PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Én lượn Hà Tiên phố



tom_the_star
05-04-2010, 18:34
Trở lại Hà Tiên lần thứ hai vào một buổi chiều khi mà bầu trời báo hiệu một cơn mưa sắp đến, tôi vốn dĩ chỉ nghỉ đến chuyện ngày mai lên tàu cánh ngầm sang Phú Quốc.
Nhưng...

Từ trong căn phòng buồn chán, tôi đã bước xuống đường. Một mình một máy ảnh Minolta 3.2megapixel mà tôi đã mua hơn 6 năm về trước tại trung tâm Sim Lim của Singapore, tôi đã dạo bước trên phố nhỏ Hà Tiên mà không hề có chủ đích...
Và, Hà Tiên hiện ra trong tôi một buổi chiều muộn không chỉ có "Thập cảnh" vang tiếng Lục tỉnh Nam Kỳ...

https://i979.photobucket.com/albums/ae280/tom_the_star/EN%20LUON%20HA%20TIEN%20PHO/HTINNCHN.jpg

Én con đi về đâu?
Màn đêm dần buông xuống và cơn mưa đầu mùa nặng hạt làm lặng ngắt con phố Trần Hầu, vốn dĩ khá nhộn nhịp với phố đêm.
Những chiếc xe lôi đẫm màu thời gian, gợi nhớ về hình ảnh của một thời chỉ mới đi vào dĩ vãng, đứng chịu lạnh trong cơn mưa.
Hà Tiên may mắn còn lại những chiếc xe lôi đạp, với người nghèo là một phương tiện mưu sinh, với tôi là cả một khung trời cảm xúc...
Chọt nghỉ về Tây đô, nơi giờ đây các bác xe lôi máy chỉ còn lại vài người chỉ chạy xe về đêm vỉ ban ngày sẽ bị các bác công an bắt... Xe lôi máy quá nhanh, nhanh như nhịp sống của Tây đô bây giờ...
Rồi trong cơn mưa đêm ấy, khi đứng núp đưới hàng hiên cafe Phương Thành, tôi đã bất ngờ gặp đàn én như đang hốt hoảng bay về tổ...
Vô số tổ én!!! Ôi chúng làm tổ dưới mái hiên. Hàng ngàn con, chắc là vậy, người dân Hà Tiên ai cũng nói thế.
Họ đã quen với lũ én này. Chúng đã có mặt ở đây mấy chục năm rồi.

https://s979.photobucket.com/albums/ae280/tom_the_star/EN%20LUON%20HA%20TIEN%20PHO/?action=view&current=HTINNCON.jpg
Một anh xe lôi thấy tôi quá chăm chú say mê, bèn đưa cho tôi xem một con én con vẫn chưa biết bay.
Đôi cánh bé nhỏ của nó bị ướt. Nó "té" từ trên ổ xuống.
Trong cuộc đời có lần vấp ngã, chúng ta còn có thể đứng dậy là tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng với én con... điều đó có nghĩa là nó sẽ không bao giờ được tung cánh bay lượng giữa bầu trời trong xanh.
Cha mẹ én chỉ ở cách con hơn độ vài mét nhưng...

https://i979.photobucket.com/albums/ae280/tom_the_star/EN%20LUON%20HA%20TIEN%20PHO/HTINMA.jpg

NHỮNG NGÔI NHÀ ĐẪM MÀU THỜI GIAN
Hà Tiên, ở một góc độ nào đó, như là một Kampot mới vừa thức dậy.
Nhịp sống ở đây trong những con đường nhỏ với những cụm hoa bằng lăng tím vẫn còn chậm rãi so với phần còn lại của vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang thay đổi chóng mặt và nhiều nơi đã đánh mất đi cái hồn của vùng chân quê.
Hà Tiên còn đó những ngôi nhà kiểu thuộc địa xưa... Và tôi đã ước gì những ngôi nhà ấy cứ đẫm màu rêu phong...

