PDA

View Full Version : Đạp xe qua 24 quận huyện, ô zui quá xá là zui



boygia
26-12-2012, 19:55
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok14_resize_zpsb94f95c9.jpg
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok25_resize_zpse609d485.jpg
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok4_resize_zps087be2fc.jpg
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok21_resize_zps80cf03f4.jpg

Đạp 136 km trong ngày đối với bạn bè trong nhóm tớ chỉ là cái phủi tay, hehe. Nhưng mà đối với tớ thì nó cũng là hòn đá lớn cần phải vượt qua. Nhưng ý nghĩa chuyến đi này, theo tớ, là cái việc đạp qua 24 quận huyện cơ.

Ở SG bao năm vậy mà nếu ngồi kể tên đủ 24 quận huyện cũng hơi khó à. Nhưng sau chuyến này thì tớ chẳng những thuộc tên mà còn nhớ hướng đi và đường đi nữa. Nói chung cảm giác đi qua các vùng đất khác nhau, với những đặc trưng khác nhau cũng hay lắm. Ví dụ bạn đi qua hướng Quận 7, Nhà Bè thì hai bên đường cỏ lau mọc rất nhiều, nhìn rất ư là lãng mạn. Con đường Nguyễn Hữu Thọ nối hai quận này giờ cũng rất hoành tráng với các tòa nhà cao, biệt thự sang. Còn đi Hóc Môn, Củ Chi, thì bạn gặp nhiều lũy tre làng, các cây cổ thụ cao trước nhà, và bò sữa nuôi kha khá.

Cái khó là lập map cho chuyến đi. Bình thường các bạn tớ mần hết, tớ chỉ đi theo. Còn giờ tự đi, phải tính toán sao cho đi đến những điểm hợp lý cả về ý nghĩa lẫn quãng đường ngắn nhất (nhưng rốt cuộc thì quãng đường vẫn quan trọng nhất, hehe).

Sau cả buổi hì hụi thì tớ cũng lập được quãng đường đi theo thứ tự các quận huyện sau: Tân Bình-Phú Nhuận-Q.3-Q.10-Q.11-Tân Phú-Bình Tân-Q.6-Q.5-Q.8-Bình Chánh-Nhà Bè-Cần Giờ-Q.7-Q.4-Q.1-Q.2-Q.9-Thủ Đức-Bình Thạnh-Gò Vấp-Q.12-Hóc Môn-Củ Chi-Tân Bình.

Tớ ở Tân Bình. Định xuất phát từ rạp Galaxy cho đẹp, nhưng mờ chỗ đó nó tắt đèn tối thui. Xong qua công viên Bàu Cát cũng tối thui. Vậy là phải xuất phát tại chợ Bàu Cát.
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok1_resize_zps47ab1d6d.jpg
0 [5h46, Tân Bình] Xuất phát từ chợ Bàu Cát.

Tớ đi ra ngã tư Bảy Hiền rồi qua bờ kè, đi Đặng Văn Ngữ.
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok2_resize_zpsfcf3d9cf.jpg
1 [6h02, Phú Nhuận] Điểm đến đầu tiên: Nhà thờ Đa Minh.

Đi Lê Văn Sỹ, tới Trần Quang Diệu, Trần Văn Đang.
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok3_resize_zps897fca5a.jpg
2 [6h12, Q.3] Đến Ga Sài Gòn.

boygia
26-12-2012, 19:56
Tiếp tục đi ra Cách Mạng Tháng 8, Bắc Hải, rồi đến Tòa nhà MobiFone. Lúc đầu định ra ĐH Bách Khoa, nhưng thấy tòa nhà này đẹp nên mần luôn. Hehe.
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok4_resize_zps087be2fc.jpg
3 [6h24, Q.10] Tòa nhà MobiFone.

Từ Lý Thường Kiệt, tớ đi Bình Thới-Ông Ích Khiêm-Hòa Bình. Tới Đầm Sen. Buổi sáng ở đây có đông người tập thể dục lắm. Cũng nhiều xe đạp nữa.
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok6_resize_zps82cbeccc.jpg
4 [6h42, Q.11] Đầm Sen.

