PDA

View Full Version : NCG Lầu 31: Chứa Chan - Night Trekking Trip ! 22/12-23/12



Linh Phan
16-12-2012, 11:19
Chào cả nhà NC, Sau khi được Mama tổng quản cấp cho miếng đất, nên mình Linh Phan quyết định dùng miếng đất này đem lên Núi Chứa Chan xây một túp lều nho nhỏ...
Kế hoạch cụ thể & chi tiết như sau:

- Thời gian : tối thứ 7 ngày 22/12 và Chủ nhật ngày 32/12
- 16:00 ngày 22/12 tập trung tại cây xăng gần ngã tư hàng xanh - xuất phát
- 17:30 đến Đồng Nai, mình sẽ đón mọi người tại Trảng Bom - tiếp tục di chuyển về hướng Xuân Lộc
- 19:00 Đến Chân núi, gửi xe và chuẩn bị cuối cùng
- 19:30 bắt đầu leo núi theo hướng cột điện
- 23:30 đến đỉnh - dựng lều, nấu cháo, nướng thịt và LCL cùng các anh bộ đội, ngủ nghĩ
- 6:00 Sáng Chủ Nhật dậy, làm những việc cần làm, ăn sáng (tự túc), chụp hình chán chê,
- 9:00 hạ sơn theo đường rừng.
- 12:00 tới chân núi, ăn trưa (tự túc)
- 13:00 tiến về Sài Gòn
-------------------
- Các bạn sẽ được thưởng thức một đêm mùa đông giá lạnh trên đỉnh, nằm trong lều nghe tiếng sương rơi lộp độm trên mái nhà canh của anh bộ đội
- Thưởng thức những trận gió cấp 4 đập rầm rầm vào cửa lều (đố ngủ được, hahaha)
- Sáng sớm sẽ thưởng thức được một Sapa ngay tại Đồng Nai với sương giăng khắp lối, ngồi uống cà phê , 88888 và chờ những ánh nắng đầu tiên chiếu xuống, ánh nắng sẽ phản chiếu những giọt sương đọng trên lá (bao lung linh luôn nha)
- khi trời trong, sương tan, chụp hình bao đẹp
- Xuống núi theo đường rừng (bao trơn, bao chụp ếch ...)
-------------------
Thực phẩm chung cho buổi đêm thứ 7
- Một con gà nấu cháo
- Một kg thịt dùng để nướng
- một số đồ khô : dậu phộng, khô bò ...
- Rượu thì không thể không có , không có rượu thì k có LCL . hehehe
- Mua tặng các anh bộ đội một bịch cà phê, 1 chai rượu vodka
-------------------
Vật dụng cá nhân
- 1 bộ là đủ, 1 bộ trong balo để thay phòng trời mưa
- Giày
- lều, bạt, túi ngủ, võng thì nên để nhà vì không có chổ mắc võng, có chổ thì cũng khó sài vì sương cực kì nhiều
- Áo ấm
- Đèn pin (bắt buột)
- Nước uống khoảng 2 lít/người
- Mì gói để ăn sáng chủ nhật
-------------------
Chi phí - phương tiện di chuyển
- 100k/người
- Phương tiện : Xe máy
- Xăng: xế/ôm tự chia
-------------------
Số lượng thành viên: 10-12 người là chốt đoàn
Bắt đầu nhận gạch đá từ bây giờ, nhanh tay, nhanh tay, số lượng có hạn....
-------------------
P/S: Tip cho người dẩn đường: 200k ( người nhà cả nên mình chỉ cắn nhẹ nhẹ thôi. hehehe :gun (NT) (c))
-------------------
Chào thân ái và quyết lên đến đỉnh trước khi trời sáng :D
Chủ tịch TĐLSQT Linh Phan đã duyệt

Linh Phan
16-12-2012, 11:21
Các Thành viên đã đăng ký cập nhật ngày 18/12

1. Linh Phan *1
2. Le Quyen * 1
3. Luân Nguyễn *2
4. Mama Vtf Johnny *1
5. Tuấn Lê *2
6. Minh Thanh *4
7. Indeo *2
8. Kenkendautroc *2

Hiện tại đã có 15 thành viên.

sa mạc
17-12-2012, 09:14
Mình dập dòm nhé, muốn đi chơi LCL với ace waaaa..có đều hơi kẹt..nên hog dám chắc cứu.

