PDA

View Full Version : Lý Sơn - nơi tìm thấy...



huonguyen
08-04-2010, 09:41
Những ngày gió ào ạt, thấy nhớ Lý Sơn
Trong yên ấm của gia đình, thấy nhớ những thân thương nơi Lý Sơn nhường vậy.
Tròng trành trong thang máy, nhớ những cảm giác bồng bềnh khi ngao du giữa muôn trùng sóng nước.
Nhớ....Nhớ....Nhớ....Nhớ....Nhớ....Nhớ .... Nhớ da diết.
Ngồi lại đây, nghe tôi kể về Lý Sơn - nơi tìm thấy....

homeless man
08-04-2010, 09:57
Lâu lắm mới thấy bạn này tái xuất giang hồ=))

huonguyen
08-04-2010, 10:36
Vâng, anh không nhà. Cảm xúc thì không nên ẩn dật ạ!:))

huonguyen
09-04-2010, 16:50
Quãng Ngãi chẳng khác những đô thị nhỏ tôi đã từng qua có chăng chỉ là những dãy hàng sinh tố san sát trên trục chính. Đêm tím sẫm hòa với ánh đèn màu lấp lóa khoác lên thành phố một tấm áo lung linh tuyệt đẹp. Là thành phố song cũng chẳng quá rộng để khiến con người ta lười nhác trong việc đi dạo. Gió man mát, xì xào trên những rặng cây đưa đẩy bước chân đi hết con phố này sang con phố khác. Thi thoảng thấy như có mùi mặn mòi của biển phả về làm không khí thêm chút xáo trộn. Quảng Ngãi yên bình.
Trục chính phố - lung linh
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385580619.jpg

Vẫn chưa thực thấy có chút thân quen thì ngày mai đã lại xa rồi.
Chuyến xe cuối ngày từ Đà nẵng không ồn ào vì cả đám hành khách trên xe được lèn như nêm cối. Chỉ thấy tiếng bác tài cằn nhằn phụ xe ngày hôm nay được bao nhiêu tiền đều cống hết cho mấy anh áo vàng.
Chỉ gắng nhìn để thấy được ruộng lúa không khô hạn nứt nẻ. Những thảnh lúa non xanh đang phơi phới. Ráng chiều đã nhạt càng làm màu sắc lúa thêm đậm hơn.

Đêm xuống chầm chậm. Những con phố tấp nập giờ đã thưa vắng dần. Phố như dài ra thách thức bước chân đi. Những quán hàng ven đường đang lục tục dọn về. Khoảng sáng đầy sắc màu sôi động nơi các hàng quán ven phố trầm dịu lại sau cánh cửa, nhường chỗ cho ánh đèn đường hắt những mảng vàng yếu ớt qua những tán cây. Trời se hơn cũng bởi thưa người. Bên này phố một đàn tràng được thắp sáng trưng những nến, thoảng nghe vọng đến tiếng cầu khấn rì rầm.

https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385580666.jpg
Cả một ngày vật vã trên đường tới đây cũng không làm cho con mắt díu lại. Đã khuya lắm mà vẫn thấy mắt mình ráo hoảnh. Những Vương Hỷ, những Trương Trí Lâm, những Lê Tư vẫn đang xông xáo trong ‘Sự thật của bóng tối”. Cũng chẳng thấy quá hấp dẫn để phải căng mắt lên, cũng chẳng thấy quá nhàm chán để đoạn được đoạn chăng, tâm trí là sự xáo trộn của suy nghĩ về ngày mai sẽ ra sao. Vốn chẳng hay quá lạc quan vì những điều sắp làm phía trước, tôi bình thản nghe ngóng cho dù thông tin cho chuyến đi đã đầy nhóc trong tay.
Ngày mai tôi sẽ rời đây để đến với Lý Sơn. Vậy là đã quá nửa đêm rồi đấy.
Yên bình và thanh vắng. đêm trôi nhẹ và vụt qua thật nhanh. Những ánh đèn đường giờ như được pha loãng bởi ánh ban mai của buổi bình minh ngày mới đang bắt đầu. Vừng dương như trái cam màu đỏ treo lơ lửng trước cửa sổ gian phòng. Ở tầng gần như cao nhất, từ đây, có thể ngắm nghía cả một thành phố đang rì rào chuyển mình.
Tối qua trên dọc đường về thấy đầy nhóc những biển xe bus chỉ dẫn đi cảng cá Sa Kỳ. Tôi thích những thiết chế như thế, những thiết chế dễ khiến cho người ta bớt xa lạ khi đến với một nơi mới. Cách di chuyển dầu sao cũng thấy đỡ trừu tượng cho những người mới đến.
Song, cũng hơi mơ hồ khi nghe ở quầy lễ tân thông tin chỉ có một chuyến bus xuống Sa kỳ xuất phát từ lúc 6 giờ sáng mà điểm xuất phát lại cách khá xa chỗ tôi nghỉ lại.

huonguyen
12-04-2010, 13:52
Những hàng quán ven đường
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385580622.jpg

Quán nhậu
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385582488.jpg

Một thoáng Yaly tại Quảng Ngãi
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385580628.jpg

huonguyen
12-04-2010, 14:04
Không quá bức bách về thời gian cho đoạn đường xuống cảng chỉ chừng 20km, việc di chuyển xuống chắc mất chừng 30 phút nên cũng chẳng nhất thiết phải quá vội vàng. Chậm bước để thưởng thức nhịp sống nơi thành phố nhỏ đang dần rộn rã.
Bầu trời phủ một lớp mây không dày cũng đủ làm trái mặt trời như bị dàn ra chuyển màu mờ nhạt.
Khoác ba lô lên vai, tôi hăng hái đi về phía chợ trung tâm thành phố.
Chợ đã đầy ắp người và hàng hóa. Rau, hoa, lá, quả bạt ngàn phía ngoài. Tiếng chào mời rộn rã. Đây như một chợ đầu mối nên hàng hóa vì vậy cứ lan tràn suốt dọc phía hông chợ.
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385580633.jpg