Từ Hòa Bình tớ đi Lũy Bán Bích-Lương Minh Nguyệt. Tớ tìm thấy Chùa Từ Huệ trên bản đồ, không ngờ khi tới thì hơi bé. Hehe.
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok7_resize_zpsd9f23777.jpg
5 [6h51, Tân Phú] Chùa Từ Huệ.

Các chặng trước trời còn sớm nên ít người đi. Từ chặng này người bắt đầu đông hơn. Tớ đi Lương Thế Vinh, ra Tân Hòa Đông. Chạy khá xa thì qua địa phận Bình Tân. Rồi ghé Trường Tiểu học Bình Trị Đông làm một tấm.
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok8_resize_zpse275fa13.jpg
6 [7h05, Bình Tân] Tiểu học Bình Trị Đông.

Từ chỗ này thì tớ chả biết đi sao luôn. Đi theo Google nhưng trật lất, cuối cùng phải hỏi các bác xe ôm. Rồi cũng đến Nhà thờ Chúa Hiển Linh. Hóa ra Google chỉ đường đi phía sau nhà thờ, còn các bác lái xe thì chỉ đi cổng trước. Haizz.
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok9_resize_zpsd32e792d.jpg
7 [7h27, Q.6] Nhà thờ Chúa Hiển Linh.

Từ nhà thờ cứ chạy thẳng Kinh Dương Vương về hướng Sài Gòn sẽ gặp Co op Mart Phú Lâm thôi. Chỗ này hì hụi chụp hình, lâu lâu lại cảnh giác coi có đứa nào khả nghi không. Nó mà giật cái máy thì toi. Tớ được nghe kể nhiều về vụ giật máy ảnh rồi. Co.op Mart Phú Lâm.
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok10_resize_zpsaea5e126.jpg
7 [7h31, Q.6] Co.op Phú Lâm.

Sau khi chụp choẹt thoải mái ở Phú Lâm thì chặng tiếp theo là Quận 5. Tớ sẽ đi bến xe Chợ Lớn. Hồi sinh viên tớ thuộc nằm lòng chỗ này vì nó có xe về quê Long An. Giờ thì nó thành bến xe buýt, không còn chức năng xe chạy suốt nữa. Mình đi thẳng Hồng Bàng, rẽ qua Nguyễn Trãi rồi quẹo qua Xóm Vôi. Bến xe này không cho xe đạp, xe máy vào nữa. Thôi chụp ở ngoài vậy.
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok111_resize_zpsf5f3dbd3.jpg
8 [7h43, Q.5] Bến xe buýt Chợ Lớn.

boygia
26-12-2012, 19:58
Chặng tiếp theo là Quận 8. Tớ đi ra Nguyễn Trãi, rồi chạy Nguyễn Tri Phương, qua cầu, chạy tiếp là Phạm Hùng. Ban đầu tớ định chụp trường THPT Lương Văn Can, nhưng đi tiếp một đoạn thì thấy cái nhà thờ Nam Hải rất to, hoành tráng (nhưng mà vào ảnh tớ thì nhìn nó cùi quá đúng hok?).
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok112_resize_zpsf8251367.jpg
9 [8h04, Q.8] Thánh đường Nam Hải.

Chạy tí nữa thì thấy một trung tâm mua sắm rất bự. Chắc của Satra, một hệ thống lớn, chủ của siêu thị Sài Gòn ở góc 3-2, Nguyễn Tri Phương. Chỗ này mà càphê hay ăn uống thì đẹp. Thấy sạch sẽ và view đẹp. Trang trí Noel rất hoành tráng nhá.
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok12_resize_zps52a688eb.jpg
10 [8h12, Bình Chánh] Centre Mall.

