PDA

View Full Version : Bạn tận hưởng cuộc sống của mình như thế nào?.



taydoc
23-03-2010, 12:03
taydoc biết có nhiều người đặt chỉ tiêu là phải kiếm được thật nhiều tiền cho cuộc sống. taydoc không đề cập mục tiêu đó đúng hay là sai. Tuy nhiên việc có nhiều tiền và việc biết tận hưởng cuộc sống của mình là 2 chuyện khác nhau. taydoc thấy nhiều người hưởng thụ cuộc sống theo thói quen của người khác. Thật là kỳ lạ.
Hưởng thụ cuộc sống không phải là điều gì đó quá , quá sao nhỉ. Quá cao sang, hay giống giống như vậy. Hưởng thụ chỉ là những điều nhỏ thôi nhưng chúng ta giải tỏa được mình, làm cho mình cảm thấy thích thú và có động lực.
Có người hưởng thụ đơn giản là pha một ly cafe để nhâm nhi và đọc một tờ báo. Có người thì sau một ngày làm việc thì phải cùng bạn bè đến quán nào đó làm vài chai bia.
taydoc có một số người bạn và đồng nghiệp và họ tận hưởng cuộc sống của họ như sau.
Phan Văn Santos: sau những ngày thi đấu, santos thường cùng vợ thưởng thức vài ly Caipirinha và chăm sóc thiên thần bé nhỏ Aloiha của mình .
Em Hùng (đồng nghiệp). Hùng rất thích hát. Sau mỗi ngày làm việc, Hung về nhà và hát karaoke một mình. và chỉ thích hát một mình thôi.
Park Jin Il. Anh bạn hàng xóm thời taydoc còn ở Q7 này rất thích ăn steak. Park sau một ngày đi làm về thì tắm rửa, tắt điện thoại và tự chế biến cho mình một portion steak và một chai Sochu pha bia. Và ngồi nhâm nhi như vậy gần 1.5 tiếng.
Đức Trí. Trí làm công việc liên quan đến nghệ thuật nên rất bận. tuy it gặp nhau nhưng taydoc biết dù ở đâu đi nữa Trí vẫn có cách hưởng thụ rất quen thuộc là đi ăn một mình. Chỉ mặc một bộ đồ đơn giản, bụi, và lang thang ở một nhà hàng nào đó, trong một góc nào đó với một chai vang.
Còn riêng taydoc hơi tham lam. taydoc muốn sau một ngày làm việc là được ở bên cạnh bạn gái. Sau những ngày làm việc thì được đi Phuot ở đâu đó. Được ở bãi biển mình thích, được ăn món ăn mình thích, được nhâm nhi chai vang mình mê mệt và được sex với người mình yêu.
Còn bạn thì sao?;)

Anh Già
23-03-2010, 22:40
Vào phuot.com chém gió và phượt bằng mồm =))

taydoc
24-03-2010, 17:07
chém gió là làm gì vậy anhgia?

thik_di_choi
24-03-2010, 18:21
chém gió là làm gì vậy anhgia?

Là chém vào gió. bạn có thấy nhiều diễn giả khi nói hay vung tay vung chân không

breakingdawn
24-03-2010, 18:38
Sau một ngày học vật vã thích nhất là được Bệt cafe 23/9.

MEM
24-03-2010, 22:11
Em nghèo quá nên sở thích và thú hưởng thụ hiện tại cũng chỉ như Anh Già thôi, chém gió và xem chém gió.

Midikiha1086
24-03-2010, 22:30
Sau một ngày học vật vã thích nhất là được Bệt cafe 23/9.

Bệt cafe 23/9 là gì vậy kụ? lần đầu tiên e nghe thấy giải thích hộ e tý nhé !:)

tinhcavungtau
24-03-2010, 22:33
Chắc là cà phê chỗ công viên 23/9 (gần bùng binh Quách Thị Trang).

BM
24-03-2010, 22:46
Gần như mỗi tháng, lại balo, lương khô, đàn...vào rừng ngủ 1-2 đêm!:)

dangkhoaquan
24-03-2010, 22:47
Đạp xe đi làm vã mồ hôi tắm một phát rồi vào làm việc, chiều đạp xe về nhà vã mồ hôi lại làm lon bia.

MrJanus
25-03-2010, 08:40
Đọc 1 cuốn truyện tiên hiệp
Uống cafe 1 mình ....

