PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hàn Quốc cuối thu



Pages : [1] 2 3

daugaunhoibo
24-11-2012, 14:48
Dù đã đi nước ngoài (công tác, du lịch) nhiều lần nhưng Hàn quốc là lần đầu đi "phượt" của tôi. Thực ra là lần đầu free-tour thì đúng hơn vì tôi thấy mình giống "du lịch - ngắm cảnh - nghỉ dưỡng" hơn là "xê dịch - khám phá".

Trước khi đi, tôi đã tham khảo rất nhiều bài viết của những người đi trước trên Phuot và nhiều trang web, blog, wordpress... trong và ngoài nước khác. Thật lòng, các trang chia sẻ trên Phuot có ảnh rất đẹp, kể chuyện sinh động nhưng không cho tôi được nhiều kinh nghiệm về các vấn đề "mắm muối dưa cà" rất cần thiết cho mỗi chuyến đi, nhất là đối với những người lần đầu tự đi đâu đó như tôi.

Tôi viết bài này, tất nhiên cũng muốn chia sẻ các hình ảnh đẹp về nơi mình đã đến, nhưng hơn hết, vẫn là mong muốn được chia sẻ các kinh nghiệm thực tế trong khâu chuẩn bị hậu cần - vấn đề không thể thiếu của mỗi chuyến đi và những chuyện lặt vặt phát sinh trên đường phượt.

Lần đầu viết bài... hi vọng bà con có ném đá thì cũng nhẹ tay :)

daugaunhoibo
24-11-2012, 15:01
Dự định ban đầu của chúng tôi cho thu này là Cửu Trại Câu - "Thiên đường hạ giới" của bạn hàng xóm TQ. Nghiên cứu lịch trình, cách thức đi lại từ tháng 4; topic rủ rê trên Phuot cũng đã mở. Đùng một cái, đường bay HN-Thành Đô huỷ :( lại thêm tình hình quan hệ hai bên nhiều biến động khiến mọi người "ở nhà, quyết ko mang tiền cho bạn mua đạn bắn mình". Chả lẽ phải ở nhà thật T_T

Đợt khuyến mại cuối tháng 8 của VNA đã khiến tôi và cô bạn quyết tâm chuyển hướng. Không Trung thì Hàn, dù sao cũng chỉ là đổi nửa tên thôi mà... đi đi đi.

Chuyến đi cũng trong đúng thời gian chúng tôi dự định đi CTC, từ mùng 9/11 đến 18/11. Lịch trình lên ban đầu là thế này (lịch trình nộp cho ĐSQ để lấy visa nên làm luôn bằng tiếng Anh):

10 Days Seoul - Jeju Itinerary
Fri – Nov 09
VN414 : HANOI – INCHEON (10:20 – 16:25)
~ 16:25 Arrival at the Incheon International Airport
Transfer from the Airport to Seoul
(Take bus No.6011 from bus-stop 5B or 12A, fare: 9.000KRW/one way. Get off at Auguk-dong bus-stop. Walk 5 minutes to Banana backpackers)
Check in Banana Backpackers
~ 19:30 Insadong
Sat – Nov 10
~ 08:30 Changdeokgung Palace and Huwon
~ 13:00 Changgyeonggung Palace
~ 15:00 Jongmyo Shrine
~ 18:00 Dongdeamun
Sun – Nov 11
~ 07:00 Yongsan station Take KTX train to Suncheon (train No.703, 08:05 - 11:12)
Suncheon Bay
Suncheonman Bay Ecological Park
~ 17:15 Back to Seoul (Yongsan station) by KTX train (No.4062, 18:14 – 21:20)
Mon - Nov 12
~ 8:00 Bukchon Hanok Village
Gyeongbokgung Palace
~ 14:30 Take AREX Commuter Train to Gimpo airport (~ 50min ride)
Lotte Mart – Gimpo Airport Branch
17:55 - 19:00 Fight to Jeju (JejuAir 7C119 17:55 – 19:00)
Seoul – Jeju
Arive at 19:00 From the Jeju International Airport, take Bus 600
Limousine bus stop on the left side of the front gate (gate 5) (Samyoung Traffic No. 600)
Fare: KRW 3,900 (USD 4)
Time: 06:20~22:00 /every 15 min.
Time Required: 50 min. (ICC Jeju) / 80 min. (KAL Hotel)
Route: Airport → T.H.E Hotel → Entrance to the Yeomiji Botanical Garden → Hana Hotel → Hyatt Hotel → Shilla Hotel → Suites Hotel → Lotte Hotel → Hankook Condominium → KTO Jeju → CSN Hotel → Jeju International Convention Center(ICC Jeju) → World Cup Stadium → New Gyeongnam Hotel → Seoguipoport → Paradise Hotel → KAL Hotel
Get off at the Seogwipo New Gyeongnam Hotel.
Go straight for 250m and turn left at the second fork in the road.
Continue going straight for 200m until reaching the Little France Hotel.
~21:30 Check in Hotel Little France
In Seogwipo, there is a motorbike rental shop (perhaps also part of Mr Lee's empire) on the same road as the Little France Hotel (exit the hotel and turn right). Price for 50cc scooter: 23.000KRW/day or 30,000won for a full 24hrs (http://jejubike.co.kr/eng/rental/us.html)
Jejudo Tourist Association Tourist Information Center
Location: in front of the arrivals gate on the 1st floor in the Domestic Terminal
Languages: English, Japanese, Chinese
Operating hours : 08:00∼22:00 (all year round)
Tel: +82-64-742-8866
1330 tt call center: +82-64-1330
Tue - Nov 13
~ From 07:00 to 16:00
Cheonjiyeon Falls (walk ~ 350m from hotel to back entrance)
Cheonjeyeon Falls at Jungmun
O’sulloc Tea Plantation (Andeok-myeon Seogwangseo-ri 1235-3)
Sanbangsan Mountain (Andeok-myeon Sagye-ri San 16)
Jeju Olle route 10 from Mt. Sanbang to Mt.Songak: Byroad of Mt.Sanbang -> Yongmeori Seashore -> Sanbang Yeonde -> Entrance of Mt.Sanbang (0.98 Km) -> Hamel��s Museum -> Seolkeom Badang(sea) ->Sagye Pogu (port) (2.8Km) -> Sports park in Sagye -> Find spot of Fossil -> Ferry terminal to Mara-do (Island) (6.27Km) -> Entrance of Mt.Songak -> Peak of Mt.Songak -> Fine tree forest in Mt.Songak (~8km)
Or take Ilju Road (Road 12): Mt. Sanbangsan ~ Mt. Songaksan Course (5.6 km) if rent a scooter
~ 18:00 Cheonjiyeon Falls (night tour)
~21:30 Back to hotel
Wed - Nov 14
~ From 6:30 to 16:30
Gwaneumsa Temple
Sangumburi Crater
Wind Power Plant at Haengwon-ri, Gujwa-eup, Jeju-do
Seongsan Ilchulbong Peak
Thu - Nov 15
~ From 6:30
Part of Jeju olle - Route 7: Oedolgae ()-> Dombenang Gil(street) -> Street in Pension complex -> Sewage disposal plant in Hogeun-dong(3.1Km) -> Sokgol -> Subongno (pathway) -> Beophwan Port (4.79km)
~ 9:00 Seogwipo port: Saeyeon bridge – Saesom
~ 10:15 Take bus (Road 5-16 over Hallasan) to Jeju-si
Check in Goodstay December Hotel
Get off at Sin Jeju Jewon Apartment bus stop → Walk straight and cross the street at the intersection of Munhwa Color, it is just around the corner Grace Hotel )
~ 13:00 Take an intercity bus that runs on Il-ju Road to the west → Get off at Hanrim (first bus 5:40, last bus 9:00/ 20 min interval/ travel time: 45mins.)
Hallim Park, located western 33km away from Jeju City.
& Hyeopjae Beach
~ 17:00 Back to hotel
Fri – Nov 16
Fight to Seoul: JejuAir 7C100: 08:30 – 09:35
Jeju – Seoul
Arrive at 09:35 Take AREX Commuter Train to Seoul
~ 11:00 Check in Banana Backpackers
~ 12:30 Insadong
~ 14:30 Namsangol Hanok Village
~ 16:30 Namsan tower
~ 19:00 Myeongdong
Sat – Nov 17
~ 7:30 Tapgol Park
City hall - Cheonggyecheon (Stream )
Samilgyo Bridge (Jongno, Insadong) - Gwangtonggyo Bridge - Cheonggyecheon Stream Plaza
Deoksugung Palace
~ 12:00 Noryangjin Fisheries Wholesale Market
~ 14:00 Hangang Park
~ 16:00 Garosu-gil, Sinsa-dong
Gangnam Street, Cheongdam-dong
COEX mall - COEX Aquarium
~ 20:30 Namdeamun
Sun – Nov 18
Ewha Women’s University & Sinchon
Gwangjang Market
Unhyeongung Royal Residence ~ 15:00
Leave to Incheon airport
Flight home (VN415 INCHEON-HANOI 18:05 – 21:00)

10 ngày chỉ Seoul và Jeju xem chừng quá phí ha :) Ban đầu cô bạn tôi cũng nghĩ như vậy nên đòi đi thêm Busan. Tham khảo nhiều blog phuoter cả tây lẫn ta, xem thông tin/hình ảnh trên mạng, tính tới tính lui, cuối cùng tôi chọn thêm Suncheon - đầm lầy nước mặn lớn thứ 5 trên thế giới (theo quảng cáo của các bạn Hàn trên Internet) với bãi lau cao ngập đầu người và cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp (cũng ảnh từ Internet luôn). Busan - nhà cao tầng, bãi biển và cây cầu lấp lánh khi đêm xuống - xin lỗi nhé, nhà tớ thích "nông thôn" hơn :)

Lịch trình đầy đủ của chúng tôi khi nộp cho đại sứ quán còn bao gồm các chi tiết cụ thể như số line, cửa ra, tên bến tàu điện ngầm, line bus, giờ mở/đóng cửa điểm tham quan, giá vé và các thông tin liên quan khác với quan điểm càng chi tiết sẽ càng có lợi cho việc xin visa hơn. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính. Vì nhiều lý do, cuối cùng chúng tôi đã bỏ không đi Suncheon, thêm/bớt một số điểm đến cả ở Seoul và Jeju. Cụ thể thế nào xin chờ hồi sau sẽ rõ :)

daugaunhoibo
24-11-2012, 15:23
1. Vé máy bay HANOI - INCHEON

Như đã nói ở trên, VMB của chúng tôi được mua (xuất vé luôn) trong đợt khuyến mãi mùa thu của VNA, tháng 8/2012. VMB khứ hồi HAN-INC (bay thẳng mất 3g45' khi đi và 4g20' khi về - chả hiểu tại sao) có giá 7.920.000VND (full fare & taxes, hành lý ký gửi 20kg, không đổi, không hoàn huỷ).

Tôi đặt VMB hoàn toàn trên web của Vietnam Airlines, thanh toán qua ATM của VCB.

Tôi cũng có tham khảo Jeju Air (VP đại diện tại Tp.HCM, điện thoại 08.62917530) thì biết hãng cũng có những đợt khuyến mãi đặc biệt với giá vé khoảng trên dưới 6 triệu VND (full fare&taxes, không biết điều kiện hành lý thế nào vì không hỏi) nhưng chỉ có đường bay từ Tp.HCM nên không tìm hiểu thêm nữa.

Các hãng bay khác không nằm trong phạm vi tìm kiếm vì tôi chỉ muốn bay thẳng, không thích transit và cũng không có nhiều kinh nghiệm săn VMB giá rẻ.

Đặt vé xong tôi mới biết là Visa Hàn không dễ xin lắm. Hơi lo lắng nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi.

Ban đầu tôi cũng định nhờ dịch vụ làm visa nhưng chỗ nào cũng báo giá 150-180USD/người :( Vậy là đành lọ mọ tự làm.

2. Hồ sơ xin VISA chuẩn bị theo đúng yêu cầu đối với visa du lịch của ĐSQ đăng trên mạng, nghĩa là gồm có:
- Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng (mang theo hộ chiếu cũ nếu có)
- Đơn xin cấp visa (theo mẫu của ĐSQ), điền thông tin bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn, dán 01 ảnh nền trắng. (khi nào tìm ra cách thì mình sẽ up mẫu đã điền lên để mọi người tham khảo)
- Chứng minh thư dịch công chứng
- Hợp đồng lao động/ Quyết định tuyển dụng dịch công chứng
- Đơn xin nghỉ phép (bằng tiếng Anh): cái này có cũng được mà không có cũng chẳng sao (Hai chúng tôi một đứa có, một đứa không -> không bị hỏi)
- Sổ tiết kiệm trị giá từ 5.000USD, gửi trước ngày đi 3 tháng (Cái vụ 3 tháng này trên Phuot cũng thấy nhiều ý kiến khác nhau nhưng thực tế thì... bạn tôi đã phải bổ sung thêm sổ đỏ để chứng minh tài chính vì sổ gửi trước không đủ thời gian - sổ gửi 30/8, chúng tôi đi 9/11... ĐSQ đếm ngày -> trả lại bắt bổ sung. Ngoài ra, nếu bạn đã từng có visa Mỹ, visa Schengen hoặc là công chức nhà nước thì được miễn chứng minh tài chính - vd: tôi có cả 3 thứ -> không phải chứng minh tài chính).
- Lịch trình (càng chi tiết càng tốt)
- Booking khách sạn
- Booking vé máy bay

Phí xin visa du lịch (Hạn 3 tháng kể từ ngày cấp, single entry, lưu trú 30 ngày) là 30USD (ĐSQ tại HN chỉ nhận USD, không nhận VND).

Hồ sơ visa có kết quả sau 8 ngày làm việc. Nếu không đạt sẽ bị đóng một cái dấu vào hộ chiếu và 6 tháng sau mới được nộp lại. Thông tin này do em gái ngồi trong quầy nhận/trả hồ sơ của ĐSQ cung cấp. Hôm đi nhận kết quả tôi cũng thấy một anh lên trước mình bị em ý rút PP trong tập hồ sơ ra đóng dấu cái cụp ngay trước mặt rồi trả lại; một cô bé khác cũng bị từ chối vĩnh viễn vì mẹ cô bé đã từng đi lao động và trốn lại Hàn một lần (bây giờ đã về nước) :(

ĐSQ làm việc sáng từ 9g - 12g, chiều từ 14g - 16g30' Sáng chuyên nhận xin visa, chiều chuyên trả kết quả visa (Tôi có gọi điện trước đến ĐSQ để hỏi thông tin những tổng đài toàn tiếng Hàn, thứ duy nhất bằng tiếng Việt nghe được là giờ làm việc).

Tôi đi nộp hồ sơ visa vào tuần áp chót của tháng 10 (chưa đầy ba tuần trước ngày lên đường). Không phải mùa du học, xuất khẩu lao động đang bị hạn chế, đi ngày giữa tuần (lần 1 vào thứ 3, lần 2 vào thứ 5), đến lúc gần cuối giờ (11g và 11g30') nên khá vắng. Lần một bị trả về vì thẻ tiết kiệm của cô bạn gửi tính đến ngày đi mới được 2 tháng 9 ngày -> phải bổ sung chứng minh tài chính, mất 30 phút. Lần hai hồ sơ đầy đủ, chỉ 15' sau khi bước chân vào cửa là bước ra :D

Nếu đến ĐSQ ở toà nhà Charmvit (Grand Plaza) - Trần Duy Hưng (Hà Nội), bạn đừng lên thẳng Văn phòng ở tầng 7 mà qua Phòng tiếp dân của ĐSQ ở tầng hầm B1 (hỏi bảo vệ sẽ được chỉ đường) để lấy số (loại số xin Visa). Phải có số này thì khi lên tầng 7 em trai tiếp tân mới chịu lấy số nộp/nhận hồ sơ visa cho bạn.
Chú ý: Em trai ngồi quầy tiếp tân tầng 7 chả biết gì về visa đâu, mặt cau có ra vẻ khó khăn hỏi này nọ vậy thôi. Lấy số rồi bạn cứ đi thẳng vào trong chờ đến lượt hoặc cần hỏi gì thì hỏi nhân viên ngồi ở các quầy bên trong mới chính xác.

Hồ sơ visa ở Hà Nội có thể nộp hộ. Tôi đi nộp cho cả mình và cô bạn (hai đứa chung lịch trình, đặt phòng và chung chuyến bay - tất nhiên).

A, quên mất.... Một lần nữa cảm ơn bạn BachDuong-vn vì đã giới thiệu chỗ dịch công chứng hồ sơ ở Trần Đại Nghĩa. Giá cả chấp nhận được và dịch vụ rất nhanh chóng: Viet Tín 2/168 Trần Đại nghĩa: 043.6286008 (40k dịch một mặt và phí công chứng là 20k/1 bộ)

3. Vé máy bay Seoul - Jeju

Từ Seoul có thể đi Jeju bằng máy bay hoặc đi tàu hoả/ ô tô đến một trong các điểm Busan/ Mokpo/ Wando rồi chuyển ferry ra đảo.

Dự định bỏ qua Busan và không dám "liều mình" đi Mokpo hoặc Wando khi không biết tiếng, chúng tôi quyết định bay thẳng đến Jeju.
Tất cả các hãng hàng không Hàn quốc đều khai thác đường bay này với tần suất dày đặc hàng ngày, y chang chặng bay HN - tp.HCM nhà ta vậy, trong đó có ba hãng giá rẻ là T’way Airlines, Jeju Air and Eastar Jet.

Chúng tôi quyết định chọn Jeju Air và tìm cách đặt vé qua trang web (ver English) của hãng. http://www.jejuair.net/jejuair/ko_EN/main/main.jsp

Giá vé đăng trên trang là giá chưa bao gồm phí sân bay (4.000won) và phụ phí xăng dầu (13.200won). Sau khi bạn chọn chuyến bay thì trang web sẽ đăng giá tổng, đã gồm đủ các loại phí. Vé đắt rẻ tuỳ thuộc vào giờ bay. Chiều bay đi Jeju đắt nhất vào buổi sáng, giảm dần khi về chiều tối. Chiều về từ Jeju thì ngược lại; sáng rẻ, trưa chiều đắt, tối muộn (chuyến 21:15 - 22:20) lại rẻ. Cuối cùng tôi đặt vé đi chuyến 18:10 - 19g15 ngày thứ Hai (giá rẻ nhất thời điểm đó) và về chuyến đầu tiên (8:20 - 9:25) ngày thứ Sáu (rẻ nhì thôi, không dám đi chuyến rẻ nhất vì sẽ hạ cánh lúc 22g20' -> quá muộn). Thiệt hại cho chặng này là ~80.000won/khứ hồi/1 tên. Vé có thể hoàn huỷ, hành lý ký gửi ~20kg.

Chọn xong xuôi -> Next một cái thì tôi... bị xì-tọp.

Web của Jeju Air chỉ có thể đặt nếu là Member (mời login) còn khách không cư trú ở Hàn quốc thì không đặt được do phần Guest Reservation yêu cầu nhập Resident Registration Number, một loại mã số tựa như số CMT ở ta hoặc số an sinh xã hội của các bạn Mỹ, nếu không sẽ "miss all the advantages regarding discount and special events" :( Sau một hồi suy nghĩ thì tôi quyết định gửi mail cho cô bạn đang ở Hàn nhờ đặt giúp và chưa đầy 24g sau nhận lại mail đính kèm vé với toàn tiếng Hàn, may mà số hiệu chuyến và giờ bay hiển thị theo chuẩn quốc tế chứ không thì chả biết đường nào mà lần.


Suncheon là điểm đến bổ sung sau khi đã đặt xong hết VMB nên cuối cùng đã bị chúng tôi cắt khỏi lịch trình thực tế. Tuy nhiên, nếu chọn Suncheon từ trước, tôi sẽ lên lịch đi tàu nhanh KTX từ Seoul đi Suncheon (~3 giờ), chơi đến khoảng 5-6g chiều thì di chuyển đi Wando (~ hơn 1 giờ bus), hôm sau đi ferry ra Jeju rồi bay thẳng về Seoul là đẹp nhất.

Một số bạn Tây ba lô cũng chọn đi Jeju bằng ferry nhưng từ Busan, vừa trải nghiệm phương tiện vừa tiết kiệm luôn một đêm trên biển. Tuy nhiên, xin lưu ý là ferry không hề rẻ hơn máy bay và giá thành tỷ lệ thuận với chất lượng dịch vụ.


Thông tin thêm về cách đi Jeju có thể tham khảo tại đây: http://travel.cnn.com/seoul/visit/how-visit-jeju-island-dime-169244
Ferry http://english.visitkorea.or.kr/enu/TR/TR_EN_5_1_5_1.jsp
Train http://info.korail.com/2007/eng/eng_index.jsp
và các trang web đính kèm

daugaunhoibo
24-11-2012, 16:06
Có vé máy bay rồi thì bước tiếp theo là tìm chỗ “trú thân”. Nhiều người chỉ lấy booking để làm hồ sơ visa, sau đó huỷ và đặt chỗ khác hoặc sang đến nơi mới tìm chỗ ở nhưng tôi quyết định mất công tìm thì chốt luôn cho xong nên visa cứ trì hoãn mãi.

Đầu tiên, chúng tôi quyết định lên một hạn mức chung của hai người cho cả chuyến đi dựa trên báo giá trung bình tour Hàn quốc 7-8 ngày của các công ty du lịch -> tầm 21-23 triệu/người, gồm cả vé máy bay và phí làm visa.

Quan điểm của chúng tôi là tiết kiệm nhưng vẫn phải an toàn, thoải mái và tiện nghi hết sức có thể trong hạn mức cho phép. Vì vậy, tôi bắt tay vào tìm phòng có mức giá không quá 1,2tr VND/đêm cho hai người với các yêu cầu tối thiểu sau: Phòng riêng (không ngủ dorm), toilet en-suite, an toàn, sạch sẽ, “chăn ấm nệm êm”, có điều hoà hoặc sưởi sàn (ondol), đi lại thuận tiện và càng trung tâm càng tốt (hơi nhiều yêu cầu). Cũng phải thông cảm thôi. Hai đứa tôi một gái một nữ, đến một nơi là “điểm xuất khẩu” chính của các cô dâu xứ Việt, trong thời tiết cuối thu bắt đầu chuyển lạnh và nhiều lúc ướt át mưa nên ”an toàn, khô ráo, ấm áp” là không thể thiếu.
Chi phí chuyến đi của chúng tôi chắc chắn sẽ không phải là rẻ nhất nhưng hợp lý và vẫn "vừa túi tiền”. Dù sao thì cũng đã xác định ngay từ đầu là “du lịch - ngắm cảnh - nghỉ dưỡng” mà.

Sau khi tham khảo agoda, booking.com, tripadvisor…, tôi đã chọn:

Seoul: Banana Backpackers
Jeju: Hotel Little France (Seogwipo-si) và Goodstay December hotel (Jeju-si)
Chọn Seogwipo-si làm nơi ở chính ở Jeju-do vì gần nhiều điểm tham quan, thanh bình và ít xe cộ + nhà cao tầng hơn, nhưng do chuyến bay từ Jeju về Seoul cất cánh lúc 8g30’ sáng thứ Sáu mà Airport bus chạy từ Seogwipo-si chuyến đầu tiên lúc 6g20’ (mất ~1 giờ, 15phút/ một chuyến) nên chúng tôi quyết định di chuyển về Jeju-si từ tối thứ Năm để tránh sáng sớm cập rập và những rủi ro không đáng có có thể làm lỡ chuyến bay.

Nhận xét chung:
- Khách sạn nhỏ, trung tâm, dễ tìm.
- Rất thuận tiện trong việc di chuyển đi/đến sân bay và các điểm thăm quan.
- An nình khu vực xung quanh có vẻ tốt (ngày nào cũng lang thang về muộn nhưng không gặp bất cứ đối tượng “cần cảnh giác” nào).
- Có thang máy; cả hai điểm ở Jeju đều có chỗ đỗ xe qua đêm miễn phí (cái này nếu thuê ô tô đi là rất quan trọng nha).
- Phòng ở sàn gỗ, thoải mái, toilet en-suite có khăn tắm (ở Seoul chỉ có một bánh xà phòng nhỏ free còn Jeju đều có đủ dầu gội, sữa tắm, kem đánh răng, keo tóc và dưỡng da).
- Phòng sạch sẽ, ấm áp, cửa sổ thoáng, có điều hoà hai chiều, sưởi sàn (ondol); có ấm đun nước, máy sấy, bàn trang điểm (ngắm vuốt đi chụp hình cho đẹp :D).
- Trong phòng có 3 hoặc 4 ổ cắm điện, 220V, ổ hai chấu theo kiểu châu Âu (nghĩa là hơi tụt vào nên các bạn "đầu to" không dùng được).
- Cửa phòng có chốt trong hoặc khoá xích.
- Wife free cả toà nhà, sóng khoẻ.
- Staff thân thiện và nhiệt tình.
- Xung quanh nhiều quán ăn ngon, không quá đắt và cửa hàng tiện lợi, Se7en/Eleven.

Tôi sẽ up hình phòng đã ở từng nơi để mọi người dễ tham khảo nhưng cam đoan là phòng bên ngoài đẹp như hình đăng trên mạng. Tripadvisor nhận xét cũng khá chi tiết và chính xác.

Cả ba nơi chúng tôi đã ở đều có dạng phòng family (“Chuối” có dorm) được các bạn trên tripadvisor khen là sạch, đẹp hơn phòng đôi và giá chia đầu người ra cũng rất hợp lý, phù hợp với các nhóm đông


1, Banana Backpackers
30-1, Ikssun-dong, Jongno-gu, Seoul
Tel: +82-2-3672-1973
Giá: Double/ Twin (no bunk-bed) room: 55.000won/night/2 persons.
(Mình đặt thẳng qua email, không phải đặt cọc trước, chỉ cần confirm lại 7 ngày trước khi nhận phòng)
Website: http://www.bananabackpackers.com/

Nhận xét:
- Dễ tìm, đi lại cực kỳ thuận tiện: gần ga Anguk (subway Line 3, Exit 4), Jongno-3(sam)ga (Line 1, 3, 5); gần bus-stop Limo Airport bus No.6011 – trong vòng 150~400m.
- Nằm trong khu Jongno-gu, trung tâm phố cổ của Seoul: phố cổ Insadong, các di tích chính - Changdeokgung, Gyeongbokgung, Changgyeonggung đều trong bán kính 10 phút du lịch bằng chân; Jongmyo Shrine, Tapgol park, làng cổ Bukchon Hanok village, phố ca-fe Samcheong-dong ~15 phút; Bosingak, suối Cheonggyecheon, trụ sở KTO, City Hall, Deoksugung, đều trong bán kính 20-30 phút. Unhyeongung Royal Residence thì sát đầu ngõ (thành tên Exit subway luôn mừ)
- “Khách điếm” nhỏ xinh nhưng rất sạch sẽ, ấm cúng; staff thân thiện và giao tiếp tiếng Anh tốt.
- Phòng sinh hoạt chung có 3 máy tính nối mạng; nhiều ổ cắm điện; điện thoại nội hạt free (nhờ staff quay số tại quầy).
- Bếp + phòng ăn rộng rãi và sạch sẽ; bếp có đủ đồ dùng, gia vị; free trà gói và café hoà tan; tủ lạnh chung rộng, sạch, ngăn nắp.
- Phòng giặt free (có 3 máy giặt + xà phòng, nước xả thơm), chỗ phơi đồ ngoài trời; dịch vụ sấy đồ giá 2.000won/lố.
- Khăn tắm hơi nhỏ nhưng có thể xin thêm thoải mái.
- Có nhiều loại bản đồ, tờ rơi và bản đồ thành phố riêng
- Có nhiều ô cho khách mượn khi trời mưa.
- Gửi đồ qua ngày free và được cất cẩn thận (Mình gửi lại hai túi to trong ba ngày đi Jeju, trong đó có một túi không có khoá -> nhận lại đồ nguyên trạng)

“Chuối” còn có người anh em “Táo” (Apple Backpackers), ở cách đấy tầm 150m, gần ga Jongno-3(sam)ga hơn, giá mềm hơn đôi chút vì hơi cũ hơn (theo lời chủ nhà), không có thang máy nhưng… có ti vi. Vui lòng xem website để biết thêm chi tiết :D

Double room no.208
https://farm9.staticflickr.com/8199/8254809524_cb5ac8bee3_z.jpg

Trước “Chuối” tôi đã đặt phòng ở Ciara 920 Guesthouse, rẻ hơn, gần Cheonggyecheon (suối) hơn và ngay sát ga Jonggak (Subway Line 1) nhưng thấy email xác nhận đặt phòng đề nghị cung cấp số thẻ Visa phòng trường hợp huỷ đặt và tripadvisor cũng có nhận xét không hay về chủ nhà nên pass luôn.

"Sơ đồ chiến thuật" khu Trung tâm Seoul
https://farm9.staticflickr.com/8066/8254419987_b31a02c317_z.jpg



2. Hotel Little France
486-1, Seogwidong,Seogwipo-si, Seogwipo, Jeju-do, South Korea
Tel: +82-64-732-4552
Giá: Modern room: VND 3,107,960.00 (USD 147.29)/3 nights/2 persons
http://www.jeju-dohotels.com/seogwipo-hotels/hotel-little-france

Nhận xét:
- Dễ tìm, đi lại thuận thiện: cách Bus-stop “New Gyeongnam Hotel” của Airport-bus No.600 khoảng 10 phút đi bộ kéo đồ, cách Seogwipo Local bus Terminal 15 phút đi bộ (đi chơi nên không kéo đồ).
- Rất gần các điểm tham quan chính ở Seogwipo-si (đi bộ xung quanh dưới 30 phút, xin xem bản đồ hoặc google maps để biết thêm chi tiết).
- Có một máy tính nối mạng trong phòng.
- Nhược điểm: Staff nói tiếng Anh không được tốt nên không tư vấn được nhiều.

Modern room No.203 (suýt thì quên không kể... mọi người có thấy cái hộp trắng trắng treo tường lưng lửng cạnh cửa sổ không? Đấy là hộp dụng cụ thoát hiểm. Hướng dẫn sử dụng là trong trường hợp khẩn cấp thì đừng chạy ra cửa làm gì cho tốn thời gian, cứ mở cửa sổ, mở hộp lấy dây ra buộc vào người rồi tụt xuống vườn nhà ngay phía dưới - thật tiện lợi cho các bác cần đào tẩu khỏi bị "bắt quả tang" :) )
Khu tắm đứng sau lớp kính bên trái khá rộng rãi và thấp hơn bên ngoài nên không bị loang nước ra khắp sàn phòng.
https://farm9.staticflickr.com/8342/8254924238_f85fd4a202_z.jpg



3. Goodstay December Hotel
260-58, Yeon-dong, Jeju-si, Jeju International Airport / Jeju City, Jeju-do
Tel: +82-64-745-7800
Giá phòng: Standard Double: VND 1,065,744.00 (USD 49.51)/1 night/2 persons
http://www.jeju-dohotels.com/hotels/goodstay-december-hotel-2

Nhận xét:
- Dễ tìm, cách Bus-stop “T.H.E Hotel” của Airport-bus No.600 cũng 10 phút đi bộ kéo đồ.
- Cách sân bay 5 phút và ~ 3.700 won bằng taxi.
- Yongdam Rock, Jeju bus Terminal: ~ 7 phút & 5.000won taxi.
- Staff nói tiếng Anh rất tốt.
- Xung quanh phố xá đông đúc, ngỡ như đã về đến Seoul.

Hai khách sạn ở Jeju do không tìm thấy website (December) và website không có tiếng Anh (Liitle France) nên tôi đã đặt qua agoda và nhờ bạn đang ở Hàn gọi điện đến check lại. Sau đó mới phát hiện ra booking.com giá rẻ hơn một chút và chỉ phải đặt cọc 10%, không cần thanh toán ngay nên khá đau lòng. May mà check kỹ trước khi đặt nên phòng ổn, khách sạn ổn -> May ghê.

kotora
24-11-2012, 16:53
Chỉa sẻ của daugauhoibo thật là hữu ích. Em đã xem và theo dõi diễn đàn phượt khá lâu nhưng chưa bao giờ viết gì trên diễn đàn. Theo em, những bài viết chia sẻ mang tính chất kể lại những cảm nhận trên đường đi và khoe ảnh, tự sướng càng ngày càng nhiều, nhưng chia sẻ kiến thức hữu ích cho những người đi sau lại càng ngày càng ít. Vô cùng cám ơn tiền bối.

thinhduyquach
24-11-2012, 17:52
P/s : Em thì ít đọc bài mấy nước Hàn , Nhật nhưng bài của anh hay quá . Em thích bài viết chi tiết thế này , mình đi rồi về chia sẽ kinh nghiệm cho người khác đi . Chứ đi về quăng ảnh lên , xem ai nhiều ảnh hơn em không like tí nào :D . Anh biết viếp nhé . Vote cho anh 11đ luôn :D

daugaunhoibo
24-11-2012, 22:01
Chuyến bay của delay airline aka VNA hôm nay khởi hành đúng giờ. Thức ăn vẫn chán như mọi khi. Nếu thực đơn tuyến này không bị thay đổi (thường là không đâu) thì bạn nên chọn cơm cá/hải sản hoặc xin thêm bánh mỳ bơ vì cơm bò khi đi (nếu không nhớ nhầm) và bibimbap khi về cực kỳ vô vị.

Lên trời một lúc thì dọn ăn. Ăn uống xong xuôi thì người ta sẽ phát cho bạn ba mẩu giấy nhỏ để điền cho đỡ chán là Arrival card, Customs declaration form và Quarantine questionnaire form. Cả ba đều bằng tiếng Hàn, phụ đề Anh ngữ. Bạn nên chuẩn bị sẵn một cây bút và mẩu giấy nhỏ ghi địa chỉ khách sạn vì các form đều đòi điền địa chỉ tại Hàn quốc. Nếu chỗ nào không biết điền thì ...thôi, bỏ qua (theo hướng dẫn của nhà tàu bay). Ngay khi xuống máy bay, vừa ra khỏi ống dẫn (chưa kịp thấy WC) là người ta đã thu ngay tờ số 3. Điền đầy đủ thì qua, không có hoặc không điền đầy đủ mời đứng đấy (còn điền có đúng hay không thì hình như không ai để ý). Tây ta tàu xúm xít điền lấy điền để. Tờ số 1 sẽ được Hải quan thu khi làm thủ tục nhập cảnh còn tờ số 2 thì chả thấy ai thu cả (khó hiểu, hình như ai transit hoăc tổ bay mới phải nộp ấy).

Sân bay Incheon chia thành 2 khu Main và Concourse. Máy bay của VNA hiện bị xếp cất/hạ cánh ở khu Concourse nên từ đó phải xuống hầm B1, đi shuttle train (miễn phí, tần suất 5 phút/chuyến, 3 phút di chuyển) để sang khu Main nhập cảnh qua cửa hải quan và lấy hành lý.

Sơ đồ Incheon Airport:

https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/Incheon.gif

Sau khi lấy bản đồ ở quầy Tourist Information (dấu ? màu cam trên sơ đồ), mang theo hai valy cỡ vừa, chúng tôi quyết định đi AREX - commuter train, một loại tàu chạy thẳng về trung tâm Seoul. Ga tàu nằm ở tầng hầm B2 khu Transportation center đối diện cửa chính sân bay. Từ quầy Tourist Information, bạn hỏi đường ra AREX sẽ được chỉ dẫn cụ thể.
Từ sảnh đến ra ga tàu khá xa, chắc cũng phải tầm hơn 500m. Ở cổng soát vé, bạn có thể mua vé tại máy bán vé tự động (có tiếng Anh) hoặc hỏi đường và mua thẳng ở quầy vé của Korail ngay cạnh cổng như chúng tôi đã làm. Hai anh nhân viên tuy nói tiếng Anh không tốt lắm nhưng rất nhiệt tình chọn ra lộ trình đi tốt nhất để chỉ dẫn và bán vé cho chúng tôi. Nếu có T-money thì chỉ việc quẹt thôi :)


Phương tiện công cộng di chuyển giữa Incheon và Trung tâm Seoul:
- Train: có hai loại tàu, AREX express và AREX commuter.
AREX express chạy thẳng đến Seoul Station, phí 8.000 won, 43 phút.
AREX commuter dừng tại một số ga, phí khác nhau tùy ga xuống (đến Seoul Station là 3.850won), 53 phút

Cụ thể:
https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/Railway.gif

- Bus: có nhiều loại bus với giá vé khác nhau.
Bus no.6011 đi/đến Changdeokgung bus-stop hết 1g20' và 10.000won/người (giá update năm 2012)
Bảng giờ chạy của Bus 6011 bạn có thể xem và xin ở quầy lễ tân Banana guesthouse.

Chi tiết về phương tiện đi/đến sân bay Incheon, bạn có thể xem tại đây: http://www.airport.kr/airport/traffic/bus/busList.iia?flag=E



Hai anh Korail khuyên chúng tôi nên xuống ở bến Gongdeok, đổi sang line 5 đi Jongno-3(sam) ga rồi đổi line 3 đi Anguk. Giá vé một chiều cả chuyến là 4.550 won (sẽ được hoàn lại 50 won khi bỏ thẻ vào máy Refund ở ga Anguk). Thật tình là đi tàu khá nhanh, thoải mái nhưng kéo đồ chuyển Line ở các bến khá oải dù phần lớn có thang máy cuốn. Tuy đi tàu tiết kiệm hơn (khi ra Gimpo bay đi Jeju chúng tôi cũng chọn tàu) nhưng lúc về chúng tôi đã quyết định chọn Bus cho đỡ mệt (đồ được bác tài giúp xếp gọn vào thùng xe và xe chạy thẳng đến cửa sân bay, không phải mang vác đồ di chuyển nhiều).

Trên tàu có bảng đèn tín hiệu (phía trên cửa ra) để bạn biết chừng nếu không nghe rõ thông báo được phát bằng 4 thứ tiếng (Hàn, Anh, Nhật, Hoa)

https://farm9.staticflickr.com/8201/8254418483_9f7a0fdcd5.jpg
Đèn đỏ cho biết quãng đường bạn đã "chinh phục" - đèn xanh = còn phải đi.


Như trong chỉ dẫn của "Chuối", chúng tôi đi subway Line 3 đến ga Anguk, lên Exit 4 - Unhyeongung, đi dọc vỉa hè bên phải ngang qua chính cái gung đó, đến ngõ rẽ đầu tiên thì rẽ trái. Ngõ to đủ hai ô tô tránh nhau. Đi thắng, đến một ngã tư nhỏ (đi qua một tòa nhà lớn bên tay phải) thì ngoặt sang phải... biển "Banana guesthouse" to uỵch đập vào mắt ngay rồi. Hai đứa lục tục kéo vali vào sảnh (nho nhỏ, xinh xinh nhưng rất sạch sẽ gọn gàng và ấm cúng).

"Hi, my name is..., from Vietnam..."

Xong, chìa khóa phòng đã sẵn sàng. Hãy kiên nhẫn dành 2 phút nghe bạn lễ tân giải thích cách sử dụng điều khiển điều hòa trong phòng cùng các vật dụng trong khu sinh hoạt chung, bếp và phòng giặt trước khi chạy thang máy lên phòng nhé.

Tất cả các phòng ở đều lát sàn gỗ, có ô bỏ dép trước cửa đúng truyền thống Hàn quốc. Tuy nhiên khu sinh hoạt chung, bếp và phòng ăn thì vẫn đi giày vào bình thường (thế mà trời mưa vẫn khô cong và sạch bong).

Cách đi và lối đi tới "Chuối" từ bến Anguk và bến đến bus 6011 (bus sân bay) được chỉ dẫn cụ thể bằng video trên youtube, chỉ cần search "Banana Backparkers" là ra ngay. Có vẻ như quân nhà mình rất hiếm ở đây, chủ yếu là các bạn Tây tóc vàng mắt xanh và các bạn Mã/Indo quấn khăn kín mít.

Đúng 7g, chúng tôi đã check-in xong, tay cầm chìa khóa và sẵn sàng... cất đồ đi chơi.

daugaunhoibo
24-11-2012, 23:16
"Tất tật" dĩ nhiên chỉ là tất cả những gì tôi đã biết :)

Giờ Hàn quốc so với Việt Nam sớm hơn 2 tiếng. Khi đến nơi, bạn nhớ chuyển giờ đồng hồ/điện thoại để tránh nhầm lẫn, dễ gây những rắc rối không đang có như trễ tàu, trễ xe, trễ hẹn...

1. Phương tiện liên lạc
ĐTDĐ và mạng wireless ở Hàn rất phát triển nên có vô số lựa chọn cho bạn để duy trì kết nối với mọi người. Lúc đầu chúng tôi cũng định thuê điện thoại hoặc máy phát wifi cầm tay (rất nhỏ xinh và tiện dụng) ở sân bay để thuận tiện cho việc liên lạc và onl tìm đường nếu cần. Tuy nhiên, sau khi tham khảo thấy giá thuê và phí sử dụng khá chát, hai đứa quyết định cắt khoản này, chỉ liên lạc và onl khi ở khách sạn.

Lưu ý: Cả bốn sân bay Incheon, Gimpo, Jeju, Busan đều có điện thoại và máy phát wife cầm tay (Egg) cho bạn thuê nhé.

Nếu vẫn có nhu cầu liên lạc liên tục, bạn có thể lấy thông tin chi tiết ở http://www.visitkorea.or.kr/intro.html

Trang web này như một "bách khoa toàn thư" về du lịch Hàn quốc, rất nhiều và đầy đủ thông tin. Tuy nhiên, hãy chú ý check lại thông tin về giá cả ở các trang web cụ thể (visitkorea có dẫn link) vì trang không cập nhật kịp (vd như vé bus 600 từ sân bay Jeju đi Seogwipo-si đã tăng lên 5.000won/người/1 chiều thay vì 3.800won). Tôi sẽ cố gắng đưa thông tin về giá đối với tất cả các loại dịch vụ công cộng mà mình đã sử dụng để mọi người tham khảo.


Vì không có điện thoại di động nên việc hẹn hò của chúng tôi buộc phải rất chính xác về thời gian và địa điểm, không thể đến trễ, nghiên cứu kỹ trước khi đi và luôn mang bản đồ theo mình để hạn chế lạc đường đến mức tối đa.


2. Bản đồ và "lợi ích" của Korea Tourism Organization - KTO

Không giống như TQ, Hàn quốc tuy cũng rất ít người biết tiếng Anh (kể cả người trẻ) nhưng bản đồ bằng tiếng Anh có thể tìm thấy ở khắp các điểm tham quan, trung tâm thông tin du lịch rải trong thành phố (nhất là khu trung tâm), ga subway lớn và ở cả những "khách điếm" nhỏ chứ không chỉ Ga đến quốc tế ở sân bay mới có.

Riêng bản đồ thành phố đã có rất nhiều loại khác nhau nhưng cá nhân tôi thấy bản đồ (cả Seoul và Jeju) lấy ở trụ sở KTO (chủ trang web VisitKorea) bên suối Cheonggyecheon (Seoul) và khu Jungmun (Jeju) là chi tiết và dễ xem, dễ tìm đường nhất. Bản đồ này cũng rất dễ hỏi đường vì bên dưới tên địa danh bằng tiếng Anh luôn có tên tiếng Hàn (các bạn Hàn rất nhiệt tình chỉ đường nhưng nhiều bạn đọc tên địa danh bằng tiếng Anh thì chả hiểu đấy là đâu mà chỉ cả).

Địa chỉ và cách tìm KTO được đăng trên website. Tuy nhiên, cách đi dễ nhất là từ đầu suối (chỗ đài phun nước có cây xoắn ốc
http://www.flickr.com/photos/westinhotels/5287534655/) đi xuôi xuống theo bờ bên phải -> đến cây cầu bắc qua suối to thứ hai (cầu có đường ô tô chạy) sẽ nhìn thấy logo của KTO ở bên cạnh cửa trước tầng 1, Trung tâm nằm ở tầng hầm B1 của tòa nhà (cầu thang lộ thiên ngay trước sân). Hoặc đi từ Exit 3 ga Jonggak (Line 1) đi dọc theo phố về phía suối, băng qua suối xong sẽ thấy logo KTO chếch bên tay trái.

Sở dĩ tôi quan tâm và ghé qua KTO không chỉ một lần vì ngoài bản đồ, ở đây còn có hoạt động free-try hanbok rất dễ thương... Chuyện này tôi sẽ kể cụ thể trong một phần khác.

Quên mất, xin bổ sung là hai đứa tôi, một có thể dùng tiếng Anh, một chỉ thích xài tiếng Việt và cả hai đều một chữ tiếng Hàn bẻ đôi không biết (trừ nghe và bi bô được mấy từ thông dụng kiểu anh trai em gái, xin chào cảm ơn và anh yêu em nghe nhàm tai qua các Drama Korea phát trên vô tuyến). Chúng tôi cũng có "cơ sở nằm vùng" là cô bạn đang học và đã sống ở Seoul nhiều năm nhưng nàng còn bận tích lũy kiến thức và của cải nên chỉ có thể dùng để mặc cả khi shopping mỗi buổi tối, còn lại thì chúng tôi đều phải tự túc hết, nhất là khi ở Jeju. Vì vậy, khi ở nhà tôi tranh thủ thời gian tìm hiểu điểm đến mọi lúc có thể, lên lịch trình thật chi tiết, xem đi xem lại google maps đến nỗi thuộc lòng để cố gắng giảm thiểu mọi rủi ro không đáng có và khi sang đến nơi, bản đồ là vật bất ly thân.

Tip: Hãy luôn lấy cả 2 version Anh và Hàn cho cùng một loại bản đồ (giống hệt nhau) ngay cả khi nửa chữ tiếng Hàn bẻ đôi không biết. Như đã nói ở trên, nhiều bạn Hàn đọc bản đồ tiếng Anh không hiểu tên địa danh phiên âm, nên tốt nhất là xem bản đồ tiếng Anh rồi chiếu tương ứng sang bản tiếng Hàn và show ra để hỏi đường/mua vé bus... Cách này đã được chứng minh là rất hữu dụng và trong một số trường hợp là cách duy nhất ở Jeju-do để lên được đúng xe bus và xuống được đúng nơi muốn đến nếu không nói được tiếng Hàn.


3. Phương tiện di chuyển công cộng ở Seoul

Seoul có hệ thống Subway và bus dày đặc.

Cách di chuyển giữa Incheon và Seoul tôi đã đưa ở bài trên.

AREX đi Gimpo (cũng chính là Commuter train đi Incheon) hết ~ 2.500 won và chỉ mất 35 phút; subway (Line 5) sẽ rẻ hơn nhưng lâu hơn khá nhiều.

Hệ thống subway ở Seoul rất dày và thuận tiện, đa phần các line chạy ngang và đều giao cắt với Line 3 - màu cam là line chạy dọc thành phố.
Bản đồ subway luôn được in kèm trong bản đồ thành phố.
Mỗi ga đều có trung bình 6 - 8 exit nên cần chú ý chọn đúng cửa ra vì khoảng cách giữa các cửa đôi khi nhiều hơn vài chục mét.

Giá mỗi chặng Subway trong nội đô là 1.050won (chỉ tính điểm đầu và cuối, không tính đổi bao nhiêu Line).


Về bus, tôi chỉ dùng bus khi có "dân nằm vùng" đưa đi nên không rành. Thông tin trên mạng cũng là những kiến thức rất chung, khó xem đường đi và chi tiết số xe vì quá nhiều nên hơi khó dùng.

Chủ yếu chúng tôi dùng subway.

(tbc)

daugaunhoibo
25-11-2012, 10:09
4. Phương tiện di chuyển ở Jeju

Jeju không làm subway :(

Đảo khá rộng (50km chiều dọc và hơn 70km chiều ngang), hai thành phố là Jeju-si và Seogwipo-si nằm ở hai mạn Bắc - Nam cách xa nhau nhau đúng bằng chiều ngang của đảo nhưng đường đi xa hơn vì phải né bạn Hallasan nằm án ngay chính giữa.

Các điểm tham quan thì rải quanh bờ biển và khắp các nơi trên đảo. Trừ cụm thác, đá, cảng, cầu ở ngay Seogwipo-si thì chỗ nào cũng cách nhau hàng ki-lô-mếch

Có hai loại phương tiện di chuyển chính ở Jeju là bus (công cộng) và thuê xe (private). Du lịch tiết kiệm nên taxi "mời xê ra".

Bus: Hệ thống bus của Jeju chia làm 2 loại, trong nội đô hai thành phố và chạy liên vùng (khắp đảo).

Ở Jeju-si một đêm nên chúng tôi cũng có dịp thử tìm hiểu một chặng bus nội đô ở đây, từ Jeju bus terminal (Bến chính như kiểu Mỹ Đình, Long Biên nhà ta) về khách sạn T.H.E Hotel & Vegas Casino, một khách sạn lớn (một trong các bến của Bus sân bay số 600), rất gần December Hotel và dự định sẽ đi bộ về. Tuy nhiên, cô bán vé ở bến nói không biết xe số nào qua đó và các bác tài thì hoàn toàn không biết một chút tiếng Anh và hoàn toàn không hiểu khi tôi đọc tên khách sạn bằng Vietlish (dù với thứ tiếng này tôi đã từng đi châu Âu, châu Á ngon lành) nên kết quả là sau 20' thử mọi xe ghé bến với cả nói và bản đồ có tên k/sạn, chúng tôi đành bắt taxi (cũng với cái bản đồ trên).

Các điểm tham quan thuộc Seogwipo-si đều trong tầm chân đi nên chúng tôi toàn đi bộ. Đối với những điểm ở xa thì Local bus terminal thẳng tiến. Từ Hotel Little France tới Seogwipo Local bus Terminal cũng chỉ cần đi một đường thẳng tưng (lên dốc) 10 phút là tới (đấy là bằng tốc độ đi của chúng tôi chứ bạn lễ tân khách sạn nói bạn ấy đi chỉ mất hơn 5 phút thôi)

Bus liên vùng ở Jeju chạy trên các tuyến đường chính cần quan tâm là:

- Limo airport bus No.600: Tuyến Sân bay Jeju - Jungmun (khu resort và khách sạn 5*) - Seogwipo-si. Bạn có thể dùng bus này để đi Seogwipo (các điểm tham quan Cheonjiyeon Falls, Jeongbang Fall, Oedolgae Rock, Seogwipo port: Saeyeon bridge – Saesom, Olle 6, Olle 7), Yakcheonsa Temple (bus-stop bus No.600 ngay cạnh cổng) và Jungmun (Jungmun beach, Teddy Bear Museum, Jusangjeolli Cliff, Cheonjeyeon Falls, Yeomiji Botanical Garden, Ripley's Believe It or Not! Museum, KTO chi nhánh Jeju).

- Tuyến Bờ biển phía Đông và tuyến Bờ biển phía Tây chạy theo đường cao tốc 1112 (hay Road no.12) từ Jeju-si đến Seogwipo-si

- Tuyến Jeju - Seogwipo ngang qua chân Hallasan Road No.99 (Eorimok Trail (Northwest) và Yeongsil Trail (Southwest)) và Road No.11 hay 1131 (còn gọi là Road 5.16) nổi tiếng với đường hầm cây hút mắt.

Đi chơi ở Jeju bằng "xe công" đều chỉ cần các tuyến bus này.

Nhận xét :
Ưu điểm:
+ giá rẻ (từ Jeju đến Seogwipo, bus 600 là 5.000won, các loại bus khác là 3.000won và giảm xuống 2.000 hoặc 1.000won tuỳ khoảng cách.
+ yên tâm không sợ lạc, cứ ngồi trên xe thì kiểu gì nó cũng tới Bus terminal ở một trong hai nơi, Jeju-si hoặc Seogwipo-si, thôi.
+ các bác tài rất quen với khách du lịch nên cực kỳ kiên nhẫn, chỉ cần chìa bản đồ nói điểm cần đến (tiếng Anh hay tiếng Hàn đều ukie) và yên tâm ngắm cảnh (hoặc ngủ gật), khi nào đến nơi bác sẽ khắc nhớ gọi mình xuống.
+ bus to, rộng rãi, sạch sẽ, có máy sưởi -> rất ấm áp, khô ráo và an toàn khi trời mưa, gió lạnh và đêm tối buông xuống.
+ giờ hoạt động từ 6g đến 21g, tần suất khoảng 30phút/một chuyến.
+ mật độ bus-stop tương đối dày -> tha hồ nhảy xuống chụp choẹt nếu thấy cảnh đẹp bên đường rồi lại bắt bus khác đi tiếp mà không phải đi bộ quá xa

Nhược điểm:
- Trừ bus sân bay số 600, còn lại tất cả đều chỉ có tên bằng tiếng Hàn chứ không có số T_T
- Chạy nhanh nhưng vẫn mất nhiều thời gian di chuyển do nhiều điểm dừng đỗ (trừ bus 600)
- Bus-stop nhiều nhưng đa số theo đường lớn và khu dân cư, thường cách các điểm tham quan từ 1,2 - 2km -> cuốc bộ khá xa
- Ở sân bay (và khắp các Tourist information trên đảo) đều chỉ có lịch trình bus từ Jeju-si... trong khi mình ở Seogwipo-si mới khổ :(

Tips:
Seogwipo local bus Terminal là bến xe chính cũng có đủ tuyến bus y chang Jeju Bus Terminal, có khác chăng là cửa bán vé nhỏ hơn và bác trai già ở đó không biết nói tiếng Anh. Tuy nhiên bác cực kỳ chu đáo. Chỉ cần bạn mang theo một bản đồ tiếng Anh có tên địa danh tiếng Hàn (lấy ở KTO Jungmun) hoặc mang bản đồ tiếng Hàn show ra thì bác không chỉ bán đủ vé mà sẽ chỉ cho bạn đúng bus để lên.

Thuê xe riêng:

Ở Jeju, bạn có thể thuê ô tô tự lái từ sân bay hoặc xe máy (tay ga và tay côn) ở cả Jeju-si và Seogwipo.

Với xe máy, bạn có thể tham khảo chi tiết ở đây: http://jejubike.co.kr/eng/rental/us.html
Ở Seogwipo-si cũng có một cửa hàng cho thuê xe khá gần Little France hotel (hỏi khách sạn để được chỉ đường) nhưng chúng tôi không dùng nên không biết cụ thể ntn.

