View Full Version : Vượt Đại Ngàn
lengkeng1minh
24-12-2012, 12:04
Đây là lần thứ 2 Lengkeng và những người bạn đi thông 2 VQG: Bidoup- Núi Bà và VQG Phước Bình. Chuyến đi kéo dài 3 ngày 2 đêm đi xuyên qua vùng lỏi của 2 VQG.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93689&d=1356324800
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93690&d=1356324800
Thành viên của chuyến đi năm 2009 của nhóm 442 chỉ còn lại 1 mình Lengkeng, năm nay đi lại với số đông là các "Độp Thủ" của nhóm xe đạp: SG- Tân Thành trên FB.
Đoàn gồm 14 TV+ 2 KL Bidoup+ 3 poter.
lengkeng1minh
24-12-2012, 12:21
Đây là chuyến đi khá khó khăn và kéo dài trong 3 ngày, với hơn 50km lội bộ trong rừng sâu. Triệt để tận dụng thời gian nên đoàn đã quyết định thuê xe 29 chổ chở thẳng từ SG lên Đà Lạt.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93696&d=1356324885
Sau khi dừng chân ở Đà Lạt vào sáng ngày thứ 6: 14/12 để mọi người ăn sáng, mua thêm vài thứ rau củ và chia tay vài người bạn đi nhờ xe lên Đà Lạt. Đúng 7g30 thì sẽ xuất phát tiến vào TL 723 để đấn trạm KL Bidoup.
Do ngày hôm trước trời mưa nên đường khá lầy và nhà xe không dám chạy, nên khi còn cách trạm KL 5KM thì xe dừng lại đổ quân xuống.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93691&d=1356324800
Nhanh chóng phân chia trang thiết bị cho các nhóm trưởng, phân chia đồ cho các Poter và chuẩn bị xuất phát vào trạm KL Bidoup.
Đúng 8g30p thì đoàn người bắt đầu rồng rắn với balo nặng trỉu trên vài hành quân vào trạm KL.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93697&d=1356324885
Chị Lan ( TV lớn tuổi nhất đoàn) đang chụp "ếch"!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93692&d=1356324800
lengkeng1minh
24-12-2012, 12:24
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93693&d=1356324800
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93694&d=1356324800
Trong đoàn có 1 phóng viên tập sự là cô bé mặc quần trắng nón đỏ tham gia cùng đoàn_ Kim Sang.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93695&d=1356324800
10g30p đoàn bắt đầu lên bè vượt suối để vào trạm KL Bidoup.
Đây là chuyến đi ròng rã trong rừng 3 ngày nên các thành viên phải tự chuẩn bị đồ ngủ, thức ăn và quan trọng vẫn là nước. Do đó, balô vác theo cũng khá nặng, lại thêm cung đường vật vã nên nhiều khi balô là nỗi ám ảnh với mình (maybe các ace khác nữa). Ngày đầu tiên còn đau vai, chứ các ngày tiếp theo không còn đau vai nữa mà cái đau đó chuyển xuống chân rồi.
Hấp dẫn đây, em lót dép ngồi chờ. Tiếp đi bác @lengkeng1minh ui.
Lu-xa-bu
24-12-2012, 14:56
Em đặt 1 cái ghế đá ngồi hóng thôi! Bi giờ em đã thành con rể của Dalat rồi, nhưng cơm áo gạo tiền nên không có thời gian, vả lại gấu nhà em không có máu phượt nên... ước mơi càng xa vời...Haizz. Hóng thôi...
Riêng mình thì sự khởi đầu cảm thấy hơi lo lắng vì chuyến đi dài chỉ sợ "thiên nhiên thì vô hạn nhưng sức người thì hữu hạn" nhưng càng đi càng tự tin và thấy mình khỏe hơn vì bên cạnh mình là 1 đại gia đình biết động viên nhau đúng lúc, thậm chí theo báo đài địa phương Bidoup đưa tin sau chuyến đi của nhóm mình chẳng ai dám lên núi đêm nữa vì hôm trước có người nghe tiếng hát ầm trời và tiếng cười khúc khích lúc nửa đêm! khụ! khụ!
