PDA

View Full Version : (lại) Phanxipang 30/4/2010



Milk
25-03-2010, 00:09
Tình hình là 30/4 này Phan có lẽ ngập người mất. Nhưng không đi vào dịp này thì cũng chẳng biết đi vào dịp nào. mình có vẻ chậm chân so với các đoàn nên mãi hôm nay mới lên đây hô hào, coi như vé vớt cho những ai còn muốn đi.:D(đáng nhẽ phải hô hào sớm hơn nhưng do vừa làm chuyến Tây Nguyên về nên hơi trễ), không biết bây giờ còn kịp mua vé tàu không. Nhưng nói chung là không vấn đề gì, không tàu thì ta đi bằng cách khác, miễn muốn đi là được. Đã tham khảo qua thì thấy các đoàn đi rất đông, bọn mình hiện đã có 4 người (1 nam 3 nữ), muốn thành lập đoàn từ 10-15 người.
Hành trình dự định 3 ngày 2 đêm, Trạm Tôn- Sín Chải (mình muốn đi cung Cát Cát hơn nhưng hình như cung này phải đi lâu hơn thì phải)
Mình làm cái lịch trình sơ bộ thế này nhé:
Tối 29/04: Khởi hành đi Lào Cai (có thể bằng tàu, xe...)
Sáng 30/04: đến sapa, ăn sáng, chuẩn bị lên núi.
9.30am: Có mặt tại Trạm Tôn, làm thủ tục vào rừng.
Ăn trưa tại 2200m. Ăn tối và nghỉ đêm tại 2800m.
Ngày 2 (01/05): Xuất phát lên đỉnh lúc 7h sáng. Có mặt trên đỉnh lúc 12h trưa. Ăn trưa và trở về 2200m.
Ngày 3 (02/05): về lại Sapa
(lịch trình này chỉ là sơ bộ thôi nhé)
Nói chung là cũng không phải lo lắm khoản lịch trình vì đã có người dẫn đường, porter, hôm đó thì các đoàn cũng đông như kiến. Hôm nay mình đã liên hệ với 1 porter trên Sapa do bạn mình giới thiệu, anh ấy đưa ra giá cho 3 ngày 2 đêm là 1,2tr bao toàn bộ (ăn,giấy phép, dẫn đường, porter...), bọn mình chỉ phải chuẩn bị tư trang cá nhân, vé tàu xe là lên đường. Mình chưa mặc cả, chắc sẽ giảm được 1 it. Như vậy kinh phí dự kiến sẽ vào khoảng 1,5-1,7 mil/người.
Mình post cái lịch trình sơ bộ thế, bạn nào đăng ký thì giơ tay nhé, càng sớm càng tốt. 30/3 sẽ chốt lịch nhé!
Sau khi chốt danh sách, mình sẽ gửi cho các bạn bản kê chi tiết các khoản cần mua, kinh phí...
Liên hệ với mình qua số 01689 234 285 nhé (không phải sim rác đâu ế):D!
Y!: [email protected]

littleclara
25-03-2010, 13:09
chúc bác leo Fan hông tắc đường ^^

nhaconguoi
25-03-2010, 15:10
Lập nhóm muộn vậy ha? Nhóm mình cũng có 2 nữ (đã đăng ký đi rồi nhưng bị chối bỏ). Hu hu. Bạn đã leo phan lần nào chưa thế? Bọn mình chưa đi lần nào nên ko có kinh nghiệm. Lịch trình như vậy là ổn rồi. bọn mình cũng rất hăng hái nên xin đăng ký với. Mình mới tham khảo vé tàu thì chỉ còn vé tàu chợ thôi. còn các loại khác thì hết rồi. địa chỉ của mình là [email protected]
bạn đăng ký tour tại lào cai a? hay nhờ người dẫn đường.....

Milk
25-03-2010, 15:32
Thì coi như vé vớt mà :D. Như trên mình đã nói, mình đã liên hệ với 1 porter trên Sapa do bạn mình giới thiệu, ko qua tour, nói chung người ta làm lâu rồi, quen rồi nên cũng khá ổn. Mình chưa leo Phan lần nào nhưng trong đoàn lần này có 1 anh đã leo rồi đấy.
Còn về phương tiện, quan điểm của mình là chỉ cần muốn đi thôi còn tàu xe ko phải là thứ bó buộc. Không có tàu thì có thể đi thẳng xe giường nằm, hoặc tàu chợ mà chạy đêm thì cũng được, miễn là có thể ở Sapa vào sáng 30.

Milk
26-03-2010, 11:51
Đã có 9 thành viên, ai đi nữa thì a lô xô nhé! :D

thanhhang
26-03-2010, 22:17
em tham gia đc ko ạ, nhưng mà chị có 1 mình em thôi, em lại chưa leo núi bao h, sợ nhiều thứ lắm...

Milk
27-03-2010, 08:13
Ban thanhhang add yahoo mình rồi nhắn cho mình sđt của bạn nhé!hoặc nhắn vào sđt của mình ở trên cũng được.

NHQuan
28-03-2010, 14:06
Hi, sau khi lướt 1 vòng các topic leo Phan đợt này, mình thấy vấn đề giấy phép cần kiểm tra lại, các bạn cần chắc chắn có giấy phép để chuyến đi như mong đợi.

Milk
28-03-2010, 22:51
Thanks bác Quan, cái này bọn em cũng đã tính đến rồi ạ!

Milk
28-03-2010, 22:52
Bạn thanhhang lại quyết chí rút lui rồi à :D

thanhhang
28-03-2010, 23:55
hj. To day.co bao nhieu dk roi ban.van con ham ho leo phan lam.^^

Milk
29-03-2010, 14:49
Thế thì cho tớ địa chỉ cụ thể liên lạc nhé! !10 người rồi, nhưng nữ đông quá, đang cố gắng tìm mấy bác nam. Chứ leo núi mà toàn nữ đi với nhau thì mệt đấy!

NHQuan
29-03-2010, 17:21
Cho hỏi bạn Milk ở đâu vây?

Milk
29-03-2010, 23:45
Mình ở Hà Nội bạn ạ!

u7-8715
30-03-2010, 02:58
Xin lỗi mọi người! Mình xin rút lại cục gạch.

Milk
30-03-2010, 11:42
U're welcome :). Mình sẽ nhắn lịch offline cụ thể sau nhé!

Milk
30-03-2010, 11:45
à, tiện thể bạn nhaconguoi cho mình lại sđt liên lạc của bạn nhé! hôm nọ bạn nhắn mà mình chưa kịp lưu thì bị out mất. mà liên lạc với bạn qua Y! hay email thì có vẻ...vô vọng quá :D

thanhhang
30-03-2010, 12:22
bạn milk ơi nick tớ naỳ [email protected].điện thoại: 0987259665
mong hôì âm của bạn.^^

AlexVu
30-03-2010, 13:47
CHo mình tham gia với... Mình ở TP.HCM, ko biết có bạn nào ở TP.HCM tham gia không ta?

Mình tên Quang
0904551711
YM: children_of_bodom_11

Milk
30-03-2010, 17:15
@hang: ok, mình đã lưu vào rồi nhé!
@Quang: Thế thì 29 bạn Quang phải bay ra HN đấy nhé!

u7-8715
30-03-2010, 18:44
Bạn Milk được lên báo nè.
http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/Du-lich/2010/03/3BA1A400/

Milk
30-03-2010, 22:49
chúa ơi, chị Loan ơi là chị Loan!=))

Thich_leo_nui
31-03-2010, 10:20
các bạn ui mình cũng muốn đi lắm nhưng đã hết hạn đăng ký chưa, hum nào là hạn cuối nhỉ, mình muốn rủ thêm mấy người bạn nữa!

Milk
31-03-2010, 11:51
Đến hôm nay thì chưa hết hạn nhưng số lượng cũng khá đông rồi bạn ạ. Bạn có thể nói rõ số thành viên tham gia cùng bạn?

Milk
31-03-2010, 14:14
Thông báo: Chiều thứ 6 tuần này 2/4, nhóm mình sẽ gặp nhau nhé! Địa điểm là cafe Milano 70 Nguyễn Du (Hà Nội). Thời gian là 5h30, sau khi các bạn đã kết thúc giờ làm. Sở dĩ mình chọn thời điểm này là vì hầu hết các bạn trong nhóm đều ở HN, và t7 CN mình có thể sẽ đi công tác HP, mà đợi đến tuần sau thì lại muộn quá.
Riêng 2 bạn ở TPHCM thì mình sẽ gửi bản kết luận sau khi nhóm HN đã họp xong (có kiến nghị gì nêu trước ko sau chịu thiệt :D)
t6 này sẽ bàn những công việc rất quan trọng, các bạn cố gắng đi đầy đủ nhé, những ai không đi (trừ trường hợp có lý do chính đáng báo trước) sẽ coi như không còn ở trong nhóm.
Ai có ý kiến gì thì thông báo lại cho mình nhé!

duchoang86
31-03-2010, 15:09
Bạn ơi nhóm đã chốt sổ chưa ấy nhỉ? Tình hình là mình rất muốn đi nhưng hầu hết các team đã chốt sổ

Thich_leo_nui
31-03-2010, 15:11
Mình đang rủ nhưng cũng chưa chắc chắn lắm hịc!(NO) k bít bạn mình có đi được k nữa./.

janchan
31-03-2010, 16:21
Đã chốt danh sách rùi sao bạn :(

Milk
01-04-2010, 14:07
@Thichleonui: ko thêm người nữa bạn nhé, đoàn ta đã đông quá số người dự kiến ban đầu rồi
@Duchoang86 & Janchan: nếu 2 bạn muốn đi thì chiều mai cứ đi off nhé, lịch mình đã nêu ở trên. SĐT mình đã post từ đầu, đến cứ gọi cho mình. Các bạn xem thêm phần thông tin chung ở đầu để biết thêm.
Và đến đây là chốt danh sách nhé, vì đã đông quá số người ban đầu dự kiến rồi. Tình hình là đến thời điểm này đoàn ta- kể cả 2 bạn ở trên- dự kiến sẽ có 18 người. Sau buổi off ngày mai, sẽ chốt danh sách chính thức.
Mình cũng chốt danh sách luôn từ đây, ko nhận thêm người nữa nhé!
Cảm ơn cả nhà.

Thich_leo_nui
01-04-2010, 14:37
hi Milk! không thêm được nữa hả bạn. A mình đã được coi là t/viên trong đoàn ta chưa nhỉ???

Milk
01-04-2010, 15:24
:D. Chiều mai bạn nhớ đi off nhé. Mình đã ghi tên bạn vào danh sách rồi.

vietpg
02-04-2010, 22:07
Hôm nay đi họp sao rồi hả Milk?

