PDA

View Full Version : Tà Chì Nhù - Chuyến đi "hành lạc" không thể nào quên.



Vulinh98
11-12-2012, 23:31
Tà Chì Nhù - Đỉnh núi cao thứ 6 của Việt Nam - Nơi đã in hằn khá nhiều vết chân của các anh em nhà xê dịch trong những năm gần đây. Đây là một đỉnh không lạ, cũng không quá khó với các trekker chuyên nghiệp, tuy nhiên với đoàn đi Tà Chì Nhù "Quái vật Tà Chì Nhù hội" - những con người gần như lần đầu đi trek - sẽ là ấn tượng không thể nào quên. Đây cũng là chuyến đi đặc biệt nhất từ trước đến giờ của em trong vai trò Lead - một người đi trek lần đầu tiên :D

Khởi đầu chuyến đi là chuyện được Lead chính bỏ bom :))
Với tiêu chí của đoàn là "xế cứng - ôm lỳ", có sức khỏe, nhân sự ít nhưng mà chất lượng.
Tuy nhiên, người tính không bằng giời tính, khi mà Lead chính được cơ quan giữ chân không thể rời khỏi Vĩnh Yên thì một lần nữa, em được đặt vào vai trò Lead "phẩy" với tự nhủ trong lòng "cứ chuyến nào mình làm Lead bất đắc dĩ thế này thì kiểu gì cũng thú vị" ... Chả có nhẽ.

Số lượng dự kiến ban đầu chỉ là 9. Đến hôm Off con số này là 13 (5 ôm, 8 xế). Ngay tối hôm ấy về thêm 1 ôm xin joint (lý do: mẹ em tuần sau mới lên anh ạ :)) ) => thành viên thứ 14. Sau đó (anh ơi, cho em đi cùng với, lần trước em đi Tà Chì Nhù gặp mưa nên lần này em rất muốn đi, bla bla bla ...) => thành viên thứ 15. Tiếp đó (anh đi khảo sát để tuần sau đưa đoàn đi ấy mà, mọi thứ để anh chủ động, anh đi cùng đoàn cho vui thôi) => thành viên thứ 16. Cách giờ xuất phát 5 tiếng (... anh ơi, đừng phũ với em thế, cho em đi mà, hu hu... không đi là không đi... anh ơi đừng phũ với em thế mà... bla bla) => thành viên thứ 17 :)) Ôi em thật là nhẹ dạ :))

17h30, thứ 6 (07.12), bắt đầu có những thành viên đầu tiên xuất hiện, làm các thủ tục để đi. 18h15 xuất phát, vẫn còn thiếu 1 xe chạy ngay sau.
Được cái mát tay nên đội được đón trận mưa đầu tiên ở ngã ba Sơn Tây với rất nhiều suy nghĩ :D Trong đó có cả suy nghĩ "mưa ướt át thế này thì leo trèo gì? Về Hà Nội làm nổi lẩu cho nó ấm cúng" :))

kuteo138
12-12-2012, 15:21
Linh ơi :D
xin ông đừng mang tôi ra chỉ chích .
gì mà lead chính với lead phẩy chứ
xin lỗi rùi mờ :D hum nào lên Tà Sùa bạn đền chai rượu táo mềo nhá =))

Bass
13-12-2012, 01:19
Phải nhóm lạc mất 12 người ko ấy nhỉ :))

HoangGiang
13-12-2012, 02:05
Tiếp đi anh :))

Vulinh98
13-12-2012, 08:07
...
Tuy nhiên, những hạt mưa đầu cũng không thể làm chùn chân những con người đầy máu me chinh phục Tà Chì Nhù. Chạy thẳng 1 mạch không dừng về ngã tư Cổ tiết khi đồng hồ điểm 20h25, cả đoàn mới tìm được quán ăn đầu tiên. Sau một hồi lục tục chờ đoàn, tháo đồ, và chuẩn bị ngồi chén thì mới biết là quán ... hết cơm. Loanh quanh chỉ đạo mãi bác Lỳ A Sáng mới điều cho anh em được 2 đĩa sườn sào và đôi chai rượu.
"Thôi thì chả mấy khi anh em có cơ hội gặp nhau, uốn đi anh em..." ... Uốn đi ... Uốn đi... Giọng tên A Long vang lên đầy mời gọi.

https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/532619_440049196044206_1809641112_n.jpg

Anh em uốn đi...

Rồi thịt luộc, trứng rán và một cơ số phở được bê ra. Anh em oánh chén tưng bừng.
Kết quả: Nốc ao 3 chai Thanh Sơn Tửu :))

https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/432218_3419894476464_1288585278_n.jpg
Bữa ăn đầu tiên của đoàn.

Công nhận là có tý men vào tay lái nuột hơn hẳn, đổ đèo ốp cua vèo vèo mà không thấy xòe quạt phát nào :))
Cách Trạm Tấu hơn 20 Km, sự cố đầu tiên xảy ra. Em Minz oanh liệt không chân chống của bác Cường chết máy. Nghe tiếng từ Lead chốt "anh em về Nghĩa Lộ nghỉ đi, xe anh Cường hỏng, anh ấy vào nhà dân ngủ rồi mai đuổi theo đoàn" => cả đồn hùng dũng tiến vào Nghĩa Lộ, khi này tên A Long đã về đến Nghĩa Lộ từ lâu. 12h15 đội hình đã về đến Nghĩa Lộ và lục tục chuẩn bị đi ngủ.
Đếm mãi vẫn thấy thiếu 2 người, té ra bác Sáng ngồi ngoài đường chờ anh em nhưng chắc do ngủ gật nên không thấy đoàn đi qua. Nghe kể lại, thì lúc bác Sáng đang ngồi chờ đoàn thì thấy anh Cường dong xe qua, nên 2 bác kéo đẩy nhau về Nghĩa Lộ, 2 chiến sĩ già được nhập đội hình và lên giường lúc 3h30 sáng. Cũng lúc này, tên A Long đã đi nhậu với bạn về và "uốn" thêm được 3-4 chai gì nữa :))

PS: Đội hình đoàn đi: Vũ Linh, Trái Tim điên, Viethack, Hà Doli, A Cường, A Sáng, A Dương, Thủy 87, Anh Dũng, Thảo, Chung, Thủy 91, Long, Hằng Heo, Linh 90, Hoàng Giang, Đức.

Vulinh98
13-12-2012, 08:17
5h sáng thứ 7.
Cả đội lục tục dậy và chuẩn bị đồ đạc.

https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/481655_440049566044169_1477359214_n.jpg

Hơn 6h, đoàn hành quân về Trạm Tấu trong hơi lạnh mùa đông với một tâm trạng đầy khí thế.
Trên đường đi, sự cố thứ 2 xảy ra, một xe nữa thay xăm.

https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/182348_440049562710836_328335720_n.jpg

https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/403568_10151346448698875_1131266984_n.jpg
Tranh thủ tý tởn lúc chờ xe thay xăm.

Anh em về đến Trạm Tấu, vào quán Bún cá oánh chén. Tại đây đoàn nhập vào thêm 3 thành viên nữa (A. Hùng, Chiến, Linh). Mua 5 con gà và 5l Táo mèo Trạm Tấu để chuẩn bị vào bản Xà Hồ.

https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/p206x206/406616_440049692710823_1123894032_n.jpg

Những đoạn đường Offroad bắt đầu hiện ra, một vài con suối và các papa ra ri bắt đầu làm việc, quay phim, chụp ảnh điên cuồng.

https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/425664_440049779377481_1716597583_n.jpg

Gần 10h chúng tôi đến Mỏ Chì, hôm nay không có bác béo bảo vệ nên đoàn phải nghiêng xe để đưa xe qua chiếc Barie chắn ngang đường. Đây cũng là một trong những trải nghiệm rất thú vị trong chuyến đi này.

https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/481487_440049976044128_1332917366_n.jpg
Sau khi gửi đồ và sửa soạn lại hành lý, chúng tôi bắt đầu tiến quân lên Tà Chì Nhù lúc 10h30.

https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/181831_525586674126088_133260129_n.jpg

mamadaivuong
13-12-2012, 09:51
Tiếp đi chứ chú Linh, chẳng nhẽ lại để mềnh vào chém ::gun. Minh Chiến!

