PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Nước Úc 9 ngày - hãy ngắm nhìn và nếm cho đã



TYYT
06-04-2010, 23:15
10 ngày nghỉ du lịch - hơi dài cho một kỳ nghỉ hè sớm, quá ít cho một tâm hồn ăn uống hưởng lạc, quá sơ sài cho một quốc gia to lớn như Úc châu.

Đừng băn khoăn đắn đo nữa, hãy ngắm nhìn cho thỏa con mắt và hãy nếm cho đã đời nào!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28543


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28542

Camo_skins
08-04-2010, 13:36
hic...hic... nhìn mớ Lobster mà tưa nước miếng , chắc bác chộp ở fish-market ...

TYYT
08-04-2010, 15:45
Cảm ơn Camo_skins đã xem. Chính là Fish Market
-----------------------------------------------------------

TYYT
08-04-2010, 15:49
Những điểm nhấn của chuyến đi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28757
Ngắm nhìn rừng nguyên sinh dadenong từ tàu hơi nước ở melbourne


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28756
Thăm vùng rượu vang thung lũng sông Yarra

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28759
Bắt tôm tích ở cửa sông Twiss


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28760
Tắm trên bãi biển Gold Coast


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28758
Ngắm nhìn thành phố Sydney từ vịnh Sydney

TYYT
08-04-2010, 16:55
Vài nét về Australia
Sự thực nước Úc đã rơi vào tình trạng hạn hán hơn 10 năm nay, nghiêm trọng nhất là các thành phố ở bờ phía Tây như Perth không thể đủ nước để mở rộng thêm và được tiên đoán là thành phố không người đầu tiên trên thế giới vì thiếu nước sạch. Theo như người dân địa phương nói thì chính sách tiết kiệm nước sạch là một chính sách quan trong và được thực hiện nghiêm ngặt. Một nhà máy chiêt xuất nước sạch từ nước biển đang sắp được xây dựng để cung cấp thêm nguồn nước sạch cho nước Úc.

Thứ thực vật quan trọng nhất của nước Úc là cây Khuynh diệp với chủng khác nhau với những câu to nhất có tuổi tới 600 năm với chu vi thâm cây vài người lớn ôm mới hết. Cây cho nhựa khuynh diệp và các sản phẩm gỗ khác nhau. Cây Bạch đàn ở Việt nam chính là một loại khuynh diệp được nhập từ Úc về để thử nghiệm giữ đất, giống cây này phù hợp với khí hậu việt nam nhưng cây hút nước nhiều, làm nghèo đất nhanh nên không còn phổ biến nữa. Mùa khô rừng Khuynh diệp với lớp vỏ xơ tách ra cùng với dầu khunh diệp rất dễ dẫn lửa, rất nhiều những vụ cháy rừng xảy ra vào mùa này và tối đã gặp một vạt rừng cháy đen ngay gần sydney, khu bảo tồn sinh thái gần bãi biển manly.

Động vật ở Australia có chuột túi, chó túi, cáo túi, rất nhiều con có túi :) và có con Koala xinh xắn. Con vật này không xuống suối uống nước bao giờ vì mỗi ngày nó xài tới 1 kg lá khuynh diệp để lấy nước. Ngoài ra vùng Tasmania có nhiều động vật đặc thù đã hoặc gần như tuyệt chủng ai cũng biết đó là hổ tasmania và con lợn quỷ Tasmania. Thứ động vật được nuôi nhiều nhất ở úc là cừu, tính bình quân mỗi đầu người dân úc nuối tới 7 con cừu nên các sản phảm từ cừu nhiều, tốt rẻ.

Dân số của Úc thưa, tập trung ở vùng ven biển phía đông, đông nhất tại Sydney, thứ nhì đến Melbourne. Phần lớn dân số có nguồn gốc nhập cư từ Anh, Pháp, Bỉ, Hà lan, các nước châu á và tất nhiên là có Trung quốc. dân số hàng năm tăng trưởng phần nhiều cho đến nay vẫn là từ nhập cư. Người dân bản địa được xác định là có liên hệ về gien với chủng người ở indonexia, hiện nay chiếm rất ít và mới được công nhận là thành phần dân số của Úc. Đây là một câu chuyện dài đầy đau thương.

Lan man đại thể như vậy, tôi không muốn đi sâu vào lĩnh vực nào cả. Nói chung người dân úc sống hòa bình, cởi mở, quan tâm đến nhau, ít tệ nạn và rất an toàn. Giao thông ở Úc nhìn chung là tốt, đồ ăn thức uống nhiều chủng loại khác nhau từ khắp thế giới, khách sạn cũng có nhiều loại nhiều mức giá phù hợp với mọi người. Trong số 10 thành phố "dễ sống" nhất hành tinh nước Úc chiếm 3 vị trí.

Tóm lại là dễ phượt!

TYYT
17-04-2010, 16:17
Vườn quốc gia Dandenong là khu vực thiên nhiên được bảo vệ, cách Melbourne hơn 30km về phía đông. Bên trong khu rừng được quy hoạch các điểm nghỉ dưỡng, các nông trại nhỏ thấp thoáng, những con đường trecking luồn lách giữa những khu rừng già.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28912
Nhà hàng Cuckoo nằm trong vườn quốc gia. Xây dựng từ năm 1914, và là nhà hàng đón hầu hết các đoàn khách tham quan từ khắp nơi đến thăm dandenong, không thấy có cạnh tranh gì cả :)
Thức ăn trong nhà hàng có đủ loại, nhưng riêng hải sản là món mình thích thì các bạn sau khi làm chín lại ướp đá, buồn quá. Làm một khoanh thịt bò úc ôi ngon.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28913
Hai anh chị này hát và chơi nhạc tất cả các thể loại quốc ca và dân tộc của các nước khác nhau. có "cây trúc xinh". Các bạn tới bàn mình rồi hỏi bằng mấy thứ tiếng, đến khi thấy mình trả lời tiếng việt là lại tấu 1 đoạn nhạc, rất vui.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28915
Ga tàu điện chạy hơi nước Puffing Billy. Cái biển này là tưởng nhớ tới 1 anh đã từng đóng góp nhiều ở đây - có cả những cái ghế ở bờ biển tưởng nhớ 1 anh bạn nào đó chết trẻ. Mình không khoái thể loại này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28914
Kiểm soát trưởng - rất vui tính.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28911
Này thì bác lái tàu, y như bác thợ mộc cha của buratino

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28916
Tàu Puffing Billy. Mọi người được khuyến khich ngồi thò chân ra ngoài cửa sổ hát, không có nguy cơ tai nạn giao thông nào cả vì tàu chạy châm và không gian rộng.

TYYT
17-04-2010, 17:46
Trước khi chảy qua thành phố Melbourne đổ vào vịnh phillip, sông Yarra lững lờ quanh co ở hạ nguồn để tưới cho 36000 hecta vườn nho. Rượu nho của úc xuất phát từ đây và từ Hunter valley phía bắc Sydney đi khắp thế giới.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28924
Vườn nho

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28922
Nho được uốn bẻ ở độ cao 60cm để cho ra trái đều, chín đều và thuận tiện cho thu hoạch. Trái nho ở đây dùng để ủ rượu vang có quả nhỏ bằng đầu đũa vị hơi chua nhưng không ghê răng và đặc biệt là vị thơm của nó. Mình tự hỏi sao người ta không lai tạo cho quả nho ở nhà có mùi thơm như này, ngọt như cục đường thật là chán.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28918
Hồ nước để trữ nước tưới nho.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28917
Vườn phía trước hàm rượu vang. Chỉ độ hai tuần nữa thôi, lá phong vàng sẽ rực rỡ và điểm tô nền cỏ xanh, mình tính sai mất 2 tuần :)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28923
Đường đi đến hầm rượ vang

