PDA

View Full Version : SIN và Malai 6 ngày BỤI BẶM ...trở về



AnhsonQ
11-12-2012, 11:12
Đi tử 25/10/2012 tới 31/10 về lại VN, mải đến hôm nay mình mới kể lại cho ACE nghe ...vv..và vv về chuyến đi này !!!
Và Kết Thúc bằng một Câu : KHÔNG BAO GIỜ TỚ đi 2 nước này nữa ,!!!!!! Hic
Số là như vầy , thong thả tớ sẽ trỉnh bày nhá
Đoàn đi gồm có :
Saba - Nam
Duyfurbiz
AnhsonQ - Nam
Bạn anhsonQ - Nữ
Sam - Nữ
HUY ( nhập đoàn sau khi tới Sin )
Tran Duc Nguyen
Tổng số 7 người

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92253&d=1355198571
Duy ,Nguyên ,Saba ..tại Phi trường chờ Sam
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92252&d=1355198571
Tới sin lúc gần 1 am
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92254&d=1355198571
Chờ đợi tại Phi trường ,đói mệt,buồn ngủ...còn bị Cảnh sát Sin đuổi không cho ngủ trong Phi trường ???
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92257&d=1355198571

AnhsonQ
11-12-2012, 11:53
Theo ý chung của nhóm là do đến Sin sớm nên đề nghị ngủ trong Phi trường ,chưa chekout ,,,,,do vậy Police Sin đi tuần ,thấy Bà con nằm la liệt, tụi nói hỏi Tại sao tụi bây nằm đây ? Trả lời Tụi tao chờ sáng để về Hostels.....
Thằng Police nói : Tụi Bây phải tới quầy Chekout ,đóng dấu nhập cảnh SIN và chờ ngoài đó!!!!!!!!!!!!!????
Vậy là lo gom đồ đạc move ....đi vòng vòng kiếm đồ ăn và cafe chờ sáng...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92256&d=1355198571
SaBa va AnhsonQ ...zot lẹ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92265&d=1355200964
Nhìn thực đơn ...Má ơi Chai Bia $$$$ @#$%%^6 giá gần $200 ngàn Vn !!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92266&d=1355200964

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92258&d=1355198571
Mì củng gần 200 K ? Nhịn luôn ...hic
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92267&d=1355201512

AnhsonQ
11-12-2012, 15:18
Sau một đêm thiếu ngủ ,đi bộ hơn 3m km tìm về Hostel cả đoàn nhận phòng ,$$20 sin cho 5 người =100 $$,
Cáp phòng bé như cái Hộp diêm ,ngủ từng giường đôi ( còn tệ hơn Nhà Tù bên Mỹ ,vì nhà Tù USA còn có toilet và nhà tắm
ở trong phòng .....) còn đàng này tốn $$ ,lai chỉ có sáu cái giường nhỏ xíu ,hôi rình ...còn phòng tắm & toilet thì phải đi xa bên ngoài ....Mình tức quá nói vô mặt Thằng Chủ Hostel : Your Hostel like the Jail ...F ..U ?? Thằng Tàu trợn mắt nhìn tớ!!!không biết nó có hiểu ? mà bỏ đi một nước !!!
Mình nghỉ bụng : kệ cha nó, ráng đở đêm nay ,mai kiếm chổ khác
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92259&d=1355199704

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92261&d=1355199704
Ngủ được vài tiếng ,bà con tranh thủ chạy ra Chinatown kiếm đồ ăn....
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92262&d=1355199704
Chổ này bán cháo Ếch ,cháo cá gì gì ...hổng biết kêu đại; ăn dở Bà cố luôn ....
IMG]https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92263&d=1355199704[/IMG]

locnguyenlv
11-12-2012, 23:21
Mở đầu topic là thấy có chiều hướng không vui rồi. Lót dẻp ngồi hóng. Ở Sin mà bạn F.U người local luôn, phục bạn sát đất.

AnhsonQ
12-12-2012, 08:21
Mở đầu topic là thấy có chiều hướng không vui rồi. Lót dẻp ngồi hóng. Ở Sin mà bạn F.U người local luôn, phục bạn sát đất.

