PDA

View Full Version : Leo Fansipan (Dự định vào tháng 3)



Toandragon
17-12-2012, 10:34
Chào diễn đàn,
Toàn đang lên kế hoạch cho chuyến đi Fan vào 22/3-26/3 này. Đúng vào mùa tương đối dễ đi và mùa hoa đỗ quyên nở (theo như thông tin trên diễn đàn). Toàn hiện đang ở HCM và mong tìm các bạn có chung giấc mơ chinh phục Fan để lên đường. Kế hoạch cụ thể sẽ thông báo sau. Hy vọng sẽ có những người hưởng ứng.
K.TOan

Sau khi tham khảo nhiều nguồn thì Toàn cho ra đời cái bảng này! mong các đồng chí có kinh nghiệm lên đỉnh cho ý kiến! Rất cám ơn

Chọn cung:
Cung Trạm Tôn (1900m) –Đỉnh-TRạm Tôn
Và thời gian leo núi:
- Từ Trạm Tôn mất 3h lên 2200m + 4h lên 2800m + 2h lên đỉnh
(https://www.phuot.vn/threads/54406-Fansipan-v%C3%A0o-th%C3%A1ng-12-2012)
mua tour hay không?
mình đọc thông tin thì nhiều người bảo nên mua. còn tùy góp ý của các bạn đi
kế hoạch:
ngày 1 :
Tại Sài Gòn chúng ta đặt vé máy bay giá rẻ bay ra HN vào buổi chiều. nghỉ ngơi ăn tối rồi đi tàu đêm/xe
,sáng sớm hôm sau đến tp Lào Cai, sau đó bắt xe khách lên Sapa.
ngày 2: sau khi đến Sapa, làm các thủ tục cho buổi sang và chuẩn bị đồ đạc & trang bị lên đỉnh
- Đi ô tô đến Trạm Tôn để bắt đầu leo. (theo cung Trạm Tôn- Đỉnh-Trạm Tôn)
- Xuất phát từ 1850m để đến 2200m và nghỉ tại lán 1 ăn trưa khoảng 11h00.
16h-17h thì lên độ cao 2800m nghỉ chân và ăn tối
Ngày 3:
- 6h30 chuẩn bị đồ nhẹ leo lên đỉnh FAN ở độ cao 3143m khoảng 10h00. Nghỉ ngơi, chụp ảnh,thủ tục ăn mừng ... khoảng 45' rồi về theo đường Trạm Tôn
- - Xuống đến Trạm Tôn khoảng 17h-18h về lại khách sạn
Ngày 4: thăm sapa và một số địa điểm tùy theo nhu cầu đoàn
Chiều tối, xe đón đoàn tại KS , lên tàu rời Lào cai về HN
Ngày 5: có mặt tại HN và ăn sáng. lên xe về Nội Bài bay thẳng SG

Tính kinh phí cho chuyến đi:
giá vé máy bay 2 chiều SG-HN-SG (giá rẻ) 2,5-3tr (tùy thời điểm đặt sớm hay muộn)
nếu đặt tour (giá tham khảo từ face bác Lợi Nguyễn- tour tháng 12 này)
+ Tour theo hợp đồng: 1.170.000
+ Xe ô tô 2 chiều HN-LC-HN 600.000 (ô tô hoặc tàu)
+ Mua đồ chung đoàn 130.000
+ Ăn sáng ngày đầu + cuối tour 100.000
+ Ăn, ở ngày phát sinh ngoài tour 200.000
chi phí phát sinh trong quá trình di chuyển : 100.000
tổng chi phí: 5.300.000

nguồn tham khảo:
www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?70939-Hành-trình-từ-Hà-Nội-đi-Sapa-như-thế-nào
http://www.phonglansapa.com/Tuyen-leo-phan-xi-pang-3-ngay-2-dem.-25/12/2010-khoi-hanh.html
http://webdulichsapa.com/goi-y-du-lich-sapa-fansipan/
http://webdulichsapa.com/huong-dan-chi-tiet-tong-hop-kinh-nghiem-leo-fansipan/

chuoinhun
17-12-2012, 11:38
Bạn cho cái plan cụ thể về thời gian và kinh phí để mọi người biết tham khảo và hưởng ứng chứ.

harrycon
17-12-2012, 12:08
bác cứ cho cái lịch cụ thể nếu hợp lí em xin 1 slot :v

Mr_quatdien
17-12-2012, 12:12
Dập dòm đợi cái lịch trình cụ thể và cái giá rẻ nhất có thể. (không thích đặt tour vì như thế ko đc hành xác cho lắm)

born_to_dieeeee
17-12-2012, 12:50
Lót dép ngồi hóng lịch trình của chủ thớt :D
Úp đết thêm thông tin nhá bạn :)

huycoi1001
17-12-2012, 17:53
đặt cục gạch hóng. mình với vài người bạn cũng đang có kế hoạch leo fan. còn kế hoạch test thể lực thì sao bạn ?

member_9x1990
18-12-2012, 01:19
dập dòm 2 suất xế + ôm

Toandragon
18-12-2012, 09:51
đặt cục gạch hóng. mình với vài người bạn cũng đang có kế hoạch leo fan. còn kế hoạch test thể lực thì sao bạn ?
cái phần test thể lực chắc phải off 1 buổi bàn tính! hiện tại thì Toàn đã chuyển hẳn sang đi xe đạp đi làm để luyện thể lực. khả năng là sẽ tâp trung các đồng chí vào buổi chiều tại sân Phú Thọ để luyện tập chạy, tập mang balo nặng và nhảy!

Toandragon
18-12-2012, 09:56
Gởi các đồng chí thật sự muốn tham gia chinh phục Fan mùa tháng 3 này!
các đồng chí reply theo mẫu sau:

Tên
giới tính
Số di động
mail
face
nơi ở hiện tại (tiện cho việc sắp xếp off và luyện thể lực)

NangCaoNguyen
18-12-2012, 10:35
Chủ top cho ngày cụ thể để mình book vé máy bay đi SG-HN đang km 1800k/khứ hồi vào trung tuần tháng 3 chủ top lên lịch đi nhé

congzzz
18-12-2012, 10:57
Mình ở HN có tham gia cùng đc ko? Tháng 3 thì chắc hợp lý rồi. :)

5orange
18-12-2012, 14:14
Cho tớ đặt cục gạch nè.
Tên: Lưu Văn Cam
GT: men
DD: 0903577666
Mail: [email protected]
FB: Kim Ngưu
Ở Đà Nẵng.
Nếu được tham gia cùng nhóm, mình sẽ sắp xếp tham gia nhập đoàn tại Hà Nội.
Chúc cả nhà SK và vui vẻ.

NoU
18-12-2012, 15:44
Chào chủ thớt !

Bạn có thể xem xét lại rồi chốt ngày cụ thể luôn càng sớm càng tốt...Vì bây giờ đang có vé khuyến mãi Sàigon-Hà nội...
Nếu được cuối tháng 3 thì càng tốt..Vì mới nghĩ tết xong dài ngày đến gần cuối tháng 2 rồi mà đầu tháng 3 xin nghỉ tiếp thì hơi ngại

Toandragon
19-12-2012, 11:18
Chào cả nhà: lịch bay sẽ chốt như sau nhé!
Thứ 6_Ngày 22/3 : SG-HN
Thứ 3_Ngày 26/3: HN-SG

Với các đồng chí không thuộc phạm vi Sg và lân cận thì có thể bay thẳng ra HN nhập đoàn nhé!
Đang chờ danh sách lên lịch off. :)

congzzz
19-12-2012, 11:29
Vậy mình đặt nửa gạch nhé. Nhưng đề xuất ( Sín Chải - Trạm Tôn ) hoặc ( Cát Cát - Trạm Tôn ), ko thì leo Trạm Tôn, xuống đường khác.

phucduy1974
19-12-2012, 12:58
Cho chú Phúc đi với nhe !! tuy lớn tuổi như còn khỏe lắm đó. nhưng phải có ngày đi cụ thể nhe ! sao ko đi dip tết 2013 có ngày nghĩ nhiều, 0916376475 Mr Phúc Tây Ninh Tỉnh

VanBee
19-12-2012, 13:01
Em cũng đang tìm đoàn để leo Fan vào giữa tháng 3 (dự tính là 14 -17 vào cuối tuần) và cung leo là Cát Cát - Trạm Tôn, hoặc Cát Cát - Sín Chải.
Hiện tại em đang ở Hà Nội, nếu mọi người leo Fan vào thời điểm và 1 trong 2 cung trên thì cho em 1 vé nhé ;)

Cloudy712
19-12-2012, 13:09
Tưởng đi cát cát thì e đặt 1 slot. mình vừa đi Sín Chải về

cryingbabe
19-12-2012, 14:24
Mình cũng dự định leo Fan đợt này, nhưng thích đi Trạm Tôn - Sín Chải hoặc Cát Cát - Trạm Tôn hơn :)

griffin19892098
19-12-2012, 14:28
thích quá bác ạ. Em ở HN, bác lại đi từ 22-26/3 thì em k dám chắc có đi được không, vì lúc đó có thể bận cái hội thảo :-< nên xin bác 1 slot vào hóng ạ :) nếu có lịch chắc chắn hơn thì em sẽ confirm lại vs bác nếu còn kịp.
Cảm ơn bác.

huuhungvt
19-12-2012, 16:24
Có ai đi Trạm Tôn - Trạm Tôn trong tháng 3 cho mình đu ké với nha. Do trong vòng 14 ngày mình sẽ chinh phục cực Tây Apachai với cực Bắc cột cờ Lũng Cú nên k dành nhiều thời gian cho việc leo núi đc

boygia
19-12-2012, 21:42
Tháng 3 mà leo cung Cát Cát nghe nói đẹp tuyệt vời, khí hậu lại tốt.
Bạn có thể đi xe khách thẳng từ HN lên Sapa cho đỡ mất thời gian. Đoạn từ ga Lào Cai đi sapa đường đèo quanh co nên nếu đi xe giường nằm sẽ đỡ mệt hơn.

nktdung
20-12-2012, 12:54
Bạn cho mình đăng ký với
Tên: Thùy Dung
GT: Nữ
Đt: 0919902307
Mail:[email protected]
Mình ở Q. thủ đức

phucduy1974
20-12-2012, 13:17
Tên : Bùi Duy Phúc
Giới tính : nam
Số ĐTDĐ : 0916376475
Mail : [email protected]
Nơi ở : Tỉnh Tây Ninh

Toandragon
20-12-2012, 13:42
Chủ top cho ngày cụ thể để mình book vé máy bay đi SG-HN đang km 1800k/khứ hồi vào trung tuần tháng 3 chủ top lên lịch đi nhé
cái này chỉ áp dụng cho visa thôi! mình vào coi rồi! Khứ hồi là 2,8tr.

