PDA

View Full Version : 25-29/03/2010 - Chuyến đi SGN-SIN-KL-SIN-SGN



alexandersamon
07-04-2010, 16:17
Nhìn cái title chắc hẳn mọi người cũng nghĩ là bọn này thiếu kinh nghiệm. Vâng chính xác là như thế vì đi như thế sẽ mất nhiều thời gian.

Nhưng bù lại thì lại đi đc nhiều nơi, hiểu được giao thông bên xứ người. (Hehe tự an ủi nè.)

Từ cái thớt này :https://www.phuot.vn/threads/6343-Kh%C3%A1m-ph%C3%A1-Singapore-Malay-25-29-03-2010

Thế là có 5 mạng lên đường. Thời gian đầu chỉ có tôi và aprilngo đi thôi. Giờ cuối có thêm 3 bạn còn lại.

Cũng lăng xăng cbi đủ thứ. Sáng sớm thứ 5 thì 2 bạn Kiên đến chở tôi và april ra sân bay. Alicenhi thì đi xe đến sau.

Alicenhi, tran_tri_kien,ngocanh, aprilngo, chodtdd (tui :D)
https://i327.photobucket.com/albums/k477/tranthanhtamdhm/DSC07566.jpg

Sau chuyến bay ngắn thì cũng đến Budget Terminal.. Đi vòng vòng cũng khoảng 500m mới vào khu vực làm thủ tục hải quan. 1 chuyện vui là có 1 bà chị người Huế nhờ mình viết cái tờ khai. Mà khổ chị ấy ghê đến lúc ký tên cũng bảo chị ko biết ký em ký dùm :(. Ặc ac. Hình 5 bạn hớn hở tại Changi

https://i327.photobucket.com/albums/k477/tranthanhtamdhm/DSC07572.jpg

Bus về Terminal 2

https://i327.photobucket.com/albums/k477/tranthanhtamdhm/DSC07573.jpg

Khu vực mua vé MRT

https://i327.photobucket.com/albums/k477/tranthanhtamdhm/Changi1.jpg

https://i327.photobucket.com/albums/k477/tranthanhtamdhm/Changi2.jpg

alexandersamon
07-04-2010, 16:28
Do thiếu kinh nghiệm nên chúng tôi không đổi S$ từ đầu nên bạn aprilngo phải chạy đi đổi. Vừa mất thời gian và mất sức của bạn ấy.

(Vừa từ Budger Terminal bạn xuống cái thang cuốn là sẽ thấy ngay cái Ticket Office này)
Aprilngo mua vé

https://i327.photobucket.com/albums/k477/tranthanhtamdhm/DSC07593.jpg

Cái thẻ MRT trị giá là 15S$, nhưng tài khoản chỉ có 10S$ thôi nhé. Chúng ta sẽ lấy lại 5S$ khi trả lại cái thẻ ấy. Nhưng trong đoàn không ai lấy lại 5S$ cả :D.

https://i327.photobucket.com/albums/k477/tranthanhtamdhm/DSC07592.jpg

Tranh thủ rãnh rỗi các bạn xem lại bản đồ và hành trình đi

https://i327.photobucket.com/albums/k477/tranthanhtamdhm/DSC07583.jpg

Vài hình ảnh SIN qua kính MRT
https://i327.photobucket.com/albums/k477/tranthanhtamdhm/DSC07599.jpg

https://i327.photobucket.com/albums/k477/tranthanhtamdhm/DSC07604.jpg

https://i327.photobucket.com/albums/k477/tranthanhtamdhm/DSC07598.jpg

alexandersamon
07-04-2010, 16:44
Bắt bus từ SIN đi Melaka

Chờ cập nhập hình ảnh để viết tiếp :D

alexandersamon
07-04-2010, 16:51
Vì cũng còn vài khoảng hơn tiếng nữa xe mới khởi hành đi Melaka thế là cả bọn tấp vào 1 cái quán ăn. Giá không dễ chịu lắm.

https://i327.photobucket.com/albums/k477/tranthanhtamdhm/DSC07631.jpg

Thấy cũng chụp hình nhiều người nổi tiếng. Nhưng không biết ai cả :))

https://i327.photobucket.com/albums/k477/tranthanhtamdhm/DSC07618.jpg

https://i327.photobucket.com/albums/k477/tranthanhtamdhm/DSC07619.jpg

Các món ăn cũng tương đối ngon có điều hơi ngọt :P

https://i327.photobucket.com/albums/k477/tranthanhtamdhm/DSC07623.jpg

alexandersamon
07-04-2010, 16:59
Trên đường đi Melaka

https://i327.photobucket.com/albums/k477/tranthanhtamdhm/IMG_2665.jpg

https://i327.photobucket.com/albums/k477/tranthanhtamdhm/IMG_2666.jpg

Cũng giống như các chuyến xe ở VN, nó ghé cho chúng ta tại 1 nhà hàng ven đường để "ấy ấy"

https://i327.photobucket.com/albums/k477/tranthanhtamdhm/IMG_2695.jpg

và ....

https://i327.photobucket.com/albums/k477/tranthanhtamdhm/IMG_2681.jpg

https://i327.photobucket.com/albums/k477/tranthanhtamdhm/IMG_2682.jpg

Món ổi ngon lắm nhé .

https://i327.photobucket.com/albums/k477/tranthanhtamdhm/IMG_2702.jpg

Sau đấy làm thủ tục xuất khỏi SIN và nhập vào MA.