Đoạn qua bè chị Lan bị dính tay vào cái ròng rọc. Chị ấy kêu đau thấy trời may là ko có việc gì nghiêm trọng.
newsunvn
24-12-2012, 15:57
Oh, bác Lengkeng đúng là có quyết tâm lớn, nói cuối năm làm chuyến Bidoup - Phước Bình là làm liền. Hâm mộ bác quá :), lót dép ngồi hóng hồi ức của bác đây.
lengkeng1minh
24-12-2012, 16:58
Bên trong trạm KL Bidoup có treo 1 khung hình có 16 TV nhóm 442 năm 2009 đã đi cung đường Bidoup- Phước Bình.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93700&d=1356342768
Cả đoàn 14 người cùng anh Cường trưởng trạm KL Bidoup lưu niệm trước khi xuất phát.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93702&d=1356342768
lengkeng1minh
24-12-2012, 17:10
Cả đoàn ăn trưa, đồng thời châm nước và chỉnh trang balo, đúng 11g30p chính thức xuất phát đi thông 2 VQG Bidoup và Phước Bình................................Theo dấu phân bò (Tót).
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93703&d=1356343428
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93704&d=1356343428
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93705&d=1356343486
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93706&d=1356343486
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93707&d=1356343546
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93708&d=1356343546
chuabietgi
24-12-2012, 18:56
Thời tiết lúc này rất mát, mọi người di chuyển qua mấy cái dốc cao mà vẫn khỏe re như thế này.
https://lh3.googleusercontent.com/-lcA4w8MtaAc/UNg_Fsf8zjI/AAAAAAAAB8E/ewDH2x45ezs/s884/IMG_7428.JPG
Một người cuối xuống chắc đang tìm cái gì bị rơi,không hề bị mệt nhé. Những cái dốc như thế này quá bèo đối vối nhóm chúng tôi.
https://lh6.googleusercontent.com/-YDUcp4PlsZY/UNg_WDchNvI/AAAAAAAAB8M/4k5TsuP81PU/s884/IMG_7429.JPG
Tiếp tục lên đường
https://lh3.googleusercontent.com/-cKoeSeM-FU0/UNg_hFr6eHI/AAAAAAAAB8U/MMyaUjkb0g0/s884/IMG_7430.JPG
Đi đường mòn thiệt là chán, vì thế chúng tôi quyết định chọn đường rừng mà đi. Bắt đầu đường rừng là cánh đồng cỏ rộng lớn.
https://lh6.googleusercontent.com/-s0IWMHawB1U/UNg_sp1nH4I/AAAAAAAAB8c/19ukKgX_Wqc/s884/IMG_7460.JPG
Càng đi thì cỏ càng cao, ấy cha cao hơn đầu chúng tôi rồi.
https://lh5.googleusercontent.com/-z_AN5CKujWU/UNhBhT5LaiI/AAAAAAAAB9U/OjPRuHrvC6E/s884/IMG_7475.JPG
chuabietgi
24-12-2012, 19:08
Không có đường mòn, hướng nào nhìn cũng như nhau cả, cần phải đi sát nhau để không bị lạc.
https://lh3.googleusercontent.com/-6exfh0XdKyo/UNhE0g3c9OI/AAAAAAAAB-M/2LbD6SjYSic/s884/IMG_7495.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-_4IB9jgQWNE/UNhE9fFR4PI/AAAAAAAAB-Y/2lNTt_kDGcQ/s884/IMG_7496.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-KjA9TRb5eqo/UNhGQaIR2nI/AAAAAAAAB_Q/aO0mbwGPZ2g/s884/IMG_7498.JPG
chuabietgi
24-12-2012, 19:11
Rừng thông
https://lh4.googleusercontent.com/-7RtxeLHkRcg/UNhHFUFWnQI/AAAAAAAAB_c/kLh6NxMMy6o/s884/IMG_7493.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-5gKcqaTghkk/UNhHMQ-zEOI/AAAAAAAAB_k/GTvuURx1C5k/s884/IMG_7494.JPG
Hix! 2011 thì tới cửa rừng nhưng vì mưa gió ko vào được rừng, hẹn ước 1 năm đi lại để chinh phục cung đường đã định. Nhưng đến lúc đi lại lỗi hẹn với thập lục quái, ko biết bao giờ mới có cơ hội để đi hành trình này đây! Nhìn hồi ức chỉ biết tiếc nuối cảnh núi rừng Bidoup - Phước Bình. Chúc cả nhà đã có chuyến đi thành công!
