PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hồi ký của một chuyến phượt Miền Tây thật ngẫu nhiên



BuonLangThang
09-12-2012, 13:20
Chuyến phượt này xuất phát từ một buổi cafe với bạn bè. Cả nhóm đang bàn tính về chuyến phượt Miền Trung mà tụi này dự định sẽ đi từ Nha Trang. Rốt cuộc tụi này thống nhất là sẽ đi Đà Nẵng, Huế vào dịp Tết vì đó là thời gian đẹp nhất, trời không mưa và thời tiết sẽ se se lạnh. Một anh bạn buộc miệng nói là bây giờ Miền Trung đang mưa, vào lúc này chỉ có phượt Miền Tây là đã nhất.
Nghe tới đó Ôm của mình long lanh đong đưa ánh mắt đầy ẩn ý dòm mình và nói
“ Mình chơi luôn không anh?” (NT)
Xế Già sẵn trớn phán luôn
“Chơi luôn!”:shrug:
Trời ơi, Xế đâu ngờ rằng câu phán đầy ngẫu hứng đó đã xô Xế vào cái bẫy của Ôm!

Thật ra Ôm đang dzụ khị Xế đi Sài Gòn cả tuần nay vì Ôm có công chuyện cần đi SG một hôm. Nhưng Xế nghĩ tới cảnh đi xe đò cả đêm vào SG rồi tất bật lo công chuyện và lại leo len xe đò cả đêm về Nha Trang mà nản lòng chiến sĩ. Mà Xế thì lại là dzân SG cho nên đâu có ham hố gì cái đất Sài Thành mà người và xe thì cứ đông như kiến đó! Thế nên Xế cứ lắc đầu mặc cho Ôm ra sức tung chiêu dzụ khị. Lần này vì một chút lơ đễnh mà Xế phán ra một câu thật...... lãng xẹt!
Ôm chụp ngay cơ hội và nói là
“Anh hứa rồi đó nhe!”:L
Xế biết là mình đã lỡ lời rồi nhưng trước mặt bá quan dzăn dzõ đâu có thể nuốt lời được, cho nên Xế liền tung chiêu
“Đi Miền Tây là đến cả tuần lựn đó nghe, Ôm có thời gian không mà ngon quá dzị?”:help
Xế tung chiêu ra xong chưa kịp rung đùi để thưởng thức cái tài bắt bí của mình để thoát nạn thì Ôm liền phán
“Chơi lun!”:Dam
Xế mắt tròn xeo hạt đậu dzòm Ôm giọng run run
“Còn công việc thì sao?”:H
Ôm xổ hết bài luôn
“Công việc thì nó chờ mình chớ chạy đi đâu mà sợ, đi chơi dzìa rồi làm”
“Rồi, xong hàng!” Xế nghĩ thầm trong bụng nhưng vẫn ráng dzớt dzát câu cuối
“Em nói thiệt?”
“Thiệtttttt!”, Ôm trả lời và đó cũng là câu khởi đầu của một chuyến đi bất đắc dzĩ!!!

Xế nghĩ đến bây giờ đã là tối thứ Sáu mà tối thứ Hai là đã lên đường đi SG rồi. Vậy Xế chỉ còn có 2 ngày để tìm tòi và lên kế hoạch. Thật ra Miền Tây chỉ lạ với Ôm của mình thôi vì Ôm của mình người Nha Trang chưa có dịp đi Miền Tây lần nào. Còn Xế thì đã 2,3 lần đi Miền Tây nên cũng không lạ gì lắm. Tuy nhiên, mấy lần trước Xế toàn đi tour nên mấy chỗ ăn ngủ nghỉ chơi Xế đâu có lo lắng gì. Lần này lại đi phượt bằng xe máy và tự mình lo hết nên Xế cũng toát mồ hôi hột. Hơn nữa Xế cũng không có kinh nghiệm phượt bằng xe máy nhiều nên cũng hơi lo lo! Tuy nhiên với bản tính liều sẵn có, Xế cứ nghĩ là cứ đi đi đã rồi mọi chuyện sẽ lo sau, quan trọng được đi! :D

BuonLangThang
09-12-2012, 13:29
Sau 2 ngày nghiên cứu te tua trên diễn đàn Phượt, Xế lên được một cái lịch trình như sau:

28/11 SG – TRÀ VINH – CẦN THƠ (300km)
Hành trình:
- Đề pa 7AM, chạy QL1A tới Mỹ Tho (75km) đổi qua QL60. Ăn sáng ở Mỹ Tho khoảng 9 giờ
- 9:30AM, chạy QL60 đến bến phà Cổ Chiên (40km), qua phà. Ghé Trà Vinh ăn trưa.
- Tiếp tục QL60 đến TT Tiểu Cần (35km), rẽ trái TL54
- Chạy TL54 15km đến TL914/53,rẽ trái
- Chạy TL54 15km đến Chùa Cò tham quan từ 1PM-2PM
- Chạy 5km đến chùa Vàm Ray tham quan từ 2PM-3PM
- Chạy về Cần Thơ 100km đến 5PM
- Khoảng 1:00PM sẽ đi Cần Thơ. Men theo QL61 trực chỉ Cần Thơ (110km). Khoảng 4:00PM sẽ đến Cần Thơ
Ở đâu: KS Queen, 17 Tân Trào, 200K/đêm, 07103823828.
Chơi đâu:
- Chùa Cò
- Chùa Vàm Ray
- Bến Ninh Kiều

Ăn Gì:
- Ăn sáng Hủ Tiếu Mỹ Tho tiệm Hưng Ký hay trên đường Trưng Trắc gần cầu Quay.
- Ăn Trưa Trà Vinh: Bánh canh Bến Có Trà Vinh gần Ao Bà Ôm. Năm trên TL53 cách TT Trà Vinh 5km về hướng Vĩnh Long.
- Ăn tối Cần Thơ: Quán Hoa Sứ: Ốc nướng tiêu, tàu hủ sữa, cá tai tượng chiên giòn
- Quán Cây Bưởi đường Hùng Vương món chuột đồng quay lu
- Thịt heo quay Bình Thủy
29/11 CẦN THƠ – CHÂU ĐỐC (130km)
Hành trình:
- Đi chơi chợ nổi Phụng Hiệp vào sáng sớm
- Check out KS đi Châu Đốc, ăn sáng ở Bánh Xèo Mười Xiềm và ghé Vườn cò bằng lăng
- Tới Châu Đốc vào lúc trưa check in KS nghỉ ngơi
- Đi Núi Cấm. Núi Cấm có độ cao 705 m, chiếm chu vi 28.600m, là một ngọn núi cao nhất trong Thất Sơn và cao nhất tỉnh. Núi nằm trên địa bàn xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, cách trung tâm TP Long Xuyên khoảng 90km theo Quốc lộ 91 rẽ qua tỉnh lộ 948, và cách thị xã Châu Đốc không xa. KDL Núi Cấm bao gồm núi Cấm và Khu Lâm Viên.
- Đi Trà Sư
- Chùa Huỳnh Đế
- Miếu Bà Chúa Xứ
30/11 CHÂU ĐỐC -HÀ TIÊN – PHÚ QUỐC (100km)
Hành trình:
- Đi sớm để tới Hà Tiên thăm biển Hà Tiên Mũi Nai.
- Tham quan Chùa Hang
- Dạo 1 vòng Hà Tiên ăn trưa. Café Xuân Mai đường Bạch Đằng, Hà Tiên ăn bánh canh chả ghẹ
- Lên tàu chuyến 1:00PM ra Phú Quốc

Ở đâu: KS Liên Vân - 0913 993 505 - 077 3852 683 - 077 3701 662 ngay khu chợ. 150K/đêm
Ăn Gì:
- Sau chợ Châu Đốc mua sầu riêng Campuchia
- Thử Còi Biên Mai ở Hà Tiên
- Bún Kèn góc nhà thờ Hà Tiên nằm ngay góc ngã Tư (Mạc Tử Hoàng - Mạc Thiên Tích) quán nằm đối diện quá cà phê Thanh Long (bán buổi chiều từ 1h trưa) có các món: bánh khọt, bánh lọt xào, bún kèn, bún NHÂM - Đặc sản Hà Tiên nhé! (Quán này của Chị Năng bán) ngon mà giá lại tương đối vừa phải 10 - 15k/tô
1/12 PHÚ QUỐC
Hành trình: Tàu khởi hành 10:00AM tới Phú Quốc 11:30AM.
Ở đâu: KS Kim Nam Phương, KP.7 TT Dương Đông, 0773846319

2/12 PHÚ QUỐC
Chơi đâu:
- Bãi Sao: Hoang sơ và nước trong cực kỳ
- Suối Tranh

3/12 PHÚ QUỐC - RẠCH GIÁ – U MINH THƯỢNG – CÀ MAU (150km)
- Tàu khởi hành 8:00AM tới Rạch Giá 10:30AM. Dạo vòng quanh Rạch Giá và ăn trưa tại Rạch Giá.
- Đi U Minh Thượng

4/12 CÀ MAU - SG
Hành trình: Đáp xe Phương Trang chuyến buổi tối trễ nhất về SG

Ôm của mình mới duyệt sơ qua lịch trình của Xế đã nhảy đong đỏng lên la làng vì hành trình ngày đầu tiên đến 300km. Xế liền trấn an Ôm “Ô cái đó chỉ là lên lịch thôi chớ sức mình bao nhiêu thì chạy đến đó thôi. Chạy không nổi thì mình ngủ lại Trà Vinh. Lịch trình lên lịch để mà thay đổi mờ.”

BuonLangThang
10-12-2012, 00:00
Và cuộc hành trình bắt đầu......
Đây là chiếc xế xấu số nằm chuẩn bị đưa vào thùng xe Phương Trang đi SG. Giá xe Phương Trang đi SG 220k/người + 230k/xe (không cộng thêm chi phí bốc xếp hay đóng gói).
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121126_171800.jpg

Em nó còn chưa hết roda, mới có 432km! Đừng lo, em sẽ được roda trên đường mệt xỉu!
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121126_171626.jpg

Và cái yên đã được độ lên dày tối đa (tốn 250k) để bảo đảm cho cái mông của Xế và Ôm. Ôi còn đâu cái nét thanh tao của xe. Nhưng mông của Xế và Ôm quan trọng hơn nhiều!!!!
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121126_171900.jpg

Sau một đêm trên xe PT, vào SG tụi này chạy lo công việc cho Ôm. Trong lúc Ôm bận lo công việc, Xế chạy vòng vòng SG tìm mua cái baga đằng sau kiểu có dựa lưng giống của Moto, đằng sau có cái giá để buộc đồ. Nhưng tìm khắp đường Nguyễn Chí Thanh và vào cái chợ bán đồ xe máy Tân Thành – Đỗ Ngọc Thạch cũng tìm không ra. Xế đành phải ra mấy cái tiệm làm đồ Inox trên đường Nguyễn Chí Thanh để hỏi và bị hét giá 900k để chế một cái giống vậy. Đau quá Xế quyết định không làm!

Lúc đầu tưởng sẽ mua được cái baga đằng sau nên Xế cho phép mỗi người được mang 1 túi đồ. Bây giờ không có cái baga đằng sau nên Xế liền đổi ý, chỉ cho phép được mang 1 túi và 1 cái ba lô nhỏ cho phù hợp với hiện trường.

BuonLangThang
10-12-2012, 00:21
Và rốt cuộc đây là em nó được nai nịt đàng hoàng cho cuộc hành trình. Nai nịt tưởng gọn gàng ngon cơm vậy mà lúc đi đường mới vài km là biết hổng xong vì Ôm bị ém nên đẩy lên đằng trước đè Xế mún chít luôn. Phải chi là "Ôm mới" thì Xế cũng ráng mà chịu, đằng này..... (nói thêm mà Ôm đọc được chắc Xế bị oánh ba má dzòm hổng ra luôn!). Hơn nữa ràng buộc kỹ như vậy mà chạy qua ổ gà tưng tưng cái túi muốn lọt xuống đất luôn. Thế là a lê hấp cái túi được quăng lên baga đằng trước cho đến hết cuộc hành trình. Một quyết định sáng suốt khi Xế quyết định chỉ mang theo 1 túi!
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121128_065610.jpg

Còn đây là Công Tơ Mét bắt đầu cuộc hành trình 486km
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121128_065601.jpg

Cuộc hành trình bắt đầu với chương trình dự định như sau:
28/11 SG – TRÀ VINH  – CẦN THƠ (300km)
Hành trình:
- Đề pa 7AM, chạy QL1A tới Mỹ Tho (75km) đổi qua QL60. Ăn sáng ở Mỹ Tho khoảng 9 giờ
- 9:30AM, chạy QL60 đến bến phà Cổ Chiên (40km), qua phà. Ghé Trà Vinh ăn trưa.
- Tiếp tục QL60 đến TT Tiểu Cần (35km), rẽ trái TL54
- Chạy TL54 15km đến Chùa Cò tham quan từ 1PM-2PM
- Chạy 5km đến chùa Vàm Ray tham quan từ 2PM-3PM
- Chạy về Cần Thơ 100km đến 5PM
- Khoảng 1:00PM sẽ đi Cần Thơ. Men theo QL61 trực chỉ Cần Thơ (110km). Khoảng 4:00PM sẽ đến Cần Thơ
Ở đâu: KS Queen, 17 Tân Trào, 200K/đêm, 07103823828.
Chơi đâu:
- Chùa Cò
- Chùa Vàm Ray
- Bến Ninh Kiều

Tuy là dự định như vậy nhưng Xế không nghĩ là có thể đến được Cần Thơ vì đoạn đường dài quá. Ặc, cứ đi đã rồi ..... tính sau!

