PDA

View Full Version : [ĐÃ CHỐT ĐOÀN] DAN - Đông Giang - Tây Giang - Nam Giang - DAN từ 12.01 - 14.01.2013



hagattini
28-12-2012, 21:51
I. LỊCH TRÌNH:

- Ngày 12/1: Đà Nẵng – Đông Giang – Tây Giang.

8h30 xuất phát rời ĐN.

Ăn sáng (mì quảng) tại Tuý Loan, song xuất fát đi P’rao, Đông Giang( Nông trường chè xanh).

Ăn trưa tại P’rao, sau đó xuất phát đi Tây Giang.

Tối ngủ tại trung tâm huyện Tây Giang, lượn lờ phố núi, cfe, thưởng thức cái lạnh tê tái của phố núi – khí hậu giống như 1 Đà Lạt thu nhỏ.

- Ngày 13/1: Trung tâm huyện Tây Giang – thôn Ch’noc, xã Ch’ơm.

Xuất phát đi Ch’noc. Dọc đường sẽ dừng lại một số điểm tham quan, chụp ảnh. Nếu trời quang, mây tạnh thì mây trắng bồng bềnh, rừng cây thăm thẳm thú vị lắm nhé!

Từ trung tâm huyện lên thôn khoảng 60-80km, có đường ô tô đi giống như ở Ngọc Yêu, nhưng Qnam đợt đó còn là mùa mưa, nên chắc chắn đường sẽ khó đi hơn và hành trình đẩy, dắt xe là có rồi đấy.

Tối mình sẽ ngủ ở thôn Ch’noc.

http://bienphong.com.vn/BaoBienPhong/32/381/381/15639/Quang-NamSe-Kong-khong-gi-chia-cat-duoc/anbg.aspx
(Thôn Ch’noc chính là nơi cắm lễ thượng cờ, mọi người vào đọc link trên nhé)

- Ngày 14/1: Tây Giang – Đông Giang – Nam Giang - Đà Nẵng.

Tham quan thôn làng, ăn sáng xong (nếu có đồ ăn sáng), 9h mình sẽ trở lại huyện Tây Giang.

Ăn trưa ở thị trấn P’rao (Đông Giang), sau đó theo đường mòn HCM qua Nam Giang về Đà Nẵng. Ăn uống, trả xe và tiễn mọi người về SG.

II. CHI PHÍ:

- Do chủ yếu là đi rừng và ngủ bản nên chả có cơ hội mà tiêu tiền, dự kiến chi phí chưa đến 1,000k. Nếu mượn được xe ở DAN thì chi phí sẽ thấp xuống :)

Hiện nay đoàn mình có 5 nữ và 1 xế, có 4 người bay từ SGN ra DAN sáng sớm 12.01.

Tất cả các nữ đều có thể lên làm xế ngon, tuy nhiên sợ nhất là tại ăn ở nên gặp phải mưa rừng :)))

Mình cần thêm 2 xế cứng, ở Quảng Nam hoặc Đà Nẵng càng tốt.

Bạn nam nào ham vui thì ới mình theo sdt này: 0989 673 327.

rua85
29-12-2012, 12:12
Ngó bộ topic ế hàng quá Hagattini ơi. Kiểu này thì chị em tự xế thôi. :D

Ty April
29-12-2012, 14:12
Cứ bình tĩnh chị Rùa ơi, chắc các cua-rơ đang bận đua giải Tết tây :D

vikingtrung
29-12-2012, 17:46
Rùa tuyển vài anh lính chiến ở ĐN là đc thôi :))

hagattini
29-12-2012, 21:05
Hehe có lẽ Rùa quên mất vụ năm nay các Topic tuyển xế của mình toàn ế hàng :)))

Quả này Rùa nhờ nhầm người roài =))

rua85
30-12-2012, 09:59
Kiểu này thì nguy ghê. Ở đây mấy ngày này mưa triền miên, chị em khó mà đi được nếu ko có xế xịn. Hay là mình đi hết đoạn đường tốt rồi đi bộ nhỉ?? :D

taophuongtao
30-12-2012, 18:33
Ôi, em bị thích cung đường này.

