PDA

View Full Version : Phượt Bờ Y, cột mốc Đông Dương 23 / 4 / 2010.



chaubaogia
06-04-2010, 12:40
Nhóm phuot Đà nẵng tìm đồng hành phuot 3 ngày 2 đêm: Bờ Y, Cột mốc Đông Dương nơi con gà gáy 3 nước đều nghe, lịch trình như sau:
Sáng 23/4/2010: khởi hành từ Nhà hát Trưng Vương Đà nẵng lúc 06h00, đến Kon Tum, nghỉ tại Ngọc Hồi.
Sáng 24/4/2010: Đi Cột Mốc Đông Dương, cửa khẩu Bờ Y, qua nước bạn Lào ngắm nghía 1 tí.
Chiều 24/4 2010: Vượt đèo Măng Đen, tham quan ngắm nghía theo cung đường của phuot gia Tulipden. Nghỉ tại Kon Tum.
Sáng 25/4/2010: Than quan thị xã Kon Tum, Nhà thờ gỗ, ngục Kon Tum.
Chiều 25/4: Về Đà nẵng.

Chi Phí dự kiến:
Ngủ 2 đêm: 50k x2 = 100k.
Ăn, nước uống 3 ngày : 100k x3= 300k.
Tổng cộng 400k/mem. (Xăng xe xế và ôm tự share.)

Danh sách thành viên viên sẽ chốt vào 17h00 ngày 20/4. Các bạn tham gia nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản chaubaogia trước ngày chốt nhé. SDT liên lạc 0983012304 tài khoản ATM VCB 025 100 134 1805

Lưu Ý: Bạn nào chuyển khoản thì nhắn tin cho chaubaogia để biết ai chuyển nhá.
Khi đi bạn nào có passport thì mang theo để sang Lào, bạn nào chưa có thì có thể đến đó xin xỏ cũng được:)

phutri
06-04-2010, 13:05
Cho mình đặt 1 cục gạch với !!!
Sẽ liên lạc với bạn qua đt nhé.

titigold
06-04-2010, 13:51
Anh CBG mở topic kêu gọi, hưởng ứng thôi. Hihi, em đặt vài cục gạch (số lượng gạch sẽ lớn hơn 2 và nhỏ hơn or bằng 5) nha anh. Em sẽ gút danh sách chính xác trước ngày 15/04.

Have a nice day.

taodan
06-04-2010, 15:50
Lộ trình Đà Nẵng - Kon Tum đi theo QL14 hay QL1A bác chủ nhỉ, em nghỉ đi theo QL14 mới hấp dẫn và gần nữa.
ĐN-Thạnh Mỹ (Giằng cũ) - Khâm Đức - Ngọc Hồi (Kon Tum)- Bờ Y.

barandom
06-04-2010, 15:58
Lộ trình Đà Nẵng - Kon Tum đi theo QL14 hay QL1A bác chủ nhỉ, em nghỉ đi theo QL14 mới hấp dẫn và gần nữa.
ĐN-Thạnh Mỹ (Giằng cũ) - Khâm Đức - Ngọc Hồi (Kon Tum)- Bờ Y.

Tất nhiên là QL14 rồi . Đà Nẵng - Ngọc Hồi = 177Km . Đi theo QL1A chắc đuối luôn .

@chaubaogia : Với 177Km cho ngày đầu thì còn thừa thời gian,chắc là đi luôn cửa khẩu Bờ Y . Ngày 2 sẽ đi cột mốc và quay về KonTum đi Măng đen . Ngày 3 thả cho bọn ĐTM về là vừa vì lúc đó bọn này đã đi hết 8-9 ngày rồi :)

chaubaogia
06-04-2010, 19:49
Tất nhiên là QL14 rồi . Đà Nẵng - Ngọc Hồi = 177Km . Đi theo QL1A chắc đuối luôn .

@chaubaogia : Với 177Km cho ngày đấu thì còn thừa thời gian,chắc là đi luôn cửa khẫu Bờ Y . Ngày 2 sẽ đi cột mốc và quay về KonTum đi Măng đen . Ngày 3 thả cho bọn SG về là vừa vì lúc đó bọn này đã đi hết 8-9 ngày rồi :)

Dạ, thanks anh Rắn chia sẻ. Tiết kiệm được mấy tiếng, hà hà.(c)(c)

henry201
06-04-2010, 20:45
em 1 chân,lần này có thêm 2 đứa bạn nữa.Hôm trước 23 anh em mình họp cf 1 bữa hì ;))

N2M
06-04-2010, 21:22
cho e theo chân với đc k ạ ^^ e định 23 mò vào Huế, nhưng thấy tour tận Kom Tum nên cũng máu, bác cho e đi với nhé đc k bác :D

mpt4cus
06-04-2010, 22:56
đặt cục gạch đã ah.
mà ngày đầu chạy đường Thạnh Mỹ- Ngọc Hồi vượt đèo cũng hay đó ah.,lành lạnh :D

caonguyen
06-04-2010, 23:31
Danh sách thành viên viên sẽ chốt vào 17h00 ngày 20/3.
20/4 chứ bác!
Em cũng máu đí nhưng phải đến phút 89 mới quyết định được, tháng này busy quá!

chaubaogia
07-04-2010, 06:19
Ối, đặt gạch nhiều quá, vui ghê:)

henry201
07-04-2010, 07:04
chủ yếu là hôm 20 chứ giờ đặt gạch mà ko xây thì sao anh ;))

thienson
07-04-2010, 07:28
lang thang trên phượt thấy topic này mình cũng máu qúa,nhưng công việc lu bu qúa phải nghiên cứu sắp xếp đã,có jì mình call sau chaubaogia nhe.

thaophuongdl
07-04-2010, 08:17
A Chaugiabao ới ời, cho em đặt một cục gạch với nhé. Em ở TPHCM.

mahee
07-04-2010, 08:30
hix. mún đặt 1 chân nhưng dạo này bận quá... chắc tới phút 90+ mới quyết đinh.... mùa này phượt đà nẵng sung quá...hahaa..

chaubaogia
07-04-2010, 10:21
A Chaugiabao ới ời, cho em đặt một cục gạch với nhé. Em ở TPHCM.

Em thì khỏi giới thiệu, anh gặp em mấy lần trong nhóm ĐTM rồi, em nỡ quên anh rồi sao em?

chaubaogia
07-04-2010, 10:23
chủ yếu là hôm 20 chứ giờ đặt gạch mà ko xây thì sao anh ;))

Đặt gạch thì phải đổ bê tông bằng Money mới chắc. Ngày 20 sẽ off và chốt danh sách luôn.

Bạch tuộc
07-04-2010, 10:33
Bạch tuộc cũng có chân ôm nghe a Leader, có gì a e mình off nhớ gọi e, e sẽ liên lạc với nhà mình thường xuyên.

barandom
07-04-2010, 10:44
Bạch Tuộc chỉ nên ở biển thôi, lên núi chuyến này là thành mực 3 nắng đó :D

Bạch tuộc
07-04-2010, 11:21
Bạch Tuộc chỉ nên ở biển thôi, lên núi chuyến này là thành mực 3 nắng đó :D
Bạch tuộc ở biển thì bình thường quá rôi bác Rắn ơi! E là Bạch tuộc biết phượt cơ mà! Cũng như chuyện chị em phụ nữ ngày xưa chỉ biết thờ chồng nuôi con, còn thời nay chị em phượt leo cả Fan cơ mà!

thienson
07-04-2010, 11:26
Đặt gạch thì phải đổ bê tông bằng Money mới chắc. Ngày 20 sẽ off và chốt danh sách luôn.

nửa cuộc đời bon chen mà chưa phượt 1 chuyến ra trò,phen này mình quyết tham gia với phươt dn 1 qủa,20 off ở đâu call mình với nhé.phone0932.590.590

thaophuongdl
07-04-2010, 12:07
Em thì khỏi giới thiệu, anh gặp em mấy lần trong nhóm ĐTM rồi, em nỡ quên anh rồi sao em?

Hic, sao mà quên được, nhưng cứ giới thiệu cho nó chắc. Ngày 20 anh off ở Đà Nẵng nên em không tham gia được đâu, anh chốt danh sách sớm nhé để em biết được có ai khởi hành từ TP. HCM mà bu theo.

barandom
07-04-2010, 12:19
Hic, sao mà quên được, nhưng cứ giới thiệu cho nó chắc. Ngày 20 anh off ở Đà Nẵng nên em không tham gia được đâu, anh chốt danh sách sớm nhé để em biết được có ai khởi hành từ TP. HCM mà bu theo.

ĐTM khởi hành ở Đà Nẵng hết rồi nhưng cũng có người khởi hành từ SG đấy . Có gì anh báo cho

chaubaogia
07-04-2010, 13:24
ĐTM khởi hành ở Đà Nẵng hết rồi nhưng cũng có người khởi hành từ SG đấy . Có gì anh báo cho


Hic, sao mà quên được, nhưng cứ giới thiệu cho nó chắc. Ngày 20 anh off ở Đà Nẵng nên em không tham gia được đâu, anh chốt danh sách sớm nhé để em biết được có ai khởi hành từ TP. HCM mà bu theo.

@ barandom: Dạ, nói chung là trưa 23 hoặc chiều 23 tập trung lại Ngọc Hồi la OK.

@ thaophuongdl: Ngày 20 là chốt danh sách Đà nẵng thôi, còn Sài Gòn thì giao cho Titigold.
@Titigold: Nhớ nha Titigold?

hoaxuongrong
07-04-2010, 14:03
Haizzz, nghe chương trình cũng máu me ghê, sao thấy tinh thần lung lay wá nhưng sợ bạn titigold bạn ấy chém nên đành hóng hớt vậy. Bữa đó mà nổi hứng bám càng anh nha.

songvabien
07-04-2010, 14:21
phượt đà nẵng từ ngày có a chaubaogia về khí thế hẳn ra . e đăng kí chuyến này nữa có gì hỏi thông tin chị hà

Polyme
07-04-2010, 14:43
Phượt Đà nẵng mới ra mắt một vòng Sơn Trà, Lăng cô mà xôm tụ quá. Cám ơn mọi người nhiều nhiều.
Rút kinh nghiệm lần off đầu tiên cũng như lần phượt vừa rồi, nhiều bạn chém gió, đặt gạch, đặt bê tông...quá, thậm chí chaubaogia gọi cả điện thoại nữa mà cũng không tham gia. Nếu những lần trước mà các bạn đều xác nhận tham gia thì chắc chắn còn vui hơn nhiều và việc in áo cũng dễ chịu hơn. Như vậy chúng ta thống nhất kiểu áo như cũ nhé, mà có thay đổi hay thêm thắt cũng không kịp. Chaubaogia ước cho anh khoảng bao nhiêu người ? Khẩn trương lên để cho kịp. Trước khi xuất phát tại nhà hát Trưng vương, dàn hàng ngang làm vài phát cho nó hoành tráng.

barandom
07-04-2010, 15:33
@ barandom: Dạ, nói chung là trưa 23 hoặc chiều 23 tập trung lại Ngọc Hồi la OK.

@ thaophuongdl: Ngày 20 là chốt danh sách Đà nẵng thôi, còn Sài Gòn thì giao cho Titigold.
@Titigold: Nhớ nha Titigold?


Haizzz, nghe chương trình cũng máu me ghê, sao thấy tinh thần lung lay wá nhưng sợ bạn titigold bạn ấy chém nên đành hóng hớt vậy. Bữa đó mà nổi hứng bám càng anh nha.

@CBG : Trưa 23 tập trung tại Ngọc Hồi thôi (tối ở SG ,sáng ở KonTum trưa Ngọc Hồi là OK rồi) . Chiều 23 ai ra sau thiệt thòi lắm .

@Hoaxuongrong: Em mà đi Titigold nó bao em ăn một cữ tôm nướng luôn á không chém đâu mà sợ (đi luôn từ 17/4).

@Titigold : Em mà không nhớ là ra Đà Nẵng đi bộ đó ;)

chaubaogia
07-04-2010, 17:53
Phượt Đà nẵng mới ra mắt một vòng Sơn Trà, Lăng cô mà xôm tụ quá. Cám ơn mọi người nhiều nhiều.
Rút kinh nghiệm lần off đầu tiên cũng như lần phượt vừa rồi, nhiều bạn chém gió, đặt gạch, đặt bê tông...quá, thậm chí chaubaogia gọi cả điện thoại nữa mà cũng không tham gia. Nếu những lần trước mà các bạn đều xác nhận tham gia thì chắc chắn còn vui hơn nhiều và việc in áo cũng dễ chịu hơn. Như vậy chúng ta thống nhất kiểu áo như cũ nhé, mà có thay đổi hay thêm thắt cũng không kịp. Chaubaogia ước cho anh khoảng bao nhiêu người ? Khẩn trương lên để cho kịp. Trước khi xuất phát tại nhà hát Trưng vương, dàn hàng ngang làm vài phát cho nó hoành tráng.

Nếu muốn in áo thì chắc phải chốt ngày trước, phải tính giá thành áo, sau đó mọi người chuyển tiền cho em thì anh mới có tiền in áo được. Hay là anh tính tài trợ áo giống như lần trước luôn?:)

daibangnui
07-04-2010, 18:34
anh em Đà Nẵng tinh thần thế :X mình mà ở Đà Nẵng cũng join :( .Chúc anh em chuyến đi thành công và tiếp tục bàn những cung đường mới :X

thienson
07-04-2010, 20:29
Nếu muốn in áo thì chắc phải chốt ngày trước, phải tính giá thành áo, sau đó mọi người chuyển tiền cho em thì anh mới có tiền in áo được. Hay là anh tính tài trợ áo giống như lần trước luôn?:)

mình đồng ý với chaubaogia ,a polyme tính tiền in áo để ace liên hệ nộp tiền cho a chaubaogia,mình phải làm nhanh chứ thời gian ko còn nhiều nữa.

mahee
07-04-2010, 20:39
nghiền cái áo hội.....cho e đăng ký 1 cái nge a chaubaogia.

henry201
07-04-2010, 22:08
nghiền cái áo hội.....cho e đăng ký 1 cái nge a chaubaogia.

Mày mà ko đi thì ko có ao iếc gì cả nghe chưa =)).
Tính tới thời điểm hiện tại thì ''chắc ne'' đc tầm 6 người!

thienson
07-04-2010, 22:32
Mày mà ko đi thì ko có ao iếc gì cả nghe chưa =)).
Tính tới thời điểm hiện tại thì ''chắc ne'' đc tầm 6 người!

henry ơi mấy chị em nhà phuotdn mình sao ko thấy đặt gạch ném đá jì ở topic này thế nhỉ?hay là sợ bị nấu cao mất rồi?hehe

henry201
07-04-2010, 22:37
henry ơi mấy chị em nhà phuotdn mình sao ko thấy đặt gạch ném đá jì ở topic này thế nhỉ?hay là sợ bị nấu cao mất rồi?hehe

Hiện mới có 1 chị confirm chứ mấy ;((.Tối ni có 1 bạn nữ refuse vì XA và LÂU!

mahee
07-04-2010, 23:39
Mày mà ko đi thì ko có ao iếc gì cả nghe chưa =)).
Tính tới thời điểm hiện tại thì ''chắc ne'' đc tầm 6 người!

sao mà hù a thế mày... đã nói chưa chắc nên ko thể nói trc được

Polyme
08-04-2010, 08:16
Các bạn ứ yên tâm đi, ai cũng sẽ có áo cả, chuyện nhỏ ấy mà. Anh sẽ cố gắng tìm được cái áo như hiện có và đi in luôn, giá không bao nhiêu đâu, tầm khoảng 80k đổ lại. Hôm nào off thì gửi lại tiền cho anh cũng được. Nhưng có ai bự con hơn anh không (nhìn trên ảnh thì biết), nhỏ hơn anh là OK.

Chỉ còn hai tuần nữa là lên đường rồi. Đề nghị các bạn chuẩn bị những việc sau, nhất là những bạn lân đầu tiên phượt đường dài :
- Nhớ giữ sức khỏe, đến ngày đó cảm cúm, tào tháo đuổi là toi chuyến đi luôn
- Chuẩn bị xe cho tốt. Lốp mòn quá - thay luôn. Nhông sên dĩa mòn quá - Thay luôn. Nhớ thay nhớt nũa. Có phụ tùng để sửa xe, cần nhất là bộ móc lốp, keo vá, miếng vá săm, cái bơm nữa. Hiện chaubaogia đã có đủ những thứ này rồi. Hôm nào off kiểm tra lại luôn.
- Một ít tiền phòng thân nữa, có ATM càng tốt. Chuẩn bị tiền xăng xe (xế tự đổ mà)
Thế là cơ bản rồi, còn muốn kỹ hơn nữa thì tham khảo phần Đồ nghề đi phượt.

