PDA

View Full Version : Xuôi quốc lộ 25 về Phú Yên, ra Cù Lao Mái Nhà làm cướp biển.



hongthiengialai
08-12-2012, 22:28
Trong tháng 11 vừa rồi, theo sự rủ rê, dọa dẫm của các bạn Phượt Phú Yên . Mình xuôi QL 25 về Phú Yên cắm trại ngoài đảo Cù Lao Mái Nhà, và sau đây mình có vài cảm nhận và hình ảnh chia xẻ đến cả nhà.
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00829R.jpg
Hành trang chuẩn bị từ tối hôm trước. 5 giờ sáng dậy lên đường và mình may mắn có vài tấm ảnh về bình minh cao nguyên.
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00829.jpg
Không biết các bạn cảm nhận thế nào, chứ bản thân mình cảm nhận bình minh cao nguyên trong sương sớm và khí trời se lạnh là rất đẹp .
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00830R.jpg
Mình đến đèo TôNa khoảng 6h30 sáng và có vài hình ảnh về dòng sông Ba lượn quanh dưới chân đèo
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00832R.jpg
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00834R.jpg
Phong cảnh nơi đây thật là êm đềm
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00836R.jpg

hongthiengialai
08-12-2012, 22:43
Dòng sông Ba êm đềm lượn vòng dưới chân núi
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00838R.jpg
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00839R.jpg
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00840R.jpg
Đây là đèo TôNa
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00844R.jpg
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00847R.jpg
Một cây cổ thụ của rừng già còn sót lại
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00846R.jpg

hongthiengialai
08-12-2012, 22:53
Cánh đồng lúa đang chín vàng ở địa phận cuối Gia Lai, đầu Phú Yên
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00849R.jpg
Nhà rẫy của bà con người dân tộc bên ruộng lúa. Đây là nơi họ nghỉ trưa và chứa lúa tươi khi thu hoạch
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00850R.jpg
Cánh đồng lúa chín vàng trông cũng nên thơ đấy chứ các bạn
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00851R.jpg
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00854R.jpg
Bà con người dân tộc đang lấy nước giọt vào sáng sớm
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00855R.jpg
Ruộng lúa chín vàng, một bên là ruộng mía
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00855R.jpg

hongthiengialai
08-12-2012, 23:02
Tiếp một số hình ảnh về cánh đồng lúa bên quốc lộ 25 này
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00859R.jpg
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00862R.jpg
Còn đây là cánh đồng mía ở huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Vậy là mình đã đặt chân lên đất Xứ Nẫu rồi đấy
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00867R.jpg
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00869R.jpg
Mía ở đây bạt ngàn, có những cánh đồng chạy mãi vào tận chân núi.
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00871R.jpg
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00875R.jpg

hongthiengialai
08-12-2012, 23:12
Ven hai bên đường ở đoạn này chỉ thấy toàn mía là mía
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00877R.jpg
Con suối ven đường, xa xa là những nóc nhà thấp thoáng sau hàng dừa xanh và..... ruộng mía.
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00881R.jpg
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00883R.jpg
Những ruộng mía đang thời con gái xanh đến ngút tầm mắt
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00884R.jpg
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00886R.jpg
Và cuối cùng mình cũng đã có mặt tại bờ biển để xuất phát ra chinh phục đảo hoang
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00887R.jpg

hongthiengialai
08-12-2012, 23:32
Đích đến cuối cùng của chuyến đi là đảo Cù Lao Mái Nhà. Mình trích dẫn một bài viết trên báo tuổi trẻ viết về hòn đảo này
Du Lịch
Thứ Hai, 09/04/2012, 09:44 (GMT+7)

Đến Phú yên, ra đảo làm “Robinson”

TTCT - Du lịch biển Phú Yên gần đây thường được nhắc đến nhờ có những bãi tắm đẹp và còn hoang sơ. Nổi danh với gành Đá Dĩa, hải đăng Đại Lãnh, vịnh Xuân Đài, Vũng Rô, đầm Ô Loan... nhưng thật ra Phú Yên vẫn còn nhiều điểm tuyệt vời khác.

Đảo Lao Mái Nhà hay cù lao Mái Nhà thuộc thôn Phước Đồng, xã An Hải, huyện Tuy An là một nơi đáng để bõ công khám phá.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92151&d=1354984022
Đảo Lao Mái Nhà nhìn từ gành Đá Dĩa - Ảnh: T.T.D.