hagattini
02-01-2013, 11:00
Em demo đường đi vào thôn K'noc cho mọi người xem đây ạ :)

https://i1197.photobucket.com/albums/aa428/hagattini/537905_3784982637792_790806213_n_zpsb04e395e.jpg


Cứ nghĩ tới con đường này mà hem có xế thì mình sợ khiếp vía ấy :))

Lamnd
02-01-2013, 15:54
Hoa ơi, tình hình là đường khó lắm nên nếu k có xế cứng thì k đi đc đâu em ơi, ôm lên lái k đc đâu vì đặc biệt đường từ Axan lên CH'om khủng khiếp lắm (mà âấy là trời còn k mưa), 17km offroad chủ yếu là dắt và đẩy xe.... bọn anh xế mà còn bơ phờ thì chị em sẽ bị quá sức mất.

Anh comment thêm lịch trình thực tế nhé:

- Ngày 12/1: Đà Nẵng – Đông Giang – Tây Giang: ok, đường đẹp k vde gì.
- Ngày 13/1: Trung tâm huyện Tây Giang – thôn Ch’noc, xã Ch’ơm:
-> Từ trung tâm huyện lên Ch'om khoảng 70km, trong đó từ TT lên xã Ch'Hy đường đẹp giải nhựa đi ok, tuy nhiên từ Ch'Hy đi Axan đường bắt đầu xấu, phải vượt qua 1 con suối đá hộc khoảng 80-100m, sâu ngập bô xe wave.
-> Từ Axan đi Ch'om đường thật sự rất khó, 17km đường offroad chủ yếu dắt và đẩy xe, xe đi cần thay bánh mới và trang bị thêm xích sắt gắn vào bánh để hỗ trợ di chuyển, kèm theo 2 chai xăng dự phòng 1 xe để đổ từ Ch'om ra trung tâm huyện.
-> Thời tiết trên Ch'om rất lạnh nên cần cbi áo rét và túi ngủ, mượn thêm chăn của nhà dân thì may ra mới đủ ấm.
-> Phải làm việc xin phép trc với đồn BP Gari và xin giấy giới thiệu. (trạm BP ở Ch'om thuộc đồn 649 ở Xã Gari).

- Ngày 14/1: Tây Giang – Đông Giang – Nam Giang - Đà Nẵng.
-> bọn anh xuất phát từ Ch'om lúc 11h thì về tới TT Huyện là 4PM, thời tiết buổi sáng thuận lợi, nhìn rõ đường, k mưa, xế đi quen đường hơn mất 5 tiếng. Vì vậy nếu em xuất phát sớm từ Tây Giang lúc 8h thì 1-2h em mới về tới TT Huyện, chạy về Prao khoảng 1 tiếng rưỡi, từ Prao về Nam Giang khoảng 2 tiếng. Nam Giang - ĐN khoảng 2 -3 tiếng.

Nên em cân đối lịch trình sao cho phù hợp nhé.

Quan điểm cá nhân của anh: nếu k kiếm đc xế cứng tay biết sửa xe thì k nên đi vào Ch'om, có thể đi vào Xã Ch'Hy rồi vòng ngc ra thì đẹp hơn. ... mà nhớ mang theo đồ sửa xe nhé chứ đường rất vắng ng, bọn anh cũng mang đầy đủ nhg may k bi dính phát nào, để tiện có thể mang theo keo tự vá Tiến Hưng thì đỡ phải tháo lắp nhiều.

hagattini
02-01-2013, 21:22
Thank anh Béo nhiều với hướng dẫn cụ thể và chi tiết như thế ;)

Em sẽ xem lại lịch trình của mình nếu trường hợp ko đủ xế xảy ra :D

Hic sao bữa nay các xế hiếm hoi thế. Hay tại ôm bây giờ đi bụi nhìu quá nên mới ra nông nổi dư lày :))

Lamnd
02-01-2013, 22:44
Uh thời buổi này bị mất cân bằng giới tính quá.... Giờ tìm xế cứ như thể tìm chim ấy hehe...

Em Hoa xem thêm bản đồ địa hình Tây Giang để biết nhé

http://113.161.7.121/diahinhtaygiang/

Trong đó dòng màu vàng là đường mòn đi vào đấy.

bomcuoi
03-01-2013, 15:44
Oạch, các xế nhà mình chạy đâu hết để các ôm bơ vơ thế này nhỉ? Up lên tí cho các Ôm tìm xế, sorry vì ko join được cung này.