lengkeng1minh
25-12-2012, 12:01
Bắt đầu rời con đường tuần tra của KL để đi vào chốt KL sâu bên trong rừng thông, vị trí gần nhất với ranh giới VQG Phước Bình.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93764&d=1356411417
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93763&d=1356411417
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93765&d=1356411417
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93766&d=1356411417
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93767&d=1356411417
lengkeng1minh
25-12-2012, 12:09
Phãi vượt qua 1 con suối, chiều ngang không lớn. Nhưng nước cũng khá cao. Có 1 cây cầu dã chiến bắc qua suối, nhưng chỉ có 3 nam qua được thôi vì quá nguy hiểm và khó khăn khi đeo balo luồn lách qua những tán cây.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93768&d=1356411859
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93769&d=1356411859
Số đông chọn giãi pháp lội suối cho an toàn.
Lần đầu tiên được đi xuyên rừng, cảm nhận đúng chất của rừng ....Lúc đầu thì quả thật là mình còn bỡ ngỡ lắm, không biết phải lót vai bằng BVS là như thế nào nữa, nhưng qua 1 ngày đầu tiên là mình đã hòa nhập với mọi người được liền. Cũng do mình là nhân vật mới, sợ làm phiền đến mọi người nên mình đã đọc rất nhiều bài viết về bidoup_Núi Bà để chuẩn bị sẵn tâm thế + sự giúp đỡ rất ư là nhiệt tình của các thành viên anh chị trong đoàn nên chắc có lẽ là người may mắn nhất vì không phải lo nghĩ nhiều, ko chuẩn bị nhiều thứ như mọi người...Vui vì tìm thấy những người yêu thích khám phá giống mình.
lengkeng1minh
26-12-2012, 13:20
Vừa qua suối là gặp ngay 1 cái chòi_ Đây là chốt KL sâu nhất trong khu vực quản lý của Tram Bidoup. Cả đoàn nhanh chóng căng võng, che bạt cho chổ ngủ của mổi người.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93771&d=1356411948
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93770&d=1356411948
lengkeng1minh
26-12-2012, 13:29
Bửa cơm chiều cực kỳ đơn giản nhanh chóng được bày ra.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93843&d=1356503003
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93844&d=1356503003
penicylline
26-12-2012, 13:48
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/154913_2655797690632_839804190_n.jpg
Cơm tối chỉ có thịt ram , mắm ruốc và sa lát rau trộn
freelander
26-12-2012, 15:33
Hay quá! Mình lớn tuổi sợ vắt không mang nặng được vì bị thoát vị đĩa đệm làm sao tham gia những chuyến như thế này được trời. Có giải pháp nào không các bác ui. Thấy các bác đi mà nghiền quá.
penicylline
26-12-2012, 15:51
http://www.youtube.com/watch?v=IYskth6nDds
Video về cuộc hành trình trên báo tuổi trẻ online
Em và Huyền công tình căng võng và căng bạt che, vậy mà tối đó trời mưa nên hai đứa em đã chui vào chòi canh ngủ chung với mấy anh Kiểm Lâm, mèo già và bác Hoài. Ngày đầu tiên không cảm nhận được cái lạnh ngủ đêm giữa thiên nhiên, nhưng đến ngày thứ 2 thì không còn lựa chọn nữa.
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/154913_2655797690632_839804190_n.jpg
Cơm tối chỉ có thịt ram , mắm ruốc và sa lát rau trộn
Ngay lúc ăn cơm, bỗng dưng em Huyền la lên "chân mình có máu". Mọi người chú ý thì thấy chỗ gần má chân có dính máu do vắt cắn. Lát sau Abi Thiện cũng đi vào và la lên "máu" . Đó là 2 người đầu tiên bị vắt cắn. Anh KL nhanh chóng lấy điếu thuốc, xe ra và ấn mạnh thuốc lá vào chân em Huyền. Lát sau thì cầm máu.
