PDA

View Full Version : Nha Trang-Cực Đông-Phú Yên Bình Định từ ngày 28/12/2012 đến 01/01/2013



chunguahoang
27-11-2012, 19:55
Lịch trình dự kiến,rất mong được sự góp ý của anh chị em nhà Phượt.



Thứ 6 ngày 28/12:

-18h30 : xuất phát ra Tuy Hòa(nhà xe thuận thảo)
Thứ 7 ngày 29/12:
- Ăn sáng,Xuất phát đi Bình Định
- Dọc đường ghé Vịnh Xuân Đài, Đầm Cù Mông,
- Dọc đường ghé Đầm Ô Loan
- Đi Tháp Đôi, tháp Chàm cổ, mộ Hàn Mạc Tử
- Vi vu qua cây cầu dài nhất Việt Nam.
- Dạo chơi biển Quy Nhơn
- Nghỉ đêm ở Sông Cầu(BĐ)

Chủ nhật ngày 30/12:

- Đi Gành đá Dĩa, hải đăng Gành Đèn
- Dọc đường ghé Đầm Ô Loan,
- Đi ngang cảng Vũng Rô
- Ăn trưa ở Tuy An
- Cắm trại tại Cù lao mái nhà

Thứ hai ngày 31/12:

- 9h:Rời Cù lao Mái Nhà
- nhà thờ Mằng Lăng
- Ă trưa ở Tuy Hòa
- 14h: Đến nhà chú 2, gửi đồ xuất phát chinh phục cực đông
- Cắm trại ở Cực Đông(theo đường rừng)
Thứ ba ngày 1/1:

- Ăn sáng ở nhà chú 2
- Tắm biển , hải đăng Đại lãnh
- Về lại Tuy Hòa,Tham quan Tuy Hòa
- 17h, lên xe về SG.

Thứ 4 ngày 02/01
Khoảng 5h sáng đến sg. Chúc mọi người bắt đầu năm mới nhiều thắng lợi.
Chi phí:
- Tàu,xe,xăng:1000k
-Ăn:500k
-Dự trữ:150k
Tổng cộng: 1650k

Chuẩn bị: lều, thuốc cá nhân,đèn Pin, nón….
Số lượng dự kiến 8-10 người.
Lịch trình trên đây chỉ là dự kiến, sẽ được thay đổi phù hợp với chuyến đi.

Lưu ý:
-Chỉ nhận các bạn cùng xuất phát ở Sg.
-Các cặp đôi xin vui lòng không đăng kí chuyến đi này.
Vẫn còn tuyển thêm thành viên
Bạn nào muốn tham gia xin vui lòng để thông tin cá nhân hoặc gửi inbox, mình liên lạc sau nhé

Danh sách cập nhật:
1.Thuyên 0937994253
2.vic...0906205354
3.Đinh Hương 01239267898
4.Một người BẠn
5.chunguahoang

Số tiền đặt cọc là 800k nhé
Chốt đoàn ngày 17/12/2012

linhloc
27-11-2012, 20:20
Đặt gạch cho một ôm từ Hà Nội nhé bạn ơi
Tên: Linh
ĐT: 0979.709.581

thirteen
27-11-2012, 20:33
Bạn ơi , bạn lộn ngày tháng rồi kìa : 28/12/2012 đến 01/1/2013 mới đúng :D

sophie_orion
27-11-2012, 20:45
Không chinh phục Mũi Đôi, điểm cực đông của Tổ quố hả bạn:?

chunguahoang
27-11-2012, 20:56
Không chinh phục Mũi Đôi, điểm cực đông của Tổ quố hả bạn:?

Tất nhiên là có chinh phục mũi Đôi, nhưng chỉ chinh phục trong ngày và trở lại ngay lặp tức. Lưu ý các bạn phải chuẩn thể lực trước khi đi

Bụi Đường
27-11-2012, 21:55
Bạn ơi, cho cái lịnh trình cụ thể ngày chinh phục mũi đôi đi bạn..
Mình đăng ký 2 suất nhé: 1 xế - 1 ôm: Từ Hà Nội
0986376118 - Mr.Mạnh

meocoi
28-11-2012, 09:43
Quăng gạch cứng cho 1/2 chặng nha. Hẹn gặp tại Tuy Hòa. Có ai tình nguyện cho mình làm ôm không nè ? Trước khi đi gọi điện cho chú Hai để chú chuẩn bị đồ ăn luôn. Ngủ nghỉ nhà chú Hai có nước ngọt để tắm lại, yên tâm khoản này. Tuyển thể lực tốt xíu nha, takecare luôn vụ y tế cho tốt.

Kenzun Phạm
28-11-2012, 10:24
Bạn cho mình đặt 02 gạch cứng nhé... mê Phú Yên lắm mà chưa đi được!!!
Name: Kenzun & Vợ Kenzun
Phone: 0909211988
Xuất phát: Từ TpHCM
Thể lực: Trung bình
Hi hi

sophie_orion
28-11-2012, 10:53
Đi bằng đường mòn do chú Ba dẫn đường hay đi bằng thuyền, mình có đọc trên diễn đàn thì các đoàn sẽ đi bằng đường băng qua rừng và lúc về sẽ là thuê thuyền, thông thường thì phải ngủ 1 tối rồi sáng đón bình minh trên biển(mùa này bão thì chưa chắc có), còn đi 1 mạch cả ngày như thế k biết có kịp ra đến mũi Đôi k?

so_lonely2002
28-11-2012, 10:59
Biết đường ra mũi đôi thì đi - về trong ngày được bạn ạ. Tết dương nhiều đoàn check cực đông quá,mình đi lệch một ngày cho nhà chú Hai đỡ đông vậy :)

thachtrungngoc
28-11-2012, 11:06
Ngựa ơi, xem xét đảo ngược lịch trình đi, đón 2013 tại cực Đông cho đông vui nào :D

Nếu tập trung Quy Nhơn - Tuy Hòa - Mũi Đôi thì xem xét thử phương án từ SG ra Tuy Hòa thuê xe có thể sẽ tiết kiệm thời gian và quãng đường di chuyển hơn so với Nha Trang.

Nếu ok thì ngày 29 hội quân tại Tuy Hòa :D

Ko thì chắc tớ solo quá :(

vic01258
28-11-2012, 11:10
Mình đặt 1 gạch ôm từ tphcm nhé.
Tên: Thủy
DT: 0906 20 5 ba 5 bốn

xueyuki
28-11-2012, 11:57
Quăng gạch cứng cho 1/2 chặng nha. Hẹn gặp tại Tuy Hòa. Có ai tình nguyện cho mình làm ôm không nè ? Trước khi đi gọi điện cho chú Hai để chú chuẩn bị đồ ăn luôn. Ngủ nghỉ nhà chú Hai có nước ngọt để tắm lại, yên tâm khoản này. Tuyển thể lực tốt xíu nha, takecare luôn vụ y tế cho tốt.
đi đâu anh mảnh 1/2 chặng còn lại vậy còi ?
Để chị kêu Lan làm ôm cho em

changdoncoi
28-11-2012, 12:33
Đặt 1 gạch cứng từ hcm nha chủ 2pic.
Mình xế,sdt 0978525 tám 5 không.

Bác chủ coi được đón bình minh cực đông vào 1/1 là good nhất :)

meocoi
28-11-2012, 14:25
@ Xueyuki: Lanrung dào này có Plan khác rồi.
@ chunguahoang: cho ngày offline luôn đi anh.

chunguahoang
28-11-2012, 17:22
Ngựa ơi, xem xét đảo ngược lịch trình đi, đón 2013 tại cực Đông cho đông vui nào :D

Nếu tập trung Quy Nhơn - Tuy Hòa - Mũi Đôi thì xem xét thử phương án từ SG ra Tuy Hòa thuê xe có thể sẽ tiết kiệm thời gian và quãng đường di chuyển hơn so với Nha Trang.