HoPhap 1
08-04-2010, 08:56
Đề nghị các bạn tuân thủ nội qui của diễn đàn trước khi post bài.
- Hầu hết các bài viết của các bạn đều không viết hoa đầu câu, sử dụng ngôn ngữ chat và spam.

Do đó tôi sẽ xóa các bài viết không đúng nội qui nếu các bạn không tuân thủ.

Polyme
08-04-2010, 09:10
Đề nghị các bạn tuân thủ nội qui của diễn đàn trước khi post bài.
- Hầu hết các bài viết của các bạn đều không viết hoa đầu câu, sử dụng ngôn ngữ chat và spam.

Do đó tôi sẽ xóa các bài viết không đúng nội qui nếu các bạn không tuân thủ.

Đề nghị anh em phượt ĐN và các bạn làm đúng yêu cầu của diễn đàn.

N2M
08-04-2010, 13:32
Buổi chiều e rút lại cục gạch, nhưng h e lại lạch bạch chạy vào sửa lại bài :D là gạch e vẫn xin để đó. Vì quả là e máu vụ đi này quá.

Nhưng xin các bác chỉ dẫn cho e 1 việc: chả là 22 bà ss e ăn hỏi (nếu là hôm 21 e đã chả phải lăn tăn thế này X() e nghe nói đi xe Hoàng Long thì trong ngày có nhiều h đi, nên e dự định đi xe HL, nếu đi tầm 2h chiều ngày 22 thì chắc sáng sớm ngày 23 sẽ đến ĐN, và vđ e muốn nhờ các bác là ở chỗ đó :D. Đến ĐN lúc tờ mờ sáng như thế mà e k quen ai, mà thuê ks có vài tiếng e lại tiếc $ =)) các bác cho e hỏi, ở ĐN vào lúc tù mù đó, có chỗ nào cho e dạt vòm ké nhờ mấy tiếng chờ đến 6h tập kết đc k ạ :D. K thì e đành thuê ks ở vậy :)) Tks các bác nhiều :)

chaubaogia
08-04-2010, 21:10
Buổi chiều e rút lại cục gạch, nhưng h e lại lạch bạch chạy vào sửa lại bài :D là gạch e vẫn xin để đó. Vì quả là e máu vụ đi này quá.

Nhưng xin các bác chỉ dẫn cho e 1 việc: chả là 22 bà ss e ăn hỏi (nếu là hôm 21 e đã chả phải lăn tăn thế này X() e nghe nói đi xe Hoàng Long thì trong ngày có nhiều h đi, nên e dự định đi xe HL, nếu đi tầm 2h chiều ngày 22 thì chắc sáng sớm ngày 23 sẽ đến ĐN, và vđ e muốn nhờ các bác là ở chỗ đó :D. Đến ĐN lúc tờ mờ sáng như thế mà e k quen ai, mà thuê ks có vài tiếng e lại tiếc $ =)) các bác cho e hỏi, ở ĐN vào lúc tù mù đó, có chỗ nào cho e dạt vòm ké nhờ mấy tiếng chờ đến 6h tập kết đc k ạ :D. K thì e đành thuê ks ở vậy :)) Tks các bác nhiều :)

Sáng 23 cứ gọi anh, anh chở em về nhà anh ngủ, sáng đi phuot luôn

vitvit
08-04-2010, 21:14
Em ở gần gần cái khu bến xe và nhà ba mẹ cũng đủ rộng cho chị ngủ luôn mấy đêm cũng đc :D... Nên nếu chị đến ĐN, e sẽ đón chị hen, 0982088209.

Polyme
08-04-2010, 22:38
Em ở gần gần cái khu bến xe và nhà ba mẹ cũng đủ rộng cho chị ngủ luôn mấy đêm cũng đc :D... Nên nếu chị đến ĐN, e sẽ đón chị hen, 0982088209.

Hoan hô vitvit. Nếu thấy bất tiện thì N2M và vitvit cứ ra cái sân rộng trước nhà hát Trưng vương chơi luôn một đêm, tha hồ tám, sáng hôm sau đi luôn cũng được.

shogun
08-04-2010, 22:49
Dear các bác,

Mình là lính mới có cho tham gia không vậy? Các bác hồi âm sớm để còn sắp xếp công việc nhé.

Chờ tin các bác.

shougun.

Đề nghị viết tiếng Việt có dấu. ( Thành viên mới nên tôi chưa xóa bài)

chaubaogia
09-04-2010, 00:20
Dear cac pac,

minh la linh moi co cho tham gia ko vay, cac pac hoi am som de con sdap xep cong viec nhe,

cho tin cac pac

shogun

Lính mới vưỡn đi được mà, miễn là bạn phải biết chạy xe máy


Em ở gần gần cái khu bến xe và nhà ba mẹ cũng đủ rộng cho chị ngủ luôn mấy đêm cũng đc :D... Nên nếu chị đến ĐN, e sẽ đón chị hen, 0982088209.

Ối, N2M là nữ à? Hoan hô Vitvit nhá.

thienson
09-04-2010, 07:27
Dear cac pac,

minh la linh moi co cho tham gia ko vay, cac pac hoi am som de con sdap xep cong viec nhe,

cho tin cac pac

shogun

Shogun sắp xếp công diệc để là chuyến phượt bờ y ra mắt ace luôn nhé.

barandom
09-04-2010, 08:14
Ối, N2M là nữ à? Hoan hô Vitvit nhá.

Hố to rồi , suýt nữa thì khỏi phượt nhé . Gấu mà biết thì không có Bờ Y , Bờ yếc gì cả chỉ có Bờ ao thôi. :LL

titigold
09-04-2010, 09:27
hihi, anh CBG thì cứ phải xin phép gấu mẹ và 2 gấu con rồi làm gì thì làm nhỉ. Chắc là các thể loại gấu sẽ thông cảm với anh thôi. Có cần em xin phép dùm không????

chaubaogia
09-04-2010, 12:34
Hố to rồi , suýt nữa thì khỏi phượt nhé . Gấu mà biết thì không có Bờ Y , Bờ yếc gì cả chỉ có Bờ ao thôi. :LL


hihi, anh CBG thì cứ phải xin phép gấu mẹ và 2 gấu con rồi làm gì thì làm nhỉ. Chắc là các thể loại gấu sẽ thông cảm với anh thôi. Có cần em xin phép dùm không????

May quá, nếu Vitvit không nói thì cứ tưởng N2M là con trai.... hà hà. Nếu Vivit không lên tiếng mà cứ chở về nhà..., gấu mà biết chắc chết toi:))

@Titigold: Danh sách Sg được bao nhiêu mem rồi em? ĐN được 6 mem rùi.

titigold
09-04-2010, 13:37
SG bắt đầu đi từ DN là 4 và di từ SG là 1 (phuongthaodl)

thienson
09-04-2010, 16:46
Titigold: Danh sách Sg được bao nhiêu mem rồi em? ĐN được 6 mem rùi. Cho thienson xây 1 cục gạch a chaubaogia nhé.tới bữa off e gửi lộ phí đi đường và tiền đặt áo cho a polyme nữa.off ở đâu a goi thien son nha.lâu ni phượt 1 mình rồi,chuyến này phượt tập thể 1 chuyến có jì help a e với chaubaogia nhé.hàhà

thaophuongdl
09-04-2010, 16:49
SG bắt đầu đi từ DN là 4 và di từ SG là 1 (phuongthaodl)

Áh... có ai khởi hành từ Sài Gòn nữa không? Sao đi một mình làm em nhụt trí đấu tranh quá

chaubaogia
09-04-2010, 16:59
SG bắt đầu đi từ DN là 4 và di từ SG là 1 (phuongthaodl)

5 female hả, nghe mà choáng, kỳ này chắc chết với mấy em :))

titigold
09-04-2010, 18:26
@ CBG: sao mà chít anh???? chít vì sung sướng àh???? hehehehehehehe. maybe là hơn 5 female đấy. Giờ còn có EmHN và hoaxuongrong dập dòm.
Anh nhớ kêu gọi xế nhiều nhiều vào nhá.

chaubaogia
09-04-2010, 19:44
Để chuẩn bị cho chuyến đi thật tốt, chaubaogia đề nghị cập nhật danh sách xế ôm cho nó đừng thiếu xế, vì lần này nhóm SG nhiều ôm hơn xế, mà xế thì cũng toàn xế nữ;):

Nhóm Đà nẵng:
1- Chaubaogia (xế)
2- Polyme (xế)
3,4- Heny201 + bạn (xế + ôm hay xế đây? Nhớ confirm nhé henry201 nhé)
5,6- Vitvit+ bạn (xế hay ôm thì confirm nhé)

Nhóm SG
1- Titigold (xế hoặc ôm chơi tuốt, hehe)- Join đoàn từ Đà nẵng.
2,3- Muoimuoi + Quyên ( xế+ôm). Join đoàn từ Đà Nẵng
4- Chị Rắn (xế) Join đoàn từ Đà nẵng.
5- Thaophuongdl (ôm) Join đoàn từ Kon Tum
6- EmHN ( xế hoặc ôm) Join đoàn từ Kon Tum.
7- Hoaxuongrong ( dập dòm).

Ai tham gia thì tự ghi danh sách tiếp nhé. Vì số lượng thành viên khá đông nên có khi chaubaogia sơ xuất, không nhớ hết các bạn tham gia.

N2M
09-04-2010, 20:11
Sáng 23 cứ gọi anh, anh chở em về nhà anh ngủ, sáng đi phuot luôn
E rất cám ơn a :D nhưng e đc biết nhà a có 1 Gấu mẹ và 2 gấu con nên e.... :D
A cho e xin chân ôm xế :)

Em ở gần gần cái khu bến xe và nhà ba mẹ cũng đủ rộng cho chị ngủ luôn mấy đêm cũng đc ... Nên nếu chị đến ĐN, e sẽ đón chị hen, 0982088209.

Tks vitvit nhé, đc như thế còn gì bằng nữa, lượn lờ kiểu này chỉ lo mỗi chỗ ngủ khi đêm về thôi :D nên vitvit có lời thì "cung kính không bằng tuân lệnh" :L nhưng 2M đi xe muộn nên đến ĐN cũng vào h quái thai :( khi nào đi 2M alô cho vitvit nhé. Mà vitvit sn bn mà gọi 2M là ss thế :D

chaubaogia
09-04-2010, 22:38
N2M đi từ Hà nội vào đúng không? Có chắc đi ko để tớ cập nhật và danh sách.

thienson
10-04-2010, 08:12
Để chuẩn bị cho chuyến đi thật tốt, chaubaogia đề nghị cập nhật danh sách xế ôm cho nó đừng thiếu xế, vì lần này nhóm SG nhiều ôm hơn xế, mà xế thì cũng toàn xế nữ;):

Nhóm Đà nẵng:
1- Chaubaogia (xế)
2- Polyme (xế)
3,4- Heny201 + bạn (xế + ôm hay xế đây? Nhớ confirm nhé henry201 nhé)
5,6- Vitvit+ bạn (xế hay ôm thì confirm nhé)

Nhóm SG
1- Titigold (xế hoặc ôm chơi tuốt, hehe)- Join đoàn từ Đà nẵng.
2,3- Muoimuoi + Quyên ( xế+ôm). Join đoàn từ Đà Nẵng
4- Chị Rắn (xế) Join đoàn từ Đà nẵng.
5- Thaophuongdl (ôm) Join đoàn từ Kon Tum
6- EmHN ( xế hoặc ôm) Join đoàn từ Kon Tum.
7- Hoaxuongrong ( dập dòm).

Ai tham gia thì tự ghi danh sách tiếp nhé. Vì số lượng thành viên khá đông nên có khi chaubaogia sơ xuất, không nhớ hết các bạn tham gia.

Thêm thienson(xế)nữa a chaubaogia nhe.0932.590.590

chaubaogia
10-04-2010, 08:41
Chào các bạn, tình hình là kỳ này đông vui ghê, có cả phượt 3 miền Nam Trung Bắc hội ngộ tại ngã 3 Đông Dương (c) , do đó chaubaogia sẽ đi tiền trạm trước, đón 2 em khời hành từ SG và liên hệ KS....

Sau khi hội ý với anh barandom (trưởng nhóm ĐTM từ xa:D) và anh polyme (trưởng nhóm Đà nẵng), chaubaogia hướng dẫn các bạn và thay đổi lịch trình 1 chút, như sau:

Chiều 22/4: Đoàn SG 18h00 khởi hành từ bến xe Miền Đông (thaophuongdl, EmHN...), sáng hôm sau đến Kon Tum.
Nếu mua vé xe SG-Kon Tum (xe Đăng Khoa tốt nhất), thì xuống bến xe Kon Tum, bước qua bên đường đón xe buyt đi Ngọc Hồi (15k).
Nếu mua vé SG-Ngọc Hồi thì xuống thẳng Ngọc Hồi. Gọi điện cho chaubaogia. Chaubaogia sẽ đón đoàn ở Ngọc Hồi, rồi cùng chờ đoàn khởi hành từ Đà Nẵng lên.

Sáng (23/4): Nhóm Khởi hành từ Đà Nẵng do anh Polyme leader, 4 bạn từ SG ( Titigold, Muoimuoi, Quyên và chị Hương) và 1 bạn từ HN (N2M) sẽ Xuất phát 5h00 (thay vì 6h00), có mặt Ngọc Hồi lúc 13h00. Đoàn SG và chaubaogia sẽ đón đoàn ĐN

Chiều 23/4: Tranh thủ đi cửa khẩu Bờ Y trước, sau đó quay về Ngọc Hồi nghỉ.

Sáng 24/4: Đi Cột Mốc, sau đó quay về Kon Tum.

Chiều 24/4: Đi Đèo Măng Đen, nhà thờ Gỗ, Ngục Kon Tum, tối nghỉ Kon Tum, giao lưu phuoter 3 miền=))

Sáng 25/4: Chia tay, ai ở SG về SG, ĐN về ĐN, HN về HN (về ĐN rồi mới về HN chứ nhỉ).

chaubaogia
10-04-2010, 08:50
Thêm thienson(xế)nữa a chaubaogia nhe.0932.590.590

Thienson duoc day. Hoan hô tinh thần phuoter ĐN.

@N2M: PM cho chaubaogia so dien thoai lien lac nhe.

vitvit
10-04-2010, 09:17
E rất cám ơn a :D nhưng e đc biết nhà a có 1 Gấu mẹ và 2 gấu con nên e.... :D
A cho e xin chân ôm xế :)

Tks vitvit nhé, đc như thế còn gì bằng nữa, lượn lờ kiểu này chỉ lo mỗi chỗ ngủ khi đêm về thôi :D nên vitvit có lời thì "cung kính không bằng tuân lệnh" :L nhưng 2M đi xe muộn nên đến ĐN cũng vào h quái thai :( khi nào đi 2M alô cho vitvit nhé. Mà vitvit sn bn mà gọi 2M là ss thế

Ok N2M, mấy giờ cũng được mà. Mình chẳng biết chị hay em, rào trước vậy cho nó lịch sự. =)). 84 thì là là làm chị hay e ấy nhỉ?

thienson
10-04-2010, 10:41
Xuất phát lúc 5h là mình bị vất vả rồi từ Điện bàn chạy ra cũng hơi xa xa tí,nhưng tinh thần phuot đang hăng hái thề này thì mình ok luôn,mà lộ trình là lên cầu vượt hòa cầm thẳng tiến lên thạnh mĩ phải ko a chaubaogia?

Polyme
10-04-2010, 11:07
Xuất phát lúc 5h là mình bị vất vả rồi từ Điện bàn chạy ra cũng hơi xa xa tí,nhưng tinh thần phuot đang hăng hái thề này thì mình ok luôn,mà lộ trình là lên cầu vượt hòa cầm thẳng tiến lên thạnh mĩ phải ko a chaubaogia?

Đây. Thông báo cho anh em biết : Vì nhiều anh em mới phượt đường dài nên cần đi sớm (5 h) để tới Ngọc hồi (Pleiken) sớm, có 2 bạn ở SG cùng chaubaogia chờ sẵn.

Lộ trình thế này : Đà nẵng - Thạnh Mỹ (80 km), xuất phát từ nhà hát TV, đi Hòa cầm theo đường 14 tới Ái nghĩa (Đại lộc) rồi tới Thạnh Mỹ.
Thạnh Mỹ - Khâm Đức (52 km)
Khâm Đức - DakGlei (67 km) Dakglei đã thuộc tỉnh Kon tum
DakGlei - Ngọc Hồi (52 km) chú ý, Ngọc Hồi còn có tên Plei cần
(Như vậy đến Ngọc Hồi là 251 km. Từ Ngọc Hồi rẽ phải đi Bờ Y là 20 km) Cột môc Đông Dương gần Bờ Y.
Từ Bờ y về Kontum phải qua Ngọc Hồi ( 20 + 69 = 89 km)
Kontum - Măng đen (42 km). Từ Kontum đi Măng đen theo quốc lộ 24 về phía Quảng ngãi.

