PDA

View Full Version : [B]Cái bè - Cai lậy, phút ngẫu hứng của hai anh em[/B]



tamdao012003
16-12-2012, 20:59
Cái bè - Cai lậy, phút ngẫu hứng của hai anh em
Đầu năm, nhà em cùng một thằng em trong công ty đi công tác Sài gòn, ban đầu dự tính công việc hết khoảng 2,3 ngày gì đó nên đã đặt vé fix khứ hồi. Thế nào, vào lại chẳng đc việc gì, đối tác cũng chả gặp đc, thế là lại thành chuyến ăn nhậu xả láng. Xuống đến sân bay alo cho đối tác thì mất liên lạc, lúc sau mới nhận đc thông báo đồng chí có việc đột xuất nên vừa xuất ngoại mà không kịp báo trước. Thánh nhân đãi kẻ thật thà, em liền phôn ngay về báo cáo vợ để xin phép, em cũng cứ việc thật mà thưa. Rằng thì là, nếu về sớm thì lại phải trả thêm tiền vé (chắc cũng tầm 70% giá vé gì gì đó), công việc ở nhà thì cũng sắp xếp rồi, thồi thì đằng nào cũng tiêu tiền, xin phép cho anh ở lại vài hôm tiêu luôn tiền ấy, mà về lại còn đc thanh toán tiền công tác, cái này có vẻ hơi gian, kệ mẹ nó, thằng nào chả tham nhũng. Vợ em nghe thủng câu chuyện, lại thấy có mỗi lợi con con là duyệt liền. Mệ, nhưng đúng là ăn gian nó giàn vào thân, vụ này hai anh em nhà em cứ gọi là lõm to. Nhưng bù lại đc bữa vui ra trò, lại còn gặp đc mấy ông bạn cũ mười mấy năm mới gặp lại.
Hôm nay em mới dám kể chuyện này, chứ kể sớm biết đâu có đứa nào mách với sếp em là công ty nó lại truy thu tiền công tác thì chết cái thân em. Cơ khổ.

tamdao012003
16-12-2012, 21:43
Chuyện xảy ra đâu có trong 3 ngày, nhà em xin thuật lại tuần tự cho các bác dễ theo dõi.
Ngày thứ nhất:
Ngày thứ nhất thực ra cũng chả có chuyện gì nhiều liên quan đến Cái bè hay Cai lậy cả. Ngày thứ nhất thằng bạn cũ của em lôi hai anh em đi nhậu một trận say tơi bời, cho chú em (vào SG lần đầu) xỉn quắc cần câu, em cũng xỉn nốt. Nói chung là vẫn như mọi khi, nhậu bết xê lết rồi lại mò về ks, về rồi lại đi nhậu tiếp. Có khác chăng là lần này có đi cùng thằng em nên em cũng mang theo máy ảnh và vẫn ở những chỗ mọi khi lại chụp đc mấy cái ảnh hay hay.
Chuyện ngẫu hứng bắt đầu sau buổi tối đầu tiên, hai anh em bét nhè nhưng vẫn cố thức xem Barca gặp AC ở CL. Sáng hôm sau nửa sáng mới thức giấc, nghĩ có gần hai ngày trả biết làm gì. Chả nhẽ lại gọi bọn bạn đi nhậu tiếp. Thằng em sau một hồi lướt nét hỏi anh vào đây đã đi chợ nổi bao giờ chưa? Em đành thú thật với nó là tao toàn đi như hôm qua, có chìm chứ nổi bao giờ đâu. Thằng em gợi ý, hay anh em mình đi chợ nổi, mà đi bằng xe máy cho máu anh nhé. Tuổi trẻ máu thiệt, ờ, chợ nổi thì chợ nổi, nhưng chợ nào? Nó lên nét rồi báo cáo: Có Phụng hiệp, Cái răng ở Cần thơ và Cái bè ở Tiền giang. Tiền giang gần hơn, đi xe máy còn đc chứ Cần thơ e mệt, nhà em là vẫn đang còn bung biêng lắm.
Vậy là duyệt đi Cái bè. Trong lúc thằng em đi lấy xe máy, bọn em ở giữa phố thuê xe nhưng vẫn cứ mượn xe, tiết kiệm tiền còn uống rượu chứ, hehehee.. em tranh thủ ra Bến thành làm cho mỗi thằng một đôi dép, thế là oách rồi, quần áo tư trang cứ gửi lại Ks đi cho nó gọn nhẹ.

tamdao012003
16-12-2012, 22:01
Ngày thứ hai bọn em mới xuất phát đi Cái bè, nhưng đằng nào cũng chờ thằng em đi mượn xe, đâu đó tận bên Q2 cơ, thì em pot vài tấm hình chụp ở Sg hôm đầu vậy, toàn hình Dinh độc lập với hình lúc chiều lơ mơ ra cổng chợ ăn bánh cho đỡ đói. Lúc trưa ăn đc gì thì tăng 2 nôn hết. Đấy là em còn trốn tăng 3 của hội bạn cũ để lấy sức tối còn xem CL.
Các bác cứ nghía tạm, có gì em kể dần dần. Chuện hồi sau hay hơn hồi trước ạ, hehhehe..

tamdao012003
16-12-2012, 22:31
Nhà thờ nhìn từ cafe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93021&d=1355671579

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93020&d=1355671579

Quán cà phê nhà em ngồi lập kế hoạch

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93024&d=1355671579

Thằng em cùng công ty

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93022&d=1355671579

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93023&d=1355671579

tamdao012003
16-12-2012, 22:46
Mấy anh em vào thăm Dinh Độc Lập. Em thấy nó cũng to, hoành tráng ra phết, chả biết hồi ấy thì HN có cái nào tương xứng về quy mô không? Bạn em thì nó lại bảo mày cứ so Land với Uóat, hehehehe. Em chịu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93025&d=1355671993

Hai anh em làm kiểu nhể

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93027&d=1355671993

Thằng em là dân kiến trúc, nó bảo cũng đc anh ạ, Em bảo mày thấy có đẹp như Cung Việt Xô không????