Có 1 điều là khi nhập vào Ma lại phát sinh 1 chuyện không hay. Đó là chắc nó thấy bạn Alicenhi xinh gái hay sao mà vặn vẹo và hỏi tiền...blabla...rồi cũng qua...nhưng sau này bạn Alicenhi kiểm lại thì mất 3 tờ 100US. acac...Không lẽ tụi nó làm nhanh dữ...Tốt nhất là khi đếm tiền tự tay chúng ta đếm cho nó xem nhé

tran_tri_kien
07-04-2010, 23:09
sao không thấy ghi là thiêú kinh nghiệm đến mức phải ở MRT Changgi đến gần 2h và trễ bus đi Malaka :D :P

đến Malaka khoảng 10-11h pm mà không có tiền phải mượn tiền của ông chủ guest house

Tony Guest House

Ban đầu hơi bục ông chủ là đứng trong nhà nói chuyện với mình qua cánh cưả sắt. Vì đồng chí chodtdd, booking cho 4 người thôi về sau phát sinh thêm đồng chí Alicenhi thế là chưa gì ông chủ đã bảo ở thêm thì phải tính thêm tiền (ai mà không biết chứ đợi chi ông nói)

Nhưng về sau ông chủ này giúp đỡ cực kỳ nhiệt tình, so với giá cả thì ở đây khá ổn và ông chủ thận thiện :D :P

souringo
08-04-2010, 10:18
chưa có kể tới mà kưng , haizzzzzzz tại nói ko rõ ràng tony chưa mở cửa thui,, gieo tiếng ác quá nha!! chị vote cho tony 5*

tran_tri_kien
08-04-2010, 13:29
oh yeah :D :P (đồng chí Tâm vô nhận boom của đồng chí Kiên tặng nè)

đúng rùi chị, ban đầu hơi bực mình nhưng về sau thì rất good

lần đâu đi "phượt", lần đầu ở guest house, lần đầu shared bathroom, ... nói chung là TONY GUEST HOUSE là quá ổn. Nếu có thêm cái thằng air condition thì quá tuyệt (do em đến malaysia với độ nóng 40 độ C)

cho thêm 2 tấm hình Tony Guest house và ông chủ Tony

https://i234.photobucket.com/albums/ee68/hunterttk/IMG_2809.jpg

https://i234.photobucket.com/albums/ee68/hunterttk/IMG_3220.jpg

alexandersamon
08-04-2010, 13:44
sao không thấy ghi là thiêú kinh nghiệm đến mức phải ở MRT Changgi đến gần 2h và trễ bus đi Malaka :D :P

đến Malaka khoảng 10-11h pm mà không có tiền phải mượn tiền của ông chủ guest house

Tony Guest House

Ban đầu hơi bục ông chủ là đứng trong nhà nói chuyện với mình qua cánh cưả sắt. Vì đồng chí chodtdd, booking cho 4 người thôi về sau phát sinh thêm đồng chí Alicenhi thế là chưa gì ông chủ đã bảo ở thêm thì phải tính thêm tiền (ai mà không biết chứ đợi chi ông nói)

Nhưng về sau ông chủ này giúp đỡ cực kỳ nhiệt tình, so với giá cả thì ở đây khá ổn và ông chủ thận thiện :D :P

Chưa tìm hình ở bắt bus Melaka sao post pa :D

alexandersamon
08-04-2010, 13:47
Xe chở bus chở chúng tôi đến Melaka Sentral. Từ đấy chúng tôi sẽ bắt taxi về Tony Guest House. 30RM cho chuyến xe đấy. Lỗi cũng ở tại tôi cầm tờ giấy rành rành là chỉ trả 15RM thôi. Cho 1 chiếc taxi. Hic. Từ Melaka Sentral về đấy (China town) nói chung là chỉ 15RM thôi nhé mọi người.

Rốt cục sao khi hỏi vòng vòng cũng đến được nhà của Tony.

Ban đầu là chỉ thỏa thuận 2 phòng, thêm Alicenhi thì tôi định đến đó sẽ trao đôi thêm. Do có sự hiểu lầm lúc đầu nên Tony có thái độ không vui vì tưởng chúng tôi ở ba. Sau 1 hồi giải thích thì mọi chuyện cũng vui vẻ. Do bit chúng tôi ở VN đến nên khi đón bọn tôi, Tony cũng mặc cái áo có chữ Việt Nam :D. Cũng hiếu khách.

Tony Guest House nhỏ nhỏ xinh xinh, sạch sẽ đúng phong cách phượt. Phòng 3 người : tôi, aprilngo, alicenhi là 39RM (~ 234K). Nếu có thêm máy lạnh nữa là tuyệt vời.

Nhìn từ ngoài :

https://i327.photobucket.com/albums/k477/tranthanhtamdhm/TonyGuestHouse6.jpg

https://i327.photobucket.com/albums/k477/tranthanhtamdhm/TonyGuestHouse5.jpg

alexandersamon
08-04-2010, 14:06
Tony Guest House bên trong

https://i327.photobucket.com/albums/k477/tranthanhtamdhm/TonyGuestHouse1.jpg

https://i327.photobucket.com/albums/k477/tranthanhtamdhm/TonyGuestHouse2.jpg

https://i327.photobucket.com/albums/k477/tranthanhtamdhm/TonyGuestHouse-1.jpg

https://i327.photobucket.com/albums/k477/tranthanhtamdhm/TonyGuestHouse7.jpg

https://i327.photobucket.com/albums/k477/tranthanhtamdhm/TonyGuestHouse8.jpg

https://i327.photobucket.com/albums/k477/tranthanhtamdhm/TonyGuestHouse3.jpg

alexandersamon
08-04-2010, 14:15
Sau khi ổn định chỗ ở...Vì trời cũng đã tối..Chẳng tìm đâu ra được chỗ đổi tiền, thế là 2 bạn gái xanh đẹp Alicenhi va Aprilngo nói sao đó mượn đc của Tony 50RM :D. Hay quá hà... Thế là cả bọn dạo tối quanh đấy.