NoU
20-12-2012, 14:13
Toàn xem giúp là ngày 22/3 mình sẽ đi tàu từ Hà Nội lên Sapa xuất phát lúc mấy giờ? Vì nếu xuất phát trễ thì anh sẽ bay chuyến 4h chiều luôn..không xin nghĩ ngày thứ 6....

Toandragon
20-12-2012, 14:41
hi anh, khả năng cao là mình sẽ đi 1 trong 2 chuyến này: chuyến 20h30 hoặc 21h50 ! Cái này mình sẽ bàn cụ thể hơn trong buổi off anh nhé!


Toàn xem giúp là ngày 22/3 mình sẽ đi tàu từ Hà Nội lên Sapa xuất phát lúc mấy giờ? Vì nếu xuất phát trễ thì anh sẽ bay chuyến 4h chiều luôn..không xin nghĩ ngày thứ 6....

NoU
20-12-2012, 15:38
Vậy Toàn sắp xếp thời gian lên cái lịch of sớm luôn đi.....Khi đó, ai có ý định đi thì cứ tham gia off và sau đó thì quyết định

Toandragon
21-12-2012, 15:23
hi cả nhà! cả nhà vào book vé máy bay giá rẻ đi nhé! hiện Jetstar và Vietjet đang có giá 2,5tr khứ hồi SG-HN vào ngày 22/3/2013 đó! book sớm còn giá.

nktdung
23-12-2012, 19:10
Mình mua vé mbay rùi. Đợi lịch of của bạn Toàn đó!

phucduy1974
23-12-2012, 19:39
Mình thích đi và có đt cho bác lợi nguyễn, nhưng thơi gian chưa hợp lí với mình nên mình chưa đi, vậy bạn cho tg chính xác đi bạn
mình đăng ký đó
Tên : Bùi Duy Phúc
Giới tính : Nam
Di Động : 0916376475
Mail : [email protected]
Tây Ninh, Tỉnh

g4lonely
23-12-2012, 23:42
bạn xem click này : https://www.phuot.vn/threads/71657-Fansipan-t%E1%BA%BFt-%C3%A2m-l%E1%BB%8Bch-%285-8-1-%C3%A2m-l%E1%BB%8Bch%29-c%C3%B9ng-ng%E1%BA%AFm-hoa-%C4%91%C3%A0o-hoa-m%E1%BA%ADn
ngoài hn cũng có tổ chức cung thời điểm ; nếu đc bn liên hệ với bên đó thời gian xem sao ; mình cũng đag ở hcm đag dự định đi ; đi chug cho nó vui :>

Toandragon
24-12-2012, 08:58
bạn xem click này : https://www.phuot.vn/threads/71657-Fansipan-t%E1%BA%BFt-%C3%A2m-l%E1%BB%8Bch-%285-8-1-%C3%A2m-l%E1%BB%8Bch%29-c%C3%B9ng-ng%E1%BA%AFm-hoa-%C4%91%C3%A0o-hoa-m%E1%BA%ADn
ngoài hn cũng có tổ chức cung thời điểm ; nếu đc bn liên hệ với bên đó thời gian xem sao ; mình cũng đag ở hcm đag dự định đi ; đi chug cho nó vui :>

hi đồng chí!
Toàn có xem qua, nhưng ban Hà Nội đi đúng dịp Tết âm lịch (14/2 dương lịch)! còn nhóm mình đi giữa tháng 3_ngày 22/3. :)
Tết hổng có vé để đặt bay ra ngoài đó đâu!

Toandragon
24-12-2012, 09:00
Mình mua vé mbay rùi. Đợi lịch of của bạn Toàn đó!
Toàn cũng mua rồi! :) hết 2,6 Triệu.

fuhi
24-12-2012, 11:16
vậy là chốt ngày 22-25/03 luôn rồi à anh Toàn

g4lonely
24-12-2012, 16:47
vậy là chốt ngày 22-25/03 luôn rồi à anh Toàn

chốt 22/3 - 26/3 chứ

g4lonely
24-12-2012, 16:55
bác toàn lên đính chính thời gian cụ thể cho mọ người theo dõi nha

lonelydogvn
25-12-2012, 13:42
May quá lên đây gặp mọi người có chung ý tưởng. Mình mày mò vào diễn đàn này, rồi đăng ký nick chỉ vì cáiý tưởng leo Phan mới nảy sinh 1 tuần trước. Đăng ký vào nhóm với bạn nhé.

Tên: Nguyễn Hà Hải
giới tính: Nam
Số di động: 0983974912
mail: [email protected]
face: [email protected]

Mình thực ra ở ngoài Bắc nhưng thích tính cách và con người miền Nam nên thích tham gia nhóm của bạn. Có thể mình k tham gia tập thể lực với mọi người được nhưng mình có thể tự tập ở ngoài này.

Tks mọi người

Toandragon
25-12-2012, 14:20
bác toàn lên đính chính thời gian cụ thể cho mọ người theo dõi nha

hi, chốt lịch cụ thể là 22/3-26/3 nhé!

Toandragon
25-12-2012, 14:25
Chào cả nhà! Các bác tại miền Nam vào đặt vé máy bay đi nhé! hiện tại có vé giá rẻ Sg-HN-SG.

g4lonely
25-12-2012, 20:42
đã đặt vé hóng lịch tập của bác

lonelydogvn
26-12-2012, 12:22
Nhất trí lịch 22 - 26/3. Đoàn dự kiến bao nhiêu thành viên vậy chủ thớt. Nếu hòm hòm rồi thì lập danh sách sơ bộ cái nào. Ố mà mình đk có dc chấp nhận không vậy?

g4lonely
26-12-2012, 12:28
Nhất trí lịch 22 - 26/3. Đoàn dự kiến bao nhiêu thành viên vậy chủ thớt. Nếu hòm hòm rồi thì lập danh sách sơ bộ cái nào. Ố mà mình đk có dc chấp nhận không vậy?

bác đặt vé chưa đag có giá rẻ đó hcm-hn-hcm

lonelydogvn
26-12-2012, 12:46
bác đặt vé chưa đag có giá rẻ đó hcm-hn-hcm

Mình người Bắc mà, đã nói rõ trong bản đăng ký. Mình sẽ tập riêng (thể lực tại nhà và đeo balo leo Yên Tử), khi đoàn ra bắc thì sẽ hợp quân tại Hà Nội

g4lonely
26-12-2012, 13:05
oh mình ko để ý sr

ngoandim
26-12-2012, 13:14
Vừa đi Phanxipan về với cung Cát cát - Trạm Tôn. Nhưng thèm lắm chuyến đi tháng 3 ngắm hoa đỗ Quyên. Chúc mừng các bác nhé Hoa Đỗ Quyên năm nay rất nhiều, dù chỉ mới ra nụ nhưng đủ mọi màu sắc. Các bác mất công bay từ SG ra thì chuyển cung đường đi để xuyên qua rừng Đỗ Quyên ,đc tận hưởng nhiều hơn. Chi phí đoàn em đi mua tour của dân bản địa ko qua công ty là 1,5 tr/ người 3ngayf 2 đêm nếu đoàn yếu thì 4 ngày 3 đêm. Nếu cần em sẽ giới thiệu ạ.

NangCaoNguyen
26-12-2012, 17:59
Toàn ơi bạn book vé của hãng nào và chuyến mấy giờ vậy bạn. Để mình dập dòm còn đặt vé nữa bạn ạ.
Và mong bạn có lịch chi tiết ngày giúp mình nhé

Thuyenbmt
26-12-2012, 19:28
Nhóm Thuyên ở SG cũng leo Fansipan ngày 22 và 23/3 nè bạn. Có kết hợp gặp nhau ở SP hợp đoàn cùng leo được ko?

baulao
26-12-2012, 21:06
các bạn cho mình đăng ký với!mình ở Tân Bình luôn..cơ mà ko biết thể lực yêu cầu những gì....chỉ sợ leo Fan mag cứ lúp xúp bò theo sau thì khổ!!

lonelydogvn
27-12-2012, 08:09
các bạn cho mình đăng ký với!mình ở Tân Bình luôn..cơ mà ko biết thể lực yêu cầu những gì....chỉ sợ leo Fan mag cứ lúp xúp bò theo sau thì khổ!!

Thể lực thì k quá khó bạn ạ, leo Everest thì mới cần thể lực đặc biệt thôi. Fan thì bạn chỉ cần tập luyện trong vài tháng là ok. Tập chạy, tập thở, tập cõng đồ leo núi hoặc bất kì hoạt động gì làm tăng thể lực của bạn. Nhưng quan trọng vẫn là tinh thần quyết tâm nhé. Mình thấy bạn hơi ngập ngừng đó.

Chủ thớt vẫn chưa có ý kiến gì về việc anh em ngoài bắc tham gia đoàn nhỉ

lonelydogvn
27-12-2012, 08:57
Vừa đi Phanxipan về với cung Cát cát - Trạm Tôn. Nhưng thèm lắm chuyến đi tháng 3 ngắm hoa đỗ Quyên. Chúc mừng các bác nhé Hoa Đỗ Quyên năm nay rất nhiều, dù chỉ mới ra nụ nhưng đủ mọi màu sắc. Các bác mất công bay từ SG ra thì chuyển cung đường đi để xuyên qua rừng Đỗ Quyên ,đc tận hưởng nhiều hơn. Chi phí đoàn em đi mua tour của dân bản địa ko qua công ty là 1,5 tr/ người 3ngayf 2 đêm nếu đoàn yếu thì 4 ngày 3 đêm. Nếu cần em sẽ giới thiệu ạ.
Mua tour của dân bản địa là như nào bạn ơi. Mình nghĩ là thuê 1 người dẫn đường và mấy người khuân vác (tùy số lượng người của đoàn) là được chứ nhỉ. Thế thì làm gì đến 1,5tr/người

g4lonely
27-12-2012, 10:47
cái này đợi off bàn cụ thể cũng được mà

huycoi1001
27-12-2012, 21:18
đợi ngày off thôi.

Toandragon
28-12-2012, 09:13
Mình người Bắc mà, đã nói rõ trong bản đăng ký. Mình sẽ tập riêng (thể lực tại nhà và đeo balo leo Yên Tử), khi đoàn ra bắc thì sẽ hợp quân tại Hà Nội
Dear bác, Bác có quyền tham gia nhóm mà! hiện tại chưa chốt đoàn. Bác cứ luyện thể lực và chờ tụi này bay ra nha!