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93029&d=1355671993

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93030&d=1355671993

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93031&d=1355671993

tamdao012003
16-12-2012, 23:53
Thằng em dân kiến truc nên đi xem rất kỹ, em thì sốt ruột vì mấy thằng bạn trời đánh cứ réo điện thoại suốt. Chúng nó ngạc nhiên khi thấy em lẩn thẩn đi xem nhà bác Thiệu. Em chụp đc mớ ảnh này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93103&d=1355753932

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93104&d=1355753932

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93105&d=1355753932

tamdao012003
17-12-2012, 13:33
Chiều tỉnh rượu ra trước cổng chợ Bến thành lang thang quà vặt. Một em bé Sg cũng đang quà vặt, lúc đầu chưa biết bị chộp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93057&d=1355725021

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93058&d=1355725021

Chắc đang bận gọi món. Khi biết mình là mẫu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93052&d=1355724900

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93053&d=1355724900

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93054&d=1355724900

tamdao012003
17-12-2012, 13:34
Đôi mắt biết cười

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93055&d=1355725021

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93056&d=1355725021

tamdao012003
17-12-2012, 21:31
Trong dinh độc lập khá đông du khách, chị tây này cũng muốn chủ trì à?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93113&d=1355754186

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93106&d=1355753932

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93107&d=1355753932

tamdao012003
17-12-2012, 21:35
Xế của tướng Kỳ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93112&d=1355754186

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93110&d=1355754186

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93111&d=1355754186

tamdao012003
17-12-2012, 21:38
Thằng em thì rất mải mê, còn em thì bị lũ bạn giục rối rít

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93114&d=1355754186

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93109&d=1355754186

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93108&d=1355753932

tamdao012003
17-12-2012, 21:44
Lang thang ngắm phố Sg.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93128&d=1355755374

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93126&d=1355755374

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93127&d=1355755374

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93129&d=1355755374

tamdao012003
17-12-2012, 21:46
Buổi chiều công viên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93132&d=1355755374

Tan học

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93130&d=1355755374

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93131&d=1355755374

tamdao012003
17-12-2012, 21:53
Tỉnh rượu, đói quá, nhà em lang thang ra cổng chợ Bến thành kiếm chút gì nhét vào bụng. Gặp được cô em dễ thương mà thằng em mê kiếm hiệp cứ gọi là "Tiếu nhãn muội tử", chịu.
Tiệm bánh của má đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93138&d=1355755695

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93134&d=1355755695

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93135&d=1355755695

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93133&d=1355755695

tamdao012003
17-12-2012, 21:58
Vật vờ trà đá cổng chợ chờ cô em ra gửi cho bồ ngoài bắc. Em chả biết số mệnh làm sao, toàn làm chân gỗ không đâu, chả cô nào gửi cho mình. Đi đâu cũng khệ nệ, nhưng toàn các em gửi về cho thằng khác, hoặc thằng khác nhờ gửi cho các em. Có lần cáu quá em bảo, thôi, tình cảm thì tinh thần là chính, chúng mày vật chất quá, gửi cái gì tinh thần và lãng mãn đi, ôm, hôn hay cái gì gì thế cũng đc.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93137&d=1355755695

Anh đây, không phải gọi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93136&d=1355755695

tamdao012003
17-12-2012, 22:03
Lang thang đến lúc lên đèn thì về ngủ lấy sức đêm xem CL, lúc này nhà em vẫn chưa hề có ý nghĩ Cái bè cái biếc gì cả, Thằng em thì đã đi nhậu tiếp với bạn nó rồi, nó rủ nhưng e.m xin, trẻ có khác. Chụp mấy em gái ngoại chút cho tỉnh rượu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93139&d=1355756412

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93140&d=1355756412

tamdao012003
17-12-2012, 22:15
Chuyện ngày thứ 2:
Như em trình bày từ đầu, thế là tận hơn 10.00am hôm nay, nhà em và thằng em mới quyết định đi thăm chợ nổi Cái bè. Nó đã mượn được xe rồi, trong tình thần phấn khích vì đêm qua Messi làm cú đúp trước AC (em cũng kiếm đc bữa rượu lòng lận lưng ở bắc của mấy ông bạn, lúc về lại chén, hehhhee) hai anh em lên đường. Nó xế, em ôm, chỉ đường là con Samsung tab của nó, thế là hai anh em hùng dũng phí lên Sài gòn - Trung lương. Chạy được mấy km thấy có thằng giảm tốc, hạ kính nói cái gì mà em đếch nghe rõ, lờ mờ hiểu ra, hà, mình đi xế nổ mà em cứ nghĩ mình chạy xế hộp. Quay lại thì xa, thôi cứ liều vậy, hai thằng em chạy tít hút đến cái đường xuống có cái trạm soát vé vắng ngắt mới tìm đường mò ra được QL1 để đi thủ thừa. Hề hề.
Gặp anh hai bán quả này, lạ lạ, dừng lại mua liền một túm, ăn cho đến tận Cái bè.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93147&d=1355757257

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93141&d=1355757257

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93142&d=1355757257

tamdao012003
17-12-2012, 22:25
Trưa đói, có cái quán rõ đẹp và hoành tráng (cũng là quán võng ở đoạn Thủ thừa thôi) thì không vào, chỉ vì nhìn thấy biển "cháo lòng" nên hai thằng phí vào quán này, lòng cũng chả có, mà cháo cũng không, biển ăn sáng thôi. Chót thì chét. Cơm tấm đi nào. Nhắc đến cơm tấm em lại nhớ đến đĩa cơm tấm ăn sáng ở thị trấn Cái bè. Ngon, bổ, rẻ. Em đã thử thêm vài chỗ ở Sg và các tỉnh khác, nhưng cứ thấy đĩa cơm ở Cái bè là ngon nhất, hay bị ám ảnh. Có bác nào biết cơm tấm ở đâu ngon, cho em cái chỉ dẫn, bữa nào vào rảnh em đi ăn, cảm ơn trước ạ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93144&d=1355757257

Chú em sợ mất đồ nghề cứ khư khư ôm con máy, thế hóa ra nó lại khôn hơn em, lơ mơ thế nào em lại mất con đt ở quán này. Về suýt bị vợ tẩn cho một trận, Ấy, không phải vỉ tội mất máy, các bác đừng nghĩ thế tội cho nhà em, mà là nó cứ tưởng em tắt máy làm chuyện mờ ám gì đó. (nói thế chứ về vợ em nó cũng bắt em ăn mỳ tôm một tuần, cắt tiền tiêu vặt nửa tháng ợ) Bài học nào chả có giá, heheehehe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93146&d=1355757257

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93145&d=1355757257

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93143&d=1355757257

tamdao012003
17-12-2012, 22:30
Thêm cái ảnh Nhật liễu nữa, bác nào có đi QL1 đoạn này (Nhị thành, Thủ thừa) thì đừng dại ghé quán này, bên cạnh, trước quán này độ 50m có một quán rất đẹp mà lại ngon. Quả là có hơi cay thật, nhưng em cũng thật lòng là cơm quán này đếch ngon, lòng lợn thì em không biêt, nhìn lại nhếch nhác so với các quán võng khác.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93148&d=1355758014

tamdao012003
17-12-2012, 22:40
Đi đến Mỹ tho, bọn em không đi theo QL1 nữa mà chạy theo cái tỉnh lộ gì gì ấy cặp mé Sông tiền. Ý tưởng của thằng em hóa ra lại rất hay, đường ven sông, vắng vẻ và rất mát, tất nhiên là gió mát, nhưng nắng thì vẫn rát. Em có nhớ đi qua Rạch gầm - Xoài mút, qua Tam bình, qua Hội xuân, Hội xuân thì em nhớ rõ lắm. Có những đoạn đường bé tẹo như đường làng, như ngõ làng thì đúng hơn. Qua mấy cái phà.
Hai anh em ở Rạch gầm - Xoài mút. Thằng này khôn, áo xống tử tế.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93150&d=1355758622

