PDA

View Full Version : Tìm bạn đồng hành đi Cam - Thái - Lào xuất phát từ Hà Nội (22/12/2012-1/1/2013)



bingoc
05-12-2012, 16:50
Tình hình là trong năm mấy lần định join cùng các nhóm nhưng công việc bận không sắp xếp được. Cuối năm còn 6 ngày phép nên xin sếp và cuối cùng cũng được đồng ý. Mình lên lịch trình mong tìm bạn đồng hành và nhờ mọi người đóng góp giúp xem đã hợp lý chưa. Hiện tại mình chỉ có 1 mình nên rất mong có bạn đồng hành (nam nữ đều ok) để có gì còn giúp đỡ nhau dọc đường (mình là nữ - sinh năm 88). Nếu không có bạn đồng hành thì mình vẫn đi vì đã xin được nghỉ và rất háo hức rùi! ^^ Hành trình sẽ có vài ngày phải di chuyển ban đêm để tiết kiệm thời gian cả nhà nhé!

Lịch trình Cam - Thái – Lào:

+ Thứ 5: HAN-SGN
12pm30 bắt xe đi Phnompenh (chỉ khoảng 86km là tới cửa khẩu Mộc Bài ngủ lại trên xe chờ trời sáng để được làm thủ tục sớm)

+ Thứ 6: Mộc Bài – PHNOMPENH (Bavet: 150km)
Làm thủ tục xong khởi hành đi Phnompenh, ~10am sẽ tới Phnompenh
Check in KS, nhận phòng cất đồ, sau đó tranh thủ đi thăm cung điện Hoàng Gia (Vào cổng 25.000R/vé (khoảng 6.25$)), Bảo Tàng Quốc Gia (3$/vé), chùa Vàng, chùa Bạc và đặc biệt là chùa Bà Pênh (Wat Phnom), nhà tù Tung Sleng, cánh đồng chết (thuê tuk tuk để đi lại cho tiện)
Tối lang thang ăn uống, chợ đêm: món côn trùng, chè thốt nốt nước cốt dừa

- Khởi hanh đi Siem Reap ngay trong đêm (12pm)

+ Thứ 7: SIEM REAP (314km)
6am tới Siem Riep, Bắt tuktuk về khách sạn gửi đồ rồi bắt đầu khám phá Siem Riep.
Vé vào cửa là 20 USD cho loại 1 ngày tham quan.
Có nhiều phương án di chuyển:
Thuê xe đạp điện khoảng 8 $/ngày, xe đạp thường 1$, xe máy tầm 5-6$, tuk tuk 12 – 15$.
Angkor Thom (Bayon and Elephant Terrace) --> Taprohm --> Bantey Srei --> Ăn trưa gần hồ Srah Rang --> Bantey Kdei --> Angkor Wat --> Bakheng (leo lên đỉnh ngắm sunset).
Trong ngày đầu tiên ở SR sẽ đi tham quan:
1/ Banteay Srei (cách Siem Reap 35km, công trình kiến trúc sắc sảo bằng đá ong và đá đỏ, được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ X).
2/ Ta Prohm (xây dựng từ thế kỷ XII - nơi Hollywood chọn làm bối cảnh quay bộ phim “Bí mật ngôi mộ cổ” với rừng cây Knia và cây Tung có những bộ rễ bao phủ xuống tường thành độc đáo).
Tối:buffet – Thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt ca múa cung đình Khmer – Đi chợ đêm, bar.


+ CN: SIEM REAP
Sáng dậy từ 4am ý để đi ngắm mặt trời mọc ở Angkor Wat (thuê tuk tuk và bác lái xe hướng dẫn luôn, đặt lịch từ hôm trước qua đón)
3/ Angkor Thom (xây dựng từ thế kỷ XII, Angkor Thom là quần thể hoàng cung và các đền đài có chu vi 12km) tham quan đền Bayon (với 54 tượng thần 4 mặt cao 12m trở lên, được tạc theo Phật thoại, mỗi khuôn mặt một vẻ độc đáo riêng) và cổng Nam Angkor Thom. Có thể dừng lại và chụp ảnh các điểm ven đường: đền Prerup, Banteay Kdei, đền Ta Keo, hồ Srang; sân Voi, sân Vua Hủi, đền Baphoun, Phemeanakas và hoàng cung…
4/ Angkor Wat (xây dựng từ đầu thế kỷ XII, chu vi 5,6 km với 5 tháp, tháp cao nhất cao 65m. Theo tiếng Phạn, Angkor Wat nghĩa là Kinh Đô Chùa).
Chiều: chinh phục núi Bakheng, ngắm toàn cảnh Angkor Wat và hoàng hôn Siem Reap từ độ cao 65m.
Tối đi ăn uống, mát xa chân, giá cả 1$ = 10'

