PDA

View Full Version : LONG HẢI - Địa danh quen thuộc nhưng thú vị



helleagle
16-04-2010, 20:12
Ngày 1: Đơn thân độc mã
Tết nhứt lòng vòng thăm bà con, họ hàng, bạn bè hết cả thời gian cho bản thân. Tạm thời xong hết mọi thủ tục ngày Tết rồi, sáng ngồi ở nhà một hồi thế nào cũng bị rủ đi nhậu (nhậu liên tục từ trước Tết đến giờ sợ lắm rồi). Lôi máy ảnh ra, xuống bếp chôm ít đồ ăn nhét vào ba-lô, leo lên chiến mã thẳng tiến biển Long Hải nào. Được lướt trên đường, một cảm giác rất phê len lõi vào cơ thể uể oải mấy ngày nay do beer rượu (tuy trời nắng chói chang - mới hơn 8h30 mà ta). Sau 15', đệ đã qua khỏi TX. Bà Rịa và thẳng tiến đến Long Điền, xem như đến Long Hải rồi.
https://farm3.static.flickr.com/2781/4513741871_58dacbd53f_o.jpg

Mùi đặc trưng của biển tràn ngập buồng phổi, len lõi vào từng mao mạch, cơ thể như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới. Đệ thẳng tiến con đường quen thuộc đến ngắm nhìn cánh đồng muối dưới bầu trời trong xanh không một gợn mây thật là tuyệt.
https://farm5.static.flickr.com/4027/4513741979_0707214c2b_o.jpg

Bầu trời trong xanh không một gợn mây tuyệt đẹp. Nhưng cái nắng phía trên đổ xuống và hơi nóng phía dưới hắt lên không dễ chịu tí nào. Vậy mới biết "diêm dân" đã đổ bao giọt mồ hôi trên ruộng muối, mỗi hạt muối ta ăn đâu chỉ là kết tinh của biển mà còn là sự kết tinh của bao giọt mồ hôi của những con người đáng quý này.
Bầu trời trong xanh đến nao lòng, không gian bao la vô tận, con người bé nhỏ làm sao.
https://farm3.static.flickr.com/2046/4513742057_a1efdf1600_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2723/4513742109_f0b69f198c_o.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4041/4514382530_8b7e82baf2_o.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4027/4513742199_ee0c32a6ae_o.jpg

helleagle
16-04-2010, 20:17
Sau một hồi lâu ngắm nghía, lang thang quanh những ruộng muối đệ lại tiếp tục lên đường đem theo chút vấn vương nơi vừa đi qua. Tiến thẳng đến "Đèo nước ngọt" thôi, Dinh Cô giờ này chắc đầy người với người, bô xồ lắm.
https://farm3.static.flickr.com/2072/4514382760_ae13f783b5_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2335/4513742413_106912637c_o.jpg

Khung cảnh tuyệt chưa này, mang tí âm hưởng cổ điển nhá.
https://farm3.static.flickr.com/2384/4514382890_23d3a2f5f3_o.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4054/4513742569_45a4a1e5f5_o.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4015/4513742621_01559f1997_o.jpg

Cua biển bị sóng giạt vào ghềnh đá nhiều vô cùng, bà con gần đó cũng hay ra đây bắt nhưng nguy hiểm lắm.
https://farm3.static.flickr.com/2159/4513742707_7d4eb19912_o.jpg

helleagle
16-04-2010, 20:22
Lang thang trên con đường một bên là biển, một bên là núi và hoa anh đào thật là một cảm xúc khó tả. (Chỉ tiếc là bây giờ resort mọc lên nhiều quá, Việt Nam quy hoạch hài thiệt, cứ resort mọc lên là đốn hạ sạch rừng dương phòng hộ chắn gió biển mà bà con đã tốn cả chục năm trời chăm sóc. Mất hết vẻ đẹp vốn có của vùng biển thơ mộng, potay.com)
https://farm3.static.flickr.com/2047/4513742775_357c4f2be5_o.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4024/4513742855_ae2a3025a1_o.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4058/4514383354_4b2cd49554_o.jpg