Toandragon
28-12-2012, 09:17
Vừa đi Phanxipan về với cung Cát cát - Trạm Tôn. Nhưng thèm lắm chuyến đi tháng 3 ngắm hoa đỗ Quyên. Chúc mừng các bác nhé Hoa Đỗ Quyên năm nay rất nhiều, dù chỉ mới ra nụ nhưng đủ mọi màu sắc. Các bác mất công bay từ SG ra thì chuyển cung đường đi để xuyên qua rừng Đỗ Quyên ,đc tận hưởng nhiều hơn. Chi phí đoàn em đi mua tour của dân bản địa ko qua công ty là 1,5 tr/ người 3ngayf 2 đêm nếu đoàn yếu thì 4 ngày 3 đêm. Nếu cần em sẽ giới thiệu ạ.

bạn ơi, cho mình xin nick yahoo, số điện thoại nhé! đang cần hỏi bạn cụ thể hơn về mua tour dân bản địa. Mặc dầu anh em sẽ bàn cụ thể hơn, nhưng cứ tham khảo thêm một phương án nữa xem sao!

Toandragon
28-12-2012, 09:21
Toàn ơi bạn book vé của hãng nào và chuyến mấy giờ vậy bạn. Để mình dập dòm còn đặt vé nữa bạn ạ.
Và mong bạn có lịch chi tiết ngày giúp mình nhé

Toàn book giá rẻ Jetstar. SG-HN 12h40 22/3 BL 798
HN-SG 19h05 26/3 BL 803

Nếu hết Jetstar thì có thể book Vietjet, giá ngang ngửa nhau. Nhưng hình như Vietjet thì không hay delay như Jetster! đang lo cái vụ này

Toandragon
28-12-2012, 09:22
Nhóm Thuyên ở SG cũng leo Fansipan ngày 22 và 23/3 nè bạn. Có kết hợp gặp nhau ở SP hợp đoàn cùng leo được ko?
Dear Thuyen,
nhóm Thuyên cụ thể leo vào ngày nào thế? nhóm này là 22 bay ra. 23 bắt đầu leo đó!

PK Leo
28-12-2012, 11:18
Chào cả nhà cho mình 1 suất. Nhưng mình không biết book vé bằng cách nào. Chỉ mình cách đặt vé. Nếu có ai đặt thì đặt luôn cho mình càng tốt.
Nguyễn Phúc
Nam
Email: [email protected]
ĐT:0932768630

Mà nhà mình chừng nào off vậy chủ thớt?

lonelydogvn
28-12-2012, 12:27
Dear bác, Bác có quyền tham gia nhóm mà! hiện tại chưa chốt đoàn. Bác cứ luyện thể lực và chờ tụi này bay ra nha!

Tks chủ thớt nhiều. Mình bắt đầu tập dc khoảng 1 tháng rồi, sẽ tích cực tập chờ ngày hội quân cùng anh em. Ngoài này có đỉnh Yên Tử cũng đẹp lắm (1034m, bằng 1/3 đỉnh Fan), nếu anh em nào có dịp bắc tiến và muốn thăm quan đỉnh thiêng Yên tử, cội nguồn của Thiền phái Trúc lâm thì mình tình nguyện làm hdv nhé.

Ah chủ thớt định bố trí đoàn khoảng bao nhiêu người thế. Mình nghe mấy bậc tiền bối nói là k nên đông quá, nếu đoàn đông quá thì phải chia thành nhiều nhóm nhỏ đấy.

quangha07
28-12-2012, 18:36
Đặt gạch hóng hớt bác chủ vậy. Chứ vừa ra tết thì nhà em cũng kẹt tài chính. Vấn đề này còn chờ xem cái tết này nó thế lào nữa đã.

g4lonely
01-01-2013, 22:47
bữa giờ chưa thấy lịch vậy bác Toàn

nktdung
02-01-2013, 16:08
Hic hic... Ngày nào cũng vào xem nhưng ko thấy lịch đâu.

backan_quetoi
02-01-2013, 19:34
Cũng máu fan lắm rồi, dập dòm tình hình xem thế nào đã rồi đặt gạch sau :D .

redeye
03-01-2013, 01:33
Hi Chủ Thớt,

Tên: Hoàng Thế Cường
giới tính: Nam
Số di động: 0966434155
mail: [email protected]
face: laphuongmuahe
nơi ở hiện tại: Hồ Chí Minh.

Hiện tại mình vẫn chưa rõ cụ thể lịch của nhóm như thế nào, chủ thớt có thể làm một bữa off để ae gặp mặt lên kế hoạch được không nhỉ, như thế mình thấy sẽ tốt hơn và cụ thể nữa.

Toandragon
03-01-2013, 11:55
Gởi cả nhà, cái mạng nó bị làm sao thế này! mấy ngày nay vào mà không làm ăn gì được! like ,comment hay pót của chả xong! :(
em sẽ pót cái lịch off cho các bác, xin các bác cứ từ từ! đừng vội, em lại chạy không kịp. cuối năm công ty lắm việc!

Thuyenbmt
03-01-2013, 17:47
Dear Thuyen,
nhóm Thuyên cụ thể leo vào ngày nào thế? nhóm này là 22 bay ra. 23 bắt đầu leo đó!

Ngày 22 là leo rồi bạn ơi. Nhóm Th book toàn bộ vé giá rẻ của Jestar đợt rồi. Vé khứ hồi chưa tới 400k :D. Hàng tuần thì Jestar vẫn bán vé rẻ vào thứ 6 nên các bạn nào đi thì mua, khứ hồi 2tr đổ lại à:)

lionel152
03-01-2013, 21:07
Nhóm chốt đi cung nào vậy? Nếu đi cung Cát Cát - về Trạm Tôn/Sín Chải thì cho mình đặt gạch hóng hớt, vì đi Cát Cát thì mới được ngắm hoa đỗ quyên :) Bác chủ thớt cho lịch trình cụ thể đi. Mình là Toàn, số 01696649776.

NangCaoNguyen
03-01-2013, 22:17
Ko thấy bác Chu Top Là sao ta

Toandragon
04-01-2013, 10:27
Ko thấy bác Chu Top Là sao ta
Đây đây! :)

g4lonely
04-01-2013, 10:28
lên báo danh rồi uot :))

Toandragon
04-01-2013, 10:32
Ngày 22 là leo rồi bạn ơi. Nhóm Th book toàn bộ vé giá rẻ của Jestar đợt rồi. Vé khứ hồi chưa tới 400k :D. Hàng tuần thì Jestar vẫn bán vé rẻ vào thứ 6 nên các bạn nào đi thì mua, khứ hồi 2tr đổ lại à:)
uhm, nhóm Toàn 23 mới leo.

Toandragon
04-01-2013, 10:40
lên báo danh rồi uot :))

hehee, các bác nóng vội quá, làm em theo không kịp. Lịch off cụ thể đây các bác!
Thời gian: 14h-17h 12/1 (thứ 7)
Địa điểm: Quán caffe Rose ,238 Đường 3 tháng 02, Quận 10, TPHCM.
Nội dung: gặp mặt và lên kế hoạch tập thể lực, chọn cung...
Giờ chỉ nghĩ ra được chừng đó. Các bác cho em ý kiến.

à, cho hỏi bạn NangCaoNguyen có phải là bạn Nguyên bên Ernst &Young không nhỉ? nhìn giống giống. :)

NangCaoNguyen
04-01-2013, 10:50
Ko ko mình ko phải ng đó

Toandragon
04-01-2013, 11:10
Hiện có những bác sau đã đăng ký tham gia cùng đoàn

Chủ thớt: Đoàn Khánh Toàn (Ms)
DD: 0984 676 698
Mail: [email protected]
Face: Khánh Toàn Đoàn
Ở Quận Thủ Đức-HCM

Tên: Lưu Văn Cam -Mr (nick diễn đàn 5orange)
DD: 0903577666
Mail: [email protected]
FB: Kim Ngưu
Ở Đà Nẵng.

Tên: Thùy Dung -Ms (nick diễn đàn nktdung)
Đt: 0919902307
Mail:[email protected]
Mình ở Q. thủ đức
Tên : Bùi Duy Phúc Mr (nick diễn đàn phucduy1974 )
Giới tính : nam
Số ĐTDĐ : 0916376475
Mail : [email protected]
Nơi ở : Tỉnh Tây Ninh

Tên: Nguyễn Hà Hải Mr (nick diễn đàn lonelydogvn)
giới tính: Nam
Số di động: 0983974912
mail: [email protected]
face: [email protected]

Nguyễn Phúc Mr
Email: [email protected]
ĐT:0932768630

Tên: Hoàng Thế Cường Mr
giới tính: Nam
Số di động: 0966434155
mail: [email protected]
face: laphuongmuahe
nơi ở hiện tại: Hồ Chí Minh.

Bạn Toàn, số 01696649776.

nktdung
04-01-2013, 12:54
Vui thế! Toàn cũng ở Thủ Đức à? Ko biết khi gặp lại là người quen :). Tới bi giờ ds có 7 bạn, 2 nữ (đều ở Thủ Đức). Ko biết khi gặp lại là người quen :)

g4lonely
05-01-2013, 00:17
:)) sr bn Toàn nha từ đầu tới giờ cứ nhầm tường Toàn là boy bây giờ mới biết là Girl ^^ ; tại mình ko để ý ;

vietnam3979
05-01-2013, 09:27
em ở Đồng Nai
Cho em tạm đặt gạch 2 xuất
em và 1 thằng bạn ở HN
Mỗi ngày em đang tập chạy và đi bộ khoảng 10KM ạ

vietnam3979
05-01-2013, 09:37
ngóng tiếp

nktdung
05-01-2013, 19:24
Mình đọc thấy link này có thông tin về Fansipan cũng hay lắm!
http://www.nguoidulich.info/archive/index.php/t-149.html

Toandragon
07-01-2013, 08:46
em ở Đồng Nai
Cho em tạm đặt gạch 2 xuất
em và 1 thằng bạn ở HN
Mỗi ngày em đang tập chạy và đi bộ khoảng 10KM ạ

Bạn Đức vừa gọi cho mình hôm bữa phải không nhỉ? Cho xin thông tin cụ thể hơn nhé Đức, hiện số ĐT thì có rồi!