Ô tô tự lái được cho thuê và trả ngay ở sân bay nên rất tiện (và giá cả cũng hợp lý thôi) nếu nhóm bạn có từ 4-5 thành viên.
Chi tiết tham khảo tại: http://www.airport.co.kr/doc/jeju_eng/info/RE030102.jsp

Nhận xét:
Đi xe riêng tất nhiên có ưu điểm là thoải mái, cơ động. Ngoài Olle (dành cho dân đi bộ), Jeju có hệ thống Ilju - đường nhựa chạy sát bờ biển (Bus không chạy đường này), đường rất đẹp và khung cảnh thì cực kỳ rồ-man-tịc. Trên các trang web giới thiệu du lịch Jeju, bạn cũng có thể dễ dàng tìm thấy những Ilju đẹp (theo từng mùa) được mọi người recommend (ảnh đẹp mê ly).
Mùa hè chạy xe máy sẽ rất thích nhưng trời xuân hoặc thu thì theo ý mình (một tên say ô tô), thuê ô tô riêng là lựa chọn tốt hơn rất nhiều vì:
- Khô ráo ấm áp (nhất là khi Jeju ở biển, nhiều gió nên rất hay có n hững cơn mưa bất chợt)
- Rộng rãi thoải mái, có khoang chứa đồ để chạy thẳng từ sân bay đi chơi hoặc đi chơi rồi ra sân bay luôn.
- Đặc biệt là an toàn hơn vì đường ở Jeju toàn ô tô chạy tốc độ cao và khi trời tối không có đèn đường.

Ban đầu hai đứa mình cũng chuẩn bị tiền thuê xe máy (vì chỉ có hai đứa và không có bằng ô tô quốc tế) nhưng đến nơi xem thời tiết là đổi ý đi bus luôn. Chuyện này cũng làm phát sinh nhiều trải nghiệm rất thú vị, khi viết đến đoạn ở Jeju tôi sẽ kể chi tiết sau :D

daugaunhoibo
25-11-2012, 11:16
Check in lúc 7g tối. "Chuối khách điếm" rất dễ tìm, đi bộ kéo đồ cả thảy chưa đến 10p từ lối lên tàu điện ngầm và phòng ở thực sự đúng như trong hình đăng trên agoda. Còn hơn tiếng nữa mới đến giờ hẹn với cô bạn đang học ở Hàn. Gọi điện không thấy bắt máy, hai chúng tôi đành nhận phòng, cất đồ, để lại tin nhắn trên face và lượn ngay ra Insadong tìm bữa tối.

Từ Chuối ra Insadong rất gần, chỉ cần đi ra đầu ngõ hướng ga Anguk, băng qua con đường lớn ban nãy sang lề bên kia (có lối sang đường ngay bên trái), rẽ trái, đi hai chục bước chân thì thấy một ngõ rẽ phải còn to hơn ngõ nhà Chuối... chính là Insadong-10gil, cứ thế đi thẳng một chút xíu, ngang qua một club-hanok sành điệu là tới ngay giữa Insadong (bên phải, cách 3m là cửa vào Ssamziegil).

Chuyến đi lần này là một chuỗi may mắn về đường ăn uống :)

Chọn một hàng nhỏ trong một ngõ cũng nhỏ của Insadong, chúng tôi gọi hai món truyền thống thuộc nhóm rẻ trong thực đơn: Bibimbap (7.000) và canh thịt bò nấu tương ngọt (6.000won)

Bữa ăn đầu tiên trên đất Hàn.
https://farm9.staticflickr.com/8059/8252044724_89bc4198cb_z.jpg

Khác với cảnh báo của nhiều người là đồ ăn Hàn nhạt và cay (làm bạn tôi mang sẵn một chai nước mắm nhỏ và mấy quả chanh "phòng thân"), hai món chúng tôi gọi rất vừa miệng và đầy đặn. Canh thịt bò ngọt đậm vị tương, có nấm và miến dai dai, thịt bò mềm và nhiều, vớt mãi không hết. Phần ăn ngoài panchan 6 món (các loại kim chi) còn có một bát cơm dẻo nóng ấm, lấm tấm một vài hạt đậu xanh nho nhỏ. Rất ngon và vừa miệng.
Quán ăn có khu ngồi bàn và ngồi bệt. Khu bệt có sưởi sàn ấm áp. Phục vụ quán là 3 bác trai trung niên. Quán không nhỏ nhưng ấm cúng, cực kỳ sạch sẽ và lên món rất nhanh.


Insadong
https://farm9.staticflickr.com/8061/8250974423_a83819b58c_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8064/8252044592_b2f1417448_z.jpg

Bánh rán nhân đậu đỏ truyền thống ở Insadong (1.000won/cái; nếu mua ở đầu ngõ chỗ ở thì chỉ 500won thôi :D) Ban đầu người ta nặn cái bánh tròn vo thả vào khay dầu nóng, sau đó lúc bánh phồng lên thì dùng miếng sắt tròn ấn cho bẹt xuống. Mùi bánh thơm nức mũi cả một góc phố, khá ngon nhưng nhân hơi ngọt.



"Phát hiện" ở Insadong
https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC00112.jpg


Không có phương tiện liên lạc nên sau khi ăn tối xong, hai đứa lục tục quay về "Chuối" lúc 8g20'. Chàng lễ tân thông báo là cô bạn đã đến, ngồi chờ tầm 20' và vừa ra cửa...

"Nó vừa đi xong ấy. Tụi mày không nhìn thấy nhau sao?"

*mếu*

Nhờ máy k/s gọi vào di động của cô bé. Gọi, nàng không bắt máy. Redial, máy bận.*mếu tiếp* *sắp khóc rồi* Chàng chủ nhà cũng phải thốt lên "Such a dramatic"

"Hay là mày chờ một tý đi, biết đâu máy nó bận vì gọi lại cho mình"

Rèng rèng.... đúng là cô bé gọi lại thật. Ô kê la... lại lao ra cửa thôi. Gặp nhau mừng mừng tủi tủi

Hóa ra trong lúc chúng tôi đi về từ ngõ Insadong-10gil (bắt ra đoạn giữa Insadong) thì nàng đi tìm vòng từ đầu Insadong xuống.

Tha thiết trao nhau gói quà to uỵch (với gần trăm quả chanh tươi mọng nước thơm lừng) do mẹ nàng gửi sang, nàng dắt hai đứa tôi đi Samcheong-dong ngắm quán, uống trà.


Samcheong-dong được gọi là phố cafe với đủ loại quán to nhỏ lớn bé, đủ loại mức giá khác nhau, nhưng quán nào cũng đều rất xinh xắn và xì-tai.

Ngoài cửa các quán thường có biển/bảng nhỏ đề "menu tủ" của quán hôm ấy. Bước qua cửa là khung cảnh ấm cúng và có thể có ngày một chồng chăn để bạn ngồi ôm cho thêm phần ấm áp.

Chúng tôi tranh thủ nếm món Waffle nổi tiếng, đang mốt trong giới trẻ Hàn tựa trà chanh, phô-mai que ở ta.

https://farm9.staticflickr.com/8199/8252877038_d05136d6e9_z.jpg

Cafe ở Hàn quả thật không rẻ. Đĩa waffle bên trên (rất ngon, bánh giòn, hoa quả ngọt và kem béo ngậy) có giá 13.000won, đồ uống thì đều tầm 5 - 7.000won/ly :( Cơ mà quán đẹp, ấm cúng và đồ uống ngon.

Lâm ly chia tay ở ga Anguk, hẹn gặp lại vào... 2g chiều mai.

Ngày đầu tiên của chúng tôi kết thúc lúc 11g trong chăn ấm nệm êm, no say và điều hòa ấm đến toát mồ hôi.

See you ngày 2
https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC00125-2.jpg

==sam==
25-11-2012, 15:41
Em rất thích cách kể chuyện như vậy :) đầy đủ, chi tiết nhưng vẫn cuốn hút (c)
Với lại cách chị đi rất giống cách mà em muốn đi ^^ tiết kiệm nhưng khi cái nào đáng thì vẫn phải hưởng thụ cho đã

daugaunhoibo
27-11-2012, 14:33
Chúng tôi bước chân ra đường lúc 8g20'. Trời se se lạnh và hơi có chút nắng. Sáng thứ 7 phố xá vắng hoe, hàng quán đóng cửa im ỉm trừ 7/11 đầu ngõ. Tủ bánh bao nóng hổi hút mắt chúng tôi và bữa sáng được quyết định chóng váng là một bánh bao đậu xanh nhân thịt bò có giá 1.000won và một hộp kimbap làm sẵn cắt miếng giá 2.000won. Bột bánh bao mềm thơm, nhân hơi ngọt ngọt như kiểu đồ ăn miền Nam nhà mình và sực mùi dầu vừng. Cô bạn tôi không thích dầu vừng -> vỏ bánh phần nàng, tôi đành lấy nhân :D Gói kimpab được cất vào balo vì vừa chén xong bánh bao là cửa cung Changdeok đã hiện ra trước mắt chúng tôi.


Phố vắng sáng thứ 7
https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC00131.jpg

Cổng chính Changdeokgung trong nắng sớm
https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC00138.jpg

Mới 9g kém 20', trước quầy bán vé trước cổng Changdeokgung đã là một dãy cây lá vàng rực và vài hàng người xếp hàng dài thượt. Trong lúc tôi bị ấn vào xếp hàng mua vé thì nàng bạn tôi tha thẩn chụp choẹt và... sưởi nắng.

Chưa đầy 3p tôi đã thấy mình lọt thỏm trong biển... người, phần vì người đến ngày càng đông, phần vì... chiều cao hơi khiêm tốn trong khi cả bác đằng trước và chú đằng sau đều cao tầm mét 8 là ít. Xung quanh toàn người Hàn vì các tour ít đi Changdeok và tour tại chỗ bằng tiếng Anh chỉ bắt đầu từ 11g30. Các bạn mang theo toàn "súng ống, gậy gộc" hàng khủng, cười nói rôm rả. Thỉnh thoảng lại ..."a, bác cũng đến à, cả nhà em đang đứng kìa kìa...chung chung choeng cheong" (ấy là tôi thấy người ta mừng mừng tủi tủi mà đoán thế).

(Chú thích: nói là "biển người" cho oai chứ so với "đại dương người" trong sân Tử Cấm thành hàng ngày của các bạn Trung thì ở đây chỉ đáng tầm "giếng làng")

Đang rảnh xếp hàng thì bàn vụ Gung ghiếc và vé vào cửa luôn.

Seoul - Hán thành là một thành phố cổ, từng là kinh đô của Bách Tế (18 TCN – 660) và Triều đại Triều Tiên (1392-1910). Thành phố đã trở thành thủ đô của Hàn Quốc sau khi thành lập chính phủ Hàn Quốc năm 1948. Kinh đô xưa nằm trọn ở phía Bắc sông Hàn, có đủ bốn cửa: Đông, Tây, Nam, Bắc được bao bọc bởi những thành quách có diện tích khoảng 16 km2. Thành phố hầu như hoàn toàn bị phá hủy trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 và nhiều công trình được phục dựng lại trong những năm 90 của thế kỷ trước.

Triều đại Triều Tiên đã xây dựng Ngũ cung ở Seoul, gồm có
1. Cung Changdeok (창덕 Xương Đức)
2. Cung Changgyeong (창경 Xương Khánh)
3. Cung Deoksu (덕수 Đức Thọ)
4. Cung Gyeongbok (경복 Cảnh Phúc)
5. Cung Gyeonghui (경희 Khánh Hy)

Bên cạnh đó còn có Jongmyo Shrine (Tông miếu) là miếu thờ các vua và hoàng hậu của Triều Tiên vương triều.

Tất cả đều nằm trong khu trung tâm Seoul.

Trong số này, Gyeongbok là cung điện lớn nhất, nằm ở trung tâm (các tour du lịch thường đến đây) nhưng Changdeok mới là nơi đặc trưng Hàn quốc nhất với kiến trúc cung điện và khu vườn được giữ gần như nguyên vẹn phong cách truyền thống. Changdeok cũng là cung điện duy nhất được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1997.

Có lẽ vì vậy mà Changdeok là điểm tham quan "tốn kém" nhất trong số các điểm kể trên. Nếu chỉ thăm khu cung điện, bạn chỉ phải trả 3.000won (có giảm giá cho thanh thiếu niên, trẻ em, người già và nhóm trên 10 người); nhưng nếu muốn khám phá cả "Khu vườn bí mật" Huwon, bạn sẽ phải trả thêm 5.000won nữa. Hơn nữa, Huwon không cho phép du khách lang thang mà phải đi theo hướng dẫn, cách 30' sẽ có một tour, vào một cửa ra một cửa mất khoảng 1g30'; tour đầu tiên bắt đầu lúc 10g và bằng tiếng Hàn.

Dù mọi người đều nói cái Gung nào cũng giống gung nào thôi nhưng chúng tôi vẫn quyết định mua vé All-4 palace gồm "đôi bạn" Changdeok-Huwon, "hàng xóm" Changgyeong, Deoksu, Gyeongbok và Jongmyo với giá 10.000won, có giá trị trong vòng 1 tháng (Vé vào cửa riêng của từng Cung có giá từ 800 đến 3.000 won). Vé All-4 palace được phát dưới dạng một quyển tập in ảnh màu nho nhỏ cỡ bằng một cái bookmark, mỗi lần qua cửa cung nào thì người soát vé sẽ xé phần thẻ giấy bé xíu ghi tên cung đó. Mua cái này rồi thì ở nhưng nơi sau, dù đi muộn hay sớm chúng tôi cũng chả buồn liếc mắt ngó xem cái Ticket office nó ở chỗ nào, đông hay vắng, mà cứ qua cửa, đưa tập ra cho người ta xé và... vào thôi. Rất nhanh, tiện, gọn.

Giờ mở cửa bán vé Ngũ cung và Tông miếu ở Seoul thường từ 9:00 - 16:00 hàng ngày, 6 ngày một tuần, chia làm 2 nhóm. Nhóm "nghỉ' thứ Hai hàng tuần: Changdeokgung, Deoksugung, Changgyeonggung; và nhóm "nghỉ bù" thứ Ba: Gyeongbokgung và Jongmyo Shrine. Tham quan Huwon (Changdeokgung) và Jongmyo buộc phải đi theo tour tại chỗ (Jongmyo thứ Bảy được phép lang thang tự do nhưng các điện sẽ không mở cửa).

Ghi chú: Ngũ cung và Tông miếu tại Seoul có tour-guide free với bốn thứ tiếng Hàn, Anh, Trung, Nhật. Bất kể nhóm bạn có mấy người (1, 2 hay chục...), chỉ cần đăng ký ở quầy Tourist Info ngay cửa vào hoặc đăng ký trước qua điện thoại là bạn có thể có một hướng dẫn cho riêng mình rồi :)

Nếu thích tự lang thang tìm hiểu một mình thì - giá Guide book free ở ngay lối vào cũng có đủ 4 thứ tiếng. Sách nhỏ gọn, in rõ, đẹp. Thông tin sắp xếp theo dạng bản đồ toàn cảnh, lộ trình nên đi, giới thiệu cụ thể từng điểm trên lộ trình và các sự kiện, cổ vật giá trị liên quan. Cực kỳ chi tiết và dễ hiểu. (Đặc biệt luôn giúp bạn biết chính xác WC nằm ở đâu mà không cần hỏi mọi người xung quanh).

Khi ra về, bạn có thể trả sách vào thùng tái sử dụng hoặc mang theo làm kỷ niệm.

Sơ đồ cụ thể Ngũ cung vui lòng xem tại đây:
http://jikimi.cha.go.kr/english/royal_palaces_new/royal_palaces.jsp?mc=EN_05_01


Changdeokgung - Xương Đức cung là cung điện quan trọng thứ hai và đã đóng vai trò quan trọng nhất trong gần 270 năm, từ khi được xây dựng năm 1404 cho đến khi Gyeongbokgung được xây dựng lại vào năm 1868. Changdeok - Xương Đức có nghĩa là "Phát huy đức hạnh" và nằm phía đông Gyeongbok nên còn được gọi là Đông cung. Vị vua cuối cùng của Triều Tiên, vua Sunjong, đã sống ở đây cho đến khi qua đời vào năm 1926.
Sau khi Nhật chiếm đóng từ năm 1910, cũng như các cung điện khác, nhiều công trình phụ trợ của Changdeokgung đã bị dỡ bỏ, các khu đất đai vườn tược của cung điện đã được sắp xếp lại, một số bị phá hủy, chỉ còn 30% là giữ được nguyên vẹn cho đến ngày nay.
Kiến trúc Changdeokgung vẫn còn giữ lại sự thuần túy Hàn Quốc nhất trong Ngũ cung, đặc biệt trồng nhiều cây bản địa và đã có một ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của kiến trúc Hàn Quốc về quy hoạch cảnh quan, sân vườn và nghệ thuật liên quan.



Quay trở lại với vụ xếp hàng.

Đúng 9g thì cửa bán vé mở. 3 hàng người nhịp nhàng tiến lên, rút tiền nhận vé, ôm máy xông ra... rất nhanh gọn lẹ...ngoại trừ đồng chí đứng trước tôi. Bạn ý đứng rõ lâu, mãi sau mới cầm ra một sập vé dày cho nhóm rất đông các em nhỏ tầm 13 - 14 tuổi đang đứng chờ phía ngoài. Rồi cũng đến lượt tôi. Cô bán vé khá choáng vì gặp một "người nước ngoài nói tiếng Anh" trong giờ mở cửa toàn dân mình như thế này. Cô ra sức giải thích là tour tiếng Anh phải 11g30 mới có cơ, trong khi tôi cũng nhẫn nại không kém để đáp lời là tôi không cần chờ hướng dẫn biết dùng English... bla bla bla.

Bạn Hàn đáng yêu đầu tiên trong hành trình của hai chúng tôi bắt đầu xuất hiện trong hình dáng một anh chàng trẻ trung, cao to, mặt mũi sáng sủa.

Bạn ý từ tít tận cuối hàng chạy lên để giải thích một lần nữa cho tôi biết là tour Changdeok và Huwon giờ này chỉ có tiếng Hàn thôi, muốn nghe tiếng Anh phải chờ hơn 2 tiếng nữa cơ. Khổ quá, tôi biết rồi. Cái bảng thông báo giá vé, giờ tour to uỵch trước cửa phòng bán vé của các bạn có đầy đủ tiếng Anh và tôi biết đọc mà. Cơ mà tôi thật không chắc mình có nghe hiểu Konglish của bạn hướng dẫn được nhiều hơn tiếng quốc ngữ của các bạn không nên... hướng dẫn nói tiếng gì cũng được, tôi cầm theo guide-book English là được rồi. Cuối cùng thì bạn cũng hiểu ý, bày tỏ với cô bán vé để cô ấy chịu thu cho tôi 20.000won cho hai cái vé rồi chạy vội về cuối hàng chờ đến lượt tiếp và không kịp nhìn tôi cúi người cảm ơn theo đúng chuẩn Hàn.

Cảm ơn bạn trai tốt bụng, chúng tôi cầm vé, hiên ngang bước vào cổng... và bị gọi lại.

"Sách hướng dẫn tiếng Anh ở kia kìa" (ngay sát bên trong cổng ấy chứ không phải trong vườn đâu. Cầm đi không lại không tìm thấy WC ở đâu bây giờ)

A, mỗi đứa một quyển và... giờ "chạch chạch" đến rồi.



Phía trong cổng Donhwa (Đôn Hóa) - Cổng chính của Changdeokgung
https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC00148.jpg

https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC00146.jpg

Chính điện của Changdeokgung - Injeongjeon (Nhân Chính điện)
https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC00171.jpg

https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC00232.jpg

my-luck
27-11-2012, 23:04
Cám ơn chủ tóp!!! Thật là bổ ích cho những ai có ý định đi phượt Hàn Quốc. Hy vọng rằng chủ tóp sẽ post hết hành trình 10 ngày của mình cho bà con phuot.vn biết được những kinh nghiệm bổ ích.

Vừa rồi mình cũng mua vé đợt km mùa thu của VNA, cũng đi vào tầm ngày chủ tóp đi Hàn Quốc, nhưng mình đi Hong Kong. Hy vọng rằng sang năm có thể làm 1 chuyến đi HQ như chủ tóp :)

À, cho mình hỏi tí về cái vụ tài khoản 5000usd gởi ít nhất trong 3 tháng để xin visa. Hơi lăn tăn vụ này, hic..hic.. Nếu mình nhờ dịch vụ 150-180usd như bạn nói thì có cần cái này ko bạn? Thanks again!!

daugaunhoibo
28-11-2012, 15:30
Phòng ở với hệ thống ondol (sưởi sàn) truyền thống. (Mình cực kết ondol của các bạn, rất ấm mà không bị khô như điều hoà)

https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC00190.jpg

https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC00193.jpg

https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC00201.jpg

Chút lãng mạn cuối thu
https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC00202.jpg

Lối vào Huwon
https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC00206.jpg
Ảnh chụp bằng máy du lịch cùi bắp (chế độ tự động "Landscape") với trình độ... cùi dừa, không biết chỉnh sửa -> không hiểu các bác "thợ" mang "súng" xịn đi thì sẽ bắn ra thế nào nữa... Cảnh bên ngoài đẹp lắm ấy)

https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC00213.jpg

https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC00261.jpg
(tbc)

anhsojack
29-11-2012, 12:20
Hình đẹp lắm bạn ơi..nhưng chẳng là gì so với những kinh nghiệm bạn đang chia sẻ,mình vẫn đang tiếp tục ngồi hóng loạt post tiếp theo.:)

daugaunhoibo
29-11-2012, 16:33
https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC00253.jpg
https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC00247.jpg

Một bác gái đang say mê giương ống ngắm
https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC00262.jpg
https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC00234.jpg
https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC00264.jpg
https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC00268.jpg


Huwon - Bí uyển nằm xen giữa một quần thể đồi nhỏ ở phía tây chính điện của Changdeok với diện tích 32ha. Trong vườn có hơn 26,000 loài thực vật, chủ yếu là "hàng nội địa" và một quần thể kiến trúc thuần chất Hàn, cực kỳ hài hòa với cây cối, hồ nước xung quanh. Vườn vốn là vườn thượng uyển riêng của nhà vua với rất nhiều tên gọi khác nhau qua các thời kỳ... Geumwon (Forbidden garden), Naewon (Inner garden), Biwon (Secret garden) nhưng tên gọi thường được dùng nhất từ thời Joseon chính là "Huwon".


Như đã nói ở trên, Huwon bắt buộc du khách phải đi theo tour.

Khi chúng tôi nhớ ra và chạy đến cổng vườn, tour 10g đã đi mất rồi. Cứ tưởng phải chờ thêm nửa tiếng nữa thì bác soát vé vẫy lại, xem vé rồi ra hiệu cho chúng tôi vào.

Ngay lối vào vườn là tán cây đỏ rực mà tôi đã chia sẻ ở post trước. Hai đứa ra sức chụp choẹt chưa được 30s thì bị bác soát vé xua đi vào trong. Đi qua lối ngoặt một đoạn thì bắt kịp đoàn của mình.

Cá nhân tôi thật chả biết có nên gọi Huwon một khu vườn không nữa. Vườn nhỏ thôi nhưng lên dốc xuống đèo, hai bên con đường uốn lượn (đoạn đá, đoạn gạch) là rừng cây rậm rạp, đủ mọi sắc màu lúc cuối thu (xanh, vàng, cam, đỏ tươi, đỏ sậm, nâu). Cách một quãng lại có một quần thể sân, cổng nhỏ, nhà hoặc hồ nước, thuỷ tạ. Kiến trúc Hàn cổ rất duyên dáng, nhỏ xinh, chủ yếu dùng tông xanh lá và nâu dịu mắt chứ không sặc sỡ rực rỡ như "đại gia" Trung quốc hàng xóm.

Bạn hướng dẫn của chúng tôi hôm đó là một bạn nam còn rất trẻ, mặc một bộ đồ người giúp việc kiểu xưa (theo kinh nghiệm xem phim cổ trang Hàn-xẻng của tôi). Trong vườn có cả thảy 7 hay 8 điểm tham quan chính (Guidebook tôi đã bỏ lại hòm thu ở cửa Changdeokgung để tái sử dụng nên không nhớ chính xác). Cứ đến mỗi điểm thì bạn hướng dẫn dừng lại, thao thao bất tuyệt một hồi - đám đông xúm lại nghe mê mải, sau đó để mọi người tản ra ngắm nghía, chụp ảnh chừng 5~7 phút rồi dẫn đi tiếp.

Do nghe chẳng hiểu gì (vì có biết tiếng các bạn đâu mà hiểu) nên hai chúng tôi tha thẩn chụp ảnh vòng quanh. Mải mê chụp ảnh, nhất là canh trống người nên ngay từ điểm dừng đầu tiên chúng tôi đã bị tụt lại sau cùng với một hai bạn đang dựng tripod - giương "súng khủng". Chắc cũng đứng canh vắng vẻ giống chúng tôi.

Định bụng tụt lại luôn cho khung cảnh thêm liêu trai hoang vắng thì chưa đầy 5p sau, cả chúng tôi và mấy bạn tụt lại bị hai bác bảo vệ mang còi ra tuýt, bắt đuổi theo đoàn. Các bạn Hàn gập người xin lỗi rối rít (từ này thì tôi biết vì xem phim Hàn cũng tương đối rồi) rồi ôm tripod chạy làm chúng tôi cũng phải chạy theo.

Cứ thế...tụt lại sau...bị khua... chạy theo...tụt lại sau....

Hơi tội là bị xua một chút nhưng được cái cũng chớp được ít ảnh vắng bóng người.

Vấn đề là... bỗng nhiên chúng tôi thấy mình đang ở một trong những điểm đã đi qua và... không thấy đoàn của mình đâu nữa

Chỗ này là vào một đường ra đường khác đấy. Ngoài chỗ mình vừa bước ra và lối biết chắc là sẽ quay ra cổng thì chỉ còn một dãy bậc thang đá leo lên một ngọn núi nhỏ nhưng cũng khá cao, ngó... heo hút thấy gớm vì xung quanh toàn cây là cây. Phải lối đó không ta? Ra cổng thì người ta không cho đâu...

Nhìn thấy bác trai mét 8 đã đứng xếp hàng ngay trước mình ở Ticket office lúc sáng, tôi vội túm lại hỏi.

"Exit đi lối này *chỉ chỉ dãy bậc thang đá* Đi thôi, đi thôi. Mà mày có muốn bác chụp cho hai đứa cái ảnh không?"

"Á, yes yes" *gật gật* (Của đáng tội là hai đứa mỗi lần đi cùng nhau toàn bị cảnh máy đứa này đầy ảnh một mình đứa kia và ngược lại. Về nhà xem lại có lần còn thấy chả có cái ảnh chung nào cơ. Cứ như thân gái lặn lội đi chơi một mình ấy).

Hai đứa lót tót đi theo bác, được một đoạn thì thấy bác dừng lại, dựng tripod, lôi máy ra. Hai đứa lon ton chuẩn bị tạo dáng giữa lối đi ngập lá vàng, hai bên là hàng cây thơ mộng thì bác xua tay... "không, không, góc này cơ" và chỉ vào một bụi cây ven đường. Ừ thì đó là cái bụi cây lá vàng rực cả trên cây lãn đầy dưới gốc, rực rỡ nhất ở chỗ này nhưng.... hai đứa "thợ ảnh vườn" chúng tôi thật không hình dung nổi ảnh trông sẽ ntn nhưng vẫn vui vẻ nép vào bụi cây toe toét... "Kim chi"...chạch chạch chạch... xong, đi tiếp thôi nào.

Rất "sành điệu" rút trong túi ra cái cạc-vi-sít (còn sót lại từ buổi họp trước khi đi), tôi làm bác hơi "choáng", cũng lật đật lục túi rút cạc trao lại cho tôi cho lịch sự :D

Qua một khúc cua thì Donhwamun hiện ra. Sau khi chụp thêm mấy kiểu ảnh trước một cây tùng già tán rộng xanh mướt, bác chỉ cho chúng tôi bác gái đang đứng chờ bác bên ngoài cổng. Hai bác rủ nhau đi chụp ảnh lá thu ngày cuối tuần nhưng mỗi người một máy nên tuỳ nghi "bắn tỉa", chỉ hẹn nhau ở cổng để cùng về thôi. Vì sẽ đi tiếp Changgyeonggung bằng cổng sau (ngay cạnh lối vào Huwon) nên chúng tôi chia tay bác tại đây.

Hai tuần sau thì tôi nhận được ảnh. Ảnh chụp theo phong cách của "các cụ", kiểu hơi ngả màu thời gian nhưng bụi cây lên vàng ươm và hai đứa tôi thì cười tươi hơn hớn. Thư gửi ảnh viết bằng tiếng Anh (mà tôi ngờ là bác nhờ google.trans vì cấu trúc câu rất là...), trong đó bác nói hôm ấy hai vợ chồng bác đã hẹn nhau, nếu chúng tôi còn có dịp quay lại Seoul thì nhớ liên hệ để bác đưa đi chơi. Cảm động ghê gớm.


"Huwon's Exit"
Our Korean friend - He looked so pro with that tripod, didn't he? And my friend was trying to use her English... for the first time while she had me around
https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC00270-1.jpg

daugaunhoibo
29-11-2012, 17:24
À, cho mình hỏi tí về cái vụ tài khoản 5000usd gởi ít nhất trong 3 tháng để xin visa. Hơi lăn tăn vụ này, hic..hic.. Nếu mình nhờ dịch vụ 150-180usd như bạn nói thì có cần cái này ko bạn?

Rất tiếc mình không có câu trả lời cho bạn. Mình chỉ chuẩn bị tinh thần làm dịch vụ trọn gói tầm 100USD thôi nên khi nghe giá xong choáng quá, pass luôn -> chẳng biết chi tiết ntn để trả lời bạn cả. Bạn hỏi google rồi liên hệ trực tiếp với các công ty dịch vụ giúp mình nhé.

Mình không dám nói là "làm rồi, đơn giản lắm" nhưng nếu bạn ở HN hoặc tp.HCM thì theo ý mình, bạn vẫn nên tự đi làm thì hay hơn. Vừa tiết kiệm lại thêm tinh thần háo hức :) Lúc chuẩn bị và khi đi nộp hồ sơ mình cũng rất căng thẳng, hồi hộp chờ đợi mất một tuần và... cực kỳ vui khi nhận hộ chiếu thấy pass visa. Cô bạn mình bận làm, không nghỉ để đi cùng được mà canh giờ liên tục gọi điện hỏi "đi chưa? nộp được chưa? có được không?..." ấy :D Háo hức lắm! Tự dưng thấy thêm quyết tâm đi rất nhiều (Chả lẽ mặt mình trông tử tế thế này mà nó lại không cho vào "nhà"...nhỉ! :D ).

Hồ sơ chứng minh tài chính ngoài Giấy xác nhận số dư sổ tiết kiệm của Ngân hàng (nên mang sổ gốc theo vì một số trường hợp có thể bị ĐSQ/LSQ hỏi sổ gốc để đối chiếu - cái này hên/xui thôi), chứng minh bổ sung cũng không rắc rối lắm đâu. Như cô bạn mình, sổ không gửi đủ ba tháng, bổ sung bằng bản dịch công chứng một Sổ đỏ của phụ huynh (nhà đất HN 50m2) và trang sổ hộ khẩu có tên phụ huynh và tên nàng ta (để chứng minh quan hệ). Hết.

Còn gì thắc mắc bạn cứ hỏi. Nếu biết, mình sẽ trả lời chi tiết hết sức có thể.

Chúc bạn làm visa thuận lợi.

enigma1116
30-11-2012, 03:09
Tuyệt, bài chi tiết và cẩn thận, cảm ơn anh đã share, làm ý chí của em cao ngất thêm hihi (c):L

daugaunhoibo
30-11-2012, 16:58
Changgyeonggung ít nhà cửa hơn Changdeok nhưng có vườn và một hồ nước rộng. Trời trưa nắng gắt nên khá ấm áp. Nhìn thấy hai cụ già đang ngồi uống nước, chúng tôi cũng lăm le lôi gói gimbap ra thì lập tức bị một bạn trẻ đi ngang nhắc nhở: "No food" -> @_@ why?

Ra là các điểm tham quan ntn ở Hàn cấm mang đồ ăn. Có biển cấm hẳn hoi nha. Chắc là sợ dân tình nô nức mang đồ ăn vào đây đi dã ngoại nên mới cấm. Cấm ăn nhưng không cấm uống. "No food" nhưng bạn vẫn có thể mang đồ uống cầm tay và căng tin cũng luôn sẵn sàng bổ sung nước cho bạn với giá không lấy gì làm rẻ nói chung của các cafe-shop xứ Hàn. Muốn no bụng mời bạn chịu khó ra ngoài vậy.
WC đã được kiểm định là tuy nhiều người nhưng rất sạch sẽ, được bố trí hợp lý nhưng thường ở những góc khuất để không làm ảnh hưởng đến cảnh quan. Vì vậy, guide book luôn phải cầm tay để khi cần không phải loay hoay tìm.

Changgyeonggung ngày cuối tuần nắng ấm cũng nô nức mọi người mang máy ảnh đi săn cảnh mùa thu.


Con trai đưa mẹ đi chụp ảnh. Bác gái mặc hanbok rất đẹp.
https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC00271.jpg

https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC00286.jpg

https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC00284.jpg

https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC00139.jpg

https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC00275.jpg

daugaunhoibo
30-11-2012, 17:56
Có hẹn với cô bạn lúc 2g tại "Chuối", chúng tôi vội vã rời khỏi Changdeok/Changgyeonggung. Ngày hôm đó nắng đẹp nên ba đứa bỏ qua Jongmyo shrine và Dongdeamun, đổi hướng đi Namsan rồi Myeongdong.

Từ Anguk theo Line 3 đến Chungmuro, lên Exit 4 đi tầm 3 phút là chúng tôi đã đứng ngay trước cửa Namsangol Hanok Village. Vào cửa miễn phí. Ngay trong sân là một sân khấu rộng và đám đông đang ngồi thành hàng ngay ngắn, say mê xem múa dân tộc; kế đó là màn biểu diễn Taekwondo

https://farm9.staticflickr.com/8065/8251141701_e960dd531d_c.jpg


Là một trong những điểm lá chuyển màu sớm nhất Seoul năm nay nên khi chúng tôi đến, hầy hết cây cối ở Namsangol đã rụng lá. Chỉ thấy sâu phía trong sân làng có một nhóm trẻ đang chơi ném tên vào bình, một trò chơi truyền thống.

Cuối thu nắng tắt rất nhanh nên chúng tôi chỉ ở Namsangol một chút rồi vội vã di chuyển ra ngoài để bắt bus lên Namsan. Xe số 52 dừng ở bus-stop ngay phía ngoài cổng làng (trước cửa hàng ăn nhanh) chạy thẳng đến chân Namsan. Chiều thứ bảy, đợi bus là một hàng dài các đôi nam thanh nữ tú hăm hở đi hẹn hò.

Tầm 5g30 thì tắt nắng hẳn. Gió thổi vù vù -> lạnh tê người.

Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là sẽ lên tầng quan sát bằng kinh 360 độ của tháp ngắm Seoul lấp lánh ánh điện, sau đó xuống chụp ảnh tháp lên đèn (lúc 7g tối hàng ngày) cơ mà lạnh quá, nàng kia lại bảo lên trên ấy chả có gì đâu mà tốn tiền gớm ( 7.000won cho những ai đã qua trẻ mà chưa đến già) -> pass. Đi trước khi tháp kịp lên đèn luôn vì đứng dưới quá lạnh (Khi chúng tôi chờ xe bus thì thấy nó bật đèn -> ghét thế)

Hàng chờ bus về còn dài hơn bus lên. Ở đây có bus chạy thẳng tới Myeongdong. Tôi không nhớ số xe nhưng bus-stop của nó là cái xa lối từ chân tháp xuống nhất trong số ba cái bus-stop ở đó. Xếp hàng dài quá chừng, lâu quá chừng -> mải buôn chuyện nên cũng chẳng để ý số xe nữa.

Seoul chiều buông
https://farm9.staticflickr.com/8214/8263062163_4784291a3f_z.jpg

Namsan tower
https://farm9.staticflickr.com/8489/8264127422_4f0ec33762_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8208/8263059763_fa1fc64961_z.jpg

Khoá tình yêu ở Tháp Namsan thì chất thành "rặng cây", khoá kín lan can, hành lang... cơ mà "tình yêu" này quả thật hơi "khủng"
https://farm9.staticflickr.com/8077/8264127574_c0e1f2944a_z.jpg


https://farm9.staticflickr.com/8478/8263062219_c21e7d6084_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8499/8263062899_c88de3cf81_c.jpg

daugaunhoibo
01-12-2012, 00:47
Myeongdong thực sự là thiên đường mua sắm (hàng thời trang trung cấp, đồ gia dụng + văn phòng phẩm cu-te, mỹ phẩm từ cao cấp đến bình dân...). Cửa hiệu san sát. Ngoài ra còn một Lotte underground department rộng mênh mang. Nói không ngoa chứ cả 10 ngày Hàn quốc chỉ shopping ở đây cũng không sợ thiếu thứ mua nếu bạn mê mua sắm :)

Cutie xì-tai Hàn
https://farm9.staticflickr.com/8498/8254809322_4ffdb93a57_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8353/8254809152_b6248b5ef8_z.jpg



Hoa mắt với quá nhiều quần áo, kẹp tóc, mặt nạ dưỡng da... chúng tôi quyết định chỉ tập trung vào dãy hàng ăn uống.

Ai bảo ăn hàng rong là rẻ tiền nào. Ngồi quán tầm 5 ~ 7.000won một món chính với đủ panchan và cơm dẻo, ở đây, các món ăn vặt thông thường như teokbokki, man-du, xúc xích, khoai tây lốc xoáy... đều có giá ~3.000won một phần. Ăn tầm 2/3 thứ thì cũng đủ no cơ mà tính tổng thiệt hại của chúng tôi tối đó cũng tầm như duỗi chân ăn nhà hàng (mỗi thứ một phần = một bát bánh teok, năm cái man-du chiên nhỏ, năm cây xúc xích nhỏ và ba xiên "lốc xoáy" - riêng "lốc" 1 phần = 1 xiên = 1 củ khoai cắt xoáy như gọt táo, dính liền, không rời miếng nào).

Đồ ăn ở Myeongdong rất ngon, đặc biệt là khoai tây lốc xoáy. Nói thế là vì cô bạn tôi chỉ định mua tặng tôi một xiên ăn thử nhưng nếm một miếng xong thì nàng cũng lao vào lấy ngay một xiên. Sau này ở Ewha Univ. tôi cũng mua một xiên, giá như nhau nhưng thực sự không ngon bằng. Kết luận: ở Myeongdong không thể bỏ qua "lốc xoáy" giòn thơm và đậm đà vị muối phômai. Nói đến lại thèm rồi, chẹp...chẹp...

Ở đây còn có nước chanh tươi rất thơm và được cô bạn khen ngon nhưng khi biết thành phần gồm 3 phần chanh, 1 phần sparkling thì chúng tôi rút lui vì không thích nước có gas. Nếu bạn thích Spite hoặc 7up thì đừng bỏ qua món này nhé.

https://farm9.staticflickr.com/8353/8253736451_986bfec179_z.jpg


Food court - Lotte Mart ở đây cũng là thiên đường ăn uống. Đúng dịp thu là mùa hồng, lê và quýt ở Hàn. Hoa quả ở xứ lạnh nên khá đắt nếu so với ta nhưng được cái cũng mùa nào thức nấy, quả to và ngon kinh khủng. Quýt để dành Jeju, hồng to quá mà chỉ mỗi tôi thích -> hai đứa tôi vác về một quả lê to uỵch, phải đến cả cân, có giá "khủng" y như ngoại hình của nó 7.000won. Quả lê sau đó chứng minh giá trị bản thân khi gọt ra vỏ siêu mỏng và gần như không lõi, chiếm trọn một đĩa to, giòn, mát, mọng nước và ngọt lịm. Hai đứa tôi kết bạn lê đến độ nhất định mỗi đứa phải ôm theo một quả để "bầu bạn" khi về nhà.

Vẫn đang tiếc vì đã không thử hồng.

Ty tỷ tỳ ty, thứ gì cũng có thể thành... kim chi
https://farm9.staticflickr.com/8074/8253735463_166731d87f_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8356/8254808628_0c55645227_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8481/8253735023_0da3e69e58_z.jpg

meomeongoan
01-12-2012, 10:36
>_< Chị Gấu ơi chị Gấu,

Em đang vừa xem khí thế vừa lưu bài của chị lại để dự tính khi em bằng tuổi chị sẽ làm một chuyến Hàn Quốc phượt y như chị đây. Lúc đầu em định xem lướt thôi mà vì chị viết quá rõ ràng khúc chiết nên xem kỹ hồi nào ko biết. Xem đến hết luôn và càng lúc càng thấy mê mẩn. Kinh nghiệm hay ho là một chuyện, hình ảnh tuyệt đẹp là một chuyện, lối kể của chị cũng làm em kết nữa.

>_< Theo chị bảo thì có vẻ vé từ TPHCM sẽ rẻ hơn? làm em thêm tràn đầy hy vọng. Em cũng có kinh nghiệm tự đi làm Visa một lần rồi và hiểu cái cảm giác - tuy khó hơn nhưng nếu thành công thì vui hơn. Theo em nghĩ, chỉ cần tìm hiểu kỹ càng một chút - ví như xem kỹ bài viết của chị - chịu khó trơ mặt hỏi han một chút thì có lẽ sẽ không đến nỗi xui xẻo bị đóng cộp từ chối.

À, còn một chuyện nữa là, mong cuối kỳ chị có thể tổng kết giúp em tổng hao tổn của các chị là bao nhiêu để tụi em trù tính tiền bạc. Nếu liệt kê rõ ra càng tốt. Khoản nào em ko có đủ sẽ cắt bớt bớt đi. Thêm cái nữa là em vô cùng hy vọng khi em có đủ tiền bạc + quyết tâm đi thì cô bé tốt bụng ngoan ngoãn của chị vẫn còn ở Hàn Quốc, để em có thể đc bé đón đi chơi.

Nói tiếp, 5000 usd là nhiêu nhỉ? À, 100 triệu vnđ. 3 tháng. Thế thì em có thể xoay bằng cách mượn tài khoản của cha mẹ rồi đứng tên vào, trước 3 tháng khi em có kế hoạch. ;)) Hiện giờ em cũng đang giữ tài khoản 500 tr của các cụ rồi nên em rất tự sướng.

Oày...

Yêu chị, chị cùng đi, bé ở Hàn rất nhiều.

Chị cứ up tiếp đi nhé, em sẽ comm nhiều hơn.

~ ~


Bay ~


Khoan, quay lại:

T__T Mèn, nếu trái cây ở Hàn cũng ngon như trái cây ở Thái thì em sẽ đắm đuối Hàn mất thôi.

nguyenyensao
01-12-2012, 22:27
Đi Hàn mùa thu mà không ăn hồng thì quả là đáng tiếc đó chị, vỏ cực mỏng, thơm, ngọt mà lại không hạt nữa chứ:)
Còn em thì lại không thưởng thức "lốc xoáy" khi đi Myeongdong nên đang tiếc hùi hụi đây.:(
Chị đi cuối thu nhưng vẫn có hình hoa lá, trong khi em đi đầu mùa nên ra về trắng tay, buồn ơi là sầu;)

nguyenyensao
01-12-2012, 23:16
Nếu chị không phiền và không sợ làm hỏng topic, em có thể cmt chia sẻ 1 vài kinh nghiệm cũng như những hình ảnh của em trong chuyến đi Hàn vừa rồi ở đây luôn được không ạ?;)

daugaunhoibo
02-12-2012, 08:59
@ Méo: Em cưng yên tâm, ss đưa chi phí cụ thể khi phát sinh trong từng post cho đầy đủ nhưng sẽ có một bài tổng hợp chi phí và các nhận xét chung cho cả chuyến đi sau khi kết thúc hành trình 10 ngày.

Cố gắng cày bừa tích lũy đi bé. Cơ mà đừng có chuẩn bị lâu quá kẻo em gái chúng ta không chờ nổi, theo chồng bỏ cuộc chơi thì không cẩn thận kinh phí "thăm quan - thăm thân - thăm người yêu" của em lại biến thành mừng cưới ấy :D

Love you.




@nguyenyensao: Cám ơn bạn đã chia sẻ. Lúc mình đi đã cuối mùa hồng nên dù quả rất to (và chắc là ngon như bạn kể) nhưng giá khá chát. Thế nên mình mới đành ngậm ngùi bỏ qua. Tiếc quá.

Mình có lượn qua lượn lại topic hẹn nhau xứ Hàn thu này của các bạn trên Phuot nhưng không tham gia vì nhóm cuối cùng cũng về trước mình hơn một tuần. Mọi người không đi thành đoàn mà là nhiều nhóm khác nhau nhưng vẫn hẹn hò bên đó đi chơi chung được nên chắc phải nhiều kinh nghiệm lắm. Mình cũng có gợi ý nhóm viết một bài chung trong topic bên ấy mà đợi mãi chưa thấy ai chia sẻ cả.

Bạn hình như là một trong những người đi đầu tiên thu năm nay đúng không? Mình thì đi khi đã cuối thu, trở lạnh chuẩn bị sang đông rồi nên hình ảnh và trải nghiệm của bạn chắc có nhiều điều khác mình lắm. Mình sẽ hoàn thành hành trình 10 ngày cuối thu, sau đó bạn chia sẻ kinh nghiệm và hình ảnh tiếp theo -> thành phần "Prologue: Câu chuyện đầu thu" nhé :)

Hoan nghênh bạn comment và chia sẻ.

daugaunhoibo
02-12-2012, 09:04
Sau một ngày thứ Bảy nắng ráo nhá hàng thì thời tiết cuối thu Seoul lập tức "trở mặt". Tối đó mưa rả rích, sáng ra mưa rầm rầm và trời rét căm căm. Bên ngoài mưa lạnh thì căn phòng khô ráo và chăn nệm ấm áp quả có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại được. Cô bạn quyết tâm cuộn chăn làm sâu đo nên tôi cũng lười biếng ôm Ipad nghe mưa rơi, giết thời gian (Khổ thân thời gian, nào có tội tình gì đâu cơ chứ). Được cái sóng wifi của "Chuối" rất khoẻ nên tha hồ online check... dự báo thời tiết.

(Ghi chú: phải nói là BBC forecast cực chuẩn luôn ý. Nắng mưa Seoul mấy hôm đó và những ngày sau ở Jeju hoàn toàn đúng như khi chúng tôi xem dự báo từ ở nhà. Nhờ có BBC "doạ" mà dù có bị khuyên là chỉ cần mang áo ấm vừa đi thôi, hai đứa tôi vẫn cẩn thận ôm theo đủ cả áo phao, áo lông dày cộp nên topic này mới không biến thành "chết rét ở Hàn xẻng".

Ipad chúng tôi mang đi với mục đích kiểm chứng xem lời đồn "Seoul có wireless free ở khắp mọi nơi" có đúng không và nếu cần thì thuê Egg để có google maps hỗ trợ tìm đường luôn nhưng cuối cùng, tác dụng duy nhất của bạn Ipad là... xem thời tiết, nhắn tin về nhà và làm tạ tập "gẫy" lưng. Đi lang bang cả ngày, mang theo trong balô nặng phát đau cả vai nên từ ngày thứ hai, chúng tôi đã cho bạn Ipad nghỉ ngơi trong vali ở k/sạn).

Cuốn kén đến tầm 10g30' vẫn không hoá bướm nổi, cô bạn tôi cuối cùng cũng chịu chui ra khỏi chăn. Gần trưa rồi mà mưa vẫn chẳng ngớt chút nào, gió thì thổi vù vù và lạnh cóng. Sau khi trang bị đầy đủ áo ấm như hai cục bông (dám ngã không đứng dậy nổi lắm), hai đứa mượn của khách điếm mỗi đứa một cái ô và... Insadong thẳng tiến.

Một lần nữa phải khẳng định là "Chuối" cực đáng yêu khi có rất nhiều ô để sẵn ở cửa cho khách mượn. Đi ra thì cầm theo, đi về thì lại cắm gọn vào. Khi về nước, hai đứa tôi cũng đóng góp một bạn ô hồng hồng mua từ Daiso bên Anguk trong một lần mắc mưa bất chợt.


Ngõ nhỏ Insadong ngày mưa
https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC00396.jpg


Lướt thướt đội mưa ra Insadong. Phố nhỏ cấm ô tô những ngày cuối tuần, bớt đông đúc hơn nhưng vẫn khá nhiều khách du lịch. Không muốn mất công "thử độc" trong thời tiết thiếu hợp tác thế này, chúng tôi quyết định quay lại nhà hàng đã ăn tối hôm đầu tiên khi mới tới. Bước chân vào cửa đã thấy thích không khí ấm cúng của quán rồi. Ngoài cửa có một dụng cụ đóng túi dành cho ô ướt rất tiện dụng. Chỉ cần vẩy qua nước, cắm ô của bạn vào rồi giật túi ra -> thế là chiếc ô ướt đã được bọc gọn gàng trong túi nilon. Vừa không phải mất công gửi/giữ đồ, lại vẫn giữ quán luôn khô ráo, tiện ghê. Nếu khi ra cửa mưa đã tạnh, bạn cứ yên tâm cất cả túi ô vào balô hoặc túi xách, gọn gàng và không lo ướt đồ đạc bên trong.


Nào, bỏ ô ướt vào thôi và sẵn sàng cho... Br-unch với cá biển khô rán giòn (5.000won) và canh sườn bò (6.000won). Cá đậm vị, rất đưa cơm và canh sườn chín mềm, ngọt lịm
https://farm9.staticflickr.com/8078/8254999828_32e9c2010b_z.jpg


Quà vặt dọc phố Insadong
https://farm9.staticflickr.com/8338/8251972974_78a94373a9_c.jpg

daugaunhoibo
03-12-2012, 18:15
Lịch trình ban đầu chúng tôi... nhầm, tôi lên cho hôm nay là Suncheon. Lúc ở phòng chờ sân bay Nội Bài, nàng bạn tôi mới chịu liếc qua một lượt (VIP không :D) và hắng giọng "Nami của tao đâu?"

Úi giời ơi, cái chỗ đông như kiến ấy thì đến làm gì? Đi đầm lầy vắng vẻ ngắm lau sậy + hoàng hôn không thích hơn à?

Không, Nami của tao. Đã Hàn quốc là phải Nami. Xấu đẹp, đông vắng gì cũng đi. Nami, Nami Nami....

Haiz, ừ thì Nami. Vé KTX chưa đặt, muốn đi đâu chả được...

*gật gù hài lòng* Nami, Nami.

Kết quả, mưa ướt át nên Suncheon cũng không mà Nami cũng chẳng.

Thực ra thì nàng cũng quyết tâm Nami lắm, cơ mà "đồn trú" tại Hàn mật báo là Nami giờ chỉ còn toàn củi khô, có bẻ củi nướng cá thì đi chứ lá lẩu không còn đâu; tôi thì chỉ thấy mỗi cảnh tuyết của Winter Sonata với ảnh demo trên trang quảng cáo của Nami là đẹp chứ ảnh cả tây lẫn ta đi về share trên mạng trông đều xấu hoắc -> pass Nami luôn cho tiết kiệm.

Tuy nhiên, tôi cũng đã gom góp chút thông tin bỏ túi về Nami, tiện thể đem share ở đây cho khỏi phí.

Nami – Chuncheon

Có hai cách tiện nhất để đi Nami (theo tôi) là:

Cách 1. Đi tàu The Gyeongchun Line từ Sanbong Station (Seoul Subway Line 7) đến Chuncheon (tần suất 12 phút/chuyến, fare 2,500 won; first train 05:10 (express), 05:31 (non-express), last train 22:20 (express), 23:00 (non-express))
Express train dừng tại các ga: Toegyewon, Pyeongnae-Hopyeong, Maseok, Gapyeong, Namchuncheon (cuối tuần thêm hai ga Cheongpyeong và Gangchon). Từ Gapyeong Station, đi taxi tới bãi đậu xe Namiseom mất tầm 10~15 phút, sau đó đi phà (ferry) hoặc cáp trượt (zip-wirre) ra đảo Nami.

Cách 2: Đi Shuttle Bus từ một trong hai bến
1) Insa-dong (Jonggak Station, Subway Line 1, Exit 3): cạnh Tapgol Park -> cực tiện từ "Chuối" vì đi bộ chỉ tầm 10 phút dọc theo Insadong hoặc Samil-daero.
2) Jamsil Station (Subway Line 2, Exit 4): trước cửa Lotte Mart

Shuttle Bus trả và đón khách ngày tại bãi đậu xe Namiseom nên không phải mất thêm công thêm của bắt taxi nữa.


* Shuttle Bus Schedule:
Insa-dong, Jamsil Station → Namiseom Island: 09:30
Namiseom Island → Insa-dong, Jamsil Station: 16:00
※ Điện thoại đặt trước (bắt buộc) +82-2-753-1247.
Phí: 15.000won (round-trip)/ 7.500won (one-way)


* Ferry Schedule
Thời gian di chuyển ra đảo: 5-6min
07:30-09:00 (30min/chuyến)
09:00-18:00 (10-20min/chuyến)
18:00-21:40 (30min/chuyến)

* Phí "nhập cảnh" lên đảo: Người lớn 10,000 won (Giá cho khách nước ngoài: 8,000won) – đã bao gồm phí ferry round-trip.


* Zip-wire: 38.000won (09:00-18:00). Entrance fee included.

* Bicycle rental: 5.000won/1hr.


Thực sự là mình rất muốn thử zip-wire cơ mà... không có nhu cầu nướng cá nên đành hẹn Nami một dịp khác vậy (không biết đến bao giờ T_T)

Nghe hơi nồi chõ thì nhóm bạn trên Phuot đi từ cuối tháng 10 đã kịp hẹn hò nhau đi Nami cực kỳ vui vẻ. Thời điểm đó cũng được coi là đẹp nhất (peak season) của thu Nami năm nay nên mình đang rất hóng mọi người chia sẻ phần này cho mà... chết thèm.

nguồn: tập hợp từ Internet; tập ghép: daugaunhoibo
https://farm9.staticflickr.com/8477/8251292511_4a7530d25c.jpg

daugaunhoibo
06-12-2012, 22:51
Lại nói chuyện ngày thứ 3 của chúng tôi ở Seoul - chủ nhật mưa gió.

