PDA

View Full Version : "Tangled" của Đông Nam Á - Một Chiangmai thật đẹp



dinaty
10-12-2012, 19:04
Sau vụ trốn việc đi chơi hẳn chục ngày ở https://www.phuot.vn/threads/43809-L%C6%B0%E1%BB%A3n-l%E1%BB%9D-Giang-Nam-Th%C6%B0%E1%BB%A3ng-H%E1%BA%A3i-T%C3%A2y-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-H%C3%A0ng-Ch%C3%A2u-T%C3%B4-Ch%C3%A2u hồi tết dương năm 2012, rồi tha thẩn lang thang ở Cambodia định đón tết Songkhran ở SiemRiep nhưng bất thành đành lăn lộn nơi biển xanh cát trắng Sihanouk Ville thì cuối tháng 11 vừa rồi em vừa hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình (trong trường hợp tận thế xảy ra thật) khi tới thành phố "Đóa hồng phương Bắc" - Chiangmai để tận mắt ngắm nhìn một tangled đời thực:D. Và những gì em được thấy quả không bõ công em ngồi săn vé rẻ từ đầu năm rồi trải qua bao khó khăn mới sờ tới được giấc mộng cổ tích " I see the light"(c)

Dường như mọi chuyến đi của em đều có bắt đầu hơi gian nan, từ việc nhầm lịch khởi hành đi TQ tới đổi lịch đi chơi tết Songkhran. Và bây giờ là chọn ngày bay để tham dự lễ hội Loy krathong tại ChiangMai. Chắc các bác cũng biết Lễ hội Loykrathong diễn ra vào đêm rằm tháng 12 theo lịch của Thái (cái này thì hỏi bạn gúc gồ một chút là xong ạ) nhưng vấn đề khó khăn là để được mục sở thị lễ hội Yeepeng Lanna mà theo Disney nó còn có cái tên là "tangled" ý ạ thì hoàn toàn không có thông tin gì vì mỗi năm một khác và em phải đi đến một quyết định dựa vào may mắn đó là bốc bừa theo lịch các bạn Thái là đi 27/11 về 1/12 (và đây quả là quyết định có chút sai lầm của em mà em xin kể sau):(.
Vấn đề thứ 2 mà em phải làm là tìm một người đồng hành ( ngày xưa em độc hành nhiều rồi nên giờ em thích có người đi cùng để chia mật sẻ ngọt ạ:P, em không thích bùi với đắng đâu:">), và may mắn làm sao con bé BFF của em nó cũng máu và tham gia cùng.
Lúc này nẩy sinh vấn đề thứ 3 là: "tiền đâu mà bay lắm chặng thế? từ HN bay đi BK rồi từ BK bay đi CM?
Trời cũng không phụ người có tâm khi đúng 14/2/2012 các bạn AA ra một đòn khuyến mại đáng gờm là vé 6$ cho mọi chặng - một món quà quá đỗi ngọt ngào nhưng để đạt được thì không dễ nhưng vì lời hứa cho gái đi ngắm "những điều chỉ xảy ra trong cổ tích" và cũng là thỏa mong ước tham dự lễ hội gì đó lãng mạn trong năm 2012 mà em dành hết tâm sức cả đêm để chinh chiến giành chiếc vé 6$. Và chắc các bác cũng biết kết quả khi thấy em ngồi đây kể chuyện cho các bác nghe rồi ạ!? Em chơi được 2 vé 6$ đi BK và 2 vé 5,5$ đi Chiangmai\:D/. Quá tuyệt vời phải không ạ. Như vậy là sau khi đã cộng các loại phụ phí như tiền xăng dầu, phí sân bay, chọn ghế...blah...blah... thì tổng kết lại mỗi đứa mất khoảng gần 2,5t cho 4 lần bay cả đi và về. CŨng vì đặt được cái đống vé này mà em sướng như điên nên mắc phải 1 sai lầm là vứt xừ cái tên đệm của mình với con bạn khi đặt vé mà mãi tới tận mấy tháng sau em mới để ý. Nhưng đây chỉ là vấn đề nhỏ thôi các bác ạ vì các bạn AA hỗ trợ em thêm tên vào rất nhanh vé HN-BK còn vé BK-CM em lỡ check in online nên đành để nguyên vậy mà đi nhưng cũng không thành vấn đề gì.
...Tuy nhiên....Em ghét phải nói cái từ này lắm á:(. Tới cách ngày bay khoảng 3 tháng các bạn tổng cục du lịch Thái mới thông báo cho em biết là cái Yeepeng Lanna nó diễn ra vào tối 30/11 trong khi vé em đặt là sáng 30/11 đã bay về BK để sáng 1/12 về HN=(((. Chết em rồi!!! Số em con bọ rồi!!! Đến CM chỉ để xem thả đèn mà giờ thế này!?!? Mặt mũi nào nhìn con bạn em đây. Không đau vì quá đau:T
(em sẽ kể tiếp sau...)

dinaty
11-12-2012, 11:36
...
Như các cụ vẫn có câu: "Ở hiền trời thương", may mắn làm sao các bạn AA lại có chính sách mới là chuyển mọi đường bay tới BK và đi từ BK từ sân bay quốc tế suvarnabhumi sang sân bay Don Mueang với một chính sách là sửa lại ngày bay cho các bạn mua vé trước ngày thông báo(beer), thế là từ khách hạng promo không được sửa tên, đổi ngày bay giờ bay thì giờ đây em đã có thể ung dung tự tại mà đổi vé một cách thuận lợi, bravo các bạn AA.
Rời Hà Nội một sáng mùa đông rét mướt ảm đảm, em lên đường trên con chim đỏ chào tạm biệt HN đến với đất nước Thái mến khách "đất nước của nụ cười"
https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_6983.jpg
Sân bay Donmuang trông vắng vẻ vậy chứ ngoài khu vực check in counter thì đông khủng khiếp các bác ạ

dinaty
11-12-2012, 11:45
Chắc do bản tính cẩn thận có phần hơi thừa mà em đặt chuyến bay kế tiếp tận 3g45 chiều (chả may các bạn AA delay đầu HN thì em còn có thời gian mà check in chuyển chặng), thế là em có hẳn mấy tiếng ngồi ngâm cứu cuốn truyện "6 người đi khắp thế gian" giết thời gian.

Em nghĩ các bác chắc cũng không thích em dông dài kể lệ ba cái vụ lẻ tẻ như cái thước kẻ này đâu nên thôi em đi vào phần chính tại Chiang Mai luôn cho nó nóng sốt ạ. Em đặt chân xuống sân bay Chiang Mai lúc 5g chiều là bắt ngay 1 bác tuk tuk đi về khu Night Bazzar (em đã đặt nhà nghỉ Lanna Thai Guest House trên agoda, nhà nghỉ ngay sau chợ đêm để tiện ăn chơi ạ).
https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_6989.jpg
Và quá đói vì ăn chực nằm chờ nên em tự thưởng cho mình bữa ăn ngon miệng tại nhà hàng lemongrass. Đồ ăn thực sự là khá ngon và các bạn Thái phục vụ quá ổn (miệng lúc nào cũng cười lại còn thi thoảng chạy ra hỏi em ăn có ngon miệng không nữa chứ:X)
https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_6993.jpg
Em là em ấn tượng cô bạn này lắm vì khách đông, chạy đi chạy lại suốt mà lúc nào cũng cười tươi hết cỡ chả thấy tổ quốc Thái Lan ở đâu lại còn thi thoảng hỏi em có ngon miệng không:">

dinaty
11-12-2012, 11:54
Sau khi đã no nê thì lúc này em mới tản bộ ra khu phố chính của chợ đêm Night Bazzar, và lúc này đây các bạn thái cũng đã bắt đầu diễu hành.
Em xin phép trích dẫn 1 chút: "Lễ hội Loy Krathong được tổ chức khắp đất nước Thái Lan, nhưng lớn nhất là tại 4 tỉnh Sukhothai, Chiang Mai, Ayutthaya và Bangkok. Ở những nơi này, ngoài hoạt động thả đèn krathong, thành phố còn tổ chức bắn pháo hoa, diễu hành có trống chiêng; đua thuyền hay đua thả đèn hoa đăng, thi kết hoa đăng; cuộc thi sắc đẹp Miss Nopphamat; thưởng thức ẩm thực Thái và các tiết mục biểu diễn văn nghệ, âm nhạc truyền thống của Thái."
Em mời các bác chiêm ngưỡng một ít hình ảnh về lễ diễu hành
https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_6995.jpg
Trong lễ diễu hành có sự tham gia của các cơ quan đoàn thể, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố tham gia
https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7001.jpg
https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7006.jpg
https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7008.jpg

dinaty
12-12-2012, 18:48
Lễ diễu hành diễn ra liên tục hàng tối trong suốt 3 ngày lễ hội và sự đặc sặc thì không tối nào giống với tối nào các bác ạ
https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7009.jpg
https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7011.jpg

