PDA

View Full Version : Đà Lạt-Sương Mù và Dã Quỳ



lamebay
25-11-2012, 18:46
Dù đã thăm Đà Lạt rất nhiều lần, nhưng mỗi năm đều có lí do để trở lại, và lần trở lại nào cũng mang 1 màu sắc khó quên.

Thời gian hạn chế do thời gian eo hẹp, nhóm 4 đứa đã đi 1 lịch trình mà ai cũng phải kêu là khùng, chiều thứ 7 đi và tối chủ nhật về, 1 tuần đầu tháng 11 (10-11.11.2012).

9pm xe Phương Trang đến Đà Lạt, cả bọn đi dạo chợ DL, ăn uống và nghỉ ngơi cho 1 ngày mai trọn vẹn.

Sáng sớm, 6am, kế hoạch đi Đèo Sương Mù nổi tiếng, vì cung đường này chỉ được lòng của 2 đứa nên nhóm đã tách đoàn đi riêng :(

Sau khi đi lòng vòng Hồ Xuân Hương và Thái Phiên, mình và cô bạn đã tìm được đúng đường đi Đèo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91246&d=1353842680

Vẫn còn trong khúc quanh đường lên Long Lanh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91247&d=1353842680

Lác đác vài ngôi nhà lẻ loi giữa chốn núi rừng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91248&d=1353842680

Đường xá vắng hoe, 2 đứa cũng rất là sợ, nhưng đã đi rồi thì phải đi tiếp thôi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91249&d=1353842680

Đã nhìn thấy sương mù từ xa xa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91250&d=1353842680

Đèo Long Lanh còn được nghe các anh chị giới thiệu là Omega, khi đến đây thì mình đã hiểu vì sao nó có tên này, những khúc quanh có hình dáng ký hiệu của Omega
Vừa vào địa phận Long Lanh, đã thấy từ xa sương mù rất nhiều, dù bầu trời lúc này ở DL rất trong, trong ảnh là 1 áng sương mù không đồng đều đã để lộ 1 mảng bầu trời xanh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91252&d=1353842680

thienbao11
26-11-2012, 08:53
Dù đã thăm Đà Lạt rất nhiều lần, nhưng mỗi năm đều có lí do để trở lại, và lần trở lại nào cũng mang 1 màu sắc khó quên.

Thời gian hạn chế do thời gian eo hẹp, nhóm 4 đứa đã đi 1 lịch trình mà ai cũng phải kêu là khùng, chiều thứ 7 đi và tối chủ nhật về, 1 tuần đầu tháng 11 (10-11.11.2012).

9pm xe Phương Trang đến Đà Lạt, cả bọn đi dạo chợ DL, ăn uống và nghỉ ngơi cho 1 ngày mai trọn vẹn.

Sáng sớm, 6am, kế hoạch đi Đèo Sương Mù nổi tiếng, vì cung đường này chỉ được lòng của 2 đứa nên nhóm đã tách đoàn đi riêng :(

Sau khi đi lòng vòng Hồ Xuân Hương và Thái Phiên, mình và cô bạn đã tìm được đúng đường đi Đèo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91246&d=1353842680

Vẫn còn trong khúc quanh đường lên Long Lanh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91247&d=1353842680

Lác đác vài ngôi nhà lẻ loi giữa chốn núi rừng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91248&d=1353842680

Đường xá vắng hoe, 2 đứa cũng rất là sợ, nhưng đã đi rồi thì phải đi tiếp thôi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91249&d=1353842680

Đã nhìn thấy sương mù từ xa xa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91250&d=1353842680

Đèo Long Lanh còn được nghe các anh chị giới thiệu là Omega, khi đến đây thì mình đã hiểu vì sao nó có tên này, những khúc quanh có hình dáng ký hiệu của Omega
Vừa vào địa phận Long Lanh, đã thấy từ xa sương mù rất nhiều, dù bầu trời lúc này ở DL rất trong, trong ảnh là 1 áng sương mù không đồng đều đã để lộ 1 mảng bầu trời xanh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91252&d=1353842680

Chào !!! sau bạn không đi tối thứ sáu để có nhiều thời gian hơn (đi xe Phương Trang chuyến cuối 0.30am ),đi thế bạn như hôn Đà Lạt 1 cái rồi về, híc !!!