Sau vụ này em có hai cái khoanh trắng toát ở hai mắt, mặt đen nhẻm, bong cả da, đúng già còn dại

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93151&d=1355758622

Còn đây là bến sông của một thủa hào hùng xưa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93153&d=1355758622

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93154&d=1355758622

Đấu súng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93155&d=1355758622

tamdao012003
17-12-2012, 22:49
Hai thằng qua phà ở Hội xuân, trên bến gặp một cô em mà hai thằng cứ ngẩn ngơ mãi. E xin không kể nhiêu, nhỡ vợ em mà biết thì đời em tàn, khỏi đi đâu luôn, các bác thông cảm. Nhà em có gien sợ vợ, mà em ngẫm sợ vợ hóa ra cũng lắm cái hay. Hehehehe/

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93156&d=1355759042

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93159&d=1355759042

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93160&d=1355759042

Lúc xuống phà thì bịt mặt mất rồi. Lúc trên bến thì e chưa kịp lôi súng ra, khổ thế. Cũng vì Hội xuân mà lúc về hai thằng em lỡ chuyến bay, mất toi gần cặp vé.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93161&d=1355759042

Vẫn còn cười đc cơ à

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93162&d=1355759042

tamdao012003
18-12-2012, 18:05
Đò cuối sang sông vào thị trấn Cái bè

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93157&d=1355759042

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93158&d=1355759042

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93194&d=1355829833

Hai thằng em qua sông Cái bè sang thị trấn bằng con phà này đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93226&d=1355832468

tamdao012003
18-12-2012, 18:38
Kiếm được cái phòng nghỉ xong, hai thằng lang thang thăm thú thị trấn. Sau này nhận ra dở nhất là hai thằng không sang sông nhậu luôn, nhưng cái gì cũng có cái lý của nó.
Ngồi uống nước mía được một chị cho biết: Ở đây ngoài chợ nổi, họp vào buổi sáng thì có thể đi vào xã Đông hòa hiệp thăm nhà cổ, thăm gì gì đó nữa, nói chung là miệt vườn. Lúc đó cũng khoảng hơn 3h chiều một chút thì phải. Mà trong khi đó, ý định của hai thằng là đi chợ nổi nên mọi thứ chỉ là phụ. Vậy chốt là: Chiều lang thang thị trấn, vào thăm miệt vườn, chiều ra bờ sông nhậu, chỗ bến thuyền. Sáng mai đi thăm chợ nổi, sang thăm cù lao rồi về. Ậy, thế mới dở, đáng nhẽ phải sang thăm cù lao, tối nhậu ở đó (say ngủ luôn) sáng sau dậy lúc nào đi thăm chợ nổi lúc đó.

Mấy tấm ảnh chụp ở chợ thị trấn, muốn vào Đông hòa hiệp phải đi qua chợ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93271&d=1355905094

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93195&d=1355829833

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93196&d=1355829833

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93197&d=1355829833

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93198&d=1355829833

tamdao012003
18-12-2012, 18:45
Đường vào Đông hòa hiệp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93201&d=1355830965

Quanh co, quanh co

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93202&d=1355830965

Hai anh em đi loanh quanh vào vườn nhà một bà má,suýt ngủ lại đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93200&d=1355830965

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93199&d=1355830965

Nhà má Tám

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93204&d=1355831272

tamdao012003
18-12-2012, 18:51
Chén túi bánh chuối nước cốt dừa trước cửa một xưởng cưa, bà con rất thân thiện.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93206&d=1355831272

Chú nhóc cháu bà chủ xưởng cưa, vừa đi học về cũng chén món bánh chuối cốt dừa. Ngon, rẻ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93205&d=1355831272

Xưởng cưa nhà chú nhóc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93225&d=1355832468

tamdao012003
18-12-2012, 19:00
Đường vào Đông hòa hiệp thật thanh bình, con đường nhỏ ven kênh, quanh co, tĩnh lặng. Nhà ven đường nhưng cặp kênh, và phía kênh mới là mặt tiền giao thông chính. Các xưởng xay xát, xưởng cưa, trạm xăng và cả quán ăn...đều quay mặt ra kênh, kênh là huyết mạch giao thông.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93203&d=1355831272

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93212&d=1355831622

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93211&d=1355831622

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93210&d=1355831622

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93207&d=1355831622

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93208&d=1355831622

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93209&d=1355831622

tamdao012003
18-12-2012, 19:05
Hai ah em vào thăm xóm Bà Thiêm. Tìm mãi mà không gặp má Thiêm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93213&d=1355832210

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93214&d=1355832210

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93215&d=1355832210

tamdao012003
18-12-2012, 19:12
Má Tám, đang làm vườn, lúc em và thằng em vứt xe ngoài đầu đường xóm bà Thiêm bò vào, đứng trên cây cầu gỗ nói chuyện với má. Má hỏi ở đâu vào, tối ngủ đâu, có ngủ nhà má không?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93223&d=1355832468


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93224&d=1355832468

tamdao012003
18-12-2012, 21:12
Làm vài kiểu kỷ niệm trên đất Đông hòa hiệp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93246&d=1355839585

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93248&d=1355839585

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93249&d=1355839585

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93250&d=1355839585

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93251&d=1355839585

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93252&d=1355839585

tamdao012003
18-12-2012, 21:23
Vòng quay lại thăm một địa điểm đã được bà chị bán mía giới thiệu từ đầu: Nhà cổ Ba đức. Thằng em em là dân kiến trúc nên cứ cái lên quan kiến trúc là nó thích. Trước của nhà cổ:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93259&d=1355840368

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93253&d=1355840162

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93255&d=1355840162

tamdao012003
18-12-2012, 21:25
Bên trong nhà

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93255&d=1355840162

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93254&d=1355840162

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93257&d=1355840368

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93270&d=1355905094

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93256&d=1355840162

tamdao012003
18-12-2012, 21:29
Bến nước trước nhà cổ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93263&d=1355840845