Sơ lược như vậy để anh em nắm rõ lộ trình. Có gì không rõ cứ vào maps goolge mà xem.

chaubaogia
10-04-2010, 12:28
Xuất phát lúc 5h là mình bị vất vả rồi từ Điện bàn chạy ra cũng hơi xa xa tí,nhưng tinh thần phuot đang hăng hái thề này thì mình ok luôn,mà lộ trình là lên cầu vượt hòa cầm thẳng tiến lên thạnh mĩ phải ko a chaubaogia?

Nếu bạn từ Điện Bàn, 5h30 bạn chờ nhóm ở ngã tư cầu vượt Hòa Cầm tiện nhất ( nhưng nhớ tự ăn sáng nhé)

thienson
10-04-2010, 12:53
Nếu bạn từ Điện Bàn, 5h30 bạn chờ nhóm ở ngã tư cầu vượt Hòa Cầm tiện nhất ( nhưng nhớ tự ăn sáng nhé)

Thank a chaubaogia nhé,tinh thần là tập trung xuất phát 1 lần cho nó hoành tráng mà.dòm trên hình a polyme up lên thấy a chaubaogia trẻ thế cứ nghĩ khoảng bằng tuổi mình.tới lúc đọc lại thấy 1970 úi giời ơi hơn mình tới 8tuổi lận.hàhà.chắc nhờ phuot nhiều nên nó trẻ?hàhà :D:))

EmHN
10-04-2010, 13:11
Chiều 22/4: Đoàn SG 18h00 khởi hành từ bến xe Miền Đông (thaophuongdl, EmHN...), sáng hôm sau đến Kon Tum... bước qua bên đường đón xe buyt đi Ngọc Hồi (15k).
Sáng (23/4): Nhóm Khởi hành từ Đà Nẵng do anh Polyme leader,...có mặt Ngọc Hồi lúc 13h00....
Sáng 25/4: Chia tay, ai ở SG về SG, ĐN về ĐN, HN về HN (về ĐN rồi mới về HN chứ nhỉ).

Anh Ọp mình lên tay làm Lờ đờ, kiêm thủ quỹ luôn hén! Chị Gấu mình đỡ vất vả rồi ;)
Em ý cò tí nhé:
- Ngày 23/4: Em và Thảo tới Ngọc Hồi rồi mình có lượn lờ đâu đó để chờ đến 13h đón đoàn 2 không anh?
- Ngày 25/4: Em muốn đi đâu đó rồi đến trưa hoặc chiều quay về SG được hông?
Em không thích thời gian chết...
Sống là không chờ đợi mà, phải tận hưởng từng phút giây

thaophuongdl
10-04-2010, 13:22
- Ngày 25/4: Em muốn đi đâu đó rồi đến trưa hoặc chiều quay về SG được hông?
Em không thích thời gian chết...
Sống là không chờ đợi mà, phải tận hưởng từng phút giây

Ưhm, đúng rồi đó, sáng 25 mình đi đâu đó nữa đi, đến trưa đón xe về SG là vừa.

titigold
10-04-2010, 13:41
@ EmHN va Thao: 2 người có thể đi Gialai roi bac xe tu Gialai ve cũng được còn không thì thực hiện chuyến rẫy cafe tiếp đi EmHN.

@ Anh CBG: có 1 vấn là nhóm SG sẽ về từ Komtum nên có khi chay xe lên mà không có người chạy về. Vấn đề này em nghĩ như thế này: vì có 2 bạn sẽ lên thẳng Komtum nên xe của 2 bạn đó nên thuê từ Komtum. Nếu vẫn còn dư xe thì sẽ liên hệ với nhà xe trên Komtum để vận chuyển xe về DN. Mọi người có sáng kiến gì về việc này không??

Chuyến này đi từ DN lên Pleikan đa số là nữ hoặc xế lần đầu tiên đi xa, thì em nghĩ mọi người nên đọc một số hướng dẫn đi xe an toàn và nên chuẩn bị kỹ cho chuyến đi.

1. Phân chia nhiệm vụ: 1 người dẫn đoàn và 1 người chốt đoàn (cầm bộ đồ sửa xe - cái này hình như anh CBG có thì phải), các thành viên khác sẽ đi giữa không vượt quá người dẫn đoàn và không đi sau người chốt đoàn.
2. Bảo dưỡng xe trước khi đi vì đi đường đèo nên điều này rất quan trọng. anh CBG nhớ bảo trì xe dùm em nha.
3. Tránh đi đêm (hy vọng không phải đi đêm)
4. Chuẩn bị 1 bộ dụng cụ y tế
5. Bao nilon đề phòng trời mưa --> trùm balo
6. Áo mưa bộ cá nhân
7. Đồ dùng cá nhân thì mọi người chuẩn bị những thứ cần thiết, gọn nhẹ.
8. Tốc độ lái xe vừa phải (có khi xế sẽ là nữ nên không chạy nhanh được như những bạn nam, anh nào dẫn đoàn thì đừng chạy nhanh quá nha hihi)

Em nhớ có nhiêu đó thôi àh, mọi người có cần bổ sung gì thêm vào nha. Tất cả vì "1 CHUYẾN ĐI VUI VẺ, HOÀNH TRÁNG NHƯNG PHẢI AN TOÀN"

Cuối tuần vui vẻ.

chaubaogia
10-04-2010, 14:38
@ EmHN va Thao: 2 người có thể đi Gialai roi bac xe tu Gialai ve cũng được còn không thì thực hiện chuyến rẫy cafe tiếp đi EmHN.

@ Anh CBG: có 1 vấn là nhóm SG sẽ về từ Komtum nên có khi chay xe lên mà không có người chạy về. Vấn đề này em nghĩ như thế này: vì có 2 bạn sẽ lên thẳng Komtum nên xe của 2 bạn đó nên thuê từ Komtum. Nếu vẫn còn dư xe thì sẽ liên hệ với nhà xe trên Komtum để vận chuyển xe về DN. Mọi người có sáng kiến gì về việc này không??

Chuyến này đi từ DN lên Pleikan đa số là nữ hoặc xế lần đầu tiên đi xa, thì em nghĩ mọi người nên đọc một số hướng dẫn đi xe an toàn và nên chuẩn bị kỹ cho chuyến đi.

1. Phân chia nhiệm vụ: 1 người dẫn đoàn và 1 người chốt đoàn (cầm bộ đồ sửa xe - cái này hình như anh CBG có thì phải), các thành viên khác sẽ đi giữa không vượt quá người dẫn đoàn và không đi sau người chốt đoàn.
2. Bảo dưỡng xe trước khi đi vì đi đường đèo nên điều này rất quan trọng. anh CBG nhớ bảo trì xe dùm em nha.Ok
3. Tránh đi đêm (hy vọng không phải đi đêm)Ok
4. Chuẩn bị 1 bộ dụng cụ y tếDụng cụ đó không làm được gì đâu khi vụ việc nghiêm trọng, còn trầy xước sơ sơ thì ăn thua chi?:D
5. Bao nilon đề phòng trời mưa --> trùm baloBỏ quần áo và các thứ cần thiết vô túi xốp, ba lô ướt ko sao
6. Áo mưa bộ cá nhân Áo mưa tiện lợi 5k/ cái là ok
7. Đồ dùng cá nhân thì mọi người chuẩn bị những thứ cần thiết, gọn nhẹ.Ok
8. Tốc độ lái xe vừa phải (có khi xế sẽ là nữ nên không chạy nhanh được như những bạn nam, anh nào dẫn đoàn thì đừng chạy nhanh quá nha hihi)Phượt nữ ĐN chạy xe kinh lắm á

Em nhớ có nhiêu đó thôi àh, mọi người có cần bổ sung gì thêm vào nha. Tất cả vì "1 CHUYẾN ĐI VUI VẺ, HOÀNH TRÁNG NHƯNG PHẢI AN TOÀN"

Cuối tuần vui vẻ.

Cám ơn leader nhóm SG nhá, mai mốt gặp thưởng mấy cái.... ( cái gì tùy chọn, hà hà:)))

chaubaogia
10-04-2010, 14:40
Anh Ọp mình lên tay làm Lờ đờ, kiêm thủ quỹ luôn hén! Chị Gấu mình đỡ vất vả rồi ;)
Em ý cò tí nhé:
- Ngày 23/4: Em và Thảo tới Ngọc Hồi rồi mình có lượn lờ đâu đó để chờ đến 13h đón đoàn 2 không anh?
- Ngày 25/4: Em muốn đi đâu đó rồi đến trưa hoặc chiều quay về SG được hông?
Em không thích thời gian chết...
Sống là không chờ đợi mà, phải tận hưởng từng phút giây

Thủ quỹ chưa tìm ra, nên anh làm tạm thời thôi. Có thể giao cho em hoặc em gái ĐN nào đó làm, hehe
Ngày 23/4: Vụ lượn lờ thì Ok thui, vô rẫy hái cafe với anh :LL
Ngày 25/4: Không lo về nhà ngủ dưỡng sức mai đi làm à?

Polyme
10-04-2010, 15:08
Xuất phát lúc 5h là mình bị vất vả rồi từ Điện bàn chạy ra cũng hơi xa xa tí,nhưng tinh thần phuot đang hăng hái thề này thì mình ok luôn,mà lộ trình là lên cầu vượt hòa cầm thẳng tiến lên thạnh mĩ phải ko a chaubaogia?

Thiên Sơn này. Nếu Bạch tuộc cũng đi lần này bạn có thể đón bạch tuộc ra DN tập trung luôn. Bạch tuộc ở Điện ngọc, gần khu công nghiệp.

Polyme
10-04-2010, 15:18
Chuyến này đi từ DN lên Pleikan đa số là nữ hoặc xế lần đầu tiên đi xa, thì em nghĩ mọi người nên đọc một số hướng dẫn đi xe an toàn và nên chuẩn bị kỹ cho chuyến đi.

1. Phân chia nhiệm vụ: 1 người dẫn đoàn và 1 người chốt đoàn (cầm bộ đồ sửa xe - cái này hình như anh CBG có thì phải), các thành viên khác sẽ đi giữa không vượt quá người dẫn đoàn và không đi sau người chốt đoàn.
2. Bảo dưỡng xe trước khi đi vì đi đường đèo nên điều này rất quan trọng. anh CBG nhớ bảo trì xe dùm em nha.
3. Tránh đi đêm (hy vọng không phải đi đêm)
4. Chuẩn bị 1 bộ dụng cụ y tế
5. Bao nilon đề phòng trời mưa --> trùm balo
6. Áo mưa bộ cá nhân
7. Đồ dùng cá nhân thì mọi người chuẩn bị những thứ cần thiết, gọn nhẹ.
8. Tốc độ lái xe vừa phải (có khi xế sẽ là nữ nên không chạy nhanh được như những bạn nam, anh nào dẫn đoàn thì đừng chạy nhanh quá nha hihi)


Cám ơn titigold. Cẩn thận là không thừa. Đề nghị mọi người chuẩn bị xe pháo cho tốt (như mình đã nói phần trên). Bổ sung cái này nữa : Không quên mang theo giấy tờ xe như cà vẹc, bảo hiểm, bằng lái xe, CMND...

N2M
10-04-2010, 20:02
@ CBG: E chắc chắn đi bác ạ, hnay e mua vé rồi :D đi xe HL và e xuất phát từ HN lúc 13h, theo như lịch trình chạy e xem trên đó là: 13h đi thì 5h sáng hôm sau là tới nơi. Mà bà ss bán vé còn thêm câu "tùy theo xe chạy nhanh e ạ, chạy châm có khi 7-8h mới tới nơi" :(( làm e lo quá xa, k biết có đến kịp nhập hội k :( Vì e nghe mọi ng nói đi HN_ĐN mất có 13h là cùng, nhưng xe HL mất tận 16h :(( Phone e là: 0936.243.034
@ vitvit: e chào ss ạ :D khi nào gặp ss e mình (beer) phát để e cảm ơn ss nhỉ :D

barandom
10-04-2010, 21:10
CBG chuẩn bị dùm 1 vé ôm từ ĐN vì ĐTM có 1 vé dập dòm , sẽ đi từ SG - ĐN , vào KonTum và về SG từ KonTum . Đang cố gắng thương lượng để đi chung với EmHN nhưng mức độ khả thi chỉ là 20% .

Cám ơn trước .

Như vậy là vấn đề mang xe về ĐN hơi khó khăn đó CBG .

@all : ai có hộ chiếu thì mang luôn nhé.

mpt4cus
10-04-2010, 21:11
Để chuẩn bị cho chuyến đi thật tốt, chaubaogia đề nghị cập nhật danh sách xế ôm cho nó đừng thiếu xế, vì lần này nhóm SG nhiều ôm hơn xế, mà xế thì cũng toàn xế nữ;):

Nhóm Đà nẵng:
1- Chaubaogia (xế)
2- Polyme (xế)
3,4- Heny201 + bạn (xế + ôm hay xế đây? Nhớ confirm nhé henry201 nhé)
5,6- Vitvit+ bạn (xế hay ôm thì confirm nhé)

Nhóm SG
1- Titigold (xế hoặc ôm chơi tuốt, hehe)- Join đoàn từ Đà nẵng.
2,3- Muoimuoi + Quyên ( xế+ôm). Join đoàn từ Đà Nẵng
4- Chị Rắn (xế) Join đoàn từ Đà nẵng.
5- Thaophuongdl (ôm) Join đoàn từ Kon Tum
6- EmHN ( xế hoặc ôm) Join đoàn từ Kon Tum.
7- Hoaxuongrong ( dập dòm).

Ai tham gia thì tự ghi danh sách tiếp nhé. Vì số lượng thành viên khá đông nên có khi chaubaogia sơ xuất, không nhớ hết các bạn tham gia.

thêm mpt4cus (xế) nữa ah.
À,có cần làm hộ chiếu luôn k anh chaubaogia nhỉ? hay tới cửa khẩu rồi làm giấy thông hành thôi:)

thienson
10-04-2010, 21:38
Thiên Sơn này. Nếu Bạch tuộc cũng đi lần này bạn có thể đón bạch tuộc ra DN tập trung luôn. Bạch tuộc ở Điện ngọc, gần khu công nghiệp.

A polyme ơi,e lục tung hết topic này mà ko thấy bóng dáng Bạch tuộc đâu cả,nếu bạch tuộc tham ja thì lh mình nhé,có số phone ở trển rồi,mình ở điện thắng đó.

thienson
10-04-2010, 21:49
Cám ơn titigold. Cẩn thận là không thừa. Đề nghị mọi người chuẩn bị xe pháo cho tốt (như mình đã nói phần trên). Bổ sung cái này nữa : Không quên mang theo giấy tờ xe như cà vẹc, bảo hiểm, bằng lái xe, CMND...

A chaubaogia lãnh ấn tiên phong đi tiền trạm rồi,e mạo muội lãnh trách nhiệm phụ trách kỹ thuật xe pháo nhé,ngày xưa e đã từng là thợ sưả xe miệt vườn rồi nên những bệnh hắt hơi sổ mũi e giải quyết tốt.hàhà.xế e lúc nào cũng mang theo đồ nghề vì cứ chạy vài bữa là e nó đình công 1 bữa.huhu

Polyme
10-04-2010, 22:05
Tổng hợp đến lúc này, danh sách như sau :
Nhóm Đà nẵng :
1. Chaubaogia (đi tiền trạm trước, đón Thaophuongdl va EmHN ở Kon tum)
2. Polyme (xế]
3. Henry201 (xế)
4. Bạn Henry201 (đề nghị Henry trả lời gấp xế hay ôm ?)
5. Vitvit (xế)
6. Bạn Vitvit (ôm)
7. Thienson (xế)
8. Rita (xế)
9. Mpt4cus (xế)
10. Bạch tuộc (chưa xác nhận chính thức, khả năng ôm nhiều hơn)
Nhóm Sài Gòn :
1. Titigold
2. Muội muội
3. Quyên
4. Rắn
Tổng cộng 16 người

vitvit
10-04-2010, 22:10
Nhiều xế quá, e làm ôm nha a!