Vulinh98
13-12-2012, 12:23
Mình đang đưa ảnh lên Facebook để lấy link sang :D chờ mình úp đết rồi cả nhà và bổ sung cho nó nuột nhớ :D

Vulinh98
13-12-2012, 12:36
Con dốc đầu tiên ngay từ mỏ chì đi lên cũng là con dốc gần như là gắt nhất, gây sốc nhất.

https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/547058_10151347704913875_483231563_n.jpg
Ngơ ngác khi đối mặt con dốc đầu tiên.

https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/68843_10151347715528875_459149157_n.jpg
Và thẫn thờ sau khi vượt dốc.

https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/155923_440050159377443_27454597_n.jpg

Tinh thần chung là dư lày sau con dốc đầu tiên ;))

Đoạn đường đâu tiên, còn căng tràn sức sống, còn tưng bừng khí thế còn hớn hở chụp ảnh tự sướng :))

https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/215021_440050239377435_262197285_n.jpg

Bắt đầu leo thì trời nhiều sương và hơi âm u do đêm qua mới mưa. Nhưng mà nhờ giời phù hộ, đoàn càng leo lên cao thì trời càng khô ráo.
Bắt đầu thấy thiên thời địa lợi nhân hòa đều có đủ cả trong chuyến đi này.

Vulinh98
13-12-2012, 12:45
Lên đến 1600m thì đột nhiên... có mây... á á á... hú hú hú... có mây, anh em, anh em đâu... tự sướng =))
Điều nhận thấy trong chuyến này là dù đoàn có khá nhiều bô lão, nhưng khả năng tự sướng và pose hình của các bác cũng chả kém các cháu xùy tin là bao :)) máy ảnh rút ra nháy túi bụi từ Canon đến Nikon rồi sam sung, từ chuyên nghiệp đến bán chuyên rồi Kỹ thuật số, nói chung là chả kém nhau miếng nào. Và hùng hậu hơn cả là lực lượng tay cầm như Iphone, HTC, Samsung Galaxy, Nokia Lumia, LG và ... 1102 cũng rút ra bắn tất :)) rất là khí thế và hổ báo :))

tuan_coi
16-12-2012, 09:53
Hehehe ... ' Hành lạc" môn này hơi bị sướng đây , hihi bác chủ thớt có cái tít mê thật đấy ... like quyết liệt !!!!

viethacker84
16-12-2012, 15:54
Sau khi leo được 200m theo chiều cao, đoàn bắt đầu nghỉ ăn trưa.
https://farm9.staticflickr.com/8062/8277142238_9548c4a48d_b.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8081/8276084657_bfd09a70e9_z.jpg
Tiếp là trekk 1 đoạn dài trong rừng, đi qua 1 vài dòng suối có cây đổ ngang rất đẹp:
https://farm9.staticflickr.com/8201/8276081325_5662a60c9b_b.jpg

Biển mây chụp từ đoạn Đồi 3 cây:

https://farm9.staticflickr.com/8358/8276080269_88b12dc06f_b.jpg

viethacker84
16-12-2012, 16:17
Đồi 3 cây đã ở trong tầm mắt , đoạn đồi này như vắt kiệt sức lực của đoàn
với những con dốc dựng đứng tưởng chừng như dài bất tận...
https://farm9.staticflickr.com/8084/8276078371_c1088fd41a_b.jpg

Vượt qua đồi 3 cây, cả đoàn tiến vào rừng trúc ,đoạn này đi nép vào 1 bên sườn núi, bên cạnh là vực sâu
nhưng cũng không quá nguy hiểm, qua rừng trúc, 1 khung cảnh hiện ra trước mặt làm cả đoàn sững sờ, quên hết cả cái mệt của đoạn đồi 3 cây .
https://farm9.staticflickr.com/8064/8277128830_fe698c118e_b.jpg

cả đoàn như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh :
https://farm9.staticflickr.com/8359/8276066921_80373faba6_b.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8361/8277123022_f479048b59_b.jpg

Di chuyển trên sống núi, tiến về nơi nghỉ chân ở độ cao 2400, đoạn này gió giật rất mạnh.

https://farm9.staticflickr.com/8488/8277121356_17329795c9_c.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8071/8276057067_87e4e1fd9d_c.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8479/8277130892_61defb82b4_c.jpg

viethacker84
16-12-2012, 16:24
Gần đến điểm dừng chân 2400 , thỉnh thoảng đoàn gặp những chú ngựa của nhà bác Sinh ( Lán nuôi ngựa cách điểm hạ trại không xa)
Đặc điểm của ngựa ở đây là lông rất dày để chống lại giá rét.

https://farm9.staticflickr.com/8218/8276031905_35f58b76c1_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8487/8276991098_b8fc21f291_b.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8493/8275935241_1362e49242_c.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8207/8275989441_ebf81545a4_b.jpg

viethacker84
16-12-2012, 16:40
Khoảng 5 giờ chiều chúng tôi đến điểm hạ trại, người kiếm củi, người dựng lều..mội người một việc
Chiều tối ở độ cao 2400 lạnh kinh khủng
Gió lúc nào cũng giật cấp 7- cấp 8 ,đôi khi cấp 9 cấp 10, Biển mây động rất mạnh .:D
Kết thúc 1 ngày trekking đầu tiền với bao nhiêu là niềm vui, hưng phấn tột độ vì chỉ cần qua đêm nay là đoàn sẽ chạm đỉnh
Tà Chì Nhù , nơi mà quanh năm mây phủ
Nhưng đời nào như mơ....cả đoàn đâu biết rằng phía trước còn bao nhiêu niềm vui thì cũng còn bấy nhiêu vất vả,Đôi khi là cả nước mắt đang chờ ở phía trước

toanmomday
16-12-2012, 22:32
Đoàn mình leo hôm 18/11, ko biết các bạn có dc nghe mọi ng ở mỏ chì kể về đoàn có 2 ng bị lạc trong rừng 2 ngày 1 đêm ko :D, phải nói là chuyến đi phải trả giá bằng máu, đôi lúc như tuyệt vọng, nằm ở vách núi ngắm biển mây bến bề núi cao, trong đầu mông lung "ko biết mình có sống qua nổi đêm nay ko" :)

viethacker84
16-12-2012, 23:48
Đoàn mình leo hôm 18/11, ko biết các bạn có dc nghe mọi ng ở mỏ chì kể về đoàn có 2 ng bị lạc trong rừng 2 ngày 1 đêm ko :D, phải nói là chuyến đi phải trả giá bằng máu, đôi lúc như tuyệt vọng, nằm ở vách núi ngắm biển mây bến bề núi cao, trong đầu mông lung "ko biết mình có sống qua nổi đêm nay ko" :)
Trước khi đi mình cũng có đọc 1 số bài của các đoàn đi trước , hình như có đoàn đêm rồi vẫn còn nghe tiếng gọi nhau í ới, ko biết có có phải đoàn bạn không.
Đoàn bạn "kẹo lạc" lúc lên hay là sau khi đã lên đỉnh??

soixinhdep
17-12-2012, 12:05
Đoàn này hình như lạc cả đoàn,hehe

BoldHairTN
17-12-2012, 18:45
Đoàn đi k bị lạc thì còn gì mà thú vị
mấy bố mấy mẹ cứ đi xong lại về lấy thành tích
ở nhà mịe cho xong chuyện đi leo núi làm cái giề
đọc côm mần nghe ngứa cựa vãi

Nhà quê
19-12-2012, 13:19
Lên đến 1600m thì đột nhiên... có mây... á á á... hú hú hú... có mây, anh em, anh em đâu... tự sướng =))
Điều nhận thấy trong chuyến này là dù đoàn có khá nhiều bô lão, nhưng khả năng tự sướng và pose hình của các bác cũng chả kém các cháu xùy tin là bao :)) máy ảnh rút ra nháy túi bụi từ Canon đến Nikon rồi sam sung, từ chuyên nghiệp đến bán chuyên rồi Kỹ thuật số, nói chung là chả kém nhau miếng nào. Và hùng hậu hơn cả là lực lượng tay cầm như Iphone, HTC, Samsung Galaxy, Nokia Lumia, LG và ... 1102 cũng rút ra bắn tất :)) rất là khí thế và hổ báo :))

bạn tường thuật nghe đã ơi là đã... đã dễ sợ... vui quá hà... cám ơn bạn nhé bạn...

mamadaivuong
19-12-2012, 14:49
Đoàn này hình như lạc cả đoàn,hehe
Không phải hềnh như bạn nhóe, mà là đúng như thế =))

mamadaivuong
19-12-2012, 14:50
Đoàn đi k bị lạc thì còn gì mà thú vị
mấy bố mấy mẹ cứ đi xong lại về lấy thành tích
ở nhà mịe cho xong chuyện đi leo núi làm cái giề
đọc côm mần nghe ngứa cựa vãi
Chuẩn cmnr! Đố đoàn nào dám thịt dê mà ăn như đoàn mềnh đó :T

HoangGiang
21-12-2012, 12:30
Sáng thức dậy, ra ngoài đống lửa, thấy mọi người đang nấu nước bằng mấy cái hộp đựng thịt hộp. Lạnh đến mức nước không thể sôi được, chỉ sủi lăn tăn thôi. Hộp mì tôm buổi sáng ấy vừa mặn, vừa cay mà sao ngon đến thế.

https://i1321.photobucket.com/albums/u542/Hoang_Giang89/SAM_9414_zpsd50b960e.jpg

Đích đã ở ngay phía trước rồi nên ai cũng hăm hở. Lại bỏ hết đồ ở lại nữa lên đi càng nhẹ nhàng hơn. Tưởng thế mà lại chẳng phải như thế. Đoạn đường tiếp theo mới gọi là trekking thật sự. Phải sử dụng cả tứ chi để bám vào cây cỏ. Gió quật siêu mạnh, có lúc phải áp cả người vào vách không là sẽ bị thổi bay xuống vực. Mây che kín không nhìn thấy đường, mình chỉ biết hướng thẳng lên trên. Lại một lần nữa niệm chú: “Cứ đi là sẽ đến.”