tran_tri_kien
08-04-2010, 17:21
may mà có đồng chí Thư (Alicenhi) bik tiếng "tào" nên anh em có 1 bữa ăn cực kỳ hoành tráng

su ù
25-04-2010, 10:37
còn nhớ chị Thư lớp YK ko bé, năm ngoái chị cũng lần đầu guest house, shared bathroom nhưng mới ở Malaysia thôi.

tran_tri_kien
29-04-2010, 23:22
kaka

trái đất tròn quá

dạ nhớ chứ :D :P

lần đầu em đi phượt nên cũng ngại ngại vụ shared bathroom

đi malay sao ko ghé thằng SIN gần nhau mà chi

Malay chỉ đi 2 chỗ và cũng đi thoáng qua 2 chỗ này là KL và Malaka :D :P

souringo
04-05-2010, 22:32
Thôi thì để em tiếp tục cái topic chứ để nó bụi bặm quá .Như đã nói ở trên sau khi dưỡng sức vì một ngày di chuyển từ máy bay sang bus sáng hôm sau chúng tôi bắt đầu khám phá melaka, melaka ko phải là thành phố nhỏ nhưng khái niệm nhỏ mọi người thường nói là do tất cả các điểm tham quan của melaka đều tập trung tại một điểm mà người dân gọi là "the hill" bao gồm các viện bảo tàng , nhà thờ, đài phun nước vào các bảo tàng . về lịch sử melaka từng là bến cảng sầm uất nên có thể nói nơi đây tập trung khá nhiều các dân tộc.Nhưng đại đa số vẫn là người Hoa.

Sáng trước khi bắt đầu đi "the hill" thì chúng tôi tạt ngang qua chợ cũng rất bình thường như những chợ khác và khi thấy chúng tôi dân cư ở đây nhận ra ngay là việt nam

https://farm4.static.flickr.com/3048/4557937176_03c5dfb7eb_o.jpg

hỏng biết cá j lun giống cá trắm mà ko phải cá trắm
https://farm4.static.flickr.com/3616/4557937250_efefcf8146_o.jpg

Quần một vòng ở chợ thì cả hội bắt lầu đi qua nơi cần đi" the hill" : nhà thờ, pháo đài, và bảo tàng .. nói túm lại là quần hết the hill trong vòng 1 buổi sáng..

https://farm4.static.flickr.com/3146/4557311233_85fc732d4f_b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4046/4557946996_66806ce9ae_b.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3017/4557941362_a0bbbd13b6_b.jpg

Bonus thêm nơi đổi tiền ko quá xa nhà Guest house(GH) tỷ giá khá tốt.rất dễ tìm nêu bạn ở tony GH thì tony sẽ chỉ cho bạn, còn mình ko nhớ có chụp hình chỗ đó ko nữa..hình như hình này thì phải

https://farm5.static.flickr.com/4012/4557305939_a9081ea339_o.jpg

tran_tri_kien
04-05-2010, 23:03
kaka vài bữa rãnh em cho vài tấm hình lên đây hehehe

souringo
04-05-2010, 23:14
Theo hành trình thì mọi người sẽ đi KL trong cùng ngày nhưng vì quá thích melaka nên alice và souri quyết định ở thêm 1 đêm tại đây để thăm thú chợ đêm , trong chiều hôm đó khi mọi người còn lại trong nhóm đã đi KL thì 2 chị em Alicenhi và Souri đã quần nát khu phố hoa và moi đc một chỗ thuê xe đạp nằm trong phố hoa.. địa chỉ còn lưu lại bạn nào có nhu cầu PM Souri nhé

nhờ con ngựa sắt mà hai chị em chạy nát phố tàu , chẻ dọc phố ấn... tuy cách nhau một con sông thoai nhưng rất khác biệt phố hoa nhộn nhịp và sung túc còn phố ấn thì im lặng và có phần khó khăn hơn.

đường ở đây được bố trí theo dạng 1 chiều có nghĩa là vào phố hoa đường này sẽ ra bằng đường 1 chiều khác . cây cầu này gần với quảng trường trung tâm trong quần thể the hill để đi sang phố hoa bằng bất kỳ phương tiện cơ giới nào thì phải đi đường này .. còn nếu bạn đi bộ thì có thể lội một chiều lên lề ngược chiều mà đi nhưng qua khu vực chợ đêm thì phải đánh 1 vòng mỏi cẳng lun ...

https://farm4.static.flickr.com/3385/4557948214_5963578a79_b.jpg

Tiệm bánh này khá nổi tiếng tại đây buôn bán rất đông và bánh thì ngon và đa dạng Souri cũng mua một ít về làm quà ..
https://farm4.static.flickr.com/3584/4557949312_73a6199071_b.jpg

Kể một chuyện ngoài lề tý chút vì điện bên SIN -MAL hay những nc như tung của đều xài chấu 3 chân vì lý do an toàn thế là hai chị em mùa cục adaptor để giành du lịch nước khác còn xài tới nhưng...( hồi sau sẽ rõ)

Con người ta thường nói có thực mới vực được đạo nên cả hai quyết định vào một tiệm ăn để thử món chickem rice ball đặt sản của malay chọn vào nhà hàng này vì nó đc diễn viên hay chuyên gia ẩm thực tên gì thì em quên roài của kênh TVB8 quảng cáo .. cuối cùng phát hiện nó vừa là nhà hàng ngon rẻ vừa là 1 ngôi nhà cổ với kiến trúc 3 gian của trung hoa rất đặt trưng

https://farm4.static.flickr.com/3322/4578240231_5f57378020_b.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3412/4557950552_1e2941a20e_b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4025/4578872138_8e561c14bb_b.jpg

Đừng nhìn em nhìn chicken rice ball trên bàn áh.. em quên ko chụp hình món đóa.