Khởi hành đúng 7 giờ sáng như dự định. Đang rời khỏi SG trên cầu Nguyễn Văn Cừ. May quá mình hướng ra ngoài SG nên không bị chôn chân vào cái đoàn giòng người kia!
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121128_070711.jpg

Và tới 8:45AM thì cổng chào của TP Mỹ Tho....
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121128_084544.jpg

Chạy vào TP để tìm chỗ thử cái Hủ Tiếu Mỹ Tho đúng nghĩa (không phải ăn ngay cái chỗ dừng chân Ngã Ba Trung Lương). Kiếm được đường Trưng Trắc, kiếm được cái Cầu Quay nhưng vẫn chưa kiếm được cái tiệm Hưng Ký hay cái quán Hủ Tiếu nào ra hồn trên đường Trưng Trắc. Quái, Xế gãi đầu tức tối! Hổng lẽ mình google sai? Cái link nó rõ ràng đây mờ
http://www.tienphong.vn/xa-hoi/575284/danh-tieng-hu-tiu-my-tho-tpp.html

Hỏi người dân ở đây thì cũng cóc có ai biết cái tiệm Hưng Ký là cái tiệm nào. Bà con nói là chỉ có tiệm Quần Ký cũng khá là ngon ở trên đường Ngô Quyền thôi. Kệ, cứ miễn là có gì Ký Ký là được rầu, đói thí ngoại luôn!

Và đây chính là nó!
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121128_091046.jpg

Và đây là chiến lợi phẩm sau khi tìm được cái gì Ký Ký, 2 tô một khô một nước.... 30k/tô, giá OK. Tôm thịt cũng khá nhiều và nước dùng cũng đậm đà lắm! Lúc ăn Xế cũng ráng chép chép cái miệng để có thể thưởng thức được cái vị ngon tận cùng giống như cái bài báo trên chia sẻ. Chỉ tiếc rằng cái lưỡi của Xế chắc là cái lưỡi trâu hay sao chớ Xế chép chép hoài mà vẫn chẳng có thể cảm nhận được cái vị “nhưng phải có vài thứ gia vị bí truyền mới thơm ngây ngất, ngọt lịm đặc trưng.” như bài báo viết! Mấy cha nhà báo đúng là có 1 nói đến thành 20 luôn. Tóm lại, Xế chỉ cảm nhận được đó là một tô Hủ Tiếu khá ngon và không mắc, chấm hết!
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121128_091529.jpg

BuonLangThang
10-12-2012, 10:48
Vì Xế và Ôm mới đi cái tour Mỹ Tho, Bến Tre rồi nên tụi này quyết định không tham quan Mỹ Tho và Bến Tre nữa. Bỏ QL 1, tụi này đi QL 60, qua cầu Rạch Miễu tiến thẳng tới phà Cổ Chiên để đến Trà Vinh.

Tạm biệt TP Mỹ Tho...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121128_084552-1.jpg

Đường lên cầu Rạch Miễu...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121128_095011-1.jpg

và đang đi dưới nó...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121128_095017.jpg

Sông Tiền Giang và Cù Lao Thới Sơn...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121128_095040-1.jpg

BuonLangThang
10-12-2012, 10:51
Trên đường ngang qua Bến Tre, chạy ngang một cây cầu bắc ngang qua một con rạch nhỏ có phong cảnh hai bên bờ rạch thật hữu tình, Ôm mình la oai oái vì Xế không chịu dừng lại để chụp hình. Xế cười dzòm Ôm bằng đôi mắt hình .... dziên đạn
“Ôm có biết là trên hành trình mình đi thì mình phải qua ít nhất là 800 cây cầu như thế này không?”
“Ủa dzị huh? Tha cho Xế đó” Ôm nhìn mình cười bẻn lẻn.

Tuy Xế mạnh miệng nói như vậy nhưng hình như suốt hành trình Xế vẫn cóc có dừng chân trên chiếc cầu nhỏ xinh xinh nào cả thì phải! Dù Xế có chiếc Canon 550D nhưng vì cồng kềnh và lười Xế không thèm mang theo. Hai đứa chỉ bắn phá hình ảnh bằng 2 cái phone của tụi này thôi. Và cái phone cũng là công cụ GPS cho tụi này suốt cả hành trình. Thật là tiện lợi và đã giúp tụi này bớt phải ngừng lại để hỏi đường. Ôm được phân công là trên đường đi thấy phong cảnh nào đẹp là bắn phá te tua ngay cả ngồi ở trên xe đang phóng trên đường.

Đây là bến phà Cổ Chiên bắc qua con sông Cổ Chiên nối liền TT Mỏ Cày và TP Trà Vinh. Thật ra mình thấy Trà Vinh bé bằng cái lỗ mũi mà cũng lên được Thành Phố?
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121128_104844.jpg

Ngày đầu tiên Ôm mình còn sung sức nên cười toe toét trên phà...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121128_104824.jpg

Còn Xế thì lo chấm tọa độ trên GPS của phone...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121128_105124.jpg

Qua được phà là đã 11AM, điểm ghé tiếp theo là Bánh Canh Bến Có nổi tiếng ở Trà Vinh. Bánh Canh Bến Có nằm ngay trên QL53, cách trung tâm Trà Vinh khoảng 5km. 11:30 trưa tụi này đã có mặt quán và đây chính là em nó... Xe cộ đông đúc và có thêm vài chiếc xế hộp...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121128_120622.jpg

Và đây là chiến lợi phẩm, 2 tô bánh canh 1 lớn 33k, 1 nhỏ 25k và 2 ly nước mía...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121128_114139.jpg

Hình cận cảnh để bà con hình dung...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121128_114122.jpg

Thật ra đây là một tô bánh canh lòng heo, thịt thà khá là nhiều. Ăn thì thấy cũng thật bình thường. Chỉ là lạ là ít chỗ bán bánh canh lòng heo theo kiểu này thôi! Chả đúng theo lời giang hồ đồn đại rằng thì là “Bánh canh ngon tuyệt, dzân SG nườm nượp đánh xe 4 bánh về đây để được thưởng thức món bánh canh này” tí tẹo nào, rõ chán!

Ồ, có cái này Xế cần phải đính chính đính tả trước với bà con rằng là cảm nhận của Xế và Ôm trên suốt hành trình là cảm nhận cá nhân của tụi này thôi. Nó đơn giản chỉ là cảm nhận riêng của tụi này và không nhất thiết là sẽ phù hợp với tất cả mọi người để tránh sự tranh chấp không đáng có trong topic này!

thienbao11
10-12-2012, 13:14
Chào ! đúng là ngẫu hứng,thật vui thật hay, cái gì đến là tự nó đến vậy là mình có được cái mà mình không mong nó đến ,tiếp tục ngóng bài của bạn Thân !

sansan99
10-12-2012, 16:53
E ngồi hóng, biết bao giờ mới được đây? Hay quá

BuonLangThang
10-12-2012, 20:54
Chào ! đúng là ngẫu hứng,thật vui thật hay, cái gì đến là tự nó đến vậy là mình có được cái mà mình không mong nó đến ,tiếp tục ngóng bài của bạn Thân !

Đúng đó bạn, chuyến phượt Miền Tây thật sự chưa bao giờ tụi này nghĩ đến vì xa xôi quá. Vậy mà trong một phút ngẫu hứng, nó trở thành một chuyến đi thật tuyệt vời đối với tụi này!


E ngồi hóng, biết bao giờ mới được đây? Hay quá

Đừng lo em ơi, hồi trước có bao giờ anh dám nghĩ là sẽ phượt bằng xe máy một hành trình xa xôi như vậy? Vậy mà bây giờ anh đang ngồi viết hồi ký cho một chuyến đi không tưởng nè ....:)

BuonLangThang
10-12-2012, 21:12
Ăn xong no nê thì cũng đúng Ngọ rồi, Xế quay qua hỏi Ôm là bây giờ muốn ở lại Trà Vinh hay trực chỉ Cần Thơ vì nếu đi thăm chùa Cò hay chùa Vàm Ray thì đã lố Trà Vinh khoảng 40km rồi. Ôm không ngần ngại phán liền “Cần Thơ trực chỉ!”

Mà cũng đúng, mới giữa trưa mà nghỉ lại thì sớm quá. Mà cũng là ngày đầu tiên lái xe nên sức khỏe cũng chưa đến nỗi nào.
Xế lại hỏi Ôm “Vậy bây giờ có muốn kiếm quán cafe Võng nào nghỉ trưa không?”
Ôm đề nghị chạy đến chùa Vàm Ray cách khoảng 1 tiếng lái xe rồi nghỉ ngơi luôn vì đoạn đường còn khá dài cộng thêm Xế không muốn chạy vào ban đêm nên phải hơi xiết.

Thế là lại bắt con chiến mã phải giang nắng giữa trưa quất tiếp. Chạy được vài cây thì bắt đầu đến Trà Vinh. Ngôi chùa cổ Khmer đầu tiên đón tiếp tụi này...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121128_121305.jpg

Sau này tìm hiểu mới biết ngôi chùa này có tên là Watngh Som Ro Ek. Vì có dự định đi chùa Cò và chùa Vàm Ray rồi nên tụi này chỉ chụp ngoài cổ chớ không vào bên trong. Một sự thiếu sót khi đọc lại bài của bạn Tessurai được post ở đâyn vì nó khác hẳn chùa Vàm Ray hay chùa Cò
https://www.phuot.vn/threads/62893-27-28-29-%C3%94m-tr%E1%BB%8Dn-mi%E1%BB%81n-T%C3%A2y/page11

Và đến đây tụi này mới biết hôm nay 28-11-2012 là ngày cuối cùng của lễ hội Ok Om Bok của người Khmer...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121128_121247.jpg

Tiếc là tụi này đã quyết định đi Cần Thơ hôm nay và cũng sợ cháy phòng khách sạn nên không nán lại để coi lễ hội như thế nào.

Hình tượng đài chiến sỹ ngay bùng binh của QL53...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121128_121402.jpg

Từ QL53, Xế đổi qua TL54 rồi rẽ trái TL53 nhắm hướng chùa Vàm Ray. Rẽ trái TL53 được vài km thì Xế đã thấm mệt vì phải chạy giữa trưa nắng, đảo mắt tìm được một quán cafe võng và Xế thắng xe cái rét. Lúc này đồng hồ đã điểm 1PM.

Em nó đây....
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121128_135715.jpg

Công nhận phải nói là trên cái hành trình Miền Tây này Xế và Ôm kết nhất là cafe Võng. Đang mệt mỏi mà được nằm trên võng đong đưa, gió mát thổi hiu hiu thì phê tới bến luôn. Mà Miền Tây thì đi đâu cũng thấy cafe Võng. Cũng vì vậy mà cafe Võng tiêu tốn khá nhiều thời gian trong cuộc hành trình này!

Tụi này nói với nhau là nằm nghỉ tí thôi rồi đi tiếp vì thời gian hơi eo hẹp. 1 tiếng rưỡi sau Ôm thảng thốt kêu Xế “Đi thôi Xế ơi, trễ lắm rồi!”. Thật ra cũng hơi oan cho Ôm vì Ôm có nhắc Xế mấy lần mà Xế vì quá phê với cái võng nên cứ vờ như không nghe. Chỉ khi nhận ra được sự cấp bách trong tiếng kêu cuối thì Xế lúc đó mới ...... nghe được :)

2:30PM leo lên chiến mã Vàm Ray thẳng tiến. Trên đường có chạy ngang chợ Trà Cú, tấp vào kiếm Vú Sữa đem lên chùa ăn nhưng không có. Tiện tay nên bắn một phát...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121128_140725.jpg

Tiêu biểu cho một cái chợ nhỏ ở Miền Tây. Và vì chợ chiều nên chợ buồn thiu và nhếch nhác. Chạy thêm vài km nữa thì đến ngã 3 rẽ phải đi chùa Vàm Ray. Ngay ngã 3 có cái quầy bán trái cây ven đường, ghé vào kiếm Vú Sữa tiếp và vẫn ...... không có! Tức quá tụi này dzớt đỡ trái sầu riêng thế mạng dzị...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121128_142002.jpg

BuonLangThang
10-12-2012, 21:22
Rẽ phải Đường Đi Bến Bà ngay tại cái ngã 3 này, đi được vài km nữa thì đến chùa Vàm Ray. Ngay tại cổng chùa mình đã cảm nhận được sự hoành tráng của ngôi chùa này...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121128_142822.jpg

Vừa đi qua khỏi cổng chùa là đập ngay vào mắt một tượng Phật nằm to khủng khiếp...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121128_143230.jpg

Một góc khác của tượng Phật nằm...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121128_144240.jpg

Và để chứng minh cho sự to lớn của bức tượng...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121128_144455.jpg

Thật ra bức tượng này được xây dựng bằng gạch ống, xi măng và sơn vàng lên thôi. Bên trong tượng Phật là rỗng nhưng vẫn phải choáng vì sự to lớn của nó.
Còn đây là khuôn viên của chùa nhìn ra cổng...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121128_144834.jpg

Và đây là ngôi chùa Vàm Ray...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121128_144831.jpg

Một góc khác của ngôi chùa...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121128_144827.jpg