Rồi đoàn bị tách làm 3. Nhóm mình ở giữa, có 6 người: Mình, anh Sáng, anh Đông, anh Dũng, chị Thảo, chị Linh. Thỉnh thoảng quang mây thì nhìn thấy được tốp cuối đang ngồi ở đỉnh núi dưới. Rồi nghe anh Nguyễn Linh ở tốp đầu hét bảo tốp đấy quay về đi. Có lúc nhìn thấy tốp đầu nghỉ dưới một gốc cây mà sao đi mãi chẳng gặp. Cả nhóm chỉ còn biết bám sát vào nhau mà đi. Nhưng lại vẫn phải giữ khoảng cách để tránh đá lăn. Nơi này có đường thì cũng chỉ là đường cho dê, bò đi. Nên người muốn đi được cũng phải đi giống bọn nó =))) Càng lên cao cây bụi càng ít, không biết bám vào đâu, gió thì càng quật mạnh. Những lúc thuận hướng gió, mình cứ thả người để gió đẩy mình về phía trước. Còn những lúc ngược gió thì tưởng chừng như chỉ cần đưa chân lên là có thể bay được rồi. Bay đến đâu thì còn lâu mới biết :v

HoangGiang
21-12-2012, 12:36
Thế rồi cũng lên được một cái đỉnh. Mây mù vẫn che kín xung quanh. Anh Sáng bảo ngồi nghỉ, chờ mây quang xem đỉnh nào cao hơn thì trek tiếp. Rồi anh lôi GPS ra xem độ cao, thì ngỡ ngàng vì nó hiện ra tên đỉnh Tà Chì Nhù. Tất cả như vỡ òa. Chúng ta đã lên tới đỉnh, đã chinh phục thành công đỉnh Tà Chì Nhù. Một cảm giác lâng lâng, mơ màng đến khó tả.

Rồi chợt nhận ra, nơi đây hoang vắng đến lạ kỳ. Tốp 1 đâu? Chẳng lẽ họ lên mà không chờ bọn mình? Hay họ không trek được lên đến đây? Hay cũng giống bọn mình lúc đầu không biết đây là đỉnh nên trek tiếp rồi?… Rượu của tôi đâu? Thuốc của tôi đâu?...

Một chút thất vọng thoáng qua rồi lại quay lại với cảm giác chiến thắng. Mọi người xúm vào chụp ảnh với cái GPS. Rồi mình lôi giấy bút ra, viết tên 6 người vào đấy.

https://i1321.photobucket.com/albums/u542/Hoang_Giang89/SAM_9425_zps43c1194b.jpg

Anh Đông nhặt 1 cái chai lavie. 6 người cùng hát vang bài “Niềm tin chiến thắng” và chôn tên mình trên đỉnh. Thêm một cái bí mật be bé từ anh Sáng nữa nên ai cũng hào hứng hơn. Anh Đông lại còn buộc khăn vào gốc cây làm kỷ niệm nữa chứ. Lãng tử quá :).

https://i1321.photobucket.com/albums/u542/Hoang_Giang89/IMG_2286_zps025158ba.jpg

Mình hỏi anh Sáng: “Tà Xùa ở đâu?” Anh chỉ về một cái đỉnh rất cao ở xa. Mình rút máy ra định chụp thì mây lại che kín hết cả.

HoangGiang
21-12-2012, 12:40
Lên đỉnh sung sướng được một lúc thì cũng lạnh sun hết cả :)). Tìm đường đi xuống thì gặp được một anh chăn bò. Hỏi thăm thì thấy lán ngựa sao mà gần thế, đường đi dễ thế và khung cảnh đẹp thế. Tâm trạng đã thoải mái hơn rất nhiều vì biết xuống bao giờ cũng nhanh hơn lên. Vừa đi vừa thoải mái chụp ảnh. Mấy con ngựa lại chẳng cho mình lại gần, mọi người thì cứ dọa "nó đá cho đấy" :))

https://i1321.photobucket.com/albums/u542/Hoang_Giang89/IMG_2344_zpsc3def3e5.jpg

Đất trời Việt Nam hùng vĩ quá. Nhưng nhìn đồi trọc nối tiếp nhau cũng xót xa quá. Vụ cháy Hoàng Liên Sơn đầu năm 2010 quá tàn khốc. Cả một không gian bao la phía trước chỉ còn trơ trọi những gốc cây to.

https://i1321.photobucket.com/albums/u542/Hoang_Giang89/IMG_2313_zpse514630a.jpg

HoangGiang
21-12-2012, 12:41
Rồi cái làn ngựa cũng hiện ra trên đỉnh đồi bên kia. Mình thắc mắc bảo: “Hình như không phải, cái hôm qua chỉ có một chóp thôi, cái này những hai chóp”. Cả 5 người xúm vào bảo: “Điên à? Cả khu này chỉ có một cái lán ngựa thôi”. Mình thì vốn không tin tưởng vào bản thân lắm nên chấp nhận được ngay điều đấy :v.

Bọn mình hướng về cái lán ngựa mà đi. Nhìn xuống con suối dưới chân núi, xa xa thấy nhóm 1 đang đi từ lán ngựa về hướng khác. Ới nhau ầm ý cả một vùng, đúng cái cách mà các anh chăn ngựa nói chuyện với nhau từ hai ngọn núi ý. Rồi nhóm 1 bảo “Lạc rồi!”. Thì ra đúng như mình nghĩ – “Đây không phải cái lán ngựa cũ”. Trong lúc chờ anh Sáng đi trước gặp nhóm đấy để hội ý.Bọn mình vẫn chưa biết sợ là gì, vẫn vui vẻ tự sướng trên cánh đồng hoa cỏ cháy ^^.

https://i1321.photobucket.com/albums/u542/Hoang_Giang89/IMG_2462_zpsc9f588bf.jpg

HoangGiang
22-12-2012, 20:23
Khi cả 2 nhóm gặp được nhau dưới suối, 13 con người. Mặc kệ cho các bô lão xúm vào cái GPS bàn chuyện phương hướng. Mấy đứa lại ngồi chém gió với nhau mới biết nhóm 1 lạc cũng khá lâu rồi, đi qua mấy quả núi rồi. Chẳng còn gì để ăn, mình dốc toàn bộ kẹo trong túi ra cũng không đủ cho mỗi người một cái. Nước cũng đã hết sạch, may mà có con suối này.

Sau khi đã quyết định đi về hướng bên phải, men theo suối. Tất cả lại lên đường. Lúc này mình vẫn đang còn hào hứng lắm. Long nó bảo: “Bà già đi Mộc Châu không?” Mình không hiểu. Thì ra ở đây rất gần với Sơn La rồi. Mới xuống suối đã bị trượt một phát, ướt giày. Ngu thế chứ, hôm qua thì đi tất chống nước, hôm nay lại không mang. Nhưng lúc này ai cũng phải chấp nhận cả thôi. Giày anh Chiến còn bung hết ra rồi cơ. Anh phải dùng dây dày buộc vòng xung quanh để đi tiếp.