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28921
Thương hiệu vang Yarra nổi tiếng

TYYT
17-04-2010, 22:27
Melbourne buổi tối, anh Khoa bạn tôi nói là mel buồn. Buồn thật, điện đóm hình như được tiết giảm để tiết kiệm năng lượng, đường phố không đông lắm. Từ khi những mỏ vàng ở bang này ngừng khai thác thành phố không còn phát triển sôi động như trước, tỉ trọng kinh tế dịch chuyển dần về Sydney.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28941
Ghế đá công viên


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28943
Tòa nhà Quốc hội, từng được dùng làm nhà quốc hội Liên bang khi Canberra chưa xây dựng xong


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28938
Bên trên thềm


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28945
Adam Linsay Gordon, nhà thơ lớn của Úc. Anh bạn ngâm lên vài đoạn thơ nhưng mình cảm không nổi, chưa kịp cảm!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28944
Nhà thờ St. Paul


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28947
Thành phố nhìn từ Công viên hoàng gia

TYYT
17-04-2010, 22:38
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28937
Chỉ có anh bạn cáo túi này chào đón chúng tôi và chờ đợi


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28939
Miếng bánh mì cho bữa tối


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28946
Công viên Fitzroy


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28940
và nghệ sĩ graffity dưới ánh sáng đèn đêm


Muốn tìm một chỗ ngồi trong quán trên đường ven sông ở southbank nhưng quán đã chuẩn bị dọn. Mới có 11 giờ :). Dù sao Melbourne cũng đã rất đẹp!

bluesky85
13-05-2010, 10:43
Kể tiếp chuyện nước Úc đi bác TYYT. Nhà em rất rất hâm mộ ảnh ọt của bác từ cái lúc bác đăng topic Tibet... ^^

TYYT
15-05-2010, 09:40
Mình dự định đợt 30/4 ở nhà ngồi upload hình lên mà bận quá, hôm nay lên dd thấy có nhiều bạn quan tâm nên lại muốn viết tiếp.

Nước Úc với mình thực sự không lạ. Vì sao? vì nước Úc trẻ và nước Úc là đa sắc tộc, là nơi gặp nhau của toàn thế giới. Khái niệm quê hương có lẽ không bị đặt nặng lắm vì quê hương của những con người năng động trong thế giới hiện đại chính là trái đất này. Đặt nặng quá vấn đề quê hương có thể dẫn đến các tư tưởng cục bộ cực đoan.

Ở mỗi bang mình đến có 1 anh Việt kiều đón đưa và hướng dẫn. Mục hấp dẫn với mình trong chuyến đi này chính là đến thăm nhà các anh ấy, cùng các anh ấy nói chuyện. Nhà anh Khanh ở Melbourne là một căn hộ rộng lớn trên khu đất gần 800 mét rất xinh xắn cách thành phố 50 phút đi xe ô tô. Các bạn nào bay qua Úc hặc Mĩ chắc hẳn biết các khu đô thị dưới cánh máy bay đều đặn như kẻ ô và dài vô tận nhỉ. Anh chỉ bên phải nhà nói đấy là thằng Campuchia ở, chếch phía bên phải là thằng ấn độ, rồi lần lượt theo như cánh tay anh là Trung quốc, Pháp....liên hiệp quốc luôn. Không có khái niệm tình thôn xóm, không có khái niệm họ mạc, không có khái niệm truyền thống gì cả, cái duy nhất tồn tại là luật pháp và lòng tự trọng. Có điều anh nói anh vẫn luôn yêu cuộc sống Melbourne lắm, đơn giản vì nó thanh bình và không có tranh chấp.

Có cảm giác các giới hạn không gian, các sự khác biệt, chính là nguồn gốc bạo lực và tranh chấp. Câu chuyện tạo ra sự khác biệt chính là câu truyện tạo ra sự giành giật. Những tự hào dân tộc với những truyền thống riêng biệt dường như phát huy hiệu quả cự độ như vũ khí trong chiến tranh.

TYYT
15-05-2010, 09:58
Chưa kịp Up ảnh nên nói phét các bạn nhé!.

Các bạn biết nước Mĩ và những nước phát triển kinh tế theo kiểu Mĩ như Úc, Malaysia, Thái Lan giống nhau ở một điểm là kinh tế dựa vào tiêu dùng để phát triển. Có một cái rất hay là từ nhà đi đến nơi làm việc mất khoảng 40-60 phút ô tô là chuyện thường phố huyện, Sân bay Melbourn thậm chí tắc đường vào buổi sáng vì người ta đi lại giữa các thành phố để làm việc bằng máy bay.

Hệ quả của nó là những bãi ô tô khổng lồ, nhưng con đường to lớn dài vô tận và những khu định cư khổng lồ, khi mà muốn đi từ nhà nọ sang nhà kia phải đi bằng ô tô (vì đi bộ ngang qua đường cao tốc khiếp lắm) và ở Mĩ tôi đã phải mất 20 phút đi ô tô từ ký túc xá sang khu văn phòng không xa đấy mấy.

Đấy là câu chuyện của nước Úc và nước Mĩ, mấy anh Singapore thì chép miệng bảo bọn nó phí quá, con người không cần chỗ ở quá lớn như thế để tiêu hàng đống tiền vào cơ sở hạ tầng. Ở Singapore mọi người sống phần lớn trong chung cư, di chuyển trong cự ly ngắn bằng phương tiện hiện đại.

Các bạn thích thế nào? cho ý kiến nhé.;)

Mình ngồi trên ô tô nghe anh Huy hướng dẫn viên ở Sydney nói nhà anh rộng 1500m ở rìa thành phố, Mình trêu "sao anh không cấy lúa mà ăn" anh chỉ cười hiền. Lính Việt nam cộng hòa ngày xưa giờ già rồi nhưng ngồi một chỗ buồn không chịu được.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32154
Một căn nhà điển hình, phía trước có đường nhỏ cho người đi bộ và xe đạp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32155
Lekima, cây ở đây được chăm sóc tự động, có máy đo độ ẩm, máy tưới nước. Như ở nhà mình nuôi cá vàng í.

TYYT
16-05-2010, 13:41
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28952
Chuột túi này, đâu đâu cũng thấy mặt nó

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28949
Koala này, mắt to tròn như đứa bé nhìn rất yêu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28948
Con này là Emule, chỉ có ở úc. Thổ dân dùng mỡ của nó đắp các vết đau về gan với cơ khớp rất hiệu nghiệm. Bác nào mua được hộp tinh dầu về làm quà thì độc nhất vô nhị, nhưng đắt lòi kèn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28950
Con này là Tasmanian Devil, trông như con lợn con nhưng mà là thú ăn thịt, sắp tuyệt chủng như Hổ Tasmania.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28951
Con này... cũng rất phổ biến ở úc, sản phẩm của nền đại công nghiệp. nhìn iu phết nhỉ :)

TYYT
16-05-2010, 14:15
Vàng, có rất nhiều ở Ballarat, cách Melbourne khoảng 40km về phía Tây bắc. Đấy là chuyện của ngày xưa, khi mà việc tìm thấy mỏ vàng khiến cho Melbourne trờ thành một trong những đô thị lớn nhất trên thế giới. Ngày nay vàng chỉ còn là những câu chuyện, và Melboune nhắc kể cho du khách câu chuyên này bằng hệ thống tượng đài và kiến trúc trên con đường ra sân bay.