Hàng hoa quả phía ngoài cổng ánh lên những sắc màu rưc rỡ của mùa hè. Những xoài xanh, thanh long tím hồng, những đỏ au của dưa hấu mới bổ, những vàng của lê, những đỏ của táo. Cũng chưa đủ nhiều mà đã đủ làm cho bức tĩnh vật quá sống động.
Những hàng hoa với đủ hương sắc điểm xuyết cho khu chợ nông phẩm không chỉ một màu xanh đậm nhạt. Những hoa cúc vàng, hoa hồng đỏ, những nhành lay-ơn tím, hoa huệ trắng.
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385580639.jpg

Phía gần cuối chợ là don. Những bao tải don ắp đầy ánh màu từ những chiếc vỏ ốc xinh nhỏ.
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385580636.jpg

Hương vị của don cũng không khác với hến, song, có vẻ đậm đà hơn do bắt nguồn từ biển. Nước canh don màu ngọc trai nhạt. Canh don được ăn kèm với bánh tráng nướng giòn. Bẻ vụn, cho vào bát, vị thơm thơm của bột gạo quyện với bùi bùi của vừng đã qua than lửa hòa lẫn với vị đầm đậm của nước don tạo một cảm giác ấm ấm, thơm thơm thật lạ.

Phía bên này chợ đối diện với hàng hoa quả cũng náo nức không kém.
Chỗ này là kiệu
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385580644.jpg

Chỗ kia là tỏi, là hành.
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385580651.jpg

Chỗ khác lại là đầy ắp những mẹt củ nén nhỏ xinh như những chiếc cúc áo.
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385580646.jpg

Chợ đầy ắp tỏi - tỏi Lý Sơn. Vừa mới xong vụ thu hoạch, tỏi đang được đóng bao, đóng thùng.
Tỏi đang được buộc dây kết túm lên đường về những miền xa.
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385580649.jpg

Chỉ dẫn địa lý cho gia vị này ở Việt nam được nhắc đến là Lý Sơn. Cũng thật khó để phân tách vị tỏi ở đâu là ở đâu. Chỉ nghe đến cách chăm sóc, cách vun trồng, cách trông nom đã đủ cho thấy giá trị của một thứ gia vị.
Những sọt cá, mực hồi đêm đã trở vào phía trong khu chợ. Những cá nục chuối tươi rói, những thau mực tươi vừa lên, những cá thu, cá hồng, những sản vật từ lòng biển những ngày êm, tất cả, tất cả làm cho cuộc sống thêm phần quý giá. Phố đã đông dần lên bởi người đi chợ sớm.
Nắng bắt đầu toả ánh vàng nhàn nhạt lên con phố. Nắng cũng chưa đủ ấm để xua đi làn sương dù đã rất mỏng. Bắt một chiếc xe ôm, tôi quyết định đi xuống Sa Kỳ.

bimbip
12-04-2010, 14:05
Hươngnguyen nói về Quảng Ngãi thì cho thêm ảnh về Cá bống sông Trà Khúc
Nhớ Lý Sơn thì thêm chút về Tỏi "độc" Lý Sơn nhé
Năm nay tỏi được mùa... mất mùa tỏi độc huhu

NTTHOA_LY
12-04-2010, 15:06
Phía gần cuối chợ là don. Những bao tải don ắp đầy ánh màu từ những chiếc vỏ ốc xinh nhỏ.
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385580636.jpg

Hương vị của don cũng không khác với hến, song, có vẻ đậm đà hơn do bắt nguồn từ biển. Nước canh don màu ngọc trai nhạt. Canh don được ăn kèm với bánh tráng nướng giòn. Bẻ vụn, cho vào bát, vị thơm thơm của bột gạo quyện với bùi bùi của vừng đã qua than lửa hòa lẫn với vị đầm đậm của nước don tạo một cảm giác ấm ấm, thơm thơm thật lạ.
Cái hình này không phải là don đâu bạn ạh, mà là ốc gạo. Don là thứ chỉ Quảng Ngãi mới có mà chỉ ăn ở đúng Nghĩa Phú mới là ngon. Ui! nghĩ đến lại thấy thèm. Cảm ơn bạn đã viết về Lý Sơn, về QN - quê hương tôi...

huonguyen
12-04-2010, 16:15
Cái hình này không phải là don đâu bạn ạh, mà là ốc gạo. Don là thứ chỉ Quảng Ngãi mới có mà chỉ ăn ở đúng Nghĩa Phú mới là ngon. Ui! nghĩ đến lại thấy thèm. Cảm ơn bạn đã viết về Lý Sơn, về QN - quê hương tôi...
Uả? Vậy sao? Mình cũng thấy ngạc nhiên vì sao món don tối trước mình ăn trông con rất to mà lại chứa được trong cái vỏ ốc bé tẹo này. Có hỏi người bán "Đây có phải don không?". Thế mà họ cũng ậm ừ. Hay tại mình nói nhanh quá nhỉ:))
Thêm cái ảnh món don nữa vậy. Lại có lần đi Lý Sơn nữa rồi. Chỉ vì don:))
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385586808.jpg

Thêm hình này cho đủ lệ bộ( nguồn:internet)
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385586748.jpg

huonguyen
12-04-2010, 16:19
Hươngnguyen nói về Quảng Ngãi thì cho thêm ảnh về Cá bống sông Trà Khúc
Nhớ Lý Sơn thì thêm chút về Tỏi "độc" Lý Sơn nhé
Năm nay tỏi được mùa... mất mùa tỏi độc huhu