Nếu ok thì ngày 29 hội quân tại Tuy Hòa :D

Ko thì chắc tớ solo quá :(

ý kiến bạn cũng phù hợp đấy, bạn lên lịch trình sơ lược gửi inbox cho mình nhé

nhatrang_cafe
28-11-2012, 17:46
ôi, cực đông mùa này đi chỉ sợ có bão :(((

thachtrungngoc
28-11-2012, 22:15
ý kiến bạn cũng phù hợp đấy, bạn lên lịch trình sơ lược gửi inbox cho mình nhé

É é, ko nhận ra à. Đồng hành bộ tứ An Giang cuối tháng 3 đây. Hôm trước chat trên FB có nhắn cho lịch trình rùi đó.

chunguahoang
28-11-2012, 23:11
É é, ko nhận ra à. Đồng hành bộ tứ An Giang cuối tháng 3 đây. Hôm trước chat trên FB có nhắn cho lịch trình rùi đó.


Em ko nhận ra ,hhehehhe. Có gì mai lên face thống nhất lại nha A

chunguahoang
28-11-2012, 23:20
đi đâu anh mảnh 1/2 chặng còn lại vậy còi ?
Để chị kêu Lan làm ôm cho em

Em có đi ko tuyết:D:D

lehaininh
29-11-2012, 00:27
ôi, cực đông mùa này đi chỉ sợ có bão :(((

Chuẩn đó hôm trước em đi đúng hôm bão nên phải đi Đại Lãnh trước. May hôm sau trời tự nhiên hết mưa hẳn một hôm. Vừa đủ đi ra Mũi Đôi rồi chạy về. Tối lại mưa =). Tóm lại cẩn thận :<.

hoamùaxuân
29-11-2012, 02:56
Hihi anh ngựa hoang làm thớt kìa, ra Cực Đông mà ko ngắm mặt trời thì cũng hơi phí đó anh, đi về trong ngày thì có vẻ cũng nặng (chỉ sợ trời nắng)
Anh cho iem phây sờ bút với, tám cho dzui, đi đâu hú em với ^_^

HVL
29-11-2012, 10:56
Hi bạn chủ thớt!

Cho mình đăng ký 2 suất gạch cứng đi chuyến này!

Thông tin các nhân sẽ PM cho bạn!

Hy vọng có 1 chuyến đi thuận lợi, vui vẽ!

Milu
29-11-2012, 11:04
Chào chủ thớt,
Cho mình đăng ký 2 suất 1 ôm + 1 xế nhé. Bạn cho biết khi bào off line đi (:--
Cám ơn chủ thớt nhé,
Milu

Milu
29-11-2012, 11:05
Chào chủ thớt,
Cho mình đăng ký 2 suất 1 ôm + 1 xế nhé. Bạn cho biết khi nào off line đi (:--
Cám ơn chủ thớt nhé,
Milu

chunguahoang
29-11-2012, 12:34
Thông tin luôn được cập nhật ở trang 1 nhé.

Ngày Off : Thứ 2 Ngày 03/12/201lúc 18h30 tại công viên Lê Văn Tám góc Điện Biên Phủ.

Các bạn đăng kí muốn tham gia thì đăng kí thông tin nhé

Milu
29-11-2012, 13:28
Chủ thớt ơi,

Thông tin của Milu: 0908 181 232, off lúc mấy giờ vậy chủ thớt?
Thanks.

Hamvui80
29-11-2012, 15:31
Cho mình dập dòm một suất ôm với nhé, thích cung này nhưng vẫn phải đợi lịch trình cụ thể để fix vì mình ở Hà Nội.
Chủ thớt nghiên cứu xem có thể đi Mũi Đôi 2 ngày được không, cùng một công đi thì nên đi cho tường tận nhỉ :)
Có thông tin gì pm hoặc email qua hộp thư [email protected] với nhé.
Thank a lot.


@ Trần Hữu Tân: có đi cung này hem mà thấy like thế.

thuthu111
29-11-2012, 15:38
Cho em dập dòm chuyến này nha anh, thích đi cung này lâu rồi mà chưa có dịp, nếu nhà cửa sắp xếp được em sẽ tham gia cùng cả nhà cho dzui !!

chunguahoang
29-11-2012, 21:11
Cho mình dập dòm một suất ôm với nhé, thích cung này nhưng vẫn phải đợi lịch trình cụ thể để fix vì mình ở Hà Nội.
Chủ thớt nghiên cứu xem có thể đi Mũi Đôi 2 ngày được không, cùng một công đi thì nên đi cho tường tận nhỉ :)
Có thông tin gì pm hoặc email qua hộp thư [email protected] với nhé.
Thank a lot.


@ Trần Hữu Tân: có đi cung này hem mà thấy like thế.

Đi cho biết thôi ạ. vì mình hơi tham lam nên để thời gian đi thêm nhiều nơi khác nữa .
Ngày đầu sẽ rất vất vả, mọi người cố gắng nhé

chunguahoang
29-11-2012, 21:12
Hihi anh ngựa hoang làm thớt kìa, ra Cực Đông mà ko ngắm mặt trời thì cũng hơi phí đó anh, đi về trong ngày thì có vẻ cũng nặng (chỉ sợ trời nắng)
Anh cho iem phây sờ bút với, tám cho dzui, đi đâu hú em với ^_^

Đi lại không cô giáo em:D

meocoi
29-11-2012, 21:23
Em không tham gia offline được, có thông tin public cho em biết với nha.

haivan.apple
30-11-2012, 14:01
Bạn ơi, còn nhận gạch đá ko, cho mình 2 xuất xế- ôm nhé, mình từ HN, sẽ bay vào Nha Trang

hoamùaxuân
30-11-2012, 18:07
Đi lại không cô giáo em:D
Hi, em đi 2 lần trong năm nay rồi. Mà em ko thix đi ngày lễ ^_^

chunguahoang
01-12-2012, 20:59
Lịch trình đã thay đổi ở trang 1, mọi người cập nhật nhé

Đinh Hương
01-12-2012, 22:12
Chủ thớt cho mình hỏi là đi bằng tàu lửa hay xe máy ra Nha Trang vậy bạn? Và tổng chi phí dự kiến là bao nhiêu? Thik đi cực Đông lâu rồi, nếu được thì đi luôn chuyến này :)

chunguahoang
01-12-2012, 23:30
Chủ thớt cho mình hỏi là đi bằng tàu lửa hay xe máy ra Nha Trang vậy bạn? Và tổng chi phí dự kiến là bao nhiêu? Thik đi cực Đông lâu rồi, nếu được thì đi luôn chuyến này :)


Thông tin mới cập nhật thêm ở trang 1 nhé

Kenzun Phạm
02-12-2012, 22:35
Bạn cho mình đặt 02 gạch cứng nhé... mê Phú Yên lắm mà chưa đi được!!!
Name: Kenzun & Vợ Kenzun
Phone: 0909211988
Xuất phát: Từ TpHCM
Thể lực: Trung bình
Hi hi

Đang đợi xác nhận gạch từ chủ topic!

chunguahoang
02-12-2012, 23:46
Đang đợi xác nhận gạch từ chủ topic!