Mình là chúa ghét bảo tàng, muốn đi thăm cái twelve Aploles cơ. Nhưng mà cũng phải chiều mọi người nên nhắm mắt đưa chân. Mà Twelve apoles cũng chỉ có hơn chục cục đất sát biển chứ có quái gì, không đi có khi lại hay, đi đến nơi lại tốn tiền trực thăng bay vòng quanh chứ được cái gì, chuối thế đấy he he.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32159
Thị trấn giả cổ mô tả lại cái thời mà người Ăngle đua nhau sang đây kiếm tìm vận may. Nhiều câu chuyện đau khổ về nơi đây được kể lại. Nhưng mà cứ dính với vàng thì ở đâu chả thế, kể làm gì cho rác tai.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32157
Cô này được trả tiền để mặc quàn áo cổ với ngồi đợi chồng về, nhưng mà cô ấy xinh thật.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32158
Tay trung úy này chắc cũng dứa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32156
Nghề này coi bộ buồn tẻ lắm

TYYT
16-05-2010, 14:27
Cửa sông Tweed, thời tiết sao mà đẹp - nắng dìu dịu, gió hiu hiu và mặt đất cây cỏ, và cửa sông tweed đây rồi. Đáng lý ra là đi câu về mới nấu ăn nhưng mà vì trễ máy bay nên phải ăn trước rồi câu trả nợ, he he

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32169
Thuyền đẹp quá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32165
Mấy anh giai trông cũng được

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32167
Đồ ăn đang được chuẩn bị

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32164
Gọi là cua bùn, sống ở của sông , kỳ thực chính là cua bể nhà mình thôi. Ở Úc còn có cua tuyết nhưng hiếm lắm, dặn nhà hàng trước mấy hôm mà không có.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32168
Xin phép cả nhà nhé...Em chả dám kể em ăn nhiều thế nào, sợ mọi người chê cười.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32166
Ăn xong mang đống đồ chơi này ra câu mà trả nợ, xong nợ mới được về.

TYYT
16-05-2010, 14:49
Đoạn cửa sông Tweed này là biên giới tự nhiên cuae New South Whale với Queensland. Hai bọn này nhìn chung là rất chuối, một thằng thì cấm bắt cua có chiều ngang của mai dưới 18cm, thằng kia thì lại đo theo chiều dọc mà quy định. Chuối đến vãi chuối thế nhưng mà nó vẫn yên ấm mới lạ chứ??!! bác nào giải thích hộ em cái.

Em chả quan tâm đến luật thèng nào cả, em cứ câu, em là người ngoại quốc mà, hehe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32173
Con này gọi là con tôm tích, sống ở bãi cạn, dùng làm mồi để câu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32183
Bắt nó bằng một cái ống hút bằng cổ tay rồi xả vào cái rổ có vành bằng phao. Chú nào dính là phơi lưng trắng hếu ngay.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32184
Rất là nhiều loài chim sống ở vùng nước ngập mặn này, sống một cách nhởm nhơ mà không bao giờ sợ bị đoàng 1 cái

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32178
Đây 1 con

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32176
Đây một con

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32175
Đây 1 con

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32174
Đây 1 con

TYYT
16-05-2010, 14:55
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32185
Hải âu, hỗn lắm. Ở Sydney còn ăn tranh bánh mì của khách.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32182
Phởn quá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32180
Sở lượn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32177
Sở lượn 2

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32172
... nữa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32181
Bồ nông

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32179
Nhìn mặt thấy ghét.

TYYT
16-05-2010, 22:26
Bãi biển Goldcoast thật là miễn chê, thiên đường của du thuyền và lướt sóng, và của gái đẹp nữa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32212
Du thuyền

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32218
Các bạn ấy chơi du thuyền như mình chơi ô tô. Nhà ở Úc đắt nhất là nhà mặt nước, nhì mới tới mặt phố. Mặt nước thì mới làm gara cho du thuyền được.

Sydney cái đoạn phố nổi wooloobooloo gì đó giá nhà mặt nước là 3 triệu $ cho một căn bé tí có 1 phòng ngủ, bạn nào ở Úc confirm giùm hay mình bị lừa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32217

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32220

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32214
Tiếp thị kiểu úc, he he

TYYT
16-05-2010, 22:31
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32216
Cực kỳ thanh bình và dịu mát, chụp xong mấy bức là mình lao ùm xuống

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32221

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32219
Ngồi cả ngày ngắm biển cũng sướng, nhưng mà ở đây kém VN mình ở chỗ thiếu mấy gánh hàng rong.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32213
Lướt sóng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32215
Ẩu quá anh bạn, máy mình phân giải cao.

TYYT
16-05-2010, 23:00
Đã ai đi chỗ này chưa? em thấy chỗ này đẹp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32313
Nó đây, nơi có thể quan sát cá voi từ bờ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32311
Cái vạch ở giữa là biên giới của hai bang NSW và VIC đấy, bọn này người nhà mà vạch vòi từng milimet, cũng thuộc loại keo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32315
Đèn biển

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32314

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32312
Nói chung rất lãng mạn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32310

TravelBug
17-05-2010, 07:29
Sydney cái đoạn phố nổi wooloobooloo gì đó giá nhà mặt nước là 3 triệu $ cho một căn bé tí có 1 phòng ngủ, bạn nào ở Úc confirm giùm hay mình bị lừa

nhà ở đó thì làm gì có nhà 1 phòng? Căn hộ 1 phòng thì trên nửa triệu. Làm hàng xóm cúa cựu thủ tướng John Howard và Nicole Kidman thì 3 triệu không là vấn đề, vấn đề là mình có mua được 1 căn ở Wooloomooloo mặc dù có thừa tiền để mua hay không??? :)

QLD
01-06-2010, 13:25
Đính chính một tẹo đoạn "Tiếp thị kiểu Úc" nhé, đó là các "nàng tiên cá", hình ảnh đặc trưng của Gold Coast đấy ạ, các nàng ý chuyên mặc bikini lượn quanh Surfer Paradise (trung tâm Gold Coast), haha, ko tiếp thị gì cả mà là để bỏ thêm coin vào cho những xe nào đã hết giờ parking để xe đó khỏi bị phạt.

TYYT
05-06-2010, 13:48
Mọi thứ đều đẹp tinh tươm vào sáng sớm và đẹp ngọt ngào vào buổi chiều tối, vì thế ta nên dành thời gian ngắm phố buổi sáng. Còn buổi trưa thì... ngồi ườn ra mà nghỉ ngơi, đừng tiếc gì thời gian các bác ạ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34011
Sydney buổi sáng nay thời tiết thật đẹp, y như mùa thu Hà nội và còn hơn nữa vì cái sự an tĩnh của nó

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34010
Có bác nào biết làm sao mà lại làm tượng đài con lợn lòi ở cổng bệnh viện không ạ?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34009
Chụp vội anh này, trông như tượng của Rodin

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34007
Thành phố đẹp và vẫn được chăm chút hàng ngày. Chắc là chỉ có đẹp hơn thôi. Ôi Hà nội của em thì chắc chắn là mỗi ngày mỗi xấu đi :(

TYYT
05-06-2010, 13:58
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34015
Wooloomooloo đấy các bác ạ, khu cao cấp nhất mà nhà mặt nước đấy. Nhà mặt đường bên này chả là cái đinh. Nghe nói anh Howard thủ tướng với chị diễn viên Kidman sống ở đây. Dưới tần 1 buổi tối là 1 dãy quan ăn ngon lắm. Các bác đừng tiếc xiền mà vào mấy quán ở phố tàu, cứ vào đây ăn thả cửa đi giá chỉ đắt hơn vài phần trăm thôi. Ngon tuyệt, em sẽ giới thiệu các món ở đoạn sau.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34013
Chụp từ macquarie chair

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34014
Gần hơn nữa, cũng chả đẹp mấy ạ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34012
Khu trung tâm thương mại nhìn từ Vườn thực vật hoàng gia.

TYYT
05-06-2010, 14:08
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34020

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34017

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34018
Con dơi đấy các bác ạ, con nào cũng to như con mèo. Ở mình mà thế này là được mời vào bàn nhậu rồi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34019
Gia đình nhà vịt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34016
Cũng chổng ...vó lên kiếm mồi nuôi con :)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34025
Không phải là khu vườn quốc gia to tát gì đâu, chỉ là cái vườn thực vật nhỏ xíu bằng 1/4 công viên thống nhất, ngay bên cạnh trung tâm thương mại.