BuonLangThang
11-12-2012, 22:28
Mặt tiền của chùa, có 2 cửa hai bên và chính giữa là cái bảng tuyên dương công trạng Ông Trầm Bê to đùng. Xế cảm thấy sao mà nó vô duyên chị lạ! Tại sao không làm cái cửa chánh điện thật lớn ở chính giữa hay là để bức tượng Phật ngay đó mà lại là cái bảng tuyên dương công trạng một cách phản cảm như vậy? Nếu Xế không biết đây là cái chùa thì Xế dám nghĩ đây là chỗ thờ phụng những người có tên trên bảng lắm à!!! Và không chỉ có cái bảng tuyên dương công trạng Mr. Trầm Bê ở đó, khắp quanh chùa bảng tuyên dương công trạng của dòng họ Trầm Bê nhiều chi chít, dễ có đến 8 đời luôn đó :) Thật là một cách phô trương..... hết cách nói.
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121128_143109.jpg

Cửa làm bằng gỗ với hoa văn rất đẹp...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121128_143656.jpg

Vài góc nhìn khác của chùa...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121128_143728.jpg

Trong lúc lúi húi cúng Phật, có một vị sư giúp Ôm nhang đèn. Xong rồi nhà sư đó đứng ngay cạnh cái thùng Phúc Sương, đến khi Ôm định bỏ tiền vào thùng thì nhà sư đó xòe tay để lấy tiền đó! Ôm kể cho Xế mà Xế tức tối, nói với Ôm là tại sao đưa cho ông ta? Ôm nói ông ta xòe tay ra làm Ôm đâu biết làm sao? Xế vẫn hằn học và nói sao Ôm không hỏi ông ta vậy cái thùng Phúc Sương này để làm gì?
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121128_143857.jpg

Xây vẫn chưa xong...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121128_144708.jpg

BuonLangThang
11-12-2012, 22:32
Phải nói là chùa Vàm Ray là một công trình hoành tráng, rộng và đẹp. Tuy có hơi phô trương không đúng chỗ nhưng vẫn là một chỗ rất đáng nên đi.
Khi đi tham quan chùa, Ôm thấy mấy nhà sư mặc áo màu cam và hở một bên vai nên hỏi Xế
“Sao mấy ông nhà sư này mặc đồ kỳ vậy?”
May là Xế đã đi tour miền Tây mấy lần rồi nên Xế liền vênh mặt lên ra vẻ hiểu biết
“Ồ, người Khmer chuyên tu về phái Nam Tông khác với những chùa mà Ôm thường đi là thuốc phái Bắc Tông. Phái Nam Tông ăn mặn được và không cần phải đi tu suốt đời. Người Khmer đi tu giống như người Thái (vì Ôm đi Thái rồi) là hầu hết con trai lớn lên đều phải vô chùa tu một thời gian để học cách làm người.”
Ôm thò lỏ mắt dzòm Xế với vẻ thán phục. Còn Xế thì vênh cái mặt mo dzòm chời, trong bụng nghĩ thầm “Nói đại thôi mà, không trúng thì..... trật thui! Cùng lắm là về Google lại thui.” Hên quá, về google lại thì thấy mình không nói sai lắm :)
http://www.dulichvietnam.com.vn/di-tu-mot-tap-tuc-cua-nguoi-khmer-mien-tay-nam-bo.html

Vì không chụp hình mấy vị sư nên Xế google đại một tấm hình trên mạng để minh họa...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/DituchuacuanguoiKhmer.jpg

Rời chùa Vàm Ray cũng gần 3PM, Xế và Ôm lại cắm đầu chạy tới Chùa Cò. Trên đường chạy Xế phải xả thân cứu nước. Í quên, phải là xả nước...... cứu thân mới đúng và bị Ôm bắt quả tó...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121128_145601.jpg

Quê quá, Xế bẻn lẻn nói dzí Ôm “Đồng lúa rì rào kia thì không chụp”
Ôm trả lời “Ờ thì chụp!”. Và nhờ Xế, một cánh đồng lúa non mơn mởn được lên Web...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121128_145617.jpg

Chùa Cò chỉ cách chùa Vàm Ray khoảng 5km nên 3PM tụi này đã tới nơi. Đường dẫn vào chùa Cò mát rượi...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121128_150104.jpg

Cổng vào Chùa Cò...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121128_150134.jpg

BuonLangThang
11-12-2012, 22:40
Và đây là chùa Cò...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121128_150149.jpg

Các bạn thấy nó na ná giống cái gì không? Cho các bạn một gợi ý nho nhỏ nha...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121128_151658.jpg

Đúng rồi..... Nó giống cái chùa Vàm Ray. Nó giống từ cách xây dựng (nhưng không được hoành tránh như chùa Vàm Ray) cho tới cách phô trương (nghĩa là bảng tuyên dương công trạng vẫn đầy khắp chùa!). Không lẽ Mr. Trầm Bê xây luôn cái chùa Cò này sao ta?

Quê độ, Xế chạy ra phía sau chùa để tìm mấy con cò dzớt dzác lại. Nhưng vì mới 3PM nên mấy con cò chưa tan sở nên chưa có về chùa Cò. Đứng một hồi thì cũng thấy một em cò trốn dziệc về sớm, thế là Xế bắn liền không thôi đến chùa Cò mà không có con cò nào đem dzìa làm kỹ nghệ, í quên... kỷ niệm thì xệ lắm!
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121128_151533.jpg

Thêm vài tấm gỡ gạc....
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121128_151232.jpg
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121128_151949.jpg

Vì không tham quan nhiều nên tụi này có thì giờ ngồi nhâm nhi trái sầu riêng thế mạng vú sữa mua bên vệ đường hồi nãy. 25k/kg và trái sầu riêng gần 2kg = 50k! Sau khi lột áo thì em còn nhiêu đây nè...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121128_150501.jpg

Sầu riêng ăn cũng thường thôi, hột to và hơi nhão. Xế an ủi Ôm
“Ôm đừng lo, đến Châu Đốc Xế mua sầu riêng Campuchia cho Ôm ăn, ngon lắm lắm!!!”
Ôm nghe xong liền tươi tỉnh “Dzị hả, có lý à ta!”
Nghe Ôm tin tưởng dzị làm Xế phát hoảng vì Xế có ăn sầu riêng Campuchia bao giờ đâu? Xế cũng đâu có hảo sầu riêng lắm, chỉ có Ôm thôi! Xế thì chỉ khoái Vú Sữa... Í cũng không đúng, vì Vú.... không sữa Xế cũng khoái lắm mà ta! Kệ, cứ Vú Vú là Xế khoái rầu :) Xế này hư ghê, nghe tới Vú, Vú là lạc đề liền....

Trở lại cái dzấn đề Xế đang phát hoảng, cái dzụ sầu riêng Campuchia phía sau chợ Châu Đốc là Xế lượm lặt lại của tay giang hồ nào đó trên Phượt thui mà. Nhớ đến cái dzụ Hủ Tiếu Mỹ Tho hay Bánh Canh Bến Có giang hồ cũng đồn đại ghê gớm lắm mà tụi này đâu có thấy ghê gớm gì đâu?

Nhưng lỡ dzõng dzạc tuyên bố với Ôm và dzòm Ôm đang tươi tỉnh mơ dzìa trái sầu riêng xa xôi đó, Xế không đành lòng làm cụt hứng của Ôm. Thế là Xế đành ngậm tăm mà bụng thì cứ dzái... “Chả cần biết Sầu riêng Campuchia ngon hay dở, mong sao cho khẩu vị của tên giang hồ đồn đại kia hợp dzới khẩu vị của Ôm là được rồi! Vì mình đâu có ăn sầu riêng, kakaka!”

BuonLangThang
11-12-2012, 22:46
Ăn uống xong xuôi tụi này liền lên xe trực chỉ Cần Thơ liền vì đã 3:30PM rồi mà quãng đường từ chùa Cò về Cần Thơ khoảng 100km đường Tỉnh Lộ nữa. Trên đường đi bắt gặp một cây cầu nhỏ tiêu biểu cho Miền Tây, có nghĩa là bên kia có chiếc xe hơi qua là bên này phải đứng lại hết...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121128_165046.jpg

Đang chọy phom phom trên đường thì Xế thắng cái rét lại! Ôm hoảng hồn la làng “Cái gì vậy Xế!”. Xế chỉ tay qua bên kia đường lắp bắp nói “Vú, vú, vú.....”. Ôm dzòm theo thì ra là một hàng bán Vú Sữa ven đường. Tấp vô, Xế còn thấy đã hơn nữa là đằng sau cái hàng bán Vú Sữa là cái quán cafe Võng. Thế là Ôm thì lo lựa Vú Sữa, Xế bay dzô cho cái bàn tọa nghỉ ngơi đã...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121128_170826.jpg

Và đây là thành quả lựa chọn của Ôm.... 30k/kg vú sữa to đùng luôn. Có 6 trái này thôi mà 2.2 kg đó!
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121128_170801.jpg

Cắt ra làm thử một trái liền, chưa được chín lắm vì mới hái trên cây. Ôm nói trái này mai mốt ăn mới ngon. Xế liền dzòm Ôm dzụ khị “Vậy tối nay Xế ăn Vú.... không sữa hén!”. Kết quả là tí nữa Xế phải đi mua chai dầu xanh thoa cái bắp vế, haizzzz.

BuonLangThang
12-12-2012, 00:46
Cũng vì cái vụ vú sữa và cafe võng làm khi Xế và Ôm tới Cần Thơ thì trời đã tối mịt. Một kinh nghiệm của Xế là không nên chạy trên những con đường Tỉnh Lộ ở Miền Tây vào ban đêm. Vì sẽ có rất nhiền con côn trùng bay trên đường. Xế phải kéo áo mũ lên rồi đeo khẩu trang mà vẫn bị tụi nó quất vào mặt đau điếng.

Vì đã nghiên cứu nên tụi này chạy thẳng tới Khách Sạn Queen, 17 Tân Trào, 200k/đêm cho 1 giường đôi 2 người. KS nằm sát ngay bến Ninh Kiều và gần chợ đêm, một địa điểm lý tưởng để tản bộ ban đêm. KS mới xây nên khá mới, phòng ốc tuy hơi nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi và đẹp. Đây là KS tốt nhất trong suốt chuyến đi của tụi này. Và đây là hình em nó...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121128_210123.jpg

Check in xong đã là 6:30PM, tụi này tắm rửa sạch sẽ là cũng đã 7 giờ tối, phóng xuống tìm chỗ ăn tối liền. Hỏi ông chủ KS chỗ ăn Chuột đồng quay lu nổi tiếng ở Cần Thơ thì ông nói nhà hàng nào cũng có. Sở dĩ Xế kết món đó là vì có một lần Xế thử ăn trên tàu nổi ở Hà Tiên và thấy ngon quá xá. Nên Xế quảng cáo với Ôm và nói Ôm phải ăn thử cho biết. Ôm tuy là nghe nói đến chuột thì cũng hãi lắm nhưng vì Xế PR dzữ quá nên cũng hăm hở muốn thử. Nếu nhà hàng nào cũng có thì Hoa Sứ thẳng tiến vì ở đây Xế nghe nói có món Ốc nướng tiêu cũng ngon lắm. Trước khi đi ông chủ còn dặn dò là phải đi cái Hoa Sứ trên đường sông Hậu đó, đừng ăn ở cái Hoa Sứ ngay bùng binh. OK, nhớ liền! Và em nó đây...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121128_191640.jpg

Whoa cái nhà hàng này nó lớn. Nó nằm ngay sát bên sông Hậu và chiếm một diện tích thật lớn. NH Hoa Sứ này thuộc doanh nghiệp nhà nước nhưng làm ăn bài bản lắm. Nó có những cái chòi lá nằm trên ao....
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121128_191928.jpg

Chòi khá rộng rãi và chòi này cách chòi kia cũng khá xa. Vậy mà nó có gần 100 chòi thì mọi người biết nó lớn cỡ nào! Khi order là mấy em lễ tân gọi phone vào bếp để gọi món chớ không đi vào vì xa quá. Vừa ngồi an vị là Xế order liền khỏi dzòm menu vì đã nghe lời đồn đại của giang hồ rồi. Nào là Ốc nướng tiêu, Tàu hủ sữa, chuột đồng quay lu.... Nghe tới đó em lễ tân xì tốp mình lại liền “Để em coi còn chuột đồng không nha anh!”
Chời, nghe tới đó mình hồi hộp ghê vì đó là cái món mình muốn Ôm của mình thử mà. “Reng, reng... Oh, chuột đồng hết rồi huh em, blah blah”. Nghe tới đó mình xìu như cái lốp cán đinh, chán vậy. Than vãn với em lễ tân thì em nói
“Hay anh thử dùng chuột cơm nha”.
“Hummm, chuột cơm là chuột gì vậy em?”
“Là loại chuột nhỏ bằng khoảng 2,3 ngón tay của mình nè anh”
Trời đất, mình hỏi là loại chuột gì chớ đâu có hỏi nó bao lớn. Em trả lời xong mình vẫn cóc biết con chuột cơm là con chuột gì luôn. Nhưng lỡ hứa với Ôm là phải ăn chuột nên mình đành phải giả lơ không hỏi tiếp. Sợ hỏi tiếp em trả lời là con chuột cơm là cháu con chuột chù là bỏ mạng. Kệ, chuột gì cũng xơi vì mình hứa với Ôm là ăn chuột mà. Vậy là một dĩa Chuột cơm chiên nước mắm. Kiểm điểm lại thì thấy toàn món ăn chơi, Xế quay lại hỏi Ôm “Kêu thêm món gì ăn cho chắc bụng đi Ôm”

Ôm coi menu xong rồi gọi “Cơm cháy kho quẹt đi em”

“Chờiii, vô nhà hàng mà gọi cơm cháy kho quẹt, đúng là con nhà nghèo!” Đó là Xế nghĩ thầm trong bụng thôi, nghĩ lớn Ôm nó nghe được là đừng hòng có món vú.... không sữa tối nay nha con!

