PDA

View Full Version : 70 dặm vòng quanh Núi Phú Sĩ bằng những bước chân bé nhỏ.



handoban
30-11-2012, 12:06
Nhật ký chuyến đi 6 ngày từng trải.

Từ nhà phải di chuyển ra Ga tàu điện và phải chuyển tàu lần thứ 2 tổng cộng 80km mới tới được Ga Cần tới.

Ngày đầu tiên.

Từ Ga Gotemba hướng thằng về Hồ Yamanaka. vì xuống ga đã là 3h chiều với balo 18kg trên lưng lúc đầu mình nghĩ sẽ vượt qua 20km ngay trong ngày đầu tiên dự định nhưng rồi thời gian bị trễ và khả năng di chuyển chỉ có thể được 7km.

trời giữa thu, 17h mặt trời đã lặn mình tranh thủ dựng trại ngay tại miếu Sơn Thần thật may là vừa đúng nơi để mình lén lúc dựng lều vì ở nhật bạn không thể cấm trại tì tiện bạn chỉ có thể cấm ở công viên công cộng trong 1 thời gian nhất định nếu nó thuộc sở hữu của thành phố - tỉnh và nhà nước quản lý, hoặc phải trả tiền ở những nơi cấm trại có tổ chức.

Đêm đầu tiên trong đời ngủ ngoài trời thật có nhiều cảm xúc khác biệt lạ và cảm giác không lạ.

19h mình bắt đầu lôi đồ nghề ra nấu, mình nghĩ đi trong 1 tuần thì 700gram gạo sẽ đủ ai dè mình chỉ nấu lần duy nhất đó. còn các ngày sau mình chỉ ghé tiệm tiên lợi dọc đường để mua sữa trộn với 800gram ngủ cốc đem theo và mua bánh mì san uýt với 1 bị rau sà lách rữa sẵn rồi kẹp chung ăn ( Dân ăn chay nó khổ và khó khăn khi đi phượt là vậy đó ) mình có đem theo vitamin tổng hợp bổ sung nên cũng không lo thiếu dinh dưỡng.

nấu ăn trong lều bằng cồn trước tiên để làm nóng stove mình lại phải đổ 1 ít cồn ra đốt nó lên ...thật nghi hiểm vì xém 1 tí mình đã thiêu luôn cái lều.. thật may mình có đem theo khay nhôm để làm dĩa và để lót cách lửa. dù vậy tấm chiếu lót của lều bị teo và lủng lổ 1 đường 5cm do sự chủ quan. lửa bóc cháy từ cồn tí chút nữa lên tới đỉnh lều, lửa lớn cũng làm trong lều ấm lên 1 lúc sau không khí trong lều ngộp ngạt như bị hút hết ô xi. hi vọng bạn nào trước khi thử nấu gì trong lều xem xét cẩn thận. còn về nồi cơm? lửa cháy quá lớn lại không có cách nào làm cho lửa nhỏ lại vì thế cơm chả ra làm sao.. chỉ ăn được 3-4 muỗng.

nhiệt độ nữa đêm xuống thấp nhất 4 độ, đỉnh núi phú sĩ thời gian này hơn 1 nữa là đã phủ tuyết trắng, nơi dừng chân chỉ cách trung tâm của núi 10 dặm. vì thiếu kinh nghiệm ngủ ngoài trời đêm đầu tiên toàn thân đã hứng phải sương. khắp các mặt lều chỉ toàn những giọt nước do sương tích tụ như thể 1 cơn mưa nhỏ lướt qua. dù thời tiết hôm đó đẹp và bầu trời đêm trong suốt nhưng nó cũng lạnh không kém giữa đông.

ở độ cao hơn mặt bằng chung người dân sinh sống nhiệt độ dĩ nhiên lạnh hơn bình thường và lần đầu tiên trong suốt 10 năm Bản thân mới có thể quan sát được những vì sao 1 cách rõ ràng và đẹp đến tinh khiết. Cảm giác như thể ta gần với thượng đế :L:(

trải nghiệm đầu tiên bao giờ cũng gặp không ít khó khăn...cả đêm hôm đó là 1 giấc ngủ kinh hoàng. bên trong lều túi ngủ cảm giác như bị thấm, người run vì lạnh dù túi ngủ là thứ dành cho mùa đông có thể chịu được nhiệt độ -10 và bên trong dù mặt 2 lớp áo cũng không cảm thấy ấm...khả năng do nhiệt độ cơ thể bị tụt giảm....dù đắp thế nào thì vẫn cảm thấy lạnh.


https://lh4.googleusercontent.com/-S79YvEvjNog/ULg6LO-Da9I/AAAAAAAAACY/97hCJLzgBZM/s800/S1010018.JPG
sáng ngày thứ 2.

