PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Praha - thành phố độc nhất vô nhị



matador
16-07-2007, 14:47
Mặc dù hiện tại, hiện tại thôi nhớ, em rất không ưa bọn Tiệp thế nhưng em vần rất khoái bạn Praha này. Mở Topic này để các bác cùng góp vui.
--------------

Praha, thủ đô của Cộng hoà Czech, nằm cách nơi chúng tôi sống có 160 km, một khoảng cách quá ngắn với dân Phượt, ấy vậy mà mãi năm ngoái tôi mới quay lại thành phố đọc nhất vô nhị này sau lần đầu tôi tới nơi đây khi Tiệp khắc vẫn còn là một nước XHCN.

Giữa 2 lần đi là cả một chặng đường dài tôi sống, học tập và làm việc ở nước ngoài. Lần này so với lần đi trước thành phố đã có quá nhiều đổi thay, lộng lẫy hơn, thân thiện hơn cái thời tôi sang lần đầu tiên.

Lần ấy tôi đi chơi mà cứ mắt trước mắt sau xem có "Phủi" không - thủa ấy các bạn tôi bên Tiệp cũng thường xuyên gặp vạ bởi bọn này.

Bây giờ Praha đã khác hơn nhiều so với ngày ấy, vẫn những chỗ đã quen đã biết nhưng cảm giác khác xưa - bình yên hơn, lãng mạn hơn, gần gũi hơn.

Toet
16-07-2007, 14:49
Bác tiếp đi nhé, mở đầu đã thấy thú vị rồi.
(beer) (beer)

CVN
16-07-2007, 15:28
Hay quá, bác tiếp đi nhé. Theo nhà cháu biết thì hầu hét người dân mình đều cảm thất những cái tên XHCN như Tiệp Khắc là vô cùng quen thuộc nhưng thực chất thì ít ai biết gì về những đất nước ấy. cái nhà cháu biết về Tiệp là súng hơi 9 cân rất tuyệt (c) và câu chuyện ngày xưa kể rằng dân Tiệp rất ko thích dân Việt nhất là sau vụ một đ/chí người Việt giết hại một bác sỹ Tiệp :D

matador
16-07-2007, 15:36
Cảm ơn các bác đã khích lệ em - lúc này em đang bận chút việc - chiều đi làm về em sẽ hầu các bác sau nhé.

matador
16-07-2007, 16:47
Đang giờ nghỉ ăn trưa, viết tiếp vậy
---------

Cả hai lần sang Praha đều đi tầu, tầu của các bạn Tiệp sau bao năm vẫn bân bẩn thế, không được sạch sẽ và êm ái như tầu bên Đức, nhưng cũng khá hơn nhiều so với tầu có lần tôi đi từ Hà nội lên Lào Cai. Xuống tầu điều đầu tiên đập vào mắt tôi vẫn là cái nhà ga lẻ Praha Holesovice, đâu có 4, 5 đường ray thì phải. Ở đây không có gì khác lắm vẫn xơ xác như 18 năm về trước.

Nhà ga nói chung không được sạch sẽ lắm, hối hả là khách du lich từ Đức sang. Loanh quanh trong nhà ga đập vào mắt chúng tôi là dòng chữ „Nhận ghi đề“. Cả hai chúng tôi đều ớ người ra nhưng rồi đều à lên một tiếng và bảo nhau, ừ nhỉ nơi đây cũng có rất nhiều đồng bào của mình đang sống và làm việc mà. Dân Việt dù có đi đâu cũng vẫn ham cờ bạc.

Tôi không ham đề, cái chúng tôi cần là tiền curon. Đã định đổi tiền ở Đức rồi, nhưng chị nhân viên nhà băng khuyên sang đây hãy đổi như vậy rẻ hơn. Chính vì tìm chỗ đổi tiền mà dòng chữ quen thuộc trên đã đập vào mắt chúng tôi.

matador
16-07-2007, 20:45
Tiền đã có chúng tôi tìm đường về nhà trọ . Dọc trên con phố nơi chúng tôi thuê phòng chúng tôi đã tia thấy có cửa hàng người Việt, quán ăn Việt, thế là không sợ đói rồi.

Tắm rửa sach sẽ, thơm tho chúng tôi hồ hởi ra trung tâm thành phố - một cảm giác hồi hộp xâm lấn lấy tôi – hồi hộp để bốc phét cho bạn đồng hành về nơi mình thích, nơi mình đã từng qua, hồi hộp nữa là xem cái thành phố vốn được mệnh danh là thành phố vàng bây giờ thế nào.

Trời chiều tháng tám không trong xanh, hơi se lạnh, nhưng cây cầu Charles bridge (Karlův most – cầu mang tên vị hoang đế La mã Karl IV) thì vẫn duyên dáng nối 2 quận Malá Strana với Staré Město. Cầu chỉ dành cho người đi bộ, suốt ngày đêm nhộn nhịp với khách du lich, với các nghệ sỹ đường phố, họ hát, họ chơi đàn, họ vẽ. Là khách du lịch với khung cảnh lãng mạn như vậy bạn có thể bỏ tiền mua đủ thứ mà bình thường chắc ít khi mua. Cầu được xây bằng đá theo kiểu kiến trúc baroque với khoảng 30 tượng của các vị thánh và các vị vua, điển hình là tượng của hoàng đế Karl IV cũng như thánh Jan Nepomuk. Đây là cây cầu bằng đá lâu đời nhất châu Âu. Một cây cầu thât đẹp, lại lãng mạn bậc nhất, chả thế khách du lich luôn đuợc chiêm ngưỡng và chụp ảnh đám cưới của các bạn Tiệp dẫn nhau lên cầu vừa để khoe vừa để chụp ảnh kỷ niệm. Nhưng lãng mạn nhất có lẽ là khi bạn được cầm tay và gì gì nữa với người bạn đang yêu lang thang trên cây cầu này vào ban đêm để cùng nhau chạm vào tượng thánh Nepomuk hay ngồi trên thành cầu ngắm nhìn lâu đài lung linh trên đồi . Chuyện kể rằng thánh Nepomuk trong thời vua Vaclave IV trị vì đã bị giết và ném xuống sông Vltava. Ai qua cầu chạm tay 1 lần lên tượng thánh sẽ có được may mắn và hạnh phúc, chẳng thế mà tên ông bây giờ sáng choang.

CVN
16-07-2007, 20:53
Thú vị quá! Cố cho bà con xem vài bức ảnh bác nhé!

matador
16-07-2007, 21:08
Vâng ảnh của em đây, không các bác lại bảo chỉ có bốc phét :D

Nhìn từ trên lâu đài Pražský hrad xuống

https://www.phuot.vn/imagehosting/309469b7b368783b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=985)

Đám cưới cô dâu chú rể còn quá trẻ, chú rể hơi luộm thuộm chút, nhưng không sao cười như được mùa là đươc rồi :))

https://www.phuot.vn/imagehosting/309469b7b8c602c3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=986)

silverhead
16-07-2007, 22:17
Tôi biết đến Tiệp Khắc là chiếc xe đạp ESKA thời năm 84, 85 của thế kỷ trước.

cbnu
16-07-2007, 22:23
https://www.phuot.vn/imagehosting/309469b7b8c602c3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=986)

Đây có phải là Prague Charles Bridge không bác?
Em qua Prague cách đây hơn 15 năm (đầu những năm 90), hồi đó còn phong trào các thanh niên Tiệp đầu trọc hay đánh người Việt mình.
Các bạn em ở Prague rất ngại ra đường đi chơi vì lý do đó, nên em 1 mình 1 bản đồ lang thang ở Prague. Hồi đó nếu em nhớ không nhầm chỉ có 3 tuyến tầu điện ngầm A, B và C thì phai?. Em không gặp vấn đề gì trầm trọng trong suốt những ngày lang thang ở Prague. Ngoại trừ có 1 lần mấy bạn đầu trọc, đi bốt đen, dây xích đầy người hỏi xin em thuốc lá. Em nói không có, các bạn cũng lịch sự bỏ đi.

matador
16-07-2007, 22:32
Đúng là cầu đó rồi bác ạ, thì em đang viết về nó mà :D. Lần đầu em qua đây cách bây giờ đã 18 năm nên cũng kinh bọn Phủi đấy lắm, năm ngoái thì không, đi chơi nhẹ tênh

cbnu
16-07-2007, 22:48
Đúng là cầu đó rồi bác ạ, thì em đang viết về nó mà :D. Lần đầu em qua đây cách bây giờ đã 18 năm nên cũng kinh bọn Phủi đấy lắm, năm ngoái thì không, đi chơi nhẹ tênh

Cám ơn bác về chủ đề này. Nó giúp em nhớ lại 1 thời trai trẻ lang thang xứ người. Bác cho thêm ảnh ở Prague nữa nhé. Hồi đó, em thấy uống bia Tiệp sao mà ngon thế, ngon nhất từ lúc em được cho uống bia . :) (beer)

matador
17-07-2007, 12:44
Khoản bia thì nhất ở Tiệp rồi. Bia Đức nhà em đã ngon, bổ nhưng bia của các bạn Tiệp thì không những ngon, bổ mà còn rẻ nữa chứ. Ở nhà em cũng hay mua bia Tiệp về uống. Bia bọt để sau sẽ nói thêm.

Giờ em cho thêm mấy cái ảnh cầu Charles bridge lên đã


https://www.phuot.vn/imagehosting/309469c568bc7063.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1005)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309469c56a64f6cb.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1006)

matador
17-07-2007, 14:38
Praha - thành phố độc nhất vô nhị, thế nó độc đáo như thế nào?

Praha vốn được mệnh danh bằng nhiều cái tên mĩ miều khác nhau, nào là thành phố vàng, nào là thành phố trăm ngọn tháp vv

Đến Prag bạn và tôi có thể chiêm ngưỡng đủ các thể loại kiến trúc từ Roman, Gothic, Baroque, Rococo, Neoclasical cho đến kiến trúc hiện đại. Lang thang trên các con phố nơi đây bạn có thể đi từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, nó hiện diện trên từng viên đá, từng ngôi nhà. Lịch sử nghìn năm của Praha vẫn hiện rõ nét và không một lỗ hổng, khác hẳn với các thành phố châu Âu khác, khi mà bom đạn trong chiến tranh thế giới thứ hai đã để lại biết bao lỗ hổng đáng tiếc. Chẳng hạn như thành phố em đang sống, giá không có bom Anh bom Mỹ ném xuống thì bây giờ chắc cũng nổi tiếng chẳng kém Praha, nó cũng khá nổi tiếng, chẳng gì hàng năm cũng có trên 10 triệu lượt khách đến thăm. Để khi khác em sẽ giới thiệu về Quê hương của em sau.

th.hoang
17-07-2007, 17:49
Bác Matador cho thêm nhiều ảnh lên nữa cho sinh động, cũng muốn đi uống bia Tiệp nhưng vụ visa đi nghe có vẻ nan giải cho em quá!

arvil77
17-07-2007, 18:03
Bác Matador cho thêm nhiều ảnh lên nữa cho sinh động, cũng muốn đi uống bia Tiệp nhưng vụ visa đi nghe có vẻ nan giải cho em quá!

Đi dưới 5 ngày như tớ sắp đi tới đây ko cần xin visa (mà visa thì rõ đắt, với người VN là 100E) Đợi tớ đi rồi về cập nhật cho. Mà thủ tục xin visa tại nơi bạn đang sống cũng đơn giản thôi ;)

matador
17-07-2007, 19:49
Bác Matador cho thêm nhiều ảnh lên nữa cho sinh động, cũng muốn đi uống bia Tiệp nhưng vụ visa đi nghe có vẻ nan giải cho em quá!

Vầng, rồi em sẽ up ảnh lên, bác chờ em đã nhé, mà đến lúc em up lụt ảnh diễn đàn là lỗi của bác nhá :D

matador
17-07-2007, 20:32
Thông thường khi đến 1 thành phố nào đấy tôi hay nhẩy ngay vào trung tâm thành phố để ngó nghiêng. Nhưng lần này không thế. Sau buổi chiều và tối lượn cầu Charles bridge và dọc hai bờ sông Vltava, sáng hôm sau chúng tôi đã tót lên lâu đài Pražský hrad, một trong những lâu đài to và đẹp nhất châu Âu (hình như lọt vào chung kết chọn 7 kỳ quan thế giới đợt vừa rồi). Không đi bộ mà thẳng tiến từ nhà trọ đến lâu đài bằng tầu điện số 22.
Nói chung tôi choáng ngợp cái khung cảnh bày ra trước mắt chúng tôi khi từ trên lâu đài nhìn về thành phố


https://www.phuot.vn/imagehosting/309469cc43430ee1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1016)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309469cc469263e1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1017)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309469cc4ca89cc1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1019)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309469cc4edbf383.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1020)

matador
17-07-2007, 20:43
Sơ sơ một góc đã đếm được cả chục cái tháp, chả thế họ gọi Praha là thành phố trăm tháp cũng phải. Zoom lại gần những mái ngói đỏ tươi là những cửa sổ trên mái nhà để thêm phần sáng cho những căn hộ áp mái và ống khói đủ kích cỡ, hình dạng

https://www.phuot.vn/imagehosting/309469cc745aaaf4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1021)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309469cc76cd66ad.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1022)

arvil77
17-07-2007, 22:57
Tớ nghe tả mùa đông mà có tuyết của Praha cũng đẹp lắm, tuyết phủ trắng nhưng chừa những mái nhà đỏ này: trắng và đỏ xen kẽ

Bạn nào có ảnh xẻ chia cùng nhá Mùa đông rồi biết chắc Praha ko có tuyết chứ ko tớ cũng lọ mọ xuống

cbnu
18-07-2007, 00:34
https://www.phuot.vn/imagehosting/309469cc4edbf383.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1020)

Em thích cái này của bác.
Con gà làm rất tinh sảo.
Lại có cảnh sông và 2 cái cầu.

matador
18-07-2007, 18:18
Hòa vào dòng khách du lịch không ngớt tới thăm lâu đài chúng tôi cũng xông vào chụp ảnh mấy anh lính gác đứng trước cổng dẫn vào khuôn viên lâu đài. Được cái mấy anh này không đăm đăm như mấy anh lính gác ở London, có khi còn cười với khách du lịch. Chúng tôi được cái vưỡn lịch sự hơn các bạn Nhựt không đua nhau đưa mấy cái mẹt vào chụp chung với mấy bạn lính ấy. Gớm người ta đang làm việc bỏ mịa ra thì lại cứ khoác vai bá cổ bố ai chịu được, phỏng ạ


https://www.phuot.vn/imagehosting/309469df6fd4021e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1078)

Chitto
18-07-2007, 18:24
Hai cái tượng bên trên trụ cổng bạo lực quá đi mất !

