PDA

View Full Version : Một thoáng Hà Nội và té nước Lào-Thái tháng 4/2010



thienbinh_dn83
17-04-2010, 08:29
Hai mươi mấy tuổi đầu, Hà Nội trong Tôi là những gì rất đẹp, rất cổ kính qua những bài viết, những hình ảnh mà Tôi từng xem bằng chương trình Du lịch và cuộc sống, qua những miêu tả của vài người bạn ở Hà Nội. Suy nghĩ
về Thủ đô thật nhiều, và đến hôm nay thì đã biết được Hà Nội như thế nào rồi đó. Xin cảm ơn những người
bạn Hà Nội thật đáng yêu.
Đáp chuyến bay sớm từ SG, Hà Nội đón Tôi bằng một giọng điệu ngọt ngào: "Cô bé, đi xe bus về Hà Nội nào"
với ngón tay chỉ về chiếc xe màu đỏ, đó là nhân viên của hãng hàng không Jestar. Tôi mĩm cười với chính
mình. Bắt đầu một chuyến đi thú vị rồi đây!

thienbinh_dn83
17-04-2010, 08:50
Với tiền vé 30k từ Nội Bài về trung tâm thì xem ra quá rẻ.Tôi xuống xe bus ở trạm cuối, gần Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Bước xuống xe là những vị khách cuối cùng, nên bủa vây Tôi là những bác lái xe ôm và taxi, còn có cả những anh vừa lái taxi vừa giới thiệu khách sạn nữa. Khó khăn để chen ra đám đông hổn độn đó. Tôi thở phào. Qúa ra Thủ đô cũng bát nháo như bất cứ chỗ nào khác. Thôi thì cứ xem như nó là một điều rất riêng của VN vậy.
Kéo va ly vào Bảo tàng, hôm ấy có một cuộc tiếp đón rất lớn với các vị từ Trung Quốc sang. Thêm một nhóm học sinh rất đông tham quan nữa, BT cũng đang sửa chữa, tham quan bên ngoài không mất phí, hình như nếu vào bên trong thì trả phí, vì có thấy một người ngồi bán vé, nhưng TB không có nhiều thời gian, nên chỉ vòng quanh bên ngoài.
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06687Small.jpg
Trên xe bus là đã liên lạc với 3 người bạn ở HN, ấy thế mà trời xuôi đất khiến thế nào, cái alo bị điếc ngay lúc bước xuống xe bus. Thế mới đau, định bụng là nếu không có duyên thì hẹn một dịp khác. Còn đứa bạn kia thì đã nói chờ ở nhà hát lớn. 1 anh thì chờ ở Hồ Gươm. Làm sao thì TB cũng chả biết làm sao bây giờ. Thôi thì cứ kéo lê cái va ly đi một đoạn nữa. Mấy bác xe ôm không buôn tha cho con mồi, nhưng rỏ khổ con mồi này khoái đi bộ hơn đi xe.
Lê la một hồi gặp cái này
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06691Small.jpg
Dân Hóa mà, nên gặp cái này mừng ghê, đã lỡ một chuyến ở đây từ năm nẳm nào, giờ thì biết nó như vầy rồi đó. Bất giác Tôi lại mĩm cười, chắc chẳng ai làm những cái việc vu vơ như mình, đi chụp cái Vinachem, thôi thì mặc kệ, ai cười thì cười.
Lại đi tiếp một đoạn thì đã gặp nhà hát lớn rồi. Cái tòa nhà này y chang trong suy nghĩ của mình, mấy lần xem chương trình trên truyền hình xem ra bây giờ phát huy tác dụng.
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06696Small.jpg

thienbinh_dn83
17-04-2010, 09:05
Đang có buổi nhạc Jazz ở đây, định vào nghe rồi, vì vốn yêu cái dòng này, nhưng còn biết bao kế hoạch và những điểm đến mà một đứa SG lần đầu ra HN mơ tưởng, đành bước đi,
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06698Small.jpg

Băng qua đường, theo lời chỉ của một bác bán đĩa dạo ngay đó, Tôi thảnh thơi vừa đi vừa ngắm phố phường. Thật ra HN khác quá so với những gì Tôi đã nghĩ.
Xem nào, tìm đường một chút nào:
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06701Small.jpg
Lúc ghé vào xem bản đồ, mấy vị Tây ba lô cũng cùng xem, tí tách với họ một hồi thì họ xin đi cùng ra vườn hoa Lý Thái Tổ. Mình bật cười, mình cũng y chang họ thôi, lần đầu luôn cơ mà. Ơ thì sao cũng được, đi thì đi.
Gặp cảnh này, thấy hay hay
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06706Small.jpg
Nhìn đáng yêu thật. Mấy con "đầm" đi cùng ra vẻ thích chí, chụp một loạt kiểu cho đôi này. Và Vườn hoa Lý Thái Tổ đã sát bên rồi
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06711Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06712Small.jpg

thienbinh_dn83
17-04-2010, 09:32
Và Hồ Gươm là đây
Sáng sớm lúc Tôi đến
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06716Small.jpg

Buổi tối lúc Tôi đi
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06946Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06721Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06726Small.jpg

Gặp 2 cô bé thật đáng yêu ở đây nữa, hỏi tiếu tít về SG, nghĩ cũng thật lạ, ở nơi này thì thik đến nơi khác.
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06725Small.jpg
2 cô bé rủ Tôi lang thang HN cùng, nhưng rồi nghe Tôi gặp sự cố về điện thoại, cô bé đưa điện thoại bảo " trời, sao nãy giờ chị không nói, liên lạc nhanh với bạn chị thôi". Uhm. Cảm ơn 2 em một lần nữa nhé. Biết đâu vô tình 2 em vào phuot.com và thấy ảnh của mình ở đây.
Và lại gặp cảnh này, HN đáng yêu thật, toàn đôi là đôi
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06730Small.jpg
Và một cái cây tạo dáng đẹp như vầy
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06731Small.jpg

thienbinh_dn83
17-04-2010, 09:40
Dọc theo bờ hồ, rất nhiều người lớn tuổi tập thể dục, các bạn Tây thì nằm, ngồi lấy góc ảnh hồ Gươm, đi thêm một đoạn thì đền Ngọc Sơn đã thấp thoáng bên kia
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06736Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06737Small.jpg

Nước hồ trong văng vắc thế này, bởi thế có tên hồ lục thủy cũng phải!
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06742Small.jpg
Và đền Ngọc Sơn đây rồi (y chang suy nghĩ của Tôi lúc chưa đến)
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06746Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06747Small.jpg

thienbinh_dn83
17-04-2010, 09:58
Một thắc mắc một chúc là đền sao chỉ toàn khách tây là chính? Chỉ có vài anh bảo vệ, vài cô nhíp ảnh gia (Hà Nội lạ thật, nhíp ảnh toàn là phụ nữ, đoạn ngay tháp Rùa cũng vậy), và cụ ông này, vẻ mặt thì buồn buồn , đến nao lòng, có lẽ vì cuộc mưu sinh, chứ cụ cũng chẳng muốn đứng ở đây để rồi lâu lâu mấy anh bảo vệ chạy lại "xua đuổi" khi có một vị khách nào đó đưa ống kính vào cụ. Ôi, những mãnh đời,
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06750Small.jpg

Đang ở chỗ này
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06754Small.jpg
Thì hết hồn với tiếng gọi của Anh. Mặt Anh "bí xị", buồn ra mặt, có lẽ Anh tức anh ách vì " Anh đợi em nửa tiếng đằng kia". Nói rồi, Anh quơ cái va ly, quăn cho cái nón bảo hiểm bảo: Lên xe!
Hic!
Vừa chạy Anh vừa alo cho Chị. Và Chị thì đã rất xinh đẹp đón chờ ngay tại tòa nhà mà cty đang trú đóng
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06758Small.jpg
Gặp lại Anh, Chị, Tôi thật mừng. Đúng là duyên pk Anh, Chị? Chị phán cho một câu " tiếp đãi Bình đến trưa Chị phải đi Đồ Sơn". Gật gật đầu, đưa cái phone cạn pin cho Chị, Chị lại quay lên cty, sạc chút nào hay chút ấy. Gửi xe Anh ở đó, 3 Anh em đi bộ sang Lê Văn Hưu ăn " Bún chả ngon tuyệt!" (theo lời quảng cáo của Chị).

thienbinh_dn83
17-04-2010, 10:11
Nào, bún chả nào
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06761Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06759Small.jpg

Một cái món thật lạ, mà Tôi chưa từng ăn như vậy bao giờ, bún riêng, nước riêng, thịt thì nướng xong bỏ vào trong nước. Thấy Anh, Chị ăn ngon lành, còn Tôi thì ăn được một ít, có lẽ không hạp khẩu vị. Chỗ này 25k/phần như vầy. Theo cách nghĩ của Tôi là đắt chứ không rẻ.
Phục vụ ở đây không được tốt như ở SG, tính tiền theo kiểu "ăn gian" của khách, nếu khách không kiểm tra lại. Ngồi đứng nấu thì đeo cái khẩu trang như vầy, đúng là...Chắc chỉ có Hà Nội mới có.
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06760Small.jpg

Bước ra bên ngoài, thằng nhóc trả đôi giày đã đánh xong cho Anh, dịch vụ này cứ thế mà túm tụm ngay bên ngoài các hàng quán. Ah, chúng còn lót hẳn miếng lót quế vào trong, để tính tiền, nhưng Anh bảo lấy ra. Quên mất là anh trả bao nhiêu rồi. SG cũng có dịch vụ như vậy, mấy thằng nhóc đánh giày cũng nhiều như vậy, nhưng theo cách nhìn của Tôi thì thấy mấy thằng nhóc đánh giày ở SG "chuyên nghiệp" và dễ thương hơn. Chả hiểu tại sao, quan điểm thôi.

thienbinh_dn83
17-04-2010, 10:33
Chỗ này thì mượn điện thoại của Chị gọi cho Bạn. Nghe giọng Bạn bên đầu dây bên kia là cũng đủ hiểu Bạn giận đến thế nào rồi. Hic! Sao chuyến này Tôi bị nhiều người giận thế không biết nữa? Có cái điện thoại mà gây biết bao phiền phức như vậy. Chuyền điện thoại cho Chị để Chị chỉ đường bạn đến quán Cafe mà 3 AE chuẩn bị đến. Quán cafe Mai, nghe chị nói quán khá nổi tiếng ở đất Hà Thành.
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06765Small.jpg
Quán này 2 bên đều có cửa hàng
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06764Small.jpg
Khoảng 11am, nhưng quán khá vắng khách
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06768Small.jpg
Quầy pha chế không có gì đặc biệt, Tôi chỉ chú ý một tẹo đến chú khỉ đu dây, nhìn buồn cười
Bước lên lầu trên, Anh, Chị chọn một cái bàn bên ngoài có thể phóng tầm mắt xuống. Nghe chị bảo "quán khá nổi tiếng", Tôi cứ nghĩ kiểu khác, không phải cảnh vật mà Tôi đang thấy. Ngồi chờ khá lâu ở đây vẫn chưa có nước, dù quán rất vắng., chả hiểu tại sao. Đúng là phục vụ kém, thương thay!
Đến giờ 3AE mới có thời gian trò chuyện với nhau, Chị kể mấy chuyện "mắt thấy tai nghe" ở Lào Cai, Tôi nghe xong mà hãi hùng, mơ ước một lần đến đó sau khi đọc xong Hồi ức xinh đẹp của các phượt thủ, giờ đây chùng xuống. Có lẽ, khi người ta viết hồi ức thì người ta cũng chỉ muốn viết hồi ức đẹp thôi?! Tôi thì không làm được thế, cần nên trung thực với bản thân thì sẽ hay hơn.
Chị cũng nói về bãi biển Đồ Sơn, Chị bảo "Bình cứ tưởng tượng Pattaya của Thái như thế lào thì ĐS y như vậy!". Nói thế thì TB có thể hình dung được, mặc dù chưa đến Đồ Sơn lần nào.
Còn Anh, Anh ít khi nói về mình, có lẽ cũng "nguội lạnh" một chút vì phải đứng chờ TB 1/2 h khi nãy, Anh bảo "TB định đi đâu ở HN?", đoạn anh xoắn tay áo khi Chị chọc anh " Eo ôi, còn ghi hẳn BIDV-IT". Vui quá! Nghĩ cái Ngân hàng chỗ Anh làm cũng kỳ thật. Ghi hẳn cái chức danh hay bộ phận mình làm lên áo, kỳ chết được! Thienbinh tự nghĩ và cười nếu mà cái chức danh hay bộ phận của TB in hẳn trên áo như vậy, chắc không dám mặc chúng ra đường. Vì ịnh cái title đó lên chắc không ai dám cho mìnhđi nhờ xe. Hehe!

thienbinh_dn83
17-04-2010, 11:07
Bạn đến. Lại gọi thêm ly nước. Ngồi thêm một lúc mà cũng chả thấy nước đâu. Chờ mãi thì cố bé phục vũ đem lên 2 ly cafe sữa, có kiểu pha chế rất kỳ lạ. Một đoạn sữa bên dưới, cafe thật nhiều bên trên và cho hẳn đá viên vào đó. Thật tình không tài nào uống được. TB vốn thẳng tính nên Chị nhìn là biết ngay, Chị bảo "pha như vầy TB uống không được rồi, không giống miền Nam, để Chị uống, rồi mình lại đi quán khác". Mình nhìn chị. Cái kiểu " biết ơn" gì đâu. Pha chế lạ thật. Style chăng?! Không chờ được nữa bước xuống tính tiền 2 ly nước (2 ly còn lại vẫn chưa làm xong). Bạn chở mình qua quán cafe vỉa hè, Anh và Chị thì quay về cty Chị để lấy xe.
Vòng qua một đoạn, Bạn chỉ cơ quan nơi bạn đang làm việc và cũng phán hẳn 1 câu "Tiếp Bình đến 4pm là mình phải vào cơ quan trực". Hôm ấy là thứ 6. Mình bảo "không sao". Quán đến nằm trên Lý Thường Kiệt số 87A. Giong giống Cafe Bệt, nhưng có thêm vài cái mũ nhỏ để ngồi, còn ghế lớn thay bàn. Người rất là đông. Bạn bảo "HN rất nhiều quán như vầy, khá đặc trưng rồi đấy, TB tha hồ mà ngắm". Uhm. Tha hồ mà ngắm
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06769Small.jpg

Và tha hồ mà ngắm nữa này
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06773Small.jpg

Mấy xe hoa như vậy rất nhiều trên những con phố HN, đoạn về từ sân bay là Tôi đã bắt gặp, nhưng ở đoang sân bay gần cầu Thăng Long và Long Biên thì người ta bán loại hoa Tulip nhiều hơn; còn mấy xe hoa ở trung tâm thì thường bán hồng HN.
Còn mấy người đi bán hàng rong thì vô đối, họ đôi khi ghánh, đôi khi đẩy xe, đôi khi lại làm background cho mấy vị Tây, đôi khi họ cho thuê đôi quan ghánh để mấy vị chụp ảnh, ... đậm chất HN thật.
Ngồi một lúc thì Anh chở Chị đến, lại gọi Cafe
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06770Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06771Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06774Small.jpg

Và dừa miền Nam thì khá ưa chuộng ở đây. Gía khá đắt 17k/trái. Tại SG chỉ cần 7k là có thể mua được loại dừa ngon ngọt rồi, trừ phi vào quán đẹp thì giá mới tùy quán.

thienbinh_dn83
17-04-2010, 11:34
Ly cafe thứ 2 ở quán này cũng không khác mấy so với ở chỗ cafe Mai khi nãy, nên cuối cùng Chị uống cả 2 ly, còn Anh thì bảo "TB uống dừa cho nó lành!". uhm! "LÀNH"- chữ lành lúc này ý nghĩa phải biết!
Ngồi một lúc thì Chị phải trở về Cty để đi với khách hàng Nhật, còn Anh thì quay về BIDV Tower, Anh bảo " 5.30pm gọi anh". Có nghĩa là từ giờ đến 4pm đi với Bạn, Tôi có 1.5h tự mình đi lang thang HN, và 5.30 thì anh tan sở. OK! Qúa tốt rồi.
Điểm đến đầu tiên là Văn Miếu. TRên đường, dừng lại một chút ở Ga HN

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06776Small.jpg

Rồi lại sang đến phố Khâm Thiên, tại đây nghe Bạn bảo hồi trước"chẳng khác nào bình địa",
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06782Small.jpg
Nên phải lập một đàn xã tắc ở đây (?)