Từ TP Tuy Hòa, chúng tôi thuê xe máy men theo đường ven biển về hướng bắc, dọc bãi cát dài biển Phú Trường, qua cầu gỗ An Hải, tiếp tục rong ruổi đến bến cá An Ninh Đông. Tại đây thuê thuyền từ cửa biển Tiên Châu ra khỏi vịnh Xuân Đài, ngược về phía nam 1 giờ 30 phút là đến Lao Mái Nhà.

Với hải trình này từ phía biển, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp miên man của hải đăng Gành Đèn và gành Đá Dĩa (thắng cảnh cấp quốc gia). Một cách khác đến đảo gần hơn là thuê thuyền từ bãi biển An Hải ngay cạnh đảo chỉ mất gần 20 phút, tuy nhiên phải hợp đồng trước vì nơi này không phải là bến thuyền.

Chỉ có thể tiếp cận đảo từ bãi cát phía tây, vì phần còn lại xung quanh toàn vách núi đá và đá ngầm. Đảo hoàn toàn vắng vẻ, cát trắng tinh, nước biển xanh trong veo. Theo hướng dẫn, nhắm hướng cây bàng cổ thụ mà đi sẽ gặp ngôi nhà duy nhất trên đảo.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92152&d=1354984022
Nét đẹp hoang sơ của đảo Lao Mái Nhà - Ảnh: T.T.D.

Ông Biện Văn Sương (60 tuổi) và vợ là bà Võ Thị Ngà (52 tuổi) được gọi là “chúa đảo” vì có thâm niên sống ở đây trên 20 năm. Ông bà sống chủ yếu bằng nghề lưới cá, săn và nuôi tôm hùm. Ngoài nghề biển, ông bà còn trồng rừng dương, tràm, keo... và nuôi đàn bò hơn 30 con. Ông bà có tám người con nhưng không ai ở trên đảo.

Quanh đảo là núi đá cao, chắn gió từ biển Đông thổi vào nên mặt phía tây của đảo thích hợp làm nơi tránh bão của bạn thuyền các nơi. Đảo còn có hang đá và hai bãi cát trắng đẹp, hoang sơ với nhiều rặng san hô tuyệt đẹp. Chúng tôi được “chúa đảo” hướng dẫn lặn ngắm san hô tại bãi trước.

Không phải là nơi tổ chức lặn chuyên nghiệp như ở Nha Trang nên ở đây chỉ lặn với kính bơi, không có ống thở. Nếu bạn không biết bơi cũng không sao, có thể ngắm san hô bằng cách ôm một cái can nhựa 5 lít và úp mặt xuống (có đeo kính bơi) thỏa thích nhìn ngắm san hô cách chừng 1,5-2m. Tuy thô sơ nhưng đổi lại cảm giác thật tuyệt vời.

San hô ở đây tuy không đẹp bằng ở hòn Mun, Nha Trang nhưng đối với những người lần đầu được lặn ngắm, với tay chạm vào nhánh san hô dưới đáy biển thì cảm giác khó tả.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92153&d=1354984022
Lặn biển ngắm san hô - Ảnh: T.T.D.

Điều thú vị là ông bà “chúa đảo” sẵn sàng tiếp đón du khách đi... bụi tới thăm đảo. Nếu điện thoại trước sẽ có phục vụ nấu ăn, giải khát. Còn nếu đến đột xuất phải tự mang theo lương thực, hoặc ăn cơm theo khẩu phần có gì ăn nấy của cư dân trên đảo. Nhưng quả thật, ăn cách nào đi nữa cũng thấy ngon miệng bởi cái tươi roi rói của cá, của rau và mùi cá nướng đã đủ thấy... tiết nước bọt sau những giờ lội bộ và ngụp lặn với biển.

Chắc chắn bạn sẽ nhớ mãi mùi vị nồi cháo cá gáy, đặc sản miền Trung, do chính tay bà “chúa đảo” nấu. Vị mặn mà của chén nước mắm do bà tự làm từ những con cá tươi đánh bắt quả là không giống nơi nào. Ở lại đêm cũng không có vấn đề gì nếu bạn chuẩn bị trước lều trại hoặc túi ngủ. Có như thế mới đủ sức chống lại bầy muỗi đói trên đảo.

Một lần đến với Phú Yên được trải nghiệm “một ngày hoang dã”, người bạn đi cùng chỉ còn biết thốt lên “quá đã”. Chia tay đảo chủ, chúng tôi hẹn sẽ quay lại để tiếp tục khám phá hang động, thám hiểm rặng san hô hiếm người đặt chân đến.