Mấy anh lính ở London thì không chỉ khó đăm đăm, mà mũ sụp xuống che nửa trên mắt, dây mũ kéo lên đến trên cằm. Được cái đẹp trai.

matador
18-07-2007, 18:29
Thì chúng nó ngày xưa giết nhau như ngoé, không tanh tay thì đâm và đập như thế vẫn còn nhân đạo chán bác nhỉ
;)

matador
18-07-2007, 20:41
Lâu đài này được xây dựng từ cuốithế kỷ thứ 9, có một lịch sử khá thăng trầm, cũng được xây đi xây lai xây thêm nhiều lần. Một trong những thời kỳ thăng hoa nhất có lẽ là thế kỷ 14 khi Karl IV (Charles) rời đô về Praha lấy lâu đài này làm nơi ngự trị của cả đế chế La Mã. Nhà thờ St. Vitus cũng được bắt đầu xây dựng trong thời gian này. Xong cũng có thời kỳ lâu đài bị bỏ bê hay bị tàn phá như trong cuộc chiến 30 năm giữa Protestant và Catholic

Cuộc chiến này khởi đầu từ sự kiện 2 govenor của hoàng gia Áo (bọn Habsburger lúc này đang thôn tính Bohemia và theo đạo Catholic) bị các bạn Protestant xử tộị và bị quẳng ra khỏi cửa sổ (trong lâu đài) vì không đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng cho họ (1618). May cho 2 tên này là ở dưới cửa sổ có đống phân nên thoát chết =)). Cứt cứu người nhưng người Catholic tin là Maria dang tay che chở, buồn cười nhở. Đây không phải lần đầu tiên có sự kiện quẳng người qua cửa sổ ở Praha. Lần đầu tiên xảy ra từ thế kỷ 15 (1419), 4 năm sau khi Jan Hus bị tử hình. Jan Hus còn đi trước Martin Luther đến 2 thế kỷ khi ông muốn cải tổ nhà thờ.

Dân Praha thích quẳng người qua cửa sổ thế nhể, chẳng thế ở Praha mình chẳng dám bén mảng đến gần cửa sổ :D

matador
18-07-2007, 20:46
Cả khuôn viên lâu đài rộng 7 ha, với không biết bao nhiêu thứ đáng xem như nhà thờ St. Vitus, nhà thờ St. George, Golden Lane.
Muốn thăm hết lâu đài chắc vài ngày mới hết, mà mình lại có ít thời gian đã thế lại đông như kiến, nên cũng chỉ xem được qua qua.

Xếp hàng 1 lúc lâu mới vào được St. Vitus. Bên trong trang trí cầu kỳ và hoành tráng làm sao, chỉ tội không được chụp ảnh nhưng em cũng chụp chộm được vài cái, các bác xem tạm





https://www.phuot.vn/imagehosting/309469e198384ee9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1080)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309469e1a2404394.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1082)

matador
18-07-2007, 23:43
Tiếp ảnh trong nhà thờ st. vitus nhớ

Họa tiết sinh động không

https://www.phuot.vn/imagehosting/309469e41c0ec10a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1088)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309469e422852ceb.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1089)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309469e42869ce90.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1090)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309469e42b58d392.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1091)

matador
18-07-2007, 23:58
Bên ngoài nhà thờ này cũng rất cầu kỳ, một trong những bức họa mosaic lớn nhất châu Âu được gắn ngoài facade của nhà thờ này. Lại có cổng vàng nữa chứ, nhà mình cổng còn chẳng có nói gì đến vàng, đời thật bất công ;)

bức họa mosaic
https://www.phuot.vn/imagehosting/309469e440c798a5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1092)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309469e461b6c5fa.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1093)

cổng vàng

https://www.phuot.vn/imagehosting/309469e468d89f14.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1094)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309469e46bc76595.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1095)

Chitto
19-07-2007, 00:05
Hình như thiếu mất mấy bức tượng đá đứng ở giữa hai cánh cửa, và trên mấy cái bàn đá tròn (dưới cái tán hình vương miện ngược). Không biết là chưa kịp làm hay bị hỏng, hay bị mang đi đâu hả bác?

matador
19-07-2007, 00:27
Tớ cũng không rõ, có thể họ mang đi tu sửa, nhưng không thấy thông báo gì cả :shrug:

matador
20-07-2007, 22:20
Thêm mấy cái ảnh St. Vitus bên ngoài


https://www.phuot.vn/imagehosting/30946a0d1b4355bf.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1161)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946a0d1e6d6792.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1162)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946a0d21f8e561.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1163)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946a0d29aa7325.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1164)

matador
20-07-2007, 22:41
Ngó nghiêng St. Vitus xong em cũng kéo được bạn đi cùng trèo lên tháp nhà thờ này, khen bạn í một câu cũng phải leo mấy trăm bậc thang chứ ít ỏi giề, em còn thở ra đằng tai nữa là bạn í là gái, nhở (c) . Mấy cái ảnh toàn cảnh chụp về Thành phố em đã post là chụp từ trên tháp nhà thờ đó (post 18). Thêm mấy cái này nữa cho khỏi lạc đàn.

Nhìn xuống St. George và lâu đài

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946a0d6cd5a7cc.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1165)

2 tháp nhà thờ St. vitus

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946a0d70d07be7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1166)


https://www.phuot.vn/imagehosting/30946a0d74435bde.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1167)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946a0d796a8a16.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1168)

matador
21-07-2007, 18:43
Chẳng hiểu sao hôm đấy bọn em không vào được cung điện của lâu đài, chắc tại đông quá bọn em nản biến đi chỗ khác, lần sau quay lại nhất định vào xem nó ra sao. Trời thì lất phất mưa, nhưng cũng cố vào xem Golden Lane, một phố nhỏ ngay trong khuôn viên lâu đài, ngày xưa là nơi ở và làm việc của thợ kim hoàn. Một nguồn khác lại cho rằng đồ vàng bạc được làm tại Powder Tower cũng nằm trong khuôn viên lâu đài luôn, nhưng không ở phố Golden Lane này. Nhà cửa thấp lè tè, chiều sâu không qua 2 m, bây giờ chuyên bán đồ lưu niệm, nhưng đắt lòi kèn. Tại số nhà 22 nhà văn Franz Kafka đã từng sống và làm việc ở đây một thời gian ngắn

Golden Lane
https://www.phuot.vn/imagehosting/30946a1f10752c2c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1200)

Kafka's House

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946a1f15167bc8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1201)

matador
21-07-2007, 18:55
Trườc khi lang thang xem Golden Lane bọn em còn lượn khu vườn của lâu đài, tiện thể được nghe nhạc miền phí, xong đa phần toàn các bạn táo héo ngồi xem, kệ mình cũng xông vào nghe cùng các bác ấy cho thêm phần đông vui, nhở

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946a1f414e7c8e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1202)

matador
23-07-2007, 16:15
Vẫn tiếc hùi hụi khi chưa xem được hết lâu đài, xong cũng đến lúc bọn em phải xuống núi :D, để vào trung tâm thành phố. Vẫn thích nhất cây cầu Charles bridge bọn em lại lượn qua nó để sang bên kia sông vào old city, cũng như lâu đài Pražský hrad đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Lang thang trên cầu này dù đêm dù ngày khách du lịch luôn được thưởng thức các món ăn tinh thần của các nghệ sỹ địa phương. Bạn có thể xem họ diễn kịch, nghe họ hát, chơi nhạc từ J. S. Bach, Mozart cho đến Beatle hay Hip-Hop đủ cả. Bạn cũng có thể ngồi hàng giờ để cho các họa sĩ vẽ chính mình, nhớ tìm đến với các họa sĩ Việt Nam nhé hé hé. Hay đơn giản hơn là ngồi nghỉ trên thành cầu và ngắm người qua lại cũng là một thú vui

tản bộ trên cầu

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946a470ed8f7be.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1262)

ca nhạc trên cầu

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946a471297936a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1263)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946a47155ca27e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1264)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946a4719f20afa.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1265)

NATO
23-07-2007, 21:23
Golden Lane, một phố nhỏ ngay trong khuôn viên lâu đài, ngày xưa là nơi ở và làm việc của thợ kim hoàn. Một nguồn khác lại cho rằng đồ vàng bạc được làm tại Powder Tower cũng nằm trong khuôn viên lâu đài luôn, nhưng không ở phố Golden Lane này. Nhà cửa thấp lè tè, chiều sâu không qua 2 m, bây giờ chuyên bán đồ lưu niệm, nhưng đắt lòi kèn. Tại số nhà 22 nhà văn Franz Kafka đã từng sống và làm việc ở đây một thời gian ngắn

Golden Lane
https://www.phuot.vn/imagehosting/30946a1f10752c2c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1200)



Chính cái phố này và cũng đúng cái chỗ bác chụp ảnh này bọn em bị 2 mụ Digan móc túi may mà trong ví có mỗi hộ chiếu nên sau đó bọn em lượn lại thì thấy vứt ở góc cửa, hú vía....Mấy cái chỗ đông người này nguy hiểm lắm, các bác nào sắp đi thì cẩn thận nhé

Sau đó bọn em còn đến Praha 4, mấy năm ăn học không có dịp về nhà lúc đến đây thấy dân mình chiễm trệ 2 chân trên ghế băng ngồi uống nước chè, lại có người giao ' bánh rán đơ ' mà cảm thấy như đang ở nhà, sướng thế, mà nhìn ai cũng thấy quen cứ như hàng xóm trong khu tập thể nhà mình vậy

matador
23-07-2007, 21:56
Các bác đi chơi hay bị chúng nó móc túi nhở, khổ thân - nhà em đi chơi bao lần may mà chưa bị chúng nó sờ đến. Bọn bạn em đi chơi cũng bị bọn Digan móc túi, may mà cũng phát hiện sớm nên không mất gì. Tốt nhất là tránh xa bọn này ra, tránh xa nhưng nơi đông người. Nhưng những ngõ kiểu như Golden Lane thì cũng chẳng tránh được, vì lúc nào cũng nườm nượp người, lúc bọn em lang thang ở đầy trời mưa mưa mà vẫn đông như kiến.

matador
23-07-2007, 23:01
Tiếp ảnh các hoạt động trên cầu Charles bridge

Họa sĩ ngồi chờ khách

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946a4cf472cf33.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1277)

Mong mỏi hạnh phúc và may mắn khi chạm vào tượng thánh Nepomuk. Già trẻ gái trai đua nhau xếp hàng, sẵn sàng đưa cả chân đạp thánh :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946a4cffd78c4e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1278)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946a4d0789b654.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1279)

Chitto
23-07-2007, 23:15
Ông thánh này có gì đặc biệt mà mọi người thích thế bác ???

matador
24-07-2007, 01:40
Thánh Nepomuk (hay là Nepomucky) là cha xứ và là phó tổng giám mục Praha. Trên cương vị này ông đã không đồng tình với vua Vaclave IV trong việc cử người cho chức danh tu viện trưởng của vùng Kladruby. Thế là bị bắt, tra tấn và cho trôi sông mà chết. 400 năm sau khi ông chết (1729) ông được giáo hòang Benedict XIII và nhà thờ phong Thánh

Truyền thuyết thì kể rằng vua Vaclave cho bắt ông vì muốn biết vợ vua đã xưng tội như thế nào. Tất nhiên ông không tiết lộ nên bị tra tấn, và ném xuống sông cho chết.

Thánh Nepomuk là Thánh của những cây cầu, thánh của các cha xứ, thánh bảo mật xưng tội, Thánh của cả Bohemia. Vì vậy mà ai đi qua cây cầu này đều sờ tay vào tượng ông để cầu may mắn và mong một ngày sẽ trở lại Praha.

Ừ thì sờ một phát cho nó đỏ có mất gì đâu nhở :D

Chitto
24-07-2007, 02:17
Vâng, thế thì cứ sờ vào, mất gì đâu nhở bác nhở.

Cũng như ở Rome có cái "Mouth of Trusth", ai cũng thò tay vào đó, ai nói thật thì không sao, nói dối sẽ bị cắn.

Iêm cũng thò tay vào đó như ai, nhưng cứ run run sợ nó cắn...

matador
24-07-2007, 17:01
Sờ chán sờ chê (ông Thánh í nhớ) =)), đi mê đi mệt thì cũng phải có lúc dừng chân phỏng ạ. Thế thì cầu Charles bridge này quá hay để có vài phút nghỉ ngơi và chiêm ngưỡng tất cả các hoạt động diễn ra ngay trước mắt hay ngồi đọc 1 cuốn truyện lý thú

Nghỉ trên cầu

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946a5cd27cf5c5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1314)

Vừa nghỉ vừa đọc sách, xem phượt tiếp chỗ nào

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946a5cdc325896.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1315)

matador
24-07-2007, 17:15
Còn đây là một số hình ảnh chụp cầu cũng như chụp từ cầu tới

Cầu và lâu đài về đêm

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946a5cfe85559b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1316)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946a5d02798036.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1317)

Ban ngày

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946a5d075a05eb.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1318)

Từ cầu nhìn về nhà hát kịch

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946a5d0ea1bdfd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1319)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946a5d11946c97.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1320)

matador
25-07-2007, 15:38
Lượn lờ mãi trên cầu, rồi chúng tôi cũng rảo bước về trung tâm Thành phố tới quảng trường Staromestske namesti (Old Town Square). Xa xa đã thấp thoáng tháp nhà thờ St. Nicholas và nhà thờ Church of Our Lady before Tyn (tên dài rõ khiếp :D ).

