PDA

View Full Version : Dọc biển Nam trung bộ - lên cao nguyên, xe máy 28/4 - 3/5/2010



Minh-la
15-04-2010, 11:28
Rủ rê ngày nghỉ làm 1 chuyến đi dọc theo bờ biển từ Vũng tàu > Nha trang .
Leo và đổ đèo lên xuống cao nguyên :
- Leo Đại Ninh > Đà Lạt .
- Đổ Hòn giao > Nha trang .:D
Đã có 3 xe - 4 thành viên ( toàn U 50 - U 60 ) Khởi hàng sáng ngày 28/4/2010 kết thúc chiều tối ngày 03/5/10 ( 6 ngày ).

Hành trình dự kiến :
- Ngày 28/4 - Sài gòn > Bà rịa > Long hải > Hồ Tràm Hồ cốc >Bình Châu > Lagi > Mủi kê gà >
biển Tiến Thành ( Bình Thuận ). Cự li khoảng 230Km.
- Ngày 29/4 - Tiến Thành > Phan Thiết > Lương Sơn > Đại Ninh > Đà lạt . khoảng 180km
- Ngày 30/4 - Đà lạt - leo Lang biang.
- Ngày 01/5 - Đà lạt > Đa sa > Long lanh > khánh Vỉnh > Nha trang . khoảng 139 km
- Ngày 02/5 - Nha trang > sân bay Cam Ranh > Phan rang > Hòn rơm 2 . Cự li khoảng 220km
- Ngày 30/5 - Hòm rơm 2 > Phan thiết > Sài gòn -Độ khoảng 248km.(NO)
- Rủ rê thêm : không hạn chế số lượng và thành phần tham dự :)

khoadanh
18-04-2010, 22:58
Khi tới Phan Rang alo uống cafe với em nhé ! Rất vui được gặp mọi người tại Phan Rang thừa Nắng thiếu Mưa.

Minh-la
19-04-2010, 07:11
Phải ghé Phan rang có nhiều điễm rất hay -
Thức ăn nhất là cơm gà thật là tuyệt !

Vit donal
19-04-2010, 10:25
Chào các bác,xem chương trình của các bác hấp dẫn quá rất muốn tham gia nhưng các bác lại ở tuốt trong đó làm sao e đi được đây.Hic hic Lần sau có chương trình gì hay hay các bác cho e phượt với nha.SĐT 0906456006

trungcao
19-04-2010, 11:06
Rủ rê ngày nghỉ làm 1 chuyến đi dọc theo bờ biển từ Vũng tàu > Nha trang .
Leo và đổ đèo lên xuống cao nguyên :
- Leo Đại Ninh > Đà Lạt .
- Đổ Hòn giao > Nha trang .:D
Đã có 3 xe - 4 thành viên ( toàn U 50 - U 60 ) Khởi hàng sáng ngày 28/4/2010 kết thúc chiều tối ngày 03/5/10 ( 6 ngày ).

Hành trình dự kiến :
- Ngày 28/4 - Sài gòn > Bà rịa > Long hải > Hồ Tràm Hồ cốc >Bình Châu > Lagi > Mủi kê gà >
biển Tiến Thành ( Bình Thuận ). Cự li khoảng 230Km.
- Ngày 29/4 - Tiến Thành > Phan Thiết > Lương Sơn > Đại Ninh > Đà lạt . khoảng 180km
- Ngày 30/4 - Đà lạt - leo Lang biang.
- Ngày 01/5 - Đà lạt > Đa sa > Long lanh > khánh Vỉnh > Nha trang . khoảng 139 km
- Ngày 02/5 - Nha trang > sân bay Cam Ranh > Phan rang > Hòn rơm 2 . Cự li khoảng 220km
- Ngày 30/5 - Hòm rơm 2 > Phan thiết > Sài gòn -Độ khoảng 248km.(NO)
- Rủ rê thêm : không hạn chế số lượng và thành phần tham dự :)

Em chào anh! Thật tình gọi bằng chú có lẽ hợp hơn...nhưng nghe già quá...Các chú lượng thứ cho em gọi bằng anh...hehe!!!

Đợt này em cũng đang plan đi 1 chuyến...gần giống của anh...Chỉ từ Đà Lạt - NT - SG thôi...có lẽ bám càng theo được...trên tinh thần đến giờ này là em đi một mình...nên cũng ko có gì khó khăn khi sắp xếp.

Anh cho em hỏi vài câu:
- Mấy anh đi xe gì vậy?
- Hiện tại là 4 thành viên, có "bác gái" đi theo ko anh?
- ...chưa nghĩ ra...hihi

PM cho em số đt đc ko? hay anh em làm ly cafe nói chuyện, bàn cái cung đường luôn! OK? Bởi thật tình, với lộ trình như vậy, em đi còn thấy oải...hic hic...

