PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Sài Gòn - Đà Lạt - Chuyến đi của những tiếng cười



anhvu275
13-12-2012, 11:08
Chuyến đi của những con người với những lý do và mục đích khác nhau. Có người vì muốn đi để test thể lực cho chuyến xuyên Việt, có người thì do bị rủ rê, có người thì ham hố, còn có người đi để chứng minh bất cứ xe nào cũng đi xa được. Chính vì thế, bọn 4 người: Vũ Anh, Vĩnh Phạm, Taina, Nguyễn Hải Đăng thống nhất tối 28/11 sẽ khởi hành đi Đà Lạt và tối 1/12 sẽ đón xe về. Với 1 tháng chuẩn bị về thể lực như đạp lên cầu Phú Mỹ và bơi xen kẽ, khá là gấp gáp nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn ổn cho tới ngày về.
Những ngày tập luyện trên cầu Phú Mỹ
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/544699_516088841735275_114844447_n.jpg
Có 1 sự việc xảy ra là ngay những ngày cuối cùng, nhóm Vũ không tập xe nữa (không biết có phải là do ngán con Phú Mỹ hay hên nữa) thì bên phía Quận 2 cũng xảy ra một vụ chặt tay cướp đồ.
Con xe cùi của Vũ, xe này hiệu Diamant, từ thời ông ngoại rồi, trước đó đi mượn xe nhưng không tìm được xe thích hợp mà tình cờ dọn cái kho thì thấy con xe này treo lủng lẳng trên móc, thế là lôi xuống, 2 bánh thì bị chảy nhựa hết, xích thì rỉ sét, líp và dĩa thì vẫn tốt, nhưng nếu để đi leo đồi dốc thì cần phải thay số líp nhiều hơn và vòng lớn hơn, dĩa thì chưa tính thay tại thấy còn tốt quá (mặc dù là dĩa lớn)
Nghĩ là làm, chạy ra martin107 mua con líp mới, shimano thì 7lips nhưng lại quá dài so với cái trục của cây cốt của xe. Thay luôn cốt mới rồi xỏ lại căm rồi làm lại nhiều cái nữa sẽ gây lùm xùm và nhất là cũng sắp đi rồi, Vũ không muốn làm khác những điều bình thường, nên đổi lấy con Sunrace 6lips, mặc dù là có dài hơn nhưng chêm thêm 2-3 cái long đềm vô thì chạy cũng ổn (thế là xong phần xe).
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/182326_532360800108079_224070399_n.jpg
Cách khoảng gần 1 tuần trước ngày đi, Vũ được off thế là thử 1 phát chạy xuống Cần Giờ xem chân cẳng, xe cộ như thế nào. Thế là vác balo lên và đi (dự tính là sẽ đeo balo để đựng túi nước khi đi Đà Lạt) từ nhà, Vũ mất 4 tiếng để ra tới Cần Giờ. Đạp ra thì mọi thứ vẫn ổn thế là ngồi ăn cơm nghỉ ngơi 2h, rồi đạp về lại.
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/522174_519807351363424_1256933041_n.jpg
Sắp tới giờ G, mọi người đã hẹn nhau 18h tập trung Bưu Điện Thành Phố, Vũ muốn tới sớm để khỏi kẹt xe và mua bánh mì cho mọi người gặm đỡ. 17h vác xe ra, chị hỏi "đi đâu vậy? khi nào về?" Vũ chỉ nói "đi đạp xa chút, chắc 4 ngày nữa về" thế rồi xách xe vọt luôn.
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/603239_532360683441424_2010127958_n.jpg
Một số người đã đến trước, xem xét lại xe.
Có người lo xem lại xe
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/403125_526039747406851_1857337930_n.jpg
Có người chỉ cặm cụi nhắn tin
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/148437_526039994073493_2123279849_n.jpg
Làm một tấm trước khi đi về Dầu Giây nào
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/486963_526037634073729_763695035_n.jpg