Đêm lên xe đi Poipet (11pm), cửa khẩu Poipet luôn đông người làm thủ tục nên muốn đi xe đêm để sáng có thể làm thủ tục sớm. (Từ SR đi Poipet mất khoảng 5h, đường xấu)


+ Thứ 2: POIPET- BANGKOK
Sáng nhập cảnh cửa khẩu Poipet. Bắt xe đi BKK luôn.
Check in KS, chơi cả ngày ở BKK
Cách đi bus:
-Xe số 3: đến cụm <JJ mall, jatujak>, mochit station
-Xe số 15: đến cụm Siam, MBK, Paragon, ...
Thăm Cung điện và chùa Phật
Bắt xe bus số 15 đi cụm Siam, MBK: rộng, to, đi rất mệt và hàng thì khá đắt.
BigC: đồ rẻ, hàng tốt.
Trưa vòng qua Jatujak Park, có thảm cỏ đẹp, bồ câu ăn, hồ to và đẹp, nhiều trò chơi.

Tối đi dạo Kaosan Road (phố Tây), thử tất tần tật các món Thái, lượn lờ và nghe nhạc, tranh thủ đến mấy văn phòng du lịch hỏi tour hôm sau đi chùa (450 Bath/ người): có ăn trưa, chiều khoảng 3 giờ 30 là bắt đầu về.
Đi nhà thờ chơi Noel

+ Thứ 3: BKK- Thành cổ Ayutthaya (76kmx 2)
Sáng sớm: ra đường chợ song song đường Khaosan chơi và ăn sáng.
Đi Ayutthaya chơi: đi bus mất khoảng hơn 1 tiếng.
Đến Ayuttaya, thuê xe máy để đi thăm thú các điểm trong vùng.
Khu trung tâm (hay còn gọi là Historical Park): Wat Mahathat, Wat Ratchaburana, Wat Phra Si Sanphet, Wat Phra Ram.
Một số điểm ngoài rìa: Chợ nổi Ayuttaya (Floating Market), Wat Chaiwattharanam (rất đẹp, nhất là khi hoàng hôn xuống)
Một số bảo tàng: Chan Kasem National Museum, Thai Boat Museum…
Cung điện Mùa Hè (Bang Pa-In Summer Palace) cũng là nơi nổi tiếng và khá đẹp (trên ảnh), cách trung tâm Ayuttaya khoảng 20km (nằm giữa Auyttaya và Bangkok).
Tối về BKK, đi massage hoặc bar cho nó thay đổi không khí
Tối lên xe (tàu đi Chiang Mai luôn) (sẽ bớt được 1 ngày di chuyển)
Đi bus: Xe đi Chiang Mai nằm ở bến xe phía Bắc (Bangkok’s Nothern Bus Terminal) nằm ở Moh Chit (có BTS đi đến đây). Bus đi Chiang Mai liên tục trong ngày, đi mất 9-12 tiếng, giá vé là 200 baht (khoảng 7USD).
- Đi tàu hỏa: Đi tới bến tàu Hualamphong (cũng có BTS đi tới đây).

+ Thứ 4: Chiang Mai
Sáng đến Chiang Mai: Cách di chuyển hay nhất ở Chiang Mai là đi xe máy: thuê xe rất dễ trong khu trung tâm, giá khoảng 200-300 baht/1 ngày. Hoặc nếu không thì đi bằng tuk tuk.
Các điểm đến:
- Doi Suthep (núi Suthep): cách trung tâm khoảng 15km, rất nổi tiếng với chùa Wat Phrathat. Một ngôi chùa khá đẹp và đặc trưng của dòng Phật giáo Tiểu thừa.
Một vài điểm khác trên núi, như Bhubing palace, Botanical garden… Có thể đi taxi hoặc tuk tuk, nhưng thú vị nhất vẫn là thuê xe máy và tự lái, đoạn đường từ chân núi lên đến đỉnh núi dài tổng cộng khoảng 20km, khá đẹp.
- Mae Sa, khoảng 20km (ngược đường với Doi Suthep): thiên đường của các khu nghỉ dưỡng và rất nhiều loại hình giải trí cho khách du lịch.
- Về trung tâm, lang thang thăm thú một vài ngôi chùa ở ngay trong phố.
- Tối đi thăm chợ đêm Night Bazaar.
- Đêm: bắt xe đi Chiang Rai (400km)

+ Thứ 5: Chiang Rai – Tam Giác Vàng – Myanmar
Sáng đến Chiang Rai.
7.00am bắt xe bus từ ChiangRai đi Tam Giác Vàng, khoảng 1 tiếng đến nơi, từ đây có rất nhiều xe bus đi tam giác vàng (70km).
Ăn chơi ở Tam Giác vàng tầm 1 tiếng rùi đón xe bus đi Mea Sai, tức biên giới Thailand và Mianmar (50km).
Sang đến đất Mianma thì mua tour của tụi xe tuktuk đi 4 nơi nổi tiếng ở biên giới Mianma, trong đó có cả làng người cổ dài, 1 tour đi như vậy tầm 1h30p , giá tour xe tuktuk tầm 100 đến 120 bat.
Vào cửa làng cổ dài mỗi người 140 bat.
Đi lòng vòng trên đất Mianmar tầm 2 tiếng bạn quay về Thailand.
Chiều đi xe về Chiang Khong. Ngủ đêm ở Chiang Khong