Nếu không tìm được xế cứng thì anh nghĩ theo phương án của Lamnd là tốt nhất!

Lamnd
03-01-2013, 16:58
Nói chung tìm xế cung này cũng khá khó vì nếu ở ĐN thì thường lại k đi vì đã đi rồi còn k ở ĐN thì lại phải đôi thêm chi phí tàu xe :D
Đợt trc em tìm 1 xế thôi mà chật vật mất cả tháng mới tìm ra hiehehee...

Mà Hoa nhớ để ý thời tiết nhé, đang có không khí lạnh ở mBac đấy, nên có thể lúc đó còn lạnh hơn và dính mưa nữa. Các đoàn kahcs đi cùng thời gian với anh quanh quanh khu vực miền Trung đều bị mưa hết, mỗi mình k mưa chả hiểu sao hehe

skagen
03-01-2013, 18:14
Chào cac bạn, mình cũng vừa làm từ thiện ở Gari tây giang về http://www.google.com/search?q=tay+giang+can+lam+nhưng+tam+long&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=en&client=safari, đấy là link, bọn tớ ngủ ở tây giang nhà bạn Ba 01674747927 nhà sạch đẹp mới làm cực an ninh vì bạn này là c.an, và sắp tới chung tớ cũng định làm thêm một chương trình nữa ở đồn biên phòng ở đó tuyệt đẹp. Các bạn nên đến đó nhé

hagattini
03-01-2013, 22:18
Cảm ơn các tình yêu đã dặn dò em kỹ lưỡng ạ ^^, em sẽ cố gắng liệu cơm gắp mắm. Tuyệt đối hem ăn tham :D, nếu lần này em oánh cung này hem trọn vẹn thì..lần sau em oánh tiếp cho đến khi nào em được thỏa mãn ạ :D

Xế ơi là xế =((

Lamnd
04-01-2013, 08:23
Chúc em Hoa mọi sự ổn thỏa hehe vào xem album của Hương để biết thêm chi tiết nhé :D

khoikhang
04-01-2013, 09:27
Em demo đường đi vào thôn K'noc cho mọi người xem đây ạ :)

https://i1197.photobucket.com/albums/aa428/hagattini/537905_3784982637792_790806213_n_zpsb04e395e.jpg


Cứ nghĩ tới con đường này mà hem có xế thì mình sợ khiếp vía ấy :))

Nhìn hình ảnh này mà mình nhớ lại hơn 10 năm về trước ở huyện Hiên cũ, nếu đi xe bình thường có lẽ sẽ cực lắm,từ trung tâm huyện vào xã Macoi khoảng hơn 20km cũng đi bộ, may mắn thì đc ké xe reo, mấy bạn còn cần xế nữa không ? :)

hagattini
04-01-2013, 10:04
Nhìn hình ảnh này mà mình nhớ lại hơn 10 năm về trước ở huyện Hiên cũ, nếu đi xe bình thường có lẽ sẽ cực lắm,từ trung tâm huyện vào xã Macoi khoảng hơn 20km cũng đi bộ, may mắn thì đc ké xe reo, mấy bạn còn cần xế nữa không ? :)

Nhà chúng tớ vẫn rất..rất..rất đang cần xế ới bạn khoikhang :D

Lamnd
04-01-2013, 11:14
Nhìn hình ảnh này mà mình nhớ lại hơn 10 năm về trước ở huyện Hiên cũ, nếu đi xe bình thường có lẽ sẽ cực lắm,từ trung tâm huyện vào xã Macoi khoảng hơn 20km cũng đi bộ, may mắn thì đc ké xe reo, mấy bạn còn cần xế nữa không ? :)

Bạn khoikhang có lẽ là anh em vùng Tây GIang - Đông Giang rùi, hiện nay đường từ TT Huyện tới Ch'Hy đã đẹp, chỉ bdau qua con suối sâu đi Axan thì mới khó, còn từ Axan vào Ch'om thì rất khó.... nhg tinh thần vượt khó của ng VN còn cao hơn đường :P...