Toandragon
07-01-2013, 09:24
Mình đọc thấy link này có thông tin về Fansipan cũng hay lắm!
http://www.nguoidulich.info/archive/index.php/t-149.html

cái này in ra cho anh em đọc vào buổi off được ha! :)

Ngọc Ka Ka
07-01-2013, 09:45
Đoàn mình vừa đi về, mình làm lead đoàn, chạy xe máy, leo đường Trạm Tôn. Kinh phí hết khoảng 1tr. Nếu bạn cần tư vấn hãy call cho mềnh theo số: 0978007800.

nktdung
07-01-2013, 12:09
Okie. ko bít đi off có đông ko? 10 bản có thể đủ :D

hamain
07-01-2013, 13:29
bạn có plan đi vào khoảng time nào ko, nếu đi cuối tháng 2 (21-24/02) thì hú mình nha mình định đi Cát Cát -Trạm Tôn
yh: [email protected]

g4lonely
08-01-2013, 01:05
:Dam zzzzz

nktdung
08-01-2013, 05:45
:Dam zzzzz

Sao zậy g4lonely?

Toandragon
08-01-2013, 09:02
bạn có plan đi vào khoảng time nào ko, nếu đi cuối tháng 2 (21-24/02) thì hú mình nha mình định đi Cát Cát -Trạm Tôn
yh: [email protected]
bạn ơi, 22/3 bạn à! trên topic có gi rõ là tháng 3 cơ mà! :)

hamain
08-01-2013, 10:31
bạn ơi, 22/3 bạn à! trên topic có gi rõ là tháng 3 cơ mà! :)
uh, mình có thấy nhưng mà mình thấy có một số bạn đưa ra option khác nên mình đưa ra zậy, tiếc quá vào khoảng time 22/3 thì mình lại ko đi dc, mún đi cùng mọi ng cho zui chứ đi một m bùn lắm :(
chục nhóm bạn đi zui zẽ và thành công nhe \m/

g4lonely
08-01-2013, 16:36
đâu có gì đâu ngồi hóng nên mình spam chơi :))

huycoi1001
08-01-2013, 19:07
Tên: Dũng
giới tính: Nam
Số di động: 01207379872
email: [email protected]
y!m : [email protected]
fb: Nguyen Dung
nơi ở hiện tại: Q.Thủ Đức.Hồ Chí Minh.

nktdung
08-01-2013, 22:15
Thêm một bạn ở Thủ Đức tham gia :)

vietnam3979
09-01-2013, 00:06
Bạn Đức vừa gọi cho mình hôm bữa phải không nhỉ? Cho xin thông tin cụ thể hơn nhé Đức, hiện số ĐT thì có rồi!

Đã mua được vé máy bay rồi
2.645.002 đ
Đúng rồi đó Toàn - Mình đã gọi cho Dung nữa
khi nào off ở Thủ Đức đi
tham khảo link của 1 người bạn nhé: http://quycoctu.multiply.com/journal/item/169
Chắc nhóm mình nên đi theo Trạm Tôn – Fansipan – Trạm Tôn: 2 ngày 1 đêm

lonelydogvn
09-01-2013, 15:29
Chắc nhóm mình nên đi theo Trạm Tôn – Fansipan – Trạm Tôn: 2 ngày 1 đêm

Sao bạn lại thích cung đường dễ dàng và đơn điệu thế. Mục đích của chuyến đi không phải là trải nghiệm thiên nhiên và thử thách bản thân chút hay sao

g4lonely
09-01-2013, 23:26
;) đi off mình bàn cụ thể hơn mà lo gì

dasdasdas
10-01-2013, 21:06
Cho mình đặt cục gạch nha.
Tên : Lê Quang Trung
SDT : 0902889663
Cư Ngụ : Thủ Đức Tp.HCM
Fb: Lee Tuong Quan

Rất vui nếu nhận được các thông tin từ các bác

khoikhang
11-01-2013, 08:56
Chừng nào off nhắn tin dùm mình theo số đt: 01267282887 nhé, mình kg theo dõi thường xuyên sợ không biết lịch off. Thanks

Toandragon
11-01-2013, 09:00
Dear all, gởi lại lịch off nhé!

Thời gian: 14h-17h 12/1 (thứ 7)
Địa điểm: Quán caffe Rose ,238 Đường 3 tháng 02, Quận 10, TPHCM.
Nội dung: gặp mặt và lên kế hoạch tập thể lực, chọn cung...

duongban1984
11-01-2013, 13:32
Mình Ham quá, sáng giờ ngồi đọc tài liệu về Fan không ah. Nhưng ngày mai mình còn phải làm nữa, mình ở Long XUyên, lên SG of thì sớm nhất cũng 6h chiều mới đến nơi. Bạn ơi, còn nhận gạch không chủ thớt? THân ^.^. Mình là nam, sinh năm 1984.

Toandragon
12-01-2013, 14:11
Mình Ham quá, sáng giờ ngồi đọc tài liệu về Fan không ah. Nhưng ngày mai mình còn phải làm nữa, mình ở Long XUyên, lên SG of thì sớm nhất cũng 6h chiều mới đến nơi. Bạn ơi, còn nhận gạch không chủ thớt? THân ^.^. Mình là nam, sinh năm 1984.
hi anh, đoàn còn nhận anh nhé! nhưng nếu anh ở xa thì em sẽ update tình hih. hiện mọi người đang ngồi bàn bạc nè

NoU
12-01-2013, 14:24
hi anh, đoàn còn nhận anh nhé! nhưng nếu anh ở xa thì em sẽ update tình hih. hiện mọi người đang ngồi bàn bạc nè
Chào chủ thớt và các bạn !

Canh chuyến đi of này để nắm tình hình mà đến gần ngày of thì lại xảy ra nhiều chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của mình nên không đi of với các bạn được....Có gì Toandragon cập nhật tình hình lên đây để anh biết với nhe...Trong đoàn đi có ai ở Sài Gòn không? anh muốn liên lạc để biết thêm chi tiết...Cám ơn nhiều

Toandragon
12-01-2013, 16:56
Các bạn cho mình đăng ký với!mình ở Tân Bình luôn..cơ mà ko biết thể lực yêu cầu những gì....chỉ sợ leo Fan mag cứ lúp xúp bò theo sau thì khổ!!
Hi bạn, cho thông tin và email để liên lạc nhé! thể lực chưa hẳn là quyết định đâu bạn! :) cố gắng luyện tập và test với đoàn là ok hà!

boygia
12-01-2013, 18:07
Nếu leo lần đầu, các bạn nên leo cung Trạm Tôn. Cung này phù hợp với số đông, và người chưa có nhiều kinh nghiệm leo. Khi đã xác định được thể lực khi leo Trạm Tôn rồi thì lần sau leo cung khác chưa muộn.

Tuy vậy, nếu đa số các bạn khỏe, đã có kinh nghiệm leo núi (đã từng leo khỏe Bà Đen, Langbian...) thì leo cũng khó hơn vẫn được.

Toandragon
13-01-2013, 15:12
Gởi cả nhà thông tin sau buổi off lần 1. Địa điểm cafe Rose, Quận 10

Bầu Leader Toandragon
Bầu thủ quỹ: Dung (update số TK cho anh em chuyển khoản mua áo,
Kế hoạch test thể lực lần 1 Thời gian Ngày 24/2/2013
Địa điểm Núi Chứa Chan-Đồng Nai
Phương tiện di chuyển Xe máy tự túc
Dự tính Off lần 2 Thời gian Tầm trước tết ta 1 tuần
Địa điểm Thủ đức
Nội dung off lần 2 Chốt đoàn+phổ biến các vấn đề đặt tour (giá+dịch vụ…) phổ biến test thể lực lần 1
Phổ biến chuẩn bị vật dụng và trang thiết bị

Chọn cung Sín Chải-Đỉnh-Trạm Tôn -có thể thay đổi (sau khi test thể lực)
Di chuyển HN-Lào Cai Tàu hỏa Toàn liên hệ book vé trước.
chốt thời gian cụ thể Thời gian các bạn bay ra HN là tự do, nhưng thời gian tập trung tại Ga Hà Nội đi Lào Cai lúc 20h 22/3/2013


Ngày 23,24, 25 leo
Chiều 25 xuống núi. Sau thời gian này các bạn có nhiều option để lựa chọn như có thể tự do thăm Sapa, …

Áo đoàn Có sơm để anh em leo núi Chứa Chan (nhiệm vụ của Toàn +Dung)
Số lượng người tối ưu cho đoàn 15-20 người
Anh em add facebook của đoàn vào nhé! để update thông tin
http://www.facebook.com/groups/517294641635231/

bigthor
13-01-2013, 17:04
pac cho lich trinh cu the nhe! cho e luon sdt de lien lac nha pac!
ten : bigthor
giới tính: nam
mail: [email protected]
nơi ở: Nhơn Trạch, Đồng Nai
e hóng tin từ bác!

bigthor
13-01-2013, 17:09
e dang kí 3 vien gach nha

NangCaoNguyen
13-01-2013, 22:16
Cho em đặt gạch nhé vé máy bay em sẽ đưa thông tin lên sau
Tên: Đình Dân
giới tính: Nam
Số di động: 0934.119.113
email: [email protected]
y!m : [email protected]
fb: Truong Dan
nơi ở hiện tại: Q. Phú Nhuận.Hồ Chí Minh
em ko tham gia off đc có gì em chuyển khoản nếu cho em 1 vé
em chờ tin nhé

duongban1984
14-01-2013, 00:16
hi anh, đoàn còn nhận anh nhé! nhưng nếu anh ở xa thì em sẽ update tình hih. hiện mọi người đang ngồi bàn bạc nè
Hihi, cám ơn chủ thớt nhiều.:D, hóng hớt chờ tin chủ thớt nhé.

duongban1984
14-01-2013, 00:21
CHo mình đạt gạch luôn nhe bạn, khi nào bôk được vé máy bay xong mình sẽ confirm sớm. Thanks!

Tên: Dương Văn Bản
GIới tính: Nam
Năm sinh: 1984
Yahoo: [email protected]
Face: duongban1984.
SDT: 0907 552386

lonelydogvn
14-01-2013, 08:01
Hi chủ thớt & cả nhà,

Rất mừng vì đoàn đã tổ chức được lần off đầu tiên và khá thành công. Tuy mình ở ngoài Bắc không tham gia được với anh chị em nhưng tinh thần hóng thì vẫn rất cao.

Không biết đoàn còn ai là dân Bắc nữa không. Nếu có thì liên hệ với mình để test thể lực ở Yên Tử nhé. Từ giờ đến lúc leo Fan mình phải leo Yên Tử ít nhất 2 lần có đeo balo.

Về vấn đề chọn cung thấy chủ thớt còn băn khoăn giữa Sín Chải và Cát Cát vì Sín Chải được nhiều người chọn nhưng Cát Cát lại nhiều hoa đỗ quyên. Theo mình thì nên lựa chọn bằng hình thức vote sau khi chốt đoàn, mỗi người được vote một phiếu nhưng chủ thớt được vote 3 phiếu vì là người chịu trách nhiệm cao hơn (giống phiếu đại cử tri của Mỹ ấy mà).