Và Văn Miếu đây rồi, 10k/vé nhé
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06787Small.jpg

Cảnh vật không khác mấy so với những bức ảnh mà Tôi được xem sau những chuyến đi của mấy người bạn

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06790Small.jpg

Tôi đặc biệt thích mê tơi cái cây này, đúng hơn là cái góc cây này
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06794Small.jpg

thienbinh_dn83
17-04-2010, 12:00
Bia tiến sĩ
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06808Small.jpg

Người nói, rất đông Tây lắng nghe
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06807Small.jpg
Bạn là một người khá am hiểu về lịch sử và kiến trúc. Nghe Bạn nói mà Tôi lùng bùng hết trơn, nào là vua này thế nào, sắc phong là gì, hạc cưỡi rùa là sao, rồi cả ngói mũi giày này nữa
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06843Small.jpg

Rồi Bạn lại mô tả về múa rối nước, cái kho tàng kiến thức về HN của Bạn thật là chẳng khác chi một guider HN chính hiệu, Tôi thiệt phục suốt đất
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06857Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06852Small.jpg

Nào chú tiểu, nào cô tiên, hay gì đâu. Nhìn chúng thật đặc biệt.

thienbinh_dn83
17-04-2010, 12:22
Rồi 2 đứa lại vòng vèo qua chùa Một Cột
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06862Small.jpg
Ở miền Nam, Tôi đã đi 2 chùa Một rồi. 1 ở SG, 1 ở Gia Lai. So với 2 chùa Một Cột mà Tôi đã từng đi, thì "chùa thật" này không đẹp bằng! 2 chùa mà tôi từng ghé bên dưới ao rất nhiều hoa sen hoặc hoa súng, chúng nở hoa thật đẹp, cá thì lội tung tăng bên dưới rất nhiều. Chia sẽ điều này với Bạn, Bạn bảo "Bây giờ quang cảnh đã bị lấn chiếm nhiều rồi, nên không gian cảm thấy chật chội, nên hồ không được đẹp như trước".

Mấy phiến gạch ở bậc tam cấp lên Chùa đã mòn theo thời gian, xây dựng từ tận 1049 cơ mà.

Phía bên ngoài cổng chùa, đoạn gần chỗ gửi xe, có một gốc cây thật ngộ như vầy
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06867Small.jpg

Lại lấy xe, 2 đứa vòng qua Lăng Bác

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06886Small.jpg

Vườn hoa hồng
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06888Small.jpg

Bạn chỉ Tôi hoa ban trắng ở đoạn đường này, không biết có đúng không, nhưng theo cái quan sát của mình thì Tôi vẫn còn hơi hoài nghi, chờ thông tin từ ọột nguồn nào đó nữa vậy.

... Bạn gọi điện cho một đồng nghiệp, nói nói gì đó rồi ... đổi lịch trực luôn. Vì theo Bạn " Để Bình 1.5h không yên tâm chút nào, thả ra một cái chắc bị bắt mất!". Qúai ghê chưa! Ai khùng hay sao mà bắt làm chi. Vậy là Bạn lại đèo Tôi, vòng vèo HN khi ánh nắng hoàng hôn tắt dần.
Chạy vào một con đường mà theo Bạn "Chúng đẹp nhất HN", có 2 hàng cây. Theo cái cách mà Bạn nói nghe vẻ tự hào lắm
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06890Small.jpg

Tôi nói với Bạn, SG nhiều đoạn còn đẹp hơn, như khúc Nguyễn Văn Cừ, vừa mát vừa có lối dành riêng cho đi xe đạp và đi bộ; khúc Đồng KHởi gió thổi từ sông vào làm bay bay tóc nữ sinh; khúc Tôn Đức Thắng thì tuyệt vời không kém. Bạn "oh", nghe chiều thích thú. 2 chúng tôi giống như là cái kiểu "trao đổi văn hóa" vậy!. Thôi thì, đứa nào biết cái gì thì nói cho nhau nghe. Tôi thì lần đầu đến HN, còn Bạn thì chưa đến SG bao giờ.

thienbinh_dn83
17-04-2010, 12:30
Lại vòng qua công viên Lê-nin, có mấy người thợ đang sửa chữa chi đó
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06893Small.jpg

Rất nhiều thằng cu chạy xung quanh như vầy, hơi gióng với SG
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06894Small.jpg

Bắt gặp cảnh này

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06896Small.jpg

Sau đó một lúc thì ông Tây quảy ghánh, bà đầm chụp ảnh, rồi 2 tây đều quẩy, bà bán thật thì chụp ảnh dùm. Bạn bảo"một đứa mất 5$ cho màn đó". Kinh! SG không như thế! Hình như SG dễ thương hơn.

Rồi 2 đứa bắt đầu lượn lờ 36 phố phường

thienbinh_dn83
17-04-2010, 12:48
36 phố phường nhìn ... chả biết diễn tả sao cho đúng nữa. Âu cũng là một đặc trưng của HN, mà khi nhắc đến HN, người ta đều nghĩ đến các phố hàng nào là: Hàng Ngang, hàng bạc, hàng thiếc, hàng đồng. Bạn bảo " đất ở đây mắc lắm, nếu nhà tớ ở đây tớ chả cần làm đách chi cho mệt, cứ cho thuê, tới tháng lãnh tiền!". Khỉ thật! Nghe là biết không biết kinh doanh là gì rồi, dân Công chức có khác.
Tại chợ Đồng Xuân
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06927Small.jpg

Chui vào bên hông chợ, gặp cái cây lạ kỳ như vầy, Bạn bảo ăn kèm với trầu cau
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06933Small.jpg
Tôi hỏi sao kỳ vậy? Miền Nam không ăn cái cây đó, Bạn trả lời một câu làm quê dễ sợ
"HN lịch sử cả ngàn năm, đó là cả một nền văn hóa, ăn trầu là một văn hóa như thế, SG chỉ hơn mấy 300 năm al2m sao àm so sánh được". Gian sao mà giận.

Đi qua góc ngã ba đoạn nhà hát múa rối và bờ hồ thì Bạn mời mình ăn thử cái món rất ư là đông người ta đang ngồi ăn ở đấy. HN thật ngộ. Hàng quán cứ lê la ngoài đường, và người ta cũng thích ra đường ngồi ăn như vậy, không có bàn gì đâu, cứ tay mà bưng mà húp nước mắm, mà xì xụp như thế. Món đó là món NỘM.
Rỏ ràng Tôi không ăn được, nhìn cứ làm sao. Không hiểu sao xung quanh mình ăn ngon lành như vậy. Thôi thì Bạn nói đúng " Không ăn được thì đứng cố". Ừ! Chắc là vậy thật rồi. Thấy Bạn trả 40k/2 dĩa mà xót . Tiền đó mà dùng vào ăn bánh béo Mỹ Liên ở Chợ Búng thì tuyệt đỉnh!

thienbinh_dn83
17-04-2010, 12:59
Và Bạn lại phán tiếp một câu "Đi thêm chỗ này cho Bình sợ HN luôn nè, đứng lên". OK.
Cái hẻm vào nè, đầu hẻm có số 37 ĐTH,
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06941Small.jpg

Cái hẻm đủ "lớn" cho 1 người chui vào như vầy
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06940Small.jpg

Vào trong thì mới thấy lòi ra mấy căn hộ trong này, chả hiểu sao người ta chen chúc nhau trong đó nữa, vậy mà Bạn bảo " Đụng vào phỏng tay". Chúa ơi! Như Tôi thì bán cho rồi, đi mua chung cư tiện nghi cho nó sướng, chi mà khổ thật. Mà chắc là cũng thất khó bán, bán thì liên quan đến những nhà kế bên thì sao. Mà Tôi tự hỏi "Có ai cầm tiền để mua không ta?".

Leo tiếp một cái cầu thang thì thấy cái biển hiệu
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06939Small.jpg
Qúa ra cái Bạn đang muốn giới thiệu là quán cafe này : CAFE GÁC 2!
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06938Small.jpg
Có một nhóm khá đông ngồi trong quán, cô chủ quán thì nhỏ nhắn, bên ngoài hiên thì có 2 cái bàn con, 1 bàn đã có 2 bạn trẻ ngồi rồi.
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06934Small.jpg

Cũng may cho Bạn và Tôi là còn một cái bàn bên ngoài như vầy để ...dễ thở!
Lúc này thì ánh đèn đã sáng rực
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06935Small.jpg

thienbinh_dn83
17-04-2010, 13:17
Anh tan sở alo hỏi đang chỗ nào Anh ghé. Chỉ anh một hồi cũng chẳng thấy Anh tìm ra sau khi đã vào trong hẻm. Lên đến nơi Anh cười " Có ghé quán này bao giờ, toàn đi Nguyễn Du không hà!". Thế đấy, không chỉ có dân SG mới đến lần đầu nhé Bạn!.
Tính tiền, bất ngờ với câu nói" Anh lên sau không uống gì cũng tính phí 12k ! Chúa ơi, có vụ này nữa hả ta? Bình thường ở SG thì cũng có nhiều quán tính phí phục vụ, nhưng đối với cái quán như vầy mà tính tiền kiểu này thì ...chắc chỉ có HN mới có.

3AE lại đi tìm chỗ ăn tối. Lần này thì Tôi phải lên tiếng "Kiếm chỗ nào cho em ăn vị miền Nam một chút, sáng giờ không ăn gì được". Anh bảo qua quán Ngon. OK, Tôi mừng thầm đây là hệ thống quán ăn có nhiều ở SG mà, hi vọng có được bữa ăn tối tốt đẹp.
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06949Small.jpg

Xem qua một loạt menu, muốn ăn thử Bún Thang, gọi cô bé phục vụ trao đổi 1 tăng thì cô bé phán " theo em chị không nên dùng, nó rất khó ăn!" (?). Bó tay chấm cơm. Thôi! Không suy nghĩ gì hết Tôi gọi "Phở gà" cho nó LÀNH. Học cách dùng từ nhanh ghê. Anh và Bạn cười. Thêm ly sữa tươi.
Đây, tô phở gà ngộ như vậy đây, không giá mà lại bỏ măng khô vào . (gọi phở gà nhé, không phải gọi bún măng!).

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06951Small.jpg

Tôi ăn không quen, vì có quá nhiều bột ngọt. Hình như họ không dùng đường mà nêm toàn bột ngọt hay sao đó. Ăn không hợp khẩu vị gì hế, Tôi nốc cạn ly sữa cho nó LÀNH!
Một thoáng Hà Nội khép lại. Chia tay Bạn tại quán Ngon. Anh chở đến một ngôi nhà bạn gái của Anh cho Tôi tắm nhờ, sau đó thì Anh lại đèo qua "điểm tập kết" vừa kịp thời gian để Tôi bắt đầu chuyến khám phá đất nước Triệu Voi.

Ku-te
17-04-2010, 13:41
Không biết chuyến đi thế nào, nhưng xem loạt ảnh chị chụp là thấy ghiền rồi, rồi nghe kể thêm bao nhiêu hoạt động thú vị nửa thì ku-te chỉ biết câm nín mà thốt lên 3 chữ thôi " sao mà sướng quá đi ...."

Chitto
17-04-2010, 13:45
Hà hà, đọc vui phết.

Có lẽ "Anh", "Chị", "Bạn" của bạn không có kinh nghiệm tiếp đón khách từ Sài Gòn, nên mới dẫn bạn đến những chỗ đó. Có thể nó là quen với người Hà Nội, nhưng có khi lại thành rất kị dơ với người miền Nam.

Tôi mà dẫn bạn Sài Gòn đi ăn phở thì thôi cứ Vuông với 24 cho nó lành, trừ khi người đó có yêu cầu cụ thể. Café thì cứ phải chỗ nào ngồi êm ái lút người trong ghế, nhìn phố phường qua cửa kính cho nó trong sáng, hoặc không thì café Phố Cổ, Hàm Cá Mập để ngắm cho nó rộng !!!

Chỉ những ai thực sự quan tâm đến các góc nhỏ, thực sự thích thú tìm hiểu những sự khác biệt, đặc thù... thì mới dẫn đến những nơi "đặc thù" thôi.

thienbinh_dn83
17-04-2010, 17:25
Hà hà, đọc vui phết.

Có lẽ "Anh", "Chị", "Bạn" của bạn không có kinh nghiệm tiếp đón khách từ Sài Gòn, nên mới dẫn bạn đến những chỗ đó. Có thể nó là quen với người Hà Nội, nhưng có khi lại thành rất kị dơ với người miền Nam.

Tôi mà dẫn bạn Sài Gòn đi ăn phở thì thôi cứ Vuông với 24 cho nó lành, trừ khi người đó có yêu cầu cụ thể. Café thì cứ phải chỗ nào ngồi êm ái lút người trong ghế, nhìn phố phường qua cửa kính cho nó trong sáng, hoặc không thì café Phố Cổ, Hàm Cá Mập để ngắm cho nó rộng !!!

Chỉ những ai thực sự quan tâm đến các góc nhỏ, thực sự thích thú tìm hiểu những sự khác biệt, đặc thù... thì mới dẫn đến những nơi "đặc thù" thôi.

Trừ thức ăn ra, tất cả những điểm còn lại của HN mà Anh, Chị, Bạn của mình dẫn đến đều tuyệt vời, theo cái kiểu rất riêng của HN cơ mà. Đoạn ra điểm tập kết, Anh cũng dừng chỗ Cafe Phượt phố Kim Mã, cái quán của pác Minh, một cái quán mà từ miền Nam Tôi muốn đến xem như nào, nhưng nhìn cái biển hiệu nhỏ xíu, máy chụp hình thì hết pin, và quán cũng đóng cửa nốt, mặc dù mới có hơn 8pm, mất hứng hết trơn, Anh cười bảo "Thế thì mới có cái để níu chân TB cho chuyến HN kế tiếp chứ, còn nợ TB kem Tràng Tiền nữa". Uhm, hẹn chuyến sau vậy, HN nhé!

thienbinh_dn83
17-04-2010, 17:52
Đất nước Triệu Voi

Anh chở qua điểm tập kết, đoạn qua chỗ mà Anh bảo "Mình vừa qua hầm lớn nhất VN ". Còn lúc trở về thì nghe anh tài taxi bảo Tôi đã được đi trên "con đường đắt giá nhất hành tinh" (?). Không biết 2 thông tin này có chính xác không nữa. Nếu thật thế thì HN quá ư nổi tiếng rồi.
9:30pm xuất phát ở HN, 7am hôm sau đã có mặt ở cửa khẩu Cầu Treo.