Tỏi độc mất mùa chứ không chắc cũng phải xơi lấy vài xâu về cho thiên hạ biết tay. Cá bống sông Trà Khúc lúc đêm ghé tiệm Thu Ba gần chợ trung tâm mà vừa hết. Mất cơ hội thưởng thức và kể lại. Để tớ đi lại lần nữa, lần nữa!

huonguyen
12-04-2010, 16:37
Vượt qua cây cầu bắc ngang con sông Trà khúc. Sông chẳng còn là dòng sông. Một lòng sông trải rộng khô khốc cát trắng vàng. Bác xe ôm già là cựu chiến binh những ngày chống Mỹ. Sau ngày tham gia giải phóng Quảng Nam, bác trở về với đồng ruộng thân thương. Con cái đã phương trưởng cả. Đứa Đà Nẵng, đứa Thành phố Hồ Chí Minh, đứa lập nghiệp tại ngay trên chính quê hương.
Đường đi như ngắn lại với những câu chuyện của bác. Đường rẽ để đi khu chứng tích Sơn Mỹ cách lỗi rẽ từ đường quốc lộ chừng ba bốn trăm mét.
Khu dân cư xen lẫn đồng ruộng. Màu xanh mùa xuân của cây lá, của đồng lúa vẫn ngút ngàn.
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385587154.jpg

https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385587151.jpg

Thấy nghẹn ngào khi đi qua Sơn Mỹ.
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385587150.jpg

Qua hai con đập, biển chỉ dẫn báo hiệu đã vào địa phận cảng cá Sa kỳ. Tôi háo hức. Chỉ ít thời gian nữa thôi sẽ thưởng thức thế nào là tàu cao tốc đây. Liệu đi tàu cao tốc mình có say sóng không nhỉ? Cũng chóng thôi mà. Còn nhiều thời gian nữa đâu.
Phía ngoài cảng Sa Kỳ chừng 1km ,cá, mực, tôm tươi rói bày la liệt. Đi sâu thêm chừng 1km, bến cảng đã ở trước mặt.Tạm biệt bác xe ôm, tôi nhanh chóng vào phòng mua vé đi Lý Sơn.
Chiếc tàu trắng cao tốc đang đón khách. Phía cuối tàu đã dựng đầy xe máy của khách gửi sang đảo. Phía sau là một chiếc tàu gỗ đang nườm nượp người chất hàng để chuyển ra Lý Sơn.
Đầy nhóc là rau, là hoa quả
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385580659.jpg

https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385580655.jpg

Là gà là vịt, thêm mấy chú ỉn trong những chiếc rọ cái mõm khụt khịt khụt khà.

https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385580658.jpg
Tất cả các nhu yếu phẩm cho cuộc sống hàng ngày đều ra Lý Sơn. Bến tàu không ồn ào dù ngày biển êm. Những chiếc thuyền nhỏ đậu san sát nhau đầm ấm. Khách ngồi la liệt trên bến đợi giờ xuất phát mặc cho ánh nắng đã không còn màu non lúc trước. Quẳng ba lô vào chỗ cạnh của sổ, tôi leo ra khỏi tàu. Cảm giác phải chờ đợi là cảm giác không hề thích thú chút nào. Còn chừng 30 phút nữa mới đi nên chỉ nhoáng xong ly cà phê, tôi bắt đầu công cuộc khám phá.
Quán cafe bến cảng
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385580652.jpg
Trở ra phía ngoài bến lao lao lác lác một vòng rồi cũng phải trở vào ngay vì đã đến giờ khởi hành. Trong khoang tàu khách đã ngồi chật. Tầu khần khật nổ máy bắt đầu chuyến hành trình ra đảo.

huonguyen
12-04-2010, 16:42
Bến tàu đầm ấm ngày biển êm
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385580664.jpg

Em bé Lý Sơn "Ba ơi, sao con tàu to vậy"
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385580661.jpg

DK75
12-04-2010, 22:52
Vài ngày nữa mình sẽ lại xuyên việt, nhiều nhưng vẫn rạo rực như lần đầu ...
Ước gì viết được như bạn ...

khoilv2005
13-04-2010, 01:05
chị rất có cảm tình với Lý Sơn phải ko nhỉ ? ^_^ làm m cũng nhớ nhà ghê...Lý Sơn :(:(:(

huonguyen
13-04-2010, 10:02
Tôi đã từng ngồi tàu ra đảo nhiều giờ đồng hồ. Còn bằng tàu cao tốc thì chưa. Cũng chẳng thể mường tượng nổi tốc độ của hai loại tàu ấy nó khác nhau ra làm sao. Nhưng, có một điều dám chắc là ở trong chiếc tàu cao tốc này sẽ thấy gò bó hơn rất nhiều so với khoảng không gian rộng lớn trên boong con tàu gỗ ngày nào. Trong khoang tàu, điều hoà đã bật lên. Mùi biển khơi, mùi dầu máy, mùi của sự tròng trành đang đánh thức những cái đầu nhạy cảm.
Chưa đi được bao lăm đã thấy các chị các bà nghiêng ngả ngả nghiêng. Tôi không say nên thấy thương cảm khi nhìn những gương mặt mệt mỏi và tái mét vì say sóng. Tôi không dám nhìn vào hàng ghế phía trong, đành hướng mắt ra cửa sổ của tàu. Đã ra khỏi cảng được chừng mươi phút. Nước bắt đầu đã thấy nhiều lên. Nước đã thấy gần hơn, tưởng như chỉ với tay là chạm thấy. Biển sóng sánh và đặc quánh. Tôi đồ là như vậy. Biển xanh thẳm, hiểm nguy và làm tôi cảm thấy thực sự nhỏ bé. Nhắm mắt lại, tôi nghĩ đến cái chặn giấy ở nhà.
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385619615.jpg