Milk
03-04-2010, 00:20
Sau buổi off chiều nay, cả nhóm đã đi đến những thống nhất bước đầu như sau:
- Sẽ đi gói ngoài, không theo tour (1,2tr/người), mình sẽ thống nhất lại với anh porter ở trên Sapa về túi ngủ, thức ăn cụ thể mà chúng ta sẽ ăn trên đường, số porter, người dẫn đường cho đoàn.
- Sẽ đi oto nằm lên thẳng Sapa,vé khứ hồi vì đi tàu chợ nguy cơ cao là sẽ bị muộn. Bạn Hà sẽ vụ trách khoản vé cho cả nhóm.
- 18/4, cả nhóm sẽ off lần 2 đi Sóc Sơn
- Nhóm mình đã chốt lại ở 15 người (vừa đẹp):D, 8 nam và 7 nữ. Hiện đã có 12 người nộp tiền trực tiếp cho mình, bạn Hải ở TPHCM sẽ chuyển khoản. Còn 2 bạn còn lại cũng nhanh chóng chuyển khoản cho mình hoặc gặp mình trực tiếp để muộn nhất là t2 chúng ta sẽ lo xong vé oto cho cả đoàn, không để dây dưa lâu thêm nữa.
Mình thành thực rất tiếc trước những bạn tha thiết muốn đi nhưng đăng ký muộn, hoặc những bạn muốn có bạn đi cùng nhưng không đăng ký từ đầu. Bời nếu ok tất cả thì số thành viên sẽ lên đến con số 23-24 người, quá đông. Hy vọng là các bạn sẽ có 1 chuyến đi khác, với 1 nhóm khác thú vị không kém. Hoặc các bạn có thể tự lập nhóm riêng từ h và đi theo tour cho tiện. Nếu ai muốn đi tour thì cứ gọi mình, mình sẽ giới thiệu cho 1 công ty đã được bạn mình đi và phản hồi rất tích cực về thái độ phục vụ cũng như đồ ăn.

Thich_leo_nui
05-04-2010, 23:55
Cả nhà ơi tình hình mọi người chuẩn bị đến đâu rùi. Nhóm mình im hơi lặng tiếng wa nhỉ, các nhóm khác họ chuẩn bị xôm wa => sốt ruột... hịc!

Milk
07-04-2010, 09:05
im hơi lặng tiếng không có nghĩa là không chuẩn bị j bạn ạ. Chúng ta đã xong vé, xong vụ leo, h chỉ có các bạn tập luyện rồi đi mua đồ nữa thôi. Để mình sắp xếp xem hôm nào bố trí mọi người đi mua giày,găng tay...và mua đồ dùng chung luôn thể.

nhaconguoi
07-04-2010, 16:36
Ok. Vậy là chúng ta sẽ có 1 buổi "gặp mặt và luyện tập" tại Sóc Sơn nhỉ. Hay đấy. NHóm chúng ta vẫn có danh sách là 15 chứ Milk?

Milk
08-04-2010, 11:36
Nhóm mình vẫn có 15 người, bao gồm 8 nam và 7 nữ. Số nữ tuy có đông hơn các nhóm khác nhưng các bạn nam yên tâm,các bạn nữ cũng dẻo dai không kém đâu. Và mình không thể bất lịch sự đến mức đi off rồi thấy nữ còn đuổi về như 1 nhóm khác.:D
Hôm qua mình đã gọi lại cho anh phụ trách đoàn mình trên Sapa, mình thông báo cho mọi người 1 số tin tức chính:
- Chúng ta sẽ có 7 porter (quá tốt so với mong muốn ban đầu)
- Giá thành vẫn như cũ
- Ăn uống trên đường sẽ có đủ gà, bò.... (cái này hôm nào gặp nhau chúng ta sẽ thống nhất ăn cái j rồi báo lại cho anh ấy 1 lần nữa cũng đc), các anh ấy sẽ lo tất.
- Về túi ngủ: chỗ của anh ấy có cả thảy 60 cái túi ngủ, vì vậy đoàn ta cũng không cần lo lắm. Trong trường hợp xấu nhất thì anh ấy sẽ mang theo chăn để cho mọi người ngủ. Nói chung là cũng không cần lo lắng quá mức. 4-5 ngày nữa mình sẽ gọi lại để chắc chắn vấn đề túi ngủ rồi thông báo cho mọi người nhé!
- Giấy phép các anh ấy cũng sẽ lo. Nói chung họ cũng quen làm rồi nên vấn đề này không cần quan tâm nhiều lắm
- Hôm đi Sóc Sơn (ăn chơi là chính, luyện tập là phụ :D), chúng ta sẽ góp trước 50% số tiền để chuyển trước cho anh ấy.
Có ai có ý kiến gì nữa không?

Milk
08-04-2010, 11:41
à, bạn Hà đã lo xong vé xe cho mọi người nhé. Chúng ta sẽ xuất phát ở Hà Nội vào 6h tối ngày 29/4 (có vé 9h nhưng lên đến Sapa sẽ bị muộn nên mọi người phải chịu khó đi từ 6h. Tuy có cập rập nhưng bù lại sẽ thong thả hơn khi lên Sapa). Mọi người có công việc gì thì tranh thủ giải quyết sớm đừng để việc đuổi đến đít nhé! Mình là có nhiều kinh nghiệm đau thương trong việc này lắm :D
Và từ Sapa về HN vào lúc 6h ngày 2/5, đến HN khoảng 7h sáng, vừa đẹp.
Xe vietbus nhé!
À, các bạn cho ý kiến là chúng ta sẽ đi thành 1 nhóm 15 người đi mua đồ như giày, găng tay... hay sẽ chia thành 2 nhóm?

Thich_leo_nui
08-04-2010, 14:05
"À, các bạn cho ý kiến là chúng ta sẽ đi thành 1 nhóm 15 người đi mua đồ như giày, găng tay... hay sẽ chia thành 2 nhóm? "
Theo mình chúng ta tập chung rồi đi thành 1 nhóm thôi cho vui và có cơ hội trao đổi và giao lưu. Còn trường hợp có bạn nào k đi được hôm đó thì mình sẽ liệt kê đồ dùng và địa chỉ mua... cho các bạn ý tham khảo./.

nhaconguoi
08-04-2010, 17:54
Sớm quá nhỉ. Vậy chúng ta sẽ đến Sapa khá sớm. Tha hồ từ từ leo núi, đỡ phải chạy đua với thời gian. Khỏe.

nhaconguoi
08-04-2010, 17:56
Vậy tình hình đi Sóc Sơn tập trung ở đâu? Mấy giờ? Thế nào nhỉ? (theo t không cần đi sớm lắm, tại đường không xa và ngủ một giấc cho khoẻ. hi hi

Milk
11-04-2010, 22:24
8h30 cổng trường ĐH Quốc Gia nhé! Đề nghị anh em không chơi trò cao su. 5h30 thứ 4 tuần này sau giờ làm mọi người tập trung với nhau rồi đi mua đồ như giày, găng tay...mọi người thấy có ok không?
Mình thấy các nhóm khác họp nhau luyện thể lực ghê quá, không biết nhóm mình mọi người chuẩn bị thể lực như thế nào rồi :D

Thich_leo_nui
12-04-2010, 08:26
@ Milk: Chuyển sang ngày khác được k Milk ơi. Thứ 4 mình bận mất rồi, trong tuần này thì Thứ 4 mình k thể đi được!
Về chuyện thể lực mình cũng muốn tập nhưng tập một mình k hiệu quả lắm, hay mình đề nghị chúng ta tổ chức thành các nhóm nhỏ tập với nhau cho có không khí đê... Có thể vào cuối giờ làm những người ở gần nhau tập trung ở CV nào đó rồi cùng chạy bộ cho vui....

Milk
12-04-2010, 13:26
Thế thì chúng ta sẽ chuyển qua thứ 5 nhé, sau giờ làm. ban đầu mình định thứ 7 nhưng có 1 số bạn ở khá xa Hà Nội, bắt các bạn ấy phi mấy chục cây số đi mua đồ rồi phi về thì tội. Tiện sau h học giờ làm đi luôn.
Vấn đề thể lực mình cũng muốn chúng ta luyện tập cùng nhau nhưng có vẻ ko đc như ý lắm. Mọi người tự tập là chính, chăm chỉ chạy bộ, các bạn nam tăng cường hít đất, các bạn nữ có thể đứng lên- ngồi xuống (hô hào thế nhưng mình cũng đang què giò chưa tập tiếc j được).
Mình ở gần công viên nghĩa tân, có bạn nào gần đấy ko?

Thich_leo_nui
12-04-2010, 14:16
Hay wa mình cũng đang định ra đấy chạy đây. Công Viên Nghĩa Đô 5h30 nhé, Milk và mọi người ra đấy thì gọi với mình rồi cùng chạy cho vui. Đang cố gắng ngày nào cũng ra trừ nhưng hôm... k ra được.
Quang huy : 0918.141.402

nhaconguoi
12-04-2010, 14:16
Đồng ý là chúng ta sẽ mua chung đồ, nhung cả hơn chục người đi mua đồ thì có vẻ "rồng rắn" quá nhỉ.

Milk
12-04-2010, 15:11
@Huy: 5h30 chiều ấy hả Huy? h đó mình mới từ Lê Văn Hưu về cơ :((. Đang định chuyển qua buổi sáng thì ngủ ko dậy đc :P, chưa biết tình thế nào. Với cả chân chưa lành ko đi giày được mới khổ chứ.
À, bạn Huy có anh bạn là chủ của Thiền quán phải ko, bác ấy vừa mới gọi cho mình :P, văn dã man.
@nhaconguoi: mình định sẻ đôi ra thì có 1 số bạn lại phản đối, muốn đi cùng cho vui. cơ khổ. mà tại hôm off quên xừ nó mất là ko chia ra, 1 số bạn lại "siêng" lên diễn đàn quá nên chẳng biết thế nào mà lần.

Thich_leo_nui
12-04-2010, 16:34
@ Milk: 5h30 chiều thôi Trâm à, chứ sáng thì chịu k đậy nổi với lại chạy sáng thì cả ngày buồn ngủ làm việc k hiệu quả mất. Bạn tớ đã gọi cho bạn rùi à. Cậu ý muốn đi lắm...
À thế cái chân của T có vấn đề à, thôi cố gắng vậy. Tớ chạy chắc đến 6h30 cơ, nếu T ra được thì ra cho vui nhé. Tất cả vì một mục đích là được đặt chân lên điểm cao nhất Đông Dương và chạm tay vào "Miếng Inox" trên đỉnh núi hihi....

cuba le
12-04-2010, 16:43
Chúc cả nhà tập luyện hăn say để chinh phục nóc nhà Đông Dương.

Milk
12-04-2010, 23:53
@Huy: Cái vụ anh ấy đi thì chắc là tớ chịu rồi vì thời điểm này đã là quá muộn. Chúng ta đã chốt danh sách. Quả thực là giờ mà thêm người thì tớ rất khó ăn khó nói với các thành viên trong đoàn vì thực tế là 1/3 số thành viên trong đoàn đều đề xuất có thêm bạn tham gia và tớ đều đã phũ phàng từ chối. Thậm chí 1 bạn đi off rồi còn quyết không đi vì bạn không đc đi cơ. hic.quan trọng hơn là đã mua xong xuôi hết vé xe, đặt tour... trên Sapa. Nó còn liên quan đến porter, giấy phép, đồ ăn thức uống...vv và vv nữa cơ.
Còn vụ chạy bộ thì tớ sẽ cố gắng. hic. Quan trọng là chân vẫn chưa xỏ đc giày nên đâm ra lười.
@cuba le: cảm ơn bạn nhé!

Thich_leo_nui
12-04-2010, 23:59
@Milk: ok không sao mà, quyết định thuộc về số đông tớ k có y kiến gì. Phải công bằng với tất cả mọi người chứ.
Còn vụ chạy bộ thì lúc nào ra được thì gọi cho mình, Ok!

coffee
13-04-2010, 14:36
Hi, hôm nay mới lên diễn đàn xem anh xem bàn tán đi Fansipan thế nào. Vui quá! ^^ Hen gặp anh em sớm nhá!

thanhhang
13-04-2010, 21:29
cả nhà đâu hết cả rùi, topic vắng tạnh ý :)

coffee
14-04-2010, 09:50
hihihi, thông báo luôn, tụi mình đi từ Hà Nội là 6h chiều ngày 29/4, xe sẽ dừng ở Phú Thọ khoảng 50 phút để nghỉ và ăn tối (Chị bán vé nói là ăn uống đảm bảo, yên tâm đê) nên mọi người không cần phải ăn tối trước đâu và có mặt ở điểm xuất phát của Vietbus, 284 đường giải phóng, muộn nhất là 5h50 nhé! :D

vietpg
14-04-2010, 14:17
Trâm hẹn đi mua đồ mà chẳng nt, dt gì cả. Mấy hôm nay bận có nên không lên đây.

nhaconguoi
16-04-2010, 16:10
Đúng là các nhóm bàn bạc ầm ĩ. Mỗi nhóm của chúng ta thống nhất và quán triệt nên có vẻ yên ắng quá. Mọi người nhớ tập trung đi Sóc Sơn nhé.