@Bác locnguyenlv ,Em ức là Cái Thằng Tàu Singapore ,nó quãng cáo cái Hostel của nó nào là rẻ ,sạch sẽ bla..bla...Nhưng khi thấy mình không kiếm được chổ nào khác nên nó Cà chớn ,em không dám pót cái hình Nhà tắm + Toilet ..bà con nhìn là ói liền !!!!Do bị ấn tượng khi đến Sin bị mấy thằng Police đuổi ,lại gặp thằng Chủ Hostel bullshit cho nên em mới F..nó luôn ,có điều thằng này tiếng Anh nó cũng ba trợn,hơn nửa chắc nó bị nghe chửi riết nên cũng quen ...hi hii
Do ngủ trể ,nên nhóm đã chia nhau tranh thủ đi tham quan ,mình đậy trể nên mò mẩm tự đi MRT
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92260&d=1355199704
Duy và Bé Xù trong Metro đi Marina Bay ...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92278&d=1355211160
Bản đồ tại Marina Bay ,tới đây bị lộn ,thấy tòa nhà Nhưng đi bộ khá xa ..!!lại trở lại Metro đi tiếp ..
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92264&d=1355199704
Hình Em nó đây ..
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92294&d=1355275146

AnhsonQ
12-12-2012, 08:33
Mò mẩm ,dọ hỏi riết củng tới...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92296&d=1355275146
Duy @ Bé Xù ....
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92295&d=1355275146
Chủ thớt và Duyfurbiz dang tạo ..dáng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92281&d=1355211453
Thêm 1 mẩu nữa...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92282&d=1355211453
Chân dài Sin....
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92298&d=1355275846
Bên ngoài Marina Bay sand
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92297&d=1355275846
Thấy Con sư tử phía xa xa , nhưng phải đi vòng khá xa .....
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92279&d=1355211160

AnhsonQ
12-12-2012, 09:37
Zoom lại gần ...Phọt em nó 1 phát ...he he Cũng ok !!!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92280&d=1355211160
Một số góc ảnh khác
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92299&d=1355278682

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92300&d=1355278682

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92303&d=1355278682
Mẫu muốn mua cái này ....nè !!!!!!!!!!!!?
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92301&d=1355278682
Xong ,cám ơn nha ....
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92302&d=1355278682

duyfurbiz
12-12-2012, 14:37
@Bác Sơn: Bác cứ cay cú vụ hostel hoài vậy. Có như vậy thì mới đúng nghĩa với chuyến đi "bụi bặm", và thêm một trải nghiệm mới về "nhà tù" ở Sing.
Điều mà em thất vọng về Sing là đường phố cũng đâu sạch sẽ lắm đâu, mà suốt ngày cứ ca ngợi Singapore sạch đẹp.Em đang kiếm vài tấm hình post lên cho mọi người xem(cái này em không vạch lá tìm sâu nha).
Ở nước ngoài nếu không hài lòng về dịch vụ hay dịch vụ không như quảng cáo thì có thể F.......cho sướng miệng. Ở Việt Nam mà nói chuyện F......này nọ thì có mà nhập viện sớm.Hahaha.....!!!!

AnhsonQ
12-12-2012, 14:38
Mẩu muốn vô chổ này shopping tiếp !!!hic
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92309&d=1355281017
Cửa hàng LV ....mắc bà cố $$$$$
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92308&d=1355281017
Hai ngày ở Sin chán quá ,cả nhóm quyết định đi Malaisia luôn , cả nhóm kéo nhau đi ăn tối chờ xe..
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92305&d=1355280095
Ăn đồ Thái lan khá ngon và rẻ ..chẹp chẹp ,,....
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92304&d=1355280095
Đến giờ xe tới ,nằm rộng rãi ,ghế có mát xa .....
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92306&d=1355280095

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92307&d=1355280095

AnhsonQ
12-12-2012, 14:48
@Bác Sơn: Bác cứ cay cú vụ hostel hoài vậy. Có như vậy thì mới đúng nghĩa với chuyến đi "bụi bặm", và thêm một trải nghiệm mới về "nhà tù" ở Sing.
Điều mà em thất vọng về Sing là đường phố cũng đâu sạch sẽ lắm đâu, mà suốt ngày cứ ca ngợi Singapore sạch đẹp.Em đang kiếm vài tấm hình post lên cho mọi người xem(cái này em không vạch lá tìm sâu nha).
Ở nước ngoài nếu không hài lòng về dịch vụ hay dịch vụ không như quảng cáo thì có thể F.......cho sướng miệng. Ở Việt Nam mà nói chuyện F......này nọ thì có mà nhập viện sớm.Hahaha.....!!!!
Mình nhớ 2 Anh em chụp hình rác rưởi ở Sin nhiều lắm mà ,mình lục được tấm này....Sin chỉ mang tiếng sạch ở mặt tiền thôi ,chứ Saigon
cũng sạch vậy ..
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92376&d=1355298276

AnhsonQ
12-12-2012, 15:57
Tới Malai , Kulalumpua sáng sớm ,chưa kiếm được nhà nghỉ, cả bọn rủ nhau ra Tháp đôi cũng gần đó ...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92361&d=1355297165
Tự sướng Tập thể ....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92359&d=1355297165