Đường trước nhà

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93260&d=1355840845

Tan học

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93262&d=1355840845

Phó nháy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93261&d=1355840845

tamdao012003
19-12-2012, 15:31
Thêm một vài tấm về nhà cổ Ba Đức, có lẽ cũng nhều bác biết rồi, vả lại nhà cổ vùng này nói chung là cũng giống nhau, cùng motip mà, mà người Việt mình thì lại có thói quen ăn theo rất mạnh. Kiến trúc lại càng theo trào lưu đám đông. Một thời "em ơi Hà nội chóp" cũng là thế bây giờ là nhà nhiều mái, rồi nhà ống, cột giả tràn từ thành phố lên tới tận vùng núi. Đất rộng mênh mông nhưng cứ phải làm quả nhà ống dài ngoằng, mặt tiền có khi chỉ 4m, nhiều tiền còn chồng luôn thành 3 tầng 1 tum cho nó hoành tráng, leo cao cho nó máu không lại bảo chỉ thành phố chúng mày mới có nhà cao à. Hai bên hông mở vài cái cửa sổ, còn lại quét nước XM hoặc hắc ín đen xì, đời thật.
Nên nhà cổ dù sao nhìn cũng hay hơn mấy cái nhà phố.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93276&d=1355905438

Loại trái gì nghe rất lạ, mỗi tội giờ em quên mất tên rồi, có bác nào biết thì nhắc cho nhà em cái ạ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93281&d=1355906055

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93274&d=1355905438

tamdao012003
19-12-2012, 15:44
Thằng cu em say mê tác nghiệp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93278&d=1355906055

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93279&d=1355906055

Nhà em thấy thế cũng ra bon chen với nó phát

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93273&d=1355905438

Định ăn nghỉ ở đây, nhưng mà thấy nó tây quá nên lại thôi, điẻm dịch vụ cũng đc nhưng có lẽ không thấy hợp trong lúc này, tâm trạng hai thằng là đang muốn cái gì đó nó đừng hàng quá. Thế là lại kéo nhau về, lúc chiều ra hóng hớt ở bến thuyền Cái bè thấy mấy cha tài xế xe tải đang ngồi nhậu ở bờ sông thấy khoái, có lẽ hay hơn, Cái bè ngoài chợ nổi là điểm trung chuyển nông sản thì đường bộ cũng là điểm đầu mối sầm uất. Cứ nhìn lượng xe tải và tối hai thằng chạy tà tà cũng thấy nhiều dịch vụ gội đầu, bóp lưng, nhổ tóc thì biết, khà khà khà...
Nếu đi cùng 2 ôm nữa thì có lẽ tối ở đây cũng đc, nhưng hai thằng em thì về bờ sông nhậu cho nó hoách

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93277&d=1355906055

tamdao012003
19-12-2012, 16:11
Khi nắng tắt dần, hai thằng em bàn nhau quay lại bến sông với ý đồ làm trận hoành tráng, có thể giao lưu luôn với mấy anh hai nếu máu. Nhưng hỡi ơi, các bác Cái bè toàn nhậu ở nhà thôi. Trên đường từ ĐHH hiệp về và cả ở thị trấn, thấy hầu như ngoài hàng hiên (hầu như nhà nào cũng có hàng hiên) nhà nào cũng có bộ bàn ghế ngồi hóng mát, thường là bằng XM, các bác bắt đầu gầy độ nhậu, nhà thì 2 bác, nhà 4,5 bác. Lúc đó hí hửng, nhậu máu thiệt. Ra bến sông, đi lòng vòng thấy có mỗi một bàn nhậu, nhưng của mấy bác chủ cửa hàng lương thực cạnh bến sông, coi như là nhậu ở nhà rồi. Trên bến sông, lúc nãy thì khá đông, giờ chỉ còn lại 2 quán bán nước, tất nhiên có bán bia. Ngộ biến thì phải tòng quền. Ô con bà kê đi. Nhưng bia thì nhà em có, đá thì em cũng có, nhưng mồi thì em chịu. Ô hô, ai tai rồi. Nhờ em đi mua hộ thì em không đi. Vậy em có gì, đậu phộng Tân tân, ok, cái này a uống bia Hoàng cầu suốt, làm chục túi. Làm đc vài chai, em là thấy cứ ấm ức, ngồi giữa miền sông nước thế này mà lại chịu nhậu xuông sao, thằng em giống em ở cái khoản tham ăn. Lúc nãy qua chợ có mua mấy quả xoài với mấy quả roi. Thế là hai thằng chia nhau chạy vòng thị trấn kiếm thêm đồ, gọi là chạy vòng cho oách chứ 5 phút là hết khu này mà. Kiếm thêm đc ít khô cá các loại, nhờ nướng luôn, thế là xôm rồi. Hai anh em ngồi đưa đẩy hết thùng bia, muỗi cắn quá mà cháu bé bán hàng coi chừng cũng sốt ruột vì hai ông khách lạ này rồi. Khụng khiệng, hai anh em lại tà tà chạy về phía QL1, làm thêm ít rượu ốc, ghé quán thăm thú mấy chỗ nữa nhưng thôi em không dám kể sâu vụ này. Lơ tơ mơ về ngủ ngon ghê.
Lúc chiều ngồi uống bia đây ợ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93283&d=1355906888

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93282&d=1355906888

Lúc nhà em ngồi nhậu chị chủ thuyền có cho mấy quả chanh tươi và quả dứa để chấm muối, uống bia, hình như lúc đó có làm cả chai rượu gì đó nữa, nhưng mà nhạt thếch à. Chanh muối thì không nhạt, rượu nhạt.

tamdao012003
19-12-2012, 16:30
Được cái, dù sao uống bia ở bờ sông tiền nó cũng có chút phong vị. Muỗi cắn, mà em là sợ muỗi là thứ nhì luôn, nhưng vẫn phải táng hết 1 thùng mới về. Hê he he, bây h thình thoảng đi nhậu với thằng cu em nó vẫn nhắc, ông anh vừa uống bia vừa xoa đá khắp chân. Nó vẫn công nhận món khô cá đuối ngon ghê, cả mấy món khô cá gì nữa, đều ấn tượng

tamdao012003
19-12-2012, 20:07
Cơm rượu no say, tối đánh giấc tít, sáng bảnh mắt hai thằng em mới ngủ dậy. Thôi thì chợ nổi chợ chìm nó họp cả ngày mà, em có đến muộn chút chắc cũng chả sao. Mà đằng nào cũng muộn, thế thì cừ tà tà đã. Thế là 2 thằng em lại đánh 1 vòng thị trấn kiếm cái nhét vô bụng. Đang đi thì thằng em phanh két phát, thơm phức. Ý chú đúng là hợp ý anh, đấy là em khen thằng em em, có một quán cơm sườn bên đường nhìn hấp dẫn quá. Cơm sườn nướng miền nam nói chung và miền tây nói riêng là một trong những món khoái khẩu nhất khi em vào trong này. Cơm sườn ăn trưa, ăn tối, ăn đêm và cả ăn sáng. Quán cơm dành cho những người lao động, quà sáng của người lao động cũng phải chắc chắn, cơm là chắc nhất, chứ mỳ, bún, cháo chiếc thì chỉ đc nửa buổi là hết rồi. Em lại nhớ về những ngày xưa, sáng đánh bát cơm nguội đạp xe đi học chắc dạ hơn khối bát phở bây h. Mà bây h anh em ra quán lại còn toàn gọi phở nhiểu nước, ít bánh mới khổ.
Quán này là một quán nhỏ, ven đường dẫn ra bến thuyền thị trấn. Có lẽ là quán dành cho người lao động và chắc là ngon, em là em thấy đông khách, vả lại nhìn vào lượng sườn là em biết.
Món sườn nướng ở Cái bè hôm nay ăn là một trong những đĩa sườn ngon nhất mà nhà em từng ăn trong những lần lang thang vào nam. Chả biết tại hôm trước đói quá hay lý do gì không


