PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Buộc cho ôm ngủ?



inviwind
18-12-2012, 01:03
Chào cả nhà, cho em hỏi có cách nào hay đồ nghề gì để ôm đằng sau ngủ ko dặt dẹo ko ạ. Em thấy buộc dây quanh bụng cũng không chắc lắm. Ôm của em đi đâu cũng ngủ được nên phải kiếm cách cho tiện!

lehaininh
18-12-2012, 01:15
Cho ở nhà bạn ạ =)).
Đồ thì còn dễ chứ người thì khó lắm +_+. Ôm mình ngủ mình dừng hẳn lại cho mà ngủ :|. Tỉnh thì đi không thì thôi. Không an toàn không muốn đi tẹo nào

ptmanh
18-12-2012, 08:36
lấy dây buộc bụng, thắt cổ của ôm, kéo ra đằng trước, buộc vào cạp quần của bạn là hết dặt dẹo :D

Bỏ Nhà Đi Bụi
22-12-2012, 21:03
Mua một cái địu người ta dùng cho trẻ con ấy nhưng to hơn

zombie3011
22-12-2012, 23:32
Buộc chéo từ vai xuống hông rồi thêm 1 cái ở eo nữa là được mà bác

zinjin
24-12-2012, 16:22
Không nên chơi trò này, sao phải khổ thế hả bạn.
Nhanh 1 phút- Chậm cả đời.

huycoi1001
24-12-2012, 17:22
dừng 15'-30' cho ôm ngủ. mà tốt nhất là nên chuẩn bị trc khi lên đường. chứ đi đường dài mà cố quá dễ quá cố lắm

Chitto
24-12-2012, 18:12
Có cách là bỏ ôm vào trong cái rọ tre chuyên dùng chở lợn ấy, buộc chặt vào đằng sau.

Lợn nặng cả trăm cân người ta còn chở được, nữa là người.

Mà người đi chỉ để ngủ trên đường thì cũng khác gì... đâu.


Còn cách nữa để khỏi ngủ là cứ thấy dấu hiệu của ngủ là thẳng cánh tát cho một phát. Đi xe máy trên đường (bất kì là trong phố hay đường trường) mà còn ngủ thì chỉ có kéo cả hai đâm đầu xuống ngủ nghìn thu dưới bánh xe ôtô hoặc dưới vực thôi, đừng nghĩ chuyện buộc với bó gì.

lucthum
24-12-2012, 22:21
Có cách là bỏ ôm vào trong cái rọ tre chuyên dùng chở lợn ấy, buộc chặt vào đằng sau.

Lợn nặng cả trăm cân người ta còn chở được, nữa là người.

Mà người đi chỉ để ngủ trên đường thì cũng khác gì... đâu.


Còn cách nữa để khỏi ngủ là cứ thấy dấu hiệu của ngủ là thẳng cánh tát cho một phát. Đi xe máy trên đường (bất kì là trong phố hay đường trường) mà còn ngủ thì chỉ có kéo cả hai đâm đầu xuống ngủ nghìn thu dưới bánh xe ôtô hoặc dưới vực thôi, đừng nghĩ chuyện buộc với bó gì.
Bác này giống mình thế. Mình đã từng đấm cho ôm mấy phát (vào đùi) vì tội ngủ, làm mình liệng tay lái :P

Bass
24-12-2012, 23:07
kẹp 2 tay vào nách,nói chung cứ dừng lại cả xế và ôm cùng ngủ 30 phút là tỉnh táo.

life_04go
25-12-2012, 22:09
Cho phát vả vào mặt tỉnh như sáo liền mà bác. Cách khác dừng xe lại, cho ngủ chán đi rồi đi tiếp, tới thị trấn thì cho xuống bắt ô tô về nhà. :))
Thực ra cái quan trọng để cả xế và ôm đều tỉnh trên đường là biết cách bắt chn hoặc gợi chn tí. Em cứ buồn ngủ hay thấy ôm buồn ngủ là e bắt ôm hát cho em nghe. =))

Pink Pro
25-12-2012, 23:20
cứ dừng xe lại vả cho mấy vả là tỉnh ngay ấy mà =))

Đi phượt ngồi trên xe mà ngủ thì dễ "bên nhau trọn đời" cả xế lẫn ôm lắm :">

Sonvc
25-12-2012, 23:31
Nghe các bác phán nào là "vả" là "đánh" mà em thấy ngán quá, đi trên đường có ôm ngủ gật vì nhiều lúc vào đoạn đường bằng, gió hiu hiu, nắng chiều chếnh chếch là rất dễ để ôm mơ màng tít trên cao ngay...
Như thế cũng chẳng dễ mà buộc, có đi thì nên đi chậm lại thôi, giữ cho ôm ngủ, chạy tốc độ tà tà, ôm có gà gật thì chừng nửa tiếng là tỉnh (vì đang trên xe không phải trên chăn ấm, đệm êm muốn ngủ ngon cũng không có dễ đâu, gặp cái ổ gà nảy tưng tưng, tỉnh liền... ) Ôm mà cơn buồn ngủ ghê quá thì tấp lề đường, dừng hẳn lại cho ngủ...qua cơn thì đi tiếp, chứ chẳng nên chằng với buộc, buộc được thân chứ đầu ôm dễ ngả gật đằng sau...thế còn đáng sợ hơn.

trungcao
26-12-2012, 18:44
Còn cách nữa để khỏi ngủ là cứ thấy dấu hiệu của ngủ là thẳng cánh tát cho một phát. Đi xe máy trên đường (bất kì là trong phố hay đường trường) mà còn ngủ thì chỉ có kéo cả hai đâm đầu xuống ngủ nghìn thu dưới bánh xe ôtô hoặc dưới vực thôi, đừng nghĩ chuyện buộc với bó gì.