Hình ảnh con tàu nghiêng ngả trong cái chặn giấy mỗi khi bị lắc lên hoặc di chuyển, làm bọt sủi đầy. Nhồi lên, sụt xuống, tôi mường tượng mình đang trên con tàu trong chiếc chặn giấy ấy.
Nếu cứ giam cầm trong cái trí tưởng tượng như thế này, chắc tôi say sóng mất. Chỉ 55 phút là sẽ tới nơi thôi mà. Phí phạm gì mà nghĩ ngợi lung tung nhường ấy.
Nhưng cái tên sóng biển, cứ thi thoảng lại ập lên kính cửa sổ làm tôi giật mình. Thây kệ. Chả hơi đâu để nghĩ đến. Chẳng nhìn xuống gần mạn tàu dưới tầm mắt, tôi hướng ra xa. Phía xa, biển thật khác. Choàng lên một tấm áo lấp lánh ,sóng sánh ánh bạc, biển kiêu sa và đầy sự lôi cuốn.
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385619403.jpg

Đi thêm một đoạn nữa, không còn bóng núi thấp thoáng, chẳng còn những chiếc tàu câu nhỏ bé bên mạn những chiếc tàu gỗ, tôi bắt đầu choáng ngợp trước cảnh trời nước bao la. Phía ngoài tàu là biển rộng lớn làm tôi choáng ngợp, phía trong không khí đặc quánh kéo tâm trí tôi trùng xuống. Miên man trong tiếng máy tàu pha lẫn âm thanh từ buổi lễ kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng Quảng Ngãi trên chiếc ti vi ngay phía trước, đầu óc tôi mụ đi vì tiếng ồn của động cơ và âm thanh. Tàu dập dềnh lúc trồi lên khi lại sụt xuống khi gặp những con sóng lớn.
Nước rẽ ra tung bọt trắng ngần.
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385619407.jpg
Bỗng thấy tàu như chậm lại. Chợt nghe thấy tiếng reo “Tới rồi”.
Nhanh vậy sao? Chỉ một ít tưởng tượng, chỉ một ít sóng sánh, chỉ một ít tròng trành, chỉ mới lướt qua một ít sóng bạc đã lại thấy bờ. An Vĩnh đây rồi sao? An Vĩnh đây rồi. Lý Sơn đây rồi.
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385619415.jpg

Cầu cảng đông nghịt tàu cá mới về. Sản vật biển khơi đầy ăm ắp.
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385619414.jpg

Phía trong kia những đụn cá cơm đang đầy dần lên dưới tay người gõ lưới.
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385619413.jpg
Cầu cảng Lý Sơn xơ xác trơ sắt thép vì trận bão số 9 năm ngoái. Gặp nước biển, sắt hoen gỉ giơ những bộ xương gày gò lên cản bước chân người.
Lại khoác ba lô lên vai, lò dò bước sang bờ từ chiếc thuyền vẫn còn tròng trành, chợt một tiếng hỏi nhỏ vọng đến bên tai: “Chị đến Lý Sơn thăm người nhà ạ?”. Tôi ngước lên. Là khuôn mặt trẻ măng của cậu lính biên phòng. “Tớ đi chơi thôi mà”- tôi đáp
Pha chút ngạc nhiên từ ánh mắt cậu lính, tôi hiểu cậu chắc nghĩ ở đây thì có điểm gì thu hút nhỉ. Chỉ có biển và biển. Quay sang đông là biển, hướng sang tây cũng biển. Nhìn về nam cũng biển , hướng lên phía bắc cũng chỉ là màu xanh biển ngút ngàn.
Cậu ơi, Lý Sơn - những điểm đến đang nằm trong chiếc túi sắc của tôi đây này. Tôi nhủ thầm đắc ý.
“Chị vào đồn biên phòng đăng ký chị nhé”- cậu lính tiếp. Tôi khẽ gật đầu.
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385619416.jpg

Trạm kiểm soát biên Phòng An Vĩnh cũng không đông lắm. Có mấy khách du lịch như tôi đâu. Trước tôi, là cả một đoàn 5,6 người đang làm thủ tục. Anh biên phòng đứng tuổi ngồi biên tên từng người từ chứng minh thư vào quyển sổ to dày. “Các anh định nghỉ ở đâu? Đã định nghỉ ở đâu chưa?” Tôi dỏng tai lên hóng hớt. “Ở đây có nhà nghỉ Mỹ Linh này, Bình Yên này. ”Anh biên phòng kể tiếp “Mỹ Linh thì sạch sẽ, thoáng đãng đấy, nhìn được ra biển. Bình Yên thì cũng tàm tạm”.
Tôi tự nhủ thế là xong phim rồi nhá. Rồi cũng đến lượt tôi khai báo các mục ý như đoàn trước. Vẫn câu hỏi sẽ ở đâu quen thuộc. Mấy bác kia vẫn ngồi đấy, tôi cũng biết đâu ở được Mỹ Linh nơi anh biên phòng ca ngợi mà chắc chắn. Đành ậm ừ “Dạ, em vẫn chưa biết sẽ ở đâu ạ”.
Chỉ có mình tôi nên đăng ký rất nhanh. Ra khỏi cửa đồn, đã thấy cậu lính trẻ lúc trước nhoẻn miệng cười tươi. “Chị định nghỉ ở đâu, định đi đâu?” Tôi kể ra những điểm cần đi. Cậu lính hồ hởi “Thế thì chị thuê xe máy mà đi cho khỏe, hoặc thuê 1 chiếc xe ôm mà đi vòng quanh đảo. Đảo cũng không lớn lắm đâu chị”
Bước thêm vài bước nữa tôi nhìn thấy một bác xe ôm già đi chiếc 67 cũ rich cũ rơ đang hướng mắt về phía của đồn biên phòng đón khách. Trước tiên phải ổn định nơi ăn chốn nghỉ trước đã. Thuê bác xe ôm đưa về nhà nghỉ Mỹ Linh, ngước lên đồng hồ đã hơn 9h30 rồi đấy. Ông bà chủ nhà nghỉ đon đả dẫn lên xem phòng. Phòng thật sạch sẽ. Tôi chọn cái phía ngoài, vừa thoáng đãng, nhìn ra được phía biển và cả phía trong đường đi.
Thật tuyệt. Nhét đồ vào phòng, chạy vội xuống nhà, thuê xe máy bắt đầu hành trình quanh đảo Lớn - đảo An Vĩnh.