Sau khi kết thúc bữa trưa tầm 12g thì trời cũng ngớt mưa. Tuy thỉnh thoảng vẫn lất phất mấy giọt bay bay nhưng so với buổi sáng thì có thể coi như đã tạnh ráo lắm rồi. Tuy nhiên gió và không khí bên ngoài thì... rét buốt. Thật may là cả hai đứa chúng tôi đều luôn mũ len, khăn quàng sẵn sàng.

Hẹn đi chợ sâm tận 5g chiều, chúng tôi đi dạo xuôi Insadong về phía Tapgol park. Công viên nhỏ, nằm ngay cuối Insadong. Đứng bên này đường nhìn sang đã thấy ngay Wongaksa Pagoda - chùa đá cẩm thạch 10 tầng có từ năm 1467, đệ nhị quốc bảo của các bạn Hàn, được bảo vệ cận thận trong một tủ kính khổng lồ trong sân công viên.

Đại Hàn dân quốc quốc bảo
Hàn Quốc có một danh sách các cổ vật, địa điểm, công trình kiến trúc cổ, có giá trị văn hóa - lịch sử cao, được xếp loại là "Quốc bảo" theo một danh sách do Tổ chức di sản văn hóa Hàn quốc công bố. Các "quốc bảo" này được đánh số theo thứ tự được công nhận là bảo vật quốc gia chứ không phải theo mức phân bì về giá trị. Hiện Hàn quốc đang có 315 "bảo vât" theo danh sách này, có thể xem cụ thể tại đây: http://www.exploringkorea.com/national-treasures-of-south-korea/


Tuy Tapgol park vào cửa miễn phí và khá xinh đẹp (lại có "đồ quý") nhưng vì mưa cả buổi sáng, công viên vắng hoe, cây cối tiêu điều nên hai chúng tôi đã bỏ qua Tapgol;, đi tiếp về hướng Cheonggyecheon (suối Cheonggye) cách đó khoảng 5 phút đi bộ.

Chúng tôi sang đúng dịp Lễ hội đèn lồng hàng năm ở Seoul (năm nay từ mùng 2 đến 18/11), nhưng đang là ban ngày nên đèn lung linh không thấy đâu mà lòng suối trông "ngổn ngang" như thế này đây:

https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC00416.jpg


Lễ hội đèn lồng là một sự kiện văn hóa được tổ chứ thường niên, bắt đầu từ năm 2009. Địa điểm là Cheonggyecheon - con suối chạy ngang trung tâm Seoul. Có vẻ như hoạt động này diễn ra từ tuần thứ nhất đến hết tuần thứ ba của tháng 11 hàng năm vì tôi không tìm thấy thông tin cụ thể từ internet. Trong thời gian lễ hội, đèn lồng trên suối Cheonggye sẽ được thắp sáng hàng ngày từ 5g chiều đến 11g đêm. Xem ảnh bà con share trên mạng cũng rất lung linh nhưng đáng tiếc là buổi tối trời lạnh cộng với đi chơi cả ngày nên chúng tôi đã không quay lại xem khung cảnh đó được.
Bạn có thể xem thêm hình hội đèn lồng buổi tối để quyết định sang năm có đi xem không tại đây: http://englishvisitseoul.blogspot.com/2012/10/the-2012-seoul-lantern-festival-is-here.html

Dọc hai bên bờ Cheonggyecheon là những con đường với hàng cây ngân hạnh chuyển màu vàng rực nay đã tơi tả do trận mưa cuối thu.

Chúng tôi men theo cầu thang xuống lối đi ven suối, đi dọc về phía đài phun nước đầu nguồn. Trời càng lúc càng lạnh ngăn ngắt nhưng ven suối vẫn dập dìu những đôi bạn nắm tay nhau dạo bước.... Lạnh chết đi được, hẹn hò gì mà không chịu tìm chỗ ấm áp một chút chứ. Càng đi đôi lứa càng dập dìu. (Tối đó gặp cô bạn, chúng tôi mới biết hôm ấy là ngày lễ kẹo que Pepero. Như lời nàng ta thì là một ngày các công ty bán kẹo que nghĩ ra để tăng doanh số bán hàng và các anh chàng cần tìm cớ hẹn hò, tặng quà bạn gái nên không ngại ngần ủng hộ).


Cheonggyecheon thu muộn
https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC00445.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8350/8262606673_1bb9e7beb8_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8216/8262586161_3d0c8795e2_z.jpg

https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC00448.jpg

Ngân hạnh tả tơi
https://farm9.staticflickr.com/8082/8263672646_80ff65f037_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8489/8262605715_48809d832b_z.jpg

daugaunhoibo
06-12-2012, 23:37
Một cây cầu chăng đầy quảng cáo
https://farm9.staticflickr.com/8202/8262638231_cf652e28ec_z.jpg


Những con phố Seoul ngập bóng Ngân hạnh
https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC00469.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8217/8262638379_3a16e23a38_z.jpg


Đang mơ màng ngắm lá vàng, thơ thẩn... nhặt lá tìm ống bơ để đá thì chúng tôi thấy một hàng xe eo-rô xì-pây to uỵch dừng cái xuỵch. Đổ từ trên xe xuống là tầng tầng các bạn cảnh sát mặt mũi trẻ trung non tơ, mũ giáp nai nịt gọn gàng. (???) Các bạn sắp hàng chật cả vỉa hè và bắt đầu di chuyển.

"Đi, đi theo bọn này đi" Nàng bạn tôi háo hức.

@_@ Hả??? Đi theo? Làm gì?

Chưa kịp phản đối thì nàng đã lon ton chạy trước. Tôi đành lả lướt theo sau. Vừa đi vừa lầm bầm "theo làm gì không biết".

Kết quả là các chàng cảnh sát từ khắp bốn phía đổ về, "dắt" chúng tôi chạy đúng một vòng xung quanh Tòa thị chính Seoul.

Í, hình như mình đi một vòng tròn rồi mày ạ. (Biết rồi. Biết là hâm rồi)

Í, hình như tụi nó tập báo động hay sao ấy mày ạ. (Thấy rồi. Mặt mũi non choẹt thế kia, phố phường thanh bình thế này thì tập thôi chứ có ai mà bắt).

Í... hóa ra chỉ có thế thôi mày ạ. (Đã bảo mà. Tự dưng chạy theo làm gì. Có dở hơi đâu)

Ai dở hơi >"< Không dở hơi mà đứa nào chạy theo chụp cả mớ hình kia

...

À ờ thì, chả lẽ mất công theo rồi lại không chụp. Có cả xe chống đạn to thế kia cơ mà. Thôi đi nhanh lên không chúng nó tụ tập thêm thì chật hết cả vỉa hè, không có chỗ đi nữa bây giờ.



... Câu chuyện của hai nàng rỗi việc, tự dưng một chiều thu Seoul bỏ ngắm lá vàng đuổi theo một đàn giai trẻ xin tạm dừng tại đây. Hình ảnh đính kèm sẽ được đưa lên trong thời gian sớm nhất có thể.


...đính kèm.
https://farm9.staticflickr.com/8202/8250497553_c87c72a1e5_z.jpg

Vì có topic này mà mình đã có lý do học crop, resize và combine ảnh. Cảm ơn Phuot.vn và photosnap :)

https://farm9.staticflickr.com/8069/8251030807_7c2b1543bc_b.jpg



Chiều hôm đó chúng tôi có hẹn được dẫn đi chợ sâm. Hai đứa mua "nháp" một hộp sâm khô và ba cân linh chi. Xách hai túi lớn nặng trịch dưới trời sập tối bắt đầu lất phất mưa và lạnh run người, chúng tôi quyết định chia tay cô bạn để về nhà sớm. Trước khi chia tay, nàng đưa hai đứa tôi đến một quán ăn nằm ngay mặt tiền phố lớn cạnh ga Jongak. Món chủ đạo ở đây là gimpab với giá từ 2.500won đến 4.500won một phần tuỳ loại. Trên tường quán rất sẵn ảnh món và giá tiền cho "gà" order.

Gọi một phần kimpab rẻ nhất (2.500won) và một bát canh sườn bò (5.000won), hai đứa tôi thong thả ngồi ăn chờ tạnh mưa. (Cơ mà canh không ngon bằng quán "ruột" ở Insadong và xong bữa thì trời còn mưa to hơn nữa).

https://farm9.staticflickr.com/8206/8262653159_0422ccce65_z.jpg

Hai bạn ô nhà "Chuối" tiếp tục phát huy tác dụng, đưa chúng tôi vè nhà khô ráo. Ngày Chủ nhật mưa gió kết thúc với khay bánh teok nhân đậu đỏ ngon tuyệt mua cạnh hàng sâm, no nê lê ngọt mát và hì hụi săp xếp đồ đạc chuẩn bị cho chuyến Jeju chiều mai.

https://farm9.staticflickr.com/8498/8263653754_79a003ef7f_z.jpg
(Đặt bạn bút bi Thiên Long cạnh bạn lê cho mọi người dễ bề so sánh và nhận diện vóc dáng đáng nể của bạn)

daugaunhoibo
07-12-2012, 00:10
Hôm ấy chúng tôi dậy sớm. Đồ dùng đã được phân chia thành hai nửa. Phần mang đi Jeju được xếp vào một vali cỡ cabin size, phần còn lại và mới sâm + linh chi mới mua hôm qua được xếp gọn vào vali còn lại và một túi xách lớn. Chưa đến 8g, hai đứa đã xách đồ xuống lễ tân trả phòng. Hai "kiện hàng to uỵch" gửi lại được "Chuối" đánh số, trả tích kê và xếp gọn vào kho. Tạm thời bỏ nốt bạn vali "Jeju" ở đó đó, chúng tôi thong thả... lại Insadong tiến bước.

Các ngày trong tuần Insadong cho phép chạy ô tô. Một vài tia nắng hửng lên cho chúng tôi chút hi vọng về một ngày nắng ráo trước khi... tắt ngúm. Hôm đó tuy không mưa nhưng vẫn là một ngày u ám mây giăng đầy trời.

Định bụng qua Insadong ăn sáng nhưng sớm quá, chưa hàng quán nào mở cửa, chúng tôi quyết định thẳng tiến Gyeongbokgung.


Insadong trong nắng sớm
https://farm9.staticflickr.com/8201/8251193145_ddcc8096c9_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8350/8251236525_29744e9809_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8477/8251236577_66b84f185d_c.jpg


từ Insadong đến Gyeongbokgung
https://farm9.staticflickr.com/8069/8252326846_3ffed2d7d3_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8485/8251236451_a237bb95cf_c.jpg

redfox86
07-12-2012, 00:20
Nhìn đồ ăn hấp dẫn quá :D

kunkon0602
07-12-2012, 02:36
Các bạn iu quý, bạn nào có kinh nghiệm mua sâm bên Hàn không, chỉ dùm mình với. Tết âm này mình cũng đi Hàn, lăn tăn mấy vụ sâm, linh chi theo yêu cầu của phụ huynh. Cảm ơn nhé.

daugaunhoibo
07-12-2012, 09:11
Các bạn iu quý, bạn nào có kinh nghiệm mua sâm bên Hàn không, chỉ dùm mình với. Tết âm này mình cũng đi Hàn, lăn tăn mấy vụ sâm, linh chi theo yêu cầu của phụ huynh. Cảm ơn nhé.

Kunkon0602 thân mến, mình sẽ có một bài tổng hợp shopping tại Hàn, trong đó chắc chắn có sâm và linh chi vì mình đã trĩu cả vai vì tha mấy thứ đó về mà. Cố gắng thu xếp hoàn thành bài đó trước Tết âm.

Bạn có thể tham khảo trước bài viết của các bạn khác trong Phuot để có kinh nghiệm mua sâm và linh chi tại Namdeamun nhé.

daugaunhoibo
07-12-2012, 23:45
Gwanghwamun - Quang Hóa môn
https://farm9.staticflickr.com/8340/8252955662_49c2f00c78_z.jpg

Giải trại (chó thần) canh cửa cung
https://farm9.staticflickr.com/8067/8251824623_b8af7d0031_z.jpg
Thật tình là mình rất có cảm tình với vụ thần gác cửa này của các bác vua Hàn xưa. Rất là chân thật và gần gũi.



Gyeongbokgung - Cảnh Phúc cung là cung điện chính và lớn nhất trong số Ngũ cung ở Hán thành được xây dựng từ thời đại Joseon. Gyeongbok - Cảnh Phúc có nghĩ là "phúc lành trời ban".

Gyeongbokgung nguyên bản được Vua Taejo (Thái Tổ), vị vua khai sáng của triều đại Joseon, xây dựng năm 1394; được đặt tên bởi khai quốc công thần Jeong Dojeon (Trịnh Đạo Truyền). Sau khi liên tục được mở rộng qua các triều vua Taejong (Thái Tông) và Sejong (Thế Tông), Gyeongbok đã bị hủy hoại một phần trong một trận hỏa hoạn năm 1553 và được vua Myeongjong (Minh Tông) khôi phục lại một năm sau đó. Tuy nhiên, bốn thập kỷ sau, Gyeongbokgung Palace lại một lần nữa bị thiêu rụi hoàn toàn khi Nhật Bản xâm chiếm Triều Tiên từ năm 1592 - 1598. Khu đất hoàng cung bị bỏ hoang phế trong suốt ba thế kỷ tiếp đó.

Năm 1867, trong suốt triều Daewongun, Gyeongbokgung đã được xây dựng lại và mở rộng thành một hoàng cung với tổ hợp 330 khu nhà và 5,792 phòng. Tọa lạc trong khu đất rộng 432,703 mét vuông, Gyeongbok một lần nữa trở thành biểu tượng quyền lực của Vương triều Triều Tiên. Năm 1895, sau khi hoàng hậu Myeongseong (Minh Thành) bị ám sát, Vua Gojong (Cao Tông, chồng bà) đã quyết định đưa hoàng gia vĩnh viễn rời khỏi Gyeongbok. Gyeongbokgung đã kết thúc sứ mệnh lịch sử của nó vào lúc đó.

Các kiến trúc bằng gỗ của Gyeongbokgung đã bị hủy hoại hoàn toàn trong Chiến tranh Triều Tiên (25/6/1950 – 27/7/1953), chỉ có ba khu nhà còn tồn tại được là Geunjeongjeon (the Imperial Throne Hall - Quốc bảo số 223), Gyeonghoeru Pavilion (quốc bảo số 224) và Hyangwonjeong Pavilion.

Gyeongbokgung ngày nay phần lớn được phục dựng bắt đầu từ năm 1995.

Sau khi Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc di chuyển đến địa điểm mới ở Yongsan-dong năm 2005 để phục vụ cho việc bảo tồn và tôn tạo Cung, Gyeongbokgung hiện đang là chỗ trú ngụ của Bảo tàng Cung điện Quốc gia (nơi lưu giữ hơn 40.000 cổ vật và báu vật hoàng gia của vương triều Joseon và các triều đại khác) và Bảo tàng Dân tộc học Hàn Quốc. Đừng quên ghé thăm hai nơi này khi đến Gyeongbok vì vé vào cửa đã bao gồm trong vé vào Cung, không nên bỏ phí :D


Nghi thức đổi gác trước cổng Gwanghwamun là cũng sự kiện không nên bỏ lỡ khi ghé thăm Cảnh Phúc cung (Deoksugung cũng có hoạt động này nhưng quy mô không thể so với Gyeongbok).

Ở thời Joseon(1392~1910) ngự lâm quân đảm nhận việc gác cổng, bảo vệ an toàn cho kinh đô và hoàng cung. Ngự lâm quân, với tên tiếng Anh là ‘Wanggung Sumunjang’ chịu trách nhiệm đóng/mở cổng cung, chia làm các ca khác nhau và lễ đổi gác khi thay ca của ngự lâm quân hiện là một trong những hoạt động cực kỳ hấp dẫn du khách.

Ngày nay, lễ đổi gác ở Gyeongbok được thực hiện với trang phục, vũ khí và nghi thức mô phỏng chính xác theo hoạt động từ thời Joseon. Nghi lễ được thực hiện mỗi giờ, từ 10g sáng đến 3g chiều hàng ngày (5 lần). Sau khi xem nghi thức, du khách có thể thoải mái chụp ảnh cùng các anh/bác "lính ngự lâm" trước cổng Gwanghwa.

(Lưu ý: trong thời gian 10 phút diễn ra nghi thức đổi gác, khách không thể vào Gyeongbokgung qua Gwanghwamun mà phải đứng chờ bên ngoài cho đến khi việc đổi phiên kết thúc. Vì vậy, nếu muốn xem đầy đủ nghi thức này, bạn hãy đến sớm hơn và xếp hàng ở khoảng sân trong Gwanghwamun. Nhớ nhanh chân vì Gyeongbok là điểm đến yêu thích nhất và hình như là duy nhất trong Ngũ cung của tất cả các tour đến Seoul. Đông lắm ấy >_<

https://farm9.staticflickr.com/8216/8254243847_e7a9f3354c_z.jpg


Ghé thăm cả Gyeongbokgung và Changdeokgung dù chỉ một lần cũng có thể hiểu được tại sao dù là cung điện chính và có quy mô lớn nhất trong Ngũ cung, Gyeongbok vẫn không được đánh giá cao bằng Changdeok. Nếu Changdeok mang đậm nét truyền thống Triều Tiên thì Gyeongbok thể hiện ảnh hưởng rõ nét của kiến trúc cung đình Trung Hoa. Cũng nhà cao sân rộng, tiền điện đến hậu cung và đặc biệt vắng bóng cây xanh theo đúng thuyết phong thủy dưỡng kim của Tử Cấm Thành - Bắc Kinh (trừ khu "phức hợp" vườn - thủy tạ để thư giãn, tập thể dục bên ngoài khu vực chính điện.

Map sưu tầm
https://farm9.staticflickr.com/8070/8266708318_b36c6642f0_z.jpg


Nhìn qua hai sơ đồ thì đã thấy ngay sự chênh lệch về mức độ "xanh" giữa Bắc cung và Đông cung. Với Đông cung - Changdeok, các công trình kiến trúc bố trí đan xen và phối hợp hài hòa với địa thế và khung cảnh thiên nhiên (toàn bộ phần mày xanh lá chính là Huwon). Trong khi đó, Bắc cung - Gyeongbok thể hiện rõ nét sự đặc trưng trong lối kiến trúc cung điện phương Đông: kiến trúc có quy mô to lớn, khí thế, bố cục đối xứng trong toàn bộ tổng thể qua trục chính Bắc - Nam gây cảm giác các lớp kiến trúc trùng trùng điệp điệp. Mặt bằng công trình hình chữ nhật. Mái nhà cấu tạo theo kiểu “chồng diêm” gồm hai tầng mái nối chồng lên nhau… Về phong thủy, ngoài trừ mộc dưỡng kim, Gyeongbokgung còn thỏa mãn tiêu chuẩn "Bối San Lâm Thủy" - sau lưng tựa núi (Bukhansan) trước mặt có sông (con sông đào bé tẹo đi qua chả có cảm giác là sông luôn).

Cổng phía Nam, Gwanghwamun - Quang Hóa môn, là cổng chính của Gyeongbokgung. Qua Gwanghwamun là Heungnyemun - Hưng Lễ môn. Khoảng sân rộng giữa hai cổng chính là nơi diễn ra nghi thức đổi gác hàng ngày của ngự lâm quân. Tiếp đến là Yeongjegyo (cầu) và Geunjeongmun.


Từ trên xuống: Heungnyemun - bên trong Gwanghwamun - Yeongjegyo (cầu) và Geunjeongmun
https://farm9.staticflickr.com/8359/8264767744_c0ec360bb6_z.jpg


Sau khi qua ba lớp cổng mới đến Chính điện Geunjeongjeon - Điện Cần Chính. Đây là công trình kiến trúc đồ sộ nhất Gyeongbokgung với năm gian, hai tầng mái, đặt trên một nền đá cao có nhiều bậc cấp dẫn lên qua hai hành lang lộ thiên bằng đá chạm trổ bao quanh.

Ở chỗ này, hai đứa tôi tự dưng thấy giống đang ở Cố cung Bắc kinh ghê cơ vì dù không hoành tráng bằng nhưng cũng có thể kể là khá tương đồng về phong cách nhà cao to, sân rộng rãi; đặc biệt là khuyến mãi thêm giọng gọi nhau/nói chuyện oang oang đặc trưng của các bạn Trung Quốc. Các bạn đi theo từng nhóm tour rất đông (đã bảo Gyeongbok là điểm ưa thích của các tour từ châu Á rồi mà), chỉ cần nghe loáng thoáng thấy tiếng là hai đứa tôi bỏ chạy theo hướng ngược lại liền vì các bạn đổ ra là khắp nơi đen đặc, che kín khung cảnh xung quanh, thoải mái tạo dáng chụp ảnh choàng choạch, chả cho ai xen được vào tí xíu nào cả. Thôi thì... cứ né trước cho lành.

Mà ngày hôm nay cực kỳ âm ú, mây xám xịt, mù mịt nên ảnh chụp lên... aish, tối mò mò :(


Geunjeongjeon - National treasure No.223
https://farm9.staticflickr.com/8069/8263701269_e8e7b63ce1_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8341/8264767402_8b2786b4bd_z.jpg

daugaunhoibo
12-12-2012, 01:33
Từ Cần Chính điện rẽ sang trái là lầu nghe nhạc thư giãn Gyeonghoeru - Khánh Lâu hội. "Phòng nghe nhạc" là tầng hai của khối kiến trúc với 48 cột đá lớn, nguyên bản được trạm khắc hình phi long (tuy nhiên nay được phục dựng nên không còn hình khắc nữa); đặt trên đảo nhỏ hình chữ nhật nằm giữa một hồ nước hình vuông đại diện cho âm dương.

Gyeonghoeru là một trong ba điểm tham quan giá trị cao và hút khách nhất Gyeongbok (cùng với Geunjeongjeon và Hyangwonjeong).

Bên cạnh Gyeonghoeru còn có một kiến trúc khác, cũng có chút "tên tuổi" ở Gyeongbok, là Sajeongjeon (thư phòng aka phòng làm việc của "lão gia - chủ nhà" hoàng thượng) => lịch sử đang chứng minh "lao động và giải trí là hai việc không thể tách rời.

Từ trên xuống, trái sang: Sajeongjeon (mặt trước và sau) - Gyeonghoeru (National Treasure No. 224)
https://farm9.staticflickr.com/8481/8266608252_6eedbab025_z.jpg


Từ Gyeonghoeru đi dọc một hành lang dài, xuyên qua cổng nhỏ mới chính thức bước chân ra vườn - nơi đi bộ thể dục xưa kia của hoàng gia.

Gác ngay cổng vườn là một cây hồng trĩu quả làm bà con xúm xít chụp ảnh tơi tới.

https://farm9.staticflickr.com/8079/8263700349_9e35357316_z.jpg



Một phần vườn đã trở thành Bảo tàng Dân tộc Quốc gia Hàn Quốc

https://farm9.staticflickr.com/8214/8263699771_8c267b59e1_z.jpg



Phần còn lại là ngân hạnh và.... Hyangwonjeong

https://farm9.staticflickr.com/8062/8264766326_4e5de8a2ab_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8199/8263698491_f19e07efbf_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8223/8264129525_dcdd5e58c5_c.jpg



Đám mây u ám trên trời từ sáng đến giờ đã hết chịu nổi, chuyển màu đen kịt và... mưa ào áo trút xuống. Hai đứa tôi vội vã lao vào Bảo tàng Dân tộc trú mưa.

Như đã nói ở trên, Gyeongbokgung đồng thời là "nhà" của Bảo tàng Dân tộc và Bảo tàng Cung điện Quốc gia Hàn Quốc. Trong khi Bảo tàng Dân tộc kể câu chuyện về lịch sử phát triển của bán đảo Triều Tiên cho đến khi có Hàn Quốc ngày nay (thuần túy mang tính phổ cập kiến thức xã hội, né tránh các vấn đề nhạy cảm như phân chia hai miền...), trưng bày mô hình... kim chi, hanbok, nhà dân tộc (nhà tranh vách đất)... thì Bảo tàng Cung điện là nơi lưu giữ các cổ vật thu thập từ Ngũ cung Seoul và các địa điểm lịch sử khác.

Kết luận: Vật trưng bày ở Bảo tàng Cung điện chắc chắn là đồ đắt tiền + vàng bạc đá quý long lanh.

Cơ mà buồn một nỗi là mải lang thang ngắm nhà cửa, né các bạn tour TQ và tránh mưa, chúng tôi đã hoàn toàn quên béng mất Bảo tàng Cung điện T_T Sầu ơi là buồn...

Bảo tàng nằm ngay bên trái Gwanghwamun, bạn nào tới Gyeongbok thì đừng quên ghé qua và khoe ảnh cho mình xem với nhé (cho... chết thèm tập 2).

https://farm9.staticflickr.com/8223/8263705915_060917e118_z.jpg

daugaunhoibo
12-12-2012, 02:14
https://farm9.staticflickr.com/8206/8263706107_6d93fe46a0_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8487/8263705553_d970584b07_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8199/8264774126_bc4f6a342c_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8341/8264168201_8b2fe06fb3_c.jpg



Nghịch một chút

https://farm9.staticflickr.com/8480/8266668916_83033b4158_z.jpg

daugaunhoibo
12-12-2012, 17:54
Trong quá trình tìm hiểu thông tin để xây dựng lịch trình, chúng tôi đã lên một list must-do cho chuyến đi này của hai đứa, gồm mặc hanbok, ngắm toàn cảnh Seoul, đi vườn quýt Jeju và chụp ảnh lá vàng.

Sở dĩ có cái mục cuối cùng là vì hồi đầu năm chúng tôi đi Bắc Kinh định ngắm tuyết mà.... aish, thật xấu hổ, cuối cùng chỉ thấy toàn băng nên lần này quyết tâm, dù lá lẩu có rụng hết cũng phải tìm cho bằng được một cây "tương đối" (may mà cuối cùng thu hoạch cũng không đến nỗi nào).


Seoul overall view

Có ba điểm thường được chọn để ngắm toàn cảnh thành phố Seoul là Bukhansan, Namsan (Tháp truyền hình Seoul) và Toà nhà 63 tầng bên bờ sông Hàn (The 63 building).


1.Bukhansan - địa điểm tuyệt vời để tham gia hoạt động leo núi yêu thích của các bạn Hàn, hoà mình vào thiên nhiên, dạo bước trên tường bao của kinh đô Hán thành - Vương triều Joseon xưa (Seoul fortress), kiểm chứng dấu tích của trận đọ sung giữa quân đội hai miền khi toán biệt kích Bắc Hàn đã đột nhập tới sát Nhà Xanh với mục đích ám sát Tổng thống Nam Hàn cách đây hơn 40 năm và... ngắm toàn cảnh thành phố Seoul ngày nay - cực kỳ hiện đại với những toà cao ốc san sát.

Cơ mà... sau khi nghiên cứu cụ thể "trình độ" leo núi của các bạn và tham khảo thông tin địa hình, tôi kết luận là mình "đã yếu thì không nên ra gió). Dù có những lộ trình lên Bukhansan được dân leo núi chuyên nghiệp đánh giá độ khó chỉ ở tầm trung và đường đi hầu hết đã được làm bậc thang - đường dẫn bằng gỗ, tôi vẫn rất băn khoăn về sức chịu đựng của đầu gối yếu ớt đã từng trật khớp của mình (leo cầu thang lên xuống metro Paris còn đau nữa là).... Haiz, không nên cố quá kẻo thành quá cố.


Nói đến đây lại nhớ "thái độ" của nàng bạn mình... rất chi là "thái độ"

Leo núi? Phẩy tay Không thành vấn đề. Mày đi giày thể thao loại thường leo được thì tao đi giày búp bê lên là vừa

>"< Khinh mình ghê. Ghét thế. Chả nhẽ mình leo cho bõ ghét.... Đâu đây nghe tiếng đầu gối khóc nỉ non và hàng thuốc vui mừng bán được thêm cao dán -> Thôi, tiết kiệm là quốc sách, tiết kiệm... tiền thuốc.


Dù sao thì... nếu bạn có thời gian, chân cứng cáp và đam mê cảm giác chinh phục độ cao, Bukhansan thực sự là một trải nghiệm nên được can nhắc.


2.N Seoul Tower - Namsan
Mở cửa hàng ngày từ 10:00 – 23:00
Công viên chân tháp - hành lang khoá tình yêu: Miễn phí.
Lên tầng quan sát 360 độ: 9,000 won

Có ba cách để đến chân N Seoul Tower:
- Bus: từ Chungmunro Station (chúng tôi đã đi đường này) hoặc từ Iteawon Station.
- Cáp treo: cách Myeong-dong Station 15 phút đi bộ; Round-trip: 6,300 won, One-way: 4,800 won (từ 10:00~22:30)
- Leo bộ từ Namsan Park

Các đôi đang yêu nên tránh chỗ này kẻo lại mất thêm tiền mua khoá.


3.The 63 Building - 60 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul
The Sky Deck Sky Art - tầng 60 (đi thang máy riêng từ tầng hầm B1)
Giờ mở cửa hàng ngày: 10:00~22:00
Phí: 11,000 won
Ưu điểm: sát sông Hàn, gần 2 cầu Han gang và Wonhyo nên ảnh lên cực lung linh (xem hình từ google images)



Ban đầu, tôi định "ăn chơi" lên hẳn Cao ốc 63, nhất là khi biết The Sky Deck Sky Art có một góc 360 độ bằng kính (kể cả sàn) nhô ra hẳn bên ngoài toà nhà -> cảm giác và ảnh chụp chắc chắn cực phê. Tuy nhiên, sau khi được "guide địa phương" dẫn đi Namsan và ngắm được toàn cảnh thành phố ngay từ dưới chân tháp - free (không kể 1.050won tiền bus), cộng thêm chia sẻ của nàng đã từng cả N tower và 63 thì "lên trên ấy cũng chỉ thấy bé tẻo tèo teo" thì chúng tôi... một lần nữa... quyết định "tiết kiệm là quốc sách".


Hanbok try-out

Có rất nhiều phương án để có thể khoác lên người một bộ Hanbok

1. Gyeongbokgung và Deoksugung là hai điểm thông dụng nhất cho khách nước ngoài thử Hanbok miễn phí.
- Ưu điểm: miễn phí, mở cửa quanh năm, dễ tìm, khung cảnh cổ trang ngoài trời tự nhiên.
- Nhược điểm: là điểm du lịch nên khá đông khách, theo kinh nghiệm được chia sẻ thì thông thường phải mất từ 15' - 30' xếp hàng, đôi khi mất chừng 1g; đồ đơn giản, đôi khi bị cũ, rách và... theo nhận xét của cá nhân tôi khi xem rất nhiều ảnh của các bạn phuoter quốc tế chia sẻ trên mạng là... không đẹp

Changgyeonggung cũng có hoạt động này và chắc chắn vắng hơn hai điểm trên nhưng không thấy ai chia sẻ từng đến đây thử Hanbok cả nên không rõ chất lượng đồ thế nào.


2. Seoul tourist organization (STO) - tầng 5, M-plaza, Myeongdong 2ga, Junggu.
Mở cửa từ 10:30 - 21:00 nhưng dừng cho đăng ký lúc 20g30. STO khuyến khích nên đăng ký trước 17g -> Khả năng là rất đông (Myeongdong vốn rất đông mà)
Miễn phí cho cá nhân; nhóm đông từ 10 người trở lên: 3.000won.
Đồ có vẻ phong phú và đẹp. Có thể đăng ký online.
Bên cạnh đó, STO còn nhiều hoạt động văn hóa truyền thống khác cho khách du lịch như tập vẽ mặt nạ, làm đèn hoa đăng, xếp chao đèn, tết dây đeo trang trí, làm bookmark...

Tham khảo thêm chi tiết tại đây http://seoultourism.kr/2011/eng/culture/experience01.asp


3. KTO -
- Ưu điểm: đồ rất sạch, mới, đẹp và tinh tế. Miễn phí và không bị đông.
- Nhược điểm: chỉ mở cửa trong tuần thứ 3 của mỗi tháng
- Các hoạt động khác: trò chơi dân gian, nghệ nhân viết tên cho bạn bằng Hangul, làm thiếp truyền thống

Chi tiết http://english.visitkorea.or.kr/enu/GK/GK_EN_2_7_2_1.jsp#b

Lần này chúng tôi đi đã là cuối thu nhưng may mắn là rơi đúng vào tuần Hanbok try-out của KTO nên chúng tôi đã quyết định đến đây (không chỉ một lần). Nhân viên rất nhiệt tình, thân thiện; lại thu hoạch được một loại bản đồ rất thích -> love KTO :)


4. Unhyeongung Royal Residence và Namsangol hanok village
Có thu phí :D nhưng đồ cực kỳ, cực kỳ đẹp và khung cảnh cổ trang ngoài trời vô cùng nên thơ -> nói chung: tiền nào của nấy.

Unhyeongung Royal Residence: http://english.visitkorea.or.kr/enu/SI/SI_EN_3_1_1_1.jsp?cid=264223
Namsangol hanok village: http://www.visitseoul.net/en/article/article.do?_method=view&p=06&m=0003001006003&art_id=52961&lang=en

Chúng tôi cũng mon men đi tìm Hanbok khi đến Namsangol với tâm lý sẵn sàng "ăn chơi không sợ mưa rơi"... cơ mà, khi chúng tôi đến thì Gugakdang đang đóng cửa... hic hic... mộng "xuyên không" tan tành một nửa, đành phải đi KTO ngồi trong nhà vậy.


5. Incheon International Airport
Miễn phí, đồ cũng được khen rất đẹp nhưng... nếu muốn thử Hanbok ở Incheon, bạn nhớ đến sớm thêm tầm 1g để tìm hiểu chi tiết vì thông tin onl khá sơ sài (http://www.airport.kr/iiacms/pageWork.iia?_scode=C2605010200)



Nói chung, nếu quay lại Seoul lần nữa, chúng tôi nhất định sẽ đến STO "đăng ký" và đi Namsangol "phá của" :D We love Hanbok.

angle1088
13-12-2012, 12:07
chết thèm với những cái hình của bác hix, ko biết khi nào dc qua đây vào mùa thu

daugaunhoibo
14-12-2012, 23:22
https://farm9.staticflickr.com/8221/8265600361_bc915c0221_c.jpg

Rời Gyeongbokgung, chúng tôi thẳng tiến đến KTO.

Kinh nghiệm cho thấy, các bạn Hàn nhìn chung... mù đường. Đi ô tô thì có GPS dẫn đường, đi bộ thì ... Line Subway và bus. Hơn nữa, địa chỉ bằng tiếng Anh thực sự là làm khó các bạn -> sau khi hỏi đến bạn thứ tư mà vẫn được "Sorry...*lắc đầu*" thì chúng tôi quyết định cứ đi theo google map đã chỉ từ khi ở nhà thôi. Rất mừng là đã chuẩn bị kỹ lưỡng nên... KTO kia rồi.

Ngoài mặc Hanbok, chúng tôi cũng bon chen xin tên Hangul và tập xếp thiệp truyền thống. Cũng khéo tay ra phết nha :)


Tên mình này, thiệp my hand-made này
https://farm9.staticflickr.com/8213/8272677788_7b0b1757d0_z.jpg


"Xuyên không" ở Hán thành
https://farm9.staticflickr.com/8058/8264769964_ed60403fb7_z.jpg



Tạm biệt Seoul, kéo vali xuống AREX ra Gimpo lúc 2g30', tầm 7g chúng tôi đặt chân xuống Jeju và chính thức set in Little France Hotel lúc 9g tối, hài lòng với phòng ốc và địa điểm khách sạn -> Cho đến giờ, việc tìm đường đến "khách điếm" và chất lượng "khách điếm" đã đặt đều rất ổn, đúng như dự kiến.

Ghi chú: từ Jeju airport (Jeju city) về Little France Hotel (Seogwipo city) bằng limo airport bus No. 600.

Bus 600
Bus-stop: Gate 5, bên trái cửa đến sân bay.
Thời gian hoạt động: 06:20 - 22:00
Tần suất: 15 phút/chuyến
Phí: 3.900 - 5.000 won
Lịch trình: Airport - T.H.E. Hotel - Entrance to the Yeomiji Botanical Garden - Hyatt Hotel - Shilla Hotel - Hotel Suites - Hana Hotel - Lotte Hotel - Entrance to the Corea Condo - Official Korea Tourism Organization - Entrance to the Pacific Land - Seaes Hotel & Resort - ICC Jeju (~50 phút, 3.900won) - Poonglim Resort - Jeju World Coup Stadium - New Gyeongnam Hotel - Entrance to the Paradise Hotel - Seogwuipo KAL Hotel (~80 phút, 5.000won).

Xuống bến New Gyeongnam Hotel (hết 5.000won một tên), kéo vali đi bộ tầm 10p (dọc theo hành lang gỗ của Cheonjiyeon water-fall park, rẽ trái ở ngã ba thứ hai) -> bạn đã đến cửa Hotel Little France.


Một lần nữa may mắn về đường ăn uống, 9 rưỡi tối đó, hai đứa tôi đã ấm chỗ trong một quán ăn 24/24 gần "nhà", đồ ăn tuyệt ngon, giá cả hợp lý và chủ quán cực kỳ thân thiện.

Jeju ... we are ready to see you.


Bữa ăn xa xỉ nhất trong cả hành trình (cho đến giờ phút đó) - 24.000won ("kỷ lục" này sẽ nhanh chóng được phá trước khi chúng tôi rời Jeju :( ). Nhưng cũng phải nói rõ là hôm đó chúng tôi không là "gà", hoàn toàn không phải. Sau khi hai đứa chỉ cái chảo to uỵch của bàn bên cạnh và đề nghị được một chảo giống thế thì chị chủ quán đã nói rõ là phần nhỏ nhất - dành cho 2 người - có giá 24.000won. Về sau chúng tôi mới biết là phần ăn gồm một đĩa kimchi hàu cực to và tươi ngon (10.000won) và một chảo canh kimchi xương bò khoai tây (14.000won) hoàn toàn có thể gọi riêng làm một nồi nhỏ với giá sẽ chỉ 6.000won. Món này là món tủ của quán, cực nổi tiếng, đã từng lên tivi -> trong quán toàn các bác Jeju lớn tuổi ngồi tụ tập bên nồi canh xương và cụng ly sung sướng.

Trộm vía, đồ ăn cực cay - cực ngon - cực nhiều. Hai đứa tôi no suýt không đứng dậy nổi (kinh nghiệm là: hãy gọi một phần cho... 3 người hoặc xin cái túi xẻ bớt ra xách về; đừng ngại, hai cô bé vào sau chúng tôi cũng làm vậy mà).
https://farm9.staticflickr.com/8504/8273505315_1a6ec4a103_z.jpg

daugaunhoibo
14-12-2012, 23:26
Cảng Seogwipo sớm mai
https://farm9.staticflickr.com/8076/8272677972_b3962d6f8c_z.jpg


Sự thật thì... tôi đã cực kỳ lo lắng khi kéo va li ra khỏi sân bay Jeju tối hôm trước.

Tính tôi vốn lo xa. Trước khi đi, ở nhà tôi đã tìm hiểu rất kỹ về phương tiện di chuyển ở Hàn. Seoul thì ngon lành rồi, bản đồ subway to nhỏ đủ cả; muôn kiểu bản đồ lấy từ sân bay hoặc ở "Chuối" cũng đều đính kèm Subway-map -> cứ thế mà đi thôi. Cơ mà Jeju thì không đơn giản như vậy.

Hệ thống bus trên đảo có nguyên một website, về lý thuyết sẽ show lịch trình, vẽ đường đi chi tiết của từng chuyến xe trên bản đồ... nhưng không hiểu sao các loại máy móc mà tôi có thể huy động được chỉ có duy nhất một câu trả lời là... loading (kể cả để qua đêm cũng chả khá hơn)...T_T

Bảng lịch trình thì ngoài số 600, chỉ có thông tin về bus đi từ Jeju-si mà mình thì có ở đấy đâu.

Biết có bus mà ứ hiểu cụ tỉ là phải đi cái nào (hay là tại trình hỏi Gúc-gồ ca ca chưa đủ độ) nên tôi lên lịch trình theo phán đoán về tuyến xe và hướng đường cao tốc trên google map.

Quyết định là đến sân bay Jeju sẽ lấy bản đồ chi tiết của đảo và tuyến bus, tôi cũng lên phương án dự phòng là thuê scooter và chạy theo theo google map (bạn Ipad được bê theo cũng chỉ vì thế thôi). Tiền thuê xe và Egg (cho wireless) đã được cất riêng một túi.

Xuống sân bay, tôi lao ngay đến Tourist information -> Thất vọng tràn trề. Thông tin chả khác gì trên mạng và bản đồ lấy ở đây cực kỳ sơ sài. Ôm tâm trạng thấp thỏm leo lên 600 (bạn bus duy nhất đến giờ này "có quen biết"), tôi lại tiếp tục hy vọng ông chủ khách điếm "Pháp nhỏ" sẽ giúp được mình.

... đáp lại tâm trạng chờ mong của tôi là "mày chờ đến mai quầy Tourist Info ở cạnh Cheonjiyeon Falls mở cửa thì sang mà hỏi" :(

Haiz, ngủ đã, mai đi hỏi tiếp vậy.

Vậy là sáng đầu tiên ở Jeju, chúng tôi ra đường rất sớm vì... chả biết đi đâu, nhầm, chả biết đi đến chỗ định tới như thế nào.

Lịch trình cho hôm nay là: Cheonjiyeon Falls (Seogwipo-si, cổng sau cách Little France chưa đầy 10p đi bộ thả dáng) -> Jungmun: Cheonjeyeon Falls (có Teddy bear Museum mà không dám đi, sợ quá tuổi) -> Sanbangsan (Olle 10 quay về) hoặc Hallim park (đầy tham vọng vì Hallim cách đấy phải trăm cây chứ chả chơi). O'sulloc tea Plantation (vườn trà) sẽ phải bỏ qua nếu không thuê xe máy vì không bus nào đi đường ấy.

Phải nói thêm, Jungmun là một khu cực kỳ nổi tiếng ở Jeju, là nơi tập trung các khách sạn, resort 5-6 sao nổi tiếng, đèn màu lung linh mỗi tối (lung linh và cực đẹp đến nỗi nàng bạn tôi quyết định bổ sung mục "chụp ảnh k/sạn lên đèn ở Jungmun" sau khi được 600 cho đi dạo một vòng qua vào tối hôm trước).

Biết chắc bus 600 sẽ đến Jungmun nhưng từ đây xe sẽ rẽ đi Jeju-si, không đi ven biển nữa nên tôi nhất quyết hỏi cho bằng được bus bờ biển (chạy theo Road 1112 hay còn gọi là Road 12) để đi chơi cho dễ (và rẻ hơn nữa).

Ra khỏi k/sạn, "trang bị" 2 gói cơm nắm tam giác và một chai nước từ 7Eleven bên kia đường, chúng tôi thẳng tiến đến... cổng sau Cheonjiyeon Falls.

Băng ngang một con đường, rẽ qua con dốc nhỏ, cảng Seowipo đã hiện ra bình yên trong nắng sớm.


Sản phẩm từ G12 của nàng kia
https://farm9.staticflickr.com/8214/8281800290_53053e4d9a_z.jpg


9 giờ quầy thông tin mới mở cửa nên chúng tôi thong thả đi xem thác trước.

Cheonjiyeon Falls được xem là một trong ba thác nước to và đẹp nhất đảo Jeju (hai cái còn lại là Cheonjeyeon và Jeongbang, cơ mà xem ảnh thì tôi thấy cái này đẹp nhất).

https://farm9.staticflickr.com/8069/8280761257_b685581db7_z.jpg


Xem ảnh thì thấy cũng thường thôi phải không? Haiz, sự thực là cái thác đúng là thường thôi. Được mỗi cái nước trong, nhiều cá và khung cảnh xung quanh thanh bình chứ nhân vật chính là cái thác thì ứ đẹp bằng nhiều thác nước nhà mình.

À, kinh nghiệm là nếu bạn đến Cheonjiyeon trước 9g và vào từ cổng sau thì đừng mất công bỏ 4.000won/một mạng ra mua vé làm gì cho tốn kém. Cứ men theo lôi đi có treo cờ olle mà vào, chả có ai soát vé đâu. Bà con Jeju cũng đi tập thể dục vui vẻ trong khuôn viên thác mà chẳng ai bị hỏi han gì cả.

https://farm9.staticflickr.com/8218/8281816412_f6bb0895f5_c.jpg


"Nhan sắc" của bạn Cheonjiyeon khiến chúng tôi quyết định bỏ qua luôn hai bạn thác còn lại. Không đi thác, vậy đi đâu bây giờ .... Hallim thôi, Hallim cho sớm sủa rồi ngược về Sanbangsan là tiện nhất.

Chờ mãi mới đến 9g, chúng tôi lại một lần nữa thất vọng vì bạn hướng dẫn nói kiểu gì cũng phải đi bus qua Jungmun rồi mới đi Hallim được -> bạn khuyên cứ 600 mà đến Jungmun.

Um... hay là ghé qua Yakcheonsa (Yakcheon Temple) cái nhỉ, gần hơn Jungmun mà

Bus 600. Câu trả lời y như vẫn.

Nâu nâu nâu, mình sẽ tìm bus khác hay cách khác ở chỗ khác vậy.

Hai đứa kéo nhau về k/sạn, gửi lại lễ tân 2 cái áo phao (đến giờ vẫn ko chắc làm vậy là đúng hay sai...lý do, sẽ kể sau). Quyết định thử nhờ bạn lễ tân hỏi chỗ thuê xe máy.

Có đấy. Cơ mà Yakcheonsa thì cứ 600 thôi.

:(

Hay là mày lên Local bus terminal cách đây hai dãy phố (~500m) mà đi bus Road 12

:) Đấy, cứ chỉ ngay từ đầu thế có phải vui không.

La...la...la... Local bus terminal đây rồi. Nhiều xe lắm...cơ mà cửa bán vé bé xíu chỉ có duy nhất một bác trai già đang ngồi... và bác không hề nói tiếng Anh.

Quay qua quay lại mãi ko biết làm sao để bác hiểu mình muốn đi đâu. Các bạn xung quanh chả ai nói tý tẹo ngôn ngữ chung nào ngoài *lắc đầu* cả. Đang muốn khóc thì bác trai lôi uỵch cái bản đồ tiếng Hàn ra. Mình săm soi một hồi cũng chỉ được đúng chỗ cần tới. Nộp 1.000won mỗi tên, hai đứa tôi vui vẻ cầm vé lên xe ngồi chờ chuyển bánh.

Đường cao tốc ở đảo Jeju đẹp như... đại lộ Thăng Long nhà ta. Trời xanh mấy trắng, gió thổi mát rượi. Chạy tầm hơn 10 phút thì... uỵch, hai đứa bị bác tài vửt xuống. Chỉ tay qua bên kia đường, bác "bi bô" Yakcheonsa rồi cho chúng tôi hít khói.

Này thì đường trên đảo này
https://farm9.staticflickr.com/8197/8281867072_59b4fb7ae9_z.jpg


Hai đứa lang tháng rẽ vào lối nhỏ theo biển hướng dẫn... hơn cây nữa nhá, tha hồ mà đi. Hai bên đường là vườn quýt trĩu quả.

Mới được chục bước chân trên lối nhỏ, đang ngóc mỏ vừa đi vừa ngắm quýt thì một em ô tô con đi tới. Tôi lao ngay ra vẫy. Trên xe là một đôi bạn trẻ người Hàn đang đi trăng mật. Hơi vô duyên... cơ mà...mình có thể đi nhờ đến Yakcheonsa được không?

Cùng đường. Okie. Lên.

Bạn vợ lái xe không quen, thỉnh thoảng ủi vào bụi làm hai đứa bám càng cũng hơi hoảng.

Sau hai lần bạn chồng thò cổ ra hỏi đường thì cũng đến nơi rồi. (Đau đớn nhất là thấy bus-stop của bạn 600 ở ngay trước cổng chùa - mà hôm qua lúc đi về ngủ gật nên ko biết >"<).

Thank you. BB. Thật tình là chúng tôi rất muốn nói "lát mày có thể cho bọn tao nhờ ra ngoài kia không" cơ mà... thôi, tha cho vợ chồng người ta.


Tập trung ngắm cảnh đã.


Mặc dù Yakcheonsa là một ngôi chùa mới (xây dựng từ những năm 1990) nhưng vẫn là một điểm nên ghé thăm ở Jeju. Chùa được xây theo lối kiến trúc của thời Joseon, là ngôi chùa lớn thứ nhì trên đảo Jeju với gian chính điện được coi là lớn nhất châu Á (???) - thấy thông tin của các bạn Hàn đều quảng cáo thế mà không biết có thật không. Dù sao thì chính điện đúng là rất to rộng và bài trí đẹp. Ngôi chùa cũng có dịch vụ temple-stay rất đáng chú ý.

Yacheonsa
https://farm9.staticflickr.com/8064/8280811093_d116e32dc1_z.jpg


Thôi thì... lại đi Jungmun với bạn 600 vậy.

Ra đến bãi đậu xe, chúng tôi lại gặp đôi bồ câu ban nãy đang ríu tít mua quà lưu niệm. Chào và cảm ơn hai bạn lần nữa mà lòng đau như cắt, hai đứa quay đi thì bắt gặp một con xe (rõ ràng là hàng thuê sân bay) lao vào như gió lốc.

Két một cái... một bạn nam trẻ trung từ trên xe bước xuống lỉnh kỉnh theo "súng ống" hoành tráng.

Đấy, lần sau có đi nhờ phải nhờ người như thế. Bọn tôi lầm bầm, thất thểu ra bus-stop trước cổng ngồi chờ 600 mà không biết rằng... Duyên phận thực sự là một chữ rất kỳ diệu... rất, rất kỳ diệu :D

JustinLee
15-12-2012, 02:18
Đọc mà không khỏi chết thèm... Thích món ăn Hàn, Iêu cái bộ Hanbok và cả cái thiệp Handmade...

songvabien
16-12-2012, 11:52
Theo kinh nghiệm đã đi của bạn Gấu thì Seoul và Jeju thì mỗi nơi nên dành thời gian bao nhiêu là ổn . Mình định Jeju 3 ngày còn Seoul thì ko biết thế nào , bạn Gấu cho mình ý kiến với

daugaunhoibo
16-12-2012, 23:09
Theo kinh nghiệm đã đi của bạn Gấu thì Seoul và Jeju thì mỗi nơi nên dành thời gian bao nhiêu là ổn . Mình định Jeju 3 ngày còn Seoul thì ko biết thế nào , bạn Gấu cho mình ý kiến với

Nói đủ cho một điểm đến nào đó thực sự là... quá khó :D Không biết bạn sẽ có bao nhiêu ngày nghỉ và còn tùy sở thích nhưng mình thấy với seoul, bạn nên lên danh sách những điểm cần đi. Ví dụ như:
- Cung điện: chọn 1-2 cung trong Ngũ cung. Ưu tiên xem xét: Changdeok, Gyeongbok và Deoksugung.
- Làng cổ: có thể chon Bukchon kết hợp với Gyeongbok/Changdeok hoặc Namsangol kết hợp với Namsan.
- Suối Cheonggyecheon nằm ngay trung tâm, có thể kết hợp đi từ Insadong đến suối -> đi dọc suối đến city hall -> Deoksu/Gyeongbokgung hoặc ngược lại.
- Insadong mua quà lưu niệm; Myeongdong mua mỹ phẩm + quần áo + mặc thử hanbok (mỗi nơi một buổi chiều tối/tối là tạm coi như đủ)
- Một buổi chiều đi Namdeamun mua sâm + linh chi... (nói thật, các khu mua sắm ở Seoul rất rộng, đi chả biết bao giờ cho hết -> bạn nên lên danh sách những thứ dự tính "gạch cứng" sẽ mua từ ở nhà, nếu có thời gian sẽ thêm những thứ "gạch mềm", ko thì thôi). Bà con nhà ta hay mua sâm ở Namdeamun và dạo Dongdeamun nữa nhưng cả hai nơi này mình đều ko đến nên ko biết thế nào).
- Nếu bạn đi đúng mùa xuân hoa đào nở thì nên chọn thêm một điểm công viên để ngắm hoa đào. Đi mùa thu (đúng thời điểm) hoặc đông thì qua Nami ngắm lá vàng/ tuyết. Đặc biệt cảnh tuyết Nami ko thể bỏ qua -> mất một ngày. Hè đi Hangang park đạp xe dọc bờ sông Hàn hóng gió chiều và ngắm đài phun nước cầu Banpo vào buổi tối.
- Nhóm ưa vận động -> Everland hoặc LotteWorld chơi trò chơi -> nửa đến cả ngày.
A, các bạn nam có thể ưa chợ điện tử Yongsan nữa.

Nói chung tùy sở thích mà bạn lựa chọn chỗ đi cụ thể và căn ngày dành cho Seoul. Mình nghĩ tầm 3-4 ngày (cả ngày đến và đi) cũng tương đối ổn. Bạn có thể nghiên cứu bản đồ tàu điện ngầm để tính trước lịch trình cho hợp lý và tiết kiệm (ước tính thời gian chờ tàu tầm 5-7 phút, tàu di chuyển giữa hai ga cạnh nhau tầm 5 phút, thời gian chuyển Line là 5-10 phút (tùy ga to hay nhỏ).

Jeju... lời khuyên của mình là nên ở Seogwipo và thuê ô tô từ sân bay nếu nhóm có 4-5 người, có bằng lái xe quốc tế và không quá eo hẹp về tài chính. 3 ngày trọn vẹn -> 1 đi bờ Tây, 1 đi bờ Đông, 1 đi quang Seowipo-si + di chuyển đi Jeju-si + dạo quanh Jeju-si hoặc leo Hallasan (rất đáng thử nếu sức khỏe cho phép). Lưu ý, bus từ Jeju đi Seogwipo hoặc ngược lại mất tầm 1,5g; đi dọc bờ biển (Đông hoặc Tây) mất tầm 4g. Đến điểm chân núi leo Hallasan ko có bus hoặc dừng cách đó tầm 2km. Mysterious road chỉ có bus đi từ Jeju bus terminal, chuyến cuối cùng lúc 3g chiều hàng ngày.

Hi vọng giúp được bạn thêm thông tin để cân nhắc lịch trình. Nếu lên lịch trình rồi, bạn có thể share, mình sẽ góp ý thêm.

songvabien
17-12-2012, 19:37
Rất cảm ơn những thông tin của bạn Gấu , có gì nhờ bạn Gấu cho ý kiến thêm nha

Jacky
17-12-2012, 21:55
Chào các bạn.

Mình dự định du lịch tự túc Hq 3 tuần ( 26/1 - 16/2/2013 ).