Cảm giác đầu tiên khi đặt chân tới quảng trường là một sự ngỡ ngàng không nói được thành lời. Khác hẳn với năm 89 khi lần đầu tiên tôi qua đây, bây giờ mọi thứ sáng sủa hơn, đẹp gấp bội lần. Ngày xưa ấy cũng đã rất đẹp rồi, nhưng hầu như ở tất cả các nước XHCN người ta thường thiếu thốn nhiều thứ lấy đâu tiền mà tu sửa, đánh bóng. Bây giờ Praha được gợt bỏ đi cát bụi của bao năm càng thêm phần hấp dẫn với khách thập phương. Đến Praha lúc nào bạn cũng bị cuốn theo dòng khách du lịch không ngớt hết từ phố này sang quảng trường kia. Nhưng tại quảng trường Old Town Square ai ai cũng muốn dừng chân thật lâu để chiêm ngưỡng vẻ đẹp có một không hai của nó. Kiến trúc thì đủ các thể loại từ Romanesque, Baroque, Renaissance đến Art Nouveau cái gì cũng có cả. Nhiều lúc thấy ghen tị với dân Praha thế, họ có thể hàng ngày qua lại nơi này khi nào họ muốn, mình thì cứ phải chạy rạc cả cẳng trong vài ngày mà cũng chỉ được một vài phần của Thành phố. Ờ nhưng mà chưa chắc dân ở đây ai họ cũng đã quý những thứ họ có sẵn đâu. Thói đời cái gì mình không có thì ghen tị, nhưng của mình có chưa chắc đã thấy nó quý nó hay, nhở.

matador
25-07-2007, 15:54
Ảnh em chụp quảng trường đây

Palace Kinsky (rococo style)
https://www.phuot.vn/imagehosting/30946a70ec5cc459.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1377)

storch House (bên trái ảnh - neo-renaissance style)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946a70f65cc767.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1378)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946a70fa2567ff.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1379)

matador
25-07-2007, 22:57
Tiếp các kiểu kiến trúc ở Praha nhá

Art Nouveau style:

Ministerstvo Pro Mistnì Rozvoj Palace

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946a76d06a0280.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1391)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946a76d7779571.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1392)

Baroque style:

Nhà thờ St. Nicholas

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946a76ee5b824a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1393)

Bên trong nhà thờ

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946a77265e3004.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1394)

matador
29-07-2007, 17:44
Trên quảng trường Staromestske namesti nhân dịp kỷ niệm 500 năm ngày Jan Hus bị lên giàn thiêu do can tội dị giáo (ông đòi cải tổ nhà thờ còn trước Martin Luther đến 200 năm) họ đã dựng tượng ông ở đây năm 1915.

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946ac6f7611dcd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1510)

matador
29-07-2007, 19:35
Nằm ngay trên quảng trường này là tòa thị chính với Clock Tower. Đến Praha mà không xem cái đồng hồ thiên văn này điểm chuông 1 lần thì coi như chưa đến Praha ;-). Chiếc đồng hồ quả là đặc biệt. Nó không những đẹp mà còn vô cùng phức tap. Một hai câu ở đây không diễn tả hết được vẻ đẹp và cơ cấu hoạt đông của nó. Tuy nhiên không xem được giờ ở cái đồng hồ này, đấy là em không đọc được thôi, bác nào tài cao biết xem giờ của cái đông hồ này chỉ em cái :D

Đây bạn í đây ạ

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946ac829a58014.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1513)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946ac83a8bdf4a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1514)

Cứ hàng giờ khi đồng hồ chuẩn bị đổ chuông thì khách du lịch cũng như người Praha lại đổ dồn về đây để chiêm ngưỡng hành trình của 12 Apostles đi qua 2 cửa sổ phía trên đồng hồ. Thôi để các bác ai chưa sang thì đến đây chiêm ngưỡng, kẻo kể rồi mất hay :D

Dân tình đang đứng đợi xem đồng hồ đổ chuông đây

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946ac85e400e4c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1515)

Kết thúc hành trình của 12 Apostles bằng 1 tiếng gáy của chú gà trống ở phía trên 2 cái cửa sổ. Tại sao thế? Em đếch biết nốt.

Một chi tiết nữa là ông thợ làm cái đồng hồ này sau khi làm xong bị chọc cho mù mắt để khỏi làm một cái thứ hai như thế nữa. Ngày xưa họ cũng ác thế nhỉ, chỉ vì sợ mất đi cái sự đặc biệt có một không hai của mình mà hành động dã man như vậy.

matador
30-07-2007, 16:42
Bác nào thích có thể leo lên Clock Tower ngắm cảnh Praha cũng rất thú vị. Đợt vừa rồi em không leo vì mưa và vì những gì em quên béng rồi, trí nhớ bây giờ tồi quá :))

Ở Praha đi thăm các loại nhà thờ cũng là một thú vui, nhất là khi trời mưa gió - có thể đi rạc cả chân xem mỏi cả mắt cũng không chán. Vàng dát khắp nơi, vô vàn thứ quy giá, chả thế họ gọi Praha là thành phố vàng. Ngay tại quảng trường Old Town Square đã có 2 nhà thờ theo 2 kiểu kiến trúc khác nhau. Nhà thờ St. Nicholas với kiểu kiến trúc Baroque mà các bác đã thấy và nhà thờ Church of our Lady before Tyn theo kiến trúc Gothic. Bác nhà thờ này bọn em không vào được vì lúc lang thang ở đó họ đóng cửa. Nhìn từ Clock Tower đến nó thế này ạ



https://www.phuot.vn/imagehosting/30946adb2667ec68.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1536)

matador
30-07-2007, 17:06
Cũng nằm trên quảng trường này có ngôi nhà mang tên House of the ram of stone theo kiểu kiến trúc romanesque. Tại Salon của bà Bertha Fanta trong ngôi nhà này Albert Einstein thường xuyên đàm đạo với giới văn nghệ sỹ như Max Brod hay Franz Kafka khi ông làm giáo sư tại Prague University những năm 1911-1912. Thời đấy Bohemia thuộc Áo nên ở ĐHTH Praha dùng tiếng Đức - tên của nó hồi đấy là Prag Deutsche Universität. Đa phần dân Do thái ở Praha nói tiếng Đức, Franz Kafka cũng viết truyện bằng tiếng Đức chứ không phải tiếng Tiệp.

Đây ngôi nhà ấy đây (thứ hai từ trái sang) - dê một sừng
https://www.phuot.vn/imagehosting/30946a70f65cc767.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1378)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946adb6bc05d71.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1538)

Albert Einstein Memorial

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946adb7228ea2d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1539)

matador
01-08-2007, 13:36
Trên quảng trường có rất nhiều quán Cafe thoải mái ngồi vừa uống vừa ngắm dân tình qua lại. Giá cả ở đây nói chung đắt hơn nhiều so với các quán xa trung tâm 1 tẹo - nhưng ở thành phố nào chả vậy nhở, chỗ nào chúng nó bóp được là nó bóp thôi - em là em cứ sang bên kia sông em chiến, vừa ngon, bổ lại rẻ nữa. Nói chung Praha so với các nơi khác của Tiệp giá cả 1 trời một vực, vài năm nữa chắc cũng đắt đỏ như bên Đức nhà em.

Thêm vài bức ảnh gần quảng trường Old Town Square

The Minute House, theo kiến trúc renaissance, tại đây Franz Kafka cũng đã từng sống với cha mẹ ông


https://www.phuot.vn/imagehosting/30946b027af8506c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1660)


Còn đây là Old Town City Hall (nhà mầu hồng và vàng nhạt)
https://www.phuot.vn/imagehosting/30946b028f3ccc6f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1661)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946b02914a65ad.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1663)

matador
01-08-2007, 13:41
Trên quảng trường này cũng giống trên cầu Charles bridge tha hồ nghe nhạc miền phí , tùy tâm có thể cho các bạn í ít tiền sống qua ngày ;)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946b02b16652c4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1664)

arvil77
01-08-2007, 17:44
Chen ngang cái

Bác matador đã nói chỗ nào đặc biệt uống bia ngon ở Praha chưa? Hay chỗ nào uống cũng như nhau?

1 người bạn của tớ có địa chỉ 1 chỗ nào đó mà hắn ta bảo uống ngon lắm nhưng hiện hắn lại đang lang thang ở Canada.

matador
01-08-2007, 18:10
Chẳng có quán nào đặc biệt để cho bác địa chỉ cả, tớ đi ăn ở mấy quán bên phía Mala Strana chỗ nào bia cũng ngon cả. Các loại bia tớ đã liệt kê ở bên "nhặt nhạnh trên đường Phượt".

Có cái quán đi từ nhà "Fred and Ginger" hay vẫn gọi là "Dancing Building" qua cầu sang bên kia - ngay gần đầu cầu í, ăn và uống đều rất ngon, đặc biệt lại rẻ nữa, rẻ hơn nhiều so với bên old town, nhưng tớ quên mất tên và địa chỉ chính xác rồi, bác cứ sang tìm dễ í mà

Chúc bác uống và vui nhiều! :)

matador
02-08-2007, 16:50
Tiếp tục lang thang trên đường Royal Route - khi lên ngôi vua họ thường ngựa xe từ Powder Gate qua Old Town Square rồi cầu Charles bridge để đến lâu đài, bọn em thì lại đi hoàn toàn ngược lại. Trên đường này và xung quanh ngó nghiêng lắm cái hay và thú vị, nhiều thứ đẹp chả kém Old Town Square. Bác U Rotta này trạm trổ rất cầu kỳ
https://www.phuot.vn/imagehosting/30946b1a81bf156d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1732)

Bác Palace này cũng không đến nỗi nhở

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946b1a899ab862.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1734)

matador
03-08-2007, 23:38
Trước khi lượn đi chơi cả tuần thêm mấy tấm hình chụp trên Celetna Ulice một phố cổ nhất ở Prag, phố đầu tiên trên Royal Route

Nhà thờ St. James:

bên ngoài

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946b35899e419f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1799)

bên trong (không phải ảnh của tớ)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946b358c32679a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1800)

Đâu đấy ngay đầu phố chịu khó nghía là thấy chị Black Madonna này

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946b35918437a7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1801)

Trên phố này lúc nào cũng đầy khách du lịch, nơi làm ăn tốt của mấy bác này đây

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946b359986efde.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1802)

matador
13-08-2007, 14:36
Long nhong đi chơi hôm nay đi làm mới lấy được thời gian của bọn tư bản để post tiếp ảnh Praha ;)

Qua Celetna Ulice là đến Powder Gate trên quảng trường Namesty Republiky, điểm đầu của Royal Route. Powder Gate là một trong 13 cổng thành của Old Town được xây dựng từ thế kỷ thứ 15 theo kiến trúc Gothic. Vào thế kỷ 17 Powder Gate là nơi chứa thuốc súng nên có tên như vậy. Bên cạnh cổng này là Town House, một trong những tòa nhà đẹp nhất Praha được xây dựng đầu thế kỷ 20 theo kiến trúc Art Nouveau, vừa có phòng triển lãm vừa có concert hall, bên trong bên ngoài đều ngon cả.

Powder Gate
https://www.phuot.vn/imagehosting/30946c006c4a0089.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1937)


Town House & Powder Gate

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946c008059903e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1938)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946c0094f0a7b2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1939)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946c00a46e21de.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1951)

matador
14-08-2007, 13:49
Đến Praha cũng cố đến quảng trường Vaclave cho biết tí mùi lịch sử. Tại đây đã diễn ra rất nhiều sự kiện làm thay đổi không những lịch sử của Tiệp khắc. Cũng tại đây đã diễn ra cuộc Cách mạng Nhung rồi để tạo ra một Cộng hoà Czech như hôm nay. Trên quảng trường này có National Museum (rất đáng vào xem) và tượng đài Vaclave - ở đây luôn luôn đông khách du lịch và dân Praha lượn lờ. Đêm đến thì nơi đây lại càng đông vì là phố ăn chơi - cửa hàng, Disco, hàng quán nối đuôi nhau - nhưng tại đây cũng rất hay bị lừa và móc túi đới, nên cẩn thận. Bác nào thích giầy bata và nhiều thứ khác nữa như pha lê thì cũng đến đây mà mua nhá.