Và đây là vẻ đẹp của rừng hoa anh đào dọc đường đi.
https://farm3.static.flickr.com/2681/4514383410_91cba82482_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2276/4514383520_0756df4a76_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2342/4514383644_45fa2de32a_o.jpg

helleagle
16-04-2010, 20:27
Còn đây là biển hoa Tigon nhá, không phải chỉ có Đà Lạt mới có đâu nhá.
https://farm5.static.flickr.com/4006/4514383760_0b2d5d4695_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2692/4513743481_25677f5a6f_o.jpg

Đệ lang thang ghé viếng vài ngôi chùa ven biển và trên đường vô núi Minh Đạm. Hôm nay không có hứng leo núi lên Chùa khỉ giữa trưa nắng thế này,
https://farm3.static.flickr.com/2068/4513743547_90e0354fc2_o.jpg

Phải vượt qua đoạn đường núi quanh co, uốn lượn như ở Bảo Lộc, Đà Lạt mới lên được khu di tích Chiến khu Minh Đạm nè, có lúc phải để số 1, số 2 mới leo lên nổi đó. Đường mới trải nhựa rất tốt, cảnh đẹp, không khí trong lành và mát mẻ vô cùng.
https://farm3.static.flickr.com/2083/4514384248_d9303db0b8_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2383/4513743987_61bcef4c96_o.jpg

Và đích đến cuối cùng cũng hiện ra, ghé uống ly nước mía mát lạnh trong khi nằm đung đưa trên võng giữa trưa nắng đúng là không gì thú bằng. Sau đó ghé thăm khu nhà tưởng niệm khá là đẹp có mấy chú khỉ ngộ nghĩnh dễ thương tư do chạy lăng quăng.
https://farm3.static.flickr.com/2004/4513743703_6e73428fe3_o.jpg

Và đây là đỉnh núi nhá, đệ leo lên leo xuống mấy lần rồi nên không lên đó nữa đâu nhá.
https://farm3.static.flickr.com/2332/4514384146_20595f3cab_o.jpg

Thăm thú, lang thang chán chê đệ phi vô rừng dương xanh mát dọc bờ biển mắc võng nằm nghĩ ngơi hóng gió biển, nghe tiếng sóng biển rì rào. Lôi hết đồ ăn đem theo ra nhâm nhi với lon beer giữa không gian tuyệt vời này cứ như ta đang ờ trên thiên đường.
Sau khi ăn uống no say, mơ màng ngủ một giấc đệ lại lên xe quay về. Thế là hoàn tất một ngày tuyệt vời đúng không nào các bạn? Các bạn hãy tử 1 lần đi, sẽ thích ngay í mà !!!! :-).

helleagle
16-04-2010, 20:41
Hoàn thành chuyến đi vui vẻ rùi....

helleagle
16-04-2010, 20:45
Hoàn thành chuyến đi vui vẻ rùi....

helleagle
16-04-2010, 20:48
Hoàn thành chuyến đi vui vẻ rùi....

helleagle
16-04-2010, 20:52
Hoàn thành chuyến đi vui vẻ rùi....

helleagle
16-04-2010, 20:54
Hoàn thành chuyến đi vui vẻ rùi....

helleagle
16-04-2010, 21:00
Hoàn thành chuyến đi vui vẻ rùi....

voongsenh
16-04-2010, 21:52
Khoe hàng hay Phượt? Đổi tên Topic đi thì hợp lý hơn......Nhạt nhẽo quá

helleagle
16-04-2010, 22:15
Khoe hàng hay Phượt? Đổi tên Topic đi thì hợp lý hơn......Nhạt nhẽo quá
Tuỳ suy nghĩ và cảm nhận của mỗi người thôi bạn. Có những chuyến đi nhẹ nhàng, có những chuyến đi khó khăn gay cấn, mỗi chuyến đi có một cái hay của nó chứ nhỉ. Tuỳ bạn nghĩ phượt là gì thì nó là thế thôi. Đóng góp 1 bài viết cho diễn dàn thêm phong phú mà bị chê thế này thì hơi buồn nhỉ!

