View Full Version : Kuching,Malaisia đây!
Vừa rồi nhà mình có đi một chuyến Sing và Malai , ở Malai mình đi Kuching vì gần Sing, với 1,5h bay .Kuching có nghĩa là Mèo , theo mọi người nói thì ở Kuching là thành phố của Mèo.Kuching là một thành phố nhỏ của Malai,nhưng có nét gì đó rất âu. Có sông bao quanh thành phố .Không thấy có người Việt ở đó hoặc mình chưa nhìn thấy !Một số hình ảnh về Kuching , mới các bạn ngắm cảnh ở Kuching , Malai
Từ ks nhìn xuống :
https://i1156.photobucket.com/albums/p574/zaccymiu/IMG_1488.jpg
Biểu tượng thành phố :
https://i1156.photobucket.com/albums/p574/zaccymiu/IMG_1497.jpg
https://i1156.photobucket.com/albums/p574/zaccymiu/IMG_1502.jpg
https://i1156.photobucket.com/albums/p574/zaccymiu/IMG_1503.jpg
https://i1156.photobucket.com/albums/p574/zaccymiu/IMG_1506.jpg
Đến Kuching , nơi mọi người hay đến xem là ngoại ô Kuching nơi có những chú khỉ lông đỏ dễ thương , và bảo tàng về mèo , nơi có những chú chim mỏ quạ ....
Đây là nơi các chú khỉ lông đỏ sống, khi đặt tour ở ks , họ sẽ cho người quen của họ hướng dẫn , nhưng nếu đến đó chỉ 50/50 nhìn thấy các chú khỉ đó , có nghĩa là may thì nhìn được khỉ còn không may thì chỉ nhìn được cây cối ở rừng đó hihihih. Hôm đó chờ mỏi gối mới thấy được 1 chú từ xa :
https://i1156.photobucket.com/albums/p574/zaccymiu/IMG_1510.jpg
https://i1156.photobucket.com/albums/p574/zaccymiu/IMG_1518.jpg
Cho cận cảnh mới nhìn được thế này:
https://i1156.photobucket.com/albums/p574/zaccymiu/IMG_1519.jpg
Sau khi lấy được mồi ăn , nó bỏ đi luôn , đây là con thứ nhất :
https://i1156.photobucket.com/albums/p574/zaccymiu/IMG_1533.jpg
Sau đó mọi người kéo nhau vào sâu trong rừng, trước khi vào , người ở đấy đã hướng dẫn cho mọi người là tuyệt đối giữ im lặng thì khỉ mới ra , nếu ồn ào thì nó không ra , mà nó sợ nhất là trẻ con khóc, và cảnh bảo một số việc nếu xảy ra với khỉ .vì thế mọi người chỉ có thì thầm với nhau mà thôi .Đây là con thứ 2 được nhìn, mặc dù người ở đó gọi thế nào bọn nó cung xkhoong ra, chỉ có con này ra nhưng lại điệu đời không ra chỗ để thức ăn mà ra chỗ khác , nên mọi người lại phải ra theo , bảo vệ dụ mãi nó mới xuống lấy chôm chôm để ăn , lại còn làm điệu bộ hôn kêu chùn chụn nữa chứ , ai cũng phải buồn cười :
https://i1156.photobucket.com/albums/p574/zaccymiu/IMG_8406.jpg
https://i1156.photobucket.com/albums/p574/zaccymiu/IMG_8396.jpg
Đến giờ ăn trưa , tạm nghỉ vài phút rồi pót tiếp hihihih
Kuching còn có loại cây có hoa gọi là hoa ăn thịt , gần nơi của khỉ lông đỏ sống , lần đầu tiên được nhìn thấy loại hoa bằng mắt thật , lại còn ngắt ra nữa , bên trong có nhiều côn trùng và nước .
https://i1156.photobucket.com/albums/p574/zaccymiu/IMG_8427.jpg
Chụp cận cảnh
https://i1156.photobucket.com/albums/p574/zaccymiu/IMG_8425.jpg
Cả một đống ở đây
https://i1156.photobucket.com/albums/p574/zaccymiu/IMG_8415.jpg
Có vài loại khác nhau nữa
https://i1156.photobucket.com/albums/p574/zaccymiu/IMG_8423.jpg
https://i1156.photobucket.com/albums/p574/zaccymiu/IMG_8409.jpg
Đây là viện bảo tàng về Mèo
https://i1156.photobucket.com/albums/p574/zaccymiu/IMG_8483.jpg
Tòa nhà rất đẹp nhưng bảo tàng mèo chỉ được một góc còn đâu là văn phòng
https://i1156.photobucket.com/albums/p574/zaccymiu/IMG_8520.jpg
https://i1156.photobucket.com/albums/p574/zaccymiu/IMG_8524.jpg
https://i1156.photobucket.com/albums/p574/zaccymiu/IMG_8507.jpg
https://i1156.photobucket.com/albums/p574/zaccymiu/IMG_8509.jpg
Bảo tàng về Mèo nhưng không thấy có mèo ở đó mặc dù có mùi nước tiểu mèo , trong bảo tàng còn có nhiều laọi mèo các laọi được nhồi vào bộ da thật ,nhưng cho vào tủ kính nên khó chụp lại !
Đây là ngôi nhà của mèo ,trước là chỗ này , sau khi xây tòa nhà mới họ vẫn giữ cái nhà này
https://i1156.photobucket.com/albums/p574/zaccymiu/IMG_8491.jpg
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.