Hình này là tầng trên của nhà hàng nè

https://farm5.static.flickr.com/4002/4578244647_b6f82c9904_b.jpg


chuyện kể sau khi mua hai cái adaptor xong thì cả hai chị em đi ăn , trước khi đi ông chủ GH cũng tử tế dặn của đâu người đó cẩn thận nghen. hic nhưng em ỷ y có cái adaptor đáng gì đâu mà mất nên cứ để trên giỏ xe đạp tung tăng mà vào tiệm ăn và ti toe chụp hình .. khi quay ra thì hic người ở lại adptor đi nhé.. em nguyền rủa thèng man nào chôm hai cục adptor đấy cả buổi chiều em ức quá lấy xe đạp quần hết cả melaka town mà ko mua được vì cái tiệm lúc mua adptor nghỉ mất tiêu òy đành chờ tới sáng hôm sau .. em nhất quyết mua bằng đc mới chịu ra bus đi KL giờ viết bài lại mà còn ấm ức.. nên mọi người khi đi thì cẩn thận tý để khỏi bực mình..

souringo
04-05-2010, 23:40
Chợ đêm melaka thì khỏi chê đồ ăn và hàng hóa đa dạng nói chung cũng là hàng china nhiều và nên trả giá , ở đây đặc biệt thích 10 RM 3 món rất ngộ.

Vì cả hai chị em khoái ăn uống nên thấy đồ ăn là mắt sáng lên thôi

https://farm4.static.flickr.com/3266/4557321561_4dac68a61f_b.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2528/4557294421_2827033f04_b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4034/4578865438_d628af2446_b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4066/4578863096_56d2da844e_b.jpg

Một đặc sản nữa của MAL tên gì thì em quên mất tiêu rùi chỉ nhớ lớp trên là sầu riêng xay ra ăn cũng ngon lắm nên thử khi ở melaka..

https://farm5.static.flickr.com/4033/4578238793_71decf0250_b.jpg

Hình thì em còn thiếu nhiều lém và kể về melaka với điểm văn dưới điểm trung bình của em cũng thiếu sót không đủ nói về nét quyến rũ của Melaka nhưng em cam đoan những ai enjoy cảnh thanh bình nhàn hạ thì melaka đẹp và thích hợp vô cùng.

Hôm nay em viết tới đây thôi bùn ngủ rùi hôm nào em có thời gian sẽ tường thuật tiếp về chuyến đi KL với mọi người...hẹn ngày tái nạm mọi người.

tran_tri_kien
10-05-2010, 12:59
Một số ý kiện tại KL - Malaysia

Sáng sớm nên đi sớm 5-7h sáng đến xếp hàng lấy vé tham quan Petronas (vé miễn phí và có nhiều suất như xem phim ý :D :P)

Hình ảnh minh họạ lượng người xếp hàng và bảng các suất tham quan SkyBridge Petronas

https://farm4.static.flickr.com/3300/4553182301_dc57fa8a91_b.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3056/4553834462_5a09761c5a_b.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3239/4553209091_af5d928885_b.jpg

Hình ảnh vé xem fiml 3D tại Petronas

https://farm4.static.flickr.com/3489/4554499365_a393a1f87b_b.jpg

tran_tri_kien
10-05-2010, 13:38
Hình ảnh khung cảnh xung quanh

https://farm4.static.flickr.com/3567/4554612265_de878abc4f_b.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3140/4554620871_69da73bf7a_b.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3286/4555258298_45632ca10e_b.jpg

tran_tri_kien
10-05-2010, 13:38
Hình ảnh phòng chờ để tham quan SkyBrigde

https://farm4.static.flickr.com/3527/4555752878_5d330b13cc_b.jpg

Nhận thẻ tham quan

https://farm4.static.flickr.com/3472/4556251755_9bfa698912_b.jpg

Kính xem phim 3D cảnh xây dựng tháp đôi Petronas

https://farm5.static.flickr.com/4002/4556859122_2dcd33e009_b.jpg

Toàn cảnh bên dưới khi đứng từ SkyBridge

https://farm4.static.flickr.com/3060/4556295897_ddb45e5c18_b.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2758/4556945878_58b428a6c7_b.jpg

Xin chấm hết phần Petronas

Anh chị em thông cảm viết văn yếu nên show hình (thay lời muốn nói)

alexandersamon
11-05-2010, 00:29
Tham quan Skbridge:

- Thức từ sớm để chọn được giờ như ý,, và dành thời gian để đi chơi những món khác. Vì vé có ghi thời gian. Nếu đi tầm 8g thì chỉ có thể có vé sau 2pm...Lỡ việc đi các chỗ khác.
- Trước khi lên Skybridge chúng ta sẽ được xem phim 3D về cách hình thành cũng như lịch sử của tháp Petronas và tập đoàn Petronas.
- Xong sẽ lùa vào thang máy và lên Skybride, tham quan trong 15p.
- Hết !!. Rất đơn giản nhưng đã đi Malay thì nên 1 lần đi Skybridge.