Minh-la
20-04-2010, 06:58
- Trong nhóm đi có 01 bác gái !
Xe thì cũng bình thường thôi - Wave Rs - Yamaha Jupiter-CB 750!
Nhóm ở Thủ Đức - em có liên hệ cafe & cà pháo ??? 0933317798

trungcao
20-04-2010, 08:27
Ok anh!
Tình hìnn chắc là sẽ off chai trên Đà Lạt với mấy anh, sau đó bám càng vượt đèo xuống Nha Trang chung luôn...hehe... Hope so!!!
Trên tinh thần có thêm 1 em (Long-wall2711) sẽ đi chung tuyến đường với em...hehe...more fun!!!
Chaò anh & hẹn gặp lại!!!

Minh-la
20-04-2010, 19:13
- Gặp nhau ở Đa lạt rồi đi Nha trang là hay lắm !!!
Chào em ! Hẹn gặp lại !!!

nguyenhoangha
20-04-2010, 21:32
Khi tới Phan Rang alo uống cafe với em nhé ! Rất vui được gặp mọi người tại Phan Rang thừa Nắng thiếu Mưa.

Tiếc quá,hôm rồi mình tới Phan Rang nghỉ 1 đêm tại Ninh Chữ mà k biết cậu,hôm đó huyenmeo hẹn mình xuống mà.

khoadanh
20-04-2010, 21:48
Tiếc quá,hôm rồi mình tới Phan Rang nghỉ 1 đêm tại Ninh Chữ mà k biết cậu,hôm đó huyenmeo hẹn mình xuống mà.

Rất vui được làm quen với bạn, hẹn sớm gặp nhau ở đâu đó trên quê hương Việt Nam yêu dấu này. Thân Ái !

jamemicro
21-04-2010, 19:13
Dự kiến chi phí cho chuyến đi này khoản bi nhiu dzậy ạh?

Minh-la
22-04-2010, 05:45
- Đi bằng xe máy thì chi phí không cao lắm - Tất nhiên xe phải " xịn " để không bị hư trên đường !!! Rất tốn kém .
- Tiền xăng , ăn , nghỉ ,ngủ ... khoảng 2 - 250.000 VNĐ / ngày .
- Không thể tính được các chi phí lai rai , thưởng thức đặc sản địa phương , chi phí khi " nổi hứng " của các thành viên !!!.

T.S.G
22-04-2010, 09:57
Hi chào các Bác - rất hân hạnh biết các Bác ở Thủ Đức, tui cũng ở Thủ Đức đây. khi nào có cung đường nào ngắn anh em ta hợp tác dzọt phát nhẩy. YM david_minh2007

jeandn
23-04-2010, 13:19
Chào các bác, em cũng đang kế hoạch cùng thời gian với nhóm các bác, đáng tiếc là tuyến đường khác 1 chút; nhưng vẫn có cùng thời gian ở đà lạt ngày 30/4. Em hy vọng có thể join với các bác leo Langbian khi ở đà lạt, như thế đc không ạ?

Lịch trình của em cho các bác tham khảo:
29/04: SG - ĐL
30/04: ĐL
01/05: ĐL - BMT
02/05: BMT
03/05: BMT - SG

lactamha
24-04-2010, 12:04
Mình cũng ở Thủ Đức nè, nhìn chương trình đi mà phát thèm, tiếc là hôm đó mình cũng bận chương trình khác rồi, không thì sẽ tham gia cùng anh em Thủ Đức cho vui. Nhưng mà lúc nào anh em cafê off chương trình nếu không ngại thì cho mình joint với, cung đường này mình cũng đi qua vài lần rồi nên hy vọng có thể giúp được một chút cho anh em. số của mình 0989 396 994

hanamichi
25-04-2010, 21:29
Cũng đc đấy nhưng chương trình hơi dài, rút ngắn đc thì tốt....

KoBoldTM
27-04-2010, 21:59
:D đang kế hoạch zụ zỗ ôm đi theo cung này, có khi sẽ gặp mọi người ở ĐL hôm 30/4. Sẽ save sđt để hú hiếc ^^

trungcao
28-04-2010, 08:48
:D đang kế hoạch zụ zỗ ôm đi theo cung này, có khi sẽ gặp mọi người ở ĐL hôm 30/4. Sẽ save sđt để hú hiếc ^^

Vậy sao ko để lại số đt...thiệt là...tình hình là plan của bác Minh đang lung lay...hí hí...cũng hơi khó khăn nhỉ...;). Tuy nhiên, plan của em thì...cứ thế mà làm thôi...đi 1 mình thì khỏe hơn vụ này...hihi...ah quên, có thêm ku Long nữa....sorry Long !

wall2711
28-04-2010, 12:26
hờ hờ, ... đến lúc đi mà pác Trung quên em là em "cắn" thì đừng có trách đấy nhé.^^
@all: vậy hẹn các pác tối 30/4 - cafe Đà Lạt nhé ! (xôm tụ gớm, ^^)

trungcao
28-04-2010, 13:56
hờ hờ, ... đến lúc đi mà pác Trung quên em là em "cắn" thì đừng có trách đấy nhé.^^
@all: vậy hẹn các pác tối 30/4 - cafe Đà Lạt nhé ! (xôm tụ gớm, ^^)

Ko biết có ai ko nữa?!!! Chắc chỉ còn 2 đứa mình quá Long ơi...hí hí... !!!