https://i979.photobucket.com/albums/ae280/tom_the_star/EN%20LUON%20HA%20TIEN%20PHO/HTINCOLONIAL2.jpg

tom_the_star
05-04-2010, 19:02
Xin lỗi các bác và ban quản trị web!
Lần đầu tiên pót bài nên cứ loay hoay không biết phải chỉnh sửa hình như thế nào.
Thú thật là mới dùng photobucket. Nó cho thế nào thì xài thế ấy luôn.
Thật đáng đánh đòn.
Đấy hai lúa thế đấy. Ngay cả cái biểu tượng bị tét vào mông cũng chẳng biết lấy đâu mà gắn vào... huhu
Xin các bác chỉ giáo nơi nào đọc cách pót bài hay ạ!
Đa tạ đa tạ

https://www.facebook.com/photo.php?pid=31248602&id=1239620774

https://www.facebook.com/photo.php?pid=31248602&id=1239620774

Én con

https://www.facebook.com/album.php?aid=2062411&id=1239620774#!/photo.php?pid=31248600&id=1239620774

Một nhành hoa tím

https://www.facebook.com/album.php?aid=2062411&id=1239620774#!/photo.php?pid=31248604&id=1239620774

Tổ én

tom_the_star
06-04-2010, 15:44
NGƯỢC DÒNG VỀ BẾN TRE XỨ DỪA

Bến Tre ơi! Sao con người hồn hậu quá đỗi!

https://i979.photobucket.com/albums/ae280/tom_the_star/BNTREDA.jpg

25-03.
Chiếc xe 7 chỗ lao nhanh trên đại lộ Đông Tây rồi tiến vào cao tốc TPHCM - Trung Lương.
Lần đầu tiên đi trên con đường cao tốc này, niềm vui sướng của tôi không phải bởi con đườ...ng thênh thang, lộng gió và hiếm tiếng còi xe huyên náo mà bởi...

BỨC TRANH MUÔN MÀU

Đã nhiều lần những người bạn nước ngoài vẫn thường hỏi tôi rằng sao không thấy những cánh đồng lúa cò bay thẳng cánh, những con trâu của miền sông nước mênh mông. Một niềm hứng thú bị lụi tắt của những người bạn đến từ xứ sở chỉ có những con cừu...
Đó là con đường Quốc lộ 1 đoạn từ TPHCM đi Mỹ Tho chỉ có kẹt xe và khói bụi, nhà cửa thì nhấp nhô, nhảy bật ra đường mà buôn với bán...
Ôi quy luật của sự phát triển?!

Từ trên xe tôi đã reo hò như đứa bé của những năm tháng nghèo khó khi Tết về được ăn dưa hấu đỏ: những cánh đồng lúa, những rừng dừa...
Bức tranh được dệt nên bởi muôn sắc màu của vùng thôn dã Long An một buổi sớm sương còn đọng trên cành lá: màu vàng của lúa chín, màu xanh mơn mởn của những hàng dừa, màu đất đỏ phù sa... Những máu sắc ấy tôi không tài tình nào diễn tả hết, bởi chúng quyện vào nhau, lúc vàng, lúc xanh, theo chiều ngang dọc của ruộng lúa, luống rau rồi vút cao theo thế những hàng dừa...

Đến Trung Lương sau một giờ xe chạy. Tôi và hai người đi cùng vào dùng Hủ tiếu Mỹ Tho. Cũng tàm tạm, không gì là xuất sắc.

https://i979.photobucket.com/albums/ae280/tom_the_star/TRUNGLUONGRIVERSIDE.jpg

Xe lướt trên cầu Rạch Miễu tiến về thị xã Mỹ Tho và chúng tôi lên tàu xuôi dòng Bến Tre.