Các bạn nào có cùng dự định như mình hoặc các bạn có những thông tin về hq trong tgian trên như: nhà trọ, ăn uống, di chuyển... ở Jeju và Seoul thì vui lòng giúp đỡ cho mình thông tin hoặc tgia chuyến đi cùng Mình cho vui vẻ nhé. ( [email protected] )

Thanks và mong tin các bạn rất nhiều.

daugaunhoibo
17-12-2012, 23:17
Bạn Jacky rải thảm "tờ rơi" kinh quá nè :D

Thông tin + kinh nghiệm có được từ chuyến đi, mình đã, đang và sẽ chia sẻ hết trên topic. Bạn tham khảo và tự tìm hiểu thêm rồi có gì thì hỏi cụ thể, mình sẽ cố gắng trả lời.

daugaunhoibo
18-12-2012, 01:49
Cần phải nói rõ trước là... theo kinh nghiệm của các bạn khoai tây chia sẻ thì việc bắt xe đi nhờ ở Jeju là hết sức bình thường, thông thường và không có gì bất thường. Người dân Jeju rất thân thiện và các bạn Hàn từ nơi khác đến đây cũng rất sẵn lòng cho bạn đi nhờ. Jeju cũng là nơi nổi tiếng an toàn ở Hàn nên hai cô nàng vốn theo đuổi phương châm sống "an toàn là bạn, tai nạn là thù" như chúng tôi mới nghĩ đến chuyện bắt xe đi nhờ ở đây.

Lại nói sau khi ra cổng Yakcheonsa. Ngồi chờ bus 600 (~15 phút mới có một chuyến), chúng tôi quyết định bỏ hai nắm cơm tam giác mua ban sáng ra ăn. Cũng đã hơn 11g trưa rồi mà. Trời nắng chói chang mà thỉnh thoảng vẫn kéo mây tối sầm. Thật là đỏng đảnh.

Đang vừa ăn vừa bình luận về chất lượng nắm cơm thì bạn "gió cuốn" khi nãy từ Yakcheonsa phi ra... Haiz, định mệnh, cái này phải nói là định mệnh.

Như lời nàng bạn tôi tả thì bạn nó, tức là tôi đây, một tay cầm nguyên nắm cơm đang đưa lên cắn dở, chân đã lao ra đường và tay kia vẫy lia vẫy lịa.

Kéttttttttttttt.... Dù có vẻ rất vội, thanh niên kia vẫn dừng xe lại. Chờ chàng kéo cửa kính xuống, tôi thỏ thẻ đề nghị được đi nhờ đến Teddy bear Museum. Định đến Jungmun cơ mà khu ấy cũng khá rộng nên thôi, cứ Teddy bear cho lành, vừa gần KTO chi nhánh Jeju (tối qua đi bus 600 qua đã kịp liếc thấy), vừa ra vẻ xì-tin cu-te (em yêu gấu bông cơ mà).

Lúc chúng tôi lót tót leo lên băng ghế sau xe chàng cũng là lúc 600 vụt qua. Đúng là định mệnh. Khổ thân chàng, chắc sáng nay bước chân ra cửa không xem ngày nên mới đen đủi va phải hai đối tượng này.


Yên vị trên xe là tôi bắt đầu "giao lưu" vui vẻ. Chàng Hàn xẻng cũng rất cởi mở, chuyện trò hớn hở (dù Ko-lish của chàng cũng không tốt lắm). Chỗ nào quá bất đồng ngôn ngữ thì chàng lôi điện thoại ra, kéo phần mềm chuyển ngữ ra dùng. Dù câu thoại kiểu google trans cơ mà cũng đủ để chúng tôi hiểu nhau.

Sau 3 phút thì chàng đã biết hai chúng tôi từ VN tới, hôm nay là ngày đầu ở Jeju, sau khi đi Teddy bear sẽ muốn tới Hallim park và lịch trình rất flexible, nhấn mạnh là lịch trình very very flexible.

Hallim xa lắm, tao chỉ cho chúng mày đi nhờ được đến Teddy thôi

Đến đoạn này thì hai đứa tôi cũng kịp thu đủ thông tin là chàng 26 tuổi, là photographer chuyên nghiệp từ Busan tới, chỉ ở Jeju một ngày và đang đi dọc bờ biển chụp ảnh cho bộ ảnh quảng cáo tour Jeju của một công ty... À há, đi chụp ảnh nhá.... Tôi lập tức lộ đuôi sói...

Không Teddy, không Hallim cũng được. Mày cho hai đứa tao đi theo với được không? Bọn tao cũng muốn đi vòng quanh ngắm cảnh chụp ảnh thôi mà. Cam đoan không làm phiền, cam đoan cam đoan.

Thằng bé hơi khựng lại. Đến đoạn tôi quả quyết "Bọn tao đi đâu cũng được, miễn là đẹp" thì nó hoảng quá... Teddy bear rồi im luôn.

Haiz... buồn thế. Cơ mà thôi, không nên được voi đòi tiên.

Khi xe xịch tới cửa Teddy thì chúng tôi vui vẻ tặng cho chàng hai cái kẹo gừng from VN (không phải ki đâu mà trong túi móc mãi cũng chỉ còn hai cái kẹo là đồ cho/biếu/tặng được). Chàng cũng đáp lễ bằng hai hộp nước dứa và bye bye.

Hai đứa vừa xuống xe vừa lẩm bẩm "Có nên vào đây không nhỉ" thì thấy chàng đuổi theo vẫy rối rít. Ra là muốn được chụp chung một cái ảnh. Ừ thì chụp. Đúng thật là... gái Hàn tự nhiên không được nét lắm nên hai gái VN phường phường bỗng trở nên "so beautiful".

Tách tách mấy cái xong thì chàng lên xe. Hai đứa tôi dòm cửa Teddy bear museum... băn khoăn ghê gớm. vào hay không vào?!?!

Thôi, già rồi, chả vào đấy đâu.

Ừ, tao cũng quá tuổi thích gấu bông.

Mà vé những 8.000won một đứa nữa chứ. Đắt ghê.

Ừ, đắt thế.

Thế thì lượn thôi. Đi KTO hỏi đường rồi Hallim park.

Ừ, KTO, Hallim. Cơ mà xe thằng kia vẫn dừng ở đấy chưa có chạy. Mình không vào lại quay ngược ra có ngại không?

... Nó đậu lâu thế ai mà chờ được. Thôi kệ đi.


Vậy là sau chưa đầy 5 phút lởn vởn chụp choẹt trước cửa Teddy thì chúng tôi nhẹ nhành lướt qua đuôi xe chàng hướng về KTO - Jeju

Teddy Bear Museum (Jungmun complex)
https://farm9.staticflickr.com/8206/8282012576_916c6c99f2_z.jpg



KTO Jeju chỉ cách cửa Teddy Bear một đoạn phố và quả thật rất đáng yêu. Ngoài sân vườn xinh đẹp, nhân viên dịu dàng, bản đồ cực kỳ chi tiết và tiện dụng (hơn hẳn hàng sân bay; đặc biệt có "phụ đề tên địa danh" tiếng Hàn cho version tiếng Anh nên rất dễ hỏi đường), KTO còn nằm ngay cạnh Road 12 và theo cô hướng dẫn thì chỉ cần ra cửa là thấy bus-stop. Mừng quá.

Ớ, cơ mà chỗ này có những hai cái bus-stop cơ. Bên này hay bên kia đường đây??? Nói thật, ở Jeju tôi định hướng toàn bằng... biển mà chỗ này thì phải hai cây nữa mới thấy biển cơ. Thôi thì cứ đứng bên này đường đi.

Bus-stop Jeju rất mất nết. Ngoài cái tên bến bé xíu ra thì mọi chữ nghĩa dán xung quanh, trong ngoài cái bus-stop đều là "que và gậy xếp". Ai mà biết là bên nào đi hướng nào >"<

Đứng một hồi thì tôi phát hiện ra cái màn hình chạy chữ trên đầu và... tá hỏa. Sao lại thấy toàn "Seogwipo" thế kia? Đúng lúc chuyến xe bên kia đường lướt qua, bỏ lại một nhóm học sinh. Tôi túm ngay lấy một cô bé. Em không biết tiếng Anh nhưng Hallim quá nổi tiếng, đủ để cho em gật đầu và chỉ cho tôi chuyến xe vừa chạy mất.

Vậy là hai đứa đứng nhầm bên. Sang đường. Chờ tiếp. Cứ chờ đi, chuyến kế phải tầm nửa tiếng nữa cơ. Hai đứa đang định lôi nắm cơm ra ăn tiếp (vừa nãy túm được chàng kia nên cất vội, đã kịp ăn hết đâu).

Kết thúc nắm cơm cũng là lúc một chiếc xe con dừng xịch trước bến xe bus. Chàng Busan cầm lái ngao ngán thở dài...Lên xe đi, nào thì Hallim.

:D Đã nói là "duyên phận" cực kỳ kỳ diệu mà (mà cái chàng này cũng "đen" thật cơ :P )

À, quên. Hai nắm cơm có giá 1.000 - 1.200won (vỏ xanh nhân cá hồi, vỏ đỏ nhân kim chi), rất ngon :D


Vậy là chàng Busan quyết định cắt chéo đường, bỏ qua một cơ số bờ biển (và Sanbangsan) để đưa chúng tôi đi Hallim. Dọc đường, hai đứa cực kỳ áy náy, cứ luôn miệng bảo chàng khỏi đi, thả xuống Sanbangsan là được rồi.Hallim Hallim Hallim. Tao đã bảo là đưa chúng mày đi Hallim rồi cơ mà.

Xe lướt vù vù trên đường cao tốc, ngang qua những vườn quýt chín trĩu quả và oreum - đỉnh núi lửa - bạt ngàn lau.

Đang phóng vù vù thì chàng hỏi "Chúng mày có ngại ghé qua chỗ này với tao không?"

Lắc đầu "Không sao, mày đi chỗ nào đẹp thì cứ cho tao theo"

Gật gật.

Xe rời khỏi đường cao tốc, chạy băng băng trên những con đường nhỏ, hai bên đường là bông lau dạt mình theo gió. Chàng Busan bỗng ra hiệu cho cô bạn tôi (ngồi bên phải) hạ cửa kinh xe xuống và đưa tay ra ngoài. Chàng rà xe chạy chầm chậm sát lề đường. Hàng lau nhẹ nhàng ngả theo chiều gió, lướt qua từng ngón tay nàng :)

https://farm9.staticflickr.com/8218/8293932184_9f6a7c6e0e_z.jpg


Đã quá trưa. Trời Jeju hôm nay rất nhiều mây.

Đang đi bỗng có nắng hửng. Bạn Busan dừng xe, gọi hai chúng tôi xuống... đứng cạnh hàng lau để bạn chụp ảnh cho. *mắt sáng từng bừng* Xuống liền.

https://farm9.staticflickr.com/8069/8250678859_f73b21978f_z.jpg



Vòng vèo một chặp nữa thì... Chúng tôi thấy mình đứng giữa đồng cỏ xanh mướt của một trang trại ngựa.

Gosumokma - The first in Top 10 Jeju scenes là đây
https://farm9.staticflickr.com/8214/8306334102_e561b1facf_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8216/8306333342_c4f1e6d7a7_z.jpg
Tham khảo thêm thông tin về Top 10 ở http://english.jeju.go.kr/index.php/contents/travel/attractions/top-scense

https://farm9.staticflickr.com/8357/8306333216_c29340d217_z.jpg


Nàng bạn tôi đã rất khéo léo dụ được lũ ngựa đến gần. Anh bạn Busan và tôi tha hồ "bắn tỉa". "Sự kiện" này xem ra cũng ngoài dự kiến và có vẻ đã thu hoạch được khá khá nên bạn Busan tỏ ra bất ngờ và vui vẻ hơn hẳn. Tặng thêm hai cái bánh xốp giòn hàng châu Âu xách tay từ VN thì bạn đã có vẻ không còn thấy đen đủi nữa và tiếp tục hồ hởi nói chuyện và chụp ảnh liên tục cho hai chúng tôi :D (Dễ dụ thế cơ chứ).

Trên đường quay ra, thấy hai đứa giương máy gí ra cửa sổ xe, bạn lại canh chỗ, dừng lại cho hai đứa xuống tác nghiệp và ... làm mẫu.

Khung cảnh trên đường
https://farm9.staticflickr.com/8080/8283107241_83b2d946d2_z.jpg
Bạn có thấy những cục tròn trắng trắng trên ruộng kia không? Cỏ khô cho ngựa sau khi thu hoạch được bọc kín để dành cho mùa đông đấy.

woodien
19-12-2012, 17:51
Em từng đi Hàn Quốc rồi, bây giờ muốn đi lại, phần vì lần trước chơi chưa đã, phần cũng muốn thăm lại bạn bè :D
Hiện nay em đang jobless :P nên sẽ ko có hợp đồng lao động :-s ko biết chỉ có sổ tiết kiệm để chứng minh tài chính mà ko có hợp đồng lao động thì có xin đc visa ko ạ :(

lehanh20487
23-12-2012, 21:51
Vụ bác daugau nhờ bạn bên Hàn mua giùm vé jeju bằng thẻ credit của bạn đó, ra sân bay không bị hỏi han gì à?

daugaunhoibo
24-12-2012, 10:14
Em từng đi Hàn Quốc rồi, bây giờ muốn đi lại, phần vì lần trước chơi chưa đã, phần cũng muốn thăm lại bạn bè :D
Hiện nay em đang jobless :P nên sẽ ko có hợp đồng lao động :-s ko biết chỉ có sổ tiết kiệm để chứng minh tài chính mà ko có hợp đồng lao động thì có xin đc visa ko ạ :(

@ woodien: Mình chỉ có thể biết đúng cho những trường hợp giống như của tụi mình và quy định chung về hồ sơ của ĐSQ/LSQ thôi. Bạn cứ chuẩn bị hồ sơ visa đúng, đủ như theo yêu cầu của ĐSQ/LSQ là được. Trường hợp đặc biệt, không có quy định cụ thể, bạn phải liên hệ trực tiếp với ĐSQ/LSQ để được hướng dẫn thôi.

Chúc bạn thành công.


Vụ bác daugau nhờ bạn bên Hàn mua giùm vé jeju bằng thẻ credit của bạn đó, ra sân bay không bị hỏi han gì à?

@ lehanh20487: Mình bay đi Jeju và về bình thường, không bị hỏi han gì cả. VMB sau khi đặt xong thì bạn mình gửi cho mình vé điện tử (bằng tiếng Hàn) - y như vé VNA nhà mình- vào mail. Mình in ra và cầm đi rẹt rẹt, chẳng ai hỏi thẻ cả. Chỉ có khi lấy phòng ksạn ở Jeju thì bị hỏi vì mình đặt phòng tên mình mà trả bằng thẻ credit của cô bạn đi cùng. Tuy nhiên khi mang hộ chiếu hai đứa ra so đúng tên cô bạn thì họ cũng ko bắt mình lôi thẻ ra xem nữa.

Chocopie0780
25-12-2012, 09:51
Huhu đẹp quá, bài viết của chị chi tiết kinh khủng, rất hữu ích với những người đi du lịch.

P/s: chị ơi, em thích đồ ăn, nên chị post nhiều ảnh đồ ăn lên nhé hehe :3

daugaunhoibo
25-12-2012, 12:21
https://farm9.staticflickr.com/8067/8251748566_0c109985ba_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8477/8284169846_59e04d270f_c.jpg


Rời khỏi Gosumokma aka những đồng cỏ xanh mướt, chúng tôi quay trở lại đường cao tốc. Hai bên đường vẫn là những vườn quýt, oreum lau phủ kín, còn có những ruộng củ cải xanh um (sau khi thu hoạch sẽ được gieo cải mới, tạo nên khung cảnh lớp lớp ruộng hoa cải vàng rực khi xuân về của Jeju) và thỉnh thoảng xuất hiện một vài abc museum gì đó nữa (cũng khá thú vị, cơ mà xa xôi heo hút thế chắc chả ai ghé đâu).

https://farm9.staticflickr.com/8494/8292877447_c680dcef98_z.jpg



Bạn trai Busan thông báo với chúng tôi điểm đến kế tiếp sẽ là một trường tiểu học ... art school, art school. Xin đừng hiểu lầm, đây không phải là trường mỹ thuật mà ý bạn là... bản thân ngôi trường là một bức tranh.

https://farm9.staticflickr.com/8204/8251749688_754bc5a6ec_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8077/8305285867_c86d8d2e5c_z.jpg



Hãy tưởng tượng khi xuân về, thảm cỏ úa kia sẽ đổi một màu xanh mướt.... aaaaaaa, hè đến mà nằm lăn ra bãi cỏ xanh đó thì...chẹp chẹp (ở đây chắc chắn yên tâm ko sợ đụng... phân ngựa đâu nhỉ :P )

Bạn Busan sau khi "bắn tỉa" đúng trách nhiệm thì cũng bắt đầu tự sướng và đưa máy ảnh nhờ mấy em nhỏ chụp hình giùm. Nghiêng trái, quay phải, kim chi... bút bi một hồi. Đến lúc bye bye các em để ra xe thì bị một bé trai nhất quyết đuổi theo... Hoá ra là "súng xịn" của chàng vẫn còn đang được chú bé ôm giữ hộ kia kìa. Haiz, thật là "pờ-rồ" mà.


Tạm biệt ngôi trường và các em nhỏ dễ thương. Chúng tôi thật may mắn khi được đến nơi này. Cảm on bạn Busan rất nhiều :)


https://farm9.staticflickr.com/8495/8306333466_38dda32614_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8504/8305285761_dd342e01ef_z.jpg

chuc991
03-01-2013, 17:20
ai muốn đi Hàn Quốc nhưng chưa tìn được khách sạn hay đặt phòng khách sạn tại Hà Quốc (http://****************.com/khach-san-quoc-te/415-dat-phong-khach-san-tai-han-quoc.html) có thể tham khảo

daugaunhoibo
03-01-2013, 21:38
Rời khỏi trường tiểu học... rất tiếc là tôi không nghe rõ tên ngôi trường và đã không hỏi kỹ bạn Busan nên... chẳng biết ngôi trường "tươi tắn" này tên là gì nữa. Gúc-gồ ca ca cũng chịu và trên ảnh chụp cổng vào, tôi chỉ có thể đọc được địa chỉ "195 .... -ro" (ngất, bó toàn thân). Sorry cả nhà, không chỉ được đường cụ thể để tới đây.

Nói chung thì... chúng tôi đã tới rất gần... Hallim park :D

Nói riêng thì... chúng tôi thấy không đi Hallim cũng chả sao :D

Thế là bạn Busan quyết định cho cả ba ra biển.

Cách Hallim hơn trăm mét là bãi biển Hyeopjea nổi tiếng - một trong những bãi biển đẹp nhất Jeju với nước biển màu xanh ngọc trong vắt, cát trắng mịn, những dải đá núi lửa đen sẫm, những mảng rong rêu xanh mướt, từng bầy hải âu béo mập và... Biyang-do (-do trong tiếng Hàn nghĩa là đảo) cách đấy đúng một cây số.

Tầm 2 rưỡi chiều cuối thu, Hyeopjea tuyệt nhiên không còn bóng những hàng dù cây sặc sỡ lúc hè về. Trời âm u, bãi biển vắng với gió thổi muốn bay người và... lạnh khủng khiếp.

https://farm9.staticflickr.com/8076/8341322343_6551a97616_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8361/8341318991_8e902fe179_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8082/8341325525_5484956018_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8501/8341313915_6c25fbcd6f_z.jpg

daugaunhoibo
03-01-2013, 22:22
https://farm9.staticflickr.com/8500/8342372148_ecee591836_z.jpg
Sự khác biệt giữa G12 và DSC-WX100

https://farm9.staticflickr.com/8494/8341315591_01de9b3639_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8081/8341318313_521c79f4f8_z.jpg



Đá, gió, nước chính là những "đặc sản" của Jeju. Hyeope-jea thực sự cho chúng tôi hiểu thế nào là đặc sản. Tay giữ chặt mũ... giữ chặt nhau luôn ấy chứ, nếu không dám bay xuống nước lắm. Lạnh tê tái, thành ra đâm nhớ thương hai bạn áo phao lỡ gửi lại khách điếm từ sáng ghê cơ.

Gió thổi vù vù, thỉnh thoảng lại bốc cát lên xoay tít... ném đầy lên người, lên xe. Thấy biển đẹp quá cứ muốn lao ra ngoài chụp ảnh... mà lao ra rồi thì chỉ muốn quay lại xe cho ấm áp (đây là phát biểu của hai đứa say xe ấy).



Á... mưa nữa kìa. Lạnh chết mất


https://farm9.staticflickr.com/8215/8341317809_3fe8a4c412_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8360/8342373250_cb55ae0e01_z.jpg



Bạn Busan đi công việc nên có vẻ như ngoài mấy hộp nước dứa cũng ko mang đồ ăn gì.

Nếu không đi tour, quả tình trong hành trình dạo khắp Jeju không dễ tìm hàng ăn vừa túi tiền những du khách không lấy gì làm giàu có như chúng tôi. Biết thế nên hai đứa mới thủ sẵn kimpab từ Seogwipo-si (giá cả hợp lý, dễ ăn, dễ mang), trong túi còn mang theo một túi bánh xốp giòn hàng châu Âu xách tay từ VN sang (...thì đã nói là tính tôi vốn lo xa mà. Thực ra là cả hai đứa vốn lo xa ấy nên còn mang cả xúc xích ăn liền mà mỳ tôm cơ nhưng hôm ấy quên mất xúc xích). Dằn bụng hai nắm gimbap tam giác rồi nên hai đứa tôi rất vui vẻ đi chơi. Gói bánh xốp được chia hết cho bạn Busan chống đói, lấy sức tiếp tục làm "hướng dẫn kiêm tài xế" bất đắc dĩ cho chúng tôi.



Sau khi thu thập đủ hình "công tác", bạn Busan thể hiện sức trẻ bằng... tinh thần tự sướng bất diệt và... đảm đương thêm chức phó nháy cho hai gái VN.


Quà từ bạn Busan - Ta hãy đi tìm, tên nhau, mình đã viết trên bờ cát
https://farm9.staticflickr.com/8353/8342793312_635ef09b99_z.jpg


Bay lên nào, ta bay lên nào...
https://farm9.staticflickr.com/8500/8342808634_951650771e_z.jpg
Nói thật, đây là lần đầu tiên bọn mình tạo dáng kiểu này (do "phó nháy" chỉ đạo) nên không được ngon lắm. Chúng mình sẽ nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm để lần sau làm "mẫu" xịn hơn

daugaunhoibo
04-01-2013, 12:51
Thấy bộ dạng hai đứa tôi có vẻ sắp chết rét đến nơi (chắc thế) trong khi vẫn còn muốn thu thập thêm ảnh biển cho công việc (có lẽ thế) nên bạn Busan quyết định thả chúng tôi xuống Hallim park... cho ấm. Ấy, đừng lo, bạn chưa bỏ rơi chúng tôi ở đây đâu.

Thực ra, ý định ban đầu của chúng tôi đúng là muốn đi nhờ đến Hallim rồi từ đó tự bắt bus West-coast line quay về Seogwipo-si. Cơ mà lo hai đứa ngu ngơ chúng tôi không biết xe nào mà bắt (thì tụi nó đã đứng ngơ ngáo chờ xe suốt mấy chục phút mình dạo khắp Jungmun còn gì - tiếng lòng bạn Busan) nên bạn ấy đã quyết định tha hai đứa tôi theo về Sân bay Jeju-si. Bạn sẽ trả xe tầm 7g để đón chuyến bay lúc 8g từ Jeju về Busan và có thể hoàn toàn yên tâm là hai chúng tôi sẽ biết đi bus 600 về "nhà". Kế hoạch hoàn hảo :)

Vậy nên khi thả chúng tôi xuống cửa Hallim, bạn Busan đã hẹn sẽ quay lại đón hai đứa sau một tiếng nữa, đưa số điện thoại và chốt vị trí cụ thể trước khi phóng đi.

Lúc này thì hai đứa cũng không còn máu me Hallim lắm nhưng lạnh quá rồi, đi theo bạn chả nhẽ lại ngồi trong xe ngắm biển nên... ukie, Hallim nào.

Hallim park là một trong những điểm đến "nhân tạo" nổi tiếng của Jeju, cách Jeju-si khoảng hơn 30km (đã nói là từ Seogwipo-si đến được Hallim là xa lắm mà). Hallim cực kỳ hút khách du lịch với khu vườn rộng gần 100.000 mét vuông, được chia thành nhiều khu nhỏ như Jeju Stone & Bonsai Garden, Daffodil Garden, Bird Garden, Palm Tree Road, Water Garden, Subtropical Botanic Garden, làng dân tộc Jae-Am,... và hấp dẫn nhất là hai hang động được tạo thành từ nham thạch núi lửa hàng nghìn năm trước - Hyeopjaegul và Ssangyonggul. Ngoài ra, Hallim còn có các hội hoa mùa xuân vào tháng Tư, hội hoa lan tháng Năm và hội hoa cúc từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 hàng năm khá "hút khách".

Vé vào cửa 8.000 won môt mạng.

Đây là nơi chúng tôi gặp nhiều người nhất trong số những điểm đến của ngày hôm nay.

Hallim luôn có mặt trong các bảng xếp hạng những điểm đến hàng đầu ở Jeju nhưng ý kiến đánh giá của bà con trên mạng thì khá là trái chiều. Nói chung là kẻ khen người chê đủ cả.

Ban đầu, Hallim nằm trong mục "Có khả năng lựa chọn" trong danh mục các điểm đến tại Jeju-do của chúng tôi. Bạn được đẩy lên hạng mục chính của ngày hôm nay chẳng qua vì vấn đề di chuyển ban đầu khá nan giải nên tôi mới quyết ẩy tên bạn ra để dễ gây ấn tượng với thiên hạ thôi. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân của tôi, Hallim có ưu điểm nổi bật nhất chính là là nơi "anh tài tụ hội" của muôn kiểu garden, village, bla bla bla ở Jeju. Bạn có đủ vườn đá, nhà tranh vách đất, cây cối vườn tược, hang đá núi lửa, vân vân và vân vân cho bà con ngắm mà không phải vất vả lang thang khắp đảo, tốn tiền thăm nào những Botanic garden, Stone garden, ... garden (nhiều lắm ấy) hay... Seongeup Folk Village, Manjangmul Lava Tube. Tất nhiên, khi chia nhỏ ra thì quy mô của từng "hợp phần" trực thuộc Hallim park không thể bằng những "cá thể độc lập" kia nhưng gộp chung lại thì... Hallim park, dù chưa thật xuất sắc vẫn đã có thể coi là một điểm đến khá "toàn năng" cho khách du lịch.

Nào, chỉ có một tiếng thôi trước khi "xe riêng" tới đón, chúng mình cùng dạo một vòng Hallim nhé.

https://farm9.staticflickr.com/8351/8340855025_7b4fd56078_z.jpg


Trong vườn có ba khu nhà kính trồng rất nhiều loại xương rồng và một số loài hoa nhiệt đới. Đang mùa đông nên hoa cỏ khá thưa vắng, chỉ có giàn hoa... giấy là vẫn nở tưng bừng.

https://farm9.staticflickr.com/8364/8344162723_d4da682d01_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8082/8340859897_4b2aec27b0_z.jpg


Xuất xứ từ châu Đại dương - Kiwi (nghe nói Jeju có nhiều vườn kiwi tầm này đang vào mùa lắm, cơ mà lần này chúng tôi không có duyên "gặp gỡ" nên chưa test được xem Kiwi hàn xẻng có ngon hay không)
https://farm9.staticflickr.com/8075/8345243334_61ac616d80_z.jpg



Thêm "bằng chứng" về sự khác biệt giữa DSC-WX100 và G12.

Jeju stone & bonsai garden
https://farm9.staticflickr.com/8494/8341918508_c5ba87704b_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8077/8344162705_71452fb5c1_z.jpg


Lava caves
https://farm9.staticflickr.com/8220/8340862779_e76d14e116_z.jpg

Manjangmul Lava Tube là hang động hình thành từ núi lửa hoành tráng và đẹp nhất Jeju-do. Tuy nhiên, để tới được Manjangmul, nếu không đi tour hoặc thuê xe riêng, bạn sẽ phải cuốc bộ hơn hai cây số từ bus-stop gần nhất tới cửa hang. Từ đây, dù tới bằng cách nào, bạn cũng sẽ phải cuốc bộ tầm 2 cây nữa trong một hang hẹp, tối cho đến khi tới được phần động núi lửa chính của Manjangmul; mà cái hang kia là đường độc đạo dẫn vào/ra -> tổng cộng để thăm một cái động phải đi bộ ~ 6km. => Chi phí cơ hội quá lớn => Thôi thôi, mình chọn Hyeopjaegul và Ssangyonggul nho nhỏ xinh xinh của Hallim cho khoẻ.

daugaunhoibo
04-01-2013, 17:20
Jae-am folk village...

https://farm9.staticflickr.com/8354/8340853645_6d685db242_z.jpg

Cho dù bạn có đến Seongeup Folk Village, làng dân tộc nổi tiếng nhất đảo Jeju-do, đã từng là nơi quay bộ phim "Đê-chang-cưm" nổi tiếng thì cũng chỉ là một quần thể "nhà tranh" tương tự với quy mô rộng hơn mà thôi. Làng Seongeup cũng là điểm đến chủ yếu, điểm dừng ăn trưa chính của hầu hết các tour tới Jeju-do nên cực kỳ đông khách du lịch nước ngoài -> nghe thấy đông là mình đã sợ, không muốn ghé rồi.


https://farm9.staticflickr.com/8074/8340856515_54dc49fac4_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8212/8341922884_2bb4bb3f3d_z.jpg

Hoa cỏ, cây cối Hallim

https://farm9.staticflickr.com/8081/8340848011_9406dc306a_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8362/8341908288_d5b11036cc_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8223/8341908428_ffce9fff69_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8351/8341908596_f6dfe81db4_z.jpg

daugaunhoibo
04-01-2013, 22:34
Chút thu Jeju còn lại

https://farm9.staticflickr.com/8211/8340857703_90d56139d7_z.jpg



Lượn được non nửa Hallim thì điện thoại của tôi đổ chuông... hẹn giờ. Vậy là đã hết một tiếng, đã đến giờ hẹn "xe riêng tới đón" rồi. Hai đứa tôi vội vàng ra cổng, bỏ qua một cơ số Hallim's gardens (mà các bạn Tây vẫn còn đang tranh cãi online từng là đẹp hay không đẹp, đáng tiền hay không đáng tiền. Haiz, mình không đủ thời gian để kiểm chứng đặng còn về "đổ dầu vào lửa" rồi, buồn thế),
... băng qua "niềm tự hào" - Khu triển lãm hoa Cúc mùa thu hàng năm của Hallim (cũng may là cuối thu, Cúc đã bắt đầu tàn nên chạy tốc độ xem hoa cũng không đến nỗi tiếc nuối lắm. Phải mà tới Hallim tầm một/hai tuần trước thì... chẹp, chẹp... Cúc Hàn cực kỳ to, cực kỳ dày cánh và đa sắc vô cùng),
... bỏ qua không thèm liếc mắt khu bán đồ lưu niệm nhóng nhánh ánh đèn ngay trước khi ra cửa... Chúng tôi đến vị trí hẹn đúng 1 phút trước thời gian đã định :) Đi nhờ mà, cũng không thể để người ta phải chờ mình, nhỉ!?


Chưa thấy bóng dáng bạn Busan đâu, hai đứa ngồi chờ được chừng 15 phút thì... chán lắm rồi. Đặc biệt chán là... gió lạnh quá :( Tôi rút số điện thoại bạn đã cho ban nãy, phi vào buồng điện thoại công cộng gần đấy thử... tiêu tiền. 1 phút 100won (đang nói chuyện bỗng nghe tít tít mà vẫn muốn nói tiếp thì lại bỏ thêm xu vào). Điện thoại đổ chuông nhưng lại là máy trả lời tự động. Hình như bạn đưa nhầm cho tôi số văn phòng. Không liên lạc được "lái xe", hai đứa tôi nhìn nhau...

Chết rồi, lúc nãy tao bỏ ba lô của mình trên xe bạn ý mày ạ

Yên tâm, tất cả tiền và hộ chiếu của tụi mình trong túi tao đeo đây rồi

Cơ mà ba lô...

Trong ấy cũng chả có gì đâu. Bánh bạn ý ăn hết rồi còn đâu.

Có mà, có... cục pin máy ảnh của mày

*nghệt mặt* Không phải chứ, chả nhẽ bạn lại "tham" cục pin sơ cua của mình

Chờ thêm 15 phút nữa thì... chán lắm lắm lắm rồi ấy. Từ điểm hẹn trước cửa Ticket office, chúng tôi quyết định đi qua bãi đỗ xe để ra cổng. Kể mà bạn có "tham" cục pin, bỏ rơi hoặc bỏ quên mình thật thì cũng phải đi ngó dần xem cái bus-stop nó ở đâu để mà còn tìm đường về chứ. Vừa lững thững ra đến cổng thì một "cơn gió lốc" lướt vù qua mặt chúng tôi. Liếc cái thấy ngay bạn Busan của mình đang tập trung cao độ làm "gió". Hai đứa tôi vừa quay lại vừa buồn cười khi thấy bạn vội vàng xuống xe, tìm quanh dáo dác. Chắc mải chụp hình quá nên mới trễ hẹn đây mà. Suýt là mình vỡ nửa niềm tin "ở Jeju toàn người tử tế" rồi :D

Một tiếng tiếp theo cũng không có nhiều chuyện để kể.

Chúng tôi theo bạn Busan quay về Jeju-si. Thành phố trên đảo nhưng rất đông đúc và sầm uất. Tầm 6-7g xe cộ cũng xếp thành hành dài chờ đèn tín hiệu khi qua ngã tư như mọi đô thị khác. A, mình thật là sáng suốt khi chọn "tá túc" ở Seogwipo - thanh vắng và bình yên hơn nhiều.

Ba chúng tôi chia tay nhau trước cửa sân bay. Cảm ơn bạn Busan rất nhiều. Nhờ có bạn mà ngày đầu tiên ở Jeju của chúng tôi thành công ngoài mong đợi (BB).

Lại một lần nữa ngồi bus 600 về "nhà", may mà bác tài hôm nay không phải bác hôm qua chứ không thì dễ bác lại phải thắc mắc sao hai cái con bé hôm nay từ sân bay xuống New Gyeongnam Hotel giống hai con bé hôm qua thế :D

Nàng bạn tôi còn định lăm le xuống Jungmun để chụp ảnh resorts hoa lệ lấp lánh ánh đèn cơ mà ngồi xe ấm áp quá, bên ngoài thì lạnh đến độ mờ cả cửa kính xe nên thôi, ngắm là được rồi.

Bữa tối hôm đó lại được chúng tôi tin tưởng giao phó cho nhà hàng 24/24 gần Little France hôm qua. Lần này rút kinh nghiệm... không kim chi hàu, một nồi canh xương bò kim chi cỡ nhỏ (6.000won), thêm một phần canh sườn bò (5.000won) đủ khiến hai chúng tôi nạp đầy năng lượng trở lại.

https://farm9.staticflickr.com/8224/8346608384_b29e105b5c_z.jpg

Xin đừng thắc mắc tại sao lại là quán đấy và tại sao lại toàn bò. Sau khi về đến nơi, xin lại hai cái áo khoác từ lễ tân Little France, chúng tôi đã đi vòng quanh khách sạn một vòng. Rất nhiều quán ăn, chủ yếu là quán hải sản (và được bà con trên tripadvisor rất ca ngợi) nhưng giá niêm yết toàn tầm hai chục nghìn won một suất đổ lên. Hải sản mà, sao rẻ được. Các quán có giá yết có vẻ vừa túi tiền hơn thì toàn là đồ Tây... nâu, nâu, mình từ chối ăn đồ Tây trên đất Hàn. Thế nên... quay lại quán cũ thôi.



Ngủ sớm để sẵn sàng cho chặng đường chinh phục bờ Đông ngày mai nào.

lehanh20487
05-01-2013, 09:55
Bác daugau ơi, cái vụ cán bộ nhà nước không cần chứng minh tài chính ấy là sao nhỉ, vì như bạn mình làm cho đơn vị nhà nước thì chỉ cần cái HĐ lao động thôi hả, còn mình thì cũng ngân hàng nhà nước nhưng đã cổ phần rồi thì có tính không nhỉ. Mình thấy trong cái hướng dẫn xin cấp visa loại đi 1 lần ngắn hạn như du lịch không nói rõ các trường hợp được miễn chứng minh tài chính

daugaunhoibo
06-01-2013, 12:55
Bác daugau ơi, cái vụ cán bộ nhà nước không cần chứng minh tài chính ấy là sao nhỉ, vì như bạn mình làm cho đơn vị nhà nước thì chỉ cần cái HĐ lao động thôi hả, còn mình thì cũng ngân hàng nhà nước nhưng đã cổ phần rồi thì có tính không nhỉ. Mình thấy trong cái hướng dẫn xin cấp visa loại đi 1 lần ngắn hạn như du lịch không nói rõ các trường hợp được miễn chứng minh tài chính

@lehanh20487: Thông tin chính thức và cụ thể về visa, bạn xem tại hai trang web sau:

Trang chính thức của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội: http://hanquocngaynay.com/embassy_detail.php?key=5

hoặc

Trang chính thức của Lãnh sự quán Hàn tại TP.HCM: http://vnm-hochiminh.mofat.go.kr/worldlanguage/asia/vnm-hochiminh/visa/issuance/index.jsp


Trong đó, thông tin của Đại sứ quán ở Hà Nội có ghi rõ (trích nguyên văn):

"Giấy tờ chứng minh khả năng tài chính gồm: Giấy tờ chứng minh nộp thuế thu nhập, quyền sở hữu căn hộ từ 30 pyong trở lên (tương đương khoảng 100m2) , quyền sở hữu ô tô (ô tô phải là loại được sản xuất trong ít nhất 5 năm gần nhất), sổ tiết kiệm (từ $5,000 trở lên, đã gửi từ 3 tháng trở lên), giấy tờ chứng minh sở hữu bất động sản và quyền hội viên, giấy tờ chứng minh nộp bảo hiểm xã hội, giấy tờ có thể chứng minh sự thật về việc thụ hưởng trợ cấp năm…

Người đăng ký chọn một trong những giấy tờ chứng minh khả năng tài chính được nêu ra ở trên để nộp. Trừ trường hợp ngoại lệ có thể phải bổ sung thêm trong phạm vi một loại giấy tờ nữa.

- Trường hợp đã từng thăm quốc gia thành viên thuộc Tổ chức OECD trong 5 năm gần nhất hoặc có visa của quốc gia thành viên thuộc Tổ chức OECD còn hiệu lực thì được miễn giấy tờ chứng minh tài chính.

- Trường hợp là học sinh thì phải có giấy tờ chứng minh đang còn đi học (giấy tờ chứng minh đang đi học hoặc bằng học sinh) và giấy tờ chứng minh tài chính của bố mẹ và chứng minh quan hệ với bố mẹ mới được cấp visa."


("Thành viên OECD" - nói chung chỉ cần nhớ đơn giản là EU (chỉ sót lại tầm 3~4 tên bé xíu nữa thôi), Anh, Mỹ, Canada, Mexico, Chile, Nhật, Úc, NewZealand và... Hàn quốc)


Thông tin của Lãnh sự quán tại TP.HCM có:

"Miễn giấy tờ chứng minh năng lực tài chính đối với các trường hợp sau:

1. Người làm ở cơ quan chính phủ: bổ sung giấy xác nhận nhân viên hoặc công nhân viên chức

2. Học sinh tại các trường đại học trở lên: bổ sung giấy xác nhận sinh viên hoặc thẻ học sinh và giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng giao dịch trong 3 tháng gần nhất hoặc tài chính của bố mẹ

3. Người đã từng đi Mỹ, Nhật Bản(trừ du lịch đoàn thể), Canada, Úc, Newzealand và các nước EU hoặc đã từng đi Hàn Quốc trên 2 lần: bổ sung giấy tờ xác nhận việc xuất nhập cảnh các nước (bản sao visa)"



Như bạn thấy, ở đây có ghi rõ là người làm ở cơ quan Chính phủ - có nghĩa là phải là công chức/viên chức Nhà nước. Giấy tờ chứng minh có thể là Quyết định tuyển dụng công chức, Hợp đồng lao động... tùy theo quy định và phân cấp của từng cơ quan, đơn vị. Theo mình hiểu, bạn làm ở Ngân hàng thương mại quốc doanh (giờ đã cổ phần hóa) thì không được tính là công chức Nhà nước (trừ phi làm ở hệ thống Ngân hàng Nhà nước)


Thông tin về hồ sơ đăng ký visa ở hai trang web của Đại sứ quán và Lãnh sự quán là thông tin chính thức, và chuẩn nhất; cũng đã cực kỳ chi tiết, cụ thể và rõ ràng. Mọi người chỉ cần đọc kỹ và tự tin chuẩn bị đầy đủ theo yêu cầu thôi. Trường hợp quá đặc biệt, bạn có thể liên hệ qua điện thoại, email hoặc trực tiếp đến ĐSQ hoặc LSQ để hỏi rõ hơn.


Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 4, Trung tâm thương mại Daeha, 360 Kim Mã, Hà Nội.
Phòng Lãnh sự: Tầng 7, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội (lấy số tại Phòng chờ, tầng hầm B1 trước khi lên tầng 7)
Điện thoại: (84-4) 38315111~6; (84-4) 37710404 (Phòng lãnh sự)
Fax: (84-4) 38315117
Email: [email protected]


Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ:107 Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
* Số tổng đài: +84-(0)8-3822-5757 (Trả lời tự động), +84-(0)8-3824-8531~4 (Nhân viên tổng đài)
* Phòng Visa: +84-(0)8-3824-3311
Fax: (84-8) 38225750; Phòng Visa : +84-(0)8-3823-0251
Email: [email protected]

lehanh20487
06-01-2013, 15:54
Cám ơn bác daugau đã hướng dẫn cụ thể, như vậy điều kiện miền chứng minh tài chính của 2 bên đại sứ quán này hơi khác nhau thật, ở HCM có thể dễ thở hơn. Mình thấy chỉ cần chọn một trong số các giấy tờ xác nhận đóng bảo hiểm hoặc sao kê lương 3 tháng, nộp thuế thu nhập thay vì chọn bỏ sổ tiết kiệm 5.000usd, chẹp mà không biết có bác nào dám xin mà không có sổ tiết kiệm hok nữa :)

daugaunhoibo
10-01-2013, 21:11
Bình minh Jeju... từ cửa sổ phòng mình - chan hoà nắng ấm (nói thật chứ sau khi thò đầu ra cửa sổ thì mình thấy cái vụ "thoát hiểm" của bạn Little France quả là sáng tạo và muốn thử ghê cơ)
https://farm9.staticflickr.com/8223/8368921465_b0481b2cc0_b.jpg


Lịch trình dự kiến ban đầu của hôm nay là:
Gwaneumsa Temple
Sangumburi Crater
Wind Power Plant at Haengwon-ri, Gujwa-eup, Jeju-do
Seongsan Ilchulbong Peak


Gwaneumsa - ảnh sưu tầm
https://farm9.staticflickr.com/8193/8366793945_ddfabdf5eb_z.jpg

Chính những bức ảnh này đã giúp tôi biết đến và muốn ghé Gwaneumsa - điểm khởi đầu của một trong hai hiking trail hiện còn có thể lên tới đỉnh Hallasan - Baekrokdam.

Sangumburi Crater thì được đưa vào tầm ngắm vì những bức ảnh oreum ngút ngàn lau trắng.

Cơ mà cuối cùng thì... lau, hôm qua đã ngắm đủ; Gwaneumsa, bỏ mộng vi vu xe máy rồi thì muốn tới đây là cả một vấn đề ấy (không có bus). Vậy nên lịch trình đã được nhanh chóng điều chỉnh thành thế này:
bus đến Wind Power Plant at Haengwon-ri
bus tiếp hoặc đi nhờ đến Seongsan Ilchulbong - Sunrise Peak, niềm tự hào của Jeju, điểm đến không thể bỏ qua - chưa đi = chưa đến Jeju
cuốc bộ dọc bờ biển (tầm 6-7km) đến Seopjikoji
bus về Seogwipo-si
Kết bờ Đông

Quyết không để bị thời tiết siu-pơ đỏng đảnh của Jeju-do đánh lừa lần nữa, hai đứa tôi nai nịt áo ấm đầy đủ dù ngoài trời nắng rực rỡ. Lên đường thôi... Local bus terminal thẳng tiến.

Nhờ sự hỗ trợ của bản đồ KTO-Jeju với phụ đề Hangul, chúng tôi nhanh chóng được thu 3.000won cho mỗi đứa, đổi lấy hai chiếc vé bus East coast line bé xíu bằng hai ngón tay. Sau 5 phút đứng chờ thì xe tới, thêm 30 giây nữa + bản đồ để giải thích cho bác tài biết mình muốn tới đâu; nhận được cái gật đầu của bác, hai đứa tôi vui vẻ yên vị ngay hàng ghế đầu trên chiếc xe to đùng, rộng rãi và ấm áp.


Sơ đồ tổng hợp các điểm đã đi được ở Jeju để mọi người dễ hình dung.
https://farm9.staticflickr.com/8499/8370210480_7fe2099397_b.jpg
- Màu xanh dương: Ngày đầu tiên ở Jeju - Bờ Tây
- Màu xanh lá: Ngày thứ hai - Bờ Đông
- Màu cam: Ngày cuối - Seogwipo-si và Jeju-si
- Chấm đỏ: thành phố
- Đường - - -: lộ trình của Bus 600 (chắc... 90% thế :P)


Bus từ Seogwipo-si đến Haengwon-ri mất hơn 2 tiếng đồng hồ... á, gần 3 giờ cơ ấy (đính chính theo "nhắc nhở" của người ngồi bên cạnh trong chuyến xe hôm ấy). Nàng bạn tranh thủ kéo dài thêm giấc mơ màng (ngủ mà nhớ giờ ghê thế cơ chứ) còn tôi mải miết ngắm đường xá, vườn quýt ruộng cải, những khu dân cư với những hàng anh đào cành khẳng khiu đan kín đường (làm mình cứ tưởng tượng đến một màu trắng muốt ngập trời khi xuân về mà thèm ghê gớm), thở dài não nề khi thấy biển chỉ nhánh rẽ Seopjikoji - 2km (lúc về phải cuốc bộ chừng ấy đường ra bus-stop đấy), háo hức với Seongsan Ilchulbong lướt qua cửa kính, giật mình tưởng đang ở quê mình khi bắt gặp một ajuma còng lưng cõng hai bắp cải thảo to đùng cắm cúi sang đường cắt ngang đầu xe buýt, chăm chỉ ngắm kẻ lên người xuống tấp nập... tự giác thả xu vào máy thu tiền cạnh bác tài... xạch xạch, xoảng xoảng... rồi cuối cùng thì.... Haengwon-ri, bác lái xe tươi cười chỉ chỉ... .... Gamsahamnida :)

Dậy thôi nàng ơi, bọn mình đến nơi rồi.

https://farm9.staticflickr.com/8095/8367254418_5e66222329_z.jpg


Xe dừng... 2 người xuống... xe chạy... *nhìn quanh, nhìn quanh* Đám quạt gió mình mới nhìn thấy lúc nãy từ trên xe chạy đi đâu mất rồi?

Hướng về phía biển thêm chừng 5 phút nữa thì....

https://farm9.staticflickr.com/8361/8366187841_02912dc28f_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8516/8366256403_bf73b66f1f_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8227/8367322662_5e9735ef9c_b.jpg

ngaymua
11-01-2013, 12:39
Cực kì bổ ích :) cám ơn bạn đã chia sẽ những thông tin này <3

daugaunhoibo
11-01-2013, 17:24
https://farm9.staticflickr.com/8362/8367322718_f805bbec80_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8496/8367361404_c0a69bd6fb_c.jpg

Ruộng củ cải này đã đến lúc thu hoạch và sẽ được gieo hạt mới, tạo nên khung cảnh những cây quạt gió cao vút trên ruộng hoa cải vàng rực cực kỳ lừa tình khi xuân sang.


Đúng là đồng gió. Gió thổi phần phật và... lạnh buốt. Gió đuổi mây chạy băng băng ngang trời nên có lúc nắng tưng bừng, vừa hớn hở "kim chi" thì mây kéo qua che mặt đen kịt.


Ngang qua nhà máy, trên đầu quạt gió quay ù ù và dây điện chằng chịt

https://farm9.staticflickr.com/8052/8366188985_c4a11a52ac_z.jpg

Hoa và "lá"

https://farm9.staticflickr.com/8358/8366252989_6c7b29664b_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8323/8366187699_c741fa6f90_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8364/8366187703_143650ff76_z.jpg

daugaunhoibo
11-01-2013, 17:26
Đi đến cuối con đường cắt ngang nhà máy (hình trên *chỉ chỉ*) thì biển hiện ra trước mặt.

Trong lúc tôi hớn hở lao về phía biển thì nàng kia lo ngại nhìn quanh

*???*

Nhìn kia *chỉ chỉ lên đầu* đám mây này to lắm. Không lo tìm chỗ nấp đi chứ mưa bây giờ là hai đứa lĩnh đủ đấy

:? *ngó ngó*... Á, mưa rồi... chạy thôi

Jeju "đỏng đảnh" vậy đấy. Đang nắng chang chang (mà vẫn cực kỳ lạnh với gió rét buốt nhé) thì một đám mây đen kịt nặng nề trôi đến đúng trên đầu mình thì... "xả nước".

Nhắm thấy trước mặt có một tòa nhà (ngay sát biển) có hàng hiên rộng, hai chúng tôi ôm đầu cắm cổ chạy tới.... Thế mà vẫn bị ướt mất một ít ấy. May mà mặc toàn áo phao chứ kiểu dạ dạ len len thì chít rồi.

"Chỗ trú mưa" trông hoành tráng như thế này này - hình chụp sau khi mưa tạnh. Bạn có thấy mấy vũng nước nhỏ còn đọng lại trên sân không? (trước đấy chúng tôi chạy từ chỗ dãy cột điện trong góc tới ấy).
Mưa mà dám chạy dưới hàng dây điện...:T
https://farm9.staticflickr.com/8373/8366187621_1cd970a73c_z.jpg


Ban đầu hai đứa chỉ định tránh mưa nhờ ở hàng hiên kia nhưng chạy khỏi mưa mà không thoát được gió. Gió rét đến độ tôi chẳng suy nghĩ nhiều, đẩy cửa hiên ngang bước thẳng vào sảnh nhà người ta.

Aaaa, bên trong thật là khô ráo và ấm áp. Dễ chịu quá!!!!!!!

Một cô lễ tân nhẹ nhàng đi tới...

Chào chị, bọn em có thể trú mưa nhờ ở đây một chút được không ạ? (English xổ ra xủng xoảng, thân gập 30 độ tiêu chuẩn kèm mặt cười "làm hàng")

Mưa sao? *nghiêng đầu ngó ra ngoài* Đương nhiên, đương nhiên...

...

Bạn lễ tân rất ngạc nhiên khi biết chúng tôi free-tour tới đây. Bạn rất ân cần chỉ WC, mời trà/cà-phê và không quên dặn lại lần nữa là chúng tôi có thể ngồi bao lâu cũng được cũng được trước khi trở về quầy.

Oa, mình yêu các bạn Hàn thật rồi đấy.


Lau mặt, rửa tay, chải chuốt lại gọn gàng... chúng tôi khô ráo, ấm áp ngồi trong sảnh uống trà nóng ngắm mưa.

https://farm9.staticflickr.com/8502/8367254814_f140f4d1e3_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8098/8366252767_fb97788cf2_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8049/8367254740_9d13bc98da_z.jpg


Trời quang, mưa tạnh
https://farm9.staticflickr.com/8378/8367319014_b239d0b02b_z.jpg

Nguyen Le Quan
12-01-2013, 19:27
Rất cám ơn daugaunhoibo vì đã có những chia sẻ quá bổ ích. Mình cũng vừa nộp visa hồi đầu tuần này. Đang có vé bay từ Hà Nội sang Seoul thế là quyết định phượt 1 chuyến nhưng mà căng quá, vì mình đi 1 mình, các chi phí cũng như các vấn đề phát sinh khác có vẻ cũng khá tốn kém
Nhờ bạn tư vấn giúp mình nếu như mình đi 5 ngày 4 đêm ở Seoul thôi thì chi phí hết khoảng bao nhiêu không?
Bên đó nếu chỉ sử dụng tiếng Anh thì có gặp nhiều khó khăn lắm không vậy?

Vé của mình là vé mở phải đi trước tháng 4 nên mình vẫn còn khá nhiều thời gian tìm hiểu và tìm thêm bạn đồng hành. Hy vọng sẽ có tìm thấy 1 bạn nào đi cùng vào dịp đó

daugaunhoibo
13-01-2013, 00:21
@Nguyen Le Quan: Chuyện đi lại, ăn ngủ ở Seoul mình đã viết chi tiết ở các bài đầu của topic, bạn xem lại giúp mình nhé.
Dù sao thì... không rẻ nhưng cũng không đến nỗi "đầu lìa khỏi cổ" đâu, bạn đừng lo. Được cái các bác Hàn rất thật thà, bán hàng luôn đúng giá hoặc có thể giảm giá chút ít không đáng kể chứ không phải ra sức mặc cả tránh thành "gà" :D

Seoul có rất nhiều "khách điếm" với đủ loại mức giá để lựa chọn. Theo mình tham khảo trong quá trình chuẩn bị trước khi đi thì phòng dorm của nhà trọ bình dân khu trung tâm thường có giá khoảng trên dưới 20.000won (tầm 400.000 tiền mình). Rẻ nhất là ở Jijimbang (nhà tắm hơi); vừa được tắm hơi "sành điệu", vừa có một chỗ nghỉ ngơi... tuy không tiện nghi lắm... nhưng cũng ấm áp, gọn gàng và an toàn. Giá tắm + qua đêm tầm 12~15.000won/lần. Trên agoda mình cũng thấy có một chỗ như vậy, bạn có thể tham khảo thêm để biết thông tin nhưng mình nghĩ ở Jijimbang thì không cần đặt trước đâu vì nhà tắm hơi ở Hàn rất nhiều, tha hồ cho bạn chọn.
"Chuối", nơi mình ở, cũng có dorm. "Táo" cùng hệ thống cũng vậy. Mình rất thích "Chuối" và đương nhiên là... highly recommend chỗ này. Giá cả cụ thể bạn xem trên trang web nhé, mình đã có dẫn link trong topic rồi ấy.

