PDA

View Full Version : Đồ nhặt nhạnh trên đường Phượt



arvil77
17-07-2007, 23:37
Mãi mới tìm được 1 người ủng hộ tớ chủ đề này Kệ, tớ cứ post thử xem sao :) Tớ ko có đồ cổ hay tranh hiếm để trưng ở đây (mà nếu có cũng ko trưng ra, mai mốt nhà bị trèo cửa sổ vào thì mệt lắm :D ), nhưng thích nhặt nhạnh những thứ vớ vẩn rồi về bày trong nhà, thỉnh thoảng nhìn chúng thấy đời cũng vui :)

Vậy nên mở topic này để mời các bác vào chơi cùng, bác nào có bộ gì hay mà ko quá riêng tư hay sang trọng quá sợ kẻ gian dòm ngó :)) thí cho bà con chiêm ngưỡng, có khi qua đó lại tìm được đối tác cho thứ mình đang cần mua bổ sung :) Ko biêt có bác nào hay đi miền sơn cước rồi sưu tầm rượu thuốc các loại ko, cho bà con nếm online đi :) Công chúa hồi xưa đi mà phải lo tìm tha cả rượu táo mèo rồi dao quắm của người dân tộc về cho bạn bổ sung bộ sưu tập, ví dụ thế

Hi vọng nhận được hưởng ứng (wait)

Công chúa thích sưu tầm những mô hình máy bay thu nhỏ của những hãng HK mà mình đã bay nhưng mới mua được vài cái thì tiếc tiền, nên đồ chỉ nhỏ xinh xinh thế này thôi

Những chiếc nam châm nhỏ mình mua ở mỗi nơi rồi dán linh tinh cửa tủ lạnh, có ngài Sherlock Holmes (sống ở phố Baker Street), 5 ông lớn của Nam Phi, chàng Davids, cướp biển Nauy, núi lửa đã tắt Santorini, tuyến đường 66 nổi tiếng của Mỹ, chú mèo Hawaii điểm với hoa biển, sao biển rồi lại cả âm nhạc Liên hoan tiếng hát TH châu Âu, 4 anh đẹp trai Il Divo Nói chung là nhắng nhít, màu sắc loè loẹt :LL

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC02324.jpg

Chitto
18-07-2007, 00:13
Hồi đi ở Châu Âu, tớ cực thích postcard. Đến các nơi thường không mua đồ lưu niệm (nghĩ lại tiếc hùi hụi) nhưng postcard thì kiếm đủ những cảnh mà mình đã qua.

Postcard thường gửi cho người khác, nhưng tớ lại giữ hết.

Bây giờ nhét vào một quyển album dầy ự. Thỉnh thoảng có lúc dở ra thấy cũng vui vui. Họ chụp ảnh đẹp hơn mình, nét hơn mình, lại còn có những góc rộng và độc đáo hơn mình, tội gì không giữ.

Postcard ở VN thì giữ mỗi bộ Hà Nội cổ thôi.

arvil77
18-07-2007, 00:41
Úi, bác giống em, em cũng hay mua postcard lắm, có lẽ là rẻ nhất ở Ý, 1e được 1 bộ 20 chiếc luôn, còn những nơi khác, em chỉ dám mua 2-3 chiếc, nhưng thỉnh thoảng em có gửi cho bạn và người nhà (nhưng chả ai gửi cho em cả hị hị) Nhiều khi gửi mà cũng tiếc ghê lắm :) vì đẹp mà ko thể cái nào cũng mua 2 cái, 1 mình giữ

Nhưng bưu điện là bọn em ko tin tưởng, mấy lần mọi người ở VN ko nhận được, thế nên ko gửi thường xuyên

Chitto
18-07-2007, 00:50
Hehe, nhưng cái loại ở Ý mà 1e 20 chiếc thì xấu, phải không ạ (được mỗi cái là mua 2 bộ thì đủ hết tất cả các điểm nổi tiếng). Muốn đẹp thì lại vẫn phải đắt tiền. Cái loại to rất đẹp đắt thật, nhưng nhìn cũng sướng.
Tớ chả gửi cho ai, chỉ giữ cho mình.

Có cái có lịch đi kèm thì gửi cho bạn bè, cũng phải cho vào phong bì, gửi như gửi thư mới đảm bảo đến được.

arvil77
18-07-2007, 01:08
Hehe, nhưng cái loại ở Ý mà 1e 20 chiếc thì xấu, phải không ạ (được mỗi cái là mua 2 bộ thì đủ hết tất cả các điểm nổi tiếng). Muốn đẹp thì lại vẫn phải đắt tiền. Cái loại to rất đẹp đắt thật, nhưng nhìn cũng sướng.
Tớ chả gửi cho ai, chỉ giữ cho mình.

Có cái có lịch đi kèm thì gửi cho bạn bè, cũng phải cho vào phong bì, gửi như gửi thư mới đảm bảo đến được.

Đúng là xấu nhưng đủ :) Em bao giờ gửi postcard cũng cho phong bì, để không nhỡ người ta đọc kì lắm, có lần gửi từ Thụy Sĩ, postcard thì rõ đẹp, thế mà ko nhận được, ko hiểu lạc đầu nào

arvil77
18-07-2007, 02:18
Lục tài liệu viết báo cáo thì tớ thấy quyển sổ này của tớ, thêm ví dụ nữa về cái sự nhặt nhạnh của tớ, cái này là do tớ nhìn thấy 1 bạn Nhật làm khi ngồi cùng tàu với bạn ý từ Pisa đi Venice năm 2005, thế là tớ bắt chước nhưng chỉ đến năm nay tớ mới ngồi làm và phải dán mấy chuyến cộng lại, tuy nhiên lại ko có Úc và Thái

Tớ giữ tất cả thẻ lên máy bay, vé tàu xe, vé thăm quan, vé vào bảo tàng (nên nếu bạn nào hỏi giá 1 số nơi tớ có thể kiểm tra lại được ngay :) ), hoặc những gì có thể dán đươc (mẩu giấy địa chỉ nhà, số điện thoại ai đó viết cho tơ...) và dán vào 1 quyển sổ, và ghi chú nhảm nhí bên cạnh Bộ này đắt tiền nhất là vé phạt ko mua vé mà đã tót lên xe ở Thụy Sĩ vì vội quá, tiền phạt 80CHF nhưng ko có tiền CHF nên trả băng euro 50e :(

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC02325.jpg
(ảnh bên trái là tớ cắt từ 1 tờ báo ngày ở Milan ngay sau hôm Milan đoạt cup C1)

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC02326.jpg
(cái này bên trái, ở giữa, là chữ kí của 1 thành viên ban nhạc khá nổi tiếng thế giới)

Đại loại sở thích của tớ hơi nhảm :)

lifegoeson
18-07-2007, 05:48
cái cuốn sổ này hay! thanks

CVN
18-07-2007, 08:22
Có cho post ảnh ké không Công chúa ơi?
Mình đi đến một nước nào đó hay thích mua những tượng (người, vật) nhỏ nhỏ xinh xinh đặc trưng cho vùng đó. mang về nhà bày la liệt ở một kệ tủ. Nhưng từ ngày lũ con nhà mình nó lớn lên một chút, biết nghịch ngơm đã làm "biến mất" hay phá hỏng mất quá nửa mất rồi. Quên cả Ô sin cũng góp "công" lớn vào việc đó X(

arvil77
18-07-2007, 10:53
Có cho post ảnh ké không Công chúa ơi?
Mình đi đến một nước nào đó hay thích mua những tượng (người, vật) nhỏ nhỏ xinh xinh đặc trưng cho vùng đó. mang về nhà bày la liệt ở một kệ tủ. Nhưng từ ngày lũ con nhà mình nó lớn lên một chút, biết nghịch ngơm đã làm "biến mất" hay phá hỏng mất quá nửa mất rồi. Quên cả Ô sin cũng góp "công" lớn vào việc đó X(

Ui, ui nời bác, mời bác, em mở topic là để mọi người cùng vào góp vui mà, chứ ngày nào em nhìn đồ của em mãi cũng chán :) , đang tính mấy hôm nữa về ko ai tham gia topic, là em xóa toẹt topic luôn :))

CVN
18-07-2007, 11:18
Cảm ơn công chúa đã cho phép (lại thiếu icon nghiêng mình, ghét nhở!).

Lần đầu tiên mình tới châu Âu là cuối năm 2000, đầu 2001. Địa điểm đặt chân đầu tiên của mình ở châu Âu đầu tiên đương nhiên là sân bay CDG rồi nhưng thành phố c.Âu đầu tiên mình thực sự được thăm thú là thủ đo Cô-pen-ha của vương quốc Đan mạch.