Và đây là Ôm và em lễ tân....
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121128_193617.jpg

Còn đây là Ốc nướng tiêu và tàu hũ sữa chiên....
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121128_193557.jpg

và đây là món chuột cơm chiên nước mắm...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121128_194519.jpg

Whoa, phải nói đây là một bữa cơm xuất sắc nhất trong chuyến đi của tụi này. Ốc nướng tiêu béo ngậy, dòn, thơm và cay của vị tiêu. Tàu hũ sữa thì thơm, béo và ngọt. Còn món chuột cơm thì thịt thơm dai và một vị rất ngon. Còn cơm cháy kho quẹt thì dzòn chấm với kho quẹt thì nhai hoài không ngán. Nói chung là xuất sắc tất cả những món!

Lúc đang ăn chuột, Xế quay qua hỏi Ôm “Ăn ngon không Ôm? Ôm có sợ không?”
Ôm thì miệng vẫn nhai rau ráu và trả lời “Ngon quá Xế ơi! Ôm ăn mà nhai xương luôn. Chắc mấy con chuột này khỏi đầu thai luôn quá!”

Chờiii, nếu lúc đó mà lỡ Xế giựt con chuột trên tay Ôm thì bảo đảm Ôm sẽ nhai luôn Xế và Xế chắc cũng khỏi đầu thai luôn á!

Ăn uống no nê xong gọi tính tiền, Ôm coi bill xong rồi hỏi Xế đoán coi bao nhiêu tiền. Xế nhẩm tính ăn trong nhà hàng kiểu này chắc đổ đồng mỗi món khoảng 150k cộng thêm nước khăn chắc cũng 700k. Và đây là kết quả...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121128_203518.jpg

Thật là rẻ bất ngờ trong một nhà hàng khá sang trọng!

thienbao11
12-12-2012, 08:37
Quá cỡ thợ mộc,hành văn dí dỏm đọc mà tự cười một mình ! nhất là cái món khoái ăn trái cây ,hợp ý tui lắm đa ! tiến lên đi bác đang hóng phần tiếp theo đây ,Thân !

giang_nq
12-12-2012, 08:54
nể bác thật, từ cần thơ đi châu đốc mà lại rẽ qua được chợ nổi phụng hiệp ở hướng đi sóc trăng, quá dữ, lộ trình này hấp dẫn quá

villah2o
12-12-2012, 12:03
Nãy giờ đọc và cười một mình. Đang chăm chú ngâm cứu, hôm nào rủ gấu nhà phượt một chuyến.kaka

villah2o
12-12-2012, 12:10
Sao ko tiếp đi bác chủ?

sansan99
12-12-2012, 12:32
[QUOTE=
Đừng lo em ơi, hồi trước có bao giờ anh dám nghĩ là sẽ phượt bằng xe máy một hành trình xa xôi như vậy? Vậy mà bây giờ anh đang ngồi viết hồi ký cho một chuyến đi không tưởng nè ....:)[/QUOTE]

Hìhì, có gì mà không tưởng nè, chẳng phải trong tầm tay sao, kaka....:))
Thật ra e cũng đi Hà tiên hôm 01-02/12/2012 bằng xe giường nằm Kumho, nên cũng không gặp bác chủ!
Xin lỗi nếu e cắt ngang mạch hồi tưởng của bác nhoen, e hóng típ:))

BuonLangThang
12-12-2012, 13:23
;)
Quá cỡ thợ mộc,hành văn dí dỏm đọc mà tự cười một mình ! nhất là cái món khoái ăn trái cây ,hợp ý tui lắm đa ! tiến lên đi bác đang hóng phần tiếp theo đây ,Thân !

Hihihi, vậy hôm nào em với bác phải làm một cuộc hành trình "tìm trái cây" mới được hén! ;)

BuonLangThang
12-12-2012, 13:25
:D
nể bác thật, từ cần thơ đi châu đốc mà lại rẽ qua được chợ nổi phụng hiệp ở hướng đi sóc trăng, quá dữ, lộ trình này hấp dẫn quá

Thật ra đó chỉ là một lịch trình muốn đi thôi, còn đi được hay không thì phải hậu xét. :D

BuonLangThang
12-12-2012, 13:29
Nãy giờ đọc và cười một mình. Đang chăm chú ngâm cứu, hôm nào rủ gấu nhà phượt một chuyến.kaka

Nên lắm nên lắm, còn không mau!


Sao ko tiếp đi bác chủ?

Chờiiii, Bác nó phải từ từ để em còn "rặn" ra chữ nữa chớ! Em đâu phải dzân đi 7 bước làm được 1 bài thơ đâu bác :shrug:

thienbao11
12-12-2012, 14:09
;)

Hihihi, vậy hôm nào em với bác phải làm một cuộc hành trình "tìm trái cây" mới được hén! ;)
Chời ơi ! chưa gì mà rủ rê âm mưu tạo phản mấy bả biết được thì chết! ,thôi cây nhà lá vườn cho nó an tâm, trái cây Trung Quốc thuốc trừ sâu không hà ,giờ thì "Thị ơi thị rơi bị bà,bà để bà NGẮM chứ bà không ăn ",mở "hầm" bí mật ra xong nhìn "hầm " mà nước mắt rưng rưng !không biết trả bài thuộc không nữa đây,nhưng giữa rừng già tôi có thấy gì đâu ,hê.....hê !

xombong
13-12-2012, 12:01
Văn phong nhẹ nhàng dí dỏm theo phong cách Nam bộ rất vui :)

Thu Cao Cao
13-12-2012, 12:57
Vâng,xin phép bác cho em lưu lại hành trình của bác,để làm kinh nghiệm cho những chuyến đi sắp tới của em...Miền tây quả thật có nhiều cái đáng đễ đặt chân đến :)

intern
13-12-2012, 23:08
Bạn BuonLangThang, cho hỏi khi bạn gửi xe máy trong thùng xe khách Phương Trang thì xe máy được đặt nằm hay đứng? Xe có được bao bọc không? Khi bạn nhận xe ở SG thì xe có bị trầy hay móp không? Thanks.

BuonLangThang
13-12-2012, 23:43
Vâng,xin phép bác cho em lưu lại hành trình của bác,để làm kinh nghiệm cho những chuyến đi sắp tới của em...Miền tây quả thật có nhiều cái đáng đễ đặt chân đến :)

Oh bác nó cứ tự nhiên. Đó là lý do tại sao Xế viết bài để mọi người cùng tham khảo mà!

BuonLangThang
13-12-2012, 23:49
Bạn BuonLangThang, cho hỏi khi bạn gửi xe máy trong thùng xe khách Phương Trang thì xe máy được đặt nằm hay đứng? Xe có được bao bọc không? Khi bạn nhận xe ở SG thì xe có bị trầy hay móp không? Thanks.

Xe được đặt nằm trong thùng xe đó bạn, bởi vậy xăng sẽ bị rút hết trong xe ra và miễn trả lại nha bạn! Bởi vậy nhớ để cạn bình khi gởi xe!

Còn xe được bao bọc bằng thùng giấy cạc tông xé ra và bao một bên xe thôi. Bên xe mà sẽ đặt xe nằm xuống sàn đó! Mình gởi xe đến 3 lần, NT-SG đi/về và Rạch Giá - SG cộng thêm 2 lần tàu cao tốc Hà Tiên - Phú Quốc và Phú Quốc - Rạch Giá mà không bị hề hấn gì. Chắc mình hên!

BuonLangThang
14-12-2012, 00:04
Ăn uống no nê xong, tụi này về KS cất xe. Xong rồi hai đứa tản bộ tà tà trên bến Ninh Kiều. Đang ngồi nghỉ thì có 1 cô tới gạ đi chợ nổi Cái Răng vào sáng ngày mai bằng đò máy chỉ hai đứa. Xế hỏi giá bao nhiêu và cô ta ra giá 200k. Xế chê mắc và nói người ta đi có 100k-150k thôi mà. Cô ta kể lể nào là phải đi mất 7km, blah blah xong rồi chốt giá là 150k. Xế kêu đưa số phone vì không biết là ngày mai tụi này sẽ đi riêng hay đi theo đoàn. Theo như dự tính thì tụi này sẽ đi chợ nổi Phụng Hiệp lúc 4 giờ sáng, nhưng ăn uống no say rồi thì cơn.... lười nó kéo tới. Xế bàn... ra với Ôm, muốn đi 4 giờ sáng thì phải thức dậy lúc 3 giờ. Mà đi trễ thì không được vì tụi này muốn đề pa đi Châu Đốc lúc 7AM vì muốn đến Châu Đốc vào lúc trưa. Thức dậy 3 giờ sáng thì không khả thi rồi, mà đi chợ nổi Cái Răng thì Xế đã đi 2 lần rồi nên cũng không hào hứng lắm. May phước là Ôm còn... lười hơn nên hai đứa cho cái dzụ chợ nổi chìm xuồng cái rẹt, hú dzía!

Nhà Lồng Cổ Nink Kiều về đêm, bây giờ là những quầy buôn bán thương mại chớ không còn là cái chợ như xưa. Hàng hóa cũng bình thường chả có gì đặc sắc...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121128_205430.jpg

và đây là chợ đêm Cần Thơ, nhạt nhòa và chả có gì ấn tượng... Xe cộ vẫn được lưu thông trong chợ đêm!
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121128_205647.jpg

Sáng 7AM check out KS, hỏi ông chủ cái quán cafe và ông chủ chỉ quán cafe Hợp Phố trên đường Ngô Gia Tự. Quán cafe khá lịch sự và giá cũng phản ảnh đứng cái lịch sự của nó...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121129_075002.jpg

Có cái dzụ cafe phải nói cho bà con biết. Tuy là Xế là dzân SG nhưng đã ở NT một thời gian nên đã nhiễm cái lối uống cafe NT rồi. Nhớ khi Xế mới ra NT, kêu ly cafe uống dzô một ngụm là Xế muốn phun phì ra vì nó đặc quá! Lúc đó Xế không hiểu nổi là dzân NT làm sao mà uống được thứ “cafe kho” này được? Vì nó đặc quánh như đem đi kho vậy á, mà dzân NT đem đi kho cafe cho nó đặc kẹo xuống thiệt! Vậy mà Xế bây giờ lại ghiền cái kiểu ‘cafe kho” này mới chết! Ở NT, kêu ly cafe là lúc nào cũng được mang 1 tô đá để riêng, bởi vậy ra NT bà con khỏi cần gọi cafe đá. Bây giờ vào lại SG hay miền Tây thấy bà con uống cafe giống như uống nước giải khát vậy. Bởi vậy lần nào Xế và Ôm gọi cafe cũng gọi ít đá và một trăm lần như một, ly cafe nào đem ra cũng đầy ắp đá. Xế và Ôm lần nào cũng ngao ngán lắc đầu “Chặc tại đá ở đây rẻ quá, không bỏ đầy ly thì nó thấy.... kỳ kỳ”

Lạc đề rầu, lịch trình hôm nay dự định
Hành trình:
- Đi chơi chợ nổi Phụng Hiệp vào sáng sớm (Đã bỏ)
- Check out KS đi Châu Đốc, ăn sáng ở Bánh Xèo Mười Xiềm và ghé Vườn cò bằng lăng
- Tới Châu Đốc vào lúc trưa check in KS nghỉ ngơi
- Đi Núi Cấm
- Đi Trà Sư
- Chùa Huỳnh Đế
- Miếu Bà Chúa Xứ

OK, bánh xèo Mười Xiềm có trong menu. Tưởng Bánh xèo Mười Xiềm nổi tiếng nức nở Cần Thơ ai dè hỏi mấy người trong quán cafe chả ai biết. Hỏi mãi mới có 1 chú biết và chỉ đường, nó nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, quẹo trái ngay khúc QL91 rẽ khỏi đường Lê Hồng Phong. Từ QL91 rẽ trái vào khoảng 2-3km. Và đây là đúng địa chỉ...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121129_090912.jpg

Còn đây là huân chương được treo la liệt...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121129_091900.jpg

Đến BX Mười Xiềm thì đã 9AM nhưng Xế thấy trong quán chả có 1 mống nào. Xế nghĩ “Chắc tại mình đến trễ quá nên mọi người ăn sáng hết rồi!”. Bà Mười hỏi Xế “Ăn đây hay mang dzìa?”
Chời đất, bả không thấy xe của mình tay xách nách mang dzị sao mà hỏi câu lãng xẹt dzị chời? Xế mới nói “Chời, mang dzìa... đâu?”

Bà Mười “Ai biết, mấy người Hà Nội còn đặt mang dzìa tận Hà Nội nữa kìa! Bây giờ ra máy bay cái vèo là tới”

Xế nghĩ thầm trong bụng “Bà này nhà gần kho đạn hay sao dzị ta? Bánh xèo thì phải ăn nóng mới ngon, mang dzìa Hà Nội nó ỉu xìu chương lên thì chỉ có mà vứt đi thôi. Hay là bà này có bí quyết làm cho bánh xèo... dzòn hoài? Chắc phải dzị bả mới được nhiều huân chương dzị chớ”

Vì đã nghe là bánh xèo Mười Xiềm bự lắm mà Xế thì ít ăn sáng nên nói với Ôm
“Chắc mình kêu 1 cái thôi Ôm vì bánh xèo ở đây bự lắm!”