Việc đi lại, ăn uống ở Seoul cũng đơn giản.
Đi tàu điện ngầm trong nội đô là 1.050 won, nghĩa là tầm 20.100 đồng một chặng = một lần vào và ra cửa soát vé
Ăn thì... nếu muốn triệt để tiết kiệm, gimbab và cơm nắm tam giác sẵn sàng trong mọi cửa hàng tiện lợi với giá 1.200~2.500won một phần, rất ổn đối với nữ; các bạn nam thì chắc phải vài ba phần. Tuy không ngon như cơm quán nhưng cũng rất dễ ăn, chắc bụng và... có thể coi như là đủ chất. Nếu muốn ngồi quán thì tầm 10.000won đổ xuống một bữa là đã có một phần ăn ngon lành, đàng hoàng và no nê.

Mình nghĩ cứ tạm tính là ngủ dorm khoảng 20.000won/đêm, ăn uống một ngày 20.000won nữa, đi lại, tham quan (được cái vé vào cửa các điểm tham quan ở Hàn rẻ hơn nhiều so với các bạn Trung)... trung bình hết tầm 60.000won một ngày. Như vậy 5 ngày hết khoảng 300.000won aka 6 triệu tiền mình (chỉ ở Seoul, không kể tiền vé máy bay và mua sắm nhé).

Riêng về tiếng thì bạn hoàn toàn yên tâm. Bọn mình cũng chỉ biết dùng tiếng Anh thôi mà. Chuẩn bị kỹ lưỡng một chút là ngon lành.

Thông thường thì đầu tháng 4 mới là mùa hoa đào nở ở Hàn Quốc (trừ Jeju hoa nở sớm hơn, tầm tuần cuối tháng 3). Vì vậy, bạn nên cố gắng lùi lịch bay càng sát tháng 4 càng tốt.... còn chuyện sang đến nơi hoa đã kịp nở cho mình ngắm hay chưa thì ... :D ... chúc bạn may mắn thôi.

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về mùa hoa đào nở ở đây: http://asiaenglish.visitkorea.or.kr/ena/FU/FU_EN_15.jsp?cid=1566926 và những địa điểm ngắm hoa đẹp tại Seoul ở đây http://asiaenglish.visitkorea.or.kr/ena/SI/SI_EN_3_6.jsp?cid=706556

Mà cuối tháng 3 vẫn còn rất lạnh ấy -> đừng quên check thời tiết nhé (Mình thì thấy BBC là đáng tin nhất)

Chúc bạn sớm tìm được "đồng đội".

smiling270987
14-01-2013, 15:44
Thực sự cảm ơn anh về bài viết hữu ích này, rất hay và dễ hiểu ạ. ^^ <3

Thích quá!

daugaunhoibo
14-01-2013, 22:32
https://farm9.staticflickr.com/8220/8367360944_f99ec0d54e_c.jpg

Haengwon Wind farm rất rộng với những cột quạt gió cao vút rải rác trong vòng hơn 2km vuông. Từ chỗ chúng tôi đang đứng có thể nhìn thấy những quạt gió ven biển ở cách đó hơn hai cây số, và cả những cột ở giữa biển nữa... Nói thật là khi ở nhà, tôi đã tưởng tượng ra khung cảnh đồng cỏ/ ruộng cải sát biển rộng bát ngát với những hàng quạt gió thẳng tắp...cơ mà.... chả hiểu các bạn Hàn làm điện gió kiểu gì nữa, chả ra hàng lối gì cả. Có cảm giác như là chỗ này nhiều gió đến nỗi các bạn hứng lên, dựng quạt chỗ nào thì dựng ấy. Lại còn mang hai cái ra biển dựng nữa... Chắc là để câu khách.

Tại gió mà trời lúc mây lúc nắng... làm màu ảnh ọt của hai đứa tôi "biến ảo khôn lường"

Nắng này
https://farm9.staticflickr.com/8221/8366294283_2ee494c259_z.jpg

Không nắng này
https://farm9.staticflickr.com/8186/8367360870_4a39013a6e_z.jpg

Lại nắng này
https://farm9.staticflickr.com/8335/8366294515_7c5ee727d7_z.jpg

Lại hết nắng
https://farm9.staticflickr.com/8465/8401954892_f463cc528d_z.jpg

hình như lại nắng rồi...
https://farm9.staticflickr.com/8077/8401958798_b44c27503c_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8492/8400866395_64732c23dd_c.jpg

daugaunhoibo
14-01-2013, 23:07
https://farm9.staticflickr.com/8195/8366294407_c66ffe7156_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8377/8366294351_d8d429d14f_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8334/8367360798_d779769541_z.jpg

Gió

.
.
.




Và biển dưới một "đôi mắt" khác

https://farm9.staticflickr.com/8364/8381109644_da22c452ee_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8363/8380030021_c8bbc851e7_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8048/8388300997_b166694191_z.jpg

daugaunhoibo
14-01-2013, 23:35
Chúng tôi quyết định là... đủ gió rồi.

Không muốn quay lại bus-stop lúc nãy tý nào (tại sức hấp dẫn của biển), hai đứa tôi quyết định cứ đi dọc đường ven biển... đến đâu thì đến... Nhỡ đâu lại bắt được một "duyên phận mới" thì sao :D

Thế là vừa tha thẩn hướng về phía Seongsan Ilchulbong, chúng tôi vừa mải mê ngắm cảnh, chụp choẹt và canh xe để vẫy. Phải cái là mùa này không phải mùa du lịch, Haengwon-ri cũng không "hút khách" lắm nên... vắng teo... Kể ra mà buổi tối lang thang ở đây cũng sợ đấy nhưng giờ đang sắp trưa nên không thể tránh khỏi việc mơ màng... giá mà có mui trần mang lượn lờ ở đây thì...*chẹp chẹp* (đúng là mơ mà).



Trời vẫn lúc nắng lúc lất phất mưa

https://farm9.staticflickr.com/8366/8379955093_4c48d6d3c6_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8212/8381101424_ff15139b5a_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8195/8380024217_cb4a0a4b5a_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8356/8368921265_1d493bbbf3_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8364/8369987608_54d2587050_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8493/8368921545_156bd68799_z.jpg


Những "chi tiết quan trọng" dọc dường, không thể bỏ qua
https://farm9.staticflickr.com/8185/8366304701_ee01d060dd.jpg

daugaunhoibo
17-01-2013, 14:46
https://farm9.staticflickr.com/8192/8382430503_9210930b7c_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8468/8382453135_de3ea495d2_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8336/8388293339_8467b3b97a_z.jpg

Lang thang dọc đường bờ biển, tận hưởng không gian biển trời thoáng đãng, chụp choẹt lách tách, tôi vẫn không quên ngóng cổ ra đường canh xe xin đi nhờ. Vẫy vẫy... vẫy vẫy vẫy.... một xe, hai xe, ba bốn xe đi qua... Xe thì chở cả một nhóm đông kín chỗ (chắc thuê xe đi chơi nên tận dụng nhồi nhét), xe thì tình củm một đôi ngồi bên nhau (chắc lại đang kỳ mật ngọt, không tiện xen vào), xe thì.... giảm tốc độ (mừng)... đi từ từ về phía mình (rất mừng)... thì rẽ :(

Bắt đầu hơi hơi lo rồi đấy. Nói gì thì nói, từ đây đến Seongsan Ilchulbong phải hơn 20 cây số... tuy là vẫn nằm trong khoảng chinh phục của sức người nhưng ai dở hơi mang sức người ra đo đường làm gì.

Vẫy vẫy... vẫy vẫy... nếu đi thêm 15 phút nữa mà không ai cho mình đi nhờ là mình dỗi đấy, mình sẽ rẽ ngay lối rẽ kế tiếp đầu tiên để lên đường lớn đi xe to đấy... Đang vừa lẩm bẩm, vừa cắm cúi rút điện thoại xem giờ... ngẩng đầu lên, tôi đã thấy một chiếc xe chầm chậm đi tới... chậm hơn, chậm hơn... xi nhan phải bật sáng. Giữa tôi và chiếc xe có một lối rẽ... bên phải. Đúng lúc tôi thất vọng hạ tay xuống, chuẩn bị quay người đi thì chiếc xe dừng hẳn. Một bác trai trung niên với mái tóc muối tiêu buộc đuôi ngựa cực kỳ nghệ sỹ bước xuống.

*lược qua một số vấn đề trao đổi mang tính kỹ thuật*

Vậy là chúng tôi lại may mắn gặp một "người dẫn đường thân thiện"... lần này là dân Jeju xịn nhá.

Như đa số người dân Hàn khác chúng tôi đã gặp, bác Chung nói tiếng Anh không tốt lắm nên không có gì ngạc nhiên khi vừa lên xe là bác đã rút điện thoại ra làm "phiên dịch". Cơ mà điện thoại của bác có lẽ chưa cập nhật như cánh trẻ (bạn Choi - bạn Busan hôm qua chẳng hạn) thế nên ngoài xin chào, cảm ơn, Seongsan Ilchulbong, Udo và Seopjikoji, ba bác cháu chả ai hiểu ai nói gì :D

Sau một hồi thấy hai con bé ngu mặt nghe tiếng Hàn và ngơ ngác trước phần mềm chuyển ngữ theo phong cách google version hai ngàn lẻ mấy, bác chán quá, bấm số gọi luôn cho "phiên dịch xịn" rồi đưa máy cho tôi. Cô bạn bên kia đầu dây là cháu gái bác, đang làm quản lý cho Yeha guesthouse - khách điếm nổi tiếng và đắt khách nhất Jeju trong cộng đồng Tây bụi nên đương nhiên... nói tiếng Anh như gió. Bạn gái chuyển lời của bác Chung là muốn mời hai đứa ghé nhà bác chơi, ăn cơm trưa rồi bác sẽ chở đi Seongsan.

Nói thật, lúc này cũng là 12g kém rồi, cơm trưa gia đình quả thật có sức hấp dẫn khó cưỡng nhưng... ăn uống, chuyện trò thì dễ 3g hơn mới đi được mà tầm 5g là tối rồi, chơi bời gì nữa. Vậy là hai đứa tôi hết sức lễ phép từ chối lời mời, nhờ bác đưa tới Seongsan luôn kẻo mải chơi, trời tối sẽ không kịp đi Seopjikoji và bị lạnh.

Ukie... Seongsan Ilchulbong.

https://farm9.staticflickr.com/8354/8388293175_ba3987a971_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8083/8388291981_f5a5f6d123_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8498/8389379532_9c1a6bb69c_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8514/8389379408_7204d3582e_z.jpg

daugaunhoibo
17-01-2013, 17:25
Xe tiếp tục chạy theo đường nhựa láng mượt dọc bờ biển. Hơi ghét cái là đường khá nhiều "lươn" nên thỉng thoảng lại giồng lên một chút. Cơ mà nhiều "lươn" cũng phải thôi, không có thì bà con lại vít ga trên trăm (km/g) rồi bay theo gió ra biển hoặc ủi đổ cột điện ven đường mất.

Vừa thong thả lái xe, bác Chung vừa chỉ cho chúng tôi xóm nhà bác (rất gần chỗ bị "nhặt" chúng tôi -> ngại ghê cơ) và khu chợ cá gần đó - một trong những chợ cá chính của Jeju - chỉ hoạt động thứ 5 hàng tuần. Hai đứa tôi hết quay phải xem xóm làng, nhà cửa, lại quay trái ngắm biển, ngắm hải âu.

Phải nói là Jeju-ký của chúng tôi cũng may mắn lắm cơ. Người đưa đường hôm nay là một lãng tử Jeju chính gốc. Trên đường đi, bác liên tục ngoặt vào những góc ngắm cảnh/chụp ảnh đẹp, dừng xe cho chúng tôi chụp ảnh và chụp ảnh cho chúng tôi :D

https://farm9.staticflickr.com/8219/8388736151_d7e4778363_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8212/8388736387_03361e204c_z.jpg


Phải nói là các bạn Hàn, đặc biệt là Jeju, làm du lịch rất tốt. Ilju chạy sát biển cho dân tình ngắm cảnh nhưng thỉnh thoảng cũng không quên dịch vào trong một chút, nhường chỗ cho những bãi đá đen tự nhiên đầy góc cạnh và một chút hoa cỏ tạo nên những góc nhỏ rất dễ thương. Như mỏm đá này chẳng hạn. Dưới chân chúng tôi là thảm cỏ vàng mượt lấm tấm những vạt cúc tím ngắt hoặc vàng rực... xa xa ngoài biển là U-do - "vệ tinh" lớn nhất, đồng thời cũng là một trong những địa điểm đẹp nhất của Jeju.

Ban đầu tôi cũng rất hăng hái muốn đi Udo (nghe "dụ dỗ" của các bạn tripadvisor). Đảo chỉ cách cảng Seongsan chưa đến 1.000won và 15 phút phà biển. Các bạn khoai tây cũng nói có thể thuê xe máy ở đây hoặc mang từ Jeju ra (rẻ hơn) dạo vòng quanh đảo... cực kỳ thích. Cơ mà muốn dạo một vòng như vậy cũng phải hết cả ngày nên... hai đứa tôi đành lại tự an ủi tiết kiệm, tiết kiệm.


Cuốn theo chiều gió
https://farm9.staticflickr.com/8213/8388352105_3b6b405ae4_z.jpg

Trời càng kéo mây âm u, con đường quanh co bên bờ biển cứ ngoặt vào vòng ra... dài không ngờ, nhà cửa mỗi lúc một dày thêm, và rồi... Seongsan Ilchulbong, đỉnh Bình minh, niềm tự hào và là "đại diện truyền thông" của Jeju kia rồi (mỗi tội mây đen vần vũ)

https://farm9.staticflickr.com/8052/8389828900_8b34ea397e_z.jpg


Là điểm du lịch quan trọng nhất Jeju, Seongsan đông khách đừng hỏi. Cũng may là chúng tôi đến đây đúng tầm cơm trưa nên gặp toàn khách Hàn (không hiểu sao), đặc biệt chủ yếu là các đôi "bồ câu vừa xây tổ ấm" hoặc các gia đình mang con cái đi chơi chụp ảnh. À, còn có cả một nhóm học sinh cấp hai (áng chừng) rất ồn ào và hăng hái leo trèo nữa chứ.

May nhất là sau đó, khi chúng tôi rời khỏi đây thì cũng là lúc từng đoàn xe tour, mang theo cả một binh đoàn khách du lịch Trung Quốc, nối đuôi nhau kéo tới. Đừng hỏi tại sao tôi lại biết là các bạn Trung. Các bạn có cấp độ trò chuyện "loa phóng thanh" khiến không ai không thể nhận ra và "biết điều" tránh đường cho lẹ. Lúc ấy, nhìn bác Chung nhăn mặt China mà tôi cứ băn khoăn tự hỏi nếu mình không phải from Vietnam mà là Chi-na thì liệu có bị đá xuống xe không nữa. Dù sao thì với sự thể hiện của các bạn hàng xóm nhà ta trên đất Hàn (đi đứng nghênh ngang, ưa chen lấn và giành chỗ, nói cười ầm ĩ và khạc nhổ lung tung), cũng không khó hiểu tại sao các bạn lại không được yêu mến lắm.

... :l

A, lạc đề rồi.

Quay lại với Seongsan... đến bãi gửi xe thì chúng tôi chào bác Chung và xuống xe, đinh ninh là sẽ tự mình tiếp tục hành trình từ đây thì...

Hai đứa có cần bác dẫn vào không?

Dạ thôi, không dám phiền bác nữa.

Không sao, hôm nay cũng rảnh mà

@_@ Vậy là không chỉ có tài xế kiêm phó nháy như hôm qua, hôm nay chúng tôi còn được "lên đời", có hẳn hướng dẫn viên bản địa nữa kìa.

https://farm9.staticflickr.com/8237/8389831602_8170c6007a_z.jpg


Seongsan Ilchulbong là một đỉnh núi lửa trồi lên mặt biển từ cả nghìn năm trước (là các bạn Hàn kể thế), có đường kính ~600m, góc hướng đất liền (lối leo lên) nghiêng 45 độ và miệng núi cao 90m so với mực nước biển.

Dừng quên bạn phải trả 2.000 won vé vào cửa nếu "còn trong độ tuổi lao động" lại "đánh lẻ", khoảng 2.000 nữa nếu đến bằng phương tiện cơ giới cần được trông giữ và đường lên núi sẽ bị cấm trong điều kiện thời tiết xấu.


Vé mua rồi thì... leo lên thôi. Hai đứa tôi hồ hởi theo chân "hướng dẫn" leo Seongsan.


Theo hình đại diện đầy trên mạng thì bạn Seongsan Ilchulbong long lanh như này (hình sưu tầm)... xa xa còn thấy thấp thoáng cả bạn Hallasn
https://farm9.staticflickr.com/8363/8388961839_33cb52830d_z.jpg


Cơ mà con nhà nghèo... không xiền thuê trực thăng và gặp ngày cuối thu mây kéo đen trời như hôm nay thì chỉ có thể chộp được bạn thế này thôi
https://farm9.staticflickr.com/8218/8388747447_6dccdac56c_z.jpg

kame kazuya
19-01-2013, 18:08
bạn ơi, viết nhanh cho mình hóng mới. Hai bạn làm mình nhớ thời trai trẻ cường tráng quá, chuyến đi rất thú vị và vui. Kê dép tổ ong hóng hành trình của các bạn để rút kinh nghiệm ^^

LinhNhi
20-01-2013, 13:16
Theo dõi bài viết này của bạn suốt đêm qua đến bây giờ,mình thưc sự rất thích thú với chuyến đi của hai bạn.Cảm ơn các bạn thật nhiều vì những chia sẻ sau chuyến đi.Chúc hai bạn có thêm nhiều chuyến đi thú vị như thế này nữa trong tương lai.

daugaunhoibo
24-01-2013, 21:42
https://farm9.staticflickr.com/8325/8400810777_89d702d79f_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8234/8446331773_dfcbac8ebb_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8192/8447393580_98545814eb_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8476/8447257886_376dd4405e_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8045/8446172577_90b52e475f_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8329/8447258326_349121da99_c.jpg


Thời tiết thay đổi thực sự chóng mặt. Khi chúng tôi đến Seongsan trưa hôm đó, mây đen kéo dày đặc, thỉnh thoảng lại có vài giọt mưa bay bay. Hai đứa nhìn nhau băn khoăn... có nên leo lên không nhỉ... Nói thật là kế hoạch ban đầu của chúng tôi là không leo, chỉ đi dạo chơi xung quanh rồi theo Olle 1 đi dọc bờ biển tới Seopjikoji (gần chục cây đấy chứ chả chơi đâu)... nhưng "hướng dẫn" miệt mài chậm rãi thả bước lên núi nên hai nàng cũng ngoan ngoãn lót tót theo sau.

Lúc mới lên tời nơi, đỉnh núi khá đông vì có một nhóm học sinh trung học đi "tham quan" đang chạy nhảy tung tăng. Nhưng lúc trời rơm tớm mưa thì các bé xuống hết, chỉ còn lại ba chúng tôi và một vài khách du lịch địa phương lẻ tẻ nên khá rộng rãi, thoải mái. Xa xa phía Seogwipo-si nắng rọi trên mặt biển sáng lấp lánh trong khi trên đầu chúng tôi mấy đen kéo dày đặc.

Mưa...

Hai đứa tôi theo bác Chung xuống núi với tâm trạng nớp nớp lo... mưa thế này chả biết có xuống kịp không.

Xuống được 1/3 đường thì mưa to. Bác Chung kéo hai đứa ghé vào một chòi nghỉ chân ở lưng chừng núi để tránh mưa. Ngồi nhìn màn mưa dày đặc và gió thổi lạnh buốt, hai đứa tôi càng lo hơn... Mưa to thế này thì chơi bời gì nữa.

Hai đứa yên tâm đi, lát là tạnh mưa ngay ấy mà

*nghi ngờ, nghi ngờ*

...

Cơn mưa tầm tã kết thúc nhanh chóng sau chưa đến 10 phút chứng minh "độ xịn" của "hướng dẫn bản địa" :D


Mây mù dày đặc khi lên Đỉnh Bình minh và... sự khác biệt lúc mây tan.
https://farm9.staticflickr.com/8049/8446163333_d6e5385dbb_z.jpg

daugaunhoibo
24-01-2013, 21:50
https://farm9.staticflickr.com/8185/8446374017_eaec37674c_z.jpg


Quá ngầu >_<

https://farm9.staticflickr.com/8082/8446370539_1629146cae_z.jpg


Hãy bỏ qua bạn "mặt hớn" đang tạo dáng... xem hai bác cháu tớ đang thì thầm thầm thì kìa... tình củm không :D
https://farm9.staticflickr.com/8332/8447462164_929a16b042_z.jpg


... và những phát hiện thú vị khác

https://farm9.staticflickr.com/8499/8447407632_41bce80224_z.jpg

Xếp hàng mãi mới đến lượt... :D
https://farm9.staticflickr.com/8466/8447407428_a522aa08e8_z.jpg
(Hai đứa tôi gặp một gia đình có ba cô con gái nhỏ. Appa của tụi nhóc kiên nhẫn nhắc từng cô con gái vào đúng vị trí để chụp ảnh còn umma ra sức cổ vũ vươn cổ ra, chu mỏ ra đi con... đúng rồi, đúng rồi... cute ghê gớm)


On the way down... nắng rực rỡ đến... đen cả mặt =)))

https://farm9.staticflickr.com/8506/8447324600_ce197550a6_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8074/8447324522_294c72989b_z.jpg
Ghi chủ: ảnh giữa là "vũ điệu của các ajuma thợ lặn" nổi tiếng Jeju còn góc phải là biển chỉ dẫn của Chỗ-mà-ai-cũng biết-là-chỗ-nào-đấy

daugaunhoibo
05-02-2013, 16:20
Made by Sony
https://farm9.staticflickr.com/8514/8451607335_69274b6210_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8324/8446170341_0c8d2d599c_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8214/8447255632_fbcc72f1a9_z.jpg



...and Canon
https://farm9.staticflickr.com/8370/8447462128_250a9efaa1_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8227/8447461922_b1379a0cbf_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8231/8447461752_e763d9458e_z.jpg




Mà quên, U-do có nghĩa là đảo "con bò". Có ai thấy bạn ý giống con bò ở chỗ nào không vậy?

Udo toàn thân nhìn từ chân Seongsan
https://farm9.staticflickr.com/8374/8388735205_07c248c055_z.jpg

daugaunhoibo
06-02-2013, 15:14
Tới bãi để xe dưới chân Seongsan Ilchulbong, hai đứa tôi chia tay bác Chung.

...

ban đầu chúng tôi tưởng là sẽ như thế, cơ mà "hướng dẫn viên" của chúng tôi hôm ây là một hướng dẫn vô cùng trách nhiệm, quyết tâm đưa tới nơi về tới chốn... la la la, vậy là hai nường lại tiếp tục "có xe riêng" bon bon trên đường. Thiệt tình, đúng là ở hiền gặp lành mà :D


https://farm9.staticflickr.com/8043/8450170684_d435ab8a80_z.jpg

Nghịch một chút với định dạng sẵn có của Sony
https://farm9.staticflickr.com/8362/8450169796_1ae6988655_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8476/8450170206_9461c25a2a_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8226/8450171252_9c1e2d7d8a_z.jpg



Đối ngược với bờ cát trắng mịn màng của Hyeopjae, bờ biển quanh Seongsan phủ đầy đá đen lấp lánh
https://farm9.staticflickr.com/8510/8450315126_213b76ed0e_z.jpg


https://farm9.staticflickr.com/8081/8450315390_9db66eb4bf_z.jpg


https://farm9.staticflickr.com/8518/8450169430_5eb31cc50b_b.jpg

daugaunhoibo
06-02-2013, 15:50
Ruộng cải non đầu mùa ven đường

https://farm9.staticflickr.com/8367/8449084729_acdf6b966b_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8232/8449240169_a1598bed77_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8192/8450169420_3d998b1c6e_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8377/8449084635_eb57e51e8a_z.jpg



Hình demo khi chính vụ (sưu tầm)

https://farm9.staticflickr.com/8184/8450338460_19eb572e32_z.jpg

daugaunhoibo
06-02-2013, 16:12
https://farm9.staticflickr.com/8220/8449117985_df7051107d_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8330/8449118301_8793eee54d_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8370/8450351678_48dfbd12c2_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8366/8450351636_f12e5685b2_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8366/8450351882_0a5eb5b38e_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8052/8450351190_c2ba402951_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8514/8449107289_f9e7e14309_z.jpg

daugaunhoibo
06-02-2013, 16:55
https://farm9.staticflickr.com/8232/8450192256_f790a7da4e_z.jpg



Seopjikoji là phim trường của drama "All-in" nổi tiếng với cặp đôi Lee Byung-hun và Song Hye-kyo. "Phim trường" chỉ gồm một nhà thờ nhỏ và một ngọn hải đăng trắng muốt nằm trên một dải đá nhô ra biển. Khung cảnh nên thơ và tầm nhìn bao quát toàn cảnh Seongsan Ilchulbong đã tạo nên sức hút khó cưỡng của Seopjikoji. Bộ đôi "All-in" cũng là một trong những điểm cộng khiến Seopjikoji trở thành điểm đến không thể bỏ qua của nhiều tour du lịch đến Jeju từ châu Á, đặc biệt là Trung Quốc.

https://farm9.staticflickr.com/8216/8449118197_2f0ba012b8_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8186/8450203038_64886ebee4_z.jpg


Chúng tôi đến Seopjikoji lúc ngày bắt đầu tàn, nắng tắt dần và trời lất phất mưa. Dù vậy, nơi đây vẫn khá đông khách du lịch, đặc biệt là ngọn hải đăng trắng với tầm nhìn trải rộng ra biển.

Nắng tắt, mưa, gió lạnh và đông người nên chúng tôi chỉ lượn một vòng quanh Seopjikoji rồi nhanh chóng quay lại bãi đậu xe.




... Cơ mà vẫn kịp xếp cho mình một chồng đá ước nguyện đúng model phim Hàn :D

https://farm9.staticflickr.com/8328/8450402914_a0d4e1389b_z.jpg


Hoàng hôn Jeju

https://farm9.staticflickr.com/8465/8450169250_98ddf9fe36_z.jpg

machazen
19-02-2013, 08:36
ảnh đẹp quá bạn ơi! Nhưng kích cỡ ko lớn lắm, mình muốn làm màn hình desktop mà ko được, hình bị giãn xấu quá. Với lại có những hình mình down về bị thay đổi hỏng hoàn toàn size. Ko sử dụng dc. Bạn gửi cho mình file ảnh phong cảnh ko người qua mail dc ko ?

tuyetanh1300
04-03-2013, 11:03
@daugaunhoibo: Bạn ơi!
Cho mình hỏi là thủ tục xin visa đi Hàn quốc có dễ ko vậy? Mình ko có người nhà hay bạn bè gì bên Hàn Quốc thì có xin dc visa ko? Mình đã từng đi Thailand, Malay, Sing, Hong Kong rồi.Nghe nói là nếu ko có ai bảo lãnh thì việc xin visa đi du lịch Hàn Quốc chắc chắn là sẽ ko thực hiện dc .Mình ko rõ vấn đề này.

============

Vui lòng không quote cả bài dài để viết một đoạn ngắn như thế!

daugaunhoibo
04-03-2013, 22:37
@tuyetanh1300: Visa du lịch Hàn Quốc không cần có người bảo lãnh bạn nhé. Về thủ tục, mình đã viết rất kỹ trong bài rồi, còn có cả số điện thoại và địa chỉ liên hệ nữa. Bạn chỉ cần chuẩn bị hồ sơ theo đúng yêu cầu của Đại sứ quán (tại HN) hoặc lãnh sự quán (tại tp.HCM) rồi tự tin nộp thôi.

Chúc bạn thành công.


@machazen: Rất vui vì bạn đã thích ảnh của topic. Đây là ảnh của cả mình và cô bạn đồng hành. Bọn mình đều không biết chỉnh máy nên ảnh rất to và nặng (dù dùng máy du lịch thông thường), toàn phải copy qua thẻ nhớ thôi.

tigon_pink
06-03-2013, 00:06
@daugauhoibo oi: bạn chia sẽ tiếp hành trình nhé, gần đi hết chặng đường rồi mà, chia sẽ của bạn sẽ là kinh nghiệm của tụi mình trong chuyến đi sắp tới đó. Có thể chia sẽ cho mình biết tổng chi phí chuyến đi của bạn có vượt qua dự kiến ban đầu ko? Thanks bạn nhiều nhé:)

daugaunhoibo
08-03-2013, 12:49
@tigon-pink: Xin lỗi bạn, dạo này mình có chút chuyện cá nhân nên hơi bỏ bê topic. Sang tuần sau nữa sẽ cố gắng khởi động lại :D

Tổng chi phí chuyến đi của mình là 24.100.000VND. Hơi vượt một tẹo so với tạm tính ban đầu (23tr) nhưng vẫn trong hạn mức dự phòng. Phát sinh tăng chủ yếu là do bọn mình có duyên gặp nhiều tửu điếm hấp dẫn, chỗ đẹp đồ ngon nên hơi bị ăn chơi hơn dự kiến -> du lịch ngắm cảnh - nghỉ dưỡng - ẩm thực :D May mà tập thể dục liên tục nên không bị tăng cân :D

Chúc nhóm bạn sớm mua được vé máy bay giá tốt và có một chuyến đi vui nhé :)

daugaunhoibo
28-03-2013, 17:53
Rời Seopjikoji lúc nắng đã tàn, mưa lất phất bay và gió bắt đầu chuyển mùi rét buốt, hai đứa tôi chuẩn bị tinh thần trịnh trọng cảm ơn (chia tay) bác Chung ở bãi đậu xe nhưng...

"Lên xe đi, lên xe đi... Về nhà bác ăn cơm tối nhé. Đầu bếp xịn đó" (Bác Chung tự giới thiệu mình có mở kinh doanh một quán ăn nhỏ... nhưng hôm nay đóng cửa nghỉ bán đi chơi)

*nhìn nhau nhìn nhau* Ngại quá, làm sao bây giờ

Kết quả là trong lúc còn mải ngại thì chúng tôi đã gật đầu Ne, vâng ạ ... Haiz... khởi nguồn cho một buổi tối đầy bất an, thấp thỏm, lo âu mà kết thúc thì cực kỳ áy náy.

Bác Chung vui vẻ vừa tiếp tục tâm tình, vừa lái xe chở ba bác cháu quay ngược hơn hai chục km đã đi qua. Trên đường đi, tụi này nhìn thấy hai bạn khoai tây vác ba lô tô đùng, vẻ mặt ngơ ngác đang băng ngang đường -> sau này, hai đứa cứ nghĩ mãi là giá mà tụi mình không nhận lời đến ăn tối thì có phải hai bạn tây đã có duyên gặp gỡ một người bạn địa phương cực kỳ nhiệt tình (biết đâu lại có chỗ ngủ free đêm đó luôn) mà bác Chung thì có người cùng uống rượu tâm tình tối ấy không... Cơ mà... dù gì thì tụi này cũng đã lỡ gật đầu mất rồi.

Về đến đầu làng... rồi vào đến sân nhà... mở cửa vào nhà thì... nói thật, hai đứa tôi bắt đầu lo lắng. Trong nhà chẳng có ai cả ngoài bác Chung. Thì ra, vợ và hai con gái bác đều đang sống và học ở trong đất liền cơ -> hoảng thật rồi đấy. Trời thì tối dần, làng xóm xung quanh yên tĩnh và thưa thớt chứ không san sát như phố tẹo nào. *nhìn nhau nhìn nhau* Làm sao bây giờ?! Cơm đang nấu rồi, ăn cơm rồi mới về được chứ sao.

Bữa tối hôm đó thực sự là một bữa ăn thuần chất Hàn quốc và... ngon cực kỳ với kimchi cải thảo - canh kim chi (Kimchi jjigae) - bánh hành hải sản pajeon - cơm dẻo pha nếp cẩm và rượu gạo makgeolli. Nhưng mà nói thật, đang cực kỳ thấp thỏm lo lắng nên hai đứa chỉ dám nhấp chút xíu rượu rồi thôi.

https://farm9.staticflickr.com/8367/8598119862_1c9a877ecd_z.jpg



Thấp thỏm lo lắng vì cái gì cơ á?

Ấy, đừng nói là bạn chưa từng đọc báo an ninh nhà ta nha... hay là xem một số phim "kinh dị - cảnh giác" như The hostel hay đại loại thế. Đấy, chính là ngày ngày quen với muôn vàn câu chuyện cảnh giác từ nhà ra ngõ như thế cho nên lần này, tình cờ gặp một người thực sự quá tốt bụng và thân thiện như thế này khiến chúng tôi đâm hoang mang... Haiz, nghĩ tới lại thấy áy náy nữa rồi (một phần vậy nên đoạn này cứ mãi ngần ngừ không viết được).


Cuối cùng thì cơm nước, dọn dẹp xong xuôi, trò chuyện thêm một chút, hai đứa tôi cũng nhất quyết từ biệt bác Chung. Thực tình là không thể không "choáng váng" mà dẫn tới "yêu" con người Jeju khi bác không những đưa chúng tôi ra bến xe bus đầu làng, hỏi thật kỹ xem giờ này còn bus về Seogwipo-si không (nếu không là bác chở về tận nơi luôn ấy); chờ xe đến, "tống tiễn" hai đứa tôi yên vị trên xe và dặn dò cẩn thận bác tài là cho chúng tôi xuống đâu rồi bác mới yên tâm vẫy tay bye bye.

Món quà nhỏ xíu xiu mà chúng tôi kịp nghĩ ra (từ những thứ có mang theo trong người lúc đó) để tặng "người bạn Hàn tốt bụng" này là một tờ 10.000 và một tờ 20.000VND (thật tình là trong túi chả còn cái gì Made in VN để tặng nữa cả >'<)

Chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc với bác Chung, và... có vẻ như nhà bác rất thích hợp cho một nhóm nhỏ bạn nam (1-3 người) ở chơi (Bác cũng rất cởi mở và thích bạn bè quốc tế mà). Bạn nào quan tâm thì có thể liên hệ lấy thông tin nha.


---------------

Tối hôm đó, khi mắt díp đã lại trong chăn, hai đứa đạp đạp chân nhau... Sáng mai có leo Hallasan không nhỉ

Thôi, buồn ngủ lắm rồi, chả nghĩ nữa đâu. Mai dậy kịp (trước 6g) thì đi mà không thì... thôi cũng chả sao. Ngủ.

daugaunhoibo
29-03-2013, 16:38
https://www.thesouthkoreatravelguide.com/hiking/images/hallasan%20national%20park%20-%20map.jpg
(ảnh reup từ http://www.thesouthkoreatravelguide.com/hiking/hallasan_national_park.html)

Hallasan là một ngọn núi lửa đang ngủ yên và cao gần 2000m - ngọn núi cao nhất Hàn quốc. Núi nằm chính giữa đảo và chiếm diện tích khá lớn 150km2 - như một khu bảo tồn thiên nhien với tên gọi Hallasan national park. Miệng núi Halla ngày nay là một hồ nước (Baeknokdam) có đường kính 2km, sâu đến cả 100m. Hallasan được người dân Hàn quốc bảo phủ bởi vô số truyền thuyết và tuyệt đẹp vào mùa xuân, khi hoa đỗ quyên (azaleas) nở kín khắp park.

Có 5 đường hiking, được xếp loại về độ khó và nhận xét về khung cảnh rất khác nhau:

1, SEONGPANAK - 9.6 km / ~ 4.5 hours one-way
2, GWANEUMSA - 8.7 km / ~ 5 hours one-way
Hiện chỉ có hai trail này có thể lên tới đỉnh núi (hồ BAEKNOKDAM), có thể lên một đường, xuống bằng đường kia. SEONGPANAK trail có độ khó cao nhất (phải trang bị đồ leo núi chuyên dụng), chinh phục vất vả hơn hẳn so với GWANEUMSA trail nhưng được đánh giá là có khung cảnh đẹp hơn, đặc biệt là vào mùa đông (khi tuyết phủ trắng Hallasan).
3, EORIMOK - 4.7 km / 2.5 hours round-trip
4, YEONGSHIL - 3.7 km / 2 hours round-trip
Hai trail này chỉ mở cửa cho lên tới WITAE OREUM SHELTER và dễ đi hơn nhiều. YEONGSHIL trail còn được khen là có khung cảnh đẹp nhất Hallasan vào mùa thu.
5, DONNAEKO - 9.1 km - 5 hours one-way
Nhiều người nói Donnaeko Trail mới là trail đẹp nhất ở Hallasan nhưng trừ thung lũng ngay dưới chân núi, trail hiện đang đóng cửa bảo dưỡng. (Đầu năm nay trên mạng có một vài bạn nói là Donnaeko trail đã được mở cửa trở lại - sau 15 năm - có ai muốn thử không :D )


Thời gian dành cho các trail như trên chỉ là tạm tính trung bình đối với trình độ chung của dân hiking chuyên nghiệp. Cho nên dù chỉ định thử sức với Yeongshil (lên) và Eorimok (xuống) là hai trail dễ đi và ngắn nhất, hai đứa tôi cũng dự tính mất gần nguyên ngày (vừa nhẩn nha leo vừa lân la ngắm cảnh nữa mà) và nhất định phải dậy thật sớm vì từ Seogwipo-si tới trạm soát vé của các trail leo Hallasan xa và bất tiện hơn đi từ Jeju-si nhiều. Ấy là chưa kể từ bến xe bus đến tram soát vé rồi điểm bắt đầu của trail nào cũng đều tầm 2-3 km cả.... Haiz, muốn chinh phục "người đẹp" Hallasn thật chẳng dễ dàng :(

daugaunhoibo
29-03-2013, 17:10
https://farm9.staticflickr.com/8111/8598897823_08681c5c72_z.jpg

Bình minh lúc... 7g30' sáng.

Thôi nhé, bye bye Hallasan, chúng mình đành dạo vòng quanh Seogwipo vậy.
Lịch trình của hôm nay là:
Seogwipo port: Saeyeon bridge – Saesom
Oedolgae
Jeju-si
Yongdam Rock (bãi đá đầu rồng), Con đường ma quái (nếu có thể)

Ra phố thôi.

Cảng Seogwipo ngay trước mắt (một lần nữa) sau 3p đi bộ từ Little France
https://farm9.staticflickr.com/8368/8599997630_8e4c159164_z.jpg



Haiz, có cái gì đâu mà ngắm với nghía >"<

Ậy, đừng nói thế. Ngồi ngắm biển, nhấm nháp bữa sáng (mua ở s7ven/Eleven cạnh khách điếm - rẻ rẻ ngon ngon nha) cũng rất vui mà

Chạch chạch chạch


https://farm9.staticflickr.com/8387/8598898027_fdf4707f8f_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8111/8599997480_c1e6100fc8_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8538/8601792427_aff8b22cef_b.jpg


"Chiến mã" của bạn "đồng nghiệp Phượt" nào đó gần đấy
https://farm9.staticflickr.com/8368/8598897893_22b67536a6.jpg



Hai đứa "ngớ ngẩn - ham ăn" đã ngay lập tức nhào vào một hàng hoa quả và ôm theo ra một bọc quýt, ì ạch vác ăn đường mà không biết rằng con đường phía trước (sau khi vượt qua một con dốc tay áo khúc khuỷu) sẽ là như thế này đây

https://farm9.staticflickr.com/8250/8598897821_00d680b320_z.jpg

daugaunhoibo
30-03-2013, 15:02
https://farm9.staticflickr.com/8534/8602460957_4c7e00ee88_z.jpg

Từ cảng Seowipo, ôm bọc quýt leo qua một con dốc lắc trái lượn phải để sang Oedolgae, hai đứa chân nặng như chì, ì ạch ì ạch... tay không tự chủ được lại đưa ra... vẫy a vẫy.

Một chiếc xe nhẹ nhàng trờ tới. Trên xe là một đôi bồ câu... @_@ ... bác trai bác gái tóc trắng như tơ, chắc cũng phải tầm 6-7 chục rồi nha mà thật là tình cảm ngọt ngào. Lót tót lên xe... bla bla bla... chít rồi, hai bác hoàn toàn không nói tẹo tiếng Anh nào luôn. Dù sao cũng đã ngồi trong xe, ít ra cũng theo hai cụ vượt qua con dốc này đã.

Bon bon bon... xe ta bon bon đi trên đường... rẽ rẽ rẽ... A, thì ra hai bác rẽ đi Jungmun.

Dạ thôi ạ, Jungmun hai đứa cháu đi rồi. Kamsahamnida Xuống thôi xuống thôi.


A... @_@... Quýt kìa


Gyulrimchusaek - khung cảnh mùa thu đặc trưng của Jeju - 2nd in Jeju Top 10 scenes là đây

https://farm9.staticflickr.com/8531/8599997378_68174c77eb_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8518/8599997380_f2a1f8a3a3_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8251/8598897777_c6dc9217ca_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8379/8602892510_c3db328729_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8262/8601792137_547f781303_z.jpg



Quả lúc lỉu ngay sát bên đường... :D mình có muốn xin một ít làm "đồ lưu niệm" thì cũng chẳng phải người đầu tiên đâu nhỉ :) .... haiz, bọc quýt trong lòng nặng quá :(


*nói nhỏ* Quýt Jeju cũng thơm và mọng nước nhưng mà không ngọt đâu nha mọi người, cũng không quá rẻ. Nhưng được cái vị chua chua thanh thanh cũng khá yêu.


https://farm9.staticflickr.com/8528/8602890748_bfa2a32d64_b.jpg

daugaunhoibo
30-03-2013, 16:29
https://farm9.staticflickr.com/8523/8602892088_dedb1dd75b_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8402/8601853113_a90f510f2f_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8535/8602891286_afcb2867ec_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8112/8602892268_af3c700078_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8396/8602891056_39627472bd_z.jpg






Đang lang thang mơ màng thì... A, Hallasan

https://farm9.staticflickr.com/8257/8602961252_9225d6d94a_z.jpg



Đỉnh núi sao lại sáng lấp lánh thế kia @_@ A, là tuyết đầu mùa. Sáng sớm hôm đó trận tuyết đầu mùa ở Jeju đã rơi trắng xóa đỉnh Hallasan. Buổi tối, nằm trong khách sạn bật tivi (dù không hiểu đang bác phát thanh viên nói gì) nhưng những hình ảnh cây cối trên đỉnh Hallasan ngập trong tuyết trắng trong ánh mắt ngỡ ngàng của các hiker khiến hai đứa tôi "đau lòng tê tái". Chết chưa, ai bảo ham ngủ. Haiz.... tuyết Hallasan... thèm chết mất T_T


https://farm9.staticflickr.com/8382/8602952544_ede09877a7_c.jpg

daugaunhoibo
30-03-2013, 17:24
https://farm9.staticflickr.com/8255/8602891810_63f570baea_z.jpg

Cuối cùng cùng tới rồi (đùa chứ cũng chỉ ~2km từ trung tâm Seogwipo-si thôi mà) - Oedolgae - "Lonely rock", cột đá cao 20m đứng đơn độc một mình trên biển.

Cũng là một điểm du lịch cực kỳ nổi tiếng của Jeju không kém cạnh gì Seongsan Ilchulbong, là điểm giao nhau của Olle 6 và 7 (hai olle được đánh giá là đẹp nhất Jeju), Oedolgea đương nhiên cũng rất đông khách. Cơ mà chúng tôi lại tiếp tục đến nơi vào tầm gần trưa nên khá vắng vẻ.

Mà... Free nha, free nha...

Mua một bắp ngô với giá 1.000won (ngô nếp to đùng, thơm và dẻo), hai đứa vừa gặm ngô, nhấm quýt vừa lang thang ngắm cảnh xung quanh.

https://farm9.staticflickr.com/8260/8601791415_a93c91c707_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8115/8601791237_8b72a10791_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8383/8602890454_a7d94d4cb1_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8538/8603563806_e70a67ee5c_z.jpg

daugaunhoibo
30-03-2013, 22:55
Khu vực xung quanh Oedolgae xanh mát với rừng thông phủ kín, olle lát gỗ duyên dáng chạy... loằng ngoằng :D


https://farm9.staticflickr.com/8535/8602548723_615d333df3_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8105/8603562846_d77422b8c7_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8390/8602547949_b354f3ff11_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8261/8602460085_4bd265f23d_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8116/8602460563_fc83f23252_z.jpg
(Góc này trên ảnh quảng cáo Olle 7 của Jeju chụp lúc sáng sớm, khung cảnh mờ sương rất rất rất mơ màng. Tiếc là lúc "mờ sương" đó chúng mình còn đang bận... mơ màng trong chăn nên đành chịu hứng nắng đen mặt ntn thôi)


https://farm9.staticflickr.com/8390/8602459477_77a2b4af22_z.jpg



Đi dọc bờ biển trong vòng 5km xung quanh cảng Seogwipo khung cảnh rất đẹp và nên thơ (không phải mình nói nha, trên các trang mạng đều nói Olle 6 và 7 đoạn quanh Seogwipo-si là đẹp nhất mà). Chọn được đúng khách điếm nằm ngay sát cảng nên chúng tôi chỉ việc "lượn tròn lượn khéo" tha thẩn ngắm cảnh thôi, chẳng có gì nhiều để nói cả :P
https://farm9.staticflickr.com/8405/8603562040_7376a1eefa_o.jpg

lehanh20487
04-04-2013, 13:50
Nhà tớ 24/04 đi rồi nhưng chưa nộp được hồ sơ visa, tớ hộ khẩu ngoài bắc có HDLĐ dài hạn nhưng đi nộp ở ĐSQ HCM lại không chịu nhận, đòi có sổ tạm trú. Mà trước giờ có nghe ai nói vụ này đâu, ra phường đăng ký sổ thì công an phường lằng nhằng chắc còn lâu mới cấp, gửi ra HN nộp giùm mà không biết được không nữa. Đúng là ngàn cân treo sợi tóc :(

daugaunhoibo
04-04-2013, 23:09
@lehanh20487: Khi mình đi cũng xin visa trước ngày bay chưa đến 3 tuần (trong khi vé máy bay đã xuất là không đổi không hoàn hủy). Lấy được visa đúng 1 tuần trước ngày khởi hành. Nhớ lại vẫn còn thấy hồi hộp kinh khủng.
ĐSQ ở Hà Nội cho nộp hộ hồ sơ đối với nhóm đi du lịch chung lịch trình. Bạn thử gọi điện đến hỏi kỹ lại một lần xem sao (buổi sáng nhé). ĐSQ chỉ nhận xử lý hồ sơ khi đã đầy đủ. Nếu bạn nộp được trước khi hết tuần sau thì sẽ kịp thôi.

Chúc bạn may mắn :)

lindsey
22-04-2013, 16:44
Mới đọc đc mấy trang đầu nhưng phải nhảy vào hỏi bạn 1 chút. THông tin bạn ghi ở trang 1 là: Nếu là nhân viên công chức thì không cần phải chứng minh tài chính có thật không bạn ơi? Mình chưa nghe vụ này bao giờ, chỉ cần có giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước là được hả bạn?

daugaunhoibo
22-04-2013, 16:56
@lindsey: Bạn đọc tiếp đến trang 6, post #60 giúp mình nhé :D

lindsey
22-04-2013, 17:00
@lindsey: Bạn đọc tiếp đến trang 6, post #60 giúp mình nhé :D

Ôi, mình vừa đọc xong. Chỉ miễn phí cho công chức ở HCM thôi, mình ở HN mà :(.

kotora
23-04-2013, 12:48
Ôi, mình vừa đọc xong. Chỉ miễn phí cho công chức ở HCM thôi, mình ở HN mà .

ĐSQ Hàn Quốc ở Hà Nội cũng áp dụng miễn chứng minh tài chính cho công chức nhà nước bạn ạ, chỉ cần giấy tờ chứng minh thân phận thôi (VD: Quyết định tuyển dụng).

lindsey
23-04-2013, 23:13
ĐSQ Hàn Quốc ở Hà Nội cũng áp dụng miễn chứng minh tài chính cho công chức nhà nước bạn ạ, chỉ cần giấy tờ chứng minh thân phận thôi (VD: Quyết định tuyển dụng).

Sắp là bao giờ bạn ơi? Để tớ còn canh vé :). Nhà tớ thì chỉ có ax là người nhà nước thôi, còn tớ chắc vẫn phải chứng minh tài chính rồi :).

daugaunhoibo
25-04-2013, 13:51
Tất cả thông tin liên quan đến VISA Hàn Quốc đã được viết ở trang đầu và post #60 (trang 6) của topic; cũng đã dẫn link + địa chỉ/số điện thoại liên hệ của Đại sứ quán/ Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Các bạn vui lòng đọc lại kỹ thông tin hoặc liên hệ trực tiếp với Sứ quán để biết thêm chi tiết.

Mình chỉ có một số ý kiến thế này:
- Đừng nghe và tin (rồi hoang mang, rối rắm) bất cứ nguồn tin nào trừ những thông tin đăng trên trang web chính thức hoặc do chính nhân viên nhận hồ sơ của Đại sứ quán/Lãnh sự quán cung cấp.
- Hồ sơ visa của tất cả các nước đều yêu cầu dịch công chứng, chứng minh nhân thân, nghề nghiệp, tài chính...., không riêng gì Hàn Quốc. Yêu cầu cao nhưng không phải là mission imposible nếu bạn đọc kỹ và thực hiện theo đúng hướng dẫn của Sứ quán (theo đúng, không có nhưng mà, nếu.. thì...) .
- Hãy để người duyệt hồ sơ có cảm tình và thể hiện bạn thực sự tâm huyết với chuyến đi bằng một lịch trình rõ ràng, được chuẩn bị kỹ lưỡng. Điều này rất quan trọng và đôi khi là yếu tố quyết định thành bại đấy :)
- Người ta không chỉ xét hồ sơ mà còn đánh giá chính bản thân bạn nên nếu đến Đại sứ quán/Lãnh sự quán, hãy chú ý một chút đến ngoại hình + cách cư xử của mình... lịch sự và hoà nhã.
- Trừ phi bạn quá sức bận rộn và "chi phí chỉ là chuyện nhỏ" thì hãy quan tâm đến dịch vụ làm visa.

Chúc những ai đang ủ mưu ngắm hoa xuân hay thu vàng, tuyết trắng nơi xứ Hàn sẽ xuất chiêu thắng lợi và hài lòng với thu hoạch của mình :)

daugaunhoibo
06-05-2013, 17:21
Lang thang quanh Seogwipo đến tầm hơn 12g trưa thì hai đứa tôi đi ăn, lấy đồ và đón Bus 600 về Jeju-si. Mục đích đi sớm là định bon chen thêm một vài điểm chơi quanh Jeju-si nhưng có vẻ như đây là một tính toán không có lợi lắm vì đã bỏ phí mất 2g nắng chiều đẹp đẽ trên xe bus xuyên đảo :(


Nắng chiều đang tắt rất nhanh nên sau khi check in December hotel, quăng hành lý lại phòng và khỏi mất thời gian đợi bus, hai đứa tôi túm ngay một bác taxi - Yongdu-am rock thẳng tiếng (~ 5p, 7.000won)




Famous - Yongdu-am
https://farm9.staticflickr.com/8116/8713903376_0a75bd5ef7_z.jpg


Nói thật, tôi chả thấy bạn Yongdu-am đẹp chỗ nào. Có lẽ do gần ba ngày trời đã lang bang ngắm đủ đá nước trên đảo nên bãi đá Yongdu-am vừa nhỏ vừa siêu đông nghẹt khách du lịch thực sự làm tôi nản. Thêm máy ảnh đúng lúc hết pin, vậy là một nàng đứng trên sân hóng gió, chỉ còn một nàng tha thiết "kiếm rồng" (mà theo lời nàng ta là thấy cái mỏm đá nào là chụp đại thôi chứ chả nhìn ra cái gì vì chen ghê quá) May mà cuối cùng cũng ngắm thấy "rồng" ;D


Đông chết đi. Lượn thôi.


Bờ biển Jeju khi chiều buông thật mát mẻ và thanh bình


https://farm9.staticflickr.com/8536/8713909746_204584faa7_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8534/8713903624_73ec00cee7_z.jpg




Ở Jeju, người ta dùng một loại đá nghiền nhỏ để lát vỉa hè... rất đặc biệt. Dày, êm, mềm như thảm vậy

https://farm9.staticflickr.com/8131/8713903574_fd27115524_z.jpgs



Chiều thu nắng rực rỡ. Từng đợt từng đợt máy bay liên tiếp cất cánh rời Jeju khi ngày tàn... đủ thấy hòn đảo xinh đẹp này hấp dẫn khách du lịch và nhộn nhịp như thế nào.


Jeju chiều tàn
https://farm9.staticflickr.com/8556/8712780725_c85fb179a5_c.jpg

daugaunhoibo
06-05-2013, 21:59
December Hotel - "one night stand" ở Jeju-si (cách bến đỗ cuối cùng trước khi đến sân bay Jeju của bus 600 chưa đầy 500m. Xung quanh cực nhiều hàng ăn uống và mua sắm, đúng kiểu phố thị siu đông đúc)

https://farm9.staticflickr.com/8553/8712757445_3d30d3862d_z.jpg



Nói thật là vừa xuống bus 600 ở Jeju-si tôi đã thấy nản rồi. Thành thị, nhà cửa chen chúc, phố phường đông đúc, người xe tập nập và... tắc đường. Oải làm sao. Chưa gì đã thấy nhớ phố xá vắng tanh, thoáng đãng ở Seogwipo-si rồi.

Lượn qua Yongdu-am, dạo quanh bờ biển... chúng tôi quyết định đi Mysterious road... Jeju bus terminal thẳng tiến


Ha, hàng ngày có rất nhiều bus đi Con đường kỳ bí nhưng chuyến bus cuối cùng khởi hành lúc...3g chiều. Lúc này đã gần 6g rồi còn đâu. Nghỉ nhé, chả bí mật với chả bí đào gì nữa. Can tội không tìm hiểu kỹ... í, oan quá, làm gì có thông tin chỗ nào về vụ này mà tìm hiểu... hoặc là có ở đâu đó mà nói thật, tôi cũng chả thiết tha gì với những điểm tham quan "đậm đặc vị tour" nên không quyết tâm lăn thử lon nước chai bia lắm. (Bạn nhớ nha, bus đi Con đường kỳ bí từ Jeju bus terminal chuyến cuối là 3 giờ chiều đó).