Còn sau 1 ngày làm việc về, mình cứ quay vào ôm con lap. Thế là cả ngày net về nhà cũng net, không biết vậy có phải là tận hưởng ko nữa :(

breakingdawn
25-03-2010, 15:10
Bác tinhcavungtau đúng ạ,bệt vừa rẻ vừa vui vừa tươi vừa xìteen!

nguyễn oanh
26-03-2010, 10:04
Em thì tận hưởng cuộc sống là làm việc có tiền là tháng nào cũng đi hết tỉnh này đến tỉnh kia,nơi nào mà mình chưa tới.Và gặp bạn bè.xem báo đọc truyện ngắn.Và tới trận chung kết cup C1 là đêm hôm ấy em thức dậy để xem.

lethanhthao
26-03-2010, 12:01
Hello

Taydoc biet huong thu that :))

Thao_Le Thanh

batman
27-03-2010, 09:56
Hello

Taydoc biet huong thu that :))

Thao_Le Thanh
OK, rượu và gái, như muôn đời vẫn thế. ha.. ha...:)):)):))

Fullmoon
25-05-2010, 21:24
Với em, hưởng thụ nghĩa là có một quyển sách hay, dựa vào lòng người yêu (không thì ngồi thu mình trên một cái sofa mềm cũng ok) đọc, và tất nhiên ưu tiên số một vẫn là lên đường (nếu tài chính cho phép)!

binhnguyen
25-05-2010, 22:23
Không biết như này có phải hưởng thụ không ạ:

-Nghe đi nghe lại 1 bài hát từ 10pm đến 2am.
-Ngủ từ 2am đến 3pm hôm sau.
-Thích thú khi được ngồi bỏ chân lên ghế và vào phượt trong giờ làm việc.

Xu_iu
25-05-2010, 22:38
- Là sau 1 ngày mệt mỏi lại ngồi vỉa hè trà chanh chém gió đến quên đời với lũ bạn...
- Là cảm giác đc đi đến vùng đất mới , khám phá, thăm thú, chụp choẹt...
- Và đôi khi chỉ là một giấc ngủ thật dài, thật sâu, ngủ mà ko cần toan tính trước lúc đi ngủ rằng '' Ngày mai se phải làm nhưng gì ''

Tuanbeo4488
29-05-2010, 19:14
Chiều thì đi tập thể dục(đá cầu chinh) , hàng tháng có buổi off bên hội đá cầu , nhóm phượt , đi phượt 1 địa điểm nào đó mà tự dưng hứng thú lên đi vào ngày nghỉ !

bé gấu
29-05-2010, 19:29
Đọc 1 cuốn truyện tiên hiệp
Uống cafe 1 mình ....

Còn sau 1 ngày làm việc về, mình cứ quay vào ôm con lap. Thế là cả ngày net về nhà cũng net, không biết vậy có phải là tận hưởng ko nữa :(

Giống em rồi, sau 1 ngày làm việc về nhà cứ thế mà ôn lap thôi :|

hg8283
29-05-2010, 22:22
em là cứ ra Tra Chanh Nhà Thờ chém gió ngắm chân dài =))

thỉng thoảng cũng có mấy chân dài giủ đi phượt bên Gia Lâm ;))

KK172
30-05-2010, 00:56
- đi xe ngựa lọc cọc ở Bagan vào lúc trời còn đẫm sương, trong khi nếu ở nhà, giờ đấy mình ngủ ngon nhất
- ngắm bình minh ở Bagan trên tầng cao của một tháp cổ, bạn bè thân bên cạnh
- đi làm về vào 7h30, mệt, đang tính xem nấu gì thì hội bạn single hàng xóm gọi: Em nấu cơm chưa, sang đây, hôm nay bọn anh có món . . . .
- khách hàng xoa tay: chúng tôi đã quyết định rằng trong những hãng đó, chúng tôi sẽ chọn cô . . .

thienson
30-05-2010, 12:15
Nhà cháu thì cứ lúc nào rảnh mà không phải bù khú với bạn bè là lại xách xe phi 50km lên đỉnh đèo Hải Vân kafe 1 mình .9năm rồi nhà cháu vẫn ngồi đúng quán đấy,ngay cái bàn đấy,hết nhìn lên đỉnh lại nhìn xuống lưng đèo...Dù trong lòng chẳng có kỉ niệm gì,tâm sự gì sâu sắc với Hải Vân...Mà 9 năm như thế vỡn chưa gặp 1 đồng bọn nào cả.Huhu:D

quocdat17985
30-05-2010, 12:56
Em thì sau những giờ phút căng thẳng vì công việc lại ra quán bia vỉa hè làm vài cốc và nghe mấy bác đệ tử Lưu Linh luận chuyện thiên hạ.Hehe

pvnguyen
30-05-2010, 14:11
Xem ra KK mê mấy cái tháp quá nhỉ


- đi xe ngựa lọc cọc ở Bagan vào lúc trời còn đẫm sương, trong khi nếu ở nhà, giờ đấy mình ngủ ngon nhất
- ngắm bình minh ở Bagan trên tầng cao của một tháp cổ, bạn bè thân bên cạnh
- đi làm về vào 7h30, mệt, đang tính xem nấu gì thì hội bạn single hàng xóm gọi: Em nấu cơm chưa, sang đây, hôm nay bọn anh có món . . . .
- khách hàng xoa tay: chúng tôi đã quyết định rằng trong những hãng đó, chúng tôi sẽ chọn cô . . .