Milk
16-04-2010, 23:53
Căn bản là chúng ta cũng...chẳng có gì phải bàn cả =)), tất cả đã xong hết rồi. Với cả là các thành viên của nhóm ta lười lên Phượt quá! :D. Mọi người nhớ đi Sóc Sơn đầy đủ nhé! Mình đã gửi mail danh sách thành viên cho tất cả các bạn. Mọi người gần nhau có thể liên hệ để cùng tập thể lực cho vui nhé!

Milk
17-04-2010, 00:00
Cả nhà yên tâm đi, các topic khác tuy đông nhưng có nhóm giờ mới bàn đến vụ đóng tiền để chốt danh sách cơ :D. Chúng ta thành lập muộn hơn, ai cũng bận cả nên phải quyết nhanh chứ ngồi bàn nhiều chỉ tổ nát chuyện :P. Mọi người t6 đi Sóc Sơn nhớ mang 600k đi để chúng ta chuyển trước cho anh Linh trên Sapa (Anh chịu trách nhiệm cho chuyến đi của chúng ta trên Sapa tên là Linh nhé, khá vui tính và dễ chịu)
Mai anh ấy đi Phan về mình sẽ gọi lại để chốt tình hình chúng ta có đủ 15 túi ngủ không hay là vài người sẽ dùng chăn (có chăn thì mình xung phong nằm chăn, tính mình ngủ hay quẫy đạp, nằm túi ngủ như cái tổ kén khó chịu lắm, ai đăng ký ngủ cùng mình- vì 2 người 1 chăn mà- thì đăng ký trước nhé, không mất phần là cấm ấm ức :P. ưu tiên male cho nó tình cảm =)). hehe

coffee
17-04-2010, 20:57
Chúc bà con mai đi vui vẻ, có gì mang quà về cho tớ nhé!
Tớ có ý kiến, bọn mình sẽ viết chung nhật ký leo Fan :S ??????
hihihihi! :D

coffee
17-04-2010, 21:06
Ý, quên, mai nhóm trưởng mua quyển sổ đèm đẹp, anh em viết nhật ký nhé... :-?
Nhật ký để chia sẻ cảm xúc, làm kỉ niệm cho zui :S

Milk
17-04-2010, 21:52
ok. mai mình sẽ mua cuốn sổ cho cả nhóm mình. :P

vietpg
18-04-2010, 03:03
Anh chưa nhận được mail, Trâm gửi cho anh đi.

Milk
18-04-2010, 23:46
Thật tiếc cho những ai không đi đền Sóc hôm nay! :D. Rất vui mừng vì mọi người đã sớm hòa đồng và nhóm chúng ta đã rất gắn kết! Giờ chỉ còn 1 đỉnh là Phan nữa thôi.
Qua buổi đi off hôm nay đã dây rút ra được 1 số điều sau:
- oánh bài tập thể với số lượng lớn quả là rất thú vị và chúng ta nên phát huy. Mình đang nghĩ có nên đưa theo chục cây nến cho nó...tiện hay không :D
- Bạn Dũng có biệt danh mới là Dũng "dưa". Thật khâm phục tài ăn dưa chuột vô tiền khoáng hậu của bạn =))
- Các anh zai trong nhóm của chúng ta đều có thể cho vào nhóm TYPN
- Hoàng và Khoa đã được phân công chịu trách nhiệm về em Hằng (sướng nhá). 2 cậu nên cạnh tranh công bằng và lành mạnh, đấu súng trên đỉnh Phan không phải là ý hay.;))
- Khi leo Phan chúng ta sẽ đeo...khẩu trang và ra chỉ thị cấm cười vì với tình hình chọc cười như hôm nay, chỉ riêng công cười đã mất 1 nửa sức lực :D
- Đề nghị các đồng chí cao niên trong nhóm tích cực hòa đồng với các anh em tuổi teen, cụ thể là nên nói nhiều và cười nhiều hơn nữa, không sớm hòa đồng chỉ có thiệt :P
Cuối cùng, quan trọng nhất, ai chưa nộp 600k cho mềnh thì nhanh chóng chuyển khoản hoặc liên hệ trực tiếp với mềnh để nộp nhé,muộn là phải đóng thêm lãi đấy! :D

tomb
19-04-2010, 09:46
sau chuyến SS, mình có vài kiến nghị và Ý bé như con Kiến sau:
- thứ nhất, đề nghị sếp trưởng khẩn trương thu xếp cho các chị em tập thể lực kèm thể hình, tình hình là hôm qua anh em chưa triển khai 12 thành công lực ra đã thấy các bạn nữ tụt lại khá xa rùi, mà nghe đồn đại các em nữ ko đi có khi lại còn yếu hơn nữa... (có thể cho bạn Khoa tham dự cùng)
- thứ hai, đề nghị các chị em trong nhóm nếu có điều kiện học thêm khoản tẩm quất, mat xa, vừa chăm sóc sức khỏe cho bản thân và anh em trong đoàn (free), vừa có thể tranh thủ kiếm thêm vào thời gian nghỉ ngơi (với anh em ở đoàn khác)
- thứ ba, đề nghị các nam tử VIệt đại trượng Phu trong đoàn, ăn uống nhiệt tình, hảo sảng hơn nữa, leo núi mà ko uống rượu, cái bụng của dân toọc ko ưa đâu.

tuyphong_3011
19-04-2010, 11:46
sau chuyến SS, mình có vài kiến nghị và Ý bé như con Kiến sau:
- thứ nhất, đề nghị sếp trưởng khẩn trương thu xếp cho các chị em tập thể lực kèm thể hình, tình hình là hôm qua anh em chưa triển khai 12 thành công lực ra đã thấy các bạn nữ tụt lại khá xa rùi, mà nghe đồn đại các em nữ ko đi có khi lại còn yếu hơn nữa... (có thể cho bạn Khoa tham dự cùng)
- thứ hai, đề nghị các chị em trong nhóm nếu có điều kiện học thêm khoản tẩm quất, mat xa, vừa chăm sóc sức khỏe cho bản thân và anh em trong đoàn (free), vừa có thể tranh thủ kiếm thêm vào thời gian nghỉ ngơi (với anh em ở đoàn khác)
- thứ ba, đề nghị các nam tử VIệt đại trượng Phu trong đoàn, ăn uống nhiệt tình, hảo sảng hơn nữa, leo núi mà ko uống rượu, cái bụng của dân toọc ko ưa đâu.

Rất hoan nghênh những góp ý của bạn Tomb, quả thật rất chính xác trong bối cảnh ít em chíp chíp mà nhiều máy bay như đoàn chúng ta. Mình nghĩ là các bạn post đám ảnh ở SSơn cho mấy đồng chí ở nhà sốt ruột và thèm thuồng, hề hề.

Milk
19-04-2010, 12:55
-Đồng ý với ý kiến thể dục thể thao của bạn Tomb, có điều danh sách các thành viên mình đã gửi cho cả nhà rồi, ngoài đám máy bay bà già vừa xấu vừa gầy xào lăn cũng chẳng ăn được thì may mắn đoàn chúng ta còn có 2 em chanh cốm rất chi là tươi trẻ, thế nên mình nghĩ là sức hấp dẫn của bạn Khoa có khi hơn mình chăng? Mình giao cho bạn Khoa lo hộ cho mình vụ này liệu có ổn ko nhỉ? ;)).
Riêng khoản mát xa, mình đã trao đổi và các chị em trong đoàn và đều nhất trí rằng, chắc chắn sẽ tẩm quất mát xa cho anh em nhưng với điều kiện anh em phải nude toàn tập, chị em mềnh ko thích matxa trong điều kiện vướng bận các thể loại vật chất như quần hay áo =))
- Đề nghị đồng chí nào chụp ảnh thì post ảnh lên sớm nhé!

tomb
19-04-2010, 14:09
vậy sếp trưởng đã giao nhiệm vụ bạn Khoa tập thêm thể hình và thể dục với phi đội máy bay, cùng vài em chanh cốm....
còn khoản matxa free, sếp trưởng cho rằng chị em về cơ bản đã thống nhất quyết không để quần áo vướng bận, về phần anh em chẳng lẽ lên đến đỉnh cao, đầu đội trời xanh, chân đạp cưỡi mây, thiên hạ quần dưới chân, ở trốn bồng lai như vậy , các bậc quân tử chúng ta lại để chị em chịu thua thiệt sao

yên tâm sẽ chu đáo chu đáo

Milk
19-04-2010, 22:41
Các em chanh cốm thôi, còn phi đội máy bay bà già tuy tuổi cao sức yếu nhưng có vẻ vẫn bay tốt, thế nên bắt bạn Khoa tập thể dục thể hình với phi đội này thì tội bạn Khoa quá! =)).Mà mình nghi là sức bạn ấy không lại đâu ế. Rồi bạn ý đâm xấu tính đi. Đẹp trai mà xấu tính thì khủng khiếp lắm :D.
Thống nhất rồi nhé, anh em mà nude thì chị em sẽ matxa cho anh em, không phải lo nghĩ băn khoăn j thêm nữa nhé! Mất mát gì anh em tự chịu! :P
À, bạn Tomb gọi mình là sếp trưởng làm mình cứ liên tưởng đến hình ảnh 1 mụ già ế chồng, đeo kính, suốt ngày cau có khó chịu, đá thúng đụng nia, chuyên soi mói, ghen tỵ với các em trẻ trung xinh tươi chân dài mơn mởn. Mình lạy bạn, đừng có trù mình, dăm năm nữa mà không có thằng nào nó hót đi cho thì mình cũng thành thế này thật =))

Milk
19-04-2010, 22:52
À, thông báo thêm tẹo nữa,tý lại quên, hôm nay anh dẫn đoàn mình trên Sapa đã trả lời là có đủ túi ngủ rồi nhé, và hình như là không có túi ngủ đôi =)), 2 bạn nào muốn ngủ nghê thân mật thì có thể tự bố trí túi ngủ cho nó linh động nhé! :D
Có ai muốn đi mua vật dụng chung cho cả đoàn với mình không? Cả đề nghị mọi người chuẩn bị đồ dùng cá nhân thì mang theo lương thực thực phẩm vừa phải thôi nhé, không lại bắt mọi người phải ăn cho đỡ nặng thì mệt lắm. Bữa chính chúng ta đã có các anh porter lo cho rồi. Chủ yếu là mang theo socola để ăn tăng cường, khoảng 4 hộp sữa bé, kẹo cao su còn các thứ khác cả đoàn đã mua chung rồi.

tomb
20-04-2010, 09:18
đang lùng tìm túi ngủ đôi, lên trên đấy mình bắt kiến, bắt vắt mà bỏ vào túi ngủ em nào, thì chắc lúc đó túi ngủ đôi của mình ấm áp biết bao, nhưng tìm mãi ko thấy hic hic... đúng là trời ko chiều lòng kẻ quân tử ..
lang thang tren mang thay trang web này nhiệu phượt cụ anh em vào xem , giá cả hơi đắt tý, nhưng toàn hàng chất lượng xách tay, so đi tính lại chắc mua được ... đôi tất :d
http://www.dodulich.com/