Polyme
10-04-2010, 22:16
A chaubaogia lãnh ấn tiên phong đi tiền trạm rồi,e mạo muội lãnh trách nhiệm phụ trách kỹ thuật xe pháo nhé,ngày xưa e đã từng là thợ sưả xe miệt vườn rồi nên những bệnh hắt hơi sổ mũi e giải quyết tốt.hàhà.xế e lúc nào cũng mang theo đồ nghề vì cứ chạy vài bữa là e nó đình công 1 bữa.huhu

Thế thì còn gì bằng. Quá tuyệt vời thienson ạ. Chị em cứ yên tâm nhé, có hẳn thợ máy đi tháp tùng chẳng lo xe pháo gì cả.

Polyme
10-04-2010, 22:18
Nhiều xế quá, e làm ôm nha a!

Hôm nào off thì mới biết chính xác được.

henry201
10-04-2010, 22:28
Tổng hợp đến lúc này, danh sách như sau :
Nhóm Đà nẵng :
1. Chaubaogia (đi tiền trạm trước, đón Thaophuongdl va EmHN ở Kon tum)
2. Polyme (xế]
3. Henry201 (xế)
4. Bạn Henry201 (đề nghị Henry trả lời gấp xế hay ôm ?)
5. Vitvit (xế)
6. Bạn Vitvit (ôm)
7. Thienson (xế)
8. Rita (xế)
9. Mpt4cus (xế)
10. Bạch tuộc (chưa xác nhận chính thức, khả năng ôm nhiều hơn)
Nhóm Sài Gòn :
1. Titigold
2. Muội muội
3. Quyên
4. Rắn
Tổng cộng 16 người

Em làm xế,còn bạn em thì nói đi nhưng chưa confirm chính thức.EM nghĩ cần phải họp trước đó tầm 2-3 hôm để mọi người gặp mặt đã!Mà anh coi lại chứ Rita bảo em là ko đi mà?!Từ đây đến ngày gặp mặt sẽ confirm chính thức rồi phân chia xế-ôm vẫn chưa muộn mà ;))

thienson
10-04-2010, 23:06
Thế thì còn gì bằng. Quá tuyệt vời thienson ạ. Chị em cứ yên tâm nhé, có hẳn thợ máy đi tháp tùng chẳng lo xe pháo gì cả.

Hic.e chỉ chuyên trị mấy con xế cùi bắp thôi a poly ơi.xe ga là e bó tay.com rùi đó.

chaubaogia
11-04-2010, 09:21
Hic.e chỉ chuyên trị mấy con xế cùi bắp thôi a poly ơi.xe ga là e bó tay.com rùi đó.

Đi phuot là chỉ đi xe số tuyệt đối không được đi xe ga, các bạn nhé.

Polyme
11-04-2010, 10:42
Em làm xế,còn bạn em thì nói đi nhưng chưa confirm chính thức.EM nghĩ cần phải họp trước đó tầm 2-3 hôm để mọi người gặp mặt đã!Mà anh coi lại chứ Rita bảo em là ko đi mà?!Từ đây đến ngày gặp mặt sẽ confirm chính thức rồi phân chia xế-ôm vẫn chưa muộn mà ;))

Rita có nói với anh là sao anh không ghi tên em vào danh sách, em vẫn đi bình thường mà. (Henry xem bên Đà nẵng không chỉ có pháo hoa thì biết)

thienson
11-04-2010, 12:18
Đi phuot là chỉ đi xe số tuyệt đối không được đi xe ga, các bạn nhé.

Bất đắc dĩ đi Xe ga cũng tạm được nhưng phải là xe có ruột,chứ xe lốp ko ruột như spacy,attila...tuyệt đối ko được,e đã từng bị xe attila ở đoạn gần thuỷ điện AVương,keo tự vá ko ăn thua jì fải thuê xe cọc cạch chở ra Prao thay lốp.huhu.tởn tới jà luôn.hehe.với lại đi xe ga đường đèo nó uống xăng ko thua jì a polyme uống bia đâu.hàhà.:))

Polyme
11-04-2010, 15:16
Bất đắc dĩ đi Xe ga cũng tạm được nhưng phải là xe có ruột,chứ xe lốp ko ruột như spacy,attila...tuyệt đối ko được,e đã từng bị xe attila ở đoạn gần thuỷ điện AVương,keo tự vá ko ăn thua jì fải thuê xe cọc cạch chở ra Prao thay lốp.huhu.tởn tới jà luôn.hehe.với lại đi xe ga đường đèo nó uống xăng ko thua jì a polyme uống bia đâu.hàhà.:))

Thienson cũng dí dỏm ra phết ! Hôm nào găp nhau làm một chầu nhỉ ?
Anh vừa liên lac với bạch tuộc, chắc chắn đến 99% là đi, đăng ký làm ôm, anh có nói để thienson đón luôn cho tiện. Số của bạch tuộc đây : 0905208858

thienson
11-04-2010, 15:35
Thienson cũng dí dỏm ra phết ! Hôm nào găp nhau làm một chầu nhỉ ?
Anh vừa liên lac với bạch tuộc, chắc chắn đến 99% là đi, đăng ký làm ôm, anh có nói để thienson đón luôn cho tiện. Số của bạch tuộc đây : 0905208858

Trước bữa lên đường mình off 1 bữa a nhé,sớm sớm để a chaubaogia tham gia nữa,

Polyme
11-04-2010, 17:29
thêm mpt4cus (xế) nữa ah.
À,có cần làm hộ chiếu luôn k anh chaubaogia nhỉ? hay tới cửa khẩu rồi làm giấy thông hành thôi:)

@ Mpt4cus : cho xin số điện thoại để tiện liên hệ.

Như vậy nhóm ĐN chắc chắn đã có 4 xế : mpt4cus, thienson, henry, polyme (không tính chaubaogia vi đi lên trước). 4 xế này sẽ cõng được 4 người gồm vitvit, bạch tuộc, bạn vitvit, bạn henry. Theo đăng ký đên lúc này thì thiếu 1 xế cho bạn N2M từ Hà nội vào. Henry hỏi bạn có đi không cho chắc, cố gắng mang theo xế thì tốt, còn không thì hôm nào off tính sau.
Thông báo mọi người biết, lộ trình đi về là gần 800 km, thiệt hại về xăng khoảng 20 lit tức 340k, thay nhớt nữa là gần vừa 400k. Cộng với tiền nộp sở hụi cho thủ quỹ nữa là 800k. Xế và ôm share tiền xăng thì chỉ mât 170k. Tổng thiệt hại còn 630k.

@ Vivit : Đã biết chắc giờ đến của N2M chưa ? Hình như N2M khởi hành tại HN lúc 13h ngày 22/4.

Riêng nhóm SG thuê xe chỗ chaubaogia từ ngày 17/4.

Mọi người có ý kiến gì thì cho biết nhé.

N2M
11-04-2010, 20:17
@ Vivit : Đã biết chắc giờ đến của N2M chưa ? Hình như N2M khởi hành tại HN lúc 13h ngày 22/4.
Dạ nếu theo đúng lịch trình e được nhà xe cho biết thì đúng 5h sáng 23 e sẽ có mặt tại ĐN a ạ, e đi xe Hoàng Long, mất 16h cho tuyến HN - ĐN, vậy mà các bác phượt nhà mình bảo đi toàn mất 13h, e mong là thế :) k thì lỡ hết
Đây là số của e, có gì các bác cứ bảo e nhé :D 0936.243.034

mpt4cus
11-04-2010, 20:43
@ Mpt4cus : cho xin số điện thoại để tiện liên hệ.



Số của em đây ah : 0905130186

Polyme
11-04-2010, 21:37
Dạ nếu theo đúng lịch trình e được nhà xe cho biết thì đúng 5h sáng 23 e sẽ có mặt tại ĐN a ạ, e đi xe Hoàng Long, mất 16h cho tuyến HN - ĐN, vậy mà các bác phượt nhà mình bảo đi toàn mất 13h, e mong là thế :) k thì lỡ hết
Đây là số của e, có gì các bác cứ bảo e nhé :D 0936.243.034

Bạn có thể đi sớm hơn được không ? Chỉ cần xe trục trặc một tí là hỏng hết. Anh em ĐN không thể chờ được vì lịch trình đã lên hết rồi. Nếu vào sớm gọi cho vỉtvit nhé.

chaubaogia
11-04-2010, 22:26
Dạ nếu theo đúng lịch trình e được nhà xe cho biết thì đúng 5h sáng 23 e sẽ có mặt tại ĐN a ạ, e đi xe Hoàng Long, mất 16h cho tuyến HN - ĐN, vậy mà các bác phượt nhà mình bảo đi toàn mất 13h, e mong là thế :) k thì lỡ hết
Đây là số của e, có gì các bác cứ bảo e nhé :D 0936.243.034

Vậy thì coi chừng bị trễ, làm ảnh hưởng cả đoàn đấy, N2M nên trừ hao 3-4 h do xe trễ đi. Nên khởi hành sớm hơn nhé

chaubaogia
11-04-2010, 23:04
Các bạn thân mến,

Hiện nay nhiều người đăng ký, cũng nhiều người dập dòm, với lại chuyến này âm thịnh dương suy nhiều quá, nếu không chuẩn bị cẩn thận thì có khi thừa ôm thiếu xế, nay chaubaogia muốn sắp xếp xế, ôm cho các bạn nhé.

Trước tiên, đề nghị các bạn nào đã quen nhau trước, thì đăng ký xế- ôm từ đây cho tới ngày 18/4. Sau ngày 18/4, chaubaogia sẽ sắp sếp hộ cho các bạn nhé. Sau ngày chốt, nếu xế của cặp nào không đi nghĩa là ôm của cặp đó cũng phải ở nhà:) ( trừ khi có ôm nào của cặp khác không đi thì ghép vào).

chaubaogia
11-04-2010, 23:18
@ Mpt4cus : cho xin số điện thoại để tiện liên hệ.

Như vậy nhóm ĐN chắc chắn đã có 4 xế : mpt4cus, thienson, henry, polyme (không tính chaubaogia vi đi lên trước). 4 xế này sẽ cõng được 4 người gồm vitvit, bạch tuộc, bạn vitvit, bạn henry. Theo đăng ký đên lúc này thì thiếu 1 xế cho bạn N2M từ Hà nội vào. Henry hỏi bạn có đi không cho chắc, cố gắng mang theo xế thì tốt, còn không thì hôm nào off tính sau.
Thông báo mọi người biết, lộ trình đi về là gần 800 km, thiệt hại về xăng khoảng 20 lit tức 340k, thay nhớt nữa là gần vừa 400k. Cộng với tiền nộp sở hụi cho thủ quỹ nữa là 800k. Xế và ôm share tiền xăng thì chỉ mât 170k. Tổng thiệt hại còn 630k.

@ Vivit : Đã biết chắc giờ đến của N2M chưa ? Hình như N2M khởi hành tại HN lúc 13h ngày 22/4.

Riêng nhóm SG thuê xe chỗ chaubaogia từ ngày 17/4.

Mọi người có ý kiến gì thì cho biết nhé.

Thông báo:
Nếu bạn là nam, dứt khoát không được làm ôm, phải thể hiện khí phách mày râu nhá:D
Nếu bạn là nữ, khuyến khích làm xế, phải thể hiện bình đẳng giới chứ lị:D
Nói chung là nên thừa 2 xế là tốt nhất.

henry201
12-04-2010, 06:23
Ok anh chaubaogia, em làm xế và đã chở bạn em.Như vậy là đc 1 cặp,anh sắp xếp tiếp đi ạ !

N2M
12-04-2010, 08:04
@ polyme, CBG: e sẽ hết sức cố gắng, vì 22 bà ss e ăn hỏi mà các bác muốn đi sớm nữa cũng khổ. từ 9-11h mà các bác. Còn e mà đi sớm hơn lên lắm là chuyến lúc 11h, đến ĐN là 3h sáng hôm sau. Như thế là e cố gắng lắm lắm rồi ạ :( Mà 20 là ngày chốt, trc 20 e sẽ có câu trả lời chính xác nhất cho nhà mình là e đi lúc nào. Phí phượt e vẫn sẽ chuyển cho bác CBG, nếu e mà vào k kịp thì cứ đúng h các bác khởi hành, k phải chờ e đâu ạ :) Còn e vào kịp thì hì hì, quả là may mắn :D

Polyme
12-04-2010, 10:12
@ polyme, CBG: e sẽ hết sức cố gắng, vì 22 bà ss e ăn hỏi mà các bác muốn đi sớm nữa cũng khổ. từ 9-11h mà các bác. Còn e mà đi sớm hơn lên lắm là chuyến lúc 11h, đến ĐN là 3h sáng hôm sau. Như thế là e cố gắng lắm lắm rồi ạ :( Mà 20 là ngày chốt, trc 20 e sẽ có câu trả lời chính xác nhất cho nhà mình là e đi lúc nào. Phí phượt e vẫn sẽ chuyển cho bác CBG, nếu e mà vào k kịp thì cứ đúng h các bác khởi hành, k phải chờ e đâu ạ :) Còn e vào kịp thì hì hì, quả là may mắn :D

Hoan hô tinh thần N2M. Khi xe gần vào đến nơi ( khoảng 4h sáng) em phải gọi điện thoại thông báo hiện đang ở đâu để anh em biết xe vào đên ĐN là khoảng mấy giờ, chủ động hơn trong việc bố trí thời gian. Các số ĐT của anh em ĐN chắc em đã có. Số anh đây : 0903588290

Bạch tuộc
12-04-2010, 11:06
Dạ có Bạch tuộc đây! Mấy hôm nay e không vô được. A polyme , chaubaogia ! cảm ơn 2a nhiều nha, tinh thần phuot ĐN lên cao là nhờ Leader và trợ lý Leader đó! E sẽ đu chuyến này A Polyme cho e làm ôm nhé!

EmHN
12-04-2010, 16:39
@ EmHN va Thao: 2 người có thể đi Gialai roi bac xe tu Gialai ve cũng được còn không thì thực hiện chuyến rẫy cafe tiếp đi EmHN.



Thủ quỹ chưa tìm ra, nên anh làm tạm thời thôi. Có thể giao cho em hoặc em gái ĐN nào đó làm, hehe
Ngày 23/4: Vụ lượn lờ thì Ok thui, vô rẫy hái cafe với anh :LL

@Gâu tỉ tỉ: Hết tháng hái cafe rồi. Chỉ có bông thui. Thôi kệ cũng được, để rủ em trai dân tộc ấy xem sao. Biết đâu được 1 hũ rượu cần. Mẹ em í làm ngon tuyệt, 1 cang là say bí tỉ luôn.
@chaubaogia: em chưa có kinh nghiệm bằng anh, em không dám ;)

thienson
12-04-2010, 21:50
@ Mpt4cus : cho xin số điện thoại để tiện liên hệ.

Như vậy nhóm ĐN chắc chắn đã có 4 xế : mpt4cus, thienson, henry, polyme (không tính chaubaogia vi đi lên trước). 4 xế này sẽ cõng được 4 người gồm vitvit, bạch tuộc, bạn vitvit, bạn henry. Theo đăng ký đên lúc này thì thiếu 1 xế cho bạn N2M từ Hà nội vào. Henry hỏi bạn có đi không cho chắc, cố gắng mang theo xế thì tốt, còn không thì hôm nào off tính sau.
Thông báo mọi người biết, lộ trình đi về là gần 800 km, thiệt hại về xăng khoảng 20 lit tức 340k, thay nhớt nữa là gần vừa 400k. Cộng với tiền nộp sở hụi cho thủ quỹ nữa là 800k. Xế và ôm share tiền xăng thì chỉ mât 170k. Tổng thiệt hại còn 630k.

@ Vivit : Đã biết chắc giờ đến của N2M chưa ? Hình như N2M khởi hành tại HN lúc 13h ngày 22/4.

Riêng nhóm SG thuê xe chỗ chaubaogia từ ngày 17/4.

Mọi người có ý kiến gì thì cho biết nhé.

Em tham gia phuotdn trễ qúa ko đi đc chuyến sơn trà e háo hức qúa a polyme ơi,e đã từng phượt 1 mình 1 xế từ lao bảo đến tịnh biên rồi,hải vân,bànà,sơn trà,đường trường sơn đoạn alướí>thạnh mĩ e có thể kể vanh vách từng ổ gà.hehe. nhưng e chỉ đi theo tiếng gọi nơi hoang dã thôi,bây jờ mới tham ja đi theo đoàn ko bt cảm jác thế nào ấy nhỉ?hic

ndbaoanh
12-04-2010, 22:55
Buổi tối trên Măng Đen buồn hiu hắt, nhưng đi đông như thế lầy thì ngồi đốt lửa nướng thịt ăn chắc là đã phải biết.