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93293&d=1355910675

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93290&d=1355910675

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93288&d=1355910675

tamdao012003
19-12-2012, 20:13
Lúc bọn em đến, khoảng hơn 7 giờ , một chậu đã vơi thế này, em vẫn thấy còn chậu nữa, mà không biết là chỉ hai hay hơn ba chậu rồi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93291&d=1355910675

Hôm nay HN đang trở lạnh, gõ phím nhìn đĩa sườn mà em cứ gọ là ứa nước bọt, đấy là nhà em cũng vừa chén xong không lâu nhé.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93292&d=1355910675

tamdao012003
19-12-2012, 20:38
Lúc bọn em đến, khoảng hơn 7 giờ , một chậu đã vơi thế này, em vẫn thấy còn chậu nữa, mà không biết là chỉ hai hay hơn ba chậu rồi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93291&d=1355910675

Hôm nay HN đang trở lạnh, gõ phím nhìn đĩa sườn mà em cứ gọ là ứa nước bọt, đấy là nhà em cũng vừa chén xong không lâu nhé.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93292&d=1355910675

gialongadv
19-12-2012, 22:51
Hình ảnh mất đâu hết rồi bác ơi! Bác xem link của các trang đó có die không nhé!

tamdao012003
20-12-2012, 10:36
Hình ảnh mất đâu hết rồi bác ơi! Bác xem link của các trang đó có die không nhé!

Em cũng chả hiểu tại sao nữa bác ợ. Bác nào biết tại sao chỉ giáo cho nhà em cái ợ. Xin cảm ơn!

tamdao012003
20-12-2012, 16:41
Bữa sáng thường ngày

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93289&d=1355910675

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93390&d=1355996480

Quán ăn này đối diện với một cơ quan nào đó, trong sân có cây đại rất đẹp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93391&d=1355996703

tamdao012003
20-12-2012, 16:43
Hai thằng em làm thêm suất bánh ướt sườn cho nó máu, Quả thực là ngon,

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93389&d=1355996480

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93388&d=1355996480

tamdao012003
20-12-2012, 17:00
Giờ này chắc chỉ còn hai thằng em bắt đầu đi chợ nổi. Đi thế cho nó thoáng. Bến thuyền nơi tối hôm qua có trận tửu thí nay lại thấy thanh bình tĩnh lặng tợn
Thuyền khá nhiều, đầu tiên thằng em định chọn con này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93394&d=1355996969

Nhưng thế nào lại rơi ngay vào con này. Tài công là anh Tư bạc, lúc tỉnh thỉ anh chạy cũng bình thường thôi (mà hai thằng em đã mặc ngay áo phao rồi, nhìn sông rộng mà phát khiếp, đúng là đồ trên núi xuống, không biết bơi dưng em cứ thấy sông nước là kiểu gì cũng phải thử). Nhưng lúc anh phê, anh đánh võng khiếp đảm, nhưng lúc đó em còn say hơn nên đếch sợ, lúc về anh Tư cũng say nhũn (đấy là cán bộ đường lối bọn em chỉ cho uống lượt đi, tha cho lượt về), còn bọn em thì say oặt. Không mặc mà mội thằng ôm cái áo phao, hehhehehe..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93393&d=1355996969

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93392&d=1355996969

tamdao012003
22-12-2012, 11:11
Như thông lệ, anh tư lên cho bọn em cái lịch trình giống các tua khâc:
Thăm chợ nổi Cái bè, chợ này hóa ra lại họp chủ yếu trên sông Cái bè và kéo ra tới gần quãng ngã ba giao với sông Tiền. Chủ yếu là bán buôn. Sau đó sẽ đi thăm quan mấy nhà trong khu làng nghề như làm mật ong, bánh tráng, kẹo dừa gì gì đó, không biết anh tư đưa khách vào đây có đc tí phế nào giống cánh tài xế đưa khách Hạ long khi về ghé vào một loạt điểm bán hàng trên đường 18 không. Nhưng có cái ông anh cũng rất nhiệt tình về vụ đi thăm nhà vườn và ăn nhậu.
Lên thuyền anh tư, thằng mặc áo phao chính là thằng em

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93538&d=1356150576

tamdao012003
22-12-2012, 11:37
Chợ nổi. Hàng hóa từ các miệt Bến tre, Chợ gạo, Chợ lách...tập trung về đây để chuyển lên Sài gòn, Bình dương, Tây nguyên và ra bắc. Những ghe hàng đi cả ngày hoặc hơn nữa từ các vùng sâu mới tới Cái bè, họ có thể phải ở lại đây cả tuần cho đến khi nào bán hết thì thôi. Khi chúng em đến, có vẻ chợ không còn nhộn nhịp nữa, việc buôn bán thường diễn ra từ sáng sớm cho tới khoảng hơn 7h (lúc nhà em còn đang bận chén bánh ướt với sườn nướng....). Tầm này họ đang chuẩn bị dọn dẹp, cơm nước, có bác thì chuẩn bị lên bờ, chuẩn bị nhậu, nói chung là đủ mọi thứ, mỗi việc buôn bán trái cây, nông sản là tạm dừng vì chúng em đến...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93539&d=1356150576

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93540&d=1356150576

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93541&d=1356150576

Thuyền neo thành dẫy luôn, tiện cho các anh hai tối gầy độ nhậu...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93542&d=1356150576

tamdao012003
22-12-2012, 11:40
Cuộc sống trên sông

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93543&d=1356150576

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93544&d=1356151119

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93545&d=1356151119

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93546&d=1356151119

tamdao012003
22-12-2012, 11:47
Đây đó vẫn lác đác vài cuộc giao dịch cuối phiên sáng. Khớp lệnh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93550&d=1356151408

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93549&d=1356151408

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93548&d=1356151408

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93547&d=1356151408

tamdao012003
22-12-2012, 11:49
Trên sông

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93553&d=1356151408

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93552&d=1356151408

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93551&d=1356151408

tamdao012003
22-12-2012, 11:49
Dịch vụ tận nơi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93554&d=1356151492