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06956Small.jpg

Tại đây, xe cho mọi người xuống vệ sinh và ăn sáng. Bước vào cái nhà vệ sinh bị tính phí 2k/rửa mặt, 3k/vệ sinh. Đã tính tiền phục vụ thì phải nâng cấp và sửa chữa chứ, đằng này xập xệ không chịu nổi. So với nhà vệ sinh free của Thái Lan ngay cửa khẩu Nong Khai lúc Tôi nhập cảnh sang Thái từ Lào mà Tôi thoáng buồn. VN muốn phát triển du lịch bằng Thái thì đoạn đường còn xa lắm. Nghĩ chắc mình lẩm cẩm rồi hay sao mà quan tâm luôn đến cái toilet như thế này, thôi thì cứ nói cái cần khắc phục của mình ra, còn chừng nào khắc phục thì không thuộc thẩm quyền của mình rồi.
Gọi phở bò thì tại đây người ta dùng loại phở khô để nấu, cũng phải thông cảm vì đèo núi heo hút như thế.
Quan sát cửa khẩu phía VN cái nào
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06962Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06964Small.jpg

Khá vắng. Có 2 đoàn khoảng 100 người chờ làm thủ tục xuất cảnh thôi. Nhưng người ngồi xung quanh vầy, nhìn cứ sao sao
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06968Small.jpg

Bình minh bắt đầu lên từ đồi bên kia
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06966Small.jpg

thienbinh_dn83
17-04-2010, 18:08
Đúng 7am thì các vị bắt đầu làm thủ tục xuất cảnh, cùng lúc Tôi cũng đổi tiền Việt sang Kip với tỷ giá 2.34, xem ra là rẻ so với đổi bên Laos, mua một cái sim chỗ này nữa mất 70k VNĐ, phải trả giá mãi mới được vì cô bán cứ nằng nặc đòi 80 khi thấy số người mua đông dần. Khỉ thật! Đúng là người nghèo kinh doanh. Bán buôn cái kiểu như vậy thì chừng nào mới giàu đây ? Mua 70k VNĐ thì trong tài khoản có 12000Kip tiền gọi, tức là khoảng 30k VNĐ. Thôi thì cũng phải mua chứ biết làm sao.

Thủ tục xuất cảnh ở VN làm khá lâu. Mọi người lại chờ đợi phía sau để chờ nhận lại passport.
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06970Small.jpg
Chờ lâu lắm, hơn 2 tiếng để làm thủ tục xuất như vậy, xe thì làm nhanh hơn người.
Sau đó, thì đi bộ một đoạn đến phòng thủ tục của Lào, đoạn cũng khá xa nhưng không cho đi xe nhé.

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06973Small.jpg

Và Sabaidee:
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06972Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06974Small.jpg

Thấy cái biển này thì biết gần tới văn phòng nah65p cảnh rồi
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06975Small.jpg

Lao P.D.R đã ngay trước mặt
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06981Small.jpg

thienbinh_dn83
17-04-2010, 18:22
Thủ tục nhập cảnh của nước anh em làm khá nhanh, đóng phí 17000 Kip

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06984Small.jpg

Tôi thì đặc biệt chú ý cái biển này, lúc đọc kinh nghiệm của chị Sachou chuyến Nam Lào bị khó khăn vì không mua bảo hiểm
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06985Small.jpg

Thủ tục làm thật nhanh, anh kiểm soát cứ cầm một xấp hộ chiếu và gật đầu cho qua, trông anh rất vui, anh nói tiếng Việt chút chút, Tôi nghe được vài từ " Việt Nam... sinh viên". Nhìn dễ thương quá đi
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06986Small.jpg

Chạy đến trưa thì xe dừng dùng cơm ở một quán ăn của ngườ Việt. Gạo ở quán này ăn ngon cực kỳ, dẻo và thơm lắm lắm. Mấy người trong đàon đùa "cứ như gạo Tám Nam Định vậy". Thưc ăn cũng rất ok, theo cái kiểu của miền Nam, nên Tôi ăn được. Thấy khỏe hơn một chút.
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06989Small.jpg

Ah, cái quán cất khá lạ, dùng gỗ và theo cái kiểu của người miền núi ở VN vậy

... Và xe đến bến xe của Lào, để bác tài thả mấy bao màn gỗ tại đây.
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06990Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06994Small.jpg

Sau đó, thì xe chạy một mạch về That Luong, nơi khách sạn mà TB sẽ trú ngụ vài hôm, ánh điện đã lên từ hồi nào
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06997Small.jpg

thienbinh_dn83
17-04-2010, 18:56
Nằm ình lên cái giường êm ái một lát, sau mười mấy h ngồi trên xe, dậy tắm rửa và đi bộ ra chỗ ăn tối.
Người ướt mẹp vì cái lễ té nước sớm của các bạn trẻ hai bên đường, Hôm ấy mới có 10/4 chúng rú lên sung sướng, chúng tôi cũng rú lên sung sướng. Tội cho cái bộ đồ đẹp, biết thế có lẽ Tôi không cần tắm ở KS còn hay hơn.
Đi một đoạn thì đã vào đến khu phố của người Việt rồi, toàn Việt là Việt, người Việt mở nhà hàng, mở quán sá san sát nhau.

Có một quán Viet Food to đùng như vầy ngay góc phố
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07003Small.jpg

Cái quán đón chúng tôi ở phố Naxay, một quán của người Việt mình sang định cư, đói lắm rồi Tôi chỉ chờ dĩa cơm được đem ra
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07005Small.jpg
Nhưng cuối cùng ăn không nổi. Húp chén canh cho nó lành. Hi
Lại một ngày nữa của holiday của mình, tối qua còn ở HN, tối nay đã ở Vieng Chang.

thienbinh_dn83
17-04-2010, 21:02
Không biết chuyến đi thế nào, nhưng xem loạt ảnh chị chụp là thấy ghiền rồi, rồi nghe kể thêm bao nhiêu hoạt động thú vị nửa thì ku-te chỉ biết câm nín mà thốt lên 3 chữ thôi " sao mà sướng quá đi ...."

Ừ. Cảm ơn Kute nhé. Hình như nhớ có rủ Kute mà (nếu TB nhớ không lầm). Ai biểu không quyết định cho sớm, giờ ngồi đó tiếc hùi hụi làm chi. Thôi đành ngồi đọc hồi ức vậy hén.

thienbinh_dn83
18-04-2010, 07:43
Ăn tối xong. Làm quen vài người bạn và cùng trả giá tuk tuk để dạo phố đêm ở Thủ đô. Xe tuk tuk thì rất dễ tìm trên đường phố Vieng Chang. Bạn đi càng đông càng rẻ, theo qui định chỉ chở được 6 người/xe. Nhưng các bác tài không khắc khe lắm trong việc này, miễn sao bạn nhét được mình trên xe mà không bị té giữa đường thì cứ vô tư mà leo lên nhé, tiền xe cứ thế mà share cho từng người. Tôi nhớ cái hôm đi từ Naxay sang chùa Mẹ Si Muong 1 xe mà chúng tôi nhét hẳn 13 đứa-gấp đôi so với qui định.

Sau cái màn hỏi và ngã giá bằng đủ thứ ngôn ngữ, tiếng Anh ? Bác ấy không hiểu tiếng Anh. Tiếng Lào? Chúng tôi không hiểu tiếng Lào! Khỉ thật. Chân, tay chúng tôi giữa hành khách và lái xe cứ thế phát huy tác dụng. May là ông ấy còn nghe được từ PATUXAY, nếu không Tôi cũng chẳng biết làm sao. 7 đứa leo lên xe, Tôi thì thấy nó bình thường như ở Cam, còn đám nhóc đi cùng thì thấy vui ra mặt, chúng bảo lần đầu tiên trong đời chúng em đi cái xe này. Mà đúng là xe chất lượng tệ thật, khói xả đen sì một khoảng rất dài phía sau, hay là do trên xe phải chờ thằng mập này?

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07008Small.jpg

Và Patuxay đây rồi. Mỗi đứa trả 5000 Kip, Tôi nghĩ là rẻ.
Patuxay về đêm thật là rực rỡ. Rất đông khách du lịch và người dân ra đây chụp ảnh, thưởng ngoạn và hóng gió vì hồ nước phía trước đủ để làm mát cái nhiệt độ vốn "kinh dị" của thủ đô.

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07013Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07014Small.jpg

Patuxay còn goi là Khải hoàn môn là một biểu tượng chiến thắng của người dân Lào, giống như dùng để vinh danh các chiến sĩ của họ trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Thông tin ở đây có cả tiếng Anh nên có thể hiểu được. Công trình tuyệt đẹp này vẫn còn dang dỡ vì thiếu kinh phí. Mấy nay khi về VN, Tôi có tìm hiểu một chút về vấn đề này thì ra là sở dĩ công trình không được tiếp tục xây dựng vì theo người dân Lào nó thể hiện một phần lịch sử nghèo khó của đất nước, như một lời nhắn nhủ đến thế hệ sau này biết đến quá khứ khó khăn để mà phấn đấu xây dựng đất nước. Thật là ý nghĩa-cho cả hôm nay và tương lai.

Nhìn thoáng qua thì Patuxay giong giống với khải hoàn môn ở Paris. Nhưng Patuxay vẫn có nét đặc trưng riêng đó là có hình tượng nửa người phụ nữ và nửa chim-đó là hình tượng Kinari, thêm nữa là những phù điêu mô tả trường ca Rama.
Trời khá tối, gặp phản chiếu ánh đèn từ nhiều phía TB rất cố gắng mà vẫn không sao chụp được Patuxay cho đẹp một chút, một phần chắc cũng do máy cùi quá.

Nhìn bức ảnh này thông tin khá rỏ ràng, và có thể thấy được nếu leo lên tầng 7 theo cầu thang xoắn ốc của tòa tháp sẽ được chiêm ngưỡng cái không gian bao la và trải rông vươn ra dường như mọi hướng của thủ đô Vien tian. Nhưng lúc TB đến là gần 9pm, cầu thang đóng cửa có khóa, không biết có qui định gì về giờ giấc mở cửa không, nhưng quan sát xung quanh thì TB không thấy bản qui định nào như vậy.
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07034Small.jpg

Khải hoàn môn lung linh trong đêm, phía trước thì treo hẳn cờ Việt Nam cạnh cờ Lào! Khi các bạn đi xa mà thấy Quốc kỳ nước mình được treo trang trọng ở nước bạn thì bạn sẽ đủ hiểu niềm tự hào như thế nào.
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07038Small.jpg

thienbinh_dn83
18-04-2010, 08:05
Đứng phía bên Khải hoàn môn là có thể thấy được tòa thị chính phía bên kia. Cứ theo đại lộ Lane Xang mà đi

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07045Small.jpg

Tòa thị chính cũng lung linh và rực rỡ không kém.

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07049Small.jpg

Tôi chợt bật cười với mấy đứa nhóc đi cùng chúng cứ thắc mắc "không biết tòa nhà này là gì?" thế mà cứ thi nhau tạo dáng trước tòa, vui thật là vui

Chụp hình xong, chúng tôi lại đi bộ sang một con đường vắng hoe và tối thui!
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07055Small.jpg

7 đứa dường như chạy trong đêm như vậy theo hướng Nam Phou. Vì không chạy...cũng chẳng biết làm gì hết. Đoạn này 1 chiều nên đèn xe rọi vào người chúng tôi giống như cái kiểu rọi đường. Gio ngồi nghĩ lại thấy cũng vui vui. Dường như chúng tôi chạy trối chết, có mà vấp viên đá có thể "dập mật" chứ chả chơi!
Đứa nào cũng hỏi nhau "Lào ơi, thủ đô đây sao". Vui gì đâu.
Chạy bộ hết đoạn đường 1 chiều đó thì đã ...tốt hơn một tẹo vì quán sá và nhà hàng nhiều. Mấy đứa khát nước lắm rồi, dừng chân ở một chỗ như vầy
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07063Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07066Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07062Small.jpg

Chị bán hàng là người Lào nhưng nói được tiếng Anh, nên cũng khá dễ dàng để chúng tôi gọi thức uống. Mấy đứa con của chị thì lại không biết tiếng Anh, chả hiểu tại sao chị không cho chúng học nữa.
Trái cây của Lào ngon và ngọt tuyệt vời luôn. Dừa có vị lạ lạ. Sinh tố xoài cũng tuyệt.
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07064Small.jpg

thienbinh_dn83
18-04-2010, 08:22
Đoạn phố ngồi uống nước có nhiều khách du lịch, nên quán có ban kèm những poster du lịch
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07065Small.jpg

Trên đường về thằng Mập cứ đòi ghé vào Internet một chút để "thông báo" thông tin với bạn bè VN.
Gía Internet khá đắt 8000 Kip/2h. Đó là tối thiểu, chính xác phải ghi là 8000 kip/ <= 2h.
Thằng Ku chat một lúc khoảng 15 phút chạy ra mét "hic, em online có 15 phut mà chúng tính em 8000 Kip. *** nó". Cả đám bật cười.
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07061Small.jpg

Lại gọi tuk tuk, bác này cũng không biết tiếng Anh nốt. Cũng may TB đem theo hotel card, bác này ra giá và tính ra chi phí mỗi đứa 15000 Kip. Noooo. Chúng tôi trả giá 7 đứa 42000 Kip. E hèm. Bác tài ok, hóa ra mỗi đứa chỉ tốn 6000 Kip. Nghĩ lại thấy mình trả giá hay thiệt dù chả biết tiếng lào là gì, mấy cái ngón tay là ok nhất. Tôi quyết chí ngày mai phải ghé nhà sách mua quyển Lào-Việt.
Kết thúc ngày đầu tiên ở thủ đô Vieng Chang đầy niềm vui. Và một giấc ngủ ngon lành sau chuyến đi quá dài.

thienbinh_dn83
18-04-2010, 11:12
Sáng hôm sau, Tôi dậy thật sớm, tranh thủ mọi người còn ngủ lang thang 1 mình quanh khu vực khách sạn.
Đi một đoạn là gặp cái chợ nhỏ, người bán nhiều hơn người mua, chả hiểu tại sao. hoặc là còn quá sớm chăng?
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07068Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07067Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07071Small.jpg

Những công việc vừa thấy quen quen như bất kỳ cuộc sống nào. Mấy cái chợ nhìn vào đủ hiểu sự nghèo khó của một đất nước sát VN. Đất nước duy nhất không có biển, nên họ toàn bán cá sông, một loại cá ngọt thật ngọt khi đem nướng, và da của chúng thật dày.
Bước ra, đi tiếp một đoạn, mấy cái bàn thiên làm TB chú ý
Trọn
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07072Small.jpg

Cận cảnh một chút
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07073Small.jpg

Phải mang ý nghĩa gì đó cho mấy biểu tượng để trong bàn thiên, nhưng Tôi chưa tìm hiểu ra.

Nói là đi một đoạn thôi, nhưng Tôi đã đi khá xa, vì cứ nhắm hướng mặt trời mọc mà đi, rồi thì ông mặt trời của bình mình đã khá rỏ ràng
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07075Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07078Small.jpg

thienbinh_dn83
18-04-2010, 11:19
Đoạn đất ở đây rất xấu, rạn nứt hết cả, đủ hiểu cái khí hậu "nóng như gió Lào" là như thế nào
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07079Small.jpg

Đoạn hẻm chui vào chụp cái mặt trời.
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07080Small.jpg

Quay về ks, thì về đến chợ đã thấy hàng dài xe tuk tuk chờ ngoài chợ, chắc lúc này thì đã đến giờ nhiều người đến chợ rồi

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07082Small.jpg

Mấy cái cửa hàng đan lát như vậy rất nhiều trên phố chợ ở Vieng Chang.

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07081Small.jpg

thienbinh_dn83
18-04-2010, 11:29
Quay về ks thì các bạn vẫn chưa ai dậy. Bó tay luôn. Cty đối diện ks thì đã thấy có công nhân đi làm
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07084Small.jpg
Đợi mọi người một lúc nữa mà vẫn không thấy dấu hiệu gì "của sự sống". Chán thế, Tôi ghét kiểu đi cả đám vậy quá. Chờ đợi và chờ đợi, tính từ lúc dậy và lang thang rồi quay về ks chí ít cũng 1h rồi. Tôi hơi bực mình một chút, thôi thì đi bộ ra chỗ ăn sáng vậy.
Lại đến phố Naxay, hôm nay mới có dịp quan sát kỹ cái quán 1 chút

Cơm phở hà Nội Đức Tùng
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07085Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07087Small.jpg

Hoa súng đón Tôi bằng cái nụ xinh xinh, không đọng nổi giọt sương nào với cái nóng của Lào, dù mới có khoảng 7am thôi mà trời nóng lắm rồi.