Bạch tuộc
13-04-2010, 09:44
A polyme ơi,e lục tung hết topic này mà ko thấy bóng dáng Bạch tuộc đâu cả,nếu bạch tuộc tham ja thì lh mình nhé,có số phone ở trển rồi,mình ở điện thắng đó.
Hi! a thienson! có gì đến bữa off gặp mặt rồi bàn phương án đi cho tiện nha!

Polyme
13-04-2010, 11:14
Thông báo cả nhà :
Hôm qua anh đã gặp vitvit, vitvit đã đồng ý làm xế. Như vậy là tốt rồi. Nhóm ĐN xuất phát tại ĐN ngày 23/4 có 9 người gồm : thienson, mpt4cus, henry, polyme, bạch tuộc, vitvit, bạn vitvit, bạn henry, N2M. Chúng ta có 5 xế (thienson, mpt4cus, henry, polyme, vitvit). 5 xế, 9 người là OK rồi. Từ nay đến lúc chốt danh sách, ai có đăng ký tham gia bắt buộc phải đăng ký xế.
Đồ nghề sửa xe và phụ tùng cần thiết đã có đủ, các bạn không phải lo nữa. Còn có thienson với một đống đồ nghề "thợ máy" nữa. Ngon chưa.
Áo đã có đầy đủ. Hôm nào off đề nghị mặc đầy đủ (ai chưa có áo thì hôm đó thay tại chỗ luôn. Đề nghị mọi người quay mặt đi khi thay đồ. Ha ! ha !)
Ngày giờ off sẽ thông báo cụ thể sau.
Đề nghị các đồng chí có xế không thay đổi ý kiến.
Hết.

thienson
13-04-2010, 11:45
Hi! a thienson! có gì đến bữa off gặp mặt rồi bàn phương án đi cho tiện nha!

A ha cuối cùng cũng tìm ra Bạch tuộc rồi.hàhà.vậy mà tưởng đâu bạch tuộc tìm ra biển lớn rồi.Cứ quyết định vậy nhá,tới bữa off gặp mặt bàn lần cuối.mà sao lâu đến ngày off qúa vậy ta?

thienson
13-04-2010, 11:51
Thông báo cả nhà :
Hôm qua anh đã gặp vitvit, vitvit đã đồng ý làm xế. Như vậy là tốt rồi. Nhóm ĐN xuất phát tại ĐN ngày 23/4 có 9 người gồm : thienson, mpt4cus, henry, polyme, bạch tuộc, vitvit, bạn vitvit, bạn henry, N2M. Chúng ta có 5 xế (thienson, mpt4cus, henry, polyme, vitvit). 5 xế, 9 người là OK rồi. Từ nay đến lúc chốt danh sách, ai có đăng ký tham gia bắt buộc phải đăng ký xế.
Đồ nghề sửa xe và phụ tùng cần thiết đã có đủ, các bạn không phải lo nữa. Còn có thienson với một đống đồ nghề "thợ máy" nữa. Ngon chưa.
Áo đã có đầy đủ. Hôm nào off đề nghị mặc đầy đủ (ai chưa có áo thì hôm đó thay tại chỗ luôn. Đề nghị mọi người quay mặt đi khi thay đồ. Ha ! ha !)
Ngày giờ off sẽ thông báo cụ thể sau.
Đề nghị các đồng chí có xế không thay đổi ý kiến.
Hết.

Chuyến đi này hội phuotdn có vẻ thiên thời,địa lợi,nhân hòa a polyme nhỉ?mà anh polyme chu đáo qúa đi mất.hàhà

vitvit
13-04-2010, 16:11
Thông báo cả nhà :
Hôm qua anh đã gặp vitvit, vitvit đã đồng ý làm xế. Như vậy là tốt rồi. Nhóm ĐN xuất phát tại ĐN ngày 23/4 có 9 người gồm : thienson, mpt4cus, henry, polyme, bạch tuộc, vitvit, bạn vitvit, bạn henry, N2M. Chúng ta có 5 xế (thienson, mpt4cus, henry, polyme, vitvit). 5 xế, 9 người là OK rồi. Từ nay đến lúc chốt danh sách, ai có đăng ký tham gia bắt buộc phải đăng ký xế.
Đồ nghề sửa xe và phụ tùng cần thiết đã có đủ, các bạn không phải lo nữa. Còn có thienson với một đống đồ nghề "thợ máy" nữa. Ngon chưa.
Áo đã có đầy đủ. Hôm nào off đề nghị mặc đầy đủ (ai chưa có áo thì hôm đó thay tại chỗ luôn. Đề nghị mọi người quay mặt đi khi thay đồ. Ha ! ha !)
Ngày giờ off sẽ thông báo cụ thể sau.
Đề nghị các đồng chí có xế không thay đổi ý kiến.
Hết.

Hơ hơ, aChaubaogia thi kêu gọi nữ quyền, còn aPolyme thì "xế off ôm off" làm em sợ quá phải tự thân vận động, =)).

Polyme
13-04-2010, 22:00
Hơ hơ, aChaubaogia thi kêu gọi nữ quyền, còn aPolyme thì "xế off ôm off" làm em sợ quá phải tự thân vận động, =)).

Tinh thần vitvit là nhất rồi đấy, bỏ cả chuyến công tác SG để phượt với anh em. Lo mà giữ sức khỏe đi.

chaubaogia
14-04-2010, 08:33
Thông báo khẩn:
Ngày off chuyến đi vào lúc 16h00 ngày 18/4/2010 tại quán cafe cóc ngã ba đường Quang Trung và Bạch Đằng (quán hướng ra Bạch Đằng, nằm cạnh sân tenis nhé các bạn.

Note: mpt4cus sao ko thấy lên tiếng gì cả vậy?

henry201
14-04-2010, 11:47
Thông báo khẩn:
Ngày off chuyến đi vào lúc 16h00 ngày 18/4/2010 tại quán cafe cóc ngã ba đường Quang Trung và Bạch Đằng (quán hướng ra Bạch Đằng, nằm cạnh sân tenis nhé các bạn.

Note: mpt4cus sao ko thấy lên tiếng gì cả vậy?

Tới Long cho vui đi anh,hoặc quán Phúc Lai chỗ đường lê lai cũng dc!

Annanguyen
14-04-2010, 13:37
Cảm ơn các thông tin!!!

Nghe đi là thấy khoái rồi, để check lại lịch rồi đăng ký nhá. New member

thienson
14-04-2010, 14:45
Tới Long cho vui đi anh,hoặc quán Phúc Lai chỗ đường lê lai cũng dc!

Quán Long chiều cn đông và ồn ào khủng khiếp henry ui.ngồi bàn này lẩn lộn với bàn kia.nói chuyện thì fải hét lên.hehe.ngồi quán nào rộng rãi tí cho nó dễ sinh hoạt tập thể.Quán a chaubaogia chọn thienson nghĩ là được đấy.

Polyme
14-04-2010, 14:55
Thông báo cho toàn bộ phượt ĐN tham gia chuyến Bờ Y ngày 23/4 (theo chỉ thị của leader chaubaogia) :

- Thời gian off : Chủ nhật ngày 18/4/2010 lúc 16h00.
- Địa điểm : Quán cà phê ngay góc Bạch đằng, Quang Trung, bên cạnh sân tenis (vì sao chọn chỗ này, đến off sẽ biết).
- Thành phần :
1. Chaubaogia
2. Polyme
3. Henry
4. Bạch tuộc
5. Vitvit
6. Rita (dù không đi Bờ y cũng phải đến tham gia, coi như đây là một buổi sinh hoạt của phượt ĐN)
7. Thienson
8. Mpt4cus
9. Bạn Vitvit
10. Bạn Henry
- Nội dung : Chuẩn bị lần cuối cho chuyến phượt Bờ y, Ngã 3 Đông dương, Măng đen gồm :
+ Bầu thủ quỹ.
+ Ai chưa nộp tiền cho chaubaogia thì nộp luôn cho thủ quỹ.
+ Phân công xế và ôm.
+ Kiểm tra lại toàn bộ xế có bảo đảm không ? Đồ nghề, phu tùng ...( thienson phụ trách )
+ Phổ biến các quy định khi đi trên đường để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mọi người ( Độ dài quãng đường là 800 km, dài hơn cả ra Hà nội đó )
+ Kế hoạch đón phượt Sài gòn và phượt Hà nội cùng tham gia chuyến này.
- Vì tính chất quan trọng của cuộc họp và bảo đảm thành công cho chuyến đi đề nghị mọi người có mặt đầy đủ, đúng giờ.
- Đề nghị bắt buộc mặc trang phục của phượt ĐN. Ai chưa có thì đến đó mặc luôn.
- Cuối cùng là đi ...... nhậu.
Báo cáo hết. Ai thấy còn thiếu cái gì thì cho ý kiến

chaubaogia
14-04-2010, 15:08
Tin vui:

Cùng giờ ngày 23/4 cũng có 1 đoàn Hà Nội khoảng 12 người ( không biết xuất phát ở đâu:))), cùng đi Bờ Y với nhóm ta. Nhưng đi giữa đường thế nào cũng gặp nhau.

Vậy là hội ngộ phượt 3 miền Nam Trung Bắc tưng bừng nhé.(c)

2LúaMiềnTây
14-04-2010, 17:57
Hi anh chaubaogia,

Kỳ này trở thành leader của nhóm ĐN rồi nhé. Hoành tráng quá.
Trong nhóm đi lần này đã có ai đi ngã 3 Đông Dương chưa? Nếu có thì chắc là biết đường rồi, nếu chưa thì anh báo để em post vài ảnh chỉ đường lên cột mốc cho dễ. Để khỏi bị lạc...vì phải đi qua mấy quả đồi.

mpt4cus
14-04-2010, 18:16
Thông báo cho toàn bộ phượt ĐN tham gia chuyến Bờ Y ngày 23/4 (theo chỉ thị của leader chaubaogia) :

- Thời gian off : Chủ nhật ngày 18/4/2010 lúc 16h00.
- Địa điểm : Quán cà phê ngay góc Bạch đằng, Quang Trung, bên cạnh sân tenis (vì sao chọn chỗ này, đến off sẽ biết).
- Thành phần :
1. Chaubaogia
2. Polyme
3. Henry
4. Bạch tuộc
5. Vitvit
6. Rita (dù không đi Bờ y cũng phải đến tham gia, coi như đây là một buổi sinh hoạt của phượt ĐN)
7. Thienson
8. Mpt4cus
9. Bạn Vitvit
10. Bạn Henry
- Nội dung : Chuẩn bị lần cuối cho chuyến phượt Bờ y, Ngã 3 Đông dương, Măng đen gồm :
+ Bầu thủ quỹ.
+ Ai chưa nộp tiền cho chaubaogia thì nộp luôn cho thủ quỹ.
+ Phân công xế và ôm.
+ Kiểm tra lại toàn bộ xế có bảo đảm không ? Đồ nghề, phu tùng ...( thienson phụ trách )
+ Phổ biến các quy định khi đi trên đường để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mọi người ( Độ dài quãng đường là 800 km, dài hơn cả ra Hà nội đó )
+ Kế hoạch đón phượt Sài gòn và phượt Hà nội cùng tham gia chuyến này.
- Vì tính chất quan trọng của cuộc họp và bảo đảm thành công cho chuyến đi đề nghị mọi người có mặt đầy đủ, đúng giờ.
- Đề nghị bắt buộc mặc trang phục của phượt ĐN. Ai chưa có thì đến đó mặc luôn.
- Cuối cùng là đi ...... nhậu.
Báo cáo hết. Ai thấy còn thiếu cái gì thì cho ý kiến

Em chỉ có ý kiến là họp sớm,nhậu sớm hơn thôi,tối nớ 7h có việc rồi :(

PS: đã tiếp nhận thông tin ^^
đồng thời cũng lên tiếng phát chứ k a chuabaogia kêu im re :p

EmHN
14-04-2010, 19:26
@ Anh ọp ơi, em có 3 ôm muốn đi nữa, có nhận không anh? (do em quẳng cáo có anh lờ đờ dễ thương đó mừ) he he
@ thaophuongdl: ngày nào mình đặt xe đi KonTum hở em? Lần trước chị hỏi xe giường nằm phải đặt trước ít nhất 1 tuần ngày thường, 1/2 tháng cho ngày lễ í. Mình đặt vé về luôn ha!
@ phuotdanang: ai cũng có áo phuot, tụi em có không ạ?

Polyme
14-04-2010, 21:43
Hi anh chaubaogia,

Kỳ này trở thành leader của nhóm ĐN rồi nhé. Hoành tráng quá.
Trong nhóm đi lần này đã có ai đi ngã 3 Đông Dương chưa? Nếu có thì chắc là biết đường rồi, nếu chưa thì anh báo để em post vài ảnh chỉ đường lên cột mốc cho dễ. Để khỏi bị lạc...vì phải đi qua mấy quả đồi.

Cám ơn 2luamientay. Ngày 13/3 bạn và đoàn XV tới ĐN mà không gặp đựoc, rất lấy làm tiếc. Còn đi ngã 3 Đông dương thì không có vấn đề gì cả,cột mốc cũng vậy thôi, cứ theo hành trình của Tuylipden mà đi. Lần này phượt Bờ Y toàn đân Miền Trung thứ thiệt cả, bão, gió , lốc xoáy, ngập lụt, thậm chí cả ...động đất cũng chả ngán. Bạn đã thấy phượt ĐN đổ đèo Hải vân chưa ? Tốc độ trung bình mà mình đo được 78,989 km/h. Kính nể luôn.

Lần XV vừa rồi của bạn quá ấn tượng. Tập hợp những gì đã khám phá, trải nghiệm post lên cho cả nhà xem nhé. Khi nào có dịp ra ĐN gặp anh em phượt ĐN hàn huyên tí nhỉ.

Polyme
15-04-2010, 07:04
@ 2luamientay: Đùa tí cho vui í mà. Đổ đèo kiểu đó có mà xuống...biển. Đọc đi đọc lại hành trình của Tulipden cũng không biết từ Bờ Y đến cột mốc đi đường nào, còn lạc đường lung tung cả. Nhờ Lúa chỉ dẫn cụ thể đường đến cột mốc nhé. Cám ơn nhiều.

thaophuongdl
15-04-2010, 07:21
@ Anh ọp ơi, em có 3 ôm muốn đi nữa, có nhận không anh? (do em quẳng cáo có anh lờ đờ dễ thương đó mừ) he he
@ thaophuongdl: ngày nào mình đặt xe đi KonTum hở em? Lần trước chị hỏi xe giường nằm phải đặt trước ít nhất 1 tuần ngày thường, 1/2 tháng cho ngày lễ í. Mình đặt vé về luôn ha!
@ phuotdanang: ai cũng có áo phuot, tụi em có không ạ?
@EmHN Chị đặt chỗ thì đặt luôn dùm em 1 vé nhé. Em chắc chắn là sẽ đi.
@Chaubaogia : Không biết anh Ọp đã hỏi han gì được về việc thuê xe chưa nhỉ?

chaubaogia
15-04-2010, 08:44
Hi anh chaubaogia,

Kỳ này trở thành leader của nhóm ĐN rồi nhé. Hoành tráng quá.
Trong nhóm đi lần này đã có ai đi ngã 3 Đông Dương chưa? Nếu có thì chắc là biết đường rồi, nếu chưa thì anh báo để em post vài ảnh chỉ đường lên cột mốc cho dễ. Để khỏi bị lạc...vì phải đi qua mấy quả đồi.

Ok Lúa, Post dùm anh ảnh từ ngã ba có nhà xây chưa tô, chỉ cần post hình bất cứ trường hợp có ngã 3 là được. (beer)Tks Lúa nhiều nhiều(beer)

@EmHN Chị đặt chỗ thì đặt luôn dùm em 1 vé nhé. Em chắc chắn là sẽ đi.
@Chaubaogia : Không biết anh Ọp đã hỏi han gì được về việc thuê xe chưa nhỉ?

Nếu ko thuê được thì bạn Di ( CTMS) cho mượn xe. Vây là OK rồi nhé.

Polyme
15-04-2010, 10:15
@ phuotdanang: ai cũng có áo phuot, tụi em có không ạ?

Rất tiếc EmHN à. Áo bọn anh đặt in từ hôm trước rồi, chỉ đủ cho mấy anh em ĐN thôi.
Có phải nhóm bon em lần này đi Bờ Y là nhóm đi Cam-Thái-Mã-Sing đang post trên này không ?