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92360&d=1355297165
Muốn chụp hết chiều cao Tháp ,phải đứng ngay tấm bảng này..
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92406&d=1355301262
Hình nó ra thế này ....
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92405&d=1355301262
Zoom gần lại ,con đường nối hai tháp...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92403&d=1355301262
Tòa nhà Bank đối diện Tháp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92410&d=1355302147

AnhsonQ
12-12-2012, 16:13
Tháp truyền hình nhìn từ xa ..........
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92404&d=1355301262
Đường phố vẫn vắng vẻ , chi có mấy "thằng Phượt tử .."
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92402&d=1355301262

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92411&d=1355302934

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92412&d=1355302934
Đói bụng ,đi kiếm đồ ăn...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92413&d=1355302934
Nó đây,không biết món gì ? chỉ hình kêu đại ....
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92414&d=1355302934

Donut & Cà phê mỹ..........
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92418&d=1355303513

AnhsonQ
13-12-2012, 09:42
Quầy bán Trái cây sinh tố , khá bắt mắt ...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92417&d=1355302934
Mấy Em Malai không thích thịt Heo ,cho nên Steakhouse coi bộ có đất sống ở đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92416&d=1355302934
Kẹo chocolate........
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92532&d=1355365988
Tối ra sau Hotel thấy Tòa Tháp đôi Về đêm đẹp Lung linh ...!!Mẩu muốn đi bộ tới đó ,?? Chơi luôn !!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92533&d=1355365988
Đi ngang qua Tháp truyền Hình ,nhưng không biết đường vô , phọt em nó 1 tấm ...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92534&d=1355365988
Thấy tường gần ..đi bộ muốn ná thở vẫn chưa tới , nghỉ 1 chút ...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92535&d=1355365988
Tính mượn đở con Wave của thằng Malai ,nhưng sợ nó quýnh ...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92536&d=1355365988

AnhsonQ
13-12-2012, 10:03
Kulalumpur về đêm rất đẹp .....
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92537&d=1355365988

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92538&d=1355367083
Gần tới chưa ???Thớt ơi mỏi chân quá !!!!!!!!!!!!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92539&d=1355367083
Sướng 1 phát cho đở mệt !!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92540&d=1355367083
Đẹp lung linh ..............!!!!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92542&d=1355367083
Yeah Yeah!!!!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92541&d=1355367083
Mỏi chân nửa !!! cho em nghỉ tí nha
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92543&d=1355367083

AnhsonQ
13-12-2012, 10:19
Còn 300 m nửa ...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92544&d=1355367083
Trước cổng vô Tháp đôi ( Police tuần tra nghiêm nhặt ....)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92545&d=1355368172
Chân cột to chà bá ..........
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92547&d=1355368172
Nhìn lên đường đi bộ nối hai tòa nhà ...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92546&d=1355368172
Bên trong Tháp...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92548&d=1355368172
Thang máy đi lên ...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92549&d=1355368172

AnhsonQ
13-12-2012, 10:32
Bên Trong là các cửa hang mua bán quần áo mỷ phẩm, nhưng giá$$$ thì không rẻ tí nào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92550&d=1355369070

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92551&d=1355369070
Đi chợ đêm ăn hàng ...........
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92555&d=1355369070
Nhà hàng Thái ,15 $$ 1 cái Lẩu to chà bá ....
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92553&d=1355369070

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92554&d=1355369070

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92556&d=1355369070

AnhsonQ
13-12-2012, 15:49
Hải sản tươi sống ....
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92644&d=1355387523

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92645&d=1355387523
Tính mua trái cây ,chị bán hàng là người Việt Nam ,chị mừng khi biết mình là người VN ,chị bán rẻ cho vui...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92646&d=1355387523

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92647&d=1355387523
Dạo phố đêm Kulalumpur...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92648&d=1355387523

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92649&d=1355387523

AnhsonQ
14-12-2012, 11:48
Vô tình Mình khám phá những món ăn vặt ( ăn chơi ..) chua giòn ngọt cay ..Ngon cực kỳ , bây giờ vẩn còn chảy nước miếng khi nhớ lại ...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92711&d=1355459982

Giống như củ kiệu nhưng không phải
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92710&d=1355459982

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92712&d=1355459982

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92713&d=1355459982

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92714&d=1355459982

Cái thì Em biết ,Đu Đủ ...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92715&d=1355459982

AnhsonQ
18-12-2012, 09:15
Ăn xong rùi thì hưởng đến thứ khác , nhất là ở Malai ,Kulalumlur trong trung tâm thì đa số à Phượt bằng Chân là chính ..
Cả ngày lang thang ,đi hết nơi này đến nơi khác , cho tới khi 2 chân mỏi rả rời thì mới thấy : Foot Massage $ 25 ,1/2 hour tiền Malai
Thế là nhào vô thử liền ...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93169&d=1355795626
Phê quá ,chơi luôn 1 tiếng .....
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93168&d=1355795626
Sau đó lang thang tiếp ,gặp 1 quán cà phê có nhạc live ,nghe phê luôn ....
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93163&d=1355793999
Ly cà phê có hình con Bướm .....
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92552&d=1355369070
Lang thang tiếp chợt nhớ ra là ngày Halowen ,gặp mấy con Ma ..nè !!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93166&d=1355795141