Em vote cách này...ho ho ho...đọc cái tiêu đề định chơi câu này, hỏng dè bác chitto chơi rồi...^^

giang_choi2003
03-01-2013, 17:19
Hehe. Cứ kiếm cái 4 bánh rồi lăn đi. Ôm ngủ thì ngủ, thức thì thức.

skagen
03-01-2013, 17:24
Tớ có một mẹo đang đimaf ngủ tớ thò tay bóp tí cho phát sợ ngay hết ngủ, cả chuyến đi ko dám ngủ tí nào, hề hề

thuyanh2010
08-01-2013, 10:05
Nghe các bác phán nào là "vả" là "đánh" mà em thấy ngán quá, đi trên đường có ôm ngủ gật vì nhiều lúc vào đoạn đường bằng, gió hiu hiu, nắng chiều chếnh chếch là rất dễ để ôm mơ màng tít trên cao ngay...
Như thế cũng chẳng dễ mà buộc, có đi thì nên đi chậm lại thôi, giữ cho ôm ngủ, chạy tốc độ tà tà, ôm có gà gật thì chừng nửa tiếng là tỉnh (vì đang trên xe không phải trên chăn ấm, đệm êm muốn ngủ ngon cũng không có dễ đâu, gặp cái ổ gà nảy tưng tưng, tỉnh liền... ) Ôm mà cơn buồn ngủ ghê quá thì tấp lề đường, dừng hẳn lại cho ngủ...qua cơn thì đi tiếp, chứ chẳng nên chằng với buộc, buộc được thân chứ đầu ôm dễ ngả gật đằng sau...thế còn đáng sợ hơn.

Xế như này mới gọi là tâm lý chứ. Nhiều khi chả muốn ngủ đâu nhưng cơn nó cứ đến thì biết làm sao được. Có đợt bị cảm uống thuốc vào xong leo lên xe nửa tiếng sau ngấm thuốc là biết nhau liền á. Cảm ơn những xế nào có thể hiểu và thông cảm cho những ôm ngủ ngủ :L

Sonvc
08-01-2013, 10:46
Xế như này mới gọi là tâm lý chứ. Nhiều khi chả muốn ngủ đâu nhưng cơn nó cứ đến thì biết làm sao được. ...
Ớ, mình cũng thân phận là ÔM mà :D đã có những lúc ngủ sau lưng xế...mà lạ cái là dừng lại thì tỉnh, nhưng xe chạy cái, gió lùa nhè nhẹ là ngủ được ngay thế mới tài...
Chứ cái cảnh ôm buồn ngủ, xế nào chẳng hiểu chứ, những lúc giữa trưa, dưới nắng cơn buồn ngủ cũng dễ nhẹ nhàng đến bên ta, rồi những lúc buổi đêm muộn vẫn còn ngoài đường thì ôm buồn ngủ cũng đúng...
Các xế đều biết hết ấy mà, ngoài mặt thì nói vậy thui chứ trong lòng thương ôm lắm, dụ ôm đi cùng, ngồi sau...nhiều khi xế mồm liên tục nói những câu chuyện tầm phào không câu nào vào với câu nào cho ôm nghe...để đỡ buồn ngủ cơ mà...
Nên tùy những trường hợp có nên cho ôm ngủ hay thức không thôi :))

hakuna1609
08-01-2013, 11:12
Vừa mới post cái này ở page, thấy phù hợp nên link sang đây luôn:
Cái này là dành cho các cô ôm hay gật này.
Có thế này thì gật thỏa thích cũng ko rơi khỏi xe đc!
https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/293524_153417401472373_824764408_n.jpg

Đi trên xe thì mình cũng lích kích nhiều thứ lắm: kẹo cao su, kẹo cafe, lần lượt bóc cho nhau ăn cho cả 2 tỉnh táo. Thế nhưng đúng là đôi lúc ôm là mình cũng gà gật. Mà gà gật là tay lại buông lơi, ko ôm nữa. Xế cứ vừa lái xe vừa túm tay kéo lại cũng khổ. Thắt 2 cổ tay thế này là ko lơi là nhiệm vụ ôm nữa!

Sonvc
08-01-2013, 11:37
@:
Em thấy cách buộc tay lại như vậy cũng nguy hiểm lắm, buộc như vậy thì nghĩa là ôm đã vòng tay ra trước và sẽ được buộc lại trước bụng xế rùi...không chừng lúc đó ôm là lắc người qua phải xế cũng qua phải luôn không chừng, và xế qua trái ôm cũng theo qua trái....?
Đường đi thì có phẳng phiu gì đâu, đoạn đoạn lại thấy có đá răm đầy mặt đường...xế mà thấy gò bó, tay lái chệnh choạng là ngã cả hai...

hakuna1609
08-01-2013, 12:20
Ùi, cái đoạn xóc lên xóc xuống đấy thì thách kẹo cũng chả ai ngủ đc. Còn đoạn bằng phẳng nhẵn nhụi mới dễ lơ mơ thôi. (Cơ mà tớ toàn buồn ngủ lượt về. Sau vài ngày mệt, ngày cuối về cũng toàn đường mượt mà, dễ lim dim lắm)