Chuyến đi này mình không nhận cặp đôi, bạn thông cảm nhé.

chunguahoang
02-12-2012, 23:49
Ngày mai , bạn nào có quan tâm đến chuyến đi , đến off tại công viên Lê Văn Tám nhé lúc 18h30 thứ 2 ngày 3/12/2012(cổng Điện Biên Phủ)

vic01258
03-12-2012, 08:31
Chủ thớt cho thông tin liên lạc đi. Chiều nay tới off mà lại không biết kiếm ai, gọi cho ai. Đứng xớ rớ ngoài đường người ta hiểu lầm chết :D

meocoi
03-12-2012, 08:58
Theo như lịch trình mới là xuất phát ở Tuy Hòa, có nghĩa là thuê xe ở Tuy Hòa luôn đúng không. Ngày 30 mọi người đi dọc biển Tuy Hòa coi bộ khó gặp à nha.

changdoncoi
03-12-2012, 12:07
Chủ thớt cho thông tin liên lạc đi. Chiều nay tới off mà lại không biết kiếm ai, gọi cho ai. Đứng xớ rớ ngoài đường người ta hiểu lầm chết :D

Chuẩn lun. Bác thớt cho cái sdt liên lạc nào??? chiều từ Q9 đi về e qua đó luôn.

chunguahoang
03-12-2012, 13:24
Theo như lịch trình mới là xuất phát ở Tuy Hòa, có nghĩa là thuê xe ở Tuy Hòa luôn đúng không. Ngày 30 mọi người đi dọc biển Tuy Hòa coi bộ khó gặp à nha.

gặp ở cú lao mái nhà

thachtrungngoc
03-12-2012, 14:09
@chunguahoang: cân nhắc số lượng người nha. Bên này dự kiến đã có 5~6 người rồi đấy. Ưu tiên có sức khỏe, sức bền, kinh nghiệm nha.

HVL
03-12-2012, 17:36
Chào bạn chủ thớt,

Cho mình xin rút gạch vì công ty có kế hoạch bảo trì máy vào ngày 30 & 31 nên không thê tham gia được.

Cảm ơn bạn nhiều

CHúc mọi người có chuyến đi thành công

thachtrungngoc
03-12-2012, 19:42
HVL là MDT trên FB mà mẹ Chuột nói hả :D

ngocbich_88
03-12-2012, 20:20
Chao ban Chunguahoang, ban cho minh tham gia chuyen di nay nhe , minh o Bien Hoa, suc khoe tot, rat mong duoc tham gia voi cac ban. co thong tin gi cho minh biet voi nha! thanks ban!

HVL
03-12-2012, 21:48
HVL là MDT trên FB mà mẹ Chuột nói hả :D

Đúng rồi bạn thachtrungngoc, tớ rất thích đi ra Phú Yên và cực đông một lần, hôm gặp mẹ chuột còn rủ mẹ chuột làm 1 chuyến đi, nên khi thấy chủ thớt tổ chức đi thì đăng kí liền.
Nhưng cuối cùng không tham gia được, tiếc lắm!

chunguahoang
03-12-2012, 22:23
Chao ban Chunguahoang, ban cho minh tham gia chuyen di nay nhe , minh o Bien Hoa, suc khoe tot, rat mong duoc tham gia voi cac ban. co thong tin gi cho minh biet voi nha! thanks ban!

ok bạn, bạn gửi thông tin cho mình nhé

chunguahoang
03-12-2012, 22:27
@chunguahoang: cân nhắc số lượng người nha. Bên này dự kiến đã có 5~6 người rồi đấy. Ưu tiên có sức khỏe, sức bền, kinh nghiệm nha.

ok Anh, cuối tuần sẽ có danh sách chính thức,chuyển tiền mua vé xe luôn anh nhé

chunguahoang
03-12-2012, 22:32
Còn tuyển một cặp xế-ôm, mọi người nhanh tay nhé, thứ 6 ngày7/12 chốt đoàn

changdoncoi
03-12-2012, 23:12
Hi e có ý kiến
+ Lên lịch trình chi tiết hơn, sẽ có rất nhiều địa điểm du lịch trên cung đường đi. Điểm nào chỉ đi ngang qua, điểm nào sẽ rẽ zô tham quan.
+ Nguyên ngày ở Tuy Hòa sẽ tham quan những đâu??? Nếu đc thì rút time ở Tuy Hòa bù cho Hải Đăng đại lãnh :D


Lịch trình dự kiến,rất mong được sự góp ý của anh chị em nhà Phượt.



Thứ 6 ngày 28/12:

-18h30 : xuất phát ra Tuy Hòa(nhà xe thuận thảo)

Thứ 7 ngày 29/12:
- Ăn sáng,Xuất phát đi Bình Định
- Đi Tháp Đôi, tháp Chàm cổ, mộ Hàn Mạc Tử
- Vi vu qua cây cầu dài nhất Việt Nam.
- Dạo chơi biển Quy Nhơn
- Cắm trại tại Cù lao mái nhà

Chủ nhật ngày 30/12:

- 7h:rời cù lao
- Đi Gành đá Dĩa, hải đăng Gành Đèn.
- Dọc đường ghé Đầm Ô Loan, nhà thờ Mằng Lăng
- Đi ngang cảng Vũng Rô
- Ăn trưa tại Tuy Hòa,)
- Đi theo dọc biển Tuy Hòa
- Dọc đường ghé Vịnh Xuân Đài, Đầm Cù Mông,hải đăng Đại lãnh
- Ngủ tại nhà chú 2

Thứ hai ngày 31/12:
- 5h00:xuất phát chinh phục cực đông
- Cắm trại ở Cực Đông
Thứ ba ngày 1/1:
- Ăn sáng ở nhà chú 2
- Về lại Tuy Hòa,Tham quan Tuy Hòa
- 17h, lên xe về SG.

Thứ 4 ngày 02/01
Khoảng 5h sáng đến sg. Chúc mọi người bắt đầu năm mới nhiều thắng lợi.
Chi phí:
- Tàu,xe,xăng:850k
-Ăn:500k
-Dự trữ:150k
Tổng cộng: 1500k

Chuẩn bị: lều, thuốc cá nhân,đèn Pin, nón….
Số lượng dự kiến 8-10 người.
Lịch trình trên đây chỉ là dự kiến, sẽ được thay đổi phù hợp với chuyến đi.

Lưu ý:
-Chỉ nhận các bạn cùng xuất phát ở Sg.
-Các cặp đôi xin vui lòng không đăng kí chuyến đi này.

Bạn nào muốn tham gia xin vui lòng để thông tin cá nhân hoặc gửi inbox, mình liên lạc sau nhé

Vẫn còn cơ hội cho 1 cặp xế -ôm , mọi người nhanh tay đi nào

changdoncoi
03-12-2012, 23:13
Đây là cung đường của nhóm ngoài HN, a e coi tham khảo nhóe :)



Cực Đông – Nha trang, Phú Yên, Quy Nhơn.

Lịnh trình cụ thể (Có gì các bạn góp ý cho nha)
Ngày 28/12/2012.
7..15” Bay từ HN – Tuy Hoà (Phú Yến). 9h có mặt
Nghỉ ngơi, ăn uống thuê xe tại Tuy Hoà. 10h. Xuất phát đi Quy nhơn (110km)
- Trên đươngTham Quan Đầm Ô Loan (Cầu gỗ bắc qua Đầm)
1.30” có mặt tại Quy Nhơn
- Tham quan Cây cầu vượt biển dài nhất VN, khu vực đầm Thị Nại
- Tham quan một đồi cát khá đẹp ( khi đi qua cây cầu trên)
3h. Quay ra, đi:
- Tham Mộ nhà thơ Hàn Mặc tử
- Bãi tắm Hoàng Hậu (Cạnh mộ Hàn Mặc Tử), bãi Tiên Sa, bãi Trứng, Viện phong Quy Hòa - Viện Phong lớn nhất Việt Nam – (Cạnh bãi biển) Ngắm Hoàng hôn trên biển này.
Thuê nhà nghỉ ngủ Tại quy nhơn, Tối đi dạo thị xã quy nhơn, ăn đặc sản.

Ngày t7 (29/12/2012)
6h sáng dậy chuẩn bị ăn sáng, 7h xuất phát đi:
- Ngắm Vịnh xuân đài – Đầm Cù Mông
- Nhà thờ Mằng Mằng Lăng.
- Ghềnh Đá Đĩa
1h. Ăn trưa tại gần chỗ ghềnh đá đĩa
2h. Về thành phố tuy Hoà
3h. Có mặt ở Tuy Hoà đi thăm Tháp nhạn – Núi nhạn
4.15”. từ tuy hoà đi Hải đăng đại Lãnh
5h tới Hải đăng Đại lãnh, ngắm hoàng hôn
Tối ăn ngủ nghỉ tại đây.