Nếu bạn cảm giác nhạt nhẽo thì xin bạn bớt tí thời gian đọc và góp ý bài cảm nhận này của mình nhá: https://www.phuot.vn/threads/5935-Ng%E1%BA%ABu-h%E1%BB%A9ng-Mi%E1%BB%81n-T%C3%A2y-Ch%C3%B9a-Mi%C3%AAn-S%C3%B4ng-n%C6%B0%E1%BB%9Bc

Tớ chỉ viết cảm nhận về một vùng đất thôi và muốn chia sẽ với mọi người những địa điểm đẹp mà mình nhìn thấy. Bản thân tớ cũng mới biết đến phuot.com gần đây thôi; còn việc lang bạt xe máy cùng dady đến những nơi heo hút hay vào nơi rừng núi, cắm trại qua đêm trong rừng sâu thì tớ đã trải qua thường xuyên từ khi tớ học lớp 4 kìa (1991) (lúc tớ mới là nhóc tì hướng đạo sinh ah). Tớ cũng lười viết bài lắm nhưng cứ đọc hoài của anh chị em cũng ngại nên chọn những chuyến đi nho nhỏ của mình chia sẽ cùng anh chị em thôi, những chuyến đi vài tuần hay cả tháng tớ vẫn chưa đủ level để viết cho hay ho nên thôi.

Đọc nhận xét bác này xong thấy không muốn viết bài nào nữa, giống bị dội một gáo nước lạnh vào mặt ghê luôn :(

Jaychen
17-04-2010, 01:00
Long Hải đi vài lần rồi mà k bít có mấy chỗ đẹp vậy...... biển hoa Tigon đẹp tuyệt :x........ thanks chủ thớt :)

helleagle
17-04-2010, 06:52
Long Hải đi vài lần rồi mà k bít có mấy chỗ đẹp vậy...... biển hoa Tigon đẹp tuyệt :x........ thanks chủ thớt :)

thnx bạn đã quan tâm nhá... mỗi lần đi mỗi lần thấy một cái hay của vùng đất đã đi qua.
Tớ tính viết thêm một bài nữa và up lên một sổ cảnh tuyệt đẹp khác chia sẽ cùng bà con, nhưng bị bác voongsenh phê bình ghê quá nên mất hứng rồi.

Chitto
17-04-2010, 11:59
Tuỳ suy nghĩ và cảm nhận của mỗi người thôi bạn. Có những chuyến đi nhẹ nhàng, có những chuyến đi khó khăn gay cấn, mỗi chuyến đi có một cái hay của nó chứ nhỉ. Tuỳ bạn nghĩ phượt là gì thì nó là thế thôi. Đóng góp 1 bài viết cho diễn dàn thêm phong phú mà bị chê thế này thì hơi buồn nhỉ!


Bài viết và đoạn đầu ảnh của bạn rất hay, giới thiệu về vùng biển rất đẹp.

Tuy nhiên nửa sau trang trước bạn đưa ảnh chụp chân dung của bạn và bạn đồng hành hơi nhiều. Điều này với bạn thấy vui, tuy nhiên người khác đọc không thể cảm nhận được gì về biển Long Hải nữa ngoài chân dung hai người, vì vậy mất bớt đi cảm hứng. Nếu bạn cứ tiếp tục như đoạn đầu thì hay hơn biết bao !

helleagle
17-04-2010, 18:23
Bài viết và đoạn đầu ảnh của bạn rất hay, giới thiệu về vùng biển rất đẹp.

Tuy nhiên nửa sau trang trước bạn đưa ảnh chụp chân dung của bạn và bạn đồng hành hơi nhiều. Điều này với bạn thấy vui, tuy nhiên người khác đọc không thể cảm nhận được gì về biển Long Hải nữa ngoài chân dung hai người, vì vậy mất bớt đi cảm hứng. Nếu bạn cứ tiếp tục như đoạn đầu thì hay hơn biết bao !
Thnx bạn góp ý! Chân thành tiếp thu. Mình chỉ cảm thấy bức xúc vì giọng điệu không tôn trọng người khác của bạn Voong thôi.

