PDA

View Full Version : Đã bao lần đến Huế mộng mơ...



cuabg
20-07-2007, 11:25
Đã bao lần đến Huế mộng mơ
tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt
đẹp dịu dàng pha lẫn trầm tư…
Tôi đến Huế khi fectivan Huế 2006 đang tưng bừng diễn ra trên khắp các nẻo đường, ngõ phố của cố đô. Khắp nơI, từ những em học sinh đến các bà, các chị đều cố gắng tạo ra ra cho mình nét Huế rất riêng. Họ nhẹ nhàng và sâu lắng đến lạ. Vâng từ xưa những thiếu nữ Huế đã có những nét duyên dáng, sâu lắng đến lạ…

https://i204.photobucket.com/albums/bb230/cua1979_79/DSC06973.jpg
https://i204.photobucket.com/albums/bb230/cua1979_79/Hue/DSC06991.jpg

cuabg
20-07-2007, 11:36
lăng Minh mạng đẹp như một bài thơ này
https://i204.photobucket.com/albums/bb230/cua1979_79/Hue/DSC07011.jpg
https://i204.photobucket.com/albums/bb230/cua1979_79/Hue/DSC06982.jpg
https://i204.photobucket.com/albums/bb230/cua1979_79/Hue/DSC06990.jpg

anson
20-07-2007, 12:11
Ngọ Môn - Huế

520

anson
20-07-2007, 12:14
Cầu Trường Tiền về đêm

521


522

anson
20-07-2007, 12:15
Cô gái Huế ???

523

cuabg
20-07-2007, 13:18
https://i204.photobucket.com/albums/bb230/cua1979_79/Hue/DSC07033.jpg
https://i204.photobucket.com/albums/bb230/cua1979_79/Hue/DSC07035.jpg
https://i204.photobucket.com/albums/bb230/cua1979_79/Hue/DSC07029.jpg

cuabg
20-07-2007, 13:40
https://i204.photobucket.com/albums/bb230/cua1979_79/Hue/DSC07058.jpg
https://i204.photobucket.com/albums/bb230/cua1979_79/Hue/DSC07061.jpg
https://i204.photobucket.com/albums/bb230/cua1979_79/Hue/DSC07053.jpg

cuabg
20-07-2007, 14:58
https://i204.photobucket.com/albums/bb230/cua1979_79/Hue/DSC07069.jpg

petitsinge06
20-07-2007, 16:41
Xì pam tí tẹo ạ. Hình như fải là "Đã đôi lần đến với Huế..." chứ ko fải "bao lần" ạ. kekeeeeeeeeeeee

hoaha
20-07-2007, 22:34
Tôi lại thấy Huế đẹp khi không ở gần các lăng tẩm đền đài cơ

hoaha
20-07-2007, 22:39
Đường phố cũng đẹp đấy chứ!

hoaha
20-07-2007, 22:41
Vẫn thấy Hà Nội trong Huê...

hoaha
20-07-2007, 22:43
Huế đẹp thật đấy, nhưng đừng ai để các bác xích lô mời đi uống cà fê vườn nhé! Huế vẫn chưa thực sự đẹp!

anson
20-07-2007, 23:33
Bên cầu Trường Tiền - Huế

563


564


565

got_but_chi
30-07-2007, 11:37
https://i88.photobucket.com/albums/k177/yeu-anh/hue%20-%20da%20nang/IMG_1572.jpg

Chiều trên Sông Hương
https://i88.photobucket.com/albums/k177/yeu-anh/hue%20-%20da%20nang/IMG_1847.jpg

Lá rụng
31-07-2007, 01:40
Giữ chút gì rất Huế...


https://i112.photobucket.com/albums/n196/la_rung/DSC07892.jpg


https://i112.photobucket.com/albums/n196/la_rung/DSC07893.jpg

Zorzo
31-07-2007, 09:36
Huế xanh:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/aaaa.jpg

mailanthao
28-09-2007, 23:58
Huế đẹp thật, ko đi quả là phí
Em đang chuẩn bị đi Huế 3 ngày 4 đêm, time như thế có đủ ko các bác nhỉ?

