PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Thoại Sơn - Tri Tôn, cung đường dài 40km, hành trình đầu tiên của tuổi 16



Dương Seven
09-12-2012, 10:01
Cung đường này em đã chuẩn bị hơn một tuần và đã vẽ ra bản đồ đường đi. Và lúc 5h30p ngày 9.12.2012 em đã đạp những vòng quay đầu tiên trong khi trời còn tờ mờ sáng. Thật thú vị khi ánh trăng trên đầu, cảm giác khó tả khi lần đầu tiên đạp xe đi xa, chuyến đi này vừa đi thực tế củng cố cho những bài báo cho một tờ báo dành cho teen, và vừa đi như khám phá về nơi mình sống. Cung đường Thoại Sơn - Ba Thê - Tri Tôn là một cung đường ngắn nhưng cũng có những chỗ rất khó đi, chuyến đi này me đi bằng xe đạp loại đi học hằng ngày và đang cày cật lực để kiếm em địa hình để đi xa hơn. Dưới đây là một số hình ảnh chụp lúc tờ mờ sáng:
https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/261520_232595403539463_22000595_n.jpg
https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/261520_232595403539463_22000595_n.jpg
Khởi hành chưa được 20 phút và chưa dài 500m thì một chuyện khiến em nhớ đời, đó là sáng sớm mấy chú khuyển đi dạo phố sớm, tụi nó thấy em như ngời bạn đêm liền rượt theo, em liền tăng tốc và vượt qua chúng một quãng nhưng do cứ ngoái lại đằng sau nên không chú ý và cuối cùng xe đi chệch đường ray và vành xe bánh trước bị méo, và xì lốp. Lúc đo em như tuyệt vọng muốn bỏ cuộc nhưng có cái gì đó khiến em phải đi tiếp hành trình.
Và sau khi năn nỉ được chú vá xe dậy sớm hơn thường ngày, chỉnh sửa khoảng 30p. Em tiếp tục lên đường... đi ( Tí nửa em cập nhập tiếp, giờ em đang ở Tri Tôn, papa vừa gọi điện nói từ Tri Tôn đi Chi Lăng còn có máy cây à, hay con đi xem sao, dù rất vui khi ba ủng hộ nhưng giờ đây con hơi mệt, và nếu đi Chi Lăng con sẽ về muộn và cung đường này nguy hiểm vắng vẻ nên con xin hẹn vào một khi khác)
Chúc các bác một ngày chủ nhật vui vẻ bên gia đình và đồng đội

Dương Seven
09-12-2012, 15:00
Đến địa phận Óc Eo, An Giang em bắt đầu cảm nhận những con người gần biên giới cam, những người dân tộc hay khơ-me, đi qua các chùa chiền và những cây thốt nốt và qua các địa danh nổi tiếng của tỉnh An Giang như Văn hóc Óc Eo (từ này em chỉ nhớ đến môn lịch sử về người nguyên thủy ở VIệt Nam) rồi núi bà chúa xứ nhưng nó đi hướng khác, đến Tri Tôn là 10 giờ vậy từ Thoại Sơn đi Tri Tôn bằng xe đạp ít nhất là 5h, đó là em đi. Và khi đến địa phận Óc Eo, cung đường này hơi vắng và nhiều thanh niên "trẻ trâu" khiến em hơi lo mình bị để ý, nhưng với một tinh thần nên em bỏ qua nổi lo sợ mà đi tiếp. Dưới đây là một số hình ảnh kết thúc hành trình:
https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/401618_232595483539455_1693266363_n.jpg
chụp trên lúc qua cầu Thoại Giang

https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/17826_232595493539454_1567273294_n.jpg
con đường tôi đi hôm nay
https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/487008_232595530206117_787610814_n.jpg
https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/198004_232595643539439_564365535_n.jpg
một thị trấn, đi qua thị trấn này khoảng 10km là tới Ba Thê
https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/16029_232595640206106_674829779_n.jpg
bước vào thị trấn văn hóa Óc Eo
https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/182325_232595760206094_66100262_n.jpg
https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/30370_232595773539426_1898163206_n.jpg
Lúc đi sao mà hăng thế