Và những điệu múa Thái thì đầy mê hoặc lòng người. Em có thể bảo đảm với các bác là mọi cô gái chàng trai tham dự lễ hội này đều toát lên vẻ đẹp rất nhẹ nhàng và thanh thoát chứ không ngồn ngộn như bên Rio đâu á:">
https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7019.jpg
https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7018.jpg

dinaty
12-12-2012, 18:52
Và phần háo hức nhất mà em cực mong chờ đó là phần thả đèn:X. Xin thưa với các bác là Yeepeng Lanna và Loy krathong tuy 1 mà là 2 lễ hội cùng diễn ra vào 1 thời điểm.
Với Loy krathong thì toàn thả đèn hoa đăng xuống nước dư này á
https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7036.jpg

Và có khá nhiều loại "Loy krathong" được làm với nhiều nguyên liệu khác nhau như
https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7035.jpg
bánh mỳ
Hay
https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7034.jpg
Cây củ quả, giấy...

tracyowen
12-12-2012, 23:08
Xin lỗi khi chen ngang làm loãng topic của bạn song chỉ muốn nói rằng bạn chụp hình đẹp quá, nếu được bạn có thể chia sẻ thêm kinh nghiệm chụp hình buổi tối mà nét thế này được không, cảm ơn bạn

dinaty
13-12-2012, 10:40
@ bác tracyowen: các bác cứ chen ngang thoải mái, em vừa chia sẻ vừa được đàm đạo với các bác em càng thú(c). Hình của em nó nét cũng chả phải thủ thuật gì đâu ạ. Những bức ảnh trong chuyến đi này em chụp bằng 40D cộng với 1 em ống kính 24 khẩu 2.8, vì chụp tối nên em phải đẩy iso lên cao (640-1000) cộng với độ mở khẩu ( 2.8 - 3.2) và giữ máy chắc (có cái gọi là hand holding techniques ý bác ạ). Tất cả nó là dư thế ạ(beer) <ánh sáng tự nhiên/nhân tạo là điều kiện không thể bỏ qua ợ>

Xin lỗi khi chen ngang làm loãng topic của bạn song chỉ muốn nói rằng bạn chụp hình đẹp quá, nếu được bạn có thể chia sẻ thêm kinh nghiệm chụp hình buổi tối mà nét thế này được không, cảm ơn bạn

dinaty
14-12-2012, 20:16
Em xin phép được tiếp tục câu truyện của mình ạ (sry các bác vì em mới đi công tác về nên giờ mới tiếp tục công tác up post hình và kể truyện cho các bác nghe tiếp được)
Trong suốt 3 ngày lễ hội, mọi người từ khắp nơi trên thế giới đều đổ về chiangmai để cùng tham gia thả đèn trời và ước nguyện
https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7040.jpg
Từ châu âu tới châu á
https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7152.jpg
Các bạn trẻ Thái Lan cũng tận dụng những ngày lễ như thế này để làm ăn, mỗi chiếc đèn trời được bán với giá 30bath/cỡ nhỏ và 40bath/cỡ to
https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7156.jpg
Ai cũng mua cho mình vài chiếc đèn trời để thả bay cùng những ước mơ, em đang đứng thả còn nghe thấy bạn khoai tây cầu cho không có tận thế=))
https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7160.jpg
Trong 3 ngày lễ hội em gặp rất nhiều các bạn gái xinh đẹp với đủ mọi màu da, sắc tộc và lứa tuổi:">
https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7165.jpg

dinaty
18-12-2012, 12:18
Đèn trời được thả đem theo nhiều mong ước, khát vọng bay lên bầu trời
https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7233.jpg
Trong lễ hội năm nay em còn thấy cả đèn lồng doraemon, rồi hình trái tim rất đẹp
https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7234.jpg
https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7237.jpg
Có những nhóm còn chơi cả đèn lồng đại tướng đem ra thả rất oách nữa
https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7216.jpg

dinaty
20-12-2012, 14:37
Để thay đổi không khí, em mời các bác tham gia trò chơi Jungle Flight hay còn gọi là Flight of the gibbon
Trụ sở của các bạn Jungle Flight chiangmai nằm cách trung tâm thành phố khoảng hơn 1g xe chạy
https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7256.jpg
Trước khi tham gia, mọi người sẽ được nghe phổ biến các kiến thức căn bản của trò chơi và ký vào bản cam kết không bị một số các loại bệnh không được phép chơi trò này. Trong trường hợp có chuyện xảy ra thì trong bán kính hơn 1g xe chạy là không có bệnh viện cứu chữa gì mà chỉ có đền chùa cầu siêu hương hồn thôi các bác ạ=))
https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7260.jpg
Jungle Flight hay còn gọi là Flight of the Gibbon là một trò chơi khá được các bạn ngoại quốc ưa chuộng. Khi tham gia trò chơi này, bạn tha hồ mà bắt trước su pờ men sịp đỏ bay lượn như chim qua các tán cây,
https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7271.jpg

dinaty
20-12-2012, 14:39
Bạn có thể hú như vượn và có thể khóc như một đứa điên nếu sợ hoặc chẳng may mắc giữa đường line ko trượt tiếp được do sự cố =)).
https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7274.jpg
Khi đăng ký tham gia trò chơi này bạn sẽ được chọn giữa 2 loại: Plan A với 6 tiếng di chuyển giữa các cây, lên xuống và đi bộ dọc theo các thang dây và rừng (được trượt đoàn line dài nhất với 300m dây- cực đã) và Plan B chỉ với 4 tiếng (ít lần trượt hơn và chỉ mang tính vui là chính ít mạo hiểm và mệt hơn). Giá để tham gia Plan A là 2600bath và B là 2200Bath cơ mà cứ khéo mồm tí là các bạn ý discout cho 10% ngay ý mà=)). Giá trên đã bao gồm ăn trưa, có xe đưa đón, bánh và nước ngọt khi lang thang trong rừng, áo JF và xe đưa đón tận cửa khách sạn luôn (bonus 1 tiếng đi ngoằn nghèo trong rừng đẹp quên sầu)
https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7270.jpg

Đối với các bạn sợ độ cao thì cảm giác gần như rơi tự do chỉ với 1 dây tời từ độ cao 40m xuống quả là không dễ chịu tí nào. Cô bạn người Bỉ này đã khóc ngon lành khi xuống tới bên dưới, còn anh chàng người yêu superman của cô ấy thì cười khoái chí=))
https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7273.jpg

Chocopie0780
25-12-2012, 08:33
Em nhìn ảnh cũng muốn khóc ạ :( Nhưng ảnh bác chụp đẹp quá :D

linhng
25-12-2012, 09:53
Mình cũng rất rất quan tâm đến lễ hội 'Tangled' này nên hóng rất tích cực topic của dinaty. Hóng đến đoạn này thì mê tít luôn cái jungle flight :dien Phần sau vẫn chia sẻ cụ tỉ về kinh phí, phương án di chuyển và các thông tin khác để mình học hỏi nhen (wait)

dinaty
25-12-2012, 22:21
@bác Chocopie0780, bác@linhng: Em xin lỗi các bác vì cuối năm bận quá nên em up bài không được thường xuyên, mấy bài toàn thấy chơi mà chưa có ăn uống gì cả:">.
Em xin phép chia sẻ về công tác di chuyển đi lại và lịch trình của em trước, phần kinh phí các bác đợi em mở sổ tính lại;)

Thông tin vé máy bay thì em đặt hôm 14/2 lúc 2g45 sáng vì các bạn bắt đầu bán vé sale từ 0g. Em mua vé Hn=BK và BK=Chiangmai (vé HN - BK là 6$/chiều còn BK-Chiangmai là 5,5$ các bác ợ).
Về lịch trình thì:
Tối 27/11 tới nơi: em về nhà nghỉ Lanna Thai guest house check in (41/8 Soi 6 Loikroh rd chiang mai, em đặt trên agoda là 340k/ngày/2 người không kèm ăn sáng) sau đó đi ăn và tham gia diễu hành rồi nhà sông thả đèn
Ngày 28 em thuê xe máy chạy xung lên đồi suthep và đi Chiangmai zoo. Tối đi lượn chợ đêm
Ngày 29 em tham gia chơi Jungle flight (trò này cực thích, tính cả time di chuyển và chơi thì nếu đi từ 8g30 sáng thì khoảng 3g chiều về tới nhà nghỉ).
Ngày 30 em đi inthanol và làng ô giấy bosang chơi đến chiều. Khoảng 5g chiều em chạy lên ĐH Meajo để tham gia lễ hội Yeepeng Lanna International trong khuân viên trường tới khoảng 9g hơn thì về tới nhà nghỉ (lễ hội bắt đầu từ 6g30-8g30)
Sáng 1/12 em ăn sáng rồi bay về BK. Về BK thì em lượn lờ khaosan road và mấy khu mall rồi về ngủ ngay sân bay (Don Muang) rất an ninh rồi sáng 2/12 bay về HN