Thành phố thạt cổ kính, không có những toàn nhà chọc trời như ở Mỹ mà mình thường thấy qua phim ảnh. Phổ biến ở Cô-pen-ha là những tòa nhà cổ kính. Đường phố thì không mấy đông đúc, trừ khu trung tâm quanh Tòa Thị chính.

Lần đó mình ở tại một khách sạn nằm ngay trên đại lộ mang tên nhà văn nổi tiếng An-đéc-xen, đại lọ chạy ngang quảng trường Thị chính nên khi rảnh mình hay lang thanq ở mấy khu phố đi bộ quanh đó.

Tôi rất thích thú khi vào các cửa hàng bán đồ lưu niệm dành cho khách du lịch. và các bức tượng lính thủy con con là những thứ hấp dẫn tôi nhất.

Tượng 3 chú lính dưới đây tôi mua từ lần đó. Những lân sau quay lại luôn muốn mua thêm nhiều kiểu khác nữa nhưng không tìm thấy hàng nào bán lính thủy nữa, thế mới lạ!

https://www.phuot.vn/imagehosting/8469d9456dd4c6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1057)

https://www.phuot.vn/imagehosting/8469d946ddeb93.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1058)

https://www.phuot.vn/imagehosting/8469d9482d369c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1059)

https://www.phuot.vn/imagehosting/8469d9495bc581.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1060)

CVN
18-07-2007, 11:36
Còn đây là con phố Vestergade nơi mình mua mấy bức tượng đó:

https://static1.bareka.com/photos/medium/478856/copenhague-vestergade-calle-comercial.jpg

arvil77
18-07-2007, 11:36
Tuyệt, Công chúa thích bộ này của bác, bác cho Công chúa ý tưởng rồi đấy, cảm ơn bác nhiều (beer) (beer) (beer)

anhminh
18-07-2007, 11:41
ko mua lính chì hả sir?

Toet
18-07-2007, 18:02
Mình rất thích hai em vũ nữ bằng đồng nằm im lìm trong một xó rương ở một làng gần Bagan - Myanmar.

Hai em ấy được tha về HN, nằm trên khăn trải bàn và lót chén bằng thổ cẩm ở vùng Luang Prabang - Lào.

Mời cả nhà cùng chơi với các bạn ấy nhé

https://www.phuot.vn/imagehosting/140469df2d8d949a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1073)

https://www.phuot.vn/imagehosting/140469df2d98e1b9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1074)

Toet
18-07-2007, 18:05
Mong cả nhà thông cảm, pix hơi to tí, máy tính của tớ đang hỏng phần mềm sửa ảnh, chỉ xem được preview thôi.

arvil77
18-07-2007, 18:11
2 vũ nữ của Mdm rất thú vị và lạ (vì ko đứng hay ngồi mà lại là nằm sấp :)) ) Đáng ra mình phải lọ mọ và để ý hơn nữa để ra những đồ thú vị thế này :)

trinity
19-07-2007, 23:20
Arvill77 có cách lưu giữ kỷ niệm về các chuyến đi thú vị ghê! (c)

CVN
22-07-2007, 18:21
Đến Hà lan thì mọi người thường mua những đồ vật kỷ niệm như áo phông, mũ lưỡi chai, bưu ảnh có hình cối xay gió, hay thậm chí mua những biểu tượng một chiếc cối xay gió xinh xinh. Quả nhiên, nhắc đến Hà lan là người ta nghĩ ngay đến những chiếc cối xay gió.

Tuy nhiên, ở đất nước "thấp" này còn có một sản vật đặc trưng khác, đó là những đôi giày gỗ.

Giày gỗ (tôi muốn gọi nó là xục gỗ hơn), có từ đầu thời Trung cổ và xuất hiện ở nhiều nước châu Âu. Nhưng nó đặc biệt thông dụng ở Hà lan. Có lẽ do 2 nguyên nhân: Hà lan là một vùng đất trũng, ngập nước hay chí ít ẩm ướt, và ở Hà lan có rất nhiều loại gỗ tốt.

Ngày nay Hà lan sản xuất khoảng 3 triệu đôi giày gỗ mỗi năm nhưng hầu hết trong số đó dùng để bán cho khách du lịch (và hầu hết khó dùng để đi được :D ). Ở Hà lan hiện nay chỉ có khoảng chừng 5000 người còn dùng giày gỗ thường xuyên. Họ là những nông dân hay những người làm vườn. Dù rằng hiện nay trên thị trường có bán nhiều loại ủng cao su không thấm nước, những người này vẫn ưa dùng giầy gỗ vì nó có tác dụng bảo vệ bàn chân rất tốt khỏi đinh, dằm trên vườn ruộng và hơn nữa nó thật sự rất dễ dùng, việc xỏ chân và tháo giầy được thực hiện trong chớp mắt...

Và đây là một đôi giày gỗ tôi mua ở một cửa hàng lưu niệm ở Hà lan.

https://www.phuot.vn/imagehosting/846a3382f93614.jpg

Hàng Made in Holland đàng hoàng nhé :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/846a33864cffd9.jpg

arvil77
25-07-2007, 02:40
3 cháu gái bé bỏng :) (1 cô cầm mỏ neo, 1 cô cầm vợt, 1 cô cầm con cua)của 3 bác lính thủy nhà bác cvn Công chúa mới lượm nhặt được trong 1 hàng đồ cũ của 1 cái làng cổ UNESCO nằm lọt thỏm trong 1 thành phố cảng hiện đại

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/My%20collection/DSC02891.jpg

Chú trym thủy tinh này tớ kiếm được 1 chợ đồ cũ giá 2.5e (nước tớ ở nổi tiếng về đồ thủy tinh và chú trym này nếu ngoài shop ko dưới 20e) Châu Âu có những chợ bán thập cảm đồ cũ rất thú vị, những thứ ngay cả ở VN bạn quẳng đi ko thương tiếc nhưng ở đây người ta đem ra chợ bạn, người mua về dùng tiếp, người mua về chơi Lần đầu tiên tớ đi 1 chợ vậy cách Paris 1-2h đi xe gì đó, tớ kiếm được 1 lố tem về các lâu đài của Pháp và những thẻ điện thoại cũ về cho 2 người quen của tớ, họ sưu tầm mấy thứ này :)
https://www.phuot.vn/imagehosting/13746a65bd015f95.jpg

arvil77
25-07-2007, 02:55
Còn đây là những bức ảnh tớ chụp cái làng cổ nhắc trước lúc 5-6am, thú sưu tầm và trưng bày của người dân làng này thật tao nhã :) , tớ cứ mê mẩn ngắm nghía hết cửa sổ nhà này đến cửa sổ nhà khác, có nhà bày hoa, có nhà bày tượng mèo, chó, có nhà tượng người, có nhà bày đồ chai rượu to nhỏ đã uống hết, có nhà bày chai thủy tinh trang trí nhưng nhiều nhà bày thuyền buồm, làng biển mà Nhà tớ cao tầng, bày cửa sổ trả ai xem, thế mới chán :S

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/My%20collection/DSC02371.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/My%20collection/DSC02406.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/My%20collection/DSC02395.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/My%20collection/DSC02392-1.jpg
(tớ thích bộ thủy tinh này, đây chỉ là 1 bên của cửa sổ, bên kia có những mẩu khác nữa)

Có nhà tớ khi đang giơ máy ảnh lên và chợt nghĩ nếu mặt chủ nhà đột ngột xuất hiện thì tớ chết vì giật mình mất, vừa nghĩ xong thì mặt chị chủ nhà xuất hiện (c)

Toet
25-07-2007, 17:11
Cửa sổ của các bạn châu Âu thường là góc tủ trang trí của các bạn í nhể? Ở chỗ tớ cũng thế, các bạn í bày búp bê, chậu hoa xinh và vô vàn những thứ xinh xắn yêu yêu. Bên cửa sổ là nơi ưa thích của người dân châu Âu, họ sinh hoạt phần lớn cạnh cửa sổ. Họ đọc sách, thêu thùa, khâu vá, làm việc, uống bia và tán chuyện.

Tớ sẽ đóng góp sau nhé. Mấy hôm nay thời tiết ở chỗ tớ thất thường lắm.

Toet
01-08-2007, 17:00
Tớ ngại giơ máy ảnh vào cửa sổ nhà hàng xóm ghê lắm, hị hị. Hôm nọ đẹp giời, đã định chụp để khoe với Công chúa, nhưng mà ngại. Nếu mình đi du lịch ở đâu thì trơ mặt thớt ra cũng chả sao, có gặp họ nữa đâu, nhỉ?

Thôi, tớ bù bằng đám rượu của tớ nhé.