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93165&d=1355793999
Thêm con Ma bị lộ Hàng ......he he ...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93167&d=1355795141

duyfurbiz
18-12-2012, 11:23
Bác Sơn siêng post bài nhỉ. Em có vài tấm hình ở Penang, định post lên nhưng ko dc. Do không đủ 20 bài. Hic.....Chuyện này làm em nhớ tới chuyện đi xe chính chủ với lại thi bằng lái xe.....Hahaha.......

Nhìn tấm hình cuối cùng của bác, em vẫn còn ngán. Sáng sớm ra đường đã gặp ngay thằng Tây này rồi, nó nói em quốc tịch Anh hay Úc gì đó, em cũng quên mất. Em bắt tay nó xong, về nhà rửa tay 2-3 lần. Nhìn bộ dạng của nó ghê quá, nó có dùng máu thiệt bôi lên thì em cũng không biết.

AnhsonQ
18-12-2012, 11:31
@ duyubiz
Nó dùng Màu nước đó , mà chỉ thấy mấy khách du lịch nước ngoài thôi ,mới gặp nó trong quán rượu bước ra ,tưởng nó mới quánh lộn ,làm
bị giật mình ,thấy mình cầm máy ảnh ,cu cậu nói chụp 1 tấm ...vừa chụp mà vừ run !!! tới khi nó nói " Happy Halowen " ...Hú hồn =))

bomqua
24-12-2012, 11:02
Khi nào rảnh rỗi làm tiếp nhé @AnhsonQ, đang chờ xem lý do tại sao mà bác kết luận 1 câu xanh rờn như vậy.

AnhsonQ
26-12-2012, 08:50
Bây giờ ngồi nhơ lại 6 ngày đầy gian khổ ,mệt mỏi ,....do thiếu ngũ và ăn uống !!
Tớ sẻ nói tại sao ?
Đặt chân tới phi trường Sin lúc gần 1 g sáng , Đọc trên Phượt ,nghiên cứu nghe Bà con Phượt tử nói ngủ lại Phi trường chờ sáng ,mới mua vé MRT,simcard Phone....:thế là ,từng em tìm Băng ghế trống ngã lưng nằm chờ sáng ...!!khoản 30 phút ,3 Thằng Police Sin đen như cột nhà cháy
khua từng người dậy và nói :
" Tụi Bây không được nằm đây, phải lại quầy Immigration check out !!!?
Vậy là cả nhóm lục đục dọn đồ di tản ,Hic!! mới tới Sin đã bị Xua đuổi ( Aiport các nơi khác không có vụ này )
Chuyện thứ 2 Bất mãn nhất là mấy cái Hostel ở Sin
Trước cửa thì đã rác rửi dơ dáy ,khi vô bên trong thì còn tệ hơn ...
Một phòng có 6 cái khung sắt ( không phải là giường) với 6 cái nệm vừa củ và hôi hám do lâu ngày không giặt ,được kê trong một cái Hộp (không thể gọi là phòng ,vì nó nhỏ 3mx 4 m, không nhà tắm ,toilet...( phải ra bên ngòai cuối hành lang ,và dơ dáy ...)
Giá $$ 120 Sin ( 17000VND x 120 sin = 2tr040000 $$
Tớ nói thằng Tàu Chủ : Your Hostel anh your rooms like the Jail !!
He asked me back : Why you say that ?
Because yours worst than the jail of US ( US 'jail has the toilet anh the sink inside...)
Tớ trả lời nó ,nhưng những người đi chung nói kệ ..mai tính !!?
Khi đưa Passport cho Thằng Tàu làm Thủ tục ,nó nhìn Passport của em thấy của USA nó quây qua thằng Tàu làm kế bên cỏn bằng tiếng Chinese ..
( em biết tiếng TÀu ,nên nghe nó nói rằng " Thằng này nó ỷ Quốc tịch USA ...cho nên nó mới dám chửi tao hồi nảy !!)
Em nói liền Tiếng Tàu với nó..." mày nói gì ? %#@&*** ?, Thằng Tàu này há hốc mồm ...lấp bắp nói Xin lổi ,thật ra nó cũng chẳng muốn cù nhầy với Đám tụi này....
Đường phố thì cũng bình thường ,rác rưởi ...cũng same với Saigon ..vậy thui ;
Còn ăn uống mới Kinh : số là như vầy ,đói bụng nhào vô đại quán ven đường nhìn cũng hấp dẫn,kêu dĩa Mỳ xào Singapore...;thấy thằng bếp vừa gải lưng xong cái tay móng đen xì ,Hắn vói tay bóc bún cho vô chảo để Xào ...%^&*@ ;Em quay qua "Ôm " nói đi chổ khác ;
Hỏi Mấy Bác thấy dám ăn hông ?

