PDA

View Full Version : Lôi kéo ! Saigon - Golden Triangle : xe máy ( 22/4 - 3/5 /2010)



Đen
09-04-2010, 14:01
Đội hình hiện tại đã có 3 người, em thích 4 người cho đẹp hơn, nên em vào đây lôi kéo tí. Em vào đề luôn.

Cung đường dự kiến:

SG - Kon tum ( Xe đò )

Kon tum - Pakse - Ubon Ratchathani - Khon Kaen - Tak - Mea Hong Son - Pai - Chiang Mai - Chiang Rai - Chiang Kong - Lào - Tây Trang - HN ( Xe máy )

HN - SG ( Máy bay )

Vài điều lưu ý:

Lịch trình trên có thể thay đổi ở Tak nếu việc mang xe máy qua Miến thành công, như vậy thì sẽ bỏ nhưng đoạn còn laị và đi lên Golden Triangle bằng đường trên đầt Miến.

Việc dự định ngày giờ sẽ khó có thể lường trước cho nên sẽ là SÁNG ĐI CHIỀU NGHỈ

Có thể tính đến phương án ngủ lều, nếu có chổ đáng ngủ lều.

Một số topic đã post về nhiều chuyến đi của anh em trong nhóm, anh em có thể tham khảo về cách đi, nếu hợp có thể tiến xa hơn ( sến mún ói :) )

https://www.phuot.vn/threads/6395-Saigon-Bangkok-Th%C3%B4ng-xe-m%C3%A1y-v%C3%A0-h%C6%A1n-th%E1%BA%BF-n%E1%BB%AFa...

Cuối cùng đội hình toàn những người xấu trai, cho nên rất xin lỗi phải từ chối các người đẹp.

Cám ơn mọi người đã quan tâm.

Yahoo của em : [email protected]

Minh-la
09-04-2010, 18:48
Thời gian chuyến này hơi dài ? Đoạn Sài Gòn - Kontum sao lại đi xe đò ?

Đen
10-04-2010, 08:18
Thời gian chuyến này hơi dài ? Đoạn Sài Gòn - Kontum sao lại đi xe đò ?

Tại em không nghĩ ra được lý do để chạy đoạn SG - Kontum, nên thôi quăng lên xe đò giữ sức cho khỏe đặng còn qua bên kia còn mần ăn nữa chứ anh.


Bổ sung thêm kế hoạch:

Khi về Lào sẽ đi Luang Phabang, rồi từ đó tính đường ngon nhứt về HN.

blackred
10-04-2010, 11:00
Hix, không thu xếp kịp thời gian
28 này em cũng làm 1 chuyến xe máy theo đường 14 ra Huế :D
Chúc bác thượng lộ bình an!

Còi
10-04-2010, 11:21
Cuối cùng đội hình toàn những người xấu trai, cho nên rất xin lỗi phải từ chối các người đẹp.

Cám ơn mọi người đã quan tâm.

Yahoo của em : [email protected]

Em quan tâm chuyến đi của bác, theo dõi luôn, để lúc có thời gian cũng lên lich cho đội quân toàn gái hơi xinh và từ chối các giai xấu lẫn giai đẹp ạ

BM
10-04-2010, 12:10
Em quan tâm chuyến đi của bác, theo dõi luôn, để lúc có thời gian cũng lên lich cho đội quân toàn gái hơi xinh và từ chối các giai xấu lẫn giai đẹp ạ

Thế lày thì anh đi Thái về và đổi tên và nick thành Cindy BM rồi theo Còi nhe!:D

@Đen: chuyến này quá hoành tráng, chúc thành công!
Bạn nào đu theo bạn Đen thì phải cân nhắc sức khỏe và khả năng ngồi chạy xe cả ngày nhé!:)

vntuyen
10-04-2010, 12:12
Bổ sung: thêm khả năng mỗi tối 1 xị Gò đen
Cung đường: hoành tráng
Thời gian: quá hoành tráng đến mức pó chân luôn
Chúc thượng lộ bình an và vui vẻ nhé

Đen
11-04-2010, 12:32
Cám ơn lãnh đạo và mọi người đã quan tâm

@Còi: Sẽ cố gắng đẹp trai đặng sau này không phải từ chối các người đẹp nữa...

@Cindy BM : Chuyến này em không chạy cả ngày nữa đâu anh.

Minh-la
12-04-2010, 08:33
Minh-la lôi kéo thêm trong đội hình 1-2 thành viên nửa ( Tất nhiên là xấu trai !!! ).
Bạn Đen dự tính ngày 22/4 xuất phát từ Sài Gòn đi Kontum hay từ KT đi Bờ Y ?
Cho thời gian và địa điểm đến Kontum hay Ngọc hồi (Pleikần).
Bọn này sẻ đi trước bằng xe máy lên Đà lạt rồi đến điểm hẹn đúng ngày .
Mà đọc tin tình hình Thái lan căng thẳng quá ! không biết có ảnh hưởng không ?( Thấy ảnh ở Khao Sarn và Chiangmai !!!)
Đen cho ý kiến đi - Cám ơn !