ĐẤT KẾT HOA:

Thuyền nhẹ trôi trong một sớm lúc trời khi thì nắng nhạt khi như muốn trút nổi buồn mưa ngâu.
Lòng như có gì đó nặng trĩu. Tôi lo. Chắc sẽ chẳng chụp được bức hình nào đẹp đây. Nhưng...

Tạt vào một lò gạch ven sông, tâm trạng tôi đã hoàn toàn đổi khác.
Những thỏi sôcôla gạch được làm từ đất sét liên tục chạy ra từ một cái máy cũ rích đã lên màu sắt rỉ.
Những ánh mắt, nụ cười ngời sáng của những người nông dân lam lũ, làm công ăn lương theo ngày khi nhàn rỗi
Những thiên gạch được xếp như hình domino

https://i979.photobucket.com/albums/ae280/tom_the_star/BNTRELGCH2.jpg

Mảu nâu của gạch mới thành hình, màu đỏ gạch của viên gạch sau khi nung cả màu nâu đỏ và đen xám của những viên gạch bị nung quá độ do bị xếp ở vòng ngoài lò nung... Và màu nắng vàng óng ánh đã lên

NGAI NGÁI MÙI RƠM RẠ

Trở lại thuyền xuôi theo những dòng kênh nhỏ rợp bóng dừa nước rồi lên xe đạp quanh những con đường làng.
Đã lâu rồi tôi lại mới có dịp đặt chân xuống đồng ruộng đang mùa thu hoạch, xa xa là những giàn khổ qua đang trổ qua vàng thắm, những bông lục bình tím gợi nhớ về món canh chua lục bình mà tôi được một người bạn Bến Tre mời ăn từ hơn 8 năm về trước...
Và...

https://i979.photobucket.com/albums/ae280/tom_the_star/BNTRERCHDA8.jpg

CON NGƯỜI HỒN HẬU QUÁ ĐỖI
Đi trên những con đường làng, ghe thăm một vườn đu đủ trĩu quả, anh chủ vườn thân thiện mời chúng tôi dùng giải khát bằng những trái dừa xiêm ngọt lịm...
Sẵn đà chủ nhà thân thiện chúng tôi đi "quậy" vườn. Chuối chín cây cứ thế đưa mồm mà cạp, ăn rồi còn được chủ bẻ mấy quả đu đủ ra mời...

Rồi trên đường gặp ông lão nông dân thừ thiệt. Ông đang "cõng" trên lưng mấy tàu lá dừa. Xin phép chụp vài tấm hình mà ông thì cứ từ chối vì sợ bị lên " báo " thì phải. "
Thế bây chụp tao lđể àm gì?"

https://i979.photobucket.com/albums/ae280/tom_the_star/BNTRELONNG2.jpg

Xúc động nhất là khi đi ngang nhà "Bà ngoại mới gặp". " Vào đây, vào đây, để bà lấy cho tụi bây mấy trái xoài vừa dú chín trong lu gạo". Trời ạ giờ muốn ăn xoài thì cứ ra chợ mua hà gầm mà sao nghe bà nói cứ thấy bồi hồi làm sao...

TBC

tom_the_star
06-04-2010, 15:50
LỘT DỪA KIỂU BẾN TRE

https://i979.photobucket.com/albums/ae280/tom_the_star/BNTRELTDA3.jpg

LÒ GẠCH MỚI MỞ CỬA LÒ

https://i979.photobucket.com/albums/ae280/tom_the_star/BNTRELGCH7.jpg

NỤ CƯỜI MÙA GẠCH

https://i979.photobucket.com/albums/ae280/tom_the_star/BNTRELMGCH3.jpg

ĐƯỜNG LÀNG XANH

https://i979.photobucket.com/albums/ae280/tom_the_star/BNTRENGHNGROXANH.jpg

TBC

thienbinh_dn83
07-04-2010, 14:04
Hi tom_the_star,
Viết có hồn lắm. Chờ tiếp bài của bạn. Chẳng hiểu sao đọc và nhìn ngắm hoài về M Tây mà chưa bao giờ chán thế nhỉ?!

tom_the_star
07-04-2010, 16:00
XIn lỗi các bác, mình viết bài theo cảm hứng mà không đi theo lộ trình cụ thể.