Đồng thời 4h30 mới xong việc cty, nếu đi chắc sẽ đu theo ae sau.

(Castrol đâu rồi, lên báo danh coi ku, lên đỉnh LCL với ace & đi bộ lên đó cho bớt mập ...keke)
(Vợ chồng anh đội : chị đội ở nhà trong coi công việc đi, để anh đội đi với ae coi ...hehe)

VTF
17-12-2012, 09:53
Thím Sa Mạc nếu đi 1 mình thì cho mama đu theo ké nhe. Vì mama sẽ đi xe đò ra đó :D

sa mạc
17-12-2012, 11:01
Keke...ok mama, nếu chắc chắn đi đc em sẽ alo mama rồi đi chung cho vui, 2 thằng mình vừa chạy, vừa đổi tài, vừa LCL luôn ...kekeeke..Từ SG tới chỗ Linh Phan sơ sơ làm 2lit giải khát là được rồi, không nên uống nhiều quá hết phần ae. :))

Cún Lãng Tử
17-12-2012, 16:53
Nếu rảnh, hôm đó Cún sẽ chạy ra tiển đoàn cho vui.

Linh Phan
17-12-2012, 21:16
nhá vài tấm trên đỉnh Chứa Chan

http://farm9.staticflickr.com/8484/8280065449_1fa30218b4.jpg (http://www.flickr.com/photos/77348100@N04/8280065449/)

http://farm9.staticflickr.com/8221/8280067995_e2c90c7938.jpg (http://www.flickr.com/photos/77348100@N04/8280067995/)

http://farm9.staticflickr.com/8071/8281079304_f5a06f7a97.jpg (http://www.flickr.com/photos/77348100@N04/8281079304/)

sương giăng khắp lối

http://farm9.staticflickr.com/8077/8281122820_dac0c765ef.jpg (http://www.flickr.com/photos/77348100@N04/8281122820/)

indeofidemus
18-12-2012, 13:10
cho mình đang ký 2 vé cứng nhé
Tuấn indeo + mr. Chinh

kenkendautroc
18-12-2012, 13:16
Bạn chủ thớt và mama ơi cho con đu theo 1 xe với ? ^^
Với lại cho hỏi leo núi này có khó lắm ko ạ? Giày dép nên chuẩn bị thế nào?

VTF
18-12-2012, 15:09
Núi này ko khó Ken ơi.
Welcome back bạn "uống hết ly này mọi người hãy quên em đi" :D

kenkendautroc
18-12-2012, 16:09
Ẹc ẹc đừng quên con ....
Hiện tại con cũng ko có giày, đang xem xét mượn hay cướp j đó. Nghe nói núi trơn trượt cũng run run vì con đi đường bình thường cũng bị trượt té nữa là hic hic

Linh Phan
18-12-2012, 20:47
Ẹc ẹc đừng quên con ....
Hiện tại con cũng ko có giày, đang xem xét mượn hay cướp j đó. Nghe nói núi trơn trượt cũng run run vì con đi đường bình thường cũng bị trượt té nữa là hic hic

không vấn đề gì đâu ken, ken đã từng leo Ma Thiên Lãnh thì leo cung này vô tư nha. ;))

Linh Phan
18-12-2012, 20:51
cho mình đang ký 2 vé cứng nhé
Tuấn indeo + mr. Chinh

Đã nhận gạch của bạn nha


Bạn chủ thớt và mama ơi cho con đu theo 1 xe với ? ^^
Với lại cho hỏi leo núi này có khó lắm ko ạ? Giày dép nên chuẩn bị thế nào?

1 xe là 2 người hay 1 người vậy kenken

P/S Indeo và Kenken inbox số điện thoại để liên lạc nha

kenkendautroc
18-12-2012, 21:19
không vấn đề gì đâu ken, ken đã từng leo Ma Thiên Lãnh thì leo cung này vô tư nha. ;))

Hehe sao bạn chủ thớt biết vậy ^^ Mình cũng lê lết bò trườn và người khác lôi, kéo đủ kiểu mới lên được :P

Mình đi 1 xe 2 người nha bạn. Đã pm cho bạn số điện thoại hen

indeofidemus
19-12-2012, 15:18
Núi này ko khó Ken ơi.
Welcome back bạn "uống hết ly này mọi người hãy quên em đi" :D

