, đã thích. Sau 1 đêm tranh đấu với sương gió, sáng sớm, kéo áo mưa ra khỏi đầu, mềnh cứ ngỡ đang lạc chốn Tiên cảnh. Phía Tây, mặt trăng chơi vơi sắp lặn, phía đông, bình minh đang le lói. Và phía dưới, mây + sương ôm núi, ôm cây cối, ôm nhà cửa tựa như những con sóng lúc trắng xoá, lúc bạc đầu, lúc phẳng lì, lúc nhấp nhô ... Cảm nhận cái đẹp ở đây, phải nói là mềnh đã hết từ ngữ để mô tả rồi :T
Núi Chứa Chan là lần đầu tiên "lên đỉnh" của mềnh. Nên mình có chút la ó, hú hét vì QUÁ ĐẸP, QUÁ TUYỆT VỜI thì những bạn "từng trải" khác bỏ quá cho nhé. Còn Thác Bà - sr vì tại mình đi thác cũng nhiều, nên khá là ... hụt hẫng :D Bàn về thác Bà, có lẽ để dành dịp khác, kiểu như mấy các topic về Rác tại những điểm du lịch :D
- Cuối cùng, mạo muội nhắc lại "những câu nói bất hủ"
1. "Em ơi đừng lột nữa" - khi 1 bạn nữ lúc lên núi vì quá nóng - đã ... cởi dần từ áo khoác, đến áo dài tay
2. I'm gay. Người yêu em là anh Hiếu
3. "Em đã quan hệ" "Với ai?" "Tay em bị chai hết rồi" - cây này của em trai sữa ông Thọ đây mà
4. "Phải làm sao để sáng mai, láng sạch luôn cái đồi này"
5. Nhạc ầm ầm & nhảy nhót rầm rầm :dien
6. Với cả cái lúc đi trong rừng & cùng gào lên: Tình là chi, đời là chiiiiiiiiiiii :dien:
....................
will be continue

Tra 263
01-01-2013, 19:45
hê hê, em về giụt cái ba lô xuống là ngủ lun, ko kịp thay áo quần nữa.
Em ko phải là heo, mà là do vai mỏi tay mỏi lưng mỏi mông mỏi chân mỏi nên mới zị đó.
3h sáng lại lò mò dậy đi tắm với giặt đồ, hê hê

Tra 263
01-01-2013, 20:05
Lịch off: 7h ngày thứ 5 uần này nhé mọi người
Có ai đề xuất quán nào ngon, bổ, rẻ ko?
ko thì qua quán ốc gần nhà em, 30k/dĩa, đủ các thể loại ốc, bao ngon luôn
Tổng kết thu chi nhé.
21 người đi trọn tour: 100k/ người
3 người về trước: 50k/người
Tổng thu: 100*21 + 50*3 = 2250k
Chi:
Siêu thị mua thịt, cá, trái cây, chén dĩa, ớt, đậu bắp, bánh mì, chả lụa, lưa leo, cà chua...995k
rượu 40k
dưa hấu 23k
vỉ nướng 20k
than 50k
sa tế 6k
gia vị 16k
gửi xe núi Chứa Chan 150k
bánh ướt chả lụa 200k
gà nướng vịt nướng 510k
trái cây 83k
Tổng chi 2093k
còn lại: 157k, dành cho buổi off (hê hê, 5 dĩa ốc đóa :D)

bngbongbay
01-01-2013, 20:46
Chào cả nhà!!!
Đây là lần đầu tiên P đi phượt với người lạ, chưa biết cũng chưa gặp mặt bao giờ, nhưng mọi người thật vui và dễ gần.Cám ơn chủ thớt nhiều nhiều vì chuyến đi rất vui và an toàn. Hẹn gặp lại mọi người những cung đường khác ^^
fb cùa Phúc là hoangphuc ([email protected])

Tra 263
01-01-2013, 21:25
Add face của em nhé mọi người ^^
http://www.facebook.com/tra.thanh.710