Đầu tiên là Vodka Wyborowa trong vắt của Ba Lan này (người ta cho rằng vodka là nước mắt chim câu)

https://www.phuot.vn/imagehosting/14046b05c89c6baa.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1680)


Khi bạn trong vắt đứng cạnh một bạn Vodka có vị bạc hà, uống vào cực dịu nhá (hai bạn này đều đến từ thành phố Posnan, BaLan)


https://www.phuot.vn/imagehosting/14046b05c89db3d3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1681)

arvil77
01-08-2007, 17:07
Chẹp chẹp, tớ lại ko biết thưởng thức bia rượu mới phí cuộc đời chứ nhưng hay cả nể, mời thì vẫn uống :)

Toet
01-08-2007, 17:20
Còn đây là một bạn vang Chardonay và một vodka làm bằng táo đến từ Romania. Các bạn ấy đều được bọc bằng rơm và có quốc kỳ Romania rất là khêu gợi, hí hí

https://www.phuot.vn/imagehosting/14046b05c89f0b9b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1682)


Tiếp theo là một bạn rượu chanh có kem đến từ đảo Capri xinh đẹp miền tây nam nước Ý. Vùng Campagnia nổi tiếng với các vườn chanh cam trĩu quả. Rượu chanh là sản vật nổi tiếng của vùng này.

https://www.phuot.vn/imagehosting/14046b05c8a14066.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1683)

matador
01-08-2007, 17:21
Khi bạn trong vắt đứng cạnh một bạn Vodka có vị bạc hà, uống vào cực dịu nhá (hai bạn này đều đến từ thành phố Posnan, BaLan)




Em chỉ biết có thành phố Poznań thôi :LL , ở đây bia cũng ngon cực - Lech xanh nhá

Toet
01-08-2007, 17:28
Cuối cùng mời Công chúa và cả nhà nhấm tí rượu Likor - một loại whisky ngọt và có hương thơm của vùng núi Erzgebirge khu vực biên giới Đức - Tiệp.
Chai đựng rượu màu đen uống vơi nửa là một thứ rượu tốt cho tiêu hóa chiết xuất từ lông đuôi con nhợn rừng, hí hí

https://www.phuot.vn/imagehosting/14046b05c8a2888c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1684)


Ờ thì em viết tên thành phố Posnan chưa đúng bằng tiếng Ba Lan, dưng mờ em là người nước ngoài ợ.
Cảm ơn bác matador đã sửa giúp.

arvil77
01-08-2007, 17:37
Nghe kể và nhìn là thấy thèm rồi, tớ ko biết uống nhưng cũng thích la cà vào vùng làm rượu nhưng chưa có cơ hội đi cái nào Nhầm, hồi đi Naxos có vào 1 làng làm rượu và mua 1 chai rượu dài ngoằng, màu xanh biếc, không uống :) mà chỉ để bày cho đẹp nhưng ở VN mất rồi

Hôm tới đi Tiệp chắc chắn sẽ phải uống thử bia :)

matador
01-08-2007, 17:53
Hôm tới đi Tiệp chắc chắn sẽ phải uống thử bia :)

Bác Arvil thử uống những loại bia sau, ngon cực

Plzensky Prazdroij - bia dân Tiệp thích nhất
Gambirinus
Radegast
Budweiser (của Tiệp chứ đừng nhầm với của bọn Mẽo uống như nước đ.. , tsb bọn Mẽo)
Staropramen - bia này nhà em hay dùng, cũng rất ngon

Na zdraví!

arvil77
01-08-2007, 17:55
Ồ, cảm ơn bác matador

Sẽ ghi lại và săm soi khi đến :)

Babel
01-08-2007, 21:14
Này, đầm toẹt ơi, bữa nào về VN nhớ lượm ít chai này về nhé ... thèm quá :P

Babel
04-08-2007, 21:05
Có 2 món này em lượm 1 cái ở Huế, một cái ở Đà Lạt vào năm 2004 (beer).

Sâu các bác xem cho vui :D

arvil77
16-08-2007, 22:33
Cô bé búp bê thứ hai của bạn Babel tớ cũng có nhưng chả nhớ mua ở đâu nữa, lâu lâu rồi

Còn đây là 1/2 bộ bút chì của tớ, nhà ở đây tớ ko còn khoảng trống trên tường để treo nó cách ra, túm tạm hết vào 1 chỗ (cái tờ lịch đằng sau là 1 bộ ảnh các công trình kiến trúc hiện đại của TBN mà tớ rất thích, kiếm được từ 1 hội chợ về du lịch).

Tớ ko tìm được loại bút chì này ở Mỹ và ngay cả tại nước tớ đang sống (mới đi vài hàng mà ko thấy). Bút chì dài này rất phổ biến ở các nước châu Ậu Tớ chỉ lượm lặt đồ ít xiền và vớ vẩn vậy thôi Cũng khoảng từng đó nữa nằm ở VN

https://www.phuot.vn/imagehosting/13746c46e1d835ba.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2073)

Mít
17-08-2007, 00:13
Em cũng sưu tầm bút chì và tea towel.
Bút chì thì chỉ sưu tập loại độc độc thôi, và đã gửi hết về VN rồi!
Tea towel thực ra em chả dùng để uống trà bao giờ, mua về treo như tranh ý. Vì cái này phổ biến ở cái nước em ở, mỗi vùng có 1 cái riêng, như tranh ý, em sẽ tranh thủ chụp trước khi đóng thùng gửi về VN. Nhưng mà chính cái vùng chỗ em thì em chưa mua được cái tea towel nào! Hì, và ngoài ra thì còn linh ta linh tinh nữa, cái gì thích thì mua, post card thì được gửi đều đặn về quê hương mỗi lần đi, hì hì.

CVN
17-08-2007, 09:53
@Mít: tea towel là cái gì thế, mình cố luận mà chưa ra. Chắc không phải cái yếm dãi quấn vào cổ khi uống trà để trà khỏi rớt ra áo chứ??? :D

Mít
17-08-2007, 10:21
Hì hì, thì em ko dùng nên chả rõ chức năng chính là gì. Nhưng theo em thì nó dùng để lau đồ trà, ví dụ như cốc, chén, đĩa, thìa gì đó, hì hì! Mà dùng để làm yếm dãi chắc cũng được bác ạ. Không thì bao giờ em đem ra trải bàn rồi mời bác đến uống trà vậy! :)
Giờ cứ tạm thời treo trên tường như treo tranh vậy! :)
Ví dụ như cái này chẳng hạn
https://lulusvintage.typepad.com/photos/uncategorized/goantiques1_5.jpg
(Ảnh không phải của em, em chưa kịp chụp ạ)

CVN
17-08-2007, 11:20
A, cái khăn này chắc là để trải bàn rồi. Một miếng be bé, trải 1 nửa lên phần bàn chỗ người ngồi, một nửa buông ra ngoài. Mỗi người có một miếng khăn như thế này. Chắc để trà khỏi rót ra bàn gỗ gây ố đây mà.

Mình đoán thế ko biết có trúng ko nhỉ? :)

Mít
17-08-2007, 12:33
Hì, trước đây em cũng chả tìm hiểu, cứ thích thì mua về. Giờ tự nhiên bác hỏi, em lại đi check wikipedia, hoá ra nó thế này bác ạ.


A tea towel (British English) or dish towel (American English) is a cloth which is used to dry dishes, cutlery, etc., after they have been washed. In 18th century England, a tea towel was a special linen drying cloth used by the mistress of the house to dry her precious and expensive china tea things. Servants were considered too ham-fisted to be trusted with such a delicate job, although housemaids were charged with hand-hemming the woven linen when their main duties were completed. Mass-produced tea towels were produced during the Industrial Revolution. Today pictorial tea towels make charming and collectible souvenirs, and are occasionally used as wall decorations in European restaurants
Hoá ra mình treo tường cũng là đúng bác ạ :)

arvil77
25-08-2007, 15:16
Cái tea towel của Mít hay nhỉ, tớ đi mà có để ý, có biết đâu :)

Mdm có mấy chai gì đó, tớ cũng có 2 chai (tớ thập cẩm ngũ tạng :D ) 1 chai là của nhà cất rượu whisky lâu đời nhất Scotland "the Famous Grouse", còn chai kia là vodka Bắc Âu "bị" bạn tặng (sắp tới có thể có thể bị tống thêm 1 chai vodka Nga :) )

Chai của Famous Grouse tớ chỉ mua loại 10 năm (ít tiền nhất hehe, bày nhà cho vui thôi mà) - 100% blended malt Scotch whisky

https://www.phuot.vn/imagehosting/13746cfe6ac091cc.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2357)

Tớ thích các buổi thử rượu thế này, mấy tháng trước tớ có buổi thử rượu vang của Ý (wine tasting) trong 1 nhà hàng Ý được nếm 4 loại còn whisky lần này chỉ được nếm 1.