Bà Mười liền chen ngang “Phải mỗi người một cái ăn mới no chớ!”

“Ờ vậy thì 2 cái bánh xèo!”

Trong lúc ngồi chờ bánh xèo, ngồi nói chuyện với bà Mười
“Mấy cái Bánh Xèo Mười Xiềm trong SG có phải chi nhánh của Cô không?”
“Không phải, người ta mướn thương hiệu thôi!”
“Vậy cách làm Cô có truyền lại cho người ta không?”
“Không có, truyền lại cho người ta để người ta làm giống tui thì tui ăn cám sao?”
Hummm, thấy hơi hướng có vẻ chảnh ghê! Mà cũng đúng, người ta huân chương treo đầy nhà mà!!!
“Mà bánh xèo ở đây đổ lớn lắm, 2 người ăn 2 cái bảo đảm no căng!” Bà Mười bồi thêm.
Chời đất, chắc bà này chơi tui!!! Lúc nãy tui nói là bánh xèo bự lắm, kêu 1 cái thì bả hổng chịu. Bây giờ thì bả nói là bánh xèo đây đổ lớn lắm! Chắc tại lúc nãy mình nói “bự” nên bả không hiểu, phải chi mình nói “lớn” thì bả hiểu rồi... Hì hì

Thôi, kêu thì cũng đã kêu rồi... Và bánh xèo cũng đã lên dĩa... 30k/cái
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121129_091830.jpg

Hai cái bánh xèo bự tổ chảng... Và đây là phần bị bỏ lại...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121129_092507.jpg

OK, bây giờ nói kỹ hơn về bánh xèo Mười Xiềm danh bất hư truyền! Ăn vào là Xế phát hoảng vì chắc chắn khẩu vị của mình có vấn đề vì bánh xèo Mười Xiềm được khen là vậy mà sao mình không thấy ngon. Quay qua hỏi Ôm “Sao? Bánh xèo ngon không Ôm?”

Ôm phán... cụt ngủn “Dzở ẹc!”

Xong hàng, kiểu này tốn tiền đi khám “khẩu vị” cho 2 đứa chắc phải tốn bộn tiền đây!

Dziễn tả kỹ hơn về bánh xèo, bột được tráng thật mỏng và rất nhiều nhân như coi trong hình trên. Nhưng cũng vì bột tráng mỏng nên chỉ dzòn được ở khúc ngoài rìa, còn khúc có nhân thì bị ỉu xìu. Nhân nhiều quá nên chỉ có cảm tưởng ăn nhân thôi, ớn và không có vị bánh xèo!

Hai đứa coi đây cũng là một trải nghiệm và cùng đi đến kết luận là “Bánh Xèo Chảo tôm mực ở ngoài NT 18k/cái ngon hơn nhiều!”

BuonLangThang
14-12-2012, 00:49
Xế càm ràm hơi nhiều rồi, ăn xong là lên xe tàn tàn đi kiếm cái vườn cò Bằng Lăng vì nó nằm ngay trên đường đi, QL91. Ấy vậy mà dừng lại hỏi mấy người mà cóc ai biết. Kinh nghiệm về chùa Cò nên Xế nói với Ôm “Bây giờ mà vào vườn Cò thì Cò nó cũng... đi làm hết, lấy đâu mà ngắm? Chim, Cò thì ở Trà Sư đầy ra, lúc đó tha hồ mà ngắm”.

OK, Ôm.... duyệt! Vậy là Châu Đốc trực chỉ. Cảnh trồng rau bên vệ đường...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121129_102044.jpg

Đến TP Long Xuyên...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121129_104941.jpg

Một khúc sông... Châu Đốc vì gần đến Châu Đốc...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121129_122522.jpg

Và rồi TX Châu Đốc cũng xuất hiện...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121129_130718.jpg

Và đây là chợ Châu Đốc... Đến được chợ CĐ thì đã gần 2PM...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121129_135619.jpg

Một chiếc xe lôi trước chợ...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121129_135624.jpg

Tụi này đã đến trễ hơn dự định vì phải dừng chân 2 lần ở cafe võng vì cái nắng ở đoạn đường từ Long Xuyên đến Châu Đốc. Hummm, Xế tưởng là vào đầu tháng 12 khí hậu của miền Tây phải mát mẻ rồi chớ. Đoạn đường từ Cần Thơ đến Long Xuyên thì không đến nỗi nào. Nhưng đoạn đường từ LX đến CĐ thì Xế và Ôm đều thấy nó nắng và nóng lên rõ rệt. Và khi đến Châu Đốc thì Ôm phải la làng lên là cái nắng nó xuyên qua quần áo làm rát cả da thịt!

Tới CĐ, việc đầu tiên là tụi này ghé chợ để mua Sầu Riêng Campuchia. Ôm hớn hở lon ton chạy vào mua và Xế còn gọi với theo “Nhớ mua ở phía sau chợ nghe Ôm”
Tại sao lại phải phía sau chợ? Tại vì Xế đọc trên Phươt.com nói là phía sau chợ CĐ thì Xế dzặn vậy thôi, không trúng thì.... trật thui!!!

Một lát sau Ôm lon ton xách ra 2 hộp sầu riêng và nói “Không có sầu riêng Campuchia Xế ơi, Ôm phải mua Sầu Riêng Cam Bốt đó!”

Xế trợn trắng con mắt dzòm Ôm coi coi Ôm từ hành tinh nào rơi xuống. Nếu Ôm là người ở trái đất này thì chém chết Xế cũng đoán rằng giờ Địa Lý, Ôm một là cúp cua đi chơi dzới chai, hai là ngủ gục trong lớp!

Xế hỏi Ôm “Cam Bốt và Campuchia là.... mấy thứ?”

Ôm “Ủa, dzị sao lúc Ôm hỏi bà bán sầu riêng là sầu riêng Campuchia hả cô? thì bả trả lời rằng “Đâu có, sầu riêng Cam Bốt đó!”. Bả còn treo cái bảng đánh dzần là “CAM BOOT” mà!!!”

Xong hàng, Xế hoàn toàn thúc thủ... chịu thua. Đúng là cô Đui gặp bà... Mù!!! Bó tay toàn tập!

Mua sầu riêng xong là tụi này phải tìm bãi đáp liền vì nắng và trễ giờ rồi. Hummm, TX Châu Đốc bé bằng cái lỗ mũi và vắng hoe mà KS chảnh chọe hét giá thấy ớn. Vào mấy cái KS toàn hét giá 400k-500k không hà. Có chỗ nhà nghỉ (ko phải KS nha!), không có một người trọ, hỏi giá nói 200k. Trả giá 150k nhất định là không, chẳng thà để phòng trống còn hơn lấy 150k! Được, Xế khen có chí khí!

Tìm được chỗ kia nói 150k, kêu Ôm vô coi phòng vì khi hỏi giá thì tiếp tân hỏi thuê giờ hay thuê ngày nên Xế cũng nghi nghi. Ôm vô rồi chạy ra liền “ Không được Xế ơi, chỗ này chuyên cho thuê... “giờ” nên nó hôi rình và ẩm mốc lắm!”

Tức quá Xế liền phóng tiếp lên khu Núi Sam, Miếu Bà cách chợ CĐ khoảng 6-7km trên đường đi Hà Tiên. Xế biết trên đó chặt chém lắm nhưng thà bị chém nhưng ít ra sẽ gần mấy chỗ đi chơi hơn và mai đi Hà Tiên cũng gần hơn. Tới khu Núi Sam hỏi vài chỗ cũng bị hét từ 350k-450k. Tới chỗ thứ 4 vào hỏi “150k/đêm” Xế muốn lọt xe vì ngạc nhiên luôn. “Có cái gì không ổn đây?” vì nhìn ở ngoài cũng hoành tráng sạch sẽ lắm! Hỏi “Có máy lạnh, nước nóng không?” “Đầy đủ!” tiếp tân trả lời. Vẫn nghi ngại, Xế liền kêu Ôm vào coi phòng trước vì tin chắc phải có cái gì nó mới rẻ như vậy. Ôm coi phòng xong chạy ra nói “Phòng hơi bị dơ tí nhưng cũng được.”

Xế lúc này bị nắng oải quá nên chịu liền! Check in thì phòng ốc bình thường cũng đáng giá 150K. Máy lạnh kêu hơi to, nước chảy íu xìu nhưng đòi hỏi gì hơn cho 150k ở cái xứ chặt chém này? Hơn nữa còn được đậu xe trong nhà, đi bộ 5 phút là đến Miếu Bà!

Và đây là em nó...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121129_204825.jpg

BuonLangThang
14-12-2012, 04:16
Check in xong là Xế và Ôm tắm rửa và phóng xuống xe liền vì đã gần 3PM mà hành trình còn Núi Cấm và Trà Sư trước khi trời sập tối nữa. Núi Cấm cách KDL Núi Sam khoảng 35km trên TL948 và sẽ chạy ngang Rừng tràm Trà Sư. Dự định là sẽ đi Núi Cấm trước và trên đường về sẽ ghé Trà Sư nhưng khi đến Trà Sư là đã 3:30PM. Sợ không kịp giờ nên Xế quyết định ghé Trà Sư chơi trước, nếu còn kịp giờ thì sẽ đi Núi Cấm sau. Một quyết định hoàn toàn sáng suốt vì khi rời Trà Sư thì trời đã sẩm tối và tụi này đành phải bỏ Núi Cấm. Nếu tụi này đi Núi Cấm trước thì sẽ không kịp giờ cho Trà Sư và đó sẽ là điều hối tiếc nhất trong cuộc hành trình này!

Đây tấm bảng chỉ vào Trà Sư (trước cây cầu Bừng Tiền). Đằng sau có cột mốc Núi Cấm 8km, tiếc ghê!
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121129_152044.jpg


Cây cầu bắc vào KDL Trà Sư...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121129_152642.jpg

Cổng chào....
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121129_152716.jpg

Và đây là một bức tranh 3D đẹp sống động hơn những gì Xế có thể diễn tả. Xế chỉ có biết thốt lên... Wa`ooo....
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121129_153234.jpg

Bèo phủ kín mặt hồ cho ta có cảm giác đây như là một bãi cỏ vì mình không thấy nước...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121129_153336.jpg

Đẹp quá, Ôm tay chỉ chỏ lia lịa...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121129_153351.jpg

Và đây mới thấy nước bắn lên...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121129_153416.jpg

BuonLangThang
14-12-2012, 04:26
Ôm bắn phá lia lịa...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121129_153404.jpg

Những bức tranh đẹp như vậy thì khó mà không rút.... súng lắm...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121129_153359.jpg

Xuồng cứ như lướt trên cỏ vậy...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121129_153530.jpg

Bác Tài đang chỉ chỏ cho tụi này dzòm chim...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121129_153652.jpg

Nhìn như vậy thì đâu ai biết tất cả đều chìm trong nước, kể cả những bụi cây cao cao...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121129_153706.jpg

Những cảnh đẹp mê hồn người...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121129_153840.jpg

Một cánh cò giờ... tan sở...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121129_153843.jpg

BuonLangThang
14-12-2012, 04:33
Mình chui vô lùm này sao?
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121129_154114.jpg

Những hàng cây như dàn chào...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121129_154324.jpg

Xế hứng chí chỉ chỏ tùm lum, may mà không rớt súng xuống nước...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121129_154253.jpg

Ôm cũng khoái chí làm đẹp...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121129_154451.jpg

Cây cầu này cũng chui qua được sao???
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121129_154614.jpg

Đẹp như tranh vẽ, í lộn... hơn tranh vẽ gấp ngàn lần...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121129_154316.jpg

Tất cả im lặng, một tổ ong... Ồn ào nó bay ra đốt thì chít...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121129_154807.jpg

BuonLangThang
14-12-2012, 04:38
Đến chỗ... trung chuyển. Trạm này sẽ chuyển từ đi xuồng máy sang ghe chèo tay...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121129_155004.jpg

Đây là hình xuồng chèo...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121129_155458.jpg

Ôm đang thử sức chèo, chèo hoài chả thấy đi...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121129_161250.jpg

Té ra mới biết mình cầm.... ngược! Phải như dzị mới đúng...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121129_161304.jpg

Các bạn có thấy được con chim nào không? Xế tui thề lúc bắn phá thì thấy nhiều lắm, nhưng đem hình dzìa xoi từng cm chả thấy con nào...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121129_160115.jpg

Chớ chim nhiều đến nỗi 2 đứa được phát 2 cái nón lá đề phòng bị chim dội...bom
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121129_160630.jpg

BuonLangThang
14-12-2012, 04:59
Sau khi đi xuồng chèo xong, 2 đứa đi lên bờ để leo lên đài quan sát. Con đường dẫn đến đài quan sát...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121129_162150.jpg

Có một chuyện oan ức Xế phải kể lể dzí bà con để bà con xét xử dzùm. Số là sau khi xem hình, Ôm cứ la toáng lên là “Sao Xế chụp gì mà Ôm còn có 1 khúc dzị?”. Bà con thấy Xế bị oan ức không???
Xế liền thanh minh... thanh nga dzí ôm liền “Chời đất, Ôm có 1 khúc hà, làm sao Xế chụp thành... 2 khúc được??? Hơn nữa, máy của Xế chưa có chế độ kéo dzài Ôm ra được nên Ôm hãy ráng chịu với cái... khúc của mình đi!” kakaka. Kết quả là chai dầu xanh lúc mua trên đường được mang ra sử dzụng tiếp, hữu dzụng ghê! Hic hic

Đứng trên đài quan sát...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121129_162933.jpg

Dzòm xuống cái chòi bên dưới...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121129_163014.jpg

Còn Ôm đang ngắm nghía cái khỉ gì đây?
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121129_163238.jpg

Nhớ lại cái lúc tụi này leo lên cái đài quan sát, có một bé gái khoảng 12,13 gì đó tự động lẽo đẽo theo sau tụi này. Xế nghĩ thầm “Quái, cái cô bé này theo tụi mình làm gì dzị ta? Dzụ mình mua cái gì thì có thấy nó cầm cái gì để bán đâu? Mà cái đài quan sát đâu có thấp, leo học xì dzầu luôn! Hỗng lẽ nó sợ tụi này leo lên trên đó làm cái gì mất thuần phong mỹ tục nên nó leo lên canh chừng huh?”. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tụi này cũng chẳng nói gì vì cái tháp tự do leo mà. Xế đi đầu dzừa leo dzừa thở, Ôm ôm ngang lưng Xế vừa bò theo Xế vừa lải nhãi “Xế làm ơn đừng có khịa một cái là chết luôn 2 đứa dưới này nha Xế”. Còn con bé thì tay bụm miệng ráng cười không ra tiếng và vẫn... lẽo đẽo theo tụi này!