anhvu275
13-12-2012, 11:10
Kế hoạch của chuyến này sẽ là
28/11 tối 18h sẽ khởi hành đạp xuống Dầu Giây
29/11 ráng lết tới cách đèo Bảo Lộc 10km, nghỉ ngơi ăn uống để 19h30 bắt đầu ăn con đèo Bảo Lộc.
30/11 cũng như ngày hôm trước, vẫn sẽ là tới gần con đèo Prenn, nghỉ lấy sức và ăn cho hết con đèo cuối này.
01/12 ở lại Đà Lạt chơi 1 ngày, sau đó tối 22h đón xe Thành Bưởi khởi hành về lại Sài Gòn, kết thúc chặng đường dài.
Một đoạn nào đó cách Dầu Giây, cũng 23h15 rồi nên nhóm quyết định kiếm phòng nghỉ và ăn tối luôn, dù còn cách Dầy Giây nhưng ưu tiên nghỉ sớm cho ngày mai vẫn tốt hơn
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/487132_532366073440885_2134373635_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/184404_532366626774163_924817412_n.jpg
Mỗi ngừoi một tô bún bò Huế, gân heo chân heo một tô, với hy vọng có đủ gân leo lên đèo Bảo Lộc, còn Vũ thì có nhiêu xài nhiêu : ))
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/382009_526040234073469_1598468626_n.jpg
Vĩnh Phạm - cái tên thì quá nổi tiếng rồi
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/546755_510222232345843_387492444_n.jpg
Taina - Nguyễn Anh Tài
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/397079_510222169012516_1777541978_n.jpg
Nguyễn Hải Đăng
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/23764_510222172345849_867286632_n.jpg
Anhvu275 - Vũ Anh nhỏ tuổi nhất, nên cũng là trẻ Trâu : ))
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/156117_510222192345847_1389424753_n.jpg

anhvu275
13-12-2012, 11:21
Vũ xem ra ăn vẫn chưa đủ thế nên là chui vô phòng nghỉ rồi ăn tiếp hộp xôi gà
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/481503_510222305679169_413805053_n.jpg
Những món nhẹ trước khi đi ngủ
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/68825_510222322345834_1017492987_n.jpg
Xôi gà, chẹp
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/487032_510222282345838_1155019238_n.jpg
Hành lang chỗ nhà nghỉ này khá nhỏ nên khá vất vả khi khiêng mấy đống sắt vụng vô phòng
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/20588_510222312345835_2076437451_n.jpg
Dự là 5h dậy, nhưng mãi đến 6h mọi người mới "xiêm y" đầy đủ, chắc là muốn ngủ kỹ để có thêm năng lượng để chinh phục Đèo Bảo Lộc ban đêm
Mua thêm nước cho nhóm khi chuẩn bị tiến qua Dầu Giây
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/480278_526040867406739_247938422_n.jpg
Tiến về Dầu Giây
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/16130_526040924073400_1838039957_n.jpg
Qua đoạn Dầu Giây xong cả nhóm mới sực nhớ là chưa có thực hiện bài ca "Cà Phê Buổi Sáng" của dân Sài Gòn, thế là tấp đại vô quán nước làm vài ly nước và tranh thủ chia nhau 2 hộp xôi gà của một bạn nữ trong nhóm Phượt Độp - sẵn dịp cũng XIN CẢM ƠN TOÀN THỂ NHÀ PHƯỢT ĐỘP ĐÃ TRANG BỊ ĐẦY ĐỦ THỨC ĂN CHO 4 ĐỨA. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ GÓP SỨC CHO NHÓM, CẢ VỀ MẶT VẬT CHẤT LẪN TINH THẦN. (Nhất là cái bịch kẹo Chíp Chíp)
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/481462_526041134073379_1755550081_n.jpg
Nhìn hình này nhớ lại cái ly yogurt dầm chuối của bác Đăng : ))

anhvu275
13-12-2012, 11:31
Sau khi về nhà, đọc được một số chuyến của các tiền bối thì ở đây có 1 con đường lên Đà Lạt nữa, đó là đi vòng qua hồ Trị An. Trình của Vũ chưa đủ nên không dám đi.
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/14554_510222415679158_1637267563_n.jpg
Vì trước khi đi có chuẩn bị vài trái chuối, nhưng khi đi thì lại quên, bỏ trong balo, lúc lục đồ thì trái chuối thành ra thế này.
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/65062_510222452345821_377593892_n.jpg
Đã tới cầu La Ngà.
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/397021_510222465679153_1460087974_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/293264_510222509012482_1668512871_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/532642_510222585679141_1670474950_n.jpg
Định Quán, và đá ba chồng.
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/316597_510222662345800_554625321_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/65014_510222659012467_920980714_n.jpg