Theo kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh Phú Yên, gành Đá Dĩa và cù lao Mái Nhà sẽ là khu liên hoàn phát triển du lịch sinh thái biển kết hợp với các loại hình du lịch khác theo hướng mở rộng quy mô hiện đại.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92154&d=1354984022
Cùng ngư dân câu cá, kéo lưới là một trải nghiệm khó quên - Ảnh: T.T.D.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92155&d=1354984022
Tô cháo cá gáy đặc sản làm ấm lòng du khách sau một ngày lặn ngụp - Ảnh: T.T.D.

Từ TP.HCM đến TP Tuy Hòa khá thuận tiện bằng nhiều loại phương tiện. Nếu đi bằng xe lửa mất 9-10 tiếng, đi xe cũng có nhiều lựa chọn từ loại xe khách thường đến xe giường nằm, mất 11-12 tiếng. Ngoài ra, mỗi ngày có một chuyến máy bay từ Hà Nội và TP.HCM đến TP Tuy Hòa và ngược lại.

THI NGÔN - TRẦN TIẾN DŨNG

hongthiengialai
09-12-2012, 09:32
Tiếp về chuyến đi này. Thành phần những người tham gia đoàn đi hôm ấy gồm 15 người, trong đó Sài Gòn ra 4, mình độc hành từ Gia Lai xuống, còn lại 10 người là thành viên của hội PPY tại Phú Yên.
Địa điểm chúng tôi xuất phát hôm ấy là tại khu du lịch Gành Đá Đỏ-thuộc vịnh Xuân Đài, huyện Tuy An của Phú Yên
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00888R.jpg
Hôm ấy trời lặng gió nên mặt biển trong vịnh rất êm đềm
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00889R.jpg
Đoàn chúng tôi bắt đầu rời bến, đi qua gành Đá Đỏ hướng mũi thuyền ra biển khơi.
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00891R.jpg
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00892R.jpg
Vài hình ảnh về đoàn quân hôm ấy
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00903R.jpg
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00894R.jpg

hongthiengialai
09-12-2012, 09:59
Hình ảnh mặt vịnh Xuân Đài
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00895R.jpg
Nước biển ở đây rất sạch và xanh trong
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00896R.jpg
Những ngôi nhà nhỏ của ngư dân ngay đầu Gành Đá Đỏ
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00897R.jpg
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00899R.jpg
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00905R.jpg
Gành Đá Đỏ nhìn từ biển
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00907R.jpg

hongthiengialai
09-12-2012, 10:11
Thuyền chúng tôi bắt đầu ra khỏi vịnh Xuân Đài, ven theo bờ biển về hướng nam. Nơi đó có đảo Cù Lao Mái Nhà
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00908R.jpg
Những mỏm đá vươn mình ra biển
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00908R.jpg
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00909R.jpg
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00911R.jpg
Và đây là Hòn Yến, một hòn đảo các bờ khoảng 500m. Người ta thuê hòn đảo này để nuôi chim yến
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00912R.jpg
Nhìn cận cảnh
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00916R.jpg

hongthiengialai
09-12-2012, 10:24
Tiếp hình ảnh về Hòn Yến
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00918R.jpg
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00920R.jpg
Và đây là một ngọn hải đăng ven biển
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00919R.jpg
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00924R.jpg
Gành Đá Đĩa, một địa danh nổi tiếng của Phú Yên nhìn từ biển
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00931R.jpg
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00935R.jpg

hongthiengialai
09-12-2012, 10:40
Gành Đá Đĩa nhìn từ biển khác hẳn so với những hình ảnh lâu nay chúng ta thường thấy trên cá tạp chí hay các diễn đàn du lịch
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00937R.jpg
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00940R.jpg
Một chiếc thuyền đánh cá của ngư dân đang trên đường về bến
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00933R.jpg
Khi chúng tôi còn cách đảo khoảng 5km nữa thì mặt trời xuống núi. Tôi lại có được may mắn ngắm hoàng hôn rơi trên biển. Trong ngày hôm nay buổi sáng ngắm bình minh trên cao nguyên, chiều về cùng hoàng hôn trên biển, cũng thú vị thật
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00945R.jpg
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00947R.jpg
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00952R.jpg

hongthiengialai
09-12-2012, 16:08
Khi ngọn đèn biển trên thuyền nhấp nháy cũng là lúc đảo Cù Lao Mái Nhà hiện ra trước mắt
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00957R.jpg
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00960R.jpg
Bãi cát trên hoang đảo hiện ra trước mặt
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00961R.jpg
Rặng đá đầu gành của đảo, nơi đây thích hợp để câu cá
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00964R.jpg