To: thienbinh_dn83
Cảm ơn đã khen ngợi mình.

VỀ TỚI TÂY ĐÔ

"Đời gì vui bằng đời thương hồ
Xuống bể lên bờ gạo chợ nước sông"


Qua cầu Mỹ Thuận rồi lên phà vượt dòng Hậu Giang, hoàng hôn dần buông và Ninh Kiều đã lên đèn.
Chúng tôi dừng ăn tối tại nhà hàng Hợp Phố. Món lẩu gà chua ăn với các loại rau sống và ba lý trà đá là đã đủ cho một ngày đường xa...

https://i979.photobucket.com/albums/ae280/tom_the_star/HONGHNTRNSNGHU.jpg

" Cái Răng Ba Láng Vàm Xáng Phong ĐIền"
Khi mặt trời vẫn còn ngủ, thuyền chúng tôi đã nhẹ lướt trên dòng Cần Thơ tiến về chợ nổi Phong Điền.
Đã nhiều lần đến với nơi đây rồi. Lần này là đi cùng hai anh chị đồng nghiệp thôi.
Phong Điền trong tôi thật đẹp mỗi độ Tết đến với vô số những chiếc tàu ba lá tụ họp buôn bán, lắm lúc tạo thành hình vòng cung hay cánh quạt...
Đã nhiều lần nhưng chưa khi nào tôi chụp được bức hình ăn ý ở chợ nổi này cả. Vì mình dỡ cũng có mà có thể cũng vì cái máy Minolta 3.2 mega mua 6 năm về trước
cũng có?

https://i979.photobucket.com/albums/ae280/tom_the_star/CNTHCHNI.jpg

Thích nhất là đi trong những con rạch nho nhỏ để từ đó đánh vòng tới chợ nổi Cái Răng.
Khi ấy chỉ có một chiếc thuyền nho nhỏ đi dọc dòng kênh uốn cong, màu phù sa khi đỏ khi có màu ngà xám, những con cá thồi lồi nhút nhát, màu cỏ xanh mượt lướt mặt nước dòng kênh... Cả một không gian yên ắng chỉ đôi khi có tiếng chim đâu đó hót lên...

https://i979.photobucket.com/albums/ae280/tom_the_star/CNTHCLTMTNC1.jpg

Tới Cái Răng - chợ "siêu thị" thì vẫn như độ nào. Ở đây thì thú nhất là ngắm nhìn cách bẹo hàng trên những cây sào bằng tre. Đủ loại màu sắc, đủ thứ rau củ quả. Chợt nhớ bài thơ:
" Chợ đã nổi từ nửa đêm về sáng
Ta vẫn chìm từ giữa bửa hoàng hôn
Em treo bẹn Cái Răng Ba Láng
Ta thương hồ Vàm Xáng Cần Thơ" (...)

Rồi dọc dòng Cần Thơ chúng tôi tìm đến nhũng vườn ươm ven sông, xanh mướt một màu những cây non

https://i979.photobucket.com/albums/ae280/tom_the_star/CNTHVMM.jpg

CỒN ẤU - CHO TÔI MUA MỘT VÉ ĐI TRẺ THƠ

Tôi vốn không ưa thích những gì thuộc thuộc sắp đặt nên không mặn mà với cái gọi là khu du lịch Phù Sa. Nhưng...