Về di chuyển tại Chiang Mai: Các bác có thể đi xe tuk tuk rất phổ biến còn giá cả thì tùy khả năng múa lưỡi của các bác:). Em thì chỉ chạy tuk tuk đúng hôm đầu tiền từ sân bay về nhà nghỉ ở Night Bazzar hết 120bath, còn lại các hôm sau em đều thuê xe máy chạy (giá là 200bath/ngày tự đổ xăng)

https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7374.jpg
Làng ô Bosang cách thành phố Chiang Mai chừng 9km về phía đông bạn gg map, đi khoảng 20 phút là tới (đi theo Highway 118 và 1006). Làng ô này không đẹp như em tưởng tượng, tuy nhiên có 1 điều không thể bỏ qua tại nơi này đó là vẽ hình nghệ thuật lên túi xách, áo, hay ví . Tùy vào mức độ khó của hình vẽ mà có giá tiền và thời gian hoàn thành khác nhau. Với những hình vẽ nhỏ và đơn giản như của em chỉ mất khoảng 5-7 phút với giá khoảng 60 bath
https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7361.jpg

kub4undre
26-12-2012, 09:09
Ôi BKK và PYA thì mình đi rồi. Còn ChiangMai thì chưa đi, đang dự tính năm sau đi đường bộ vào dịp cuối năm để ngắm lễ hội Loy krathong như bạn đây.
Bạn có thể cho mình xin thêm 1 ít thông tin về Chiangmai ko ? Mình dự tính đi từ Lào qua Chiang Mai . Chứ ko bay từ BKK xuống như bạn
Cám ơn nhé
P/s: ảnh của bạn mình chả xem được cái nào là sao :(

dinaty
26-12-2012, 22:15
@bác kub4undre: bác cần thêm thông tin gì về chiangmai ợ? Bác cứ hỏi chi tiết, em biết gì em chia sẻ hết ợ
Về kinh phí cho chuyến đi trừ tiền vé máy bay và nhà nghỉ đã đặt trước ( tiền vé máy bay khứ hồi HN-BK + BK-CM và nhà nghỉ 4 ngày=3t/người) thì chi tiêu toàn bộ chuyến đi của em hết khoảng 5500bath (không tính mua quà á),
trong đó có tiền chơi Jungle Flight là 2400bath
Tiền thuê xe máy chạy 200bath/1 ngày
Tiền đổ xăng
Tiền vào Sở thú chiangmai: 100bath/người
Tiền vào cung điện mùa đông trên doisuthep: 50bath/người (giả dạng các bạn Thái sẽ rẻ hơn được 20bath)
Tiền mua sim Thái: 100bath
Tiền đi Tuk tuk:75bath/người
Tiền mua đèn thả mấy đêm lễ hội: 120-150bath (30bath/đèn cỡ nhỏ và 40bath/đèn cỡ to có bonus nến=)))
Tiền giặt ủi đồ: 65 bath/1,5kg
Còn lại là tiền ăn uống, ăn vặt, ăn các thể loại (Bọn em đi 2 người nên mọi khoản đều chia đôi hết)

Ở Thái có loại sim prepaid TRUEMOVE khá rẻ và tiện lợi mà các bác muốn nạp tiền bao nhiêu cũng được, chỉ cần tìm các cửa hiệu seven eleven là có (cửa hàng này rất phổ biến). Em còn cái sim có hạn dùng tới hết tháng 1 còn khoảng 50bath, bác nào cần thì em tặng(c)

linhng
27-12-2012, 14:27
Em mua vé Hn=BK và BK=Chiangmai (vé HN - BK là 6$/chiều còn BK-Chiangmai là 5,5$ các bác ợ).
.
.
.

Khoảng 5g chiều em chạy lên ĐH Meajo để tham gia lễ hội Yeepeng Lanna International trong khuân viên trường tới khoảng 9g hơn thì về tới nhà nghỉ (lễ hội bắt đầu từ 6g30-8g30)


Tks bạn nhé. Canh vé hạt dẻ siêu nhỉ (c) năm nay mềnh cũng me đợt này để mua mới được. Về lễ hội Yeepeng Lanna Int. ấy, họ không có ngày tổ chức chính xác nhưng rơi vào tầm cuối tháng 11 dương lịch hằng năm dinaty nhỉ? Chả biết mình gúc gồ sao mà nó lại bảo là tháng 4 :-SS Và đến tầm tháng mấy thì họ thông báo ngày chính thức? Mình có thể theo dõi thông tin ở website nào không huh dinaty? Vì mình chỉ nghỉ được ít ngày, nhỡ mà mua vé hụt mất lễ hội tangled thì có mà tức vỡ tim luôn, hự hự

dinaty
27-12-2012, 16:41
Tks bạn nhé. Canh vé hạt dẻ siêu nhỉ (c) năm nay mềnh cũng me đợt này để mua mới được. Về lễ hội Yeepeng Lanna Int. ấy, họ không có ngày tổ chức chính xác nhưng rơi vào tầm cuối tháng 11 dương lịch hằng năm dinaty nhỉ? Chả biết mình gúc gồ sao mà nó lại bảo là tháng 4 :-SS Và đến tầm tháng mấy thì họ thông báo ngày chính thức? Mình có thể theo dõi thông tin ở website nào không huh dinaty? Vì mình chỉ nghỉ được ít ngày, nhỡ mà mua vé hụt mất lễ hội tangled thì có mà tức vỡ tim luôn, hự hự

Em cũng phải thưa thật với bác về cái lễ hội yepeeng Lanna này em canh me chính xác đến 90% rồi mà vẫn bị trật(sai số 1 ngày)=)), nếu không phải là trời thương khiến các bạn AA chuyển hết hoạt động từ Suvarnabhumi về Don Muang và đền bù thiệt hại (bằng cách cho phép thay đổi lịch bay trong giới hạn 7 ngày so với ngày đặt vé) cho các bạn đặt vé trước ngày thông báo thì em cũng khóc cạn khô nước mắt rồi ý chứ.
Để có thông tin chính xác thì các bác liên hệ theo trang web chính thức này nhé: http://www.yeepenglanna.net/
Có 2 ngày thả đèn tập thể là ngày của các bạn Local (free) và ngày dành cho international (Fee) (rất chi phân biệt), nên em khuyến khích các bác tham gia ngày thả đèn local nhưng nếu rủng rẻng thì tham gia ngày International cũng được vì có bonus nhiều thứ (pick up, dinner phong cách Lanna, 2 cái đèn, 1 cái khăn thái và đặc biệt là số lượng có hạn). Bên cạnh đó các bác có thể viết thư hỏi han các bạn http://www.bonvoyagethailand.com/chiang-mai-tours/yee-peng-lanna-international.html cũng được

dinaty
27-12-2012, 17:01
Lễ hội Loy krathong kéo dài 3 ngày nên tối nào bọn em cũng được xem diễu hành và tất nhiên là chương trình thì không tối nào giống tối nào hết, các bạn ý cực nhiệt(beer)
https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7291.jpg
https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7316.jpg
https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7320.jpg
Có cả đoàn rước biểu tượng cho ASEAN với cờ của các nước thành viên, và đây là đại diện VIỆT NAM
https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7319.jpg

Sau đó là đến phần diễu hành kể truyện lịch sử, cổ tích của các bạn Thái (chả biết phải yêu tinh không mà xinh lắm ạ)
https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7327.jpg

dinaty
03-01-2013, 14:33
Để thay đổi không khí, em mời các bác xơi thử món bánh chuối của các bạn Hồi giáo
Món bánh có giá bán là 30bath, nguyên liệu chính gồm bột mỳ, trứng, chuối, sữa đặc... và nếu các bác thích thì cũng có thể phủ cả chocolate tươi lên. Ăn cảm giác béo ngậy và có vị thơm của trứng kèm sữa quện vào nhau và dĩ nhiên không thể thiếu vị chuối=))
https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7352.jpg

monkeymouse
03-01-2013, 16:26
Văn phong kể chuyện của bạn hài không chịu nổi, mình đọc mà chân nó cứ ngứa hết cả lên. E Yipeng này mình đã ngấp nghé hồi tháng 11 rồi, nhưng ả Thaiair hét giá cao quá nên đànhngậm ngùi canh lại cho năm nay. Hình như năm 2013 này nó tổ chức ngay ngày 17/11 thì phải.