Lại được lần nữa ngủ võng trong rừng, được ngủ gần mọi người, chia nhau từng tấm khăn, từng lời hỏi han có lạnh không, giấc ngủ đến nhanh, không mộng mị. Đêm nay lạnh thật, cái lạnh nhất từ trước đến giờ của nó, dù dưới lưng là miếng giữ nhiệt, dù cuộn tròn trong chiếc chăn bác Keng tặng mà nó vẫn lạnh buốt. Một đêm thú vị, đáng nhớ như hương vị núi rừng buổi tối không khi nào khác được. Nửa đêm tỉnh giấc rồi cùng mấy anh chị nói cười, hành trình cả ngày băng rừng, hết lên rồi xuống, hết nghỉ rồi đi, để đêm nay lắng lại, nghe gió vẫn chạy ngoài kia, nghe yêu thương mọi người vẫn chạy trong này ... trong lòng nó ...
Snail Tran
27-12-2012, 16:27
Ôm hận nhất có lẽ là mình... Tối thứ 5 lên đường thì tối thứ 4 sếp yêu cầu huỷ ngày phép và ra Hà Nội công tác. Ngay cả cú vớt cuối cùng là ra tiễn đoàn cũng không thực hiện được vì chuyến bay của mình đáp xuống Hà Nội cũng là lúc đoàn khởi hành từ Phạm Ngũ Lão đi Đà Lạt. Vẫn không ngừng tự nhủ là lỡ chuyến này ta còn chuyến sau nhưng cảm giác tiếc nuối thì không hề giảm xuống mà cứ tăng dần lên khi nhìn từng bức ảnh của mọi người. Bây giờ thì bớt cuồng điên vì tiếc rồi vì ít ra mọi người trong đoàn vẫn cho mình đi off và được trực tiếp nghe những con người này kể về chuyến đi mới tuyệt vời làm sao^^. Bidoup -Phước Bình hãy chờ đấy, nhất định ta sẽ chinh phục ngươi vào 1 này không xa:)
lengkeng1minh
27-12-2012, 16:29
Đã thấm thía cái lạnh trong rừng Bidoup, nên chuyến này chuẩn bị rất kỹ. Dù không túi ngủ, không chiếu cách nhiệt_ Lót giấy báo bên trong võng, mặc nhiều áo mõng nhưng ôm sát người, mặc áo khoát có trấn bông nên cũng ngủ được, nhưng cũng khá chập chờn. Gió thổi trên ngọn cây nghe khá là ghê, nhưng dưới võng thì ít gió hơn, nhưng cơn gió đi qua là tiếp trận "mưa bom quả thông rơi bộp bộp" trên nóc bạt che. Cũng nhờ cỏ cao nên đã chắn được khá nhiều gió lùa vào 2 đầu võng.
lengkeng1minh
28-12-2012, 13:08
Sáng sớm ngủ dậy thấy các bạt che bị chùng dây bởi những cơn gió và vài cơn mưa nhỏ tối hôm trước.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94003&d=1356674091
Kiểm tra võng thấy thiếu mất mấy người nên vào chòi thấy vài tên dùng võng quấn kín mít, không biết ai với ai?
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94001&d=1356674091
Anh Cường KL thì chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94002&d=1356674091
lengkeng1minh
28-12-2012, 13:14
Khi nồi cơm và nồi nước đã đỏ lửa thì xuất hiện dàn hong đồ di động.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94007&d=1356674975
Cũng có người đang sáng tác!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94004&d=1356674541
lengkeng1minh
28-12-2012, 16:51
Cơm chín, mọi người nhanh chóng ăn cơm sáng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94006&d=1356674541
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94005&d=1356674541
Trong khi đoàn ăn cơm thì cùng lúc đó đã nấu thêm 1 nồi cơm nữa, nồi cơm này dùng ăn trưa trên đường.
Chuyến đi này, những bửa ăn chỉ nấu cơm và nước uống, toàn bộ thịt kho, nướng đã làm sẳn từ SG. Hạn chế tối đa việc bếp núc cho các thành viên, dành thời gian cho mọi người nghỉ ngơi sau những chặng đi dài.
lengkeng1minh
28-12-2012, 17:04
Lưu niệm tập thể trước khi xuất phát tiến đến ranh giới 2 VQG: Bidoup- Núi Bà và Phước Bình.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94008&d=1356688979
Cơm chín, mọi người nhanh chóng ăn cơm sáng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94006&d=1356674541
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94005&d=1356674541
Trong khi đoàn ăn cơm thì cùng lúc đó đã nấu thêm 1 nồi cơm nữa, nồi cơm này dùng ăn trưa trên đường.