Ở đây tôi đã tìm được cho mình những giây phút thư giãn thật sự: trơi trò xích đu với mấy đứa học sinh mà vui như thể mình còn bé lắm; rồi thì tự tay chèo đò đi dọc theo con kênh nằm giữa rừng bần - hoạt động mà tôi yêu thích nhất trên cồn.

https://i979.photobucket.com/albums/ae280/tom_the_star/CNUCHOGHE.jpg

Tiếc là không được ở trong căn phòng nhìn ra rừng bần và dòng Hậu Giang, do đêm trước đến trẽ.

https://i979.photobucket.com/albums/ae280/tom_the_star/CNUPHNG4.jpg

https://i979.photobucket.com/albums/ae280/tom_the_star/CNURNGBN2.jpg

Trước khi rời khỏi không quên đánh chén no say với oón chả giò ốc và cá lóc nướng trui. tiếc thay không co bần chín để nấu canh chua

TBC

nnhu
12-04-2010, 22:33
NHỮNG NGÔI NHÀ ĐẪM MÀU THỜI GIAN
Hà Tiên, ở một góc độ nào đó, như là một Kampot mới vừa thức dậy.
Nhịp sống ở đây trong những con đường nhỏ với những cụm hoa bằng lăng tím vẫn còn chậm rãi so với phần còn lại của vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang thay đổi chóng mặt và nhiều nơi đã đánh mất đi cái hồn của vùng chân quê.
Hà Tiên còn đó những ngôi nhà kiểu thuộc địa xưa... Và tôi đã ước gì những ngôi nhà ấy cứ đẫm màu rêu phong...
]

Lần đầu khi đến Hà Tiên, đứng trên tầng thượng khách sạn Sokha (nằm đường nào thì quên rồi), nhìn thấy một loạt nhà thấp thấp nằm cạnh nhau, tôi cũng có cảm xúc như bạn, rồi lại so sánh dãy phố đó với phố cổ Hội An nữa chứ. Tiếc khi đó chưa mê chụp ảnh, nên không lưu lại bức hình nào ra hồn .

dugiang
23-04-2010, 15:50
Haizzz, mình nghĩ mãi mới ra cái tiêu đề có vẻ đối đối với tên Topic của bạn tom_the-star :(

Dạo này hình như mình có duyên với bạn, nhất là các câu chuyện rất có tình về đất Cambodia, nơi mình đang sống trong nỗi nhớ quay quắt và đã tự nhủ rằng phải tập yêu lấy nơi ấy để vợi bớt nỗi buồn.

Và trong khi các bạn lang thang ra nước ngoài thì vào dịp nghỉ lễ Khmer New Year mình lại ngẫu hứng khám phá cửa khẩu mới qua lộ trình PNP - Kampot - Hà Tiên rất Luxury nhưng không kém phần ly kỳ hấp dẫn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29138
Cưỡi Lexus vọt cửa khẩu Xà Xía sang tắm biển Hà Tiên

P/S. Hình nhặt trên internet, chỉ mang mục đích câu khách...hi hi
Vì lý do sau:

KHI NHỮNG GÌ BẠN KHÔNG CÒN DÙNG…
Giàu và nghèo thật sự là hai thái cực nghịch chiều chạy song song ở Campuchia. Trong khi Phnom Penh được ví von là thành phố Lexus nhằm nói tới một bộ phận tầng lớp giàu xụ chuyên sử dụng loại xe này chạy khắp đường phố thì cũng ở đó còn quá nhiều những mảnh đời đáng thương.