Bạn em nó tư vấn đi Huế thì nên đi những chỗ này:

- Lăng Minh Mang - Tự Đức - Khải Định
- Chùa Thiên Mụ
- Cầu Trường Tiền
- Sông Hương
- Biển Lăng Cô
- chợ Đông Ba

Nhưng em thấy ở trên có bác post cái hình nhà thờ nào mà đẹp thế?

Các bác đi Huế rồi cho em xin vài tư vấn?
Nên thăm những gì, theo trình tự nào là hợp lý?
À còn vụ chỗ ở, đi lại, quán ăn đặc sản Huế bình dân nữa...
Thanks các bác trước.

anson
29-09-2007, 09:33
Thêm vài hình ảnh ở Huế

https://www.phuot.vn/imagehosting/18746fdb939706d8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4045)

https://www.phuot.vn/imagehosting/18746fdb9488103b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4046)

https://www.phuot.vn/imagehosting/18746fdb9589478d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4047)

mailanthao
01-10-2007, 23:12
Em thấy trong này các bác đều đi Huế cả rồi, em vào hỏi chút kinh nghiệm mà ko bác nào nhiệt tình trả lời nhỉ? chỉ toàn thích post ảnh thôi à?

Phượt có vẻ ko được nhiệt tình trong việc hỏi đáp thông tin du lịch lắm nhi? Lần nào em định hỏi gì cũng phải kêu khóc chán mới có người lên tiếng...hic.

Chẳng bù cho ttvnol...
Thôi em lượn...

CVN
02-10-2007, 13:16
Ảnh của bác lá rụng đẹp quá! (c)



Em thấy trong này các bác đều đi Huế cả rồi, em vào hỏi chút kinh nghiệm mà ko bác nào nhiệt tình trả lời nhỉ? chỉ toàn thích post ảnh thôi à?

Phượt có vẻ ko được nhiệt tình trong việc hỏi đáp thông tin du lịch lắm nhi? Cảm nhận của bạn đáng để suy nghĩ.
Thực ra mỗi người tham gia 4rum với mục mục đích khác nhau. Người thì để chia sẻ những xúc cảm của mình qua các chuyến đi, tìm kiếm sự đồng cảm từ các bạn đọc. Người thì lại muốn phổ biến những kiến thức mình có theo dạng wiki... Cũng có những người thì tìm kiếm một cộng đồng ảo để chia sẻ nhưng thứ rất giản dị như vẫn chia sẻ với bạn bè hàng ngày: trả lời người nọ, hỏi han người kia, thậm chí cả những đoạn chit chát nữa.

Với quan điểm cá nhân mình thì 4rum của chúng ta nên bao gồm tất cả các hình thái đó. Tuy nhiên, mục đích cuối cùng sẽ là biến Phượt thành nơi mà mỗi khi ai đó có câu hỏi gì liên quan đến du lịch (những câu hỏi rất đơn giản, rất thiết thực như câu hỏi của mailanthao) sẽ có thể tìm thấy câu trả lời lưu sẵn trên 4rum, hoặc sẽ được các thành viên khác nhiệt tình trả lời ngay khi câu hỏi được đưa ra. Chỉ khi làm được điều đó thì ta mới có thể nghĩ đến một mục tiêu cao hơn cho Phượt, tỷ như biến Phượt thành một wiki về du lịch cho người Việt chẳng hạn.

@mailanthao: mình có thể hiểu sự thất vọng của bạn khi câu hỏi đưa ra không có người giải đáp, hay nói đúng hơn là không có ai sẵn lòng bỏ chút thời gian để trả lời.
Điều đó chứng tỏ 4rum này còn thiếu yếu tố quan trọng nhất của một 4rum: sự chia sẻ giữa các thành viên. Tuy nhiên, mong bạn cùng tin tưởng rằng 4rum sẽ lớn mạnh, với sự đóng góp của từng cá nhân như bạn, như mình!

Chúc vui!

canhcam
02-10-2007, 13:27
Em thấy trong này các bác đều đi Huế cả rồi, em vào hỏi chút kinh nghiệm mà ko bác nào nhiệt tình trả lời nhỉ? chỉ toàn thích post ảnh thôi à?