Milk
20-04-2010, 09:41
Có 1 vài vấn đề sau, đề nghị anh em cho ý kiến:
- Chúng ta sẽ leo như thế nào: mạnh ai người ấy leo hay cả đoàn sẽ rồng rắn chờ nhau?
Những người khỏe hơn thì thường leo nhanh hơn, nếu bắt chờ sẽ sinh ra tâm lý rất sốt ruột, mệt mỏi. Nhưng nếu mạnh ai nấy đi thì các bạn nam sẽ bỏ các bạn nữ khá xa, đặc biệt khi lên đến 2.800m để nghỉ đêm, rất dễ là còn vài bạn nữ sót lại phía sau, lần mò trong đêm tối, đoạn đường này lại rất khó đi với độ dốc thẳng đứng. Đã đi nhanh thì thường khỏe hơn vì được nghỉ lâu (lúc chờ mọi người), đã đến sau thì vừa đứt hơi lại vừa được nghỉ ít. Đấy, anh em cho ý kiến xem ntn?
- Thứ 2, mình sẽ đề nghị với anh dẫn đường, cứ đi khoảng 30p sẽ cho đoàn nghỉ 5p. Sẽ có 1 người đi ngay sau anh dẫn đường và 1 người "khóa đuôi", nên là 2 bạn nam. thống nhất là sẽ ko có ai đi vượt qua người đi trước tiên và cũng ko có ai đi sau người chịu trách nhiệm đi sau cùng. ok? Người đi sau cùng thường mệt nhất nên các bạn nam có thể hoán đổi vị trí cho nhau trong từng chặng.
- Chúng ta sẽ chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm 5 người, trong mỗi nhóm sẽ có trưởng nhóm. Bạn trưởng nhóm sẽ phải quán xuyến các thành viên trong đoàn, ko để rơi rớt đồng chí nào, nếu phát hiện rơi rớt, lạc, phải báo ngay cho cả đoàn. Mình cũng đề nghị các đồng chí trưởng nhóm nên là nam (hy vọng các bạn nam ko say xe, say nắng, vắt cắn, dẫm phải gai =)). mình ám ảnh lắm ;))
- Chúng ta sẽ phải mua đèn pin, vì ở 2 đêm trên núi, ko có đèn pin rất bất tiện, nhỡ ăn cũng ko gắp vào tay nhau, đi sót lại trong rừng cũng ko đến nỗi ngồi khóc rưng rức rồi cầu xin bụt hiện lên giúp. Các bạn nam thông minh đẹp zai trong đoàn ta hóng xem chợ trời chợ đất ở đâu có thì mua luôn cho cả đoàn nhỉ, mình sẽ trích quỹ đầu tư cho các bạn :P

sonmoc
20-04-2010, 10:24
Ke ke... chào cả nhà. Tớ đồng ý với ý kiến của bạn Milk. Mà sao mãi chả thấy các bác nhà mình post ảnh SS lên cho bà kon nghía nhỉ?

Milk
20-04-2010, 10:35
đồng ý cái zầy? đề nghị cho ý kiến cá nhân về các vấn đề trên, cấm ý kiến chung chung
- vấn đề 1 các bạn ý kiến thế nào?
- vấn đề 2 coi như thống nhất như thế
- Vấn đề 3, các bạn chia nhóm luôn đi, mỗi nhóm 5 người
- vụ đèn pin thì thế nào?

Thich_leo_nui
20-04-2010, 10:50
Mấy hum rồi mới lên thấy mọi người tán nhìu ghê.
Mình nhất trí với Milk về việc chia nhóm nhưng theo mình thì lên đến Sapa thì chúng ta hãy phân cụ thể từng nhóm và người đi đầu - cuối dựa trên thực tế.
Về đèn pin: theo mình tốt nhất mỗi người nên chuẩn bị một cái và kèm theo pin dự phòng. Đèn pin cầm tay thì có nhiều loại mọi người có thể ra các siêu thị hoặc của hàng đồ gia dụng đều có bán. Ai có điều kiện thì sắm một cái đèn đeo ở trán vì như thế sẽ giải phóng được đôi tay => di chuyển trong bóng tối dễ hơn. Hôm trước mình có đi lùng thì thấy ở 74 Phạm Huy Thông có bán nhưng giá cao tận 335K thì phải. Còn BigC thì 295K và mình mua ở đây. Nhận xét là nó khá nhẹ, dễ sử dụng, tuy nhiên nó k được sáng lắm như những đèn pin to nhưng đủ dùng để đi lại...

cuabongang
20-04-2010, 11:08
Hic. K bít bi giờ em mới đặt cục gạch ở đây thì còn kịp k ạ?

tomb
20-04-2010, 14:43
Mình giơ tay xin ý kiến:
Thứ 1: mình thống nhất và đồng ý vô điều kiện khoản có 2 nam nhi đô con, to khỏe khóa đuôi, và 1 nam nhi dẻo dai , dẻo mồm khóa anh dẫn đường, khéo léo điều tiết nhịp độ đoàn.
Thứ 2: việc chia thành bao nhiêu nhóm cũng được, nhưng các nhóm luôn phải kề vai sát cánh để còn sẻ chia mồ hôi và nụ cười, giữ liên lạc thông suốt từ đầu xuống đuôi
Thứ 3 đó là khoản liên lạc, mình thống nhất liên lạc làm sao:
- đảm bảo điện thoại khủng, bắt song khỏe, pin bền dai, cho nhóm khóa đuôi và khóa đầu
- thống nhất liên lạc giữa các thành viên trong đoàn, ngoài đthoại, còn có còi, cờ, tù và, hú , chửi, hét, quát, mắng… thống nhất sử dụng lúc nào và như thế nào … đặt mật khẩu chung của đoàn (chỉ 15 người biết, ví dụ bạn nữ trong đêm mò mẫm ko đèn, vào 1 chỗ của anh nào đó chẳng hạn, hỏi “nóng trong người” đáp “có anh đây”….), tùy sếp trưởng và độ hài hước của các thành viên trong đoàn quyết định
Thứ 4; về khoản văn minh ánh sáng, mình cho rằng mỗi người 1 cây đèn pin, lúc nghỉ ngơi vài người chung 1 đèn là đc rùi, ăn mà ko cần đèn , gắp càng khỏe (có nhiều ng lại thích bong tối), nhưng quan trong là mỗi người phải mang trong mình pin dự phòng (loại tốt, đầu tư pin ngoại vào)…. Nhưng nhớ phải mang nến đấy nhé, nếu vẫn thấy thiếu sáng thì đốt luôn rừng cho vui
Thứ 5 mình đi đường Trạm Tôn về đường Sín Chải, muốn hỏi sếp trưởng có thể chuyển đi được đường Cat Cát ko, nghe nói đường đấy , nhiều lâm tặc hơn, thì chắc có nhiều loài cây và gỗ quý…

nhaconguoi
20-04-2010, 15:28
Sorry mọi người vì đi đã lâu rồi mà không post ảnh lên được. Tự nhiên dạo này lại có nhiều việc cần đến mình quá (VIP) nên chưa gửi được. Mình tạm thời gửi ảnh qua email của nhóm trưởng nhé. Thông cảm ....cảm thông.

Milk
20-04-2010, 16:27
Ý bạn Dưa là Trạm Tôn- Cát cát hay là Cát cát- Sín Chải (hoặc ngược lại)
Nếu là trạm tôn- Cát cát thì nếu cả đoàn đồng ý mình sẽ hỏi lại anh hướng dẫn của chúng ta trên Sapa. Nếu là Cát cát trạm tôn thì mình nghĩ là ko nên, vì như thế gần như thay đổi toàn bộ lịch của cả đoàn đã sắp xếp từ truơccs đến nay vì Cát cát và trạm tôn chênh lệch nhau cả nghìn met. Riêng Cát cát-SÍn chải thì chịu thôi, ko thể đi được, tuyến đó bét nhất phải 4 ngày 3 đêm.
Cáng bạng có ý kiến j về 1 thứ đặc trung của đoàn mình, ví dụ như cờ, dải băng đeo vào balo...hay ko?

tomb
20-04-2010, 17:09
Ý bạn Dưa là Trạm Tôn- Cát cát hay là Cát cát- Sín Chải (hoặc ngược lại)
Nếu là trạm tôn- Cát cát thì nếu cả đoàn đồng ý mình sẽ hỏi lại anh hướng dẫn của chúng ta trên Sapa. Nếu là Cát cát trạm tôn thì mình nghĩ là ko nên, vì như thế gần như thay đổi toàn bộ lịch của cả đoàn đã sắp xếp từ truơccs đến nay vì Cát cát và trạm tôn chênh lệch nhau cả nghìn met. Riêng Cát cát-SÍn chải thì chịu thôi, ko thể đi được, tuyến đó bét nhất phải 4 ngày 3 đêm.
Cáng bạng có ý kiến j về 1 thứ đặc trung của đoàn mình, ví dụ như cờ, dải băng đeo vào balo...hay ko?

mình thấy nhiều nhóm dùng khăn, mũ nón rùi, nói chung là các thứ buộc trên đầu, nếu làm theo thì rất dễ lẫn lộn hay là nhóm mình cạo trọc đầu, dễ nhận biết lắm, còn nếu ko thich thì chắc phải mua khăn hiphop quấn quanh đầu, trông sành điệu phết có thể tham khảo tai địa chỉ http://www.taybacgroup.com.vn/Default.aspx?g=posts&t=628
@Milk: cho hỏi 1 phát Dưa là ai thế nhỉ, cái tên xấu thế nhiều ng ko thich đâu (NO), thù là chết đây

nhaconguoi
20-04-2010, 17:24
mọi người cứ bàn bạc và thống nhất. Máy bay quán triệt hết những gì chanh cốm và ... quyết định. Đề nghị mọi người tranh thủ tập tành, bồi dưỡng sức khỏe trước khi lên đường làm nhiệm vụ: kiếm được cái giấy chứng nhận đã leo lên được cái nóc nhà. Để cũng cố quyết tâm đi lên, trưởng nhóm đã nói bằng cách nào cũng phải lên được (dù có phải....bò).

nhaconguoi
20-04-2010, 17:29
Tên "Dưa" hơi bị đẹp đấy nhé. Rất hợp nữa là khác. Cả nhóm mãi mới nghĩ ra được đấy chứ. A, đồng phục của chúng ta là cái chúng ta đã đi mua chung đó. quuuuuần (không biết cái này có bị đụng hàng ko nhỉ?). Tức là cứ nhìn quần thì biết là người của ta hay ko???

Milk
20-04-2010, 17:55
@Tomb: Dưa là đứa nào thì đứa ấy tự biết ;)), thù thì có mà thù cả đời (tối về ông trưng ảnh đang ngồi gặm dưa say mê cho thù luôn thể) :D
Mình vẫn ủng hộ phương án có 1 cái j đó đặc trưng và không trộn lẫn cho cả đoàn, 1 dải ruy băng màu đỏ (cho giống các bệnh nhân AIDS) hoặc 1 dải màu vàng (cho giống ủng hộ dân Hahiti) buộc vào balo thì thế nào nhẩy?
@nhaconguoi: phải cố mà lên chứ lị, ko trẻ con nó cười cho :D
Đây là khoảng thời gian quan trọng, đề nghị mọi người chú ý giữ dìn sức khỏe, tránh các sự cố đáng tiếc khiến phải đứt gánh giữa đường, phí công chuẩn bị bấy lâu nhé! Mình không muốn phải đàn áp dã man để giữ quân số 15 người rồi lại thiếu vắng ai đâu nhé!