dinaty
04-01-2013, 12:23
Văn phong kể chuyện của bạn hài không chịu nổi, mình đọc mà chân nó cứ ngứa hết cả lên. E Yipeng này mình đã ngấp nghé hồi tháng 11 rồi, nhưng ả Thaiair hét giá cao quá nên đànhngậm ngùi canh lại cho năm nay. Hình như năm 2013 này nó tổ chức ngay ngày 17/11 thì phải.
Em cũng mong là bài viết với hình ảnh của mình mang về truyền tải được 1 phần nào đó vẻ đẹp của lễ hội cũng như Chiang Mai (dù em nhận thấy rằng những hình ảnh mình mang về vẫn không thể lột tả được hết cảm xúc và vẻ đẹp của lễ hội lúc đó, đặc biết là khoảnh khắc hàng ngàn chiếc đèn được thả lên trời kèm ước nguyện(c))
Nếu bác có ý định đi chiangmai thì canh luôn vé của AA từ bây giờ nhé, bay hẳn 2 chiều vào các đợt khuyến mại rẻ lắm (lúc em bay có gần 2,5t cho 2 chuyến khứ hồi HN-BK và BK-CM thôi)
Còn về lễ hội thì bác cần tham khảo chính xác ngày theo trang web: http://www.yeepenglanna.net/
hoặc viết thư liên hệ hỏi han http://www.bonvoyagethailand.com/chiang-mai-tours/yee-peng-lanna-international.html để biết chắc chắn nhé chứ không tới nơi mà bỏ lỡ thì nỗi đau này nhớn lắm ạ

dinaty
06-01-2013, 23:17
Em xin mời các bác lướt qua ẩm thực ở Chiangmai một chút trước khi đi ngắm tiếp lễ hội Yeepeng.
Món đầu tiên xin mời các bác khai vị với KHAO SAWY (tên tiếng Anh là Northen Thai noodle curry soup)
https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7384.jpg
Món này có vị cay, ngọt thường nấu kèm thịt bò (miếng thịt bò dầy, nhai mềm và ăn rất ngọt) hoặc thịt gà. Ngon dã man phết ạ(c)

Sau khi đã khai vị với khao sawy và chưa thấy thấm tháp gì thì em xin mời các bác nếm thử món PAD THAI(beer)
https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7436.jpg
Món này có vị hơi ngọt và khá thanh

Sau khi đã no bụng với 2 món trên thì các bác không nên bỏ qua món TOM YUM rất nổi tiếng của các bạn Thái
https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7437.jpg
Món này ăn trời lạnh thì tuyệt cú mèo các bác ợ, Tom Yu có vị chua, ngọt dịu hòa trộn vào nhau nấu cùng tôm hoặc thịt gà tạo nên một hương vị khó mà quên nổi

Và dĩ nhiên sau khi ních đầy bụng mấy món đó rồi thì ta đi chơi tiếp thôi nào các bác=))

monkeymouse
16-01-2013, 18:29
Mình đã book vé để đi Chiang Mai vào dịp 17/11/2013 rồi, chỉ dành thời gian cho e Yeepeng này có 2 ngày thôi: muốn chơi Jungle Flight, mún đi tỉnh Nan xinh đẹp gần Chiang Mai và cũng mún đi hết Chiang Mai nữa, thiệt là đau đớn cho cái khát vọng to lớn gói gọn trong những ngày ngắn ngủi ấy.

dinaty
16-01-2013, 21:58
Dù nói lễ Ye cùng thời điểm với Loy nhưng vẫn lệch nhau vài ngày đấy bác(NO), hi vọng năm nay tổ chức trùng luôn với Loy

Mình đã book vé để đi Chiang Mai vào dịp 17/11/2013 rồi, chỉ dành thời gian cho e Yeepeng này có 2 ngày thôi: muốn chơi Jungle Flight, mún đi tỉnh Nan xinh đẹp gần Chiang Mai và cũng mún đi hết Chiang Mai nữa, thiệt là đau đớn cho cái khát vọng to lớn gói gọn trong những ngày ngắn ngủi ấy.

bomqua
18-01-2013, 10:52
MỚi đi về nghe giọng còn hào hứng quá nhỉ! Cám ơn về các thông tin nhé.
Sẵn tiện cho mình hỏi ở CM có nhiều điểm tham quan không, ở khoảng bao nhiêu ngày là đủ? Lý do là mình mới "lụm" được cái vé 0đ của AA đi và về từ TPHCM sang BK, giờ kiếm tiếp cái vé đi CM nữa nhưng chưa biết bố trí thời gian. Mình đi ngày 14/12 - 19/12 nên chắc hết cái lễ mà bạn kể rồi.

dinaty
18-01-2013, 22:19
@bác bomqua: phải nói thật là đi săn những cái lễ hội theo lịch âm của nước khác cũng mệt phết bác ạ nên sau chuyến đi thành công gần như mỹ mãn thì em hào hứng lắm=))
Ở Chiangmai có rất nhiều điểm để bác đi như: đoi inthanol, doisuthep (2 cái đồi này chơi 2-3 ngày luôn), cung điện mùa đông Buhping, làng ô bosang, các đền chùa ở Thái nhiều vô kể, bác mà máu thì đi mea hong son cách Chiangmai gần 200km để ngắm cả rừng hoa cúc vàng cũng được nữa. Bác mà ở Bangkok thì có thể đi tỉnh saraburi ngắm cánh đồng hoa hướng dương nhé, đẹp mỹ miều con diều luôn;;). Từ BK tới CM bằng từ HN vô Đà Nẵng đó bác

MỚi đi về nghe giọng còn hào hứng quá nhỉ! Cám ơn về các thông tin nhé.
Sẵn tiện cho mình hỏi ở CM có nhiều điểm tham quan không, ở khoảng bao nhiêu ngày là đủ? Lý do là mình mới "lụm" được cái vé 0đ của AA đi và về từ TPHCM sang BK, giờ kiếm tiếp cái vé đi CM nữa nhưng chưa biết bố trí thời gian. Mình đi ngày 14/12 - 19/12 nên chắc hết cái lễ mà bạn kể rồi.

dinaty
23-01-2013, 14:50
Sau khi ăn uống no nê thì em mời các bác lên doisuthep ngắm nghía và vô sở thú Chiang Mai ngắm động vật một chút cho gần gũi với thiên nhiên
https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7108.jpg

Toàn cảnh thành phố nhìn từ trên cao

https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7105.jpg

Vì Thái Lan đi theo tay lái nghịch nên bác nào không quen mới sang đây nên chú ý cẩn thận khi leo dốc hay đổ đèo, lơ đãng chút thôi là không biết chúng ta ở đâu bây giờ á:-s
Dưới chân doisuthep là sở thú ChiangMai (ở đây mới đúng nghĩa là "sở thú" chứ không có giống cái "chuồng thú" Thủ Lệ hay Bách Thảo nhà ta)
Giá vé vào sở thú: 100 Bath/người (vào xem, sờ, cho Panda ăn thì phải mua vé riêng)
Gửi xe máy: 10 bath/xe
Do đi chơi suốt 1 ngày đã thấm mệt và sự thay đổi nhiệt độ khi em "lên núi, xuống đồng bằng" nên chỉ một số ảnh trong vườn thú cho các bác ngắm trước khi lăn về khách sạn ngủ một mạch tới tối
https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7111.jpg
"Chân dài xinh đẹp" đầu tiên sẽ đập vào mắt các bác khi mới bước vào cửa sở thú là em Hồng hạc

https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7114.jpg
Tiếp theo là họ nhà vẹt đẹp trai trong "Rio"

https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7119.jpg
Để thay đổi khẩu vị, em xin mời các bác qua thăm người đẹp *3 vòng như 1* - cô Hà Mã xinh đẹp trong "Madagascar". Thật tiếc là em hết sức không đi tìm chàng hưu cao cổ để chụp cho đẹp đôi 2 nhà được


Các bác Thái Lan quy hoạch sở thú rất tốt khi mỗi loài gần như đều có một thế giới riêng không quá gò bò. Ví dụ như thế giới chim muông: các bạn chim từ bồ nông, vạc hay mấy em "tên gì kiêu chả nói" đều được thả trong một khu vực rộng lớn vài trăm mét vuông được quay bằng lưới sắt mắt cá. Khách vào thăm phải đi qua 1 cái cửa kết bằng dây xích chó chằng chịt nặng tổ chảng mà đỡ có vài s thôi em cũng thấy oải. Các bạn chim ở đây thì dạn người tới nỗi em tới gần để *sờ mó* và *làm trò 35* mà các bạn cũng chả thèm bay hay mảy may để ý. Điển hình là em này https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7125.jpg (chắc cậy bo đì to với mỏ dài)

dinaty
23-01-2013, 15:03
Còn với mấy em nho nhỏ, ăn mặc sặc sỡ như em https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7131.jpg thì đầy duyên dáng yêu kiều và e ấp khi em cứ tới gần 1 bước thì nàng lại dịch ra xa 1 bước cho tới khi không dịch được nữa thì nàng....bay=))
Thật tiếc là nàng đã đeo nhẫn - minh chứng sở hữu của ai đó may mắn nên em đành quay bước ra đi tìm em khác(BB)

Jaychen
29-04-2013, 11:00
lễ hội đèn trời đẹp thiệt, nhưng sao thấy có vẻ in ít thế nào ấy nhỉ? nó ko như hình trên trang chủ à: http://www.yeepenglanna.net/yeepeng_lanna_international.html. thấy nó có bán vé 80$ j j đó, chủ topic rành thì giải thích mình với :D, cũng đang máu me đi thả

kilik
01-05-2013, 09:11
Dinaty ơi, mình đọc bài bạn viết thấy hết sức thú vị. Cho mình hỏi rằng là lễ hội (Yi Peng) được tổ chức thành 2 đợt cho local people và cho foreigners. Mình thấy tham gia vào lễ international thì phải đóng phí tour là $80 còn lễ dành cho local thì free. Mình muốn tham gia vào lễ của các bạn local ở Chiang Mai thì vẫn được đúng ko? Không có gì trở ngại hả Dinaty?