bimbip
13-04-2010, 10:45
Dchi hươngnguyen co ở HN ko?
Nếu ở thì mình gửi tặng cá bống sông Trà

huonguyen
13-04-2010, 13:55
Dchi hươngnguyen co ở HN ko?
Nếu ở thì mình gửi tặng cá bống sông Trà

Bạn ơi, mình ở Hà nội. Hình như nói đến Quảng Ngãi, phải nói đến tỏi Lý Sơn. Phải nói đến thịt bò khô Thu Ba , phải nói đến cá bống sông Trà và thêm nhiều thứ khác nữa.:))

huonguyen
13-04-2010, 14:02
chị rất có cảm tình với Lý Sơn phải ko nhỉ ? ^_^ làm m cũng nhớ nhà ghê...Lý Sơn :(:(:(

Ở đâu trên đất nước Việt nam cũng là quê hương tôi đấy.

huonguyen
13-04-2010, 14:09
Vài ngày nữa mình sẽ lại xuyên việt, nhiều nhưng vẫn rạo rực như lần đầu ...
Ước gì viết được như bạn ...

Còn cảm xúc là còn có thể viết được. Hiện thực hóa nó đi bạn. Có thể hay hơn thì sao?:))

bimbip
13-04-2010, 22:14
Bạn ơi, mình ở Hà nội. Hình như nói đến Quảng Ngãi, phải nói đến tỏi Lý Sơn. Phải nói đến thịt bò khô Thu Ba , phải nói đến cá bống sông Trà và thêm nhiều thứ khác nữa.:))

Đặc trưng của Quảng Ngãi là ăn gì cũng có bánh tráng nữa hihi (ăn phở, ăn cơm, ăn gì gì cũng có bánh tráng...)
Ăn sáng còn có món lòng vịt "chưng" (nấu cách thủy lòng vịt + thịt vịt) hihi

Đã PM cho huongnguyen dthoai mình. Bạn gọi mình nhé. Sẽ có cá bống Sông Trà Khúc tặng bạn (mình mới mua hôm thứ 4 ngày 7/04/2010, mua 2 hộp, 1 hộp kòn zin)

sami
14-04-2010, 14:39
Ngày đến Lý Sơn mình cũng được tư vấn đến Mỹ Linh, tuy nhiên:
- Mỹ Linh đắt hơn Bình Yên
- Mỹ Linh cũng sạch sẽ ngang Bình Yên
- Chủ Bình Yên thân thiện hơn chủ Mỹ Linh
- Cơm canh Bình Yên khá hơn và rẻ hơn Mỹ Linh
Bọn mình chỉ ở ML 1 ngày sau đó chuyển qua BY
Thân

sami
14-04-2010, 14:43
Cái hình này không phải là don đâu bạn ạh, mà là ốc gạo. Don là thứ chỉ Quảng Ngãi mới có mà chỉ ăn ở đúng Nghĩa Phú mới là ngon. Ui! nghĩ đến lại thấy thèm. Cảm ơn bạn đã viết về Lý Sơn, về QN - quê hương tôi...

Ở miền Bắc cũng có don, nhiều là tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên ăn lại theo cách khác. Don rất khó khăn khi đãi lấy ruột, ảnh hưởng nhiều bởi cách luộc. Luộc làm sao cho don mở hết vỏ thì mới đãi được nhiều. Don ở Thái Bình hay dùng để nấu canh, ruột có thể trộn với trứng để chiên lên ăn cũng thú vị. Để bữa nào về quê lặn lội làm quả ảnh phóng sự bắt don để khoe với bà con.
Thân

huonguyen
15-04-2010, 10:01
Ngày đến Lý Sơn mình cũng được tư vấn đến Mỹ Linh, tuy nhiên:
- Mỹ Linh đắt hơn Bình Yên
- Mỹ Linh cũng sạch sẽ ngang Bình Yên
- Chủ Bình Yên thân thiện hơn chủ Mỹ Linh
- Cơm canh Bình Yên khá hơn và rẻ hơn Mỹ Linh
Bọn mình chỉ ở ML 1 ngày sau đó chuyển qua BY
Thân
Tớ vote 4 sao cho Mỹ Linh dù tớ chỉ ở mỗi một ngày. Mức độ thân thiện của chủ cũng phụ thuộc mức độ thân thiện của khách.

huonguyen
15-04-2010, 10:04
Ở miền Bắc cũng có don, nhiều là tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên ăn lại theo cách khác. Don rất khó khăn khi đãi lấy ruột, ảnh hưởng nhiều bởi cách luộc. Luộc làm sao cho don mở hết vỏ thì mới đãi được nhiều. Don ở Thái Bình hay dùng để nấu canh, ruột có thể trộn với trứng để chiên lên ăn cũng thú vị. Để bữa nào về quê lặn lội làm quả ảnh phóng sự bắt don để khoe với bà con.
Thân

Ảnh thì cũng hay đấy cơ mà tớ thích thấy con don thật cơ.

dangkhoaquan
15-04-2010, 10:37
Tớ vote 4 sao cho Mỹ Linh dù tớ chỉ ở mỗi một ngày. Mức độ thân thiện của chủ cũng phụ thuộc mức độ thân thiện của khách.