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07086Small.jpg

Vợ chồng bác chủ quán là người Hà Nội, bác tên Mai, có 2 đứa con nữa, 1 tên Học, còn người kia TB không nhớ, khá hiền lành và cái món phở bò của bác ngon lắm lắm.

Chả chờ được ai, thôi thì cứ gọi phở bò ăn trước cho nó lành
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07089Small.jpg

thienbinh_dn83
18-04-2010, 11:42
Theo kế hoạch thì hôm nay Tôi sẽ đi Vang Vieng. Trước khi sang đây đã tìm hiểu một chút về điểm đến này, cả tìm hiểu trên mạng, lẫn tìm hiểu qua những câu chuyện của Anh. Mong muốn được đến Vang Vieng cho bằng được.

Trên đường đi có ngang qua chùa Wat Phonxay Setthathirath khá nổi tiếng nhưng Tôi không vào vì phải đi Vang Vieng đoạn đường Vientiane-Vang Vieng khá xa khoảng 160km.

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07092Small.jpg

Đi một đoạn được khoảng 110km thì police man gọi lại, bác Khánh tài xế phải leo xuống,
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07094Small.jpg

Vì là ngày Tết của họ nên anh police đẹp trai cũng khá dễ tính, chỉ bước lên xe một chút, ngó ngó một chút, và bác tài "nhét nhét" một chút, sau đó thì cười cười một chút và chỉ đường cho xe tiếp tục di chuyển
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07095Small.jpg

thienbinh_dn83
18-04-2010, 11:58
Đi sâu thêm một chút nữa thì xe dừng để tiếp tục hỏi đường, rỏ khổ cái ngôn ngữ Lào, chả ai trong đám chúng tôi biết, cái từ duy nhất là từ Vang Vieng.

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07100Small.jpg
Cuối cùng thì vào quán đó ăn trưa luôn
Cả xe bước xuống thì ... hỡi ơi với cái menu cực độc như vậy, có đến 3 menu để coi:

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07105Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07106Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07107Small.jpg

Hiểu cái gì là cái gì Tôi chit liền. Rỏ khổ, người mua và kẻ bán!

thienbinh_dn83
18-04-2010, 12:06
Cuối cùng thì chui hẳn vào bếp cho nó lành. Bắt đầu màn chỉ trỏ, sau khi tụi Tôi lục tung cái quán của người ta lên. Người Lào thật hiền lành, Tôi chỉ nghĩ đến cái chuyện mấy chục đứa chui vào cái bếp và yêu cầu cái này , cái này, ... ở VN chắc bị cho ăn mấy vá rồi đuổi thẳng cổ, đằng này họ chỉ cười cười, trông hiền lành đáng yêu cực.
Đây, ăn món truyền thống của Lào nào:
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07108Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07110Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07109Small.jpg

Đứa nào cũng khá đói, ăn muốn hết chọ xôi như vậy thì chị chủ mới đem dĩa thị bò ra.

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07111Small.jpg
Dùng để ăn kèm với xôi (không như tại cửa khẩu ăn kèm với thịt nướng), nhưng xôi thì đã ăn sạch rồi, giờ thì ngồi ăn thịt không. Thịt bò rất ngon.

Vừa ăn, vừa quan sát quán một chút. Một quán trang trí khá đặc trưng
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07102Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07103Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07104Small.jpg

thienbinh_dn83
18-04-2010, 12:20
Nhiệt độ bên ngoài lúc này khoảng 40 oC, hoặc là Tôi cảm tưởng thế?? Thật tình là cái khí hậu khắc nghiệt của Lào thì chỉ có đến như nầy mới biết.

Phở và hủ tiếu chỗ này có vị rất khó ăn, Tôi không tài nào nuốt nổi, đành dùng mỗi chọ xôi cho lành!
Ăn xong, anh chủ quán dễ thương tặng Tôi luôn cái chọ làm kỹ niệm, lúc đem về tới SG, bạn bè Tôi đều thích thú với nó. Cảm ơn anh nhé.

Lại lên xe, bước ở dưới đường lại ứước lên xe thì không thể tưởng tượng nổi. Chỉ ước ao cái máy lạnh nó lạnh nhanh nhanh lên một chút.

Đi thêm một chút nữa thì gặp cái quán này

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07113Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07115Small.jpg

Đi đến đây thì Tôi biết mình đã gần đến nơi rồi vì theo thông tin Tôi tìm trên mạng thì /Vang Vieng ngày nay là một thị xã của du khách ba lọ, với nhiều cơ sở kah1ch sạn, nhà hàng, thị xã này nằm trên tuyến quốc lộ chính, bắt đầu phát triển từ năm 1980 do lượng khách du lịch ba lô đến đây/.

Và chạy một đoạn đến chỗ này:
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07116Small.jpg

Dễ dáng bắt gặp mấy con đầm mặc bikini đi bộ dọc 2 bên đường (mặc dù trưa nắng khoảng 1pm). Thế là Vang vieng hiện ra. Không còn kiềm nén được cảm xúc nào. TB chỉ còn biết thốt lên wowwwwwwwwwwww! Một cảnh trí hùng vĩ, còn cái không khí thì tuyệt vời lắm lắm.

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07118Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07119Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07120Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07122Small.jpg

thienbinh_dn83
18-04-2010, 12:26
Một thế giới yên bình và tuyệt đẹp như vầy, đến đây rồi thì con người ta không cần biết gì thế giới ngoài kia nữa, cứ hít cho đầy một lồng ngực bình yên của chốn như thần tiên này.
Nhiều khi đó chỉ là cảm xúc chủ quan của cá nhân thôi cũng nên
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07127Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07129Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07134Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07135Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07146Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07148Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07149Small.jpg

thienbinh_dn83
18-04-2010, 12:35
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07144Small.jpg

Yêu lắm với không khí tại đây mà mọi hoạt động của nó đều gắn liền với con sông Nam Song. Nào nhảy dây, nào bơi lội, nào chèo thuyền, nào nằm lười trên những chiếc phao.
Bạn Lào không có biển, nên họ yêu quý cái sông này không kém dòng Mê Kông trong thủ đô.

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07147Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07140Small.jpg

Ở Vang Vieng còn dể dàng bắt gặp nhiều người nhảy múa những điệu sôi động đầy bản sắc, nam cũng như nữ họ dùng bàn tay uyển chuyển của mình, kết hợp với đôi chân và điệu nhạc. Khung cảnh thảnh thơi, bình yên đến lạ kỳ len lõi từng ngóc ngách tâm trạng của mình. Tôi nhắm mắt tận hưởng trọn vẹn một hơi thở căng đầy. Nhấp nháp một chút Beer Laos và cá sông nướng ở đây thì tuyệt đỉnh. Gía không hề đắt nhé. Còn nhà tắm nước ngọt cũng khá ok, không tính phí, nhưng điều kiện khá tạm ổn.
Bắp luộc ở đây cũng khá ngon và ngọt.

thienbinh_dn83
18-04-2010, 16:08
Ở chơi đến 5pm thì ra xe về lại thủ đô. Nhìn luyến lưu không khí bình yên này một lần nữa, hẹn ngày trở về thăm Vang Vieng

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07152Small.jpg

Và hoàng hôn đã đến phía bên kia

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07154Small.jpg

Những ngôi nhà dễ dàng bắt gặp trên suốt cung đường là thế

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07157Small.jpg

Để ý cái bảng một chút nào, lần sau có đi xe máy thì còn biết nah65n ra đã đi đúng đường về
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07156Small.jpg

Xe về tới Thủ đô khá trễ, khoảng hơn 8pm, ghé dùng cơm luôn và xe lại chở mấy thân xác uể ải vì nước của cả đám về ks BOVAKHAM.

Mọi người đang tắm rửa thì bất ngờ ...cúp điện. Cũng may Tôi đã kịp tắm xong. Bên ngoài nghe tí gọi nhau ý ới, rất nháo nhào. Cảm giác bất an xâm chiếm điều không hay đang xảy ra.

Bước ra bên ngoài thì... không tin nổi vào mắt mình nữa. Một đám cháy thật to, lửa và khói nghi ngút phía đối diện với KS

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07163Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07172Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07173Small.jpg

Lo lắng thật sự khi thấy đám cháy càng bén sang bên cạnh mà chẳng hiểu ERT của Lào ở chỗ nào. Chạy ra ngoài hẻm thì người dân đã đổ xô đi xem đầy tính hiếu kỳ như VN mình. Nước Lào rất chậm trong vấn đề PCCC, hơn 45 phút sau thì mới nghe tiếng rú còi và cảnh sát dẹp đường để xe tiếp cận khu vực, Tôi bật cười vì tưởng cả một đội xe với đám cháy to này, ai ngờ có 1 chiếc xe bồn bé tí, nhìn chiếc vòi rồng phun vào đám cháy chả khác gì " kiến đòi giết voi".

Mùi hơi độc đã bắt đầu lan tỏa trong không khí. Dân Hóa nên Tôi cảm nhận khá nhanh, khuyên mọi người đeo khẩu trang và nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn, vì vị trí đám cháy rất gần với ks, chỉ khác là đám cháy bên kia đường.

Vậy là cháy nguyên cái chợ That Luong, thoáng giật mình một chút vì mới sáng đây Tôi còn ghé chợ để mua rau câu và mấy hộp sữa tươi, lúc đi bộ ra ăn sáng.

Chợ này cũng có nhiều tiểu thương là người Việt. Và dù là người gì thì cũng tội cho người dân. Thấy mọi người đập cửa nhau rầm rầm mấy căn nhà cạnh đám cháy, rồi đám khác thì di chuyển mấy thùng gaz của cửa hàng gần đó, cảnh sát thì đã tập kết rất đông. Nói chung, đầy tính chất thụ động trong việc chữa cháy, có một số người còn bảo "có lý do riêng nên người ta mới không chữa?!". Chả biết có đúng hay không nhưng điều gì cũng có nguyên nhân mà.

Nhóm chúng Tôi thì bắt đầu liên lạc nhau, thu dọn cái gì quý giá nhất, nhiều bạn nghe tin chạy về sau chỉ còn lấy kịp pass port rồi cùng nhóm di tản đi nơi khác. Đúng là một kinh nghiệm đi phượt cũng nên học hỏi lắm.

thienbinh_dn83
18-04-2010, 16:21
Những gương mặt thất thần của mấy người bạn. Nghỉ cũng buồn cười, nhìn mặt đứa nào cũng thấy ngu ngu làm sao, và công cuộc di tản bắt đầu

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07177Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07178Small.jpg

Có đứa mặc cả quần áo ngủ di tản luôn, chắc mới tắm xong
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07179Small.jpg

Đi một đoạn khá xa, chúng tôi xin vào " tá túc" trong một quán ăn kiểu như quán lẩu dê vậy. Khá dơ và bừa bộn. Nhưng để chứa từng này đứa thì dòm ngó xung quanh chẳng còn nơi nào phù hợp. Tôi nghe loáng thoáng em nào nói như nói với chính mình " trời ơi, tối nay mình phải ngủ cái chỗ này sao? Theo đúng ngữ điệu của người Hà Nội khiến Tôi và cả đoàn không nhịn được cười.

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07181Small.jpg

Minh man trấn an mọi người một chút với bài hát trữ tình đầy sâu lắng. Còn thằng Mập cứ một mực đòi hát "con biết bây giờ mẹ chờ em mong, ... xuân này con vắng nhà". Thiệt, tình cảnh này chỉ mong sao chúng nó bình tĩnh vậy là tốt rồi.

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07180Small.jpg

chuongvang
18-04-2010, 16:41
Lại đến được vùng đất mới rồi, thienbinh đúng là máu phượt chính gốc. Khâm phục, khâm phục.(c)

thienbinh_dn83
18-04-2010, 17:50
Sáng hôm sau, Tôi tranh thủ chạy ra hàng báo để đọc thông tin thì hỡi ơi với mấy tờ nhật báo toàn tiếng Lào, mặc dù thấy cái ảnh đám cháy bên ngoài mấy tờ báo là Tôi biết đã đưa tin, nhưng không tài nào đọc được, cô bán thì chả biết tiếng Anh, tôi đành lục cái quấy báo của cô lên xem có tờ nào song ngữ Lào-Anh, hay Lào-Việt hay không, mà vô vọng. Lắc đầu ngán ngẩm cái thủ đô này không bằng cái thành phố Phnom Penh của Cam, daily news của Cam lúc nào cũng song ngữ Khmer-Anh hết.

Mở máy chụp ảnh đưa cô ấy xem mấy tấm hình, chẳng hiểu cô ấy hiểu ra vấn đề gì mà cô chạy vào trong nhà gọi thằng con ra, thằng nhóc thì đỡ hơn một tẹo hỏi được 1 câu " que du rom" rồi nghe Tôi bảo Vietnam, Hắn quay qua mẹ của hắn nói 1 tràn tiếng Lào, rồi Tôi hỏi có loại báo mà có 2 ngôn ngữ không? Chả hiểu sao hắn chạy vô trong nhà, rồi nín thinh, cô bán báo nhét vào tay Tôi tờ báo, khi Tôi lấy ví ra trả thì cô lắc tay ra chiều không lấy tiền , có khi nào cô này nghĩ mình là phóng viên hay đại loại thế không nữa (?). Thôi thì cứ coi đại loạt hình trên báo kiểu "thầy bói xem voi". Tôi bật cười bước đi.

Quay về đám cháy hôm qua, giờ thì người dân đã ra xem rất đông, xe cứu hỏa còn đó, khói cũng còn đó,

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07188Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07189Small.jpg


Cũng may là đám cháy xảy ra vào ban đêm, chắc chắn không có thiệt hại về người, vì người dân Lào họ ngủ rất sớm ( tùy chỗ thôi, đoạn sau Tôi giới thiệu bạn 1 chỗ không ngủ sớm)

Và người ta lại tất bật với công việc thường ngày, hôm nay là thứ 2 nên thấy có học sinh đi học. Nhiều khi hóa ra lại hay, mấy tháng sau hay năm sau sẽ có một ngôi chợ That Luong mới xinh đẹp hơn thì sao!

Tôi lại đi tìm chỗ ăn sáng. Đang đi thì anh bạn cùng đoàn bắt kịp nhịp, nên 2 đứa cùng vào. Đi một lúc đã thấy tới khu người Việt nữa rồi, nhà hàng Đồng Xanh này:
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07190Small.jpg

Hai đứa dạo một chút trước khi vào quán. Ở Lào hầu như gia đình nào cũng có ít nhất 1 xe hơi, còn như nhà này thì cũng gọi là bình thường ở đây

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07193Small.jpg

Người ta để cả xe hơi bên ngoài

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07192Small.jpg

Bạn mời Tôi thêm quả trứng với tô phở nghi ngút khói của bác Mai, vừa ăn vừa xem truyền hình tiếng Việt, cứ ngỡ như mình đang ở VN vậy.

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07194Small.jpg

Quán khá đông khách hàng người Việt, hoặc ăn sáng hoặc uống cafe. Cái loại cafe đen bác Mai lấy từ VN sang, bán ở đây 5000 Kip/ly đen. Thật ra là quá hời ( theo cách đánh giá của tôi), hương vị không có gì đặc biệt vì không phải loại của cafe Ban Mê
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC07197Small.jpg

Nhưng vài hôm sau, Tôi có thử Cafe Champa tại Talat Sao với giá 14000 Kip/Ly- loại để vào ly xinh xinh kiểu, có nắp và ống hút to to nữa như của High Land coffee SG thì hương vị tốt hơn một tẹo. Nhưng tính ra VNĐ gần 35000 thì với hương vị như vậy chẳng đáng chút nào. Về Hàn Thuyên uống Cafe Bệt còn sướng hơn!

thienbinh_dn83
18-04-2010, 18:22
Lại đến được vùng đất mới rồi, thienbinh đúng là máu phượt chính gốc. Khâm phục, khâm phục.(c)

Cứ ngỡ như giấc mơ, chị à! Em còn không tin nổi chính mình, đến khi nghe cô tiếp viên Jestar bảo mọi người rằng "chuyến bay đã đáp xuống TPHCM, nhiệt độ bên ngoài lúc này là 23 độ C", thì em biết mình vẫn còn tỉnh táo. Cảm ơn là chuyến đi kết thúc tốt đẹp.

hitman
19-04-2010, 14:49
Chuyến đi kỳ thú thật, nhưng có đính chính vụ đàn xã tắc của ô chợ dừa "Là một trong các loại đàn tế cổ, đàn Xã Tắc là nơi được lập để tế Xã thần (Thần Đất, 社) và Tắc thần (tức Thần Nông, 稷) - hai vị thần của nền văn minh lúa nước.