Chuyến đi này, những bửa ăn chỉ nấu cơm và nước uống, toàn bộ thịt kho, nướng đã làm sẳn từ SG. Hạn chế tối đa việc bếp núc cho các thành viên, dành thời gian cho mọi người nghỉ ngơi sau những chặng đi dài.
---->
Lưu ý: nên chuẩn bị gọn nhẹ các món ăn sẵn như: thịt kho tiêu, mắm ruốc kho thịt xả, tôm rang thịt, trứng muối luộc, muối vừng. Món ăn có loại vừa ăn, có loại mặn mặn chút nhằm bổ sung muối. Còn lại thì ghé chợ Đà Lạt mua khoảng 4kg xà lách carol và 4kg dưa leo (ăn bù nước) làm món rau trộn dầu dấm, bổ sung thêm nước và chất xơ cho mọi người. Trong chuyến đi các anh KL đã hái rau rừng (tên gọi: Đuôi Tôm và Tai Voi), loại có vị chua chua, loại có vì đầm như rong biển, dùng nấu canh ăn cho đỡ ngán. Ngoài ra nếu không có rau rừng thì lấy xà lách carol nấu tạm cũng có món canh nóng húp trong buổi chiều tối lạnh.
Phong cảnh đẹp ghê bác Lengkeng à
lengkeng1minh
02-01-2013, 12:13
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94268&d=1357102960
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94269&d=1357102960
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94270&d=1357102960
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94271&d=1357102960
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94272&d=1357102960
lengkeng1minh
02-01-2013, 12:28
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94273&d=1357104103
Sau khi vượt suối lại trèo lên non cao, đi dọc theo dong núi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94274&d=1357104103
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94275&d=1357104103
lengkeng1minh
02-01-2013, 14:38
Những người đi đoạn giữa lấy cờ làm dấu hiệu nhận biết hướng đi trong cánh đồng cỏ bên những cây thông cao vút.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94278&d=1357108514
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94277&d=1357108514
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94276&d=1357108514
Nhìn thấy đỉnh Langbiang xa mờ phía chân trời.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94280&d=1357108514
lengkeng1minh
04-01-2013, 15:47
Đoàn bắt đầu rời rừng thông để tiến vào khu vực giao thoa giữa rừng lá kim (cây thông) và rừng lá rộng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94503&d=1357288661
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94506&d=1357288661
Bên 1 cây thông đỏ cổ thụ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94505&d=1357288661
lengkeng1minh
04-01-2013, 15:55
Đoàn vượt liên tục 2 con suối, đến suối thứ 2 thì dừng chân. Các bạn nử lao vào việc chuẩn bị bửa ăn trưa.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94507&d=1357288794
Các bạn nam thì xúm xít quang bản đồ. Lúc này đoàn đã áp sát ranh giới 2 VQG Bidoup- Núi Bà và Phước Bình.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94508&d=1357288794
Cả đoàn dùng cơm đã nấu từ buổi sáng, cũng lúc này đã bắc nồi cơm để ăn buổi chiều, đồng thời nấu thêm nồi nước để mọi người châm thêm nước uống.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94509&d=1357288794
lengkeng1minh
07-01-2013, 13:18
Tiếp tục lên đường.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94614&d=1357538934
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94616&d=1357538934
Những quả lạ mọc trên đất.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94615&d=1357538934
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94617&d=1357538934
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94618&d=1357538934
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94619&d=1357538934
Theo bản đồ thì lúc này đã vượt qua rang giới 2 VQG, nhưng đang leo lên 1 đỉnh cao, sự ẩm ướt thể hiện rỏ bên những thân cây đầy rêu.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94620&d=1357538934
lengkeng1minh
07-01-2013, 13:20
Cả đoàn cùng lưu niệm bên cột mốc số 52, tiểu khu 12 của VQG Phước Bình.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94621&d=1357538978
GPS chỉ báo độ cao 1990m.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94622&d=1357539110
lengkeng1minh
07-01-2013, 13:59
Lại tiếp tục những bước chân trong rừng sâu.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94637&d=1357540288
Trong lúc nghỉ ngơi, cô út của đoàn đã làm ca sĩ phục vụ mọi người.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94636&d=1357540288
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94638&d=1357540288
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94639&d=1357540288
lengkeng1minh
07-01-2013, 14:02
Do đi lệch hướng nên sau đó phãi nắn lại lộ trình nên phãi cố đi trong đêm tối để bão đãm thời gian cho ngày hôm sau.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94640&d=1357540288
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94641&d=1357540288
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94642&d=1357540288
Lu-xa-bu
09-01-2013, 10:16
Tới đoạn hấp dẫn rồi đấy.... Lót dét ngồi hóng thôi. Nhanh lên nhá
lengkeng1minh
09-01-2013, 11:30
Dẩu mệt nhưng khí thế còn cao, nhóm trước cất tiếng hát, nhóm sau phụ họa, bọn mình leo trong đêm nhìn cảnh vật xa xa trông thật là đep, lòng đầy cãm hứng!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94658&d=1357542807
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94660&d=1357542807
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94657&d=1357542807
Leo đêm tuy đường dốc, ai cũng đói bụng nhưng do vừa leo vừa mở đường nên cứ leo lên cao vài chục m lại dừng nghỉ chờ mở đường.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94659&d=1357542807
lengkeng1minh
09-01-2013, 11:58
Sau khi leo lên cao thêm chút nữa, địa hình bớt dốc hơn. Cả đoàn dừng lại hạ trại ngay sườn núi, tận dụng các cây ngã đổ do sét đánh, mọi người nhanh chóng dựng trại khá sơ sài.