tran_tri_kien
11-05-2010, 08:13
tiếp theo viết ở đâu nhỉ :D :p

đề nghị souringo và Alecnhi viết phần Genting đi :D :P

souringo
11-05-2010, 19:30
@Kiên ơi là Kiên đang định viết cái bus sentral ở Melaka ra sao thì chú bay vào cho tới KL lun roài.
Thôi thì lỡ đi tốc hành rồi thì cho lên Genting luôn vậy.
------------------------------------------------------------
Chuyện kể rằng sau khi Souri và Alice đi bus lên KL thì nhận tin là ko thể lấy vé lên KLCC free cho những người ko có mặt thế là một lần nữa 2 chị em lại đi theo lịch trình ko giống nhóm.. bươn bã chạy lung tung KLCC và chinatown cho tới giờ hẹn với mọi người trong nhóm (sau khi họ lên tham quan skybridge trở về), chúng tôi tới bến xe bus của Kl central để đi chuyến bus cuối cùng quay về SIN , chuyến cuối là 22:00 mới chạy còn quá sớm ko lẽ cả nhóm chịu trân ở đây lãng phí thời gian thế là Souri và alice đề nghị đi Genting bằng taxi Samon sợ trễ giờ ko kịp quay lại bến xe bus vì giao thông ở KL thường have traffic nên ko đi .. lúc đầu sau khi alice múa may quay cuồng để deal giá với bác tài taxi thì cặp đôi dồng chí Kiên đồng ý đi cùng , thế nhưng ,, lại chữ nhưng Kiên nhận đc một cuộc đt của người bạn tại MAL thế là quyết định ko đi.. Cuối cùng chỉ có tôi và alice hai đứa xí xọn ham vui đi tiếp chặng này..

Bác tài là người khá dễ thương tên TAN người MAL nên tiếng hoa tiếng anh đều mần hết , tuy nhiên biết tiếng hoa là một lợi thế ...trên đường hai chị em cầu cho đừng kẹt xe nhưng bác tài kêu yên tâm tui đi giờ này ko kẹt đâu và đường này là đường tắt cũng ko kẹt nốt,,.. heheh mừng quá trời

Đúng như lời bác nói đường chạy phà phà chưa được bao lâu thì đã cảm nhận được cái dịu mát của cao nguyên , vì hai chị em dễ thương và chịu mua may quay cuồng xủng xẻng tiếng anh lẫn hoa nên bác tài tình nguyện treat special guide cho hai chị em đi những nơi mà thông thường khách phải trả thêm tiền thì bác mới chở đi hehehhe may mắn tập 2..;)
Đây là một ngôi chùa trên đường lên Genting tranh thủ chụp vài tấm trước khi trời tối.. lại nói hai người ham vui nên ko recharge máy chụp hình 2 cái máy cái nào cũng gần hết pin hic.. hic nên chụp cứ chụp mà ko dám coi lại để chụp lại cho đẹp hình nó cứ natural như thế đấy ạ..

https://farm4.static.flickr.com/3008/4557976350_ae498852c4_b.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3072/4557343923_79d541fabe_b.jpg

cảnh linh thiêng mà xí xọn vậy nè ai chịu nổi trời

https://farm1.static.flickr.com/125/4557973898_b2404bc070_b.jpg
thẻ cầu phước cho bà con ở nhà

Souri cũng xí xọn có chịu thua kém đâu nè
https://farm4.static.flickr.com/3409/4557972662_ede6e445c5_b.jpg

Vì không có nhiều thời gian nên cả hai cùng chạy tham quan ngôi chùa chắc cũng độ 30 phút là cùng vì nó cũng ko có gì nhiều ngoài view từ trên cao nhìn xuống và những công trình kiến trúc xung quanh..thắp nén nhang vái lạy thần phật (nói hơi bán bổ chứ (NT)Souri vái bằng tiếng anh còn Alice ko biết có vái bằng tiếng Hoa ko vì ở đất Mal cầu khẩn bằng tiếng Việt sợ Phật ở đây hỏng hỉu mà hỏng hỉu= hỏng chứng= hỏng phù hộ thì lại tội cho Souri và Alice )

Ra tới xe bác Tan hỏi hai đứa nhanh vậy còn sớm mà ,tui sure dìa đúng giờ cứ thông thả đi..
Nhưng chòy bác đâu có biết là hai đứa chạy hụt hơi ngắm ngắm chụp chụp te tua đủ hết roài..

(Cont)

souringo
11-05-2010, 20:14
Ngay sau chùa điểm dừng kế tiếp của chúng tôi là vườn dâu trên đường bác Tan nhiệt tình kể rất nhiều chuyện và bảo hai chúng tôi khi nào tụi bây quay lại gọi tui tui chở đi cameron highland ( lâu quá ko biết viết đúng ko ) và một nơi nào đó cũng khá hay và nổi tiếng ở Mal nhưng mà giờ Souri quên roài.

Vườn dâu thì cũng như những trang trại bình thường khác tuy nhiên ở nước ngoài không giống như mình họ decor và là trang trại thiêng về du lịch đâm ra đẹp và tốt hơn .. tại cử vào souri và alice cũng tranh thủ chụp vài tấm với bác Tan dễ thương

https://farm4.static.flickr.com/3649/4557337059_cf6668433e_b.jpg

Vào tới Vườn dâu thì nói thiệt cái giá của 100gram dâu ko rẻ tý nào 15RM cho 100g

https://farm4.static.flickr.com/3386/4597977827_c6c954f991_b.jpg

vườn dâu nhận wipe visa card luôn hoành tráng chưa.hic chẳng bù với nhà mình.

Được cái tự mình hái và vườn khá đẹp nên cũng dặn lòng là okie.. cả hai mạng trước khi hành sự tự nhủ roài đừng có hái nhiều quá ko là trả tiền chít luôn ,, may là nhẩm như học bài rồi mà kết quá cuối cùng là 400g ah.. vì cái mặt lúc mà được vào vườn dâu nó như vầy mà cầm lòng sao được.

https://farm5.static.flickr.com/4004/4598596488_5af1bb1b3c_b.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3142/4557971558_2e4303528e_b.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3507/4557339199_b24ed7c705_b.jpg

Lúc này bác tài dễ thương cứ theo sát hai đứa bảo chụp hình ko đưa máy đây tui chụp cho . thế là dại gì mà từ chối ạ..