Ở Bình Chánh tớ định chụp khu biệt thự ven sông Ông Lớn theo như kế hoạch, nhưng mà cái Centre Mall ấn tượng hơn, rồi cầu Ông Lớn cũng ấn tượng nên tớ chụp luôn. Chỗ này trên đường Nguyễn Văn Linh.
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok131_resize_zps415f1762.jpg
10 [8h19, Bình Chánh] Cầu Ông Lớn.

Oài. Nếu bạn đạp xe thì sẽ biết quý các con đường đẹp, hehe. Đường đẹp là có view đẹp và mặt đường tốt. Hai thứ đó đều có từ đoạn Nguyễn Văn Linh rẽ qua Nguyễn Hữu Thọ. Con đường thật tuyệt vì các tòa nhà và khu thương mại mọc đầy rẫy. Tuy chưa hoàn chỉnh như Nam Sài Gòn nhưng con đường này tương lai sẽ rất đẹp và hiện đại. Hic, thằng bạn tớ - làm quản lý cho bạn Jennifer Phạm, ở một trong các tòa nhà đó, thiệt là mê. Có nhiều tòa nhà đẹp lắm, nhưng tớ chộp em Dầu khí này vậy. Hic, so với tòa nhà thì xe tớ chìm nghỉm.
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok132_resize_zpsa073cdd2.jpg
11 [8h30, Nhà Bè] Đường Nguyễn Hữu Thọ.

Nếu các tòa nhà làm tớ khổ sở vì phải ngóc đầu nhìn, thì con đường 2 bên làm tớ khổ với các bụi lau. Tớ chụp 1 tấm duy nhất là xong cái tòa nhà, nhưng chụp cả chục tấm mới ra được tấm phía dưới. Các bạn có nhăm nhe chụp cái này thì phải xác định là hoa (hay cái gì đó của nó) sẽ bám vào người nhé. Dính vào quần, áo, và cả dây đeo máy ảnh nữa. Lúc chụp không để ý, chứ mà bước ra ngồi 1 hồi là biết, kha kha.
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok14_resize_zpsb94f95c9.jpg
11 [8h48, Nhà Bè] Đường Nguyễn Hữu Thọ.

Bình thường đi xe máy tớ thấy phà Bình Khánh xa lắm, mà sao đi xe đạp thấy gần thế, khe khe. Đạp tí đã tới. Chỗ này tớ chụp nhiều lắm, vì phải đợi 15-20p gì đấy. Lấy 1 tấm ưng ý vậy.
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok15_resize_zps1ffa5791.jpg
11 [9h40, Nhà Bè] Phà Bình Khánh.

boygia
26-12-2012, 20:01
Trên phà:

https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok16_resize_zpsc41ea10f.jpg
11 [9h57, Nhà Bè-Cần Giờ] Tấm này mà làm đen trắng cũng art lắm à nha.

https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok17_resize_zpsbcb3887b.jpg
11 [9h58, trên phà] Tấm này cũng art. Chắc chẳng ai hỉu mình muốn diễn đạt cái gì đâu, hehe.

Phà chạy một hồi thì tới bến. Ban đầu tớ định chạy tới cái ủy ban xã Bình Khánh, nhưng thấy có một chỗ đang thi công điện thờ Phật Mẫu nên đến chụp luôn. Điện thờ này thuộc Tòa thánh Tây Ninh, nằm ở bên trái nếu mình đi từ Nhà Bè qua. Nó không to lắm, cỡ cái chùa Từ Huệ ở phía trên à.
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok18_resize_zpscc617310.jpg
12 [10h5, Cần Giờ] Trước điện thờ Phật Mẫu xã Bình Khánh.

Tớ phải quay về gấp cho kịp hành trình nên không ở lại Cần Giờ lâu. Phải nhai hai củ khoai Thủ Đức và Củ Chi nữa mà. Thế là xuống phà và Huỳnh Tấn Phát thẳng tiến. Chạy vào khu chế xuất Tân Thuận mần một pô.
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok19_resize_zps85bb28fe.jpg
13 [11h13, Q.7] Trong khu chế xuất Tân Thuận.