Lúc này, cũng đã khá mệt sau mấy ngày liền lang thang từ sáng đến chiều, hai chúng tôi quyết định bỏ qua khu mua sắm đêm Tap-dong ở gần đó để về ăn tối, nghỉ ngơi.

Sự chán nản với Jeju-si càng tăng lên rõ rệt vì suốt gần nửa tiếng tiếp theo sau đó, chúng tôi không thể nào bắt được bus về khách điếm. Cô bán vé trong bến xe nói chỉ cần ra trạm đón xe, cô cũng không nhớ xe số mấy sẽ đi qua tuyến phố của chúng tôi. Xin nhấn mạnh là chúng tôi ở trên môt trong những dãy phố trung tâm/lớn nhất của Jeju-si, ngay gần một trong những khách sạn lớn nhất của thành phố (T.H.E hotel) vậy mà bác lái xe bus nào cũng lắc đầu (mà chuyến xe nào chạy qua cũng đầy chặt người mới nản chứ). Vậy là sau nhiều nỗ lực đón bus không thành, chúng tôi đành vẫy taxi (7.000won nữa) và ngồi trong xe ngắm... tắc đường ;(

Chắc chắn.... chắc chắn là nếu có dịp đến Jeju lần nữa, mình nhất định sẽ vẫn sẵn sàng tốn hơn 10.000won và ~4g bus khứ hồi để đến ở Seogwipo-si.



Quýt đặc sản Jeju... mại dzô mại dzô

https://farm9.staticflickr.com/8253/8713903314_b5ce27a4c3_z.jpg

Ngoài món Quýt tươi thì nhiều người nói Jeju có chocolate Quýt và chocolate xương rồng rất ngon. Chúng tôi cũng tranh thủ đi mua ít chocolate quýt mang về làm quà. Không hề rẻ, giá từ 10.000won cho đến tầm 5-60.000won, tùy khối lượng. Nhưng, nói thật là với một người quen Chocolate châu Âu loại đắng và cực đắng thì chocolate của các bạn Hàn không hấp dẫn vị giác tẹo nào, quá ngọt và không đủ độ tan mượt mà nơi đầu lưỡi :(


Lòng lợn + Dồi miến - đặc sản nữa của Jeju - 13.000won một đĩa bự như này
https://farm9.staticflickr.com/8120/8713903248_d4df6a6e63_z.jpg

Lại phải nói thật tiếp.... lòng dồi lợn quê nhà các bạn chả ngon bằng quê tớ. Nhất là dồi. Dồi miến nghe có vẻ sạch, thơm (miến của các bạn rất ngon nha) nhưng thực ra quá ngán và nhạt nhẽo.



Đặc sản... chung của các bạn Hàn... thịt nướng. Cái này thì ngon, cơ mà cũng ko rẻ. Ăn ở hàng ngay đối diện December hotel - 11.000won/phần/ một người. Chỗ này là 2 phần - 2 người

https://farm9.staticflickr.com/8258/8712757497_7990c3ddef_z.jpg



Ngủ sớm để mai bay về Seoul thôi (Trước khi đi ngủ còn bị bản tin thời sự trên kênh địa phương Jeju khoe cảnh tuyết trắng lấp lánh đỉnh Hallasan làm đau lòng gần chết. Cơ mà thôi, mình còn trẻ còn nhiều cơ hội gặp tuyết mà... Ngủ)

gianggn
09-05-2013, 23:59
Bài viết chi tiết quá! Đọc mà không dứt ra được, thu Hàn Quốc đẹp quá. Em cũng muốn đi lắm rồi nhưng chưa có điều kiện, tạm bookmark bài của chị vào để năm sau hoặc năm nữa đi vậy:D

lehanh20487
11-05-2013, 18:57
Nhà mềnh cũng mới đi Seoul và jeju về, nhờ có thông tin của các bạn đi trước nên không vất vả lắm. Thực sự phong cách sống và dịch vụ ở hàn quá tốt, rõ ràng, không chặt chém đi đâu cũng annyong và gamsahamida nghe vui lòng dễ sợ. Về nhà còn cứ thỉnh thoảng đê đê như đang còn ở hàn :) Ở seoul bọn mình ở annyong guest house, ổn, rẻ có tầm 10,000won/đêm thôi, ở jeju bọn mình ở namguk hostel cũng rẻ 15,000won/người phòng riêng cho 2 đữa :) Nói chung đây là một đất nước mình muốn quay lại thêm nhiều lần
Cám ơn daugau đã nhiệt tình post bài hướng dẫn đi lại, di chuyển. Mình thấy du lịch ở hàn là best choice cho các bạn lớ ngớ vì quá dễ dàng về phương tiện mà ăn uống lại ngon, shopping thì chịu khó đến khu các trường ĐH sẽ có nhiều hàng mua được, giá mềm

daugaunhoibo
12-05-2013, 22:23
@lehanh20487: Chúc mừng các bạn đã có một chuyến đi vui và an toàn :)

Về chỗ ở: mình cũng đã nói ngay từ đầu là bọn mình không chọn chỗ ở với mục đích rẻ nhất mà. Chỉ có hai nàng đi với nhau, cùng ham tha lôi mua sắm và tham đi, lại lắm yêu cầu nên cứ chọn chỗ nào trung tâm, thuận tiện, thoải mái nhất trong chừng mực sức kham được là chiến thôi. Nói chung, luôn quán triệt lợi về lực thì sẽ thiệt về đường đi và một số thứ khác, cho nên là ở cả Seoul và Jeju mình đều nhất quyết ở trung tâm, sát ngay một số điểm tham quan quan trọng (đi bộ tí tẹo là tới) để tiết kiệm sức lực và thời gian, nhất là ở Jeju. Chỗ nào cũng ở ngay đúng trung tâm nên đương nhiên đắt hơn các khu ngoại vi 5~7km xung quanh rồi. Nhưng được cái làm gì cũng gần, cũng tiện, nhất là di chuyển. Nhiều khi di chuyển nhiều -> mất thời gian + chi phí cũng không ít đâu.

Về đi lại: rất vui là giúp ích được phần nào cho các bạn có một chuyến đi thuận lợi. Có gì bạn chia sẻ thêm nhé.

Về visa: vụ này là đáng chú ý nhất này. Bạn hình như đã có một "thử thách" khá khác và đau tim với vụ visa này. Mấy hôm rồi mình vẫn đang hóng bạn về để chờ nghe chia sẻ đấy :D Rảnh rảnh kể chi tiết tẹo cho mọi người tham khảo với nhé

lehanh20487
19-05-2013, 13:33
ùh, vụ visa đóng là đau tim với tớ, chẹp vì chưa lường trước hậu quả mình k có KT3 tại HCM nên phải gửi hồ sơ ra HN nộp giùm, số tiết kiệm tớ gửi 90tr, nghĩ nộp ở HCM thì ok rồi không lo, nhưng ai ngờ phải gửi ra HN may mà cấp tốc lấy hộ khẩu và sổ đỏ ở nhà dịch công chứng nộp thêm. Chứ lúc đại sứ quán HN duyệt hồ sơ, họ đã gạt ra nếu không có thêm cái sổ đỏ, công nhận có vẻ nhiêu khê hơn sài gòn ấy

daugaunhoibo
19-05-2013, 17:04
Sáng hôm đó ra sân bay sớm, chúng tôi tình cờ gặp một cặp mẹ con Hàn kiều (từ Mỹ về) cũng đi cùng đường ra sân bay để đón xe đi tour từ đó. Thế là một quãng ngắn taxi cũng bớt được nửa chi phí.

Sáng hôm đó mây quá dày nên các chuyến bay sớm tới Jeju mãi mới hạ cánh được -> một loạt chuyến bay đi bị trễ khiến khu vực phòng chờ Depart của sân bay đông nghẹt, xếp hàng dài loằng ngoằng, thông báo tên chuyến bay thay đổi xoành xoạch.

Sau hơn 1g chậm, chờ dài cổ thì chúng tôi cũng được chất lên máy bay để chở khỏi Jeju cho thoáng chỗ.


Sân bay Jeju... từ cửa sổ Jeju-air's airplane
https://farm4.staticflickr.com/3768/8753734948_7bce53c461_z.jpg


Jeju dưới cánh bay
https://farm4.staticflickr.com/3712/8753734784_4658f93ceb_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8405/8753734710_f065270a7b_z.jpg


Biển mây dày đặc
https://farm6.staticflickr.com/5332/8752609447_a120966883_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3801/8752677085_3408b15d31_z.jpg


So... here we are... Seoul... again
https://farm4.staticflickr.com/3810/8752609235_55ea849716_z.jpg


Seoul hôm đó kéo mây mù mịt còn hơn Jeju. Sau khi về lại nhà Chuối, hoạt động duy nhất còn lại trong ngày hôm đó của chúng tôi là shopping, shopping và shopping :D



.
.
.

Suýt thì quên mất.

Một chút bắt mắt trên chuyến Arex train từ Gimpo về Seoul (dù không thiếu ghế trống, hai bạn giai vẫn quyết tâm đứng tạo dáng y chang thế này trong suốt 30 phút tàu chạy về đến Seoul).

https://farm6.staticflickr.com/5322/8753476797_5ce899efd5.jpg



Ngồi đối diện với chúng tớ trên tàu còn một bạn mặc quân phục kiểu khác, đội mũ nồi lệch và rất xinh giai - cực hiếm trên đất Hàn (trừ các chàng diễn viên hoặc idols đã qua PTS, nhầm...chỉnh sửa, thì không tính). Hai đứa đã lăm le giơ máy ảnh lên thì... bạn ý lườm cho một cái ; ; Thế là đành... hic hic... Thiệt tình, làm hoa cho người ta hái, giai đẹp là để gái nhìn, làm gì mà ghê gớm thế không bít >"<

daugaunhoibo
19-05-2013, 22:24
Trước khi sang Hàn, chúng tôi cũng đã nhăm nhe vác về một số thứ và bỏ túi sẵn một vài địa điểm thông dụng như chợ Namdeamun (sâm và các chế phẩm liên quan), Dongdeamun, Myeongdong (quần áo), Insadong (đồ lưu niệm)... Nhưng cuối cùng, ngoài Insadong ngay cạnh nhà, ngày nào cũng ghé qua đi ăn, dạo phố thì chúng tôi chỉ còn ngang qua mỗi Myeongdong đôi lần, một dạo phố windowshopping + ăn vặt, một... quay lại để rước thêm mấy bạn lê từ Lotte food court về làm quà. Bù lại, chúng tôi là tốn nguyên một buổi chiều + tối lượn lờ ở Underground shopping area bên dưới Express Bus Terminal station của Seoul subway (line 3/7/9) (khu Gangnam).



Một góc nhỏ của khu mua sắm
https://farm6.staticflickr.com/5458/8753859508_ed9e451cd4_c.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5347/8753858590_507d0dae08_c.jpg

Các khu mua sắm khổng lồ không thiếu ở Hàn, vấn đề là, ở đây bạn có thể tìm thấy gần như mọi thứ, đặc biệt là sản phẩm thời trang, phụ kiện, đồ gia dụng với giá cả chỉ trong tầm từ 1.000 đến 50.000won (trong đó phần lớn là trong khoảng 5.000 đến 20.000won) và là hàng made in Korea đàng hoàng -> Giá cả cực kỳ ổn, hàng bình dân nhưng chất lượng tốt và mẫu mã miễn chê, đúng chuẩn Korea, không phải đồ Made in China trà trộn như ở một số điểm shopping bình dân khác.

(Tất nhiên, nếu muốn đồ hiệu thì bạn cứ đến Shinsegae, Coex mall, Gangnam hoặc rất nhiều nơi khác nhưng giá cả thì... chẹp, chẹp....nghĩ tới đã muốn hoa mắt rồi)


Khu shopping ở Express bus terminal siu rộng, mẫu mã đủ sức mê mệt mọi tín đồ thời trang mà giá cả thì cực kỳ đáng yêu.

Từ giày dép...
https://farm4.staticflickr.com/3820/8752727387_057ca56a9a_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3688/8753852076_eeef1b2ecd_z.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2855/8752727263_21b39d5b39_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8135/8752726725_849a54ccb1_z.jpg


... đến quần áo và đồ phụ kiện

https://farm4.staticflickr.com/3805/8752726503_46cbba5a13_z.jpg

daugaunhoibo
19-05-2013, 22:31
https://farm3.staticflickr.com/2888/8752726873_bf5a113daf_z.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2884/8752726603_19f8a1d16c_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7334/8753850928_56a6fd6926_z.jpg
Quá sức cute, chất mượt + ấm khỏi nói


https://farm8.staticflickr.com/7456/8753852458_3639a28922_z.jpg


... hay các vật dụng khác
https://farm8.staticflickr.com/7317/8753851364_343c8a4191_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5450/8753851456_1faa85137e_z.jpg

daugaunhoibo
19-05-2013, 22:54
Chăn ga gối ở đây thì... haiz, siu đẹp, giá siu hợp lý. Mỗi tội đứa nào đứa nấy ì ạch một đống nào sâm, nào linh chi, nào miến, nào rong biển - quá 20kg ký gửi là chắc và xách tay cả đống rồi nên không dám tha về nữa. Cơ mà... tiếc ghê cơ. Yêu dã man.

https://farm3.staticflickr.com/2877/8752726235_63eee1c66f_z.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2869/8753852928_43ee794936_z.jpg


Đến tối mịt hai đứa mới mò được về đến nhà.


Nạp năng lượng bổ sung (nhìn từ hai phía) - thịt nướng và canh kim chi (~13.000won)
https://farm9.staticflickr.com/8393/8754566244_7175b5602d_z.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8121/8753436217_cdc5c95baf_z.jpg


và một góc nhỏ chiến lợi phẩm
https://farm9.staticflickr.com/8545/8752725447_ab56672d02_z.jpg

tigon_pink
20-05-2013, 11:25
Nói về shopping thì Hàn Quốc không thể chê được, hành trình 11 ngày của nhóm mình ko phải là quá dài và cũng không phải là quá ngắn nhưng sau khi về vẫn thấy tiếc vì đã bỏ lỡ nhiều thứ lắm ah.
Các khu mua sắm ở Seoul thì nhiều vô kể nhưng ấn tượng nhất với nhóm con gái bọn mình mỉnh thì đó là Myeong-dong. Các bạn nữ nào mê shopping thì cứ ghé Myeong-dong nhé, mỹ phẩm quần áo thì thôi rồi ah, cứ gọi là mê mẫn. Bạn nào quan tâm đến mỹ phẫm thì Myeong-dong là điểm không thể không ghé nhé - phố xá tấp nập nhưng không xô bồ, hiện đại, sạch sẽ, cứ cách mỗi 50 met là có thể bắt gặp các thương hiệu The face Shop, Skin Food, Natural Republic, Tony Moly, It's skin, ... mà không cần phải quay lại tìm nếu bạn đã lỡ bỏ sót món gì đấy chưa mua :) - giá bán của các thương hiệu này thì rẻ hơn rất nhiều so với Việt Nam - có khi chi bang 1/2 thôi đấy ah (mình có mua 1 tuyp SRM Olive của The faceshop giá 5,500Won = 110,000vnđ nhưng về VN giá niêm yết tại các shop la 269,000vnd đấy ah). Mỹ phẩm Laneige cao cấp hơn các thương hiệu trên thì vẫn rẻ hơn VN lên den 50% nhé mọi người.
Chắc chắn nhóm mình sẽ còn quay lại HQ vào một dịp không xa - và chắc chắn thời điểm lựa chọn sẽ là mùa thu để cảm nhận được vẻ đẹp của HQ mùa lá đỏ như kinh nghiệm của bạn daugaunhoibo đã chia sẽ :)

Guliver
28-05-2013, 00:06
bạn daugaunhoibo và tigon_pink ơi,cho mình hỏi chút ít kinh nghiệm về du lịch hàn quốc là: mình dự định ghé Insandong và Myeong-dong để shopping quần áo,đồ lưu niệm.. thì mình trả giá với người ta như thế nào cho hợp lí để người bán lẫn người mua cảm thấy thoải mái!(mình đọc review và nghe mọi người đồn là người bán hay nhìn mặt khách mà hét giá lắm :"> mình thì nhìn cũng chẳng có bặm trợn gì mà còn hơi nai tơ nên đến đó mà không biết và nắm giá cả thì chắc bị hớ quá).
Đặc biệt là đến Insandong thì có những vật lưu niệm nào hay mình nên mua về để làm quà?cám ơn các bạn.

daugaunhoibo
28-05-2013, 22:33
@tigon-pink: ở Myeongdong mình khoái cái Lotte food court nhất thôi chứ mua đồ thì ở Bus Terminal station nhiều sự lựa chọn với giá cả hợp lý hơn.

@Guliver: Mua sắm ở đâu, cái gì cho phù hợp thì còn tùy vào túi tiền và yêu cầu/sở thích của cá nhân bạn, nhưng có một điều mình dám nói là ở Hàn hầu như không nói thách tẹo nào (ko như đi mua sắm ở TQ và nhà ta đâu). Hàng hóa, kể cả đồ ăn vặt trến đường, ở Myeongdong và Insadong đều có dán giá đầy đủ. Nói chung là có thử mặc cả thì cũng chỉ giảm một vài chục won lẻ khi mua số lượng nhiều một chút thôi. (Cũng có thể là do ngay cô bạn mình ở Hàn nhiều năm cũng không có thói quen mặc cả :D )

Insadong có rất nhiều đồ lưu niệm, giá cả thì... vô biên... bạn cứ tùy túi tiền mà tính thôi. Đồ siu rẻ thì không có đâu bạn. Cơ mà... đồ lưu niệm của Hàn cực kỳ xinh. Mình vẫn đang tiếc là vì tiết kiệm nên không mua con búp bê mặc đồ truyền thống hoặc tượng phật nhỏ bằng đá ở Insadong. Cute kinh khủng (cũng phải khoảng trên 10.000won/món, tùy kích cỡ và độ tinh xảo).

Myeongdong thì... cực kỳ cực kỳ nhiều đồ. Tuy nhiên mình chỉ mê nhất là khu Lotte food court. Mỹ phẩm ở Myeongdong nhiều nhất là các thương hiệu bình dân như Etude, Face shop, Missha... giá cả phải chăng (rẻ hơn ở VN nhiều như bạn tigon-pink đã nói), mua chủ yếu là khách du lịch và các em xì tin. Quần áo, phụ kiện... kiểu dáng đẹp, giá tính ra tiền ta cũng không hề rẻ nên là mình vẫn thích quần áo khu mua sắm ở Express Bus terminal station hơn.

Nói chung là còn tùy vào khả năng tài chính của bạn để tính xem mua gì, ở đâu nhưng chắc chắn bạn nên dạo Insadong và Myeongdong hơn là Nam/Dongdeamun. Mà căn thời gian dư dả chút nha, ít nhất là nửa buổi (nếu bạn chăm ngắm đồ kỹ lưỡng) chứ đi lươn lướt chừng 1-2 tiếng là e ko đủ đâu :D

tigon_pink
28-05-2013, 23:50
Đồng ý với daugaunhoibo là ở Hàn mình thấy giá bán niêm yết rất rõ ràng và giữa các cửa hàng cũng tương đương nhau nên bạn cũng đừng quá lo lắng. Khu Insadong thi rất nhiều đồ lưu niệm, bạn có thể mua các tượng búp bê mặc đồ truyền thống như bạn daugaunhoibo đã chia sẽ nhưng đúng là giá khá cao, còn muốn rẻ hơn có thể mua bookmark/ magnet có biểu tượng truyền thống về làm quà tặng bạn bè (giá khoảng 2 - 3,000W) – có rất nhiều hình đẹp để lựa chọn nhé.
Về quần áo, thì đúng la HQ xứng đáng là quốc gia đi đầu về công nghệ thời trang của Châu Á, màu sắc thì đẹp mê tơi – bọn mình cứ trầm trồ mãi về cách họ phối màu sắc cho trang phục, đầy màu sắc nhưng rất hài hòa, nhẹ nhàng, thanh lịch … và giá thì không hề nhẹ chút nào nhé.
Mình thì chưa ghé qua Bus terminal Station, nếu lần sau có cơ hội thì sẽ ghé điểm này :). Ngoài ra cũng có 1 điểm mình muốn recommend cho các bạn la trung tâm thương mại Doota – chuyên về hàng thiết kế từ trang phục đến phụ kiện – tuy giá tương đối cao so với mặt bằng chung của khu Dongdeamun nhưng hàng rất đẹp & có phong cách – nếu chịu khó bạn có thể tìm cho mình một món đồ ưng ý mà giá vẫn chấp nhận được :). Ôi mình vẫn tiếc vì đã bỏ qua 1 món đồ yêu thích ở chỗ này đấy các bạn hichic

Guliver
29-05-2013, 22:58
rất cám ơn tigon_pink và daugaunhoibo đã chia sẻ 1 vài kinh nghiệm rất là bổ ích dành cho mình (c) toàn là những món mình cực kỳ quan tâm và cần tìm hiểu.Mình được biết là về khoản mĩ phẫm như nature republic,skin food,the face shop..thì giá rẻ hơn ở nhà và toàn bán trong store nên mấy món này đối với mình là dễ mua và không phải suy nghĩ nhiều.Quan trọng là về giá cả mấy món đồ lưu niệm,đúng là có nhiều loại,nhiều giá cả tùy túi tiền nhưng mình vẫn hơi sợ mỗi cửa hàng bán mỗi giá hay gặp khách du lịch thì hét giá cao như ở nhà,Hong Kong,Thailand..mấy khu chợ như vậy nếu mình không tỉnh táo thì bị hớ là cái chắc :D .Sẵn đây có bạn nào trong forum có kinh nghiệm gì thêm về mua sắm quần áo,đồ lưu niệm ở các khu Insandong,Myengdong thì các bạn chia sẻ thêm cho mình và mọi người cùng biết nhé.
Ps:có bạn nào từng đi Namsan tower chưa?gần cái tháp truyền hình đó có tuyến tàu điện không các bạn?đi lại có dễ dàng và thuận tiện không mọi người ơi?ah mình đi vào hè này nên cũng định thử món naengmyeon :D mọi người có recommend quán nào bán naengmyeon ngon không?

daugaunhoibo
30-05-2013, 00:39
@Guliver: Mình có đi Namsan và đã viết rất rõ trong topic này. Bạn đọc lại các trang trước nhé.

Bạn cũng vui lòng mở topic riêng hoặc vào mục "Thông tin du lịch Hàn Quốc" để trao đổi về các vấn đề cá nhân của bạn giùm mình.

Cảm ơn bạn rất nhiều.

koyangi
30-05-2013, 21:56
rất cám ơn tigon_pink và daugaunhoibo đã chia sẻ 1 vài kinh nghiệm rất là bổ ích dành cho mình (c) toàn là những món mình cực kỳ quan tâm và cần tìm hiểu.Mình được biết là về khoản mĩ phẫm như nature republic,skin food,the face shop..thì giá rẻ hơn ở nhà và toàn bán trong store nên mấy món này đối với mình là dễ mua và không phải suy nghĩ nhiều.Quan trọng là về giá cả mấy món đồ lưu niệm,đúng là có nhiều loại,nhiều giá cả tùy túi tiền nhưng mình vẫn hơi sợ mỗi cửa hàng bán mỗi giá hay gặp khách du lịch thì hét giá cao như ở nhà,Hong Kong,Thailand..mấy khu chợ như vậy nếu mình không tỉnh táo thì bị hớ là cái chắc :D .Sẵn đây có bạn nào trong forum có kinh nghiệm gì thêm về mua sắm quần áo,đồ lưu niệm ở các khu Insandong,Myengdong thì các bạn chia sẻ thêm cho mình và mọi người cùng biết nhé.
Ps:có bạn nào từng đi Namsan tower chưa?gần cái tháp truyền hình đó có tuyến tàu điện không các bạn?đi lại có dễ dàng và thuận tiện không mọi người ơi?ah mình đi vào hè này nên cũng định thử món naengmyeon :D mọi người có recommend quán nào bán naengmyeon ngon không?
Chị sang đây và ko biết tiếng nên chuyện bị mua hớ nếu chị ko cẩn thận là điều dễ dàng xảy ra. Nchung ko có cách nào để phòng trừ 100% chuyện này đâu chị ạ , vì chị là ng nước ngoài. Cách phòng trừ duy nhất là chị vào tất cả các cửa hàng có dán giá đàng hoàng.Còn cái dọc đồ bán "rong" ở myeong dong thì giá cả nó như nhau cả thôi, nhưng ko nên mua quần áo hay cái gì ở đấy, vì chị có thể tìm món đồ tg tự trên gmarket với giá rẻ hơn nhiều. Hầu như là thế.
Quần áo ở HQ tạm chia làm 2 loại là : đắt và rẻ. Loại đắt đẹp,bền, lên dáng tuyệt vời ông mặt dời nhưng đắt. 1 cái áo sơ mi xàm xàm khoảng 800k , đấy là ko có thg hiệu j. Còn loại rẻ thì phần lớn là đồ TQ, như nhà mình nhưng giá đắt hơn. So quần áo loại đắt với H&M, f21 thì quần áo loại đắt ăn đứt về chất liệu cũng như kiểu dáng. Zara thì sêm sêm . Đên myeong-dong thì lượn lờ H&M với mango vớt đồ cũng đc , vì nó giảm giá nhiều, nhất là H&M. Kiểu dáng ko đc đẹp cho lắm nhưng chịu khó bới thì cũng ra cái ưng ý. f21 thì cũng xấu xấu thế nhưng màu mè hơn. zara thì đắt hơn nên cũng đỡ. Ở myeong dong có đủ cả, chị cứ ra tha hồ lượn lờ.
Chị có sách hoặc tờ rơi hướng dẫn du lịch tại HQ thì nó sẽ có hướng dẫn cho chị ra nam san. Tả thì hơi khó. Đi có dễ dàng và thuận tiện ko thì tùy vào nơi chị ở. Chung quy là tiện :D Ở đâu cũng có tàu điện ngầm hết nên chị ko phải lo.
Mùa hè đến HQ chị nên ăn sam-kye-tang, pat-bing-su, naengmyeon cũng đc. Đến rồi thì nên ăn cho biết chứ nó cũng ko đc ngon lắm đâu. Hàng ngon thì em ko biết ,em chỉ muốn nói là nó ko đc ngon lắm thôi:D Hè đến HQ nên ăn kem baskin robin nữa^^ ko phải đặc sản đâu nhưng kem này ngon lắm luôn. Hình như ở vn cũng có nhưng đảm bảo ko ngon với phong phú bằng ở đây.
Chia sẻ một chút với chị.

daugaunhoibo
31-05-2013, 00:17
Phải nói là chuyến đi này của chúng tôi dành khá nhiều thời gian cho Seoul. Một phần là vì có người iu xinh đẹp của chúng tôi ở đây ;D một phần vì... thành phố này quả thật cũng hết sức dễ thương và... xinh đẹp.

Sáng thứ Bảy lần 2 ở Seoul, hai đứa tôi lại lòng vòng dạo ngang Insadong, thẳng tiến Jogyesa

Jogyesa là một ngôi chùa cổ được xây dựng từ năm 1395, là tổ đình của phái Thiền Tào động (Seon Buddhism) của xứ Hàn, một dòng Phật giáo chính và uy tín có từ lâu đời kể từ thế kỷ 14.

Lễ Phật đản hàng năm là thời điểm đẹp nhất để đến thăm Jogyesa khi chùa được bao phủ trong một biển đèn lồng hoa sen năm màu cực kỳ thích mắt.

Trong buổi sớm cuối thu hơi ảm đạm, nằm giữa trung tâm Seoul nhộn nhịp, Jogyesa vẫn giữ nguyên vẻ trầm lặng đến khó tin.

Chùa không có hàng rào hay tường bao. Chỉ đơn giản là một cổng lớn bên phố phường hiện đại, bước qua đó là một khoảng sân với cây, hoa, tượng, tháp và gian chùa chính... bình yên và tĩnh tại.

https://farm4.staticflickr.com/3757/8890826223_19a2fbc043_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5344/8888716604_675090bae0_z.jpg


Cuối thu, sân chùa ngập tràn hoa cúc
https://farm4.staticflickr.com/3672/8888090661_150cf67388_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7327/8888712398_2399056020_z.jpg


Cây thông trắng đã 500 năm tuổi
https://farm4.staticflickr.com/3754/8888711048_38cf8b2879_z.jpg


Một góc Jogyesa
https://farm4.staticflickr.com/3820/8888707114_9423ae132b_z.jpg

daugaunhoibo
31-05-2013, 00:34
https://farm4.staticflickr.com/3829/8888716010_e9cb987594_b.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3760/8888705796_e1a10e03b0_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8272/8888084225_c72979b974_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3704/8888083813_29b2fa7d20_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5455/8888708244_6148e5d233_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7434/8888707848_0a9d81a10e_z.jpg

daugaunhoibo
31-05-2013, 00:41
https://farm4.staticflickr.com/3787/8888087473_d249a88fcd_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5469/8888706226_39a602e1c8_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8558/8888090283_a8797606a8_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5340/8888709956_24a581baa8_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7358/8888709476_d49b0cc928_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3742/8888089301_660c3bf2f2_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5334/8888087879_8c736a6c03_z.jpg

daugaunhoibo
31-05-2013, 00:44
https://farm9.staticflickr.com/8557/8888083381_4671b8b3f2_z.jpg

Một góc nhỏ dễ thương không ngờ trong... sân chùa :)

.
.
.

Quán ăn nhỏ gần Jogyesa - sạch đẹp ngon lành với giá cả rất hợp lý (<10.000won)
https://farm4.staticflickr.com/3832/8899887209_5b7759ebfe_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5469/8900504900_52257a524f_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5459/8899887577_807f2d3f0f_z.jpg

daugaunhoibo
03-06-2013, 08:55
Một thoáng châu Âu trong lòng Hán thành
https://farm4.staticflickr.com/3826/8899888871_b05b6c1fc1_z.jpg


Những góc phố dịu dàng
https://farm4.staticflickr.com/3824/8899886831_6e5717ccbf_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7366/8899885845_c805737fbb_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3737/8903277436_6e2aa6ae57_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5445/8902661845_dc47f2d78b_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7320/8902662573_29c196e7b4_z.jpg

daugaunhoibo
03-06-2013, 17:15
https://farm4.staticflickr.com/3793/8931402584_9e46efbcbc_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7351/8931402200_681d112711_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7295/8899886527_fce5084774_z.jpg



Dạo phố một vòng, chúng tôi lại tiện đường rẽ ra KTO hanbok try-out lần 2
https://farm9.staticflickr.com/8402/8899887795_961f1067ae_z.jpg


Thu Hàn trên poster của KTO
https://farm4.staticflickr.com/3752/8900502078_04ddf59c46_z.jpg

VickyChen
07-06-2013, 22:41
Cám ơn bạn Gấu vì bài viết rất bổ ích của bạn.Sau 1 lần tình cờ google về du lịch Hàn Quốc,mình đã đc biết đến trang Phuot.vn cách đây 2 ngày,và mình sau khi đọc đc bài của bạn,mình quyết phải đăng ký thành viên của Forum này mới đc hihi.
Mình vẫn đang hóng đến ngày cuối hành trình của bạn đó <3

dochuyencam
09-06-2013, 15:33
ùh, vụ visa đóng là đau tim với tớ, chẹp vì chưa lường trước hậu quả mình k có KT3 tại HCM nên phải gửi hồ sơ ra HN nộp giùm, số tiết kiệm tớ gửi 90tr, nghĩ nộp ở HCM thì ok rồi không lo, nhưng ai ngờ phải gửi ra HN may mà cấp tốc lấy hộ khẩu và sổ đỏ ở nhà dịch công chứng nộp thêm. Chứ lúc đại sứ quán HN duyệt hồ sơ, họ đã gạt ra nếu không có thêm cái sổ đỏ, công nhận có vẻ nhiêu khê hơn sài gòn ấy
Bạn lehanh20487 cho mình hỏi với, vụ miễn chứng minh tài chính với công chức cho ax nhà bạn thế nào, có thực hiện đc ko vậy? thank bạn nhé.
Cám ơn bạn daugaunhoibo vì những thông tin hữu ích nữa nhà :D

lehanh20487
09-06-2013, 22:00
Bạn lehanh20487 cho mình hỏi với, vụ miễn chứng minh tài chính với công chức cho ax nhà bạn thế nào, có thực hiện đc ko vậy? thank bạn nhé.
Cám ơn bạn daugaunhoibo vì những thông tin hữu ích nữa nhà :D

Bạn tớ chứ không phải ax, thực ra cũng 2 đứa bạn xin visa đều là công chức nhà nước nhưng đều chuẩn bị trước cả số tiết kiệm cho chắc ăn chứ không chỉ lấy mỗi Hợp đồng lao động và quyết định để nộp nên tớ không biết trường hợp nếu không chuẩn bị theo chứng minh tài chính thì thế nào đây

daugaunhoibo
24-06-2013, 13:34
Tiếp tục linh tinh- loanh quanh trên phố

https://farm4.staticflickr.com/3687/9100536724_c79289fde4_z.jpg


Seoul hiện đại...
https://farm6.staticflickr.com/5325/9100532400_8fef8b7895_z.jpg


và... bóng dáng người xưa ở Hán thành

https://farm4.staticflickr.com/3749/9122222339_1a821e14e8_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3719/9124450040_1d0b4e5357_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3703/9124442602_5ff5318843_b.jpg

daugaunhoibo
24-06-2013, 14:02
Theo dấu người xưa về hướng City hall, trước mặt chúng tôi là Deoksugung

Nằm ở góc ngã tư trung tâm thành phố nhộn nhịp nhất Seoul (City Hall), Deoksugung (Cung Đức Thọ) nổi tiếng bởi những con đường có tường lát đá thanh lịch bao quanh, đặc biệt là Jeongdong-gil phía bên trái cổng chính (Đại Hàn Môn) - một trong những con đường đi bộ nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc. Đây cũng là cung điện duy nhất nằm lẫn với các tòa nhà phong cách phương Tây, tạo nên nét độc đáo cho cảnh quan xung quanh và là một trong những địa điểm ngắm lá vàng đẹp nhất Hàn quốc.

Vé đã có sẵn rồi, vào thôi... vào thôi...


https://farm6.staticflickr.com/5452/9100521580_b6f4d12a81_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7459/9098293585_e096c6df26_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7286/9098264885_24e4091833_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7281/9098273163_5ec8da6f71_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3790/9098252279_afac9121b2_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7451/9100475504_ca4836d717_z.jpg

daugaunhoibo
25-06-2013, 14:05
Quả thật không phải vô duyên vô cơ mà Deoksugung được đánh giá là một trong những điểm ngắm lá thu đẹp nhất Hàn Quốc. Khi chúng tôi tới Deoksu đã là nửa cuối tháng 11, qua thời điểm chuyển màu đẹp nhất từ lâu nhưng cung Đức Thọ vẫn ngập sắc xanh mướt của thông, cam - đỏ của phong, vàng rực của ngân hạnh :D

https://farm4.staticflickr.com/3706/9133499948_20ddb6a158_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5345/9133507228_a2d4080e70_z.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2858/9131279367_c6dfa4c653_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3773/9131284459_af16d54585_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3805/9131281883_2c75675728_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5503/9133490186_3c1eb60209_b.jpg

daugaunhoibo
26-06-2013, 18:11
Trước lúc lên đường, tôi đã thấy rất nhiều ý kiến nói rằng Ngũ cung Seoul chỉ cần đi một cái là được, chỗ nào cũng giống chỗ nào thôi. Ừ, mình cũng nghĩ thế. Toàn nhà nho nhỏ, mái cong cong, hoa đỏ cột xanh cả thôi mà. Đi một hai cái là được rồi. Chẳng qua đã chốt Changdeok mà bạn ý lại là chỗ đắt nhất nên tiện tay mua luôn cái All-4-Palace thôi. Vé đã mua rồi thì... có time thì đi, không thì thôi ấy mà. Vậy là... để Deoksugung lại sau cùng, tiện đường rảnh rỗi ngang City Hall thì tạt vào tẹo thôi.

Vậy nhưng kết quả thì.... Deoksugung mùa thu thực sự quá đẹp, quá rực rỡ, quá quyến rũ... mà có cái gung nào mình đã lượn qua không đẹp đâu cơ chứ. Cho nên, nếu bạn đã tiện bước ghé Seoul vào một trong hai thời điểm đẹp nhất trong năm là khi hoa đào nở lúc xuân sang và lá chuyển màu vàng-đỏ khi thu tới thì đừng ngại lượn một lượt các cung nếu thu xếp được thời gian. Ưu tiên Gyeonghui ngắm hoa đào, Deoksu, Gyeongbok ngắm lá vàng còn Changdeok - Huwon thì mùa nào cũng đẹp.

Lại phải tiếp tục khoe Deoksu thôi :D (lần này là qua ứng dụng sẵn có Mini forcus của WX100)

https://farm6.staticflickr.com/5496/9098275831_27be995da0_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5517/9100492392_bf1f973d29_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7369/9098255329_c8d11a37ac_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5441/9098254481_ca1f450bcb_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5329/9100480618_e955ac535e_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7367/9098244141_3264e9a9fb_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3705/9098242861_79d79d74af_c.jpg

daugaunhoibo
28-06-2013, 19:17
Deoksugung chìm trong sắc ngân hạnh vàng óng thực quá sức quyến rũ *mơ màng nhớ*

https://farm6.staticflickr.com/5461/9156951019_9ce99bf47b_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7405/9159174376_9139370b09_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7340/9159173724_726bd44904_z.jpg

Muôn sắc thu...
https://farm4.staticflickr.com/3740/9098282511_9d925f606a_z.jpg


Thu muôn sắc...
https://farm6.staticflickr.com/5536/9098278377_f4c0088d2a_z.jpg

.
.
.

Bạn đã chán sắc vàng chưa?
https://farm3.staticflickr.com/2844/9156948983_af7b7a38f3_c.jpg

Jeongdong-gil
https://farm6.staticflickr.com/5342/9159172646_c0ddeb37e9_c.jpg

kimvanchinh
28-06-2013, 21:44
Khâm phục bạn, bạn là nữ nhưng thật xông pha và tài giỏi, chụp ảnh lại càng cự phách. Cho tôi hỏi bạn chút: bạn chụp bằng máy gì và xử lý ảnh bằng chương trình gì? Ảnh của bạn chuyên nghiệp quá!

daugaunhoibo
01-07-2013, 11:36
@ bác kimvanchinh: cảm ơn bác đã thích ảnh và bài chia sẻ của cháu :)

Cháu chỉ chụp ảnh chơi cho vui thôi và thực ra chụp người là chính (để bạn bè cùng nhau ngắm chứ không dám khoe ở đây) nên cũng không đầu tư công nghệ nhiều đâu ạ. Ảnh của cháu chụp bằng máy ảnh du lịch Sony-WX100 (Sony VN treo giá ~ 6tr tiền ta thôi ạ). Máy nhỏ, gọn, nhẹ (cỡ bao thuốc lá), xách đi xách lại rất thoải mái.

Cháu "mù công nghệ" nên chỉ biết chụp bằng các chế độ tự chọn và hiệu ứng sẵn có của máy, ví dụ như chế độ chụp ngược sáng, chụp thiếu sáng, hiệu ứng Mini forcus lấy nét một vùng giữa và làm mờ hai bên, hiệu ứng Toy camera làm tối 4 góc ảnh... sau đó dùng phần mềm photoscape và picasa để crop, resize, ghép ảnh và chuyển màu đen trắng thôi.

Nghe nói bác mới chuẩn bị một bạn Sony-nex để Tây du tháng 7 này. Bạn ấy xịn hơn hẳn bạn WX100 nhà cháu ấy ạ. Chúc bác và bác gái có một chuyến đi vui và chụp được thật nhiều ảnh đẹp về chia sẻ cùng mọi người :)

daugaunhoibo
02-07-2013, 15:05
Điểm dừng chân tiếp theo của chúng tôi ngày hôm đó là Trường đại học nữ Hoa Lê (Ewha womans University).

Ewha được thành lập năm 1886, là một trong những trường Đại học nổi tiếng, lớn nhất ở trung tâm Seoul và trường học dành cho nữ giới lớn nhất thế giới. Khuôn viên trường gồm các kiến trúc cổ điển kiểu châu Âu và những tòa nhà hiện đại đan xen với vườn cây, được tripadvisor đánh giá là một trong những địa điểm đẹp nhất Seoul (ngoài ra còn có Hanyang, Kyunghee, Seoul National Uni...), khu vực xung quanh trường cũng là thiên đường mua sắm, lại tiện đường đi (chỉ 2 ga từ City Hall - Line 2 subwway trước cửa Deoksugung) -> đi thôi đi thôi

Seoul chiều hôm đó nắng chói chang và hai đứa tôi chói mắt bởi một Ewha vàng rực rỡ

https://farm8.staticflickr.com/7438/9182343957_54c99d19c8_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7375/9182352481_dc78a082d6_z.jpg



Inside Ewha campus complex...

https://farm3.staticflickr.com/2843/9184600012_b0885bc58a_z.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2827/9184610558_cb60da5d83_z.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2891/9187787353_0d7b371a01_z.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2883/9182378141_f00032bcfc_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3818/9182372945_f2a203e7e1_b.jpg

daugaunhoibo
02-07-2013, 15:22
https://farm4.staticflickr.com/3742/9187786345_341d56b3bb_z.jpg


Thật tình là ban đầu chúng tôi chỉ định đến Ewha để ngắm khu campus Complex (khu nhà xây chìm dưới đồi ngay sân trước cổng trường) và mua sắm quanh khu Sichon (khu sinh viên mà, nghe đồn rất nhiều hàng đẹp giá rẻ), thế nhưng với lớp áo vàng cam của mùa thu, cả trường đều đẹp rực rỡ. Hai đứa tôi mải mê ngắm + chụp ảnh quên thời gian.


Dấu vết trường dòng xưa
https://farm4.staticflickr.com/3789/9214911402_cc27a2ef7c_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7346/9214911984_96484400ec_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5340/9214911596_bfa4b6ba34_z.jpg





Thu... châu Âu?! :))

https://farm4.staticflickr.com/3724/9212136913_c7aed40057_z.jpg

cat_1811
03-07-2013, 18:35
cảm ơn bạn bài viết hay quá và thực sự rất chi tiết :)

Thoan01
12-07-2013, 10:25
Cho mình hỏi là VC mình đi 2 người thì sổ tiết kiệm phai có 200 trieu hả ?

Mình có sổ hồng đứng tên 2 VC và chỉ có Vợ là có VISA đi Mỹ

Nếu sổ tiết kiệm có 100 trieu, cho cả 2 VC thì OK không ban ?

daugaunhoibo
12-07-2013, 12:49
@Thoan01: hồ sơ chứng minh tài chính có thể là sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà đất, ô tô, bảng lương... không nhất thiết phải là sổ tiết kiệm. Thực ra mục đích của người ta chỉ là muốn bạn chứng minh đủ sức chi trả cho chuyến đi thôi mà.

Cá nhân mình cho rằng hồ sơ chứng mình tài chính của hai vợ chồng bạn là một sổ tiết kiệm tương đương 100tr trở lên (nếu nộp hồ sơ ở ĐSQ tại HN là phải gửi trước ngày đi 3 tháng nha) và một sổ hồng là ổn (hai thứ chung cho hai người).

Vợ chồng bạn đinh đi dịp 2/9 này phải không? Bạn có thể nộp hồ sơ xin visa sớm một chút, cuối tháng 7 này nộp luôn -> nếu có phải bổ sung thì còn đủ thời gian chuẩn bị. Nếu đã ổn rồi thì càng tốt, visa du lịch Hàn có hạn 3 tháng (thời gian lưu trú 30 ngày), thoải mái để hai vợ chồng bạn đi trước tháng 11/2013.

Thoan01
12-07-2013, 14:35
Cám ơn ban nhiều. Xem hình của bBa mình đang phân vân đi thang 11 cho đẹp. Nhìn cây lá đep quá. Con mình thi giữa kỳ xong thì đi. Bài viết của bBa rất hữu ích. Cám ơn nhiều

daugaunhoibo
12-07-2013, 17:25
Hai thời điểm đi Hàn đẹp nhất là hai tuần đầu tháng 4 (mùa hoa đào nở rộ) và hai tuần cuối tháng 10 (mùa lá vàng). Bạn đừng chọn thời gian đi quá cách xa hai thời điểm này (thường là nên sớm hơn một tuần hoặc muộn hơn hai tuần là vẫn đẹp). Cá nhân mình thấy là đi trễ thời điểm đẹp nhất sẽ còn ngắm được nhiều hơn là đi trước (hoa chưa nở/ lá chưa vàng).

Mùng 2/9 thì được cái là tận dụng được ngày nghỉ nhưng hoa lá không có gì đặc sắc -> Hàn quốc cũng chỉ bình thường như mọi quốc gia phát triển khác thôi; ừ thì cũng có nét riêng nhưng không ấn tượng và đẹp như khi có hoa, có lá.

Chúc gia đình bạn có một chuyến đi vui vẻ :)

Ren
20-07-2013, 15:17
Nhìn hấp dẫn nhỉ, lại nhớ HQ rồi. Chẳng lẽ về lục lại kho hình quăng lên cho xôm ta (beer)

gatta
24-07-2013, 13:43
Bạn ơi, cho mình hỏi, mình muốn đi Jeju từ Busan thì không trực tiếp mua vé trên Jejuairline được ah. Mình thấy trang 1 bạn viết là phải nhờ bạn bè bên đó mua hộ. Ngoài hãng này ra có hãng nào cũng bay ra Jeju mà giá vé rẻ rẻ chút không nhỉ.

Ren
24-07-2013, 15:40
Bạn ơi, cho mình hỏi, mình muốn đi Jeju từ Busan thì không trực tiếp mua vé trên Jejuairline được ah. Mình thấy trang 1 bạn viết là phải nhờ bạn bè bên đó mua hộ. Ngoài hãng này ra có hãng nào cũng bay ra Jeju mà giá vé rẻ rẻ chút không nhỉ.

Hoàn toàn có thể đặt đc bạn nhé, lý do chủ thớt nhờ bạn bè mua hộ là vì nếu k đăng ký thành viên thì giá có thể đắt hơn, muốn đk thành viên cần có chứng minh thư của Hàn (nguyên văn "miss all the advantages regarding discount and special events").
Ngoài Jejuair thì còn có Korean Air, Asiana Air và cả Busan Air bay tuyến này. Theo mình thấy Jeju Air giá hợp lý, phục vụ đc (nó là hàng không giá rẻ mà). Ngoài ra giá cả còn thay đổi theo giờ nữa, ví dụ nếu bạn bay 6g sáng hay 10g đêm thì giá rẻ hơn là bay lúc 10g sáng. Chúc bạn săn đc vé giá rẻ nhé :)

Satthudanba
24-07-2013, 16:29
@gatta: Bạn cũng có thể đặt mua vé từ VN qua hãng Asiana, giá vé thì tùy theo ngày và giờ bay, Asiana ko phải là HK giá rẻ nhưng nhiều khi giá vé nội địa cũng có lúc ngang với Jeju air đó, trước khi book bạn tham khảo trước trên mạng giá của Jejuair bao nhiêu rồi liên hệ với hãng Asiana ở VN nếu giá ok thì bạn mua từ VN luôn cũng được hoặc đợi khi đến Hàn bạn chọn các hãng nội địa mua ở sân bay trả tiền mặt tại đó luôn.

Alicele
06-08-2013, 13:05
Chị ơi,

Em đã nghiền ngẫm bài viết của chị mấy hôm nay để lên kế hoạch cho chuyến đi của mình.

rất cảm ơn chị đã chia sẻ ạ

Em còn 1 vấn đề khá băn khoăn trong việc xin visa. tính tới ngày đi (dự định là 17/10) thì tiền gửi tiết kiệm vẫn không đủ 3 tháng (chỉ được 2 tháng 11 ngày thôi. Như vậy thì khả năng bị đánh trượt có cao ko ạ ? (Ngày định ra Hà Nội nộp hồ sơ là khoảng đầu hoặc giữa tháng 9, vì em sống ở Đà Nẵng ạ :) )

Các giấy tờ em dự định dùng để chứng minh tài chính là : số tiết kiệm (đủ số tiền yêu cầu), giấy chứng nhận quyền sở hữu đất của ba mẹ em (hơn 100m2) và sổ hộ khẩu chứng minh quan hệ em và ba mẹ. (ngoài ra các bản sao lương, hợp đồng lao động... em đều có) tất cả đều dịch công chứng, mang theo bản gốc để đối chiếu.


Nếu được, chị trả lời giúp em với.

Cảm ơn Chị.

daugaunhoibo
07-08-2013, 10:10
@alicele: mình nghĩ hồ sơ visa và chứng minh tài chính của bạn như vậy là đủ theo yêu cầu của Đại sứ quán tại HN. Tuy nhiên chuyện đủ hay thiếu này không quyết định được việc bạn có đc pass visa hay không mà còn căn cứ vào các booking vé máy bay, khách sạn và lịch trình chi tiết của bạn.

Nếu còn thắc mắc gì bạn cứ pm cho mình nhé.

Chúc bạn thành công và sớm có một chuyến đi vui

Alicele
08-08-2013, 09:29
Chị ơi, thật sự là ban đầu em định nhờ dịch vụ làm cho đơn giản nhẹ nhàng, nhưng mà phí thì đắt mà dù sao đi nữa em cũng phải trực tiếp ra HN để nộp. Đọc thêm bài của chị nữa, như là giọt nước làm tràn ly, em quyết định tự làm.

Nhưng mà càng tìm hiểu càng rối, mấy hôm nay em cứ search hết web này đến web nọ, vì e muốn chuẩn bị chu đáo nhất có thể, chứ e ở xa, cần bổ sung hay thế nào (mà lại phải trực tiếp đi) thì khó quá.

Em thấy trong web tổng lãnh sự ở TP HCM, người ta có ghi thêm là phải có giấy chứng nhận nộp thuế 3 tháng gần nhất, và xác nhận tham gia bảo hiểm 3 tháng gần nhất .

Những phí này là công ty đóng cho em, nên dù thế nào đi nữa, người ta cũng yêu cầu công ty phải gởi công văn đề nghị đi. Muốn chứng thực bằng dấu đỏ của ngta, thì công văn e gởi đi phải có dấu đỏ của cty. Chuyện cá nhân mà phải làm phiền đến phòng này đến phòng khác trong công ty, lại còn chưa tính thời gian rườm ra phê duyệt của các cục các sở nhà mình nữa >_< ...

Nhưng mà trên cái Pay Slip hàng tháng của em thì có ghi rõ các khoản trích lương của em, trích bảo hiểm, trích thuế thu nhập cá nhân...
Và trên đó có dấu mộc của công ty (dấu treo thôi chị ạ, chứ không phải là văn bản hẳn hoi, có kế toán trưởng va tổng giám đốc ký - nếu mà có thêm cái này chắc em bị bêu đầu giữa thiên hạ cho ngta xỉ vả - con này dở hơi đi du lịch mà chọn ngay cái nước yêu sách lắm điều)

Bây giờ thế nào hả chị, em đang tưởng tượng là không được đi, sau đó 6 tháng mới đc xin lại, ôi vé của em thế là chết T_T

huongngoclan27
08-08-2013, 09:34
Bên Vietnam airline vừa tung vé rẻ mùa thu hôm nay. Sáng mình đặt vé khứ hồi cho sếp đi Hàn mất có 7,114,000 VND. Hic nghĩ mà thèm đi Hàn quá mà chưa có tiền. huhu... đọc đi đọc lại 15 trang của topic này đến nát ra rồi mà ko biết làm thế nào có 24tr với cả thu xếp được 9 ngày để dứt áo ra đi. hic.... Hàn quốc thân yêu, em sẽ đến thăm anh một ngày không xa.

daugaunhoibo
08-08-2013, 14:10
@alicele: Mình nghĩ, trước tiên bạn nên xác định rõ xem mình sẽ nộp hồ sơ xin visa tại Lãnh sự quán tại tp.HCM hay ĐSQ tại HN để chuẩn bị giấy tờ cho phù hợp vì mỗi nơi có một số yêu cầu nhỏ hơi khác nhau chút xíu.

Đối với hồ sơ chứng minh tài chính, nếu đã có sổ tiết kiệm (vì không đủ thời gian gửi nên phải bổ dung thêm giấy tờ nhà đất của phụ huynh) + giấy tờ nhà đất của phụ huynh (chứng minh quan hệ bằng sổ hộ khẩu) là coi như đủ. Như vậy, bạn có thể không cần nộp thêm bảng lương/sao kê tài khoản ngân hàng.

Đối với hồ sơ chứng minh công tác: Ngoài hợp đồng lao động (hoặc quyết định tuyển dụng), ĐSQ/LSQ yêu cầu thêm Giấy đăng ký kinh doanh chỉ để chứng minh công ty của bạn là có thật, sổ bảo hiểm là để chứng minh bạn thực sự làm ở công ty đó. Vì thế, cá nhân mình cho là không cần công văn dấu đỏ lôi thôi, nếu được thì bạn mượn bộ phận nhân sự sổ bảo hiểm để dịch công chứng, không thì photo sổ bảo hiểm + bảng kê lương (nếu được trên 1 năm thì tốt) là ổn rồi -> đủ chứng minh bạn thực sự có công ăn việc làm.

Nói chung, người ta yêu cầu giấy tờ cũng chỉ nhằm chứng minh mấy việc sau:
1. Bạn là ai
2. Bạn có công ăn việc làm
3. Bạn đủ tiền đi chơi
4. Bạn thực sự định đi chơi
=> túm cái váy lại là chứng minh bạn chỉ đi chơi chứ ko có ý đồ "gian xảo" nào khác với nước người ta

Vì thế, bạn đừng quá hoang mang, hồ sơ như vậy cũng là tương đối ổn rồi. Bạn nên chú ý viết lịch trình cho kỹ và có booking vé máy bay, khách sạn phù hợp với lịch trình nữa là ukie thôi.

Có gì cần hỏi thêm thì cứ nhắn mình nhé.


@huongngoclan27: Không đi được 9 ngày thì ta đi chừng 5 ngày, Seoul và Nami thôi cũng đủ mà bạn. Khéo sắp xếp thì tầm 16-17tr là ngon lành. Vấn đề là bạn "máu" đến chừng nào thôi. :D

Alicele
08-08-2013, 20:14
Thank you chị ạ :)

em sẽ tiếp tục xông pha.