Dương Seven
09-12-2012, 15:01
https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/74254_232595820206088_1239413312_n.jpg
Con xe của em đó, bộ số bị trục trặc , kiểu này đi xuyên Việt chắc chết

http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/481032_232595920206078_937948015_n.jpg
Tri Tôn gắn liền với phá đá núi, mấy bác có biết vụ tai nạn ở núi Sam năm ngoái không, nguyên nhân do đây.
https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/522639_232595986872738_1278052505_n.jpg
Phá núi, lấy đá.
https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/537738_232596046872732_2120140701_n.jpg
Ghé tiệm nước mía ven đường làm vài ly, uống có hai ly mà có 5 ngàn, dù ở trong balo có tới 3 chai nước suối

Dương Seven
09-12-2012, 15:08
Đến Tri Tôn là 10 giờ, nói chung do mới đến lần đầu nên chưa biết ở đây có gì hay, do muộn nên em ghé vào làm dĩa cơm để chuẩn bị về
https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/66006_232659746866362_471492172_n.jpg
một ly sữa đậu nành và một dĩa cơm sườn = 25k, ăn xong bắn ột phát về nhà
https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/531956_232658580199812_1655702435_n.jpg
Tấm ảnh kết thúc hành trinh
Quá mệt, lần đầu mà em chạy 80km trên một chiếc xe không phai chuyên dụng, gần về tới đíc còn cách 15km mà em không thể nào đạp thêm nữa, cứ 300m lại nghỉ một lần, trong thời gian đó em như chỉ muốn từ bỏ nghiệp phượt này nhưng nếu không có nó chắc cuộc sống của em sẽ nhàm chán. Hành trình này hơi mệt chắc do em chưa chuẩn bị kĩ và chán do không có đồng đội. Tuần tới em thi hk1 nên xin gác lại để ôn thi và thi xong em sẽ lên đường tập luyện cho một chuyến Cần Thơ - Cà MAu cũng bằng xe đạp. Hẹn gặp lại các bác

dinhngo
09-12-2012, 18:09
Ủng hộ tinh thần của em ! 80km là khá rồi ! lắp thêm bộ đề để leo dốc cho nhẹ .

thiethaucuong
09-12-2012, 18:48
Đc của nó đấy,tiến lên !:D

tranbinh091
10-12-2012, 07:16
16 tuổi mà máu nhỉ :D

Dương Seven
10-12-2012, 11:26
thi hk1 xong em sẽ chaun63 bị kĩ càng về xe và dụng cụ để đi cung Cần Thơ - Cà Mau trong vòng 3 ngày, xin anh chị em ủng hộ và giúp đỡ em

thiethaucuong
10-12-2012, 11:39
thi hk1 xong em sẽ chaun63 bị kĩ càng về xe và dụng cụ để đi cung Cần Thơ - Cà Mau trong vòng 3 ngày, xin anh chị em ủng hộ và giúp đỡ em

A xem trên map thấy Cần Thơ-Cà Mau gần 200km.E vẫn đi bằng xe cào cào ý hử?A nghĩ em lên tập thêm chạy bộ,và đứng lên ngồi xuống(Hai chân rộng bằng hai vai, kiễng gót, gót chân ko dc chạm đất, lưng thẳng) thì anh nghĩ em sẽ vượt qua những cung đường dễ dàng hơn,giảm cảm giác mệt mỏi qua những chặng đường.A không bít em đã tập luyện chưa ?

hoangtungtn1986
10-12-2012, 12:29
A rất vui khi được biết tin vui này. A rất hãnh diện vì đã gặp được chú e trong một hành trình của tụi a để chuyền lửa cho tui e. Nhưng có đôi lời khuyên, nếu lần sau e có đi thie e lên tập thể lực trước khi đi khoảng 1tuần chở lên thì núc đó e đi là thoải mái ok luôn. Cuối cùng a chúc chú có thật nhiều chuuyến đi nữa. Đó là chuyến đi đầu tiên cũng là bàn đạp để cho e thực hiện chuyến đi xuyên việt của mình!