1 đêm trôi qua chỉ ngủ được 4 tiếng tất cả. 24h trước lại không ngủ được vì những lo lắng cuộc hành trình sẽ đến như thế nào.
7h sáng những tia nắng vàng bắt đầu đâm xiêng qua tán lá.
tranh thủ dọn dẹp lều trại, bữa sáng tính sau .. di chuyển hơn 4km để có thể mua được hộp sữa ở tiệm tiện lợi Lawson. và còn hơn 10 cây số để vượt qua các đoạn đèo khúc cua quanh co trên những đồi dốc cao mới có thể tới Hồ YamaNaka Ko.
đây là đoạn vượt khó khăn và nghi hiểm nhất vì Con đường không có tầm nhìn tốt và không có đường dành cho người đi bộ. ban đầu nghĩ rằng có thể đi đường tắt bằng cách chỉ vượt qua 1 ngọn đồi nơi có biển báo nguy hiểm cấm vào. chỉ khi thử thì mới biết quả thật nó nguy hiểm như thế nào và trọng lượng của balo là điều đáng ngại nhất. nhiều lúc bị trượt chân do đất ở đây quá mềm không thể di chuyển nhanh được. khi leo được gần nữa đồi thì cảm thấy bất an. phía trước còn khá cao và không thể bảo đảm có thể vượt qua tường thành che chắn được đắp cao cho mặt đường tránh bị lở đất. và nếu có xảy ra chuyện gì thì chẳng có ai biết được nơi đây có người gặp nạn.:shrug: sau khi suy nghĩ 1 hồi đành trở lại con đường chính chấp nhận thử thách xa hơn mất nhiều thời gian hơn và vòng vèo hơn nhưng bớt tiềm ẩn nguy rủi.
https://lh3.googleusercontent.com/-vOkqWhZ46EI/ULg5r9OvqMI/AAAAAAAAAB0/QLKwNfiJoDM/s800/S1020004.JPG
sau 1 tiếng vượt qua gần 4km vòng quanh những khúc cua dư thừa tránh được dòng xe tải trở hàng...mới có thể nghĩ về 1viễn cảnh đẹp của bờ hồ phía trước.

vượt qua 14km và đôi vai nặng gánh hành trang. trong ngày thứ 2, đôi bàn chân như muốn nổ tung vì lớp da bị phòng và khớp xương hơi ê hậu quả do việc không luyện tập thường xuyên trước khi thử thách.

sau đêm đầu tiên dựng lều đã rút ra kinh nghiệm, phải dùng cái gì đó để đắp lên lều..và bạc cách nhiệt là thứ lý tưởng nhất. cảm giác thật khác biệt nhiệt độ trong lều hoàn toàn như khi ở trong nhà. có thể sinh hoạt trong lều chỉ mặt 1 cái áo lót. thật kỳ diệu, tại sao nhà sản xuất không sử dụng công thức này để làm 1 cái lều cho mùa đông? vừa nhẹ vừa ấm chỉ có điều mùa hè chắc chắn nó rất nóng.
https://lh4.googleusercontent.com/-Kc94vKt7AHY/ULg5FdaO6rI/AAAAAAAAABo/xwRlVzbV6OQ/s800/S1010004.JPG

Đang dựng lều thì 1 đôi vợ chồng (vợ nhật chồng úc khá chênh lệch tuổi) đi dạo ngang qua. ông chồng tới chào hỏi bằng tiếng mẹ đẻ English, bảo hôm qua Tôi gặp bạn gần Ga, thấy bạn mang balo to và những thứ linh tinh bước đi, chiều hôm sau ở công viên này lại thấy bạn. thật kỳ diệu. lời nói và ánh mắt ông ấy mang vẻ ngạc nhiên và phần nào đó tỏ vẻ phục. việc vòng quanh phú sĩ bằng đôi chân và ngắm 4 hướng trọn vẹn 1 biểu tượng nổi bật nhất của nước nhật nó cũng bình thường đối với người nhật. ông bảo đây là thứ 2 ông đến đây. và lần nào cũng đều cho ông cảm giác phấn khích trước vẻ đẹp đồ sộ của núi non và yên tĩnh của Hồ. ông bảo tiếng anh của tôi tốt quá, vì thường người nhật họ không nói tiếng anh và không rành. ổng nghĩ rằng tôi là 1 người nhật nhưng khi hỏi tên ông mới nghe lạ và tôi mới nói là mình là 1 người việt sinh sống ở nhật từ thời niên thiếu....

https://lh6.googleusercontent.com/-HogqYdzrx9w/ULg6ChlHzhI/AAAAAAAAACM/sMoKgopKGT0/s800/S1020008.JPG
kết thúc cuộc nói chuyện....cảm xúc hưng phấn của hành trình mới thật sự bắt đầu ...
...............


http://www.youtube.com/watch?v=hKuc-G9il9o

sejabin
27-02-2013, 10:59
có thời gian hãy tiếp tục nha bạn ^^
Mình thích quá