Lên đến đỉnh đài quan sát xong, chờ Xế thở dzốc xong con bé mới nói “Cô chú có coi cái ống dzòm không cô chú?”
Xế hỏi “Muốn coi thì sao”
Con bé “Dzạ chú mua đồng xu bỏ vô coi. Một lần coi 5k được 5 phút”
“Mua đồng xu coi ở đâu?” Xế hỏi
“Dzạ con bán nè!”
À bây giờ Xế mới vỡ lẽ, thì ra con bé theo mình để bán vé coi ống dzòm! Mà Xế dzòm quanh dzòm quất thấy có cái gì đáng coi đâu? Nhưng thấy tội con bé leo tuốt lên cái tháp này hông lẽ hông mua cho nó. Đành phải mua 1 đồng xu và bắt Ôm phải coi. Mà Ôm ghé mắt dzô coi chả thấy gì lại phải hỏi con bé coi cái gì? Con bé lại quay cái ống dzòm chấm tọa độ cho Ôm coi. Ôm coi đã hết tiền rồi không thèm coi nữa, Xế nghĩ không lẽ nó leo tuốt lên đây mà chỉ mua có 5k? Xế đành bấm bụng mua thêm 5k lần này cho Xế coi. Xế coi hết Núi Cấm rồi đến Núi Sam rồi Xế quay lại con bé “Sao chú tìm hoài mà chả thấy cô tiên nào hết hả Bé?”
Con bé bụm miệng cười nhưng cũng nhanh trí “Chú cứ nhìn cô đây rồi tưởng tượng ra cô tiên cũng được mà”
Xế liền la làng “Trí tưởng tượng của chú đâu có được phong phú đến dzị con! Chú mà tưởng tượng được thì chú đâu có cần đến cái xứ khỉ ho cò gáy này tìm cô tiên đâu con!”
Rồi, chai dzầu xanh đâu rồi??? Kiếm ra.... thoa tiếp!

Phải nói là Rừng Tràm Trà Sư thật là một chỗ trên cả tuyệt vời mà Xế và Ôm cùng bình chọn là chỗ đi thích thú nhất trong suốt cuộc hành trình. Xế rất là ngạc nhiên vì rất ít người biết đến chỗ này. Xế đã đi tour 2 lần ngang qua CĐ mà chả biết Trà Sư này. Nếu không đọc trên Phượt thì Xế cũng chẳng biết chỗ này để mà lần này mò tới. Có thể vì vậy mà chỗ này hình như là KDL đầu tiên mà Xế không thấy... rác! Tất cả còn rất thiên nhiên và cảnh vật thì tuyệt đẹp. Đi xuồng dưới rừng tràm mát rượi, ngắm cảnh vật và chim chóc trong thiên nhiên và yên tịnh thì khó có một lời nào để mà diễn tả hết được cảm xúc trong lòng. Nói gì thêm ngoài Trà Sư phải được tận mắt nhìn để cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên!

“Trà Sư, ta hẹn mi nhiều lần nữa trong tương lai!!!”

dangnhat
14-12-2012, 07:28
quá đã, đúng là phượt không đợi tuổi. Mình cũng sắp xếp công việc làm một chuyến mới được.

thienbao11
14-12-2012, 08:29
Xế càm ràm hơi nhiều rồi, ăn xong là lên xe tàn tàn đi kiếm cái vườn cò Bằng Lăng vì nó nằm ngay trên đường đi, QL91. Ấy vậy mà dừng lại hỏi mấy người mà cóc ai biết. Kinh nghiệm về chùa Cò nên Xế nói với Ôm “Bây giờ mà vào vườn Cò thì Cò nó cũng... đi làm hết, lấy đâu mà ngắm? Chim, Cò thì ở Trà Sư đầy ra, lúc đó tha hồ mà ngắm”.

OK, Ôm.... duyệt! Vậy là Châu Đốc trực chỉ. Cảnh trồng rau bên vệ đường...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121129_102044.jpg

Đến TP Long Xuyên...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121129_104941.jpg

Một khúc sông... Châu Đốc vì gần đến Châu Đốc...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121129_122522.jpg

Và rồi TX Châu Đốc cũng xuất hiện...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121129_130718.jpg

Và đây là chợ Châu Đốc... Đến được chợ CĐ thì đã gần 2PM...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121129_135619.jpg

Một chiếc xe lôi trước chợ...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121129_135624.jpg

Tụi này đã đến trễ hơn dự định vì phải dừng chân 2 lần ở cafe võng vì cái nắng ở đoạn đường từ Long Xuyên đến Châu Đốc. Hummm, Xế tưởng là vào đầu tháng 12 khí hậu của miền Tây phải mát mẻ rồi chớ. Đoạn đường từ Cần Thơ đến Long Xuyên thì không đến nỗi nào. Nhưng đoạn đường từ LX đến CĐ thì Xế và Ôm đều thấy nó nắng và nóng lên rõ rệt. Và khi đến Châu Đốc thì Ôm phải la làng lên là cái nắng nó xuyên qua quần áo làm rát cả da thịt!

Tới CĐ, việc đầu tiên là tụi này ghé chợ để mua Sầu Riêng Campuchia. Ôm hớn hở lon ton chạy vào mua và Xế còn gọi với theo “Nhớ mua ở phía sau chợ nghe Ôm”
Tại sao lại phải phía sau chợ? Tại vì Xế đọc trên Phươt.com nói là phía sau chợ CĐ thì Xế dzặn vậy thôi, không trúng thì.... trật thui!!!

Một lát sau Ôm lon ton xách ra 2 hộp sầu riêng và nói “Không có sầu riêng Campuchia Xế ơi, Ôm phải mua Sầu Riêng Cam Bốt đó!”

Xế trợn trắng con mắt dzòm Ôm coi coi Ôm từ hành tinh nào rơi xuống. Nếu Ôm là người ở trái đất này thì chém chết Xế cũng đoán rằng giờ Địa Lý, Ôm một là cúp cua đi chơi dzới chai, hai là ngủ gục trong lớp!

Xế hỏi Ôm “Cam Bốt và Campuchia là.... mấy thứ?”

Ôm “Ủa, dzị sao lúc Ôm hỏi bà bán sầu riêng là sầu riêng Campuchia hả cô? thì bả trả lời rằng “Đâu có, sầu riêng Cam Bốt đó!”. Bả còn treo cái bảng đánh dzần là “CAM BOOT” mà!!!”

Xong hàng, Xế hoàn toàn thúc thủ... chịu thua. Đúng là cô Đui gặp bà... Mù!!! Bó tay toàn tập!

Mua sầu riêng xong là tụi này phải tìm bãi đáp liền vì nắng và trễ giờ rồi. Hummm, TX Châu Đốc bé bằng cái lỗ mũi và vắng hoe mà KS chảnh chọe hét giá thấy ớn. Vào mấy cái KS toàn hét giá 400k-500k không hà. Có chỗ nhà nghỉ (ko phải KS nha!), không có một người trọ, hỏi giá nói 200k. Trả giá 150k nhất định là không, chẳng thà để phòng trống còn hơn lấy 150k! Được, Xế khen có chí khí!

Tìm được chỗ kia nói 150k, kêu Ôm vô coi phòng vì khi hỏi giá thì tiếp tân hỏi thuê giờ hay thuê ngày nên Xế cũng nghi nghi. Ôm vô rồi chạy ra liền “ Không được Xế ơi, chỗ này chuyên cho thuê... “giờ” nên nó hôi rình và ẩm mốc lắm!”

Tức quá Xế liền phóng tiếp lên khu Núi Sam, Miếu Bà cách chợ CĐ khoảng 6-7km trên đường đi Hà Tiên. Xế biết trên đó chặt chém lắm nhưng thà bị chém nhưng ít ra sẽ gần mấy chỗ đi chơi hơn và mai đi Hà Tiên cũng gần hơn. Tới khu Núi Sam hỏi vài chỗ cũng bị hét từ 350k-450k. Tới chỗ thứ 4 vào hỏi “150k/đêm” Xế muốn lọt xe vì ngạc nhiên luôn. “Có cái gì không ổn đây?” vì nhìn ở ngoài cũng hoành tráng sạch sẽ lắm! Hỏi “Có máy lạnh, nước nóng không?” “Đầy đủ!” tiếp tân trả lời. Vẫn nghi ngại, Xế liền kêu Ôm vào coi phòng trước vì tin chắc phải có cái gì nó mới rẻ như vậy. Ôm coi phòng xong chạy ra nói “Phòng hơi bị dơ tí nhưng cũng được.”

Xế lúc này bị nắng oải quá nên chịu liền! Check in thì phòng ốc bình thường cũng đáng giá 150K. Máy lạnh kêu hơi to, nước chảy íu xìu nhưng đòi hỏi gì hơn cho 150k ở cái xứ chặt chém này? Hơn nữa còn được đậu xe trong nhà, đi bộ 5 phút là đến Miếu Bà!

Và đây là em nó...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121129_204825.jpg

Chào ! bạn ơi sầu riêng đúng là của Cambodia, Kampot là tên của một thành phố miền nam Cambodia,gần Hà Tiên đi qua ,quả sầu riêng được chọn làm biểu tượng cho Kampot luôn đó ,sầu riêng ở đây rất nổi tiếng !

BuonLangThang
14-12-2012, 13:40
Chào ! bạn ơi sầu riêng đúng là của Cambodia, Kampot là tên của một thành phố miền nam Cambodia,gần Hà Tiên đi qua ,quả sầu riêng được chọn làm biểu tượng cho Kampot luôn đó ,sầu riêng ở đây rất nổi tiếng !

Bác thienbao ơi, em có nói nó không phải đâu??? Em chỉ nói là Campuchia, Cam Bốt hay Cambodia đều là một... nước hết!

BuonLangThang
14-12-2012, 13:55
quá đã, đúng là phượt không đợi tuổi. Mình cũng sắp xếp công việc làm một chuyến mới được.

Đúng đó bạn, cứ theo tiêu chí của Ôm mình là "Công việc thì nó chờ mình chớ chạy đi đâu mà sợ, đi chơi dzìa rồi... làm tiếp"

BuonLangThang
14-12-2012, 14:12
Khuyến mãi bà con đoạn video cho nó sống động...

http://youtu.be/3sNdB8DoFlI

prince_sun
14-12-2012, 20:52
Hay quá ak... đọc mà cảm thấy yêu miền Tây mình vô cùng.... ^^ !! Chúc anh chị luôn có nhiều phút giây hạnh phúc như thế này ... !! ^^

intern
14-12-2012, 21:58
Xe được đặt nằm trong thùng xe đó bạn, bởi vậy xăng sẽ bị rút hết trong xe ra và miễn trả lại nha bạn! Bởi vậy nhớ để cạn bình khi gởi xe!

Còn xe được bao bọc bằng thùng giấy cạc tông xé ra và bao một bên xe thôi. Bên xe mà sẽ đặt xe nằm xuống sàn đó! Mình gởi xe đến 3 lần, NT-SG đi/về và Rạch Giá - SG cộng thêm 2 lần tàu cao tốc Hà Tiên - Phú Quốc và Phú Quốc - Rạch Giá mà không bị hề hấn gì. Chắc mình hên!

Cám ơn bạn đã chia sẻ những thông tin hữu ích. Xăng bị rút hết hoàn toàn hay họ chừa một ít để khi tới bến mình chạy đi đổ xăng?

BuonLangThang
14-12-2012, 22:30
Cám ơn bạn đã chia sẻ những thông tin hữu ích. Xăng bị rút hết hoàn toàn hay họ chừa một ít để khi tới bến mình chạy đi đổ xăng?

Chắc cũng còn 1 ít vì lần nào mình cũng đủ để lết ra cây xăng để đổ hết!