Cứ đi từ bên này sang bên kia suối. Trek lên rừng rồi lại đi xuống. Có một đoạn dốc thẳng không biết làm thế nào. Rồi phát hiện ra em Hằng dùng một đoạn dây dù làm thắt lưng. Thế là phải tháo ra, mọi người đu dây xuống. Đoạn này mình hí hửng bảo anh Chiến chụp ảnh cho mình mà các anh lắc đầu ngán ngẩm. Bảo sao con này vẫn còn toe toét đc :))

https://i1321.photobucket.com/albums/u542/Hoang_Giang89/SAM_9434_zps89d2ff3d.jpg

HoangGiang
22-12-2012, 20:32
Tụt xuống được đoạn dốc ngắn đấy thì dừng lại để bàn phương hướng tiếp. Lại tranh thủ lấy nước, chụp ảnh :D.

https://i1321.photobucket.com/albums/u542/Hoang_Giang89/483509_525588907459198_1821284562_n_zps93400672.jp g

Cứ tiếp tục đi dưới suối thì rất trơn và nguy hiểm. Cả đoàn lại trek lên trên rừng làm bạn với những cây trúc xanh và mỏng.

https://i1321.photobucket.com/albums/u542/Hoang_Giang89/IMG_2498_zps8a9e0509.jpg

HoangGiang
22-12-2012, 20:39
Càng đi càng thấy mất phương hướng. Để đảm bảo việc đi về hướng bên phải nên lại phải xuống suối một lần nữa. Nhưng càng ngày suối càng dốc đứng. Đá thì trơn trượt, không có chỗ bám. Quả núi bên phải thì là dốc đá, bên trái là rừng cây. Anh Cường với Long đi trước tiền trạm. Những người ở lại hoang mang, bắt đầu có những ý kiến trái chiều. Một số người không muốn đi tiếp xuống nữa mà trek lên quả núi bên trái. Lead cố gắng giữ bình tĩnh chờ kết quả tiền trạm. Những tiếng gọi “Long ơi, Cường ơi, đi được không?” không được hồi đáp. Một khoảng không im lặng đến đáng sợ.

Chờ đợi, chờ đợi, rồi cũng có tiếng vọng lên: “Đi được, xuống đi.” Mọi người thở phảo nhẹ nhõm, di chuyển dần xuống dưới. Đoạn này đi xuống rất là nguy hiểm. Dốc đứng, đất mùn, cây yếu. Mình hơi sợ, ai chạm vào mình là mình cáu. Xuống dưới lại có đoạn phải đu dây, không còn đùa như trước nữa. Anh Cường phải đứng dưới đỡ từng người. Đá trơn trượt,mình bị hụt chân phải dẫm cả lên chân anh để xuống.

Khi đã an toàn trên một tảng đá khô. Mình nhìn quanh vẫn không hiểu đi tiếp như thế nào? Địa hình còn hiểm trở hơn cả đoạn trên. Ánh sáng chiếu tới được là biển mây dưới chân thác. Mọi người lại phải bàn nhau xem đi tiếp như thế nào. Long thấy cái mặt đần của mình nên bảo: “Bà già, cười đi”. Mình giở giọng cáu: “Có chụp ảnh đâu mà tao phải cười”. Nhưng rồi buồn cười với chính mình nên lại cười toe toét :))

Long bảo đoạn dưới thác xuống được, nó vừa xuống vừa lên xong. Ai nhìn cũng hãi hùng. Có anh bảo: “Có chết tao cũng không xuống đấy”. Huống hồ đoàn còn 4 mạng nữ. Lúc ấy thì mình cũng không quan trọng lắm chuyện nam hay nữ. Đấu tranh sinh tồn mà. Mọi người đi đâu thì mình theo đấy. Mình tin tưởng vào Lead, vào anh Sáng, anh Cường… Nhưng các anh cũng không chấp nhận mạo hiểm như thế. Chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng đủ để bọn mình hối hận cả đời.

Quyết định trek lên rừng trúc phía bên trái. Phải nói là cả một đại dương trúc vàng. Đỉnh ở kia, cứ nhằm đấy mà bò lên. Tay bám vào những bụi trúc, cứ thế rẽ lối mà lên. Chỉ lo gặp rắn thì đời tàn. Nhưng rồi lại cứ hết đỉnh này tới đỉnh khác. Không dám nghỉ lâu vì sợ trời tối. Vừa đi vừa lo không biết mình sẽ đi tới đâu đây. Sơn La chăng? Hay xuống Trạm Tấu luôn? Thế thì những người ở lại lều biết làm sao?

https://i1321.photobucket.com/albums/u542/Hoang_Giang89/577980_341826049258616_1570884552_n_zpsb28d853a.jp g

HoangGiang
22-12-2012, 20:48
Cuối cùng cũng leo lên được đỉnh của đỉnh. Nhưng lúc này chẳng muốn nghỉ nữa, chỉ muốn đi thật nhanh, thật nhanh thôi. Nhìn anh Sáng cứ ngồi phía dưới không chịu đi mà không hiểu anh đang làm gì. Lúc xuống đến thung lũng, cả một đàn ngựa hiện ra trước mắt. Chị Linh còn thốt lên: “Thảo nguyên ngựa ở Tây Tạng cũng chỉ đẹp được đến thế này thôi.” Đẹp quá! Mình lại muốn chạy về phía đấy. Nhưng ngựa ở đây dường như hoang dã hơn nhiều. Bọn nó chạy một vòng quanh mình, rồi chạy mất. Tiếc là không thể chộp được cảnh này.

Anh Sáng vẫn chưa tới. Không thể bỏ anh lại được. Chọn một gốc cây cháy thật to, ngồi rúc vào để tránh gió. Cũng là để chờ anh Linh với Long đi tiền trạm trước nữa. Rồi anh Sáng cũng tới. Anh bảo: “Anh có thể chịu được nhiều cảnh, nhưng không thể chịu được cảnh cô đơn. Mọi người bỏ anh lại đấy, chỉ có một mình, anh tủi thân kinh khủng.” Anh nói mà mình vừa giật mình, vừa buồn cười.

Khi anh Sáng bảo phải ngủ đêm tại đấy. Bọn mình đều phản đối – “Không, phải đi tiếp, trời còn sáng là còn đi.” Rồi bọn mình cố gắng đi thêm một đoạn nữa. Anh Sáng tiếp tục thuyết phục. Nào là trời sắp tối rồi, chúng ta không thể ngủ đêm trong rừng được. Ở đây còn có nơi chắn gió… Chắn gió hay không thì mình chẳng biết, gió vẫn lồng lộng thổi. Nhưng anh Linh đã đồng ý và bắt đầu phân công người đi nhặt củi, người lấy nước và… người đi bắt ngựa. Khi đầu óc không còn khả năng phân định sự việc nữa. Mình cứ đi theo anh Linh, vừa đi vừa nhặt những cành củi bé, như một cái máy đã được cài đặt vậy. Bọn mình phải dùng lá dương xỉ khô để mồi lửa, khói cay xè cả mắt. Rồi có người nói: “Quyển sổ của Giang đâu?” Đúng rồi, mình có một quyển sổ bé như bàn tay. Quyển sổ mình đã dùng để ghi tên 6 người trên đỉnh Tà Chì Nhù. Lúc ấy mình đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ dùng đến nó nữa. Thế mà bây giờ nó còn có ích với bọn mình đến thế. Rồi đống lửa cũng được nhóm lên. Đúng như anh Sáng nói, trời tối rất nhanh. Đêm ác mộng của mình bắt đầu.

Chợt nhớ tới những người còn lại. Mình lo lắng hỏi anh Linh: “Anh ơi, ở lại lều chỉ có Nguyễn Linh là con trai thôi ạ? Nhỡ có chuyện gì thì làm sao? Rồi cũng chẳng còn gì để ăn nữa…” Anh bảo: “Trong nhóm quay về còn cả anh Dương nữa. Đồ ăn vẫn còn trong balo, bọn nó tự biết đường tìm…” mình mới thấy yên tâm. Người ở lại chắc cũng lo lắng nhiều.

Mấy người đi bắt ngựa trở về tay không. Anh Cường lại còn mất cả con dao nữa. Quả thật lúc ấy mình cảm thấy vui vì bọn ngựa đã chạy thoát. Dù đi cả ngày không có gì ăn. Cơ thể mình giống như đã bật chế độ tự bảo vệ vậy. Mình không sợ đói, chỉ sợ lạnh. Cả đêm bọn mình cứ ngồi ôm nhau. Cũng chẳng đỡ lạnh đâu, chỉ là có nơi để dựa vào. Lương thực của cả đêm là hộp xiliton của chị Thảo zun’, 2 điếu thuốc của anh Sáng và những chai nước suối.

Cái đống lửa thì mới khốn nạn làm sao. Để tránh gió nên phải nhóm trên một triền dốc. Bên nào hướng về phía lửa thì nóng rát, hướng ra ngoài thì buốt lạnh, chẳng có một trạng thái nào gọi là ấm cả. Anh Cường phải đi bẻ những cành cây, rồi dùng dây giày cột lại làm áo chắn gió. Chẳng còn sức lực để mà nói nữa.Cứ như vậy mình thiếp đi. Mình cảm thấy may mắn vì đã ngủ được, dù chỉ là những giấc ngủ ngắn vài chục phút. Mỗi lần đổi tư thế, mình lại muốn ngã nhào xuống chân đồi, anh Cường lại phải túm áo lôi lại. Cái đêm ấy sao mà dài thế.