Riêng mục chuẩn bị đồ ăn thức uống thì mình xung phong đảm trách nhé. Còn mục book tàu HN - Lào Cai mình cũng có thể liên hệ được nhưng chỉ dám nhận sau khi đoàn đã tìm hiểu kỹ về nhau và có sự tin tưởng tuyệt đối (những thứ liên quan đến tiền cứ phải cẩn thận mới được).

Chúc cả nhà đầu tuần mới vui vẻ.

vietnam3979
14-01-2013, 10:42
Cũng đông rồi. Trưởng nhóm kiểm tra và chốt đoàn đi

Toandragon
14-01-2013, 12:27
Nhờ Mod chốt đoàn giùm nhé!

Toandragon
14-01-2013, 13:44
Dear all, đây là danh sách sau khi chốt đoàn nhé!

Đoàn Khánh Toàn (Toandragon)
Nguyễn Sỹ Đức (2 suất) (vietnam3979)
Nguyễn Ngọc Dũng (huycoi1001)
Huỳnh Hải Phong
Nguyễn Khoa Thùy Dung ( nktdung)
Lê Quang Trung (2 suất) ( dasdasdas)
Hoàng Thế Cường ( redeye)
Hiền
Nguyễn Hà Hải ( lonelydogvn)
Nguyễn Phúc
Bùi Duy Phúc (phucduy1974)
Lưu Văn Cam (5orange)
Tchen Nhut Sang (g4lonely)
Cường (khoikhang)
anh Hưng (NoU)
Đình Dân (Nangcaonguyen)
Dương Văn Bản (duongban1984)
Anh Danh (3 suất) (bigthor)

g4lonely
14-01-2013, 15:39
:) đoàn khá đông

trang1408kt
15-01-2013, 07:23
Cho mình dk 1 vé nha, đang canh vé để book đây mình sẽ confirm sớm lại bạn nhé.

duongban1984
15-01-2013, 11:08
Dear all, đây là danh sách sau khi chốt đoàn nhé!

Đoàn Khánh Toàn (Toandragon)
.......................
Dương Văn Bản (duongban1984)
Anh Danh (3 suất) (bigthor)

Vậy là mình đã được nhận vào đoàn rồi phải không bạn? Ok, để mình book vé xong sẽ confirm ngay cho chủ thớt. Mình cũng đang book vé cho leo fan ngày tết âm lịch đi cung tram ton- TT

Kinabalu
15-01-2013, 15:55
Hix,lại thêm 1 đoàn đã chốt,mình toàn chậm chân :(

dohongtuong
16-01-2013, 00:53
Trời, đoàn này đông kinh luôn! Chúc mừng mọi người!
Cho em hỏi 1 xíu là ví dụ em không đi chung nhưng vẫn muốn test thể lực chung với đoàn mình thì có được không ạ?

tini119
16-01-2013, 08:44
Trời, đoàn này đông kinh luôn! Chúc mừng mọi người!
Cho em hỏi 1 xíu là ví dụ em không đi chung nhưng vẫn muốn test thể lực chung với đoàn mình thì có được không ạ?
Hihi, mình cũng có cùng ý kiến với bạn này. Không biết chủ thớt nghĩ sao?

Toandragon
16-01-2013, 10:39
Trời, đoàn này đông kinh luôn! Chúc mừng mọi người!
Cho em hỏi 1 xíu là ví dụ em không đi chung nhưng vẫn muốn test thể lực chung với đoàn mình thì có được không ạ?

Chào bạn, cho hỏi bạn muốn test thể lực tại miền Nam hay miền Bắc? Nếu muốn test chung thì không vấn đề gì, bạn cứ liên hệ Toàn.
mail: [email protected]

thancam
17-01-2013, 14:15
http://www.facebook.com/events/465106230219516/?ref=2
Bọn mình cũng định đi vào tháng 3 này. Nhưng lại chọn cung cát cát sín chải - cung đẹp nhất cơ. Nếu các bạn có thể tham gia thì rất hoan nghênh ^^

sapahotel
17-01-2013, 14:56
Gía chi phí leo FANSIPAN thực tế gần đây nhất

vé : người * 100k người / lượt
bảo hiểm * 10.000 người / ngày
vệ sinh *10.000 người / ngày
ngủ * 25.000 người / ngày
giám sát =50 người / chuyến
đại diên = 100 Người / lượt
chất đốt * 17.000 người / bua
hướng dẫn = 450 k / ngày
poter = 250 người / ngày
ăn chính = 150k người / bữa
ăn phụ = 40k người / ngày
túi ngủ = 50k người / lượt
xe for 16 chỗ đưa đón trạm tôn= 900k
phong gửi đồ và vệ sinh buổi sáng = 150k / phòng


Với đỉnh cao 3.143m, Fansipan Việt Nam là ngọn núi cao nhất thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, được mệnh danh là nóc nhà của Đông Dương. Vẻ đẹp mê hồn của rừng hoa đỗ quyên, rừng trúc, rừng tùng, và cảnh sắc hùng vỹ khiến du khách như lạc vào vườn cổ tích.
Để chuẩn bị tốt cho hành trình chinh phục Fansipan ( Việt Nam) – “nóc nhà Đông Dương”, Kiên xin giới thiệu với các bạn một số điều cần biết trước khi tham gia tour này:

1. Trước khi đi Fansipan, nên đi bộ buổi sáng và buổi chiều ít nhất 15 phút mỗi ngày.
2. Mang theo trang phục gọn gàng thuận tiện cho việc leo núi:
Một cái ba lô không được quá 4,5 kg
Một đôi giầy leo núi có ma sát nhẹ (Giầy vải bộ đội…)
2 đến 3 đôi tất
Găng tay leo núi nhẹ, gọn
Một cái áo khoác mỏng nhưng tương đối ấm, không hút ẩm
Một cái mũ kiểu mũ tai bèo gọn, nhẹ
Một cái áo mưa chụp cả người gọn nhẹ
3. Mang theo máy ảnh hoặc máy quay gọn nhẹ có túi an toàn
4. Mang theo máy điện thoại, loại rẻ tiền gọn nhẹ để tránh rơi hỏng (Hầu như dọc đường đi đều có sóng điện thoại, đặc biệt là Viettel)
5. Mang theo ống nhòm nếu có
6. Mang theo 01 đèn pin nhỏ
7. Mang theo đồ ăn vặt mà cá nhân thường dùng (Như kẹo cao su, thuốc hút, …nhưng phải gọn nhẹ)
8. Mang theo một số thuốc uống mà cá nhân thường dùng cho bệnh tật của mình (nếu có), ngoài ra như thuốc cảm cúm, đường ruột… gọn nhẹ.
9. Mang theo sổ tay nhỏ và bút để tiện ghi chép.
9. Mang theo một tuýp Salonpast để xoa bóp tránh chuột rút.
10. Những người có tiền sử về huyết áp, tim mạch và tai biến mạch máu... không nên tham gia tour.
11. Luôn đúng giờ và nghe theo chỉ dẫn của hướng dẫn viên và những người dẫn đường,

Kiên chúc các bạn có một chuyến đi tràn đầy ý nghĩa và vui vẻ

duongban1984
21-01-2013, 14:10
CHo mình đạt gạch luôn nhe bạn, khi nào bôk được vé máy bay xong mình sẽ confirm sớm. Thanks!

Tên: Dương Văn Bản
GIới tính: Nam
Năm sinh: 1984
Yahoo: [email protected]
Face: duongban1984.
SDT: 0907 552386

Chủ thớt ơi, bữa đăng ký mình quên chưa đăng ký cho bạn mình nữa, bạn cho mình add thêm 1 vé nữa nhé. THanks chủ thớt trước.
Àh mà chủ thớt, Chủ thớt cho mình hỏi Vậy mình sẽ tập hợp mấy giờ và ở đâu hả? Chủ thớt cho em xin cái lịch cụ thể để em biết thu xếp Book vé cho phù hợp ạh. Sorry chủ thớt vì tìm hoài mà không thấy cái lịch cụ thể hihihi... Ngày 23,24,25 leo núi, vậy mình book vé ngày 22 bay thẳng ra HN từ CThơ được không ạh?

Lavie2413
23-01-2013, 10:56
Mình là mem mới. Đã mong ước chinh phục Phansipan lâu òy. Mình đăng ký trước 1 gạch mềm nhé.

Tên: Hoàng Linh
Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1987
Yahoo: [email protected]
ĐT: 0906829187 :)

Lavie2413
23-01-2013, 11:02
Mình cũng vậy. Kg đọc kỹ đoàn đã chốt cũng vừa loe toe đăng ký, :)

phucduy1974
23-01-2013, 12:27
cuối cùng là đoàn đi ngày 22/3 đến 26/3 là về, nhưng lịch mấy giờ đi thì chưa có và đoàn minh đã of chưa được bao nhiêu người tham gia
ko nghe chủ thớt công bố vậy ? củng chưa thây liên hệ vơi mình nữa

huycoi1001
23-01-2013, 18:59
cuối cùng là đoàn đi ngày 22/3 đến 26/3 là về, nhưng lịch mấy giờ đi thì chưa có và đoàn minh đã of chưa được bao nhiêu người tham gia
ko nghe chủ thớt công bố vậy ? củng chưa thây liên hệ vơi mình nữa

Gởi cả nhà thông tin sau buổi off lần 1. Địa điểm cafe Rose, Quận 10

Bầu Leader Toandragon
Bầu thủ quỹ: Dung (update số TK cho anh em chuyển khoản mua áo,
Kế hoạch test thể lực lần 1 Thời gian Ngày 24/2/2013
Địa điểm Núi Chứa Chan-Đồng Nai
Phương tiện di chuyển Xe máy tự túc
Dự tính Off lần 2 Thời gian Tầm trước tết ta 1 tuần
Địa điểm Thủ đức
Nội dung off lần 2 Chốt đoàn+phổ biến các vấn đề đặt tour (giá+dịch vụ…) phổ biến test thể lực lần 1
Phổ biến chuẩn bị vật dụng và trang thiết bị

Chọn cung Sín Chải-Đỉnh-Trạm Tôn -có thể thay đổi (sau khi test thể lực)
Di chuyển HN-Lào Cai Tàu hỏa Toàn liên hệ book vé trước.
chốt thời gian cụ thể Thời gian các bạn bay ra HN là tự do, nhưng thời gian tập trung tại Ga Hà Nội đi Lào Cai lúc 20h 22/3/2013


Ngày 23,24, 25 leo
Chiều 25 xuống núi. Sau thời gian này các bạn có nhiều option để lựa chọn như có thể tự do thăm Sapa, …