Theo tác giả Đào Duy Anh trong quyển Từ Điển Hán Việt, “Xã tắc” có nghĩa là “Thuở xưa dựng nước (....). Dân cần có đất ở nên lập nền xã để tế thần hậu thổ, dân cần có lúa ăn, nên lập nền tắc để tế thần nông. Mất nước thì mất xã tắc, nên xã tắc cũng có nghĩa là quốc gia”. Giáo sư sử học Lê Văn Lan cho biết "Từ xa xưa, không chỉ đối với người dân, mà ngay cả các vương triều, kinh đô VN và Trung Hoa, đàn Xã Tắc có vị trí vô cùng thiêng liêng. Giữ gìn, bảo tồn đàn Xã Tắc cũng chính là giữ gìn Sơn hà Xã Tắc"." ( trích wikipedia) Chứ không phải sau trận bom B52 mới xây dựng đâu nhé

thienbinh_dn83
19-04-2010, 14:54
Nên phải lập một đàn xã tắc ở đây (?)

Chính vì vậy nên Tôi mới thêm dấu (?) ngay câu đó đấy bạn à.
Mà kiến thức về HN của bạn cũng gần gần với Bạn của Tôi rồi đấy. Dù sao cũng cảm ơn thông tin.

zanghoang
19-04-2010, 22:32
mợ thienbinh ạ, em cũng chịu mợ đấy. đọc bài của mợ mà em cứ tự cười 1 mình như thằng bị down.

cả cái quãng thời gian khoảng 8h ở đất HN của mợ thì có vài chỗ em phải thêm vào như này ạ:



Trên xe bus là đã liên lạc với 3 người bạn ở HN, ấy thế mà trời xuôi đất khiến thế nào, cái alo bị điếc ngay lúc bước xuống xe bus. Thế mới đau.Còn đứa bạn kia thì đã nói chờ ở nhà hát lớn. 1 anh thì chờ ở Hồ Gươm.


mợ call em, mợ chả nói xe dừng ở Nhà Hát lớn còn gì, em đã hứa hẹn đón mợ ở đấy, thế mà mợ lại xách vali chạy tung tăng hết quảng trường Lý Thái Tổ lại ra tận đền Ngọc Sơn thì em có tìm vào mắt.

sáng đó em chờ mợ hơn 1h đấy. chốc chốc lại chạy qua Jetstar chỗ Trần Quang Khải hỏi xem xe về chửa, về lúc nào...




Rồi lại sang đến phố Khâm Thiên, tại đây nghe Bạn bảo hồi trước"chẳng khác nào bình địa",

Nên phải lập một đàn xã tắc ở đây (?)



mợ ạ, cái "hồi trước" của em là từ mùa đông năm 1972 cơ ạ. em nói rõ thế mà mợ chả nhớ.

đàn xã tắc thì gần đấy, dưng mà đàn Xã Tắc chỉ cúng zời, cúng đất, thần linh thôi, không cúng người đâu mợ nhé



Nghe Bạn nói mà Tôi lùng bùng hết trơn, nào là vua này thế nào, sắc phong là gì, hạc cưỡi rùa là sao, rồi cả ngói mũi giày này nữa


xin mợ, chỉ có ngói mũi hài thôi mợ ạ. mợ mới phát minh ra quả ngói mũi giày hở ?



Rồi 2 đứa lại vòng vèo qua chùa Một Cột

Mấy phiến gạch ở bậc tam cấp lên Chùa đã mòn theo thời gian, xây dựng từ tận 1049 cơ mà.


:)) chết cười với mọ thienbinh, cái chùa này xây vào thời đó, dưng mà bọn lê dương Pháp nó phá sập từ hồi 1954 rồi ạ, gạch ấy là của thế kỉ XX đấy ạ




Bạn chỉ Tôi hoa ban trắng ở đoạn đường này, không biết có đúng không, nhưng theo cái quan sát của mình thì Tôi vẫn còn hơi hoài nghi, chờ thông tin từ ọột nguồn nào đó nữa vậy.



chính xác là hoa ban đấy ạ. có bác nào khẳng định lại cho em phát đi kẻo em lại mang tiếng bốc phét, bịp bợm cái đứa không biết gì.




Chui vào bên hông chợ, gặp cái cây lạ kỳ như vầy, Bạn bảo ăn kèm với trầu cau
Tôi hỏi sao kỳ vậy? Miền Nam không ăn cái cây đó


không có cái vỏ chay này thì ăn trầu thế quái nào được nhể. lạ thật



Đi qua góc ngã ba đoạn nhà hát múa rối và bờ hồ thì Bạn mời mình ăn thử cái món rất ư là đông người ta đang ngồi ăn ở đấy. HN thật ngộ. Hàng quán cứ lê la ngoài đường, và người ta cũng thích ra đường ngồi ăn như vậy, không có bàn gì đâu, cứ tay mà bưng mà húp nước mắm, mà xì xụp như thế. Món đó là món NỘM.
Rỏ ràng Tôi không ăn được, nhìn cứ làm sao. Không hiểu sao xung quanh mình ăn ngon lành như vậy. Thôi thì Bạn nói đúng " Không ăn được thì đứng cố". Ừ! Chắc là vậy thật rồi. Thấy Bạn trả 40k/2 dĩa mà xót . Tiền đó mà dùng vào ăn bánh béo Mỹ Liên ở Chợ Búng thì tuyệt đỉnh!

lúc mời ngồi vào, thienbinh bảo món này dơ dơ. cái nhận xét này trúng 100% luôn. món này cực dơ, dưng mà ăn mãi cũng thành quen, mới lại khuất mắt trông coi.

chả tin là Sì Gòn không có món nộm thịt bò khô

zanghoang
19-04-2010, 22:38
QUOTE=thienbinh_dn83;182173]

Anh chở qua điểm tập kết, đoạn qua chỗ mà Anh bảo "Mình vừa qua hầm lớn nhất VN ". Còn lúc trở về thì nghe anh tài taxi bảo Tôi đã được đi trên "con đường đắt giá nhất hành tinh" (?). Không biết 2 thông tin này có chính xác không nữa. Nếu thật thế thì HN quá ư nổi tiếng rồi.

[/QUOTE]

1. cái hầm đó là hầm đường bộ Kim Liên, chửa có nghe ai nói đó là đường hầm lớn nhất hay bé nhất Việt nam cả, dưng mà với Hà Nội thì nó là nhất.

(dưng mà độ này mỗi lần đi qua lại sợ sợ, đi từ tốn lắm nhá, đợt rồi có cả loạt dân tình dính chưởng nằm ngồi ngổn ngang vì cứ phi xe vào hầm là xe bị đổ. chả hiểu sao)

2. cái đường đắt gái nhất hành tinh ấy là đường Kim Liên mới mở ( gọi là đường Xã Đàn - Kim Liên cũng được). theo thông tin của báo Tiền Phòng online ngày 15/11/2005 thì 1 km đường này tiêu hết 45 triệu ngoại tệ Mỹ, đắt hơn làm Metro, vì 1 km metro chỉ tiêu hết có 34 triệu Mỹ kim thôi.

cuối đường này có dấu tích (nghi) của đàn Xã Tắc như đã nói ở trên.

thienbinh_dn83
20-04-2010, 10:13
QUOTE=thienbinh_dn83;182173]

Anh chở qua điểm tập kết, đoạn qua chỗ mà Anh bảo "Mình vừa qua hầm lớn nhất VN ". Còn lúc trở về thì nghe anh tài taxi bảo Tôi đã được đi trên "con đường đắt giá nhất hành tinh" (?). Không biết 2 thông tin này có chính xác không nữa. Nếu thật thế thì HN quá ư nổi tiếng rồi.



1. cái hầm đó là hầm đường bộ Kim Liên, chửa có nghe ai nói đó là đường hầm lớn nhất hay bé nhất Việt nam cả, dưng mà với Hà Nội thì nó là nhất.

(dưng mà độ này mỗi lần đi qua lại sợ sợ, đi từ tốn lắm nhá, đợt rồi có cả loạt dân tình dính chưởng nằm ngồi ngổn ngang vì cứ phi xe vào hầm là xe bị đổ. chả hiểu sao)

2. cái đường đắt gái nhất hành tinh ấy là đường Kim Liên mới mở ( gọi là đường Xã Đàn - Kim Liên cũng được). theo thông tin của báo Tiền Phòng online ngày 15/11/2005 thì 1 km đường này tiêu hết 45 triệu ngoại tệ Mỹ, đắt hơn làm Metro, vì 1 km metro chỉ tiêu hết có 34 triệu Mỹ kim thôi.

cuối đường này có dấu tích (nghi) của đàn Xã Tắc như đã nói ở trên.[/QUOTE]

Ơ hay, cái đường đắt giá chứ Zang hỉ? Còn đắt gái là răng?

thienbinh_dn83
20-04-2010, 10:59
mợ thienbinh ạ, em cũng chịu mợ đấy. đọc bài của mợ mà em cứ tự cười 1 mình như thằng bị down.

cả cái quãng thời gian khoảng 8h ở đất HN của mợ thì có vài chỗ em phải thêm vào như này ạ:




mợ call em, mợ chả nói xe dừng ở Nhà Hát lớn còn gì, em đã hứa hẹn đón mợ ở đấy, thế mà mợ lại xách vali chạy tung tăng hết quảng trường Lý Thái Tổ lại ra tận đền Ngọc Sơn thì em có tìm vào mắt.

sáng đó em chờ mợ hơn 1h đấy. chốc chốc lại chạy qua Jetstar chỗ Trần Quang Khải hỏi xem xe về chửa, về lúc nào...




mợ ạ, cái "hồi trước" của em là từ mùa đông năm 1972 cơ ạ. em nói rõ thế mà mợ chả nhớ.

đàn xã tắc thì gần đấy, dưng mà đàn Xã Tắc chỉ cúng zời, cúng đất, thần linh thôi, không cúng người đâu mợ nhé



xin mợ, chỉ có ngói mũi hài thôi mợ ạ. mợ mới phát minh ra quả ngói mũi giày hở ?




:)) chết cười với mọ thienbinh, cái chùa này xây vào thời đó, dưng mà bọn lê dương Pháp nó phá sập từ hồi 1954 rồi ạ, gạch ấy là của thế kỉ XX đấy ạ



chính xác là hoa ban đấy ạ. có bác nào khẳng định lại cho em phát đi kẻo em lại mang tiếng bốc phét, bịp bợm cái đứa không biết gì.



không có cái vỏ chay này thì ăn trầu thế quái nào được nhể. lạ thật



lúc mời ngồi vào, thienbinh bảo món này dơ dơ. cái nhận xét này trúng 100% luôn. món này cực dơ, dưng mà ăn mãi cũng thành quen, mới lại khuất mắt trông coi.

chả tin là Sì Gòn không có món nộm thịt bò khô

Ui trùi đất ui, giận quá rồi kìa. Cười một mình như thằng bị Down? Khỉ thật. Chi mà để bụng coi chừng đau bụng bây chừ. Đã bảo là /Bạn là người rất am hiểu về lịch sử và kiến trúc/ rồi mà. Mợ thì mợ chịu. Nhặt được bao nhiêu kiến thức thì nhặt thôi. Theo cách nói của cậu thì mợ còn phải ra HN dài dài để update cho mợ cái khẩu vị ăn cùng bột ngọt,, rồi đến ăn dơ dưng mà ăn mãi cũng thành quen, Cậu nhá. Rồi Mợ lại ra Cậu nhá

thienbinh_dn83
20-04-2010, 11:14
@ zanghoang: lúc mời ngồi vào, thienbinh bảo món này dơ dơ. cái nhận xét này trúng 100% luôn. món này cực dơ, dưng mà ăn mãi cũng thành quen, mới lại khuất mắt trông coi.

chả tin là Sì Gòn không có món nộm thịt bò khô


--> Có chứ, chính xác là gỏi khô bò (chứ không phải Nộm). SG có nguyên khu phố bán gỏi khô bò trên đường Bành. V. Trân, Nhưng không ngồi lúp xúp thế kia, hàng quán đàng hoàng và cũng không ra tận đường mời gọi cứ như là chơi trò cút bắt. Âu cũng là văn hóa, cậu nhỉ?

Littlefoot
20-04-2010, 11:20
Hehe, bạn thienbinh ơi, "gỏi" tiếng Bắc gọi là "nộm" mà.

huonggiangf1
20-04-2010, 11:55
Ui trùi đất ui, giận quá rồi kìa. Cười một mình như thằng bị Down? Khỉ thật. Chi mà để bụng coi chừng đau bụng bây chừ. Đã bảo là /Bạn là người rất am hiểu về lịch sử và kiến trúc/ rồi mà. Mợ thì mợ chịu. Nhặt được bao nhiêu kiến thức thì nhặt thôi. Theo cách nói của cậu thì mợ còn phải ra HN dài dài để update cho mợ cái khẩu vị ăn cùng bột ngọt,, rồi đến ăn dơ dưng mà ăn mãi cũng thành quen, Cậu nhá. Rồi Mợ lại ra Cậu nhá

Mình thật sự rất ngưỡng mộ chuyến đi của bạn, vì bạn có thời gian và có... tiền để đi 1 lúc mấy nơi liền như thế. Mình cũng sẽ đi, nhưng vé mình đặt là vé rẻ nên mãi tận cuối t9 mới khởi hành cơ.

Tuy nhiên mình cũng cảm thấy rất khó chịu khi đọc legend của bạn. Bạn đi đến đâu cũng so sánh với SG của bạn, mà toàn thấy chê. Sao ko thấy bạn nói đến những điểm HN hơn SG nhỉ??? Mình đồng ý với Bạn của bạn nói rằng HN nghìn năm văn hiến, SG mới chỉ có hơn 300 năm làm sao mà sánh được. Những nơi danh lam thắng cảnh, bạn may mắn có người Bạn vô cùng am hiểu dẫn đi tham quan và giải thích cặn kẽ, nhưng đọc legend của bạn ko dùng sai từ thì cũng hiểu một cách mơ hồ nông cạn. Cũng phải thông cảm với bạn thôi vì trong một thời gian ngắn mà bắt bạn nhớ chính xác ngần ấy kiến thức thì đúng là khó cho bạn.

Nhưng mình giận vô cùng khi bạn so sánh chùa Một Cột của HN với mô hình dựng nhái ở đâu đó nữa mà bạn đã list, và nói rằng chùa Một Cột ở HN xấu hơn. Bạn có biết rằng đó là một biểu tượng của HN?

Hay như bạn dùng món nộm (đúng như bạn LittleFoot nói trong Nam gọi là "gỏi") để nói về văn hóa của người HN. Bạn nhìn thấy nó dơ dơ nên nhất quyết không ăn, và nói rằng trong Nam làm sạch sẽ hơn. Nhưng mình bảo đảm với bạn rằng nếu bạn nhìn thấy các đầu bếp của restaurant "gỏi khô bò" trong đó làm trực tiếp thì bạn cũng chạy xa. Và bạn có dám khẳng định rằng bạn đã đi hết hang cũng ngõ hẻm của SG để chắc rằng không hề tồn tại một quán vỉa hè nào như thế ở SG? Mình chắc nhà bạn hẳn khá giả lắm, cho nên bạn cư xử có vẻ hơi "tiểu thư".