2LúaMiềnTây
15-04-2010, 18:22
Ok, mọi người cứ từ Plei Kần đi hướng về Bờ Y. Khi nào đến cái bùng binh này, thì rẽ trái nhé (nếu quẹo phải thì gặp trạm thu phí vào Bờ Y, xe máy không thu tiền)

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/XV%2003-2010/DSC_4825.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/XV%2003-2010/IMG_0072.jpg

Rẽ trái theo bùng binh, đi chừng vài km thì sẽ hết đường nhựa, bắt đầu vào đường đất đỏ nhiều bụi

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/XV%2003-2010/IMG_0058.jpg

Cứ thẳng men theo sườn đồi mà đi

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/XV%2003-2010/DSC_4813.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/XV%2003-2010/IMG_0054.jpg

Đường có lúc rất dốc

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/XV%2003-2010/IMG_0055.jpg

2LúaMiềnTây
15-04-2010, 18:27
Khi thấy 1 cái bảng "vùng cấm" bên tay phải thì cứ chạy thẳng tiếp

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/XV%2003-2010/DSC_4641.jpg

Đường đầy đất cát và lún

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/XV%2003-2010/DSC_4653.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/XV%2003-2010/DSC_4676.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/XV%2003-2010/IMG_0057.jpg

Mọi người cứ chạy tiếp đến 1 cái ngã 3 có chữ "vùng cấm" bên trái thì rẽ phải lên 1 cái dốc đứng, nhớ đừng rẽ trái chỗ này nhe (đây là chỗ mà nhanvan_hoang và tulipden bị đi lạc đó)

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/XV%2003-2010/IMG_3912.jpg

2LúaMiềnTây
15-04-2010, 18:37
Để ý bên phải ngã 3 này có 3 cái nhà nhỏ, mà không thấy người ở. Tại ngã 3 này rẽ phải lên dốc, tuy nhiên để ý bên phải lại có tới 2 dốc

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/XV%2003-2010/DSC_4655.jpg

Cứ cặp sát bên phải mà đi nhe, lên dốc này

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/XV%2003-2010/DSC_4656.jpg

Đi vòng vèo một hồi sẽ lên đỉnh đồi, đi thẳng tiếp gặp 1 ngã tư cắt ngang, đừng rẽ bên nào hết mà cứ đi thẳng, vào đường đất đỏ người ta đang sửa, rất là bụi

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/XV%2003-2010/DSC_4706.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/XV%2003-2010/DSC_4704.jpg

Và đến chỗ có đá dăm, là thấy cầu thang lên mốc

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/XV%2003-2010/DSC_4715.jpg

Tóm lại mốc nằm trên đỉnh một quả đồi và từ chân cầu thang này là phía bên Việt Nam, mình cứ chạy tiếp vòng hết qua bên kia thì xe sẽ lên được đến đỉnh luôn, khỏi phải leo bộ.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/XV%2003-2010/IMG_3899.jpg

Cái cây này nằm trơ trọi trên đỉnh đồi, gần cột mốt, nếu các ace nhớ nó thì sẽ dễ dàng định hướng

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/XV%2003-2010/DSC06177.jpg

Polyme
15-04-2010, 20:05
Vô cùng cám ơn Lúa. Vòng vèo như thế nhóm Tulipden lạc đường là phải rồi

barandom
16-04-2010, 06:55
Có phải nhóm bon em lần này đi Bờ Y là nhóm đi Cam-Thái-Mã-Sing đang post trên này không ?

Đúng là mấy em chân dài đó rồi Polyme ơi .

thienbinh_dn83
16-04-2010, 21:53
Cảm ơn anh Tâm hen. Chỉ dẫn của anh TB nghĩ là chi tiết lắm rồi, có lẽ mọi người không lạc đường như Trung sữa nữa. Hành trình xuyên Việt của anh thật ý nghĩa. Chúc anh và đội nhiều sức khỏe.
TB

P/S: Ah, TB xin cái tấm/ cái cây trơ trọi gần cột móc/ của anh nhé. Nhìn nó hay hay làm sao. Phải chi đừng có mớ dây điện thì tuyệt hơn tẹo.

shogun
17-04-2010, 23:06
thấy mấy pác đi mà muốn ôm palo theo quá nhưng lần này không có duyên với Bờ Y rồi, mong rằng sẽ sánh palo cùng các pac trong những lần Phượt tới

lengkeng1minh
18-04-2010, 11:28
Trên đường từ Đà Nẳng vào Ngọc Hồi, trên đường HCM, khi còn cách ĐakLey khoãng 12km, đang xuống hết đèo Lò So. Các bạn gặp tấm bảng này ( đường vào Ngọc Linh). Nếu dư thời gian nên vào thăm ngục Tố Hửu. Mình ước lượng thời gian khoảng 2g cho di tích này.



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/DSC02409.jpg

lengkeng1minh
18-04-2010, 11:48
Từ ngả 3 đó vào khoảng 5km, các bạn sẻ gặp 1 ngã 3, quẹo trái để vào di tích. Đi khoãng 6km thì tới nơi.



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/DSC02783.jpg


Khoãng 500m đầu tiên đường mở rất rộng, nhưng vào sâu 1 tí thì còn như trên hình.

https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/DSC02526.jpg

Vượt qua 1 con suối chảy ngang đường ( thời điểm mình đi rơi vào mùa mưa).

https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/DSC02614.jpg

Dọc theo thung lũng ven đường có ruộng bật thang.

https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/DSC02548.jpg

Ngục Ngoài: nơi giam giử bác Tố Hửu( nằm trong hệ thống nhà tù ở Kon Tum_Nơi giam giử các lảnh tụ của Đảng CSVN).

https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/DSC02576.jpg

thienson
18-04-2010, 12:24
A Leng keng giúp đỡ ace nhà phượt đà nẵng nhiệt tình thế này thật qúi hóa .cảm ơn suông thật nhiều và hẹn bữa gặp nhau sẽ hậu tạ a nhé.hàhà :))

Bạch tuộc
19-04-2010, 14:36
A polyme ơi! a post danh sách cuối cùng của chuyến phượt Bờ Y lên cho mọi người biết, kèm sdt luôn đi a vì có gì cần thì mọi người liên lạc cho tiện.

Polyme
19-04-2010, 15:15
A polyme ơi! a post danh sách cuối cùng của chuyến phượt Bờ Y lên cho mọi người biết, kèm sdt luôn đi a vì có gì cần thì mọi người liên lạc cho tiện.

Sau đây là danh sách đã chốt đoàn phượt Bờ y (buổi off hôm qua mời các bạn xem bên phần Quán phượt - Rủ rê........)

1. Chaubaogia 0983012304 (đi tiền trạm trước, đón đoàn SG)
2. Thienson 0932590590 ( xế )
3. Mpt4cus 0905130186 ( xế )
4. Henry201 0987066747 ( xế )
5. Vitvit 0982088209 ( xế )
6. Polyme 0903588290 ( xế )
7. Bạch tuộc 0905208858 ( ôm, kiêm Thủ quỹ )
8. Bạn Henry ( ôm )
9. Bạn Vitvit - Karem ( ôm )
10. Titigold (Hà) - Saigon ( xế )
11. Quyên - Saigon ( ôm )

Xuất phát lúc 5h ngày 23/4 tại nhà hát Trưng vương.

lengkeng1minh
20-04-2010, 05:13
EmHN và Thaophuongdl không thấy có trong danh sách nhỉ? Nếu thấy khó khăn gì hãy PM cho Phượt Đà Nẳng để họ giúp cho.

chaubaogia
20-04-2010, 07:55
Sau đây là danh sách đã chốt đoàn phượt Bờ y (buổi off hôm qua mời các bạn xem bên phần Quán phượt - Rủ rê........)

1. Chaubaogia 0983012304 (đi tiền trạm trước, đón đoàn SG)
2. Thienson 0932590590 ( xế )
3. Mpt4cus 0905130186 ( xế )
4. Henry201 0987066747 ( xế )
5. Vitvit 0982088209 ( xế )
6. Polyme 0903588290 ( xế )
7. Bạch tuộc 0905208858 ( ôm )
8. Bạn Henry ( ôm )
9. Bạn Vitvit - Karem ( ôm )
10. Titigold (Hà) - Saigon ( xế )
11. Quyên - Saigon ( ôm )

Xuất phát lúc 5h ngày 23/4 tại nhà hát Trưng vương.

Danh sách anh Polyme post là đoàn xuất phát từ Đà Nẵng
Bổ sung thêm 3 người xuất phát từ SG, sẽ gặp đoàn trưa ngày 23/4 tại Ngọc Hồi:
12- EmHN (ôm)
13- Thaophuongdl (ôm)
14- Songvabien (ôm).

Đoàn ĐN thiếu 2 ôm, do đó Thaophuongdl và EmHN sẽ ôm đoàn ĐN:)
Chaubaogia sẽ mượn hoặc thuê 1 chiếc xe nữa (songvabien làm ôm), vậy là đủ 7 xế 7 ôm. Danh sách Bờ Y chính thức chốt.
Ngày 22/4 sẽ thông báo khách sạn để đoàn Đà Nẵng dừng chân nghỉ ngơi sau hành trình ĐN- Ngọc Hồi.

Hẹn ngày gặp gỡ tại Ngọc Hồi nhé các bạn.

thienson
20-04-2010, 11:48
EmHN và Thaophuongdl không thấy có trong danh sách nhỉ? Nếu thấy khó khăn gì hãy PM cho Phượt Đà Nẳng để họ giúp cho.

Chào a Lk kế hoạch giao lưu với ace phuoter đà nẵng vào chiều 22 có gì thay đổi ko a?hôm ọp vừa rồi hội phượt đn quyết định 2 phượt thủ tửu lượng cao nhất là a Polyme và e thienson làm đại diện đón tiếp a đó.hàhà.còn các tv khác phải ngủ sớm mai lên đường.=))=))

barandom
20-04-2010, 12:39
Chào a Lk kế hoạch giao lưu với ace phuoter đà nẵng vào chiều 22 có gì thay đổi ko a?hôm ọp vừa rồi hội phượt đn quyết định 2 phượt thủ tửu lượng cao nhất là a Polyme và e thienson làm đại diện đón tiếp a đó.hàhà.còn các tv khác phải ngủ sớm mai lên đường.=))=))

Hà hà. Tửu lượng cao tới đâu gặp anh LK cũng từ huề tới thua thôi vì trước tới nay tớ chưa thấy anh LK say bao giờ.:LL

P/S : anh LK có uống bao giờ đâu mà say =)). Không biết khi gặp thienson anh LK có đổi ý hay không nhỉ?

Dautay
20-04-2010, 14:26
Mấy em Gái nhà ĐTM đi vui vẻ nhé, Anh CBG chu đáo quá em thấy ganh tỵ đó nha. Lần này em không đi được với ACE Đà Nẳng mong một ngày gặp các ACE

Polyme
20-04-2010, 15:45
Đoàn ĐN thiếu 2 ôm, do đó Thaophuongdl và EmHN sẽ ôm đoàn ĐN:)

Không biết được ôm Thaophuongdl hay EmHN đây ??? Mới nghĩ mà đã thấy......

thienson
20-04-2010, 16:05
Hà hà. Tửu lượng cao tới đâu gặp anh LK cũng từ huề tới thua thôi vì trước tới nay tớ chưa thấy anh LK say bao giờ.:LL

P/S : anh LK có uống bao giờ đâu mà say =)). Không biết khi gặp thienson anh LK có đổi ý hay không nhỉ?

Cảm ơn bác Rắn nhé.thông tin e biết về a Lk là rất ngh:))ệ sĩ,mà e nghĩ nghệ sĩ thì nốc bia như uống nước lã chứ?hehe.mà đời bể dâu biết đâu a Lk gặp phuoter đà nẵng a ấy phá lệ thì sao?hàhà =))

EmHN
20-04-2010, 17:56
Rất tiếc EmHN à. Áo bọn anh đặt in từ hôm trước rồi, chỉ đủ cho mấy anh em ĐN thôi.
Có phải nhóm bon em lần này đi Bờ Y là nhóm đi Cam-Thái-Mã-Sing đang post trên này không ?

Nói gì đây anh polyme: ĐÚNG R..Ồ...Ồ...I !!!
Nhóm SG đi Bờ Y lần này có khoảng 5-6 người CTMS đó anh!
Em đang nghĩ đến chuyện mình có nên chuẩn bị cái gì đó thật đc85c biệt mang lên Bờ y không nữa
Mà cái gì đó là cái gì đây ta???

2LúaMiềnTây
20-04-2010, 18:34
Nói gì đây anh polyme: ĐÚNG R..Ồ...Ồ...I !!!
Nhóm SG đi Bờ Y lần này có khoảng 5-6 người CTMS đó anh!
Em đang nghĩ đến chuyện mình có nên chuẩn bị cái gì đó thật đc85c biệt mang lên Bờ y không nữa
Mà cái gì đó là cái gì đây ta???

Đem gì cũng được nhưng đừng quên mang quốc kỳ Việt Nam lên cột mốc để...phất.
Hôm bữa nhóm có đem theo mà lên đến đó vui quá toàn là làm mẫu pro nên quên béng lá cờ, cuối cùng là không đem ra xài.
Cũng nên mang theo đồ ăn gọn nhẹ lên đó bày biện ra ăn cũng vui (nhưng nhớ dọn dẹp rác). Cách này chỉ khả thi khi trời ít nắng, chứ nếu nắng chang chang mà ngồi trên đó thì chết cháy, vì không có 1 bóng cây nào hết. Nó nằm trên đỉnh đồi rồi....

shogun
21-04-2010, 00:10
Gởi các ACE phuoter Đà Nẵng,

Sau mấy ngày ngấm ngầm theo dõi + sắp xếp công việc + sắp xếp vợ con + + +. hôm nay đã là phút 89 phượt tử tui xin gia nhập chuyến đi bờ Y này không biết pác chaubaogia va cac ACE có cho bổ sung thêm danh sách không (phượt tử biết đã chốt rồi). Xin đăng ký 1 xế khởi hành từ Đà Nẵng nhé
phone liên lạc: 05113 505 505
hy vọng nhận được tin tốt từ phuoters sau nhưng ngày nổ lực sắp xếp ...

chaubaogia
21-04-2010, 06:36
Hoan nghênh tinh thần của bạn Shogun, nhưng bạn thông cảm chờ đến phút 93 (tối 22/4) sẽ có câu trả lới nhé. Nếu liên hệ được KS luôn cho bạn mà chi phí không quá 50k/mem/night thì bạn sẽ được tham gia.

lengkeng1minh
21-04-2010, 07:07
Theo lịch trình của các bạn: Có đi đến Măng Đen theo đường 24. Mình không biết các bạn có theo đường này về Quãng Ngải không? Nhưng nếu có, mình nhờ các bạn tìm hiểu dùm đường vào Vườn Quốc Gia KoKaKin. Thanks các bạn.
Thienson:LL=))=)) ơi! Mình không biết uống Bia và rượu. Nhưng cụng bằng kem ký hay nước ngọt thì tính lít thoải mái!

shogun
21-04-2010, 08:18
thanks for sự chu đáo cuả pac chaubaogia, tưởng là lý do gì mà pác nói em phải đợi đến phút 93 chứ về phí ks thì pác cứ yên tâm, em đã hơn 10 năm rong rủi ngoài đường nên có thể xoay xở được, pác liên hệ được cùng ở chung với mọi người thì quý hóa gì bằng còn không được thì cũng không sao coi như mình ở cuối danh sách đi bờ Y (nếu không có pác nào xin bổ sung nữa keke). vậy là fix pac chaubaogia nhe - để về nhà còn uống sữa tập thể dục lấy sức đi nữa hihihihhi

thienson
21-04-2010, 09:44
Thienson:LL=))=)) ơi! Mình không biết uống Bia và rượu. Nhưng cụng bằng kem ký hay nước ngọt thì tính lít thoải mái![/QUOTE]
Vậy thì e chỉ từ thua tới thua như hôm qua a brandom bảo rồi.hàhà.Dưng mà e ăn kem ký ,uống nước ngọt ko được a LKeng ạ.thôi để e PM cho Bạch tuộc thay e vậy.Bạch tuộc mà uống nước thì cứ gọi là tính bằng m=))ét khối đó a ơi.hehe

chaubaogia
21-04-2010, 10:19
thanks for sự chu đáo cuả pac chaubaogia, tưởng là lý do gì mà pác nói em phải đợi đến phút 93 chứ về phí ks thì pác cứ yên tâm, em đã hơn 10 năm rong rủi ngoài đường nên có thể xoay xở được, pác liên hệ được cùng ở chung với mọi người thì quý hóa gì bằng còn không được thì cũng không sao coi như mình ở cuối danh sách đi bờ Y (nếu không có pác nào xin bổ sung nữa keke). vậy là fix pac chaubaogia nhe - để về nhà còn uống sữa tập thể dục lấy sức đi nữa hihihihhi

Ok, nếu bạn tự lo KS thì sẵng sàng, bạn phải trả chi phí KS riêng của bạn, nhưng nếu ghép được thì càng tốt.