Vaclave Square
https://www.phuot.vn/imagehosting/30946c14d5b302a5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1985)

Vaclave street nhìn từ National Musseum
https://www.phuot.vn/imagehosting/30946c14d8467f57.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1986)

Vaclave street nhìn về National Musseum
https://www.phuot.vn/imagehosting/30946c14da665f0b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1987)

Quán cà phê đặc biệt nhất tôi thấy từ trước tới nay - cafe tramvaj, ở trên 2 bác tầu điện made in Czech

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946c14ea868f3e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1988)

Muốn bỏ nhiều tiền hơn để thưởng ngoạn một không khí khác thì vào cafe trong Grand Hotel Europa ngay trên phố này

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946c14f23481d4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1989)

Havana
14-08-2007, 20:16
Đọc bài của bác matador bồi hồi nhớ lại những tháng ngày ở Praha. Em cũng đã sờ lấy sờ để vào chân tượng thánh Nepomuk và khấn liên hồi mong được quay lại. Thế mà thời gian thoi đưa, hàng năm trời trôi qua. Em vẫn chưa đến lại được với Praha xinh đẹp.
Chờ xem bác matador kể chuyện vậy.

matador
15-08-2007, 02:30
Quảng trường Vaclave nằm trong khu phố mới (so với Old Town), nơi trước kia dân Do thái sống rất nhiều, nhưng do nhu cầu quy hoạch lại thành phố đã phải di dời đi nơi khác. Các công trình kiến trúc đa phần được xây theo lối kiến trúc Art Nouveau. Đẹp nhất là dọc bên bờ sông Vltava điển hình với National Theater và Dancing Building mới đươc xây dựng cách đây không lâu - vẫn thường được gọi là Fred and Ginger Building theo tên của 2 diễn viên nổi tiếng của Holywood từ những thập kỷ 50, 60 - nhảy cực đẹp luôn.


https://www.phuot.vn/imagehosting/30946c2008bc8dee.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2006)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946c201ee361f7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2007)

Fred and Ginger / Dancing Building

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946c2021f55b6b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2008)

matador
15-08-2007, 18:18
Thêm một vài hình ảnh bên phố mới

National Theater


https://www.phuot.vn/imagehosting/30946c2df7373d11.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2032)

Casino

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946c2dfdb6cd6c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2033)

Bồn rửa mặt, bồn cầu làm đồ trang sức cho đường phố (cuối đường Vaclave street, gần Casino)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946c2e02510163.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2034)

Facade

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946c2e08d6ac6a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2035)

Nhìn từ bên kia sông sang Dancing Building

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946c2e0eb9e215.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2036)

matador
15-08-2007, 19:13
Nếu bác Arvil vào đọc thì bác xem cái ảnh cuối cùng em post í , cái quán lần trước em chỉ cho bác cách chỗ em đứng chụp ảnh có vài bước thôi. Ăn ngon uống rẻ, nói chung vào ăn sướng. Mà bao giờ bác định sang Praha thế, không hiểu có còn có ích cho bác không?

matador
16-08-2007, 17:07
Đi thì cũng phải (được) ăn phải (được) uống phỏng ạ. Ở Praha tuy không rẻ bằng những nơi khác ở Tiệp, nhưng nói chung so với Đức nhà em cũng là rẻ hơn nhiều rồi. Đồ uống thì khỏi phải chọn, cứ bia các bác táng cho em, nhiều loại lắm tiêu biểu là
- Pilsner Urquell hay tiếng Tiệp Plzensky Prazdroij - bia dân Tiệp thích nhất
- Gambirinus
- Radegast
- Budweiser (của Tiệp chứ đừng nhầm với của bọn Mẽo uống như nước đ.. , tsb bọn Mẽo)
- Staropramen
Bia nào cũng ngon cả.

Các bạn Tiệp có trò này em thấy hay: Trước khi uống sẽ nâng cốc rồi chạm cốc, sau đấy đập mạnh xuống bàn 1 phát rồi mới uống nhá. Na zdraví!

Đồ ăn của các bạn ấy theo em không phong phú lắm nhưng mà cũng ngon. Thường có bột khoai tây nhào trộn thành một nắm hình tròn rồi luộc lên ăn với thịt rán đại loại thế. Hay còn có món gan vịt nữa, thit gà quay etc.

Lang thang trên đường thấy có ông quán này hay (Vinarna Certovka), ở khu Mala Strana thì phải, em quên mất tên phố rồi, đường đi vào (xuống) quán còn có đèn xanh đèn đỏ

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946c4202ea55a7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2063)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946c4207d39296.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2064)

Ở đây cũng thú vị này, ngay cạnh cầu Charles phía Mala Strana, trên 1 phố đẹp phết

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946c421221e619.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2065)

matador
17-08-2007, 00:31
Cũng trên phố của cái ảnh cuối cùng em post í có 1 cửa hàng bán những con rối bằng gỗ đẹp dã man, nhưng cũng đắt kinh dị, bạn đi cùng em mắt cứ sáng như sao khi nhìn thấy cửa hàng này, em thì hổng có tiền để mua cho bạn í được :(. Toàn 700, 800 €/con, ít cũng cả trăm khiếp quá. Gần quê em họ cũng làm nhiều đồ chơi bằng gỗ, đặc biệt là đồ cho Noel cũng đắt kinh khủng, đồ tầu thì giá bằng 1/10 nhưng nhìn phát biết ngay.

Đây cửa hàng đấy đây ạ :

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946c4896a120a8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2074)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946c489a708eee.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2075)

matador
20-08-2007, 15:22
Ăn uống lượn cửa hàng mãi thì cũng mỏi chân tìm chỗ nghỉ ngơi tí. Thế là bọn em lượn vào vườn của Waldstein Palace - hiện tại quốc hội Czech vẫn họp và làm việc tại đây. Ở trên lâu đài nhìn xuống ở mấy bức tường trong vườn cứ tưởng họ xếp đầu lâu, hóa ra không phải - toàn nhũ đá, nhìn xa giống như Killing Field ở Căm bốt - khi ở trên lâu đài đã hí hửng rồi sẽ xuống sờ mấy cái sọ dừa ai ngờ đầu lâu hóa ra nhũ đá :))

Vườn đẹp dã man con ngan, rất nhiều tượng đồng, tiếc chỉ là copie thôi, đồ xịn các bạn Thụy điển ăn cắp mang về nước trưng bày hết rồi :(

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946c94e99926a2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2194)

Trên trần

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946c94ec4c9490.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2195)

Tưởng đầu lâu hóa ra nhũ đá đây ạ

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946c94f4b4a07e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2196)

matador
21-08-2007, 18:04
Một điểm đáng đến nữa ở Praha là khu Do Thái (Josefov), một trong những khu Do Thái lớn nhất châu Âu. Khu này luôn đông khách du lịch. Ngày ngày hàng nghìn người tấp nập đổ về đây để xem lại một thời đã qua của dân Do Thái. Nổi tiếng nhất là các nhà thờ Synagoge (Spanish Synagogue, Pinkassynagogue, Old New Synagogue) và nghĩa trang Do thái vốn đã có từ cuối thế kỷ 15.

Người Do Thái đến định cư ở Praha từ thế kỷ thứ 9 thứ 10. Khi đó họ còn sống và buôn bán quanh vùng Prague Castle. Đến khoảng thế kỷ thứ 12 thì họ bị nhà thờ Thiên chúa giáo tách ra khỏi vùng có người theo đạo Thiên chúa, vì vậy họ đã dựng lên khu Josefov như ngày nay.

Quan hệ của người Do Thái với dân bản xứ nói chung lúc thăng lúc trầm. Thời kỳ thăng hoa nhất của dân Do thái ở Praha là dưới thời trị vì của vua Rudolf II, khi mà họ cũng được quyền định cư vĩnh viễn tại Praha. Thời đó là thời kỳ Rabbi Judah Löw sống và làm việc ở Praha. Ông này có nguồn gốc ở Đức. Theo huyền thoại kể rằng ông là người tạo ra Golem hình người từ đất sét có sức lực phi thường có thể thực hiện được nhiều việc khác nhau nhưng không nói được - ông này mà sống thời nay chắc còn hơn cả nhà ảo thuật David Copperfield. Thời kỳ ấy dân Do Thái hay bị vu oan là giết trẻ con tế thần nên thường bị đưa oan ra tòa vì vậy ông Rabbi này đã tạo ra 1 con Golem để đêm đêm đi thám thính và loại bỏ việc vứt trẻ con chết vào khu người Do Thái ở tránh tiếng xấu cho họ. Hiện mộ ông vẫn còn ở nghĩa trang Do Thái ở Praha.

Thời khi đen tối nhất cho dân Do Thái không những ở Praha tất nhiên là trong chiến tranh thế giới thứ hai. Khi đó hơn 2/3 số dân Do Thái ở đây đã bị phát xít Đức giết hại. Hiện tại trên tường của Pinkassynagogue vẫn còn ghi lại họ tên ngày sinh ngày bị giết hại của trên 80 nghìn người Do Thái. Nhìn vào những dòng chữ này mà nổi gai ốc, bủn rủn chân tay, tàn bạo quá.

(Ảnh ọt chốc nữa đi làm về nhà em mới post được)

matador
22-08-2007, 01:16
Ảnh khu Do Thái đây ạ

Old-New-Synagogue, một trong những nhà thờ Do thái lâu đời nhất (cuối TK 13)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cb27b55dfb4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2244)

Bên trong Spanish Synagogue

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cb2826bfc05.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2245)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cb285664486.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2246)

Bên trong Pinkas Synagogue là những bức tường ghi tên nạn nhân người Do thái trong thế chiến thứ 2

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cb29f563b0f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2247)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cb2acd3e829.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2248)

Tòa thị chính Do Thái duy nhất ở ngoài Israel

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cb2b5726dd3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2249)

matador
22-08-2007, 01:33
Nghĩa trang Do thái với hơn 12 nghìn bia mộ, thực ra thì có đến trăm nghìn ngôi mộ ở đây chồng chéo lên nhau, vì nghĩa trang tương đối bé có 1 ha thôi, nổi tiếng nhất là bia mộ của Rabbi Löw.

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cb2dd72d48a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2250)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cb2ef07b23a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2251)

Kafka's Memorial trước nhà thờ Spanish Synagogue

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cb2f8aa84a1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2252)

matador
27-08-2007, 18:51
Ngày cuối cùng ở Praha bọn em lượn qua Vyšehrad, nơi được coi là điểm xuất phát dựng lên Praha ngày nay. Nơi đây được gắn liền với tên tuổi của công nương Libuše mà theo truyền thuyết là bà tổ của dân tộc Tiệp.

Công nương Libuše đươc coi là biểu tượng của đất nước và là người bảo trợ của cả dân tộc Tiệp. Xoay quanh con người bà có rất nhiều huyền thoại. Nhà soạn nhạc nổi tiếng của Tiệp Bedrich Smetana đã sọan vở nhạc kịch Libuše nổi tiếng dựa trên huyền thoại sau:

Chuyện kể rằng khi hai anh em Chrudos và Stahlas tranh chấp gia tài để lại của cha họ thì công nương Libuše là người đưa ra lời phán quyết chia đôi tài sản cho hai anh em nhưng người anh là Chrusdos không những không chấp thuận phán quyết này của bà mà còn không chấp nhận bà là người trị vì quốc vương và yêu cầu quốc vương phải có bàn tay một người đàn ông trị vì do dân chúng chọn. Bà giận lắm và thề quyết tâm lấy cho bằng được tấm chồng cho ra tấm ra món. Và với sự thông minh và tài ăn nói bà đã thuyết phục được dân chúng để bà tự quyết định và chọn chồng, người sẽ trị vì đất nước. Và theo chân bà về lâu đài và lên ngôi là anh nông dân Přemysl Oráč, người cùng bà lập lên dòng họ Přemyslovci trị vì Bohemia suốt mấy thế kỷ. (Chính mẹ của Hoàng đế Karl IV là người cuối cùng của dòng họ này)

Khi Přemysl lên ngôi ông yêu cầu Chrusdos xin lỗi công nương và đã được chấp thuận, từ đó trên lâu đài bình yên và tình yêu đã ngự trị. Trong thời gian yên bình này trong công nương Libuše lại xuất hiện khả năng tiên tri. Và bà đã tiên đoán một tương lai sáng lạn cho Praha và cả dân tộc Tiệp - và điều này quả cũng đúng, ít nhất là cho Praha.

matador
28-08-2007, 13:42
Vyšehrad nghĩa là „Pháo đài cao“ (thực ra thì thấp tè hè hè) nằm trên một ngọn núi ngay cạnh sông Vltava phía nam thành phố bây giờ. Nó chiếm 1 vị trí rất quan trọng ở Praha nếu không muốn nói là vị trí quan trọng nhất. Vyšehrad là nơi ngự trị của công nương Libuše mà qua lời tiên tri của bà Praha được khởi nguồn xây dựng từ đây. Thực ra theo các nhà khảo cổ học thì Vyšehrad còn được xây dựng sau lâu đài Pražský hrad. Con người ta hay tin và thích huyền thoại hơn là thực tế vả lại thưc tế và huyền thoại hoàn toàn có thể đứng cạnh nhau mà không ảnh hưởng gì đến nhau cả.

Vyšehrad được bắt đầu xây dựng và thành lập nửa đầu thế kỷ thứ 10, nghĩa là còn sau lâu đài Pražský hrad đến hơn 100 năm. Đến thời vua Bohemia đầu tiên Vratislav Đệ Nhị mới dời nơi trị vì của mình từ Pražský hrad đến Vyšehrad vào năm 1070. Ông đã cho xây dựng nhà thờ St. Peter và Paul, nhà thờ St. Laurentius và nhà thờ tròn St. Martins Rotunda. Vyšehrad có tất thảy chỉ 70 năm là nơi đóng đô của Bohemia, đến thời vua Vladislav Đệ Nhị (1140-1172) ông lại rời nơi trị vì của mình về Pražský hrad, sau đấy Vyšehrad bị bỏ bê.

Mãi đến thời Hoàng Đế Karl IV trị vì Vyšehrad mới lại tiếp tục được tu sửa và mở rộng cũng để tỏ lòng kính trọng và làm rạng danh thêm dòng họ Přemyslovci mà mẹ ông là người cuối cùng tồn tại. Vyšehrad cũng là nơi mẹ ông sống tới khi bà qua đời.

Chitto
28-08-2007, 18:53
Bác ạ, bác cứ tương vài cái ảnh vào là rõ, chứ cứ hêt ông này, bà này với lâu đài kia, đồi nọ, thật, tớ chịu chả tưởng tượng ra được.

Mấy lị mấy cái tên Tiệp í khó đọc bỏ xừ ra

Toet
28-08-2007, 19:04
Mình rất dị ứng với những ai cứ đòi ảnh ngay nhé. Không chịu kiên nhẫn xem tư liệu gì cả.
Bây giờ đưa ảnh cái phẹt ra có khó gì, nhưng không có chú giải đầy đủ thì thử hỏi những bức ảnh kia có đọng lại gì trong những người đã xem ảnh rồi không?

Chitto
28-08-2007, 19:18
Xời, tớ là tớ nói thật.