Dak
01-01-2013, 22:26
Chuyến đi với mọi người lúc đầu em hơi e ngại vì đoàn khá đông dễ loãng, nhưng rồi khi lên đỉnh ,sau khi 1 vài chị đã đc lên " đỉnh của đỉnh " thì em thấy không khí có vẻ nóng lên và mọi người sát lại gần nhau hơn rồi.
Và khi đã an toàn về đến nhà, khi đã xa rời sự nguy hiểm rình rập và đe dọa sự "nai tơ của em " từ các " nữ chiến sĩ " thì bây giờ em xin đính chính, I'm not gay, I'm a boy , ông người yêu của em (anh Hiếu ) mới là gay thôi :))
Sau khi chia tay thì tiếp tục chinh phục Dạteh ,thác Triệu hải và vi vu bên sườn Nam Cát Tiên, Trị An cũng rất vui dù chỉ còn 5 chiến sĩ
Mọi người hăng say chém gió tiếp nhá :D

Libra2012
01-01-2013, 23:30
Cám ơn chủ thớt và bà con đã cùng tạo ra một chuyến đi thành công.
Đây là lần đầu mình leo núi Chứa Chan, tìm hiểu thì nó chỉ thấp hơn Bà Đen chút xíu với lại nhắm chừng thời gian mà tới chân núi hơi trễ, đoàn lại đông mà nhiều nữ nữa, từ lúc tập trung đã thấy lo lo rồi :D
Chạy riết rồi cũng tới nơi, gửi xe xong, tất cả cùng xuất binh, leo núi mà cũng phải lén lút nữa, việc gì mà vừa lén lút vừa làm nó thú vị làm sao, giống như đi yêu vụng trộm vậy (NT)
Leo những đoạn đầu cho tới cột 70 thì mệt và nặng, lúc này một em gái xinh mở nhạc ra làm tinh thần phấn chấn lại, thế là đi tiếp, nhạc tới đâu leo tới đó, phải tạo cái mục tiêu cho mình (cái này là tự lừa mình), đi theo tiếng gọi của âm nhạc
Cuối cùng cũng lên tới đỉnh, ôi cái cảm giác phấn khích làm sao, trăng và sao trên đầu, khung cảnh về đêm của Gia Ray, gió thổi phầm phập, lúc này chỉ muốn nude 100% nằm trên tảng đá để thân thể hòa cùng thiên nhiên, tận hưởng năng lượng của đất trời :))
Rồi cuộc vui không thể thiếu những màn ăn nhậu nhảy nhót, những con người chưa từng gặp nhau lại có thể hòa đồng với nhau thế này
https://i1170.photobucket.com/albums/r525/donnieyao/DSC03906_zps3858c220.jpg
(Em này dùng nội công thâm hậu, chiếu tia laser từ mắt ra để mồi lửa nướng BBQ)
Ăn nhậu chém gió cù cưa mãi, ráng cưa hết chai rịu để đoàn đỡ phải xách nặng xuống núi, chân nọ đá chân kia, trên trời thấy có tới 2 chị Hằng thế mà cũng cột được cái võng và xọt thêm 2 cái áo khoác ngủ thẳng cẳng đến sáng
Sáng sớm trên trên núi thì đúng sướng rồi, trời thì lành lạnh, bình minh thì mờ mờ chiếu từng quần sáng, sương thì lỡn quỡn xa xa, phong cảnh hữu tình thì lòng người cũng nao nao
https://i1170.photobucket.com/albums/r525/donnieyao/DSC03937_zpsad43c205.jpg
(Một cảm giác sướng tê người khi lên đỉnh)

single2010
02-01-2013, 12:37
haha. chi duoc viet cam nhan thoi heng Đức Anh. ko duoc noi xau nguoi ko co mat ah.
nho tat ca moi nguoi cung co gang ma chuyen di thanh cong tot dep.
bay gio minh chi muon ra bien thoi. ai dong y thi like heng

Tra 263
02-01-2013, 13:23
"Dak ơi, xuống anh bảo cái này!"
"Đồ nặng quá, xách giùm anh" ==> nó xuống mới lạ đó :D

cherryvu
02-01-2013, 20:34
Giờ mới vô thấy topic này, em chưa soạn hình ra nữa, mọi người add face em nhé:

https://www.facebook.com/vuthianhdao

thomit
02-01-2013, 22:20
Trước khi đi thì kế hoạch nghỉ lễ gồm 2 phương án
1. Nằm nhà xem thánh Maria
2. Xem thánh Ozawa và nằm ở nhà:L
May sao loạng quạng lại vô topic này. Vì thế mới có 1 chuyến trải nghiệm cũng khá thú vị(c)
Cảm ơn mọi người (kiss)