Tớ tự nhận là mảnh đời đáng thương bị cưỡng bức ép vào tầng lớp giàu xụ :D

dugiang
23-04-2010, 16:37
Hà Tiên thì mình đến không phải lần đầu. Mỗi thắng cảnh nơi đây đều gợi lên bao kỷ niệm. Tưởng như mới ngày nào cùng chàng phiêu lãng trên chiếc cub 81 khám phá mọi ngóc ngách nơi này. Rồi lại nhớ đến những lần đi công tác cùng đồng nghiệp cũ, những người bạn tri kỷ luôn chia sẻ cùng nhau những bữa vui ngất trời.... Chàng thì may mắn mình đào hầm tóm chặt, còn bạn thì giờ đã tạm phải chia xa.
Thời gian đã làm mất đi nhiều chất lãng mạn nhưng lại giúp ta có thêm trải nghiệm. Và mỗi chuyến đi ta đều biến nó thành những ký ức khó quên.
Đợt này nghỉ lễ dài ngày nên họ hàng nhà phượt rủ rê toàn những chuyến hoành tráng. Mà lịch đi tính toán từ trước chả có cái nào trùng với ngày nghỉ của mình. Thế nên đành quyết đăng ký ở lại trực tết để xếp lịch nghỉ bù một lèo vào dịp cuối tháng.

Đêm trước ngày nghỉ là đem mình vui chơi nhảy múa tưng bừng tới gần sáng thế này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29139

Hic, ai nhận ra tui ở đây thì đừng la lên nhé :D

Khoảng 4g30 sáng thì mọi người lục đục ra về. Khu nhà ở chỉ còn vài người buồn hiu ở lại.
Ngoảnh nhìn nhau hỏi giờ mình làm gì. Chàng thổ địa hét: Đi Hà tiên tắm biển, chỉ hơn trăm cây thôi. Ok, bốn người nhảy lên xe.
Mệt phờ vì thuộc thành phần ăn chơi quá khích. Mình ngủ vùi ở băng sau, kệ tới đâu thì tới. Khúc này không chụp choẹt gì được.
Đường Phnom Penh - Kampot đang làm nhé, xóc và bụi mù trời. Nhưng chỉ vài tháng nữa thôi thì đường đẹp phẳng lỳ. Dù gì thì cũng dẫn đến cửa khẩu quốc tế nối bờ biển ba nước
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/364614/Mo-duong-noi-bo-bien-3-nuoc.html

Trục trặc đầu tiên xảy ra ở cửa khẩu. Bên CPC sau khi thổ địa nhảy xuống "làm việc (NT)" thì các anh cười toe nhấc barie. Bên Việt Nam cửa khẩu mới lên quốc tế nghiêm ngặt hơn nhiều: Giấy tờ xe đâu? Lái xe phải là người có quốc tịch Cambodia? Không thấy hỏi gì đến bằng lái. Bốn người quay lại nhìn nhau vì cả hai điều kiện ấy chả ai đáp ứng được.
Thổ địa hai phía lại tiếp tục làm việc. Tôi ngao ngán đi loanh quoanh.
Bỗng bắt gặp một nét thật dễ thương, bó hoa dại cắm trong vỏ chai nước suối bên chỗ ngồi của anh hải quan cửa khẩu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29114

Tôi cảm thấy như dấu hiệu của sự may mắn, tất nhiên sau đó xe bọn tôi được qua cửa khẩu. Mọi người nhìn nhau cười vang, chả bõ lúc lo lắng ngược xuôi cả tiếng đồng hồ trước. Ha ha...chúng ta là tứ liều đi du lịch.

tom_the_star
24-04-2010, 07:07
Kết cái tiêu đề "Xe vọt Xà Xía khẩu" của bạn Dugiang thật!

Cám ơn nhiều!!!

dugiang
25-04-2010, 16:09
Kết cái tiêu đề "Xe vọt Xà Xía khẩu" của bạn Dugiang thật!

Cám ơn nhiều!!!

Hi hi, may quá bạn không mắng mình cái tội nhảy vô làm đứt mạch cái topic của bạn mà còn có lời khen.
Vậy mình mạn phép kể chuyện tiếp nha.