subarashi91
31-05-2010, 00:17
Em thì mỗi khi trải qua chuyện gì đó là lại lang thang. Hồi trước nhà em ở sau Nhà Hát Lớn nên toàn đi dạo vòng hồ xong về tắm phát là leo lên ngủ.... nghĩ lại khoảng thời gian đó thấy cũng nhớ nhớ hay hay.....

ndthuong
01-06-2010, 10:17
Em thì thích đạp xe đi lòng vòng quanh Hồ Tây các bác ah

thik_di_choi
01-06-2010, 18:17
Tối thứ 6 tấp tểnh lên đường. Sáng thứ 2 lại có mặt làm việc bình thường để rồi thứ 6 lại lên đường :))

chemiboy
01-06-2010, 18:35
Gần như mỗi tháng, lại balo, lương khô, đàn...vào rừng ngủ 1-2 đêm!:)

Anh BM vác đàn guitar vào rừng ah? Một ý tưởng hay đó nha! Mình cũng thích dạng camping fire với cây guitar thùng, thịt nướng, rượu đế (hay rượu cần cho có chất Tây Nguyên) và một vài chiến hữu thân thiết.

Riêng mình thì cách tận hưởng cuộc sống của mình là khi khám phá những điều mới lạ, dù là phượt tại gia (qua sách, internet) hay phượt đến nơi khác. Những khi càng stress thì mình lại càng muốn tìm 1 nơi nào đó để đi, vừa thư giãn, vừa refresh lại bản thân, lại vừa mở mang tầm mắt.

Ngoài ra, nếu không có điều kiện đi chơi đó đây (vì lý do thời gian hạn hẹp hay vì hầu bao đang xẹp, hehe) thì mình thích rủ mấy ông bạn tụ tập ở nhà ai đó, làm vài ba món nhậu đơn giản, thùng bia (hay chai rượu đế) và cây đàn guitar thùng. Đời đẹp biết bao! :)

4596006
01-06-2010, 19:28
Em thì cứ đi làm về lại dạy võ cho mấy thằng cháu đang tuổi bẻ gãy sừng trâu.( Dạy nó để mình có bao cát ôn luyện cho đỡ quên he h), rồi kéo nhau bơi lội nửa tiếng. Cảm thấy sướng và khỏe.
Ít tiền cũng có thú vui riêng mà các bác mua em cũng không bán.

helleagle
07-06-2010, 18:27
Tạm gác công việc một bên, tối về lên võ đường luyện chưởng + ngắm từng giọt mồ hôi lăn trên khuôn mặt ửng hồng xinh xắn của các sư muội. Sau đó về nhà tắm táp mát mẻ + đọc sách + tách trà nóng.
Có khi lại đi dancing dưỡng sinh trong công viên cùng các bác lớn tuổi, nghe các bác í tâm sự chuyện đời.
Rãnh rỗi là đơn thân độc mã thăm thú bạn bè, khám phá những vùng đất mới.
Vậy có phải là tận hưởng cuộc sống không nhỉ...

Led3T
08-06-2010, 00:34
Những hôm mưa mát trời , nằm nhắm mắt thả lỏng , k nghĩ ngợi gì, nghe 1 bài nhạc mình thích trong vài tiếng.

Cảm giác cứ như bay bay , lâng lâng, thoát tục.

Hì hì.

bblagi
08-06-2010, 12:09
Mềnh giống HTL: "chỉ mong có một đêm ngủ ngon và được sống đúng với cải tuổi của minh..."