hongthiengialai
09-12-2012, 21:32
Chạng vạng tối chúng tôi mới cập bến. Vì bãi biển ở đây cạn và bãi san hô vào sát bờ nên thuyền chúng tôi neo cách bờ 50m. Các thành viên trong đoàn nhanh chóng chuyển đồ đạc thực phẩm lên bờ. Khi công việc này hoàn tất, người và đồ đạc yên vị trên bờ thì trờ đã tối hẳn.
Mọi người trong đoàn khẩn trương tổ chức "cuộc sống tự lập trên hoang đảo". Người thì kiếm cây dựng lều, nhóm thì đi kiếm củi chuẩn bị cho đêm lửa trai trên hoang đảo. Và đây là nhóm hậu cần đang tất bật chuẩn bị thực đơn bữa tối cho cả nhà.
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00969R.jpg
Thực đơn cho bữa tối hôm ấy đa số là hải sản mà các bạn trong hội PPY chuẩn bị từ trước và bảo quản trong thùng đá nên vẫn tươi nguyên và đậm đà hương vị biển. khi thực phẩm cho bữa tối ướp gia vị xong cũng là lúc lưa trại nổi lên và đêm lửa trại trên hoang đảo bắt đầu.
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00972R.jpg
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00991R.jpg
Chúng tôi quây quần bên đống lửa vừa nấu nướng cho bữa tối, vừa "triển khai lực lượng" là 3 thùng bia tiger chuẩn bị từ trước
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00992R.jpg
Cái cảm giác 15 con người từ mọi miền tổ quốc vì chung một niềm đam mê là khám phá, chinh phục những những miền đất lạ. Tụ họp về trên một bãi biển hoang vắng, bỏ lại sau lưng cái ồn ào ,náo nhiệt trong cuộc sống bon chen hằng ngày, hòa mình giữa mênh mông đất trời biển đảo, quây quần bên đống lửa thật là ấm cúng và tuyệt vời. Giữa thiên nhiên bao la và trong đêm tối chỉ với ánh lửa bập bùng con người mới thấy mình nhỏ bé và có cảm giác xích lại gần nhau hơn.
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00995R.jpg
Một đêm thật tuyệt vời và không thể quên đối với 15 con người hôm ấy
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00992R.jpg

heolambieng
09-12-2012, 21:39
Hi, anh "Trời" có nhiều hình đẹp ghê :)

hongthiengialai
09-12-2012, 22:05
Nữ đầu bếp đảm đang của chúng tôi đang chế biến bữa tối phục vụ cho các quý ông đang " nâng lên đặt xuống " bên đống lửa
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00980R.jpg
Các thành viên trong đoàn chúng tôi đang '' chén chú chén anh'' và đến khi hơi men đã ngấm vào người khi đó máu nghệ sỹ nổi lên cuồn cuộn thì cả nhà chuyển tiết mục sang hát hò quanh lửa trại. Thôi thì đủ cả ,từ dân ca bắc, nam ,trung bộ rồi đến tuồng chèo, cải lương rồi lại đến nhạc xanh đỏ vàng từ cổ chí kim lôi ra tuốt luốt. Chúng tôi hát chay trong điều kiện không có đàn ca sáo thổi thì có những nhạc cụ tự chế như vỏ thùng, vỏ lon, nồi xoang chén bát. nói chung là tất tần tật thứ gì gõ ra tiếng đều được huy động hết. Cảm nhận thế này các bạn ạ! tuy tự phát và ngẫu hứng nhưng rất vui, hòa đồng và ấm cúng. một không khí không dễ gì được cản nhận trọn vẹn lại lần thứ hai và cũng khó có khi ta đi du lịch theo tour.
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC00984R.jpg
Cuộc vui của chúng tôi kéo dài mãi đến lúc tôi cảm thấy liêu xiêu thì lặng lẽ vào rặng phi lao ngay sau nơi cắm trai nằm chợp mắt, trong khi các thành viên khác vẫn đang ''hăng say chiến đấu''. Thỉnh thoảng một thành viên trong nhóm mang pin vào phía trong kiếm thêm củi để duy trì lửa trại đến sáng.
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC01002R.jpg
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC01006R.jpg