À, em bị bắt phải ra HN chứ ko có sự lựa chọn khác chị ơi :)

Nếu còn cái gì không rõ, em lại pm chị giúp em nhé

Cảm ơn chị chúc chị cuối tuần vui :)

huyhn
10-08-2013, 11:42
Hai thời điểm đi Hàn đẹp nhất là hai tuần đầu tháng 4 (mùa hoa đào nở rộ) và hai tuần cuối tháng 10 (mùa lá vàng). Bạn đừng chọn thời gian đi quá cách xa hai thời điểm này (thường là nên sớm hơn một tuần hoặc muộn hơn hai tuần là vẫn đẹp). Cá nhân mình thấy là đi trễ thời điểm đẹp nhất sẽ còn ngắm được nhiều hơn là đi trước (hoa chưa nở/ lá chưa vàng).

Mùng 2/9 thì được cái là tận dụng được ngày nghỉ nhưng hoa lá không có gì đặc sắc -> Hàn quốc cũng chỉ bình thường như mọi quốc gia phát triển khác thôi; ừ thì cũng có nét riêng nhưng không ấn tượng và đẹp như khi có hoa, có lá.

Chúc gia đình bạn có một chuyến đi vui vẻ :)

Đọc hết 16 trang topic của daugaunhoibo, mình quyết tâm đi Hàn một chuyến. Dự định vào cuối tháng 3 năm sau ngắm anh đào và hoa cải :). Mình cũng đã đi Nhật 4 năm trước nên vụ visa chắc cũng thuận lợi hơn. Đang tìm hiểu thông tin chuyến đi rồi rủ thêm nhóm khoảng 4 người cùng đi năm sau. Cảm ơn bạn.

daugaunhoibo
19-08-2013, 10:38
Lười quá là lười *cười xấu hổ*


Một mùa thu nữa lại sắp đến rồi

Mùa thu ơi!!!!!!!!

https://farm4.staticflickr.com/3681/9212135085_9b32724445_z.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2828/9214917636_04072690d3_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7356/9214917094_75c4095f2d_z.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2863/9212129185_df5eb7072a_z.jpg

daugaunhoibo
19-08-2013, 16:29
Chiều ngày hôm đó, trên đường quay về "nhà", chúng tôi quyết định xài nốt chiếc vé cuối cùng trong tập All-4 palace tickets -> Tông miếu - Jongmyo thẳng tiến.

Jongmyo được xây dựng từ năm 1394, là nơi tổ chức tang lễ hoàng gia và thờ tự của Vương triều Joseon. Jongmyo đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1995.

Vé vào cửa mua lẻ là 1.000KRW/người. Tham quan Tông miếu bắt buộc phải đi theo tour tại chỗ, mất khoảng 1g một vòng. Jongmyo đóng cửa và thứ Ba hàng tuần, thứ Bảy cho phép du khách lang thang free-tour nhưng các điện thờ lại không mở cửa :( Từ Jongmyo có một hành lang xuyên sang Changdeokgung nhưng thứ Bảy cũng đóng cửa hành lang lun T_T.

Mà ngày hôm đó là... thứ Bảy.

Vâng, dù không mở cửa các điện nhưng Jongmyo vẫn rất thanh bình. Đây cũng là nơi chúng tôi gặp nhiều nhóm học sinh tiểu học theo cô giáo đi tham quan nhất -> thiệt là dễ thương

https://farm6.staticflickr.com/5322/9214906924_5a61646b58_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3731/9214906510_af9b37a07e_z.jpg



https://farm6.staticflickr.com/5345/9214903720_29a2a2a84f_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3671/9214904694_a781547a7f_z.jpg


https://farm8.staticflickr.com/7350/9212127045_631b41ca86_z.jpg
Cô và trò tung tăng trên sân điện chính của Tông miếu



Jongmyo chiều thu
https://farm4.staticflickr.com/3787/9214905030_342d0c3237_z.jpg

daugaunhoibo
19-08-2013, 16:42
Tạm biệt các di tích lịch sử thanh bình của Hán thành, tối hôm đó chúng tôi đi Gangnam chơi - ngắm phố phường Seoul hiện đại.

https://farm8.staticflickr.com/7348/9212132069_2526f7c53a_z.jpg


Đây đó cũng có những góc nhỏ thanh bình

https://farm4.staticflickr.com/3773/9212131329_5b4a6f84f5_z.jpg



Những chủ yếu vẫn là phố xá tưng bừng với những dãy hàng hiệu, quán bar, nhà hàng, coffee-shop sang chảnh rực rỡ ánh đèn

https://farm8.staticflickr.com/7432/9214909278_a262b2e593_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7383/9214909204_d884651264_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5463/9212129295_059b83c775_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3709/9214908478_bf46d3fa1c_z.jpg



Nơi tình yêu bắt đầu của nhiều fan K-pop

https://farm4.staticflickr.com/3701/9212129349_9a1698fd45_z.jpg



Cảm nhận cá nhân của một người không có nhu cầu mua đồ hiệu -> Oh, no Gangman style :D

uttchan
20-08-2013, 15:27
Hôm nay em đã cuống cuồng đi chạy để kịp các thủ tục xin visa, vì 1 số chuyện cá nhân, 14/9 em đi mà giờ em mới chuẩn bị. Em chỉ có 1 cái lợi thế duy nhất là đã chuẩn bị sổ tiết kiệm chứng minh tài chính từ đầu năm, và đã làm lịch trình chi tiết cẩn thận từ giữa năm nay... Em cũng hi vọng mình sẽ kịp. Thật sự cảm ơn anh/chị gấu vì những hướng dẫn rất cặn kẽ và chi tiết, em hi vọng có thể xong hết giấy tờ và nộp được trong tuần này (căn bản là em cũng hòm hòm xong hết cả rồi, giờ chỉ còn chờ Hợp đồng lao động dịch công chứng, ảnh thẻ và tiền đổi ra đô Mỹ thôi) và kịp nhận visa trước ngày đi. Em chưa kịp đọc hết bài của anh/chị nhưng có lẽ em sẽ học hỏi theo lịch trình này 1 phần và hôm nay em cũng book Guest House ở "Chuối" :)... Hì hì, vài dòng note lại gọi là cảm ơn rất nhiều ạ :D...

Nobu
21-08-2013, 17:21
Mình đi vào 19/9, giờ cũng đang cuống cuồng làm cái visa, tiếc rằng mình lại làm sổ tiết kiệm vào 8-6 nên đang hơi bị lo lắng cái vụ sổ tiết kiệm phải làm trước ngày nộp đơn làm visa 3 tháng :( Dưng thôi, đợi tin mấy bạn vừa đi làm visa về đã vậy :(
Mình cũng rất rất thích cái topic này của bạn daugaunhoibo, ngồi ngâm nga cái topic này từ tháng 4 sau khi book được vé xong đến giờ đấy :)
Mình cũng có làm 1 cái lịch trình, hao hao bạn daugaunhoibo. Bạn xem liệu lịch trình này đã đủ chắc chắn chưa giúp mình nhé. Thật sự rất cảm ơn bạn :)
Vì mình thấy bạn tiếc đi Vịnh Suncheon nên mình nhất quyết đi thay bạn, ko biết liệu 1 hôm thì có đi được cả vịnh ko nhỉ :)

10 Days Seoul – Nami – Suncheon - Busan Itinerary
Fri – Sep 20
VN416: HANOI – INCHEON (23:30 – 5:50)
~ 5:50 Arrival at the Incheon International Airport
Transfer from the Airport to Seoul
(Take bus No.6011 from bus-stop 5B or 12A, fare: 10.000KRW/one way. Get off at Anguk-dong bus-stop. Walk 5 minutes to Banana backpackers or
Take AREX express. Get off at Gongdeok (fare: 3.950KRW). Tranfer to Line 5 (purple) to Jongno-3 (sam) (fare: 1.150KRW) and after, transfer to Line 3 to Anguk (fare: 1.150KRW). Exit No 4 Unhyeongung and walk 5 minutes to Banana backpackers)
Check in Banana Backpackers
~ 08:30 Changdeokgung Palace and Huwon (10:00)
~ 13:00 Changgyeonggung Palace
~ 15:00 Jongmyo Shrine
~ 18:00 Dongdeamun
Sat – Sep 21
~ 7:30 Namiseom
(Get subway from Anguk Line 3 to Jongno-3 (sam) (fare: 1.150KRW) then transfer to Line 1 to Cheongnangyi (fare: 1.150KRW). Go to Gapyeong station (fare: 1.950KRW) and then take ferry to Nami Island. All around 1hour 45 minutes)
~ 16:00 Back to Banana Backpackers
~ 19:00 Insadong
Sun – Sep 22
~ 07:00 Seoul Station Take KTX train to Suncheon (train no 4003, 7:35 – 11:08), fare: 40.200 KRW
Suncheon Bay
Suncheonman Bay Ecological Park
~ 19:00 Back to Seoul (Yongsan station) by KTX train (No.710, 19:21 – 22:36)
Mon - Sep 23
~ 8:00 Bukchon Hanok Village
Gyeongbokgung Palace
Deoksugung Palace
Gyeonghuigung Palace
~ 20:00 Yongsan Dragon Hill Spa
Tue – Sep 24
~ 08:00 Seoul Station Take KTX train to Busan (train no 351, 8:22 – 11:48), fare: 43.200 KRW
~ 12:00 Take the subway, line No.1 → Transfer at Seomyeon Station to Line No.2 → Get off at Haeundae and take Exit 1. (Time:50mins / Fare:1,300KRW) or Take Bus 1001 at the bus stop in front of Busan Station → Get off at Haeundae Station → A 1 minute walk towards the subway Exit 1. (Time: 40mins / Fare: 1,700KRW)
~ 13:00 Check in The New Day hostel (632, Haeundae-ro, Haeundae-gu, Busan (U-dong, GGaegguitan building 5F), 65.000KWR/night)
~ 14:00 Haedong Yonggungsa temple (From Haeundae Station, Exit 7, take Bus 181 and get off at Yonggungsa Temple (용궁사))
~ 16:00 Haeundae Beach

Wed – Sep 25
~ 07:00 Nurimaru APEC House (누리마루 APEC하우스) (From Haeundae Station, Take the subway, line No.2. Get off at Dongbaek Station. Take exit 1 from Dongbaek Station and walk 10 minutes)
~ 10:00 Yongdusan Park (Take the subway, line No.2 → Transfer at Seomyeon Station to Line No.1. Get off at Nampo-dong Station, Exit 1. Walk 10 minutes)
~ 13:00 Jagalchi market (Take the subway, line No.1. Get off at Jagalchi Station, Exit 10. Turn right onto Jagalchi 3(sam)-gil Street. Walk for 5min, then turn left to arrive at Jagalchi Market.)
~ 17:00 Gwangalli Beach (Take the subway, line No.1 → Transfer at Seomyeon Station to Line No.2. Get off at Gwangan Station. Take exit 3 or 5 and walk 5-10 minutes)
~ 20:00 Back to The New Day hostel

Thu - Sep 26
~ 08:00 Taejongdae Resort Park (From Haeundae Station, take the subway, line No.2 → Transfer at Seomyeon Station to Line No.1. Get off at Busan Station. From Busan Station, take Bus 88 or 101 and get off at Taejongdae)
~ 14:00 Beomeosa template (From Busan Station, take the subway, line No.1. Get off at Beomeosa Station (Busan Subway Line No.1) Exit No.5 or No.7, walk between the two exits along the road for about 5 minutes to reach the Samsin bus stop. Take Bus No.90)
~ 18:00 Haeundae Beach

Fri – Sep 27
~ 08:00 Busan Station Take KTX train to Seoul (train no 351, 8:00 – 10:47), fare: 53.300 KRW
~ 11:30 Check in Banana Backpackers
~ 12:30 Insadong
~ 14:30 Namsangol Hanok Village
~ 16:30 Namsan tower
~ 19:00 Myeongdong
Sat – Sep 28
~ 7:30 Tapgol Park
City hall - Cheonggyecheon (Stream )
Samilgyo Bridge (Jongno, Insadong) - Gwangtonggyo Bridge - Cheonggyecheon Stream Plaza
~ 12:00 Noryangjin Fisheries Wholesale Market
~ 14:00 Hangang Park
~ 16:00 Garosu-gil, Sinsa-dong
Gangnam Street, Cheongdam-dong
COEX mall - COEX Aquarium
~ 20:30 Namdeamun
Sun – Sep 29
~ 7:30 Ewha Women’s University & Sinchon
Gwangjang Market
Unhyeongung Royal Residence ~ 15:00
Leave to Incheon airport
Flight home (VN415 INCHEON-HANOI 18:05 – 21:00)

daugaunhoibo
22-08-2013, 11:20
@Nobu: Cảm ơn bạn đã ủng hộ bài viết của mình :)

Thực ra, ĐSQ ở HN yêu cầu sổ tiết kiệm gửi trước ngày khời hành 3 tháng chứ không phải trước ngày nộp hồ sơ nên sổ của bạn đủ tháng rồi mà :D

Lịch trình chi tiết thì kiểu gì khi thực chiến cũng sẽ mất thời gian hơn dự kiến do còn mải ngắm, mải chụp, mải ăn, mải thư giãn, mải nhìn đường... Mình có một số góp ý thế này:

+ Bạn đi đúng dịp Suncheon Bay Garden Expo -> nên bớt thêm chút thời gian thăm Expo, hình như cũng rất đẹp và hoành tráng. Thông tin chi tiết ở đây:
http://eng.2013expo.or.kr/?r=ENG&c=273/279/283
http://app.visitkorea.or.kr/ContentView.do?method=getContentViewPage&cid=1803575&lang_code=E

+ Tháng 9 ở Hàn vẫn là mùa hè, cây cối còn xanh rì -> Trừ phi bạn mê ngắm kiến trúc cổ, còn thì không cần đi hết Ngũ cung Seoul đâu. Cá nhân mình cho là bố cục của Gyeongbok, Deoksu và Jongmyo sẽ ăn hình hơn cả; tuy nhiên Gyeongbok hơi bị đông khách du lịch, không được vắng vẻ, thanh bình như Tứ cung và Tông miếu (Nếu đi Gyeongbk bạn đừng quên ghé Palace Museum nhé. Mọi người thường chỉ đi Folk Museum mà mình thấy chỗ đó chán èo)

+ Mùa hè Seoul có đặc sản Banpo Bridge Rainbow Fountain. Buổi tối ra đây + 2 lon bia, ít đồ nhắm hoặc ăn chơi hơn là... gói pháo bông thì thật tuyệt. Thông tin chi tiết ở đây nhé: http://www.visitkorea.or.kr/enu/SI/SI_EN_3_1_1_1.jsp?cid=1011983
(P/s mình là female, "chị"... không phải "anh" nha :P )

Lịch trình chi tiết gợi ý:
D1 Fri 20/9: Insadong (for breakfast), Gyeongbokgung (National Palace Museum), Tosokchon for lunch (samgyetang, 13.000 ~ 15.000 KRW), Bukchon Hanok Village - coffee shop at Samcheong-dong

Gyeongbok map: http://www.royalpalace.go.kr/html/eng/guide/guide01_zoom.jsp
(bạn có thể ra cổng sau Simumun chụp ảnh Dinh tổng thống - Blue house ngay đối diện. Cơ mà nếu ăn gà tần sâm thì lại phải quay lại cổng trước Gwanghwamun)

Tosokchon với món tủ samgyetang - gà tần sâm, đặc sản mùa hè ở Hàn: http://english.visitkorea.or.kr/enu/FO/FO_EN_6_4_4.jsp?cid=582457
Gyeongbokgung Station (Seoul Subway Line 3), Exit 2.
Go straight about 170m and turn left onto Jahamun-ro 5-gil Road.
Tosokchon (토속촌) is located 10m ahead on the left.

D2 Sat 21/9: Insadong - Tapgol park - Cheonggyecheon (Samilgyo Bridge - Gwangtonggyo Bridge - Cheonggyecheon Stream Plaza) - City Hall - Deoksugung - Jeongdong-gil (con đường chạy quanh tường bao Deoksugung, nếu bạn vẫn muốn đi Gyeonghuigung thì đi luôn) - Namdeamun - Namdeamun Market

D3 Sun 22/9 Train đi Suncheon - Suncheonman Bay Ecological Park (lên điểm trên núi ngắm hoàng hôn trong vịnh) - Ngủ lại Suncheon
Suncheonman Bay park nằm cạnh khu Expo trên Vịnh Suncheon thôi nha, không phải là một

D4 Mon 23/9 Suncheon Bay Garden Expo - chiều tối bus đi Busan, ngủ Busan
Suncheon Express Bus Terminal - Busan Bus Complex: Non-Stop Bus (3g30') từ 07:20 - 19:10 (30'/chuyến), 10.600-15.500KRW
Suncheon Intercity Bus Terminal - Busan Seobu Intercity Bus Terminal: Non-Stop Bus (3g) từ 07:00 - 20:30, 11.200KRW

thông tin bus http://www.visitkorea.or.kr/transportation.kto?cmd=transportInfo&lang_se=ENG&md=ena&orignName=Jeollanam-do&origin_addr2Name=Suncheon-si&destiName=Busan&desti_addr2Name=&orignCode=38&origin_addr2=30336&destiCode=6&dest_addr2=0&kind=

D5, D6 Tue-Wed 24-25/9 Busan (cái này mình chưa đi nên hơi lười check :D )

D7 Thu 26/9 Busan to Seoul (nếu về sáng thì chiều đi Jongmyo, tối đi - Namsan tower - Myeongdong)
Nếu bạn đã đi Buchon và không định thử hanok đắt tiền thì có thể bỏ qua Namsangol Hanok Village

D8 Fri 27/9 Namiseom (nên đi ngày thường, không nên đi vào Thứ Bảy, Chủ Nhật) - tối đi ngắm suối Cheonggyecheon và Gwanghwamun (cổng chính Gyeongbokgung) một vòng (ban đêm lên đèn sẽ đẹp kiểu khác ban ngày)

D9 Sat 28/9 (shopping) Ewha Women’s University & Sinchon - Gwangjang Market - Express Bus Terminal - Hangngpark - Banpo Bridge Rainbow Fountain

Express Bus Terminal underground shopping area: Express Bus Terminal station, Subway Line 3, Line 9
Noryangjin Fisheries Wholesale Market cũng chỉ để ăn hải sản là chính thôi, lại xa nữa Nếu bạn đã đi Jagalchi ở Busan rồi thì mình nghĩ nên bỏ qua.

A, bạn là nam, có thể sẽ không thích shopping :D Vậy thì ngày này bạn có thể dành đi leo Bukhansan - leo núi là hoạt động rất được ưa thích ở Hàn. Rất đông vui nha. Tối về ra sông Hàn ngồi chơi, ngắm Banpo Bridge Rainbow Fountain.

D10 Sun 29/9 Insadong (mua đồ lưu niệm ở đây là thích nhất á)... - ... - Incheon - Hanoi

Một vài gợi ý sơ lược như vậy, hi vọng giúp bạn có thêm ý kiến tham khảo trong quá trình lên lịch trình.

Chúc bạn sớm lấy được giấy thông hành và có một chuyến đi vui :)

bin1211
23-08-2013, 13:10
@ daugaunhoibo: E đã nghiên cứu toppic này của chị từ năm ngoái ngay khi bài vừa được đăng lên. Và theo dấu chân chị, e đã canh vé thành công của VNA đợt khuyến mại mùa thu vừa rồi. Do đk công việc e ko thể nghỉ nhiều nên e chỉ có lịch trình 5 ngày 4 đêm từ 24/10 đến 28/10. E post lên đây nhờ chị xem giúp cung đường có được hợp lý ko? có bị vòng đi vòng lại ko? Thực ra lịch trình này 2/3 là của chị đấy hi hi... mặc dù đã cày nát topic này nhưng e vẫn mông lung quá. Ko biết bắt đầu hỏi từ đâu. Thôi nhờ chị xem giúp e lịch trình trước đ, e cảm ơn chị nhiều

Itinerary 5 days Hanoi – Seoul - Hanoi
Day 1: Thu – Oct 24
VN0414: HANOI – INCHEON ( 10: 25 – 16:35)
~ 16:35 Arrival at the Airport to Seoul
Take taxi at taxi stand by in Terminal 1 go to the Hotel: ~ 40,000 krw
Check in Hotel Icon: 33-24, Ikseon-dong, Jongno-gu, Jongno-Gu, Seoul, 110-340 South Korea
~ 18:30 go to Insadong for Dinner
~ 20:30 Free time for shopping and visiting attractions such as Insadong for souvenir gift…
~ 23:00: Check in again hotel  go to sleep

Day 2: Fri – Oct 25: Everland Theme Park
~ 07:30: Breakfast in the hotel
~ 08:00: Start go to Everland Theme Park: Transportation attachment file
~ 17:00: Come back to Seoul  Namsan Seoul Tower  go to Myeongdong Street  Cheonggyecheon Stream
~ 19:00: Go to Diner
~ 22:00: Check in hotel  go to sleep

Day 3: Sat – Oct 26:
~ 07:30: Breakfast in the hotel
~ 08:30: Buy the all 4 palaces tickets
~ 09:00: Visit Changdeokgung Palace and Huwon + Bukchon Hanok Village (If any)
~ 12:30: Go to Lunch
~ 14:00: Visit Gyeongbokgung Palace & Changgyeonggung Palace  Jongmyo Shrine
~ 18:00: Go to Dinner
~ 22:00: Check in hotel  Go to sleep

Day 4: Sun – Oct 27
~ 07:30: Breakfast in the hotel
~ 08:30: Samilgyo Bridge (Jongno, Insadong) – Gwangtonggyo Bridge – Deoksugung Place
~ 12:00: Go to Lunch
~ 13:30: Lotte World Theme Park
~ 19:00: Go to Dinner

Day 5: Mon- Oct 28 Nami Island
~ 07:30: Breakfast in the hotel
~ 08: 00: Go to Nami Island: Go by Subway to Yongga and then take the train or taxi to Nami island
~ 12:00: Comeback to seoul
~ 13:00: Go to Lunch
~14:30 : Check out hotel go to Airport
~ 16:00: Check in at Incheon Airport
~ 18:05-20:35: INC – Hanoi
~ 21:00: go to Noi bai Airport, Hanoi

chau_htb
25-08-2013, 18:00
Hàn Quốc không được nhiều cảnh đẹp và kỳ vĩ như VN nhưng khả năng quảng bá du lịch của họ quá siêu. Bằng các bộ phim và ca nhạc ảnh hưởng lớn ở châu Á nên có lẽ vì vậy mà dân VN rất thích qua đây xem tận mắt cảnh lãng mạn trên phim 1 lần. Có nhiều điều cần học hỏi ở họ.

Nobu
26-08-2013, 11:42
Thanks bạn daugaunhoibo nhé, mình sẽ ngâm cứu cái vụ đi Suncheon 2 ngày ^ ^
Sáng nay mình vừa đi nộp đơn xin visa xong, dù rằng cô nhân viên khi nhận thì gặp phải cú phốt gì trước đấy, vừa lo lắng vừa cau có, làm hồ sơ cho mình mà thi thoảng lại nói vọng khắp nơi để hỏi, xong thì thi thoảng lại lẫn lộn giữa 2 thằng (mình và thằng bạn cùng làm 1 lúc) tuy nhiên hồ sơ vẫn được nhận. Hè hè, qua được vòng gửi xe dù hơi gian nan, giờ ngồi chờ kết quả thôi à :)

daugaunhoibo
26-08-2013, 14:10
@bin1211: Thời gian bạn đi là thời điểm đẹp nhất của thu Hàn -> cá nhân mình thích đi thăm, chụp ảnh các địa điểm ngoài trời với khung cảnh mùa thu lá vàng (Nami, Ngũ cung, đường phố) hơn là đi chơi các khu vui chơi như Everland, Lotte. Bên cạnh đó, việc dồn toàn bộ khu Changdeok, Gyeongbok, Jongmyo và Buckon vào một ngày là không nên và hơi khó hoàn thành vì các cung chỉ mở cửa từ 9:00 đến 17:00, đi xem nhà cửa "cũ kỹ" nguyên cả một ngày cũng hơi chán. Nói chung lịch trình thế nào còn tùy sở thích + sức khỏe của mỗi cá nhân nên mình chỉ có góp ý là bạn nên cân nhắc về ngày đi Nami. Nami thời điểm đó rất đẹp, lại ở ngoại ô Seoul nên đi lại cũng mất thời gian, chiều tầm 2g thì phải ra sân bay rồi -> bạn cần tính toán kỹ nhé. Mình chưa đi Nami nên cũng không biết khi "thực chiến" sẽ thế nào để góp ý cụ thể hơn cả.

Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ.


@Nobu: Vụ Suncheon bạn cứ cân nhắc thêm. Nhưng dù ở mấy ngày thì cũng ko cần quay lại Seoul đâu, đi thẳng sang Busan sẽ gần và tiết kiệm đủ thứ hơn hẳn.
Chúc bạn sớm lấy được visa và có một chuyến đi vui.


@chau_htb: Mình nghĩ là mỗi quốc gia, vùng miền đều có vẻ đẹp riêng. Kỳ vĩ, ngoạn mục hay không còn tùy thuộc vào thời tiết, thời điểm và cảm nhận, sở thích của mỗi người. Nếu chưa đi hết hang cùng ngõ hẻm + dưới đủ loại thời tiết trong năm trên đất người ta thì mình thấy đánh giá người ta "không đẹp, kỳ vĩ" bằng mình là cực kỳ phiến diện và chủ quan (Xem ảnh?! dạo gần đây công nghệ phát triển, cái hiên nhà mình qua PTS không cẩn thận lại đẹp chả kém Paris ấy chứ). Đúng là mấy năm gần đây Hàn quốc làm du lịch rất tốt nhưng điều đó không có nghĩa là người ta "không đẹp" cũng như chưa chắc mọi người đi Hàn đều thích xem phim, nghe nhạc của họ. Đẹp hay xấu còn tùy cảm nhận mỗi người nhưng ít ra có một điểm mình chắc chắn là, giả sử so với Nhật Bản, Hàn Quốc thực sự là một thay thế không tồi về cảnh quan và dễ chịu hơn nhiều về... chi phí :D

Mà về khoản PR, mình vẫn thấy các bạn Trung là "nổ" bự nhứt :D

daugaunhoibo
03-09-2013, 11:31
Chớp mắt một cái đã thấy đến ngày về quê.

Ngày cuối trên đất Hàn của chúng tôi cũng không làm gì nhiều. Sáng sớm hai đứa đi Jegi-dong thêm lần nữa mua sâm khô + bánh teok về làm quà "ăn liền" cho mọi người; đi Insadong ăn trưa rồi kéo đồ ra Changdeokgung... bắt Airport bus ra sân bay. A, xin thông báo là bus tuy đắt gấp đôi subway nhưng nhẹ nhàng hơn nhiều vì không phải kéo đồ và chỉ mất chừng 1g10' từ Changdeok tới Incheon.

Tạm biệt đất nước Hàn Quốc. Chúng mình về nha.



Nắng sớm
https://farm4.staticflickr.com/3828/9659294897_6e6f3a7f6e_z.jpg


Một góc Unhyeongung
https://farm4.staticflickr.com/3832/9659306651_d60cf0d0c5_z.jpg


Ga Anguk mới chỉ một tuần đã trở nên quen thuộc
https://farm3.staticflickr.com/2832/9662537902_a1cca14117_z.jpg


... với mùi bánh nướng thơm phức mỗi ngày
https://farm4.staticflickr.com/3754/9662525940_c06b162e68_z.jpg


Quảng cáo funny trên chuyến tàu sáng hôm đó
https://farm4.staticflickr.com/3816/9662537888_6a65ccdc9e_z.jpg


Last lunch at Insadong
https://farm4.staticflickr.com/3786/9662525800_17d5964758_z.jpg


Trên đường về nhà
https://farm3.staticflickr.com/2862/9662525992_4ccb48db57_z.jpg



Vậy là sau bao vật vã mình cũng hoàn thành được bài chia sẻ này. Suýt nữa thì tròn hạn 1 năm kể từ lúc đi luôn :)) Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi và ủng hộ.

Một số chuyện bên lề sắp tới (nếu mình đủ chăm) sẽ về shopping và các vấn đề lông gà vỏ tỏi khác. Ai có thắc mắc chi tiết gì thì xin tự nhiên nha. Nếu biết (nhớ) mình sẽ feed-back đầy đủ hết sức có thể. Hi vọng tiếp tục được bà con ủng hộ.

huyenntk705
11-09-2013, 17:14
Dù có nhờ dịch vụ thì vẫn cứ cần chứng minh sổ tk từ 5000$ và gửi từ 3 tháng trở lên bạn nhé! :D

Alicele
15-09-2013, 08:23
Đã nộp hồ sơ và theo lời chị gấu là thắp huơng muỗi cầu nguyện ạ T_T

daugaunhoibo
19-09-2013, 09:37
Cả nhà ơi, dự báo lịch chuyển màu lá năm nay đã có rồi này. Cả nhà căn lịch để chọn thời gian và địa điểm "bắn phá" phù hợp nhé

https://www.pbase.com/image/152316538/original.jpg

https://www.pbase.com/image/152316540/original.jpg

https://www.pbase.com/image/152317475/original.jpg

(reup từ http://www.pbase.com/dbh/autumn)


Lưu ý là đi tầm peak hoặc trong vòng một tuần sau peak-season là rực rỡ nhất nha cả nhà.

Enjoy Korea this fall :)

sejabin
19-09-2013, 11:21
Thanks bài của daugau nhé ^^ sej đi tầm 25/09 đến 02/10 nên chắc chưa thấy gì ^^ hẹn lại Hàn Quốc năm sau vậy :D
Chỉ vì cuồng quá nên muốn đi ngay nên chẳng xem ngày tháng gì hết :D

Không biết daugau có biết thông tin về farm nào gần Seoul không? Vì thật sự rất thích đi hái trái cây thì thông tin đang kiếm thì cứ lờ mờ thế nào ấy :D

Thanks bạn ấy nhiều!

daugaunhoibo
19-09-2013, 15:37
@sejabin: Vụ farm gần Seoul thì mình cũng không rành lắm. Bạn thử hỏi trong topic Thông tin du lịch xem có bạn nào đang ở Hàn biết không nhé.

Thời gian bạn đi tuy chưa vào mùa chuyển màu lá nhưng đừng bỏ qua Nami. Bạn mình mới đi cách đây 2 tuần có thấy một hai cây phong đã hơi chuyển hung hung rồi. Hi vọng lúc bạn đi sẽ thu hoạch được ít cây chuyển màu sớm.

hamacon
21-09-2013, 21:58
@sejabin: Vụ farm gần Seoul thì mình cũng không rành lắm. Bạn thử hỏi trong topic Thông tin du lịch xem có bạn nào đang ở Hàn biết không nhé.

Thời gian bạn đi tuy chưa vào mùa chuyển màu lá nhưng đừng bỏ qua Nami. Bạn mình mới đi cách đây 2 tuần có thấy một hai cây phong đã hơi chuyển hung hung rồi. Hi vọng lúc bạn đi sẽ thu hoạch được ít cây chuyển màu sớm.

Update là ngày hôm qua Nami lá vẫn chưa đổi màu nhé. Busan và Gyeong Ju lá đổi màu vàng hơn Seoul rồi :)

kotora
23-09-2013, 11:30
Quote Originally Posted by daugaunhoibo Xem bài
@sejabin: Vụ farm gần Seoul thì mình cũng không rành lắm. Bạn thử hỏi trong topic Thông tin du lịch xem có bạn nào đang ở Hàn biết không nhé.

Thời gian bạn đi tuy chưa vào mùa chuyển màu lá nhưng đừng bỏ qua Nami. Bạn mình mới đi cách đây 2 tuần có thấy một hai cây phong đã hơi chuyển hung hung rồi. Hi vọng lúc bạn đi sẽ thu hoạch được ít cây chuyển màu sớm.
Update là ngày hôm qua Nami lá vẫn chưa đổi màu nhé. Busan và Gyeong Ju lá đổi màu vàng hơn Seoul rồi

Mình chính là người mới đi mà ss Gấu nhắc đến. Đi có việc nên không chọn được thời gian, chứ mình cũng biết là mùa này mới chớm thu, không thể kỳ vọng lá vàng lá đỏ rực rõ như mùa ss Gấu đi. Chính xác là mình đến Nami vào chiều 31/8/2013. Nếu bạn vừa đi về mà chưa thấy lá đổi màu ở Nami, mình nghĩ khả năng là bạn không đi hết vòng quanh đảo mà chỉ trục đường tham quan chính, hoặc bạn không để ý hết. Thật đáng tiếc.

Chính xác mà nói, Ginko chưa đổi màu - vẫn xanh mướt, hàng cây Matasequoia nổi tiếng của Nami thì xanh thẫm - gần giống màu lá thông. Lá duy nhất đổi màu ở Nami lúc đó là lá phong - một số cây đã chuyển sang màu hung đỏ, tập trung ở rìa ven sông và rải rác trong vườn cây phong nhỏ (cây chỉ cao hơn đầu người một chút - trồng trên bãi cỏ được cắt xén đủ đẹp để lăn lộn). Đây là ảnh mình chụp lá phong ở Nami buổi chiều hôm đó:


https://farm8.staticflickr.com/7377/9889656816_18a5149db7_z.jpg


https://farm4.staticflickr.com/3702/9889647425_11576a7106_z.jpg


https://farm4.staticflickr.com/3748/9889656466_5d0886abc8_z.jpg


https://farm8.staticflickr.com/7358/9889666724_00f5c590ef_z.jpg


https://farm3.staticflickr.com/2881/9889771723_50f2e324b8_z.jpg


https://farm3.staticflickr.com/2871/9889656536_3ec2f35250_z.jpg

Ảnh cuối là mấy cái lá mình nhặt ở trên, kẹp vào sổ đem về làm kỷ niệm (ảnh mình vừa chụp bằng điện thoại ngay sáng nay. Lá khô queo rồi mà vẫn còn màu, so happy ^^).
Mặc dù đi hơi sớm nhưng cũng may mắn vẫn vớt được chút sắc màu mùa thu. Chúc các bạn sắp đi may mắn hơn nhé. ^^

monkeymouse
28-09-2013, 12:30
Chiều nay mình sẽ bay đi PUS và Seoul, chỉ là đi loanh quanh thôi, chẳng có kế hoạch gì cụ thể. Rất càm ơn bạn Gấu vì những thông tin và hình ảnh rất đẹp.

Alicele
28-09-2013, 14:52
đã có visa.
số tiết kiệm không đủ ngày.
nhưng có nộp thêm sổ đỏ của bố mẹ.
Hạnh phúc quá, đội ơn chị Gấu ạ ^_^

daugaunhoibo
01-10-2013, 12:34
@Alicele: Khoa trương quá cưng, em làm ss :"> "đổ mồ hôi hột" nè. Rất vui vì đã quen em :)

Chuẩn bị gọn gàng và đi chơi vui vẻ nhé :*




Seoul cuối thu - 2012
https://farm3.staticflickr.com/2844/9100577464_b947e62a0e_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3668/9098339931_f78ff5860f_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3777/9098331447_58b0f81896_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3819/9100546072_5ae0f843ed_z.jpg

daugaunhoibo
03-10-2013, 10:49
Mình tính viết một bài chia sẻ chi tiết về những kinh nghiệm cá nhân khi shopping ở Hàn Quốc (mình không thích shop đồ hiệu mà chỉ mê đồ bình dân, kiểu dáng trẻ trung, giá trung bình (~ <50.000KRW), một số đặc sản Hàn như sâm, linh chi...) nhưng vừa biết có cái trang chaan.info mới chôm nguyên cả mấy đoạn bài của mình và một số bạn khác trên phuot để gộp chung vào bài giới thiệu thông tin du lịch Hàn Quốc của họ mà khó chịu quá. Dù là mình viết bài chia sẻ trên diễn đàn mạng thôi nhưng cái kiểu chôm từng chữ của người khác mà không thèm hỏi một câu, cũng khôgn thèm ghi credit trong khi có vẻ cũng là người có ăn học đàng hoàng (câu chữ viết đâu ra đấy mà) thì thật là đáng CHÁN.

gautrucpo
04-10-2013, 15:18
Chuyện copy bài viết của ng khác tổng hợp thành bài của mình thật là không hay tẹo nào, giống như đợi ng ta gieo gặt, chăm bón cây trái rồi họ chỉ việc hái trái thôi :T. Những bài viết, thông tin chia sẻ của mọi ng ở phượt nói riêng và các trang khác về du lịch nói chung là rất quý và đáng trân trọng: từ những trải nghiệm, những hình ảnh, những vui buồn, những khó khăn phải giải quyết..
Chị ơi, chị hãy tiếp tục share những thông tin bổ ích nha chị vì những chia sẻ đó sẽ hun đúc thêm động lực cho những ng sắp đi và sẽ đi (trong đó có em ^^) Khi đọc bài viết về HQ mùa thu này của chị, em đã plan năm sau đi rồi, em thích những chia sẻ của chị từ vé mb, ks, ăn uống, hình ảnh cho đến những lần quá giang, đc chú HQ mời về nhà ăn cơm cùng gđ, từ những cái đc chuẩn bị chu đáo và những tình huống ngẫu nhiên bất ngờ thật thú vị.. Tiếp tục hóng bài viết của chị.
Chúc chị vui.
Thân
gautrucpo

phunganhle
10-10-2013, 00:33
E chào chị Gấu... !!!

Từ sáng tới giờ em chỉ ngồi nghiền ngẫm 16 trang tự kí chia sẻ của chị mà em mê man ~~~ Em có ý định đi hàn từ lâu rồi nhưng không có điều kiện, tại em còn rất chi là "tay nhặt lá chân đá ống bơ", không biết gì hết nhưng mới gần đây thôi từ khi một mình em lang thang trên đất người em mới có thói mê đi du lịch. Không biết bây giờ chuẩn bị có sớm quá không nhưng em định sau khi tốt nghiệp tự thưởng cho bản thân một chuyến đi free-tour Hàn vì em là dân nghiền Kpop vs Kdrama, hehe. Phải 2 năm nữa nhưng kiểu một đứa hay lo xa hay hơn nữa hay kiểu "lo bò trắng răng" như em thì em mò mẫm ghi chép tất cả những gì em đọc được để chuẩn bị cho chuyến đi...... 2 năm nữa... Đúng như kiểu mèo gặp mỡ thấy bài của chị.... Ối giời ơi là thèm thuồng quá ạ. Đến nỗi e gào rú nói mẹ "con vớ bở" =))) thì mẹ em kêu 2 năm nữa nó thay đổi nhiều không biết được thế nào... Chẹp chẹp... Em không rõ là học sinh sinh viên mà muốn đi bụi như thế có khó không ạ? Em đọc mấy post trước của chị nói học sinh sinh viên thì cần giấy chứng nhận của trường rồi cũng chứng minh tài chính này nọ liên quan đến phụ huynh. Nhưng tới khi em đi là thuộc dạng "sinh viên vừa tốt nghiệp chưa có việc làm" thì thế nào. Sợ bên Đại sứ người ta anti thành phần lông bông này, thành phần cần loại trừ vì có khả năng trốn lại rất cao =))) thì khổ cho cái thân em :3. Mà em thấy tổng thiệt hại là 24000k của chị là kể tiền shopping rồi đi lại này nọ chưa hả chị ? Với lại em tham khảo thấy đi subway thì mua cái T-money hay M-pass phải không chị. Chị có mua cái thẻ đó không ạ? Nghe vụ đi xe vẫy của chị thấy chị dũng cảm quá xá. Haha.. E thì đọc báo bao nhiêu vụ này nọ nên cứ thấy ghê ghê. Cái đó may hơn khôn luôn ý ạ. Nhưng hy vọng dân tình ai cũng tốt bụng như những người chị gặp. Hehe.

Em cũng là đứa thích đi lang thang ngắm cảnh, thấy dân tình kêu đi Seoul là phải đi mấy cái như Lotte World hay Everland này nọ, tính em lại "bà già" nên không thích mấy trò chơi lắm, chỉ thích ngắm nghía thôi, đọc được bài của chị thấy còn ối thứ để làm không cần tới mấy chỗ đó mà sung sướng tung hoa... hehe. Em thích ảnh của chị quá ! Trông như ảnh media =)) photographer chính hiệu ý... mà cái thích nhất là "cảnh không người"... rất chi là nghệ thuật ý ạ.. trông như ảnh postcard ;)) E thích mê li luôn ý ạ >.<

Vì thread của chị mà lần đầu tiên em vào Phượt.vn, và cũng reg nick để lại comment luôn, không comment thấy bức bối >:D<.. Cám ơn chị nhiều, mong tới lúc em đi mấy khách sạn chị ở vẫn thế... hehe... Muốn cóp pi cái hành trình free-tour của chị để cứ thế mà đi theo luôn quá ! Chờ những chuyến đi và những chia sẻ hành trình tiếp theo của chị !!!!!

bin1211
11-10-2013, 13:37
@ chị Gấu! e nhắn inbox nhưng ko thấy chị trả lời nên e hỏi ở đây chị nhé
E đã thay đỏi 1 lịch trình chút xíu như chị gợi ý, e gửi lại chị xem giúp e nhé. Và e đang hóng kinh nghiệm shopping, mẹo vặt của chị quá, chị ơi
Itinerary 5 days Hanoi – Seoul - Hanoi
Day 1: Thu – Oct 24
VN0414: HANOI – INCHEON ( 10: 25 – 16:35)
~ 16:35 Arrival at the Airport to Seoul
Sau khi lấy hành lý thì sẽ quyết định về ks bằng Bus hay Taxi tùy giá thành thực tế. nếu giá Bus chia theo đầu người bằng hoặc ít hơn tý tẹo thì sẽ chọn đi Taxi về khách sạn.
Đi từ sân bay về Tp có 3 cách: Train, Bus và Taxi

Check in Hotel Icon: 33-24, Ikseon-dong, Jongno-gu, Jongno-Gu, Seoul, 110-340 South Korea
(Nằm trong khu Jongno-gu, trung tâm phố cổ của Seoul: phố cổ Insadong, các di tích chính - Changdeokgung, Gyeongbokgung, Changgyeonggung đều trong bán kính 10 phút du lịch bằng chân; Jongmyo Shrine, Tapgol park, làng cổ Bukchon Hanok village, phố ca-fe Samcheong-dong ~15 phút; Bosingak, suối Cheonggyecheon, trụ sở KTO, City Hall, Deoksugung, đều trong bán kính 20-30 phút.)

~ 18:30 go to Insadong for Dinner
chỉ cần đi ra đầu ngõ hướng ga Anguk, băng qua con đường lớn, sang lề bên kia (có lối sang đường ngay bên trái), rẽ trái, đi hai chục bước chân thì thấy một ngõ rẽ phải to hơn ... chính là Insadong-10gil, cứ thế đi thẳng một chút xíu, ngang qua một club-hanok sành điệu là tới ngay giữa Insadong (bên phải, cách 3m là cửa vào Ssamziegil).
Sẽ đi ăn 1 trong những nhà hàng sau:
1. Insadong Geujip (인사동그집) - 3, Insadong 12-gil, Jongno-gu, Seoul
서울특별시 종로구 인사동12길 3 (관훈동)
Insadong Seafood On Rice (for 2) 26,000 won
Geujip On Rice (for 2) 22,000 won
Reservations - +82-2-737-0575
Anguk Station, Seoul Subway line 3, Exit #6 >> Walk towards Insa-dong >> Back gate of Ssamziegil
2. Gogung - Insadong Branch (고궁 - 인사동점) - 44, Insadong-gil, Jongno-gu, Seoul
서울특별시 종로구 인사동길 44 (관훈동)
Jeonju-bibimbap (Jeonju-style bibimbap) 11,000 won
Dolsot-bibimbap (bibimbap in a hot stone pot) 10,000 won
* Subway : Exit 6 of Line 3 Anguk, toward Insa Sageori (4-way Junc), Ssamjigil B1
~ 20:00 : Go to Hanggang Park to see Banpo Bridge: ( Đây là cây cầu đặc sản của Hàn Quốc. có mấy nghìn cái đèn làm nó giống như bẩy sắc cầu vồng ý)  sau đây là chỉ dẫn đi đến:
Banpo Bridge Rainbow Fountain (반포대교 달빛무지개분수)
Banpo-dong, Seocho-gu, Seoul-si
서울 서초구 반포동
Operating Hours
April-October (Duration: 15min)
* Weekdays: 12:00, 20:00, 21:00
* Weekends: 12:00, 17:00, 19:30 (July & August only), 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Directions
[Subway]
1) Dongjak Station (Seoul Subway Line 4), Exit 1 or 2.

2) Express Bus Terminal Station (Seoul Subway Line 3,7 or 9), Exit 8-1.
Go straight for 250m, and turn right at the Express Bus Terminal 4-way intersection.
Continue going straight for 400m and cross the street at the crosswalk.
Go straight through the underpass to arrive at the park.

[Bus]
Take Bus 405 or 8340 and get off at Banpo Hangang Park.
Samcheong-dong được gọi là phố cafe với đủ loại quán to nhỏ lớn bé, đủ loại mức giá khác nhau, nhưng quán nào cũng đều rất xinh xắn và xì-tai.
Or Free time for window – shopping or sight seeing and visiting attractions such as Insadong for souvenir gift…
~ 23:00: Check in hotel  go to sleep
Day 2: Fri – Oct 25: Namiseom Island & Myeongdong
~ 07:30: Breakfast in the hotel
~ 08:00: Start go to Namiseom Island:
1024, Bukhangangbyeon-ro, Gapyeong-eup, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do
Transportation attachment file
~ 12:00: Ăn trưa tại đảo Nami: Korea style food
~ 16:00: Come back to Seoul  Namsan Seoul Tower  Cheonggyecheon Stream. Khi ở suối Cheonggyecheon tranh thủ qua KTO lấy bản đồ theo chỉ dẫn

Riêng bản đồ thành phố đã có rất nhiều loại khác nhau nhưng cá nhân tôi thấy bản đồ (cả Seoul và Jeju) lấy ở trụ sở KTO (chủ trang web VisitKorea) bên suối Cheonggyecheon (Seoul) và khu Jungmun (Jeju) là chi tiết và dễ xem, dễ tìm đường nhất. Bản đồ này cũng rất dễ hỏi đường vì bên dưới tên địa danh bằng tiếng Anh luôn có tên tiếng Hàn (các bạn Hàn rất nhiệt tình chỉ đường nhưng nhiều bạn đọc tên địa danh bằng tiếng Anh thì chả hiểu đấy là đâu mà chỉ cả).

Cách đi dễ nhất là từ đầu suối (chỗ đài phun nước có cây xoắn ốc đi xuôi xuống theo bờ bên phải -> đến cây cầu bắc qua suối to thứ hai (cầu có đường ô tô chạy) sẽ nhìn thấy logo của KTO ở bên cạnh cửa trước tầng 1, Trung tâm nằm ở tầng hầm B1 của tòa nhà (cầu thang lộ thiên ngay trước sân). Hoặc đi từ Exit 3 ga Jonggak (Line 1) đi dọc theo phố về phía suối, băng qua suối xong sẽ thấy logo KTO chếch bên tay trái.
~ 19:00: Go to Diner
~ 20:00: Go to Myeongdong
~ 23:00: Check in hotel  go to sleep


Triều đại Triều Tiên đã xây dựng Ngũ cung ở Seoul, gồm có
1. Cung Changdeokgung + Huwon (창덕 Xương Đức)
2. Cung Changgyeong (창경 Xương Khánh)
3. Cung Deoksugung (덕수 Đức Thọ)
4. Cung Gyeongbok (경복 Cảnh Phúc)
5. Cung Gyeonghui (경희 Khánh Hy)

Bên cạnh đó còn có Jongmyo Shrine (Tông miếu) là miếu thờ các vua và hoàng hậu của Triều Tiên vương triều.

Integrated Admission
- Admission to the Four Palaces (Changdeokgung Palaces (including Huwon, Secret Garden), Changgyeonggung Palace, Deoksugung Palace, Gyeongbokgung Palace) and Jongmyo Shrine
- Ticket price: 10,000 won per person (Valid for 1 month after purchase)
- Refunds are not available after the ticket has been used at the first site.

※ Visitors may go on a combined tour of Changdeokgung and Changgyeonggung palaces. (Separate tickets must be purchased at Hamyangmun Gate.)
※ The Jongmyo Shrine tour will be offered only at specific times during the day, except on Saturdays when visitors may tour at their leisure. During this time, the passage connecting Jongmyo Shrine and Changgyeonggung Palace will be closed to the public.
※ Closed on Mondays: Changdeokgung, Deoksugung, and Changgyeonggung palaces
※ Closed on Tuesdays: Gyeongbokgung Palace, Jongmyo Shrine

Ghi chú: Ngũ cung và Tông miếu tại Seoul có tour-guide free với bốn thứ tiếng Hàn, Anh, Trung, Nhật. Bất kể nhóm bạn có mấy người (1, 2 hay chục...), chỉ cần đăng ký ở quầy Tourist Info ngay cửa vào hoặc đăng ký trước qua điện thoại là bạn có thể có một hướng dẫn cho riêng mình rồi

Nếu thích tự lang thang tìm hiểu một mình thì - giá Guide book free ở ngay lối vào cũng có đủ 4 thứ tiếng. Sách nhỏ gọn, in rõ, đẹp. Thông tin sắp xếp theo dạng bản đồ toàn cảnh, lộ trình nên đi, giới thiệu cụ thể từng điểm trên lộ trình và các sự kiện, cổ vật giá trị liên quan. Cực kỳ chi tiết và dễ hiểu. (Đặc biệt luôn giúp bạn biết chính xác WC nằm ở đâu mà không cần hỏi mọi người xung quanh).

Day 3: Sat – Oct 26:
~ 07:30: Breakfast in the hotel
~ 08:30: Start Historical walk: Buy the all 4 palaces tickets
1. Cung Changdeokgung + Huwon (창덕 Xương Đức):
Changdeokgung Palace and Huwon
99, Yulgok-ro, Jongno-gu, Seoul
General Course
Donhwanmun Gate → Gemcheongyo Bridge → Injeongmun Gate and Injeongjeon Hall → Huijeongdang House → Daejojeon Hall → Nakseonjae

Huwon (Secret Garden) Course
Hamyangmun Gate → Buyongji Pond area → Uiduhap Building → Bullomun Gate → Aeryeonji Pond area → Yeonggyeongdang House → Jondeokjeong area → Ongnyucheon → Donhwamun Gate

Anguk Station (Subway Line 3), Exit 3.
Go straight for 5min.

OR

Jongno 3(sam)-ga Station (Subway Line 1, 3 or 5), Exit 7.
Go straight along Donhwamun-ro Street for 10min.
~ 12:00: Go to Lunch
~ 14:00: Visit Gyeongbokgung Palace & Changgyeonggung Palace  Jongmyo Shrine
2. Cung Changgyeong (창경 Xương Khánh)
Changgyeonggung Palace
185, Changgyeonggung-ro, Jongno-gu, Seoul
Hyehwa Station (Seoul Subway Line 4), Exit 3.
Go 20m and then turn left at Seoul Jongno Pharmacy (서울종로약국).
Go 180m and then turn left at Jeongmin Onnuri Pharmacy (정민온누리약국)
Go 200m and then turn left.
Go 60m and then cross the road to arrive at Changgyeonggung Palace.

~ 18:00: Go to Dinner
~ 20:00: Shopping or go to Dongdaemun
~ 22:00: Check in hotel  Go to sleep

Day 4: Sun – Oct 27
~ 07:30: Breakfast in the hotel
~ 08:30: Samilgyo Bridge (Jongno, Insadong) – Gwangtonggyo Bridge – Deoksugung Place
3. Cung Deoksugung (덕수 Đức Thọ)
Deoksugung Palace
57, Namdaemun-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul
Junghwajeon Hall is open to the public every Saturday and Sunday from 09:00 to 16:00,
City Hall Station (Seoul Subway Line 1, 2), Exit 2.
~ 12:00: Go to Lunch
~ 13:30: Lotte World Theme Park
~ 19:30: Go to Dinner
~ 22:00: Check in Hotel  Go to Sleep
Day 5: Mon- Oct 28
~ 07:30: Breakfast in the hotel
~ 08: 30: Go to Gyeongbokgung Place, National Palace Museum and the National Folk Múeum
Gyeongbokgung Palace
22, Sajik-ro 9-gil, Jongno-gu, Seoul
The National Palace Museum of Korea is located south of Heungnyemun Gate, and the National Folk Museum is located east within Hyangwonjeong.

* Tickets for Gyeongbokgung Palace are also valid at the National Palace Museum and the National Folk Museum.
Gyeongbokgung Palace Station (Seoul Subway Line 3), Exit 5.

OR,
Gwanghwamun Station (Seoul Subway Line 5), Exit 2.

~ 12:30: Go to Lunch: Tosokchon với món tủ samgyetang - gà tần sâm
(samgyetang, 13.000 ~ 15.000 KRW),
Tosokchon (토속촌) 5, Jahamun-ro 5-gil, Jongno-gu, Seoul
서울 종로구 자하문로5길 5 (체부동)
Gyeongbokgung Station (Seoul Subway Line 3), Exit 2.
Go straight about 170m and turn left onto Jahamun-ro 5-gil Road.
Tosokchon (토속촌) is located 10m ahead on the left.

(Ra cổng sau Simumun chụp ảnh Dinh tổng thống - Blue house ngay đối diện. Cơ mà nếu ăn gà tần sâm thì lại phải quay lại cổng trước Gwanghwamun)

~ 15:00: Come back to hotel, check out & go to Airport
~ 16:00: Check in at Incheon Airport
~ 18:05-20:35: INC – Hanoi
~ 21:00: go to Noi bai Airport, Hanoi

daugaunhoibo
12-10-2013, 16:15
@bin1211: ss có nhận inbox của em rồi mà mải chú ý cái lịch trình nên quên rep mất tiu :D

Ss có check lại lịch trình + comment cụ thể hơn một chút. Các chi tiết như địa chỉ và cách đi thì em tự check đc hết rồi nha.