CrazyPharm
19-06-2010, 00:27
Tùy hứng và tùy hôm,...Nhưng ít cáu giận, ít nói to, thích chiều chuộng người khác và hơi điên đúng cái tuổi của mh...
ưa độc lập...tự do...gọn gàng...ngăn nắp....sạch sẽ nên thi thoảng đổi gió.... đổi nhà... đổi giường.... đổi người.... :D
mong cuối tuần hay cuối tháng để về quê vài ngầy, đề buổi sáng dậy sớm tản bộ quanh Thành hóng mát...Hà nội quyến rũ trong chật chội và bí bức quá ....

dollvnn
20-06-2010, 11:03
xem phim và ngủ

Meokhoang
20-06-2010, 11:22
Hưởng thụ? Với em có rất nhiều cách để hưởng thụ
Thường thì sẽ chọn bộ đồ ngắn, mỏng, mát, ôm lap, phượt trên mạng.
Trời mát thì dắt xe lòng vòng hóng gió, ngắm trời, ngắm đất, ngắm giai xinh.
Thích yên tĩnh thì cầm chai nước vào Thư viện QG, dạo quanh một vòng xem có quyển sách nào có tựa đề hay hay, hot hot thì mang ra đọc
Đêm trăng sáng thì tắt điện, mở cửa sổ, một vài bản ballat và hưởng thụ giây phút thư thái.
Nhưng có lẽ tuyệt nhất vẫn là những lúc phượt bất tử, tự dưng hứng lên xách xe chạy đi chơi ngoại thành; có hôm gọi điện xin phép tối đi ăn, đi chơi chợ đêm với bạn về muộn nhưng sáng hôm sau bẽn lẽn bảo mẹ: mẹ ơi, có ngọn su su trong tủ lạnh, hôm nay ăn ngọn su xào nhé, hôm qua con lên Tam Đảo

Mèo Bay
25-06-2010, 14:56
Tận hưởng cuộc sống à? Nhiều lắm và cũng đơn giản lắm:

-Buổi chiều trời mát mẻ, đi làm về sớm đi lông bông lang bang trên phố, lượn qua tiệm phim, hiệu sách, cửa hàng, siêu thị quen thuộc; không phải để mua bán thứ gì cụ thể, có khi chỉ để ngắm nghía thôi.

-Trong chuyến du lịch, buổi tối tách đoàn ngồi một mình ở một quán cà phê trên cao như City View ở HN hay Phố Núi ở Đà Lạt, ngắm phố xá lung linh ánh đèn bên dưới, nghe nhạc và tận hưởng cảm giác "một mình giữa đám đông".

-Đêm mưa, mặc một cái áo thật ấm, ngồi bên cửa sổ nhìn cây cỏ trong vườn ướt đẫm, nhấm nháp sôcôla và nghe kèn saxo.

-Thật khuya mở cửa ra sân thượng ngắm sao, có những mùa thấy sao Hoả rất rõ, màu vàng cam lung linh, nhớ đến ước mơ ngày thơ muốn làm nhà thiên văn học.

-Khi rất buồn phiền, chán nản, muốn buông xuôi tất cả thì con mèo lặng lẽ nhảy vào lòng, ngước đôi mắt trong veo kêu "Nheo, nheo, nheo". Vuốt bộ lông mềm mại của nó, nói mấy câu vu vơ với nó rồi nghe nó trả lời "Nheo, nheo, nheo". Thấy lòng nhẹ đi ...

-Buổi sáng ngủ nướng, ba con mèo kéo nhau vào phòng, bày trò đuổi bắt, cấu chí nhau rồi mỗi con một giọng kêu đói ầm ĩ. Thế là khỏi phải nướng nữa, thức hẳn với một nụ cười...

Blah blah blah ....

Nếu không thu thập thật nhiều niềm vui, không tận hưởng cuộc sống mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút, không cảm nhận cuộc sống vào sáng trưa chiều tối đêm, không tìm thấy niềm vui bên những người thân yêu, trong mỗi chuyến đi, trong mỗi lần gặp gỡ, trong bữa ăn ngon, giấc ngủ ấm, trong một đĩa nhạc hay, một bộ phim ý nghĩa ... thì cuộc sống còn lại những gì? Có tận hưởng cuộc sống mới có đủ sức mạnh để gánh vác những gánh nặng trách nhiệm đi trên con đường đòiư vô tận chứ!

Meokhoang
29-06-2010, 00:31
Đôi khi cảm thấy cuộc sống thật buồn tẻ, một vòng luẩn quẩn trong việc từ nhà đến cơ quan, từ cơ quan về nhà. Mở mắt dậy thấy hôm nào cũng thế, những gương mặt quen thuộc, con đường cũ rích; cuộc sống ồn ào, ồn ào như cái dòng xe cộ đang nườm nượp, chen trúc nhau chỉ để nhanh thêm 1, 2 giây.... Thấy cuộc sống sao vô vị vậy! Có cái gì mới không? Làm thế nào để thay đổi, để thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó? - Một phút suy ngẫm bên ly cafe, ngắm dòng người qua lại, - Bước vào chốn cửa chùa với một chút linh thiêng, không nhất thiết phải cầu xin lễ bái, có thể chỉ đơn giản là ngắm một công trình kiến trúc song hành với thời gian.. Tự dưng thấy tâm mình yên trở lại.