anacodam
04-01-2013, 17:03
Nhìn ảnh có vẻ đã thật đấy ^^ Tớ cũng muốn đi, dưng mà mới đi Kon Tum-Đà Nẵng về. Thấy lưới lười quá, thôi ở nhà lót dép ngồi hóng vậy. Mốt có gì tự lập plan đi vào đó sau ^^

hagattini
04-01-2013, 20:32
Nhìn ảnh có vẻ đã thật đấy ^^ Tớ cũng muốn đi, dưng mà mới đi Kon Tum-Đà Nẵng về. Thấy lưới lười quá, thôi ở nhà lót dép ngồi hóng vậy. Mốt có gì tự lập plan đi vào đó sau ^^

Cậu lần nào cũng chả có duyên với tớ Gon ạ..Mai mà còn có một cái duyên lỡ làng hồi Apachai chứ hem thì toàn hụt hơi í :))

anacodam
05-01-2013, 17:07
Cậu đi cung này tớ có biết đâu :)) Gần cả tháng nay tớ ko có vào phuot.vn mà. Nghe anh Lâm bảo mới bay vào xem thử đấy chứ ^^

thucso
06-01-2013, 01:36
Thời tiết dạo này ở Quảng Nam đang hay mưa, nên các bạn xem lại thời tiết trước khi đi. Đợt này mình ra ĐN nhưng thix đi xem rockstorm hơn nên chẳng mún đi đâu cả, chúc chuyến đi thành công.

doiquanho
06-01-2013, 18:17
Chúc chuyến đi thành công nhé.

khoikhang
07-01-2013, 08:04
Thời tiết dạo này ở Quảng Nam đang hay mưa, nên các bạn xem lại thời tiết trước khi đi. Đợt này mình ra ĐN nhưng thix đi xem rockstorm hơn nên chẳng mún đi đâu cả, chúc chuyến đi thành công.

Book vé máy bay hết rồi, bão cũng phải lết ra :))

hagattini
07-01-2013, 10:36
Book vé máy bay hết rồi, bão cũng phải lết ra :))

Anh cho chúng em địa chỉ email để gửi vé máy bay nhé.

Về đồ chuẩn bị thì anh cứ chuẩn bị cho bản thân thật tốt là okie rồi gồm: áo quần mưa bộ, giày có độ bám tốt, áo quần khăn ấm, dép tông. Mang ít đồ linh tinh thôi anh nhé, chủ yếu cần ấm thân :D

Những thứ khác chúng em okie cả rồi.

@ Viking Trung: Trong danh sách đồ em nhờ anh chuẩn bị, có thứ nào anh ko có hoặc ko chuẩn bị được thì liên hệ anh khoikhang báo anh ấy chuẩn bị nhé. Đến hôm đi mà thiếu đồ nghề gì thì anh biết số phận của anh đấy :))

khoikhang
07-01-2013, 10:45
Anh cho chúng em địa chỉ email để gửi vé máy bay nhé.

Về đồ chuẩn bị thì anh cứ chuẩn bị cho bản thân thật tốt là okie rồi gồm: áo quần mưa bộ, giày có độ bám tốt, áo quần khăn ấm, dép tông. Mang ít đồ linh tinh thôi anh nhé, chủ yếu cần ấm thân :D

Những thứ khác chúng em okie cả rồi.

@ Viking Trung: Trong danh sách đồ em nhờ anh chuẩn bị, có thứ nào anh ko có hoặc ko chuẩn bị được thì liên hệ anh khoikhang báo anh ấy chuẩn bị nhé. Đến hôm đi mà thiếu đồ nghề gì thì anh biết số phận của anh đấy :))
Chời, ở trong rừng cả tháng, tự chặt nứa làm láng còn phải để e nhắc à :D:D, dù sao cũng thanks vì đã quan tâm :))
Có cái chứng nhận này an tâm chưa :)
http://nt2.upanh.com/b2.s33.d1/f45725e521e582b035ca8af619d8d527_52377882.imag0404 .jpg (http://www.upanh.com/imag0404_upanh/v/dvfb5vdw7ia.htm)

calien
08-01-2013, 09:17
KHổ thân quá! Tại sao lại lựa mùa này để đi vùng cao Quảng Nam trời! Mưa gió thế này lại còn nữ đông hơn nam nữa chứ. Không tham gia được nhưng chúc chuyến đi thành công!! (hơi khó chút :D)

hagattini
08-01-2013, 12:15
KHổ thân quá! Tại sao lại lựa mùa này để đi vùng cao Quảng Nam trời! Mưa gió thế này lại còn nữ đông hơn nam nữa chứ. Không tham gia được nhưng chúc chuyến đi thành công!! (hơi khó chút :D)