Tớ chả biết người khác thế nào, tớ là thuộc dạng chịu khó đọc lắm rồi í. Thế nhưng mà một series những: Vyšehrad, Vltava, Libuše, Pražský hrad, Vratislav, Laurentius, Martins Rotunda, Přemyslovci,

Chẳng thà bạn cứ đặt là A, B, C.... tớ còn dễ nhớ hơn, hehehe....

matador
28-08-2007, 20:22
Úi giời ơi hai hôm nay chưa chọn ảnh cho lên được, thế mà đã có người nhắc hắt xì hơi suốt :))

Ảnh đây ạ

Nhà thờ St. Peter & Paul do vua Vratislav Đệ Nhị cho xây dựng vừa là nhà thờ vừa là nơi đào tạo nhân tài. Hiện trong nhà thờ còn lưu giữ 4 ngôi mộ Lãnh chúa của dòng họ Přemyslovci. Rất đáng xem trong nhà thờ còn có bức họa Đức mẹ Maria đang cho chúa bú ti =))

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946d420a0937df.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2505)

cửa nhà thờ

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946d420e0a5cfd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2506)

họa tiết phía trên cửa nhà thờ

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946d4212f08bb9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2507)

một cửa khác của nhà thờ này

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946d42198b1952.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2508)

matador
28-08-2007, 20:30
Nghĩa trang Vyšehrad là nghĩa trang quan trọng nhất Praha. Mộ các danh nhân như các nhà soạn nhạc nổi tiếng Antonín Dvořák, Bedřich Smetana và Kubelík cũng như nhà thơ Jan Neruda và họa sĩ nổi tiếng Alfons Mucha được đặt tại đây.

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946d4229c9c3b3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2509)

Mộ Dvořák

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946d423351a87f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2510)

cào cào
29-08-2007, 02:12
Thánh Nepomuk (hay là Nepomucky) là cha xứ và là phó tổng giám mục Praha. Trên cương vị này ông đã không đồng tình với vua Vaclave IV trong việc cử người cho chức danh tu viện trưởng của vùng Kladruby. Thế là bị bắt, tra tấn và cho trôi sông mà chết. 400 năm sau khi ông chết (1729) ông được giáo hòang Benedict XIII và nhà thờ phong Thánh

Truyền thuyết thì kể rằng vua Vaclave cho bắt ông vì muốn biết vợ vua đã xưng tội như thế nào. Tất nhiên ông không tiết lộ nên bị tra tấn, và ném xuống sông cho chết.

Thánh Nepomuk là Thánh của những cây cầu, thánh của các cha xứ, thánh bảo mật xưng tội, Thánh của cả Bohemia. Vì vậy mà ai đi qua cây cầu này đều sờ tay vào tượng ông để cầu may mắn và mong một ngày sẽ trở lại Praha.

Ừ thì sờ một phát cho nó đỏ có mất gì đâu nhở :D

Bác ơi, ko phải là sờ vào thánh Nepomuk, mà là họ sờ vào con chó của ông ấy. Họ nói rằng nó mang lại hạnh phúc và may măn... Là tớ nghe đồn thế lúc tớ đứng ở ngay bức tượng đó

matador
29-08-2007, 13:20
Bác ơi, ko phải là sờ vào thánh Nepomuk, mà là họ sờ vào con chó của ông ấy. Họ nói rằng nó mang lại hạnh phúc và may măn... Là tớ nghe đồn thế lúc tớ đứng ở ngay bức tượng đó

Đúng là người ta sờ tay vào con chó trên bức tượng của ông ấy (vừa tầm tay mọi người), chẳng lẽ lại vác thang ra bắc để sờ vào người bác í =))

Truyền thuyết về con chó thế nào tớ không biết, chỉ biết dân tình xúm đông xúm đỏ vào sờ thì mình cũng đú sờ phát. Mà phàm đã một lần làm người không ai muốn bị sờ mó liên tục nhất là bị người ngoài sờ vào, chứ chó con nào cũng thích vuốt ve, chắc thế nên lão làm tượng mới cho ông í lên tít trên cao cho ông í đỡ khổ ;), tâm lý ra phết.

matador
01-09-2007, 04:22
Em cho nốt mấy bức ảnh ở Vyšehrad để kết thúc topic này - ở Praha còn nhiều thứ hay nhưng em cũng chưa đi được, bác nào đã qua thì cho thêm lên nhá. Thanks!

Nhà Thờ tròn St. Martins Rotunda

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946d8846bbcfda.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2690)

Phần tường còn lại của pháo đài, phía dưới là phế tích của một chòi canh. Dân tình vẫn gọi là "Libuše Bath", nơi bà vẫn thường thủ tiêu người tình bà ta đã chán (hé hé đây cũng là huyền thoại về bà ta)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946d8862c8d746.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2691)

matador
01-09-2007, 04:27
Cổng Leopold, một trong nhiều cổng còn sót lại

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946d88729ec23c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2692)

Từ Vyšehrad nhìn xuống phố và sang bên kia bờ sông

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946d8877dd4ffb.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2693)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946d8879ec15fc.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2694)

matador
03-09-2007, 23:23
Nếu ai quan tâm đến nhạc cổ điển và Mozart thì qua The Estates Theater thăm nơi bác í đã từng trực tiếp chỉ huy dàn nhạc diễn 3 vở nhạc kịch của ông ở đây, đó là vở "Le nozze di Figaro", "Don Gionvani" và "La clemenza di Tito". Mozart rất có duyên với Praha - khi mà ở Wien ông không được trọng vọng thì ở Praha ông đươc yêu mến và cổ vũ nồng nhiệt. Ông đã đến Praha 3 lần, lần cuối cùng khi ông đã đổ bệnh, chỉ vài tuần sau khi ở Praha ông đã vĩnh viễn ra đi. Ông cũng viết Symphony mang tên "Prague symphony", được công diễn lần đầu ở Theater này.

Hiện tại trước Theater này có bức tượng tưởng niệm ông cũng như ghi nhớ vở nhạc kịch Don Gionvanni cũng được công diễn lần đầu ở đây.

Phía hông nhà hát, có ban công dài nhất Praha
https://www.phuot.vn/imagehosting/30946dc33a172fde.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2816)

Bức tượng Don Gionvanni

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946dc34c58f552.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2817)

Xin hết ạ

born free
25-09-2007, 22:44
@matador: cảm ơn bác thật nhiều vì bài post hay, chi tiết và những bức ảnh Praha đẹp tuyệt vời. Biết khi nào mới có dịp đến chiêm ngưỡng Praha đây hở giời !:D

Quat
26-09-2007, 08:17
Bác bỏ OF và bảo phòng vé nó xuẩt cho một cái vé Free là lên đường được ngay í mà :D:D:D

born free
26-09-2007, 11:29
Bác bỏ OF và bảo phòng vé nó xuẩt cho một cái vé Free là lên đường được ngay í mà :D:D:D

Hề hề bọn em bay loanh quanh châu Á, Úc chứ có với sang đấy được đâu :)

begift
28-09-2007, 17:45
Đỉnh thật, bác này vừa viết tốt, vừa chụp ảnh đẹp. Chưa bao giờ được đọc topic nào đầy đủ thế này...
Vote phát!

matador
08-10-2007, 16:20
Cảm ơn các bác quá khen.
Praha còn nhiều chỗ đáng xem, tiếc đợt em đi không có nhiều thời gian, thôi để sang năm chúng nó vào khối Schengen sẽ đi nhiều và thường xuyên hơn - từ nhà em đi đến Prha như lên Berlin, gần ơi là gần. Mau mau sang 2008 đêeee :D

@ born free: cứ thích là bác đi được tất, đi Úc được thì đi Châu Âu cũng chẳng khó gì. Này nhá, tiền bác múc được sang Úc bác chuyển mua vé đi châu Âu, ở VN chuyện đấy khó gì nhở ;)

ZIP
25-10-2007, 06:30
Bác matador đi chơi tối ở Praha có được các bạn da đen chào mời vào Club không? Các bạn thường đứng ở các ngã 3 ngã tư, thấy thanh niên nào đi một mình hoặc một nhóm nào toàn zai sẽ tiến tới ấn vào tay tấm thiệp có in hình gái, kèm theo địa chỉ Club. Mà em thấy lạ là chỉ có các bạn nhọ làm việc này.
Cơ mà nếu bác đi với gái thì miễn.

inhoi
27-12-2007, 02:19
Đi vùng vằng EU, chưa nhiều nhưng cũng đủ biết phân biệt Tây, Bắc và Đông Âu. Khi thì bị cuốn vào những thành cổ, những dòng sông lững lờ, và những chiếc cầu thơ mộng, những bảo tàng đồ sộ, kể cả những nightclub sôi động. Czech vẫn là nhừng điều đẹp nhất và là nơi tôi muồn quay lại nhât...Nhớ quá, thankss bác matador nha..

anhminh
27-12-2007, 17:25
bác chia sẻ các kỷ niệm của bác lên đây luôn đi :)

Archer
15-01-2008, 15:39
Ảnh chụp đẹp "dã man" ! Bác có hình Karlovi Vari (không biết viết thế có đúng chẳng) không ạ? Nghe nói nó đẹp đến mức mafia Nga vác tiền qua tranh nhau mua nhà ở đó (?)

sondong
04-05-2009, 11:41
Khoản praha đừng qua mặt tui nha.Từng sống và làm việc tại đó.hic

matador
04-05-2009, 13:18
Khoản praha đừng qua mặt tui nha.Từng sống và làm việc tại đó.hic

Ở đây không có ai qua mặt ai cả. Mọi người có kinh nghiệm gì thì chia sẻ với nhau thôi. Bác đã từng sống và làm việc tại đó thì có gì đúng có gì sai bác cứ nói ra để người đi sau rút kinh nghiệm.

Vova
13-05-2009, 04:01
Khoản praha đừng qua mặt tui nha.Từng sống và làm việc tại đó.hic

Cái topic cũ ơi là cũ, phải cái tớ cũng có một thời gắn bó với Praha nên chui vào. Hỏi khí không phải, bác sondong làm việc ở đó là làm gì đấy ạ? Chắc là đi xem striptiz ở đấy phải đắt tiền lắm nhỉ :LL

yanoby
24-05-2009, 23:50
Em đọc bài của bác matador thấy chơi, ăn uống đủ cả nhưng không thấy bác nói gì đến ngủ nghỉ nhỉ :D Em sắp qua Prague, bác có recommend chỗ nào không ạ? Budget trong khoảng 50-70 euro
Thx bác

matador
25-05-2009, 03:52
Tôi và nhiều bạn trong phuot.com (ít nhất 4 mống) đã ở hostel Rosemary - rẻ, sạch sẽ, có bếp nấu ăn, internet dùng thoải mái, lại rất gần trung tâm.
Bác vào trang www.hostelworld.com mà đặt phong của họ. Chúc bác đi chơi vui vẻ!

matador
02-08-2009, 22:34
Chả là cứ đi Praha nhiều lần nên cũng lọ mọ, lần mò thấy một số thứ ở Praha cũng hay hay. Ví như trong khu trung tâm thấy nhà nào cũng có 2 số, một số trên nền đỏ và một số trên nền xanh. Nhìn quanh thì biết là số trên nền xanh chắc chắn phải là số nhà "bình thường" như mọi nơi. Hỏi ra thì đúng như vậy. Còn số trên nền đỏ thì kiểu như số trong sổ đỏ ở VN, trên biển số đấy còn ghi cả tên quận nơi ngôi nhà đang tọa lạc nữa.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=663&pictureid=15965

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=663&pictureid=15959

matador
02-08-2009, 22:45
Thú vị hơn có lẽ là các bức phù điêu là biểu tượng của các ngôi nhà ở đây. Đặc biệt là trên đường Nerudova, con đường dẫn lên lâu đài thì hầu như nhà nào cũng có biểu tượng hay ho. Tại đây có các biểu trưng đặc biệt, tinh xảo nhất như hình ảnh ba cây đàn violin, kỵ sĩ cưỡi ngựa móng vàng, vương miện vàng, hai mặt trời, cúp vàng, chiếc chìa khóa vàng, con dê đỏ... Tất nhiên mỗi biểu tượng đều mang ý nghĩa khác nhau (đấy là cái thuở sinh ra những cái biểu tượng ấy, chứ bây giờ các ngôi nhà đã được sử dụng với các mục đích khác nhau rồi). Ý nghĩa ra sao thì dài dòng quá, với lại chả phải nhà khảo cổ học nên thôi ;)

Kỵ sĩ cưỡi ngựa móng vàng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=663&pictureid=15962

Chìa khóa vàng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=663&pictureid=15961

Dê đỏ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=663&pictureid=15973

Tôm xanh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=663&pictureid=15968

Ba chiếc đàn Violin
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=663&pictureid=15957

matador
02-08-2009, 22:51
Thêm vài ảnh nữa

Cúp vàng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=663&pictureid=15958

Hai mặt trời
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=663&pictureid=15966

Tượng đức mẹ da đen
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=663&pictureid=15949

Cá vàng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=663&pictureid=15977

matador
02-08-2009, 22:54
Đa phần những ngôi nhà ấy bây giờ trở thành cửa hàng quán xá hết - đông khách du lịch thế không đổi nghề có mà ăn cháo à ;)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=663&pictureid=15972

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=663&pictureid=15956

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=663&pictureid=15970

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=663&pictureid=15967

thevietnamese
03-08-2009, 11:36
Dear bác Matador,

Tôi đang lên kế hoạch đi thăm Prague trong tháng 9. Thời gian ở đây khoảng 3-4 ngày. Bác có thể cho biết:

- thời gian như vậy đủ để thăm thành phố chưa?
- đi lại ở Prague bằng phương tiện gì rẻ và thuận tiện nhất?
- thời tiết tháng 9 thế nào (so với mùa đông Hà Nội nhà mình)?
- an ninh ở Prague ra sao (ví dụ nếu đi một mình thì buổi tối muộn nhất mấy giờ nên quay về khách sạn, v.v...)? Tôi nghe nói bên đó có bọn đầu trọc và 'bộ đội' nhà mình hay xin tiền và trấn tài sản nên cũng hơi lo
- từ Prague về Amsterdam có tàu không?

Cám ơn bác rất nhiều.
Thevietnamese

matador
03-08-2009, 13:14
Dear bác Matador,

Tôi đang lên kế hoạch đi thăm Prague trong tháng 9. Thời gian ở đây khoảng 3-4 ngày. Bác có thể cho biết:

- thời gian như vậy đủ để thăm thành phố chưa?
- đi lại ở Prague bằng phương tiện gì rẻ và thuận tiện nhất?
- thời tiết tháng 9 thế nào (so với mùa đông Hà Nội nhà mình)?
- an ninh ở Prague ra sao (ví dụ nếu đi một mình thì buổi tối muộn nhất mấy giờ nên quay về khách sạn, v.v...)? Tôi nghe nói bên đó có bọn đầu trọc và 'bộ đội' nhà mình hay xin tiền và trấn tài sản nên cũng hơi lo
- từ Prague về Amsterdam có tàu không?

