PDA

View Full Version : Bà Đen-" Đối mặt bóng đêm " -> tuyển gấp trước 12h 21/12/12



Takashi
18-12-2012, 16:26
Thứ 6 tuần này ngày 21/12/2012 Mình sẽ tổ chức tour
" Đối mặt bóng đêm "
Chinh phục nóc nhà miền Nam VN - Đỉnh núi Bà Đen
.
Nhằm chinh phục bản thân và đối diện bóng tối trong ngày tận cùng của thế giới nên mình chủ động đưa ra 1 tour dân dã cho ae hưởng ứng. Khi tham gia chuyến đi này bạn sẽ phải chinh phục Nóc nhà Miền Nam khi bóng tối rủ nhau kéo về, nhấm nháp vị tươi mát của làn sương đêm và cảm nhận núi rừng trong ngày trọng đại của thế giới ( nói thì thế thôi chứ ngày 21 chả có gì đâu ). Ngoải ra nếu mà tin đồn là tối 21 có sóng thần thật thì có lẽ bạn sẽ là những người may mắn nhất trốn thoát :))
-> Đây là tour tìm bạn đi cùng -> phi lợi nhuận -> không mập mờ v.v...

*Lưu ý: là chúng ta đều leo lên tới đỉnh! Đi bộ lên tới chùa chỉ là 1/3 chặng đường thôi nên chớ tưởng bở :))
Đặc biệt bạn có thể sẽ bị đám khỉ rừng quấy rầy, tiên núi tắm suối, rắn nhảy múa, và dạ tiệc bất tận của lũ muỗi bà đen :))

Lịch trình đi Chinh Phục Núi Bà Đen. -> Vì leo tối nên chắc sẽ leo cung đường CHÙA
Thứ 6 ngày 21,
4h xuất phát ( dự tính là 1 ngày đêm )
-> Tập trung tại địa điểm cụ thể Cổng chánh học Viện Quốc Gia hành chánh -> 121 đường 3/2 F11 Q10
( xin liên lạc mình - sđt cuối bài này để biết thêm )

Bắt đầu từ đây giờ giấc sẽ xê dịch và mang tính tương đối vì tùy theo chính xác giờ khởi hành, lý tưởng là đúng 5h
Khoảng 6h30 tới Trảng Bàng, ăn Bánh Canh
7h Đi núi bà Đen
8h Đến núi, gửi xe, uống nước mía nạp năng lượng, bắt đầu chinh phục núi.

Thời gian leo tùy theo mệt hay xung :D
Lên đến Đỉnh sẽ có một bữa tiệc Barbercue & rượu. Có thể qua xã giao nhóm bạn, để ké đồ ăn khi hết hehe :D

1. Võng, túi ngủ, lều, để lên đỉnh núi dùng.
2. Đèn pin đeo đầu ( rất quan trọng vì là leo ), đèn pin cầm tay (có thể sẽ phải ngủ bờ ngủ bụi đại đâu đó nếu lên trễ, vì có 1-2 nhóm hôm đó leo nữa, mà đỉnh núi có mặt phẳng chừng 10m2 thôi)
3. Áo khoát chống lạnh buổi tối, đôi dép nhẹ đi trên núi (buổi tối có rất lạnh, mang)
4. Nước: Nên mang 2-3l/người, cho miếng đường vào chai nước, và đem kẹo theo để ngậm, vì có glucose hay saccharose. Có thể mang trái cây như chuối, táo.. để lấy sức.
5. Trang phục gọn nhẹ, mạc quần ống rộng, để dễ leo trèo.
6. Trang bị cá nhân cần thiết như: thuốc đau bụng, thuốc cảm phòng khi trúng gió, đồ vệ sinh cá nhân
7. 1 áo mưa mỏng (có thể dùng để ngũ đêm)
8. Giày, phải bám đường, nhất là trời mưa leo đá trơn trượt.
9. balo càng nhẹ càng tôt, loại tốt để không đứt quay đeo dọc đường, nữ mang 4kg, nam 5 kg là ok.
10. Cân nhắc trước khi leo, sẽ rất là sung sướng khi thấy đc vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây, mùi hương hoa cỏ rừng và đặc biệt mùi của đồng đội =)) Cảm giác leo tới đình thật là phê như con tê tê ♥

*Chú ý:
-Vì:
Đây là leo đêm nên thứ quan trọng nhất các bạn phải mang đó là đèn pin
Đây là tìm bạn đi cùng thôi không phải mình đứng ra tổ chức nên không thu bất cứ khoản phí nào
Đây là 1 chuyên đi mạo hiểm và yêu cầu thể lực tốt nên nếu như bạn chắc chắn về sức khỏe thì hãy đăng kí

Mình tên là Đạt
Số điện thoại 012 6666 7699
Địa chỉ ở 107 đường 3/2 F11 Q10

so_lonely2002
18-12-2012, 16:33
Rốt cục leo đường nào? :) Leo đêm lên đó ngủ mà mang balo4,5kg thì đựng nước + đồ ăn ko đã dư rồi chủ thớt vác hộ lều/túi ngủ cho mọi người à ? Phải vậy thì e xin 1 suất, lâu lắm ko được vác balo nhẹ thế :D