TYYT
05-06-2010, 14:11
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34023
Circular Quay

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34024
Darling Harbour

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34022
Darling Harbour

TYYT
05-06-2010, 14:24
Chợ cá, địa danh cũng như thực tế là một cảng cá phía tây của Sydney. Các loại hải sản sống chín tươi roi rói ngon lắm và giá cũng vừa phải.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34033

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34032

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34031

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34030

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34028

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34027

Các bác muốn ăn ngay thì chọn đồ nóng nhé, đồ nguôi cung xài được nhưng mình không quen nên thấy tanh. Về khoản gia vị phải khẳng định các bạn Úc còn phải học mình nhiều. Các bạn tặng kèm đĩa muối với lát chanh là hết, không có gì hơn. Ngũ cốc thì có mì hoặc khoai tây chiên, xong thì có quầy hoa quả tươi bên cạnh. Hoa quả tươi ở úc cực kỳ thơm và ngon các bác ạ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34029
Mua đồ rồi bê ra ngoài này ngồi ăn, tuyệt đẹp.

khi3mkp
06-06-2010, 06:47
@ TYYT: hehe ảnh của bạn đẹp quá, không biết bạn đã đi đến ngày thứ mấy rồi đấy nhỉ. Khi nào có hình thì post lên cho mình tham khảo với nhé, cảm ơn đã chia sẽ.

TYYT
06-06-2010, 09:39
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34041
Bãi biển

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34038
Những ghềnh đá rất đẹp ở hai phía

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34039
Sóng biển

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34042
Một con đường nhỏ ven biển với những hàng ghế xinh xắn để mọi người ngồi ngắm biển, đi dạo. Tuyệt vời, Em đang ở trê con đường ấy nhìn về Bondi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34037
Khách sạn bên bờ biển, lan can bằng kính tạo cảm giác rất cởi mở.

nobody
07-06-2010, 23:58
Đính chính một tẹo đoạn "Tiếp thị kiểu Úc" nhé, đó là các "nàng tiên cá", hình ảnh đặc trưng của Gold Coast đấy ạ, các nàng ý chuyên mặc bikini lượn quanh Surfer Paradise (trung tâm Gold Coast), haha, ko tiếp thị gì cả mà là để bỏ thêm coin vào cho những xe nào đã hết giờ parking để xe đó khỏi bị phạt.

vụ này mới biết ah nha, mà sao mấy "nàng tiên cá" lại đi bỏ tiền parking cho mấy xe hết giờ vậy?

greenwind007
10-06-2010, 20:04
ảnh đẹp, cảnh lại càng đẹp và mấy con cua, tôm hùm hấp dẫn quá :D

Tommy_ngo
17-06-2010, 01:12
Cám ơn Bác đã chia sẻ vẫn mong Bác rảnh post bài sớm chia sẻ cùng ACE ở phượt , Bác đổi avatar nhìn tâys quá :D

sangtran
17-06-2010, 11:43
Chúc mừng bạn có chuyến đi chơi tuyệt vời. mình ở Melbourne lâu rồi mà cũng chưa lần nào đến Yarra cả, chắc phải sắp xếp đến đó sớm thôi. cuối tuần này cả nhà mình sẽ đi Gold Coast,mình đặt phòng ở ngay Surfers Paradise, hì hì, phải đến làm mấy kiểu ảnh với mấy nàng tiên cá ở đó mới được.

TYYT
19-06-2010, 12:20
Cuối tuần vừa rồi đi tắm biển nên không post ảnh được. Càng ngày càng ít thời gian các bác ạ.

TYYT
19-06-2010, 14:19
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34728
Nhìn từ Macquarie Chair

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34734
Nhìn từ Circular Quay

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34741
khu trung tâm thương mại

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34744
Dạo phố đêm ở cầu cảng, nhớ làm ly bia nhé các bác, bia úc rất ngon

TYYT
19-06-2010, 14:25
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34745

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34742

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34738

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34733

Sau đấy có rất nhiều thứ hay nữa nhưng em ở dưới nước rồi các bác ạ, không còn tay đâu mà chụp ảnh. Nước biển ở đây lạnh ghê (c)

kao94
19-06-2010, 23:04
đẹp ghê nơi :D

khi3mkp
21-06-2010, 12:31
Cuối tuần vừa rồi đi tắm biển nên không post ảnh được. Càng ngày càng ít thời gian các bác ạ.

Haha tưởng gì khó chứ chuyện đó dễ lắm, bạn cứ đưa hình đây mình post giúp cho =))

meohamchoi
22-07-2010, 06:02
hình đẹp wá bác ơi :) thích thật!!!!!!

abc.abc
07-08-2010, 20:46
Chào TYYT,
Chuyến đi đến Úc của bạn thật thú vị. abc chỉ muốn thêm ít thông tin cho bạn nào muốn phượt ở Melbourne.
Nếu bạn muốn phượt xung quanh thành phố Melbourne, bạn nên đón Melbourne City Tourist Shuttle bus ngay trước nhà thờ St. Paul, đối diện xéo trạm xe lửa Flinders Street, trạm xe lửa chính của thành phố Melbourne. Chuyến xe này sẽ chở bạn đi đến hơn 10 địa diểm du lịch nổi tiếng xung quanh thành phố Melbourne. Chuyến xe chạy 7 ngày trong tuần từ 9.30 sáng đến 4.30 chiều. Bạn chỉ mất 1 ngày để thăm toàn thành phố.
Vườn quốc gia Dangdenong nổi tiếng với 130 loài chim hoang dã. Nổi tiếng là con Lyrebird, 1 loại chim có khả năng nhái 20 thứ tiếng khác nhau. Rừng Dandenong có 1 khu Lyebird track, bạn có thể thăm thú và tìm kiếm giống chim này để mà kiểm nghiệm. Để đến rừng Dandenong, bạn có thể bắt xe lửa công cộng. Bạn bắt chuyến xe lửa Belgrave, đi đến trạm Upper Ferntree Gully. Ở gần trạm Upper Ferntree Gully sẽ có phòng thông tin cho khác du lịch, bạn sẽ được hướng dẫn cặn kẽ. Nếu bạn thích đi xe lửa hơi nước thì bạn cũng bắt chuyến xe lửa Belgrave, nhưng đi xa hơn tí xíu, đi đến trạm cuối Belgrave.
abc đã từng mò mẵn phượt ở Melbourne nên chia sẻ tí cho các bạn.

morhog
03-09-2010, 20:39
ban oi, minh da mua ve di uc vao thang 12 nay rui nhung dang rat boi roi ve viec book ks va hoach dinh cho chuyen di. ban biet gi chi cho minh chut kinh nghiem di? tks!

QLD
09-09-2010, 12:44
ban oi, minh da mua ve di uc vao thang 12 nay rui nhung dang rat boi roi ve viec book ks va hoach dinh cho chuyen di. ban biet gi chi cho minh chut kinh nghiem di? tks!

Bạn đi bao nhiêu ngày vậy, nói cụ thể hơn chút thì mọi người dễ giúp hơn, và bạn tới Tp nào đầu tiên?

Về việc book KS thì bạn vào www.lastminute.com.au hoặc www.wotif.com mà tìm.

QLD
09-09-2010, 12:49
vụ này mới biết ah nha, mà sao mấy "nàng tiên cá" lại đi bỏ tiền parking cho mấy xe hết giờ vậy?