Đua tiếp Huỳnh Tấn Phát về Nguyễn Tất Thành. Đến Bến Nhà Rồng thì chạy ton ton vào. Bác bảo vệ chạy ra: Ê thằng đẹp chai kia đia đâu đó? (kha kha). Dạ con xin để ké cái xe rồi chụp tấm ảnh. Bác bảo vệ nói vài câu rùi cũng cho chụp. Bên Nhà Rồng không nằm trong kế hoạch của mềnh.
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok20_resize_zps8f883e57.jpg
14 [11h24, Q.4] Bến Nhà Rồng.

Trong hành trình, tớ định qua Tôn Đức Thắng chụp cái khách sạn Majestic rồi chạy thẳng ra cầu Nguyễn Hữu Cảnh đi quận 2. Nhưng mà em út trong cty gọi, thế là phải hẹn các bạn ý ra Hồ Con Rùa để giải quyết ân oán. Đổi hành trình thôi chớ biết sao. Về nhà thờ Đức Bà vậy. Lên Sài Gòn 13 năm, đây là lần đầu mình chạm tay lên những viên gạch ở Nhà thờ.
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok21_resize_zps80cf03f4.jpg
15 [11h35, Q.1] Nhà thờ Đức Bà.

Theo kế hoạch sẽ “tự sướng” 1 tấm ở nhà thờ Đức Bà vì có cái background đệp quá, dưng mà các bức tường đẹp đều đã có cô dâu chú rể, khách nước ngoài, các bạn teen… xí chỗ. Thằng đàn ông 30 như mềnh nhăn răng tự sướng 1 mình nó kỳ nên thôi. Đi 1 mình mệt vậy đó, hic.
Đến hồ Con Rùa đợi mí đứa em, rồi xem lại hành trình.
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok22_resize_zps6f1a625b.jpg
15 [11h47, Q.1] Hồ Con Rùa. Hoàn thành 66,9km.

boygia
26-12-2012, 20:02
Xong việc, chả đứa nào mời mình đi ăn. Em út rứa đó. Mình tiếp tục chạy ra cầu Nguyễn Hữu Cảnh, định bụng qua tới Quận 9 thì ghé Coop Mart ăn, rồi ngủ võng, cơ mà bụng bắt đầu réo và chân bắt đầu biểu tình. Đạp cả buổi sáng không sao, mà gặp nắng 1 tí là vậy đó. Ai đạp xe yếu như mình đều biết, hehe. Ăn thôi. Vào nhà hàng, gọi món Cơm Việt.
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok23_resize_zpsc9387a04.jpg
16 [12h10, Bình Thạnh] Nạp năng lượng. 15k.

Sau đó thì ghé quán càphê kế bên làm 1 chai Revive, sẵn ngồi nghỉ tí. Ngửa mặt lên trời sẽ thấy cái này.
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok24_resize_zps2e274076.jpg
16 [12h46, Bình Thạnh] Nghỉ ngơi.

Đoạn này không dành cho trẻ em dưới 18 và người khó tính, bạn có thể bỏ qua:
Sau màn ăn, uống cả buổi sáng, nhu cầu đi hát của mềnh trỗi dậy. Giữa chốn đông đúc và đầy rẫy công trình, mình nhắm mắt hát đại với niềm tin le lói từ câu nói của bác chủ quán: Cứ hát đi, hok ai nói gì đâu. Haizz.
Tớ lại lên đường. Nắng lắm. Hic.
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok25_resize_zpse609d485.jpg
17 [13h07, Q.2] Lên đường.

Rẽ vào đường tránh xa lộ và làm 1 tấm ở Metro Quận 2.
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok26_resize_zps597990b4.jpg
17 [12h12, Q.2] Metro Quận 2.