Takashi
18-12-2012, 16:37
Rốt cục leo đường nào? :) Leo đêm lên đó ngủ mà mang balo4,5kg thì đựng nước + đồ ăn ko đã dư rồi chủ thớt vác hộ lều/túi ngủ cho mọi người à ? Phải vậy thì e xin 1 suất, lâu lắm ko được vác balo nhẹ thế :D
Leo cung đường Chùa đó bạn, vì mình leo tối mà!
Còn về lều và túi ngủ thì chắc bạn sẽ phải mang theo 1 cái áo mưa, thông thường mình toàn trùm áo mưa ngủ :) cái này chắc bạn sẽ phải tự mang. -> Riêng về khoản này, bạn cứ yên tâm mình đã thủ sẵn vài món!!!

so_lonely2002
18-12-2012, 16:49
Thx bác, hi vọng tối hôm đó ko sương dày, ko gần lên đỉnh vất vả vì đường trơn lắm lắm.
E leo tối t7 đường cột, trễ hơn bác 1 hôm, hi vọng hôm đó .. ít ít bác leo :)
Chúc bác chân cứng đá mềm nhé !

Takashi
18-12-2012, 17:04
Thx bác, hi vọng tối hôm đó ko sương dày, ko gần lên đỉnh vất vả vì đường trơn lắm lắm.
E leo tối t7 đường cột, trễ hơn bác 1 hôm, hi vọng hôm đó .. ít ít bác leo :)
Chúc bác chân cứng đá mềm nhé !

Bên bạn leo đông ko ? nếu không đông thì leo cùng nào!

dungbr1005
18-12-2012, 17:27
mới leo hôm t7 đường cột điện, ban đêm trời rất lạnh (may mà nhóm mình ngủ trong nhà của bộ đội)

phammaitho
18-12-2012, 18:40
Sao ko để thứ 7 hãy tiến hàng hả bác chủ thớt? Thứ 6, có muốn đú theo cũng khó nữa. Đổi lịch đi cho em theo với ^^

Đỗ Lạ
19-12-2012, 09:34
Thx bác, hi vọng tối hôm đó ko sương dày, ko gần lên đỉnh vất vả vì đường trơn lắm lắm.
E leo tối t7 đường cột, trễ hơn bác 1 hôm, hi vọng hôm đó .. ít ít bác leo :)
Chúc bác chân cứng đá mềm nhé !

Hehe, tối đó hơn chục mạng trên cái lán đó bác. ^^ Hẹn gặp bác trên ấy làm vài chung nhá!

ndt000
19-12-2012, 10:41
có 3 lời khuyên với bạn:
1. Đi đêm bạn nên đi đường cột điện - đường dễ đi, đa số là bạc thang nên tay có thể vầm vác theo đồ.. bạn đi đường chùa thì tay phải bám đá nhiều. đường đêm rất khó đi, có những mỏm đá dốc rất nguy hiểm, nên đi tối đường chùa bạn phải dùng đèn pin gắn trên chán, tát cả đồ bỏ trong balo.
2. Bạn liên hẻe trước với a lính gác tên Thành (0944.159.745) bạn hỏi chỗ ngủ trước nhé.. nếu hết chỗ ngủ mới đem theo lều.
3. Đồ ăn không nên đem nhiều, chủ yếu là nước, vì đi núi rất mất nước.
Bạn có thể vào facebook nhà phượt vũng tàu tại https://www.facebook.com/phuotvungtau tham khảo nhé
Chúc bạn vui vẻ..
Thuận

balamon23
19-12-2012, 12:32
Đang định leo Bà Đen mà chắc để tết tây leo luôn, nghỉ 4 ngày ở nhà cũng chán. Theo kinh nghiệm của em thì nếu không ăn uống linh đình gì thì nam ít nhất cũng phải 7kg đó bác, vì bác mang theo đã 3l nước rồi, đồ cá nhân linh tinh các thứ cũng phải tầm 4kg nữa. Bác nên đi đường cột điện buổi tối tốt hơn, đường chùa lên nguy hiểm lắm. Chúc bác có chuyến đi an toàn!

illuminati
19-12-2012, 13:06
Đang cân nhắc... tối mai sẽ trả lời chính xác cho bác chủ topic vì ko bik mai có đi Phan Thiết ko nữa

Takashi
19-12-2012, 15:12
có 3 lời khuyên với bạn:
1. Đi đêm bạn nên đi đường cột điện - đường dễ đi, đa số là bạc thang nên tay có thể vầm vác theo đồ.. bạn đi đường chùa thì tay phải bám đá nhiều. đường đêm rất khó đi, có những mỏm đá dốc rất nguy hiểm, nên đi tối đường chùa bạn phải dùng đèn pin gắn trên chán, tát cả đồ bỏ trong balo.
2. Bạn liên hẻe trước với a lính gác tên Thành (0944.159.745) bạn hỏi chỗ ngủ trước nhé.. nếu hết chỗ ngủ mới đem theo lều.
3. Đồ ăn không nên đem nhiều, chủ yếu là nước, vì đi núi rất mất nước.
Bạn có thể vào facebook nhà phượt vũng tàu tại https://www.facebook.com/phuotvungtau tham khảo nhé
Chúc bạn vui vẻ..
Thuận

Thanks bạn đã hướng dẫn!
Nhóm mình muốn leo núi mạo hiểm với lại cam go 1 tí. Đáng lẽ là chọn leo đêm đường Ma Thien Lãnh nhưng buổi tối ko có ng dẫn đường nên đành phải dạo đường chùa.