Xu_iu
29-06-2010, 17:02
Đôi khi cảm thấy cuộc sống thật buồn tẻ, một vòng luẩn quẩn trong việc từ nhà đến cơ quan, từ cơ quan về nhà. Mở mắt dậy thấy hôm nào cũng thế, những gương mặt quen thuộc, con đường cũ rích; cuộc sống ồn ào, ồn ào như cái dòng xe cộ đang nườm nượp, chen trúc nhau chỉ để nhanh thêm 1, 2 giây.... Thấy cuộc sống sao vô vị vậy! Có cái gì mới không? Làm thế nào để thay đổi, để thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó? - Một phút suy ngẫm bên ly cafe, ngắm dòng người qua lại, - Bước vào chốn cửa chùa với một chút linh thiêng, không nhất thiết phải cầu xin lễ bái, có thể chỉ đơn giản là ngắm một công trình kiến trúc song hành với thời gian.. Tự dưng thấy tâm mình yên trở lại.

Nếu không có điều kiện đi xa, thoát khỏi những bộn bề, ồn ào của cuộc sống thành thị, thì Chùa chính là nơi để tĩnh tâm tốt nhất
Ở Hà Nội có rất nhiều ngôi Chùa, có những ngôi Chùa nằm xen kẽ ngay giữa những phố xá đông đúc, nhưng điều đặc biệt là ngay khi đặt chân vào cửa Chùa, ta đã thấy được sự tĩnh lặng......Sự bình yên trong tâm hồn

nem_162
29-06-2010, 20:41
Đi xem bóng đá ở "chảo lửa" Lạch Tray - Hải Phòng!

amasawa
03-07-2010, 00:03
Đi xem bóng đá ở "chảo lửa" Lạch Tray - Hải Phòng!

Ôi xời mùa hè đã nóng thì chờ,cách giảm cân hay quá ha út.Haizzz

nem_162
15-07-2010, 12:43
Đi ngắm bình minh trên biển. Cảm giác nhẹ nhõm khi được 1 mình đứng trước 1 không gian khoáng đạt. Sau đó về , đi ăn sáng và chém gió cùng bạn bè...

Vampire
16-07-2010, 11:27
Lúc đi học thì cúp học đi chơi chỗ này chỗ nọ, lúc thi thì cắm đầu học như điên và phượt trong đầu trước khi đi ngủ (sau khi đọc phượt ạ), thi xong thì ăn cho đã tự thưởng cho minh vì đã thi xong. Tạm thời là thế ạ! :D

113_007
29-07-2010, 11:45
Không biết như này có phải hưởng thụ không ạ:

-Nghe đi nghe lại 1 bài hát từ 10pm đến 2am.
-Ngủ từ 2am đến 3pm hôm sau.
-Thích thú khi được ngồi bỏ chân lên ghế và vào phượt trong giờ làm việc.

Bác này giống em nhỉ! :)

hanchechat
11-08-2010, 16:18
sau những ngày làm việc vất vả thì bỏ lại sau lưng tất cả. Đi bằng xe máy, một cái bơm, một bộ vá và 2 xăm dự phòng rồi lên đường. Đi để thấy, để ngắm thiên nhiên, con người và cuộc sống trên đất nước Việt Nam. Đó là một cái thú

Mossa
11-08-2010, 17:55
Mỗi khi có thể, mình thường đi tới một nơi mà chưa từng đặt chân đến, hay cảm nhận sự đổi thay và chiêm nghiệm về nơi mà bạn đã từng đi qua.^^

kjcakjcuc
11-08-2010, 19:30
cố gắng cày cật lực để chuẩn bị hầu bao cho 1 chuyến xa dài hơi.......và sung sướng khi đc ghi thêm vào danh sách những nơi mình đã từng đi :))

caduoi
11-08-2010, 19:40
people-watching là thú vui của em ạ. Chỉ cần nhìn ông đi qua, bà đi lại, cuộc sống tất bật trong khi mình cứ phè ra ngồi dòm là em thấy sướng lắm. Nhưng lâu lâu mới enjoy 1 lần thôi. Làm hoài ngại lắm.

li4lucas
20-08-2010, 00:56
Tôi luôn sống và nhìn về quá khứ. Sống trong quá khứ vì có một điều gì đó vẫn chưa thế kết thúc... Nhìn về quá khứ vì khi ấy tôi đã ngây dại đánh mất những điều đáng quý, để rồi biết trân trọng hơn những điều còn đang ở bên tôi. Hơn hết tôi hiểu rằng ngày hôm nay cũng sẽ là quá khứ, tôi vẫn luôn là "trẻ con"...
Tận hưởng cuộc sống viên mãn hay kết thúc một đời luẩn quẩn???

