PDA

View Full Version : Tìm gấp 1 xế đi Mộc Châu ngày mai (Chủ Nhật về)



hector17
14-12-2012, 12:20
Phút chót 1 xế nghỉ. Ôm đã có đủ. Giờ e cần tìm gấp 1 xế. Tìm cả ở Yahoo, cả FB rồi mà cứ như đùa. Lên đây nhận gạch nốt vậy.

Đi tự túc. Chỉ có 3 xe. Ae thân thiết cơ quan đi vs nhau thôi. Cho vui và biết là chính, xả stress là chủ yếu, Chụp ảnh là tối cần thiết.

Lưu ý : Nữ nào cứng tay muốn làm xế em cũng hoan nghênh. Mộc Châu 200Km mà nghỉ thành 2 chặng nên cũng ko có gì, cung đường cũng bình thường.

Các thứ cần chung bọn em đã lo, lịch trình người quen đã được chuẩn bị. Đi là đi thôi.

Chi phí : Tối đa 500K.

Lịch trình cụ thể :

Thứ 7 - Ngày 1 : tập trung tại Bách hóa Thanh Xuân sáng thứ 7 - 15/12/2012
- Kiểm tra xe cộ, chằng balô đồ đạc. Xuất phát vào lúc 5h
- Hà Nội - Hòa Bình ; khoảng 60km (1h30') Nghỉ ăn sáng tầm 30'
- Hòa Bình-Mai Châu: khoảng 70km : nghỉ lần 2 uống nước
- Mai Châu - mộc Châu: 70km
Dự kiến đến Mộc Châu tầm 11h trưa, ăn trưa tại quán Bê 70, Mộc châu, sau đó vào lấy phòng cất đồ đạc nghỉ ngơi
- Chiều đi đồi chè, thác dải yếm
- Tối về nhà nghỉ ăn cơm, uống rượu giao lưu, đốt lửa trại.
Đ-m, đại khái thế...

Chủ nhật - Ngày 2 :
- Lên bản ba Phách, thiên đường hoa cải
- Chụp choẹt xong quay về Mộc châu ăn trưa rồi lên đường về Hà Nội

Những điều cần chú ý
Đồ dùng thiết yếu:
- Áo mưa, bộ áo mưa quần và áo riêng là tốt nhất
- Áo ấm,
- Thuốc cảm cúm, đau bụng, bông băng thuốc đỏ...
- Xăm xe, bộ đồ sửa xe
- Xe có gưong chiếu hậu, giấy tờ xe đầy đủ

Bác nào có nhu cầu thì hoặc trả lời vào đây hoặc sms cho em: 093 450 4585 hoặc 0165 694 7638
Thanks các bác đã đọc :D

Don_Aquile
14-12-2012, 16:55
Anh rất tốt cơ mà em rất tiếc :L

Don_Aquile
14-12-2012, 18:50
Vẫn ko ai ngó nghiêng gì cả :-<

HaAzulgrana
14-12-2012, 19:01
muốn đi lắm nhưng thứ 2 đi thi nên đành chịu rồi :)

Don_Aquile
14-12-2012, 19:19
muốn đi lắm nhưng thứ 2 đi thi nên đành chịu rồi :)

Vâng. He he, hẹn bác lần sau ạ :D

haidaoxa2004
14-12-2012, 21:31
tiếc thật, cuối tuần phải về quê 2 cái đám cưới

harry01
14-12-2012, 23:21
Hic, thứ 2 mình thi @@..

mitmeo2710
14-12-2012, 23:56
:). Chào bác. Đoàn bác giống đoàn e rồi.
Có đến 7 ôm mà giờ mới có 3 xế. :(
Sáng mai 7h là xuất phát rồi.
Vậy nên chị e quyết đinh tự xế nhau :)). Tinh thàn ăn chơi rất là cao :))
........
Chúc bác tìn đc xế tốt. Hi vọng đc gặp bác ở MC. :))

svhsph
14-12-2012, 23:59
chúc bác sơm tìm được xế nhé

Toi yeu Moc Chau
17-12-2012, 21:07
Đã từng rong ruổi trên đoạn đường lên Tây Bắc không biết bao nhiều lần. Đi nhiều người có. Đi một mình có. Nhưng cảm giác lái xe vào những đoạn cua trên đường quả thật là không thể quên được. Muốn lắm. Để được sống cùng cảm giác phiêu