Nói chung, bạn chạy xe đạp giữa Sài Gòn thì đôi khi cũng được chú ý. Bạn chạy 1 mình giữa trưa nắng thì càng được chú ý nữa. Xe bạn đẹp và bạn ăn mặc như teen 18 mặc dù bạn 30 thì bạn lại càng được chú ý. Nói chung dừng đèn đỏ thì tớ bị nhiều anh chú ý lắm. hehe.
Tới Coop Mart rồi nè.
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok27_resize_zpsb986951b.jpg
18 [13h45, Q.9] Co.op Mart Xa Lộ HN.

Dừng ở đây, làm 1 lon bò cụng. Nhìn thấy mít mê quá nhưng mà lười. Tớ là thằng ham mê ăn uống, mà nghĩ bụng sáng giờ chưa được tí trái cây bỏ bụng nên định làm mấy múi mít để thêm đường và nước tự nhiên. Cơ mà nghĩ nghỉ nhiều quá không hay, nên lại phải nhích mông lên đạp tiếp. Hic. Chợ Thủ Đức không nằm trong kế hoạch, nhưng cũng làm 1 tấm. Ý lộn, làm nhiều tấm nhưng up 1 tấm. Bạn mà chạy xe đạp 1 mình, giữa trưa nắng chụp hết chỗ này chỗ kia giữa chốn chợ búa cũng dễ bị để ý lắm nhen.
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok28_resize_zpse0892312.jpg
19 [13h59, Thủ Đức] Chợ Thủ Đức.

Đường Kha Vạn Cân nè, dạo này đổi mới hơn xưa, hứa hẹn sẽ thành tuyến đường huyết mach5 và đẹp đẽ đây.
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok29_resize_zpsa16ccfa5.jpg
19 [14h17, Thủ Đức] Đường Kha Vạn Cân.

boygia
26-12-2012, 20:03
Chạy một hồi cũng tới ga Bình Triệu. Đối diện chỗ này hùi xưa có quán cháo lòng má heo ngon ác. Trưa nắng tớ chả thấy nó đâu, không biết còn hok nữa.
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok30_resize_zps4e041720.jpg
19 [14h20, Thủ Đức] Ga Bình Triệu.

Tớ qua cầu Bình Triệu và quẹo vào bến xe Miền Đông. Hehe, tớ đạp xe cáo lèo vào đường dành cho xe khách chạy ra, nhưng bác bảo vệ cứ dòm dòm rồi cho đi thẳng. Nhớ hồi trước chạy xe máy vào cổng này, vừa bị hoét còi vừa bị chửi “bị đui”. Hehe, chạy xe đạp có cái sướng chỗ đó.
Nói chung đã vào bến xe thì chỉ có chụp xe thôi chứ biết chụp gì giờ.
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok31_resize_zps7e897478.jpg
16 [14h27, Bình Thạnh] BX Miền Đông.

Từ bến xe Miền Đông tớ sẽ đi tiếp qua Chu Văn An để qua Gò Vấp. Nhưng nãy trên đường đi tớ thấy tiệm sửa xe máy, đành quay lại, chạy ngược chiều để chụp một tấm. Hic, bạn đừng nghĩ muốn chụp gì chụp, chụp ai chụp nha. Coi chừng bị oánh, nên chụp kiểu này cũng phải có chiêu á.
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok32_resize_zps116fd832.jpg
16 [14h29, Bình Thạnh] Tiệm Út Miền Đông, chuyên độ xe.

Nói chung, bạn sẽ hỏi cái tiệm này có gì đặc biệt đâu mà chụp. Nhưng mà với tớ thì nghe tên nó hoài à, có điều là chưa bao giờ ghé 1 lần. Vì từ ngày tớ có ý thức về xe cộ tới giờ thì tớ mê Su Sport lắm. Hic hic. Chỗ này nghe nói chuyên sửa, độ Sport. Ôi, ai cho tớ Su Sport tớ làm gì cũng chịu.
Đi Chu Văn An, chạy 1 hồi quẹo phải ra Phan Văn Trị. Tớ nghe nói con đường này là con đường cũng nổi tiếng, mà tớ chả biết vì sao nó nổi tiếng nữa. Nghe các bạn nam đồn thế chứ tớ chả biết. Tớ xin phép PR cho dịch vụ vay tiền trong thời buổi kinh tế khó khăn nhá.
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok33_resize_zpsf5e316e0.jpg
20 [14h47, Gò Vấp] PR miễn phí. Đường Phan Văn Trị.