vava
21-08-2010, 22:06
Đọc - đắm mình trong những câu truyện ly kỳ :D

mr.danghuynh
27-08-2010, 03:19
1 mình trong phòng [ 2 mình cũng dc] ôm guitar và hát niệm khúc cuối cho đến lúc nào mệt thì thôi [ kỉ lục là 12h liên tục sau đấy là đau họng 2 tuần ]

ngồi 1 mình ở Quỳ Đà Lạt uống 1 mạch 4 chai vang và hát " Chị Tôi - Trần Tiến " như chưa từng dc hát !!

lang thang khắp mọi nơi mình mún mà ko cần suy nghĩ .... ngủ giửa rừng, ôm nắng gió và bụi đường vào lòng như ng bạn thân!!

và vô số thứ khác

nguyenhoangha
27-08-2010, 08:33
Buổi chiều đạp xe leo núi 15km hít thở không khí trong lành, tạm xa lánh phố xá bụi bặm.

gnut
27-08-2010, 14:39
Đọc truyện trinh thám , kinh dị vào lúc nửa đêm

hoacuctrang
27-08-2010, 20:40
Tớ thích thỉnh thoảng được đi đâu đó xa xa HN cho tinh thần thoải mái nhưng công việc của tớ trâu bò quá, không có ngày nghỉ nào trọn vẹn thành ra mỗi lần đi đâu cũng đều tranh thủ, thèm đi làm 8h như mọi người, ngày lễ tết chắc bám càng bạn bè đi chơi xa :(
Thích lang thang phố phường những ngày mùa thu!
Thích ôm gối ngồi buôn dưa lê với bạn ở quán cafe yên tĩnh, đôi khi chỉ là ngồi lặng lẽ ở nơi nào đó nhìn cuộc sống trôi hối hả!
Thích lang thang chui vào những góc chật hẹp của những hiệu sách cheo leo trên tầng khu tập thể ở Đinh lễ, đọc ké những cuốn sách mình tiếc tiền mua và mua được cuốn sách mình thích :)
Một mình chui vào rạp xem phim!
Tớ ít bạn và nhiều tuổi rồi nên thường đi một mình nhưng vẫn vui chứ cứ đi làm về ôm máy tính và ngủ chắc chết vì buồn :)

xeri
05-09-2010, 20:58
Tớ thích cảm giác chuẩn bị cho 1 chuyến đi, mặc dù cũng đi rất nhiều rồi nhưng trước hôm đi luôn có 1 cảm giác rất khó tả, cứ như thiếu thiếu cái gì chưa mang được theo, cái cảm giác này ko bao giờ thay đổi dù đi xa hay gần. Nhưng thời gian dự định đi đến lúc khởi hành là háo hức nhất, thậm chí còn hơn cả thời gian trên đường nữa

setty
06-09-2010, 10:22
Mình thì thích vừa đi dạo, vừa nghe nhạc.... còn không thì đi xe đạp.. chỗ nào càng ít người càng tốt!!!

anhthu85
06-09-2010, 16:00
...yên lặng ở một góc nào đó ngắm nhìn, lắng nghe và cảm nhận cuộc sống đang diễn ra...

trungcao
07-09-2010, 09:03
Bỏ lại Sài Gòn nặng nề bụi bặm...
Hai đứa vù lên Đà Lạt...Chẳng để đi du lịch... Nằm ở biệt thự.... Yên lặng và cảm nhận....cái không khí lành lạnh, trong lành...Bên cạnh là người mình thương yêu.
Cứ thế...!!!...
...Đơn giản là vậy!!!

Phương Hoàng
07-09-2010, 10:17
- Ngồi giữa không gian tĩnh lặng đọc 1 cuốn sách hay, nhấm nháp ly cafe sữa nóng thơm lừng.

- Ngủ trong 1 cái giường vừa to, vừa êm, với cái gối ôm thật mềm.

- Dắt mình đi ăn sushi và mua cho mình 1 đống socola ngon ngon. (Hay ăn món gì đó ngon ngon mà mình bất chợt nghĩ đến)

- Tạo điều kiện cho bản thân đi đến những vùng đất mới, ngắm nhìn mọi thứ và trải nghiệm những điều mới mẻ.

Nói chung là chỉ có bao gồm mấy chữ: ăn - ngủ - đi chơi.