duyfurbiz
26-12-2012, 09:57
@Bác Sơn: Bác cứ complain hoài vậy. hahaha......Đi du lịch thì có chỗ này, chỗ kia, cái được và cái không được. Bác cứ muốn chỗ nào cũng như Mỹ với Châu Âu hay sao.Bác chê vậy chứ con bạn em năm nào nó cũng qua Sing hết. Có năm đi 2 lần đó.Em thì chỉ kết Sing ở chỗ shopping, mua được hàng thiệt với giá rẻ hơn Việt Nam(Vụ Gucci ở SG&HN vừa rồi làm em hết thích shopping ở VN).Ah, Sing còn hơn VN nhiều về môi trường sống và an ninh nha. Ở Sing thì chị em có thể đeo túi xách thoải mái mà không sợ bị móc túi, chặt tay......cướp của như Việt Nam.

jarkko2806
27-12-2012, 11:34
@Bác Sơn: Bác cứ cay cú vụ hostel hoài vậy. Có như vậy thì mới đúng nghĩa với chuyến đi "bụi bặm", và thêm một trải nghiệm mới về "nhà tù" ở Sing.
Điều mà em thất vọng về Sing là đường phố cũng đâu sạch sẽ lắm đâu, mà suốt ngày cứ ca ngợi Singapore sạch đẹp.Em đang kiếm vài tấm hình post lên cho mọi người xem(cái này em không vạch lá tìm sâu nha).
Ở nước ngoài nếu không hài lòng về dịch vụ hay dịch vụ không như quảng cáo thì có thể F.......cho sướng miệng. Ở Việt Nam mà nói chuyện F......này nọ thì có mà nhập viện sớm.Hahaha.....!!!!
Đồng ý với bạn , mình cũng thấy Singapore nó khộng sạch như người ta ca tụng , nó sạch hơn việt nam nhiều nhưng không tới mức hoàn hảo như lời đồn, sạch là một tiêu chí tốt để các nước phấn đấu, nhưng dơ mà như châu Phi người ta cũng đi ầm ầm thôi , quan trọng là dơ mà duyên dáng thì vẫn hấp dẫn hehe

hehe, nhìn hình này :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92646&d=1355387523
Nhận ra chị người quen kaka, chị này nhắc tới là muốn chửi àh, qua tới Malay còn chửi lộn với người Việt mới ghê, lúc mình đi mua chuối quầy của bả , mình thấy không ngon nên coi sơ rồi đi, nói tiếng với đứa bạn là
"tui thấy không ngon thôi đi đi ", bả nghe được mới chửi " tươi,ngon, ngọt vậy mà dám nói không à, không biết mua thì đừng to mồm" . Nhỏ bạn đã uốn lưỡi chuẩn bị xong những từ ngữ đẹp nhất chửi bả nhưng mình can lại và tặng bả 1 câu " đúng là bản chất bán hàng vietnamese style" hehe