Phượt có vẻ ko được nhiệt tình trong việc hỏi đáp thông tin du lịch lắm nhi? Lần nào em định hỏi gì cũng phải kêu khóc chán mới có người lên tiếng...hic.

Chẳng bù cho ttvnol...
Thôi em lượn...

Đôi khi bạn nên tự đặt câu hỏi với bản thân là tại sao mọi người ko trả lời bạn trước khi kêu khóc và trách cứ nhé :)

Phượt có nhiều người tốt bụng lắm đấy chứ (NT)

TNT
05-10-2007, 23:23
Sông Hương thơ mộng
https://www.dhthanglong.net/Upload/Image024.jpg

Mềm mại như một nàng thiếu nữ.
https://www.dhthanglong.net/Upload/Image025.jpg
Mấy tấm ảnh này tớ chụp bằng điện thoại di động nên không thể lấy rộng được, nhưng phải công nhận đứng từ góc này chụp ảnh sông Hương đẹp tuyệt vời. Đố các bác biết tớ chụp từ chỗ nào đây?:LL

xxhuy
24-06-2008, 13:04
Em đặt gặch nhá tối về phọt - đi trong 1 ngày tất cả các lăng, không hề cưỡi ngựa xem hoa nhé.

Đồ nghề trang bị:
- Xe máy
- quyển sách về các lăng tẩm
- Mũ và 1 đôi giày đi bộ loại siêu nhẹ

xxhuy
24-06-2008, 17:40
Huế, xứ Huế mộng mơ, các em gái tha thiết tà áo tìm trên con xe đạp, dọc suốt từ cổng đại nội đến cây cầu Tràng Tiền men theo dòng song Hương yên bình, đâu đâu cũng bắt gặp phi đội xe đạp áo dài tím. Em đến Huế vào lúc như thế đấy ạ


Loay hoay tìm cái trốn nương thân cho qua đêm sao mà khó thế, thi thoảng lại gặp cái hình ảnh một đám tây ba lô lố nha lố nhố, chạy ra chạy vào, chạy lên chạy xuống, check phòng, mặc cả giá phòng, nghĩ mà chán sự đời. Nhìn quanh khu phố ven theo con song Hương hiền hòa mà chưa biết chọn cái KS nào thì có đôi bàn tay nhẹ nhà, ri ri trên vai em, nhẹ nhàng và thân thiện ấy cộng với cái giọng không khác đi đâu được của dân Kinh Thành xưa “ cậu tìm khách sạn mô, ghé qua tui đi, KS mới xây, đẹp lắm”


Phọt - theo yêu cầu bạn BLACK cách cách

banmaitoahuong
25-06-2008, 17:37
Bạn này giống mình nhỉ . Mình đi thăm các lăng cũng hết có 1 ngày thôi à . Mệt bà cố .

lymy
25-06-2008, 22:14
Em cũng chạy xuýt chết vì dính mưa, nhưng mà chưa hết, cái điện Hòn chén em chưa được ghé chân qua, huhu

la_ngoc
29-06-2008, 00:24
Đợt em đi Huế, mua city tour, đi 3 lăng chính, Đại Nội và chùa Thiên Mụ, lúc về còn đi thuyền trên sông Hương, mệt gần chết. Nhưng đi city tour tính ra cũng khá rẻ, thăm thú được nhiều, đỡ phải chạy xe máy, vừa mệt vừa nóng :(

nhocdenthui
03-07-2008, 00:42
Kinh nghiệm của em đi xe máy là ổn nhất, tự lái xe, thích ngừng lại chụp ảnh thì cứ việc.

Trong một ngày đi hết các lăng mà không cưỡi ngựa xem hoa thì em bái bác làm sư phụ :|

Em nghĩ bác nên chọn lọc đi vài lăng thôi, kiểu như cái nổi bật và đặc thù của Huế

Em vote những lăng sau:

1. Lăng Tự Đức - mùa này chắc chắn là có nhiều sen. Lăng Tự Đức ai đến Huế cũng có ảnh ở chỗ này :D

2. Lăng Minh Mạng - đẹp phết bác ạ. Bác đi vào buổi chiều nhé để ngắm hoàng hôn trên sông Hương. Đường đi lãng mạn phết.

Nếu bác đi Tự Đức xong có khi đi luôn cái lăng Gia Long rồi quay về lăng Minh Mạng, coi như là hết thời gian (đi lại, chụp ảnh, ngắm nghía).