Áo đoàn Có sơm để anh em leo núi Chứa Chan (nhiệm vụ của Toàn +Dung)
Số lượng người tối ưu cho đoàn 15-20 người
Anh em add facebook của đoàn vào nhé! để update thông tin
http://www.facebook.com/groups/517294641635231/

chú vào fb để update thông tin nha

duongban1984
23-01-2013, 20:04
Chào cả nhà. Theo yêu cầu của chủ thớt là muốn đặt 1 loại khăn chung cho đoàn chúng ta. Ai có nhu cầu thì liên hệ với mình hoặc tự trang bị. Mình up hình lên chủ thớt xem có phải loại bạn định đặt không nhé. Vì mình sợ bạn nói khăn nọ mình lại mua khăn kia.
Tình hình là khăn có 2 màu xanh sọc trắng và đỏ sọc trắng. Giá khoảng 10k/cái (cái này má mi mình nói). Kích thước thi như cái khăn bông mình tắm hàng ngày. Cái hình này là mình lấy khăn của nhà mình chụp lại đó.
Mình có theo dõi topic phượt xuyên việt của 1 chàng nào đó trong Forum phượt mình, thấy ảnh chụp hình là quấn cái khăn này lên đầu hoặc cổ thấy rất hợp và phong cách. Đoàn chúng ta cũng tạo phong cách riêng nhé.
http://nu1.upanh.com/b2.s35.d3/18cb920827565048a537e5e487dc4018_52817361.img0471. jpg (http://www.upanh.com/img_0471_upanh/v/evkc7r8k8ne.htm)[url=http://www.upanh.com/img_0469_upanh/v/bvk5erek9nn.htm][img]http://nu4.upanh.com/b2.s33.d3

duongban1984
23-01-2013, 20:07
heheh, xin lỗi, nhờ thằng em chụp mà nó chụp ngược mới đau chứ.
http://nu2.upanh.com/b3.s34.d2/d500e5fe32f290115c61e98c84063d6f_52817582.img0469. jpg (http://www.upanh.com/img_0469_upanh/v/dvk1erak2mu.htm)

Toandragon
25-01-2013, 16:15
cuối cùng là đoàn đi ngày 22/3 đến 26/3 là về, nhưng lịch mấy giờ đi thì chưa có và đoàn minh đã of chưa được bao nhiêu người tham gia
ko nghe chủ thớt công bố vậy ? củng chưa thây liên hệ vơi mình nữa

anh ơi, Toàn có liên hệ bằng điện thoại nhưng không nhận được trả lời từ anh!

claudius
25-01-2013, 18:25
Em ở Hà Nội,đặt gạch xin 1 slot được không bác
Tên Bùi Hữu Hoàng
Tuổi 25
Số điện thoại 0906259668
mail : [email protected]
Link facebook : http://www.facebook.com/claudius.cesar

sunstorm
25-01-2013, 19:36
Các đồng chí cho tớ đăng ký với nhé:
Tên: Nguyễn Hải Đăng.
Giới tính: Nam.
Di động: 0939.018.228
Email: [email protected]
Nơi ở: Chung cư The Masion (góc Nguyễn Văn Linh và Quốc Lộ 50, Q.Bình Chánh). Đi làm ở Q1 nên off khu vực Q1,3,5 là okie.

sunstorm
25-01-2013, 19:47
Ồ. ko đọc kỹ. thì ra đoàn đã chốt.

duongban1984
31-01-2013, 11:28
Chủ thớt ơi, bữa đăng ký mình quên chưa đăng ký cho bạn mình nữa, bạn cho mình add thêm 1 vé nữa nhé. THanks chủ thớt trước.
Àh mà chủ thớt, Chủ thớt cho mình hỏi Vậy mình sẽ tập hợp mấy giờ và ở đâu hả? Chủ thớt cho em xin cái lịch cụ thể để em biết thu xếp Book vé cho phù hợp ạh. Sorry chủ thớt vì tìm hoài mà không thấy cái lịch cụ thể hihihi... Ngày 23,24,25 leo núi, vậy mình book vé ngày 22 bay thẳng ra HN từ CThơ được không ạh?

Chủ thớt ơi. Mình chưa đăng ký thông tin cho bạn mình vì mình còn đang phân vân rủ thằng nào theo cùng. Mình đã cmt đặt trước với chủ thớt rồi đó. Ngày mình đặt trước là trước ngày off lần 1 của mình 1 ngày đó. Chủ thớt xem lại giúp em. Hình như bữa nói chuyện qua đt Bản có nhắc lại, và chủ thớt bảo OK rồi nên mình cũng không hỏi thêm nữa.

SirAmie
31-01-2013, 13:23
Mình cũng đang lập team đi Fanspan dịp cuối tháng 3 này, ( dự kiến 29-31/3/2013)
Chi tiết tại đây: https://www.facebook.com/wetrek.vn

phucduy1974
31-01-2013, 13:46
Bạn Toandragon ơi ! ngày đi là ngày nào vậy ? sao minh ko chốt đoàn đi, để còn mua vé may bay và đóng phí đoàn nữa bạn ? mau nhé bạn !!

duongban1984
01-02-2013, 01:15
Bạn Toandragon ơi ! ngày đi là ngày nào vậy ? sao minh ko chốt đoàn đi, để còn mua vé may bay và đóng phí đoàn nữa bạn ? mau nhé bạn !!iện

Mạn phép trả lời thay chủ thớt nhé! heheh:)
Anh Phucduy1974, đoàn đã chốt rồi anh ạh. Có gì anh add facebook của nhóm vào để tiện cập nhật thông tin. Còn ngày đi cũng đã chốt rồi. Chiều ngày 22 sẽ tập trung tại ga xe lửa lên tàu đi Lào Cai. Leo núi ngày 23,24,25, chiều 25 xuống, ngày 26 mình về đến HN anh ạh.
Mình cập nhật vậy không biết có đúng không chủ thớt? Hihih:D

phucduy1974
01-02-2013, 06:30
cảm ơn duongban1984 nhe !! hen gập ở fan

duongban1984
01-02-2013, 07:53
cảm ơn duongban1984 nhe !! hen gập ở fan

Chắc chắn rồi anh Phucduy ạh. A chưa book vé àh? Thằng Jetars có khuyến mãi đó, anh vào canh nhé. Em thì đã book hơn 2 tuần nay rồi, không canh khuyến mãi được nữa. Gửi anh:





Cám ơn Jetstar. Hôm nay ngày thứ sáu!

Chương trình Thứ sáu, siêu khuyến mại hôm nay bắt đầu từ 14:00 ngày 01/02/2013 đến 17:00 ngày 04/02/2013 hoặc khi vé được bán hết.

Hãy truy cập www.jetstar.com giữa 14:00 ngày 01/02/2013 đến 17:00 ngày 04/02/2013 để mua vé và biết thêm chi tiết!

to Chiều đi hoặc ngược lại to Một chiều.
Chặng bay giữa/ hoặc ngược lại Ngày bay Giá Starter^
Tp. Hồ Chí Minh to Hà Nội


Từ 12/02/13 đến 28/02/13 595.000 đ
dash
Tp. Hồ Chí Minh to Hải Phòng


Từ 05/03/13 đến 21/03/13 675.000 đ

kimminhho
01-02-2013, 08:56
Mình là Ngọc Minh
Hiện mình ở Đà Nẵng , mình và một người bạn của mình đang lên kế hoạch leo Phanxipang tháng 3, muốn gia nhập
Ý bạn thế nào

vietnam3979
04-02-2013, 09:22
Mình là Ngọc Minh
Hiện mình ở Đà Nẵng , mình và một người bạn của mình đang lên kế hoạch leo Phanxipang tháng 3, muốn gia nhập
Ý bạn thế nào

Đã chốt đoàn rồi kìa bạn ơi

hieu_855115
06-02-2013, 18:49
Đăng kí với nha;
Tên :Nguyễn Đức Hiếu
GT:NAm
mail:[email protected]
Nơi ở: Thành Thái, quận 10.

leoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Duong-den-dinh-vinh-quang-Buc-Tuong/IWZ9BUU7.html

NangCaoNguyen
06-02-2013, 19:19
Chốt đoàn rồi bạn Hiếu ơi. Đang có vé máy bay giá rẻ của VNA nếu được bạn tham gia cung với mình đc ko

phucduy1974
07-02-2013, 13:51
Chào Toàn ! phucduy1974 biết đoàn đã chốt rồi, nhưng nếu có ai ko đi thì cho minh xin thêm một vé nữa nhe ! Tổng cộng là 02 (hai) xuất leo fan nhe. cảm ơn rất nhiều.

g4lonely
07-02-2013, 19:19
đoàn đông thật kkk ;

Shark111
10-02-2013, 14:55
Chào các bạn, mình ở hà nội, mình đang dự định leo phan xi pang tầm tháng 3 này thì gặp đoàn của mọi người trên mạng. Mình biết là hơi muộn khi đăng kí nhưng mình rất thích tham gia với các bạn miền nam, các bạn cho mềnh xin thêm 1 slot nữa được ko ?
Mình tên là Nguyễn Hiền
Số điện thoại 0983882459
Mail [email protected]
Face: [email protected]

Thuha684
18-02-2013, 11:50
Bi h tớ đăng kí tham gia còn được nữa không bạn ơi. Tớ ở ngoài HN rồi, vào diến đàn muộn quá nhưng rất thích các bạn miền Nam nên vẫn cố đăng kí. Hi vọng là vẫn đc. Thanks!

Thuha684
18-02-2013, 11:51
Email: [email protected]

haiphong56
19-02-2013, 12:05
Bọn mình đi tối ngày 12 từ HN và 15 về.Nếu cùng tgian đó thì tốt quá vì nhóm m cũng k đông dân ^^

Toandragon
22-02-2013, 11:28
Bi h tớ đăng kí tham gia còn được nữa không bạn ơi. Tớ ở ngoài HN rồi, vào diến đàn muộn quá nhưng rất thích các bạn miền Nam nên vẫn cố đăng kí. Hi vọng là vẫn đc. Thanks!
Hi bạn, hiện tại thì Đoàn đã chốt rồi bạn à. Bạn có thể theo dõi diễn đàn, hình như có một đoàn nữa cũng leo vào tháng 3 này.

kimminhho
22-02-2013, 19:08
Các bạn cho mình hỏi
Mình dự tính đi Fan tháng 6, nghe nói thời gian ấy dễ cháy rừng, kiểm lâm không cho lên, thông tin ấy có xác thực ko vậy các bạn !!!
Cám ơn .