bomqua
27-12-2012, 20:10
Bây giờ ngồi nhơ lại 6 ngày đầy gian khổ ,mệt mỏi ,....do thiếu ngũ và ăn uống !!
Tớ sẻ nói tại sao ?
Đặt chân tới phi trường Sin lúc gần 1 g sáng , Đọc trên Phượt ,nghiên cứu nghe Bà con Phượt tử nói ngủ lại Phi trường chờ sáng ,mới mua vé MRT,simcard Phone....:thế là ,từng em tìm Băng ghế trống ngã lưng nằm chờ sáng ...!!khoản 30 phút ,3 Thằng Police Sin đen như cột nhà cháy
khua từng người dậy và nói :
" Tụi Bây không được nằm đây, phải lại quầy Immigration check out !!!?
Vậy là cả nhóm lục đục dọn đồ di tản ,Hic!! mới tới Sin đã bị Xua đuổi ( Aiport các nơi khác không có vụ này )
Chuyện thứ 2 Bất mãn nhất là mấy cái Hostel ở Sin
Trước cửa thì đã rác rửi dơ dáy ,khi vô bên trong thì còn tệ hơn ...
Một phòng có 6 cái khung sắt ( không phải là giường) với 6 cái nệm vừa củ và hôi hám do lâu ngày không giặt ,được kê trong một cái Hộp (không thể gọi là phòng ,vì nó nhỏ 3mx 4 m, không nhà tắm ,toilet...( phải ra bên ngòai cuối hành lang ,và dơ dáy ...)
Giá $$ 120 Sin ( 17000VND x 120 sin = 2tr040000 $$
Tớ nói thằng Tàu Chủ : Your Hostel anh your rooms like the Jail !!
He asked me back : Why you say that ?
Because yours worst than the jail of US ( US 'jail has the toilet anh the sink inside...)
Tớ trả lời nó ,nhưng những người đi chung nói kệ ..mai tính !!?
Khi đưa Passport cho Thằng Tàu làm Thủ tục ,nó nhìn Passport của em thấy của USA nó quây qua thằng Tàu làm kế bên cỏn bằng tiếng Chinese ..
( em biết tiếng TÀu ,nên nghe nó nói rằng " Thằng này nó ỷ Quốc tịch USA ...cho nên nó mới dám chửi tao hồi nảy !!)
Em nói liền Tiếng Tàu với nó..." mày nói gì ? %#@&*** ?, Thằng Tàu này há hốc mồm ...lấp bắp nói Xin lổi ,thật ra nó cũng chẳng muốn cù nhầy với Đám tụi này....
Đường phố thì cũng bình thường ,rác rưởi ...cũng same với Saigon ..vậy thui ;
Còn ăn uống mới Kinh : số là như vầy ,đói bụng nhào vô đại quán ven đường nhìn cũng hấp dẫn,kêu dĩa Mỳ xào Singapore...;thấy thằng bếp vừa gải lưng xong cái tay móng đen xì ,Hắn vói tay bóc bún cho vô chảo để Xào ...%^&*@ ;Em quay qua "Ôm " nói đi chổ khác ;
Hỏi Mấy Bác thấy dám ăn hông ?

Cám ơn thông tin chia sẻ của bác, hi vọng sắp tới mình đi sẽ tránh đc mấy cái này. (0 ngủ ở sân bay và ở hotel) :D

duyfurbiz
27-12-2012, 22:39
@Jarkko2806: Theo mình thì Singapore cũng không sạch hơn Việt Nam. Nếu muốn so sánh thì phải liệt kê thêm các yếu tố khác như là diện tích, ý thức của người dân(trình độ dân trí) và luật pháp....Về diện tích thì Sing nhỏ hơn Việt Nam nhiều nên quản lý cũng dễ hơn.Trình độ dân trí của dân Sing cũng hơn người việt nhiều nên có ý thức hơn. Những nơi như sân bay, trung tâm mua sắm thì sạch sẽ là điều tất nhiên(Sân bay, trung tâm mua sắm ở Sài Gòn cũng sạch vậy). Theo mình thấy thì ở Sing, chỗ nào có cấm biển phạt tiền thì nơi đó sạch, đẹp. Những nơi không biển cấm thì cũng đầy rác. Ví dụ cụ thể là từ ga Lavender đi bộ khoảng 10 phút là thấy rác ở hai bên đường. Cái này thì mình tình cờ bắt gặp thôi chứ không có ý đi tìm những con đường có rác.Về văn hóa phục vụ của người việt thì miễn bàn, chắc do người việt thuộc nhóm "máu nóng" nên nói đụng chạm một chút là đem ông, bà,cha,mẹ.....ra hahahaha......Ở các nước khác, làm gì có chuyện nhân viên phục vụ cãi tay đôi với khách hàng.Còn cãi không lại nữa thì xách "hàng" ra xử.

@bomqua: Bác đừng bận tâm về những điều bác Sơn nói. Bác sơn điều kiện kinh tế dư dả nên với bác ấy, du lịch phải là hưởng thụ. Bác ấy chỉ muốn khách sạn nào rộng rãi, đầy đủ như ở Mỹ thì mới ok.Theo em thì khách sạn cũng được chứ không đến nỗi tệ. Tiền nào của đó mà, khách sạn như vậy là phù hợp với dân phượt. Ah, còn chuyện ngủ sân bay thì em khuyên bác đừng nên, tiết kiệm được có một đêm ở khách sạn mà làm cho người mệt mỏi, đờ đẫn, ảnh hưởng tới các ngày tới của chuyến đi.

Plant
28-12-2012, 10:28
:) Chào chủ topic,

Đầu tiên mình chia sẻ với bạn về sự bực bội trong chuyến du lịch đáng lẽ ra là để thăm thú, refresh bản thân, lấy lại năng lượng học tập làm việc :) Ko phải cứ đi du lịch là gặp cảnh thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện nên cám ơn bạn về bài viết để cho mọi người có nhiều góc nhìn hơn về Sing, có khen thì ắt phải có chê chứ, phần cũng để mọi người tránh đc những trải nghiệm ko hay trong chuyến đi. Như mình, mặc dù rất nhiều ng khen Thái chứ mình ko thấy Thái thú vị bằng Sing, đi Thái đúng 1 lần còn sing thì 2 lần và chắc chắn sẽ trở lại nữa. Âu thì cũng tùy cảm nhận.

