PDA

View Full Version : Lũng Pô - Si Ma Cai - HSP - Chợ Tết Đồng Văn - Bảo Lạc ( Tối 27/12-1/1)



transon_travel
19-12-2012, 11:21
MỜI 1 XẾ

Lên cái cung rõ dài rồi em lại rút gọn cho nó đúng nghĩa là đi trải nghiệm. Do được nghỉ dài hạn nên lịch đi nó cũng dài, đỡ phải ở HN chờ đợi nên lại đi, bác nào đại gia time thì cứ alo em!

Cung đường: Hà Nội - Hà Giang - Hà Nội.

Ngày 0,1,2: ( tối 27/12 ) đến tối 29/12: Chạy từ HN đi Hà Giang, lang thang bản làng chụp choẹt, chuyện trò, bla bla
dọc đường đi.
Ngày 3: ( 30/12 ) : Chơi chợ Đồng Văn.
Ngày 4: ( 31/12 ) : Mã Pí - Săm Pun
Ngày 5: ( 1/1 ) Về Hà Nội
LỊCH TRÌNH CÓ THỂ THAY ĐỔI tùy vào đồng đội bàn bạc

Chi phí: Dưới 500k và trở về cuộc sống tự cung tự cấp bình thường. ( full xăng cho nó gấu )
Ăn uống: Xoong, bếp cồn, đầu khò, than hoa đã sẵn sàng, đến chợ mua đồ nấu trên đường.
Ngủ: lều 100%

Liên hệ: Sơn 0946.059.516, pls SMS!

transon_travel
20-12-2012, 00:55
Em mời 1 xế, giúp em ạ

chutiendung
20-12-2012, 02:03
các bác chạy khỏe quá!!!!

hazard
20-12-2012, 13:35
Ngày 1 ngày 2 chạy vất thế ku (NO)

transon_travel
20-12-2012, 14:33
Ngày 1 ngày 2 chạy vất thế ku (NO)

Vất vả cho nó gấu anh ạ!

BoldHairTN
20-12-2012, 21:36
Định chạy hỏng xe đấy hả chú
chơi bời gớm đấy nhá
TRỌC TRỌC

Chú Tèng
21-12-2012, 10:50
Tuyển được xế chưa ku? :D

huyencuaanh
21-12-2012, 12:45
xế đây tuyển girl xinh :))....090.8888.035

transon_travel
22-12-2012, 00:13
Anh tèng: em vẫn đang tuyển xế anh ợ
Huyencuaanh: chả có girl xinh đâu ạ, nên ôm nhà em xấu ko xế thì ôm độc hành!

lamdephq
22-12-2012, 00:32
6 tháng học trang điểm Hàn Quốc chuyên nghiệp chỉ 199K. Khuyến mại hot dip noel. Các bạn sẽ được học từ cơ bản đến nâng cao, trang điểm theo các K-Pop, diễn viên HQ, làm các kiểu tóc đang ưa chuộng của sao Hàn, vẽ móng nghệ thuật...

Mời vào http://trangdiemhanquoc.com ( trangdiemhanquoc.com )

bao_zero
22-12-2012, 14:31
Định chạy hỏng xe đấy hả chú
chơi bời gớm đấy nhá
TRỌC TRỌC

Đấy có pải iem Vẹn k nhể ...

nguyenthiletrinh
22-12-2012, 15:26
Chị thấy chỉ chạy và chạy :D

transon_travel
22-12-2012, 21:33
Chạy 2 xe ù ù thôi mà, ko bị delay thời gian nhiều nên thoải mái chị trinh ạ

huyencuaanh
22-12-2012, 21:52
mình tính tham gia ấy chứ mà ngủ lều thì hơi nản vì bên đó lạnh , mang theo cả chăn gối thì cồng cềnh chả thix , thuê hotel vài trăm ngủ là rẻ . ấm áp tình người ^^ , vì phải ngủ ngon thì mai mới dậy đi được !

transon_travel
23-12-2012, 22:15
mình tính tham gia ấy chứ mà ngủ lều thì hơi nản vì bên đó lạnh , mang theo cả chăn gối thì cồng cềnh chả thix , thuê hotel vài trăm ngủ là rẻ . ấm áp tình người ^^ , vì phải ngủ ngon thì mai mới dậy đi được !