Vì parking bên này phải trả tiền và chỉ được park mỗi lần khoảng 2h, nhiều người mải chơi nên để xe quá giờ qui định thì các nàng ấy sẽ ra bỏ thêm coin mua vé thêm cho các xe đấy. Nhưng thực ra mỗi ngày chỉ có vài nàng lượn lờ thôi mà số lượng xe khá lớn nên xe nào "may mắn" lắm mới được các nàng ý để mắt tới, haha.

morhog
12-09-2010, 21:23
Cảm ơn bạn đã reply cho mình. Nói thật lòng thì mình rất cà rốt trong cái khoản lên kế hoạch vì chưa bao giờ tự đi cả, lần này đánh liều đi thử xem sao, đã vậy lại còn lôi kéo thêm cô cháu nhỏ nữa chứ. Hy vọng sau chuyến đi này mình sẽ tự tin hơn. Mình ko phải là phượt tử nhưng rất mê du lịch. Mình vô đây chỉ đọc và thèm muốn chứ chưa dám lam gì cả hì hì. Bạn giúp mình nhé?
Mình đi khoảng một tháng từ 18/12 đến 16/1. Mình tính làm một chuyến bắt đầu từ Gold Coast và kết thúc ở Melbourn.
Mình có 9 ngày ở Queenland và muốn đi thăm thú The Great Reef Barrier ( mình chưa biết sẽ đi ntn ở đây? đọc trong LP thấy hơi bối rối) Mình muốn đi train tới đó. Ngày 28 mình đi sydney ( chỗ này thì mình đã book ks rùi). Mình tính ở Syd khoảng 1 tuần rùi sẽ đi Tasmania 1 tuần, chỗ này thì mình mù tịt mặc dù cũng đọc LP nhưng rối quá. Cuối cùng thì về melb. và về Sài gòn. Vì mình đi vào highseason nên mọi chỗ giá cả đều rất đắt và đều bắt phải trả trước ko được hủy, mà mình thì chưa xin được visa nên cũng rất sợ. Bạn có kinh nghiệm nhiều chỉ giáo cho mình tí nha? Tks!

reddevils
23-11-2010, 13:04
Cám ơn bạn TYYT về loạt ảnh Australia nhé. Mình có dịp ghé sa mạc Uluru hồi giữa năm nay, đẹp, lạnh, bình yên và lãng mạn. Mình đi theo tour nên sáng sớm hay hoàng hôn gì cũng lạnh cóng nhưng phải thức dậy theo đoàn đi coi cái cục đá khổng lồ đổi màu theo ánh mặt trời, rất đặc biệt. hình như tảng đá ấy cũng được xem như một trong những hình ảnh tượng trưng cho nước Úc vì search Úc là bạn sẽ thấy các cục đá này, thậm chí đến cơ quan xin visa Úc cũng thấy bức tranh to đùng của Uluru. Nhưng mình chưa có dịp ghé thăm những nơi bạn giới thiệu trên đây. Tết này mình sẽ qua đấy ở chơi 6 tháng,cố gắng ghé thăm vùng nho yarra, hi vọng khi về có vài tấm khoe mọi người nhé.

greendragon
26-11-2010, 18:34
Loạt ảnh của bác hay quá. Hi vọng em cũng sớm có được 1 chuyến đi như vậy :D

TYYT
29-11-2010, 09:04
@reddevils: Uluru đẹp và độc đáo, bác có ảnh gì thì đưa lên đây cho chúng em thưởng thức đi, em mơ về chỗ ấy nhưng không đi được. Bên đó có tour bằng máy bay nhỏ 8 người vòng vèo nước Úc trong khoảng mười mấy ngày hay tuyệt, lại tha hồ chụp ảnh vì máy bay ở tầm thấp.

@QLD: bạn sống ở queensland?

reddevils
30-11-2010, 10:21
@TYYT: mình đi Uluru theo tour nhưng không có dịp đi bằng máy bay như bạn nói, di bus thôi hà và chủ yếu đi theo đoàn vào bình minh và hoàng hôn để ngắm tảng đá kỳ cục ấy,xe bus đến đón vào 5h30 sáng và khoảng 4h hay 4h30 chiều. Còn thời gian khác thì tự túc. Ban đêm ở đấy mình thì đi bộ nhiều lắm để tìm chỗ ăn uống vì ở đó khá hẻo lánh, có mấy shortcut đi xuyên qua mấy bãi cát vắng hoe,cây cối lùm xùm, đèn dường thì nhỏ xíu, thấp lè tè chiếu sáng một khoảng đường nhỏ nhưng đủ sáng để bạn thấy đường đi nhưng nói chung đi một mình thì có gan trời mình cũng hổng dám hihihi nhưng có cảm giác phiêu lưu cũng thú vị lắm. Mình vừa đi mà vừa lo ko biết có giẫm phải con rắn hay bọ cạp nào thì chít đời hoa. :D. Mấy anh hướng dẫn viên nói điệu khiếp,giọng Úc thoạt đầu nghe mình ko hiểu họ nói gì hết trơn heheheh. Nghe được lõm bõm thôi. Có lần mình và bạn mình bị nhỡ một chuyến xe buýt ăn tối trên đỉnh đồi, cũng may có một anh nhân viên của khu resort ấy tốt bụng cho tụi mình quá giang. Vừa nghe anh í cất giọng Anh thì lòng mình ấm liền hehehe, nghe dễ hơn rất nhiều.Họ đưa đến tận chân đồi rồi có người của bên resort đứng đón rồi đưa mình lên đỉnh đồi, nó cũng ko cao lắm nhưng vì toàn là cát nên hơi khó đi. Đến nơi ngta mời sâm-banh và snack trong khi đó có mấy nhân viên khác set-up bàn buffet. Hôm đấy là sinh nhật của mình nên bạn mình bí mật booked dinner đó. Cho đến khi lên đến đỉnh đồi thì mới biết bữa buffet đó đặc biệt thế nào. BẠn vừa ngắm được tảng đá kỳ diệu ấy lúc hoàng hôn, ăn buffet giữa sa mạc mênh mông trong cái lạnh tê cóng hehehe. Lúc ấy đúng là lạnh lắm vì sương nhiều nhưng thấy tuyệt vời vô cùng.Ngồi cùng bạn với mình có 2 couples người Ý, một couple người Pháp và hai mẹ con người Úc. Nghe nói bữa tối đấy phải đặt trước vài tháng vì họ chỉ giới hạn khoảng 40-50 người tham gia thôi. Khi mặt trời lặn thì lại có màn ngắm sao, có một anh pha trò chỉ mọi người ngắm sao tên gì, hình dáng ra sao, cách nhận biết như thế nào, anh ta ăn nói rất có duyên và hài hước, nhân viên phục vụ thì miệng luôn cười thân thiện và niềm nở. Mình ấn tượng vô cùng với dịch vụ của họ. Đó là chuyến đi đầu tiên đến nước Úc của mình. Nếu có dịp các bạn cũng thử đi xem hòn đá này nhé để xem có cùng cảm nhận như mình không. Lúc đi mình thấy du khách người Nhật đi rất nhiều. Họ xài cũng sang nữa, hổng phải như mình :(. Cũng muốn share với mọi người vài tấm hình mình chụp nhưng hổng biết làm ***.:D

reddevils
30-11-2010, 10:36
@TYYT: bạn ơi, mình nghe đồn là Bondi là bãi tắm naked hay topless gì đấy, thật ko bạn nhỉ? :D tò mò thôi

BeNieng
09-10-2013, 16:13
Cau cang va opera house nhin ban dem dep hon ban ngay nhi?

duongmin
19-10-2013, 20:45
Neu de chup hinh va tham quan thi ban ngay la dep. neu chi ngam thi ban dem dep hon