Ngày cn (30/12/2012)
Đây sớm, ngắm bình minh Ăn sáng tại Hải Đăng Đại Lãnh . Tiếp tục tham quan Đèo Cả, Núi đá bia, Vịnh Vũng Rô
11h00 AM: Khởi hành từ Vũng Rô đi Đầm Môn ( 30 km)
12h00 PM: đến Đầm Môn, nghỉ ngơi và ăn trưa tại Nhà nghỉ Hải Hà. Liên hệ chú Ba, gửi đồ lên thuyền và chuẩn bị chiều trekking.
3h00 PM: Bắt đầu băng qua đồi cát, treeking đêm.
9h30 PM: đến Bãi Rạng, ăn uống, nghỉ ngơi và đốt lửa trại. Sinh hoạt biển đêm.

Thứ 2, (31/12/2012)
4h00AM: Dậy, nhảy ghềnh 30’ ra mũi cực Đông đón bình minh
6h00 AM: rở lại Bãi Rạng, thu dọn lều trại, chơi và chụp ảnh.
9h00 AM: Lên thuyền về Đầm Môn. (hoặc trecking lại nếu biển động)
12h00PM: Đến Đầm Môn, nghỉ ngơi tại nhà nghỉ Hải Hà.
2h00 PM: Chạy xe từ Đầm Môn về Nha Trang (110km)
Trên đường đi qua Thăm Vịnh Vân Phong.
Tối nghỉ ngơi, ăn tối chơi bời tại Nha trang.

Thứ 3, (01/01/2013)
6h00 AM. Dậy chuẩn bị - Đi ăn sáng.
Cả ngày Phóng xe Đi chơi Nha Trang, Vipealand vv… Tới chiều tối, Đi xe từ Nha Trang Về Lại Tuy Hòa, 120km (Tầm 4 tiếng)
10h00 PM. Có mặt tại Tuy Hoà – trả xe thuê khách sạn
Tối ngủ tại Tuy Hòa

Thứ 4 (02/01/2013)
Sáng dậy ăn sáng, café. Lên máy bay chuyến 9.35” về HN.
11.15” có mặt tại Nội bài, bắt xe về chiều đi làm bt hoặc nghỉ ngơi hôm sau đi làm.

meocoi
04-12-2012, 11:40
Theo mình thấy mục đích Plan của chủ thớt không phải nằm ở Tuy Hòa đâu bạn, Tuy Hòa là điểm trung chuyển để đi Quy Nhơn sau đó thì Mũi Đôi. Thời gian 1 ngày ở Tuy Hòa là chạy ra nhà Chú 2 và ngắm cảnh ven biển (cần quan tâm đến thời gian phải tới nhà chú 2 trước khi trời tối nhé). Chưa kể tốc độ di chuyển chịu ảnh hưởng của sức gió.

ChuDu09
04-12-2012, 16:13
Chi phí chính xác và chi tiết về phương tiện di chuyển của một cặp xế -ôm cho mọi người tham khảo:
- Vé xe giường nằm lượt đi: 280k/người x 2 = 560k
- Thuê xe máy cho 4 ngày: 150k/ngày x 4 = 600k
- Xăng cho 440km đi trong 4 ngày = 240k
- Tàu ra Hòn lao: 100k x 2 = 200k
- Vé xe giường nằm lượt về: 280k/người x 2 = 560k
Tổng cộng 560k + 600k + 240k + 200k + 560k = 2160k
Chia đôi cho mỗi người là 1080k.

Đinh Hương
04-12-2012, 16:13
mình đăng kí một suất ôm nha bạn.
Tên: Đinh Thị Mỹ Hương
số đt: 0123 chín hai sáu bảy tám chín tám

changdoncoi
04-12-2012, 18:04
mình đăng kí một suất ôm nha bạn.
Tên: Đinh Thị Mỹ Hương
số đt: 0123 chín hai sáu bảy tám chín tám

Liên hệ a Chudu đóng tiền xe nha bạn, mà bạn có ỏ gần q12 ko

onggia1971
04-12-2012, 20:36
Chào các bạn , mình là ngươi mới tham gia diễn đàn hôm nay . Nghe chương trình của các bạn hay quá , rất muốn tham gia . Xin hỏi thể lệ để tham gia . Cảm ơn rất nhiều .

chunguahoang
04-12-2012, 20:42
Liên hệ a Chudu đóng tiền xe nha bạn, mà bạn có ỏ gần q12 ko


@changdoncoi,thông tin để anh gửi cho các bạn nha. Còn chuyện kia a hứa và cố gắng thực hiện cho e.:D, có đền đáp gì ko

chunguahoang
04-12-2012, 20:47
Chào các bạn , mình là ngươi mới tham gia diễn đàn hôm nay . Nghe chương trình của các bạn hay quá , rất muốn tham gia . Xin hỏi thể lệ để tham gia . Cảm ơn rất nhiều .
,
Thể lệ và yêu cầu được thể hiện ở trang 1 nhé, yêu cầu đặc biệt của chuyến này là sức khỏe..., nếu có nhã ý tham gia thì vui lòng gửi thông tin nhé.

chunguahoang
04-12-2012, 20:49
Cần tuyển xế nhé mọi người

chunguahoang
04-12-2012, 20:54
Chi phí chính xác và chi tiết về phương tiện di chuyển của một cặp xế -ôm cho mọi người tham khảo:
- Vé xe giường nằm lượt đi: 280k/người x 2 = 560k
- Thuê xe máy cho 4 ngày: 150k/ngày x 4 = 600k
- Xăng cho 440km đi trong 4 ngày = 240k
- Tàu ra Hòn lao: 100k x 2 = 200k
- Vé xe giường nằm lượt về: 280k/người x 2 = 560k
Tổng cộng 560k + 600k + 240k + 200k + 560k = 2160k
Chia đôi cho mỗi người là 1080k.


Em check giá rồi phải ko??

Kenzun Phạm
04-12-2012, 21:13
Chủ thớt sao ko nhận cặp đôi vậy... hic hic

chunguahoang
04-12-2012, 21:15
mình đăng kí một suất ôm nha bạn.
Tên: Đinh Thị Mỹ Hương
số đt: 0123 chín hai sáu bảy tám chín tám

@changdoncoi sẽ là xế của e nhé, sdt của changdoncoi la 0978525850

onggia1971
05-12-2012, 09:31
Định đưa bà xã đi , nhưng nghe nói ko nhận cặp đôi , thôi thì đành hẹn dịp khác vậy . Chúc mọi người chuyến đi vui vẻ .

susann
05-12-2012, 09:57
cho mình hỏi bao giờ hết hạn đki vậy ạ ? vì mình vướng công việc - 17/12 mới chốt được.mình đkí làm ôm dập dòm được ko ạ ?

ginbo92
05-12-2012, 14:52
đoàn cho em chinh phục cực Đông cùng đc k ạ?
nhà em ở gần cực Đông nhưng chưa chinh phục bao h cả? :((
nếu đc em xin xuất phát cùng đoàn vào sáng ngày 31

chunguahoang
05-12-2012, 21:17
cho mình hỏi bao giờ hết hạn đki vậy ạ ? vì mình vướng công việc - 17/12 mới chốt được.mình đkí làm ôm dập dòm được ko ạ ?