Chạy tới chỗ này, không biết có phải là ngã 5 chuồng chó không nhỉ.
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok34_resize_zps23148525.jpg
20 [14h58, Gò Vấp] Đặc sản Gò Vấp: Máy bay bay trên đầu (nhà sách Văn Lang).

Từ nhà sách Văn Lang, chạy Quang Trung thì tới công viên phần mềm Quang Trung. Ô la la, sắp qua Hóc Môn và Củ Chi roài.
Tới nơi.
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok35_resize_zps43e4ea88.jpg
21 [15h22, Q.12] Công viên phần mềm Quang Trung.

https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok36_resize_zps32561224.jpg
21 [15h26, Q.12] Một tòa nhà bên trong công viên phần mềm.

boygia
26-12-2012, 20:05
Trời vẫn nắng, chân tớ đã biểu tình nhẹ. Nhưng cứ vậy mà đạp thôi. May mà cung đường này có nhiều chặng nghỉ chứ không thì tèo. Tớ cứ Quang Trung mà chạy, tí nữa sẽ ra Tô Ký và đến chợ Hóc Môn.
Tới chợ rồi. Nhà tớ cách chỗ này 5 phút xe máy.
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok37_resize_zps0109362a.jpg
22 [15h54, Hóc Môn] Chợ Hóc Môn.

Từ chợ tớ chạy ra đường Song Hành, thẳng tiến ra Củ Chi. Từ xa tớ đã thấy nhà máy nước Tân Hiệp. Lúc trước ngày nào cũng đạp đến đây nên biết rằng Củ Chi không còn xa nữa.
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok38_resize_zpsd8163aef.jpg
22 [16h10, Hóc Môn] Cty cấp nước Tân Hiệp.

Từ ngã ba cuối đường Song Hành tớ quẹo phải, rồi quẹo trái ra tỉnh lộ mấy đó, 15 thì phải. Chạy tiếp qua 1, 2 cái cầu gì đó. Qua khỏi cầu Xáng thì tới Củ Chi. Ngay bên trái cầu là một quán ăn chay. Bên trong quán rất đẹp và bài trí như 1 ngôi chùa nhỏ. Nhưng tớ chẳng thấy tên quán/tên chùa đâu cả. Có nhiều người đang làm việc, họ đều mặc áo nâu/lam như nhà sư vậy.
Bang!!!!
Coi như đi đủ 24 quận huyện rồi.
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok39_resize_zps8c19fa94.jpg
23 [16h20, Củ Chi] Tiệm ăn chay không tên.

https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok40_resize_zpsd69a457b.jpg
23 [16h21, Củ Chi] Bên trong tiệm ăn chay này rất hoành tráng.

Nói chung là phải chạy về nữa cho đủ một vòng. Bạn nào đuối không muốn đọc tiếp thì ngừng ở đây cũng được. Hehe. Mà nói chứ cũng sắp hết rồi. Nán tí nữa đê.
Tớ nạp năng lượng tiếp, đói rồi, dù mới làm 1 trái dừa to cách đó 1 giờ.
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok41_resize_zpsfc821729.jpg
22 [16h45, Hóc Môn] Nạp năng lượng. 14k.

Từ đó chạy về là con đường quen thuộc của mình. Vì quen thuộc nên hơi nhàm. Nhưng lợi là mình biết đường để nhắm sức mà chạy. Thật sự cũng mệt rồi và thèm nghỉ ngơi.
Tớ chạy tới Chợ Bàu Cát lúc 17h41 theo đồng hồ xe đạp. 17h48p theo giờ máy ảnh. Hoàn thành cung đường trong gần chính xác 12 tiếng đồng hồ, vì sáng sớm mình bắt đầu chạy từ 5h40.
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok42_resize_zps4829ab0d.jpg
24 [17h48, Tân Bình] Cán đích.

boygia
26-12-2012, 20:06
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok43_resize_zps17937ed6.jpg
Thời gian đạp xe: 6h38p.
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok44_resize_zps2f986f3f.jpg
Đoạn đường đi được: 136,9km.
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok45_resize_zps65b30229.jpg
Tốc độ trung bình: 20,5km/h.