Ặc A. Long nhớ dai ghia!! hehe

Toàn Thắng
19-12-2012, 16:42
Ẹc ẹc đừng quên con ....
Hiện tại con cũng ko có giày, đang xem xét mượn hay cướp j đó. Nghe nói núi trơn trượt cũng run run vì con đi đường bình thường cũng bị trượt té nữa là hic hic

Cho mượn đôi dép lào leo Lang bian nè Ken :) Bạn Ken bi giờ nổi tiếng rồi nhe, leo núi hà rầm rồi mà còn giả bộ :P

Linh Phan
19-12-2012, 20:11
Hehe sao bạn chủ thớt biết vậy ^^ Mình cũng lê lết bò trườn và người khác lôi, kéo đủ kiểu mới lên được :P

Mình đi 1 xe 2 người nha bạn. Đã pm cho bạn số điện thoại hen

Hehehe đợt leo tháng 2 đoàn mình có gặp đoàn của bạn (do Vinh Pham dẩn đoàn mà), kenken là 1 nữ duy nhất trong đoàn mà. hehehe

Linh Phan
19-12-2012, 20:19
Thông Báo: Chốt đoàn
tổng cộng có 15 người tham gia. Như vậy là đẹp rồi
- Tình hình là thực phẩm rất đơn giản như sau:
+ 2kg thịt gà
+ 2 kg thịt heo
+ 3 kg củ sắn
+ 2 kg dưa leo
+ 1 kg đậu bắp + cà Tím
+ 20 qủa trứng
+ 3 chai Vodka
+ 1kg cafe
do đó các bạn Nam nhớ chừa chổ trong balo để vác phụ nha.

CASTROL
19-12-2012, 21:11
Biết đâu tối đó thèm hơi ấm của thím Mạc mình sẽ mò lên.Hazzz. Sức mạnh của dầu nhớt.

sa mạc
20-12-2012, 08:03
Ku nhớt này bịnh thiệt, xa vợ có mấy ngày đã nghĩ tới trai rồi :T

kenkendautroc
20-12-2012, 08:26
Cho mượn đôi dép lào leo Lang bian nè Ken :) Bạn Ken bi giờ nổi tiếng rồi nhe, leo núi hà rầm rồi mà còn giả bộ :P

Hic mới bước 2 bước lên núi là e đã hối hận rồi a ơi, mà lỡ đâm lao rồi thì đành phải theo lao thui há há

Dép lào e cũng có, khỏi mượn.

Dzị hóa ra là mình đã gặp bạn chủ thớt rồi à, bạn xế của mình cũng trong đoàn leo MTL hôm đó đó.

johnny2012
20-12-2012, 20:17
Vậy chiều thứ 7 16h00 tập trung ở cây xăng phải không anh Luân Nguyễn ??? Có thay đổi gì thì call em liền nhé, Thanks - Minh Thanh

Linh Phan
20-12-2012, 22:18
Hic mới bước 2 bước lên núi là e đã hối hận rồi a ơi, mà lỡ đâm lao rồi thì đành phải theo lao thui há há

Dép lào e cũng có, khỏi mượn.

Dzị hóa ra là mình đã gặp bạn chủ thớt rồi à, bạn xế của mình cũng trong đoàn leo MTL hôm đó đó.

Tên Bình phải không? có gặp trong chuyến Măng Đen ;D

Linh Phan
20-12-2012, 22:25
Thông Báo cuối cùng:
- Mọi người chuẩn bị thêm đôi dép để lên đỉnh đi cho thoải mái
- có thể mang theo socola/snickers để tăng năng lượng
- Thứ 7 mọi người liên lạc với Minh Thanh 01262559559 - hoặc Luân Nguyễn 0976513236 để tập trung 1 chổ và cùng đi nha.

https://www.facebook.com/groups/442043539185469/permalink/451139024942587/

Linh Phan
23-12-2012, 19:34
Chuyến đi kinh hoàng nhưng tất cả mọi người đều an toàn và có những trải nghiệm cự kỳ dấp dẩn, đang hăm he có những màn đâm tạp kỷ hoành tráng và nhân vật chính là leader

Linh Phan
23-12-2012, 19:36
Một hành trình "BAO LẠC" đúng với tiêu chí của NCG - leader sắp sửa bị đâm hội đồng, mọi người còn nói là bao hoành tráng. :D