HoangGiang
22-12-2012, 20:49
Tỉnh dậy khi trời vẫn còn tờ mờ tối. Cổ cứng đơ, không dám động mạnh sợ gãy mất. Cứ như thế chờ trời sáng. Rồi cả vùng trời dần đỏ hồng lên. Ai cũng muốn di chuyển ngay khỏi cái nơi khủng khiếp này. Bỏ qua mọi cảm giác đau đớn của bản thân, mình lại cắm đầu đi tiếp. Nhưng cơ thể đã quá mệt mỏi rồi, không còn chút sức lực nào nữa. Cứ đi lên được 1m, lại ngồi vật ra nghỉ. Mọi người ở sau còn đi chậm hơn ý. Về sau mình mới biết là chị Thảo phát hiện ra trong áo béo của anh Dũng có hộp mỳ tôm. 7 người chia nhau hộp mì đấy, đến gói mỡ rơi xuống đất rồi còn thấy tiếc phải nhặt lên.

Mình thì chỉ mong sao mau quay lại cái lán ngựa để xác định đường đi tiếp về lều. Hy vọng về trước buổi trưa để còn kịp xuống núi. Sợ đêm nơi đây lắm rồi. May mắn là hôm qua bọn mình trek theo vòng tròn, nên cái lán ngựa cũng không xa lắm. Lết được lên đến đấy, mình cố lết luôn lên cái tảng đá Long đang ngồi để dựa vào nó. Thế rồi nghe tiếng động đằng sau, 2 đứa quay lại nhìn thì thấy anh Cường đang lùa dê. Quả thực là mình nghĩ sức tàn lực kiệt làm sao mà bắt được. Ấy thế mà một con dê con do quá hoảng loạn không kịp chạy theo đoàn đã rơi vào tay anh ấy. Long sau giây phút sững sốt giống mình cũng chạy vội tới đấy ôm lấy con dê. Dê con kêu lên thảm thiết, dê mẹ đứng nhìn từ xa cũng kêu không kém. Thật đáng thương. Lúc ấy mình chỉ mong có người chăn dê tới để bọn mình trả tiền và nhờ họ dẫn đường luôn. Nhưng chẳng thấy ai xuất hiện cả.

Chờ mọi người lên hết. Anh Sáng lại bắt đầu nhóm lửa. Long làm thịt con dê rất chuyên nghiệp. Mọi người quá mệt, chui vào lán nằm nghỉ. Mình sợ mình mà ngủ thì sẽ không thể dậy được mất nên cứ lăng xăng nhặt củi, rồi dội nước cho Long. Chuẩn bị xong hết thì chuyển lửa với dê vào lán bắt đầu nướng. Mình không biết thịt dê nướng có ngon không. Vì ngay khi đưa miếng đầu tiên vào miệng mình phát hiện ra cả hàm răng của mình đều đau nhức.Chắc đêm qua lạnh quá, răng nó va đập vào nhau. Buồn khổ thôi rồi. Mình cứ ngậm thịt rồi nuốt cho có. Lại được Long ưu ái đưa cho cái xiên đặc biệt nhất [mà lúc đầu mình cứ tưởng 2 quả thận :v] nên cũng rất thỏa mãn. Không nỡ một mình chén hết nên chia cho anh Đông một quả. Còn cái đùi cuối cùng, mình bảo để dành cho mấy người ở lều nhưng bị phản đối. Long từ đầu chỉ lo làm chưa được ăn nên mình, Long và anh Cường đã xử lý nốt. Mồm cứ kêu đau răng nhưng cũng ngậm được kha khá. Ăn xong, bọn mình kẹp tờ 500k giữa 2 cái ghế. Chỉ mong sao không bị đoàn nào vô tình vào trước lấy mất.

https://i1321.photobucket.com/albums/u542/Hoang_Giang89/IMG_2590_zps11d7564d.jpg

HoangGiang
22-12-2012, 20:52
Con dê bé tí, 13 người mỗi người được vài miếng chả bõ bèn gì. Hoặc do chưa kịp ngấm nên chặng đường tiếp theo vẫn vô cùng mệt mỏi. Cảm tưởng như mình mà về được tới lều là ngã vật ra luôn ấy. Thế rồi mình nghe có người hét lên: “Lều kìa!”. Đúng lều thật rồi, bé tí xíu đằng xa. Tự nhiên mọi mệt mỏi lại chạy đi đâu hết. Như cái lúc lên đến đỉnh 3 cây ấy. Mình đi thật nhanh, thật nhanh. Chẳng cần phải đi theo lối mòn nữa mà cứ đâm thẳng xuống. Rồi em Hà, em Ngọc, chị Thủy chạy tới ôm mình. Sống rồi, về được đến đây là sống rồi.

Mọi người ở lại tìm thấy đồ ăn nhưng không dám ăn vì sợ bọn mình đói. Nên đã liên hệ được với dân chăn ngựa mua được một ít gạo, mượn được cái nồi với giá 100k để nấu cháo. Thử hỏi còn gì hạnh phúc hơn với một đứa đang đau răng như mình mà có một ít cháo để ăn. Dù cháo đấy có trộn một ít đất, ít cát ở đấy đi chăng nữa.

Cứ như những mỏi mệt cách đây vài tiếng là không hề tồn tại vậy. Mình hào hứng kể chuyện cho mọi người. Rồi có người nói: “Leo Tà Chì Nhù thường ai cũng bị lạc. Nhưng lạc như đoàn mình thì khủng thật”. Rồi nghe em bé chăn ngựa gần đấy nói: “Chưa thấy đoàn nào ngu như cái đoàn này”. Cả bọn phá ra cười.

Trong khi chuẩn bị hành trang để xuống núi thì một anh cầm một cái cẳng dê đi tới bắt vạ. Bảo con dê đấy phải chục cân, giá 120k/cân. Anh Cường thương lượng mãi được cái giá 900k, thế là phải đưa thêm 400k nữa. Bọn mình coi như đã hết nợ nần với nơi đây.

Đường về thì quá là nhẹ nhàng. Bởi vì tất cả đều đang đi cùng nhau. Mình biết là mình đã yêu. Yêu cái vùng đất này, yêu những con người mình đã gặp nơi đây. Bởi vì, một khi đã trải qua khoảnh khắc sinh tử cũng nhau, chúng ta không thể không trở nên đặc biệt với nhau được, các Quái vật Tà Chì Nhù nhỉ ^^

https://i1321.photobucket.com/albums/u542/Hoang_Giang89/316631_239604296171016_1565143772_n_zps0537aee7.jp g

mamadaivuong
04-01-2013, 19:12
Top đầu là bọn anh chứ ko phải các cô nhóe (beer)

Sáng thức dậy, ra ngoài đống lửa, thấy mọi người đang nấu nước bằng mấy cái hộp đựng thịt hộp. Lạnh đến mức nước không thể sôi được, chỉ sủi lăn tăn thôi. Hộp mì tôm buổi sáng ấy vừa mặn, vừa cay mà sao ngon đến thế.

https://i1321.photobucket.com/albums/u542/Hoang_Giang89/SAM_9414_zpsd50b960e.jpg

Đích đã ở ngay phía trước rồi nên ai cũng hăm hở. Lại bỏ hết đồ ở lại nữa lên đi càng nhẹ nhàng hơn. Tưởng thế mà lại chẳng phải như thế. Đoạn đường tiếp theo mới gọi là trekking thật sự. Phải sử dụng cả tứ chi để bám vào cây cỏ. Gió quật siêu mạnh, có lúc phải áp cả người vào vách không là sẽ bị thổi bay xuống vực. Mây che kín không nhìn thấy đường, mình chỉ biết hướng thẳng lên trên. Lại một lần nữa niệm chú: “Cứ đi là sẽ đến.”