Đen
12-04-2010, 09:30
Anh cho em điạ chỉ email của 2 bạn cùng đi, để em trao đổi luôn.

Mod đi ngang khóa lại dùm em cái cửa. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Done.

kephieulang
12-04-2010, 10:18
Nghe bác Mỳ có hò hẹn là 26/4 off ở VTE. Bây giờ plan thế này chắc ko có vụ ghé Vientiane rồi hả bác Den?

Đen
12-04-2010, 10:22
Tình hình mùa này qua Thái bán áo thun (đỏ) có giá hơn, cho nên mới đẻ ra đủ thứ plan...

(beer) cụng nhau cái ở đây, có dịp hẹn ở HN anh em giao lưu sau.

Shachou
12-04-2010, 23:13
Em xin 1 chân cái được không, bác Đen nhỉ? Giờ mới biết bác rủ rê ở đây. :-)

Đen
13-04-2010, 09:04
Em xin 1 chân cái được không, bác Đen nhỉ? Giờ mới biết bác rủ rê ở đây. :-)

Vì nàng đẹp như một bông hồng......:(

@Minh-la : Em đã chờ thông tin của anh từ hôm qua đến giờ nhưng vẫn không thấy anh gởi gì hết, mặc dù em vẫn thấy anh luôn theo dõi topic, cho nên rất tiếc là hẹn anh chuyến sau, cám ơn anh đã quan tâm.

dangkhoaquan
13-04-2010, 09:09
Bạn này tuy là phận hồng nhưng chạy xe ghê lắm đấy anh Đen.

Đen
13-04-2010, 09:18
Bạn này tuy là phận hồng nhưng chạy xe ghê lắm đấy anh Đen.

Anh biết bạn này nhiều hơn thời gian Khoa biết phuot.com;)

movadoklx
13-04-2010, 11:15
Ngưỡng mộ bạn Đen quá...hix...hix...

Đen
13-04-2010, 12:13
Ngưỡng mộ bạn Đen quá...hix...hix...

Anh bỏ em...hix...hix...

backpackervn
13-04-2010, 14:26
Kon tum - Pakse - Ubon Ratchathani - Khon Kaen - Tak - Mea Hong Son - Pai - Chiang Mai - Chiang Rai - Chiang Kong - Lào - Tây Trang - HN ( Xe máy )

[email protected]

Hi Đen, chưa gì hết sao bạn đòi đóng topic, sợ bị nhiều người vào đòi đi quá phải không? Thực tình hôm trước, khi bạn mở topic, bpk cũng tính vào tám nhưng lu bu chuyến đi Pimai, Songkran quá nên chưa vào đây. Nhân tiện, thấy bạn có nhã ý cho bpk đi ké lên Chiangmai nên vào thăm hỏi bạn chơi.

Cung đường này bpk đi rồi. Tuy không vác xe sang đó nhưng sang đó bpk thuê xe chạy lơn tơn. Ý định đi sang Myanar của bạn là không được rồi vì chính quyền Myanmar, sau vụ bạo động tháng 8 vài năm trước, vẫn không cho du khách vào trong đất nước bằng đường bộ. Từ Tak, bạn phải chạy xe qua hũng cánh rừng miên man để đến Mae Sot, từ đây bạn có thể qua Myanmar chơi về trong ngày, tỉnh Myawadi. Còn đi sâu hơn nữa là không OK.

Đường từ Mae Sot lên Mae Hongson bạn nên ghé qua Mae Sariang, con đường này rất đẹp, có những đoạn chạy giữa biên giới Thái _ Miến và rất nhiều khu tái định cư của người Miến, lợp nhà bằng lá to, giống như bộ tộc lá vàng vậy.

Còn từ Mae Hongson lên Pai, thiên đường du lịch này càng hiểm trỡ đèo dốc thấy ớn luôn, rất nhiều khúc cua rất ngặc, giống đèo Sông-Pha vậy. Lên Mae Hongson bạn nhớ chạy đến làng Cổ dài Karen, rồi chạy tiếp đến biên giới Thái-Miến, có 1 bản của người TQ di dân sang những năm 1949, bạn sẽ gặp 1 TQ xưa ở đây...

Ôi thiên đường Pai... thuở xưa nay còn đâu...

Còn đường Chiang Mai-Chiang Rai-Chiangkong-Houxay-Luang Prabang, bpk đi vài lần rồi, mai là đi tiếp nữa nè... he he he... vậy là đi trước bạn rồi nghen.