Thanks Dinaty. Chờ bạn viết típ đey. :)

detete
17-05-2013, 00:14
http://www.bonvoyagethailand.com/chiang-mai-tours/flight-of-the-gibbon-1-day.html trời ơi, tour Jungle flight nó lên giá chóng mặt kìa: 3.299bath. Chà chà, mà mê quá à.

dinaty
21-06-2013, 10:38
@Jaychen: Lễ hội đèn trời này chỉ diễn vào tầm tháng 11 và tháng 12 hàng năm (theo lịch Thái nhé) thì nhìn mới tuyệt vời và đúng như những gì tưởng tượng vì bây giờ chiangmai cũng là thành phố du lịch rồi nên gần như đêm nào cũng thả đèn lác đác vậy.
Sở dĩ có bán vé 80$ vì đó là Yeepeng International Fes dành cho các bạn nước ngoài còn Yeepeng của các bạn Local thì free hoàn toàn và diễn ra ở chợ đêm trước đó từ 4-7 ngày nhé

lễ hội đèn trời đẹp thiệt, nhưng sao thấy có vẻ in ít thế nào ấy nhỉ? nó ko như hình trên trang chủ à: http://www.yeepenglanna.net/yeepeng_lanna_international.html. thấy nó có bán vé 80$ j j đó, chủ topic rành thì giải thích mình với :D, cũng đang máu me đi thả
@kilik: Đúng đó bạn! Cái bạn cần biết chắc chắn là khi nào diễn ra thôi vì mỗi năm ngày này đều thay đổi thế nên để nắm được lịch chính xác thì cũng hơi khó khăn 1 chút. Tham gia lễ hội của các bạn Local thì rất vui và đặc biệt là free hoàn toàn (chỉ tốn tiền mua đèn thả thôi á :)) ). Đảm bảo không trở ngại gì luôn. Còn cái tour 80$ nó cũng bonus đủ thứ lắm, đợt đó mà rủng rẻng mình cũng chơi á
@detele: Có rất nhiều agencies cung cấp trò Jungle flight bạn nhé. Như cái mình tham gia thì chỉ có 2400 và khi mình viết thư xin discount các kiểu thì vẫn thoải mái. Bạn có thể tham gia agency Jungleflightchiangmai nhé. Mình nghĩ mức giá của các bạn đó là hợp lý mà cũng ổn nữa đó

macchiato
21-06-2013, 22:45
tháng 11 này mình cũng sẽ đi Chiangmai đễ xem lễ hội đèn trời, đọc bài này của bạn làm mình càng muốn đi. Nhưng mình vẫn chưa biết chính xác được ngày diễn ra lễ thả đèn để book vé :(

dinaty
23-06-2013, 17:39
@macchiato: Lễ hội Loy krathong sẽ bắt đầu hôm 17/11 nên mình đoán Yeepeng sẽ bắt đầu trong khoảng +(-) 4 ngày đó bạn, thật sự là phải gần tới ngày diễn ra lễ hội mới có lịch chính thức:))

tháng 11 này mình cũng sẽ đi Chiangmai đễ xem lễ hội đèn trời, đọc bài này của bạn làm mình càng muốn đi. Nhưng mình vẫn chưa biết chính xác được ngày diễn ra lễ thả đèn để book vé :(

dinaty
27-07-2013, 09:48
Lễ hội Yipeeng có một điểm khá đặc biệt đó là được tổ chức 2 lần để phục vụ nhu khách trong suốt mùa lễ hội: tại chợ đêm Chiangmai và tại trường đại học Chiangmai .Lần 1 là của người dân địa phương và bạn có thể tham gia hoàn toàn không mất phí - được gọi là local Yipeeng, lần 2 - được gọi là International Yipeeng festival, được tổ chức tại sân sau trường đại học Meajo, là sự kiện dành cho khách quốc tế với giá là 80$/ người bao gồm đưa đón tại khách sạn, khăn truyền thống, 1 đèn trời, 1 bữa ăn truyền thống của người Thái với lượng vé khá giới hạn.

https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7388.jpg

https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7392.jpg
Bắt đầu lễ hội là nghi lễ vinh danh đức Phật Thích Ca Mâu Ni

https://alternativelife.gr/uploads/images_resize/2013/06/1178.jpg
Sau khi có hiệu lệnh, tất cả mọi người có mặt sẽ cùng đốt và thả những chiếc đèn lên trời cùng những ước nguyện về những điều tốt đẹp về cuộc sống, gia đình, bạn bè...lên trời cao

https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7414.jpg
Được thấy một dòng sông đèn trời trên bầu trời chiangmai là một trải nghiệm mà cả đời bạn sẽ chẳng bao giờ quên được, tin mình đi;)

https://files.myopera.com/dinaty/albums/13212352/IMG_7426.jpg
Pháo hoa cũng được bắn trong những dịp như thế này để tô điểm thêm cho lễ hội

dinaty
13-08-2013, 22:49
Mình vừa nhận được thông tin chính thức về International Yeepeng Lanna fes năm nay nhé
Sawasdee ka

Thank you very much for contacting us.

This year International Yee Peng is on 23rd November, 2013


Best Regards,

Tassanawan Malai
Manager

Bon Voyage Thailand

kilik
14-08-2013, 01:16
Vậy là năm nay cả Loy Krathong và Yeepeng Fes sẽ trễ hơn 1 tuần so với mọi năm và bắt đầu vào 23/11 đúng không Dinaty. Cám ơn bạn nhiều về thông tin "bổ ích" nhen. (beer)

dinaty
14-08-2013, 15:41
Vậy là năm nay cả Loy Krathong và Yeepeng Fes sẽ trễ hơn 1 tuần so với mọi năm và bắt đầu vào 23/11 đúng không Dinaty. Cám ơn bạn nhiều về thông tin "bổ ích" nhen. (beer)

@kilik: Mình đang chờ phía Chiangmai xác nhận ngày tổ chức lễ hội Local Yeepeng, như vậy mọi người có thể giảm thiểu chi phí được nhiều hơn nữa. Có thông tin mình sẽ cập nhật liền. Lễ hội Loykrathong sẽ bắt đầu từ ngày 16-18 tháng 11 nhé. Đây là 2 lễ hội khác nhau diễn ra gần như cùng 1 thời điểm nên không phải là trễ hơn đâu ( International Yeepeng dành cho người nước ngoài nên hay tổ chức sau lễ hội thực tế đó thôi)

anfrohel
15-09-2013, 20:53
Đã chốt lịch chính thức (mình đã xem link chính thức mà lười tìm lại đưa lên quá):
Local festival Loy Krathong vào 17/11/2013 (đúng rằm tháng 10 âm lịch), thực ra là kéo dài 3 ngày 16-18/11/2013.
International festival Yeepeng vào 23/11/2013.
Mình đang sống và làm việc ở Nam Bangkok, dự định đi xe lửa đến Chiang Mai vào đêm thứ Sáu 15/11 hoặc sáng thứ Bảy 16/11, về lai Bang kok cũng bằng xe lửa vào thứ Hai 18/11.
Nhà mình ai cùng hứng thì liên hệ lập nhóm nhé. Hoàng email [email protected] điện thoại +66.814585913

9mares
16-09-2013, 09:10
Cám ơn thông tin hữu ích của bạn. local festival Yeepeng tổ chức vào ngày mấy bạn có thông tin gì ko? Nó có trùng với local Loy Krathong ko?

