PDA

View Full Version : Trung Quốc - Côn Minh/Lệ Giang



SonTT
18-07-2007, 20:10
Chào cả nhà, em vừa có business trip + tham quan du lịch kết hợp ở Côn Minh - Lệ Giang về, up ít ảnh lên chia sẻ với cả nhà, viết bài thì em hơi ngại nên chắc thôi ạ.

Vẫn bay với VN Airline như thường lệ, cất cánh ở Nội Bài, cùng với các em tiếp viên... đã không còn xinh đẹp nữa.

CVN
18-07-2007, 20:12
Được cái mây trong các tấm ảnh của bác vẫn đẹp như thường lệ (c)

SonTT
18-07-2007, 20:14
Bay đến Côn Minh thì nhanh, chỉ khoảng 1h10 phút kể cả cất cánh và hạ cánh, đến Trung Quốc thì đã nhiều lần nhưng là lần đầu tiên đến Côn Minh nên cũng có phần háo hức hơn thường lệ...

Trên đường bay, trùng điệp là núi rừng, sông suối ở dưới trông thật thích mắt...

SonTT
18-07-2007, 20:19
Thế rồi cũng sắp hạ cánh...

Những thửa ruộng bậc thang nhiều màu, những cây cầu... và nhà san sát...

trinity
19-07-2007, 00:27
Đẹp quá bác sontt ơi! Bác làm em nhớ LG quá! Tiếp đi bác (beer) (wait)

hoangbquang
19-07-2007, 00:49
Đấy! Trước mình đã có lần thắc mắc là sao lão STT này hay đi máy bay trúng vào những ngày trời quang thế nhỉ, cấm có tý mù mịt nào... Nhìn ảnh lão chụp mây cứ bềnh bồng, bềnh bồng! GATO thật!

Lần này đi cũng có ảnh mây và mặt đất trong vắt là thế nào nhỉ? Không lẽ lão lại may nhiều thế? Có bí quyết gì cho anh em tý đi STT :D

SonTT
19-07-2007, 07:57
@trinity: bác chờ em chút xíu, rảnh việc là em post tiếp liền.

@bàng quang: nhiều anh em ở cơ quan em đánh bài với em trong nhiều năm... và thua mãi... nhưng ai cũng chỉ bảo là do em xuân...

Mà đúng là xuân thật, ặc ặc ặc

SonTT
19-07-2007, 09:17
Côn Minh đón đoàn chúng tôi bằng một trận mưa, phố xá cứ nhoè đi sau ô kính của xe bus...

Những ngày hôm sau thì... không nắng, nhịp sống của người dân Côn Minh có vẻ như chậm rãi và thoáng đãng hơn Hà Nội hay t/p HCM của chúng ta... người cũng đông, nhưng đường thoáng và giao thông tương đối suôn sẻ... ô tô, người đi xe máy, xe đạp... xe thồ, đi bộ xem lẫn nhau...

Một số gương mặt bắt gặp trên đường phố....

25ltk
19-07-2007, 09:18
Bác SonTT ơi, bác chụp ảnh lên tay nhanh thế, em hâm mộ bác quá cơ, bác cho em chen ngang mấy cái ảnh em đi Côn Minh vào topic của bác nhé:

https://i5.photobucket.com/albums/y155/ngodzung/tay_son_long_mon.jpg

https://i5.photobucket.com/albums/y155/ngodzung/bay_sac_van_nam1.jpg

https://i5.photobucket.com/albums/y155/ngodzung/twin_waterfall.jpg

https://i5.photobucket.com/albums/y155/ngodzung/Thac.jpg

https://i5.photobucket.com/albums/y155/ngodzung/ChuaHoaDinh.jpg

https://i5.photobucket.com/albums/y155/ngodzung/SuTaytang.jpg

https://i5.photobucket.com/albums/y155/ngodzung/nhau1.jpg

SonTT
19-07-2007, 09:34
Ba ngày ở Côn Minh... chúng tôi... họp và cãi nhau là chính... dù sao công việc vẫn là công việc...

Tuy nhiên, cũng phải kết hợp thăm thú một chút về những thứ được coi là đặc sản ở nơi mình đến...

Yên Vũ - nhà hàng có biểu diễn nghệ thuật ở Côn Minh là nơi hay được đón tiếp các chính khách và nguyên thủ quốc gia mỗi khi họ đến thăm thành phố. Tuy nhiên, hễ có tiền là vào được mà thực ra thì cũng tương đối rẻ... chỉ cần có 250 tệ là bạn đã có thể thưởng thức 14 món ăn tàm tạm nơi đây... trong đó có món Bún qua cầu vốn được coi là đặc sản của Vân Nam... và hơn thế nữa bạn được thưởng thức 14 điệu múa dân tộc... dàn dựng công phu, chương trình hoành tráng... bắt chước Môlin Rút của Pháp...

Món ăn thì tàm tạm, nhưng chương trình ca nhạc thì rất đáng để xem.

SonTT
19-07-2007, 09:37
Ôi, quí hoá quá, chào bác 25ltk, xin cảm ơn bác về sự khen ngợi cho newbie... và cảm ơn bác lần nữa về những bức ảnh bên OF đã đem đến cho em niềm đam mê chụp ảnh như hôm nay...