Cám ơn bác rất nhiều.
Thevietnamese

Thời gian 3, 4 ngày là thoải mái rồi. Nếu có 4 ngày bác dành một ngày đi thăm Kutna Hora cũng là di sản thế giới. Đi về trong ngày không phải ngủ đêm ở đấy. Có tàu hỏa đến tận nơi.

Ở Praha đi lại bằng phương tiện công cộng là tốt nhất. Tầu điện, xe buýt và tàu điện ngầm rất thuận tiện và không đắt, giá cả chính xác thế nào tôi không nhớ rõ. Trong trung tâm Praha thì đi xe căng hải là hợp lý nhất, vì chỗ nào cũng có thể ngó nghiêng được.

Tháng 9 ở đây thực ra vẫn là mùa hè - tuy nhiên đêm cũng có thể hơi se lạnh một tí. Nhưng thế thì giữa tháng 7, tháng 8 cũng có ngày lạnh 13, 14 °C. Nhưng những hôm như thế chỉ cần 1 áo khoác 1 lớp mỏng thôi là đủ rồi, hoặc quen rồi như bọn tôi bên này thì vẫn áo T-Shirt ra đường .

An ninh ở Praha tôi thấy như mọi thành phố du lịch khác, không cẩn thận cũng mất đồ như chơi. Nhưng nói chung là an toàn, chả sợ bằng Hà nội với Sài gòn đâu. Bác đi đến 12 giờ đêm vẫn đầy người ngoài đường, chả đứa nào dám oánh mình đâu. Đừng đi đến những vùng hẻo lánh xa trung tâm, ít người qua lại thôi. Riêng tôi chưa bao giờ gặp điều gì xấu cả.

Nếu đặt Hoatel thì vào một trong hai cái sau đấy rất ok, bọn tôi đã ở đấy cả rồi, sạch sẽ, an toàn, ngay trung tâm.
Little Town Budget Hotel hoặc Rosemary. Cả hai cái này đều có thể đặt được trong trang www.hostelworld.com

Còn từ Praha đến Amsterdam tất nhiên cũng có tàu nhưng chắc chắn sẽ phải đổi tàu. Tôi chưa bao giờ đi tàu thế cả. Nhưng theo tôi bác có thể mua vé tàu từ Praha đến Berlin rồi chuyển tàu từ Berlin đi Amsterdam. Đặt vé sớm có thể có vé rẻ.

Chúc bác đi chơi vui vẻ!

thevietnamese
03-08-2009, 17:19
Cám ơn bác Matador nhiều. Sẽ hỏi bác thêm nếu còn gì thắc mắc :-)

matador
04-08-2009, 02:23
Ở ngay gần lâu đài của Praha có hai địa điểm rất đáng đến thăm - đó là nhà thờ Loreta và tu viện Strahov. Hôm trước đi với AG và các bạn đến đây nhưng mải tán chuyện nên không ai vào tu viện cả. Chỉ đứng ngoài chụp ảnh nhà thờ Loreta thôi. Lần trước đến Praha thì đi cả hai, vào cả trong nhà thờ nữa - rất đẹp!

Bên ngoài nhà thờ Loreta

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=663&pictureid=16008

Bên trong hành lang

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=663&pictureid=16004

Casa Santa nội trong sân khép kín của nhà thờ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=663&pictureid=16005

Bàn thờ có tượng Đức mẹ bằng gỗ bá hương đen trong Casa Santa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=663&pictureid=16007

Phía trong nhà thờ chỉ được chụp bằng mắt, lộng lẫy hoàng tráng cực.

thevietnamese
04-08-2009, 15:24
Cám ơn bác đã post ảnh, đẹp thế này thì phải đến thăm rồi.

BTW, bác có kinh nghiệm chuyển tàu không? Nếu họ cho thời gian từ 15-20 phút để chuyển từ tàu này sang tàu kia, thông thường có kịp không hay phải vắt chân lên cổ mà chạy hả bác?

matador
04-08-2009, 15:49
Nếu tàu đến đúng giờ thì 15-20 phút chuyển tàu thoải mái. Thông thường các nhà ga ở châu Âu (Tây Âu) làm ăn khoa học, trước khi đến đâu họ hay nói cho hành khách biết trước có tầu nào sắp đi đâu đi đâu ở đường ray nào lúc mấy giờ. Còn bình thường trên các trang tra giờ tàu họ cũng ghi rõ ràng. Nhưng cũng phải để ý có khi họ đổi đường tàu đột xuất nên đến nhà ga thì nên xem lại bảng điện ghi các chuyến tàu.

sondong
13-08-2009, 08:55
Lướt qua mấy trang nhớ lại ngày hoành tráng của mình quá đi.Ngày trước qua đó đi khắp nơi có thể nói là đi khắp nơi rồi.Praha,Brno,ostrava,teplice,karlovy vary.Nói chung đi châu âu thì nên ghé qua Tiệp khắc.Có những nhà thờ từ thời phục hưng vẫn được giữ nguyên.Gái đẹp nhất là vùng Morava,da trắng nhưng lông chân tay mầu vàng đẹp ghê.Đọc topic thấy bùi ngùi nhớ chuyện xưa quá....hu....hu

thevietnamese
26-08-2009, 15:41
Hi bác Madator,

Cho nhà em hỏi bác có kinh nghiệm gì về mua vé tàu online không? Tôi vào raileurope.com để mua vé từ Brugge đi Paris nhưng bị yêu cầu cung cấp địa chỉ để gửi vé về nhà vì không có e-ticket. Định gửi về nhà bạn ở Hà Lan thì thì thấy cũng không được.

Cám ơn bác trước nhá.

matador
26-08-2009, 15:53
Hi bác Madator,

Cho nhà em hỏi bác có kinh nghiệm gì về mua vé tàu online không? Tôi vào raileurope.com để mua vé từ Brugge đi Paris nhưng bị yêu cầu cung cấp địa chỉ để gửi vé về nhà vì không có e-ticket. Định gửi về nhà bạn ở Hà Lan thì thì thấy cũng không được.

Cám ơn bác trước nhá.

Khoản này tôi không rõ lắm, vì từ trước đến nay mua vé online chỉ việc in ra là xong. Còn không, nếu chỉ mua vé chiều từ nước mình không sống về nhà thì tôi cho họ địa chỉ nhà rồi họ gửi về thôi.

Còn vấn đề của bạn thì để xem trên này có bác nào biết sẽ trả lời bạn sau.

danngoc
29-08-2009, 19:52
Bác Mã tà Đỏ có vào được bên trong mấy cái thánh đường Do Thái khác không post cho em đỡ tò mò, em thấy giá vé cao quá nên không dám mò vào.

Em xem đồng hồ đánh chuông 3 lần thì rút ra kết luận là buổi tối chỉ đánh chuông, không có hoạt cảnh. Các bác đừng đi xem buổi tối nhé.

danngoc
31-08-2009, 09:28
Một điều ban đầu làm em ngạc nhiên là các con đường đều có giống cái như Husova hay Jungmanova. Về sau mới để ý là chữ "đường" trong tiếng Séc là "ulicka" có giống cái, nên tên đường đổi đuôi theo giống cái hết. Gần giống với tiếng Nga "đường" là ulitse.

Vova
03-09-2009, 09:09
@ danngoc: Phố là ulica bạn ạ. Ulička là làm nhỏ đi rồi, cũng giống như trong tiếng Nga ý :)
Mà cũng không phải đi theo tên đường phố là phải có đuôi -ova đâu, ví dụ như cạnh quảng trường Václavské (Wenceslas Square) có cái phố Palackého.

bee
12-09-2009, 10:33
Em muốn recommend cho các Phượt nếu có cơ hội đến Praha thì nên dành một ngày đến Kutna Hora. Từ năm 1995, khu trung tâm thành phố đã được UNESCO đưa vào danh sách Di sản thế giới, đặc biệt em thấy có nhà nguyện Sedlec Ossuary được trang trí bằng 40 000 bộ xương người thật 100%

sondong
21-09-2009, 15:24
Kutna Hora là nơi xản xuất thuốc lá SPARTA thì phải.Mình chưa lần nào đến đó cả

bee
22-09-2009, 13:14
Ktna Hora chỉ cách Praha 70km. Nổi tiếng nhất ở đó là có nhà thờ được trang trí bằng xương người thật, rất độc đáo và đáng đến. Mình có một số ảnh nhưng chưa post được vì là newmember. Bạn xem tạm ở link này nhé http://tintuc.xalo.vn/Kutna_Hora

proftraveller
30-03-2010, 12:28
Tiếp ảnh trong nhà thờ st. vitus nhớ

Họa tiết sinh động không

https://www.phuot.vn/imagehosting/309469e41c0ec10a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1088)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309469e422852ceb.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1089)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309469e42869ce90.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1090)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309469e42b58d392.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1091)

Úi. Mình cũng mới làm chuyến Praha cuối 2009.... Tối về up ảnh góp vui các phưựot thủ.........

Praha không hổ danh là Thiên đường XHCN các bro ạ

kuku83
31-03-2010, 16:24
Mình thích nhất cái lối dẫn truyện hài hước của pác matador. Phải làm 1 chuyến đi Praha mới được, 1 nguồn tham khảo đáng quý. Cám ơn pác matador!

thik_di_choi
31-03-2010, 17:16
Mình thích nhất cái lối dẫn truyện hài hước của pác matador. Phải làm 1 chuyến đi Praha mới được, 1 nguồn tham khảo đáng quý. Cám ơn pác matador!

Quan trọng nhất là bia và xúc xích Tiệp. Cả dưa muối nữa

Vova
31-03-2010, 20:41
Tớ thấy có vụ České holky hơn đứt xúc xich với dưa muối thì chẳng thấy ai nói :P
Nói vậy, lần nào qua Praha tớ cũng mất đứt một ngày đi lòng vòng trong Staré Město, chẳng bao giờ chán cả.

liska
01-04-2010, 02:43
Haha, bác Vova làm 1 bài chia sẻ kinh nghiệm về české holky đi :P

Vova
01-04-2010, 20:40
@ Liska: Em là Vova chứ có phải là cáo đâu :P, thế cho nên nói thì hóng hớt vậy thôi, cực dốt ạ :P Nhìn ảnh của các bác Matador với Anhgia, thèm quay lại bên đấy chết đi được.

Panam
22-06-2011, 20:10
Các bác cho em hỏi: nếu có vé máy bay khứ hồi tới Praha khoảng 7-10 ngày, thì nên ở Praha bao lâu và nên đi những thành phố nào gần đó để rồi quay lại Praha ạ?

Nebula
23-06-2011, 11:32
Mình mới từ Praha về ở đó 5 ngày vẫn thấy thiếu, bạn có nhiều thời gian như vậy quá đã, bạn có thể dành 4-5 ngày chỉ để khám phá Praha còn lại từng đó thời gian, mua tour hoặc tự đi các chuyến day trip đến các danh thắng của Czech nổi tiếng như Kutna Hora, Cesky Krumlov, Karlovy Vary, Plzen,Litomisl và rất nhièu nơi khác nữa, muốn tham khảo kinh nghiệm và chi tiết thì mình hay vào tripadvisor.com

Phiêu Bồng
27-06-2011, 12:56
Ngồi đọc một lèo 13 trang Prague này thích quá, em quyết định đi Prague 28/6 này

Các bác cho em hỏi gấp, từ sân bay về trung tâm thành phố khoảng bao xa, em ở phố Taboritska, Prague 03, nếu đi taxi khoảng bao nhiêu tiền? Có bus hay Metro về đó không? nếu có mình đi chuyến nào? xuống ga nào? Merci các bác nhiều

peterhung9630
03-07-2011, 14:01
Bài viết của Bác hay quá, 8 năm sống ở CH Séc mà em chẳng cảm nhận được hết những nét đẹp của Prague cổ kính, em đã tùng có t/gian cứ mỗi cuối tuần là một danh thắng khác nhau trên vùng Đông nước Tiệp.

Có một ước ao duy nhất là quay lại Berlin, 2 năm sống ở đó mà chẳng đi hết Đông Berlin , thật buồn.

Chúc Bác có những chuyến đi và những câu chuyện hay để cho dân "Puot" thưởng thức. Danke schon!!!


Ngồi đọc một lèo 13 trang Prague này thích quá, em quyết định đi Prague 28/6 này

Các bác cho em hỏi gấp, từ sân bay về trung tâm thành phố khoảng bao xa, em ở phố Taboritska, Prague 03, nếu đi taxi khoảng bao nhiêu tiền? Có bus hay Metro về đó không? nếu có mình đi chuyến nào? xuống ga nào? Merci các bác nhiều

Tiếc quá, đọc bài muộn hơn so với ngày bác đi, không thì em hướng dẫn bác tận tình luôn, chúc bác có những giây phút tuyệt với thành phố tình yêu!