Vậy thôi, mình nói bấy nhiêu thôi. Nói nữa bạn sẽ ghét mình mất.

thienbinh_dn83
20-04-2010, 14:01
Mình thật sự rất ngưỡng mộ chuyến đi của bạn, vì bạn có thời gian và có... tiền để đi 1 lúc mấy nơi liền như thế. Mình cũng sẽ đi, nhưng vé mình đặt là vé rẻ nên mãi tận cuối t9 mới khởi hành cơ.

Tuy nhiên mình cũng cảm thấy rất khó chịu khi đọc legend của bạn. Bạn đi đến đâu cũng so sánh với SG của bạn, mà toàn thấy chê. Sao ko thấy bạn nói đến những điểm HN hơn SG nhỉ??? Mình đồng ý với Bạn của bạn nói rằng HN nghìn năm văn hiến, SG mới chỉ có hơn 300 năm làm sao mà sánh được. Những nơi danh lam thắng cảnh, bạn may mắn có người Bạn vô cùng am hiểu dẫn đi tham quan và giải thích cặn kẽ, nhưng đọc legend của bạn ko dùng sai từ thì cũng hiểu một cách mơ hồ nông cạn. Cũng phải thông cảm với bạn thôi vì trong một thời gian ngắn mà bắt bạn nhớ chính xác ngần ấy kiến thức thì đúng là khó cho bạn.

Nhưng mình giận vô cùng khi bạn so sánh chùa Một Cột của HN với mô hình dựng nhái ở Khánh Hòa và ở đâu đó nữa mà bạn đã list, và nói rằng chùa Một Cột ở HN xấu hơn. Bạn có biết rằng đó là một biểu tượng của HN?

Hay như bạn dùng món nộm (đúng như bạn LittleFoot nói trong Nam gọi là "gỏi") để nói về văn hóa của người HN. Bạn nhìn thấy nó dơ dơ nên nhất quyết không ăn, và nói rằng trong Nam làm sạch sẽ hơn. Nhưng mình bảo đảm với bạn rằng nếu bạn nhìn thấy các đầu bếp của restaurant "gỏi khô bò" trong đó làm trực tiếp thì bạn cũng chạy xa. Và bạn có dám khẳng định rằng bạn đã đi hết hang cũng ngõ hẻm của SG để chắc rằng không hề tồn tại một quán vỉa hè nào như thế ở SG? Mình chắc nhà bạn hẳn khá giả lắm, cho nên bạn cư xử có vẻ hơi "tiểu thư".

Vậy thôi, mình nói bấy nhiêu thôi. Nói nữa bạn sẽ ghét mình mất.

Vui thật! Nhiều chính kiến quá, càng ngày Tôi càng thấy thích thú với cuộc tranh tài về kiến thức HN này. Tôi đọc đi đọc lại bài viết của mình cũng vẫn không thấy cái gì gọi là / legend/ ở đây cả, bạn ạ.
Tôi chỉ hồi ức và chia sẽ những gì mà Tôi cảm nhận thôi. Đấy là những cảm xúc rất thật mà Tôi có được sau những tháng ngày ấp ủ cho mình một chuyến lượt phượt HN, sau hơn 20 năm.

Còn bạn, người rất yêu HN thế kia, sao không viết một bài về cái sự yêu của mình và còn chần chừ mà không hồi tưởng cho cả nhà cùng hưởng đi. Tôi chỉ sợ nhiều người cũng nghĩ như Tôi mà không dám nói điều mình nghĩ ra thôi. Còn điều mà Tôi yêu HN là gì, không yêu HN điểm nào, Tôi đã rất chân thật trong hồi ức của mình rồi.

Còn ai cảm thấy khó chịu gì đó thì tùy người ta thôi, làm sao mà Tôi can dự vào được.

Còn cái Khánh Hòa gì đó, Tôi cũng không có nhắc tới, bạn muốn quote người khác thì cũng nên đọc cho kỹ những điều mà Tôi viết nhé.

Dẫu sau, Tôi cũng rất lấy làm vui vì có nhiều người đã vào xem hồi ức của Tôi. Nếu mọi người không thích nhiều như vậy, Thienbinh nhờ anh Hộ Pháp 1 delete giúp cho đỡ chướng tai gai mắt thiên hạ quá.
Cảm ơn tất cả

daohongbk
20-04-2010, 16:39
1. cái hầm đó là hầm đường bộ Kim Liên, chửa có nghe ai nói đó là đường hầm lớn nhất hay bé nhất Việt nam cả, dưng mà với Hà Nội thì nó là nhất.

(dưng mà độ này mỗi lần đi qua lại sợ sợ, đi từ tốn lắm nhá, đợt rồi có cả loạt dân tình dính chưởng nằm ngồi ngổn ngang vì cứ phi xe vào hầm là xe bị đổ. chả hiểu sao)

2. cái đường đắt gái nhất hành tinh ấy là đường Kim Liên mới mở ( gọi là đường Xã Đàn - Kim Liên cũng được). theo thông tin của báo Tiền Phòng online ngày 15/11/2005 thì 1 km đường này tiêu hết 45 triệu ngoại tệ Mỹ, đắt hơn làm Metro, vì 1 km metro chỉ tiêu hết có 34 triệu Mỹ kim thôi.

cuối đường này có dấu tích (nghi) của đàn Xã Tắc như đã nói ở trên.


Ơ hay, cái đường đắt giá chứ Zang hỉ? Còn đắt gái là răng?[/QUOTE]


Trời đất cái chỗ này hay ghê luôn. Chỗ zanghoang phát hiện ra thienbinh gọi "ngói mũi hài" bằng "ngói mũi giày" xem ra vẫn còn đỡ buồn cười hơn cái vụ thienbinh phát hiện lại zanghoang gọi "cái đường đắt giá" thành "cái đường đắt gái" à nha. Tớ là tớ đọc xong mấy trang này, tớ mắc cười 2 bạn này quá, nhất là bạn zanghoang câu văn của người ta hay thế cứ sửa lại cho bằng được rồi ịnh lên thấy kỳ quá.

daohongbk
20-04-2010, 17:03
Vui thật! Nhiều chính kiến quá, càng ngày Tôi càng thấy thích thú với cuộc tranh tài về kiến thức HN này. Tôi đọc đi đọc lại bài viết của mình cũng vẫn không thấy cái gì gọi là / legend/ ở đây cả, bạn ạ.
Tôi chỉ hồi ức và chia sẽ những gì mà Tôi cảm nhận thôi. Đấy là những cảm xúc rất thật mà Tôi có được sau những tháng ngày ấp ủ cho mình một chuyến lượt phượt HN, sau hơn 20 năm.

Còn bạn, người rất yêu HN thế kia, sao không viết một bài về cái sự yêu của mình và còn chần chừ mà không hồi tưởng cho cả nhà cùng hưởng đi. Tôi chỉ sợ nhiều người cũng nghĩ như Tôi mà không dám nói điều mình nghĩ ra thôi. Còn điều mà Tôi yêu HN là gì, không yêu HN điểm nào, Tôi đã rất chân thật trong hồi ức của mình rồi.

Còn ai cảm thấy khó chịu gì đó thì tùy người ta thôi, làm sao mà Tôi can dự vào được.

Còn cái Khánh Hòa gì đó, Tôi cũng không có nhắc tới, bạn muốn quote người khác thì cũng nên đọc cho kỹ những điều mà Tôi viết nhé.

Dẫu sau, Tôi cũng rất lấy làm vui vì có nhiều người đã vào xem hồi ức của Tôi. Nếu mọi người không thích nhiều như vậy, Thienbinh nhờ anh Hộ Pháp 1 delete giúp cho đỡ chướng tai gai mắt thiên hạ quá.
Cảm ơn tất cả

Hi Thiên Bình,
Nói này nghe nè, ai nói gì mặc họ đi.

Tớ là tớ theo dõi mấy bài viết của cậu cũng khá lâu rồi. Lối dẫn chuyện của cậu làm người khác cảm nhận là cậu rất thật trong từng nếp nghĩ, cảm giác ấm lòng như tâm tình của người bạn đi chơi xa về thì kể lại cho đứa bạn của mình ở nhà nghe " ừ, đi tao thấy cái này hay , cái này kỳ lắm, món đó dỡ ẹt mà nhiều người bảo ngon, vậy , vậy, v.v ...". nghe cậu bảo "dân Hóa" nên tớ hiểu được lối diễn đạt của dân kỹ thuật.

Làm gì mà cậu không yêu HN đúng không?, nếu không chắc cậu chẳng ấp ủ cho mình chuyến đi hơn 20 năm như vậy?, hoặc là cậu cũng chả cần 1 ngày ở HN như vậy, bay thẳng vào buổi tối và đi Lào luôn rồi?

Định bụng không lên tiếng, cứ để xem cậu xử trí thế nào trong cái mớ " dư luận" kia. Vì phải có người này người khác, cuộc sống mà, diễn đàn cũng là một trãi nghiệm của cuộc sống thôi.

Cậu hơn người khác ở điểm là đã cảm nhận rất thật và viết rất thật, liệu rằng đằng sau những hồi ức xinh đẹp khác có phải chăng người ta đã khỏa lấp nhiều điều không hay nên người đọc cứ cảm giác " ơ hay, chúng đáng yêu thế cơ" rồi quyết đi cho bằng được chỗ đó, như cái đoạn mà tớ nghe cậu bảo " nghe Chị kể về những điều mắt thấy tai nghe ở Lào Cai". Tôi nghĩ đằng sau đó là còn một câu chuyện thú vị, chứ không phải những mẫu hồi ức về Sapa mà tất cả mọi người đều đã được đọc.

Thiết nghĩ, cậu không có lý do gì phải bảo Hộ Pháp delete bài viết cả, và tớ nghĩ chắc anh HP cũng không làm cái việc đó đâu. Bạn không thấy là có người tự xóa bài viết của mình sao?. Phải viết tiếp cậu chuyện đang còn dang dỡ, Lào hãy còn chưa kết thúc, rồi còn Thái nữa mà, và đối với tớ chúng có rất nhiều thông tin đấy chứ.

Thế nhé, cô bé "dân Hóa"

huonggiangf1
20-04-2010, 18:01
Vui thật! Nhiều chính kiến quá, càng ngày Tôi càng thấy thích thú với cuộc tranh tài về kiến thức HN này. Tôi đọc đi đọc lại bài viết của mình cũng vẫn không thấy cái gì gọi là / legend/ ở đây cả, bạn ạ.
Tôi chỉ hồi ức và chia sẽ những gì mà Tôi cảm nhận thôi. Đấy là những cảm xúc rất thật mà Tôi có được sau những tháng ngày ấp ủ cho mình một chuyến lượt phượt HN, sau hơn 20 năm.

Còn bạn, người rất yêu HN thế kia, sao không viết một bài về cái sự yêu của mình và còn chần chừ mà không hồi tưởng cho cả nhà cùng hưởng đi. Tôi chỉ sợ nhiều người cũng nghĩ như Tôi mà không dám nói điều mình nghĩ ra thôi. Còn điều mà Tôi yêu HN là gì, không yêu HN điểm nào, Tôi đã rất chân thật trong hồi ức của mình rồi.

Còn ai cảm thấy khó chịu gì đó thì tùy người ta thôi, làm sao mà Tôi can dự vào được.

Còn cái Khánh Hòa gì đó, Tôi cũng không có nhắc tới, bạn muốn quote người khác thì cũng nên đọc cho kỹ những điều mà Tôi viết nhé.

Dẫu sau, Tôi cũng rất lấy làm vui vì có nhiều người đã vào xem hồi ức của Tôi. Nếu mọi người không thích nhiều như vậy, Thienbinh nhờ anh Hộ Pháp 1 delete giúp cho đỡ chướng tai gai mắt thiên hạ quá.
Cảm ơn tất cả

Legend là từ tôi dùng để chỉ lời văn của bạn, để phân biệt với ảnh minh họa.

Rất cám ơn bạn đã viết thật, tôi cũng không nói bạn hay những người khác dối lòng, hoặc ám chỉ bạn không yêu HN. Tôi chỉ mong bạn đừng so sánh HN với SG. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng bạn ạ. Món bún chả (bún riêng, nước riêng) mà bạn mới được ăn thì ở SG cũng có và là từ HN đưa vào, ở SG cũng có những cậu bé đánh giày láu cá như vậy, SG cũng có những quán vỉa hè, những quán cafe hay quán nước vẻ hè, ở SG cũng có nhiều người bày giày bán ở vỉa hè (công viên Hoàng Văn Thụ chẳng hạn) .... Buồn là ở VN mình đâu đâu cũng vẫn còn nhìn thấy những cảnh đó, và nó cũng như nhau cả thôi. Mong bạn đừng đem ra so sánh nơi nào hơn.

Đúng là tôi có nói là mình khó chịu, nhưng dù sao tôi cũng chẳng "mất ăn mất ngủ" vì mớ kiến thức nhặt nhạnh của bạn, nên nếu muốn bạn cũng vẫn cứ viết thoải mái. Và đúng là cũng không cần phải nhờ anh HP hay tự xóa bài của mình đi làm gì.

Những người yêu HN đã viết rất nhiều rồi, tôi tự thấy mình cũng không cần phải làm lại một việc mà người khác đã làm làm gì. Và điều tôi có thể làm là chia sẻ với những bài viết ấy, bằng cách ấn nút Thanks với họ. Còn điều bạn nói, tôi nghĩ bạn đang "thách nhà giàu húp tương" đấy.

Thú thật khi tôi nhắc đến Khánh Hòa vì chỉ nhớ láng máng bạn nói đã nhìn thấy chùa Một Cột ở 2 nơi, còn 2 nơi đó là nơi nào tôi cũng chẳng nhớ vì đọc từ những ngày đầu bạn viết. Mà nhớ làm gì, đầu tôi còn phải để nhớ nhiều thứ khác. Lúc quote bài trả lời bạn tôi cũng chẳng có thời gian để tìm lại đoạn đó của bạn từ những trang đầu. Tôi nghĩ bạn đọc đến đó là hiểu.

Tôi đã hi vọng 1 topic hay, có nhiều chia sẻ. Nhưng không ngờ nó lại thành nơi để tôi viết ra những lời này. Đáng buồn thay.

thienbinh_dn83
20-04-2010, 21:47
Legend là từ tôi dùng để chỉ lời văn của bạn, để phân biệt với ảnh minh họa.

Rất cám ơn bạn đã viết thật, tôi cũng không nói bạn hay những người khác dối lòng, hoặc ám chỉ bạn không yêu HN. Tôi chỉ mong bạn đừng so sánh HN với SG. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng bạn ạ. Món bún chả (bún riêng, nước riêng) mà bạn mới được ăn thì ở SG cũng có và là từ HN đưa vào, ở SG cũng có những cậu bé đánh giày láu cá như vậy, SG cũng có những quán vỉa hè, những quán cafe hay quán nước vẻ hè, ở SG cũng có nhiều người bày giày bán ở vỉa hè (công viên Hoàng Văn Thụ chẳng hạn) .... Buồn là ở VN mình đâu đâu cũng vẫn còn nhìn thấy những cảnh đó, và nó cũng như nhau cả thôi. Mong bạn đừng đem ra so sánh nơi nào hơn.

Đúng là tôi có nói là mình khó chịu, nhưng dù sao tôi cũng chẳng "mất ăn mất ngủ" vì mớ kiến thức nhặt nhạnh của bạn, nên nếu muốn bạn cũng vẫn cứ viết thoải mái. Và đúng là cũng không cần phải nhờ anh HP hay tự xóa bài của mình đi làm gì.

Những người yêu HN đã viết rất nhiều rồi, tôi tự thấy mình cũng không cần phải làm lại một việc mà người khác đã làm làm gì. Và điều tôi có thể làm là chia sẻ với những bài viết ấy, bằng cách ấn nút Thanks với họ. Còn điều bạn nói, tôi nghĩ bạn đang "thách nhà giàu húp tương" đấy.