Milk
20-04-2010, 18:02
Vì nhóm nào cũng phi thẳng ra Lê Duẩn nên nghi là quần sẽ đụng hàng choang choác. Hic. Mọi người tư ruy cái khác xem.
Với cả anh em tăng cười tập thể dục để có j còn lôi chị em theo với nhé! Còn đi Cát Cát hay Sín Chải thì mình sẽ thông báo lại cụ thể sau.
À, các anh zai mà có nguyện vọng ở chung nhóm với 2 em chanh cốm thì nhắn cho mình nhé, để tiện bề sắp xếp. hê hê

Thich_leo_nui
20-04-2010, 21:57
@ nhaconguoi: hehe quần thì đụng hàng 100% rùi.
Theo mình chúng ta có thể sử dụng khăn (dạng khăn tay - khăn mùi xoa) để có thể buộc vào cổ tay, vào cổ(dạng cao bồi miền viễn tây ý :D)... hay những chỗ dễ nhận bit và gây chú ý. Tác dụng thứ nhất là dấu hiệu nhận biết, thứ 2 là lau mồ hôi và thậm chí là dùng băng bó khi xui xẻo bị "gai mùng tơi" cào...
Để đạt được được hiệu quả tốt nhất thì nên mua cho tất cả cùng một loại...
@Milk: Đồng chí xem thế nào tổng kết lại ý kiến anh chị e nhở: về chia nhóm, đèn pin để a c e còn thực hiện.......

bi_socola90
20-04-2010, 23:22
e chào cả nhà ah. hnay mới có dịp mon men lên trang này, thấy gần ngày đi cả nhà có vẻ xôm tụ hơn :"> về phần em thì em nghĩ đoàn mình nên đợi hôm đi hẵng chia nhóm vì bây giờ mọi người cũng đã biết hay nhớ mặt hết cả đoàn đâu mà phân được. Còn vấn đề đèn pin, theo em cứ tự túc là hạnh phúc, mỗi người nên tự chuẩn bị 1cái cho chủ động. e định mang tú lơ khơ vs bộ cá ngựa đi để chơi nữa ah ^^

Milk
20-04-2010, 23:52
Thống nhất là lên Sapa rồi chia nhóm nhé! Các bạn đẹp trai trong đoàn có tình ý với máy bay hay chanh cốm nào thì hối lộ mình để mình nhét vào chung 1 nhóm cho nó gia tăng cơ hội ;)). Nói trước là các bạn trưởng nhóm hôm ấy là mệt lắm đấy, vừa phải leo vừa phải hò hét, hú, quát mắng, thúc giục, vừa không để con bò lạc nào chạy mất. Mềnh lên Sapa liên hệ xong với anh dẫn đường là mềnh lui về làm thường dân, đứt hơi chẳng hò hét j được nữa đâu :D, chỉ riêng công đi đã liệt đi rồi.
Còn về đèn pin, mình nghe nói ngoài chợ trời có loại đèn j có 35-40k/chiếc mà, anh em tham khảo xem thế nào, chứ mua cái đèn gần 300k dùng một lần rồi sau về chẳng nhẽ lại họp nhau lại đi soi ếch? :D
Cuối tuần này mình phải về quê trình diện papa mama phát cho 2 cụ thỏa nỗi chờ con về để giục đi lấy chồng, bạn Hà và chị Thảo, chị Nguyệt hoặc Hằng hoặc Đài sẽ tiếp quản 600k tiền quỹ để đi mua đồ chung cho cả đoàn nhé, nếu thiếu sẽ trích quỹ 2 bù vào :D
À, mai mình sẽ đi tham khảo 1 đồng chí đã từng leo Phan xem lên đó anh chị em ta giải quyết các khâu bài tiết như thế nào cho nó thuận tiện và êm ái nhất. Không thì trước khi đi mỗi tên sẽ phải nhai 2kg ổi xanh cho nó chắc ruột :P

thanhhang
21-04-2010, 01:55
Em xin chào thân ái và quyết thắng cả nhà ợ, hôm nay em mới bò đc lên phượt :)
Em thấy nhóm mình dạo này có nhiều biệt danh hay nhỉ, phi công, máy bay,chanh cốm...dưa, rất nà đặc biệt và hay đấy ạ. Em thấy máy bay cũng tốt đấy chứ ạ, vì không có máy bay thì phi công bay bằng gì ạ, hehe
Em có ý kiến là hay là mọi người đeo còi ý ạ, rất vui là kinh tế, giống cháu zai em ở nhà vẫn hay chơi :))

Milk
21-04-2010, 08:16
Đây rồi, quý cô nương đắt giá nhất đoàn :D. Sẽ có còi em ạ, mỗi đứa 1 cái. Trong các vật dụng dùng chung đã có tính đến còi rồi. :D
Trong cái mớ biệt danh ấy còn có cả rùa cơ, Dũng dưa và Quân rùa :D. 2 bạn này vinh dự thế chứ lại, đượcc ả nhà âu yếm đặt biệt danh cho :D!

tomb
21-04-2010, 10:11
vậy là có một đống ý kiến rùi đó,
trước khi về quê nghe giáo huấn đạo đức, sếp trưởng tổng hợp lại rùi đưa quyết đinh hợp lý, kẻo lắm thầy nhiều ma.
Sau khi có kết luận thì post lên cho anh chị em còn biết
:gunX( :gun=)) :gun=))

nhaconguoi
21-04-2010, 15:15
Đồng ý là sẽ có khoảng 2 người đi mua đồ dùng chung cho cả nhóm. Nếu không có ai thì mình xin xung phong nhé. Mua những gì theo chỉ dẫn đã đưa ra, chất lượng và số lượng cố gắng đảm bảo, còn những cái khác ...không biết. Còn cả nhóm cũng sơ sơ biết được ít nhất là đám đã tham gia đi SS, còn những người khác sẽ cập nhật và nạp vào bộ nhớ hôm 29.4 nhé. Còn mọi người trong đoàn có thể dùng dải băng đỏ buộc vào tay như kiểu đi cổ vũ đá bóng cũng được (buộc vào trán sợ ...máu khó lưu thông???):gun
Còn về khoản đèn đóm, mỗi người nên tự chuẩn bị một cái cho chắc cú.
Riêng vụ mang đồ lên chơi, thống nhất như hôm đi SS. Mang theo tú nờ khơ (cá ngựa có vẻ hơi nặng), để nếu cần không cần cho nó xuống núi cùng chúng ta, bọn đấy toàn xellulose dễ phân hủy không sợ ô nhiễm :)).
Còi thì mỗi người có 1 cái rồi nhỉ, còi bé quá nên khó nhận biêt người trong nhóm, cũng có nhiều nhóm có còi rồi mà
Còn đường về theo hướng Cát Cát thấy phong thanh bảo ngoằn ngoèo lắm, không biết có nên đi không? (Thông cảm do say xe nên sợ những cung đường cong kiểu này lắm :()

Còi cọc
21-04-2010, 16:24
Các bạn đi leo Fanxipang để mình thiết kế Guide và Poster với giá rẻ nhất cho.Mình làm Tour mà,hơn nữa cửa Rừng đang cấm đấy nhé.

Milk
21-04-2010, 16:46
Rẻ là bao nhiêu bác nhẩy? :D

Còi cọc
21-04-2010, 17:09
Muốn cụ thể thì liên lạc trực tiếp cho mình,nhưng đảm bảo không ai ở Sapa có thể làm giá cho bạn thấp hơn mình nữa.Yên tâm đi,Guide và Poster giàu kinh nghiệm,nhiệt tình.

Nguyen Thi Huyen
21-04-2010, 21:10
@ Tuanthanh2005: Thế liên hệ với các như thế nào? Cho Em cái mail, ĐT hoặc nick của Bác đi :).
Em đang định lập một hội leo Pan nè!

Milk
21-04-2010, 21:41
uầy, bác bảo liên hệ trực tiếp mà bác không cho cái j để liên hệ thì có bằng đánh đố anh em :D

tuyphong_3011
22-04-2010, 15:38
Muốn cụ thể thì liên lạc trực tiếp cho mình,nhưng đảm bảo không ai ở Sapa có thể làm giá cho bạn thấp hơn mình nữa.Yên tâm đi,Guide và Poster giàu kinh nghiệm,nhiệt tình.

Người ta sắp đi rồi thì đồng chí nhảy vào chào giá, đã thế lại còn văn vẻ rẻ nhất chứ. Ông bạn báo cho cái giá đi, ngon thì làm.

tomb
22-04-2010, 16:19
tuyphong, sư đệ cứ bình tĩnh, bình tĩnh, việc này để sư huynh xử lý ................... :T

thời buổi này lắm ng cầm tờ rơi chạy bộ theo xe oto du lịch lắm .... haizzzz (BB) :gun

Milk
22-04-2010, 17:05
Tối nay mình về quê hít gió lào nhé, đồng chí nào muốn ăn cu đơ cho đơ cu luôn thì nhắn vào đt mình mình mua cho ;))
Trước khi về, mình thống nhất với anh em một số điều sau:
- Thứ nhất, chúng ta ko đổi tour nữa. Mọi thứ đã xong xuôi hết cả rồi, xáo trộn lại mệt lắm. Với dù ko làm thế ko phải là người nhưng chúng ta cũng ko nên vì hám của (chưa chắc đã rẻ hơn) mà đoạn tình đoạn nghĩa :D
- Thứ 2, chị Thảo sẽ mua đồ dùng chung cho cả đoàn vào cuối tuần này, bao gồm các thứ như đã ghi trong danh sách, sẽ đảm bảo đủ cho mọi người dùng, anh em căn cứ vào đấy mà mua đồ dùng cá nhân để cho đỡ nặng lại đỡ lãng phí.
- Thứ 3, thống nhất là đèn pin thì mỗi người tự lo (vì ko thấy anh zai nào hú hét j thêm nữa nên thế cũng đc)
- Thứ 4, chị Nguyệt đề xuất làm 1 cái khăn chung, trên đó ghi tên nhóm mình. Mình thấy ý tưởng này cũng hay. Mọi người xem tên nhóm mình là j thì đề đạt để chị Nguyệt đi in cho kịp nhé!

Còi cọc
23-04-2010, 18:49
Các bác đúng là cứ bình tõm.Tối nay Bác lên thì chiều nay liên lạc với em đâu đã muộn.Nếu các Bác cần Guide thì em có Guide,cần Poster thì sẽ có Poster với giá 150k/ngày.Mình chịu trách nhiệm mua đồ ăn cho đoàn các Bác.Chịu trách nhiệm lấy vé vào cửa rừng cho các Bác.Mọi chi tiết xin liên hệ :Y.M nguyenquynhdung27

tomb
24-04-2010, 09:53
lại xìu rùi,,,
đồng chí nào chụp ảnh ở SS đề nghị post ảnh, share lên cho anh em chặt chém ném gạch chứ,
chỉnh sửa ps hơi lâu đấy
(NO)

sonmoc
25-04-2010, 00:10
Oài, bạn Milk ui, tớ muốn ăn cu đơ, mà không đơ cu được ạ. Vậy có nằm trong danh sách được nhận quà không?

sonmoc
25-04-2010, 00:21
Theo ý kiến tờ thì ta đặt tên nhóm là "xọc xiên". Vì có lẽ, chỉ duy nhất có nhóm ta là tập dượt leo Phan bằng núi Sóc Sơn, chứ chả thằng nào nó chọn nơi tập tành mà càng tập càng "dáo" mồ hôi thế này cả. He he... Và XX cũng là nơi chúng ta phát hiện ra nhiều cái tên hay ho: bà già, chanh cốm... và đặc biệt là Dưa và Rùa. He he...