+Thứ 6: Chiang Khong – Luang Prabang ( Laos )
Sáng dậy sớm ăn sáng, xuất cảnh sang Lào
Cửa khẩu Chiang Khong ( Thai ) – cửa khẩu Huay Xai ( Laos ) – bến phà Paktha: bus
Bến phà Paktha – Luang Prabang: cano cao tốc vượt sông Mekong, đi khoảng 6 tiếng (30$)
Đến Luang Prabang, check in KS và bắt đầu khám phá thành phố.
Thuê xe tuk-tuk hoặc xe đạp dạo quanh thành phố
Các điểm thăm quan:
- Phố cổ xinh đẹp Luang Prabang, những ngôi chùa và đền thờ, hang động Pak Ou, làng Whisky, núi Phú Sĩ, thác Kuang Si, chùa Xieng Thong
Tối đi dạo bờ sông Mekong, ăn cá nướng…
Ngủ đêm ở Luang Prabang.

+ Thứ 7: Luang Prabang - Vien
Tiếp tục hành trình khám phá Luang Prabang
Tối đi bus về Vien luôn, sáng hôm sau tới Vien

+ CN: Vientian – HN
Sáng về tới nơi: ăn sáng, bắt đầu tham quan Vientian
Các điểm tham quan: Khải Hoàn Môn Patuxay, Pha That Luang, Vườn tượng Phật, Talat Sao – chợ buổi sáng sớm, Chùa (Wat) Phra Keo, Wat Sisaket, Wat Ong Theu, Wat Si Muang
Chiều: bus Vientian – HN: 5h xe chạy. 500k
Chỗ cửa khẩu xuất cảnh Lào, nộp 10000 Kíp/ người. nhớ giữ tiền Kíp vì ở đây họ không lấy USD và nhớ mua đồ ăn lót dạ trước khi lên xe

+ Thứ 2: Hello Hà Nội
Dự tính 5pm sẽ có mặt ở HN

Tính ra ngày về hiện tại đang là 31/12. Mình để dư 1 ngày vì chưa biết nên dành thời gian đó để khám phá thêm BKK, Chiang Mai hay Luang Phrabang. Mong mọi người cho ý kiến.
Chi phí dự kiến: 10 triệu, đã bao gồm tiền đi lại, ăn uống, ngủ nghỉ (chưa tính vé máy bay vào SG). Mình định đặt của Jetstar. Nếu bạn nào đi chung thì liên lạc để đặt cùng chuyến bay luôn cho vui.
Liên hệ: [email protected]. SĐT 0917894486

bingoc
11-12-2012, 09:06
Tình hình là topic của mình có vẻ ế ẩm quá! :( Ko biết vì ko có năng khiếu rủ rê hay do đi thời gian dài quá nên mọi người ko xin nghỉ được nhỉ? Mình đã đặt vé máy bay vào SG, bus đi Phnom Penh và hostel ở Siem Reap, Bangkok, Chiang Mai rồi nên cứ theo lịch trình đi thôi. Nếu bạn nào có thể join cùng cả chặng hoặc 1 địa điểm nào đó mình rất vui! :D

riland
11-12-2012, 10:41
Đặt 1 gạch mềm( để xem lại thời gian, vì hơi gấp với mình), tham gia với bạn từ 11pm, CN 23/12 từ Siêm Riep đi Poipet đến T5, 27/12, sau khi đi thăm làng cổ dài Myanma , mình sẽ quay về Thai 1, 2 ngày nữa sẽ về VN, bạn tiếp tục chặn Lào- HN. Mến.

bingoc
11-12-2012, 11:03
@riland: cố gắng thu xếp đi với mình nhá! hihi.

riland
12-12-2012, 00:02
Tàu, xe, khách sạn... bạn đã book chưa?

bingoc
12-12-2012, 08:43
Mình đã book hostel ở Siem Reap (Chanlee Dormitory), Bangkok (Rainbow guesthouse) và Chiang Mai (Mojito Garden Hotel), mình ở dorm hết, nếu bạn đi cùng thì book luôn. Mình book trên Agoda và hostelbookers. Mình đang băn khoăn xem có nên ở Chiang Mai thêm 1 ngàu nữa không nên chưa book hostel các điểm tiếp theo. Xe thì mình mới mua vé từ HCM đi Phnom penh thôi. Các chặng xe tiếp theo mình ko thấy book online được nên mới lấy lịch trình xe, bến xe và SĐT để đến đâu mình sẽ căn thời gian và mua vé luôn.