https://farm2.static.flickr.com/1360/4597979875_1be435cbb9_o.jpg

từ vườn dâu sang vườn nấm sau khi đã hái đc 400g dâu đỏ mọng nước.. nấm ở đây thì kính thưa các loại và họ còn sấy khô như snack với gia vị như cà ri hay wasabi hay vị tự nhiên ( hic công nhận họ làm du lịch tốt wa trời rất biết cách dụ dỗ ) thế là hai mạng lại móc bóp mua một vài bịch dìa nhà làm quà..sẵn tiện chụp vài tấm.

https://farm2.static.flickr.com/1155/4598598662_b4ab7f671b_b.jpg

Hôm đó lúc lên Genting nhằm ngay ngày cuối tuần nên kiếm chỗ đậu xe quả là ko tưởng ,tụi này đi taxi muh .. lại một lần nữa may mắn có một gia đình đi về thế là có chỗ đậu xe .. nhờ vậy mà mới biết chỗ đậu xe của genting rộng cỡ nào ko có bác tài làm guide chắc đi lạc tám kiếp chẳng đi được tới đâu .. mà cái đoạn đường đi từ bãi đậu xe lên sãnh check-in của first world hotel cũng muốn rạc cả hai cẳng ..

(cont)

souringo
11-05-2010, 20:40
Cuối cùng thì cũng lên được đến Genting nói chung trong chuyến đi này cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa nên viết về Genting cũng có giới hạn của nó. nhìn từ ngoài thì First world sẽ là như vầy ... máy Souri có hạn nên hình cũng có hạn hỉ. cảnh nó đẹp nhưng mẹt em nó hơi tàn tạ vì ngồi xa te tua tính ko có post lên vì sợ bị ném đá nhưng vì mún show FW hotel đành mạo muội.

https://farm2.static.flickr.com/1126/4597983855_a6b2798657_b.jpg

Theme park của genting thì dạng như đầm sen dĩ nhiên ko thể so sánh vì nó hơi khập khiễng rồi . Souri khoái cảm giác mạnh nên thấy cái flying coaster là bay lên chơi liền đúng là quá thích...cho những ai ham cảm giác mạnh và đang bực bội la hét cho hết stress mà chẳng ai nói được gì mình hehhe

https://farm4.static.flickr.com/3415/4598599678_90e76b389d_b.jpg

Sau khi chơi trò này xong thì vào khu giải trí có mái che Souri tạm gọi vậy vì khu vực bên trong này cũng có những hoạt động đầy đủ như đi thuyền .. tàu lượn. monotrail, rạp chiếu phim food court bld blad nói chung đủ hết..có một cầu thang cuốn để giản tiện cho mọi người trong việc di chuyển giữa hai khu vực có mái che và ngoài trời .. mừng hết lớn:))

https://farm2.static.flickr.com/1165/4597976903_9734507f44_b.jpg

Trước sãnh check-in có một mô hình rất lớn của genting nhìn thật hoành tráng

https://farm4.static.flickr.com/3336/4598591826_446365f52e_b.jpg

Lòng vòng một hồi cả hai quyết định đi coi thế nào là phim 4D vì việtnam mình cho tới giờ thì cũng chỉ có 3D mà còn là chất lượng chuối nữa chứ.

Có hai phim và hình như cũng có hai rạp chiếu nhưng vé thì không ghi rõ phim nào nên ko chọn được mà cứ nhắm thẳng rạp phim mà tiến thoai.:)

souringo
11-05-2010, 21:37
Chính là hai phim này đây


https://farm2.static.flickr.com/1395/4597973207_4faf594f86_b.jpg

https://farm2.static.flickr.com/1353/4598588164_94734d150b_b.jpg

Alice khoái nhẹ nhàng tưởng đâu được coi phim turtle ..cuối cùng hóa ra là coi cái phim kia ạ =>cái poster có cái mẹt em ở đó là phim hoạt hình kinh dị..hehehe em thì cũng ko khoái nó lém nhưng coi thì cũng okie lah.. khoái nhất bản mẹt alice coi phim kinh dị xong =))=)) vote cho 5 *(c)

Em không biết 4D ở Universal studio Singapore nó thế nào vì lần này budget em có hạn ko đủ khả năng nên không có vô đó. Nên em sẽ kễ cái cảm giác em coi 4D ở Genting vậy.văn em có dốt như me các bác cũng ráng hình dung chút xíu nhé.;)

Chờ đợi gần 30 phút vậy mà thèng koo soát vé nó nói nhanh lém 15 phút 1 show làm em tưởng được vào rạp là coi liền ai dè .. tội là tội bác tài vì hẹn bác ở cửa rạp 15 phút thoai cuối củng bác chờ gần 1 tiếng mà đâu có vậy thôi đâu ...(cái này em kể sau) mần cái 4D xong đã

Trước khi vào rạp cả một đoàn người rồng rắn xếp hảng chờ trong cái hành lang dài chật hẹp mà trên hình em có post chỗ cái poster đóa ạ với chi chít những câu hỏi IQ và hình ảnh ảo ,em nói thiệt là ko biết mí cái đó để mần cái gì . một sợ khách chờ lâu chán nên có cái suy nghĩ chơi .. hai là làm cho đầu óc mua may quay cuồng thì nó mới là trình tự của 4D kết luận là em đây pó chiếu.

Cuối cùng thì em cũng được vào rạp như trình tự của 3D em được phát 1 cái kính vì trong này cấm chụp hình nên em kể chay vậy, trước khi bắt đầu phim thì có một anh MC chơi cả 3 thứ tiếng anh, hoa và malay luôn thông báo trình tự cần làm trước buổi chiếu

Tại sao được gọi là 4D em nghĩ phim nó vẫn là 3D thoai nhưng hơn thua nhau chỗ cái ghế ngồi cơ.