7/12 là hạn cuối để chuyển tiền cọc.

chunguahoang
05-12-2012, 21:30
@chudu09, Em gửi cho mọi người stk ngân hàng để mọi người chuyển tiền nhé(danh sách được thống kê ở trang 1)

chunguahoang
05-12-2012, 21:36
Còn tuyển 1 ôm nhé mọi người

lehoangtram
05-12-2012, 23:10
Muốn đk làm ôm cuối quá :((
Thời điểm đó chắc đang cày cuối kỳ, thôi dịp khác ^_^
Chúc mọi người đi chơi vui vẻ :D

ginbo92
06-12-2012, 10:24
đoàn cho em chinh phục cực Đông cùng đc k ạ?
nhà em ở gần cực Đông nhưng chưa chinh phục bao h cả? :((
nếu đc em xin xuất phát cùng đoàn vào sáng ngày 31

chờ câu trả lời của mọi người.....

chunguahoang
06-12-2012, 15:57
chờ câu trả lời của mọi người.....
bạn có thể đi chung đoàn, nhưng mọi vấn đề bạn tự túc hết nhé và tự chịu trách nhiệm với mọi việc liên quan đến bạn

chunguahoang
06-12-2012, 15:59
Vẫn đang tuyển thêm thành viên tham gia chuyến đi nhé

demenplky
06-12-2012, 16:17
Thấy hoành tráng quá nhưng bữa đó mình đi ĐL mất rồi. Chúc anh Ngựa đón tết đầy cảm giác và cả đoàn bình an.:LL

chunguahoang
06-12-2012, 19:36
@mọi người, đã liên lạc được với chudu09, mọi người gọi điện lấy thông tin nhé
@chudu09 , gửi thông tin cho a luôn nhé

ChuDu09
06-12-2012, 21:17
Tài khoản ngân hàng Đông Á - 0102284781, Phòng giao dịch Tân Phú - Chi nhánh Nguyễn Sơn.
Tên TK: Nguyễn Tiến Hùng. Các bạn nào đăng ký tham gia chuyển vào đây nhé (Nội dung: Đăng ký trip Bình Định - Phú Yên - Cực Đông)

vic01258
07-12-2012, 08:35
@ChuDu09: Vậy chuyển cọc bao nhiêu vậy em? 1tr phải k?

thachtrungngoc
07-12-2012, 09:21
ChuDu, chunguahoang: Cần thêm 1 xế nữa đó :D

chunguahoang
07-12-2012, 11:33
ChuDu, chunguahoang: Cần thêm 1 xế nữa đó :D

Bên em đủ rồi, Tuyển thêm một xế cho bên A nhé

chunguahoang
07-12-2012, 11:38
Nhóm hiện tại có 10 người(5 cặp xế-ôm),ai muốn tham gia thì đăng kí thoải mái nhé:D:D:D

Friend
07-12-2012, 14:16
@chunguahoang: Đã chuyển khoản 800 000 đ cho ChuDu09 nha... "em" :D .

ChuDu09
07-12-2012, 14:26
Tài khoản ngân hàng Đông Á - 0102284781, Phòng giao dịch Tân Phú - Chi nhánh Nguyễn Sơn.
Tên TK: Nguyễn Tiến Hùng. Các bạn nào đăng ký tham gia chuyển vào đây nhé (Nội dung: Đăng ký trip Bình Định - PhTiiú Yên - Cực Đông)


@ChuDu09: Vậy chuyển cọc bao nhiêu vậy em? 1tr phải k?

Tiền cọc là 800k nhé mọi người

chunguahoang
07-12-2012, 21:26
Mọi người muốn ăn đặc sản địa phương thì tìm hiểu nhé, món tên gì?ở đâu là ngon nhất? Để cả nhóm cùng chén:D:D:D

ChuDu09
07-12-2012, 22:45
Ai đã chuyển tiền cọc thì thông báo lên đây để mình biết xác nhận lại nhé, hoặc nhắn tin số 0986684567

hoang1487
08-12-2012, 09:31
Còn đăng kí được không bạn, cho mình 1 vé xế với :)

chunguahoang
08-12-2012, 12:51
Còn đăng kí được không bạn, cho mình 1 vé xế với :)

Bạn cung cấp thông tin cá nhân nhé

vic01258
08-12-2012, 15:11
@ChuDu09: Chị đã chuyển tiền cọc cho em rồi nhé.

nhánh lan rừng
08-12-2012, 21:08
thanks nhé! ngày này Lan bận rồi !

nhánh lan rừng
08-12-2012, 21:23
thanks sự nhiệt tình của pé Xue nhé ! Lan rừng bận time này rồi....hẹn ngày thịt chó nhé Xue ;)

xitrum212
08-12-2012, 22:44
Năm nay bó chân chẳng đi đâu chứ ko là bu theo anh Vinh rồi. Anh Vinh đi Tuy Hòa, Quy Nhơn thì hơi buồn đó, ko có nhiều chỗ đi đâu. Ở Quy Nhơn thì ko nên đi cầu Nhơn Hội, bên kia chẳng có gì toàn đồi cát ko à, đứng bên này ngó cái cầu là được rồi. Mộ Hàn Mặc Tử thì ở trong trại Phong sát bờ biển, khi vào thì phải mua vé rồi tự đi tham quan, trong đó cũng đẹp lắm, cũng còn nhiều gia đình bị bệnh phong sống ở đó. Ăn uống thì có thể ăn ở thị xã Sông Cầu khi qua đèo Cù Mông, hải sản tuơi sống tại chỗ luôn. Ở Quy Nhơn thì có bún chả cá, bánh hỏi heo quay hay lòng heo. Một ít kinh nghiệm chia sẻ, chúc anh có 1 chuyến đi vui vẻ

thachtrungngoc
09-12-2012, 09:51
Tuy Hòa, Quy Nhơn hơi buồn thì có thể, vì vốn không phải là trung tâm kinh tế, du lịch lớn. Nhưng ko nhiều chỗ đi thì e là thiếu chính xác. 2 ngày lang thang Bình Định, Phú Yên, mỗi nơi chỉ có 1 ngày thì chỉ có thể cưỡi ngựa xem hoa thôi, chứ chắc chưa thưởng thức được nhiều đâu.

Meo U_2202
09-12-2012, 20:30
chúc cả đoàn có 1 chuyến đi vui vẻ, thuận lợi và thành công nhé !!!

vic01258
10-12-2012, 10:54
Mọi người muốn ăn đặc sản địa phương thì tìm hiểu nhé, món tên gì?ở đâu là ngon nhất? Để cả nhóm cùng chén:D:D:D

Em đọc được bài này về các món ngon Bình Định nè. Ráng đi thử hết các món nhé.

Về thành phố Quy Nhơn, ta có điều kiện thưởng thức các món ăn đặc sản biển và núi rừng. Ở đây các nhà hàng sang trọng và cả các quán nhậu bình dân sẵn sàng phục vụ thực khách đủ loại món ăn tuỳ theo sở thích. Đến Tuy Phước, ta có thể ăn bánh hỏi Diêu Trì, bánh xèo Mỹ Cang, thưởng thức nem Chợ Huyện với ly rượu Bầu Đá, chả cuốn Gò Bồi.

Mỗi lần có dịp đi Phú Phong (Tây Sơn), tôi không quên tìm đến món gié bò, tiếp đến là chim mía nướng hoặc quay. Đây là những loại đặc sản nổi tiếng trên đất võ Tây Sơn. Món cá lúi sông Côn kho nghệ hoặc chiên dòn dân dã nhưng rất ngon . Trên đường đi Hầm Hô, có thể ghé Phú Mỹ ăn món trứng kiến vàng. Người dân ở đây vẫn dùng trứng kiến làm món nộm, kho với dưa cải hoặc nấu canh.

Thị trấn Bình Định bây giờ đã lên thị xã, phố xá đông vui, các món ăn sang hèn có đủ, nhưng ít thứ mang tính đặc trưng. Đất An Nhơn nổi tiếng với rượu Bầu Đá, rượu Tân Dân, nhưng có những thứ đặc sản gì nhỉ? Tôi chỉ biết món gỏi cá diếc ở Đập Đá. Hôm nào đi Phù cát, tôi phải đến Thạch Bàu (Cát Hiệp) ăn thử món gỏi đa đa, mắm cà Soi Duyên (Cát Hiệp), nếm thử rượu nếp của Hội Sơn (Cát Sơn). Vùng cửa biển Đề Gi nổi tiếng với cá chua nấu lá giang, món chả cá thu thuần chất và mắm cá thu thơm ngon.