Tổng hợp chi phí chuyến đi:
- 1kg thịt heo : 75.000
- 3 kg thịt gà : 300.000
- 1 kg : đậu bắp: 10.000
- 1.5 kg dưa leo: 6.000
- 3 trái cà tím : 5.000
- Chanh, ớt, gia vị : 12.000
- 2 kg củ đậu: 18.000
- 20 trứng gà : 30.000
- Chén, đủa : 22.000
- 3 vodka men: 225.000
- cà phê : 50.000
- 15 miếng phản quang : 30.000
- Vĩ nướng thịt 15.000
- 2kg than : 12.000
-------------------------------------------
Tổng : 810k/15ng = 54k/người

- Bạn Tuấn indeo và Chinh : mỗi người đưa 100k, dư mỗi người 46k
- Bạn kenken và Bình ; chưa đưa ----> nên kenken và Bình chuyển luôn 100k cho Tuấn indeo và CHinh luôn nha.

VTF
24-12-2012, 09:21
Hình và hồi ức đê.............................................. ............................

phonghai
24-12-2012, 10:34
Một hành trình "BAO LẠC" đúng với tiêu chí của NCG - leader sắp sửa bị đâm hội đồng, mọi người còn nói là bao hoành tráng. :D

Trước đó 1 tuần nhóm mình cũng leo ban đêm, và bị lạc. Leo đêm tối thui, dù có đèn pin cũng khó xác định được hướng. Nếu đi đường cột điện thì bảo đảm không lạc. Anyway, tất cả đều trở về an toàn, cứ đi là sẽ đến thôi ^^

Linh Phan
24-12-2012, 17:50
Hình và hồi ức đê.............................................. ............................

@Mama; sẽ có 1 hồi ức " Bao Lạc' và cực kì gây cứng cho cả nhà

Linh Phan
25-12-2012, 18:04
... Chiến dịch đánh chiếm đỉnh cao Núi Chứa Chan của NCG cũng đến giờ xuất phát theo đúng kế hoạch, theo dự định ban đầu các chiến binh sẽ xuất phát cùng lúc, nhưng đến phút chót đã có sự điều chỉnh dể phù hơp với tình thế. do đó sẽ có hai cánh quân xuất phát từ SG. Nhóm 1 do phân đà chủ HD Luân Nguyễn dẩn đầu bao gồm những chiến binh Diana, kotex , whisper và Mac ca ca. Cánh Quân thứ 2 do Minh Thanh cầm quân với 8 chiến binh hạng nặng : Tuấn Lê, Nhung Nguyễn, Kenkendautroc, Bình, Tuấn indeo, Chinh, và cộng sự của Minh Thanh: bé Diểm. Điểm hội quân là Trảng Bom, Tại đây Tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Linh Phan & Cộng sự đã sẳn sàng nghênh đón.

Đúng 19h mọi người đã có mặt tại điểm hội quân nhưng vì lí do nào đó cánh quân của Luân Nguyễn đã bí mật nhận nhiệm vụ đi thẳng đến mục tiêu.

Cánh quân do MT cầm đầu cũng đã gia nhập với Đại Đội trưởng LP nhắm Hướng Chứa Chan Thẳng Tiến.

21:00 mọi người đã tập họp thành một đội thống nhất. Tại đây đã gặp trở ngại đầu tiên như dự định, địch đã phát hiện ra hành tung và đã cử ngay 3 chiến sĩ ra ngăn cản. Thế là kế hoạch B được đặt lên bàn chiến sự. Đường Chùa Thẳng Tiến.

22:00 những đôi chân bắt đầu được khởi động với màn vượt qua những bậc thang chán ngắt. Do hành quân trong đêm nên 1 chiến sĩ đã được đánh dấu bằng một mảnh phản quang chuyên dụng để nhận diện và tránh địch trà trộn gây mất đoàn kết nội bộ.

https://i1268.photobucket.com/albums/jj561/LinhPhan13/Chua%20Chan/_D7K0940_1208x800_zps697ac24f.jpg

Men theo bậc thang đại quân cứ thế tiến thẳng vào màn đêm ...

https://i1268.photobucket.com/albums/jj561/LinhPhan13/Chua%20Chan/_D7K0946_zpsf1d2a0a5.jpg