Sau đó thì lấy cơm đã nấu sẳn buổi trưa và thịt nướng đã làm sẳn ra ăn tối, sau đó thì ai về võng người nấy ngủ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94741&d=1357706673
Lợi dụng độ nghiêng của vách núi để căng, dưới mặt đất thì khoét sâu để tạo giống như bật thang để khi nằm đầu không chạm đất.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94742&d=1357706673
Khi tháo bạt che sương thì hàng võng lộ ra.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94743&d=1357706673
+ Hình minh họa vào buổi sáng hôm sau, chứ buổi tối thì ......Thua! Không chụp được.
Tiếp tục lên đường.
Những quả lạ mọc trên đất.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94615&d=1357538934
Cây này là một trong những loài thuốc khá đặc biệt đấy anh Lengkeng ơi. Nếu đúng thì nó là cây hoa đất. Hoa đất là cây thuốc được xác định rất quý hiếm với mức độ đe dọa bậc R, được ghi tên vào Sách đỏ Việt Nam. Hoa đất còn nhiều tên gọi khác như cây không lá, ký sinh hoàn, xà cô, tỏa dương, củ ngọc núi và dùng làm thuốc trong đó có chữa được nhiều “bệnh nam giới”. Không biết sao các bạn lại dẫm cho nó nát bét ra vậy nhỉ?
Anh Lengkeng xem lại có đúng là cái cây như thế này không nha.
http://nt5.upanh.com/b2.s34.d1/e5799bbee78513a6f5c753111a449d1c_52433345.hoadatch uabenhnamgioikienthucnet.jpg (http://www.upanh.com/upanh_hoa-dat-chua-benh-nam-gioi-kienthuc-net-vn/v/1vk89x4n1vd.htm)
lengkeng1minh
09-01-2013, 17:06
Không giống chút nào cả anh Duturi ơi!
Không giống chút nào cả anh Duturi ơi!
Mình nghĩ là nó đấy anh Lengleng ơi. Chắc cái hình trên hơi khó phân biệt. Mình thử mấy cái hình khác xem sao nhé. Nó mọc dưới tán cây dày, không có nắng thì hơi khác so với mọc ở nơi thoáng đãng, hơn nữa, nó cũng có vài loại khác nhau nhưng cơ bản là mọc lên từ đất, không lá...
các bạn xem và so sánh thử với mấy tấm hình này xem sao nhe.