Hehe ý zời bảo thế roài bạn ui :D. Với cả nếu chuyến này tớ ko chạm đích thì tớ lại đi típ, thế nên cứ xem đơn giản là đi tiền trạm ^^. Cuộc đời còn dài và ta vẫn còn những chuyến sau ;)

doiquanho
08-01-2013, 15:48
Riêng về đồ đi mưa thì e liên hệ Hương: nàng có chỗ mua ủng và áo mưa hay lắm, đi đường HCM chỉ có tuyệt trở lên.

Tris KR
08-01-2013, 15:50
:) 19/1 mình sẽ lên Gari,Tây Giang lần 3.Chỉ có lần đầu là đường khó đi...do mưa,sình lầy...còn lần 2 trời khô ráo nên thuận lợi hơn.Nhưng nói chung là vẫn còn có đường nên các bạn cứ yên tâm là sẽ vượt qua được hết.
- ở Nam Giang có thác Grang rất đẹp :)

hagattini
08-01-2013, 16:48
:) 19/1 mình sẽ lên Gari,Tây Giang lần 3.Chỉ có lần đầu là đường khó đi...do mưa,sình lầy...còn lần 2 trời khô ráo nên thuận lợi hơn.Nhưng nói chung là vẫn còn có đường nên các bạn cứ yên tâm là sẽ vượt qua được hết.
- ở Nam Giang có thác Grang rất đẹp :)

Hay bạn ấy dời lịch lên, đi cùng chúng tớ :D. Đội nhà tớ hơi bị tuyệt, cậu sẽ thích chúng tớ ngay và luôn đấy :))))))))

linhloc
08-01-2013, 22:47
Riêng về đồ đi mưa thì e liên hệ Hương: nàng có chỗ mua ủng và áo mưa hay lắm, đi đường HCM chỉ có tuyệt trở lên.
Mua ở shop Lộp Bộp của Nghĩa đấy Hagati
C giới thiệu mấy đoàn mua đồ của N rồi mà chẳng thèm giảm cho c đồng nào. Lại còn bảo, c có mua 1ngin đôi thì vẫn giá đó mà thôi. Hic
Nếu đường đi khó thì quay lại Đà nẵng an dưỡng cũng được
C thik Đà Nẵng lắm

evntelecom307
08-01-2013, 23:26
ủa, tình hình xế ôm hiện giờ ra sao rồi mấy chị?

hagattini
09-01-2013, 08:22
ủa, tình hình xế ôm hiện giờ ra sao rồi mấy chị?

Nhà chị vẫn thiếu xế, đi hem em? :D

calien
09-01-2013, 09:18
Cái này là ý mình chứ ý zời nào trời! :D Chắc là kiên anor C'tu hay anor Biên phòng nào rồi nên phải đội mưa, lội bùn lên thăm cho có ấn tượng đây mà! Hi,hi.... Cẩn thận nhé! Trên đó còn nhiều bùa yêu lắm đấy.:D. Ôi Acu hay MaCooih bức lập lừng!!

hagattini
09-01-2013, 10:35
@anh Khoikhang: Anh kiếm cho em cái bơm tay nhé :)

@ All: Cảm ơn mọi người nhiều nhiều vì đã động viên tinh thần chúng em ạ ^^

bắp mắm
09-01-2013, 20:09
Tiếc ghê đêm 12 ở ĐN diễn rockstorm rồi, không thì cũng tham gia 1 chuyến ^^

evntelecom307
11-01-2013, 20:35
con trai đi đc ko mấy chị

hagattini
11-01-2013, 21:56
con trai đi đc ko mấy chị

Time out roài em :)