NHQuan
26-04-2010, 08:17
Dung dau roi nhi, an dua nhieu nhat doan ( loi cho suc khoe ) voi lai van quyet tam di ( cho du bi muon ) thi cang fai khuyen khich chu nhi?

NHQuan
26-04-2010, 09:10
Hom di SS moi nguoi cu nhac em Hang - nho nhat doan? nen rat quan tam lo cho em ko di SS thi leo Phan the nao?

tuyphong_3011
26-04-2010, 10:55
Theo ý kiến tờ thì ta đặt tên nhóm là "xọc xiên". Vì có lẽ, chỉ duy nhất có nhóm ta là tập dượt leo Phan bằng núi Sóc Sơn, chứ chả thằng nào nó chọn nơi tập tành mà càng tập càng "dáo" mồ hôi thế này cả. He he... Và XX cũng là nơi chúng ta phát hiện ra nhiều cái tên hay ho: bà già, chanh cốm... và đặc biệt là Dưa và Rùa. He he...

sơnmốc là bác Sơn rùa hay Hoang ấy nhỉ?

tuyphong_3011
26-04-2010, 10:55
lại xìu rùi,,,
đồng chí nào chụp ảnh ở SS đề nghị post ảnh, share lên cho anh em chặt chém ném gạch chứ,
chỉnh sửa ps hơi lâu đấy
(NO)

Mọi người đáp ứng nguyện vọng của đồ đệ tớ đi chứ nèo...

Milk
26-04-2010, 11:44
Mình đang giữ ảnh nhưng thú thực là mình ko biết phải post lên như thế nào (mình nhận mình dốt rồi ạ, anh em đừng ném đá tội mình ạ). Hình như là phải post lên 1 web khác rồi nó mới hiển thị (ở chỗ cái insert pic í) chứ ko thể post trực tiếp hay sao í nhể :(. Ngu dốt khổ quá!

tuyphong_3011
26-04-2010, 17:05
Hiện nay có rất nhiều nhóm bạn đi Fans, tớ xin tổng kết một số kinh nghiệm và hành trang cần và ĐỦ để leo Fans nhé. Kinh nghiệm tổng kết từ cá nhân, tham khảo TBG, và các nhóm khác.
Các vật dụng chung cho cả đoàn
- 01 túi đồ cứu thương cho 10 người
- 01 đèn pin cho 3 người 1 nhóm ( dùng khi trời tối VD như tìm đường đi VS, tìm đường về trại hoặc có những ngày đi không kịp chương trình mà trời tối quá nhanh)
- 01 bộ kim chỉ
- Cắt móng tay: CHÚ Ý: MỌi người nhớ cắt móng chân ( cắt sạch) trước khi đi. Móng tay không để quá dài
- 01 còi/ nhóm 3 người ( khi đi nên phân công thành nhóm đi với nhau và trông nhau. Nhóm 3 – 4 người 1 là hợp lý. Còi hầu như không dùng đến. Chỉ đề phòng nếu lạc và mất sức không gọi đuợc nhau thì thổi còi)
Check list đồ dùng cá nhân:

1 – TOP QUAN TRỌNG – Giầy

Các bạn nên mua giầy trước 2 tuần và đi cho nó quen chân và giầy mềm ra, khi mua giầy nên cầm gập nó vào và vặn xoắn nếu thấy đế giầy mềm là tốt.
Giầy nên có nhiều gai ở đế để bám chắc khi leo

Khi leo nên đi 2 đôi tất 1 mỏng bên trong ( không nên đi tất nilông hay tất giấy bên trong) mà nên đi tất mềm thấm mồ hôi, và một đôi tất dài bên ngoài để trùm lên quần tránh vắt. Khi đi hai đôi tất như vậy có lợi là giảm độ cọ của giầy và chân, tránh làm phồng rộp da chân.

Giầy tốt nhất là giầy chuyên dụng đi trek, có cổ qua mắt cá để giữ chắc khớp tránh bong gân. Giầy nặng và có nhiều gai ở đế. Có hệ thống thoáng khí tốt và tránh nước. Nếu bạn là người đi trek nhiều thì nên đầu tư lấy 1 đôi.
Giầy bộ đội thường nặng và không có số bé.

2. Về găng tay

NÊN:
Găng tay tốt là găng tay bảo hộ dầy có chấm nhựa ở lòng bàn tay. Không nên mua găng tay mỏng,
Chỉ nên mua 1 đôi găng thôi
Lý do và công dụng: Để có thể tự tin bám vào rễ cây, thân cây, tre nứa,,, khi trèo…

KHÔNG NÊN: dùng găng tay len hay găng tay da, bàn tay sẽ ra mồ hôi trơn.

Có người không tin vào cảm giác khi đeo găng vì sợ tuột hoặc cảm giác cầm nắm không chính xác, có người thích đeo găng để di chuyển được nhanh hơn.

3. Ba lô

NÊN
- Ba lô tốt nhất là loại có múi ở phần tiếp giáp với lưng để thoáng khí.
- Ba lô nên có dây cài ngang thắt lưng và trên ngực để giữ cho ba lô chắc vào người khi di chuyển, tránh gây cản trở cho bạn hoặc kéo bạn về phía sau.
- Hạn chế cân nặng vừa phải ~7kg. Không nên trông đợi Porter mang ba lô cho mình vì Porter sẽ không đi cùng bạn, họ sẽ gùi đồ và chạy rất nhanh đến các điểm cần đến và chờ đoàn ở đó.
- Túi đồ nên có một lớp bọc ni lông chống mưa.

KHÔNG NÊN
- Mang balô quá to so với người bạn
- Quá nặng
- Mang quá nhiều quần áo và đồ ăn

Những vật dụng cần thiết nên để ngăn phụ dễ lấy.

4. Đồ ăn cung cấp năng lượng

NÊN:
- Snick Bar – Thỏi socolar rất chi là béo ngậy, ăn vào phát năng lượng lên vùn vụt
- Phomát sợi ( khô, dễ mang, dễ ăn)
- Hộp sữa tươi có đường loại bé- 2 hộp/ngày. Nên mang 4hộp cho 2 ngày đầu.
- Nước thì nên mang theo gói Arezon để pha vào nước uống. Nó hơi tởm tởm lờm lợm nhưng mà tránh mất nước và hạn chế bạn uống quá nhiều nước. (Cũng không cần uống C sủi đâu)

KHÔNG NÊN
- Không nên mang bánh kẹo vì sẽ rất khát nước
-Không nên ăn kẹo cao su vì vừa mệt ( mất sức vừa gây mất vệ sinh, nhớ là bã kẹo cao su khó phân huỷ nên các bạn nên gom vào mang xuống núi vứt vào thùng rác nhá)
- mang đồ ăn quá nhiều vì khi mệt bạn không ăn được đâu.

5. Quần áo mặc khi leo:

NÊN:
- Quần dài vừa phải, Nên mặc quần có đũng thoải mái, đầu gối thoải mái để di chuyển. Cạp quần rộng vừa, không quá chật không quá rộng.

- Nên mặc áo phông rộng vừa phải, thấm mồ hôi, các bạn gái không nên mặc áo trong quá chật. Vì khi đeo ba lô các bạn còn phải thở nữa đấy.

- Khi leo sẽ nóng, bạn chỉ cần mặc áo phông và quàng một cái khăn mỏng qua cổ ( hoặc là quàng cái tay áo khoác qua cổ) lý do không khí lạnh và khi bạn leo trèo bạn thở hồng hộc nên rất dễ viêm họng. Khi dừng lại một cái bạn nên mặc ngay áo khoác vào tránh trúng gió.

KHÔNG NÊN
- Mặc quần bò bó hay quần vải mỏng, quần cạp trễ.
- Mặc áo quá dầy và khó cởi bỏ

Chú ý khi nghỉ ngơi

Khi nghỉ VD nghỉ ăn trưa, nếu bạn mệt chợp mắt 5 – 10”””” rất tốt. Vì thế nghỉ một cái nếu bạn là người yếu hơn mọi người nên ăn khẩn trương và nằm ngủ thật nhanh.

KHi đang leo và bạn quá mệt bạn nên đi chậm lại giữ nhịp và thở vào bằng mũi thật sâu và thở ra bằng miệng. Nếu quá mệt bạn cúi người xuống chống hai tay vào đầu gối và thở sâu khoảng 5 phát.

Tuyệt đối tránh ngồi xuống nghỉ vì bạn sẽ không muốn đứng dậy đi tiếp đâu.

Khi nghỉ uống nước bạn cảm thấy rất khát nhưng chỉ nên súc miệng qua và uống 1 – 2 ngụm nhỏ. Đừng uống quá nhiều nhé nếu không bạn sẽ đổ nhiều mồ hôi và rất mệt.

ĐI ngủ buổi tối

Trước khi đi ngủ nên xoa bóp chân bạn và không đi tất cho đến khi bạn thực sự buồn ngủ thì hẵng đi tất vào. Đây là lúc chân bạn được thư giãn và hít thở cho nên bạn không nên đi tất trong suốt 4 ngày leo núi

Không uống rượu và các chất kích thích hay thức quá khuya.Buổi tối uống trà lipton + một vài lát gừng tươi + đường gluco rất ngon và tốt.

Trong chuyến đi.

a. Mua tour: không nên chọn tour quá rẻ. Khi đó, các dịch vụ kèm theo sẽ bị giảm như:

Phải tự mang vác khá nhiều ( vì không thuê đủ người khuân vác), Tốt nhất là thuê đủ người khuân vác để chúng ta chỉ tự mang max 5 Kg như nói ở trên. ( chưa kể máy ảnh, máy quay phim … )

Đồ ăn kém : sẽ không đủ sức.

Trang bị kém ( túi ngủ mỏng, lều không có chống mưa tốt ..)- những cái này nên kiểm tra kỹ trước khi đi.

Có thể bị ép lịch trình ( để giảm chi phí hướng dẫn & khuân vác ), như vậy sẽ dễ gặp khả năng là HDV ép khách đi gấp nên khách mệt và bỏ cuộc.

Tham khảo: Cty tour Tre Xanh, Đức Minh

Tip : cho HDV và người khuân vác : không có lệ nhưng có thể tip 50.000 đ / người / ngày .

Nên mua vé tàu nằm và chuẩn bị sẵn sàng để đến Sapa là leo luôn ( bắt đầu từ 9 giờ – như vậy bạn có thể tiết kiệm thời gian – tất nhiên trừ trường hợp bạn muốn thăm Sapa, nhưng như vậy tốt nhất là để đến khi về )

b. Ăn uống: Thông thường ăn sáng và ăn trưa rất nhẹ, ăn tối thì ngon và tốt. Ăn tối cũng rất sớm so với bữa ăn hàng ngày của chúng ta ( thường chỉ 6 PM là đã ăn tối ). Ăn trưa và sáng thường rất nhanh gọn để đi ( có khi chỉ được một bát mì tôm hay mấy lát bánh mì + pho mát ), trong khi đó, hai bữa ăn này khá quan trọng vì phải đi cả ngày. Như vậy, chúng ta cần chuẩn bị sẵn ruốc thịt ( 1- 2 lạng / ngày / người ) để ăn kèm trong các bữa trưa. Ăn tối cố ăn thật nhiều. Mỗi ngày nên uống 1 viên C sủi.