Phiêu Bồng
06-07-2011, 23:03
Đúng như kế hoạch, em đặt chân đến Prague từ CDG-Paris. Gạt qua những nổi bực mình từ CDG (sẽ chia sẻ kinh nghiệm riêng trong topis Paris) cảm giác đầu tiên dây là thành phố gần gủi nhất trong hành trình của mình London thi lạnh lùng, Paris tráng lệ. Do không biết đường về KS nên em nhận lời xe KS ra đón. Thú thật nếu không có anh chàng này thì em không thể tìm ra phương tiện khác, nhưng có điều Khi xuống KS em yêu cầu tiếp tân thanh toán trước em sẽ thanh toán tất cả khi check out nhưng tiếp tân không đồng ý yêu cầu em trả ngay cho taxi . Thì ra họ thuê 1 anh taxi bên ngoài viết tên em ở bảng nhận là người KS. Trong mail giá xe đón là 600Kc anh ta lấy tròn 30Euro (sáng mai mới biết tỷ giá 22,9Kc/Euro)

Do chỉ ở lại có 2 đêm nêm sáng hôm sau, em mua một chương trình citytour (3,5 tiếng) biết chắc rằng chỉ đi lướt quá vì thời gian ít quá. Thú thật Prague đã hớp hồn em bởi các công trình kiến trúc, nhất là cả ngỏ phố nhỏ nổi tiếng, các thiếu nữ xinh đẹp. Chiều tối lượn lại ra cầu ngắm mọi người , nghe Bridge bank chơi nhạc. Sáng hôm sau dậy sớm vòng ra lại Nhà thờ chụp thêm hình (vì hôm qua đi tour họ chỉ cho 80p ở đấy). Trưa 12g đi tàu qua Đức.

Nhủ trong lòng, chắc chắn mình phải quay lại Prague ngày gần đây và phải ở lại ít ra cả tuần dù không sờ vào chú chó trên cầu như các bác đã chỉ.

David Nguyen
18-07-2011, 06:47
Nói chung là Praha đẹp, bia ngon và có nhiều thứ hay... đi nhiều cũng không chán... và đi du lịch cũng dễ dàng thôi...

hieuhoi
18-07-2011, 11:32
Hè 2010 tớ và con trai 12 tuổi đi bụi Châu Au từ TP Hồ Chí Minh có nghé Prague, hai mẹ con chẳng có khái niệm đầu trọc gì hết đi ngang đi dọc, lại còn ngồi uống bia ở quảng trường có cái đồng hồ cổ đó, thành phố mỹ miều ha

Taliban
20-07-2011, 04:47
Các bác ở Séc cho em hỏi nhờ tí ạ, em có chuyến đi từ Hamburg - Đức đến Budapest - Hungary, trong đó có chuyển tàu ở Breclav( thời gian chuyển tàu có 3 phút) Vé em đã mua rồi trên trang bahn.de, nhưng em chưa tra được tàu từ Brelav đến Budapest ở đường ray số mấy? Em thử tra trên trang
http://en.jizdni-rady.info/
mà không thấy thông tin. Bác nào rành giúp em với, lịch tàu em cần tìm là từ ga Brelav (ngày 22/7, khởi hành lúc 17h) đến Budapest-Keleti lúc 20h35

David Nguyen
20-07-2011, 10:59
Nói chung là dùng tầu hỏa mà chuyển trong 3 phút là không ổn, bởi vì tầu hỏa ở đây có thể đến muộn hơn so với thời gian chính thức 10+ phút... ga o Břeclav thì cũng bé thôi... cách đây vài năm đi Budapest thì là số 2.

http://jizdnirady.idnes.cz/draha/?p=MSUyNTcwOCU4MDAyNTUzJTU0MzM0MjUlMCUxNzAzMiUlNjo xNCUxNzowMiUyMi4wNy4yMDEx&irk=LTE3MDI1MjE1NDI-

http://jizdnirady.idnes.cz/draha/?p=MSUyMjc5OSU1NDMzNDI1JTU1MDAwMDMlMCU2ODQ5JSUxNzo wMCUyMDozNSUyMi4wNy4yMDEx&irk=LTE3MDI1MjE1NDI-

huyenmeo09
12-08-2011, 00:16
Đọc topic về Praha lâu lắm rồi, h đang chuẩn bị đặt vé để đi mà vướng lịch học nên mình đang băn khoăn chưa biết chọn thời điểm nào phù hợp để được ngắm Thu vàng Praha.
Option1: Mình tính đi vào khoảng 28/9 từ Stockholm qua Berlin và Dresden chơi tầm 4 ngày, 2/10 sẽ tới Praha chơi 3 hôm trước khi đi Vienna (1,5 ngày) rồi qua Budapest 2,5 ngày sau đó về lại Stockholm ngày 8/10 vì mình phải học vào khoảng 10,11/10
Option 2: 16/10 Bay Stoc- Berlin với hành trình như trên và từ Budapest về vào 27/10
Thực ra Option 2 thì thoải mái về mặt thời gian, mình có thể ở thêm Praha 1 ngày nữa nhưng thật sự mình thấy thời điểm mình đi là giữa tháng 10 rồi, đi dần dần các nơi tới cuối tháng 10 ko biết lúc đó lá vàng lá đỏ rụng hết chưa, khéo tới nơi chả còn gì mà bầu trời thì lai u ám xám xịt nên h mình đang tính đi vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 như Option 1 cho an toàn.
Mong mọi người xem giúp mình đi vào thời điểm nào thì hợp lí hơn để sớm đặt vé giá rẻ, mấy ngày nay ngồi check vé mà cứ giật mình sợ nó tăng giá cái vèo. Cảm ơn mọi người thật nhiều

BGI
01-09-2011, 03:08
Theo mình bạn nên đi option 1 vì càng về cuối tháng 10 thời tiết càng lạnh hơn, thực sự lá vàng ở Prague không nhiều. Mình cũng đi Wien và Budapest rồi, hai thành phố này rất hấp dẫn nên nếu thời gian bạn dành cho Wien 1,5 ngày thì hơi ít đó

Theo tôi bác nào đi Prague mà không uống bia thì vứt. Các bác nên tới quán U FLEKU số 11 đường Kremencova - Prague 1. Quán này có từ năm ...1499 phục vụ bia với bánh mỳ cổ truyền, có chơi đàn và kèn tuyệt vui trong khi giá cả rất phải chăng khoảng 30 EU cho 2 người. Tôi đảm bảo các bác sẽ thích không khí nơi đấy

Ninova
13-09-2012, 22:56
Đừng ai bảo em đào mộ. Em note đây tối về đọc để cuối tuần còn chạy sang ngó nghiêng Praha thôi :">.
Có bạn nào đang ở Praha muốn uống beer cuối tuần này ko?

Kẹo Bạc Hà
13-09-2012, 23:46
Ôi, mình thích một anh người Séc ở Prague mà chẳng thể tìm thấy một cơ hội nào để có thể một lần đặt chân đến thành phố này, các bạn ở đây thì ới nhau đi rầm rầm huhu

Ninova
14-09-2012, 19:27
Ngồi mần hết 14 trang mà ko thấy bác nào nhắc đến cái này:
http://www.artgraphica.net/art-shop/prague-kutna-hora-bone-church.htm

Hi vọng ngày mai có cái gì đó để update lên đây :p.

BGI
15-09-2012, 23:24
Tự nhiên em lại nhớ Prague kỳ lạ. Có lẽ cái vị bia Séc nó làm mình nhớ các bác ạ. Cuối tháng 9 này còn có thêm vụ Oktorberfest ở Munich nữa chứ? Em là em vẫn muốn quay lại cung đường Prague - Munich bia bọt thơm ngon này.

my_hanu09
05-10-2012, 21:04
Các bác ơi cho mình hỏi, đi du lịch Séc vào khoảng tầm cuối tháng 1 có ổn không?

Hay tốt nhất là nên đi vào mùa hè??

Ninova
08-10-2012, 16:39
cá nhân em, đi được ngày nào em cũng đi :(
Prague đẹp mê hồn.

HaHoi
11-10-2012, 11:07
Mình cho rằng đi mùa hè vẫn hay hơn, nắng ấm, đi đâu chơi không ngại mưa rét. Mình chưa đến Prague mùa đông nhưng ông anh sống ở Séc nói rằng tháng 1 như bạn nói lạnh lắm, đường phố có băng nên đi đâu cũng không tiện bằng mùa hè.

Binh Thanh Pham
26-11-2012, 05:18
Tất nhiên DL châu Âu, trừ khi đi thăm núi tuyết ra thì đi mùa hè là tốt hơn rồi. Mùa hè ngoài thời tiết ấm áp, các bác còn có mặt trời nữa. Giờ ở C.Âu 4h đã tối om, và nếu may mắn thì 10h sáng hôm sau mới thấy ông mặt giời, không thì cứ âm u cả tuần là bình thường.

Tuy nhiên đi mùa đông cũng có cái lợi của mùa đông. Đây là low season (trừ 2 tuần Noel năm mới) nên rổ giá 1 số dịch vụ sẽ rẻ hơn, bớt đông khách DL hơn...

Em mới đi Praha về hôm qua, có chút ảnh chia sẻ với các bác tình hình Prague 2012 (c)

Thấy các bác nói nhiều tới các công trình kiến trúc mà không thấy nói Main Station Praha
Bên ngoài
http://farm9.staticflickr.com/8202/8218605184_99ac366cd3_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/28080124@N05/8218605184/)

Bên trong
http://farm9.staticflickr.com/8343/8218606330_e5088a3e6b_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/28080124@N05/8218606330/)

Cận cảnh
http://farm9.staticflickr.com/8487/8218607358_f53e4112cc_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/28080124@N05/8218607358/)

Sau khi xuống Express Bus, hết có 43,5E khứ hồi của DB, em đi bộ về Hostel, cách Nhà ga tầm 15' căng hải, cách Old Town square 5' căng hải, đại khái là vị trí đẹp, kèm ăn sáng, an ninh tốt, em book mix doom 6 giường nhưng chỉ có em với 2 em Nhật đang học ở Ba Lan, hehe, quá ổn cho giá 13E.

Phải nói Praha là TP được bảo tồn rất tốt, do không bị bom đạn phá hủy trong 2 cuộc chiến tranh TG. Đường bình thường, chưa vào phố cổ nó cũng thế này
http://farm9.staticflickr.com/8344/8217525215_d0f8c2294c_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/28080124@N05/8217525215/)

Phong cách uống bia Tiệp
http://farm9.staticflickr.com/8205/8218608872_21800917e2_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/28080124@N05/8218608872/)

Các bạn tranh thủ làm souvenier Euro 2012 thì phải
http://farm9.staticflickr.com/8481/8218609854_fbc37ca477_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/28080124@N05/8218609854/)

Binh Thanh Pham
26-11-2012, 05:20
Về nhận phòng xong em phi ra đường đổi tiền ngay và đi ăn.Về đổi tiền theo guide book em search được thì các bác nên đổi ở số 15 đường Kaprova, nó là 1 quầy nhỏ nhỏ, biển màu cam, ngay ở 1 ngã 3, cách Old Town square tầm 100m thôi, rate khá tốt và k commission. Các bác ngại tìm thì thôi đổi tạm ở quanh đó, nhiều vô thiên lủng, tầm 25 crown ăn 1E là ổn, và đương nhiên no commission.

Đương nhiên sau đó là phi ra phố chơi. Tuy nhiên như em nói, 4h 5h chiều đã tối om.
View về Lâu đài Praský
http://farm9.staticflickr.com/8058/8218611538_23fcf76c9e_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/28080124@N05/8218611538/)

Tượng thánh Nepomuk
http://farm9.staticflickr.com/8068/8217529481_b7a2432cbb_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/28080124@N05/8217529481/)

Sau đó em chạy qua The John Lennon Wall. Tưởng dư nào, hóa ra là 1 đoạn tường tầm 15m đủ các chữ các mầu viết lung tung chèn lên nhau ạ.
http://farm9.staticflickr.com/8488/8218613602_a7737134f0_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/28080124@N05/8218613602/)

Sau đó đi ra bờ sông ngắm cảnh, đẹp thì đẹp nhưng buồn thúi ruột vì xung quanh tây nó cứ ôm hôn ầm ầm mà mình thì 1 mình 1 máy ảnh... Cầu Charles đây ợ
http://farm9.staticflickr.com/8346/8218615358_26700c429b_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/28080124@N05/8218615358/)

Phố đêm
http://farm9.staticflickr.com/8343/8217533183_c06ca7e108_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/28080124@N05/8217533183/)

Binh Thanh Pham
26-11-2012, 05:22
Sau đó em lượn về ăn tối, rồi mua vé trèo lên tháp đồng hồ thiên văn ngắm Praha đêm. Hết 55 Crz với thẻ sv nhé. Bình thường 125 Crz, mở cửa tới 10h tối. Lúc đó đang uống Gluehwein, đồng chí gác cửa không cho vào nên đứng chém gió với đồng chí này 1 lúc. Hóa ra bạn ý là người cứ hàng giờ chạy lên đỉnh tháp thổi kèn lúc đồng hồ điểm chuông, sau đó lại chạy xuống gác cửa
http://farm9.staticflickr.com/8339/8217534409_c9209ed14d_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/28080124@N05/8217534409/)

Đứng trên này view quanh Tp khá đẹp
http://farm9.staticflickr.com/8348/8217535065_e4e30fc288_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/28080124@N05/8217535065/)

http://farm9.staticflickr.com/8069/8218618572_5ea2dd83b5_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/28080124@N05/8218618572/)

Sau đó các điểm vui chơi đã đóng cửa, giờ chỉ có đi bar, nếu các bác thích. Em thì mệt nên lượn mua souvenier rồi về ngủ
Chocolate thì thế này
http://farm9.staticflickr.com/8339/8217537439_f3daed5295_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/28080124@N05/8217537439/)

Sáng hôm sau ăn uống trả phòng rồi gửi đồ lại hostel, ta phi ngay lên lâu đài, lại lượn qua Charles bridge. Lưu ý 1 chút là tuy rất nhiều khách DL nhưng các biển chỉ đường ở đây rất là chán, không hề có phụ đề tiếng Anh gì cả, nên các bác đi nên biết các địa danh bằng tiếng czech. Đường phố thì chỗ giao cắt mới có tên đường, thường đóng biển trên tường, còn các cửa hàng chả thèm ghi địa chỉ quái gì cả, có mỗi số nên 1 lúc em mới quen để mò đường.