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93559&d=1356151492

tamdao012003
22-12-2012, 11:52
Bến chợ phía sông Cái bè

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93555&d=1356151492

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93556&d=1356151492

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93555&d=1356151492

Kéo dài tới ngã ba sông Tiền

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93558&d=1356151492

Ra sông Tiền. Mênh mông

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93557&d=1356151492

tamdao012003
23-12-2012, 11:50
Theo đúng tua của bác tài, bọn em cũng vào thăm cơ sở nuôi ong, uống trà mật ong, thăm cơ sở sản xuất bánh tráng, bánh phông, kẹo dừa...ăn thử là chính

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93659&d=1356238157

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93660&d=1356238157

tamdao012003
23-12-2012, 11:51
Cơ sở làm bánh tráng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93661&d=1356238157

Thiếu nữ Cái bè

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93662&d=1356238157

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93663&d=1356238157

tamdao012003
23-12-2012, 11:55
Từ bé nhà em đã sợ cái món kẹo dính răng này, cơ mà các em gái thì lại rất thích. Hôm nay em mới chứng kiến các công đoạn sx, nó cũng na ná như làm kẹo lạc ở quê em.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93664&d=1356238157

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93665&d=1356238157

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93666&d=1356238397

tamdao012003
23-12-2012, 12:00
Nói chung hai thằng em chỉ đi thăm mấy vụ này thoáng qua gọi là cho biết, cái đích chính là sang cù lao Tân phong nhậu một bữa nào. Ạnh tứ giới thiệu một nhà vườn trên cù lao Tân Phong, bên này lại thuộc Cai lậy, ảnh cứ tiếc là hai thằng không liên lạc với ảnh để sang đây từ tối qua, hehheeh, kể thì cũng hơi phí thật

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93667&d=1356238744

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93668&d=1356238744

Ông chủ: Năm On

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93669&d=1356238744

thaptam
28-12-2012, 15:55
Chiều tỉnh rượu ra trước cổng chợ Bến thành lang thang quà vặt. Một em bé Sg cũng đang quà vặt, lúc đầu chưa biết bị chộp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93054&d=1355724900

Đáng yêu quá Đảo nhề...

tamdao012003
28-12-2012, 17:45
Đáng yêu quá Đảo nhề...

Vâng, lúc đó em lại cứ nghĩ hay mình chưa tỉnh hẳn sau bữa nhậu trưa...cắn phát vào khuỷu tay mới tin là đã hơi tỉnh, heheheheeh...

tamdao012003
31-12-2012, 21:01
Lúc hai thằng em lên đến Cù lao Tân phong, nhà bác Năm on là khoảng 9h nên hai thằng em yên chí lớn là có thể loăng quăng 1 chút, còn tính chuyện mượn xe máy của bác Năm đi vào xóm chơi rồi ăn trưa xong sang sông về Cái bé, chạy Sg. Hôm ấy đã đặt vé fix Sg - Hn chuyến 19h thì tính từ Cái bè khoảng 2h chiều chạy thì dư sức. Ai dè, nhân tính không bằng thiên tính. Heheehhe.
Đầu tiên thì đc chị Năm ra đón tiếp, Nghe chị Năm nói thì mới hồi tháng trước cũng có 1 đoàn mấy chú Hn vào nhà chị, ngủ đêm lại luôn, nhậu tung trời, vậy sao hai chú không sang từ tối hôm qua? Hai thằng nhìn nhau ngẩn tò te, Ừ, chiều hôm qua cứ ngồi bờ sông mà tiếc, hehehee.
- Mấy chú vô thăm vườn, ăn gì chị chuẩn bị luôn?
- Nhà mình có gì chị Năm?
- Cá lóc nướng, lẩu cá lóc, cháo cá lóc, Cá kèo, Ốc, tôm......
- Nhiều thế ăn sao hết, thế hai thằng em thì ăn gì là vừa, ít thôi chị. Vừa nãy mỗi thằng làm một dĩa cơm tấm + dĩa bánh ướt sườn bên chợ, giờ vẫn còn ngang bụng.
- Vậy làm cho hai chú con cá lóc nướng nhé, cuốn bánh tráng. Hai chú ăn thêm cái lẩu nữa không?
- Dạ thôi, mà cá lóc có lớn không chị?
- Hai chú ăn con cỡ ký thôi?
- Nhiêu tiền chị Hai ơi? Thằng cu em lẫn lộn hết, nó bắt trước em, cứ thấy chị là gọi chị hai, gặp anh cũng anh hai hết, heheheee.
- Hai chú thì 1 trăm.
- Có đồ uống chưa chị?
- Hai chú uống gì?
- Rượu đế chị hai.
- Bao luôn.
Ok, chả biết đắt rẻ thế nào thế thì được quá. Yên tâm lớn, hai anh em vác máy đi loăng quăng, xuống vườn sau thì gặp anh Năm, ăn mặc rất ra dáng nông dân chính hiệu xách theo cả cái làn nhựa, bên trong đầy đủ đồ nghề, anh bảo đang chuẩn bị ra vườn làm xoài hay gì gì đó, đại loại thế. Hai thằng theo anh đi luôn. Theo như anh kể, nhà anh ở đây đã được 4,5 đời. Thảo nào lúc sau qua cái khu nghĩa trang gia đình anh thấy cũng rộng ghê (Bà con ở đây có tục chôn người thân ngay trong vườn nhà). Ngày trước nhà anh có khoảng trên chục ha đất vườn cù lao, anh có chục anh em, chia nhau mỗi người một mảnh liền nhau, anh được chia hơn 2ha. Nhà anh có hai anh em mở dịch vụ nhà vườn là anh và chú chín em trai. Ông cụ bố đẻ anh ở ngay phía sau, mấy anh em vừa đi vừa chuyện trò, anh dẫn hai thằng sang thăm nhà ông cụ, liền bên cạnh là nhà cô em gái. Nhà ông cụ có một vườn cây cảnh khá hoành tráng. Lang thang trong vườn, anh giới thiệu các loại xoài, xoài thì em biết, sầu riêng, sầu riêng thì em chưa biết. Nào là sầu riêng Thái, nào là JX gì gì đấy, phải nói rất hay, bác hướng dẫn rất có nghề.