Bạn nên chủ động gọi cho mình hoặc anh Polyme, và để lại số ĐT di động nhé.

shogun
21-04-2010, 10:22
ok, thanks all, hen tai nha hat truong Vuong

N2M
21-04-2010, 10:26
Mãi hôm nay e mới mò đc vào mạng, e xin rút chân tại chuyến đi lần này, dù rất tiếc và đau lòng nhưng e k thể đi đc, vì h công việc của e bận quá, sếp e k cho nghỉ nữa X( Mấy hôm trc e có alô cho a CBG để xin rút, a CBG có bảo e alô cho a Polyme nhưng mà e cũng k alô đc lại làm phiền a Polyme alô lại :)

E xin chúc cả nhà phượt chuyến này vui vẻ, tốt đẹp, cuối hè đầu thu này mà e đc nghỉ e sẽ vào đó tạ lỗi với mấy bác :D

shogun
21-04-2010, 11:03
Đã contact với pac Chaubaogia được rồi, " pac ấy nói chuyện manly ghê" số này là số DD của mình là: 05113 505 505

thienson
21-04-2010, 12:58
Mãi hôm nay e mới mò đc vào mạng, e xin rút chân tại :))chuyến đi lần này, dù rất tiếc và đau lòng nhưng e k thể đi đc, vì h công việc của e bận quá, sếp e k cho nghỉ nữa X( Mấy hôm trc e có alô cho a CBG để xin rút, a CBG có bảo e alô cho a Polyme nhưng mà e cũng k alô đc lại làm phiền a Polyme alô lại :)

E xin chúc cả nhà phượt chuyến này vui vẻ, tốt đẹp, cuối hè đầu thu này mà e đc nghỉ e sẽ vào đó tạ lỗi với mấy bác :D

Tiếc qúa N2M ui.những mong e vào tham gia rồi chinh phục đèo Hải vân và tranh luận với Thienson xem nó có muỗi không.Buồn thật nhiều N2M nhé.

thienson
21-04-2010, 18:25
Chào cả nhà.Mời tất cả nghe Kỹ sư sửa xe miệt vườn kiêm :helpphụ trách xe pháo :))phuoter đn dặn dò :mốt mình lên đường rồi còn ngày mai đề nghị ace ai làm xế thì kiểm tra xe lần cuối nhé.kiểm tra thắng trước,sau,sên ,nhông ,dĩa và nhất là phải thay nhớt tốt vì chạy đường xa rất nóng máy.Đừng tiếc nhớt cũ dù mới thay.còn ai làm ôm thì chuẩn bị sức khoẻ thật tốt ,nhất là 2 tay đề ôm thật chặt.hàhà.:)

henry201
21-04-2010, 20:46
Chào cả nhà.Mời tất cả nghe Kỹ sư sửa xe miệt vườn kiêm :helpphụ trách xe pháo :))phuoter đn dặn dò :mốt mình lên đường rồi còn ngày mai đề nghị ace ai làm xế thì kiểm tra xe lần cuối nhé.kiểm tra thắng trước,sau,sên ,nhông ,dĩa và nhất là phải thay nhớt tốt vì chạy đường xa rất nóng máy.Đừng tiếc nhớt cũ dù mới thay.còn ai làm ôm thì chuẩn bị sức khoẻ thật tốt ,nhất là 2 tay đề ôm thật chặt.hàhà.:)
Thằng em mới thay nhớt hôm kia,còn 2 cái lốp đang xem xét kĩ lưỡng từng cái ''răng'' một,ok thì khỏi thay,chạy tưới ;)).các phụ tùng còn lại khá ok,còn sức chiến đấu thêm chục cái Bờ Y nữa ;))

Bạch tuộc
21-04-2010, 20:53
2luamientay: Đem gì cũng được nhưng đừng quên mang quốc kỳ Việt Nam lên cột mốc để...phất.
Hôm bữa nhóm có đem theo mà lên đến đó vui quá toàn là làm mẫu pro nên quên béng lá cờ, cuối cùng là không đem ra xài.
Cũng nên mang theo đồ ăn gọn nhẹ lên đó bày biện ra ăn cũng vui (nhưng nhớ dọn dẹp rác). Cách này chỉ khả thi khi trời ít nắng, chứ nếu nắng chang chang mà ngồi trên đó thì chết cháy, vì không có 1 bóng cây nào hết. Nó nằm trên đỉnh đồi rồi....[/QUOTE]
Theo mọi người chúng ta có nên mang theo Cờ Tổ quốc để lên đó phất cho hoành tráng không ta? mình thấy nó hay đấy!

Bạch tuộc
21-04-2010, 20:58
Thienson:LL=))=)) ơi! Mình không biết uống Bia và rượu. Nhưng cụng bằng kem ký hay nước ngọt thì tính lít thoải mái!
Vậy thì e chỉ từ thua tới thua như hôm qua a brandom bảo rồi.hàhà.Dưng mà e ăn kem ký ,uống nước ngọt ko được a LKeng ạ.thôi để e PM cho Bạch tuộc thay e vậy.Bạch tuộc mà uống nước thì cứ gọi là tính bằng m=))ét khối đó a ơi.hehe[/QUOTE]
A thienson chọn đúng nhưng đúng 1/2 thôi vì Bạch tuộc uống nước biển quen rồi chừ nghe uống nước ngọt thi e chào!

chaubaogia
21-04-2010, 21:21
2luamientay: Đem gì cũng được nhưng đừng quên mang quốc kỳ Việt Nam lên cột mốc để...phất.
Hôm bữa nhóm có đem theo mà lên đến đó vui quá toàn là làm mẫu pro nên quên béng lá cờ, cuối cùng là không đem ra xài.
Cũng nên mang theo đồ ăn gọn nhẹ lên đó bày biện ra ăn cũng vui (nhưng nhớ dọn dẹp rác). Cách này chỉ khả thi khi trời ít nắng, chứ nếu nắng chang chang mà ngồi trên đó thì chết cháy, vì không có 1 bóng cây nào hết. Nó nằm trên đỉnh đồi rồi....
Theo mọi người chúng ta có nên mang theo Cờ Tổ quốc để lên đó phất cho hoành tráng không ta? mình thấy nó hay đấy![/QUOTE]
Cái vụ cờ anh Polyme lo luôn nhé?

thienson
22-04-2010, 06:04
Theo mọi người chúng ta có nên mang theo Cờ Tổ quốc để lên đó phất cho hoành tráng không ta? mình thấy nó hay đấy!
Cái vụ cờ anh Polyme lo luôn nhé?[/QUOTE]
Trăm dâu rồi cũng đổ đầu tằm a Polyme ơi.hàhà.Ace phuoter đn ơi sao ko thấy ai thăm hỏi,cảm ơn gì a Chaubaogia Lờ đờ nhà mình thế này. E thì e cảm ơn a lắm lắm đấy,vì lo cho ace có 1 chuyến đi tốt đẹp mà a phải xa Gấu mẹ,Gấu con 1 mình bơ vơ nơi đất khách quê người.đêm nằm lạnh lẽo 1 mình.hic.e cảm động qúa không gõ được nữa a ơi.Thôi để Bạch tuộc gõ tiếp vậy ,e í mà gõ thì cả nhà mình cảm động đến rơi lệ đấy.hàhà

chaubaogia
22-04-2010, 06:24
Trăm dâu rồi cũng đổ đầu tằm a Polyme ơi.hàhà.Ace phuoter đn ơi sao ko thấy ai thăm hỏi,cảm ơn gì a Chaubaogia Lờ đờ nhà mình thế này. E thì e cảm ơn a lắm lắm đấy,vì lo cho ace có 1 chuyến đi tốt đẹp mà a phải xa Gấu mẹ,Gấu con 1 mình bơ vơ nơi đất khách quê người.đêm nằm lạnh lẽo 1 mình.hic.e cảm động qúa không gõ được nữa a ơi.Thôi để Bạch tuộc gõ tiếp vậy ,e í mà gõ thì cả nhà mình cảm động đến rơi lệ đấy.hàhà

@Thienson: Anh Polyme lo luôn là lo tổ chức thôi, có thể anh Polyme phân công Thienson thực hiện đấy nhá:)).

@all: Vậy là nhóm ta sau khi fix tới, fix lui thì vẫn có 7 xế, 7 ôm (Shogun gia nhập và EmHN rút vì xin nghỉ làm ko được), Chaubaogia tạm thời sắp xếp các cặp Xế - Ôm như sau:
1- Thienson - Bachtuoc
2- Henry201 - Bạn Henry201
3-VitVit - Bạn Vitvit.
4-Mpt4cus - Quyên
5- Shogun - Titigold.
6- Polyme - Thaophuongdl.
7- Chaubaogia - Songvabien.

@Titigold: Em có thể làm ôm được rồi vì có Shogun tự nguyện làm xế cho em, vậy là sướng rối nhá:)

@Shogun: Em chính thức là thành viên chính, và cũng không phải lo KS một mình nữa nhá, nhưng mà anh nhắc nhỏ: Titigold nó ôm ghê lắm:))

@Anh Polyme: Anh liên lạc với Shogun (05113 505 505) để confirm lần cuối cùng nhé, trước khi khởi hành gọi điện cho em.

thienson
22-04-2010, 07:29
Đã contact với pac Chaubaogia được rồi, " pac ấy nói chuyện manly ghê" số này là số DD của mình là: 05113 505 505

Hi shogun nhé.phuoter đn xôm tụ thật đến phút 89 còn thò ra cái bác Shogun sau bao ngày dập dòm.hehe.mà cái số dđ của bác sao ngộ thế?

shogun
22-04-2010, 08:08
Anh CBG lo cho ACE chu đáo wa, thân thành cảm ơn hành động anh dũng của pac ( xa gấu mẹ, gấu con- Thienson). hen gap pac ngay mai

caonguyen
22-04-2010, 09:18
Chúc các phượt một chuyến đi vui vẻ và nhiều ý nghĩa! Nhớ cập nhật hành trình lên đây cho bà con thưởng thức với nhé!

chaubaogia
22-04-2010, 09:32
Chúc các phượt một chuyến đi vui vẻ và nhiều ý nghĩa! Nhớ cập nhật hành trình lên đây cho bà con thưởng thức với nhé!

Ơ, caonguyen cũng là người Đà Nẵng đấy hử?

Polyme
22-04-2010, 09:46
Shogun ơi là shogun. Đã chốt danh sách rồi còn nhảy vào làm chi.
Thế này nhé. Mai bạn chuẩn bị 400k đóng cho bạch tuộc, xăng xe tự đổ (khoảng ngần ấy nữa), khách sạn tự thuê thì sẽ trả lại tiền phòng cho bạn.
Chuẩn bị xế cho tốt. Ngày mai đúng 5h có mặt ở nhà hát TV.

thienson
22-04-2010, 11:25
Anh Polyme ơi.vậy sáng mai đúng 5h mình làm lễ xuất phát a nhé,ai mà dậy trễ thì vắt chân lên cổ mà đuổi theo đấy nhé.e vừa liên hệ với Bạch tuộc sáng mai e sẽ đèo thủ qũi ra trước giờ xuất phát để ace thấy thủ qũi đặng lên đường cho nó yên tâm.hàhà.Đầu tiên phải là tiền đâu,mà tiền đâu thì:có Bạch tuộc đây !cả nhà nhỉ?

EmHN
22-04-2010, 11:38
Chuyến này hứa hẹn nhiều bất ngờ. Nam Trung Bắc tập hợp 1 nơi làm hoành tráng mà (beer)
Đơn gửi tuần trước, thế mà sắp đến giờ G thì Sếp không ký cho nghỉ sáng T7 với lý do: ngày nhạy cảm, ai cũng muốn nghỉ, không người thay thế em! :shrug:
Vé mua rồi. Hành lý chuẩn bị xong hết rồi.
Lần thứ 2 em hụt Bờ Y.
Ặc ặc... Tức chết được!! :Dam
Lời cuối cùng em không biết nói gì hơn là Xin thành thật cáo lỗi bạn đọc, í lộn, anh hai chaubaogia và các phượt gia Đà Nẵng. Sau này có cơ hội được đặt chân đứng trên cầu sông Hàn thì các bác tha tội mà vẫn ủng hộ em về mấy cái khoản đường sá, xe cộ, cầu cống, ngủ nghỉ ạ...!!! Em mù đường. Em chỉ dám làm chuyên gia bám đuôi thôi ạ!
Em kính chúc các bác một chuyến đi thành công tốt đẹp. (c)
Em xin chân thành cảm ơn. Em xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất :L

vitvit
22-04-2010, 12:44
Hi shogun nhé.phuoter đn xôm tụ thật đến phút 89 còn thò ra cái bác Shogun sau bao ngày dập dòm.hehe.mà cái số dđ của bác sao ngộ thế?

Hơ hơ, số ấy lạ bởi lẽ là phải nhét sim vào máy bàn của mấy anh EVN nhưng bác Shogun lại lỡ tay nhét vào cái cellfone của mình ấy ạ! :P



Đơn gửi tuần trước, thế mà sắp đến giờ G thì Sếp không ký cho nghỉ sáng T7 với lý do: ngày nhạy cảm, ai cũng muốn nghỉ, không người thay thế em! :shrug:
Vé mua rồi. Hành lý chuẩn bị xong hết rồi.
Lần thứ 2 em hụt Bờ Y.
Ặc ặc... Tức chết được!! :Dam
:L
Hẹn gặp EmHN tại ĐN vào ngày đẹp/xấu trời nào đó vậy... haizzzz....
Xin nghỉ và sắp xếp thời gian cũng gian nan lắm... Do vậy Shogun mà đi được thì phải hoan nghênh bác ấy, aPolyme nhỉ? :LL

shogun
22-04-2010, 13:45
Pac polyme ạ, em nhảy vào xin tý gió núi bụi đường thôi chứ có cạnh tranh gì đâu. sáng nay lên mạng thấy pác CBG phân công cho em Titigold làm phải lo đi sửa xe nè, rữa xe nè, luốn ca luốn cuốn cả lên như con gái sắp vế nhà chồng ấy .....
Sáng mai 5h k5' em đứng trước nhà hát TV la to lên em nào là Bachtuoc cho em đóng 400k nếu Bạch tuộc chưa nghe nữa em vào nhà hát mượn luôn cái loa thiệt to ra ré cho đã ehehe
Hẹn mai gặp pác

shogun
22-04-2010, 13:59
Vitvit ui, Shogun đâu có nhét bậy bạ được, số là mua cái máy bàn ( loại mẹ bồng con ấy) cho cái máy bàn dưới cốp xe còn cái máy con cho vào túi quần vậy là có một cái số đt gây tranh cãi hehehhe

Polyme
22-04-2010, 14:52
Tin giờ chót :
Do EmHN vào phút cuối không đi được, Shogun thì OK nên danh sách và xế chính thức đến giờ này như sau :

Đi từ Đà nẵng :
1. Polyme (xế)
2. Thienson (xế)
3. Henry (xế)
4. Mpt4cus (xế)
5. Vitvit (xế)
6. Titigold (xế)
7. Shogun (xế)
8. Bạch tuộc (ôm)
9. Karem (ôm)
10.Bạn Hery (ôm)
11. Quyên (ôm)
Như vậy đi từ ĐN sẽ dư 3 ôm.

Ở Ngọc Hồi :
12. Chaubaogia
13. Phuongthaodl
14. Songvabien

Với tình hình xế và ôm thế này chaubaogia không cần phải lấy xế trên đó nữa, các bạn Sài gòn về, em lấy xế Titigold về luôn, khỏi phải lo cái vụ gửi xế theo xe đò về ĐN.
Em cố gắng kiếm chỗ ở cho nó được được một chút, đoàn có nhiều chị em mà, ở nhếch nhác quá có khi lại mệt thêm.

shogun
22-04-2010, 18:00
thấy sáng nay pac CBG bảo Titigold làm ôm , còn dặn dò em cẩn thận là Titigold ôm mạnh lém đóa, sao bây giờ lên xế rồi nhanh vậy

vitvit
22-04-2010, 18:39
:D đi với 2 anh Polyme và Chaubaogia thật là nhẹ nhàng quá đi!!! Chẳng phải lo chi hết, thấy 2 anh cả lo hết trơn rùi!!!

shogun
22-04-2010, 18:46
Vitvit ui, nghe giong 2 anh CBG & Polyme mình đoán chắc cũng phải 60kg đó VV.

lengkeng1minh
22-04-2010, 19:28
Hôm nay mình đi từ ĐN vào Thạnh Mỹ, đường tốt ( chỉ có đoạn vừa qua cầu vượt thì bụi khiếp luôn). Từ ngả ba: bên phải đi Ái Nghĩa, bên phải đi TM_ Đường vắng, không có cây xăng nhưng có CSGT.