Morningdew
28-10-2013, 15:07
Cảm ơn bạn đã reply cho mình. Nói thật lòng thì mình rất cà rốt trong cái khoản lên kế hoạch vì chưa bao giờ tự đi cả, lần này đánh liều đi thử xem sao, đã vậy lại còn lôi kéo thêm cô cháu nhỏ nữa chứ. Hy vọng sau chuyến đi này mình sẽ tự tin hơn. Mình ko phải là phượt tử nhưng rất mê du lịch. Mình vô đây chỉ đọc và thèm muốn chứ chưa dám lam gì cả hì hì. Bạn giúp mình nhé?
Mình đi khoảng một tháng từ 18/12 đến 16/1. Mình tính làm một chuyến bắt đầu từ Gold Coast và kết thúc ở Melbourn.
Mình có 9 ngày ở Queenland và muốn đi thăm thú The Great Reef Barrier ( mình chưa biết sẽ đi ntn ở đây? đọc trong LP thấy hơi bối rối) Mình muốn đi train tới đó. Ngày 28 mình đi sydney ( chỗ này thì mình đã book ks rùi). Mình tính ở Syd khoảng 1 tuần rùi sẽ đi Tasmania 1 tuần, chỗ này thì mình mù tịt mặc dù cũng đọc LP nhưng rối quá. Cuối cùng thì về melb. và về Sài gòn. Vì mình đi vào highseason nên mọi chỗ giá cả đều rất đắt và đều bắt phải trả trước ko được hủy, mà mình thì chưa xin được visa nên cũng rất sợ. Bạn có kinh nghiệm nhiều chỉ giáo cho mình tí nha? Tks!

Bác đã xin được visa chưa? Em cũng định 2 hôm nữa đi nộp hồ sơ. Hồ sơ Úc rắc rối thật, em bắt đầu chuẩn bị từ đầu tháng mà giờ mới xong.

Em cũng đi Úc tầm như bác, 2 vợ chồng, cũng bắt đầu ở GC và kết thúc cũng ở đó, từ 26/12 đến 10/1.

Em cũng tính ở Syd mấy hôm từ 29/12 đến 2/1. Nếu bác cũng ở đó thời gian đó thì mình nhập đoàn đi cùng cho vui bác nhé.

Glenorie
29-10-2013, 14:47
Bác đã xin được visa chưa? Em cũng định 2 hôm nữa đi nộp hồ sơ. Hồ sơ Úc rắc rối thật, em bắt đầu chuẩn bị từ đầu tháng mà giờ mới xong.

Em cũng đi Úc tầm như bác, 2 vợ chồng, cũng bắt đầu ở GC và kết thúc cũng ở đó, từ 26/12 đến 10/1.

Em cũng tính ở Syd mấy hôm từ 29/12 đến 2/1. Nếu bác cũng ở đó thời gian đó thì mình nhập đoàn đi cùng cho vui bác nhé.

Hai vợ chồng mình cũng đi trong khoảng thời gian này, kế hoạch là đón giao thừa xem pháo hoa ở Sydney. Mình có kết quả visa rồi bây giờ mới bắt đầu đi tìm vé máy bay rẻ, chắc chỉ có mỗi Air Asia là rẻ nhất thôi nhỉ.

jollee171
15-11-2013, 00:05
Chào cả nhà, Em được bạn bè em (người Úc) mời sang Úc chơi nhân dịp Noel và năm mới. Em đã được cấp visa hôm qua, và xin nghỉ phép được 2 tuần để đi chơi. Bạn em ở Perth, nhưng nếu chỉ ở Perth thì buồn quá (Ở Perth và Brisbane thì em được free ăn ở và đi lại, cơ mà 2 điểm này lại cách xa quá). Em cũng muốn đi Melbourne và Sydney mà sợ đi lại khó khăn với cả chi phí cao ý ạ. Mong mọi người cho em vài lời khuyên xem nên travel như thế nào cho hợp lý với ạ? Ví dụ như đi lại thế nào, bay nhảy và chi phí thế nào ạ? ^^

duongmin
17-11-2013, 08:48
Trung binh em se ton $50-$70/day neu o Mel hoac Sydney

quandang
18-11-2013, 17:39
Chao ca nha , khi nao toi Sydney co Bac nao ranh thi co the toi nha em choi

Morningdew
21-11-2013, 09:58
VC em cũng có kết quả rồi. May quá nộp 3 ngày sau có luôn, không phỏng vấn gì cả.

Nhà em cũng nhất định lên Syd dịp Giao thừa để ngắm pháo hoa ở cầu cảng nên mới bỏ qua mùa thu mà sang đó mùa hè.

Nhà bác đã book vé đi từ GC-Syd chưa? Đã book KS ở Syd chưa? Em đang nghiên cứu cái xe canavan có cả lều trại. Thông thường ko phải đợt New year thì có bloc 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày nhưng đợt này họ chỉ cho thuê tối thiểu 10 ngày nên nếu có 4 người đi cùng thì hợp lý hơn. Nếu nhà bác chưa book mà thích rong ruổi dọc đường, vừa lái xe vừa ngắm cảnh, vừa tự nấu nướng, dựng lều thì ới nhà em nhé.

quandang
21-11-2013, 17:17
Chao Mỏningdew , theo minh nghi ban nen muon xe hoi 5 cho thi tien hon , vi chay canvan vao thanh pho hoi bat tien . Neu VC ban qua Uc dip cuoi nam ma khong bôk duoc khach san thi co the o nha minh neu ban thich . Minh hay di cam trai nen co leu 2 phong , minh co the cho ban muon .

Morningdew
22-11-2013, 09:36
Chao Mỏningdew , theo minh nghi ban nen muon xe hoi 5 cho thi tien hon , vi chay canvan vao thanh pho hoi bat tien . Neu VC ban qua Uc dip cuoi nam ma khong bôk duoc khach san thi co the o nha minh neu ban thich . Minh hay di cam trai nen co leu 2 phong , minh co the cho ban muon .

Em cảm ơn bác Quandang (Quân Đặng?). Bác cho em số cầm tay/email nhé, thế nào khi đến Syd em cũng sẽ nhờ bác tư vấn cho các đi lại, thăm thú.

Em định mướn xe caravan 5 chỗ chế lại từ xe pick-up hoặc 7 chỗ thôi. Nghĩa là đủ chỗ cho 5 người ngồi và có chỗ đựng ít lều trại. Chứ không phải loại xe to đùng có tất cả các thiết bị ăn ở: lò vi sóng, giường... ở trong bác ạ. Nhưng kể cả mướn xe caravan này em cũng nghĩ dùng để chạy từ Brisbane đến Syd thôi, dọc đường dừng ở Gold Coast, Byron, Stephens, Coffs, Hunter, Central Coast ngắm cảnh, tắm biển. Còn khi vào đến Syd chắc sẽ kiếm chỗ ngoại thành để gửi rồi đi lại bằng phương tiện giao thông trong Syd thôi ạ.

Đây là lần đầu tiên em đến Úc nên nhờ bác Quandang chỉ giáo giúp em xem tính toán có hợp lý không bác nhé.

quandang
23-11-2013, 02:30
Chao Mỏningdew, so ph cua toi la 0425810073 , ban di khoang bao Nhieu Nguoi ? Neu o Sydney ban chua book Khach San Thi neu. Muon cac ban co the o tai nha cua Minh .

LoanChau
23-11-2013, 04:09
@jollee, Nếu bạn đi Tây Úc thì mình nghĩ bạn nên ở đó chơi thôi vì bên đó có rất nhiều phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp mà bên phía Đông không có, và quan trọng nhất là vé máy bay còn đắt hơn Vn - Perth.:) ( bạn tìm đựoc vé rẻ thì thôi nhe)

@ Morningdew, Nếu bạn mướn xe tự lái từ GC - Sydney 26 -29 : nên nhớ bên Úc tay lái bên phải ! và đi như vậy bạn không ghé đựoc nhiều nơi. Sau không GC - Sydney bằng máy bay rồi mướn xe lái đi Sydney - GC 2-10/1
- Đón năm mới ở Sydney : nhiều chổ đẹp xem pháo bông bây giờ họ bán vé nên tìm hiểu trứoc khi chọn địa điếm xem pháo hoa nha .
Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ

minhquy1809
23-11-2013, 13:55
minh tinh t2 nay wa sydney ne, neu xin dc visa se ghe nha ban hen, hi.

quandang
23-11-2013, 19:01
minh tinh t2 nay wa sydney ne, neu xin dc visa se ghe nha ban hen, hi.