http://nt0.upanh.com/b6.s35.d2/cf40f50a21652dfc788e7df12dc1f0dc_52451970.toaduong .jpg (http://www.upanh.com/upanh_toa_duong/v/bvk03odr2ho.htm)
http://nt2.upanh.com/b3.s33.d2/61f8e359d9e9eca54948eaafaad886b4_52452032.hoadat.j pg (http://www.upanh.com/upanh_hoa_dat/v/fvk26o3r2dv.htm)
http://nt2.upanh.com/b2.s33.d2/45fd97b8498ee192eee36def3cbbf7b9_52451972.balano.j pg (http://www.upanh.com/upanh_balano/v/8vk82o9r8hz.htm)
thienbao11
10-01-2013, 14:11
Chào bác !mỗi lần đọc bài của bác ,mỗi chuyến đi của bác đều có một cái gì rất riêng,đọc là đảm bảo đúng chất "Leng keng môt minh " thấy các bạn trong ảnh ,mình chợt nhớ về những lúc băng rừng ,cắt tọa độ cùng đồng đội hành quân giữa những cánh rừng ngàn năm âm u ,nơi biên cương chùa Tháp ! Pret Vihia, Am pil. Along Ven giáp biên giới Thái 1980 ,cũng những con người,cũng cái khắc nghiệt của thiên nhiên,nhưng quan trọng hơn cả là giữa sự sống và cái chết vẫn đoàn kết động viên nhau, giờ thấy nụ cười của các bạn nơi rừng sâu núi thẳm,mình lại nhớ đến ánh mắt đồng đội,mới đó mà đã 33 năm rồi, tóc đã ngã màu,đồng đội giờ nơi đâu! xin lỗi vì nổi nhớ chợt hiện về khi thấy các bạn hành quân dã ngoại làm cảm xúc chùng xuống ! các bạn thật hay thật tuyệt vời ,chờ để xem tiếp đây !
lengkeng1minh
12-01-2013, 15:47
+ Anh Duturi: Vậy chắc đúng loài cây anh nói rồi đó.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95002&d=1357980157
+ Anh Thienbao11: Hi...hi...Vậy hổng chừng năm 1980 hoặc trước đó ( năm 1979) chúng ta đã từng gặp nhau ở chiến trường K, lúc đó mình là TNXP phục vụ hỏa tuyến_ Thuộc tổng đội 5 TNXP TP HCM, ĐĐ 9 của mình là LL phối thuộc cho Công Binh cầu phà QK7.
lengkeng1minh
12-01-2013, 15:54
Buổi sáng ngày T3 của hành trình, bọn mình ngồi uống cà phê hoặc trà bên sườn núi. Cùng lúc này thì KL và poter đang nấu cháo với những giọt nước cuối cùng ( Đoàn nấu cháo vì trên núi nhiệt độ xuống thấp, nếu nấu cơm sẽ tốn ít nước hơn nhưng cơm sẽ khó chín đều, do trên cao và thời tiết lạnh nên chỉ hơn 80 độ C thì nước đã sôi).
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94744&d=1357706754
Quây quần bên nhau để ăn cháo.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94745&d=1357706754
Cháo trắng ăn với hột vịt muối và ....cải muối+ thịt chà bông.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94746&d=1357706754
lengkeng1minh
12-01-2013, 16:05
Sau khi thu dọn sạch sẽ nơi hạ trại, bọn mình bắt đầu trèo lên cao hơn nữa.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95003&d=1357981105
Lên được đỉnh 1 dong núi và đi cập theo dong núi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95004&d=1357981105
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95005&d=1357981105
Bắt đầu từ đây thì gặp phân bò và dấu chân bò rất to, những chỉ là vài cá thể. Cũng trên dong này, bọn mình gặp cây Nấp Ấm, loại cây ăn thịt ( Ruồi và côn trùng nhỏ)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95006&d=1357981187
Có 2 loài với màu sắc khác nhau.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95007&d=1357981187
cheetah2702
12-01-2013, 16:46
Thế có gặp bác bò tót nào không anh lengkeng ơi, gặp chắc vui nhỉ, anh đi thanh niên XP hèn chi nhìn anh như " lính chì " vậy
thienbao11
14-01-2013, 11:43
+ Anh Duturi: Vậy chắc đúng loài cây anh nói rồi đó.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95002&d=1357980157
+ Anh Thienbao11: Hi...hi...Vậy hổng chừng năm 1980 hoặc trước đó ( năm 1979) chúng ta đã từng gặp nhau ở chiến trường K, lúc đó mình là TNXP phục vụ hỏa tuyến_ Thuộc tổng đội 5 TNXP TP HCM, ĐĐ 9 của mình là LL phối thuộc cho Công Binh cầu phà QK7.