Dương Seven
16-12-2012, 08:56
A xem trên map thấy Cần Thơ-Cà Mau gần 200km.E vẫn đi bằng xe cào cào ý hử?A nghĩ em lên tập thêm chạy bộ,và đứng lên ngồi xuống(Hai chân rộng bằng hai vai, kiễng gót, gót chân ko dc chạm đất, lưng thẳng) thì anh nghĩ em sẽ vượt qua những cung đường dễ dàng hơn,giảm cảm giác mệt mỏi qua những chặng đường.A không bít em đã tập luyện chưa ?
Dạ đúng là trước khi đi em chưa có tập luyện một tí gì và tối hôm trước ngày đi thì có đạp thư đúng một vòng trong xóm, đúng một vòng là em nghỉ, nên lúc đi em đi theo kiểu đi dạo đó, lâu lâu mới phóng, nhưng chiếc xe này không loại xe chuyên dụng mà bộ số còn hư và là số cơ bản nên đi rất tệ. Chuyến đi Cà Mau em đang kiếm xe, liên lạc với một số anh bạn trong khu vực để mượn xe và em luyện tập cách anh dạy. Cám ơn anh đã chỉ dạy.

Dương Seven
16-12-2012, 09:00
A rất vui khi được biết tin vui này. A rất hãnh diện vì đã gặp được chú e trong một hành trình của tụi a để chuyền lửa cho tui e. Nhưng có đôi lời khuyên, nếu lần sau e có đi thie e lên tập thể lực trước khi đi khoảng 1tuần chở lên thì núc đó e đi là thoải mái ok luôn. Cuối cùng a chúc chú có thật nhiều chuuyến đi nữa. Đó là chuyến đi đầu tiên cũng là bàn đạp để cho e thực hiện chuyến đi xuyên việt của mình!
Cám ơn anh rất nhiều và nhờ lần gặp gỡ với anh và anh Thành mà em có thêm quyết tâm cho những hành trình mình đề ra, có thêm một mục đích hay niềm đam mê để sống tốt hơn. Mong anh luôn giúp đõ em trong những hành trình sắp tới. Hẹn gặp anh một ngày không xa ở Hà Giang. À mà anh Kẻ Độc Hành đang tổ chức chương trình đua xuyên việt trong 7 ngày, nếu thi xong và có cơ hội em sẽ ra bắc tham gia một chuyến.

suot_haui
16-12-2012, 10:07
16 tuổi đạp xe 80km, hơi quá sức ở tuổi này em ah, cứ bắt đầu với những chuyến tìm hiểu quê hương gần hơn và thường xuyên đã. khi là sv năm thứ nhất anh mới đi hơn 50km về quê, 80km thì vừa rùi mới thử sức, mệt đứt hơi

linhnam
25-12-2012, 22:29
Chúc mừng, bạn chắc chắn sẽ Phượt dữ dội lắm đây!

trantuanchan
25-02-2013, 10:26
Thì ra đây là chú em là Hoàng Tùng đã gặp lúc phượt Xuyên Việt. Chúc mừng em đã hoàn thành chuyến đi đầu tiên. Em cố gắng lên nhé, Lúc nào vào Thoại Sơn sẽ liên hệ với em. Anh ở Châu Đốc, Hoàng Tùng cũng có ghé nhà anh nghỉ trong chuyến xuyên Việt.
Mong sẽ sớm gặp em

Dương Seven
12-03-2013, 11:03
Dạ, mong sẽ được gặp nhiều anh chị em để được truyền kinh nghiệm cũng như đam mê dành cho Phượt. Cám ơn các anh chị đã xem và động viên em.