anhvu275
13-12-2012, 11:35
Lúc qua được đá ba chồng một lúc, gần Khu Du Lịc Thác Mai, có 1 con dốc ta nói nhìn nó bình thường và đâu nghĩ là chưa tới Bảo Lộc thì chưa có gì phải sợ. Ấy thế mà để leo lên được con dốc đó Vũ phải đạp gần 1 vòng pedal/5 giây. Sau khi vượt qua đoạn dốc này, nhóm Vũ mới bắt đầu lo là rồi sẽ còn bao nhiêu con như thế này trước khi gặp Đèo Bảo Lộc?
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/60068_510222609012472_372751141_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/27998_510222622345804_2136581242_n.jpg
Qua được rồi, mọi người quyết định nạp cơm vô, cứ kiểu này nữa chắc như 2 trái chuối trên của Vũ quá : ))
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/382056_510590105642389_1193579080_n.jpg
Một dĩa cơm 15k, nói chung cũng ổn với dân Sài Gòn, và đặc biệt là cái tụi "chạy bằng cơm"
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/6972_510590098975723_1967076347_n.jpg
Sau khi ăn trưa xong, cả nhóm tiến về Đình Thần Định Quán, và cũng tại đây, 3 người còn lại đón nhận tin dữ từ người đồng hành còn lại. Vì có chuyện quan trọng nên anh bạn này phải về sau khi nghỉ trưa xong.
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/528236_510590148975718_1225145862_n.jpg
Cả nhóm 3 người chúng tôi lại bắt đầu đi tiếp, mặc dù khá buồn vì khi đi thì 4, mà bây giờ thì còn 3. Sau khi chia tay người bạn đó, chúng tôi khuyên gửi xe lên xe khách để về nhà nhanh hơn, nhưng người bạn đó vẫn muốn đạp xe một mạch về Sài Gòn. Lúc nhóm Vũ qua được đèo Bảo Lộc, cũng nhận được tin là người bạn này cũng đã vừa tới nhà.
Nhóm Vũ lại tiếp tục lên đường, tình cờ có chạy ngang qua cái xe bán mít, vì từ qua tới giờ nhóm uống nước cũng ngán rồi, nên muốn ăn gì ngọt ngọt như chè và mít.
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/484393_526042730739886_311846554_n.jpg
Chạy lên một đoạn ghé vào chợ Phương Lâm ăn chè, tại đây người ta bán chè bỏ nước dừa vô, lúc kêu không để ý, cũng hên là ăn vô đạp không sao.
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/270180_526043960739763_560740033_n.jpg

anhvu275
13-12-2012, 11:36
Tại chợ này, chúng tôi gặp những con người rất chân chất, họ nhìn thấy đoàn xe đạp 3 chiếc chúng tôi vào, tôi có nghe được đọa đối thoại của 2 người đàn ông trong quán.
A: tôi đố anh chứ họ là người Việt hay nước ngoài?
B: tôi nghĩ là người Việt, vì người nước ngoài đâu có tóc đen và bịt che nắng nhiều như vậy.
A: tôi thì lại nghĩ họ là người nước ngoài, vì chỉ người nước ngoài mới đi du lịch kiểu này.
Nghe được một lúc thì chị chủ quán chè ngỏ ý muốn mượn chạy thử xe đạp của tôi.
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/386018_510590482309018_1906732129_n.jpg
Chúng tôi lại tiếp tục lên đường, được một đoạn dừng lại bên nhà dân có 1 con suối nhỏ, thế là mọi người tấp vô nghĩ, vì biết là đèo Chuối đang rất là gần rồi.
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/432347_526044507406375_1702382863_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/262630_510590618975671_1861000281_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/487003_510590588975674_665772930_n.jpg
Bất chợt Anh Vĩnh Phạm chỉ chúng tôi và nói :" Đèo Chuối kìa"
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/73025_526044290739730_486166613_n.jpg
Ăn chuối trước khi leo đèo Chuối.
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/530464_526043784073114_1985157931_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/45359_526044727406353_91170643_n.jpg

anhvu275
13-12-2012, 11:37
Khi cả đoàn biết còn cách Đèo Bảo Lộc 10km nữa, bọn 3 người tấp vô nhà hàng ăn (nhà hàng là nhà bán hàng thôi ) Sẵn làm 2lon RedBull chia 3 để có thêm sức khỏe nữa. Lúc đó cũng 17h30, nên cả nhóm tính sẽ nghỉ ngơi và 19h sẽ leo lên Đèo Bảo Lộc như mọi người ta đồn.
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/230275_510590702308996_1465756375_n.jpg
Lúc này lại nảy sinh ra vấn đề, có ý kiến cho là nên kiếm nhà nghỉ để mai sáng leo Đèo, có ý kiến thì muốn đi luôn, để cho đoạn đường ngày hôm sau sẽ nhẹ hơn - tức là chỉ còn con Prenn thôi, nếu như mà để dành con Bảo Lộc thì hôm sau sẽ bị chồng 2 con đèo, lúc đó sẽ ăn ngập mặt luôn : ))
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/563663_510590745642325_1317178580_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/481438_526044864073006_17920788_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/425774_510590912308975_669768205_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/399293_510590922308974_1489891107_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/598492_526045520739607_444722106_n.jpg
Đúng là trời không phụ lòng người khi mà Đèo Bảo Lộc không có đèn đường, nhưng hôm chúng tôi đi thì lại có trăng, trăng rất sáng, như tiếp thêm sức mạnh cũng như làm tăng thêm niềm tin sau khi sẽ vấp phải sự phê phán của nhiều người khi dám đi xe đạp leo Đèo Bảo Lộc buổi tối nữa.
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/154475_510590935642306_1908985715_n.jpg