Rita
22-04-2010, 20:11
Chúc nhà phượt Đà Nẵng và bạn bè có một chuyến đi suôn sẻ và thú vị, Ngủ ngoan sáng mai đi vui khỏe^^'
@Bạch Tuộc, Vitvit: thiếu em chắc 2 chị được chụp ảnh nhiều hơn a', keke

Polyme
22-04-2010, 20:16
:D đi với 2 anh Polyme và Chaubaogia thật là nhẹ nhàng quá đi!!! Chẳng phải lo chi hết, thấy 2 anh cả lo hết trơn rùi!!!

Này. đừng có mà ỷ lại, lo mà chuẩn bị biên tập làm cái Video clip phần 2 đi kìa.

Polyme
22-04-2010, 20:18
thấy sáng nay pac CBG bảo Titigold làm ôm , còn dặn dò em cẩn thận là Titigold ôm mạnh lém đóa, sao bây giờ lên xế rồi nhanh vậy

Lại có thay đổi rồi. Titigold và Quyên làm ôm luôn, như vậy đi từ ĐN chỉ dư 1 ôm thôi. Lên đó sẽ thuê thêm 1 xế nữa là đủ.

Polyme
22-04-2010, 20:20
Hôm nay mình đi từ ĐN vào Thạnh Mỹ, đường tốt ( chỉ có đoạn vừa qua cầu vượt thì bụi khiếp luôn). Từ ngả ba: bên phải đi Ái Nghĩa, bên phải đi TM_ Đường vắng, không có cây xăng nhưng có CSGT.

Cám ơn anh LK nhiều. Tối nay đã ở A lưới rồi nhỉ, đi khiếp quá đấy.

Polyme
22-04-2010, 20:23
Chúc nhà phượt Đà Nẵng và bạn bè có một chuyến đi suôn sẻ và thú vị, Ngủ ngoan sáng mai đi vui khỏe^^'
@Bạch Tuộc, Vitvit: thiếu em chắc 2 chị được chụp ảnh nhiều hơn a', keke

Rita ở nhà đừng buồn nhé, ngày 25 về đến ĐN anh sẽ gọi cho em đi gặp anh Lengkeng luôn.

chaubaogia
22-04-2010, 20:24
Anh Polyme ơi, em đã mượn được ( không phải thuê đâu nhá) 1 chiếc xe nữa rồi, thế là đã đủ xe.
Khách sạn ở Plei Kần và Kon Tum em đã đặt rồi, mọi việc đều suôn sẻ cả.

*****Quan trọng: Sáng mai trước khi khởi hành anh nhớ gọi cho em nhá.
( Anh nhớ bỏ vào ba lô lá cờ Tổ quốc để lên cột mốc phất đó nghe).

Polyme
22-04-2010, 20:32
Anh Polyme ơi, em đã mượn được ( không phải thuê đâu nhá) 1 chiếc xe nữa rồi, thế là đã đủ xe.
Khách sạn ở Plei Kần và Kon Tum em đã đặt rồi, mọi việc đều suôn sẻ cả.

*****Quan trọng: Sáng mai trước khi khởi hành anh nhớ gọi cho em nhá.
( Anh nhớ bỏ vào ba lô lá cờ Tổ quốc để lên cột mốc phất đó nghe).

Anh đã chuẩn bị hai lá cờ rồi. Tha hồ mà vẫy nhé.
Chỗ nghỉ thế là OK rồi. Bây giờ thì chỉ lo chơi bời nhé. Trước khi khởi hành anh sẽ gọi điện.

Bạch tuộc
22-04-2010, 21:31
Bà con nhà mình rôm rả quá ta! chừ mà chưa ai chịu ngủ để sáng mai xuất phát sớm à? Mai ai mà đến trễ là nộp phạt thêm 100k sung công quĩ đó! he..he... chuyến này mình nặng túi đây.
@ Rita: Bé ở nhà đừng khóc nhé! thiếu e ace ĐN chụp hình mất đẹp rồi vì không có người mẫu sáng giá mà! chúc e ở nhà vui vẻ nghe!
@all: chúc nhà mình ngủ ngon và sáng nhớ dậy sớm nhé! nếu không sẽ bị :T ! ;)

mr.dajk
22-04-2010, 21:37
tiếc quá, t2 phải lên trường để thi nên không thể đi với mọi người được,

caonguyen
22-04-2010, 22:27
Ơ, caonguyen cũng là người Đà Nẵng đấy hử?

Vâng! Đà Nẽng chính hiệu! kính bác...!

shogun
22-04-2010, 23:45
ke keke có lẽ mình là người đi ngủ sau cùng, hy vọng mai dậy đúng giờ không là bị vitvit chặt 100k. mà nghĩ cũng lạ đã đi ngũ rồi mà còn bò dậy vào phượt là sao ta.... pó tay

chaubaogia
23-04-2010, 05:41
:
Vâng! Đà Nẽng chính hiệu! kính bác...!

Thế là phuoter ĐN ẩn dật à?:T:T

caonguyen
24-04-2010, 00:27
:

Thế là phuoter ĐN ẩn dật à?:T:T
Trình còn non quá chưa dám hạ sơn diện kiến!

barandom
24-04-2010, 00:37
Chúc mừng Phượt Đà Nẵng và mấy con thiên nga ĐTM đã chinh phục thành công cột mốc "Ngã Ba Đông Dương" nhé.

thienson
24-04-2010, 08:29
Chúc mừng Phượt Đà Nẵng và mấy con thiên nga ĐTM đã chinh phục thành công cột mốc "Ngã Ba Đông Dương" nhé.

Cảm ơn bác Brandom nhé.Phượt đà nẵng và mấy em ĐTM ko những chinh phục thành công mà còn khám phá ra 1 con đường mới lên cột mốc.chưa có 1 dấu chân người luôn.hàhà.sẽ có hình sau cho mọi người chiêm ngưỡng.Sáng nay đoàn lượt phượt đn lên đường đi Măng đen tiếp tục hành trình.

thienson
24-04-2010, 19:54
Đưa người ta không đua qua sông.sao nghe tiếng sóng ở trong lòng...6h chiều chia tay tiễn 4 em ĐTM lên xe về lại Sg,ace phượt đn ai cũng lưu luyến,nhất là 4 anh làm xế...2 ngày đi cùng nhau có bao nhiêu là kỉ niệm...chúc các em về Sg làm việc thật tốt ...hẹn gặp lại vào 1 dịp khác...1 cung đường khác...

barandom
24-04-2010, 23:12
Xin cám ơn các bạn Phượt Đà Nẵng - đặc biệt là bạn Polyme và 4 xế - đã giúp đỡ và làm chổ để 4 em ĐTM ôm trong 2 ngày qua .

Rất tiếc là vào giờ chót không đi chuyến này cùng các bạn được, hẹn gặp các bạn trong 1 dịp khác nhé :)

@Chaubaogia : bao giờ thì vào SG với "Gấu" .

EmHN
24-04-2010, 23:25
Phượt đà nẵng và mấy em ĐTM ko những chinh phục thành công mà còn khám phá ra 1 con đường mới lên cột mốc.chưa có 1 dấu chân người luôn.hàhà.sẽ có hình sau cho mọi người chiêm ngưỡng. Sáng nay đoàn lượt phượt đn lên đường đi Măng đen tiếp tục hành trình.

Nghe mà đau đớn lòng :(

thienson
25-04-2010, 00:08
Nghe mà đau đớn lòng :(

Làm sao mà phải post 1 câu nghe não nề vậy hả em Hồng ngự?(NO)

EmHN
25-04-2010, 04:58
Đời có câu: đầu không xuôi thì đuôi không lọt.
Hụt 2 lần rồi, hổng biết lần 3 ra sao? Quá tam 3 bận!
Thấy mấy ace khám phá phát ham, mà không có tên mình trong đó, chạnh lòng thế thôi ạ!! Kệ, ngày rộng tháng dài lo gì hén anh?
Mà sao anh biết bí danh của em thế nhỉ? Từ các em ĐTM phải không ạ?

thienson
25-04-2010, 05:21
Đời có câu: đầu không xuôi thì đuôi không lọt.
Hụt 2 lần rồi, hổng biết lần 3 ra sao? Quá tam 3 bận!
Thấy mấy ace khám phá phát ham, mà không có tên mình trong đó, chạnh lòng thế thôi ạ!! Kệ, ngày rộng tháng dài lo gì hén anh?
Mà sao anh biết bí danh của em thế nhỉ? Từ các em ĐTM phải không ạ?
Cứ đi rồi sẽ đến lo jì hả e?mà e nhanh chân lên chứ người ta đang đổ đường beton lên tới cột mốc đấy.Em hồng ngự mà bấy lâu nay bọn anh cứ đinh ninh em hà nội cơ đấy.hàhà=))

thaophuongdl
25-04-2010, 07:04
Chào cả nhà, 4 em Sài Gòn đã hạ cánh an toàn tại Bến xe Miền Đông vào lúc 5g30 sáng sớm hôm nay. Cảm ơn các anh chị em Phượt Đà Nẵng đã nhiệt tình làm xế cùng tụi em tham gia 2 ngày qua. Hi vọng một ngày không xa sẽ được ăn kem sông Hàn cùng các Phượt Đà Nẵng.
@EmHN : Chị ơi, đừng bỏ lỡ cơ hội lần 3 nhé.

songvabien
25-04-2010, 14:18
hôm nay về ngày mai phải lo đi kiếm việc làm liền (osin hay quét rác gì cũng được ) miễn có việc làm để còn có tiền ra đà nẵng đu theo a polyme ngủ hải đăng và câu cá đêm nữa chứ

titigold
25-04-2010, 19:49
Topic này chắc sắp khoá rồi, trước khi khoá thì em cảm ơn 1 cách sâu sắc xế của em mặc dù đăng ký vào phút chót. Đồng thời là cảm ơn anh Polyme, anh Chaubaogia đã tổ chức 1 chuyến đi chu đáo, an toàn để các thành viên có thể chinh phục cột mốc Đông Dương một cách thuận lợi. Và tất nhiên là em cũng cảm ơn mọi thành viên của chuyến đi vì không có các bạn chuyện đi không vui đến thế.

Chúc mọi người trở về cày bừa một cách hăng say + tẩm bổ (sức khoẻ dồi dào) để chuẩn bị cho những chuyến đi mới. Hy vọng đâu đó trên đường phượt ta vô tình gặp lại nhau hoặc đi chung với nhau những cung đường khác. hihi

@ Phượt off giờ hết off rồi hén.
@ anh Polyme đi chuyến này về trẻ ra đến chục tuổi. Anh đi thêm vài chuyến nữa là teen luôn. hihi

mpt4cus
25-04-2010, 21:27
Báo cáo là các phượt tử Đà Nẵng đã về đến nhà an toàn và vui vẻ.
chắc mấy anh mệt quá nên ngủ hết rồi :p
Chắc chắn hồi ức những chuyến đi sẽ có những điều hay để kể :D

Raiha235
25-04-2010, 21:35
về nhà tắm cái á...
Tình hình là chuyến đi có quá nhiều kỉ niệm đau thương lẫn oanh liệt.
Thật "phê" khi dược "phượt".
Mọi người ngủ ngon nhé, keke:-p

vikingo
25-04-2010, 22:51
Nghe mà đau đớn lòng :(

Đúng á, nghe mà đau đớn cả lòng, không thể đi được chuyến này dù là dân ĐN, :(( lại nghe thêm tìm ra con đường mới chưa ai từng đi thì càng tiếc hơn, hic hic!:(

henry201
25-04-2010, 23:23
23h30,sao mà vẫn chưa bùn ngủ...

chaubaogia
26-04-2010, 02:51
Trình còn non quá chưa dám hạ sơn diện kiến!

Hà hà, nhìn cái avatar "khủng" thế kia, trông thấy cái khăn, lại phì phèo là thấy trình "quá già" rồi nhá, thôi "hạ thủy" cho anh em Đà Nẽng được ngắm dung nhan tí đi nào, nào nào...

Thế bác đang sống ở ĐN hay ở đâu thế?

shogun
26-04-2010, 07:19
hôm nay về ngày mai phải lo đi kiếm việc làm liền (osin hay quét rác gì cũng được ) miễn có việc làm để còn có tiền ra đà nẵng đu theo a polyme ngủ hải đăng và câu cá đêm nữa chứ

Em ui, xin làm quét rác đi, làm osin khó nghỉ để phượt lắm hehhe
hẹn gặp em bên bờ sông hàn

shogun
26-04-2010, 07:26
Topic này chắc sắp khoá rồi, trước khi khoá thì em cảm ơn 1 cách sâu sắc xế của em mặc dù đăng ký vào phút chót. . . . hihi
Nghe câu này mà mát cả ruột cả gan mặt dù uống rượu lào vào nóng quá. thôi thì hẹn ở cung đường khác để cùng em ngao du thiện hạ cùng các phuoters mọi miền

shogun
26-04-2010, 07:27
23h30,sao mà vẫn chưa bùn ngủ...

chắc pác Henry 201 lưu luyến mấy cái ruột xe nên chưa ngủ được phải ko kekeeke

caonguyen
26-04-2010, 10:19
Hà hà, nhìn cái avatar "khủng" thế kia, trông thấy cái khăn, lại phì phèo là thấy trình "quá già" rồi nhá, thôi "hạ thủy" cho anh em Đà Nẽng được ngắm dung nhan tí đi nào, nào nào...

Thế bác đang sống ở ĐN hay ở đâu thế?
Chào bác! em đang sống ở Đà Nẵng!
Em chơi bên diễn đàn nhiếp ảnh, cũng hay đi lang thang nên có dính tí máu phượt!
Bữa nào rảnh cafe chút bác nhỉ! số em: 0903 505 166
Mấy bác úp hình Bờ Y đi chứ! đợt này em kẹt show nên chỉ dập dèm chứ không dám tham gia! hic!!!

Polyme
26-04-2010, 10:19
Xin cám ơn Tí tí vàng, Phuongthao đông lạnh, Quyên, Songvabien đã tham gia chuyến đi. Bốn bạn về rồi mà có mấy người ngẩn ngơ đấy.
Các bạn thật hạnh phúc vì luôn có anh (chị) Barandom quan tâm hết mình, luôn theo dõi từng bước đi.
Hẹn gặp lại các bạn trên một cung đường nào nhé.

Bạch tuộc
26-04-2010, 10:21
23h30,sao mà vẫn chưa bùn ngủ...

Không sao đâu e, vật chất phù du, mà không có vật chất thì phù =)) , câu sau c học của Rita đó! he....he.....

thienson
26-04-2010, 12:47
Chào bác! em đang sống ở Đà Nẵng!
Em chơi bên diễn đàn nhiếp ảnh, cũng hay đi lang thang nên có dính tí máu phượt!
Bữa nào rảnh cafe chút bác nhỉ! số em: 0903 505 166
Mấy bác úp hình Bờ Y đi chứ! đợt này em kẹt show nên chỉ dập dèm chứ không dám tham gia! hic!!!

Chào bác Cao nguyên.dân đà nẵng chính hiệu vậy mà lâu nay nhìn Avatar cứ nghĩ bác là người Bắc cơ đấy.hà hà=)).Mong gặp bác vào 1 ngày gần nhất

mpt4cus
26-04-2010, 17:37
Chào bác! em đang sống ở Đà Nẵng!
Em chơi bên diễn đàn nhiếp ảnh, cũng hay đi lang thang nên có dính tí máu phượt!
Bữa nào rảnh cafe chút bác nhỉ! số em: 0903 505 166
Mấy bác úp hình Bờ Y đi chứ! đợt này em kẹt show nên chỉ dập dèm chứ không dám tham gia! hic!!!
Nick anh caonguyen bên đó là j ấy nhỉ?

caonguyen
27-04-2010, 16:37
Nick anh caonguyen bên đó là j ấy nhỉ?

vuphong bác ợ! chắc bác cũng chơi bên diễn đàn ảnh?

mpt4cus
27-04-2010, 21:06
vuphong bác ợ! chắc bác cũng chơi bên diễn đàn ảnh?

Dạ em mới mon men thôi ah,chuẩn bị dấn thân vào con đường sung sướng mà đau khổ đó đây :D
hy vọng được anh caonguyen giúp đỡ :D

caonguyen
27-04-2010, 23:11
Sẵn lòng! mình rất thích đẩy ai đó xuống hố vôi vì cái thú vui sung sướng và đau khổ này! hehe!!