Chủ rất thân thiện, mỗi tội đắt hơn Bình yên . Chưa kể bà chủ bên bình yên sẵn sàng nhận nấu ăn cho khách với giá rất rẻ và cái tiền bỏ ra mua dầu tầm 30k để chạy máy phát điện cả đêm cho mình thì còn rẻ hơn nhiều.

huonguyen
15-04-2010, 11:41
Bà chủ nhà nghỉ dặn với: “Chỉ 10 ngàn xăng là đi đủ quanh cái An Vĩnh này rồi”.
Cái xe wave anpha cà tập cà tàng làm tôi chẳng dám đi nhanh. Cứ tưởng như xe đang sắp long ra vậy. Tốc độ đi thật chậmvì chưa thấy quen xe lắm. Đường quanh đảo cũng chỗ trải nhựa, chỗ vẫn còn là đất đá lổn nhổn. Ảnh hưởng sau cơn bão số 9. Đường lảo nhảo, muốn đi nhanh cũng không thể mạo hiểm. Rất nhiều khu đang được xây mới. Nắng hanh hanh nhàn nhạt.
Qua khu hành chính của đảo, tôi thấy khu tượng đài xoay lưng ra phía biển.
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385710895.jpg

Hàng chữ vàng “Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải” ngay trước mắt tôi. Tượng đài Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải mô tả hình ảnh các binh phu đang trong tư thế lên đường thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh hải Tổ quốc Những đội binh phu này được lập thành từ thời Chúa Nguyễn. Tượng đài gồm ba nhân vật trong đó, có vị cai - đội trưởng một tay cầm giáo, một tay đặt trên cột mốc chủ quyền có dòng chữ “Vạn lý Hoàng Sa”. Sau lưng tượng đài khắc dòng chữ được dịch là "Quần đảo Hoàng Sa là nơi cực kỳ hiểm yếu nơi biên giới quốc gia".
Hải đội này có nhiệm vụ trấn giữ biển Đông và tìm kiếm sản vật. Đội này mỗi năm lại được bổ sung cho đủ 70 suất lính, đến tháng ba giong thuyền buồm khoảng ba ngày ba đêm ra khu vực Hoàng Sa để đo đạc thủy trình và tìm kiếm các sản vật quí của biển. Khi đi, họ mang theo lương thực và nước uống đủ dùng trong sáu tháng. Phương tiện hải hành lúc bấy giờ chỉ là ghe bầu mỏng manh. Mỗi người lính được cấp phát một tấm chiếu, bảy đòn nẹp tre, bảy dây mây buộc và thẻ bài ghi rõ danh tánh, bản quán, phiên hiệu.
Tôi nghĩ đến những người người lính tham gia đội Hoàng Sa đã hy sinh. Nếu có chết thì đồng đội lấy chiếu bó, tre nẹp, dây mây buộc xác lại để thả xuống biển. Người ta tin rằng hồn sẽ tìm về nhà, xác thân sẽ trôi về đảo.
Riêng các gia đình có người chết mất xác trên biển còn tiến hành một lễ chiêu hồn khác để người thân được một nấm mộ như bình thường. Thi hài thật được thay bằng một tượng đất sét. Đất sét được lấy từ miệng núi lửa trên đảo và theo mô tả của gia đình người chết, người nghệ nhân nắn thành hình nhân kích thước y như người thật.
Tôi nghĩ đến những ngôi mộ gió. Lý Sơn là hải đảo tập trung nhiều mộ gió nhất miền Trung. Nơi đây là nơi ra đi không trở về của nhiều chuyến thuyền thuộc Hải đội Hoàng Sa. Những hùng binh xưa được giao nhiệm vụ đi canh giữ nơi miền biên ải dù biết khó trở về mà vẫn quyết đi. Những bão tố phong ba cũng không làm họ nao lòng trên đường đi làm nhiệm vụ vì mảnh đất thiêng nơi trấn biên tổ quốc. Vẫn ở đây trong lòng người Lý Sơn, vẫn ở đây trong lòng đất mẹ bao dung che chở để mãi ghi nhớ, khắc sâu trong tâm khảm bóng dáng những hùng binh một thời.

bluesky85
15-04-2010, 11:50
Về nhà nghỉ Bình Yên và Mỹ Linh: em ngủ đêm ở Mỹ Linh và hài lòng về phòng ốc, hehe, có cả toilet view nhìn ra biển. Nhưng bọn em ăn trưa ở Bình Yên, thức ăn khá ngon. Và thuê xe cũng ở Bình Yên, vì chủ nhà thân thiện và giá rẻ hơn...

huonguyen
15-04-2010, 12:08
Về nhà nghỉ Bình Yên và Mỹ Linh: em ngủ đêm ở Mỹ Linh và hài lòng về phòng ốc, hehe, có cả toilet view nhìn ra biển. Nhưng bọn em ăn trưa ở Bình Yên, thức ăn khá ngon. Và thuê xe cũng ở Bình Yên, vì chủ nhà thân thiện và giá rẻ hơn...
Chứng tỏ, Bình yên rất bình yên! Lại có cớ để quay lại!:))

NTTHOA_LY
15-04-2010, 12:38
Ở miền Bắc cũng có don, nhiều là tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên ăn lại theo cách khác. Don rất khó khăn khi đãi lấy ruột, ảnh hưởng nhiều bởi cách luộc. Luộc làm sao cho don mở hết vỏ thì mới đãi được nhiều. Don ở Thái Bình hay dùng để nấu canh, ruột có thể trộn với trứng để chiên lên ăn cũng thú vị. Để bữa nào về quê lặn lội làm quả ảnh phóng sự bắt don để khoe với bà con.
Thân

Thanks, giờ mình mới biết là ngoài miền Bắc cũng có don đấy. Chắc là bạn Sami ở Thái Bình rồi. Don Quãng Ngãi cũng dùng để nấu canh nữa, nhưng trộn với trứng chiên lên thì chưa thấy bao giờ. Đợi ảnh phóng sự của bạn đấy. Thân!!!

huonguyen
15-04-2010, 15:18
Thanks, giờ mình mới biết là ngoài miền Bắc cũng có don đấy. Chắc là bạn Sami ở Thái Bình rồi. Don Quãng Ngãi cũng dùng để nấu canh nữa, nhưng trộn với trứng chiên lên thì chưa thấy bao giờ. Đợi ảnh phóng sự của bạn đấy. Thân!!!