Linh Phan
25-12-2012, 21:44
Dưới đây là dung nhan của những chiến binh đêm. Đầu tiên xin giới thiệu phân đà chủ của phân đà HD: Diana - Luân Nguyễn, cánh tay trái của ah là thằng em ruột Whisper và cánh tay phải là thằng em họ Kotex, toàn hàng hiệu nha

http://farm9.staticflickr.com/8498/8306989680_3e2805baf0.jpg (http://www.flickr.com/photos/77348100@N04/8306989680/)

Minh Thanh và cộng sự Kiều Diễm. Anh này từng lead một đoàn hơn 20 mạng chinh phục Chứa Chan đợt trước và thành tích lẫy lừng của anh chính là dẩn đoàn đi lạc từ 13:00 đến 22:00, thật là ấn tượng và thích hợp với tiêu chí nhà NC

https://i1268.photobucket.com/albums/jj561/LinhPhan13/Chua%20Chan/_D7K1074_zps9b2a4d60.jpg

Tuấn lê & Cộng sự Nhung Nguyễn

https://i1268.photobucket.com/albums/jj561/LinhPhan13/Chua%20Chan/_D7K1038_zps33128169.jpg

Tuấn indeo & Chinh cộng sự

https://i1268.photobucket.com/albums/jj561/LinhPhan13/Chua%20Chan/_D7K0983_zpsc10e0019.jpg

Linh Phan
25-12-2012, 21:50
Kenkendautroc & Cộng sự Bình

https://i1268.photobucket.com/albums/jj561/LinhPhan13/Chua%20Chan/_D7K0984_zpsb5d27225.jpg

Mạc ca ca , ở đâu có anh ở đó có mạc, quả là danh bất hư truyền

http://farm9.staticflickr.com/8212/8307007410_c45e57bd1e.jpg (http://www.flickr.com/photos/77348100@N04/8307007410/)

Hai cộng sự của chù tịch Lê Quyên và Bình Nguyễn

https://i1268.photobucket.com/albums/jj561/LinhPhan13/Chua%20Chan/_D7K0948_zps2e0b5e1c.jpg

Và cuối cùng chính là mình, 1 leader bao lạc khác của tập đoàn NC

Linh Phan
25-12-2012, 22:10
Quay lại hành trình, lúc này mọi người đã lần lượt bỏ lại những bậc thang phía sau và tiến đến ngôi chùa đầu tiên, Chùa Quảng Đạo, mọi người tranh thủ nghĩ ngơi

https://i1268.photobucket.com/albums/jj561/LinhPhan13/Chua%20Chan/_D7K0952_zps64d6de3e.jpg

Sau 1 tuần trà thì tiếp tục lên đường, từ đây các chiến binh đã không còn muốn đi trên các bậc thang đáng chán nữa, thế là mình quyết định rẽ trái cắt rừng từ đây. và hành trình bao lạc bắt đầu

https://i1268.photobucket.com/albums/jj561/LinhPhan13/Chua%20Chan/_D7K0953_zps0d0c081e.jpg

Điểm danh lại quân số thì thiếu mất 5 mạng, thế là thông tin tìm trẻ lạc được phát đi, mọi người lại tranh thủ nghĩ ngơi chờ đồng bọn

https://i1268.photobucket.com/albums/jj561/LinhPhan13/Chua%20Chan/_D7K0955_zps39d288c8.jpg


Sau đó 1 lúc thì các chiến binh khác cũng đã có mặt, dẩn đầu không ai khác chính là phân đà chủ HD Diana, quả thật không hổ danh là có cánh, cách anh di chuyển thật hùng mạnh và bay bổng, tấm ảnh nói lên tất cả

https://i1268.photobucket.com/albums/jj561/LinhPhan13/Chua%20Chan/_D7K0959_zps3af35412.jpg

Khi quân số đã đầy đủ thì hành trình được liên tục, những bước chân đầu tiên trong rừng

https://i1268.photobucket.com/albums/jj561/LinhPhan13/Chua%20Chan/_D7K0969_zps970828c8.jpg

Cảm giác đuối đã xuất hiện sau khi vượt qua con dốc đầu tiên

https://i1268.photobucket.com/albums/jj561/LinhPhan13/Chua%20Chan/_D7K0973_zpsa40a96d0.jpg

https://i1268.photobucket.com/albums/jj561/LinhPhan13/Chua%20Chan/_D7K0974_zpsb3bcd66b.jpg

Nhưng chừng đó thì :" CÓ CÁI GÌ ĐÂU"

Gặp được cái lán đầu tiên thì mọi người đã đi lui đi tới, leo lên leo xuống mấy bận mới vượt qua được, do cây cối mọc cao quá không còn thấy đường.