5orange
23-02-2013, 23:10
Các bạn cho mình hỏi
Mình dự tính đi Fan tháng 6, nghe nói thời gian ấy dễ cháy rừng, kiểm lâm không cho lên, thông tin ấy có xác thực ko vậy các bạn !!!
Cám ơn .
Lập topic đi kimminhho ơi. Mình cũng ở ĐN (Hòa An, Cẩm Lệ) và cũng thích leo Fan vao dịp đó vì khi đó trường nghỉ hè. Năm trước có nhóm leo tháng 6 đó: https://www.phuot.vn/threads/41814-Leo-fan-28-6-1-7-2012
Face của mình đây: http://www.facebook.com/vancam.luu?ref=tn_tnmn.
Hẹn gặp nhé.

caohocdulich
23-02-2013, 23:44
caohocdulich đặt 1 cục gạch cứng chủ thớt nhé !!!
chờ lịch cụ thể .... ngồi hóng hứng bụi !

kimminhho
24-02-2013, 09:04
Lập topic đi kimminhho ơi. Mình cũng ở ĐN (Hòa An, Cẩm Lệ) và cũng thích leo Fan vao dịp đó vì khi đó trường nghỉ hè. Năm trước có nhóm leo tháng 6 đó: https://www.phuot.vn/threads/41814-Leo-fan-28-6-1-7-2012
Face của mình đây: http://www.facebook.com/vancam.luu?ref=tn_tnmn.
Hẹn gặp nhé.

Chào bạn !
mình đã add face bạn : https://www.facebook.com/mrngocminh (Khủng Minh)
có gì mình liên lạc trực tiếp rồi mình trình bày kế hoạch
mình dự tính đi nhóm nhỏ trong khoản 6-8 người thôi

dinhvanluan
24-02-2013, 14:12
Hi mọi người! Mình tên Luân đang sống tại sapa, Nếu các bạn cần giúp đỡ và tư vấn các dịch vụ leo fansipan thì liên hệ với mình, mình có thể giúp mọi người. Free nhé.

dohongtuong
25-02-2013, 13:52
Test thể lực lần 1 - núi Chứa Chan, Đồng Nai, 23.2.2013
Đoàn lên hẹn tập trung ở Suối Tiên lúc 7h, nhưng thực chất là 7h30 mới đủ 4 người (Toàn, Trinh, Phong, Tâm), sau đó vừa đi vừa hội quân với anh Đức tại ngã 3 Tam Hiệp, anh Danh và Khoa tại ngã 3 Dầu Giây.
Hành trình thực sự bắt đầu ở ngã 3 Dầu Giây, khi cả đoàn đã họp mặt đầy đủ (7 người, 4 xe) và trước mắt là một trải nghiệm hoàn toàn mới mà mình chưa từng trải qua.
Chỉ còn hơn 30km nữa, và núi Chứa Chan đã hiện ra trước mắt, cảm giác phấn khích khi đi trên những chặng đường hai bên là đồng xanh, xa xa là núi cao giữa trời xanh mây trắng, chỉ thế thôi cũng thấy chuyến đi là xứng đáng.
Khoảng 10 giờ, đoàn có mặt tại chân núi Chứa Chan và bắt đầu chặng đường gian nan-không-hề-được-báo-trước.
Đường lên chùa Bửu Quang với lối đi tam cấp bằng đá và xi măng được “quảng cáo” là “dễ đi” chính là thử thách đầu tiên, kinh khủng nhất. Những bậc thang liên tiếp với độ dốc ngày càng cao, kèm với cái đông đúc của cảnh chùa ngày 14 tháng Giêng khiến hành trình đã khó khăn nay càng khó khăn hơn. Trong đầu mình lúc đó chỉ có một suy nghĩ là làm sao thoát khỏi cái đám đông hỗn loạn đó. Những hàng quán 2 bên lối đi bán đủ thứ đồ ăn, nhưng mùi đồ ăn không làm mình thấy hấp dẫn mà chỉ thấy ngột ngạt và ngán ngẩm. Gậy trúc đi đường được bán với giá 2000đ/cây. Mình cười thầm, leo bộ thế này cần gì phải dùng gậy chống? Thế nhưng khi chỉ còn khoảng 1/3 đoạn đường nữa, mình mới hiểu được công dụng của cây gậy chống lúc đó. Lối lên dốc cao, bậc này cách bậc kia 30-40cm mà người nối người cứ đẩy mình đi về phía trước. Bàn tay bất giác muốn tìm một nơi nào đó để níu giữ, nhưng phía trước chỉ thấy người với người. Lâu lâu bám được cái cột gỗ của hàng quán bên đường mà mừng hết lớn. Nghẹt thở, nhưng xem chừng dừng lại cũng chẳng giải quyết được vấn đề, cảm giác bị “bức bách” khiến mình càng muốn chinh phục, càng muốn vượt qua. Cứ nghĩ thế cho tới khi đi đến tận chùa Bửu Quang thì chẳng còn tâm trí đâu nữa mà vãn cảnh chùa, chỉ muốn làm sao tránh ra khỏi cái đám đông toàn là người với người đó.
Lúc này là khoảng 10h40, cả đoàn đứng bên ngoài chùa hít thở chút không khí thoáng đãng, cảm giác lúc đó là mệt, nhưng chưa “đã”. Toàn bộ đường đi nãy giờ không có đoạn nào là đường rừng núi đá, không có rừng trúc, đồi cỏ nào như trong những bài viết trên mạng. Điều đó cũng co nghĩa là, hành trình leo núi chưa thực sự bắt đầu. Sau khi chinh phục mấy trăm bậc thang lên chùa, tinh thần của cả nhóm dường như không bị chùng xuống mà lại càng hăng hái hơn, ai cũng muốn đi tiếp, và “lên đỉnh”. Và quyết định đi tiếp đó, là một quyết định không-hề-sai-lầm.
Lần theo lối mòn bên hông chùa, xuyên qua một bụi trúc, là một chặng đường khác, mà có lẽ cả ngày hôm đó, ngoài đoàn chúng tôi thì không có ai đi cả. Lối đi lên giữa những vườn điều đang sai trái, những quả điều chín đỏ, to như quả lê, quả táo dường như át đi cái cảm giác đi đường rừng. Đi được khoảng 15 phút thì đoàn dừng lại chụp hình bên những tảng đá lớn, vừa chụp hình vừa được nghỉ chân nên từ đây một khái niệm mới được cả đoàn thống nhất với nhau: “Khi nào thấy cảnh đẹp, muốn chụp hình tức là muốn nghỉ!”. Nói vậy thôi chứ đi thêm khoảng 10 phút nữa, đoàn lại nghỉ, ngay giữa vườn điều, nghỉ ăn miếng trái dưa hấu lấy sức và tán gẫu. https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/150478_616921065000230_1485494658_n.jpg Nửa trái dưa hấu gần 5kg được giải quyết nhanh chóng, nhiệm vụ khuân vác của các bạn nam cũng được giảm đi phần nào. Đi thêm chừng 20 phút nữa thì đoàn lại nghỉ. Vì là có một cái chòi của những người canh vườn điều. Anh em nghỉ chân, uống thử miếng nước suối (nước này đảm bảo ngọt, mát, sạch, an toàn – em có uống thử và 2 ngày sau vẫn bình thường :D), chụp hình kỉ niệm và hỏi thăm đường. Đi lên tầm 20 phút nữa lại có một cái chòi khác, lại nghỉ chân, chụp hình và hỏi đường. Sư thầy ở trong chòi tiếp đãi rất nhiệt tình, mời nước, mời trà, mời vào chòi ngồi nghỉ cho mát, sư còn dẫn đường cho đoàn thêm trăm mét rồi mới chào tạm biệt. Lúc đấy cứ nghĩ là khi nào về sẽ ghé vào chào và cảm ơn một thể, nhưng chặng về là một câu chuyện khác.
Theo lối đi mà sư thầy chỉ đó, chúng tôi đi qua một khe đá nhỏ (làm mình nhớ những đoạn đường đá trong núi Minh Đạm), rồi tới một rừng trúc. Rừng trúc thực sự. https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/285605_441373602598294_496633943_n.jpg Vui mừng, phấn khởi không bao lâu thì gian nan hiện ra ngay trước mắt. Đường rừng thì chỗ nào cũng như chỗ nào, chỉ có một lối đi được đánh dấu bằng tro, lại vòng vèo, nhất là ngay trên những khúc đồi dốc, không có rễ cây, không có đá, không có gì để bám, chỉ có cây gậy trúc đang cầm trên tay là người bạn cứu vớt (gậy trúc này là vừa đi vừa lượm chứ không phải là mua từ trước). Có những lúc thấy thân cây trước mặt là chỉ muốn chộp lấy mà bám, mà đứng nghỉ. https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/207383_441374175931570_1646907904_n.jpg Nhưng cũng có thân cây mục hay thân toàn gai, mặc dù người đi trước đã cảnh báo, nhưng chỉ kịp nghe chứ chưa kịp nhìn, mắt nhắm mắt mở chộp nhầm là toi.
Đi mãi cũng không hết đoạn đường đồi, mà ai cũng đói, nên tầm 12h30 cả đoàn dừng lại dùng bữa trưa, có sandwich ăn với xúc xích và chà bông, ổi, táo ta và mít. https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/76085_441374415931546_1728502606_n.jpgĂn giữa rừng hoang, chỉ có tiếng chim và tiếng còi tàu từ xa, cảm giác thực sự là yên bình. Ăn trưa một lúc rồi lại lên đường. Lại một rừng trúc khác. Nhưng đoạn này thì dễ đi hơn, dù có hơi dốc một chút nhưng còn có thân cây để mà bám. Không biết đoạn này có con gì, mà mình và chị Toàn đều bị đốt, hai cánh tay bị những nốt đốt nhỏ và ngứa, về đến nhà hôm sau vẫn đỏ. Đi mãi rồi cũng hết đoạn đường rừng. Ra được tới bên ngoài, thấy được trời đất bao la, phóng tầm mắt ra nhìn đồng bằng bên dưới mà gào thét, thật là sảng khoái. Đến đây là thấy chuyến đi không bõ công sức bỏ ra.
https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/11148_441378489264472_1710854721_n.jpgNhưng vẫn chưa phải là lên tới đỉnh. Từ đây nhìn lên nơi được cho là đỉnh núi – trạm thông tin vẫn còn tầm vài km nữa. Đoàn nghỉ chân chụp hình rồi đi tiếp. Đoạn đường núi không dốc nhưng ngoằn nghèo và nghiêng, không có cây để bám, hết một đoạn đường núi là đoạn đi qua đồng cỏ. Cỏ cao ngang hông, che khuất lối đi, mà lối đi cũng toàn là cỏ, trơn và khó đi. Đi hết đoạn đường xuyên cánh đồng cỏ cuối cùng cũng đến được trạm thông tin, lúc này là 14h10. Đón tiếp chúng tôi là… 2 con chó của mấy anh lính canh trên trạm thông tin. Chó dữ nhưng không cắn. Nghe tiếng chó sủa người lạ, anh lính trong trạm ngó ra nhìn chúng tôi một cái rồi thôi. Trưởng đoàn – chị Toàn, và anh Đức vào chào hỏi, sau đó anh em chụp hình kỉ niệm tại cột mốc quốc gia, khui… nước suối ăn mừng với trái cây.
https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/539785_441380695930918_1511014510_n.jpg Chinh phục đỉnh núi Chứa Chan, đến đây đã hoàn tất. Và như đã nói, đường về là một câu chuyện khác.

tnghia19
25-02-2013, 15:13
Kế hoạch tháng 3 của các bác thế nào rồi ạ?. Cho em đăng ký với ạ. Nếu có chỗ bác ới em phát nhé: em là Nghĩa, 0904.983.299.