Summer_Flower44
07-09-2010, 10:49
Bỏ lại Sài Gòn nặng nề bụi bặm...
Hai đứa vù lên Đà Lạt...Chẳng để đi du lịch... Nằm ở biệt thự.... Yên lặng và cảm nhận....cái không khí lành lạnh, trong lành...Bên cạnh là người mình thương yêu.
Cứ thế...!!!...
...Đơn giản là vậy!!!

Lãng mạn thế thằng em của tôi!

bipbipp
07-09-2010, 15:36
Thích dầm mưa :X

KURAKURA
28-09-2010, 12:40
-Trong chuyến du lịch, buổi tối tách đoàn ngồi một mình ở một quán cà phê trên cao như City View ở HN hay Phố Núi ở Đà Lạt, ngắm phố xá lung linh ánh đèn bên dưới, nghe nhạc và tận hưởng cảm giác "một mình giữa đám đông".

-Đêm mưa, mặc một cái áo thật ấm, ngồi bên cửa sổ nhìn cây cỏ trong vườn ướt đẫm, nhấm nháp sôcôla và nghe kèn saxo.

-Thật khuya mở cửa ra sân thượng ngắm sao, có những mùa thấy sao Hoả rất rõ, màu vàng cam lung linh, nhớ đến ước mơ ngày thơ muốn làm nhà thiên văn học.

Mình cũng như bạn Mèo Bay khúc này, chưa kể 1 lô 1 lốc những việc làm điên điên khùng khùng khác mà mình cho là tận hưởng cuộc sống:

- Lang thang suốt đêm với tri kỷ và rồi...3h sáng tạt vào công viên Tao Đàn ...ngủ...trời đất cũng thế thôi...mênh mông hay bé nhỏ...tất cả lèn vào trong giấc mơ ta.
- Cứ cày quần quật rồi cuối thứ 6 lại vi vu đâu đó khỏi cái ồn ào của thành phố...hay chỉ là tạt qua 1 góc nhỏ cafe nào đó và ngồi nghe nhạc 1 mình...Trịnh, Thụy Miên,...hay chỉ ta ta hát cho ta...nghe trong lòng yên ắng lạ...mềm nhũn ra với những ca từ....
- Chiều chiều từ trên cầu nhảy 8m trong hồ bơi ( chưa dám mò lên cầu 15m...hic, ta vẫn còn 1 thứ để sợ...haha) ...ùm xuống rồi để cơ thể bồng bềnh trong nước.
- Lâu lâu overtime xong thì 10h đêm phi ra biển...nhào xuống tắm rồi để mặc sóng đẩy đi....thấy người dập dìu với biển....và "biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương..."
- Có dạo như đi tù...ngày ngày tháng tháng quanh 4 bức tưởng cty kín bít...có mỗi cái AC nó khò khè với mình...tranh thù giấc ngủ trưa mon men vào phượt và tám với bọn bạn.
- Có lúc người mệt bã ra...như rệu rã....về nhà đánh một giấc ngon lành quên trời đất trăng sao và nướng đến 11h CN ngày hôm sau rồi xong một hồi tru tréo của tụi bạn, ta lại xách xe lẽo đẽo theo.
- Là lúc một mình lang thang trên biển...chỉ đơn giản là để mặc sóng và cát mát xa đôi bàn chân....hay hứng lên kéo lưới với các ngư dân lúc nữa đêm...chao ôi, cá và mực còn tươi rói...cho lên bếp hay vĩ nướng làm liền với chút "cồn pha H2O" thì còn gì bằng.
- Là lúc cắm trại trên rừng...lạnh run vì mưa gió nhưng được chén chú chén anh, lại còn 1 đám "bè" đang hóng hớt ngồi kể chuyện đêm khuya...
- Là lúc sốt xuất huyết 40 độ nằm trên băng ca cấp cứu mơ màng có mẹ đắp cho cái khăn lạnh lên trán....hay lcòng lưng mò đi nấu cháo trong đêm vì bị thương hàn mà chẳng dám hó hé 1 lời với mama và papa....tủi thân ghê ghớm...nhớ nhà điên dại!!! An ủi mình rằng "Về nhà lại được ăn cháo gà mẹ nấu thôi!"
- Là.... ôi thôi...kể nhiều lại rơi vào vùng xoáy cảm xúc mất....

ohanami
29-09-2010, 10:25
đêm khuya, tắt đèn
thả cho lòng miên man về những ký ức tuổi thơ
đuổi theo những cánh đồng, dòng sông... ngọn núi ... khu vườn...
chiếc lá thu rơi...
làn sương giá lạnh của mùa đông...
vườn hoa tết trước sân nhà...