Vấn đề lạc đã nằm trong sự tính toán của mìh, nhưng mình không ngờ nó đến nhanh như vậy, sau khi băng ngang qua cái lán rẫy đầu tiên thì đại quân đã đi chệch sang trái 1 góc 15 độ, và cứ thế tiến lên mà không biết đang đi vào ngõ cụt, khi phía trước là một rừng dây leo và vách đá, vậy là hết đường tiến. Lúc này mình và cộng sự Bình Nguyễn thay nhau đi vòng quanh dể tìm đường thoát ra nhưng tìm hoài không thể thấy 1 lối thoát nào, mệt mỏi, hành lý trên vai bắt đầu nặng thêm, nhưng mình cũng không thể dừng lại, tiếp tục tìm kiếm 2, 3 đợt nữa nhưng lối ra vẫn là điều sa sĩ. Mồ hôi túa ra như tắm, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của đồng đội làm mình không thể yên tâm được, vậy là mình quyết định quay lại chỗ lán rẫy để định vị, đi lên đi xuống thêm 2, 3 vòng thì cũng thở phào nhẹ nhõm, con đường củ đã hiện ra, vui mừng quay về báo tin cho anh em, nhưng sau khi đưa đại quân quay lại thì cũng không đi đúng hướng, báo hại anh em lại di lui đi tới thêm vài lần nữa mới tìm lạ đúng hướng.

Linh Phan
25-12-2012, 22:32
Theo con đường này sẽ gặp 1 gốc đa lớn và đi tiếp nữa thì sẽ gặp lán rẫy tiếp theo, đoạn đường này tương đối đơn giản nên dễ dàng vượt qua. Đoạn sau lán rẫy này chính là đoạn mình lo lắng nhất, bắt đầu vào rừng rậm, đi chệch 1 bước chân sang trái hay sang phải thì mọi người đều phải trả giá. Quả thật như vậy sau khi chui vào đám rừng rậm thì lại gặp ngay một vách đá dựng đứng, lại một ngõ cụt .... tiếp tục mò đường, chặt cây , len lỏi qua đám dây leo, lao vào đám gai nhưng không thể qua được. Mọi người lại ngồi nghĩ và mình thì tiế tục mò đường.

Trời thì tối đen như mực đi ban ngày đoạn này đã khó huống gì ban đêm, mặc dù đã căng mắt ra nhìn nhưng cũng không thể nào vượt qua được tầm sáng của đèn pin, biết thế nào được trong hoàn cảnh này cơ chứ. Quyết định quay lại đi ra hướng khác, chếch sang phải 15 độ, có một đường mòn nhỏ, thế là đại quân lại tiếp tục lên đường, tiến sâu vào rừng hơn.

Những đoạn dốc hơn 45 độ cứ hiện ra, nhưng có hề hấn gì, những chiến binh trong đoàn lần lượt lần lượt vượt qua, đoạn đường này nếu đi vào ban ngày thì không dám tiến , vì dốc cao lại trơn nhưng trong bóng đêm thì có thấy cái gì đâu, cứ lao lên thôi.

Qua được rừng tràm thì lại loay hoay với đám rừng trúc. đồng hồ đã chỉ 3 giờ sáng, mặt ai cũng bơ phờ, mồ hôi nhễ nhãi, cuối gằm mặt lê từng bước chân tiến lên, có những lúc đoàn hành quân có những góc ảnh rất đẹp nhưng sức lực đa không buồn giơ máy lên bắn, như là tiết kiệm chút sức lực cuối cùng cho hành trình.

thời gian cứ chậm chậm trôi qua, nhưng đoạn đường di chuyển thì tính bằng mét, vì tiến lên được một chút thì phải vòng xuống hai chút, rừng rậm, dây leo, đêm đen cộng với việc liên tục di chuyển và phát đường đã vắt kiệt sức của mình, đầu mình quay quay không còn đi đúng hướng, lúc này mới gọi Diana lên hỗ trợ phát đường.