Tờ giấy có hình 4 cái môi đó là tờ giấy tẩm 4 mùi khác nhau. Mình theo lần lượt lấy ngón tay xiết vào, ngửi và đoán xem là mùi gì Đó chính là 4 vị của whisky: chocolate, vanilla, smoke, lemon. Hay ko?

https://www.phuot.vn/imagehosting/13746cfe636ddcac.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2355)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13746cfe6476ee85.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2356)

Toet
31-08-2007, 03:18
Cái đám rượu và môi giấy của Công chúa kể cũng hấp dẫn phết. Tớ cũng khoái dòng blended malt kinh. Nhớ hồi trước mỗi khi họp Cty, sếp tớ bay từ bên bển sang cắp nách chai rượu, họp là lôi ra. Vào cuộc họp, ai nấy lục tục ngồi chỗ mình, sếp lục cục lôi ly và nước sô đa chia cho mọi người. Vừa họp vừa nhâm nhi là hết chai.
Bây giờ bỗng dưng tửu lượng kém hẳn, chả hiểu sao. hứt hứt.

Lần này tớ khoe cả nhà mấy con búp bê gỗ.
Đầu tiên là em Matroska nguồn gốc của Nga ngố, nhưng mấy em này có lẽ xuất xứ từ Tiệp


https://www.phuot.vn/imagehosting/14046d7259690819.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2659)

Toet
31-08-2007, 03:59
Bác bán kẹo cho trẻ em trong các phiên chợ ngày hội mặc quần áo giả trang thành chú hề. Bác này đến từ vùng núi biên giới Erzgebirge của Đức giáp với Tiệp. Vùng này nổi tiếng với nghề thủ công là đồ chơi tiện gỗ sơn nhiều màu và cung cấp đồ trang trí bằng gỗ cho dịp Giáng Sinh.
Người ta thiết kế bác bán kẹo có thể vặn rời thành hai phần. Thân của bác rỗng, làm thành khoang có thể để được trầm hương đốt trong đó. Khói và hương thơm thoát ra phía miệng bác bán kẹo.
Có nhiều loại búp bê tương tự thế này, nhiều kích cỡ, hình dạng theo nhiều nghề nghiệp khác nhau; nhưng đều có tên gọi chung là Räuchermänner hoặc loại bé thì gọi là Räuchermännchen.

Đứng cạnh bác bán kẹo hút thuốc nhả khói ra đằng mồm là một anh lính cũng cùng quê với bác kia. Vùng Erzgebirge vốn xa xưa là vùng khai thác mỏ quặng. Các anh lính được điều đến vùng núi này để làm việc tại mỏ. Họ cũng mang theo gia đình đến để an cư. Sau khi các mỏ khai thác cạn kiệt, công việc cũng ít đi. Các anh lính ngồi buồn gọt các mẩu gỗ làm đồ chơi cho con. Một lần, có người lính nằm mơ thấy một cô tiên với đôi cánh trắng bay tới đậu lên miếng gỗ anh đang gọt dở dang và bảo: Hãy tập hợp các anh lính khai mỏ lại, chúng ta có mỏ khác để khai thác. Quanh vùng này có rất nhiều gỗ tốt, và trẻ em khắp nơi đều cần có đồ chơi không chỉ riêng con cái các anh. Hãy dùng những đôi tay khéo léo của các anh tạo đồ chơi gỗ, đem sản phẩm đến mọi nơi.
Anh lính tỉnh dậy và họp các bạn mình lại.
Từ đấy nghề làm đồ chơi gỗ trở thành nghề truyền thống của vùng Erzgebirge, và cô tiên có đôi cánh trắng là người bảo trợ cho mọi gia đình làm nghề này. Trên hiên nhà trước lối vào, người ta thường đặt hai búp bê bằng gỗ rất to, có những nhà tạo búp bê to bằng kích thước người thật và thậm chí lớn hơn, một bên là anh lính mặc áo xanh đứng nghiêm trang, một bên là cô tiên với đôi cánh trắng muốt.

Tớ chỉ có anh lính thôi, vẫn còn thiếu cô tiên. Hí hí

https://www.phuot.vn/imagehosting/14046d72fa4578af.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2660)

Toet
31-08-2007, 04:09
Kết thúc đợt khoe của lần này, tớ giới thiệu với cả nhà bạn búp bê bằng nhựa bé đúng bằng ngón tay út của tớ (đường kính độ 1.5cm). Trong Lễ hội sinh nhật 800 năm thành phố Dresden, một người thợ nạo ống khói chạy đến bôi bồ hóng vào lòng bàn tay tớ và tặng cho búp bê này. Với người Đức, được bồ hóng và quà của thợ nạo ống khói là được may mắn.

Nhìn mê không, muốn leo lên mái nhà như các bác ấy không này

https://www.phuot.vn/imagehosting/14046d731daf35dd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2661)

arvil77
02-09-2007, 13:45
Kém miếng khó chịu :D

Nói đến đồ có ý nghĩa may mắn, tớ có cái này của 1 bác bán đồ lưu niệm ở Athens hơn 2 năm trước, tớ vào cửa hàng của bác ý, chẳng mua gì nhưng bác ý thì hỏi han tớ từ đâu đến và nhặt "con mắt" (dù hình dáng là trái tim) này đưa cho tớ, bảo tớ đó là vật may mắn Tớ ko rõ nguồn gốc tại sao lại vậy

Cái miếng giấy thắt nơ phía trên là của Thổ Nhĩ Kì, cũng gắn 1 vật giông giống của bác Hi Lạp cho tớ

https://www.phuot.vn/imagehosting/13746da5c0356785.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2718)

arvil77
12-09-2007, 23:43
Một trong những món đồ tớ thích nhất, tớ sẽ luôn mang nó đi cùng, ít nhát trong những chuyến đi hiking

Cốc này làm từ lõi cây bạch dương, nhúng vào nước cà phê đậm đặc và nóng để cốc có được màu thú vị thế này cùng mùi cà phê thoảng nhẹ

https://www.phuot.vn/imagehosting/13746e817071fd8b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3217)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13746e8171804f48.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3218)

(bác nào được tớ mời rượu thì chính là được mời bằng chiếc cốc ưa thích này của tớ :) )

Toet
13-09-2007, 01:45
Đúng là cốc của Công chúa phương Bắc nhé!
Thật là hân hạnh khi được uống cà phê nóng với Công chúa!

arvil77
15-09-2007, 00:56
Về nhà lục lọi mãi mới tìm ra cái góc châu Âu nhảm này, tất nhiên nó ko còn tồn tại

Có 1 chút Ý (mặt nạ Venice với ý nghĩa may mắn), Pháp (bộ lưu niệm áo mũ túi gấu bông Le Tour de France + Disney Land), Tây Ban Nha (Sagrada Família), Hi Lạp (Naxos...)....

https://www.phuot.vn/imagehosting/13746eacb4d08806.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3445)

HCM-km154
15-09-2007, 20:44
em chẳng có gì để khoe với các bác cả nhưng em rất hâm mộ các bác có các món đồ độc chiêu

Toet
16-09-2007, 18:41
Hãng Villmark cũng có loại cốc gỗ dáng y hệt như cái Công chúa phương Bắc của Công chúa Arvil, nhưng làm bằng gỗ sồi.
Mình có nên làm một em để khi nào đi đâu chạm cốc với Công chúa cho tình tang không nhể?
Giá em í là 15EUR. Đang phân vân đây.

Chitto
16-09-2007, 19:29
Giá em í là 15EUR. Đang phân vân đây.

Đắt lòi. Để về đây cốc Bát Tràng chỉ 1 EUR thôi, tha hồ cụng.

14 EUR để mua riệu

Toet
16-09-2007, 20:41
Ờ há, có lý.

arvil77
16-09-2007, 21:42
He he, cốc của tớ ko những 14e mà những tận 30e cơ, thế nên tớ mới quí :D, vì hình như đó là món đồ đắt nhất của tớ Có cốc nhỏ hơn bé tí 12e nhưng chỉ uống cognac, vodka, lúa mới gì đó mà tớ thì muốn dùng cả cafe, trà, nước nóng nữa :)

Tớ thích treo lủng lẳng nó cạnh balo đi hiking :)

arvil77
02-10-2007, 04:17
Khi nào tớ mua nhà (thật hoang đường), tớ sẽ dành 1 phòng chứa toàn đồ nhảm nhặt nhạnh khắp nơi, sẽ treo 1 bản đồ thế giới và đánh dấu như thế này, tất nhiên thưa hơn nhiều

Có thể ko phải là cái gì đó mới nhưng tại sao lại ko được làm những gì mình thích :)

Châu Phi và châu Âu
https://www.phuot.vn/imagehosting/13747016324a691b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4169)

Châu Á
Có bạn nào đó từ HCM đến ở k/s này trước tớ, ghim của bạn ý đầu hình tròn màu xanh góc dưới của ảnh, còn tớ từ HN ghim bằng ghim dẹt màu trắng ngay trên đó

https://www.phuot.vn/imagehosting/137470163ade95b3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4170)

Cái này sẽ nhìn rõ hơn
https://www.phuot.vn/imagehosting/137470164532343a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4172)

arvil77
16-11-2007, 01:18
Vật gì đây kì này? Có thể tớ giống các bạn Nhật và Hàn Quốc treo lủng lẳng đủ thứ vào balo và túi xách chăng?