Quynh Anh Le
26-04-2010, 17:29
Cho minh dang ky 1 suat di voi. minh lien lac voi ai? Minh chua o Viet nam nen chua lien lac duoc so dien thoai cua Milk. ban nao cung join topic nay add ym va pho bien chuong trinh di cho minh voi nhe. Cam on cac ban. YM: lqa_aql

Quynh Anh Le
26-04-2010, 17:34
Cho minh dang ky 1suat voi. ym: lqa_aql. Trua 29 minh co mat o ha noi, lich trinh di va join the nao, cac ban thong bao cho minh biet duoc khong?
Cam on cac ban :D

Milk
26-04-2010, 22:38
Chịu rồi bạn QA ạ. bọn tớ leo đến nơi rồi!

Milk
26-04-2010, 22:47
Hôm nay tớ đã chuyển tiền và danh sách của đoàn mình lên Sapa, tình hình là chả còn tình hình gì để thông báo :D. Nói chung là đã ổn hết cả rồi cả nhà ạ. Chỉ còn đợi đến tối t5 là đi thôi.
Chị Thảo đã mua đồ dùng chung cho cả đoàn, bao gồm túi cứu thương và các nhu yếu phẩm như ruốc, thịt....(trong danh sách mình đã gửi các bạn ý). Các bạn tự trang bị cho mình sữa, socola và các loại thực phẩm mình thích ăn, hợp khẩu với mình nhé (các bạn mua socola có nhân hạt í cho mình ăn với ;))). Nhưng ít thôi vì đến khi mệt thở cũng chẳng nổi nữa là ăn.
Từ ngày mai cũng bắt đầu soạn đồ dần đi là vừa rồi, vì đến phút cuối mới chuẩn bị rất dễ quên. Mà lên núi đã quên là có tiền cũng không mua đc đâu ấy! Quần áo anh em cuộn tròn lại rồi hẵng nhét vào 3lo nhé, vừa đỡ nhăn nhúm, vừa tiết kiệm diện tích.
Nhớ phải có 1 cái khăn để quấn cổ để không bị viêm họng nhé!

sonmoc
27-04-2010, 00:01
Là chị Quyên đây. không phải sơn mốc mà là Sơn Mộc nhé. với nữa, chỉ có bác Quân rùa chứ có bác nào là Sơn rùa đâu nhể?

sonmoc
27-04-2010, 00:07
Repel Sportsmen Max Deet 40% - thuoc chong vat. Đây là loại thuốc mà một bạn leo phan vừa bật mí cho mình (mỗi tội hơi bị mắc - đâu như hơn 200k một lọ, và chỉ có ở SG). Nghe nói mấy loại thuốc hay dùng (kể cả dep) cũng không ăn thua. Cả nhà cho ý kiến nhé. Vì nếu thực sự cần thì ta nhờ bạn nam trong SG mua giùm và mang ra luôn. Tớ không có kinh nghiệm nên hỏi cả nhà.

tuyphong_3011
27-04-2010, 08:08
@Le....: Bạn đăng ký sớm quá, bọn mình biết thế nào để chuẩn bị tiếp đón bạn đc. He he, đùa thôi, bọn mình lên KH khoảng hơn 1 tháng và gút dsach cũng tầm đấy rồi. Nếu 29 bạn về và vẫn mua kịp vé xe lên thì bám càng bọn mình cũng được, đi theo để biết đg thôi. Ah, có bạn Tomb ở diễn đàn này sẽ hướng dẫn và giúp bạn tỉ mỉ hơn nhé.

Milk
27-04-2010, 15:16
Anh em chuẩn bị ba lô thì ra chợ mua mấy cái túi nilon to to nhé, khoảng vài cái đặt lọt đc trong 3lo, sau đó cho quần áo vào trong túi nilon để ko bị ướt nhé, đồ gì cần dùng cho lên trên, đồ gì ít dùng hơn cho xuống dưới, chia đồ ra từng phần nhỏ cũng cho vào túi luôn. sau đó buộc túm lại. Ai cẩn thận hơn thì mua cái túi bọc cho ba lô. Nhớ mua thêm mấy gói trà gừng nữa nhé!

tomb
27-04-2010, 16:44
sáng chống đẩy,
chiều thể thao,
đêm bật tôm, bật ếch,
liên tục trong 1 tuần qua
kết quả là em .. lăn quay ra kiệt sức..
thân nhiệt 39 độ ,
không biết thế đã là nhiệt tình chưa nhỉ hic hic :((

nhaconguoi
27-04-2010, 18:00
Thông báo cả nhà nhé: Hôm qua vừa đi mua đồ chung nhưng có 1 số vấn đề cần tham khảo 1 chút:
- Cần mua bao nhiêu phomai (hiện giờ mới mua 2 hộp Bò cười, loại 8 miếng 1 hộp tròn): 25k/hộp
- Đường gluco hiện mua 0,5 kg (chắc thế là đủ nhỉ): 14k
- 1 hộp thuốc chống muỗi dạng xịt : 19k (loại này bé đấy, mua ở hiệu thuốc)
- Cốc giấy (mua loại nhỏ , 50 chiếc) : 17,7k
Chưa mua bát vì toàn thấy bát dạng nhựa mỏng thôi. Chiều tối nay sẽ đi lùng thêm.
- Mua đũa ăn 1 lần (20 đôi): 3k
- Khăn ướt (loại 60 tờ - thấy quảng cáo thế nhưng chưa dùng nên ko biết chính xác): 15,5k
Giấy ăn (1 bịch) 8k
- Mà ruốc chúng ta cần mua bao nhiêu vậy? bây giờ cũng mới mua có 1 lạng thôi: 21,5
- Socola đắt đỏ lắm nên mới dám mua có 2 gói loại chiếc nhỏ thôi (Merci), với tình hình này chắc mỗi người được 1 cái :D còn thừa thì tranh nhau là cái chắc (lúc đấy ưu tiên người già nhỉ:))) : 108k/ 2 gói
- Xúc xích heo (hạ Long) loại thanh nhỏ: 2 gói: 40,4k
MỌi người xem có gi cần thì bàn bạc nhanh nhanh nhé. Để mai còn bổ sung.
- Pate gan và thịt hộp mua 5 hộp nhé : 75k
- Sữa và bánh mì, hoa quả, nước mua sau nhé. Mà mỗi người bao nhiêu vậy nhỉ??? Tính bình quân hả
(mỗi người 1)

sonmoc
27-04-2010, 21:19
Trên mạng cũng tổng hợp nhiều kinh nghiệm leo Phan rồi, nhưng mỗi chuyến leo cũng có những khác biệt cụ thế. Nhóm a đi tour, cũng đi bằng xe giường nằm và vẫn cảm thấy khỏe và thoải mái. Nếu ăn đêm được thì giữ sức được tốt hơn vì đi xe đêm sẽ cảm thấy đói.
Đi leo Phan thì sẽ bắt đầu ở Trạm Tôn, khởi hành là chặng đi xuyên rừng Hoàng Liên Sơn. Lúc nhóm a đi gặp phải trận mưa rào, đường trơn trượt lầy lội khó đi. A mặc áo mưa giấy nên nhanh bị rách nước ngấm vào người may mà o bị ốm...em nên lưu ý chuyện này.
Tối nếu có ra ngoài thì đi dép và mang theo đèn pin, chỉ bất tiện cho con gái trong vệ sinh cá nhân vì ở trạm này o có vvc và nước dùng.
Sáng hôm sau nên đi sớm tầm khoảng 6h30 - 7h sáng ..6h30 ăn sáng và 7h đi là đẹp . Sau đó là leo thẳng lên đỉnh chặng này sẽ xuyên qua rừng trúc nếu trời mưa sẽ rất lầy lội đầy bùn nhão nhoét trơn trượt .Nếu leo mà có cái bọc mắt cá chân và bọc đầu gối thì chuyến đi sẽ rất tốt để bảo vệ chân. Khi leo mệt thì nghỉ nhưng đừng nghỉ lâu quá sẽ cảm thấy lười đi, cá nhân nên mang theo đồ ăn nhẹ hoặc kẹo ngọt, nước uống có đường gluco càng tốt.
Tất nhiên là leo Phan về mình mẫy sẽ ê ẩm chân cẳng mỏi nhừ o nhấc nổi....nhưng sẽ có những kỉ niệm đẹp,,,,Anh tạm thời bàn giao cho em chút kinh nghiệm, em áp dụng tùy hoàn cảnh nhé.
Nếu áp dụng thấy đúng thì nhớ boa cho a đấy nhé!
Đây là kinh nghiệm của anh bạn mình vừa leo Phan về ngày hôm nay, còn nóng hổi, gửi cả nhà nghía qua nhé.;)

sonmoc
27-04-2010, 21:23
sáng chống đẩy,
chiều thể thao,
đêm bật tôm, bật ếch,
liên tục trong 1 tuần qua
kết quả là em .. lăn quay ra kiệt sức..
thân nhiệt 39 độ ,
không biết thế đã là nhiệt tình chưa nhỉ hic hic :((
Trời ơi, 39o thì đồng chí có định leo Phan ko thế. Lo quá, xương quá!

Quynh Anh Le
27-04-2010, 22:54
Cảm ơn bác tuyphong_3011 nhé. Thật ra cũng may là mọi người không cho đi cùng, vì QAL vừa có việc, đổi vé về sang ngày 30 mất rồi. Thôi thì đợt này có đi đâu thì cuối tuần 1 tháng 5 đi sau vậy, đỡ bị tắc đường nữa :D.
à mà QAL fát hiện ra mình có cái ních chân quê quá :((
Dù sao cũng cảm ơn cả nhà nhiều. Chúc cả nhà chuyến đi an toàn, vui vẻ nhé !

tuyphong_3011
28-04-2010, 08:13
Trên mạng cũng tổng hợp nhiều kinh nghiệm leo Phan rồi, nhưng mỗi chuyến leo cũng có những khác biệt cụ thế. Nhóm a đi tour, cũng đi bằng xe giường nằm và vẫn cảm thấy khỏe và thoải mái. Nếu ăn đêm được thì giữ sức được tốt hơn vì đi xe đêm sẽ cảm thấy đói.
Đi leo Phan thì sẽ bắt đầu ở Trạm Tôn, khởi hành là chặng đi xuyên rừng Hoàng Liên Sơn. Lúc nhóm a đi gặp phải trận mưa rào, đường trơn trượt lầy lội khó đi. A mặc áo mưa giấy nên nhanh bị rách nước ngấm vào người may mà o bị ốm...em nên lưu ý chuyện này.
Tối nếu có ra ngoài thì đi dép và mang theo đèn pin, chỉ bất tiện cho con gái trong vệ sinh cá nhân vì ở trạm này o có vvc và nước dùng.
Sáng hôm sau nên đi sớm tầm khoảng 6h30 - 7h sáng ..6h30 ăn sáng và 7h đi là đẹp . Sau đó là leo thẳng lên đỉnh chặng này sẽ xuyên qua rừng trúc nếu trời mưa sẽ rất lầy lội đầy bùn nhão nhoét trơn trượt .Nếu leo mà có cái bọc mắt cá chân và bọc đầu gối thì chuyến đi sẽ rất tốt để bảo vệ chân. Khi leo mệt thì nghỉ nhưng đừng nghỉ lâu quá sẽ cảm thấy lười đi, cá nhân nên mang theo đồ ăn nhẹ hoặc kẹo ngọt, nước uống có đường gluco càng tốt.
Tất nhiên là leo Phan về mình mẫy sẽ ê ẩm chân cẳng mỏi nhừ o nhấc nổi....nhưng sẽ có những kỉ niệm đẹp,,,,Anh tạm thời bàn giao cho em chút kinh nghiệm, em áp dụng tùy hoàn cảnh nhé.
Nếu áp dụng thấy đúng thì nhớ boa cho a đấy nhé!
Đây là kinh nghiệm của anh bạn mình vừa leo Phan về ngày hôm nay, còn nóng hổi, gửi cả nhà nghía qua nhé.;)

Theo mình có khi fải dùng áo mưa xịn các bạn ạh, cho nó ytâm, ko để lại hậu quả, :))

tuyphong_3011
28-04-2010, 08:13
Cảm ơn bác tuyphong_3011 nhé. Thật ra cũng may là mọi người không cho đi cùng, vì QAL vừa có việc, đổi vé về sang ngày 30 mất rồi. Thôi thì đợt này có đi đâu thì cuối tuần 1 tháng 5 đi sau vậy, đỡ bị tắc đường nữa :D.
à mà QAL fát hiện ra mình có cái ních chân quê quá :((
Dù sao cũng cảm ơn cả nhà nhiều. Chúc cả nhà chuyến đi an toàn, vui vẻ nhé !