Vào cái khoảnh khắc này không biết cái GPS từ điện thoại chỉ sai hướng hay do mình không còn tỉnh táo mà liên tục đi sai hướng, đi lên rồi vòng xuống, cuối cùng đi 1 vòng tròn. Cũng may những đồng đội phía sau đã kịp thời hỗ trợ. Sau một hồi bàn bạc thì quyết định cứ thấy dốc là tiến lên cho dù có cao và trơn bao nhiêu đi nữa. Lúc này mình cần tỉnh táo và nghĩ ngơi chút nên từ việc dẩn đoàn rơi xuống chốt đoàn lúc nào không hay, bằng sự quyết tâm và tinh thần đồng đội, đại quân đã vướt qua khó khăn trong đêm tối. Mọi người thoát ra được khi bắt gặp con đường mòn cực đẹp của người dân đi rẫy, theo GPS thì khoảng cách từ vị trí hiện tại và đỉnh được rút ngắn dần, mình lại tiến lên đầu đoàn để tiếp tục hành trình.

Linh Phan
25-12-2012, 22:39
Men theo con đường mòn này đi chừng 30 phút thì cuối cùng đã ra được khỏi rừng rậm, mọi người hò reo sung sướng khi bắ đầu tiến gần vào đám cỏ lau cao ngút người và lọt thỏm trong nó. Đỉnh đến đã hiện ra, nhưng đường vẫn còn xa, với sức lực bây giờ thì không thể tiếp cận nữa, sức lực đã cạn kiệt và quyết định tìm một chỗ bằng phẳng để hạ trại, đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng.

Mọi người bắt tay vào dựng lều

https://i1268.photobucket.com/albums/jj561/LinhPhan13/Chua%20Chan/_D7K0975_zps42a0f65b.jpg

https://i1268.photobucket.com/albums/jj561/LinhPhan13/Chua%20Chan/_D7K0976_zpsc0d2d2e0.jpg

Các bạn nữ thì như đã cạn kiệt sức lực

https://i1268.photobucket.com/albums/jj561/LinhPhan13/Chua%20Chan/_D7K0977_zps2e414e43.jpg

và tranh thủ nạp chút năng lượng

https://i1268.photobucket.com/albums/jj561/LinhPhan13/Chua%20Chan/_D7K0978_zps35fdf2c9.jpg

https://i1268.photobucket.com/albums/jj561/LinhPhan13/Chua%20Chan/_D7K0980_zpsdc54edcd.jpg

https://i1268.photobucket.com/albums/jj561/LinhPhan13/Chua%20Chan/_D7K0981_zps7b132e8d.jpg

johnny2012
25-12-2012, 23:20
Haha....SƯƠNG RƠI LỘP ĐỘP......=))=))=))......chủ thớt bị đâm sướng lu

Alex197
25-12-2012, 23:35
thấy mà ham thặc :D

VTF
26-12-2012, 08:43
:D Trận này nhà "Có Cánh" điều quân đi đông dữ bay :D.
Hôm off Noel, tin mật rò rỉ từ nội bộ nhà Luật sư là sẽ điều hết quân số cho trận Bình Tiên, nghe đâu điều hết cả 8 mạng (S)

kenkendautroc
26-12-2012, 09:04
Có off share hình ko cả nhà? ^^

Linh Phan
26-12-2012, 18:14
Có off share hình ko cả nhà? ^^

Off share hình ngày mai 27/12 tại Địa điểm: Cafe ROSE trong khuôn viên KS Kỳ Hòa, bên cạnh nhà hát Hòa Bình đường 3/2, Q10
bắt đầu 18:00, ai có laptop thì mang theo nha.

johnny2012
27-12-2012, 11:17
HAizzzz....em bận việc ở công ty nên ko ra off dc...mọi người gom lại roài up lên mediafire share cho em nhé ^^.....Thanks so much...

CASTROL
27-12-2012, 11:24
https://i1268.photobucket.com/albums/jj561/LinhPhan13/Chua%20Chan/_D7K0983_zpsc10e0019.jpg

Lâu quá ko gặp lại 2 thím này. Người để lại 1 câu nói quá nổi tiếng : "hết ly này cả nhà quên em đi",haha

vietnam3979
25-02-2013, 17:07
Nhóm của mình đi có 1 ngày thôi, 14h20 có mặt tại trạm thông tin và 16h30 đã xuống tói chỗ gửi xe