Không phải nhá, đó là vật phát sáng phản quang đeo lên người để đi bộ trong đêm tối mùa đông, giúp ô tô / xe máy nhận ra có người đi bộ ở phía trước tránh tai nạn (có thấy lấp lánh đúng ko nào)

Mình ko rõ vật phát sáng này có được dùng ở mạn Trung và Nam Âu và những nước khác phía Bắc của địa cầu ví dụ Canada, Nga, Nhật, Hàn Quốc vv Có thể không vì ở 1 nước Bắc Âu khác mình ko thấy nhiều người đeo vật phát sáng này (trái với suy đoán ban đầu của mình :) )

Tớ chỉ biết ở Phần Lan, ngay từ nhỏ dến trường học sinh đã được học tầm quan trọng của đeo reflector khi đi ra ngoài trời tối, dù việc đeo này có thể làm áo bị rách 1 lỗ (vì cài bằng kim băng) Rất nhiều người đeo reflector mùa đông và thậm chí cả hè vào 1 tay áo mà ban đầu khi tớ gặp ban ngày ngoài đường tớ ko hiểu là cái gì ;) , tưởng họ thuộc 1 đảng phái gì đó :)

Hình dáng và màu sắc rất đa dạng, đáng ra phải cài vào ống tay áo (tay vung vẩy khiến lái xe đối diện dễ phát hiện hơn) thì tớ mua loại cài balo thế này Mẫu này là của háng thời trang Marimekko (hãng thời trang ưa chuộng của các nữ quản lý làm việc tại Nokia HQ), sẽ nói về Marimekko sau

Mùa đông: bóng tối và sự băng giá!
https://www.phuot.vn/imagehosting/137473c8d70d04ec.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5237)

anhminh
16-11-2007, 09:06
thấy bên kia họ hay đi dùng một cái refector kiêm luôn bó ống quần để đi xe đạp, tiện cả đôi đường

arvil77
23-11-2007, 02:09
Thông tin này chỉ gián tiếp liên quan đến đồ nhặt nhạnh của tớ và dành cho các fan của H&M, hãng thời trang khá nôi tiếng từ Thụy Điển.

Hãng thời trang Marimekko (tớ mua reflector ở bài trước) cho phép H&M sử dụng các mẫu vẽ - graphics/patterns (hợp đồng li xăng theo như tớ học hồi DH) nổi tiếng của Marimekko để sản xuất các bộ sưu tập thời trang mùa xuân 2008, sẽ có khoảng 50 sản phẩm sử dụng mẫu vẽ của Marrimekko tung ra trên 1500 cửa hàng của H&M ở 28 nước (phần lớn các nước ở châu Âu) tháng 4 năm 2008.

Ở châu Á, H&M mới chỉ có mặt ở Hong kong và Trung Quốc và sắp mở ở Bangkok

Thực tế hhai hãng này có quan hệ hợp tác từ những năm 50 và đội thiết kế của H&M rất khâm phục mẫu in và màu sống động của Marimekko. Bản thân tớ cũng thích mẫu vẽ của Marimekko. Reflector hình bông hoa mà tớ mua là mẫu nổi tiếng, biểu tượng của Marimekko

kingpin
26-11-2007, 01:11
hic em có ít đồ siêu tầm ở Hn vứt lên tý nêú bác nào thấy quá nhạy cảm thfi cứ xoá ợ

AIRSOFT GUN

https://i20.photobucket.com/albums/b205/pctoysvn/DSC02273.jpg
https://i20.photobucket.com/albums/b205/pctoysvn/DSC02271.jpg
https://i20.photobucket.com/albums/b205/pctoysvn/DSC02272.jpg
tất cả đèu là đồ giả
chụp bằng Đt nên nó lại càng giống thật

Quat
26-11-2007, 07:51
Nhìn phê thật đấy. Bán không pín???

kingpin
26-11-2007, 09:09
thế bác lên hỏi mấy bác trên có bán ô mấy lị mấy cái đồ bà rằng hông. KE KE
nhà em cũng thế

oldhunterman
26-11-2007, 14:13
Đồ thật đây. Cái này chộp được khi mấy đ/c trả kho trước khi vệ

https://www.phuot.vn/imagehosting/422474a71e513981.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5393)

https://www.phuot.vn/imagehosting/422474a739cd9204.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5394)

kingpin
26-11-2007, 15:52
thêm 1 cái mới sắm cho các bác thèm thuồng chơi
https://i20.photobucket.com/albums/b205/pctoysvn/_MG_4126.jpg
https://i20.photobucket.com/albums/b205/pctoysvn/_MG_4127.jpg
https://i20.photobucket.com/albums/b205/pctoysvn/_MG_4129.jpg
https://i20.photobucket.com/albums/b205/pctoysvn/_MG_4130.jpg
https://i20.photobucket.com/albums/b205/pctoysvn/_MG_4133.jpg
https://i20.photobucket.com/albums/b205/pctoysvn/_MG_4136.jpg
https://i20.photobucket.com/albums/b205/pctoysvn/_MG_4137.jpg

pvc
27-11-2007, 19:21
https://www.phuot.vn/imagehosting/137470164532343a.jpg

Những hình này của Công chúa cộng với logo bàn chân của bác Chitto làm banner cho phượt rất hợp và nhiều ý nghĩa!
(beer)
(wait)
:L

arvil77
17-12-2007, 01:33
Thắp nến trong nhà là 1 điều rất phỏ biến ở các nước Bắc Âu (mạn dưới châu Âu để các bạn khác xác nhận) Thậm chí người ta không bật đèn điện mà dùng toàn bộ nến để chiếu sáng phòng khách và phòng ăn Dù khá tối nhưng cảm giác ấm cúng được nhân lên rất nhiều lần, ở xứ lạnh rất cần không khí ấm cùng Lần đầu tiên tớ đến nhà bạn người Bắc Âu và bị hấp dẫn bởi cách họ dùng nến và rồi tớ cũng tự sắm cho mình

Những vật đựng nến bằng thủy tinh này bạn có thể tìm thấy ở những cửa hàng bán đồ thủy tinh làm đồ trang trí trong nhà của những cty lớn ở Bắc Âu (khi nào viết bài về Scandinavian và Finnish Design thì tớ sẽ nói tên hãng (NT) )

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/Finnish%20design/DSC05283.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/Finnish%20design/DSC05287.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/Finnish%20design/DSC05289.jpg

Tennis
17-12-2007, 19:26
Tớ mỗi lần đi phượt cũng ít chịu khó nhặt nhạnh , chỉ mua vài đồ lưu niệm nhỏ nhỏ của nơi đến thôi. Tuy nhiên trong một lần phượt tớ vô tình phát hiện ra một chợ đồ cũ trong đó bán rất nhiều postcard cũ từ vài chục năm đến hơn trăm năm trước, trên đó có tem và tất nhiên cả những dòng chữ người gửi viết cho người nhận. Tớ mua được một cái của Ý ở Rome của một người bạn gửi cho một người bạn từ năm 1954, một ở Áo của chồng gừi cho vợ từ mặt trận năm 1904, và một cái của Hy Lạp của một đôi tình nhân gửi cho nhau từ năm 6 mấy ko nhớ rõ nữa. ;D
Đó là những thứ quý nhất tớ vớ được trong sự nghiệp phượt từ trước tới nay :p

Toet
18-12-2007, 14:01
Đề nghị bạn Frank chụp lại các postcards đó và gửi lên diễn đàn cho bà con cùng nghía xem nào.

arvil77
20-12-2007, 05:01
Vật gì đây kì này?