Nhà ba anh năm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94163&d=1356961804

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94165&d=1356961804

Khu mộ nhà anh năm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94167&d=1356962478

tamdao012003
31-12-2012, 21:20
Hoa sầu riêng, cái này thì đúng là em mới thấy lần đầu à

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94166&d=1356962478

Lúc mấy anh em ngồi nghỉ dưới gốc sầu riêng, anh năm lại kể lại vụ mấy anh em ngoài Hn vào nhà anh bữa trước nhậu quá trời luôn. Bảo bọn em cũng Hà nội này, cũng nhậu đc, anh có nhậu không, nhậu chớ, vậy giờ về nhậu chị năm có kêu không, kêu gì, vậy về anh em mình nhậu. Ok liền. Khi về thằng em không quên bứt 1 quả xoài to cỡ con cá chép om dưa ở quán bia hơi Hn để về làm món gỏi xoài. Bình thường khôg biết khi có khách thì bác năm có dẫn thăm quan kiểu này không, chắc có, nhưng em vẫn thấy vui, và chắc lúc sau nhậu thì không phải bữa nào bác năm cũng tiếp khách thế, em dám chắc. Bác năm thấy hai thằng nhiệt tình nhậu thì cũng máu. Về kêu vợ làm thêm món ốc hấp góp vui, mấy anh em rủ luôn bác Tư bạc nữa thế là đủ bộ "rượu tứ" hehhehe. Trong lúc chờ bác gái nướng cá lóc và hấp ốc, bác trai làm món gỏi xoài và gỏi mít thì hai thằng ra ngắm bờ sông, gặp một cô em...
Em gái đang tập ca vọng cổ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94175&d=1356963282

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94174&d=1356963282

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94173&d=1356963282

tamdao012003
31-12-2012, 21:41
Bữa nhậu bắt đầu, với sự góp mặt của hai thằng em từ bắc vào và hai ông anh địa phương

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94178&d=1356963768

Bàn nhậu lúc ban đầu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94179&d=1356963768

Lúc đầu, như thỏa thuận bà chủ mang cho anh em một xị (chai lavie nửa lít) chắc là loại rượu phục vụ khách, bọn em thấy khá nhẹ, dưới 30 độ. Chắc thông thường khách hay uống loại này, em thì dự là anh năm thấy hai thằng nhiệt tình thì cũng chiều, ngồi cho vui. Trong lúc cá lóc chưa lên, mới có món gỏi xoài, gỏi mít và bát ốc hấp mà nhoằng một cái gần cạn chai đầu tiên, bác năm bắt đầu tăng nhiệt, bác chỉ thằng cu em, chú thì uống cũng đc, nhưng chắc không lại anh, nhưng chú này thì đc, bác ấy chỉ em. Thằng em he mũi kêu rượu bác nhạt quá. Bác năm bảo trong này ít uống rượu mạnh, nhưng anh có, thế là bác vào chắt một lavie to gần đầy rượu ngâm, chả biết ngâm gì nữa. Thêm được vài tuần, vơi bát ốc hấp, vừa lúc cá lóc nướng mang ra, lúc này anh Tư đã bắt đầu được uống tùy tâm, còn lại ba anh em thì luân bôi, tức là uống đủ vòng.
Bác năm máu thật rồi, kêu vợ và em gái Thủy (cô em nằm võng) làm thêm món nhắm. Hỏi các chú có muốn ghe vọng cổ không để kêu em Thủy nó ca vài bài. Ok, chơi liền. Trước khi ca, em gái nhiệt tình mời mỗi anh một ly. Em ca xong một bài, hai anh lại mời em một ly. Hết chai đầu tiên, chả đợi anh em kêu, bé Thủy vô rót tiếp chai nữa. Lúc ấy em cũng thấy phê tê mê rồi. Thằng em hôm nay thì lại tỉnh như sáo. Nó với bác năm quyết gọi thêm đội đàn ca tài tử của xóm đến góp vui, lúc ấy mới khoảng 11.00am. Quả thật thêm vụ này nữa là ngất hẳn rồi, em đoán kiểu gì cũng đi đôi chai nữa, mà loại ngâm này nó ngấm ghê lắm. Thế mà buổi chiều không hiểu sao vẫn còn đủ sức chạy về Sg.

tamdao012003
08-01-2013, 11:42
Hôm nay trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ (đã) theo chồng, bỏ cuộc chơi......
Hỡi ơi,!

doun
09-01-2013, 22:25
Xế của tướng Kỳ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93112&d=1355754186

Quả này ko phải của Tướng Kỳ đâu bác Đảo ơi. Nội dung cái biển thông tin bên cạnh nói đại loại rằng: Máy bay UH1-cùng loại với chiếc máy bay của TT. Thiệu sử dụng khi đi công cán. Hai vòng tròn màu đỏ bên cạnh là vị trí của 2 trái bom do phi công N.T. Trung ném.
Nhà em nhớ không nhầm thì là như vậy. Đọc cái biển này từ năm 2003, sau qua đó nhiều lần nhưng không đọc lại

tamdao012003
10-01-2013, 23:57
Quả này ko phải của Tướng Kỳ đâu bác Đảo ơi. Nội dung cái biển thông tin bên cạnh nói đại loại rằng: Máy bay UH1-cùng loại với chiếc máy bay của TT. Thiệu sử dụng khi đi công cán. Hai vòng tròn màu đỏ bên cạnh là vị trí của 2 trái bom do phi công N.T. Trung ném.
Nhà em nhớ không nhầm thì là như vậy. Đọc cái biển này từ năm 2003, sau qua đó nhiều lần nhưng không đọc lại

Chắc đúng như bác nói đấy, tại em thấy con phong xế này thì nghĩ ngay đến vụ tướng Kỳ râu đi làm hàng ngày nên nhầm nhọt thế, với lại lúc đó cứ giơ máy bắn bừa chứ có kịp đọc điếc gì đâu bác. Đi cùng ông em lên đây mà ở ngoài cửa dinh lũ bạn em nó cứ réo điện thoại liên tục, đâm ra toàn tơ tưởng đến bia với người đẹp sài thành không à, heheheh...

thaptam
12-01-2013, 02:03
Hôm nay trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ (đã) theo chồng, bỏ cuộc chơi......
Hỡi ơi,!
Làm gì mà tâm trạng thế, trước sau em nó cũng lấy chồng, sớm khéo lại hay, khà khà..

tamdao012003
14-01-2013, 11:43
Làm gì mà tâm trạng thế, trước sau em nó cũng lấy chồng, sớm khéo lại hay, khà khà..

Hết xiền, máu nó đếch lên não bác ợ!!! Nên sinh nhiều bệnh vẩn vơ...Tình hình cứ như thế này thì tết nhất xong chỉ có nước nằm nhà ôm chân vợ thôi bác nhể. Nói thế thôi, lưu ý vụ chín cửa sông với nhà em cho nói vui đi bác.

pedin
15-01-2013, 14:26
Cám ơn Bác về Bài Viết nhá

tamdao012003
16-01-2013, 23:31
Trước khi nhậu và xỉn tranh thủ chụp hình kỷ niệm với các bác đờn ca tài từ địa phương

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95264&d=1358353384

Tam nhân bất đồng hành. Em đã bảo nó mãi mà nó chả chịu nghe, rõ ràng mất tiền oan. Sau vụ này nó lại nghe triệt để, hồi vợ nó có bầu nhất định không chịu đưa vợ về ngoại một mình (cậu sợ quả tam nhân bất đồng hành, hdhehe..)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95265&d=1358353384

thaptam
29-01-2013, 12:55
Cám ơn Bác về Bài Viết nhá

Bé din sắp sửa ra hn hở? Hn mưa phùn lạnh lắm bé ơi. Mà bé đwng tin ku Đảo, vợ nó xích chân rồi bé ơi!

tamdao012003
29-01-2013, 22:06
Bác lằng nhằng quá..., nhưng đc cái nói cũng nhiều cái gần đúng....heeehehe...

thaptam
31-01-2013, 00:00
Bác lằng nhằng quá..., nhưng đc cái nói cũng nhiều cái gần đúng....heeehehe...