Đã chốt lịch chính thức (mình đã xem link chính thức mà lười tìm lại đưa lên quá):
Local festival Loy Krathong vào 17/11/2013 (đúng rằm tháng 10 âm lịch), thực ra là kéo dài 3 ngày 16-18/11/2013.
International festival Yeepeng vào 23/11/2013.
Mình đang sống và làm việc ở Nam Bangkok, dự định đi xe lửa đến Chiang Mai vào đêm thứ Sáu 15/11 hoặc sáng thứ Bảy 16/11, về lai Bang kok cũng bằng xe lửa vào thứ Hai 18/11.
Nhà mình ai cùng hứng thì liên hệ lập nhóm nhé. Hoàng email [email protected] điện thoại +66.814585913

nhat2412
24-09-2013, 03:55
Hi all!
Năm nay giá vé 100usd hơi bị chát ( hic hic).... mà cho e hỏi ngày 16-18/11 cho local là cả 2 lể hội đúng không mọi người?... thà đèn trên sông ViệtNam ta có mà, em thích cái vụ thả lòng đèn bay trên trời đó...hihi

dinaty
29-09-2013, 14:54
@nhat2412: Năm ngoái giá vé cho Int Yeepeng là 80$ năm nay lại tăng đấy :)). 16-18/11 là lễ hội Loy krathong nhé, Yeepeng cho local năm nay khả năng là ngày 16/11. Như năm ngoái là cũng trước Int Yeepeng đúng 1 tuần

Hi all!
Năm nay giá vé 100usd hơi bị chát ( hic hic).... mà cho e hỏi ngày 16-18/11 cho local là cả 2 lể hội đúng không mọi người?... thà đèn trên sông ViệtNam ta có mà, em thích cái vụ thả lòng đèn bay trên trời đó...hihi

thuongbth
07-11-2013, 21:54
@nhat2412: Năm ngoái giá vé cho Int Yeepeng là 80$ năm nay lại tăng đấy :)). 16-18/11 là lễ hội Loy krathong nhé, Yeepeng cho local năm nay khả năng là ngày 16/11. Như năm ngoái là cũng trước Int Yeepeng đúng 1 tuần

Bạn Dinaty ơi mình hỏi nhờ chút, mình vẫn không hiểu lắm về 2 cái lễ hội này. Theo mình hiểu thì là lễ hội Loy Krathong bao hồm các hoạt động diễu hành đường phố như ảnh bạn chụp và thả đèn hoa đăng các thứ, còn cái mà ai cũng quan tâm là cái ngày mà thả đèn trời ấy thì là Yeepeng đúng không?

Tức là từ 16 - 18 thì ở Chiang Mai đều có các lễ hội diễu hành v.v nhưng chỉ có 1 ngày duy nhất là Yeepeng cho local hay tourist là có tổ chức thả đèn trời như ảnh bạn chụp thôi đúng không? Bởi vì theo mình vừa đọc thông tin thì cái thả đèn trời sẽ diễn ra vào tối ngày 16 :"( " The event will take place on Saturday, November 16, 2013. It will begin at 1 p.m. with the lantern release at 6:30 p.m", còn tourist thì là 1 tuần sau đó: Link này này: http://www.chiangmaicitynews.com/news.php?id=2550

Vì nếu như thế thì mình ko đến kịp ngày thả đèn cho local rồi vì 16 mới bay từ VN đi dự định là sáng 17 mới có mặt ở CM. Huhuhuhu làm sao bây giờ!!!

thuongbth
07-11-2013, 23:13
Lịch trình lễ hội mà mình vừa hỏi được:

Details
Chiang Mai Yee Peng Festival 2013
Chiang Mai Municipality

Activity Time Date Venue
...
1. Wualai Handcrafts Fair (Silverware) : 18.00-24.00 Nov.8-18,2013 Wualai Silversmith Village
2. Press Conference for 2013 Chiang Mai Yee Peng Festival : 18.00-19.30 Nov.10,2013 Lanna Folklife Museum
3. Opening ceremony for the Lantern display :18.00-19.30 Nov.10,2013 Lanna Folklife Museum" Color of the Miracle Night at Yee Peng Chiang Mai Festival"
4. Lantern display "Miracle of Lanna Lantern in Honor of H.M. the King" : 18.00-24.00 Nov.10-18,2013 Lanna Folklife Museum
5. Lantern display "Chiang Mai , the Most Splendid City of Culture" : 18.00-24.00 Nov.10-18,2013 Chang Phuak Gate
6. Lantern display "Celebration for the Auspicious Year of H.M the King" :18.00-24.00 Nov.10-18,2013 Sri Phume Fortress
7. Lantern display "Sawasdee ASEAN" :18.00-24.00 Nov.10-18,2013 Thaphae Gate
8. Lantern display "12 Zodiac Animals" : 18.00-24.00 Nov.10-18,2013 Chiang Mai Gate
9. Lantern display "Fantasy Elephant Herd" : 18.00-24.00 Nov.10-18,2013 Gu Huang Fortress
10. Lantern display "Miracle Lantern of Chiang Mai Yee Peng Festival" : 18.00-24.00 Nov.10-18,2013 Suan Dok Gate
11. City decorated by floating krathong (lotus shaped devotion ornament) : 18.00-24.00 Nov.10-18,2013 Sri Phume Fortress and Katam Fortress
12. Great sermon "Tang Tham Luang",maze decoration : 06.00-20.00 Nov.15-18,2013 Jedlin Temple and candletray decoration for Pagodas
13. Opening ceremony of "2013 Chiang Mai Yee Peng Festival " :18.30-19.00 Nov.16,2013 Thaphae Gate
14. 22nd Yee Peng Lantern Procession Contest at Night Bazaar : 19.00-22.00 Nov.16,2013 Thaphae Gate to Pantip Dept.
15. Yee Peng Kids Contest :19.00-24.00,Nov.16,2013 Office of Chiang Mai Municipality
16. Traditaional Lanna candletray decoration :19.00-22.00 Nov.17,2013 All City Fortresses
17. Youth folk music and stage entertainment activities :18.00-24.00 Nov.17,2013 Office of Chiang Mai Municipality
18. Boat Race : 09.00-15.30 Nov.17,2013 Ping River (in front of Office of Chiang Mai Municipality)
19. Pratu Pa Decoration Contest (gate decorated for the welcome of whom during the Nov.16-18,2013 Temples and municipal returning from the forest) festival communities
20. Great sermon "Tang Tham Luang" and candletray decoration : 09.00-22.00 Nov.16-18,2013 Loke Molee Temple for Pagodas
21. Worshiping ritual to Saint Sirimangala : 10.00-23.00 Nov.16-18,2013 Chiang Mai Buddhists' Society
22. Musical stage for the campaign of anti-alcoholic drinks : 18.00-24.00 Nov.16-18,2013 The First Church of Chiang Mai( near Nawarat Bridge)
23. Mister and Miss Yee Peng Contest : 18.00-24.00 Nov.16-17,2013 Thaphae Gate
24. Worshiping ritual to house of spirits, White Pagoda,and : 08.09-10.30 Nov.17,2013 Office of Chiang Mai Municipality and Ping River and SrikhongTemple's pier
25. Hot Air Balloons Contest and the launching of fancy hot air balloons : 09.00-12.00 Nov.17,2013 Office of Chiang Mai Municipality
26. Handmade Krathong Contest : 09.00-17.00 Nov.17,2013 Office of Chiang Mai Municipality
27. Small Krathong Processions Contest : 19.00-23.00 Nov.17,2013 From Thaphae Gate to Office of Chiang Mai Municipality
28. Floating of Lanna tiny candlelit krathong (Krathong Sai) : 19.00-21.00 Nov.17-18,2013 Ping River(in front of Office of 2013 Chiang Mai Yee Peng Festival Chiang Mai Municipality)
29. Illumminating Boat Procession : 19.00-21.00 Nov.17-18,2013 Ping River(in front of Office of Chiang Mai Municipality)
30. Fireworks display in Honor of H.M. the King : 20.00-24.00 Nov.17-18,2013 Ping River(in front of Office of Chiang Mai Municipality)
31. Cultural exchange activities of Lanna and ASEAN : 19.00-23.00 Nov.18,2013 Office of Chiang Mai Municipality
32. Grand Krathong processions contest (for the Royal Trophy) : 18.00-24.00 Nov.18,2013 From Thaphae Gate to Office of Chiang Mai Municipality)

ngdanghuy1234
10-11-2013, 00:58
Cho em hỏi 1 chút với ạ. Em ko mua đc vé đi Yeepeng lanna,nhưng vẫn đánh liều book vé đi Chiang Mai ngày 23/11 tới. Kiểu là nếu đc xem lễ hội thì tốt, ko thì đi chơi đổi ko khí cũng đc. Vậy thì cái tối hôm có Yeepeng lanna ở Maejo university, mình có đc đứng ké ở ngoài để xem ko nhỉ? =)) tại vì ko mua đc vé nên thôi cho em xem ké cũng đc. Dù gì thì đc chứng kiến tận mắt một lần cũng hơn ạ!.

dinaty
10-11-2013, 14:32
Gửi bạn thuongbth: Đúng như bạn nói đó, lễ hôi Yeepeng cho Local sẽ diễn ra trước Int đúng 1 tuần và diễn ra vào thứ 7 tại tudongkhasathan (khuân viên đại học Meajo) do đó bạn chỉ cần tập trung vào cái khu vực này thôi. Có năm nó thả chạy dọc theo bờ sông ở khu Night Bazzar. Mình sẽ theo sát xem sao. 2 Lễ hội diễn ra gần thời điểm nên có thể hiểu rằng chỉ có Yeepeng là thả đèn lên trời và diễn ra tại tudongkhasathan. Vì vé máy bay bạn đã đặt ko đổi dc thì chỉ còn cách tham gia Yeepeng Int thôi :D