BuonLangThang
14-12-2012, 22:50
Chời ơi ! chưa gì mà rủ rê âm mưu tạo phản mấy bả biết được thì chết! ,thôi cây nhà lá vườn cho nó an tâm, trái cây Trung Quốc thuốc trừ sâu không hà ,giờ thì "Thị ơi thị rơi bị bà,bà để bà NGẮM chứ bà không ăn ",mở "hầm" bí mật ra xong nhìn "hầm " mà nước mắt rưng rưng !không biết trả bài thuộc không nữa đây,nhưng giữa rừng già tôi có thấy gì đâu ,hê.....hê !

Ơ hay cái bác này nghĩ đến đâu rồi??? Em chỉ rủ bác đi "tìm trái cây" mà bác đã gán cho em cái mác "phản động" rầu!

Í mà em tưởng em đã chết nhát rầu mà hình như bác nó còn.... nhát hơn =))

Em cũng biết bây giờ ở chợ đầy trái cây Trung Quốc bởi vậy nên em rủ rê bác vào vườn "tìm" mà :D

tamdao012003
14-12-2012, 23:31
Và rốt cuộc đây là em nó được nai nịt đàng hoàng cho cuộc hành trình. Nai nịt tưởng gọn gàng ngon cơm vậy mà lúc đi đường mới vài km là biết hổng xong vì Ôm bị ém nên đẩy lên đằng trước đè Xế mún chít luôn. Phải chi là "Ôm mới" thì Xế cũng ráng mà chịu, đằng này..... (nói thêm mà Ôm đọc được chắc Xế bị oánh ba má dzòm hổng ra luôn!). Hơn nữa ràng buộc kỹ như vậy mà chạy qua ổ gà tưng tưng cái túi muốn lọt xuống đất luôn. Thế là a lê hấp cái túi được quăng lên baga đằng trước cho đến hết cuộc hành trình. Một quyết định sáng suốt khi Xế quyết định chỉ mang theo 1 túi!
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121128_065610.jpg




Chào bác, nhà em hôm trước cũng bị quả như hai bác, dưng mà ôm nhà em già yếu nên đếch chịu đc, chạy từ Sg đến Thủ thừa là em phải chế thêm quả này, ngon bổ rẻ bác ợ, có đâu 30k bác ạ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90695&d=1353240759

Em chơi luôn cả quả cán xẻng cán cuốc gì gì đó

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90470&d=1353083751

Hehhhe, mạn phép chia sẻ chút với cả nhà ạ. Tại vì e cũng dân nghiệp dư, đếch chuẩn bị gì, cũng giống bác toàn lập lịch trình để rồi thay đổi.

BuonLangThang
14-12-2012, 23:53
Chào bác, nhà em hôm trước cũng bị quả như hai bác, dưng mà ôm nhà em già yếu nên đếch chịu đc, chạy từ Sg đến Thủ thừa là em phải chế thêm quả này, ngon bổ rẻ bác ợ, có đâu 30k bác ạ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90695&d=1353240759

Em chơi luôn cả quả cán xẻng cán cuốc gì gì đó

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90470&d=1353083751

Hehhhe, mạn phép chia sẻ chút với cả nhà ạ. Tại vì e cũng dân nghiệp dư, đếch chuẩn bị gì, cũng giống bác toàn lập lịch trình để rồi thay đổi.

Cám ơn bác nó chia sẻ, em thì cũng tính đến cái nước của bác rồi. Chớ bỏ 900k làm cái baga đằng sau chỉ để lâu lâu đi phượt thì đau quá! Nhưng vì em có 1 túi thôi nên quăng ra đằng trước lái thấy cũng không đến nỗi nào. Chớ 2 túi thì chắc chắn phải làm như bác. Cám ơn bác nó đã chia sẻ kinh nghiệm quý báu!

svhsph
15-12-2012, 00:28
Hành trình của bác hay thía, tổng chi phí hết bao nhiêu bác :)

BuonLangThang
15-12-2012, 13:49
Hành trình của bác hay thía, tổng chi phí hết bao nhiêu bác :)

Mình sẽ tổng kết chi phí vào cuối bài, chờ tí nha bạn!

bvl91
15-12-2012, 22:54
cảm ơn bác đã chia sẻ, bài hay quá

xombong
17-12-2012, 10:36
Tiếp đi bác, nghỉ cuối tuần chở Ôm đi chơi nên chưa cập nhật tiếp cuộc hành trình phải hok :D

BuonLangThang
17-12-2012, 13:52
Tiếp đi bác, nghỉ cuối tuần chở Ôm đi chơi nên chưa cập nhật tiếp cuộc hành trình phải hok :D

hihihi.... Bác nó cứ như là nói trúng tim đen! Em hứa sẽ cập nhật thêm ngay.

hhforever
20-12-2012, 11:19
Đọc top bác BuonLangThang, em "bồi hồi" hẳn ra..........., tụi em hai đứa cũng vừa ngược nắng, ngược jo Miền Tây trở về, cung hơi ngược các bác tý vì tụi em từ Bắc vô, đi thẳng một lèo đến Cần Thơ rùi nghiêng ngả vùng miền đến đất ví Cà Mau. Iu lắm, thương lắm Miền Tây, còn hẹn sẽ tái ngộ :)

nhaibencon
20-12-2012, 15:22
Chào bác Buonlangthang, em vô tình (hữu duyên) đọc được topic rất thú vị của bác. Sắp tới dịp nghỉ lễ Dương Lịch em và "ba lô nhỏ" của em cũng tính đi miền Tây. Em cũng đi vài lần rồi nhưng chưa vào khu du lịch Rừng Tràm Trà Sưa bao giờ, thấy review của bác hấp dẫn quá.

Bác có thể cho em biết tiền vé vào KDL này thế nào, phí thuê ghe máy và xuồng chèo ra sao không ạ, vì tụi em cũng sắp đi rồi nên phải lên kế hoạch chi phí trước do kinh phí không dồi dào bao la cho lắm :D

Em cảm ơn bác nhiều hén.

BuonLangThang
20-12-2012, 21:35
Chào bác Buonlangthang, em vô tình (hữu duyên) đọc được topic rất thú vị của bác. Sắp tới dịp nghỉ lễ Dương Lịch em và "ba lô nhỏ" của em cũng tính đi miền Tây. Em cũng đi vài lần rồi nhưng chưa vào khu du lịch Rừng Tràm Trà Sưa bao giờ, thấy review của bác hấp dẫn quá.

Bác có thể cho em biết tiền vé vào KDL này thế nào, phí thuê ghe máy và xuồng chèo ra sao không ạ, vì tụi em cũng sắp đi rồi nên phải lên kế hoạch chi phí trước do kinh phí không dồi dào bao la cho lắm :D

Em cảm ơn bác nhiều hén.

Rừng Tràm Trà Sư thì nhất định không thể bỏ qua Bác ạ! Chi phí tất tần tật cho vé, ghe máy, xuồng chèo là 75k/người. Núi Cấm cũng là một chỗ nên ghé (tuy là tụi này không kịp đi) chỉ cách Trà Sư thêm 8km nữa thôi.

Nếu Bác nghỉ tối ở Châu Đốc thì nên ở KS của em đã ở (hình như là rẻ nhất Châu Đốc rồi) 150k/đêm, KS Kim Phượng 2 nằm trên QL91 (KDL Núi Sam) và Châu Thị Tế. KS này chỉ cách Miếu Bà Chúa Xứ vài phút đi bộ thôi, rất tiện.

Chúc Bác một chuyến đi thật vui!

xombong
20-12-2012, 22:02
Rừng Tràm Trà Sư thì nhất định không thể bỏ qua Bác ạ! Chi phí tất tần tật cho vé, ghe máy, xuồng chèo là 75k/người. Núi Cấm cũng là một chỗ nên ghé (tuy là tụi này không kịp đi) chỉ cách Trà Sư thêm 8km nữa thôi.

Nếu Bác nghỉ tối ở Châu Đốc thì nên ở KS của em đã ở (hình như là rẻ nhất Châu Đốc rồi) 150k/đêm, KS Kim Phượng 2 nằm trên QL91 (KDL Núi Sam) và Châu Thị Tế. KS này chỉ cách Miếu Bà Chúa Xứ vài phút đi bộ thôi, rất tiện.

Chúc Bác một chuyến đi thật vui!


Chỉ e ngày lễ tết ko còn giá đó nữa đâu, dự trù gấp 2 cho chắc ăn :)

BuonLangThang
21-12-2012, 00:43
Sau khi dzòm chán chê trên đài quan sát, tụi này lững thững đi xuống và ngồi nghỉ ở cái quán dưới chân dài quan sát. Đây rồi, cái món sầu riêng “CAM BOOT” (đúng theo cách gọi của dzân địa phương) mà tụi này mua ở chợ Châu Đốc. 50k/kg và Ôm dzớt cho trái 2 ký mấy luôn, Ôm này ham ăn tè luôn!

Whoa, phải nói là sầu riêng quả thật chất lượng! Múi nào múi nấy mập ú, thơm ngậy, dzai dzai chớ không nhão nhẹt và cái hột thì bé tí và lép xẹp. Đến như Xế không có hảo sầu riêng lắm mà còn dzớt hết 1 múi to đùng luôn :D. Dĩ nhiên là Ôm dzớt luôn nguyên... cặp, cái đồ ham ăn... sao giống tui wá xá! Vừa ăn Ôm vừa kể chiến tích của Ôm về việc ngăn chặn bà bán sầu riêng wa mặt. Sau khi Ôm mua trái sầu riêng, Ôm kêu bả tách vỏ để lấy múi thôi. Còn một múi bả không tách và gạt cái vỏ xuống đất. Ôm liền la chí chóe "Còn một múi mà!", bả nói “Đó là múi lép!”. Ôm không chịu nhất định bắt bả phải tách ra cho bằng được và trong đó là một múi to đùng! Một ấn tượng không tốt với Châu Đốc.

Nhưng sầu riêng Cam Bốt thì phải nói đúng là ngon. Nó ăn đứt sầu riêng Thái mà tụi này đã từng có dịp thử bên Thái Lan. Sorry vì tụi này ham ăn quá nên quên cả việc chụp hình mấy múi sầu riêng.

Ăn uống no nê xong thì trời cũng đã xẩm tối, thế là tụi này đành phải bỏ việc chạy lên Núi Cấm mặc dù đường không còn bao xa nữa. Đành phải hẹn “tái nạm” Núi Cấm vào một dịp khác. À, cập nhật thêm là vé, ghe máy, xuồng chèo trong Trà Sư tất tần tật là 75k/người để mọi người tham khảo. Cái vụ Bo thì tùy vào lòng hảo tâm của mỗi người!

Về đến Châu Đốc thì trời đã tối mịt, mở cửa phòng ra là một mùi sầu riêng xồng xộc bay vào mũi, vì tụi này còn để lại 1 hộp sầu riêng ở KS. Sợ bên KS la làng nên tụi này đành phải bấm bụng... quất tiếp. Trời ơi, nó vẫn ngon như khi nãy mặc dù tụi này no cành hông rùi! Mèn, viết đến đây mà Xế lại muốn dzụ Ôm đi Châu Đốc mua sầu riêng “CAM BOOT” tiếp rùi.

Tắm rửa xong tụi này thả bộ tàn tàn đi Miếu Bà Chúa Xứ. Trước khi đến Miếu Bà thì đi ngang qua cái Miếu này mà Xế đặt là “Miếu... Ông”
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121129_193842_zps575b8a04.jpg

Và đây là Miếu... Bà
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121129_194130_zps9b7eee7d.jpg

Một tấm khác...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121129_194330_zpsbf798996.jpg

Hôm nay chả có lễ hội gì hết nên Miếu Bà vắng như cái chùa Bà Đanh! Mặc dù vắng ngắt nhưng ba cổng ra vào của Miếu đều có bảo vệ canh gác. Tất cả các người bán hàng rong, ăn xin đều phải đứng ngoài. Bởi vậy khi “lọt” được vào Miếu thì chả có ai quấy rầy tụi này. Phải nói là một thay đổi rất lớn so với lần trước Xế đi, lúc đó bát nháo không thể tả! Tuy nhiên, khi thả bộ trên đường đến Miếu, tụi này cũng vẫn bị mời chào “hơi nhiệt tình quá mức” của những hàng quán trên đường.

Hồi trước Xế nghe kể là đến khi lễ hội là người ta chặn hết tất cả xe cộ trên QL91 cách Miếu 5,7 cây số. Và người người lũ lượt dưới cái nắng chang chang rồng rắn tay sách nách mang đồ cúng lội bộ đến Miếu. Cái niềm tin “tâm linh” của người Việt mạnh đến thế là cùng! Nhưng nếu Xế không lầm thì những nước mà “tâm linh” càng mạnh mẽ đến đâu thì càng... nghèo. Ba cái thằng Âu Mỹ tụi nó đâu có thèm tin dị đoan vậy mà toàn là sừng sỏ cường quốc của thế giới!