Rồi đoàn bị tách làm 3. Nhóm mình ở giữa, có 6 người: Mình, anh Sáng, anh Đông, anh Dũng, chị Thảo, chị Linh. Thỉnh thoảng quang mây thì nhìn thấy được tốp cuối đang ngồi ở đỉnh núi dưới. Rồi nghe anh Nguyễn Linh ở tốp đầu hét bảo tốp đấy quay về đi. Có lúc nhìn thấy tốp đầu nghỉ dưới một gốc cây mà sao đi mãi chẳng gặp. Cả nhóm chỉ còn biết bám sát vào nhau mà đi. Nhưng lại vẫn phải giữ khoảng cách để tránh đá lăn. Nơi này có đường thì cũng chỉ là đường cho dê, bò đi. Nên người muốn đi được cũng phải đi giống bọn nó =))) Càng lên cao cây bụi càng ít, không biết bám vào đâu, gió thì càng quật mạnh. Những lúc thuận hướng gió, mình cứ thả người để gió đẩy mình về phía trước. Còn những lúc ngược gió thì tưởng chừng như chỉ cần đưa chân lên là có thể bay được rồi. Bay đến đâu thì còn lâu mới biết :v

mamadaivuong
04-01-2013, 19:15
Top này bị ngộ nhận, còn 3m nữa lên đến đỉnh mà đã dừng lại =))


Thế rồi cũng lên được một cái đỉnh. Mây mù vẫn che kín xung quanh. Anh Sáng bảo ngồi nghỉ, chờ mây quang xem đỉnh nào cao hơn thì trek tiếp. Rồi anh lôi GPS ra xem độ cao, thì ngỡ ngàng vì nó hiện ra tên đỉnh Tà Chì Nhù. Tất cả như vỡ òa. Chúng ta đã lên tới đỉnh, đã chinh phục thành công đỉnh Tà Chì Nhù. Một cảm giác lâng lâng, mơ màng đến khó tả.

Rồi chợt nhận ra, nơi đây hoang vắng đến lạ kỳ. Tốp 1 đâu? Chẳng lẽ họ lên mà không chờ bọn mình? Hay họ không trek được lên đến đây? Hay cũng giống bọn mình lúc đầu không biết đây là đỉnh nên trek tiếp rồi?… Rượu của tôi đâu? Thuốc của tôi đâu?...

Một chút thất vọng thoáng qua rồi lại quay lại với cảm giác chiến thắng. Mọi người xúm vào chụp ảnh với cái GPS. Rồi mình lôi giấy bút ra, viết tên 6 người vào đấy.

https://i1321.photobucket.com/albums/u542/Hoang_Giang89/SAM_9425_zps43c1194b.jpg

Anh Đông nhặt 1 cái chai lavie. 6 người cùng hát vang bài “Niềm tin chiến thắng” và chôn tên mình trên đỉnh. Thêm một cái bí mật be bé từ anh Sáng nữa nên ai cũng hào hứng hơn. Anh Đông lại còn buộc khăn vào gốc cây làm kỷ niệm nữa chứ. Lãng tử quá :).

https://i1321.photobucket.com/albums/u542/Hoang_Giang89/IMG_2286_zps025158ba.jpg

Mình hỏi anh Sáng: “Tà Xùa ở đâu?” Anh chỉ về một cái đỉnh rất cao ở xa. Mình rút máy ra định chụp thì mây lại che kín hết cả.

Sư thầy
11-01-2013, 11:04
Tết DL leo lại Tà Chì Nhù có nghe porter Măng kể chuyện giết dê và 500k, thì ra là đoàn này. Lán này hình như lán chăn ngựa nhà ông Sinh. Nghe Măng bảo lán nhà A Tủa/A Tỏa có khoá, người lạ không vào được.

s2_crazy
12-01-2013, 17:59
Hy vọng em là đứa 93 đầu tiền leo TCN :))
TCN hẹn một ngày không xa

Táo Cắn Dở
12-01-2013, 23:36
Bài này của các anh chị chắc là bài về di núi mà buồn cười nhất mà em từng đọc :))
Nhất là đoạn săn ngựa và săn dê :))))

Chicken_M
15-01-2013, 14:47
Có nhẽ lần tới đi Tây Côn Lĩnh a k thể để chú Vulinh join đc, đi vs chú " hành lạc " lắm. Chế Tạo cũng nhờ phúc chú mà rẽ đồi ngô vượt sạt, băng rừng đêm. Ôi "lạc" quá cơ :v

HoangGiang
23-01-2013, 00:04
Top đầu là bọn anh chứ ko phải các cô nhóe (beer)

em viết rõ ràng là nhóm em ở giữa còn zì :|

s2_crazy
03-02-2013, 11:29
em viết rõ ràng là nhóm em ở giữa còn zì :|
Anh Chiến là đồ hám danh lợi mà ~~~

Vương Chí Cường
25-02-2013, 23:49
Mình sắp đi TCN mà thấy bảo hay bị lạc nên cũng lo quá :(

HoangGiang
27-02-2013, 10:53
Mình sắp đi TCN mà thấy bảo hay bị lạc nên cũng lo quá :(

Có guide thì chắc ko lạc đc đâu :v

wait
28-02-2013, 02:25
Mình sắp đi TCN mà thấy bảo hay bị lạc nên cũng lo quá :(

Thuc te neu ko thue guide, mien la bac ko phi nguoc ve phia ben kia trien nui nhu doan cua Vulinh thi chi can vac du do an them 1 ngay, buoi toi co the nghe dc tieng may moc va thay anh sang tu phia mo chi, nhu the se xac dinh dc huong ve thi ko phai lo nua roi!

viethacker84
22-03-2013, 14:33
Viết tiếp 1 Hành trình :

Sau 1 đêm lửa trại đã đời tại điểm nghỉ chân 2400 ,đoàn chúng tôi "khăn gói quả mướp " tiếp tục hành trình chinh phục TCN :

Nap năng lượng bằng Mỳ tôm và bánh mỳ , cả đoàn mỗi người ăn một gói mỳ và hừng hực khí thế lên đường
nhưng không biết rằng đây là bữa ăn duy nhất trong 1 ngày trèo núi vượt thác , băng rừng lội suối , chặt cây mở đường...vvv với rất nhiều vất vả và nguy hiểm rình rập
https://farm9.staticflickr.com/8491/8277131914_195bfaf045_c.jpg
Bắt đầu xuất phát :
https://farm9.staticflickr.com/8341/8276050581_479b38b111_c.jpg

Đoạn từ 2400 lên đến đỉnh , đường khá là dốc và khó đi ,Gió giật rất mạnh ,
nhiều đoạn phải bám chặt vào vách đá chờ gió đỡ giật thì mới đi tiếp được ,
trời buổi sáng nên nhiều mây mù mịt .
khoảng gần 11 h nhóm tôi đã lên đến đỉnh nhưng không biết đó là đỉnh vì trơi rất mù, mở GPS lên thì thấy điểm đang đứng là đỉnh
cả đoàn sướng rơn :
Trước đó đã có 1 nhóm lên đỉnh lúc 10h
https://farm9.staticflickr.com/8111/8579749784_785fe2b584_c.jpg
Phía bên kia sườn núi 1 khung cảnh rất ma mị hiện ra :
https://farm9.staticflickr.com/8110/8578670443_8a829bbe40_c.jpg

Cả đoàn vừa chụp ảnh vừa khám phá cánh rừng cháy phía bên kia của đỉnh TCN
Phải nói là khung cảnh phía bên kia TCN rất hùng Vỹ , nếu các bạn có thời gian thì nên dành thêm 1 ngày để khám phá
đảm bảo sẽ không thất vọng về độ hoang sơ và cảnh đẹp 2 bên đường đi .
https://farm9.staticflickr.com/8492/8277102962_cae027d50d_c.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8477/8277105546_332bed4a07_c.jpg
Quang cảnh rất hùng vỹ :
https://farm9.staticflickr.com/8364/8276024273_ee2ce9203e_c.jpg
Phía xa xa có dãy núi sừng sững rất hùng vỹ , bên sườn núi có vệt màu vàng
nhìn như những con rồng đang bay lên làm cả nhóm ngỡ ngàng

viethacker84
22-03-2013, 14:36
Vẫn là quang cảnh phía bên kia đỉnh núi :
https://farm9.staticflickr.com/8218/8276031905_35f58b76c1_c.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8346/8277081154_3963a60304_c.jpg
không bút mực nào tả xiết...( CHém tí)
https://farm9.staticflickr.com/8199/8277087652_94a862edf9_c.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8198/8276037041_9e6754d9cc_c.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8203/8277075818_a186b3ee1b_c.jpg

viethacker84
22-03-2013, 14:55
Và đến đây thì mọi người bắt đầu nhận ra rằng đã đi lạc đương :

https://farm9.staticflickr.com/8363/8277071792_88c87ff06c_c.jpg
cánh đồng cỏ cháy đẹp mê ly :
https://farm9.staticflickr.com/8078/8277067800_79cde066bb_c.jpg

Xuống đến thung lũng cỏ cháy thì đã gặp nhóm đi trước và hành trình về miền cực lạc : " Bắt Đầu "
https://farm9.staticflickr.com/8067/8277061572_65f327f50c_c.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8351/8277056654_c82d99f339_c.jpg
Thung lũng tình yêu :
https://farm9.staticflickr.com/8083/8275991753_6b28422d07_c.jpg