Đấy là kinh nghiệm của em đi thôi ạ. À, quyển về Huế em thấy của Phan Thuận An "Quần thể di tích Huế" khá được bác ạ. Ra Đinh Lễ (HN) hoặc Quỳnh Mai (SG) chắc chừng đâu đó 35k.

Mà mùa này Huế hay mưa, bác nhớ giữ máy ảnh kỹ vào :P

la_ngoc
03-07-2008, 11:56
...

Mọi người gọi là đi tất cả các lăng thôi chứ phần lớn chỉ đi 3 lăng chính là Tự Đức, Minh Mạng và Khải Định. Gia Long của bác cũng đẹp nhưng hơi xa nên chắc ít người đi. Mà sao bác không thích Khải Định hay sao lại ko cho vào list. Nếu so với Tự Đức và Minh Mạng thì kiến trúc rồi phong thủy của lăng Khải Định không giống vậy, nhưng em thích những mảnh gốm sứ ở phía bên trong lăng. Còn Minh Mạng và Tự Đức thì có đồi thông, có hồ nước em cũng thích.

Đi xe máy như bác thì cũng thích rồi nhưng còn tùy hoàn cảnh thế nào chứ. Trời vừa nắng vừa nóng, đoàn đi lại có 3 đứa con gái như bọn em, đường xá không biết mà đi dãi nắng thế thì thà đi city tour, có xe đưa xe đón, cơm trưa ngon lành, lại có người hướng dẫn, để thời gian và sức khỏe làm việc khác, đi thăm thú chỗ khác còn hơn :)

xxhuy
04-07-2008, 09:21
các bác đi nghỉ mát thì lượn hộ em, đi nghỉ mát mà chọn Huế bọn nó lại chửi có tiền mà không biết tiêu nhá...tàu lượn từ cô chị đến cô em hộ Chí Phèo này cái.

Chú được cái KS Hoàng Gia giá rẻ bất ngờ 120K phòng rộng, máy lạnh, sạch sẽ, ngang với 3 sao mỗi tội chỉ không có Hồ Bơi, em không dùng máy lạnh cho nên chỉ còn 100K.

Đến Huế phải biết xứ Huế, em đi tìm gái Huế trước. Chạy thẳng ra khu Đại Nội ngắm các em gái áo dài tha thướt, các đôi trai gái đang tậm tịt, thụt ra thụt vào, các cô các cậu kẽo cò nhau. Các cô các chú " chụp pô ảnh đi bay" loạn cào cào ở khu Đại Nội.

Sáng thức dậy lúc 7h, em ghé quán cơm hến ăn sáng, rồi bắn đầu cuộc hành trình.
Em quyết định chạy thẳng 1 mạch đến Lăng Gia Long, lăng đầu tiền và cũng là Lăng xa nhất trong tất cả các Lăng. Lăng Gia Long và một lăng nữa có kiến trúc rất khác so với nhiều đời vua khác, khu vực thờ một bên, khu lăng mộ một bên. Nơi đây về kiến trúc không có gì đặc sặc, khu vực nhà thờ đang được sửa sang, vẫn với lối kiến trúc cung đình, nhà thờ và các khu vực của ng trông coi, các quan đến thăm cúng, 2 bên tả hữu.
Khu vực lăng mộ ngoài 2 hàng quan quân. Khu vực mộ Gia Long có 2 hàng tường thành bao bọc, phía trong khu mộ có 2 mộ, 1 của Vua Gia Long, 1 là của Hoàng Hậu, chính vì thế mà có 2 hành hình vuông bao bọc.
Khu vực ngoài lăng có 2 cột to, cao chót vót được ho nó Hướng của Lăng, xung quang Lăng Gia Long là rất nhiều quần thể lăng tẩm khác, bao bọc quần thể là các đồi thông, phi lao, các con sông nhỏ mà xưa kia thì sen đầy mặt hồ.