Lịch trình lễ hội mà mình vừa hỏi được:

Details
Chiang Mai Yee Peng Festival 2013
Chiang Mai Municipality

Activity Time Date Venue
...
1. Wualai Handcrafts Fair (Silverware) : 18.00-24.00 Nov.8-18,2013 Wualai Silversmith Village
2. Press Conference for 2013 Chiang Mai Yee Peng Festival : 18.00-19.30 Nov.10,2013 Lanna Folklife Museum
3. Opening ceremony for the Lantern display :18.00-19.30 Nov.10,2013 Lanna Folklife Museum" Color of the Miracle Night at Yee Peng Chiang Mai Festival"
4. Lantern display "Miracle of Lanna Lantern in Honor of H.M. the King" : 18.00-24.00 Nov.10-18,2013 Lanna Folklife Museum
5. Lantern display "Chiang Mai , the Most Splendid City of Culture" : 18.00-24.00 Nov.10-18,2013 Chang Phuak Gate
6. Lantern display "Celebration for the Auspicious Year of H.M the King" :18.00-24.00 Nov.10-18,2013 Sri Phume Fortress
7. Lantern display "Sawasdee ASEAN" :18.00-24.00 Nov.10-18,2013 Thaphae Gate
8. Lantern display "12 Zodiac Animals" : 18.00-24.00 Nov.10-18,2013 Chiang Mai Gate
9. Lantern display "Fantasy Elephant Herd" : 18.00-24.00 Nov.10-18,2013 Gu Huang Fortress
10. Lantern display "Miracle Lantern of Chiang Mai Yee Peng Festival" : 18.00-24.00 Nov.10-18,2013 Suan Dok Gate
11. City decorated by floating krathong (lotus shaped devotion ornament) : 18.00-24.00 Nov.10-18,2013 Sri Phume Fortress and Katam Fortress
12. Great sermon "Tang Tham Luang",maze decoration : 06.00-20.00 Nov.15-18,2013 Jedlin Temple and candletray decoration for Pagodas
13. Opening ceremony of "2013 Chiang Mai Yee Peng Festival " :18.30-19.00 Nov.16,2013 Thaphae Gate
14. 22nd Yee Peng Lantern Procession Contest at Night Bazaar : 19.00-22.00 Nov.16,2013 Thaphae Gate to Pantip Dept.
15. Yee Peng Kids Contest :19.00-24.00,Nov.16,2013 Office of Chiang Mai Municipality
16. Traditaional Lanna candletray decoration :19.00-22.00 Nov.17,2013 All City Fortresses
17. Youth folk music and stage entertainment activities :18.00-24.00 Nov.17,2013 Office of Chiang Mai Municipality
18. Boat Race : 09.00-15.30 Nov.17,2013 Ping River (in front of Office of Chiang Mai Municipality)
19. Pratu Pa Decoration Contest (gate decorated for the welcome of whom during the Nov.16-18,2013 Temples and municipal returning from the forest) festival communities
20. Great sermon "Tang Tham Luang" and candletray decoration : 09.00-22.00 Nov.16-18,2013 Loke Molee Temple for Pagodas
21. Worshiping ritual to Saint Sirimangala : 10.00-23.00 Nov.16-18,2013 Chiang Mai Buddhists' Society
22. Musical stage for the campaign of anti-alcoholic drinks : 18.00-24.00 Nov.16-18,2013 The First Church of Chiang Mai( near Nawarat Bridge)
23. Mister and Miss Yee Peng Contest : 18.00-24.00 Nov.16-17,2013 Thaphae Gate
24. Worshiping ritual to house of spirits, White Pagoda,and : 08.09-10.30 Nov.17,2013 Office of Chiang Mai Municipality and Ping River and SrikhongTemple's pier
25. Hot Air Balloons Contest and the launching of fancy hot air balloons : 09.00-12.00 Nov.17,2013 Office of Chiang Mai Municipality
26. Handmade Krathong Contest : 09.00-17.00 Nov.17,2013 Office of Chiang Mai Municipality
27. Small Krathong Processions Contest : 19.00-23.00 Nov.17,2013 From Thaphae Gate to Office of Chiang Mai Municipality
28. Floating of Lanna tiny candlelit krathong (Krathong Sai) : 19.00-21.00 Nov.17-18,2013 Ping River(in front of Office of 2013 Chiang Mai Yee Peng Festival Chiang Mai Municipality)
29. Illumminating Boat Procession : 19.00-21.00 Nov.17-18,2013 Ping River(in front of Office of Chiang Mai Municipality)
30. Fireworks display in Honor of H.M. the King : 20.00-24.00 Nov.17-18,2013 Ping River(in front of Office of Chiang Mai Municipality)
31. Cultural exchange activities of Lanna and ASEAN : 19.00-23.00 Nov.18,2013 Office of Chiang Mai Municipality
32. Grand Krathong processions contest (for the Royal Trophy) : 18.00-24.00 Nov.18,2013 From Thaphae Gate to Office of Chiang Mai Municipality)

dinaty
10-11-2013, 14:33
@ngdanghuy1234: Bạn cứ book vé đi thoải mái tham dự Int Yeepeng Lanna nhé vì có cả hàng ngàn người giống bạn sẽ đứng ở bên kia bờ mương để ngắm thả đèn và khung cảnh cũng hoành tráng lắm (ít ra = 80% so với được đứng và thả đèn trong khuân viên cho phép đấy :)))

Cho em hỏi 1 chút với ạ. Em ko mua đc vé đi Yeepeng lanna,nhưng vẫn đánh liều book vé đi Chiang Mai ngày 23/11 tới. Kiểu là nếu đc xem lễ hội thì tốt, ko thì đi chơi đổi ko khí cũng đc. Vậy thì cái tối hôm có Yeepeng lanna ở Maejo university, mình có đc đứng ké ở ngoài để xem ko nhỉ? =)) tại vì ko mua đc vé nên thôi cho em xem ké cũng đc. Dù gì thì đc chứng kiến tận mắt một lần cũng hơn ạ!.

meomap87
11-11-2013, 16:18
May quá mình đang tìm thông tin vè Loy Krathong năm nay. Bọn mình sẽ đi Chiang Mai vào ngày 16-19/11
Ngày 16 đến Chiang Mai
Ngày 17 định sẽ đi Doisuthep và Chiang Mai zoo
Ngày 18 Đi chơi jungle filght
Ngày 19 sẽ loanh quanh chút và đi xe về BK

Bạn DInaty có thể giúp mình vài thông tin về giá cả ko và lịch trình tốt nhất và tiết kiệm được ko ?

Nếu có thể cho mình địa chỉ liên lạc FB hoăc skype càng tốt. hihi

dinaty
11-11-2013, 17:10
@meomap87: Các thông tin về jungle flight cũng như các địa điểm mình đã có nêu ở các bài trước đó :d, nếu bạn cần thêm thông tin gì cụ thể hơn cứ pm facebook mình theo link: www.facebook.com/Dinaty nhé
Thân

linhng
25-11-2013, 18:59
Chào mọi người,

Mình vừa bon chen lễ hội Local Yeepeng, có vài thông tin nho nhỏ đóng góp cùng topic.

1. Lễ hội mình tham gia dành cho dân địa phương, tổ chức trong 3 đêm liên tục, trong đó đêm thứ 2 được xem là đêm chính. Lễ hội bao gồm nhiều hoạt động, buổi tối có các hoạt động chính là thả đèn dọc bờ sông Ping và diễu hành đường phố (quanh old city). Mình may mắn gặp đoàn diễu hành này ở trục đường Night Bazzar lúc 9pm (nói may mắn vì không biết đoàn đi từ đâu, kết thúc tại đâu và khi nào, nhưng đoàn dừng ở đường này để ca hát nhảy múa)

2. Các bạn dân địa phương hướng dẫn là địa điểm trung tâm của lễ hội là cổng Tha Phae, trên đường Tha Phae, kéo dài lên tới cầu Saphan Nawarat. Sau 2 đêm đu đeo theo đèn bay bổng (Khom Loy) dọc sông, cầu Saphan Nawarat theo mình là điểm đẹp nhất để bắn tỉa hình. Và đêm thứ 2 mới thấy các bạn bắn pháo bông các kiểu rất hoành tráng (đêm thứ 3 mưa to và đi Chiang Rai về trễ nên mình không xem được gì :( không biết có đẹp hơn đêm 2 không) Các bạn Thái bắt đầu thả đèn rải rác từ 6pm, đến tầm 7-9pm là cao trào, nhiều người thả, nhiều đèn nên rất đẹp. Lễ hội kéo dài quá nửa đêm luôn nhé. Đèn năm nay có giá 25B-30B, bán ngay trên cầu. Dân du lịch đông, háo hức thả đèn chẳng thua kém gì các bạn Thái ^^