Tụi này tham quan Miếu Bà được đúng 5 phút là lững thững.... đi dzìa! Hú dzía là tụi này không phải xếp hàng 5,7 cây số chớ không thôi là Xế tự tử chắc là có lun đóa! Cái KDL Núi Sam này nói riêng và Châu Đốc nói chung chắc chỉ sống nhờ vào những ngày lễ hội của Miếu Bà thôi. Hôm nay chẳng phải lễ hội gì hết nên mới khoảng 8 giờ tối mà nó vắng và buồn đến một cách thảm hại. Không lẽ đi Phượt mới 8 giờ tối mà đi ngủ? Thế là Xế lại xách xe ra tàn tàn chạy về Châu Đốc xem coi nó có cái gì? Chạy một vòng Châu Đốc cũng chả có cái gì, Xế chợt nhớ ra là chiều giờ tụi này chỉ toàn ăn trái cây nên bi giờ bụng nó cũng hơi đói. A lê hấp tìm cái gì bỏ bụng, chạy tới một cái chỗ ven đường thấy đông đông ngừng lại hỏi “Bán cái gì vậy chị?”

“Bánh canh thịt heo, 12k/tô”.

Có lý, ngừng lại thử liền “Cho 2 tô chị ơi!”

Trong lúc đang ngồi chờ bánh canh, thấy cặp Tây đang phân bua cái gì mà có vẻ khổ sở lắm. Vểnh cái lỗ tai trâu lên ráng chia động từ “to quơ” của tụi Tây. Mà thiệt, 2 đứa Tây vừa nói vừa quơ mỏi cả tay luôn! Sau một hồi vừa nghe, vừa dzòm và vừa “tiên đoán”, Xế hiểu lõm bõm là 2 anh chị Tây nói là đã đưa tờ giấy 100k trả tiền rồi và bên người bán nói là 2 đứa này ăn 2 tô mà mới trả có 12k (1 tô). Rốt cuộc, 2 anh chị Tây bỏ đi với vẻ mặt tức tối, còn bên người bán nói “Thí cô hồn cho mày một tô để mày đi cho tao còn làm ăn”. Lúc đầu Xế đoán là chắc anh chị người Tây đưa tờ giấy 10k mà lộn là tờ giấy 100k, hiểu lầm thôi mà! Nhưng mà ngồi nghĩ lại thì nếu lộn tờ giấy 100k với 10k thì tại sao bên bán lại nói là tụi Tây mới đưa 12k??? Nghĩ đến đó Xế mới sực nhớ ra “Í, mà mình đâu có làm thẩm phán đâu ta???”, hết phin!

2 tô bánh canh được mang ra, whoaaaa... khá lớn và ngon tuyệt! Ngạc nhiên, Xế và Ôm khen không tiếc lời. Người ngồi bên cạnh còn bồi thêm “Tô giò cũng chỉ có 15k thôi!”. Còn nữa, dầu cháo quẩy thì 2k/cái và có quyền ăn nửa cái...??? Có nghĩa là xé đôi nó ra ăn thì chỉ có... 1k! Vừa ăn Xế vừa tủm tỉm bảo Ôm “Chỉ có đi Phượt mới có những kỷ niệm thật thú vị như vậy thôi! Những cái mình thật không có định trước mà nó đến thật bất ngờ để rồi mình có những kỷ niệm khó quên.”. Ôm kết cái quán bánh canh đó quá nên phải làm một tấm hình...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121129_203011_zps43e137e7.jpg

À mách cho mấy bạn biết là cái quán bánh canh đó đối diện phòng vé Phương Trang ở Châu Đốc nha! Mà nhìn lại tấm hình thì Xế hơi ngạc nhiên là tại sao bánh canh lại cho vào luôn trong nồi? Không sợ nó nở tét bét ra hay sao?

Vậy là xong một buổi tối ở Châu Đốc... :D

Cảm nghĩ riêng của tụi này về Châu Đốc thì không được thích lắm. Tụi này cảm thấy dzân ở Châu Đốc không có được cái hiền hòa, vui vẻ, thân thiện và chất phác của Miền Tây mà tụi này đã gặp được ở Cần Thơ!

BuonLangThang
21-12-2012, 01:47
Sáng hôm sau tất bật check out KS lúc 7AM vì Xế muốn đến Hà Tiên sớm để đi chuyến tàu 1PM ra Phú Quốc. Lịch trình của ngày hôm nay...

30/11 CHÂU ĐỐC -HÀ TIÊN – PHÚ QUỐC (100km)
Hành trình:
- Đi sớm để tới Hà Tiên thăm biển Hà Tiên Mũi Nai.
- Tham quan Chùa Hang
- Dạo 1 vòng Hà Tiên ăn trưa. Café Xuân Mai đường Bạch Đằng, Hà Tiên ăn bánh canh chả ghẹ
- Lên tàu chuyến 1:00PM ra Phú Quốc

Mới rời KS khoảng 100m, Ôm hỏi Xế “Súng ống đầy đủ chưa Xế?”
Vừa rờ cái bao điện thoại Xế vừa trả lời “Đầy đ... Chết cha, quên cái phone rồi!”
Thắng cái rét và quay đầu xe trở về KS liền, Ôm lấy chìa khóa chạy lên và hên quá chưa có ai check phòng. Kỳ đi Đà Lạt vừa rồi Xế mới bị mất cái phone trong KS Thu Hà nên vẫn còn cay đắng lắm. Mới mua cái phone khác mà bị mất nữa chắc dẹp luôn chuyến phượt này mà quay về quá!

Một cảnh báo cho bà con lên du lịch Đà Lạt thì tuyệt đối tránh cái nhà nghỉ Thu Hà này...
http://khachsanthuha.com/tag/vi-tri-khach-san-thu-ha-dalat/

Tiếp tục Hà Tiên trực chỉ... Đây là chợ Tịnh Biên sát bên cửa khẩu...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121130_074709_zpsa0ac1a39.jpg

Bảng chỉ đường đi TL955A cặp theo biên giới Campuchia...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121130_074829_zps54d7adcd.jpg

Kênh Vĩnh Tế, con kênh đào dài nhất Việt Nam. Phía chân núi sau cánh đồng đó là phần đất của Campuchia...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121130_075451_zps2036bcc3.jpg

và con đường TL955A thật vắng xe và rợp bóng mát...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121130_080407_zps89b2ac99.jpg

Lại cafe võng...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121130_083735_zps750d7dd9.jpg

Một cảnh hữu tình của quán cafe...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121130_083941_zps281c7946.jpg

BuonLangThang
21-12-2012, 01:52
Và Thị Xã Hà Tiên cũng hiện ra trong tầm mắt...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121130_094056_zps0a67a7f0.jpg

Tượng vị công thần Mạc Cửu...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121130_094028_zps16724520.jpg

Thị Xã Hà Tiên chụp trên cầu Tô Châu...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121130_094314_zpsb096fdeb.jpg

Chợ Hà Tiên...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121130_094615_zps82a0b6d4.jpg

Hình chụp bờ sông Hà Tiên...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121130_094803_zps57c81048.jpg

Và đây là cafe Xuân Mai...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121130_101914_zps1b32cd91.jpg

Một dĩa cơm sườn và 1 tô bánh canh chả ghẹ, 15k/phần...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121130_102443_zps4abd156c.jpg

Tới Hà Tiên khoảng 9:30AM, mua vé tàu đi chuyến 1PM xong là tụi này tìm bãi đáp ở cafe Xuân Mai để thử món banh canh chả ghẹ của Hà Tiên. Thấy cũng... bình thường!

BuonLangThang
21-12-2012, 01:58
Định đi Chùa Hang nhưng thấy quá xa sẽ không kịp giờ lên tàu 1PM đi Phú Quốc, thế là quyết định ra Mũi Nai nằm nghỉ trưa. Và đây là Mũi Nai, vé vào cổng hình như là 10k...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121130_112525_zps9fa47da0.jpg

Biển Mũi Nai, cát hơi đen và hơi dơ... Nước phẳng lặng như tờ...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121130_113510_zpsdfd679b9.jpg

Ôm tranh thủ và mình vẫn.... không thể kéo Ôm dài thêm tí nào....
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121130_113645_zpsf07ecbb7.jpg

Ghế bố 10k/cái, ghẹ 250k/kg...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/20121130_120206_zps3015fd13.jpg

và đây là... 1kg...
https://i1282.photobucket.com/albums/a538/BuonLangThang/IMG_20121130_120145_zps17f7fbb0.jpg

Giá cả chấp nhận được trong một KDL.

nhaibencon
21-12-2012, 10:55
Rừng Tràm Trà Sư thì nhất định không thể bỏ qua Bác ạ! Chi phí tất tần tật cho vé, ghe máy, xuồng chèo là 75k/người. Núi Cấm cũng là một chỗ nên ghé (tuy là tụi này không kịp đi) chỉ cách Trà Sư thêm 8km nữa thôi.

Nếu Bác nghỉ tối ở Châu Đốc thì nên ở KS của em đã ở (hình như là rẻ nhất Châu Đốc rồi) 150k/đêm, KS Kim Phượng 2 nằm trên QL91 (KDL Núi Sam) và Châu Thị Tế. KS này chỉ cách Miếu Bà Chúa Xứ vài phút đi bộ thôi, rất tiện.

Chúc Bác một chuyến đi thật vui!

Cảm ơn bác BuonLangThang nhiều nhé, đợt này đi du lịch nhờ có review của bác mà mọi chuyện thuận tiện hẳn ra. Hi vọng hai vợ chồng tiếp tục "kiếp lữ hành ở những vùng đất mới" để anh em diễn đàn được mở mang thêm hiểu biết về đất nước, con người Việt Nam :D

prince_sun
21-12-2012, 16:38
Cảm nghĩ riêng của tụi này về Châu Đốc thì không được thích lắm. Tụi này cảm thấy dzân ở Châu Đốc không có được cái hiền hòa, vui vẻ, thân thiện và chất phác của Miền Tây mà tụi này đã gặp được ở Cần Thơ!

Vì dân ở đây bị thương mại hóa bởi Lễ hội rồi.... thấy khách thì cứ chặt thôi.....

edilycat09
21-12-2012, 17:29
Thik đc như anh chị này ghê....

hhforever
22-12-2012, 16:28
Vì dân ở đây bị thương mại hóa bởi Lễ hội rồi.... thấy khách thì cứ chặt thôi.....

Em nốt thêm cho các bác, anh cj e đến thăm Châu Đốc có viếng Miếu Bà, Miếu ông (Lăng Thoại Ngọc Hầu), chùa Tây An và cả Thạch Động Hà Tiên- một cụm đó luôn thì để ý hành lý tư trang nhé: Hôm rồi em lang thang 1 mình ngắm Chùa Tây An bị một đàn- lớn bé già có trẻ có bủa vây, mời hương hoa, gieo we?, dắt mũi xem bói đủ cả.......(toàn thứ mìh chả thíc je), suýt bị móc túi thì đc một em bé kêu lên báo hiệu, may wa', em sợ chuồn thẳng luôn, k dám bén mảng thêm nữa, mất hẳn ấn tượng một cảnh đẹp, một chốn thiêng liêng mà đã đặt chân đến CĐ, HT ai cũng muốn ghé thăm. => pà con rút kinh nghiệm nhé!

BuonLangThang
22-12-2012, 18:51
Em nốt thêm cho các bác, anh cj e đến thăm Châu Đốc có viếng Miếu Bà, Miếu ông (Lăng Thoại Ngọc Hầu), chùa Tây An và cả Thạch Động Hà Tiên- một cụm đó luôn thì để ý hành lý tư trang nhé: Hôm rồi em lang thang 1 mình ngắm Chùa Tây An bị một đàn- lớn bé già có trẻ có bủa vây, mời hương hoa, gieo we?, dắt mũi xem bói đủ cả.......(toàn thứ mìh chả thíc je), suýt bị móc túi thì đc một em bé kêu lên báo hiệu, may wa', em sợ chuồn thẳng luôn, k dám bén mảng thêm nữa, mất hẳn ấn tượng một cảnh đẹp, một chốn thiêng liêng mà đã đặt chân đến CĐ, HT ai cũng muốn ghé thăm. => pà con rút kinh nghiệm nhé!

Một sự thật đáng buồn nhưng vẫn là sự thật. May là khi mình đi thì vắng tanh nên cũng đỡ lo.

Ghét một cái là đồ đạc để lại KS thì cũng không an tâm, vì em đã bị một vố ở Đà Lạt rồi! Mà mang theo mình thì cứ phải canh cánh lo giữ đồ, chán thiệt!

tessuarai
22-12-2012, 19:08
Trên những cung đường Bụi không thể tránh khỏi những sự cố ngoài ý muốn. Hãy chia sẻ những kinh nghiệm của các bác tại đây (https://www.phuot.vn/forums/117-K%E1%BB%B9-n%C4%83ng-S%E1%BB%A9c-kh%E1%BB%8Fe-v%C3%A0-An-to%C3%A0n) để mọi người biết và tránh những sự cố như trên.

sansan99
24-12-2012, 15:16
Một sự thật đáng buồn nhưng vẫn là sự thật. May là khi mình đi thì vắng tanh nên cũng đỡ lo.

Ghét một cái là đồ đạc để lại KS thì cũng không an tâm, vì em đã bị một vố ở Đà Lạt rồi! Mà mang theo mình thì cứ phải canh cánh lo giữ đồ, chán thiệt!

Đúng là như vậy, mỗi chuyến đi cứ tự mình cẩn thận, cẩn thận----> biết làm sao được(NO)

lieuquangminh
26-12-2012, 16:47
đang mún làm 1 chuyến miền tây giống bác.mình muốn hỏi về các cung đường bác đã đi từ sài gòn về hà tiên?
đường xấu đẹp, tốc độ trung bình của bác?

chantam
07-11-2015, 10:58
topic hay quá, văn phong của Bác nhiều đoạn viết rất vui nhộn nữa, đọc rất thích..