Ghế 4D được thiết kế rất to và nhiều chức năng nó giống như ghế buồng lái máy bay mà các nơi chơi điện tử mô hình hay có , một dây an toàn ,thành ghế cao ôm sát cơ thể, phía dưới là hai thanh nắm tay đứng và đế giữ ghế là một động cơ để lắc và xoay chuyển ghê theo chuyển động của nhân vật trong phim.

Trong phim Haunted house thì mọi người xem trong rạp sẽ vào vai một con mèo chạy vào một ngôi nhà hoang trong nghĩa địa nhưng ngôi nhà đó bị ám với đầy rẫy mà búp bê, cây ăn thịt người và rắn ..

Khi ma búp bê phóng dao vào con mèo thì chính những kỹ xảo 3D làm cho con dao như bay trực diện vào mặt mình thì ghế cũng lắc mình theo chuyển động tránh né của con mèo,..
để trốn chạy thì con mèo tuột xuống hành lang bay qua những con dơi lúc này những lỗ khí trên thành ghế phát huy tác dụng thổi thẳng một luồn hơi vào mặt mình và khi con mèo bị rắn và cây ăn thịt bắt , bị khè hơi vào mặt bị xiết và bĩ uốn gặp người thì chiếc ghế cũng lắc theo những chuyễn động đó một lần nữa gió và một luồn hơi khói ở 2 bên thành ghế phun thẳng vào mặt vào chân mình ,cộng thêm hơi lạnh làm cho cảm giác của mình như đang đối đầu với rắn và đang bị cây ăn thịt bỏ vào miệng.. ..

Sau nhiều cuộc chạy trốn với những điều kỳ dị đó con mèo thoát được, vì mình là con mèo mà nên khi con mèo trèo cây hay soi mình xuống nước mình cảm nhận được hết chiếc ghế lắc lư lên xuống cảnh trí trước mặt thì chuyển động không ngừng rất thật..nhưng cuối cùng khi soi xuống nước rồi thì con mèo mới biết nó chít roài chỉ có chiếc bóng dưới nước là bộ xương .. mèo và rồi một con ma búp bê cầm cây đèn báo bão đi ra.. soi lên cái mộ bia trên đó có khắc tên filex ( tên của con mèo) một tràng cười hahahah như trong Thriller của MJ kết thúc câu chuyện đầy ma quái....

câu chuyện 4D của em tới đây là hết rồi... mọi người đứng dậy ra khỏi rạp nhớ trả kính lại nha ... nghe câu này mất hứng bạo..

Kể tiếp chuyện cả hai mạng cùng kêu bác tài chờ ngoài cửa rạp ,khổ nổi vào một đường ra một đường khác .. làm loay hoay một hồi chạy lên gặp bác Tan bác mừng quá trời kêu tao tưởng hai đứa bị lạc roài.. hị hị đi một hồi cũng hết giờ tranh thủ đi về cho kịp chuyến xe Bus về Sin vì ngày hôm đó cũng là Earth day nên MAl tắt đèn chỉ để đèn những nơi như trung tâm thành phố lúc này nhìn KLCC như một tòa pha lê rực rỡ , hận ko có máy tốt , hận ko có tay nghề ,hận ko có thời gian để phơ cái cảnh đẹp tuyệt nói chung hận toàn tập.

Vì thay đổi độ cao quá nhanh nên cả Souri và alice đều có cảm giác chón mặt và say xe tưởng là ko chịu nổi phải ... roài cuối cùng thì cũng về lại KL đùng giờ đã định tặng bác tài một 1 hộp dâu đã hái lúc chiều 400g/2 hộp bác ngạc nhiên quá trời chắc không nghĩ 2 đứa việtnam lại biết điều dữ vậy nên cảm động lắm cứ nói keep in touch khi nào qua thì call tao tao chở tui bây đi vài ngày những chỗ tui bây muốn ko mắc đâu.. nghe mà cảm ơn trong lòng dù ko biết khi quay lại bác có nhớ 2 mạng này nữa không giữa cái biển người bao la mà mỗi ngày bác chở cũng chục chuyến. thôi âu cũng là một kỷ niệm đẹp với Genting với KL và con người ở đây.(wait)

tran_tri_kien
11-05-2010, 23:20
@souringo: viết dài ghê keke :D sao chị không cho mọi người số phone của đồng chí TAN lưôn :d

cái Bus Station ở Melaka em tới đó 2 lần
1> Từ SIN-Melaka: trời tối hình như 9-10hpm ra đón taxi về hostel lun
2> Từ Melaka - KL: đến đó chỉ kịp mua vé (3 vé cuối cùng) và mua Mcdonald lên xe ăn :(
nên hok bík viết sao về cái thằng này

souringo
11-05-2010, 23:56
@Kiên lúc viết bài ko kiếm ra cái card của ông Tan ,mọi người cần thì PM chị thôi welcome mà

souringo
13-05-2010, 11:45
Hành trình trở về SIN

Đây cũng là một hành trình bình thường vì chỉ lên xe là ngủ và vé xe cũng mua rồi .. nhưng có điều cần lưu ý những bạn nào có ý định đi SIN-MAL khi qua cữa khẩu vào lúc khuya như nhóm mình thì nên điền trước những tờ khai hải quan mà driver đưa ( đã đề cập trong phần trước khi sang melaka) tại sao lại như vậy vì:

Thứ nhất chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian

Thứ hai ko biết được chúng ta có gặp xui ko khi tại cửa khẩu chẳng còn một tờ khai hải quan nào trong lúc 3 giờ sáng thì kiếm đâu ra nữa hả trời mà xe nó xa tít ngoài kia cơ chạy xin bác tài cũng không kịp.

Thứ ba với một nhóm nhỏ Vietnam mì chúng ta kẹt lại vì làm thủ tục lâu thì xe sẽ không đợi.