3. Cho những bạn quan tâm tour đi Chiang Rai. Mình book tour của 1 agency gần nhà hàng Lemongrass (bước ra rẽ tay phải cách vài căn). 1-day tour bao gồm xe đưa đón tận khách sạn-Chiang Rai hot spring-Karen village (xem người cổ dài thì trả thêm phí)-Boundary gate of Thailand-Myanmar- Golden Triangle-boat to Laos (vào vùng kinh tế đặc biệt của Lào), và ăn trưa buffet. Dịch vụ tour ở đây ổn, tour guide nói tiếng Anh tốt nhưng chia sẻ thông tin không nhiệt tình nhắm, giá 1000B/pax. Lưu ý đi tour này mất hẳn 1 ngày nhá (cô bán tour khẳng định 8pm đã về lại Chiang Mai xem lễ hội, mà tụi mình tới 10pm mới mò mặt về tới :Dam) Nếu tìm được tên của công ty tour mình sẽ bổ sung

4. Theo các bạn địa phương giải thích, Yeepeng tức là lễ hội trăng tròn. Vậy, mình mạo muội đề xuất cho các bạn năm sau muốn đi lễ hội cho dân địa phương, hãy căn cứ vào rằm âm lịch của mình để tính ngày. Mình dự là lịch của người Lana và âm lịch của chúng ta là tương đồng. Năm nay lễ hội vào 3 ngày 16,17,18 trong đó ngày 17 là lễ chính, cũng chính là đêm rằm. Để cho chắc chắn, các bạn vẫn nên liên hệ bên tổ chức để biết ngày chính xác ha. Mình cũng dự là lễ hội International Yeepeng sẽ đẹp hơn, shoot hình thích hơn vì có sự đồng bộ lúc thả đèn. Tuy nhiên, lễ local cũng rất vui và đẹp, cả một bầu trời đèn to nhỏ lấp lánh, và tiếp xúc với dân địa phương siêu dễ thương (có bác kia mua đèn cho tụi mình thả lúc mấy đứa đang ngồi ngó, chắc tưởng hổng có xèng mua đèn, hihi)

Ngoài ra có vài notes lẻ tẻ. Các bạn nên đi ăn ở nhà hàng Heuan Phen mà thánh kinh LP đề xuất, món ngon, giá ổn đặc biệt là món CM salad, nên đi sớm/trễ tránh giờ ăn vì rất đông đúc phải bốc số xếp hàng :) Nếu đi mệt có thể ngồi nhà hàng Bus station (chân cầu Saphan Lek), nhà hàng ăn uống tự chọn, không gian mở, ngồi ngó đèn và người rất zui. Có mải mê chơi đèn hay bắn tỉa cũng cẩn thận nhé, vì đèn lúc mới thả dày đặc bay lên hạ xuống, vướng mắc thành cầu, dây điện. Mua quà lưu niệm có thể mua ở Wat Phra Singh luôn nhé, giá tốt hơn ở Night Bazaar nhiều *dù đã trả giá lè lưỡi*

Cảm ơn chủ topic cùng các bạn khác đã chia sẻ thông tin và cảm hứng cho chuyến đi này nha :L

@Dinaty ơi, chuyến này không kịp đi làm Tazan roài :(

dinaty
26-11-2013, 18:13
@linhng: Những thông tin chia sẻ rất tuyệt vời đó :x. Đúng là lễ hội Local rất vui vì được tham gia cùng người bản địa. Loykrathong diễn ra cùng với Yeepeng nên năm nào cũng có 3 ngày diễu hành của các cơ quan đoàn thể rất là vui. Không biết năm nay có tập trung thả đèn tại khu tudongkhasathan như mấy năm trước không (cho cả Local và Int). Chưa kịp lam taazan ở Chiangmai thì lần tới hãy thử ở 1 nơi nào đó khác (Như Phillipine) hoặc quay lại Chiang mai nhé :3
P/s: Chia sẻ ảnh cho tớ ngắm lễ hội năm nay với :x;x;x;x. Thanks

9mares
27-11-2013, 10:56
Bon chen với bạn Linhng, mình cũng nhiều chuyện 1 chút:
Lễ hội Loy Krathong ở Chiang Mai làm lớn thật, ăn chơi như 3 ngày Tết ấy: đèn trời, hoa đăng, pháo hoa ta nói ngập trời. Ngày 17/11 là ngày full moon nên sẽ là ngày lễ chính thức, nhưng trước đó 1 ngày thì có tổ chức thả đèn trời tập trung tại Mae Jo university (cách trung tâm Chiang Mai 20km), không biết bạn Lingng có đến đây ko?.Ở đây được tổ chức rất bài bảng: đọc kinh, cầu an, thắp nến, rồi thả đèn trời, cái này được tổ chức cho local nhưng khách du lịch đến cũng khá đông, người dẫn chương trình đọc cả 3 thứ tiếng luôn: Thai, Anh và cũng ko biết là có đông người Nhật đến ko mà BTC phải có cả thuyết minh bằng tiếng Nhật. Cảm giác nhìn thấy đèn bay ngập trời như trong phim Tangled luôn, và đặc biệt là không mất fee như phiên bản cho tourist vào ngày 23/11 năm nay. Một điều lưu ý khi tham gia là ko được đem đèn trời từ bên ngoài vào, mà phải mua ở bên trong với giá 100B/1 cái, ở ngoài đường dọc sông Ping là 100B/3 cái, tuy nhiên họ giải thích là vì lý do an toàn nên phải dùng đèn chất lượng, cái này mình thấy đúng thiệt, hôm 17 chơi dọc sông Ping thì thấy có nhiều đèn bay ko được, hoặc bị chảy sáp nóng um sùm...
http://farm4.staticflickr.com/3740/11078176235_3bdff3c3da.jpg (http://www.flickr.com/photos/8667917@N07/11078176235)

Ngày 18/11 mình đi Pai cũng thấy tổ chức lớn lắm, xe hoa, đám rước um sùm, người dân mặc đồ truyền thống tham gia lễ hội vui lắm. trời mưa to nhưng đám diễu hành vừa đi vừa che ô vừa múa, vui lắm, tiếc là mưa quá nên cũng chỉ rước đến chỗ bờ sông rồi thả đèn chừng 15p thì giải tán.
Theo mình thấy nếu đi Loy Krathong thì đi vào dịp dành cho local, không khí vui, náo nức, vừa được thấy sky lantern bay ngập trời, vừa có thể chen chúc nô nức thả đèn trời, hoa đăng dọc sông Ping...
(sẽ up hình lên khoe sau :)

dinaty
27-11-2013, 14:37
@9mares: đúng như bạn nói đó:)), lễ hội Local không khác gì lễ hội Int ngaòi việc Int phải đóng tiền và có cái phần đưa đón, được ăn và được cái khăn mang về thôi :)). Đợt mình đi vì có bạn ở Meajo Uni nên đi chơi trong đó tới thuộc luôn á :D. Có dịp nhất định phải quay lại cho sướng

thuongbth
28-11-2013, 14:52
Cám ơn bạn! Mình cuối cùng chấp nhận đổi vé rồi lòng vòng 1 hồi cũng xem đc lễ hội chính tại Mae Jo vào hôm 16 rồi :"D

dinaty
29-11-2013, 15:13
Mọi người đi tham gia lễ hội Loy Krathong và Yeepeng về có ảnh và kinh nghiệm gì hay cùng chia sẻ nhé để các bạn đi sau có đầy đủ thông tin để có thể tham gia được tốt nhất :D

linhng
10-12-2013, 00:34
Yo, thế nào mà linh lại bỏ lỡ mất thông tin ngày 16 có làm lễ cho dân địa phương ở Mae Jo Uni thế nhỉ? Làm không được chứng kiến cảnh đèn ngộp trời, đành xem hình của mọi người cho đỡ ghiền vậy, hihi. linh chỉ có cảnh đèn lốm đốm như cái background của trang phuot.vn nhà ta (ad đừng ghét iem ^^), gửi vài tấm góp vui với cả nhà nha

bay cao tìm rapunzel ;)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107287&d=1386609941

lung linh đèn trên trời, đèn dưới sông
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107288&d=1386609941

tiểu mỹ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107285&d=1386609941

cô ấy làm loy krathong, gặp ở khu chợ gần nhà
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107286&d=1386609941

góc đứng quá hẹp nên không thấy mặt ai. một tay của bác địa phương mua đèn tặng tụi mình thả, một tay của giai tây giang hồ một mình, một tay của cặp đôi tây-thái. các bạn chẳng quen biết ấy chạy lại giúp căng đèn, trong vui vẻ như lũ trẻ con cùng nghịch lửa, yêu quá ^^
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107289&d=1386609941

redfox86
29-12-2013, 16:59
Đi Thái Lan nhiều rồi mà mình quên chưa qua ChiangMai lần nào :(