Về các huyện vùng cao như An Lão, Hoài Ân, các bạn nhớ tìm ăn món cá niên nướng chấm với muối tiêu chanh, xem thử nó ngon thế nào? Cá niên còn được gọi là cá đại gia, thường xuất hiện vào mùa hè, sống trong dòng nước chảy xiết. Câu khó, giá cao (trên dưới 200.000$/kg), người dân ở đây ít dám ăn mà thường dồn bán cho thương lái đem về các nhà hàng đặc sản.

Theo quốc lộ 1A đi về hướng bắc đến Bình Dương ăn bún tôm, đến đầm Châu Trúc (còn gọi là đầm Trà Ổ), thuộc huyện Phù Mỹ sẽ được thích thú, no nê với món gỏi chình. Gỏi chình bông được giới sành ăn ưa thích vì thịt ngon ngọt hơn. Ngoài ra còn có món chình (phải là chình mun) nấu ám. Nấu ám là nấu ninh chình với các gia vị, rất ngon, hấp dẫn. Tôi đã xuống vùng biển Mỹ An để ăn thứ mắm nhum hiếm có. Xuống Mỹ Thắng để thưởng thức món gỏi cá Phường Mét. Gỏi cá thường dùng cá cơm, cá thu, cá rựa... xắt nhỏ lạng bỏ xương (trừ cá cơm) ướp với nước mắm ngon và gia vị, nhúng vào lẩu nước dấm, nước dừa đun sôi rồi vớt ra bát ăn với rau mùi, bánh tráng. Đến những vùng này, nhớ tìm món ốc vú nàng luộc chấm muối tiêu có nặn chút chanh. Ngồi ở đất biển, ăn đặc sản của biển, uống chút rượu quê hương (Trung Thứ, Mỹ Chánh), còn gì thú vị hơn!

Về Hoài Nhơn, bạn có thể đến Hoài Châu thưởng thức món gỏi cá diếc, ăn thấy ghê ghê (vì cá còn sống nguyên), nhưng cứ nhai kỹ, nuốt vào cùng ly rượu ngon thì cũng là tuyệt vời đấy! Vùng này còn có món bún dây dân dã nhưng ăn cũng thấy mê. Đến Tam Quan xứ dừa, uống nước dừa mát rượi. Mắm thu Tam Quan nổi tiếng khắp Đông Dương từ hàng trăm năm qua. Ngoài mắm thu danh bất hư truyền, Tam Quan còn có bánh tráng nước dừa độc đáo. Bánh được tráng bằng nước dừa và xác cơm dừa với bột gạo hoặc mì, có thêm mè hạt và hành, tiêu, nướng ăn chín, có mùi vị béo ngậy, mặn mà, thơm ngon....

chunguahoang
10-12-2012, 13:00
Vẫn còn tuyển nha mọi người

chunguahoang
10-12-2012, 23:14
Tuy Hòa, Quy Nhơn hơi buồn thì có thể, vì vốn không phải là trung tâm kinh tế, du lịch lớn. Nhưng ko nhiều chỗ đi thì e là thiếu chính xác. 2 ngày lang thang Bình Định, Phú Yên, mỗi nơi chỉ có 1 ngày thì chỉ có thể cưỡi ngựa xem hoa thôi, chứ chắc chưa thưởng thức được nhiều đâu.

Chủ yếu là đi cung ven biển thôi a ,nhiều nơi ở xa mà thời gian thì ít wua

hoang1487
11-12-2012, 10:37
Bạn cung cấp thông tin cá nhân nhé

Mình pm vào inbox rồi nhé

ginbo92
11-12-2012, 11:55
bạn có thể đi chung đoàn, nhưng mọi vấn đề bạn tự túc hết nhé và tự chịu trách nhiệm với mọi việc liên quan đến bạn
vâng.
vậy hẹn sớm gặp lại mọi người nha.

Alex_Vo
11-12-2012, 13:05
Chào chủ thớt, cho em đăng ký 1 vé xế ngen!
Tên: Đạt, sdt: 0908.89.3343,
Địa chỉ: Q Bình Thạnh
Sức khõe: trung bình
Kinh nghiệm phượt: chưa đến đây lần nào.

newcomer
11-12-2012, 21:12
Bạn chủ topic ơi, nhóm mình cũng có kế hoạch đi Qui Nhơn-Phú Yên dịp tết Âm lịch, bạn cho mình hỏi thông tin thuê xe máy ở Qui Nhơn với, có dễ không bạn, nếu có thể share cho mình số điện thoại liên lạc và địa chỉ liện hệ nhé.

chunguahoang
12-12-2012, 13:28
Nhóm chúng ta sẽ off trước khi đi nhé, ngày giờ địa điểm sẽ thông báo sau nhé mọi người

hoang1487
13-12-2012, 08:43
Ai đã chuyển tiền cọc thì thông báo lên đây để mình biết xác nhận lại nhé, hoặc nhắn tin số 0986684567

Mình chuyển 800k rồi nhé, từ ngân hàng Vietcombank, bạn check tài khoản nhé

chunguahoang
13-12-2012, 11:33
Danh sách cập nhật:
1.Thuyên (x)
2.vic... (o)
3.Đinh Hương(o)
4.Hoang1487(x)
5.Một người BẠn(F)
6.chunguahoang.
7.Alex vo
8.sĩ
9.popo

Ai không có tên thì thông báo cho mình gấp nhé

chunguahoang
13-12-2012, 11:36
Vẫn đang tuyển thành viên, mọi đăng kí thoải mái nhé.

Friend
13-12-2012, 14:17
@ChuDu09: Đã chuyển khoản cọc cho 1 bạn tên Sĩ. Check dùm nhé. Cảm ơn :) .

Alex_Vo
13-12-2012, 17:50
đã chuyển tiền cọc cho anh ChuDu, hi vọng sẽ có chuyến đi đáng nhớ

chunguahoang
13-12-2012, 22:50
đã chuyển tiền cọc cho anh ChuDu, hi vọng sẽ có chuyến đi đáng nhớ
Đã nhận cọc của bạn nhé

chunguahoang
13-12-2012, 22:51
Mình chuyển 800k rồi nhé, từ ngân hàng Vietcombank, bạn check tài khoản nhé

Đã nhận cọc của bạn nhé

chunguahoang
13-12-2012, 22:54
@ChuDu09: Đã chuyển khoản cọc cho 1 bạn tên Sĩ. Check dùm nhé. Cảm ơn :) .


Đã nhận cọc của bạn nhé

chunguahoang
14-12-2012, 21:16
Nhóm chúng ta sẽ off vào lúc 18h30 thứ 6 ngày 21/12/2012 tại công viên Lê Văn Tám (cổng Điện biên Phủ), gửi xe vào quán nước bên trong công viên

Alex_Vo
14-12-2012, 21:49
ôi! anh nguahoang chọn ngày off tuyệt thật nha!

thachtrungngoc
15-12-2012, 00:23
Ngày đó lo đi đón tận thế =]]], off chi ngày đó trời =]]]
Chiều thứ hai tới đi, cho mình off ké với hehehe

Bống Nguyễn Hằng
16-12-2012, 22:36
anh chủ thread ơi...mình còn tuyển ôm xế ko ạ...e đăng kí chắc gạch 2 suất 1 xế + 1 ôm anh chị nhé....

Bống Nguyễn Hằng
16-12-2012, 22:39
nếu nhà mình còn tuyển thì chủ thread liên lạc với e qua sdt : 091.649.1889 và 0963.133.513 . e ở hà nội nhưng sẽ bay vào sài gòn để join cùng đoàn mình ạ !

chunguahoang
17-12-2012, 20:36
Ngày đó lo đi đón tận thế =]]], off chi ngày đó trời =]]]
Chiều thứ hai tới đi, cho mình off ké với hehehe

Kết hợp cả 2 luôn a, vừa đón tận thế vừa off, a lên off cho vui

hoang1487
18-12-2012, 11:38
mình ở VT nên không đi off được, hẹn gặp các bạn chiều t6 tuần sau nhé :)

Alex_Vo
18-12-2012, 12:31
Kết hợp cả 2 luôn a, vừa đón tận thế vừa off, a lên off cho vui
ý kiến này hay à,

kimkinhkha
18-12-2012, 13:11
trip nay con dang ky dc ko ban?