Ngay sau khi hoàn thành thì con heo ăn uống trong người biểu tình, tớ phải chạy sang đường Bàu Cát gần đó để mần 1 ly cocktail trái cây, 2 cái bánh flan, 1 ly sinh tố bơ+sầu riêng. Tối còn mần nữa nhưng không kể vì sợ không ai dám rủ mình đi phượt nữa. Hehe.
Tớ đi cung này 1 mình vì nó khá dễ. Và vì tớ cũng muốn chủ động thời gian chạy/nghỉ, chứ mấy bạn của tớ chạy ghê quá tớ đu hok kịp. Quan trọng nữa là thời gian của tớ mắc cười lắm, tớ chỉ rảnh vào đầu tuần, không ai đi chung được. Cuối tuần thì tớ lại bận.
Cám ơn bất kỳ ai liếc vào topic này. Hẹn các bạn chuyến tiếp. hehe.
Ặc, 3060 chữ rồi. Bằng này coi như bạn phải đọc cỡ 4-5 trang báo rồi. Hehe

vohongdao
26-12-2012, 21:48
phục bác ghê. Em đạp từ nhà ra chợ có 2km mà thở ko ra hơi....(xí hổ mà cũng khoe)

trangngochanh
26-12-2012, 22:00
[QUOTE=boygia;789476]Trời vẫn nắng, chân tớ đã biểu tình nhẹ. Nhưng cứ vậy mà đạp thôi. May mà cung đường này có nhiều chặng nghỉ chứ không thì tèo. Tớ cứ Quang Trung mà chạy, tí nữa sẽ ra Tô Ký và đến chợ Hóc Môn.
Tới chợ rồi. Nhà tớ cách chỗ này 5 phút xe máy.
https://i232.photobucket.com/albums/ee142/boy_gia_chat/24%20quan%20huyen/ok37_resize_zps0109362a.jpg

Từ Bàu Cát tới chợ Hốc Môn chỉ mất 5' xe máy thì quả là vô địch . Joking.
Nếu đu theo hành trình này với bạn thì mình sẽ chia tay bạn ở nhà thờ Đa Minh .
Lý do chính :Không đủ sức khỏe.
Lý do phụ : Nhà mình ở đây nên chuồn về ngủ.
Chúc bạn có nhiều hành trình thú vị .

boygia
26-12-2012, 22:28
[QUOTE=boygia;789476]

Từ Bàu Cát tới chợ Hốc Môn chỉ mất 5' xe máy thì quả là vô địch . Joking.
Nếu đu theo hành trình này với bạn thì mình sẽ chia tay bạn ở nhà thờ Đa Minh .
Lý do chính :Không đủ sức khỏe.
Lý do phụ : Nhà mình ở đây nên chuồn về ngủ.
Chúc bạn có nhiều hành trình thú vị .

Nhà cũ tớ ở HM. Nhà đang ở thì Bàu Cát :)

thinhduyquach
26-12-2012, 23:13
Người mà các bạn đang khen nè ...Tên là Doãn Chí Đăng .
33 tuổi , người Hà Tiên . Có 1 vợ 2 con đang công tác tại đại sứ quán đông ti mo :D .

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/577331_384097454993718_404000150_n.jpg

balamon23
27-12-2012, 08:28
Tấm 13 bác chụp văn phòng em đang làm việc đoá :">

Thu Cao Cao
27-12-2012, 10:03
Vậy là bác đã đi đủ hết Thành phố HCM luôn rồi :)

boygia
27-12-2012, 10:03
Tấm 13 bác chụp văn phòng em đang làm việc đoá :">

Wow, sướng bây :)