Trông thật kì cục ! Chẳng hiểu là cái gì ! Sao lại có cái thứ lạ kì vậy :D

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC04917.jpg

Trông lạ vậy nhưng cũng như bạn Frank, vật này là 1 trong những thứ tớ muốn giữ, để nhớ về một giai đoạn, một thời điểm nào đó và những ai đó trong cuộc đời ;)

arvil77
21-12-2007, 06:03
Hình thù ban đầu của vật trong bài post trước của tớ

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/shoes.jpg

Đó là 1 miếng thiếc nhỏ hình móng ngựa (horseshoe). Móng ngựa là biểu tượng của may mắn đối với nhiều nước, được treo trước cửa nhà như một miếng bùa. Đối với một số nước thì họ coi 2 đầu cuối của móng ngựa hướng lên phía trên nghĩa là may mắn (móng ngựa hứng may mắn và ko để măy mắn rớt ra ngoài) và chúc xuống nghĩa là ko măy. Nhưng với 1 số nước thì lại ngược lại, móng ngựa chúc xuống thì có nghĩa măy mắn đang "rót" vào mình

Trong đếm giao thừa, có 1 nước họ có 1 tập tục thú vị thế này. Sau giây phút giao thừa, mọi người trong gia đình hoặc với những người bạn với nhau tụ tập quanh bếp, mỗi người được phát một miếng thiếc nhỏ hình móng ngựa trên Từng người một sẽ tự tay mình đun chảy miếng móng ngựa này rồi đổ ụp nó vào 1 xô nước để sẵn cạnh đó, nước sẽ làm dung dịch thiếc nóng chảy cô đặc trông tích tắc. Hình dạng của miếng thiếc như thế nào sau đó thì đó chính là điềm báo về năm mới của người đó.
Nếu nó không thành hình gì mà vỡ vụn thì có nghĩa là năm đó ko gặp may (bad luck)

Tớ ko mê tín nhưng lúc đó cũng run run thế nào ý, ban đầu tớ ụp ko nhanh, thiếc ko kịp đổ xuống nước đã cô dính vào cái muôi rồi, phải đun lại rồi đổ lại (phải làm rất nhanh) và nó ra hình này. Thực ra vui là chính, bàn tàn hình cùa người này nghĩa là thế nào, tha hồ tưởng tượng

Miếng của tớ các bạn nhìn ra hình gì không? Có vẻ như mọi chuyện năm nay xảy ra với tớ đúng như những gì các bạn tớ đã tả về miếng thiếc của tớ :)

Treo móng ngựa trước cửa, hướng lên trên
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/180px-Horseshoe_lucky_on_door.jpg

Chúc tất cả các bạn một năm mới nhiều măy mắn và niềm vui !

vendotinhbuon
21-01-2008, 22:01
Tại sao lại có những thứ hay thế này nhỉ, các pác có mua chúng thì có bao giờ hỏi nguồn gốc, xuất xứ hay đại khái là 1 câu truyện về nhân vật sự vật đó chưa ạ! phượt gia làm ơn cho các phượt tử thỉnh giáo nhạ

utcan
09-02-2008, 12:59
Bộ lính thuỷ này thật ngộ nghĩnh,đáng iu làm sao Nhỏ nhưng là hàng hiếm. Thích thât... =))

Toet
11-03-2008, 18:44
Mình rất thích các câu chuyện và lối kể tỉ mỉ giàu xúc cảm của Công chúa Arvil.
Còn các câu chuyện của mình chẳng hiểu có lấy được lòng ai không nữa, nhưng vẫn muốn kể tiếp về các món đồ chơi đã thu thập được trên đường.

Năm nay lễ Phục Sinh lại vào cuối tháng 3, ở châu Âu người ta đã nô nức chuẩn bị cho lễ hội mùa xuân này từ tháng Giêng. Các cửa hàng lớn đều bán sô-cô-la hình trứng nhiều màu, các chú thỏ xinh xắn, những con bọ rùa mai đỏ chấm đen... Đồ chơi và đồ trang trí cho dịp này thì đủ màu sắc, chất liệu, hình thù. Đến cửa hàng nào người ta cũng hoa cả mắt vì sự rực rỡ trong bày trí.

Nhà tôi cũng rắc trứng gỗ treo lên cây, giấu trong các chậu, ở bồn hoa để đến ngày Phục sinh rủ nhau đi tìm trứng gom về.

https://www.phuot.vn/imagehosting/14047d679a761a1e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8291)

Ở thành phố nhỏ Bautzen - nơi có dân tộc thiểu số duy nhất của Đức sinh sống (họ dùng ngôn ngữ Slavo cổ) vào mùa Phục sinh rất náo nhiệt. Lễ hội thi vỏ trứng trang trí, hội ném trứng trên khu đồi cao (người chủ trò đứng trên đồi tay cầm một giỏ trứng các loại, có cả trứng tươi, trứng đã luộc chín, trứng bằng nhựa, bằng gỗ...; đám đông chủ yếu là thiếu nhi chờ sẵn phía dưới, người chủ trò nói những câu vui nhộn và lát lát lại ném một quả trứng xuống đám đông, trẻ em tranh nhau nhặt trứng, ai nhặt được nhiều có nghĩa là nhận được nhiều may mắn),... lễ rước ảnh Thánh và diễu hành... diễn ra tưng bừng khắp phố.

Bên ngoài các nhà dân đều có dựng hình tổ chim kết bằng rơm, cành khô... bên trong để sẵn sô-cô-la, kẹo... cho trẻ em. Các bạn tí hon có thể nhặt kẹo, đồ ngọt từ bất cứ cái tổ nào trước cửa mọi nhà.
Bạn Toét nhỡ cũng nhân cơ hội nhặt vài cái kẹo lấy may, rồi cũng bỏ vào lại vài món đồ gì đó.
Thấy cũng vui vui!

Toet
11-03-2008, 19:14
Em bọ dừa này đang tởn tơ trượt trên đám lá cây Phục sinh (năm nay cây nhà mình tốt lá quá cóc ra hoa nổi đúng kỳ Phục sinh rồi). Em bọ dừa làm từ những cuộn giấy màu nhỏ tí, được vác từ Hn sang (Cty giấy trang trí Nhật Nguyệt trên phố Bà Triệu)

https://www.phuot.vn/imagehosting/14047d676b7279dc.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8289)

Cái công ty này có ý tưởng rất hay ho khi mà cuộn chặt các cuộn giấy bé ti ti, dùng keo dán và màu sắc tươi vui tạo thành hình những con giống sinh động, tranh để bàn, treo tường, bàn cờ, hộp đựng giấy ăn,...
Lần nào mình cũng mua món gì đấy ở cửa hàng của họ, và mang tặng bạn bè. Hầu như đều lấy được nụ cười của các bạn.
Xem này

https://www.phuot.vn/imagehosting/14047d677ab9e137.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8290)

anhminh
11-03-2008, 21:48
có lẽ phải học tập madam trong đợt tới, công nhận thú vị thật. Lúc đầu nhìn ảnh cũng nghĩ cái này hình như mình đã từng thấy ở vn.

Kận
12-03-2008, 13:52
Có một cửa hàng trên phố Bà Triệu cũng làm đồ giấy kiểu này, bên tay phải, qua ngã tư Tô Hiến Thành

Toet
27-03-2008, 18:26
Đúng là cái cửa hàng đấy đấy ạ, S&M, viết tắt của Sun & Moon (Nhật Nguyệt).

Em bơm nốt một con giống ngộ ngộ của cửa hàng này nhé

https://www.phuot.vn/imagehosting/14047eb84427246b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9169)

matador
27-03-2008, 18:41
Ơ, các loại quà của mình "bị" đưa hết lên đây là thế lào? Đã hỏi chủ nhân chưa mà tự động post thế? :T :T

Quat
29-03-2008, 19:38
Thôi xong Toet ơi. Có mà sưng hết cả ấy lên nhé =))=))

Toet
09-04-2008, 23:36
Mặt nạ gỗ - quà từ Nam Phi

https://www.phuot.vn/imagehosting/14047fcf065afb74.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9716)

jinxia
16-05-2008, 01:54
Tớ trước đây có gì lẩn thẩn cầm về cái đấy, không chủ định.
Hai năm gần đây thì đến đâu cũng tìm 1 hòn đá nhỏ hoặc sỏi to cho balo mang về, dán sticker ghi xuất xứ lên, nhưng rồi thời gian phôi pha mẩu giấy bong mất, cũng chẳng nhớ cục đá nào đến từ đâu nữa.
Em nghĩ nếu đánh dấu mỗi chuyến đi là một cuộc tình thì sẽ khó quên hơn.

baxu
08-08-2008, 01:01
Em nghĩ nếu đánh dấu mỗi chuyến đi là một cuộc tình thì sẽ khó quên hơn.


Trong không khí rạo rực tưng bừng chào mừng ... CMT8 và QK 2-9, mình đành ngồi tàu bay giấy, mượn cảm hứng của nhà jinxia, viết chuyện tình.


Chuyện số 1

Mối tình anh bán dấm

Tôi mua vé tàu đi chơi Parma vào một ngày mùa xuân đẹp nắng.