hongthiengialai
09-12-2012, 22:26
Đến 3h sáng một thành viên trong đội vào gọi tôi dậy ra "tiếp quản chiến trường", lúc này các thành viên trong nhóm đã an tọa gần hết chỉ còn ba bốn vị đội mạnh đang ngồi chiến đấu.
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC01009R.jpg
Đây là hình ảnh của 2 mem nữ từ Sài Gòn ôm ngâu ngủ ngon lành trên cát
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC01012R.jpg
Lúc tối khi mình đi ngủ thì mấy thành viên trong đội tổ chức câu cá, lúc sau mình nghe bảo là được hai con trong đó một con giật gãy cần chạy mất. còn lại một chú thì trở thành mồi nhậu sau khi sưởi ấm trên than hồng
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC01012R.jpg
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC01022R.jpg

hongthiengialai
09-12-2012, 22:42
Và cuối cùng là trời đã rạng sáng, quang cảnh bãi chiến trường sau một đêm càn quét
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC01025R.jpg
Trời sáng rõ, các thành viên trong nhóm lục tục kéo nhau dậy.
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC01032R.jpg
Lúc đổ bộ lên đảo do trời tối nên tầm nhìn hạn chế, giờ sáng ra bầu trời quang đãng mới cảm nhận được hết vẽ đẹp nơi đây. Phải nói là sáng sớm trên đảo Cù Lao Mái Nhà rất thanh bình và rất đẹp các bạn ạ. Trong loạt ảnh của mình, ảnh chụp vào thời điểm này là nhiều nhất. mình không biết xóa bớt cái nào, vì theo mình cản nhận ảnh nào cũng đẹp
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC01033R.jpg
Đây là mỏm núi sát bên bờ biển, nơi chúng tôi hạ trại qua đêm
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC01035R.jpg
Sóng lăn tăn, bờ cát trắng, không khí mát dịu trong lành. Mem nữ trong đoàn chạy thể dục buổi sáng trên bãi biển.

heolambieng
10-12-2012, 19:20
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC01009R.jpg
Đây là hình ảnh của 2 mem nữ từ Sài Gòn ôm ngâu ngủ ngon lành trên cát


hi, lạnh teo râu bác ạ, có ngủ được bi nhiu đâu :'))

heolambieng
10-12-2012, 19:23
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC01009R.jpg
Đây là hình ảnh của 2 mem nữ từ Sài Gòn ôm ngâu ngủ ngon lành trên cát


Hi, lúc này lạnh teo râu bác ạ, nằm co ro mà còn bị muỗi cắn nữa mới lạ chứ, nhưng mà đêm đó vui ghê. :'))

hongthiengialai
10-12-2012, 20:06
Lúc ấy chui vào võng với mình thì đâu bị muỗi cắn, mà lại ấm nữa chứ....hi.....hi...

hongthiengialai
10-12-2012, 21:03
Bãi biển trong xanh không khí mát lành thế này thì làm sao cưỡng lại mà không ngâm mình trong dòng nước mát lạnh ấy đượchttps://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC01047R.jpg
các thành viên trong đội thích thú nô đùa trong làn nước mát và tạo dáng. Tôi vô tình chụp được khoảng khắc "Bà tiên cá và tên hải tặc"
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC01038R.jpg
Thật là một khung cảnh tuyệt vời
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC01058R.jpg
Các bạn có thích câu cá kiểu này không. Có người đẹp bên cạnh và một "tiểu đồng" móc mồi câu.https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC01059R.jpg

hongthiengialai
10-12-2012, 21:27
Đẹp không thể tả được các bạn ạ,mình cũng không phải văn hay chữ tốt nên chả biết phải diễn tả thế nào. Thôi thì các bạn xem và suy ngẫm nha. Đây là những tấm ảnh mà mình thích nhất trong chuyến đi vừa rồi đấy, mời cả nhà cùng xem nha.
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC01041R.jpg
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC01042R.jpg
Đây là nhà cửa của chúng tôi, đơn giản thôi. Một lều cho quý cô, còn lại cánh đàn ông thì đơn giản thôi một lều bạt dư chỗ cho mười con người thay nhau chợp mắt.
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC01045R.jpg
Còn đây là góc giang sơn của mình, rất cơ động tiện lợi và trông đơn giản vậy chứ chống chọi được mọi điều kiện thời tiết đấy cả nhà ạ. Lúc trước mình đi giám sát thi công đường dây điện băng qua rừng ở Gia Lai mình toàn nằm thứ này không đó. Trong ba lô của mình có thêm dây căng và tấm tăng 2*4m, nếu mưa thì buộc cọc phụ và căng tăng lên như bộ đội ở Trường Sơn năm xưa là xong thôi.
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC01051R.jpg
Khu trai chúng tôi nhìn từ hướng rặng phi lao.
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC01054R.jpg

heolambieng
11-12-2012, 10:30
Tại bác ko rủ đó chứ, bác rủ là em bay vô rồi :))

hongthiengialai
11-12-2012, 12:31
Lúc đó mình nháy mắt mấy lân mà bạn không để ý ấy chứ. Các bạn viết thêm đi, mình sắp hết vốn rồi đó.