Sau khi cả nhóm hội họp và quyết định sẽ men theo 1 con suối để tìm đường xuống
cả đoàn quyết định như vậy là do ở điểm nghỉ chân 2400 có 1 con suối và gia cát dự là con suối này sẽ chảy về đấy
https://farm9.staticflickr.com/8079/8277042570_71552acf02_c.jpg

viethacker84
22-03-2013, 15:05
Mình sắp đi TCN mà thấy bảo hay bị lạc nên cũng lo quá :(
Chuyến đi TCN của anh thế nào ? vui không anh ? em thấy anh chụp ảnh ở cái thác , hình như anh trekk cả phía bên kia của đỉnh à?

viethacker84
22-03-2013, 15:07
Hành trình trên con đường : " Kẹo lạc "
https://farm9.staticflickr.com/8337/8275971313_225d0ab2f0_c.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8214/8275966815_00a3b7253d_c.jpg
Một cung đường mà vừa có mây , có núi , có thác nước , có rừng già , có cánh rừng trúc vàng óng đẹp như tranh vẽ , còn mong đợi gì hơn ở
Tà Chù Nhì nữa đây???
ĐI 1 đoàn dài, đến độ cao khoảng 2400 ( Tương đương với điểm Hạ trại ) mà vẫn chưa thấy trại đâu, mọi người bắt đầu hoang mang
trên ngọn gió giật ầm ầm ( lúc này là 16h 20), Trời ở đây tối rất nhanh, cả đoàn bắt đầu lo lăng nên đi tiếp hay dừng lại... đi tiếp hay dừng lại...
đó là câu hỏi mà chưa có câu trả lời dứt khoát .
https://farm9.staticflickr.com/8340/8275972997_8948f08f4a_c.jpg

Băn khoăn lo lắng , sư sợ hãi bắt đầu len lỏi vào trong tâm trí và suy nghĩ của mọi người....đi tiếp hay dừng lại , dừng lại hay quay lại...quay lại thì đi đường nào????( trèo xuống thì dễ chứ trèo lên thì khó ).

viethacker84
07-06-2013, 08:53
Thống nhất là cả đoàn sẽ đi tiếp chứ không trekk sang quả đồi bên trái, đi thêm 200m nữa thì chúng tôi gặp 1 thác nước và không thể tiến lên tiếp được, bên phải của suối là vách đá cao dựng đứng, phía trước là thác nước , quay lại thì không khả thi vì xuống thì dễ chứ quay ngược lại thì rất khó và nguy hiểm....GPS hiện độ cao là 2400m , vậy là đã tương đương với điểm hạ trại mà chưa thấy bóng dáng của mấy cái trại đâu....
https://farm9.staticflickr.com/8059/8275961587_7b3f09471e_c.jpg
Cảnh xuống thác để trekk sang quả đồi kế bên
May mà trong đoàn có Bác Cường là người có nhiều kinh nghiệm trong việc đi rừng nên đoàn đã vượt thác an toàn
Đoạn trekk đồi nay đoàn đi qua 1 rừng trúc rất đẹp,gần như là hoang sơ tuyệt đối, tiếc là lúc đó không còn tâm trí đâu mà ngắm cảnh và chụp ảnh, trong đầu lúc đó chỉ nghĩ : Đêm nay ngủ ở đâu, ăn bằng gì, liệu có qua được đêm nay hay không ...
https://farm9.staticflickr.com/8057/8275959239_582fb56d9c_z.jpg
Đồng hồ chỉ 17h10' , gió giật mạnh, mặt trời đang lặn ,nhiệt độ bắt đầu xuống thấp , đoàn lúc đi tìm 1 nơi kín gió để đốt lửa chờ đêm qua đi, 1 đêm dài đối với tất cả những người trong đoàn,ở độ cao 2600m : Trời lạnh, gió giật mạnh , Không lều trại , không đồ ăn, không túi ngủ và đặc biệt là bụng đói cồn cào, 1 trải nghiệm mà trong đời nếu gặp 1 lần thì cũng khó để có thể gặp lần thứ 2 .

HoangGiang
10-06-2013, 11:11
Hợ, anh Viethack đào mộ à <3

viethacker84
10-06-2013, 15:24
+ Cuối cùng thì điều mà cả đoàn không hề mong muốn đã xảy ra, nhóm không đủ thời gian quay trở lại phía sườn bên kia của đỉnh núi để trở về điểm hạ trại vì trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Để tránh phải mò mẫm trong đêm tối, đoàn quyết định dừng lại không đi tiếp mà sẽ tìm một nơi kín gió đốt lửa sưởi ấm chờ đêm qua đi.
Sau khi tìm được 1 hốc tương đối kín gió ( Chỉ là kín hơn các chỗ khác chứ gió vẫn giật vù vù trên đầu ),
Đoàn chia ra 2 nhóm, 1 nhóm đi tìm thức ăn ( Có mấy con ngựa thả dông ở chỗ lòng chảo mà cả đoàn vừa đi qua), đi đầu là Bác Dương Xuân Cường với 1 con dao đi rừng và cuộc đi săn bắt đầu .
Nhóm 2 đốt lửa và chuẩn bị củi dự trữ đủ cho 1 đêm, 1 lúc sau thì nhóm 1 trở về và thống báo là không bắt được ngựa vì ngựa quá khôn, thấy người nên nó chạy hết lên núi :Dam
- Cả nhóm ngồi quây quần bên đống lửa,chia nhau từng cái kẹo chewing gum ăn cho đỡ đói, càng về đêm trời càng lạnh, lạnh kinh khủng khiếp,quay mặt vào đống lửa thì khói và lạnh lưng, quay lưng vào đống lửa thì lạnh mặt lạnh chân...cứ ngồi được 10 phút thì phải đổi tư thế 1 lần vì nếu không nửa người còn lại sẽ tê cóng vì lạnh, nhiệt độ ngoài trời ước chừng 3-4 độ .
https://i286.photobucket.com/albums/ll113/viethacker84/2012-12-10061021.jpg
https://i286.photobucket.com/albums/ll113/viethacker84/2012-12-10061001.jpg
https://i286.photobucket.com/albums/ll113/viethacker84/2012-12-10061031.jpg
Lạnh quá nên Bác Cường phải chặt cây buộc ở sau lưng chống gió lùa .

Bác " 1 Mình 1 xe " thủ được 1 gói mì, sáng hôm sau cả bọn chia nhau, mỗi đứa cắn 1 miếng , trong mì có 1 gói mỡ, Minh Chiến giả vờ vứt đi rồi lúc không ai để í lại nhặt lên cho hết vào mồm (NO) ( ăn Mảnh 1 mình)
https://farm9.staticflickr.com/8060/8275956713_a656e3aa5c_z.jpg
- Sau 1 đêm thác loạn bên đống lửa, các gương mặt phờ phạc bắt đầu lê lết trở lại đỉnh núi để về lại sườn bên kia
trên đường về rất may là đã bắt được 1 con Dê để ăn chống đói,
https://farm9.staticflickr.com/8224/8275950117_7a51e6d1b7_z.jpg
Chỉ với 1 con dao bấm, Sư cọ Tiểu đã xả thịt xong con dê.
https://farm9.staticflickr.com/8224/8275937807_5375b5cbbe_z.jpg

cái bang đang chờ thịt dê chín :
https://farm9.staticflickr.com/8214/8275944939_40ab1f0232_z.jpg
Giây phút hạnh phúc cùng nhau ngồi nướng thịt dê :
Hoàng Giang cười phớ lớ ...
https://farm9.staticflickr.com/8341/8275942545_35d54c84db_z.jpg

motminhmotxe
10-06-2013, 16:03
Hehe sau nửa ngày và một đêm nhịn đói công nhận gói mì ngon phết nhỉ :D

motminhmotxe
10-06-2013, 16:04
Mấy ông bắt ngựa ko chịu nghe theo mình, chia 4 người bốn góc tách ngựa ra khỏi bầy rồi phi vào bắt nhưng cũng may, nếu bắt được ngựa chắc phải gán Viethack lại để thanh toán ngựa mất :)). Sau chuyến này mình mới thấy việc quan trọng của dao, may mà thủ được con dao theo nên đoàn có 2 con để làm thịt dê. Công nhận dê ngon và chả có tí mùi bẩn :D

mamadaivuong
10-06-2013, 16:11
Đùa chứ! anh Đông viết em vất gói mỡ đi bao giờ? thằng Đức nó chê, nó vất đi, em nghĩ : dân ta có tính cần cù, đồ rơi xuống đất thổi phù ăn ngay. Anh nói thế oan em chết đi được.
Mà cái a dùng từ "thủ" của a Dũng, em thích đó :v :Dam