View từ cầu ra natinal theater
http://farm9.staticflickr.com/8479/8218623568_a5bc3ae393_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/28080124@N05/8218623568/)

Này thì sờ
http://farm9.staticflickr.com/8062/8217540061_981d097d77_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/28080124@N05/8217540061/)

Đến cổng lâu đài thấy cái tượng này, không biết là ai. Có bác nào thông thạo giải thích hộ em
http://farm9.staticflickr.com/8340/8218626638_b4793c6c9d_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/28080124@N05/8218626638/)

Binh Thanh Pham
26-11-2012, 05:23
Các anh lính gác đẹp zai
http://farm9.staticflickr.com/8477/8218627416_6dfd46ce45_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/28080124@N05/8218627416/)

Lúc sau nắng thì mang kính đeo cho cool
http://farm9.staticflickr.com/8205/8218628240_d29225bbc1_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/28080124@N05/8218628240/)

Bảng giá vào cửa. Em mua vé short visit là đủ. Thêm 1 điều là các bạn Tiệp cái gì cũng thu tiền vào cửa. Hở ra là vé. Đến nhà thờ cũng mất tiền vào xem. Không chỉ trên lâu đài mà các nhà thờ trong khu phố cổ đều vầy. Các bạn tây vào cũng ớ người rồi cười cười đi ra...
http://farm9.staticflickr.com/8060/8217547109_ffe4963582_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/28080124@N05/8217547109/)

Các điểm tham quan ở Lâu đài em cũng không nói nhiều vì quá nổi tiếng rồi, thôi để các bác tự khám phá. Cá nhân là cứ nhà thờ thì em thấy cũng bình thường, xêm xêm nhau vì quanh quanh châu Âu nhiều nhà thờ khủng quá rồi, quy lại cũng chỉ vài kiến trúc, khác nhau ở câu chuyện gắn với từng nhà thờ thôi, mà cái này lười đọc quá. Thôi cũng tại mình kiến thức còn eo hẹp không cảm nhận được hết vậy
http://farm9.staticflickr.com/8349/8218630754_227be14134_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/28080124@N05/8218630754/)

Được cái cửa kính phản chiếu mặt trời khá đẹp
http://farm9.staticflickr.com/8059/8218632652_cb7418cb96_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/28080124@N05/8218632652/)

Golden Lane thì toàn áo giáp với vũ khí cùng 1 số ngôi nhà cho các cung thủ, kỵ binh... ở. Có 1 ngôi nhà bé nhất, màu xanh da trời ở giữa phố được tương truyền là nơi đầu tiên thành công trong việc biến sắt thành vàng, nhưng đi vào thì chán hẳn vì chả có gì, toàn bày bán đồ lưu niệm
http://farm9.staticflickr.com/8479/8217553421_90c8c122fd_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/28080124@N05/8217553421/)

Có cái tượng này chị em với các mợ thay nhau tranh chụp ảnh, vuốt vuốt...
http://farm9.staticflickr.com/8341/8217555127_7bb64f3264_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/28080124@N05/8217555127/)

Binh Thanh Pham
26-11-2012, 05:30
Thôi em lượn về không muộn. Lại qua cầu. Phong cách ăn xin Praha
http://farm9.staticflickr.com/8346/8217555813_7db546a4c1_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/28080124@N05/8217555813/)

Vẽ tranh lưu niệm trên cầu, càng ngắm càng buồn cười
http://farm9.staticflickr.com/8341/8218639272_e31781d7b9_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/28080124@N05/8218639272/)

Về Old town square, các bác nhớ ăn món này nhé. 89 crown 100g
http://farm9.staticflickr.com/8065/8217557339_6ae0649857_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/28080124@N05/8217557339/)

Sau đó em lấy đồ rồi ra ga. Vẫn sớm nên lại lượn qua bảo tàng Quốc gia, cách đó vài trăm mét thôi.
http://farm9.staticflickr.com/8341/8217558137_b7e55931ef_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/28080124@N05/8217558137/)

Tuy nhiên nó đóng cửa tới ngày 12.12 để sửa chữa nên không xem được, thôi thì lượn ra quảng trường Vaclave lịch sử ngắm người.
http://farm9.staticflickr.com/8061/8218641524_d3ea58c6be_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/28080124@N05/8218641524/)

Hôm nay các bạn Palestine biểu tình đông vui
http://farm9.staticflickr.com/8345/8217559857_1c2f45284f_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/28080124@N05/8217559857/)

Thôi em phải về rồi, tạm biệt Praha 2 ngày cuối tuần. Là quá ngắn để thăm thú 1 Praha quá lãng mạn, nhưng thôi, để lại cảm giác thèm thèm sau này còn quay lại với Praha, và sẽ vác 1 chăn 37 độ đi cùng, em ước với thánh Nepomuk rồi mà, hehe.

http://farm9.staticflickr.com/8487/8217521625_7ea601d9c3_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/28080124@N05/8217521625/)

Xin nhận mọi góp ý từ đây. Cảm ơn các bác đã đọc!

maihoang
30-11-2012, 15:36
Cuối cùng bác có đến Kutna Hora ko ạ?

Ngồi mần hết 14 trang mà ko thấy bác nào nhắc đến cái này:
http://www.artgraphica.net/art-shop/prague-kutna-hora-bone-church.htm

Hi vọng ngày mai có cái gì đó để update lên đây :p.

Ninova
20-12-2012, 16:52
Cuối cùng bác có đến Kutna Hora ko ạ?

Dạ không ạ :">

Đêm trước đó mò vào cái strip_club gần museum nên bị overbudget - hôm sau lên xe té thẳng về dresden luôn hị hị

--
Quảng trường:

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/603289_4237665954150_1942368740_n.jpg

Sống ở Prague thì chắc vợ mình phải cao 1.8m :">
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/p206x206/399741_4269073539320_633265777_n.jpg

Người Việt đông như quân Nguyên (cả dân du lịch lẫn dân nhập cư) - yêu chế =))
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/397332_4234740961027_526074794_n.jpg

kimvanchinh
07-01-2013, 15:42
Đến Praha không đến chợ Sapa coi như không phải người Việt
https://i1273.photobucket.com/albums/y405/kimvanchinh/Praha/IMG_1598_zps60e26098.jpg
Trung tâm xập xệ
https://i1273.photobucket.com/albums/y405/kimvanchinh/Praha/IMG_1599_zpsaf000c65.jpg
Báo An ninh thế giới cũng không kém
https://i1273.photobucket.com/albums/y405/kimvanchinh/Praha/IMG_1606_zpsfad9752e.jpg
Chỉ có xe của các ông chủ là sang thôi
https://i1273.photobucket.com/albums/y405/kimvanchinh/Praha/IMG_1611_zpsec118f43.jpg
Tương phản với Lâu đài Karsterjin về phía tây Praha 30km
https://i1273.photobucket.com/albums/y405/kimvanchinh/Praha/IMG_1493_zps4345f943.jpg
Cạnh lâu đài là phố du lịch rất dễ thương
https://i1273.photobucket.com/albums/y405/kimvanchinh/Praha/IMG_1525_zps0989c851.jpg

giavandai
09-02-2013, 00:19
Cám ơn bác nhiều . Bác làm em nhớ lại một thời đẹp đẽ của em. 32 năm đã trôi qua rồi mà em vẫn nhớ như in cái ngày lần đầu tiên khi mới đến Tiệp Khắc được 3 tháng em được ông anh quen đã sang lâu ( hồi đó tụi em gọi là " xù mốc "đưa đi chơi và thăm người nhà ở Praha/ Khi bước chân xuống nhà ga Trung tâm Praha tụi em thấy choáng . Thấy ông anh cứ dẫn đầu mà lại đi rất nhanh và cách tụi em một quãng !? Phía sau là 4 đứa tụi em xếp hàng 1 đi , mắt mũi nhớn nhác chỉ sợ lạc thì toi ! Em tự hỏi sao ông ấy đi nhanh thế không biết ! Gọi ông ấy cũng không nghe thấy !? Mãi về sau này tụi em mới biết là ông ấy phần vì quên đi nhanh và chủ yếu là ông ấy hơi ngượng khi đi cùng một đám ăn mặc không giống ai ( lúc sang tụi em bị bọn quản lý người Tiệp ở trường dẫn đi mua mua toàn quần áo hạ giá cho rẻ , mà đã rẻ thì toàn đồ lỗi mốt nên trông cứ như dân chơi nửa mùa vây ! Tiền mua đồ khi mới sang là tiền nhà nước Tiệp cho không nên chắc tụi nó muốn thu lại bằng cách dụ mình đồ ế của nó chăng ?! ) . Sau này khi em biết vậy đã có một buổi chọc ngoáy ông ấy ra trò ! Gần 7 năm bên đó em cũng được lang thang khắp đất Tiệp ......học để tự tráng phim, rửa ảnh và cũng tiêu khá nhiều những đồng tiền còm cõi kiếm được khi đi làm thêm vào ảnh ọt ( mà toàn đen trắng chứ hồi đó ảnh mầu là đồ quá xa xỉ )và cũng học thêm được đủ trò......! không biết khi nào em mới có thể quay lại Praha lần nữa đây ? Cám ơn bác !

Kẹo Bạc Hà
12-02-2013, 17:47
Em ước ao có cơ hội nào đó được đến thăm Praha một lần trong đời

StaryjBinh
14-08-2013, 12:10
Đây có phải là Prague Charles Bridge không bác?
Em qua Prague cách đây hơn 15 năm (đầu những năm 90), hồi đó còn phong trào các thanh niên Tiệp đầu trọc hay đánh người Việt mình.
Các bạn em ở Prague rất ngại ra đường đi chơi vì lý do đó, nên em 1 mình 1 bản đồ lang thang ở Prague. Hồi đó nếu em nhớ không nhầm chỉ có 3 tuyến tầu điện ngầm A, B và C thì phai?. Em không gặp vấn đề gì trầm trọng trong suốt những ngày lang thang ở Prague. Ngoại trừ có 1 lần mấy bạn đầu trọc, đi bốt đen, dây xích đầy người hỏi xin em thuốc lá. Em nói không có, các bạn cũng lịch sự bỏ đi.

Mình vừa du lịch bụi Praha bốn ngày.Đi từ Berlin bằng xe buyt.Ngủ ngay tại nhà trọ Florenc Hostel,ngay bến xe.Sạch sẽ,nấu ăn được,thoải mái

xita232
02-10-2013, 01:34
Cám ơn bác chủ topic về những thông tin rất hay về Praha, đợt vừa rồi em đi công tác tại Praha đều vào topic này để xác định những địa điểm phải đi và nên đi Rất nhiều thông tin bổ ích.
Và em rất thích Praha, có một trải nghiệm rất thú vị là em vì không chuẩn bị kỹ nên cứ rất hay đi lạc, nhìn vào bản đồ rồi đi, rồi tối về lại coi topic để hiểu thêm chỗ đã đi... Nhưng thú vị ở chỗ cứ đi lạc từ chỗ này thì lại ra chỗ khác, và cái chỗ khác đó vô cùng hay ho, nghĩa là ở Praha không sợ đi lạc, đi lạc chỗ cần đi thì sẽ đi được chỗ khác và thế là đi được tất cả mọi nơi.

Em gửi đây một vài tấm hình về Praha theo cách cảm nhận của em đây, có thể sẽ có nhiều góc nhiều nơi đã trùng với các bác ở đây gửi găm

Vitus nhìn từ một hướng khác, em si mê em này, ở bất kì đâu ở trung tâm Praha cũng nhìn thấy em ấy, em ấy thật là hoành tráng

https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn2/v/1371169_669827776360576_397939522_n.jpg?oh=3cf822a b8e4fcf99e19d8b49eb0e34b1&oe=524D29B4&__gda__=1380807896_5a899b014d134f941b2e27e75fd2cc7 5

Từ trên Vitus nhìn xuống, đúng là Praha mà em từng tưởng tượng, từng thấy qua các postcard, không khác một chút nào

https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn2/v/961195_669826013027419_1831112762_n.jpg?oh=c5a82c4 989853ce1b0313c0e3f45f0d3&oe=524D2474&__gda__=1380822296_2ad73d42fff66632a8df41a802eecf4 b

Ngày em leo lên Vitus, trời mù sương và mưa, nên nhìn Praha có lẽ vì vậy mà buồn hiu và nhìn 2 ngọn tháp chính còn đáng sợ hơn

https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/v/1241297_669866429690044_337718332_n.jpg?oh=2166c14 d0f246868ae9c6dae7c4eb6d2&oe=524D1401&__gda__=1380828036_37822340b9bac690c74c50dd2aa5f4f 1

Vé di chuyển 1 ngày cho tất cả các loại phương tiện, nhưng vì đi bộ quanh Praha quá thú vị, đi từ con đường lát gạch này đến con đường kia rồi lại ra con đường nọ, cứ đi vòng vòng theo bản đồ trên tay, đi lạc cũng thấy thích vì lạc đến một nơi khác nên em quên sử dụng cái vé này luôn

https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/544551_669829099693777_419782598_n.jpg

Em leo trèo khá nhiều cho chuyến đi này, và đây là một góc nhìn khác về Praha từ trên ngọn đồi, em không nhớ khu này là khu nào, nhưng nó link với Praha Castle và có cái thư viện sách đẹp ơi là đẹp

https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn2/v/1371164_673577695985584_586861027_n.jpg?oh=a455445 2e05111266bfa56caf4c82fbe&oe=524D4C98&__gda__=1380805428_bd41f370c55fff38227939ebad822fb f

Một góc Praha nhìn từ cầu Charles vào 1 ngày nắng đẹp nhưng không hề ấm áp

https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/993712_670233196320034_352881438_n.jpg

Đóng góp với mọi người một ít về Praha :D

ribina
02-10-2013, 06:41
Năm trước em cũng qua Praha gần một tuần. Không đi được nhiều nhưng cũng đủ cảm nhận nhịp sống ở đây.
Phải nói rằng Praha có rất nhiều công trình kiến trúc đẹp nhưng tiếc nhất lại các cụm kiến trúc nhà thờ lại đan xen với kiến trúc mới quá sát nhau. Các công trình kiến trúc tuy hoành tráng nhưng lại không có một quảng trường đủ rộng và lại thiếu đi một điểm đứng để có một cái "view" đẹp.
Loanh quanh thành phố mấy ngày thì nói chung em mê sông Vlatava nhất :)
https://farm9.staticflickr.com/8425/7855491764_8367898098_h.jpg