Chitto
19-07-2007, 09:38
Yên Vũ - nhà hàng có biểu diễn nghệ thuật ở Côn Minh là nơi hay được đón tiếp các chính khách và nguyên thủ quốc gia mỗi khi họ đến thăm thành phố. Tuy nhiên, hễ có tiền là vào được mà thực ra thì cũng tương đối rẻ... chỉ cần có 250 tệ

Yến Vũ (thêm dấu sắc bác ạ).

Hí, bác chơi sang ngồi bàn giữa nên 250 tệ.

Bàn bên thì 180 tệ thôi.

SonTT
19-07-2007, 10:02
Dạ vâng, Yến Vũ, em typ thiếu dấu ;-)
Em cũng không ngồi bàn giữa đâu, mà 250 tệ là em nghe đồn thế... chứ cái này... cơ quan em trả:)

Ăn uống xong thì cũng khoảng 10h, đi về khách sạn... trên đường đi có ghé tiệm thuốc cho anh em mua một đống thứ lằng nhằng như "Đông trùng Hạ thảo"... mấy cái này em không máu... nên không chụp ảnh...

Ngày hôm sau có một ngày nghỉ ngơi đi thăm Thạch lâm... đến Côn Minh mà không nghé Thạch Lâm thì coi như chưa đến (đấy là em nghe tour guide bảo thế)

Thạch Lâm đẹp và hùng vĩ, tuy nhiên trời xấu nên ảnh cứ nhờ nhờ... các bác xem tạm vậy.

Và cũng thật tình cờ... thật bất ngờ...gặp bạn Phượt trên đường đến Thạch Lâm:LL

hoangbquang
19-07-2007, 10:06
Lần này ông mắt lên nhìn ảnh lão STT. Công nhận đẹp! Lên tay lắm rồi lão ạ....

Ông post nhiều ảnh chút nhé. Cho tôi được ngắm thiên hạ chút, ở nhà mãi buồn quá!

Ái dà! Lão gặp bạn phượt , cô nini_riv (NT)

anhminh
19-07-2007, 10:43
ảnh thạch lâm có vẻ chưa đẹp lắm nhỉ ;). Mà bác sontt đứng với con gái mà tay lại bứt rạ là sao?

SonTT
19-07-2007, 10:48
Hết Thạch Lâm... và cũng là... hết họp, do không book được vé quay về nên một số người phải ở lại Côn minh hai ngày sau mới có chuyến về... nằm chết dí ở đấy thì buồn, chúng em mấy gia đình (hè hè, đi họp có kèm bà cả đi theo hẳn hoi nhé) quyết định phải đi đâu đó... Đại Lý hay Lệ Giang. Bàn đi tính lại mãi cuối cùng quyết định đi Lệ Giang tuy thời gian rất eo hẹp (Lệ Giang cách Côn Minh 700km, vậy đành phải đi máy bay, hôm trước đi, hôm sau về)

Lệ Giang đón các cặp vợ chồng trẻ các đôi chanh cốm (như nhà em) bằng một thời tiết quá là dễ chịu, trời xanh, mây trắng bồng bềnh, gió vi vu... và nhiệt độ là cực kỳ thích hợp.

Đến Lệ Giang việc đầu tiên là đi thăm Thành Cổ ban đêm, sáng hôm sau đi một tour ban ngày nữa... Trước đây, it người biết đến Lệ Giang và thành cổ ở đó, tuy nhiên nhờ trận động đất năm 1996 cả thành phố hầu như sụp đổ hoàn toàn... nên sau đó... nhân dân mới bắt đầu biết đến Lệ Giang... và bây giờ Lệ Giang đã là một điểm du lịch khá nổi tiếng ở TQ, do thời gian hạn hẹp nên còn nhiều chỗ mà bọn em muốn nhưng không đến được... ví dụ như làng Mouso, Bạch Hưng Hà (không hiểu em có nhớ nhầm không...)

Mời các bác đi về Lệ Giang cùng bác tài rất dễ mến có nụ cười trẻ thơ của em.

SonTT
19-07-2007, 10:54
Ăn tối xong là thăm Thành Cổ, xem hát đối và gặp gỡ các nghệ sĩ đường phố.

SonTT
19-07-2007, 11:14
Sáng hôm sau ăn sáng xong lại đi thăm thành cổ lần nữa. Ngày và đêm có những vẻ đẹp khác nhau... nên phải cố mà đi.

gianker
19-07-2007, 11:26
ẢNh Lệ Giang của bác đẹp quá. Em tự nhiên nhớ cái nhà hàng cạnh cái cầu (ảnh 3 từ dưới lên). Nhìn buổi tối thì cực kỳ, nhìn thôi cũng thấy hết đói và mệt.

SonTT
20-07-2007, 09:20
Cảm ơn bác Gianker và các bác.

Kết thúc vụ đi thăm thành cổ là lên xe đi thăm núi tuyết, một điểm du lịch chắc chắn phải ghé qua khi đến Lệ Giang.

Duca
20-07-2007, 09:47
Bạn sontt chụp ảnh đẹp thế nhỉ? Mà phong cảnh ở Lệ giang cũng đẹp nữa, trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh trôi... Rồi những dãy núi đỉnh phủ tuyết trắng... Tuyệt thật đấy!

Nếu có chút thời gian bạn cho chúng mình tham khảo mấy thông tin về giá vé máy bay HN-Côn minh-Lệ giang, rồi cả mấy nơi ăn ngủ nữa được không?

Cảm ơn bạn trước nhé!

SonTT
20-07-2007, 16:17
Bác chờ em hỏi lại chút vì em đi do cơ quan tổ chức nên chả biết cái gì là cái gì cả.