Lý do là vì thành phố này gần nơi tôi ở, là thành phố có đội bóng đá Parma, là nơi SX loại pho mát Parmigiano và loại jambon (prosciuto di parma) nổi tiếng.

Và đúng là thành phố nhỏ bé này sẽ chẳng để lại ấn tượng gì đáng nhớ nếu ...

Nếu không phải là chủ nhật, cửa hàng cửa hiệu không đóng cửa thì tôi đã không ngồi khểnh nhàn tản trên bậu thang trước cửa nhà thờ chính.

Và nếu anh không tình cờ đi qua.

... anh ngồi gần tôi từ lúc nào ko rõ. Anh hỏi giờ, cách tiếp cận quen thuộc và tự nhiên nhất của đàn ông Ý. Hỏi giờ xong, coi như đã được mời vào chơi nhà, bạn có thể, cũng vô cùng tự nhiên và thân mật, hỏi thăm các câu muôn thuở: từ đâu đến, tên gì, ở Ý làm gì, đi học hay đi làm, ở bao lâu ... ?

Rồi cũng vì tôi đang ăn dở 1 cái kem, cái kem cũng vừa hết, Anh hồ hởi đi mua thêm 2 cái nữa. Hết 2 cái kem này thì câu chuyện của chúng tôi cũng kịp vượt qua cái ngưỡng những câu hỏi thăm xã giao thông thường.

Giờ thì tôi cũng không còn nhớ chúng tôi đã nói gì nữa. Nhưng khi tôi vừa hết cái kem, anh nhiệt tình chạy về nhà, mang ra 1 bịch sê ri chín mọng để cùng ăn. Cùng với bịch sê ri, thứ quả tôi rất hâm mộ, câu chuyện của chúng tôi càng thêm cởi mở.

Sau khi trả lời anh rằng tôi chưa có gia đình, tôi cũng lịch sự hỏi lại, và tôi nhận được 1 câu rất Ý: "Chưa, vì chưa gặp được ai sweet like you".

Sẽ có rất nhiều cô gái xúc động khi được nghe những lời nói dễ thương như vậy, nhưng lúc đó tôi đã ở Ý được mấy tháng rồi, nghe cũng đã quen lắm rồi, không run rẩy gì nữa, mà chỉ thấy vui vui như đang tán gẫu với mấy con bạn:

- Tôi có thể tiếp tục liên lạc với em, thỉnh thoảng mời em đi chơi, đi uống nước được không?
- Để làm gì? Em không ở thành phố này.
- Không sao. Sao lại để làm gì, để tìm hiểu, và biết đâu có thể yêu nhau, lấy nhau.
- (:)) Lấy nhau thì biết sống bằng gì?
- (vỗ ngực) Tôi là đàn ông, tôi sẽ lo.

Hóa ra câu chuyện có vẻ nghiêm túc hơn bình thường.

Ngẫm nghĩ chừng 5', anh hồ hởi:
- Mình có thể mang giầy từ VN qua bán. Dạo này có rất nhiều giày SX từ VN được bán ở châu Âu.

Mông lung thêm chừng 5' nữa, anh bật lên:
- Dấm, ở VN người ta có ăn dấm không?
- Có.
- Ra rồi (reo)! Dấm Ý ngon nhất thế giới. Sẽ mang dấm Ý về bán ở VN. Vậy là đã có giải pháp 2 chiều.

Tôi không phải là người lãng mạn.
Tôi cười lăn cười lộn trước tấm lòng chân thật của chàng trai người Parma.

Tôi không phải người thực tế.
Tôi cười lộn cười lăn với hình dung nhếch nhác trong đầu về 1 bà chủ buôn dấm buôn mắm beo béo ở chợ Hôm, ngày ngày đong đong chan chan, người ngợm hôi hám.
(thực ra dấm ở các nc châu Âu làm từ hoa quả, đóng vào chai đẹp như chai rượu)

Bởi vậy, tôi bảo anh đã đến giờ tôi phải ra tàu trở về thành phố của tôi.

Anh tiễn tôi ra ga, mua thêm 1 cái kem cầm tay (có lẽ để đỡ bối rối).

Tôi lên tàu, loay hoay kiếm chỗ ngồi. Ông già ngồi cạnh bảo, hình như ngoài cửa có người gọi. Nhìn ra, tôi thấy anh, tay cầm kem, tay vẫy lia lịa.

Nước mắt nước mũi ràn rụa, kem cũng rớt tong tỏng tự bao giờ.


Nếu như tôi không phải là người chuộng hình thức đến thế, có lẽ giờ này tôi đã là đầu nậu dấm lớn nhất VN?
Nếu tôi thực tế hơn, có lẽ giờ này ở VN nhà nhà mua dấm Ý, người người ăn dấm Ý?
Nếu lúc đó anh không bật ra dấm, mà là cái gì đó nghe đèm đẹp hơn 1 tí, có lẽ chúng tôi đã trao đổi địa chỉ, số điện thoại, giờ này đã đang ngồi chăn 1 đàn con?
Cuộc đời tôi đến giờ vẫn toàn Nếu và Nếu.

P.S: mình không biết hát, không biết nhảy salsa, có bụng nhưng lắc vẫn chưa rung, nếu có cơ hội gặp mặt, mình xin thi kể chuyện.

Zdreamer
08-08-2008, 01:10
chết mất, trong cái cuốn Ký sự những mối tình nghèo đấy có cả vụ bà già đồng tính thì phải, đọc lâu rồi quên đâu mất tiêu.

Anh Già
08-08-2008, 03:40
Sao ko kể luôn cảnh em ăn kem ấn tượng dư nào mà giai nó mê thế hả Xu ? :D

netwalker
08-08-2008, 05:04
Em ơi, xuất bản tập truyện ngắn được rồi đấy. Truyện của em đọc lãng mạn lắm. Một truyện tình đẹp, mà tình thường chỉ đẹp khi còn dang dở nhỉ.

likemoon
08-08-2008, 10:59
Đi đến đâu em thường lụm...búp bê dân tộc của các vùng đó về làm đồ lưu niệm, sau đây là các ẻm của em :D, một ngày đẹp giời mượn được cái máy dslr của thằng em vốn nổi tiếng ...giữ của ( chắc nó ko vào đây bao giờ, mình nói xấu nó tý :)) ) nên lôi các em ra là vật thí nghiệm lần đầu tiên được xờ vào máy xịn:

Ẻm này ở Huế, đẹp dịu dàng mà không chói lóa:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_7054.jpg


Em này ở Sapa, thường được mang ra dụ cháu nên trông hơi bị nhếch nhác, khổ thân:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_7063.jpg


Anh chàng đẹp zai này ở Côn Minh:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_7068.jpg


Cô bé cười tít mắt này ở Lệ Giang:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_7056.jpg

Cô gái Tây Tạng này thì có ở khắp mọi nơi, nhưng nó có ý nghĩa vì là đồ bác TYYT và A Quẩy đi Tibet về tặng, đằng sau lưng ẻm là miếng đá khắc chữ Umanipadmehum...ở Đức Khâm, đằng sau viên đá ấy còn khắc tên em và ngày khắc nữa, mấy viên đá này thường được chất ở ...mộ của người Tạng, hoặc là chất dọc đường thành các tháp nhọn ấy:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_7086.jpg

Hai em này cũng ở Côn Minh:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_7092.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_7098.jpg

vntuyen
08-08-2008, 12:16
Tớ đi đâu cũng hay mua mấy cái linh tinh, về cũng vứt tứ tung chả biết để đâu. Có nhiều cái rất mắc, về nhà tự hỏi sao mình có thể bảo ra vài chục euro mua cái đồ khỉ này. Cầm lên cầm xuống không biết để ở đâu, vì chỗ nào cũng bị đuổi. Chả nhẽ vứt? :(

Vị dụ ghé Paris mua cái tháp Effel của mấy chú da đen, ghé Ý mua cái tháp Pisa, ghé TQ mua cái tường thành,....toàn đồ mắc nhưng mang về xem đúng 1 ngày.

Có lần tớ đi TP,Nghĩa Ô, tức YiWu ở Chiết Giang. Đây là khu chợ bán sỹ rất lớn. Tớ thấy bộ dao nĩa đẹp hỏi mua, họ bảo mua bao nhiêu bộ? Mình thấy kỳ kỳ nói đại, vài bộ. Họ lắc đầu bảo chỉ bán thùng thôi, mỗi thùng 1000 bộ. Á, bye bye. (BB)

Cái này mới shock nhá. Tới 1 hàng lưu niệm, ở đây có đầy đủ từ Trường thành, tháp Minh Châu Thượng Hải, cho đến Effel, Pisa, Merlion của Singapore, tháp đôi của Malay, Taj Mahha của Ấn độ,...trong đó có rất nhiều cái tớ đã mua, hệt luôn nhưng giá chỉ 1/3 là cao nhất. Ôi mẹ ơi, chả nhẽ bây giờ mua hết cái đống này, mỗi nước, mỗi thành phố mua 1 vài cái. Về để trong tủ, khi nào đi nước nào thì về lấy ra chưng bày??