Toandragon
25-02-2013, 15:40
Cám ơn Trinh nhé! Gởi hình của em nè!

dlax3883
25-02-2013, 21:15
Giờ mình đăng ký thêm có được ko bạn Thanks
Sdt 09O3.265. 865

dohongtuong
25-02-2013, 23:49
Thôi lỡ rồi thì viết luôn phần 2 – chặng về.
Sau khi nghỉ chân trên đỉnh Chứa Chan, cả đoàn thúc nhau về vì sợ trời mưa và chạy xe buổi tối nguy hiểm. Anh Danh dẫn đường chọn cho đoàn cung đường về ngắn hơn. Chú thích là lúc đi có hơi bị nhầm nhọt một tí, ra khỏi rừng trúc (đoạn có con gì cắn) thì cả đoàn phát hiện ra có con đường mòn khác trông “dễ đi” hơn, nên quyết định lúc về đi đường này.
Hai chữ “dễ đi” để trong ngoặc kép là có chủ ý cả. Vì rốt cuộc vẫn là chui vào một rừng trúc um tùm khác. Lúc này mình có mặc áo khoác vào nên không biết bên này có con gì cắn giống rừng trúc bên kia không, còn về đường đi thì hẹp, dốc, và trơn hơn bên kia, nhất là đi xuống lại càng nguy hiểm.
Anh Danh không biết lúc ăn mừng trên núi có lén uống nước tăng lực hay gì không mà đi như bay, mình đang ở hạng 3 toàn đoàn rớt xuống hạng 5, 6, rồi 7 luôn. Đường dốc nguy hiểm, lá trúc phủ đầy trơn như máng trượt trong công viên nước mà tốp trước cứ lao đi như tên bay, mình cứ phải vừa đi vừa xin cả nhóm đi chậm lại. Bây giờ mới hiểu cái cảm giác đi sau, đi cuối là thế nào: Lúc đi trước người ta thì hăm hở lắm, trong lúc đứng chờ tốp sau thì mình đứng nghỉ, lấy hơi, uống nước. Chờ nhóm sau tới, người ta chưa kịp thở thì mình lại phăm phăm đi tiếp. Bây giờ thì ngược lại. Tốp đầu đi nhanh quá, nên lúc mình vừa đuổi kịp thì lại phải đi tiếp. Hai bạn Phong, Tâm đi tốp sau cùng mình lại càng “đáng ghét” hơn, cứ thấy mình đứng lại là lùa như lùa vịt, thật tức muốn chết >"<. Trời bắt đầu mưa nhẹ, cả đoàn thì mong mưa tạnh mau, mình chỉ mong được ngồi lại nghỉ một chút thôi cũng được. Đến một đoạn, mình mém trượt chân té, không biết hên hay xui mà chụp được cái cây trước mặt, hên là không té, còn xui là lá cây quẹt vào mắt, bao nhiêu sương, bụi, nước mưa trên lá cây làm mắt cay xè. Buông cái cây ra đi thêm được một đoạn nữa thì vấp té. Té không đau, không trầy xước gì cả nhưng mình ăn vạ ngồi luôn đấy. Tự nhiên nước mắt chảy, nghĩ, chẳng biết trách ai, chỉ trách mình chân ngắn, đi chậm nên mới thế này :'(. Sau khi ăn vạ xong, vẫn là phải đi tiếp, nhưng lần này đã được cả đoàn bảo đảm là sẽ đi chậm lại.
Đi qua hết đoạn rừng trúc, chưa kịp thở phào thì gặp ngay đoạn đường núi dốc ơi là dốc. Không biết lúc này phải dùng bao nhiêu tuyệt chiêu đi dường mới qua được: gậy trúc, tay bám chân với, bò lê, đi đứng kiểu gì cũng có. Anh Danh đi phía trước cứ khuyến cáo “Mọi người dùng mọi biện pháp để giảm tốc!”, nhưng mà người dẫn đường (chính anh) thì vẫn cứ phăm phăm tiến >”<, là sao??? Đang đi thì anh Đức đi cuối bị chuột rút. Bạn Phong ở lại chăm sóc, anh Danh từ phía đầu đoàn vừa hô “Mọi người giữ nguyên vị trí” vừa lao xuống xem xét tình hình. Thấy anh Danh lúc đó là đáng yêu nhất trong ngày. Chừng vài ba phút sau là đoàn lại tiếp tục lên đường. Chị Toàn còn dùng tuyệt chiêu đi lùi, em thấy cái này còn nguy hiểm hơn, chiêu thức này quá độc, mọi người không nên thử :D. Mặc dù biết là đường về không giống đường đi, nhưng không ngờ khác tới mức là bỏ qua luôn 2 cái trạm dừng chân (2 cái chòi) lúc đi có ghé. Đoạn đường bắt đầu trở nên quen thuộc khi gần về tới “bãi đá ăn dưa” khi đi. Đúng là địa điểm ăn dưa, tại đây, trái dưa hấu cuối cùng được xử lí tốt đẹp, mọi người vừa ăn bàn đến chuyện test thể lực lần 2 vào tuần sau, rồi sau đó lại theo lối cũ về.
Đến chùa Bửu Quang, mọi người nghỉ chân bên ngoài chùa, mua nước uống, anh Danh và chị Toàn vào chùa thắp hương, còn mình đi giải quyết các vấn đề cần giải quyết. Sau đó là hành trình xuống chân núi. Cái lúc đi lên nó gian nan 10 thì đi xuống nó cũng phải là 8. Chân vừa mỏi vừa đau, cảm giác cuồng chân khi bước xuống lại càng khó chịu. Mà càng khó chịu thì càng phải đi mau cho nó qua đi. Cứ thế mình tự nhủ lòng rồi cứ nhắm lối đi xuống mà tiến, chẳng hơi sức đâu mà nhìn ngó, ngắm nghía, chờ đợi nữa. Trời vẫn mưa nhẹ, và đến giờ mình thấy đói. Mùi bánh xèo của hàng quán bên lối đi tự nhiên hấp dẫn lạ thường. Nhưng đôi chân mình nó không phản ứng được nữa rồi, nó chỉ chăm chăm đi chứ không biết dừng. Cứ thế vừa chống gậy vừa lần mò đi đến hết đoạn đường. Về tới chỗ gửi xe, đồng hồ chỉ đúng 16h30, tức là đoạn đường đi hơn 4 tiếng, lúc về chỉ còn hơn 2 tiếng.
Chinh phục đỉnh Chứa Chan đến đây là hoàn tất. Cả nhóm hội quân chúc mừng, cảm ơn, hoàn thành các khoản phí, tổng cộng chỉ có 50k (nếu không tính thêm 50k tiền xăng tự túc). Chị Toàn cấp cho mình bịch sữa VNM có đường uống cầm hơi, rồi cả đoàn kéo nhau ra ngã 3 Ông Đồn ăn bún riêu 331, riêng mình ăn cơm (vì mình chuyên ăn đồ khô sau khi vận động, với lại chỉ tiêu mỗi ngày phải ăn 1 bữa cơm cho đủ chất, mặc dù sáng đã ăn cơm tấm rồi nhưng leo từng đấy đừng nói cơm tấm, cơm nếp cũng không còn). Ăn xong thì xe ai người nấy về, vì anh Danh, Khoa, Đức ghé nhà anh Danh cất đồ và chuyển chặng. Mình về tới nhà, chia tay chị Toàn và cập nhật cái stt trên fb xong là 20h20.
Chinh phục đỉnh Chứa Chan - chan chứa cảm xúc!
P/s:đi về ngày hôm sau chân đau như nàng tiên cá, đi bước nào là đau bước đó, chắc do mình không xài Salonpas. Hôm nay chân vẫn đau nhưng leo 20 lầu bên The Manor ầm ầm, không sao hết :D. Đang âm mưu đi test lần 2, cái vụ đi ô tô nghe có vẻ được, nhưng mà hơi tốn kém.

mrluongcand
08-03-2013, 22:52
Leo fan 22/3 - 25/3 có ai ở Hà Nội tham gia không nhỉ

hoangtungtn1986
09-03-2013, 07:46
Đoàn của mình sẽ chinh phục lóc nhà đông dương vào ngày 21,22,23/3 có bác nào tham ra chiến cho vui. Mình sẽ đi cát cát sín chải
fb của mình là
https://www.facebook.com/HoangTung16286

leoleoleo
10-03-2013, 11:40
dạ cho e hỏi chốt đoàn chưa ạ?

machien
12-03-2013, 21:16
Chào bạn !
mình đã add face bạn : https://www.facebook.com/mrngocminh (Khủng Minh)
có gì mình liên lạc trực tiếp rồi mình trình bày kế hoạch
mình dự tính đi nhóm nhỏ trong khoản 6-8 người thôi

hi.Mình cũng ở ĐN.Nếu đi thì cho mình tham gia hành trinh này nhé
face của mình : http://www.facebook.com/hunter.ist.33

hamain
15-03-2013, 09:11
Chào bạn Toàn, đoàn mình cũng mới leo Fan hồi dịp sau tết
Tụi mình có dùng tour của bên anh Sơn 0914 486 508, tour rất là ổn, giá cả hợp lý và quan trọng là các anh poter rất nhiệt tình nên chuyến đi của tụi mình rất thành công
Hy vọng giúp được thông tin gì đó cho đoàn
Chúc đoàn leo Fan thành công nha
P/s : cảm giác chạp vào cục inox cực kì tuyệt vời bạn ạ <3

tranhoa2490
17-03-2013, 23:27
không biết đoàn nhà mình đã chốt chưa ạ?