Vinh Pham
14-12-2012, 12:35
Thôi vào viết phụ thằng em út không nó lại bảo ông anh toàn lo nhắn tin nữa =))
Hành trình này mình chọn ngay dịp sinh nhật coi như một món quà cho chính bản thân mình. Cảm ơn những người bạn đồng hành đã làm chuyến đi thêm ý nghĩa, thêm những tiếng cười cùng như động viên nhau lên tinh thần nhức lúc muốn dắt bộ.
Map tham khảo của chuyến đi : http://ridewithgps.com/routes/1741752
Tổng thời gian hành trình : 2.5 ngày.
Quãng đương đã đi (tính theo map, thực tế sẽ phải tăng lên nhiều) : 293km.
https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/380622_510589448975788_581733918_n.jpg
Tối đầu tiên đạp từ SG lên ngã 3 Dầu Giây, nghỉ lại để mai tiếp tục hành trình. Đoạn này như một khúc dạo đầu và khởi động cho chuyến đi vì biết trước một ngày đi 110~120km mà đường toàn đèo với dốc thì sẽ rất phê.
https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/281363_510589455642454_720109957_n.jpg
Ngày đầu từ Dầu Giây lên Bảo Lộc. Đoạn này khó khăn nhất là con đèo Bảo Lộc, đúng là lần đầu tiên vượt đèo theo kiểu này nhưng cũng may là không có chuyện gì.
https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/12052_510589462309120_1408228408_n.jpg
Ngày cuối từ Bảo Lộc lên Đà Lạt, đường vẫn toàn đèo với dốc nhưng đẹp hơn đoạn từ Dầu Giây lên Bảo Lộc. Khúc đẹp nhất là vượt đèo Prenn để lên Đà Lạt, có mấy người bảo nếu đi đèo Mimosa thì đẹp hơn. Nhưng với mấy anh em thì prenn đã đủ đẹp và vui lắm rồi.

sltr1234
14-12-2012, 12:52
Hấp dẫn quá, ước gì được đi chung với các bác

Tam Anh
16-12-2012, 10:34
chuabietgi sao không theo chuyến này không thử xe mới luôn ???

suot_haui
16-12-2012, 18:06
xe các bác đẹp nhỉ, lại đầy đủ phụ kiện nữa, ngưỡng mộ

Snail Tran
18-12-2012, 13:42
chuabietgi sao không theo chuyến này không thử xe mới luôn ???
Từ hồi anh Chuabietgi mua xế đến giờ vẫn chưa thấy trình làng anh Tam Anh ơi =))

chuabietgi
18-12-2012, 14:32
@TamAnh: Không đu nỗi với mấy chú trẻ trâu này đâu anh TamAnh ơi.
@ Sờneo : Trình hình rồi, kekeke.

Vinh Pham
18-12-2012, 15:02
@TamAnh: Không đu nỗi với mấy chú trẻ trâu này đâu anh TamAnh ơi.
@ Sờneo : Trình hình rồi, kekeke.
Gì đấy đừng có đem mấy con trâu ra mà xúc phạm chứ anh :P
Hình họ gì phải rửa bằng thứ khác chứ.

rollroyce
24-12-2012, 15:17
Ước j có xiền mua xe đạp Phượt vs các bạn các anh nhỉ...
MÀ 1 chiếc xe rẽ để đi SG-ĐL đc thì cỡ nhiêu các ac

Tam Anh
24-12-2012, 16:07
Ước j có xiền mua xe đạp Phượt vs các bạn các anh nhỉ...
MÀ 1 chiếc xe rẽ để đi SG-ĐL đc thì cỡ nhiêu các ac

Bạn thử hỏi chuabietgi xem, xe mới mua về mà gấu không cho dùng,
Có khi gấu tặng luôn đó

anhvu275
25-12-2012, 02:05
Ước j có xiền mua xe đạp Phượt vs các bạn các anh nhỉ...
MÀ 1 chiếc xe rẽ để đi SG-ĐL đc thì cỡ nhiêu các ac

Với mình, bất cứ xe nào cũng có thể đi được, nó không giới hạn loại xe (đầm, touring, mtb, road..), không giới hạn giá cả cũng như hãng xe..Nếu không có dư giả thì cứ mua asama cũng được, cái loại có baga sau đó. Vấn đề là bạn phải có thể lực, sức khỏe và trên hết là đam mê. Nếu như bạn bỏ ra chục triệu để mua một con xe nhưng không có thể lực hay sức khỏe để đi thì cũng bằng thừa thôi.
Ngày trước mình chạy martin và bây giờ mình thì chạy con xe cùi bắp đó đó, chỉ cần máu me thì xe nào cũng ổn thôi. hehe

Chu Chu
25-12-2012, 10:47
Một hành trình gian nan nhưng nhiều kỉ niệm, đáng để thử chứ sao không ;).
Chúc mừng các bạn đã làm được.