Từ đó trở đi, tớ không còn mặn mòi mấy cái sú vờ nia này như trước nữa. :gun:gun

baxu
08-08-2008, 15:01
chết mất, trong cái cuốn Ký sự những mối tình nghèo đấy có cả vụ bà già đồng tính thì phải, đọc lâu rồi quên đâu mất tiêu.

hé hé, chưa sưu tập được mối tình gái nào trên đường Phượt cả :))


Sao ko kể luôn cảnh em ăn kem ấn tượng dư nào mà giai nó mê thế hả Xu ? :D

Mô tả kĩ quá có thể bị hiểu nhầm là khờ dờ, rồi kiếm duyệt lại cắt mất anh ơi.

hehe, chiện ng ta lãng mạn, là do lúc tháo kính dâm ra, rồi nhìn vào mắt nhau chứ ;). Haha, là em nghĩ thế


Em ơi, xuất bản tập truyện ngắn được rồi đấy. Truyện của em đọc lãng mạn lắm. Một truyện tình đẹp, mà tình thường chỉ đẹp khi còn dang dở nhỉ.

Zời ơi, chiện hài như thế, kể bằng mồm ai cũng cười lăn lộn, lại còn bị bảo bịa, thế mà anh Net vẫn thấy lãng mạn thì ... quả là tốt bụng và lãng mạn.

Mới sưu tập đc có 1 chuyện, để em kiếm thêm vài mối mới bõ mà in chứ. Sẽ kêu gọi các phượt khác góp, đề nghị Anh Già và Net góp ít nhất 1 chiện nhá


Đi đến đâu em thường lụm...búp bê dân tộc của các vùng đó về làm đồ lưu niệm

ngày trc chị cũng sưu tập búp bê, giờ quăng rồi, chuyển sang mặt nạ với tượng

mà em lái mun chụp siêu nhỉ, mông má thế nào mà búp bê trông long lanh (c), chứ cái lúc ở LG với Tibet nhòm mấy con í ko muốn mua

likemoon
09-08-2008, 16:20
mà em lái mun chụp siêu nhỉ, mông má thế nào mà búp bê trông long lanh (c), chứ cái lúc ở LG với Tibet nhòm mấy con í ko muốn mua

Iem có mông má gì đâu, chắc tại cái ống L :D, em thì vẫn thích...búp bê...chết chửa...=)) =))

danngoc
20-08-2008, 11:08
http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/SING%20MARCH%202007/IMG_0292_resize.jpg
Tui đi lang thang ở khu Arab Street. Thấy có mấy thằng Arab đi theo, bộ dạng như khách du lịch đi xem hàng. Tui qua cửa hàng bên cạnh, chúng nó cũng đi theo. Rồi tui hỏi mua thảm thì anh chàng đẹp trai này liền lấy ngay mấy cái ra giới thiệu. Có 3 loại : 110 đô Sing, 80 và 60. Tui liếc qua thì thấy không phải là hàng dệt tay, nhưng cũng coi được. Tay kia giới thiệu : thảm này có 3-4 loại mẫu hoa văn, dệt xốp, mặt mịn, đi êm chân. Đặc biệt khi trải xuống đất, nhìn từ phía này thì thảm có màu nền là xanh tối, nhưng nhìn từ phía ngược lại thì có màu vàng sáng. Tui chỉ cái 110, bảo là cực kỳ thích cái này. Hắn đi thêm một bài giới thiệu dài nữa bằng tiếng Anh với giọng Arab, nghe khá thú vị. Cái này có tua rua như thảm bay của Aladin vậy. Tui bảo tao cực kỳ thích, nhưng chỉ có 50 đô trong túi thôi. Hắn hỏi tui người gì? Tui bảo người Mã. Tay kia down xuống còn 100, rồi 70, rồi cuối cùng hỏi một thằng khác lớn tuổi hơn, hắn đồng ý giá 60. Tui lắc đầu, bảo 55 có bán thì bán. Cuối cùng hắn bán. Hắn bảo tui không phải người Mã. Tui bảo mình là VN. OK.

Dạo này vô chợ Bến Thành, thấy cũng đã có vụ đi bán hàng dạo giống vậy. Có điều người bán là mấy em chân dài mặt búp bê, nũng nịu rụng rời lun.

Zdreamer
13-09-2008, 18:32
https://farm4.static.flickr.com/3274/2847745716_8fa3031dd0.jpg?v=0

đợt đi Miến vừa rồi em mua cái này ở Bagan, nói chung em mua rất nhiều thứ, nhưng thích những thứ kiểu đơn sơ giản dị thế này. Mua đồ ở Miến thích, vẫn còn cái vẻ thô mộc, thích nhất là bộ sư đi khất thực làm bằng gỗ, nét khắc nguyên sơ, gỗ để ngoài trời trải mưa trải nắng, mốc meo đen thăm thẳm, thích vô cùng.

Bagai
16-11-2008, 02:55
Mối tình anh bán dấm
Rồi cũng vì tôi đang ăn dở 1 cái kem, cái kem cũng vừa hết, Anh hồ hởi đi mua thêm 2 cái nữa. Hết 2 cái kem này thì câu chuyện của chúng tôi cũng kịp vượt qua cái ngưỡng những câu hỏi thăm xã giao thông thường.

Anh tiễn tôi ra ga, mua thêm 1 cái kem cầm tay (có lẽ để đỡ bối rối).
.....
Nước mắt nước mũi ràn rụa, kem cũng rớt tong tỏng tự bao giờ.



Đọc qua chuyện tình anh bán giấm, BG cảm nhận được sự thèm khát được chia sẻ của anh bán giấm đối với chị Baxu qua sự ấy 2 cây kem...Vì vậy cho nên anh chàng đã mua thêm 1 cây thứ 3 để chốt lại vấn đề là lấy hay không lấy..Thế nhưng cuộc đời thật trớ trêu..cây kem thứ 3 của anh Ý kia chị Xu đã không thèm ấy đến nỗi cây kem cuối cùng của anh đưa ra phải chảy tỏng tỏng.... thật là đau khổ không thể hình dung được...chấm ba chấm...:LL

HaSapa
17-11-2008, 14:23
Mình rất thích hai em vũ nữ bằng đồng nằm im lìm trong một xó rương ở một làng gần Bagan - Myanmar.

Hai em ấy được tha về HN, nằm trên khăn trải bàn và lót chén bằng thổ cẩm ở vùng Luang Prabang - Lào.

Mời cả nhà cùng chơi với các bạn ấy nhé

https://www.phuot.vn/imagehosting/140469df2d8d949a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1073)



Hai em của bác hay quá, bác giỏi thật khi lôi được 2 em từ xó rương. Em cũng lọ mọ thích mua những đồ như thế.
Trước em hay mua mấy cái đồ lưu niệm ''phổ thông'' kiểu như đi Hạ Long thì mua cái áo phông "Hạ Long Bay'' :)) hay đi Malay thì mua mấy cái mô hình tháp đôi etc.. lâu rồi em không mua nhuững đồ cho khách du lịch nữa mà chuyển sang mua đồ cũ mà người địa phương đã dùng, càng nhìn vào càng thấy thích.
Cái lót chén bằng thổ cẩm bác mua là của Người Dao đỏ đấy ạ, miếng đấy tiếng Dao gọi là Luytan (đính phía lưng áo của người Dao). Hồi bọn em làm một cái hội thảo trên Sapa, thì thấy các bác người Dao và người Lào nói chuyện với nhau không cần phiên dịch (mặc dù không cùng dưn tộc nhá), thế là mấy em phiên dịch được dịp là khách mời, thỉnh thoảng lại ''hóng hớt'' xem chuyện đến chỗ nào rồi mà mọi người cười vui thế.
Giờ xem ảnh nhớ ra một trong những thứ em sưu tập là những bộ Luytan này của các nhóm người Dao. Chẹp chẹp, lại ngồi lẫn mẩn giờ mấy cái thùng tôn ra để xem, nhớ miền núi quá.

eressonbeer
02-01-2015, 10:16
Trời lạnh thế này chỉ thích ngồi làm ly whisky eresson thôi :)

eressonbeer
03-01-2015, 00:08
Trời lạnh thế này chỉ thích ngồi làm ly whisky eresson thôi :)