Lại có thêm một chiến hữu nữa ! dù không gặp nhau trên đường vào trận nhưng cùng một ý chí và 1 điểm đến giải phóng giúp bạn ! ngày đó cánh tnxp vất vả lắm ,thời gian đầu phục vụ hỏa tuyến mà không được trang bị vũ khí, còn nhớ tiểu đội nữ bị PolPot giết hại không ? đau đớn và căm thù bọn nầy trút lên đầu súng !quyết trả thù cho đông đội,dĩ vảng chợt ùa về,thôi hãy giữ lấy trong lòng bạn nhé Thân !
lengkeng1minh
16-01-2013, 17:44
Đoàn bắt đầu hạ dần độ cao, địa hình rất khó chịu; Vừa dốc mà dưới chân lại có đá lúc lớn lúc nhỏ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95193&d=1358332887
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95192&d=1358332887
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95194&d=1358332887
lengkeng1minh
16-01-2013, 17:55
Rời khu vực rừng thông để vào khu vực rừng lá rộng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95195&d=1358333293
Rồi lại xuống tiếp khu vực rừng tre_ Nhìn hình thì bạn không cãm nhận được độ dốc, nhưng thực tế ở đoạn này nhiều bạn phãi trượt bằng mông, phãi lò dò xoay lưng xuống từng bước 1 nếu không sẽ vồ ếch và trôi theo dốc.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95198&d=1358333448
Hình đẹp quá. Bác Lengkeng khi nào đi Bidoup lại nhớ hú em nha, nhìn mê không chịu nổi.
Biết bác từ chuyến đi Đà Lạt tết tây năm ngoái mà giờ mới đọc được chuyến Bidoup của bác.
KKI
Ngồi xem lại từng tấm hình của một đoạn đường đầy thử thách bỗng thấy cảm xúc tràn về. Chưa khi nào cảm nhận được cái đẹp đầy đủ đến như thế. Những khung cảnh chưa bao giờ được thấy:hùng vĩ, sống động và đẹp mê hồn, có những lúc lên cao thật cao, đi trên con đường mà nhìn ra 2 bên đều là thung lũng sâu, còn phía xa xa lại là những ngọn đồi xanh rậm nối tiếp nhau không ngừng nghĩ...Những lúc nghĩ chân nằm xuống cỏ, ngước mắt lên trời thấy mây bay xuyên qua từng tán lá thông, từng ngọn cỏ phía trên mắt mình, cảm nhận cuộc đời đang di chuyển, thấy lòng mình đang di chuyển. Chính vì được hòa mình vào bầu không khí thiên nhiên hoang dã như vậy nên mình cứ đi và đi, đi rồi cảm nhận mà chẳng thấy mệt, mà chẳng sợ nguy hiểm.
chuabietgi
26-01-2013, 23:00
Mình cũng là thành viên trong chuyến này, khi xem lại hồi ức vẫn say mê vào những bức hình và lời bình luận của mọi người.
Quên cả click like. Các bạn xem đừng mê quá mà quên như mình nhá.
lengkeng1minh
21-02-2013, 13:06
Bận bịu quá! Xin được viết tiếp hành trình của ngày thứ 3.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96461&d=1361243829
1 cây gổ quý bị thanh toán giữa rừng, vết cưa vẫn còn rất mới.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96462&d=1361243829
lengkeng1minh
21-02-2013, 13:12
Vượt qua rừng tre, tiếng nước chãy vọng vào tai mổi người, cả đoàn với sức kiệt cuối cùng cũng đến được dòng suối.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96784&d=1361426908
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96464&d=1361244035
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96465&d=1361244035
Các poter nhanh chóng nấu cơm cho cả đoàn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96463&d=1361244035
Sau đó là bửa cơm chống đói với thức ăn là tất cả những gì còn lại của mổi cá nhân góp vào.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96790&d=1361427697
lengkeng1minh
21-02-2013, 13:26
Con suối cái này trên đất VQG Phước Bình đã được du lịch hóa với đường trãi xi măng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96791&d=1361427697
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96785&d=1361427653
lengkeng1minh
21-02-2013, 13:51
Các TV nam của đoàn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96787&d=1361427653
Các TV nử của đoàn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96786&d=1361427653
Lưu niệm tập thể trước khi lên xe rời VQG Phước Bình, kết thúc hành trình đi xuyên 2 VQG.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96789&d=1361427653
Denis1106
09-04-2013, 19:34
Nhìn mọi người vui ghê ... thích quá !!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96462&d=1361243829
giống sưa đỏ quý hiếm quá
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.