mamadaivuong
10-06-2013, 16:12
Mấy ông bắt ngựa ko chịu nghe theo mình, chia 4 người bốn góc tách ngựa ra khỏi bầy rồi phi vào bắt nhưng cũng may, nếu bắt được ngựa chắc phải gán Viethack lại để thanh toán ngựa mất :)). Sau chuyến này mình mới thấy việc quan trọng của dao, may mà thủ được con dao theo nên đoàn có 2 con để làm thịt dê. Công nhận dê ngon và chả có tí mùi bẩn :D
Anh Dũng ăn nhiều nhất :gun

viethacker84
10-06-2013, 16:59
Những Gương mặt hốc hác sau 1 ngày nhịn đói băng rừng vượt thác trở về :
https://i286.photobucket.com/albums/ll113/viethacker84/2012-12-10194605.jpg
https://i286.photobucket.com/albums/ll113/viethacker84/2012-12-10194600.jpg

mamadaivuong
10-06-2013, 17:03
Không có cái nào có mẹt em là sao anh Đông? X(

cừu doli
10-06-2013, 17:24
Đọc lại thấy buồn cười quá đi mất. Năm nay bọn em lên đấy làm tình nguyện đấy

thang_arts
28-06-2013, 09:42
em xin chào a @Vulinh98: Em là 1 người đam mê phượt, máu xê dịch và yêu trecking. Lần sau a có đi đâu thì báo cho em biết với nhé. Ủng hộ nhiệt tình luôn. Xế cứng anh nhé. Mail em: [email protected] - Facebook: Thang Art - SĐT: 01662537481

Vương Chí Cường
01-07-2013, 00:24
Chuyến đi TCN của anh thế nào ? vui không anh ? em thấy anh chụp ảnh ở cái thác , hình như anh trekk cả phía bên kia của đỉnh à?

Đào mộ chuyến đi à? Thôi đào lên như một lời nhắc nhở về một bài học.

Chuyến đi của mọi người thật hay và ý nghĩa chính vì có vụ kẹo lạc. Thực sự là ngọn núi này nhàm chán nhất trong tất cả các ngọn mà mình từng leo. Không người dân, không lán thảo quả, không rừng già,... đặc biệt là dốc lên liên tục chồn chân gây shock cho người lần đầu trek.

Vừa đọc lại bài của em Hoàng Giang, thấy mọi người thật may mắn vì không ai cảm lạnh hay làm sao. May mắn kỳ diệu.
Nguyên nhân bị lạc là do mọi người xuống nhầm đường ngay từ trên đỉnh. Thay vì xuống lán của A Tủa thì lại xuống lán nhà ông Sinh.
Lạ là làm sao cả đoàn 13 người không ai biết sử dụng bản đồ địa hình của google để định hướng!
@Viethack: Cái mà em gọi là trek ở bên kia đỉnh là đường xuống không bị lạc đấy. Suối đó hướng xuống lán A Tủa. Lán A Tủa gần như nằm trong view từ đường mòn lên đỉnh.

viethacker84
01-07-2013, 10:12
Anh Cường : Trong nhóm e có 1 người cầm GPS nhưng bản đồ GPS luôn báo là đường đang đi song song với đường lúc đi lên nên mọi người hy vọng là cứ đi rồi sẽ về lại đường cũ mà không phải quay trở lại .
Nếu được chọn là đi lạc và không đi lạc thì chắc là em vẫn chọn đi lạc, :) , 1 ngày ở bên kia đỉnh có rất nhiều trải nghiệm khó quên, khung cảnh cũng hoang sơ và lạ hơn phía bên này đỉnh.

Đường đi phía bên kia đỉnh Tà Chì Nhù :
https://farm3.staticflickr.com/2829/9181104052_b954c10720_z.jpg

Trần Bảo Cầm
03-07-2013, 20:22
Cung này toàn ôm xinh nhỉ. Thích thế! :L
Mong một lần được tới với Tà Chì Nhù! (beer)

Phong Vân
12-08-2013, 14:23
Đọc xong thấy thú vị với cái đỉnh núi trọc này.. Bạn Hoàng Giang có vẻ văn miêu tả khá hay nhỉ.. Chắc 2/9 đi trek cái vì câu chuyện này :3

noivoiai
28-08-2013, 09:52
Khoái thật.....

noivoiai
28-08-2013, 10:07
Liều vậy mà cũng biết sợ là gì nhỉ....

mamadaivuong
09-09-2013, 23:11
Liều vậy mà cũng biết sợ là gì nhỉ....
Sợ chứ bác. Nhưng mà sợ thì giải quyết gì khi đó, chỉ có Liều mới thoát được thôi.

viethacker84
10-09-2013, 16:21
Sợ chứ bác. Nhưng mà sợ thì giải quyết gì khi đó, chỉ có Liều mới thoát được thôi.

Vậy là cái ngày " Kẹo Lạc " đó đã qua được 9 tháng, nghĩ lại những cảnh trèo vách núi, bò bằng 4 chân, Vượt thác, đêm ngàn sao, nướng thịt dê...v.v.. vẫn còn y nguyên trong tâm trí .
@mamadaivuong : Hôm nào chú biểu diễn ăn gói mỡ mỳ tôm cho anh xem lại phát . :shrug:

kikake82
10-09-2013, 16:42
máy đai (http://***************.org/tag/m%C3%A1y-%C4%91%C3%B3ng-%C4%91ai-th%C3%B9ng.html),máy đai (http://***************.org/may-dong-dai-thung.html),máy đai (http://maydongdaithung.org/),máy đai (http://maydongdaithung.org/may-dong-dai-thung-tu-dong.html),o0nUTN4mbg0,máy đai (http://***************.edu.vn/may-dong-dai-thung.html),máy đai (http://mayhanmeptui.com/May-dong-dai-thung/),máy đai (http://***************.vn/may-dong-dai-thung/may-dai-thung-thu-cong.html),máy đai (https://vi-vn.facebook.com/pages/M%C3%A1y-%C4%91%C3%B3ng-%C4%91ai-th%C3%B9ng/372924146115419),máy đai (http://maydongdaithung.org/may-dong-dai-thung-thu-cong.html),máy đai (http://maydongdaithung.org/may-dai-thung-cam-tay.html),máy đai (http://***************.org/may-dong-dai-thung-kzb1.html),máy đai (http://***************.org/may-dong-day-dai-thung.html),máy đai (http://***************.org/may-dong-dai-nieng-thung.html),máy đai (http://***************.org/may-dong-dai-bang-tay.html),máy đai (http://***************.org/may-dong-dai-thung-thu-cong.html),máy đai (http://***************.org/may-dong-dai-thung-tu-dong.html),máy đai (http://***************.edu.vn/may-dai-thung-kzb1.html),máy đai (http://***************.edu.vn/may-dong-dai-thung-ban-tu-dong.html)

satrias
10-09-2013, 20:52
Nhìn đã thật.

haherot34
18-09-2013, 20:09
Chuyến đi đỉnh của đỉnh, chúc mừng cả nhà :D
Chủ thớt cho mình xin số máy hay lick FB của Long trọc được ko, trước có nhậu với hắn cả đêm trong chuyến hàm lợn - về ko thấy tăm hơi đâu nữa :))
Cảm ơn chủ thớt

mamadaivuong
20-09-2013, 17:19
Chuyến đi đỉnh của đỉnh, chúc mừng cả nhà :D
Chủ thớt cho mình xin số máy hay lick FB của Long trọc được ko, trước có nhậu với hắn cả đêm trong chuyến hàm lợn - về ko thấy tăm hơi đâu nữa :))
Cảm ơn chủ thớt
Thằng đó thì lúc ẩn lúc hiện, khó tìm phết.

svhsph
20-09-2013, 21:38
nghe văn tả hay quá, chúc mừng đoàn đã về an toàn (beer)

baodomln
21-09-2013, 20:11
Đọc bài của bạn hay và vui quá như đọc truyện cười á...

nguyenthuyr
24-09-2013, 02:39
Không thể nào quên !


http://www.youtube.com/watch?v=-8oBVRuuul8

trungdung1054
26-09-2013, 23:41
Đoàn em đi trước đoàn bác từ 2/9 và cũng lạc. Các bác sai ở chỗ đã thấy lạc rồi thì phải leo lại lên đỉnh rồi xác định lại phương hướng chứ đi theo mấy cái suối vừa nguy hiểm mà có bao nhiêu cái suối như thế sao biết được nó có phải không

sakuravn2008
01-10-2013, 13:22
thèm lắm mấy chuyến đi hành lạc thế này , hehe. chúc mừng các bạn :3