springtime
04-07-2008, 20:27
Mình cũng định dừng lại Huế trên đường xuyên Việt. Cho mình xin địa chỉ khách sạn, chỗ thuê xe máy với. Mình đi với 2 nhóc thì cần mấy ngày ở lại Huế để thăm hết các lăng tẩm và Đại nội nhỉ? Cảm ơn bạn đã giúp đỡ!

nhocdenthui
04-07-2008, 22:19
Em thấy KS Duy Tân (mới) phòng ốc rất tốt, nội thất cũng đẹp, ăn sáng cũng ngon. Giá hợp lý. Phía trước KS có rất nhiều công ty Lữ Hành nên rất tiện, lại ở ngay phố du lịch.

springtime vào link này tham khảo thêm về KS này: http://www.duytanhotel.com.vn/

elche
24-07-2008, 23:06
khách sạn ở Huế 0 đắt lắm, đừng vô mấy chỗ cỡ Morin hay Imperial là ok, vào Huế thì tranh thủ ăn các món Huế,ngon mà rẻ,e cũng vừa đi Huế về

come back
05-08-2008, 03:47
Em từng đi 2 người thuê xe oto do đi vào mùa đông ở 1 ngày ở Huế. Kinh nghiệm không nên đi mùa đông, 1 ngày ở Huế rất chán, mùa hè nóng mù thu hợp hơn ?

ngotrantrung
21-08-2008, 02:40
lại làm em nhớ đến chỗ này
tý rơi cả người cả xe xuống sông hương
https://i48.photobucket.com/albums/f223/ngotrantrung/P1070476.jpg

vntuyen
21-08-2008, 15:25
Đố các bác biết tớ chụp từ chỗ nào đây?:LL
Đồi vọng cảnh, đúng không bạn?

come back
21-08-2008, 21:36
Cô gái Huế ???

523

các em gái Huế giờ cũng hai dây thiếu vải thế này ư :D. Tình hình là iem trong đầu bị lập trình với bao nhiêu điều tốt lành về gái xứ ấy, chắc giờ phải đi thực tế thay đổi suy nghĩ :))=))

Chitto
26-08-2008, 11:14
các em gái Huế giờ cũng hai dây thiếu vải thế này ư :D. Tình hình là iem trong đầu bị lập trình với bao nhiêu điều tốt lành về gái xứ ấy, chắc giờ phải đi thực tế thay đổi suy nghĩ :))=))

Theo tớ thấy, thì con gái Huế không đẹp, nếu so với những vùng quanh đó như Quảng Bình, Quảng Trị, và Quảng Nam.

Hồi trước biết một lớp học đại học ở Huế, rất đông nữ sinh, thì những cô xinh đẹp nhất đều không phải người Huế !!!

iemmei
26-08-2008, 12:55
Cô gái Huế ???

523

các em gái Huế giờ cũng hai dây thiếu vải thế này ư :D. Tình hình là iem trong đầu bị lập trình với bao nhiêu điều tốt lành về gái xứ ấy, chắc giờ phải đi thực tế thay đổi suy nghĩ :))=))

Ông già của thế kỷ trước còn sót lại hả? trừ những lúc ăn mặc vì có lễ mạc gì đó, cô gái này ăn mặc đẹp như vậy, ông đúng là đáng cho ăn :T:T:T

Forza
09-09-2008, 11:27
Có một điểm đi rất hay nhưng không nhiều người nhắc đến, kể cả những người sinh ra và lớn lên ở Huế cũng có nhiều người chưa từng đặt chân đến, đó là lăng Gia Long.

Có bác nào từng đến cho anh em xin tý ảnh nhỉ? :)

wander
24-10-2008, 16:46
BÌNH DỊ, THÂM TRẦM MÀ SÂU LẮNG ĐÃ LÀM NÊN TÍNH CÁCH HUẾ. Ở ĐÓ NGƯỜI TA BẮT GẶP CÁI VẺ BUỒN BUỒN, THƠ THƠ Ở CẢ CON NGƯỜI VÀ CẢNH TRÍ. SÔNG HƯƠNG, NÚI NGỰ, CẦU TRƯỜNG TIỀN, VÀ LĂNG TẨM NGÀN NĂM CÒN TRƠ CÙNG TUẾ NGUYỆT

XỨ HUẾ Đoàn Linh Cảm

Ơi xứ Huế ngàn năm còn cổ kính,

Nước sông còn soi bóng những giai nhân.