Welcome , hy vong ban lay duoc Visa

salormoon87
24-11-2013, 22:21
ảnh chị đẹp quá, góc chụp đẹp và máy tốt nên làm ai cũng muốn đặt chân đến Úc
chị đi những 9 ngày, em đi được có 5 ngày, giờ cũng nhớ nước Úc vì nó bình yên dễ chịu quá
có con bạn tâm hồn ăn uống người ta đi thăm thú ngắm cảnh nó toàn dắt em đi ăn và ăn
xong em qua thăm nhà họ hàng em lại đi ăn >.< nên xem hình của chị cũng thấy tiếc ghê vì nhiều nơi chưa đi

Morningdew
26-11-2013, 14:25
Chao Mỏningdew, so ph cua toi la 0425810073 , ban di khoang bao Nhieu Nguoi ? Neu o Sydney ban chua book Khach San Thi neu. Muon cac ban co the o tai nha cua Minh .

Số của bác thêm +61 bác nhỉ?

Em chưa book KS ở Syd vì còn đang suy nghĩ nên đi như thế nào. Nhà bác Quân có đông người không ạ, ở khu vực nào hả bác? Em cũng rất thích được couch nhưng sợ phiền gia đình.

Morningdew
26-11-2013, 14:30
@ Morningdew, Nếu bạn mướn xe tự lái từ GC - Sydney 26 -29 : nên nhớ bên Úc tay lái bên phải ! và đi như vậy bạn không ghé đựoc nhiều nơi. Sau không GC - Sydney bằng máy bay rồi mướn xe lái đi Sydney - GC 2-10/1
- Đón năm mới ở Sydney : nhiều chổ đẹp xem pháo bông bây giờ họ bán vé nên tìm hiểu trứoc khi chọn địa điếm xem pháo hoa nha .
Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ

Cảm ơn bác Loan Châu đã thông tin cho em. Đúng là em quên mất vụ lái xe bên phải thì sẽ ko ghé được các nơi bên bờ biển.
Vậy bác tư vấn giúp em nên đi bằng gì từ GC-Syd: máy bay (hãng nào), tàu, bus?
Em muốn thuê xe lái từ Syd-Brisbane thì nên thuê ở đâu hả bác? Còn vụ bắn pháo hoa nữa, em tưởng cứ ra cầu cảng Harbour từ chiều chờ là có thể xem được pháo hoa. Nếu muốn xem pháo hoa đẹp thì nên đăng ký trước ở đâu hả bác?

Lần đầu em đi nên nhờ bác chỉ giáo ạ.

LoanChau
26-11-2013, 14:56
@Morningdew,
Bác qua Úc lúc cao điểm mà giờ bác chưa Book khách sạn , bác không sợ ngủ ngoài trạm xe lửa? :)
Hai năm trước mình đi Sydney_ Melb phải ngủ trong xe , Melb - GOR - các bãi biển toàn người và người - mém tý ngủ trong rừng kiếm đựoc chổ cắm lều lúc 9pm, đi Tasmania nửa đường phải bỏ về vì xe bị hư điểm muốn đến không đến được( xem hoa oải hương), 10 tháng sau quay lại đi nữa đoạn đường còn lại ngắm được hoa tulip.
Đoạn đường bạn đinh đi có rất nhiều bãi biển đẹp dân Úc và dân du lịch sẽ dồn đến đây nên tìm hiểu các chổ nghĩ ngơi trứoc khi bạn khởi hành , còn nếu bạn muốn ngủ trên xe thì không có ý kiến :)
Chúc vui!

quandang
26-11-2013, 18:02
Chao Morningdew,
Dung nhu Loan Chau noi thi vao mua Noel neu ban ko book ks truoc o Sydney thi e rang ko co cho do . Neu ko ngai xa ban co the o nha minh ( tu nha minh den City la 35' xe lua hoac 45' chay xe )

quandang
26-11-2013, 18:08
Nha minh o Hornsby , gd minh gom 2 vo chong va 2 be trai , nha chac ko rong lam nhung co the o them duoc may nguoi . Nam truoc co mot nhom cac ban trong phuot go 7 nguoi cung qua o trong gd minh

foolishbeat
27-11-2013, 17:07
Có bác nào ở Melbourne không?

Chào các bác. Khoảng mùng 7 - 8 tháng 12 này em sẽ sang Melbourne học khóa ngắn ngày(1 tuần), ăn gian qua trước một hai ngày đi chơi. Không biết có bác nào rảnh rỗi dẫn em đi một vòng Mel không ạ. Em chỉ muốn có "dân bản xứ" dẫn đi chơi mang tính địa phương xíu, còn city tour thì em nghĩ chỗ nào cũng giống giống.
Em muốn sờ vào con chuột túi, Koala, và nếu được thì chim cánh cụt, thế là thỏa nguyện lắm rồi. hihi.

Morningdew
29-11-2013, 09:53
Nha minh o Hornsby , gd minh gom 2 vo chong va 2 be trai , nha chac ko rong lam nhung co the o them duoc may nguoi . Nam truoc co mot nhom cac ban trong phuot go 7 nguoi cung qua o trong gd minh

Em cảm ơn bác. Em cũng đang chưa biết ngủ đâu, vào đâu cũng thấy giá cao chót vót, không hợp với tiêu chí phượt và khả năng của mình.

Vậy bác để dành cho em 1 chỗ nhé.

Meobecon
30-11-2013, 19:36
Nha minh o Hornsby , gd minh gom 2 vo chong va 2 be trai , nha chac ko rong lam nhung co the o them duoc may nguoi . Nam truoc co mot nhom cac ban trong phuot go 7 nguoi cung qua o trong gd minh

Chào anh,

Em sẽ đến Sydney khoảng từ ngày 22/1 đến 12/2/2014. Gia đình anh còn phòng trống không anh?
Nếu anh có thì anh để cho em đặt một phòng nhé (em là nữ). Em đi một mình thôi, kế hoạch đi thì chưa cố định, chưa biết đi đâu sẽ lên kế hoạch từ từ. Em mới mua vé máy bay và đã có visa multiple 1 năm stay 3 tháng.
Gọi điện thoại cho anh thì bấm số +61 0425810073 đúng không anh?

quandang
01-12-2013, 03:05
Dung roi ban ( so dt cua minh 0425810073 ) chuc mung Ban se den AUS

giaphuc0204
02-12-2013, 23:25
Các bạn tư vấn giùm mình mấy chỗ nào cảnh đẹp để tham quan và chụp hình ở melbourn dc ko ah
Và cũng muốn chụp hình với con chuột túi nữa. Thanks mọi người nhiều

Dang Thai
06-12-2013, 20:49
Các bạn tư vấn giùm mình mấy chỗ nào cảnh đẹp để tham quan và chụp hình ở melbourn dc ko ah
Và cũng muốn chụp hình với con chuột túi nữa. Thanks mọi người nhiều

Melbourne thì bạn chụp hình ở đâu cũng đẹp, ở trung tâm thành phố thì có các tòa nhà cổ, nghệ sĩ đường phố, graffiti. Đi xa hơn thì bạn đi Ballarat chụp cảnh núi non mỏ vàng, vườn quốc gia Dandenong, biển Saint Kilda, thung lũng Yarra. Còn muốn chụp với Kangaroo thì đi sở thú Melbourne hoặc các vườn quốc gia đều có cả. Thông tin du lịch ở Úc được cái sẵn có, bạn chịu khó lên mạng mà tìm hiểu.