P/s: Còn về viêc mình leo thứ 6 là để vắng vẻ thoải mái + thêm 1 số bác muốn tránh tận thế =))
Nếu bạn nào thực sự muốn mạo hiểm với bóng đêm và đối mặt với khó khăn thì join vào thử nhé.

Khoai lang
19-12-2012, 15:46
Hi.
nghe mạo hiểm quá. Không biết là tránh ngày tận thế hay đón đầu ngày tận thế nữa.

Dak
19-12-2012, 20:34
Vì cuối tuần bể show, nên muốn join theo cung này ,nhưng đi đường đêm theo hướng Chùa mình khá ngại . Vì đường chùa có những đoạn khá dốc và nguy hiểm khi đi về đêm lại mất tầm nhìn .
Nếu bạn đồng ý leo đêm theo đường cột điện( mình chưa đi hướng này bao giờ và muốn trải nghiệm nó bằng cách đi đêm) và sáng xuống theo hướng chùa thì mình xin hóng hớt join cùng nhé.
Mình ở Q10

BenDin
19-12-2012, 22:45
Chưa leo lần nào nhưng mà ham .... đi đường nào cũng là mới , xung phong đi ^^!

Kẹo Bạc Hà
20-12-2012, 08:21
Leo đường chùa mình thấy nó mệt nhưng thích, cảm giác rõ là leo núi, còn leo đường cột điện thì giống đi cầu thang ở nhà thui, đường cột điện để dành mai nhảy bậc thang xuống cho nó sướng cái chân

Dak
20-12-2012, 08:58
Leo đường chùa mình thấy nó mệt nhưng thích, cảm giác rõ là leo núi, còn leo đường cột điện thì giống đi cầu thang ở nhà thui, đường cột điện để dành mai nhảy bậc thang xuống cho nó sướng cái chân

Mình thấy leo mỗi cung đường đều có cái thú riêng của nó bạn ạ, về mệt thì chắc chắn đi là mệt rồi :) Vì mình chưa leo cột điện bao giờ nên cũng muốn thử trải nghiệm nó bằng cách "đi đêm ", mình nghĩ chắc sẽ khác , vì như bạn nói đi ban ngày thì sẽ như leo bậc thang ở nhà thôi.
Mỗi cuộc vui, khám phá đều cần chú ý đến vấn đề an toàn.
P/s : hi vọng chủ topic trả lời sớm nhé .Nếu đc thì nhóm mình sẽ đu theo tầm 3->5 người !
Chúc ngày mới luôn vui !

DocHanh
20-12-2012, 09:22
Hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định nhá bác. Leo núi Bà Đen , mỗi người ít nhất balo cũng 7,8 kg( mình chưa khi nào ít hơn 10kg), bạn đem nhiều đồ thế thì ko có chuyện 4-5kg đâu, nên chuẩn bị sức khỏe nha. Mình nghĩ leo cột điện ban đêm sẽ thú vị hơn.

Takashi
20-12-2012, 13:12
Mình thấy leo mỗi cung đường đều có cái thú riêng của nó bạn ạ, về mệt thì chắc chắn đi là mệt rồi :) Vì mình chưa leo cột điện bao giờ nên cũng muốn thử trải nghiệm nó bằng cách "đi đêm ", mình nghĩ chắc sẽ khác , vì như bạn nói đi ban ngày thì sẽ như leo bậc thang ở nhà thôi.
Mỗi cuộc vui, khám phá đều cần chú ý đến vấn đề an toàn.
P/s : hi vọng chủ topic trả lời sớm nhé .Nếu đc thì nhóm mình sẽ đu theo tầm 3->5 người !
Chúc ngày mới luôn vui !

Nếu như team bạn đủ 3-5 người mình có thể sẽ đổi cung! Bạn vui lòng liên hệ trực tiêps mình qua điện thoại nhé!

P/s: Riêng bác khoai lang và các bác khác, nếu thực sự join xin vui lòng call mình gấp nhé, để mình làm danh sách.
Dù ít hay đông dù chết hay sống đêm 21 minh vẫn leo :D các bác vui vẻ leo cùng cho vui nào (BB)

ndt000
26-12-2012, 20:57
đi về chưa các bác ơi...

Dak
26-12-2012, 21:09
Về rồi bạn ạ.