Lần này trong xe có người mới đến Hà Tiên lần đầu nên dĩ nhiên là mình bất đắc dĩ đóng vai hướng dẫn viên du lịch. Dạo một vòng các thắng cảnh nào.
Gần cửa khẩu nhất là Thạch động. Hơi có một chút thắc mắc là bao giờ tấm bia căm thù trước cổng được đổi thành bia tưởng niệm những nạn nhân của chiến tranh biên giới Tây Nam (vì đang hướng về ngày hòa giải mà - bảo tàng tội ác Mỹ Ngụy ở SG đã chuyển thành bảo tàng chứng tích chiến tranh từ lâu rùi còn đâu).
Thạch động đã biến thành nơi kinh doanh thần thánh nên khó khăn lắm mình mới tìm ra và kể lại được sự tích Thạch sanh cứu công chúa. Mỏ của đại bàng khổng lồ cắp nàng vào hang bị các vị chụp hình dạo rủ rê chụp đưa tay hứng giọt nước thần từ bầu sữa mẹ :T. Hình công chúa tí teo thì bị ám khói nhang lẫn vào vách động. Bộ cung nỏ của Thạch sanh cũng chìm trong đám cây cỏ um tùm...
Đứng trên Thạch động có thể ngắm phong cảnh Hà tiên thế này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29146

Tiếp đến là biển Mũi Nai - từ đường ven biển do trời nắng đẹp trong vắt nên có thể nhìn thấy 45km chiều dài đảo Phú Quốc mờ mờ phía xa. Biển dậy sóng và nước biển không mấy xanh.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29147

Từ Mũi Nai chúng tôi ghé qua Lăng Mạc Cửu. Chợt sững sờ trước màu đỏ chói chang của mùa Hè. Tôi còn chưa ra khỏi sắc Xuân, Hạ đã đến rồi sao
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29119

Đến đây thì bạn tự đọc lịch sử nhé...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29115

....Vì tôi còn bận yêu những gì xưa cũ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29111

dugiang
25-04-2010, 16:44
Buổi sáng chim bay về Biển Tây
Ta đi trời bạt gió sông đầy
Chiều hôm con nhạn về bên núi
Ta cũng buồn theo hạt sương bay....

Sau khi đi một vòng thắng cảnh Hà Tiên, Biển Đông Hồ, Cầu Tô Châu... Xe chúng tôi đi về hướng Hòn Chông vì trót mê một chỗ nghỉ ven biển lãng mạn thế này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29120

Nhận phòng xong, ra lan can ngắm biển bao la ngay bên cạnh, tôi reo lên vì đây là một vị trí tuyệt đẹp để ngắm mặt trời lặn. Bụng bảo dạ phải ráng canh mà chụp vài tấm hoàng hôn. Nhưng trời không thương kẻ lười biếng. Đêm trước mình vui chơi quá đà do ăn tết Khmer, sáng 5g đã khởi hành. Thế nên leo lên giường luxury mát rượi là tôi ngủ một lèo. Giật mình tỉnh giấc thì ôi thôi, lặn mất tiêu rùi còn đâu. Xem tôi có đáng đánh đòn không :T
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29118

Tiếc nuối níu kéo một chút ráng hồng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29116

Vẫn còn hoàng hôn. Buồn hiu hắt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29124

Và đây nữa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29122

chantam
01-11-2015, 20:00
LỘT DỪA KIỂU BẾN TRE

https://i979.photobucket.com/albums/ae280/tom_the_star/BNTRELTDA3.jpg

LÒ GẠCH MỚI MỞ CỬA LÒ

https://i979.photobucket.com/albums/ae280/tom_the_star/BNTRELGCH7.jpg

NỤ CƯỜI MÙA GẠCH

https://i979.photobucket.com/albums/ae280/tom_the_star/BNTRELMGCH3.jpg

ĐƯỜNG LÀNG XANH

https://i979.photobucket.com/albums/ae280/tom_the_star/BNTRENGHNGROXANH.jpg

TBC

mình sợ cách lột dừa này lắm luôn .. dẫu biết họ là người chuyên nghiệp lột dừa .. những cứ nghĩ tới cảnh cây giáo nhọn liễu ở dưới.. là mình lại nổi da gà ..