Ha_Nhien
18-12-2012, 13:55
Chủ thớt ơi, cho em hỏi còn đăng ký được không ạ?

chunguahoang
18-12-2012, 16:30
Nhóm chúng ta sẽ off vào lúc 18h30 thứ 6 ngày 21/12/2012 tại công viên Lê Văn Tám (cổng Điện biên Phủ), gửi xe vào quán nước bên trong công viên

Alex_Vo
18-12-2012, 21:02
ok, em sẽ có mặt đúng giờ hy vọng mọi người sẽ đi off đầy đủ

chunguahoang
19-12-2012, 12:28
Chốt đoàn luôn nhé cả nhà, đoàn chúng ta gồm 12 người

chunguahoang
19-12-2012, 17:16
vé khứ hồi đã được mua nha cả nhà

Alen
19-12-2012, 21:20
Co mot ban mua gia nhap nhom minh chinh phuc Cuc Dong. Ban nay se bay tu HN vao Nha Trang va nhap hoi luon. Chu thot cho thong tin phan hoi nhe. Thuyen

Alex_Vo
20-12-2012, 22:55
mai ai còn sót lại nhớ đi off nha mọi người!

chunguahoang
22-12-2012, 22:05
Đã gửi thông tin inbox cho mọi người, ai không nhận được thì phản hồi gấp nhé


Khởi hành lúc 19h15 ngày 28/12/2012(mọi người đến sớm 30 phút để chuẩn bị nhé)
Địa điểm tập trung: Bến xe miền Đông, phòng vé 49(nhà xe Thuận thảo)


@ chudu09: thông báo cho bạn ở Nhơn Trạch dùm nhé.
@mọi người: có thắc mắc gì phản hồi sớm nhé

ChuDu09
26-12-2012, 23:51
Còn lại 1 ngày nữa thui...

chunguahoang
27-12-2012, 00:11
[SIZE=5]Cần tuyển gấp một ôm

chunguahoang
27-12-2012, 10:37
Có thông tin mới nha mọi người
Thành viên:
1.Alen
2.Popo
3. chunguahoang
4.Vic01258
5. Hoang1487
6.sunghi
7.Hồ Tấn sĩ
8.Friend
9. Alex Vo
10.Tuyến
11.Chudu09
12.Đinh Hương
Các cặp xế-ôm(1-2)(3-4)(5-6)(7-8)(9-10)(11-12).
Mọi người liên hệ với nhau làm quen trước nhé.
Tất cả các Ôm lưu sđt của Ôm xe khác ,vì khi chạy trên đường có vấn đề gì thì các ôm liên hệ với nhau nhé.Đặt biệt là ôm dẫn đoàn và chốt đoàn

Chuẩn bi: đồ cá nhân, thuốc cá nhân,kem chống nắng,dầu gió,đèn pin…
Khởi hành lúc 19h15 ngày 28/12/2012(mọi người đến sớm 30 phút để chuẩn bị nhé)
Địa điểm tập trung: Bến xe miền Đông, phòng vé 49(nhà xe Thuận thảo)

@all:Có người mới tham gia nhé mọi người,nên có sự thay đổi một chút ở cặp xế-ôm nhé

purple_snake
27-12-2012, 10:45
Anh ơi, suất ôm còn ko ạ? Anh cho em đi với. SDT em là 0917 một năm chín 668 (nữ)

Mong tin anh thật nhiều!!!

davidyang
28-12-2012, 01:58
Chủ thớt cho hỏi giờ mình đăng ký thêm được không? Hôm nay mới sực nhớ ra là được nghỉ tết dương 4 ngày mà ở nhà thì uổng quá...
Mình có xe và có thể tự đi 1 mình theo đoàn. Thông tin cơ bản của mình: Nhật Cường (1983) - SDT: 0904280927;

Mình sẽ theo dõi topic, bạn phản hồi sớm cho mình biết nhé. :)

Cu.chuoi.leo.nui
28-12-2012, 07:06
Thất vọng về lời hứa và cách hành xử của bạn lead quá. Nếu bạn từ chối ngay từ đầu thì đã không gây khó xử cho rất nhiều người rồi. Chúc đoàn đi thành công và an toàn

meocoi
28-12-2012, 17:27
Chúc cả nhà có chuyến đi thú vị, hẹn ngày offline chém gió cùng các chiến hữu nhé.

Pamhime
28-12-2012, 18:52
Bọn mình định đi cung này dịp Tết âm, các bạn đi về nhớ chia sẻ nha ^^

ginbo92
28-12-2012, 19:17
chúc cả nhà lên đường vui vẻ. hẹn sớm gặp lại mấy anh chị ở nhà chú 2:)

davidyang
06-01-2013, 01:47
Trong mưa bão, tôi chợt nhận ra những điều đã qua đi không thể mang chúng về vị trí cũ được... không thể trở về nguyên trạng, với thần thái và cảm xúc như ta đã từng ở thời khắc đó. Thời khắc của những xúc cảm mà chỉ khi ấy tôi thấy thật nhất.


Giống như cô gái nhìn tôi đeo cặp kính to, mặc chiếc áo khoác màu xanh lá, đầu trùm kín mà thốt lên 1 câu "trông anh như con ếch". "Vậy thì em hôn anh đi, anh sẽ biển thành hoàng tử cho em xem" - Tôi cười, nhưng thấy lòng vui lắm. Một khoảng khắc rất nhẹ nhàng, vui vẻ mà tôi không dùng lời tả hết được.


Hay như cái cảm giác khi phải lựa chọn nên tiếp tục đi với cả đoàn khi đang bị bệnh, hay ở lại với ông bạn thân bị té xe, một mình nằm trên chiếc võng. Lúc đó, dù là lựa chọn nào đi nữa, tôi nghĩ mình vẫn ổn. Nhưng nên chăng, giảm bớt sự ham vui đi để làm 1 việc gì đó ý nghĩa hơn. Tôi ở lại, luyến tiếc nhưng biết mình đang làm đúng.


Khi cả đoàn sửa xong chiếc xe ga duy nhất - chiếc xe rất sành điệu nhưng ai cũng biết đi phượt khổ dường nào. Một câu đùa của trưởng nhóm và các đàn anh - "lần sau thì cạch Atila ra nghe chưa em!" Nó cũng sành điệu đó chứ, tăng thêm khá nhiều phần thử thách cho đoàn của chúng ta khi lên đồi cát, xuống đồi rồi "thủng lốp" - tất cả, đều là cái cớ để chúng ta gắn bó hơn thêm thôi. Cả đoàn ai cũng đợi cho đến khi chiếc xe được sửa xong, dù chờ đợi trong đói, khát mà trời thì bắt đầu nhá nhem tối. Xe khách thì không chờ chúng ta, chủ cho thuê xe cũng không chờ chúng ta. Lúc ấy, những nỗ lực của Alex, ChuDu thật đáng khâm phục. Mọi người chỉ trông cậy và 2 bạn trổ tài "quan hệ" để mang đến tia hy vọng về thành phố vào sớm hôm sau, để bắt đầu một ngày mới của cuộc sống thực tại.