Dak
02-01-2013, 23:23
Vãi thomit thật :))
Chị Trà nói vậy mà được àh, em có đứng lại chờ để nhận hàng về mà :( chỉ là ko chạy xuống thôi =]]

Tra 263
03-01-2013, 09:02
Dak là nhất :D

wiwo
03-01-2013, 10:02
Mượn vài tấm tập thể để up nào :Phttps://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/531977_134843466674370_165552375_o.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/557155_134843640007686_1637100333_o.jpg

cherryvu
03-01-2013, 12:56
Mình cũng chụp mấy tấm, post lên cho vui nhà vui cửa hen :D

Bình minh trên núi

https://nt0.upanh.com/b3.s33.d2/ddcac0deab466988ea9b6f56fef7bdf8_52274320.img1004. jpg

Sương sớm

https://nt3.upanh.com/b6.s34.d2/9146225719f7a3707956a007f6062abf_52274313.img1001. jpg

Núi đêm

https://nt2.upanh.com/b2.s34.d1/7d336ba73b48862cb1683785309886ef_52274302.img0993. jpg

cherryvu
03-01-2013, 13:14
BBQ

https://nt7.upanh.com/b3.s33.d1/820a1668b1eea46e227aba120ac44970_52274307.img0994. jpg

Đường chúng ta đi

https://nt5.upanh.com/b1.s34.d4/c2b9663b1f04c1f97b2f0af097995cb2_52274365.img1010. jpg

Thác Bà

https://nt2.upanh.com/b4.s33.d2/74f9206a41a3f64b314e7ec9c7a717ec_52274482.img1022. jpg

Libra2012
03-01-2013, 16:29
Trước khi đi thì kế hoạch nghỉ lễ gồm 2 phương án
1. Nằm nhà xem thánh Maria
2. Xem thánh Ozawa và nằm ở nhà:L
May sao loạng quạng lại vô topic này. Vì thế mới có 1 chuyến trải nghiệm cũng khá thú vị(c)
Cảm ơn mọi người (kiss)
Lễ tết thì đi chơi với bạn bè cho khuây khỏa, du học nhiều vừa phá sức vừa trầm uất :T

longanhvn
03-01-2013, 21:49
Ở thác có vài tấm chụp chung mà ta . Sao chưa thấy nhỉ ? chủ xị up lên đi

Libra2012
08-01-2013, 22:02
Tăng 2 cả đoàn đi tiếp lên thác Bà, đoạn đường đi tới thác vắng vẻ, uốn lượn, xa xa thấy núi, cầm lòng không nổi tay lái tay chụp luôn
https://i1170.photobucket.com/albums/r525/donnieyao/DSC03966_zps07b310cd.jpg
Thác Bà vào dịp lễ thì đông người tới chơi quá, cảm thấy có tí xô bồ, và rác trôi lềnh bềnh mất cả hứng thú
https://i1170.photobucket.com/albums/r525/donnieyao/DSC03977_zps757c36ac.jpg
Cũng có những khung cảnh đẹp, đáng để lưu giữ
https://i1170.photobucket.com/albums/r525/donnieyao/DSC04002_zpse30e93a0.jpg
Khu này nhiều trẻ trâu chơi nhảy cầu, nhảy đá, bên dưới thì có chỗ sâu không tới chân, chỗ thì có đá ngầm, khá nguy hiểm
Tắm táp đã đời, ăn uống lấy sức, cả đoàn làm vài pose tập thể rồi về Sài Gòn, có vài thành viên đánh lẻ đi thêm chổ khác, còn 1 ngày nghỉ mà :)
https://i1170.photobucket.com/albums/r525/donnieyao/483315_134848406673876_149104401_n_zpsea031447.jpg
https://i1170.photobucket.com/albums/r525/donnieyao/582398_134848716673845_233444685_n_zps812f17d2.jpg
Chia tay chuyến này, mọi người tiếp tục học hành và kiếm tiền, vẫn giữ liên lạc và chuẩn bị những chuyến tiếp theo nhé

faletuyet
24-03-2013, 00:24
có anh chị nào tốt bụng làm cái Chứa Chan lần nữa không, cho em ké với, ước mơ lên đỉnh!

korando0035
24-03-2013, 12:21
Các bạn trẻ có chuyến đi vui quá!