- Về phần ngủ tại sân bay, mình thực sự ko biết Sin nó có thay đổi ko chứ mình có quá cảnh tại tối Sin 1 lần do mua tiger giá rẻ qua Kuala Lumpur, thấy mọi người ngủ tại các quầy Mc và Starbucks la liệt. Chắc do Anh ( chị) chủ topic bị......xui ^^

- Ở bất quốc gia nào cũng có ng này ng kia, dân Sin đa phần cũng gốc Hoa nhưng văn hóa bị ảnh hưởng phương Tây nhiều nên cách cư xử văn minh lịch sự, có lẽ do mình mang năng thành kiến chứ China cho mình đi miễn phí mình cũng ko đi, trừ HK và Đài loan. Lần mình đi Sin có ăn ở một rất quán bình dân 2.5S$ một dĩa cơm gà, rồi mình ăn thêm nhiều thứ tổng cộng 13.5S$. Khi tính tiền do ko để ý giá và vì mình ăn rất nhiều ko nghĩ nó rẻ quá như vậy nên bà chủ người hoa nói là 13.5 mình ko nghĩ rẻ đến vậy nên đưa 30.5S$ nhưng bà chủ đã trả lại (beer) nói chỉ có 13.5 còn hỏi người gì. Sau khi biết người Việt còn free một ly nước 1S$ , bả nói chị bả lấy chồng ng Việt hahaha, bả khen Áo Dài đẹp (c)

- Còn nữa lúc mình hỏi đường đi có một anh ngưới Sing gốc Mã dẫn mình đến nơi luôn, ban đầu còn sợ bị dụ đem bán nữa cơ haha :LL

- Về đồ ăn, mình nói thế này, quán ven đường nên anh ( chị) yêu cầu dịch vụ cao thì chắc ko có, du lịch bụi để mình biết và cảm nhận thêm về cuộc sống thực sự của con người một quốc gia, nếu ko có lẽ đi tour sẽ ko bao h đc trải nghiệm những điều như thế. Sin nhỏ nhưng họ quảng bá hình ảnh của họ rất tốt, vậy nước mình rộng lớn thế vậy mà ko có gì để quảng bá sao??

- Còn phần phòng, ko biết Anh ( chị) đạt phòng qua web nào và có xem review ko? Về chuyện phòng nhỏ, và Sing đắt đỏ chắc ko có gì lạ và đáng nói ^^. Cỡ tiền khách sạn 2 sao ở Sin qua Thái đc ở 4 sao. Còn chuyện dơ, thật ra là do mình chọn họ chứ họ đâu có ép mình chọn, phải ko nhỉ? Quảng cáo, hình ảnh mang tính chất minh họa ko long lanh như thực tế là chuyện rất bình thường. Về điều này , mình xin thẳng thắn lỗi là do bạn ko tìm hiểu kỹ. Nhưng mình cũng ghét nhất những ng hay dùng thứ tiềng khác tưởng ng khác ko hiểu để nói xấu ng khác. Cực ghét. Gặp mình là xách va-li đi chỗ khác ở. Ghét :gun

cuongcu92
29-12-2012, 14:11
e có mấy ý kiến về một số nhận xét:
- ở Sing thì thấy khu trung tâm mua sắm k có rác, mà ra ngoài vào các khu khác ví như geylang (k biết viết đúng chưa) thì rác vẫn có, nhưng nhìn tổng thể rác thải, cống rãnh, xe rác,... thì trông không bẩn. Chứ nói Sing trên đường không có tí rác nào là quá.
- giá cả thì tất nhiên là bên đấy phải đắt rồi, nhất là chai ken ở sân bay thì 10SGD cũng phải thôi. Ngồi uống cà phê ở Nội Bài 3 cốc cũng gần 400k... e đi cùng ng quen bên đấy, ông bảo dân Sing hay ăn ngoài, do thức ăn vệ sinh cũng đảm bảo, mà hợp lí do đỡ phải nấu nướng mất thời gian. Nếu ăn chuẩn thì khoảng 4-5 SGD 1 bữa.

Tổng quan thì e thấy bên đấy khí hậu thích, mát mẻ, không khí trong lành, đường phố sạch sẽ. Tuy nhiên sang đấy thì đi shopping hoặc tham thú các khu khoảng mấy ngày thôi, chứ xét ra mà đi hết rồi thì chả còn j nữa ngoài shopping. Thấy đoàn anh chị sang đấy mà không đi thăm thú các khu mà qua Malay luôn cũng hơi phí

AnhsonQ
30-12-2012, 08:27
Trong nhóm đi 7 Mem ,thì do ý thích nên lại chia ra ,Mình thích khám phá Kulalumpur ,còn các Mem khác thì tiếp tục đi Penang ....