chỉ cảm thấy hạnh phúc ngập tràn khi đc ngụp lặn trong ký ức
rồi thấy lòng ngập tràn nuối tiếc & xót xa vì tất cả chỉ còn là ký ức
nhưng vẫn chẳng thể nào thôi nhớ... nhớ & nhớ

Phương Hoàng
30-09-2010, 17:48
Bổ sung thêm cái:

- Nắm tay người yêu dung dăng cùng nhau đi Phượt. :"> (đang chờ :">)

minsonku
02-10-2010, 18:08
1. Khi Ví dày + thẻ còn hạn sử dụng: vi vu du lịch
2. Hết tiền + ngân hàng xiết nợ: miệt mài đi làm

chiphoi
05-10-2010, 18:01
Đến rạp xem 1 bộ phim hay
Đi bơi vào cuối tuần
Tắm mưa (bất cứ khi nào mưa mà có hứng)
Cafe
và Phượt

carelessat12
07-10-2010, 17:09
mình được 34 điểm theo cái quiz của bác chủ thớt nhưng xét về mức độ biết hưởng thụ (theo lời bác í viết trên trang đầu) thì chắc chắn ko = bác í.

Mr Stone
07-10-2010, 17:34
Thấy các cô các bác hưởng thụ cuộc sống sung sướng quá, em cũng chia sẻ theo cách của em thử xem có đồng cảm được với ai ko nhá. :)
e hèm,...
1. Sáng làm ly cafe ở quán cóc quen thuộc,... 7h30 có mặt ở công ty.
2. 11h30 ngồi chém gió với anh chị em, bà con cô bác trên Phượt. (hết giờ ngủ trưa)
3. 5h00 rời công ty, gọi mấy thằng chiến hữu ra bờ sông, vừa làm vài chai vừa chém gió với sông nước chơi. =))
4. Cuối tuần,... ah ha chắc lại tụ tập anh em chiến hữu lai rai hết ngày hoặc phượt nơi nào gần gần đó, tầm 100 cây là được. vẫn là tận hưởng cuộc sống! (c)
Ôi cuộc sống như tiên,...:LL

Mr Stone
07-10-2010, 17:40
Mềnh giống HTL: "chỉ mong có một đêm ngủ ngon và được sống đúng với cải tuổi của minh..."

bác nè làm chuyện gì mờ ám hay sao mà toàn mất ngủ thế? (đoán thôi nhá - sr bro) :D em thì cứ đi làm về đến nhà mà đặt chân lên giường thì cứ coi như là trời có sập xuống cũng "kệ cha tụi bây nhé" =))
Chúc vui vẻ!

iem_thik...
08-10-2010, 15:38
giờ chỉ thèm có thể nhấc chân lên đi được, thế mà cũng không được :(

Chie Hat Tieu
29-12-2011, 16:57
Hồi trc e thích ra phố vào ngày mưa. Mặc áo mưa, đi tông chạy xe chậm chậm ngoài đường ngắm ngta trốn mưa. Lượn lờ qua mấy con phố vắng người... Bây giờ thì e ngại lôi cái xe của em ra khỏi nhà... Không biết do nó năg nề hay em già đi...:(

Bây giờ, cuối tuần e thích ngủ nướng, rồi dọn phòng 1 chút, nấu món gì đó e thích ăn, đọc truyện, nghe nhạc...

Có khi các bác sẽ bảo là e tự kỉ, mấy cái đó toàn làm 1 mình. Cơ mà em chưa tìm đc người muốn cùng em làm những chuyện đó. Đành tự sướng thôi. :))

Xưa xưa hơn nữa, mỗi khi có chuyện không vui, e toàn đi xe bus lên Ks Nikko, ngắm nó đèn điện long lanh là e thấy dễ chịu hẳn. E vẫn ko hỉu sao lúc đó mình có cái cách giải phiền kỳ cục vậy :D

LeHongQuang
21-05-2012, 17:40
Em hay đi nhậu thui
tối ngày bạn gọi khổ lắm
mà ko đi ko đc

Lantrailt
21-05-2012, 21:52
Ngày xưa, thôi chuyện đã cũ rồi...
Bây giờ: Ngày nghỉ
- Ngủ cho đã, nấu nướng những món muốn ăn (con gái chắc hay trùng điểm này :)) )
Hoặc: Vác máy chạy loăng quăng chụp hoa hoét, linh tinh một mình
Hoặc: Chạy đi đâu đó chơi quanh HN với cô bạn hoặc một mình (nếu không tham gia chuyến đi xa nào)
Hoặc: Miệt mài ngồi tô vẽ những bức ảnh đã chụp.........

phongvelacviet
24-11-2012, 11:32
Em chỉ biết lăn ra ngủ thui và đi chơi cùng người yêu hì hì