Cảm ơn ý kiến của bác, cơ mà tính em nó thế, đã lên cung thì không đổi, hẹn bác ở cung nào khác!

keodang8x
24-12-2012, 11:19
em ơi chị phải công nhận em trẻ và sức trâu túm lại là "trẻ trâu" :)) cố mà lết về tới Hà Giang gặp chị nhớ

ka_daubap
24-12-2012, 14:29
Công nhận là trẻ trâu. Tỷ phú thời gian, tỷ phú sức khoẻ, tỷ phú tiền nữa chứ

transon_travel
24-12-2012, 15:36
Tỉ phú thời gian: Được nghỉ dài mà không phải làm gì thì đi chứ còn gì hử bác
Trẻ trâu thì chả phải, em cũng có tí tuổi rồi, đi như này ko phải là dài time.
Tỷ phú tiền em chả dám: bác xem lại đi 5,5 ngày hết 700k gồm tất cả mọi thứ là nhiều hay ít.
Đọc kỹ trước khi cmt nhá, gạch đá quăng lên thừa quá!

transon_travel
24-12-2012, 15:44
Mời 1 xế hoặc 1 ôm có xe!

linh_sonla
24-12-2012, 15:45
Khủng khiếp và tàn bạo.bảo cho e đi thì a k cho cơ. :( đấy tha hồ mà tuyển xế.đảm bảo ôm độc hành :))

transon_travel
24-12-2012, 15:55
Khủng khiếp và tàn bạo.bảo cho e đi thì a k cho cơ. :( đấy tha hồ mà tuyển xế.đảm bảo ôm độc hành :))

Đi đi, mụ ôm kia ko có xe mới chết tôi!

huekhong
24-12-2012, 22:00
Đùa chứ e khoái kiểu bạt mạng như này. :D. Nhưng hiện tại cái răng khôn đang hành hạ. Tiếc thật. Chúc bác sớm tìm đc xế.

chungvu72
24-12-2012, 23:41
Mềnh rất ngưỡng mộ chú này lâu roài chưa có dịp hợp tác bởi tay lai khó mà theo kịp chú ấy,rất thik kiểu chi phí tiết kiệm như thế

transon_travel
25-12-2012, 07:38
Đùa chứ e khoái kiểu bạt mạng như này. :D. Nhưng hiện tại cái răng khôn đang hành hạ. Tiếc thật. Chúc bác sớm tìm đc xế.
Rút ngắn lịch trình rồi bác ạ, zạo này cũng thấy khó ở nên quyết định rong chơi chứ không chạy ngắm đường nữa.


Mềnh rất ngưỡng mộ chú này lâu roài chưa có dịp hợp tác bởi tay lai khó mà theo kịp chú ấy,rất thik kiểu chi phí tiết kiệm như thế
Thanks bác, em đi theo đúng tinh thần du lịch bụi thôi, bụi là phải bụi, em cũng không quan tâm lắm tới chi phí của chuyến đi nhiều hay ít, nhưng đi là phải thỏa cái khát bụi, em vẫn nói với mọi người muốn sướng thì ở Hà Nội không đầy đủ hơn sao mà phải đi xa ăn nhậu!

transon_travel
25-12-2012, 13:49
Thanks các bác quan tâm, em đã đủ xế, chờ ngày lên đường!

chungvu72
25-12-2012, 15:27
Rút ngắn lịch trình rồi bác ạ, zạo này cũng thấy khó ở nên quyết định rong chơi chứ không chạy ngắm đường nữa.


Thanks bác, em đi theo đúng tinh thần du lịch bụi thôi, bụi là phải bụi, em cũng không quan tâm lắm tới chi phí của chuyến đi nhiều hay ít, nhưng đi là phải thỏa cái khát bụi, em vẫn nói với mọi người muốn sướng thì ở Hà Nội không đầy đủ hơn sao mà phải đi xa ăn nhậu!Đúng là càng đi xa thì ăn uống càng đắt đỏ mà chả ra cái gì hết,bi giờ đâu cũng có cải mèo,lợn cắp nách,mà ăn nhậu tại quê hương mềnh vẫn là ngon ,bổ ,rẻ nhất

transon_travel
26-12-2012, 00:08
Đúng là càng đi xa thì ăn uống càng đắt đỏ mà chả ra cái gì hết,bi giờ đâu cũng có cải mèo,lợn cắp nách,mà ăn nhậu tại quê hương mềnh vẫn là ngon ,bổ ,rẻ nhất

Thực ra thì vẫn phải đảm bảo có thịt rau để tồn tại cho đủ chất bác ợ, cơ mà em toàn chạy off nên xác định khổ là chắc, trong rừng đâu có quán xá gì mà xà vào ngồi, tự thân vận động thôi.