Thú thật khi tôi nhắc đến Khánh Hòa vì chỉ nhớ láng máng bạn nói đã nhìn thấy chùa Một Cột ở 2 nơi, còn 2 nơi đó là nơi nào tôi cũng chẳng nhớ vì đọc từ những ngày đầu bạn viết. Mà nhớ làm gì, đầu tôi còn phải để nhớ nhiều thứ khác. Lúc quote bài trả lời bạn tôi cũng chẳng có thời gian để tìm lại đoạn đó của bạn từ những trang đầu. Tôi nghĩ bạn đọc đến đó là hiểu.

Tôi đã hi vọng 1 topic hay, có nhiều chia sẻ. Nhưng không ngờ nó lại thành nơi để tôi viết ra những lời này. Đáng buồn thay.

Nè bạn,

Bạn hiểu biết tới đâu mà bảo /mớ kiến thức nhặt nhạnh / vậy bạn huonggiangf1 ?

Tôi thấy nực cười cho bạn với một tràn, một dãy những câu chữ để giải thích về điều này, điều nọ, mấy cái điều mà bạn /chỉ nhớ mang máng/ nữa cơ chứ. Rỏ khổ thêm cho ai tâm đắc với điều đó nữa.

Tôi thì Tôi chẳng cần giải thích để làm gì, tự mỗi người sẽ có quan điểm riêng thôi. Tôi tự hỏi chả lẽ nhữg nút Thanks mà Tôi đã nhận được của các phuoter quen có, xa lạ có là các ace đó đã ấn nhầm?


Tôi thấy bạn đã đi khá xa với dòng hồi ức của Tôi rồi đó. Như người nghệ sĩ vừa mới kể một phần của câu chuyện thì có một khán giả chạy lại tông hẳn vào người nghệ sĩ đó. Kết quả là người nghệ sĩ mất cả hứng, còn số khán giả còn lại quay lại nhìn kẻ bất lịch sự kia với ánh mắt ngỡ ngàng, không nghe cũng để người khác nghe. Một câu chuyện hay cuốn sách dù là tệ đến mấy cũng có điều đáng để học hỏi, bạn à.

hieuhip_langson
20-04-2010, 22:06
Nè bạn,

Bạn hiểu biết tới đâu mà bảo /mớ kiến thức nhặt nhạnh / vậy bạn huonggiangf1 ?

Tôi thấy nực cười cho bạn với một tràn, một dãy những câu chữ để giải thích về điều này, điều nọ, mấy cái điều mà bạn /chỉ nhớ mang máng/ nữa cơ chứ. Rỏ khổ thêm cho ai tâm đắc với điều đó nữa.

Tôi thì Tôi chẳng cần giải thích để làm gì, tự mỗi người sẽ có quan điểm riêng thôi. Tôi tự hỏi chả lẽ nhữg nút Thanks mà Tôi đã nhận được của các phuoter quen có, xa lạ có là các ace đó đã ấn nhầm?


Tôi thấy bạn đã đi khá xa với dòng hồi ức của Tôi rồi đó. Như người nghệ sĩ vừa mới kể một phần của câu chuyện thì có một khán giả chạy lại tông hẳn vào người nghệ sĩ đó. Kết quả là người nghệ sĩ mất cả hứng, còn số khán giả còn lại quay lại nhìn kẻ bất lịch sự kia với ánh mắt ngỡ ngàng, không nghe cũng để người khác nghe. Một câu chuyện hay cuốn sách dù là tệ đến mấy cũng có điều đáng để học hỏi, bạn à.

Chị à,
Viết hay lắm. Đâu cần giải thích gì nhiều, nhiều người thích tỏ ra không phải "kiến thức nhặt nhạnh" thì cứ để cho người ta tỏ sự thông thái của mình ra đi, hơi đâu mà chị trả lời. Để thời gian và sức khỏe để lại đi một vùng đất mới phải hay hơn không?! Nghe lời em một lần thôi, đừng chú ý đến họ, cứ xem như đó là bảng "STOP" vậy, dừng lại một chút để THỞ còn hơn là cứ cái màn nói qua nói lại hoài, Chị không thấy quá nhiều người đã cảm ơn bài viết của chị sao, còn người kia thì xem như cứ nghĩ là : trong cuộc sống phải vậy. Em thích cái lối dẫn chuyện của chị, thấy nó vui vui, viết tiếp nhen chị Thiên Bình. Please!

CVN
20-04-2010, 22:27
Yêu cầu các bạn chấm dứt mạch Hà nội - Sài gòn này ở đây! Các bạn khác cần chấm dứt lửa đổ thêm dầu!

hieuhip_langson
20-04-2010, 22:40
Yêu cầu các bạn chấm dứt mạch Hà nội - Sài gòn này ở đây! Các bạn khác cần chấm dứt lửa đổ thêm dầu!

Cho Em hỏi một chút là cvn có thể nói chị Thiên Bình viết tiếp được không ạ? Em thấy mấy cái khoản chi phí của chuyến đi tiền xuất -nhập cảnh , tiền ks, ... và các điểm đến nữa chị TB post rất chi tiết, em sẽ học hỏi ở chuyến sau. Em kính nhờ cvn ạ. Cảm ơn nhiều. Em sợ chị ấy không viết tiếp nữa quá.

CVN
20-04-2010, 22:42
Tất nhiên, không ai bảo bạn thienbinh ngừng viết bài hồi ức của bạn ấy. Qua việc này chắc bạn thienbinh cũng tự rút ra được chút kinh nghiệm viết sao để tránh những hiểu nhầm, những tranh cãi không đáng có.

@thienbinh: chúng tôi chờ theo dõi tiếp bài viết của bạn!

daohongbk
21-04-2010, 09:17
Vậy là CVN thay mặt BQT đã lên tiếng rồi đó. Đúng là cần chấm dứt ngay tranh luận về SG-HN để chủ Topic viết tiếp câu chuyện của mình.
Tôi chỉ xin nói đôi điều như vầy, mong Mod đừng xem là Spam nhé.

Thứ nhất,
Diễn đàn phuot.com và cuộc trao đổi này làm Tôi quan tâm thật sự. Tôi cũng không ngờ là nó có tác động đến mình như thế, giống như đang dõi theo một tin tức nào đó của tờ nhật báo, mà khi còn ở trong xe trên đường đến cơ quan, Tôi chỉ mong đến sớm một chút xem kết quả hay diễn biến câu chuyện đến đâu; còn giống như hôm qua bản thân Tôi đã theo dõi phuot nhưng chỉ là guest từ nhiều năm nay, đến khi muốn nói lên chính kiến của mình thì hôm qua tôi phải đăng ký user, rồi thêm phải hoàn thành một số qui định(về bài viết) để có thể nhấn nút thanks, ... Cảm ơn là cuộc tranh giành quyền thể hiện mình đã kết thúc.

Thứ hai,
Tôi nhận thấy phuot là nơi trao đổi về du lịch,Thienbinh chẳng hề có lỗi gì trong việc hồi ức chuyến đi của mình, có chăng là có lẽ cô bé sống tại SG này, quá kỳ vọng về Thủ đô và khi được diện kiến từ đôi mắt của mình (sau hơn 20 năm thu thập thông tin từ nhiều nguồn như cô bé viết) thì có lẽ cô bé đã bị thất vọng. Còn những thông tin từ HN của TB, cho thấy cô vẫn đón nhận nó như/một điều rất đặc biệt của HN/. Bản thân, tôi đã sinh sống và làm việc tại HN mấy mươi năm, cũng gọi là đi không ít các điểm tại HN, nhưng cái quán cafe gác 2, thì là một phát hiện thú vị mà nếu không được đọc qua hồi ức của cô bé thì tôi cũng chẳng hề biết. Có thể thì cô bé không thích cái kiểu người ta tính tiền thêm 12000 đồng khi không uống nước cũng có lý do riêng, nếu/hoặc là quán này nằm trong chương trình bảo tồn văn hóa, thì ai đến tham quan đóng phí vào cổng /cửa chẳng hạn.

Lại thêm cách dẫn dắt câu chuyện của cô bé làm người ta có cảm tưởng là cô bé đang hồi ức với bản thân mình, cô bé cung cấp thông tin về vụ cháy tại chợ That Luong, ngôi chợ rất lớn tại Thủ đô Viêng Chang mà Tôi đã có dịp ghé thăm từ nhiều năm trước, nhiều người Việt mình kinh doanh ở đó lắm, không đọc qua hồi ức, chắc ngồi nhà cứ chờ xem tin thời sự? Rồi, một thông tin thụ vị nữa là qua cách hồi ức, các bạn trẻ nào muốn đến du lịch Lào, nên học chút ít về tiếng Lào để có thể trao đổi mà mua được tờ báo có 2 ngôn ngữ Lào-Anh chẳng hạn, hay chỉ đơn giản là gọi thức ăn. Người viết không trực tiếp nói ra điều ấy, chỉ là cách trình bày, diễn đạt ý thành lời là cuộc sống Lào như vậy, như vậy. Tôi thấy cô bé có rất nhiều thông tin cho chúng ta.

Thứ ba,
Dù ít dù nhiều bạn huonggiangf1 đã làm mất đi cái mạch chuyện của Thienbinh, thiết nghĩ bạn ấy nên có lời xin lỗi không với Thiên Bình mà với chúng tôi, cả một số lượng ACE phuot khác, những người mà tôi nhìn thấy gửi cảm ơn đến TB, hình như cũng là những phuot thủ chã lẽ không biết điều gì hay, điều gì không hay ,mà nhấn bừa cái từ cảm ơn với những kiến thức nhặt nhạnh của TB? Vô hình chung bạn đang nói chúng tôi rồi đấy bạn huonggiangf1 ạ!

Thứ tư,
Có lẽ khi bắt đầu ngồi viết hồi ức, TB cũng chưa bao giờ nghĩ đến cái cuộc tranh luận giữa HN -SG, vốn dĩ đã rất sôi nổi từ nhiều nguồn thông tin, báo chí có, truyền hình có, rồi đâu lại vào đó. Bản thân Tôi sống ở HN nên khi nghe người nào đó chê vùng đất của mình điều gì, tôi thấy tim mình đau đáu vì điều đó, chứ không có cái kiểu làm complain hay comment người khác bất lịch sự như bạn kia. Bạn ấy muốn nói gì thì cũng nên PM hay chí ít cũng chờ cho chủ Topic kết thúc câu chuyện của mình.

Thứ năm,
Rất nhiều người đang chờ theo dõi tiếp bài viết của Thienbinh. Nhưng thienbinh à, tôi thiết nghĩ bạn không cần phải viết vội, cứ để cho tâm trạng lắng xuống một chút, để trở về với giọng văn tươi mới như khi bạn bắt đầu, còn mà viết liền bây giờ, không chừng TB chỉ viết hoa loa thì tội cho người nghe, người đọc lắm, chúng tôi vẫn thích cái mớ kiến thức nhặt nhạnh của bạn quá đi chứ, cô bé

Đôi lời từ thành viên không còn trẻ này, mong Mod đừng xem là Spam nhé. Cảm ơn rất là nhiều.
Mong sau phuot.com sẽ có được nhiều thông tin hữu ích cho người yêu du lịch.

dangkhoaquan
21-04-2010, 09:47
Thứ ba,
Dù ít dù nhiều bạn huonggiangf1 đã làm mất đi cái mạch chuyện của Thienbinh, thiết nghĩ bạn ấy nên có lời xin lỗi không với Thiên Bình mà với chúng tôi, cả một số lượng ACE phuot khác, những người mà tôi nhìn thấy gửi cảm ơn đến TB, hình như cũng là những phuot thủ chã lẽ không biết điều gì hay, điều gì không hay ,mà nhấn bừa cái từ cảm ơn với những kiến thức nhặt nhạnh của TB? Vô hình chung bạn đang nói chúng tôi rồi đấy bạn huonggiangf1 ạ!

Thứ tư,
Có lẽ khi bắt đầu ngồi viết hồi ức, TB cũng chưa bao giờ nghĩ đến cái cuộc tranh luận giữa HN -SG, vốn dĩ đã rất sôi nổi từ nhiều nguồn thông tin, báo chí có, truyền hình có, rồi đâu lại vào đó. Bản thân Tôi sống ở HN nên khi nghe người nào đó chê vùng đất của mình điều gì, tôi thấy tim mình đau đáu vì điều đó, chứ không có cái kiểu làm complain hay comment người khác bất lịch sự như bạn kia. Bạn ấy muốn nói gì thì cũng nên PM hay chí ít cũng chờ cho chủ Topic kết thúc câu chuyện của mình.

.
Cái cách viết của bạn thienbinh tạo ra điều đó bạn daohongbk ạ và mình thấy chẳng có lý do gì bạn huonggiangf1 phải xin lỗi cả, bạn thienbinh có quyền viết và bạn huonggiangf1 có quyền nhận xét, nhất là khi "mọi sự so sánh đều khập khiễng" mình cũng phải cảm ơn bạn huonggiangf1 đã nói lên suy nghĩ của mình về topic này. Bạn thienbinh cứ viết tiếp theo cảm xúc "một thoáng" của bạn.

LinhEvil
21-04-2010, 09:53
:-)) Đọc về chuyến đi của bạn Thienbinh quả là rất thú vị. Thú vị ở cái cách bạn tiếp nhận những gì mới mẻ trên đường Phượt theo một cách rất RIÊNG của mình, đó là luôn trong sự đối chiếu so sánh với Sài Gòn nơi bạn đã quen từng quán ăn, từng góc phố.

Âu cũng là kinh nghiệm hay khi nhận lời đón bạn ở Sài Gòn ra dắt đi chơi... tốt nhứt là dắt người nào mình đã quen tính, đã chơi với nhau một thời gian rồi cho cả hai cùng vui vẻ, cùng hợp gu... Làm người dẫn đường đãi khách mà kể chuyện gì cũng làm bạn nghi ngờ không tin thì đúng là "đau lòng" rồi. Mình thấy thương mấy câu chuyện con đường hoa ban trắng, cây ăn trầu và những con đường, những quán cafe trong nhà ống của bạn Zanghoang quá

Cũng may là tâm trạng của bạn vui vẻ hơn khi sang tới đất bạn Lào...

cuibaporloingo
21-04-2010, 10:31
Theo dõi cái mạch HN-SG này xong. Thấy pác daohongbk viết :

Thienbinh chẳng hề có lỗi gì trong việc hồi ức chuyến đi của mình, có chăng là có lẽ cô bé sống tại SG này, quá kỳ vọng về Thủ đô và khi được diện kiến từ đôi mắt của mình (sau hơn 20 năm thu thập thông tin từ nhiều nguồn như cô bé viết) thì có lẽ cô bé đã bị thất vọng. Còn những thông tin từ HN của TB, cho thấy cô vẫn đón nhận nó như/một điều rất đặc biệt của HN/.

Dù ít dù nhiều bạn huonggiangf1 đã làm mất đi cái mạch chuyện của Thienbinh, thiết nghĩ bạn ấy nên có lời xin lỗi không với Thiên Bình mà với chúng tôi, cả một số lượng ACE phuot khác, những người mà tôi nhìn thấy gửi cảm ơn đến TB, hình như cũng là những phuot thủ chã lẽ không biết điều gì hay, điều gì không hay ,mà nhấn bừa cái từ cảm ơn với những kiến thức nhặt nhạnh của TB? Vô hình chung bạn đang nói chúng tôi rồi đấy bạn huonggiangf1 ạ!



Tồi hoàn toàn đồng ý với cái điều trên của pác này, nhất là cái câu thiết nghĩ bạn ấy nên có lời xin lỗi không với Thiên Bình mà với chúng tôi, cả một số lượng ACE phuot khác, những người mà tôi nhìn thấy gửi cảm ơn đến TB, hình như cũng là những phuot thủ chã lẽ không biết điều gì hay, điều gì không hay ,mà nhấn bừa cái từ cảm ơn.