Chúc bạn lên kế hoạch và đi chơi vui vẻ, ở Mae Sot, bpk có cô bạn là phóng viên báo gì đó ở Bangkok, giờ chán đời về nhà mở quán nhậu, nếu bạn có ghé đó thì bpk đưa bạn email liên lạc, nhà thì bpk biết nhưng không có địa chỉ... Còn gì hơn nữa thì bpk phải gặp riêng bạn thôi he he he...(BB)

Đen
13-04-2010, 15:03
Hi Đen, chưa gì hết sao bạn đòi đóng topic, sợ bị nhiều người vào đòi đi quá phải không? Thực tình hôm trước, khi bạn mở topic, bpk cũng tính vào tám nhưng lu bu chuyến đi Pimai, Songkran quá nên chưa vào đây. Nhân tiện, thấy bạn có nhã ý cho bpk đi ké lên Chiangmai nên vào thăm hỏi bạn chơi.

(BB)

Đen nào dám kén cá chọn canh, anh em đi cùng mà cùng một hướng thì dễ hơn, không thì đi như Bpk gọi là "đại tiện".

Đen cũng biết HQ Miến không cho xe cộ vào, nhưng đã tới nơi thì cũng ráng thử cái coi thực hư ra sao, nếu mà mấy ảnh thương thì xin cho chạy vô Yangon tè cái rồi chạy ra cũng được :)

Sẵn tiện Bpk gởi cho Đen email của bạn nhà báo ở Mae Sot luôn ha, nếu tiện ghé làm vài ve chơi.

Cám ơn Bpk nhiều lắm nha, bên bển ăn tết (ké) vui vẻ.

Hẹn một ngày (beer).

Minh-la
14-04-2010, 06:30
Có bác Tuấn ( Hồng ) tham gia [email protected].
Anh thì hẹn dịp khác bởi lịch duyệt KH ngày 26/4.
Chúc em chuyến đi tốt đẹp !

acmilan1899
14-04-2010, 23:08
Đội hình hiện tại đã có 3 người, em thích 4 người cho đẹp hơn, nên em vào đây lôi kéo tí. Em vào đề luôn.

Cung đường dự kiến:

SG - Kon tum ( Xe đò )


Kon tum - Pakse - Ubon Ratchathani - Khon Kaen - Tak - Mea Hong Son - Pai - Chiang Mai - Chiang Rai - Chiang Kong - Lào - Tây Trang - HN ( Xe máy )

HN - SG ( Máy bay )


Yahoo của em : [email protected]

Chiangmai, Chiangrai thấy có vẻ lộn xộn lắm, chưa biết như thế nào, đi vào tâm bão cũng hay nhưng phải có kế hoạch 2 Đen ơi.

backpackervn
14-04-2010, 23:28
Hi Đen,

Đang trả lời bạn từ Chiang Khong, đêm buồn như trấu cắn, mua chai bia 8độ, uống như rượu mà chẳng thấy say... về lên net. Bạn nhà báo ở Mae Sot là bạn nữ, bpk gặp bạn ấy lúc vào uống sinh tố nhà bạn ấy bán, hôm đó bạn tự làm phục vụ khách luôn nên muốn (beer) là không được rồi. Địa chỉ emal của bạn ấy đây "oui sally" <[email protected]>, nhưng bạn ấy không biết ai tên backpackervn đâu :gun . Khi nào bạn thực sự đi sang bên đó, bpk sẽ gửi tên của mình cho bạn. Tốt nhất là mình giới thiệu là bạn sẽ đến... Mà báo trước là bạn ấy U50 rồi nghe... Nếu vẫn còn muốn gặp thì báo, bpk liên lạc tiếp.

Đường từ Chiangmai sang Chiangkhong chiều nay đi, ối trời ơi sao mà nó uốn lượn, ngồi trên xe cứ nghiêng qua, ngả lại... Mà bpk xem lại licj trình, xem chừng là suốt ngày bạn chạy trên đường đó... không tận hưởng Tây Bắc Thái và Bắc Thái đâu... Mà mùa này áh, nhiệ độ vùng này trên 40độ, đi nhớ chuẩn bị đầy đủ đồ nghề chứ say nắng lăn quay ra không được đâu.

Đen
15-04-2010, 09:10
Hi Bkp,

Không sao, miễm có bia bọt là được rồi, thêm nữa có người quên giới thiệu biết đâu được khuyến mãi sinh tố:)

Đó U50, băng này đây cũng có U50, có gì se duyên cho hai bạn "trẻ" này luôn :)

Từ Mae Sot lên Golden Triangle thì Đen chạy còn đường sát với biên giới Miến, trên đường coi làng nào cho ngủ thì bạ vô ngủ nhờ mai đi tiếp.

Vậy là đợt này chắc chở thêm cái tủ lạnh phía sau lưng rồi :(

Khi nào Đen gần đến Mae Sot thì Đen í ới Bpk lần nữa đó nha.

Cám ơn Bpk nhiều ha...

Bạn đi mạnh giỏi!