Bác Saba Lead ,Nguyên ,Sam,Duy, Huy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94087&d=1356829322
Đi xe tới Penang...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94085&d=1356829322

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94084&d=1356829322

Penang Hill
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94086&d=1356829322
Nhóm nghỉ đêm tại đây....
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94083&d=1356829322

Bác Duy còn Hình thì post tiếp đi ạ.........

TravelBug
30-12-2012, 12:09
@AnhsonQ: Theo tôi, khi ta so sánh thì nên như câu châm ngôn này của người Âu Mỹ: Compare an orange to an orange and an apple to an apple. Cho rằng Singapore sạch, là so sánh Sing với các quốc gia lân cận, và trong thời điểm mấy chục năm về trước. Theo cảm nhận của chính tôi, trong các quốc gia tôi có may mắn được thăm viếng, Sing sạch hơn nhiều so với Mỹ. Lần tôi đi New York City, ngay khu trung tâm giữa những con đường 32, 33, 34 và ngay cả 5th Avenue nữa, khủng khiếp ơi là khủng khiếp, rác ơi là rác! Sạch nhất trong các nước tôi được tới, Nhật Bản là đứng hàng đầu, còn thì đâu cũng có thế này và thế khác bạn à.

Phi trường: chưa check out thì không đượic ngủ rồi, bạn phải làm thủ tục, nó coi nhân thân của bạn như thế nào mới cho vô phía bên kia phi trường để ngủ chưa. No nman land, bạn có sổ thông hành Mỹ mà không biết vấn đề an ninh nội chính sao??

S$100 cho 5 người, không đắt đâu :) tôi từng ở khách sạn tại New York City, US$150 cho 3 người mà nó phát cho đúng cái nhà tù Mỹ như bạn miêu tả, nghĩa là cái hộp và cái toilet trong phòng Hehe!

Về hotel, bạn chọn hostel để ở thì coi như bạn chơi pot luck rồi :)). Ngay cả hotel 4, 5 sao cũng còn có khi có rệp nữa là...cho nên dân du lịch chúng ta mới có những trang như Trip Advisor.

Hôm nay cuối năm, rỗi hơi nói nhiều :), chúc bạn năm mới đi nơi mới có được khám phá mới và niềm vui mới.

bomqua
30-12-2012, 14:52
Like câu thơ của bác. hehe

sakerssub
31-12-2012, 02:40
@AnhsonQ: Theo tôi, khi ta so sánh thì nên như câu châm ngôn này của người Âu Mỹ: Compare an orange to an orange and an apple to an apple. Cho rằng Singapore sạch, là so sánh Sing với các quốc gia lân cận, và trong thời điểm mấy chục năm về trước. Theo cảm nhận của chính tôi, trong các quốc gia tôi có may mắn được thăm viếng, Sing sạch hơn nhiều so với Mỹ. Lần tôi đi New York City, ngay khu trung tâm giữa những con đường 32, 33, 34 và ngay cả 5th Avenue nữa, khủng khiếp ơi là khủng khiếp, rác ơi là rác! Sạch nhất trong các nước tôi được tới, Nhật Bản là đứng hàng đầu, còn thì đâu cũng có thế này và thế khác bạn à.

Phi trường: chưa check out thì không đượic ngủ rồi, bạn phải làm thủ tục, nó coi nhân thân của bạn như thế nào mới cho vô phía bên kia phi trường để ngủ chưa. No nman land, bạn có sổ thông hành Mỹ mà không biết vấn đề an ninh nội chính sao??

S$100 cho 5 người, không đắt đâu :) tôi từng ở khách sạn tại New York City, US$150 cho 3 người mà nó phát cho đúng cái nhà tù Mỹ như bạn miêu tả, nghĩa là cái hộp và cái toilet trong phòng Hehe!

Về hotel, bạn chọn hostel để ở thì coi như bạn chơi pot luck rồi :)). Ngay cả hotel 4, 5 sao cũng còn có khi có rệp nữa là...cho nên dân du lịch chúng ta mới có những trang như Trip Advisor.

Hôm nay cuối năm, rỗi hơi nói nhiều :), chúc bạn năm mới đi nơi mới có được khám phá mới và niềm vui mới.

Em cũng đang định comm thì bác đã nói hộ lòng em rồi. E có qua Sing một vài lần, thực sự là một nơi rất tốt chứ không tệ như chủ top complain đâu ạ. Có lẽ bác nên xem review trên các trang agoda, hostelworld,.. rồi mới fix chỗ ở ; chứ xem ảnh thì ảo lắm.

chúc bác chủ top có nhiều chuyến đi thành công.