Cảm ơn pác đã nói hộ ý nhé, tôi là tôi không được nhiều câu chữ như pác, tôi cũng dân kỹ thuật nốt pác à, tôi mà viết lên chắc cũng khối người đâm ra ghét tôi như bạn TB cũng nên. Còn tôi thì tôi cũng thấy tim đau đáu, như pác.

LinhEvil
21-04-2010, 10:33
Đề nghị các member không reg nick mới vào topic này làm căng nhé. Cám ơn cả nhà!

onemore22
21-04-2010, 11:07
Đề nghị các member không reg nick mới vào topic này làm căng nhé. Cám ơn cả nhà!

Em xin lỗi pác cho em làm member chút xíu chứ là guest thì em đâu có thể comment được, mặc dù chưa chắc là member hay guest có theo dõi phuot nhiều hay ít! Nên pác cho em nói một chút, một chút thôi, có được không vậy ?

Đứng bên ngoài mà em thấy đúng là căng quá rồi. Nhờ Topic này mà Thienbinh nổi tiếng ghê luôn.

Em cứ tưởng là đến pác CVN nói là có thể ngồi dung dăng dung dẻ đọc tiếp câu chuyện của tác giả rồi chứ.

Đây không phải là nơi để tranh luận về HN-SG, tốt nhất hãy trả "đất" về cho chủ Topic, viết tiếp mạch chuyện. Chắc chắn là có khối người cần nghe, viết theo cái kiểu "một thoáng" cũng chẳng vấn đề gì. Điều gì hay thì người nghe ghi nhận, điều gì không hay thì phớt lờ đi; mà làm sao biết được điều gì là hay với người này, dỡ với người kia, cứ viết thật lòng mình như thế, như thế mà thôi.

Em xin cảm ơn và em xin hết ạ

LinhEvil
21-04-2010, 12:10
Dear các bạn, chỉ có 1 vấn đề nhỏ ở đây là Diễn đàn hoàn toàn nhận diện được TẤT CẢ CÁC NICK ĐƯỢC TẠO VÀ DÙNG CHUNG TRÊN 1 MÁY TÍNH hoặc 1 IP
Vì vậy các bạn có nên ngừng các bài tung hứng ở đây chăng???

daohongbk
21-04-2010, 12:32
Dear các bạn, chỉ có 1 vấn đề nhỏ ở đây là Diễn đàn hoàn toàn nhận diện được TẤT CẢ CÁC NICK ĐƯỢC TẠO VÀ DÙNG CHUNG TRÊN 1 MÁY TÍNH hoặc 1 IP
Vì vậy các bạn có nên ngừng các bài tung hứng ở đây chăng???

Đúng là ngừng ngay đi thôi. Đã đi quá xa với dòng hồi ức của Thienbinh rồi.

DUNG_BTT
21-04-2010, 13:20
Ngày xưa học Toán, thầy vẽ 1 đường cong và hỏi: “Đường này Lồi hay Lõm?”, trả lời sao cũng bị gõ đầu :(. Lý do,…không xét hệ quy chiếu X(. Có thể Lồi với người này nhưng Lõm với người khác, vì thế mọi nhận định chủ quan đều sẽ gây ra tranh luận (không phải tranh cãi nhé).

@thienbinh_dn83: Diễn đàn Phượt là diễn đàn cho những người yêu Khám Phá, và muốn thật sự khám phá một vùng đất bạn phải tìm hiểu Văn Hóa, Phong Tục của nơi ấy.
Theo mình bạn đã cung cấp cho mọi người một cái nhìn rất thú vị, rất hay về những vùng bạn đi qua nhưng bạn có những nhận xét không thật sự khách quan về Hà Nội, và điều đó là bạn chưa hiểu được Văn Hóa Yêu Quê Hương của người Hà Nội (túm lại là bạn mới Khám mà chưa kịp.... Phá ...Hà Nội).
Nhưng mình vẫn mong bạn tiếp tục keen on cái topic này như lời bạn khẳng định ở chữ ký : “Never give up….Keep walking”, đóng góp thêm cho topic, cho diễn đàn bạn nhé.

@all: Mình yêu diễn đàn phượt vì tính mở của nó, qua đó mình học thêm nhiều điều hay (không chỉ là kiến thức). Mong topic này mang lại cho tất cả chúng ta những điều mới, những cái hay. Mong là những lợi ích ấy sẽ cao hơn những tranh cãi, cứ để bạn thienbinh_dn83 tiếp mạch các bạn nhé.

Để tạo hứng thú cho bạn thienbinh_dn83, mình xin đóng góp vài nét đẹp của Hà Nội, thủ đô của chúng ta. Ảnh chụp có lẽ cùng thời điểm với bạn, mình cũng lang thang ở HN được vài ngày.

https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/hanoi1.jpg
Văn Miếu rợp bóng xanh

DUNG_BTT
21-04-2010, 13:26
https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/HNI120.jpg
Cầu Thê Húc

[https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/hanoi10.jpg
Khánh Đá Phủ Tây Hồ

https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/hanoi5.jpg
Hồ Trúc Bạch long lanh trong đêm

https://i717.photobucket.com/albums/ww179/dung_btt/hanoi7.jpg
Chùa Một Cột cổ kính[/CENTER]

thienbinh_dn83
22-04-2010, 15:12
Cảm ơn DUNG_BTT nhé, mình thích cái từ của cậu: hệ quy chiếu và Văn Hóa Yêu Quê Hương của người Hà Nội quá.
Cũng cảm ơn cái Topic này quá, tự nhiên giờ Thiên Bình nổi như cồn rồi. Zanghoang còn bảo mình "như thế càng hay, tớ mà tớ viết cái gì mà không ai nhảy vào trao đổi là tớ đâm chán, quẳn ngay". Qúai ghê chưa. Còn thêm vài đứa khác bảo "chưa khi nào thấy sự xuất hiện của BQT nhiều như topic này". Có mà nổi tiếng kiểu này TB nào có ham. Các anh nhà SHE cũng thôi đi, chọc giận chị LinhEvil là khổ cho TB lắm.
Xét thấy số thính giả cần nghe cũng nhiều, thôi thì sorry 2 bạn huonggiangf1 và dangkhoaquan, à quên Loveparadjse có nhắc phải gọi là đang khóa quần mới đúng, chắc bạn không thích nghe nữa thì TB đành chiều theo số đông vậy. Nên viết tiếp thôi. Chã lẽ mình đã cất công thai nghén nó giờ đi nửa đường mà dừng thì nói như chị bsg "không phải TB mà chị biết".

Uhm thì viết tiếp, sao lại không viết được nhỉ, có nhiều chuyện mà TB muốn chia sẽ trên đất chùa Vàng lắm. Dưng mà tự nhiên đang ở Lào rồi bị tông, mà không phải xe tông vì giao thông của Lào thì tuyệt vời lắm, mà TB bị người tông, nên câu chữ văng mất tiêu hết rồi, phải lấy lại cảm hứng mới có thể bắt đầu lại. Vì vậy, Thiên Bình sorry mọi người là cho mình tìm chút cảm hứng tại xứ sở Mimosa vài hôm rồi mình lại về hầu chuyện cùng mọi người vậy, mọi người nha.
Mình lên đường đây.

Độc hành
22-04-2010, 17:55
Khổ thân chủ topic, đã đi đến Lào rồi còn bị lôi về Hà Nội đánh hội đồng. Thương quá cơ.
Thôi đi Đà Lạt về rồi đi tiếp Lào nhá.

@Dung-BTT : Đã sửa lỗi chữ viết rồi thì sửa luôn cái Cầy Thê Húc giùm đi. Mai mốt tớ ra HN lại cứ mò qua cầu tìm quán cầy Thê Húc thì mệt.:D

barandom
09-05-2010, 22:27
Sao lâu quá không thấy chủ Topic viết tiếp . Đang chờ xem đây. :)

thienbinh_dn83
09-05-2010, 22:37
Sao lâu quá không thấy chủ Topic viết tiếp . Đang chờ xem đây. :)

@độc hành

Quá ra bị người tông còn nặng hơn xe tông, nên dưỡng thương từ giỗ Tổ sang Quốc tế LĐ đến giờ mà vẫn chưa hết. Cái hứng thú chả biết trốn biệt đi đâu, tìm lại mà nó khó vô đối. Thôi đành lỗi hẹn với mọi người, các ACE và các bạn, thân hữu gần xa đã cất công theo dõi và chờ đợi Topic này. Thật tình, Thiên Bình không viết tiếp được nữa, không hồi ức được nữa ... bạn mình ơi. Đóng Topic này tại đây thôi. Hẹn mọi người ở Topic khác vậy.

Mossa
30-08-2010, 22:36
Hai mươi mấy tuổi đầu...

đọc bài viết thấy cảm phục trước cô bé thích đi bụi một mình này ^^. Muốn xem té nước Lào-Thái Thiên Bình ơi! :D

dantocgoc
31-08-2010, 03:37
Hà Nội & Sài Gòn thì cũng là đất việt cả thôi, có khác gì nhau khi chúng ta đang sống trong thời kỳ văn hóa du nhập. mỗi vùng miền đều có nét đặc trưng và văn hóa riêng của nơi đó, nhận thức rõ được 1 vấn đề là cả 1 quá trình, mà cảm nhận riêng của 1 cá nhân trong thời gian eo hẹp..,thì tất nhiên không bao giờ trọn vẹn cả, cũng là người gốc HN và cũng theo dõi topic này, khách quan mà nhận xét tôi không hề nghĩ là bạn thienbinh_dn83 có hàm ý nói xấu hay là chê bai về HN. ở đâu cũng vậy..,[ đều có cái hay cái dở cả ] đúng là mọi sự so sánh đều khập khiểng.., nhưng theo tôi đây chỉ đơn thuần là sự so sánh để tìm ra sự khác lạ của miền này với miền khác mà thôi, có thể cách diễn đạt trong dùng từ của bạnTB mộc mạc quá nên gây ra sự hiểu nhầm này, thông cảm đi các bạn à/ chỉ trích, nhận xét mang tính địa chất địa phương không đúng lúc cũng là sai sót của bản thân,tốt đẹp thì không nói làm gì, nhưng dám thừa nhận nhưng cái xấu cũng là điều không đơn giản nhỉ... hihihi...[ đúng là nhân vô thập toàn ] thôi tất cả hãy.., hạn chế nhược điểm và liên tục phát ưu điểm cùng nhau xây dựng văn hóa của toàn xã hội nói chung ngày một phát triển, và cùng nhau bồi đắp cho diễn đàn này ngày càng tốt đẹp hơn, đó mới là mục tiêu cần thiết các bạn à, và tôi cũng mong rằng bạn thienbinh_dn83 sẻ tiếp tục viết tiếp những cung bậc cảm xúc của mình trên mọi nẻo đường mà bạn đã đi qua, chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc:D:LL

thienbinh_dn83
31-08-2010, 12:12
đọc bài viết thấy cảm phục trước cô bé thích đi bụi một mình này ^^. Muốn xem té nước Lào-Thái Thiên Bình ơi! :D

@ Chị Mossa:
Té nước Lào-Thái đành sorry chị vậy, hôm nào em rãnh em sẽ viết trong blog rồi mời chị vào xem hen. Khi nào chị đi Laos thì nhắn em, sẽ share chị ít thông tin ngon-bổ-rẻ, places must go hen chị.

@dantocgoc:
Cảm ơn những chia sẻ của bạn, lâu lắm rồi topic này giờ lại được AC đem lên, làm Thiên Bình thấy vui ghê. Rãnh rỗi phải ngồi viết những thông tin về mấy chuyến đi gần đây mới được, nhất định tớ sẽ / bạn thienbinh_dn83 sẻ tiếp tục viết tiếp những cung bậc cảm xúc của mình trên mọi nẻo đường mà bạn đã đi qua, chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc / như lời chúc của bạn mà.
Thiên Bình

dantocgoc
31-08-2010, 14:46
bạn thienbinh_dn83 ơi viết đâu cũng là viết, sao không viết tiếp trên topic này, mọi sự đang rở rang mà..?
nữa cốc nước không làm vơi cơn khát
nữa vầng trăng không đủ cho kẻ mộng mơ
bạn đã viết lên diễn đàn này là vì sự đam mê và yêu thích của chính cá nhân bạn, vì 1 lý do nào đó tác động mà bạn phải stop ư..? tự ái cá nhân..? tôi không nghĩ là vậy, người ta sống có niềm tin và sẳn sàng chết vì nó, và tôi cũng tin bạn sẻ tiếp tục chia sẻ những vui buồn của từng ngóc ngách mà bạn đã nhìn thấy bằng chính tâm hồn của con người việt. cố lên bạn nhé, con đường hạnh phúc bao giờ cũng vậy rất..[ chông gai ]:LL

happypack
31-08-2010, 20:08
viết tiếp đi bạn, mình rất thích lối kể chuyện của bạn, mộc mạc nhưng tươi mới!
lần giở những tấm hình để khôi phục cảm hứng! để lâu quá mạch viết cạn mất bạn ạ! như mình này, đi LG từ cuối 2007 mà đến giờ vẫn chưa viết xong :-(
mong chờ bài viết của bạn, như hồi xưa vẫn từng chờ Harry Potter mỗi tuần :-)
cheers,

tobala
22-09-2010, 20:10
Anh tan sở alo hỏi đang chỗ nào Anh ghé. Chỉ anh một hồi cũng chẳng thấy Anh tìm ra sau khi đã vào trong hẻm. Lên đến nơi Anh cười " Có ghé quán này bao giờ, toàn đi Nguyễn Du không hà!". Thế đấy, không chỉ có dân SG mới đến lần đầu nhé Bạn!.
Tính tiền, bất ngờ với câu nói" Anh lên sau không uống gì cũng tính phí 12k ! Chúa ơi, có vụ này nữa hả ta? Bình thường ở SG thì cũng có nhiều quán tính phí phục vụ, nhưng đối với cái quán như vầy mà tính tiền kiểu này thì ...chắc chỉ có HN mới có.

3AE lại đi tìm chỗ ăn tối. Lần này thì Tôi phải lên tiếng "Kiếm chỗ nào cho em ăn vị miền Nam một chút, sáng giờ không ăn gì được". Anh bảo qua quán Ngon. OK, Tôi mừng thầm đây là hệ thống quán ăn có nhiều ở SG mà, hi vọng có được bữa ăn tối tốt đẹp.
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06949Small.jpg

Xem qua một loạt menu, muốn ăn thử Bún Thang, gọi cô bé phục vụ trao đổi 1 tăng thì cô bé phán " theo em chị không nên dùng, nó rất khó ăn!" (?). Bó tay chấm cơm. Thôi! Không suy nghĩ gì hết Tôi gọi "Phở gà" cho nó LÀNH. Học cách dùng từ nhanh ghê. Anh và Bạn cười. Thêm ly sữa tươi.
Đây, tô phở gà ngộ như vậy đây, không giá mà lại bỏ măng khô vào . (gọi phở gà nhé, không phải gọi bún măng!).

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Ha%20Noi-Laos-Thailand%20April%202010/DSC06951Small.jpg

Tôi ăn không quen, vì có quá nhiều bột ngọt. Hình như họ không dùng đường mà nêm toàn bột ngọt hay sao đó. Ăn không hợp khẩu vị gì hế, Tôi nốc cạn ly sữa cho nó LÀNH!
Một thoáng Hà Nội khép lại. Chia tay Bạn tại quán Ngon. Anh chở đến một ngôi nhà bạn gái của Anh cho Tôi tắm nhờ, sau đó thì Anh lại đèo qua "điểm tập kết" vừa kịp thời gian để Tôi bắt đầu chuyến khám phá đất nước Triệu Voi.

Cũng may chỉ là 1 thoáng. Cho nó LÀNH. ko biết nhiều thoáng thì sao nhỉ?