namviet
11-12-2012, 13:14
Các cụ nhà mền ăn, uống lại để nguyên cả đống rác to tổ bố trên đảo ,đến một ngày kia lại có một đoàn khác lại giống các cụ thì thôi rồi chẳng mấy chốc nó thành cái bãi rác ngoài biển

heolambieng
11-12-2012, 16:07
Các cụ nhà mền ăn, uống lại để nguyên cả đống rác to tổ bố trên đảo ,đến một ngày kia lại có một đoàn khác lại giống các cụ thì thhoi rồi chẳng mấy chốc nó thành cái bãi rác ngoài biển

Hi, bác quá lo rồi, trước khi đi tụi này xử hết, ko chừa mảnh rác nào đâu, có còn chăng là rác do sóng biển dạt vào thôi. Tiếc là mình ko biết cách up hình lên đây. :shrug:

hongthiengialai
11-12-2012, 18:07
Các bạn yên tâm bài viết chưa đến đoạn cuối mà. Chúng mình thực hiện đúng theo phương châm nhà Phượt đó " không lấy gì ngoài những bức ảnh, không để lại những gì ngoài những dấu chân".

hongthiengialai
11-12-2012, 19:39
Biển buổi sáng hôm ấy thật tuyệt vời các bạn à, trời lặng gió biển lăn tăn sóng bên cạnh là ghềnh đá và vách núi xanh thẳm
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC01057R.jpg
Toàn cảnh khu cắm trại của chúng tôi nhìn từ xa
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC01064R.jpg
Chúng tôi chọn địa điểm này hạ trại sát bên vách núi vì sợ tối có gió mùa đông bắc thì trại chúng tôi ở nơ khuất gió, với lại nơi đây có phong cảnh đẹp hơn vì ở biển chỗ nào có vách núi, ghềnh đá và bãi cát trắng thì nơi đó đều đẹp. Ấy là hôm sau thấy địa điểm hợp lý mới tin mình chọn nơi hạ trại là đúng đắn, chứ hồi đổ bộ lên đảo thì trời đã tối nhìn ngọn núi cứ đen sì sì có vẻ hơi chờn chờn ấy .
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC01065R.jpg
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC01067R.jpg
Và đây là dấu chân của nhà phượt đã in dấu khắp nơi trên dải đất hình chữ S tươi đẹp này
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC01070R.jpg

hongthiengialai
11-12-2012, 20:19
Thực ra thì nói đây là hoang đảo cũng không đúng vì trên đảo có hai hộ dân sinh sống. Lúc vừa đặt chân lên đảo thấy chúng tôi đến có một cô khoảng gần 60 tuổi từ ngôi nhà mình ở phía sau rừng phi lao bước ra hỏi " sao tụi cháu ra tối thế ", các bạn biết không lúc ấy trong cổ họng mình có cảm giác nghèn nghẹn vì cảm động trước tấm lòng của người dân trên đảo và chỉ biết trả lời do tụi cháu xuất phất từ vịnh Xuân Đài cũng hơi xa với lại đi muộn nên giờ này mới tới. Cô còn dặn thêm tụi cháu có thiếu gì thì vô nhà cô mà mượn, lúc đó tụi mình chỉ biết cảm ơn cô và chuẩn bị dựng trại và kiếm củi nhóm lửa. Đến giờ mình vẫn áy náy một điều là trước khi rời đảo chúng mình không vào chào cô một câu, nếu sau này có nhóm bạn nào ra đảo cho mình gởi lời cảm ơn đến gia đình cô mặc dù cô không giúp được gì cho tụi mình về vật chất.
Lúc dựng trại xong mình vào nhà một người dân trên đảo tên là Toàn mượn rựa để ra chặt củi và hỏi nhờ giếng nước ngọt cho các thành viên trong đội sinh hoạt, Sở dĩ mình vào nhà anh này vì nhà anh này gần trại chúng tôi hơn còn nhà cô ở mải phía xa sau rừng phi lao. Anh chủ nhà tên Toàn này khoảng 25-26 tuổi, chưa có gia đình và đang sống một mình trên đảo bằng nghề đánh cá.
Đây là ngôi nhà ấy nằm sau rặng phi lao
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC01080R.jpg
Đây là giếng nước ngọt sau vườn nhà, khỏi nói chúng tôi phấn khích thế nào khi trên đảo quanh trời và biển lại có giếng nước ngọt xanh mát đến thế
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC01076R.jpg
Khu vườn phía sau nhà nơi có giếng nước
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC01075R.jpg
Đàn gà thơ thẫn kiếm ăn trong vườn là khung cảnh bình yên như trên đất liền. Nhìn những hình ảnh này mình lại liên tưởng đến những chú heo nằm hóng mát dưới bóng cây phong ba ngoài đảo Trường Sa
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC01073R.jpg