KHi nhóm Souri mua xe đò của trasnasional về lại đã bị bỏ lại vì lý do thứ ba đó, loanh quanh một hồi mới thương lượng được xe khác mà về tới bến.Nên mọi người rút kinh nghiệm hỉ

Taxi ở SIn cũng là một kinh nghiệm thường họ rất tuân thủ luật lệ nếu bạn đi 5 người hiếm ai chịu nhận chở lắm , ban ngày giá taxi cũng ko đến nổi nếu đi đông và cần nhanh thì cứ taxi mà dùng nhưng ban đêm bạn phải trả gấp đôi cái này đi đông cũng tiên nhất.

khuyến mãi cái xe busxanh xanh đỏ đỏ tại KL bus central
https://farm4.static.flickr.com/3276/4557336021_f4445d39b0_b.jpg

Chia sẻ thêm một chút xíu về khách sạn , trên phượt cũng có đầy đủ thông tin rồi nên souri ko nói nhiều nữa tùy vào budget và mục đíchchuyến đi của bạn mà chọn thôi.Souri thì đi theo hướng tiết kiệm nhất có thể dĩ nhiên ko phải là hành xác. Nên với Cozy corner thì cũng chấp nhận được.. đây là nhà nghỉ giành cho tây ba lô và cả những người vô gia cư ( hình souri post sau nhé) tuy nhiên cũng có những phòng dorm riêng mà chúng ta những người đi phượt có thể chấp nhận được.
Vì thời gian ở lại SIN cũng có hạn ai nói SIN nhỏ chẳng có gì chơi chứ với Souri để thật sự biết hết SIN thì 1 tuần may ra mới đủ. Ngày đầu tiên về lại SIN là 4 giờ sáng nên vẫn chưa có phòng check -in cả nhóm khá mệt sau một chuyến dài nên đã ngủ la liệt tại quầy check-in của guest house. Cho tới 5h30 thì anh recep nhìn thảm quá nên nhắc khéo xuống bếp ngủ bớt.

Nói kg phải khen chứ guest house này như mê cung có 3 lầu đi cũng vui phết share bathroom và đều là dân balo nên nhiều bạn cứ trong tình trạng ... nhóm mình cũng tỉnh queo luôn.. Được cái nó khá gần MRT bugis nên đi lai tiện cực kỳ.

Sau khi lạc vì đón nhầm bus Souri kết luận MRT sướng nhất...

Sáng nhận phòng xong thì chia nhau vệ sinh và tắm , vì cả nhóm lúc này ai cũng xơm xơm gúm gúm ...:) cho tới lúc xinh xinh lẹp lẹp xong quyết định đi Sentosa..

Lúc sang Sin thì USS vừa mở cửa đón khách được không bao lâu nên bác Tâm couple Kiên &Hồng Anh quyết định đi chuyến này , SOuri thì như đã nói budget ko cho phép nên làm một vòng sentosa cùng alice ( alice thấy souri đi 1 mình tội wa nên đi cùng). Trong chuyến hành trình này đã bỏ qua rất nhiều nơi muốn đi nên một ngày nào đó khi quân Nguyên đông đủ ta sẽ trở lại heheh

https://farm2.static.flickr.com/1165/4603247992_0f063a8991_b.jpg

Nhìn trái cầu trc USS chứ đừng nhìn mẹt em hỉ, hình chụp 1 mình nó ko biết em để lạc phương nào roài nữa thiệ là đáng :T

https://farm5.static.flickr.com/4024/4557303283_5e949a517e_b.jpg

Sentosa thì không cần em quảng cáo nữa nó hoành tráng quá rồi nên về sentosa em kết thúc ở đây. USS thì bác Tâm và Kiên đã chi sẽ ở một topic khác rồi. Nên phần sau em sẽ thiên về cá nhân hơn và những chuyện em gặp trong chuyến đi này.

giờ cơm trưa em viết tạm nhiêu đây thôi , tối về quởn quởn em viết tiếp nhé.. see ya..

Summer_Flower44
13-05-2010, 13:53
Vì thay đổi độ cao quá nhanh nên cả Souri và alice đều có cảm giác chón mặt và say xe tưởng là ko chịu nổi phải ... roài cuối cùng thì cũng về lại KL đùng giờ đã định tặng bác tài một 1 hộp dâu đã hái lúc chiều 400g/2 hộp bác ngạc nhiên quá trời chắc không nghĩ 2 đứa việtnam lại biết điều dữ vậy nên cảm động lắm cứ nói keep in touch khi nào qua thì call tao tao chở tui bây đi vài ngày những chỗ tui bây muốn ko mắc đâu.. nghe mà cảm ơn trong lòng dù ko biết khi quay lại bác có nhớ 2 mạng này nữa không giữa cái biển người bao la mà mỗi ngày bác chở cũng chục chuyến. thôi âu cũng là một kỷ niệm đẹp với Genting với KL và con người ở đây.(wait)

Nhờ Souringo cho chị xin số tel của bác tài dễ thương này nha!

tran_tri_kien
13-05-2010, 14:50
mọi chuyện đến đây là kết thúc :D :P

hehe hết Universal là mình về VN lun rùi chị :D :P

alexandersamon
13-05-2010, 15:00
Hết chưa, Hết rồi public tất cả thông tin cho mọi người rồi khóa cái thớt này lại

souringo
13-05-2010, 17:26
Thời gian chúng tôi ở Sin_Mal không nhiều với những trãi nghiệm khác nhau của từng thành viên ,cái này có viết thì thành sách cũng không hết .. thôi thì xin dừng bài viết tại đây vậy.

@ samon em xin kết thúc bài thông tin SIN-MAL khá nhiều trên phượt em ko cần public thêm gì ở đây nữa.
@ Chị summer em vẫn chưa có tìm được số của bác TAN em sẽ pm cho chị khi em có số chị nhé.. sorry chị chờ em vài hôm thôi.. thanks