Nik quê nhưng tên đẹp, ng đẹp là đc, :D

Milk
28-04-2010, 12:39
tuyphong định thay Dũng Dưa làm trưởng hội Chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em đấy à? :P. Có vẻ hợp đấy! bạn Tuyphong này cũng non tơ ngon nghẻ phết đấy QA ạ ;))
Anh em chuẩn bị balo dần đi nhé! Nhớ chuẩn bị riêng nhu yếu phẩm này:
- Socola tùy theo nhu cầu và loại ưa thích nhé
-4 hộp sữa loại bé
- Cao dán salonpas
-2 chai nước khoáng nhỏ (cái này ban đầu dự định mua chung nhưng bắt chị thảo bê 30 chai ra bến xe thì khổ chị ấy quá)
Qua đêm nay là đến ngày mai rồi, anh em chuẩn bị sẵn sàng để chúng ta có thể di chuyển thoải mái nhất nhé!

Milk
28-04-2010, 13:42
Quên, 1 ít bánh mì ăn dặm nữa nhé!

tomb
29-04-2010, 09:36
:help
cả nhà ơi, thống nhất số dt liên lạc nhé,
mình sẽ xài số này cho tiện liên lạc 0165 6789 913

Milk
29-04-2010, 10:07
Dũng dưa sợ em nào truy sát hay sao mà phải đổi số đt? :D
Tối qua mình đã gửi tin nhắn đến từng đồng chí thế mà có khá nhiều đồng chí chả thấy ò í e nhắn nhót j lại dù trước đó mình đã nói mỏi cả mồm rằng reply lại để mình còn biết tin nhắn đến nơii. Rất buồn các đồng chí đó.
Nhắc lại lần nữa là muộn nhất 5h45 chiều nay mọi người phải có mặt ở 284 Lê Duẩn- điểm của Vietbus để chúng ta đi. Sở dĩ đến sớm 15p là để còn chia đồ dùng chung. 6h xe sẽ chạy. Mình ko chịu trách nhiệm cho mọi sự đến muộn nhé!
hẹn gặp lại cả nhà vào chiều nay!

tomb
29-04-2010, 11:15
@milk: sợ em Trâm truy đuổi chứ sao. từ ngày gặp em, anh đã biết bối rối, mối khi em cười, nhắn tin mang tiền và những lời đe dọa kiểu "đấy nhé"

Milk
29-04-2010, 17:09
Cậu mà không rút lời là mình cắt suất dưa chuột của cậu đấy nhé! Cứ liệu hồn! :D

duchoang86
03-05-2010, 17:51
về nhà gần 1 ngày rồi mà im ắng thế bà con, vào show hàng chém gió đê bà con ơi..................

vietpg
03-05-2010, 21:57
Chắc mọi người ốm hết rồi. Có ảnh rồi ai lấy thì liên hệ với Trưởng nhóm :))

Milk
03-05-2010, 23:09
Thế là chúng ta đã đi, đã đến và đã trở về. Và giờ thì ngập tràn cảm giác nhớ nhung. Nhớ con đường chúng ta đã cùng nhau lăn lê bò toài chỉ để chạm vào cái cột mốc bằng thép bé tẹo, nhớ những đỉnh núi mây mù, những rừng trúc, rừng đỗ quyên, rừng táo mèo đẹp tuyệt, nhớ những nụ cười chúng ta đã dành cho nhau, cái siết tay thật ấm áp và tin cậy trong lúc sức khỏe kiệt quệ chỉ để nhắc rằng, vẫn có người luôn bên cạnh, nhớ những cốc cafe giữa rừng, bữa cơm tù mù trong ánh đèn pin, nhớ 1 chỗ ngủ rất ấm và 1 cái áo rất thơm đã che mưa trong một đêm mưa rừng tầm tã, nhớ 1 bờ vai đã gục vào trong lúc suy kiệt nhất của chuyến đi, nhớ cả nụ cười thuần hậu của anh dẫn đường nữa...Tất cả là những ngày tháng thật đơn giản nhưng đầy hạnh phúc. Được đi và trải nghiệm cùng mọi người- dù chỉ là 3 ngày 2 đêm ngắn ngủi- quả là 1 điều cực kỳ tuyệt vời trong cuộc đời này!
Và chúng ta sẽ mãi mãi sẽ là 1 team hoàn hảo dù đã leo lên rồi leo xuống mà vẫn...chưa nghĩ ra tên cho đội, dù cuộc đời rộng dài trước mắt có thể đẩy chúng ta đi đến bất cứ nơi đâu. Dù chúng ta có thể không chia sẻ cùng nhau những buồn vui khó khăn trong cuộc sống. Nhưng sẽ hạnh phúc và bình yên biết bao khi biết rằng, mỗi lần vấp ngã trên đường đời thăm thẳm, vẫn có một chốn bình yên để quay về, vẫn có một vùng ký ức nằm đó, lung linh và lặng lẽ sáng để tiếp thêm cho mình sức mạnh.
Dù đôi khi chúng ta không nhìn thấy nhau...
Mình nhớ mọi người vô cùng!

NHQuan
04-05-2010, 08:20
Công nhận em Milk viết hay thật :), nhưng công nhận cũng rất rất là xúc xúc động.:D!

NHQuan
04-05-2010, 08:32
Thông báo tin mới nhất là AH của chúng ta có thể về HP luôn. Và AH có gọi điện thoại với anh là bà chủ của khách sạn không tính tiền đôi dép vậy anh không phải lên SP nữa..

Thich_leo_nui
04-05-2010, 09:11
Sao thế hả Bác NHQuan, A Hải k ra HN nữa à.(NO) Vậy tình hình trao đổi ảnh và họp mặt tính thía nào nhẩy.
@Milk: E làm a xúc động wa híc. mà cũng nhớ mọi người thiệt hihi.

nhaconguoi
04-05-2010, 10:15
Sao lại thế nhỉ??? Nghĩa là AH không ra HN? Vậy chúng ta vẫn họp mặt để share ảnh chứ. Mai vẫn tiểu cẩu muôn năm chứ nhỉ (Nếu không Son Moc lại tiếc hùi hụi :))).
Đúng là một chuyến đi đáng để nhớ dài dài. Ăn cơm rừng và uống nước suối =)). Nghĩ mà thèm quá.

vietpg
04-05-2010, 10:47
Đính chính: Anh Hải tối qua gọi điện bảo là về quê có việc nhà nên không gặp mọi người ngay được, chắc phải 2-3 hôm nữa mới lên Hà Nội. Chắc phải mấy ngày nữa mới gặp nhau rồi. Milk đâu rồi cho ý kiến đi nào? Hoãn gặp mặt hay như thế nào hả Milk?

tuyphong_3011
04-05-2010, 11:48
Thế là chúng ta đã đi, đã đến và đã trở về. Và giờ thì ngập tràn cảm giác nhớ nhung. Nhớ con đường chúng ta đã cùng nhau lăn lê bò toài chỉ để chạm vào cái cột mốc bằng thép bé tẹo, nhớ những đỉnh núi mây mù, những rừng trúc, rừng đỗ quyên, rừng táo mèo đẹp tuyệt, nhớ những nụ cười chúng ta đã dành cho nhau, cái siết tay thật ấm áp và tin cậy trong lúc sức khỏe kiệt quệ chỉ để nhắc rằng, vẫn có người luôn bên cạnh, nhớ những cốc cafe giữa rừng, bữa cơm tù mù trong ánh đèn pin, nhớ 1 chỗ ngủ rất ấm và 1 cái áo rất thơm đã che mưa trong một đêm mưa rừng tầm tã, nhớ 1 bờ vai đã gục vào trong lúc suy kiệt nhất của chuyến đi, nhớ cả nụ cười thuần hậu của anh dẫn đường nữa...Tất cả là những ngày tháng thật đơn giản nhưng đầy hạnh phúc. Được đi và trải nghiệm cùng mọi người- dù chỉ là 3 ngày 2 đêm ngắn ngủi- quả là 1 điều cực kỳ tuyệt vời trong cuộc đời này!
Và chúng ta sẽ mãi mãi sẽ là 1 team hoàn hảo dù đã leo lên rồi leo xuống mà vẫn...chưa nghĩ ra tên cho đội, dù cuộc đời rộng dài trước mắt có thể đẩy chúng ta đi đến bất cứ nơi đâu. Dù chúng ta có thể không chia sẻ cùng nhau những buồn vui khó khăn trong cuộc sống. Nhưng sẽ hạnh phúc và bình yên biết bao khi biết rằng, mỗi lần vấp ngã trên đường đời thăm thẳm, vẫn có một chốn bình yên để quay về, vẫn có một vùng ký ức nằm đó, lung linh và lặng lẽ sáng để tiếp thêm cho mình sức mạnh.
Dù đôi khi chúng ta không nhìn thấy nhau...
Mình nhớ mọi người vô cùng!

Mình thik cảm giác có cốc cafe nóng bên bếp lửa giữa rừng già lạnh lẽo, nhấp từng ngụm và thở vài ngọn khói thuốc trắng, kha2, khó quên quá.
Vụ off thịt chó thế nào nhỉ? Bác Huy đứng ra chủ trì quyết định địa điểm, thời gian đê, tha cho bạn Trâm vụ này nhỉ?

NHQuan
04-05-2010, 12:26
OK, "lại OK". Em Trâm giờ này vẫn đang trên mây trên gió, không biết đến thịt chó đâu:D

Thich_leo_nui
04-05-2010, 12:38
@tuyphong_3011; @NHQuan: Các Bác các chú cho Quyết thì ta quyết :D
Nhà ta cứ quyết vụ Thịt Chó đê. Mình bít một wan ăn ngon tuyệt ở dưới Cầu Diễn, 6h tối thứ Tư (tức là ngày mai) nhé (beer).
Hum nào Bác Hải lên ta lại Off típ; giờ đang máu....
Mọi người có ý kiến gì k nhẩy.:).

nhaconguoi
04-05-2010, 14:27
Đồng ý. Dù không nói được nhưng vẫn măm măm được. :D

NHQuan
04-05-2010, 14:54
Tối mai lại trùng vào lịch học, vậy gặp mọi các bạn sau nhé
@Thich_leo_nui bôi đen dòng trên rồi đọc nhé:(

nhaconguoi
04-05-2010, 16:10
Vậy cuối cùng là thê nào nhảy? Chúng ta cho AH từ nhà ra HN rồi đi TC hay là ???

HoPhap 1
04-05-2010, 16:21
Chúc mừng các mem đã chinh phục thành công Fan. Do đó các bạn vào mục Hồi ức để chia sẽ với mọi người nhé.
Topic này đã hoàn thành nhiệm vụ, do đó tớ đóng topic lại.