namviet
11-12-2012, 20:24
Nói lời khen đôi khi rất ngượng . Nói những lời phản biện rất ít người dám nói ra mong các bác thông cảm em không có ý gì cả ở trên DĐ này có mấy cụ có cái quyền chặn họng người khác đấy
Cuộc sống phải có sự phản biện nó mới sinh động, mới là lẽ sống
Hi, bác quá lo rồi, trước khi đi tụi này xử hết, ko chừa mảnh rác nào đâu, có còn chăng là rác do sóng biển dạt vào thôi. Tiếc là mình ko biết cách up hình lên đây. :shrug:

hongthiengialai
11-12-2012, 20:30
Cành san hô sóng đánh dạt vào bờ cùng vỏ ốc
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC01087R.jpg
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC01088R.jpg
Bờ biển ở đây san hô trôi dạt vào khá nhiều nhưng phần lớn bị sóng đánh vỡ vụn hết.
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC01094R.jpg
Mỏm núi nơi chúng tôi hạ trại ở góc máy nào nhìn cũng đẹp các bạn ạ
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC01092R.jpg
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC01099R.jpg
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/DSC01101R.jpg

heolambieng
11-12-2012, 22:57
Nói lời khen đôi khi rất ngượng . Nói những lời phản biện rất ít người dám nói ra mong các bác thông cảm em không có ý gì cả ở trên DĐ này có mấy cụ có cái quyền chặn họng người khác đấy
Cuộc sống phải có sự phản biện nó mới sinh động, mới là lẽ sống

Hi, vụ này mình biết nè. Mấy lời khen nói... ngại miệng lắm. :))
Có vấn đề gì bác cứ góp ý, mình là mình cũng không thích mấy vụ "chặn họng" đâu.
Riêng vụ "phản biện mới là lẽ sống" của bác mình không dám có ý kiến. :p

hongthiengialai
12-12-2012, 06:55
Nói lời khen đôi khi rất ngượng . Nói những lời phản biện rất ít người dám nói ra mong các bác thông cảm em không có ý gì cả ở trên DĐ này có mấy cụ có cái quyền chặn họng người khác đấy
Cuộc sống phải có sự phản biện nó mới sinh động, mới là lẽ sống

Thank bạn namviet có ý thức bảo vệ môi trường và nói lên chính kiến của mình. Bạn à trên chặng đường Phượt của tụi mình trong ý thức mình luôn ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan cho những người đến sau và cho những thế hệ sau nữa chứ. Lúc quyết định post tấm ảnh ấy lên mình cũng có lăn tăn trong lòng sao mà lắm rác thế, đúng như bạn heolambieng nói đó bạn. Một phần rác tự nhiên do sóng biển dạt vào, phần là do tụi mình chưa thu dọn chiến trường đấy. Sau lúc tụi mình rời đảo thì chỉ còn lại đống tro lửa trại và những dấu chân thôi bạn à.Ừ còn vấn đề ngôn luận trên diễn đàn thì có giới hạn chừng mực thôi bạn à, cái này lúc mới tham gia mình cũng bị dính rồi. Diễn đàn ta hiện giờ sát 74 nghìn thành viên rồi, mình nghĩ phải có khuôn khổ nhất định nào đó mới duy trì được sự hoạt động của diễn đàn. Đó là mặt được , còn lại một vài bức xúc nho nhỏ ngay bản thân mình đây cũng có nhưng không nói ở đây được bạn à. Cảm ơn bạn ghé topic và có những đóng góp thiết thực, chúc bạn vui.