Gần là gần thế nào, chuẩn đét!!! Không có gan thì để tớ giúp, khà...khà...nhể?????

tamdao012003
22-03-2013, 18:23
Chương trình đàn ca tài tử "nhà trồng được", chính xác "xóm tự trồng" của Tân phong tại nhà Năm on.
Hoài linh - trưởng nhóm, vừa cưới vợ xong, đang muốn ra bắc thăm Lăng bác và vịnh Hạ long...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95266&d=1358353384

Bình an....(liệu nghe em hát có thấy an bình hơn không, chú Tùng??)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95263&d=1358353384

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95262&d=1358353384

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95261&d=1358353384

Em gái này thì không những ca hay mà nhậu càng khiếp, em thề thế....rượu nhà cha Năm on này cũng gớm, êm mà say. Đúng là cái gì càng êm thì khi say càng chếttttt....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95267&d=1358353384

thinhduyquach
23-03-2013, 01:02
Sao đi nhiều thế hả ông tamdao này ...bài kia chua xong lại nhảy sang bài này :D
Gái miền tây mà đòi nhậu lại là sao vậy ? Cở anh thì 10 mạng nha .... :D

phongk
23-03-2013, 10:16
Chiều tỉnh rượu ra trước cổng chợ Bến thành lang thang quà vặt. Một em bé Sg cũng đang quà vặt, lúc đầu chưa biết bị chộp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93057&d=1355725021

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93058&d=1355725021

Chắc đang bận gọi món. Khi biết mình là mẫu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93052&d=1355724900

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93053&d=1355724900

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93054&d=1355724900
Cô gái này đễ thương quá, đôi mắt và cái miệng cười xinh. Trước đây mình có cô bạn học Đh cũng giống giống thế này. Ra trường, cô ấy vội lấy chồng mất tiêu.

phongk
23-03-2013, 10:47
Bữa nhậu bắt đầu, với sự góp mặt của hai thằng em từ bắc vào và hai ông anh địa phương

Lúc đầu, như thỏa thuận bà chủ mang cho anh em một xị (chai lavie nửa lít) chắc là loại rượu phục vụ khách, bọn em thấy khá nhẹ, dưới 30 độ. Chắc thông thường khách hay uống loại này, em thì dự là anh năm thấy hai thằng nhiệt tình thì cũng chiều, ngồi cho vui. Trong lúc cá lóc chưa lên, mới có món gỏi xoài, gỏi mít và bát ốc hấp mà nhoằng một cái gần cạn chai đầu tiên, bác năm bắt đầu tăng nhiệt, bác chỉ thằng cu em, chú thì uống cũng đc, nhưng chắc không lại anh, nhưng chú này thì đc, bác ấy chỉ em. Thằng em he mũi kêu rượu bác nhạt quá. Bác năm bảo trong này ít uống rượu mạnh, nhưng anh có, thế là bác vào chắt một lavie to gần đầy rượu ngâm, chả biết ngâm gì nữa. Thêm được vài tuần, vơi bát ốc hấp, vừa lúc cá lóc nướng mang ra, lúc này anh Tư đã bắt đầu được uống tùy tâm, còn lại ba anh em thì luân bôi, tức là uống đủ vòng.
Bác năm máu thật rồi, kêu vợ và em gái Thủy (cô em nằm võng) làm thêm món nhắm. Hỏi các chú có muốn ghe vọng cổ không để kêu em Thủy nó ca vài bài. Ok, chơi liền. Trước khi ca, em gái nhiệt tình mời mỗi anh một ly. Em ca xong một bài, hai anh lại mời em một ly. Hết chai đầu tiên, chả đợi anh em kêu, bé Thủy vô rót tiếp chai nữa. Lúc ấy em cũng thấy phê tê mê rồi. Thằng em hôm nay thì lại tỉnh như sáo. Nó với bác năm quyết gọi thêm đội đàn ca tài tử của xóm đến góp vui, lúc ấy mới khoảng 11.00am. Quả thật thêm vụ này nữa là ngất hẳn rồi, em đoán kiểu gì cũng đi đôi chai nữa, mà loại ngâm này nó ngấm ghê lắm. Thế mà buổi chiều không hiểu sao vẫn còn đủ sức chạy về Sg.
wow, mình đọc đến đoạn này mà thấy thích thú. Tiếp nhé bác.

phongk
23-03-2013, 10:52
Chương trình đàn ca tài tử "nhà trồng được", chính xác "xóm tự trồng" của Tân phong tại nhà Năm on.
Hoài linh - trưởng nhóm, vừa cưới vợ xong, đang muốn ra bắc thăm Lăng bác và vịnh Hạ long...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95266&d=1358353384

Bình an....(liệu nghe em hát có thấy an bình hơn không, chú Tùng??)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95263&d=1358353384

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95262&d=1358353384

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95261&d=1358353384

Em gái này thì không những ca hay mà nhậu càng khiếp, em thề thế....rượu nhà cha Năm on này cũng gớm, êm mà say. Đúng là cái gì càng êm thì khi say càng chếttttt....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95267&d=1358353384
nhất các bác rồi đấy. Mình sẽ nhớ địa chỉ này để ghé thăm một chuyến.

thinhduyquach
23-03-2013, 11:24
@Phongk này :
Bạn Coment kiểu đó biết làm rối mắt cho người xem lắm không ?. Cần gì mà reply lại nguyên bài người ta thế ...còn spam bài nữa .

phongk
23-03-2013, 11:40
@Phongk này :
Bạn Coment kiểu đó biết làm rối mắt cho người xem lắm không ?. Cần gì mà reply lại nguyên bài người ta thế ...còn spam bài nữa .
Cảm ơn bạn thingduyquach. Mình thì lại không nghĩ như vậy, đây là những chia sẻ của mình.
Trân trọng.

matkieng
14-06-2013, 17:08
cây này gọi là cây sa kê anh ơi, quả của nó khi già hái xuống, cắt thành miếng mỏng nhúng bột chiên giòn lên ăn là bệnh luôn (bệnh ghiền đấy ạ :D)