Còn nếu đã đến Mel rồi thì đến trước nhà ga trung tâm Flinders Street Station (cổng chính có cái vòm) đối diện bên kia đường là Melbourne Visitor Center (hình chữ nhật bằng kính) hướng dẫn chi tiết cho khách du lịch. Nếu muốn tự đi bằng tàu điện (train) thì bạn mua một cái thẻ đi phương tiện giao thông công cộng giá AUD$6. Mỗi ngày thường đi mất AUD$7 , thứ bảy, chủ nhật mất AUD$3.5 để đi cho chủ động. Chú ý cách xem kĩ cách nạp tiền và quẹt thẻ để không bị phạt vì trốn vé (207$ mỗi lần bắt được không quẹt thẻ).

giaphuc0204
09-12-2013, 11:40
Melbourne thì bạn chụp hình ở đâu cũng đẹp, ở trung tâm thành phố thì có các tòa nhà cổ, nghệ sĩ đường phố, graffiti. Đi xa hơn thì bạn đi Ballarat chụp cảnh núi non mỏ vàng, vườn quốc gia Dandenong, biển Saint Kilda, thung lũng Yarra. Còn muốn chụp với Kangaroo thì đi sở thú Melbourne hoặc các vườn quốc gia đều có cả. Thông tin du lịch ở Úc được cái sẵn có, bạn chịu khó lên mạng mà tìm hiểu.

Còn nếu đã đến Mel rồi thì đến trước nhà ga trung tâm Flinders Street Station (cổng chính có cái vòm) đối diện bên kia đường là Melbourne Visitor Center (hình chữ nhật bằng kính) hướng dẫn chi tiết cho khách du lịch. Nếu muốn tự đi bằng tàu điện (train) thì bạn mua một cái thẻ đi phương tiện giao thông công cộng giá AUD$6. Mỗi ngày thường đi mất AUD$7 , thứ bảy, chủ nhật mất AUD$3.5 để đi cho chủ động. Chú ý cách xem kĩ cách nạp tiền và quẹt thẻ để không bị phạt vì trốn vé (207$ mỗi lần bắt được không quẹt thẻ).
Thanks bạn nhieu

quandang
10-12-2013, 13:11
Meobecon ! Cam on ban da goi email cho toi , khi nao den Sydney Thi phone cho toi nha , rat tiec 3/1 nay gd Minh di Gold Cost va co nghi den tai Hunter Valley 1 dem roi sau do nghi 1 dem o Port Macquarie roi toi Gold Cost , neu ban o day gd Minh moi ban di cung . Khi den Sydney dung ngai ph co toi

Meobecon
12-12-2013, 18:04
Meobecon ! Cam on ban da goi email cho toi , khi nao den Sydney Thi phone cho toi nha , rat tiec 3/1 nay gd Minh di Gold Cost va co nghi den tai Hunter Valley 1 dem roi sau do nghi 1 dem o Port Macquarie roi toi Gold Cost , neu ban o day gd Minh moi ban di cung . Khi den Sydney dung ngai ph co toi

Chào anh. Cảm ơn anh. Nhưng 22/1 em mới bay tới Perth. 28/1 từ Perth đến Melbourne. Sau đó đi mấy thành phố nữa và điểm cuối là Sydney để ngày 11/2 em bay từ Sydney về VN.

Số của anh 0425810073 là số hand phone hay là số home phone?

Meobecon
12-12-2013, 18:19
Meobecon ! Cam on ban da goi email cho toi , khi nao den Sydney Thi phone cho toi nha , rat tiec 3/1 nay gd Minh di Gold Cost va co nghi den tai Hunter Valley 1 dem roi sau do nghi 1 dem o Port Macquarie roi toi Gold Cost , neu ban o day gd Minh moi ban di cung . Khi den Sydney dung ngai ph co toi

Em đi một mình nên rất tùy hứng, không có kế hoạch, lịch trình gì đâu.
đến thành phố nào mà thấy hợp sẽ ở cho tới khi cảm thấy khám phá đủ thì lại đi tiếp. Cũng may vé máy bay nội địa của úc cũng rẻ.
Còn ở em sẽ thử ở dorm nếú không hợp sẽ chuyển ra hostel.
đến Sydney em sẽ lien lạc với anh chị, mời anh chị uống café nói chuyện cho vui. Thanks

quandang
14-12-2013, 17:32
Em đi một mình nên rất tùy hứng, không có kế hoạch, lịch trình gì đâu.
đến thành phố nào mà thấy hợp sẽ ở cho tới khi cảm thấy khám phá đủ thì lại đi tiếp. Cũng may vé máy bay nội địa của úc cũng rẻ.
Còn ở em sẽ thử ở dorm nếú không hợp sẽ chuyển ra hostel.
đến Sydney em sẽ lien lạc với anh chị, mời anh chị uống café nói chuyện cho vui. Thanks

Chao Meobecon ,
Ban cu o thu xem , theo toi nghi o dorm cung khong te lam dau nhung neu co dip thi cho anh chi moi em uong cafe kieu Uc nha . Co can anh ra phi truong don em ve dorm ko ? Neu can cho anh hay truoc dung ngai .
Chao meobecon

minhquy1809
15-12-2013, 16:00
@ quan dang: a oi, a cho e xin it thog tin de dat fog dag dorm nha, e tih o Sydney 10ngay ma hok bik o Dau, hotel thi Mac wa, CFI e co Han, a cho e xin it tin ngen, cam on a!

quandang
16-12-2013, 18:12
Chao MinhQuy, de anh se goi cho em vai thong de book Dorm o sydney , neu em o Dorm thi rat tien cho viec di lai trong City .

quandang
16-12-2013, 18:24
Em hay lien lac voi chi Mai qua dia chi email nay , chi se chi cho em ro rang va nhanh nhat vi chi Mai dang o Sai gon ([email protected])

minhquy1809
16-12-2013, 18:46
Da, cam on a, de e llac voi chi. Zmai , chi Mai cho thue fog dag dỏm ha a?

quandang
17-12-2013, 09:21
Chao em , chi Mai la Nguoi di phuot tu VN sang AUS , chi di Nhieu nhoc nen co Nhieu kinh nghiem lam , hy vong em se co Nhieu thong tin hay tu chi Mai hay doan phuot tu VN sang AUS nam ngoai . Ho di 7 Nguoi ,muon xe chay roi o leu , o dorm , o Khach San du ca em hay lien lac di .

minhquy1809
17-12-2013, 19:45
Da,cam on a, e se llac, neu wa aus co dip gap gdih achi , cam on a n

Morningdew
30-12-2013, 18:30
Chao em , chi Mai la Nguoi di phuot tu VN sang AUS , chi di Nhieu nhoc nen co Nhieu kinh nghiem lam , hy vong em se co Nhieu thong tin hay tu chi Mai hay doan phuot tu VN sang AUS nam ngoai . Ho di 7 Nguoi ,muon xe chay roi o leu , o dorm , o Khach San du ca em hay lien lac di .

Bac quandang oi,
Em da sang den Sydney roi. Tinh goi cho bac nhung gio hoi muon nen dinh ngay mai phone bac.
Hom nay luc ban ra don thi that may o apartment ban thue co ban di holiday nen con phong trong cho muon. Vậy nên em ở luôn khu Kingsford với bạn.
Em cảm ơn bác luôn nhiệt tình giúp đỡ ACE phượt. Chúc gia đình bác có 1 holiday ở Gold Coast thật vui.

duykhoa1998
23-11-2016, 23:47
Chao ca nha , khi nao toi Sydney co Bac nao ranh thi co the toi nha em choi

anh cho em thông tin liên lạc dc không
em cảm ơn