Tôi về đây rũ sạch lớp bụi trần,

Và lặng lẽ ngắm những nàng tiên nữ.

Dáng yêu kiều say lòng người cô lữ,

Nón bài thơ nghiêng dưới nắng hanh vàng.

Tôi nhìn theo sầu bỗng thấy mang mang,

Người đã khuyất mà tôi còn ngơ ngẩn.

Ơi Núi Ngự, Sông Hương, cùng lăng tẩm,

Vẫn âm thầm chờ đón những thi nhân,

Đem về đây buồn thương nhớ vô ngần,

Sầu vạn nẻo cũng quay về xứ Huế.

Người xứ Huế yêu thơ và lặng lẽ,

Tà áo dài trong trắng nhẹ nhàng bay,

Nón bài thơ e lệ nép trong tay,

Ngập ngừng bước những khi trời dịu nắng.

Người xứ Huế trang nghiêm và thầm lặng,

Thường hay sầu trong lúc thế nhân vui,

Tâm sự nhiều song chẳng hé trên môi,

Ôi kín đáo những người em xứ Huế.

___

Ta đã xa em rồi xứ Huế,

Đây chỉ còn một xứ Huế trong mơ,

Để trao người em ta vẫn tôn thờ,

Trong tâm tưởng và tình thơ bất diệt.

Phù Du
29-02-2012, 19:11
Em cũng mới đến lăng Minh Mạng và Lăng Tự Đức chứ chưa đến Lăng Gia Long. Có lẽ hè này phải kéo nhóm bạn đi mới được :D

thuatpham90
29-02-2012, 23:14
THáng 4 này ở Huế có festival. Chắc có nhiều cái thú vị

sir_boy
20-05-2012, 09:02
18-19/5 Huế có lễ Hội Sóng Nước Tam Giang, nhà phuot chúng ta có ai đi thời điểm này thì đánh dấu nhá :D

binhbino
20-05-2012, 10:13
Có một điểm đi rất hay nhưng không nhiều người nhắc đến, kể cả những người sinh ra và lớn lên ở Huế cũng có nhiều người chưa từng đặt chân đến, đó là lăng Gia Long.

Có bác nào từng đến cho anh em xin tý ảnh nhỉ? :)

Lăng Gia Long là một lăng mà người đi thăm Huế nên đến. Đó là lăng mà ta đến mà không mất tiền vé vào cổng, đó là lăng mà với mình ta ngồi trên mộ của các bà hoàng hậu mà suy ngẫm về lịch sử đã qua.

Trước khi đến lăng, phải qua một con đò, đò dọc. Tiền đò là 50 ngàn cả đi lẫn về. Nên đi bến đò cuối cùng, theo đúng chỉ dẫn của Google Maps. Nếu có thể thì mang theo một cần câu tay, để câu cá trên hồ...

Đối với mình, Huế có 3 ấn tượng: 1. Lăng Gia Long, 2. Ca Huế, 3. Một bác xe ôm cứ kè kè theo mình nói: "đến Huế phải ôm Huế vào lòng, để anh giới thiệu mấy em sinh viên Huế dễ thương lắm", mình lắc đầu. :D

Song Ngư
20-05-2012, 19:20
em vừa về nè :)) đi những chỗ chủ top đi lun á

Deplov
01-06-2012, 09:18
Một bác xe ôm cứ kè kè theo mình nói: "đến Huế phải ôm Huế vào lòng, để anh giới thiệu mấy em sinh viên Huế dễ thương lắm", mình lắc đầu. :D

Lần đi Huế 2 năm trước cũng có mấy bác xích lô gạ đoàn em "Cạc chụ có muộn ôm Huệ vô lòng không" xong còn cho bảng giá đàng hoàng.