Tớ đợi cả phóng sự và cả don thật ý!:))

huonguyen
15-04-2010, 15:27
Hầu hết các di tích lịch sử văn hóa ở An Vĩnh đều có biển chỉ dẫn phía ngoài. Vì vậy, việc thăm quan cũng thực đơn giản. Rời tượng đài Hải đội Hoàng Sa, ngay trên đường đã thấy biển chỉ dẫn vào di tích đình Lý Hải. Đình Lý Hải là một công trình kiến trúc - nghệ thuật xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 3 (1820).
Đường vào đình Lý Hải thật yên bình
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385717645.jpg

Qua một trường tiểu học nằm im vắng. Lũ học trò đang trong giờ học
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385717641.jpg

Đình Lý Hải đây - di tích đã gần 200 năm tuổi
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385717398.jpg

Những con rồng trên mái
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385717408.jpg

Chú nghê ngoài cửa đình
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385717404.jpg

Những vụn vỡ thời gian
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385717653.jpg

Vẫn còn nguyên hai câu đối
"Non cao cây tú mậu nghìn thu gió bắc khẽ rung cành
Biển thẳm vực thâm nguyện muôn thuở trời Nam đưa vượng thánh"

huonguyen
15-04-2010, 16:24
Thực ra chỉ có một con đường, lại có nhiều biển chỉ dẫn nên điểm nào thấy trước là đột ngột rẽ vào, chả có tuần tự trước sau gì cả. Đi được một quãng rồi vẫn chưa nhìn thấy gì thêm , hoặc giả, mình đã lao vun vút qua mà chẳng để ý. Lại phải dừng lại nhỉ. Phải giở bảo bối ra một chút nhỉ. Đi mà không có định hướng là không xong rồi. Điểm nhìn thấy đầu tiên trong chỉ dẫn là Chùa Hang. Lại phóng xe đi mải miết, qua những ruộng ngô xanh rờn xen canh gối vụ trồng tỏi. Đi mãi đi mãi mà chẳng thấy biển chỉ dẫn đường đi tới chùa Hang. Sao đây, nhầm đường chăng? Phía xa kia là khu nghĩa trang bạt ngàn hướng ra phía biển. Quay ngược trở lại, có lẽ mình nhầm đường. Dừng chân hai cô học trò nhỏ mới đi học về đang hì hụi đạp xe dọc nương ngô "Bé ơi, cho cô hỏi đường đi chùa Hang với!" "Chùa Hang ở gần nhà con, cô đi theo con cô nhé".
Chiếc xe cà tàng lọ mọ theo sau chiếc xe đạp nhỏ. Dường như cảm thấy nếu đi theo sẽ mất thời gian nhiều lắm, bé con ngoái lại"Cô ơi, cô cứ đi theo đường này một đoạn nữa đến chỗ rẽ là đường đi chùa Hang. Cô đi theo con thì lâu lắm". Theo lời chỉ dẫn tôi vẫy tay tạm biệt hai đứa trẻ rồi vượt lên phóng về hướng vừa được chỉ.
Đường lên chùa Hang, một danh thắng được Bộ Văn hoá - thông tin cấp bằng công nhận di tích văn hoá, được rải một lớp đá tròn nhỏ, chạy loanh quanh giữa cánh đồng bắp xanh rờn.
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385717637.jpg

Bỗng nhìn thấy một gờ xi măng chắn ngang phía trước, bên cạnh là một cái tháp cũ kỹ ẩm thấp rêu phong. Tôi giật mình. Chùa Hang đây sao? Tam quan chùa mà hiện diện bởi một cổng tháp cũ kỹ nhường này? Bên kia cái tháp là một quán hàng. Tôi chạy lại và được cô bé bán hàng chỉ dẫn "Đây là đường xuống Chùa Hang, chị ạ"
Vượt qua cái gờ xi măng, một dải bậc thả xuống dưới kia là biển. Bước thêm chục bước đã thấy tượng Quan Thế Âm hiển hiện trước sân chùa thấp thoáng sau những cây bàng già cằn cỗi.
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385717632.jpg

Chùa Hang nằm sâu trong lòng khối nham thạch khổng lồ hình dáng ở thế đang phun trào.
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385719733.jpg

Tượng Quan Thế Âm uy nghi trước cổng chùa
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385719731.jpg

Chùa rộng 480 mét vuông, chỉ cao có 3,2 mét. Tiền thân của chùa là một ngôi đền Chăm cổ. Những tượng Chăm đã bị người Pháp đưa đi từ đầu thế kỷ 20, và dân đảo thay thế bằng bàn thờ Phật và thờ các tiên hiền của 3 tộc lớn nhất đảo.
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385719732.jpg

Trong chùa, thỉnh thoảng lại có một giọt nước mát trên vòm hang nhỏ xuống, rồi tan giữa câu kinh.