Cả đoàn trên Cầu Thị Nại

http://nt5.upanh.com/b4.s34.d1/8cd962f0520f2212176939519c87fb3c_52347175.8.jpg (http://www.upanh.com/upanh_8/v/4vfbeici6hj.htm)


Cảm xúc của tôi, ấn tượng nhất là chặng đường 2 đêm:


Đêm thứ nhất trong mưa bão, gió giông giật cây cối rì rào, và những cơn mưa thi thoảng lại trút xuống những hạt lạnh, buốt và thấm thía. Đêm đó tôi vượt lên trên anh bạn thân, bám theo những xe đi trước để theo kịp đoàn lên Hải đăng Mũi điện - nơi tôi muốn đặt chân tới. Những khúc cua lắt leo, con đường tranh tối tranh sáng cùng những ổ gà, ổ voi gập ghềnh trên đường đi như thể những cạm bẫy sẵn sàng chụp xuống. Tấm thân con người nhỏ nhoi lắm, điều ta có thể làm duy nhất lúc đó là tập trung, tỉnh táo và đi bằng cảm nhận. Sự cảm nhận chỉ sai trệch đi một chút thôi, sẽ có điều gì đó không ổn. Người cầm lái cũng vậy, cảm nhận lúc nào cũng là "mình làm được, mọi chuyện trong tầm kiểm soát"... Giữa đường, tôi không thấy anh bạn thân đâu, cảm giác có gì đó không ổn. Tôi giảm tốc, một lát sau thấy ChuDu quay lại, nói anh bị té xe. Vậy là tôi hồi hộp trở lại cùng.


Đêm đó, những người bạn cùng chăm sóc cho Li Friend, và ngồi đợi chờ tin tức từ anh bạn tôi. Không biết là bao lâu, nhưng tôi đã thiếp đi trong cái lạnh, sự mệt mỏi làm tôi muốn rũ ra. Tôi đã ngủ ngồi bên mọi người, nơi tôi biết mình sẽ bình yên và được bảo vệ.. Cuối cùng bạn tôi cũng được chữa và về tới nơi, miệng vẫn cười và vẫn trò chuyện vui vẻ với mọi người. Ai cũng bớt lo lắng và không khí lại vui vẻ trở lại. Có lẽ vì anh là một người lính, nên đởm lược hơn người và vẫn vì tinh thần chung mà khiến cho mọi người phấn chấn thế. Tôi không biết, hoàn toàn không rõ. Chỉ biết yên tâm hơn và thấy thoải mái hơn khi vết thương của anh không nặng.


Đêm thứ 2, để lại ấn tượng với tôi không kém trong cuộc hành trình đó là khi mọi người quyết định phi nước rút 40km về Tuy Hòa trong vòng 1 tiếng. Chặng đường không xa nhưng chúng tôi bị bó buộc về thời gian phải hoàn tất việc trả xe, cũng như bắt xe bus để lên đường về Tp cho kịp. Lúc đó trời cũng đã khuya, lại phải đi qua đèo nữa.


"Vụtttt... Vụttt..." - những chiếc xe ngược chiều phi qua gần như không nhìn rõ, chỉ thấy ánh đèn, con đường le lói ánh sáng, TÔI. Không nhìn rõ ai hết, cũng chẳng nhìn rõ những con đường, xe tải, ô tô hay xe máy - cái tôi nhìn thấy chỉ là mình, con đường và một người nữa mình cần bảo vệ phía sau. Đó là những điều tôi thấy, trên cung đường phượt, cảm giác đôi khi mình liều lĩnh đánh đổi mạng sống cho 1 điều gì đó to tát nhưng đôi khi lại thận trọng, ngập ngừng trên từng cây số. Ở phượt, sự hoang dại nằm trong huyết quản trỗi dậy, thèm khát những cung đường, những hơi thuốc lá, thèm cái cảm giác mông mình tê cứng sau 1 chặng đường dài, hay đôi mắt cay xè, đỏ vì gió và bụi. Đêm đó, cả đoàn gặp nhau tại ngã tư quốc lộ, ai cũng bình an và chúng tôi cán đích đúng dự kiến. Một điều ai nấy đều vui. Và vui hơn, một tay lái nữ (bất đắc dĩ) đã ngẫu nhiên trở thành một tay lái cứng: cẩn trọng, chuẩn xác, linh tính tốt, cộng thêm một chút may mắn, vượt qua thử thách của vòng đấu loại mà trở thành một xế phượt thực thụ (nhóm Cực đông đã cấp chứng chỉ) :v :v


Đêm đó, đoàn chúng tôi đã hiên ngang lên xe bus, là "Những hành khách cuối cùng" (The last passengers). Hạnh phúc!


Tôi cảm nhận, Hiện tại - là điều chúng ta đang nắm giữ, cảm nhận và khiến nó xảy ra theo những diều ta mong muốn... Tiếc chăng, ta chẳng thể nhìn trước được tương lai nào quá hoàn hảo để lựa chọn cho đúng. Và những điều ta làm, cần lắm thiên thời, địa lợi, nhân hòa để gặt được trái thơm.


Không phải đoàn nào đi cũng gặp những người hợp gout về tính cách, sở thích, cách nói chuyện cũng như cái tôi quá lớn của chúng ta. Ở cuộc sống thường nhật thì thật vậy. Ở phượt, ai cũng biết nên bỏ bớt cái tôi và vì cái chung.. Lần này, đoàn chúng tôi đã làm rất tốt, các anh trai thì rất galant và chị em gái thì nữ tính, không đỏng đảnh, rất quan tâm đến nhau. Không có sự ghen ghét hay đố kị, cũng chẳng có chút so bì trong từng lời ăn tiếng nói. Mỗi câu nói chúng ta thốt ra, đều làm vui lòng các bạn và mong muốn đóng góp cho bữa 8 thêm thi vị. Tôi đã biết, đã từng được gặp gỡ và "vượt qua thử thách" cùng các bạn - một chặng đường hơi vất vả nhưng đầy tiếng cười, những nụ hoa và nắng... <3 <3


Bình minh đã lên khi cánh cửa xe bus mở ra. Chúng ta lại trở về với cuộc sống tấp nập, rộn rã những âm thanh, công việc. Nơi tôi và các bạn đã tự xếp đặt cho mình một vị trí, một cuộc đời để sống... Còn mơ.. thì những kỉ niệm hôm qua lại ùa về, rất đẹp.


Ngày hôm qua đã tốt như thế. Tôi xin chúc các bạn sống tốt cho ngày hôm nay. Để hôm sau, chúng ta lại có những giấc mơ mới thật đáng nhớ.


Dưới đây là những hình ảnh của đoàn "Thích đi cầu":


Chân núi lên tháp Nhạn

http://nt9.upanh.com/b3.s34.d4/5755813df2375c283ee2bb1c266abf63_52347169.2.jpg (http://www.upanh.com/upanh_2/v/cvfcdi8icut.htm)

Ghềnh Đá Đĩa, nơi cơn giông chợt tới, chợt đi

http://nt1.upanh.com/b2.s32.d2/17cd76981cb022dc0cf4ffef5663fac5_52347171.4.jpg (http://www.upanh.com/upanh_4/v/9vfcdi1i4uc.htm)

Nhà chú Hai, điểm dừng chân trước khi lên Cực Đông

http://nt0.upanh.com/b3.s34.d3/a20146e2b5370abb567554b0ab25018a_52347170.3.jpg (http://www.upanh.com/upanh_3/v/evf53iei5hw.htm)


Ở nơi ấy, có 2 chiến sĩ ở nhà hóng tin vui. Cực Đông là đây :X

http://nt4.upanh.com/b6.s34.d4/a7b41bb0f69060c7871e4ef4ee7fa312_52347174.7.jpg (http://www.upanh.com/upanh_7/v/2vff8i6i2hf.htm)


Nơi ấy, chúng tôi đã đặt chân qua ;)


http://nt6.upanh.com/b1.s32.d2/a3d1e3107b0072a67db7f56948b9bec5_52347176.9.jpg (http://www.upanh.com/upanh_9/v/9vfaei6i7uu.htm)

so_lonely2002
06-01-2013, 04:42
Đi đêm 29 đoàn nào cũng ăn mưa ăn bão hết :), đi đường thì tối đen,hãi nhất mấy anh xe tải siêu trường vít tốc độ cao ngược chiều bật pha sáng chóe, phải giảm tốc về gần không. Trong cơn mưa bão này, mỗi lần xe vụt qua là một lần ớn lạnh, cảm giác mình như con thiêu thân, mỗi tội chưa lao vào ánh đèn thôi..