Tommy_ngo
17-04-2010, 20:10
Bạn ý vẫn thế nhưng cũng có thể bạn show nhiều quá làm người khác có cái nhìn ko hay về mình , vì đây là diễn đàn chia sẻ . Cũng như lời bác Chitto góp ý , Thôi kệ đi (beer)

voongsenh
17-04-2010, 21:36
Thuốc đắng dã tật, sự thật khó nghe..., có thể sẽ làm bạn mất vui, và rất buồn, nhưng đây là diễn đàn Phượt. Bạn chịu khó đọc nhiều bài viết của người khác cũng như bạn thôi. Họ cũng đi, cũng cảm nhận cũng chia xẻ, nhưng họ không khoe hình cá nhân ( nếu có thì rất ít và có chú thích hoặc trêu chọc nhau ).
Ý kiến và cảm nhận của từng cá nhân trên diễn đàn rất khác nhau. Bách nhân bách khẩu vị .Tôi có chọc 1 nhát :Dam mà bạn đã phản ứng, vậy bạn mới thông cảm khi người khác đọc mà mất hứng như thế nào. Hiểu thế nào thì tùy, nhưng cũng chúc có nhiều chuyến đi vui và chia xẻ với mọi thành viên những gì bạn thấy :D.
Hãy luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu (NT)

helleagle
17-04-2010, 21:51
Thuốc đắng dã tật, sự thật khó nghe..., có thể sẽ làm bạn mất vui, và rất buồn, nhưng đây là diễn đàn Phượt. Bạn chịu khó đọc nhiều bài viết của người khác cũng như bạn thôi. Họ cũng đi, cũng cảm nhận cũng chia xẻ, nhưng họ không khoe hình cá nhân ( nếu có thì rất ít và có chú thích hoặc trêu chọc nhau ).
Ý kiến và cảm nhận của từng cá nhân trên diễn đàn rất khác nhau. Bách nhân bách khẩu vị .Tôi có chọc 1 nhát :Dam mà bạn đã phản ứng, vậy bạn mới thông cảm khi người khác đọc mà mất hứng như thế nào. Hiểu thế nào thì tùy, nhưng cũng chúc có nhiều chuyến đi vui và chia xẻ với mọi thành viên những gì bạn thấy :D.
Hãy luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu (NT)
Góp ý thỉ thì mình chả có ý kiến gì, nhưng quan trọng là dùng ngôn từ sao cho lịch sự. Tớ đọc tất cả bài trong diễn dàn rồi, đọc một cách trân trọng chứ không hời hợt đâu. Tớ show hình cũng với mục đích là chia sẻ những nơi đẹp để chộp ảnh thôi, nhưng cậu dùng lời lẽ nặng nề quá nên tớ chán xoá hết luôn. Chọc ngoái lịch sự khác với châm chọc chứ, thực sự là sau việc này làm tớ cũng mất hứng nhiều với việc đóng góp bài viết rồi. Có lẽ tớ sẽ không tích cực tham gia như trước đâu.

Tommy_ngo
17-04-2010, 22:14
Đề nghị bạn đổi hình ở avatar đi , nếu ko tôi gọi sẵn 113 đấy :))

helleagle
20-04-2010, 07:20
Đề nghị bạn đổi hình ở avatar đi , nếu ko tôi gọi sẵn 113 đấy :))
Tớ là thành viên của aikiken nen dung avatar í cho hợp tí mà. Hiii! Đừng goi police bắt tớ nhá.

kongfuson
20-04-2010, 11:28
Hì hì đã chơi thanh "katana" mà tinh thần ko đc vững vàng lắm. Tớ cũng từng tập Aikido nhưng ko chơi Aikiken (vì bị biến chất òi). Hy vong có dịp tán dóc về "kiếm" và cái thú lang thang. Bạn đã đọc "Thạch Kiếm" chưa ??

helleagle
20-04-2010, 16:04
Hì hì đã chơi thanh "katana" mà tinh thần ko đc vững vàng lắm. Tớ cũng từng tập Aikido nhưng ko chơi Aikiken (vì bị biến chất òi). Hy vong có dịp tán dóc về "kiếm" và cái thú lang thang. Bạn đã đọc "Thạch Kiếm" chưa ??
Hiii!! Đùa thôi, chứ có ai làm ji chứ. Biến chất thì bản thân tớ đã biến chất qua nhiều môn võ luyện tập từ bé đến jo... nên tớ thích cái hay cũng từng môn thôi... Thực chiến tốt là ok thôi. Không thích sự thuần nhất của 1 môn nào cả. Tớ có đọc qua "Thạch kiếm" rồi, một tác phẩm có nhiều điều để suy nghĩ.