huonguyen
16-04-2010, 14:26
Chùa Hang - Hang Câu nằm ở phía đông bắc của núi Thới Lới, trên bờ biển đẹp. Chùa có tên là Thiên Khổng Thạch Tự, là kết quả của sự xâm thực của sóng biển vào núi Thới Lới tạo nên một hang động lớn ăn sâu vào núi và có dạng như hàm ếch. Vòm hang cao phẳng lỳ và cong như một cánh cung. Trong hang rất kín gió và yên tĩnh, vì hang sâu so với mặt đất ngoài hang chừng 3 mét. Nên
khi bước vào hang hơi lạnh của hang động làm cho người rất dễ chịu và có cảm giác thanh thản lạ thường. Hiện nay tại chùa Hang là nơi sinh hoạt tín ngưỡng chính của các tín đồ đạo Phật của huyện Lý Sơn.
Tạm biệt chùa Hang, lại lên đường tiếp tục công cuộc khám phá quanh đảo.
Ra tới con đường chính của huyện đảo, hàng chữ Dinh Tam Tòa hiện trước mắt. Đang hối hả những bước chân các cô cậu học trò giờ đến trường. Không khí thật náo nức vui tươi trong một ngày Lý Sơn yên bình tràn nắng đẹp. Nắng có hơi gay gắt cũng nhẹ đi bởi gió biển mơn man mát mặt.
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385717602.jpg

Dinh Tam Tòa thờ tam phủ, thần Bạch mã thái giám và thờ thuyền đua của xóm. Dinh có kiến trúc hình chữ nhị, được xây bằng đá và vôi tam hợp trên diện tích khá rộng. Xung quanh lăng còn nhiều cây sợp và cây phong ba, thân cây to lớn, tỏa bóng mát bao trùm cả dinh thờ.
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385758329.jpg
Hôm nay trong dinh có cuộc lễ. Dựng xe, chui vào trong sân dinh, những lá cờ phướn nhiều màu đang phấp phới.
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385758328.jpg
Treo trên khắp xà nhà, trên tường là bảng vàng thành tích đua thuyền của cư dân.
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385717586.jpg

huonguyen
16-04-2010, 16:39
Việc trông nom các công việc trong dinh, những ngày hội lễ chính của dinh được chuyển giao hàng năm cho các tộc họ. Năm nay họ tộc này, sang năm lại chuyển giao cho họ tộc khác. Bất kể ai nhận sự chuyển giao này đều nắm rõ những ngày lễ trọng trong năm của dinh cũng như việc quán xuyến những công việc phát sinh trong năm mình cai quản.
Phía sau dinh là ruộng rau xanh ngắt. Một bà cụ đang thoăn thoắt bàn tay hái những mầm rau tươi non chuẩn bị cho bữa trưa đang tới gần. Tôi loanh quanh, tôi muốn hỏi về lịch sử di tích. Bà cụ dẫn tôi đi quanh dinh Tam tòa kể từng chi tiết về lịch sử của dinh, kể về sự linh thiêng của thần cây đang rợp bóng phía đường vào, chỉ cho tôi phía bên tả thờ gì, bên hữu thờ ai. Bà hào hển nói tối nay ở sân dinh có lễ và mời tôi ghé lại xem. Thầm hiểu rẵng phía sau cuộc sống thương nhật là những ký ức đã ăn sâu trong lòng người bản xứ, là những trải nghiệm cuộc sống qua năm tháng dù cách này hay cách khác sẽ đọng mãi dù thời gian đang buông những vệt rêu phong lên di tích.
Nắng đã lên đến đỉnh đầu. Nắng trải vàng trên khắp lối đi trong An Vĩnh. Lối ra ngoằn ngoèo, ngang tắt vẫn dẫn ra con đường chính của huyện đảo. Phóng vụt qua những điểm đã dừng chân, điểm đến tiếp theo là chùa Đục.
Đường tới chùa Đục đi qua bến đỗ tàu. Đường đi trải dày những lớp rong mới vớt lên. Đường đất đá xen những đoạn đường đất cát vàng nâu. Bên rệ là những xảo cá cơm vươn mình đón nắng. Phía xa kia thuyền đi vớt rong đang về. Tôi đi mải miết. Đường lúc gập lên rồi ghềnh xuống . Không hề gì, miễn là tới nơi được và vẫn còn có đường đi. Qua khu nghĩa trang thấp thoáng xa xa là tượng Phật Bà Quan Âm đang được trùng tu sang sửa.
Chùa Đục đã đây rồi.
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385717578.jpg
Chùa Đục, cũng là một kiến trúc độc đáo ngay trên mép một nhánh nham thạch đang trào ra phía biển xanh. Chùa Đục thuộc hệ phái khất sỹ
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385761831.jpg

Phái Khất Sĩ được phân tích rộng rãi theo ba bậc: Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Đây là cách lý giải kết hợp hài hòa giữa hai hệ tư tưởng Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền, lập nên một hệ giáo pháp khất sĩ ‘Y bát chân truyền’ và tùy duyên tiếp độ chúng sinh hướng đến con đường giải thoát từng phần. Đây là nét đặc thù riêng của đường lối Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, “một hệ phái Phật giáo biệt truyền, thể hiện phong cách mang dấu ấn ảnh hưởng sâu đậm tính dân tộc và chỉ có ở Việt Nam.”
Phía trước cổng chùa hướng ra xa là khu nghĩa trang xen lẫn với những ruộng hành đang xanh lá.
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385717513.jpg
Điểm lạ lùng ở Lý Sơn là chỉ những người đàn ông tộc Trần đi tu mới được quyền trụ trì ở những ngôi chùa trong miệng núi lửa này
Trong chùa Đục
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385717550.jpg

Những vết tích của miệng núi lửa đã tắt sau lưng chùa
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385717491.jpg

Những vẫn thơ trên bậc thang đi bóp nghẹt trái tim
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385761752.jpg

Những biển xanh xa xa êm êm bờ cát mịn
https://pic80.picturetrail.com/VOL2014/12997061/23127008/385761749.jpg