cuhoya
22-12-2012, 20:33
Chao bac hongthiengialai - cho minh hoi tham tinh trang duong QL25 voi...nghe noi duong ql25 hu hong nang nhieu o ga o voi...Vay bac vua di thi thay the nao? Cho minh chut y kien nhe vi minh dang du dinh se di tu Pleiku ve Tuy Hoa - Cam on

koko-chan
28-05-2013, 11:00
Thank bạn namviet có ý thức bảo vệ môi trường và nói lên chính kiến của mình. Bạn à trên chặng đường Phượt của tụi mình trong ý thức mình luôn ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan cho những người đến sau và cho những thế hệ sau nữa chứ. Lúc quyết định post tấm ảnh ấy lên mình cũng có lăn tăn trong lòng sao mà lắm rác thế, đúng như bạn heolambieng nói đó bạn. Một phần rác tự nhiên do sóng biển dạt vào, phần là do tụi mình chưa thu dọn chiến trường đấy. Sau lúc tụi mình rời đảo thì chỉ còn lại đống tro lửa trại và những dấu chân thôi bạn à.Ừ còn vấn đề ngôn luận trên diễn đàn thì có giới hạn chừng mực thôi bạn à, cái này lúc mới tham gia mình cũng bị dính rồi. Diễn đàn ta hiện giờ sát 74 nghìn thành viên rồi, mình nghĩ phải có khuôn khổ nhất định nào đó mới duy trì được sự hoạt động của diễn đàn. Đó là mặt được , còn lại một vài bức xúc nho nhỏ ngay bản thân mình đây cũng có nhưng không nói ở đây được bạn à. Cảm ơn bạn ghé topic và có những đóng góp thiết thực, chúc bạn vui.

Hi lúc đầu nhìn ảnh nhóm cắm trại, mình thấy rất thích, nhưng trong đầu nghĩ, trời ơi....đống tàn tích đó tồn tại trên bãi biễn xinh đẹp vậy thì tiếc quá

Nhưng giờ đọc được dòng này thì mình an tâm rồi ..... Rất vui khi có những bạn trẻ có ý thức du lịch và bảo vệ môi trường như các bạn

Có nhiều nơi mình đi qua - phải nói du lịch chung với rác - các bạn từ trẻ cho đến lớn - ăn đâu quăng đấy .... Mình nhớ có lần tắm biễn, bơi một tý là quạt tay phải bọc nilon...

Thật là một điều đáng buồn!

hongthiengialai
28-05-2013, 18:41
Chao bac hongthiengialai - cho minh hoi tham tinh trang duong QL25 voi...nghe noi duong ql25 hu hong nang nhieu o ga o voi...Vay bac vua di thi thay the nao? Cho minh chut y kien nhe vi minh dang du dinh se di tu Pleiku ve Tuy Hoa - Cam on
Tình hình đường sá QL 25 thì có một số đoạn xấu, nhất là đoạn cuối Gia Lai, đầu Phú Yên đó. Phần bên Gia Lai thì trên đỉnh đèo Tô Na trở về phía AyunPa làm chưa xong, còn từ đỉnh đèo về hướng Krong Pa thì đc hơn 10km cực đẹp. Đoạn trước và sau Phú Túc khoảng 5km thì ok, xấu nhất mình nghĩ là đoạn qua huyện Sơn Hòa, còn xuống cách Tuy Hòa 30km về đến TH thì đẹp, bơm thoải mái. Quãng đường 190km từ Chư Sê đi Tuy Hòa mình đi hết 4h, nói chung QL25 hiện giờ thì khá hơn cách đây hai ba năm trước rồi đó bạn.
Khi nào bạn đi Tuy Hòa, cuối tuần sau mình lại xuôi QL 25 để đi Cực Đông. Nếu bạn đi dịp đó thì đi cho vui.

toannguyen381
11-10-2017, 21:31
:)CHO THUÊ XE MÁY ĐỂ DU LỊCH KHÁM PHÁ TẠI PHÚ YÊN:)
MR. TOÀN: 0917.662344 - 0976.395.085
:)XE SỐ(Yamaha, honda): 100K/NGÀY
:)XE GA FI OR EXCITER: 130K/NGÀY
:DGIÁ ĐANG ÁP DỤNG TỪ NAY CHO ĐẾN HẾT NĂM
:DĐẶT BIỆT: GIAO XE TẬN NƠI MIỄN PHÍ TẠI GA, BẾN XE HOẶC BẤT CỨ ĐÂU TRONG Trung tâm TP. TUY HÒA NHÉ!
;)ĐẢM BẢO UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - THÂN THIỆN - CHỈ DẪN TẬN TÌNH.;)