Itinerary 5 days Hanoi – Seoul - Hanoi
Day 1: Thu – Oct 24
VN0414: HANOI – INCHEON ( 10: 25 – 16:35)
~ 16:35 Arrival at the Airport to Seoul
Hotel Icon: 33-24, Ikseon-dong, Jongno-gu, Jongno-Gu, Seoul, 110-340 South Korea

Đi từ sân bay về Tp có 3 cách: Train-Subway (KTX), Bus và Taxi
Taxi -> trực tiếp bỏ qua vì chi phí quá lớn mà lợi ích thu lại không đáng kể
Train-Subway (KTX): bến gần Hostel nhất là Anguk station – Line 3, Exit 4 và Jongno-3(sam)-ga Exit 5 (tương tự Banana).
Chi phí (tháng 11/2012) là 4.900won.
Cách đi : Thang máy trước quầy information sảnh Đến xuống tầng hầm B1, đi chừng ~1,5 km sang khu Transportation centre tới Ga KTX; đến Gongdeok station đổi sang subway Line 5, đi thêm 5 bến nữa đến Jongno-3(sam)-ga Exit 5 hoặc 6 -> kéo đồ đi bộ chừng vài trăm mét.
Nhược điểm : kéo đồ chuyển Line ở ga tàu không dễ chịu chút nào vì thang dài, cao, nhiều đoạn không có thang máy -> vali to, nhiều đồ thì rất mệt.
Bus (Limousine standard) số 6011 hoặc 6002 đều ở bến Bus sân bay 5B hoặc 12A sảnh đến. 6011 xuống Anguk-dong (ngay trên bến Anguk Line 3), đi bộ thêm vài trăm mét. 6002 xuống bến Jongno3-ga, xem bản đồ có vẻ như đi bộ xa hơn đi 6011 một chút.
Giá vé: 10.000won
Ưu điểm : yên tâm nhàn nhã ngồi ngủ gật hoặc ngắm phố phường trên xe chừng 60p.

Gợi ý :
Nếu hành lý khi đến nhẹ nhàng thì đi KTX cho tiết kiệm và cho... biết. Khi về thì đi bus cho khỏe và nhanh. Tại quầy Infor ở Incheon em check lại giờ + vị trí bus stop (chiều ra sân bay cho lúc về), hỏi chỗ mua T-money và lấy bản đồ trước khi về Seoul luôn.

T-money có thể mua ở các hàng tiện lợi ở sảnh Đến sân bay (ngay cạnh quầy Info) hoặc mua + nạp tiền ở máy bán tự động ga Anguk, ga Jongno3. Với lịch trình thế này thì em nạp chừng 20~25.000won là đi ổn.

Nghiên cứu trước google map hoặc mail hỏi hostel cụ thể đường đi để tránh lạc đường vì khu Ikseon-dong rất nhiều ngõ nhỏ loằng ngoằng.

Bản đồ bus stop ở sân bay xem tại đây:
http://www.airport.kr/airport/traffic/bus/busList.iia?flag=E

~ 18:30 go to Insadong for Dinner
Insadong rất nhiều quán ăn, ngon và giá cả hợp lý (check phía cuối menu thường là các món giá <15.000won), nhất là trong các ngõ nhỏ.

Gợi ý: Nếu rẹt một cái từ sân bay về tìm được tới khách sạn ngay thì sớm nhất chừng 19g em mới bắt đầu lượn phố được -> tối này nên thảnh thơi ăn tối, dạo Insadong ngắm đồ lưu niệm truyền thống (cực nhiều, cực dễ thương) hoặc đi Samcheong-dong ngắm/ngồi coffee shop hoặc lượn ra Gyeongbokgung ngắm Gwanghwamun hay xa hơn là suối Cheonggye (lên đèn buổi tối cũng đẹp).

Banpo Bridge Rainbow Fountain – hiện Seoul đang thực hiện chính sách tiết kiệm điện nên Banpo Bridge Rainbow Fountain chỉ active vào cuối tuần (khả năng lớn là cũng chỉ có 2-3 show lúc 8-9g tối, nên check lại với chủ hostel hoặc các quầy thông tin du lịch) => để dành hôm sau đi



Day 2: Fri – Oct 25: Namiseom Island & Myeongdong
~ 07:30: Breakfast in the hotel
~ 08:00: Start go to Namiseom Island.

Gợi ý: Có hai cách

Một là dậy sớm hơn nữa (~ trước 7g), mua cơm nắm tam giác hoặc cơm cuộn ở các hàng tiện lợi mang theo, đi Nami bằng KTX (train + subway) (có chuyển một chặng taxi ngắn) -> Mục đích là để đến Nami sớm, tránh đám đông. Nami mùa này rất đẹp nên khách tour khách chơi nhiều kinh khiếp luôn, đặc biệt là ở hàng cây đẹp nhất đảo -> đi sớm, lượn ra chụp ảnh hàng cây sớm rồi lượn những chỗ khác quanh đảo cho vắng hơn chứ đông quá mất cả đẹp. Nếu đi thật sớm thế này thì có thể kịp về Seoul ăn trưa muộn (~14g)

Hai là bắt bus Namiseom 9g từ Tapgol park - Insadong (đi tầm này đến nơi là tha hồ ngắm cây cối lá lẩu… lấp ló trên đầu/dưới chân người. Đông như đi chơi TQ).

(hướng dẫn cụ thể cách đi đã có trong bài)

Gợi ý:
Nếu có điều kiện và không sợ độ cao thì em nên thử đi zip-wire ra đảo để có thể ngắm toàn cảnh Nami từ trên cao.
Mới có bạn zen-zen đi về kêu không nên đi Nami, ss đoán khả năng là do quá đông nên mất vui (đặc biệt các bạn tour TQ cực kỳ đông và hung hãn và khó chịu) chứ khi em đi là đúng tầm lá đẹp-> em pm hỏi cụ thể coi sao nhé. Nếu thực sự là do đông quá thì chọn cách 1 = đi KTX luôn. Dậy sớm ~6g, ~6g30 đi luôn thì em sẽ đến sớm, không bị đông.


Cố gắng về sớm (đến Seoul trước 16g) để đi Namsan và Myeongdong

Thực ra có thời gian lên Namsan sớm cũng thích, trước và sau khi lên đèn đều đẹp nhưng chuẩn bị tinh thần là tối thứ 6 Namsan rất đông nhé. Xếp hàng để đi bus lên núi hay xuống Myeongdong cũng đều rất lâu, đặc biệt là khi đi xuống phải chờ xe mất ~1g :(

Day 3: Sat – Oct 26:
8:30 có mặt xếp hàng mua vé ở cổng để có thể vào Changdeokgung lúc 9:00 (giờ mở cửa) + 10:00 Huwon (tour đầu tiên trong ngày)
12:00 Changgyeonggung (có cửa thông với Changdeok, ngay cạnh lối vào Huwon. Đi qua khu chính điện sẽ là một khu vườn + hồ nước. Nhớ đi vòng ra sau hồ nước để thăm khu nhà kính cổ)
14:00 Gwangjang market (ăn trưamuộn/ ăn vặt + mua đồ lặt vặt) (từ cổng Jongmyo ra đường lớn, rẽ trái đi chừng 200m đến ngã tư đầu tiên sẽ thấy cổng chính Gwangjang market ở góc chéo bên kia đường)
15:30 Jongmyo Shrine
17:00 Express bus terminal underground shopping – Khu này mua sắm thích hơn Dongdeamun nhiều. Đi Line 3 từ Jongno3(sam)-ga đến Express bus terminal station mất chừng 30p. Khu mua sắm Express đóng cửa tầm 9g tối nhé. Trong khu shopping có khu ăn uống để ăn tối luôn. Mà em dạo chừng 2-3g ở đây cũng chưa đã chân đâu.

20:00 Banpo Bridge Rainbow Fountain để xem phun nước ca 20:00 ~ 21:00 – từ Express bus terminal station đi bộ ra mất chừng 15p (em check google map để định hướng trước đường đi nhé)

Day 4: Sun – Oct 27
~ 07:30: Breakfast in the hotel
~ 08:30: Tapgol park - Samilgyo Bridge (Jongno, Insadong) – Gwangtonggyo Bridge – Deoksugung Place
~ 13:30: Lotte World Theme Park – chủ nhật chắc chắn sẽ đông lắm nhưng nếu em thích đi chỗ này thì cứ đi thôi, tại cũng không còn thời gian nào phù hợp hơn

(nếu hôm trước mải mua sắm ở Express… muộn giờ thì có thể chuyển đi xem Banpo vào tối này hoặc về sớm thì ghé Myeongdong/Insadong shopping tiếp)

Shopping:
Quần áo, phụ kiện, giày dép, mỹ phẩm... mua ở Express và Myeongdong (ở Express giá rẻ hơn Myeongdong)
Đồ lưu niệm mua ở Gwangjang và Insadong (siu dễ thương)
Nếu có nhu cầu mua sâm + linh chi cho phụ huynh thì đi Line 1 tới Jegi-dong, Exit 2 Seoul Yang Nyeong market/Gyeongdong market. Chợ này là chợ sâm dân địa phương thường đi, cực kỳ nhiều hàng, chất lượng đảm bảo, giá tốt, đóng cửa lúc 5g chiều nhưng là chợ địa phương nên không dùng tiếng Anh. Em chép sẵn tên tiếng hàn những thứ cần mua hoặc chụp hình mang theo. Namdeamun thì thường bán cho khách du lịch nên có thể nói tiếng Anh, thậm chí tiếng Việt nhưng chất lượng tốt thì giá đắt, giá rẻ thì... không yên tâm vì có thể bị trộn hàng TQ.

Về hostel sắp đồ.

Day 5: Mon- Oct 28
~ 07:30: Bukchon Hanok Village (liệu có dậy nổi từ ~6g30 sáng để đi chơi trước 8g hem?? :) nếu không ra khỏi cửa hostel trước 7g30 được thì bỏ qua Bukchon)
~ 09:00: Gyeongbokgung Place
Từ Bukchon Hanok Village đi bộ sang lối cổng sau Gyeongbokgung (cũng đẹp nha) chụp hình Blue house – Dinh tổng thống ở đối diện rồi đi xuyên Gyeongbok từ cổng sau ra cổng trước. (em nên check google vẽ lộ trình di chuyển trong Bukchon trước để có hướng đi tiện nhất, chú ý ở Bukchon có mấy vị trí chụp ảnh dạng signature rồi, ko nên bỏ qua)

The National Palace Museum of Korea is located south of Heungnyemun Gate (ở ngay gần cổng trước khi ra quảng trường Gwanghwamun)
National Folk Museum (có cái tháp cao ngay trong vườn) -> giới thiệu lịch sử phát triển + mô hình các hoạt động dân gian, trang phục/đồ dùng/kiến trúc dân tộc… đông khách tour, có thể bỏ qua.
~ 12:00: Go to Lunch: Tosokchon với món tủ samgyetang - gà tần sâm (ngay cạnh cổng trước Gyeongbok)
(samgyetang, 13.000 ~ 15.000 KRW),
Tosokchon (토속촌) 5, Jahamun-ro 5-gil, Jongno-gu, Seoul
서울 종로구 자하문로5길 5 (체부동)
Gyeongbokgung Station (Seoul Subway Line 3), Exit 2.
Go straight about 170m and turn left onto Jahamun-ro 5-gil Road.
Tosokchon (토속촌) is located 10m ahead on the left.

Từ cổng trước Gyeongbok đi bộ nhẩn nha về đầu Insadong mất chưa đến 10p -> tới Icon cho xông xênh chừng 20p đi.
~ 14:00: check out & go to Airport – Nên đi bus -> cần căn giờ chờ bus (20-30p) di chuyển (60p), thời gian kéo đồ từ hostel ra bus stop… -> nên đi sớm một chút, kéo vali ra khỏi cửa khách sạn trước 2g chiều
Đi KTX rẻ một nửa nhưng mất thời gian hơn (~2g) và kéo đồ chuyển line rất vất vả.
Bus stop Airport bus số 6011 ngay trước cổng Changdeokgung.
Bus stop Airport bus số 6002 cũng quanh Insadong thôi, em check lại cụ thể với hostel xem bến nào gần hơn.

~ 16:00: Check in at Incheon Airport
~ 18:05-20:35: INC – Hanoi
~ 21:00: go to Noi bai Airport, Hanoi (lấy đồ siu siu siu lâu :( )


Gợi ý: Cố gắng thử mặc Hanbok. Có hai điểm try-out free, đồ đẹp ở Myeongdong hoặc ở Incheon là tiện nhất. Chi tiết em chịu khó lội lai trang topic xem hướng dẫn cụ thể nhé.


Chúc em có một chuyến đi vui và thuận lợi.


p/s: mà vụ check qua điện thoại của em là gọi số công ty em cung cấp trong hồ sơ visa hay số khác vậy?



------------

Tặng cả nhà tấm hình Ehwa uni. mùa thu. Hình chụp từ Canon G12 của nàng bạn đồng hành. Chuyến đi này hai đứa mình mang theo hai máy ảnh du lịch là Canon G12 và Sony WX100, nhỏ gọn, dễ dùng và toàn chụp chế độ tự động hay set sẵn của máy thôi. Sở dĩ mình chia sẻ vậy để các đồng chí mê lang thang, chụp choẹt, posing nhưng gà mờ về máy ảnh và photoshop, lại ngại mang vác như hai đứa mình có thêm thông tin để lựa chọn "bạn đồng hành" phù hợp trên đường lượn.


https://farm3.staticflickr.com/2814/9212134857_7554eee26d.jpg

Liệu có cần lên núi?! :D

Tartarus
12-10-2013, 17:17
bài viết chi tiết quá ạ.... lót dép hóng... mà chuyến này bác đi hết b nhiêu vậy ạ?

bin1211
12-10-2013, 23:03
@ ss Gấu: e cảm ơn chị nhiều a! Quá đỉnh, chi tiết ko còn phải nghiên cứu thêm KTO. Hồi hộp quá hơn tuần nữa là lên đg rồi đấy a! Vụ check lại công việc của e là ĐSQ tự gọi đến số đt tổng đài bên em rroif chuyển máy gặp bộ phận nhân sự đấy chị a! Số đt e cung cấp trong đơn xin cấp visa là số trực tiếp của phòng e nhưng có gọi đâu. Sau khi gọi kiểm tra xong thì họ gọi vào di động cho e đấy chứ
@ Tartarus: bạn chờ mình đi về thì sẽ chia sẻ tiếp về plan & budget chuyến đi của mình nhé. Mà thật ra plan là do bài này của chị Gấu chia sẻ quá hấp dẫn, quá công phu nên mình mới quyết xách balo lên và cầm tiền lên đường đấy chứ.hi hi xấu hổ quá....

Becks249
17-10-2013, 09:48
Bạn daugaunhoibo ơi,

Cho mình hỏi xíu:
Từ sb về Seoul bằng KTX: Nghĩa là mua vé KTX từ sb đến Gongdeok station, exit ga này & mua vé từ Gongdeok đến Anguk Station phải không vậy?
Còn chiều về di limo bus 6011, mua vé chiều về ở đâu vậy bạn?
Cám ơn bạn trước nha. Mình cũng book Banana (sau khi đọc bài chia sẻ của bạn) :)

daugaunhoibo
17-10-2013, 11:33
@Becks249:

- Từ sân bay về bằng KTX có hai cách mua vé:
Một là bạn hỏi mua T-money ở dãy hàng tiện lợi ngay cạnh quầy Information trong sảnh đến sân bay (xem sơ đồ sân bay ở trang 1 topic để dễ hình dung), nạp tiền sau đó di chuyển ra ga KTX theo hướng dẫn rồi quẹt thẻ vào cửa. T-money này bạn dùng di chuyển cho cả chuyến đi tại Hàn luôn, hết tiền thì nạp thêm.

Hai là bạn mua vé ở quầy bán vé (có người bán) ngay cạnh cổng vào phải quẹt thẻ ở ga KTX sân bay. Chỉ ga cần đến luôn thì anh bán vé sẽ bán cho bạn một cái vé (dạng thẻ) đã nạp đủ tiền để đi cả chặng này (bao gồm cả đổi Line ở Gongdeok). Năm ngoái tớ đi cả chặng từ Incheon tới Anguk (nghĩa là sau khi đổi Line ở Gongdeok thì đến Jongno3(sam)-ga tớ lại đổi Line lần nữa để đi Anguk) hết 4.900KRW + 50KRW phí thẻ (phí này sẽ được hoàn lại khi bạn bỏ thẻ này vào máy thu thẻ tự động ở ga Anguk). Thẻ này đi từ sân bay về khách sạn thôi là hết giá trị. Hôm sau bạn ra ga Anguk mua T-money từ máy tự động để đi chơi bình thường.

Thực ra vụ mua hai lần thẻ riêng này là do tớ tưởng có thể mua T-money ở ngay sát lối vào KTX sân bay nên ko hỏi mua từ chỗ Sảnh đến (hai chỗ cách nhau cả ki-lô-mếch). Thế nên mới phải hỏi các anh bán vé/trực cửa ở KTX thì đc anh ý bán cho cái vé rời để đi chặng từ sân bay về rồi mua T-money sau. (Đọc các bài chia sẻ trên mạng trước khi đi toàn thấy nói mua T-money, dùng T-money mà chả nói cụ thể chỗ bán T-money ở đâu nên mới vậy đó :( )



- Từ Seoul đi sân bay bằng Airport Bus bạn có thể lên xe quẹt T-money hoặc bỏ tiền mặt vào máy thu tiền cạnh bác tài. Yên tâm nhé. Chì cần ra đúng bến rồi đứng chờ xe thôi :D


Bao giờ nhà bạn lên đường thế? Trong vòng một tháng tới Hàn sẽ mặc áo thu cute lắm. Chúc bạn một chuyến đi vui vẻ nhé.

Becks249
17-10-2013, 13:50
Ui, cám ơn thông tin chi tiết của bạn nhiều lắm. Khuya hôm nay mình sẽ lên đường nè :)

Ah, bạn có mua vớ da ở Seoul không? Nếu có, bạn mua ở đâu thế?

dang167
31-10-2013, 20:27
Mình vừa đi Hàn quốc về. Kết luận về việc visa là: cần chứng minh được tài chính và nghề nghiệp ổn định là được. Lịch trình thì không quan trọng. Mình chỉ viết lịch trình trong vòng 1 trang A4 với vài ba gạch đầu dòng cho mỗi ngày vẫn được visa. Hì

daugaunhoibo
01-11-2013, 08:56
Bạn dang167 thân mến, bạn vui lòng mở topic riêng để chia sẻ chuyến đi và các kết luận của bạn nhé. Cảm ơn bạn.


@ mọi người: Sau khi Hàn Quốc và Việt Nam ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược nhân dịp TT Hàn sang thăm VN giữa năm 2013 này thì đk visa cho du khách Việt tới Hàn đã bớt chặt chẽ hơn nhiều rồi. Phí visa thì giảm hẳn 1/3. Nghe nói sẽ còn sửa đổi nhiều đk để thông thoáng hơn nữa. Các bạn có dự tính đi Hàn thì check thông tin về visa trên hai trang web chính thức của ĐSQ tại HN và LSQ tại tp.HCM để cho chính xác nhé Đừng nghe nhiều nguồn quá, dễ rối.

Chúc mọi người ủ mưu đi "buôn sâm" thành công.


Hàn quốc cuối thu 2012
https://farm4.staticflickr.com/3668/9212137543_fe1576a833_z.jpg

dang167
01-11-2013, 17:42
Trước hết sorry bạn daugau nha. Mình không có ý muốn này nọ gì đâu. Chuyến đi lần này của mình tham khảo chủ yếu trên top của bạn đó nên phải cảm ơn bạn nhiều lắm. Thông tin của bạn rất nhiều và tỉ mỉ và mình đã nghiên cứu rất nhiều trên Web và rút ra rằng ngoài thông tin trên web du lịch chính thức của Hàn quốc thì topic của bạn là đầy đủ thông tin về Hàn nhất (bằng tiếng Việt). Còn vụ visa thì mình đã được chị trên Đại sứ quán chỉ dẫn như vậy đó và mình định chia sẻ cho các bạn đi sau thôi ( vì mình biết thế nào có bạn đi Hàn quốc cũng nghiên cứu kĩ tôpic của bạn giống như mình ) . Không có ý gì đâu. Một làn nữa xin lỗi nếu có gì làm bạn giận và hiểu lầm.

yeye
02-11-2013, 17:52
Thông tin thật chi tiết. Khi nào có chuyến phượt khác thì chia sẻ tiếp nha thớt

daugaunhoibo
03-11-2013, 16:27
@dang167: Có lẽ mình đã hiểu nhầm mục đích của bạn nên phản ứng như vậy. Nhưng quả thật mình hơi "dị ứng" với cái cách nhiều bạn đi về post comment chỉ theo đúng kiểu khoe "đi rồi, dễ ẹt" mà chẳng có chút chia sẻ nào khác. Hơn nữa, theo mình, chuẩn bị cẩn thận trước khi lên đường (bao gồm cả lịch trình) được bao nhiêu thì chỉ càng tốt bấy nhiêu chứ đâu có mất mát gì. Trong diễn đàn cũng từng có bạn chia sẻ về chuyện trượt visa trong khi chứng minh việc làm, tài chính cực kỳ đầy đủ, rõ ràng mà chuyện visa thì... nói gì thì nói, ai trước khi nhận được kết quả cũng đều hồi hộp và không dám chắc 100% như nhau cả -> thà cứ chuẩn bị cẩn thận tất cả những gì mình có thể trước còn hơn.


Dù sao thì mình cũng rất vui vì bài viết của mình đã giúp bạn chút thông tin hữu ích khi lên đường. Nếu có thể, bạn chia sẻ thêm và cụ thể hơn về chuyến đi của bạn nhé.


@yeye: Mình gần đây mới "đua đòi" chia sẻ nên ngoài bài này cũng chỉ có một chuyến "Vân Nam-Hành trình mùa xuân" đang on-going trên diễn đàn thôi :D
https://www.phuot.vn/threads/90642-V%C3%A2n-Nam-H%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-m%C3%B9a-xu%C3%A2n-%28C%C3%B4n-Minh-La-B%C3%ACnh-Lugu-L%E1%BB%87-Giang%29

Cơ mà TQ thì diễn đàn rất nhiều tiền bối rồi nên bài viết đó sẽ không nhiều chi tiết chuẩn bị trước chuyến đi như bài này. Tại mình cũng bị lười nữa :) Nhưng chắc chắn là sẽ viết hết hành trình, không bỏ dở (chỉ chưa bít là bao lâu thôi :)))).


Welcome bạn ghé chơi topic mình.

bin1211
04-11-2013, 16:05
Dear ss Gấu và những bạn, anh, chị đang lên kế hoạch “phượt” theo tiêu chí "du lịch - ngắm cảnh - nghỉ dưỡng"!
Báo cáo cả nhà chuyến đi của e đã thành công tốt đẹp nhờ vào sự tư vấn tận tình của ss Gấu, lịch trình của e đã làm rất chi tiết do được ss Gấu đã tư vấn đóng góp những ý kiến quý báu của người đi trước. Và nhờ lịch trình đó, khi sang Hàn e cứ ngỡ như mình đã từng đi rồi, vì các con phố, các ga tàu điện, bến bus, các chỗ rẽ đã thuộc vanh vách từ nhà, mặc dù phải mất cả tháng e mới phân biệt được tên 4 cung. ss Gấu cho e chia sẻ vài kinh nghiệm bản thân trên này cùng chị nhé, vì khả năng mở 1 topic mới với e là ko có khả năng (do lười là chính) và như thế sẽ làm loãng chủ đề thu Hàn Quốc
Đầu tiên e xin update các chi phí công cộng như thẻ T-money, giá đi subway từng chặng, vé thăm quan các điểm của năm 2013 đều ko thay đổi so với năm 2012 của ss Gấu. Do vậy bạn nào đang lên kế hoạch đi ko cần lo vụ trượt giá, cứ theo tính toán của chi phí tour là ra được 1 chuyến đi “hạng sang” của bản thân.
1. Phí visa đã giảm từ 1/9/2013 cả nhà nhé. Giá giờ chỉ còn 20 USD/ visa du lịch. Lưu ý: có USD thì các bạn cứ việc nộp USD còn như mình dù đã mua USD nhưng sáng hôm đi nộp hồ sơ do hồi hộp quá nên quên mất tiền USD ở nhà. Nhưng ko sao, các bạn í quy đổi TG của VCB và thu tiền VND như thường
2. Vé máy bay: Khuyến mại mùa thu của VNA đã mang mình sang Hàn Quốc với chi phí 7,123,000 vnd/ người
3. Khách sạn: Do bạn Banana của ss Gấu chỉ còn 1 phòng đôi trong thời gian mình ở Hàn Quốc mà mình cần tới 2 phòng lận nên mình đã quyết định tìm 1 khách sạn khác yêu cầu cũng gần Banana hay cụ thể cũng phải gần Insadong Street, Anguk Station và Anguk Bus stop để còn đi ăn dễ dàng như ss Gấu. Kết quả sau 1 thời gian tìm kiếm mình đã đặt được 1 khách sạn không thể tiện hơn. Tên khách sạn và địa chỉ đây nhé:
Hotel Icon: 33-24, Ikseon-dong, Jongno-gu, Jongno-Gu, Seoul, 110-340 South Korea
Ưu điểm:
- Cực kỳ trung tâm, rất gần bến subway và bến bus - đi bộ bằng chân mất 3-5 phút phụ thuộc vào chiều dài của chân. Nằm ngay sau khách sạn Ibis Insadong và Crowne Plaza thì ngay đầu phố. Do khách sạn nằm trong ngõ nên trên website của khách sạn đã có chỉ dẫn rất chi tiết bằng hình ảnh đường vào khách sạn
- Staff thì ko nói T.A tốt lắm nhưng cô chủ ks thì T.A rất tốt, cực kỳ nhiệt tình (dẫn bọn mình ra tận đầu phố Insadong hôm đầu tiên, và bến tàu điện ngầm gần nhất để đi đảo nami mà ko phải đổi nhiều line)
- Ưu điểm thứ 3 mà rất nổi bật của bạn này là ở đây bạn có thể try hanbok hoàn toàn miễn phí vào mọi lúc, bản đồ thành phố của KTO như ss Gấu chỉ dẫn là đến trụ sở lấy thì đã sẵn sàng ở sảnh tầng 1 của khách sạn
Giá của bạn này cao hơn Banana 1 chút nhưng bù lại có kèm ăn sáng trong giá phòng (giá cuối cùng sau thuế, phí là 60 USD/phòng đôi/ đêm), phòng cực kỳ sạch sẽ, 1 giường đôi siêu rộng ( vì là 2 giường đơn ghép vào nhưng kê đệm đôi nên kết quả là được 1 cái giường thêng thang). Hệ thống sưởi sàn của bạn Hàn Quốc thì tuyệt đỉnh, cả căn phòng ấm cúng mà ko bị khô như dùng điều hòa)
Mình dùng cả 5 ngày ở Seoul nên chỉ có mỗi bạn khách sạn này là chốn dung thân duy nhất thôi, ko còn nhận xét nào khác. Chờ các bạn update tình hình sau.

bin1211
04-11-2013, 16:06
4. Chi phí đi lại: Do đã ở quận trung tâm. Di chuyển các điểm tham quan chủ yếu bằng vốn tự có, duy có chặng xa nhất đi Nami là mất 1,950 won. Còn tất cả các chặng chỉ mất 1,050 won. Nên thẻ T-money mình nạp luôn 15,000 won là đi tẹt ga 5 ngày ở Seoul. Do hành lý cồng kềnh, đoàn có trẻ nhỏ ( bé con 5 tuổi), thành phần đoàn tương đối đông – 5 người cả thảy nên mình đã quyết định chơi sang cho cả chiều đến và về từ sân bay – khách sạn – sân bay bằng taxi ( mất 80,000 won và lệ phí đường là 7,600 won – do mình đi deluxe taxi – xe màu đen, 7 chỗ, chứ chọn taxi màu cam thì giá chỉ là 60,000 won thôi)
5. Cuối cùng là năng lượng của hành trình: Đúng như ss Gấu đã nói, nhà hàng duỗi chân vừa ấm cúng, thức ăn ngon lành mà giá cả còn rẻ hơn ăn vỉa hè. Các nhà hàng bên phố Insadong cứ trung bình từ 5-7,000 won là no căng bụng, chứ đồ ăn nhanh như 1 bánh hambergur cũng rơi vào khoảng 6,000 won. Thức ăn hè phố thì bán theo định lượng 1 cup mà giá cũng ko rẻ - 5,000 won 1 cup. Sẽ rẻ hơn nếu bạn ăn ở các lều dọc đường trên đường đến trường Ehwa Woman University từ cửa ga subway ( Exit 3 – đi thẳng) - Cái này là ngoài lịch trình- theo kế hoạch sau khi mua sâm xong, đi ăn tối rồi đến ngắm cây cầu Banpo nổi tiếng – nhưng khi thực chiến trên trận địa mình đã mua sâm và nấm Linh chi quá nhanh. Nên đã đến trường Ehwa Woman Unv khi trời còn sáng – thế là chụp ảnh, chụp ảnh thôi, mải tạo dáng 1 lúc, đói bụng, lang thang dọc phố ăn vặt – dẫn đến no quá, nhiều cửa hàng ở đây đồ đẹp quá – khu phố sinh viên nên giá cả cũng sinh viên – trung bình 10,000 won là đã mua đc 1 món đồ khá đẹp như áo len, váy len (Made in Korea nhá) nên lao vào shopping, hết nhiệt huyết chuyển hướng đi ngắm cầu). Sau khi đi shopping mỏi chân cũng là lúc lang thang đến khu phố Shinchon nổi tiếng với các hàng thịt 3 chỉ nướng, sườn nướng như trong phim Hàn Quốc (Nghĩa là cái quán có cái bàn bằng inox. ở giữa đặt lò than, rồi quẳng thịt vào nướng, dân tình ăn uống ào ào, nói chuyện sang sảng, quấn thịt vào trong lá rau to bằng cả nắm tay rồi cứ thế chiến thôi. Ôi nghĩ đến đã chết thèm rồi). Sà vào hàng ăn vội vàng và khi ngửng lên đồng hồ đã điểm 10h p.m ( giờ địa phương mọi người nhé). Tổng chi phí ăn uống cho 5 ngày: do 2 bữa đã được bạn VNA cung cấp thì tính ra chỉ còn 8 bữa chính – chi phí đâu đó hết khoảng 70,000 won
6. Vé tham quan đảo Nami cho người nước ngoài là 8,000 won. Vé vào 4 cung – all 4 place là 10,000 won.
Hết rồi: tổng chi phí chuyến đi của e là hết khoảng 13,000,000 VND cả nhà nhé. E quote chi phí như thế này coi như liều thuốc tinh thần cho những bạn nào vẫn đang ấp ủ giấc mơ Hàn Quốc. Let’s go….

Theo lịch của mình đi so với lịch lá chuyển màu của ss Gấu là Peak. Nhưng thực tế nếu có cơ hội ngắm lại mùa thu xứ Hàn mình sẽ đi sau 1 tuần của thời điểm Peak. Có thể sớm hơn ss Gấu 3-4 ngày thôi, chứ lúc mình đi chỉ Nami là đẹp rực rỡ còn ở Seoul thì ko được như ảnh của ss Gấu

P/S: Do chênh lệch múi giờ là 2 tiếng mà các bạn í lại sớm hơn mình mới đau nên khi mình mở mắt dậy theo giờ VN là 6 a.m thì giờ địa phương đã là 8:00 a.m. Lục đục thay quần áo, ăn sáng lao ra đường ngay hôm đầu tiên đã là 9:30 a.m ( Lưu ý với bà con đấy là buổi đầu tiên e còn nhiệt huyết và háo hức lắm đấy ạ). Đến tối 10 p.m các quán xá đã im lìm, cửa cuốn đã đến chân tường thì cũng là lúc e phải bò về khách sạn. Lúc đấy giờ VN mới điểm 8:00-8:30 tối. E ngủ sao đây. Nên sau 2 ngày đầu chạy đua với thời gian, e đã quyết định sống chậm lại, đi và cảm nhận chứ ko chạy sô mỗi nơi 1 tý nên kết quả 1 tập vé all – 4 places e vẫn còn 2 vé vào cung Deoksugung và Jongmyo Shrine chưa xé ( tổng cộng e còn 3 cặp nhé) – hạn sử dụng là đến 23/11/2013. Từ giờ đến lúc đó có bác nào đi e tặng lại
Thêm nữa, mình đã mang theo từ Seoul về 5 thẻ T-money (Chi phí mua thẻ là 2,500 won - ko biết có hoàn lại khi return thẻ ko? Nhưng do mình còn nhiều bạn chuẩn bị lên đg sau chuyến đi của mình nên mình đã giữ lại và mang theo về VN). Bạn nào chuẩn bị đi có ý định mượn thì mình sẵn lòng chia sẻ nhé.

daugaunhoibo
04-11-2013, 20:40
@bin1211: Chúc mừng gia đình em đã có một chuyến đi vui.

Cố gắng chăm chỉ chia sẻ thêm về chuyến đi, shopping và cho đồng đội xin mấy nghìn won ảnh nha :)

Smallgirl226
09-11-2013, 22:29
Bài viết của chị thật chi tiết, ảnh đẹp quá, chị cho e hỏi chút về visa ạ. Em nữ 23t, còn độc thân, riêng trong năm nay em đã đi Philippine, Pháp, Hongkong, về phần c/m cv hay tài chính em ko lo vì e vừa làm những thủ tục đó nhưng cái em lo là e đi 1 mình, lại ít tuổi vậy không biết tỷ lệ được visa có cao ko nhỉ? Hình như 2 chị cũng còn trẻ và độc thân đúng ko ạ? Em cảm ơn chị!

daugaunhoibo
10-11-2013, 12:33
@Smallgirl226: Như lilac đã trả lời em trong topic thông tin, về visa em chỉ cần nghiên cứu kỹ trang web của ĐSQ/LSQ và chuẩn bị thật đầy đủ, cẩn thận theo đúng yêu cầu là ổn thôi.

Còn về vụ giá vé máy bay của VNA: cách đây hai tháng đang là đợt Khuyến mãi mùa thu của các bạn ý. Trong các đợt khuyến mãi hàng năm như vậy, giá vé đi Hàn của VNA chỉ tầm ~7tr (bằng một nửa giá bình thường), bay thẳng. Các hãng khác như Cebu hoặc AA có thể có giá rẻ hơn một chút (~6tr) nhưng cũng phải mua trong đợt khuyến mãi và phải transit khá mất thời gian. Em cố gắng canh vé những đợt sale của VNA để có giá hợp lý nhé.

Chúc em thành công

dovuanhtho
26-11-2013, 21:53
Chị Gấu ơi! Em đã mua vé tháng 3 năm sau đi rồi! Lúc đầu đọc bài của chị em cũng khá an tâm về khoản visa nhưng mà gần đây em lại bị nhiều ng hù là khó lắm, chắc chắc ko đi đc đâu v...v...

Em đang là SV năm 2, em có thể CM tài chính về tài khoản ngân hàng và nhà cửa, CM tài chính của cha mẹ cũng ok lun, em đi chung với chị gái em 28 tuổi, độc thân, đang làm việc cho cty Hàn Quốc. Phần chị gái em thì chắc ko sao rồi nhưng mấy nay em cứ xoắn xuýt hết lên vì diện của em lại thuộc diện bị tình nghi trốn lại dễ nhất=> dễ rớt :(((((((

Chị có kinh nghiệm gì có thể chia sẻ cho em để visa có thể chắc ăn hơn 1 chút ko ạ TT^TT

mtuan123
27-11-2013, 10:45
Cảm ơn bạn daugonhoibo vì bài viết. Rất nhiều thông tin hữu ích! :)

jeunefille
27-11-2013, 11:04
Bài viết của bạn thật tuyệt vời và có rất nhiều thông tin hữu ích. Mình cũng rất muốn được đi Hàn Quốc 1 lần nhưng chị ngại việc xin visa, qua những chia sẻ của bạn thì thấy tự tin hơn rất nhiều rồi, sẽ cố gắng làm 1 chuyến vào mùa thu năm tới.

tungnth
27-11-2013, 11:44
Chị Gấu ơi! Em đã mua vé tháng 3 năm sau đi rồi! Lúc đầu đọc bài của chị em cũng khá an tâm về khoản visa nhưng mà gần đây em lại bị nhiều ng hù là khó lắm, chắc chắc ko đi đc đâu v...v...

Em đang là SV năm 2, em có thể CM tài chính về tài khoản ngân hàng và nhà cửa, CM tài chính của cha mẹ cũng ok lun, em đi chung với chị gái em 28 tuổi, độc thân, đang làm việc cho cty Hàn Quốc. Phần chị gái em thì chắc ko sao rồi nhưng mấy nay em cứ xoắn xuýt hết lên vì diện của em lại thuộc diện bị tình nghi trốn lại dễ nhất=> dễ rớt (((((

Chị có kinh nghiệm gì có thể chia sẻ cho em để visa có thể chắc ăn hơn 1 chút ko ạ TT^TT


Bài viết của bạn thật tuyệt vời và có rất nhiều thông tin hữu ích. Mình cũng rất muốn được đi Hàn Quốc 1 lần nhưng chị ngại việc xin visa, qua những chia sẻ của bạn thì thấy tự tin hơn rất nhiều rồi, sẽ cố gắng làm 1 chuyến vào mùa thu năm tới.

tự tin và cố gắng lên bạn nhé, cá nhân mình thấy visa Hàn và visa Nhật thì họ yêu cầu mình giấy tờ nào, thì mình cứ đáp ứng đủ là sẽ được cấp thôi..chứ không hên xui như visa Mẽo :D
Với lại 1-2 năm trở lại đây thì việc xin visa Hàn và Nhật có lẽ cũng dễ thở hơn trước thì phải :D

daugaunhoibo
27-11-2013, 12:56
@dovuanhtho: Em đừng nghe mọi người "hù" quá mà rối nhé. Nếu học sinh/sinh viên "chắc chắn không đi được đâu" thì ĐSQ/LSQ đã ko có những phần ghi chú riêng cho các loại giấy tờ của HSSV khi xin visa du lịch rồi. Quan trọng nhất vẫn là mình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của ĐSQ/LSQ thôi. Chú ý là hồ sơ phải đúng sự thật và thống nhất. Như ss thấy thì các bạn hay bị fail visa vì khai không hết, không thống nhất như lần 1 làm chỗ A, bổ sung hồ sơ thì lại làm chỗ B ấy. Em còn đi học thì cứ ghi chi tiết trường, khoa, lớp, mã sinh viên để ĐSQ/LSQ dễ kiểm tra nếu cần.

Việc cấp visa là theo nguyên tắc/quy định của mỗi nước, ngoài chuẩn bị kỹ + đủ hồ sơ theo yêu cầu thì cũng chẳng biết làm sao là "chắc ăn" cả :D Cơ mà em cũng có thể làm lịch trình chi tiết hơn, bảng kê cụ thể chi phí dự kiến hoặc viết một bức thư ngắn bày tỏ lý do + mong ước được đến thăm Hàn gửi ĐSQ/LSQ (nếu tự tin vào trình độ ngoại ngữ) như bạn nào đó trên Phuot đã chia sẻ... cho yên tâm hơn ha :)

Chúc em tự tin và thành công!



Lại tặng cả nhà một chút thu Seoul tích trữ từ năm ngoái :)

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/544708_4534224190089_942525374_n.jpg
@by Canon G12 đồng hành

dovuanhtho
27-11-2013, 20:27
Hì hì, cảm ơn các chị nhắm <3 Nghe các chị nói thì em cũng yên tâm hơn :) Mong là cái vé máy bay của em sẽ ko bị quẳng vào sọt :D

Theo dõi topic của chị cũng là 1 động lực thúc đẩy em quyết tâm để đi Hàn một chuyến í :)

Iêu chị nhiều :-*

tungnth
27-11-2013, 21:56
Hì hì, cảm ơn các chị nhắm <3 Nghe các chị nói thì em cũng yên tâm hơn :) Mong là cái vé máy bay của em sẽ ko bị quẳng vào sọt :D

Theo dõi topic của chị cũng là 1 động lực thúc đẩy em quyết tâm để đi Hàn một chuyến í :)

Iêu chị nhiều :-*

nếu bạn cần support về các form lịch trình tại Hàn, xác nhận công tác, xin nghỉ phép...thì cho mình biết, mình sẽ email cho bạn. Good luck!

dovuanhtho
28-11-2013, 20:21
nếu bạn cần support về các form lịch trình tại Hàn, xác nhận công tác, xin nghỉ phép...thì cho mình biết, mình sẽ email cho bạn. Good luck!

Ôi! Thế thì còn gì bằng nữa ạ! :) May quá! Vậy thì chị cho em xin với :) À, chị có form và cách thức về việc làm đơn xin bảo lãnh ko ạ! Chị em vừa liên lạc đc với cô sếp cũ của chỉ đang ở Hàn và nhờ cô ấy bảo lãnh nhưng chưa biết form điền ntn và có phải làm thêm thủ tục gì nữa ko :) Mail của em là [email protected]

Hì, làm phiền chị quá :) Cảm ơn chị nhiều :)

tungnth
29-11-2013, 08:10
Ôi! Thế thì còn gì bằng nữa ạ! :) May quá! Vậy thì chị cho em xin với :) À, chị có form và cách thức về việc làm đơn xin bảo lãnh ko ạ! Chị em vừa liên lạc đc với cô sếp cũ của chỉ đang ở Hàn và nhờ cô ấy bảo lãnh nhưng chưa biết form điền ntn và có phải làm thêm thủ tục gì nữa ko :) Mail của em là [email protected]

Hì, làm phiền chị quá :) Cảm ơn chị nhiều :)
Hi bạn, mình mail cho bạn rồi đó, check mail nhé :)

P/s: mình là men :D

dovuanhtho
29-11-2013, 23:03
Úi, em xin lỗi! Hì hì, em đã nhận đc mail rồi! Sau này có gì mong đc anh hướng dẫn thêm! Cảm ơn anh nhiều lắm! :D

Nobu
02-12-2013, 11:00
Hie hie, sinh viên thì khi đến Seoul phải làm 1 tối tại Hongdae. Ko thì uổng công đến HQ :P

Advertiser
09-12-2013, 14:38
Hie hie, sinh viên thì khi đến Seoul phải làm 1 tối tại Hongdae. Ko thì uổng công đến HQ :P

Hongdae thì chỉ có cuối tuần mới vui thôi. Tối thứ 6 cuối cùng hàng tháng là Party day, các bé gái được free vé vào cửa ở gần hết các club. Mình gợi ý Cocoon và Papa Godzilla, oánh nhiều hip-hop với lại electro nhé. Ở đây ăn chơi nhảy múa vui vẻ, ít sợ đụng chạm như ở nhà. Đi từ khoảng 8h tối, đến sáng hôm sau mệt thì về.

Quanh quanh Hongdae có nhiều hostel cho dân du lịch bụi. Phòng dorm giá từ 15,000-25,000KRW/đêm.

daiviet
09-12-2013, 14:50
:) Kinh nghiệm đầy mình quá. Tại hạ bái phục với kiến thức của các Phượt Thủ lão luyện.
Không biết bao giờ mình mới có cơ hội phượt Nước Ngoài đây ~.~

Advertiser
09-12-2013, 14:53
:) Kinh nghiệm đầy mình quá. Tại hạ bái phục với kiến thức của các Phượt Thủ lão luyện.
Không biết bao giờ mình mới có cơ hội phượt Nước Ngoài đây ~.~

Ăn chơi thôi mà bạn. Có gì đâu để mà bái phục :)

kykykus
01-02-2014, 14:22
mọi người cho mình hỏi thăm là theo như quy định sổ tiết kiệm 3 tháng tới ngày đi.

Mình định đi ngày 5/11/2014.
Dự định nộp hồ sơ xin visa ngay 9/8/2014

Sổ tiết kiệm mình gửi tháng 7/2013 với kỳ hạn 1 năm (100tr), như vậy tới tháng 7/2014 mình sẽ chuyển sang kỳ hạn mới, lúc đó thì do bắt đầu kỳ hạn mới nên bên ngân hàng sẽ in sổ lại và đâm ra tính tới ngày nộp 9/8 là mới có hơn 1 tháng, trong khi thực chất mình gửi 1 năm 1 tháng rồi. Như vậy bên ĐSQ có đồng ý không nhỉ?

Mong các bạn giúp minh nhé

daugaunhoibo
02-02-2014, 23:12
mọi người cho mình hỏi thăm là theo như quy định sổ tiết kiệm 3 tháng tới ngày đi.

Mình định đi ngày 5/11/2014.
Dự định nộp hồ sơ xin visa ngay 9/8/2014

Sổ tiết kiệm mình gửi tháng 7/2013 với kỳ hạn 1 năm (100tr), như vậy tới tháng 7/2014 mình sẽ chuyển sang kỳ hạn mới, lúc đó thì do bắt đầu kỳ hạn mới nên bên ngân hàng sẽ in sổ lại và đâm ra tính tới ngày nộp 9/8 là mới có hơn 1 tháng, trong khi thực chất mình gửi 1 năm 1 tháng rồi. Như vậy bên ĐSQ có đồng ý không nhỉ?

Mong các bạn giúp minh nhé


Sổ tiết kiệm tiếp tục gửi mà ko thay đổi kỳ hạn (đang gửi 1 năm vẫn gửi tiếp 1 năm) thì thường Ngân hàng sẽ tự động nhập lãi vào gốc và tiếp tục quay vòng, ko cần in lại sổ (mình đã có kinh nghiệm làm ngân hàng gần 10 năm).

Còn về chuyện 3 tháng là ĐSQ tính từ ngày gửi trên sổ tới NGÀY KHỞI HÀNH (trong trường hợp của bạn là 5/11/2014) bạn nhé.

Yên tâm nha :)

Totto-chan
08-02-2014, 22:30
Chắc học hỏi bạn daugaunhoibo làm 1 chuyến mùa thu HQ quá hức hức.

namngu
20-02-2014, 09:51
cảm ơn bác vì chia sẻ quá tuyệt vời :3

lovedati
26-02-2014, 11:02
Mình đang có dự định đi HQ tầm cuối tháng 10 nhưng chỉ có một mình, không biết mem nào có dự định đi thì mình lập group đi chung cho vui. Mình trong HCM

daugaunhoibo
28-02-2014, 14:49
@ngoclucbao: nếu bạn có tình cờ vào đây thì mình trả lời pm của bạn ở đây luôn nhé vì mailbox của bạn báo đầy, mình không rep được.


Bạn ơi, mình muốn hỏi đợt đi HQ, bạn và bạn gái kia có ai biết tiếng Hàn ko? Dù chỉ 1 chút thôi?
Mình đang định cuối năm nay đi tự túc mà nghe dc thông tin (trên mạng và bạn ngoài đời) cảnh báo là ng HQ hầu như ko nói tiếng Anh nên hơi lo. Đi tự túc kiểu j cũng xác định phải hỏi han nhiều mà ko giao tiếp dc thì gay lắm.
Cảm ơn bạn, bài viết của bạn rất thiết thực và khiến mình thêm quyết tâm hơn :)


Mình và cô bạn đi cùng đều không biết tiếng Hàn. Tuy nhiên do đã chuẩn bị khá kỹ trước khi lên đường nên chuyến đi của bọn mình đã rất thuận lợi, không gặp phải rắc rối gì do bất đồng ngôn ngữ cả.

Người Hàn đúng là cũng ít nói tiếng Anh nhưng rất thân thiện. Như đã chia sẻ, hai người "bạn" đã cho bọn mình đi nhờ xe ở Jeju đều gần như không dùng tiếng Anh nhưng sẵn sàng rút điện thoại ra "google trans" và vẫn "trò chuyện" vui vẻ như thường :D

Thông tin đi lại ăn ở vui chơi đều có chỉ dẫn bằng tiếng Anh cụ thể nên rất dễ đi, bạn chỉ cần chuẩn bị cẩn thận một chút là yên tâm lên đường được rồi.

Chúc bạn sớm biến quyết tâm thành hiện thực.

ngoclucbao
28-02-2014, 23:11
Cảm ơn bạn.
Mình có gửi PM báo là đã xóa bớt thư nhờ bạn gửi lại trc khi vào đây, bạn cứ kệ nó nhé :) Sao 1 thư đi 1 thư đến mà cũng gọi là full nhỉ :-?

nguoithu61
05-03-2014, 01:11
Cám ơn bạn daugaunhoibo và các bạn đã cho nhiều thông tin hữu ích về Hàn Quốc. Mình đã đặt được vé AA đi Seoul vào đầu tháng 11 và định ra đảo Jejiu nhưng check vé máy bay tất cả các hảng từ Asiana Airlines, ... giá vé vào tháng 11 đều rất cao, đi về trên 150.000 Won. Liệu có phải đó là mùa cao điểm du lịch nên họ tăng giá không? Các hảng này có bán vé khuyến mãi không? Làm sao canh được? Mong bạn nào có thông tin giúp mình với. Nếu với giá này mình sẽ cháy kế hoạch đi Jejiu

daugaunhoibo
05-03-2014, 10:23
Cám ơn bạn daugaunhoibo và các bạn đã cho nhiều thông tin hữu ích về Hàn Quốc. Mình đã đặt được vé AA đi Seoul vào đầu tháng 11 và định ra đảo Jejiu nhưng check vé máy bay tất cả các hảng từ Asiana Airlines, ... giá vé vào tháng 11 đều rất cao, đi về trên 150.000 Won. Liệu có phải đó là mùa cao điểm du lịch nên họ tăng giá không? Các hảng này có bán vé khuyến mãi không? Làm sao canh được? Mong bạn nào có thông tin giúp mình với. Nếu với giá này mình sẽ cháy kế hoạch đi Jejiu


Mình mới thử check sáng nay thì chưa thấy Jeju-air có giá discount cho vé đi Jeju trong tháng 11 thật. Có lẽ để gần gần ngày đi hơn sẽ có giá discount. Khi mình đi (cũng tháng 11) thì đến tầm tháng 9, 10 mình mới đặt vé Seoul - Jeju. Bạn kiên nhẫn chờ tới khi đó xem sao.

Trong trường hợp đến ngày đi vẫn không lấy được vé bay Jeju giá tốt thì bạn cũng có thể đi Busan rồi từ đó đi ferry đêm ra Jeju (link thông tin chi tiết đã có trong topic). Mất hơn chút xíu thời gian nhưng giá cũng ổn lắm, lại tiết kiệm đc hai đêm khách sạn :D

Chúc bạn canh vé thành công

-----------------


@all:

Tặng cả nhà cái lịch cherry blossom festival năm nay để thêm tinh thần lên đường nào :D

https://discoveringkorea.com/wp-content/uploads/2014/03/koreas-cherry-blossoms-and-2014-spring-flower-festivals.jpg
reup từ http://discoveringkorea.com/140302/koreas-cherry-blossoms-and-2014-spring-flower-festivals/ with many thanks :)

nguoithu61
06-03-2014, 00:05
Cám ơn bạn daugaunhoibo rất nhiều! Mình sẽ tiếp tục canh me và nghiên cứu phương án đi Bu san của bạn. Còn cái lịch dự báo ngày chuyển mùa lá đỏ ở Korea cho năm 2014 đã có chưa hả bạn? Nó nằm ở trang nào? Xin bạn giúp dùm!

caramel
08-03-2014, 14:49
Cảm ơn c vì bài viết quá hay và quá chi tiết, lần trc trong 1 lần đi Mỹ e đã cố tình vừa đi vừa viết như nhật ký để về làm 1 bài thế này mà viết đc 3 hôm đã oải, đến lúc về thì quên sạch chẳng nhớ nổi chi tiết nên chưa bg đóng góp đc j :( Hơn tháng nữa e cũng đi Hàn chục ngày, sẽ cố gắng đi đc những nơi c đã đi nhg chắc ko đi hết đc :)) vì e mất toi mấy ngày hàn huyên với lũ bạn rùi mới đc thả tự do hehe

Jun2104
18-03-2014, 10:38
Hi chị, Đầu tiên với tấm lòng cảm kích em xin cảm ơn chị đã có một vài review super cool :'( nó thật sự rất quý báu với mý đứa máu nhưng chưa bít máu sao như em. Nhưng em có thắc mắc là không biết Busan cuối tháng 10 còn đẹp không ạ? Không biết giữa Busan và Jeju thì cái nào nên đi cho một đứa thích cảnh đẹp phủ màu xanh như em ạ? Em cảm ơn chị đã đọc reply của em :D

daugaunhoibo
18-03-2014, 13:56
Hi chị, Đầu tiên với tấm lòng cảm kích em xin cảm ơn chị đã có một vài review super cool :'( nó thật sự rất quý báu với mý đứa máu nhưng chưa bít máu sao như em. Nhưng em có thắc mắc là không biết Busan cuối tháng 10 còn đẹp không ạ? Không biết giữa Busan và Jeju thì cái nào nên đi cho một đứa thích cảnh đẹp phủ màu xanh như em ạ? Em cảm ơn chị đã đọc reply của em :D


Trong chuyến đi thu 2012 chị chỉ đi Seoul và Jeju, không đi Busan. Tuy nhiên, đến cuối tháng 10 thì chắc cả Hàn quốc ngập lá vàng, lá đỏ chứ không còn phủ màu xanh được đâu em :D Nếu theo như chị hiểu "phủ màu xanh" ở đây nghĩa là em thích phong cảnh thiên nhiên thanh bình hơn là big city thì không cần băn khoăn busan tháng 10 thế nào, trực tiếp chọn đi Jeju luôn cho gọn nha.



Cám ơn bạn daugaunhoibo rất nhiều! Mình sẽ tiếp tục canh me và nghiên cứu phương án đi Bu san của bạn. Còn cái lịch dự báo ngày chuyển mùa lá đỏ ở Korea cho năm 2014 đã có chưa hả bạn? Nó nằm ở trang nào? Xin bạn giúp dùm!

Dự báo lịch hoa nở hoặc chuyển màu lá hàng năm phải sát thời gian mới có (trước khoảng một tháng) bạn nhé. Để lên lịch đi chơi sớm, bạn có thể tạm căn theo lịch dự báo của năm trước cũng được (trong topic mình có post lịch chuyển màu lá thu 2013). Thường thì mọi năm cũng không có chênh lệch nhiều, bạn cứ căn tầm peak ngay sát sau peak của năm trước là ổn.

exoto
18-03-2014, 15:26
Mình dự kiến đi HQ từ 12-17/5/2014, đoàn có khoảng 5-7 người (khoảng từ 30-40 tuổi). Qua tìm hiểu thì mình thấy ngoài Seoul chắc phải đi ít 3 ngày thì còn Jeju và Nami ko biết nên đi đảo nào ?
Nhờ các bạn lên giúp plan đi chơi tham quan, ăn uống, mua sắm sao cho hợp lí nhất.
Tks

daugaunhoibo
18-03-2014, 16:01
Mình dự kiến đi HQ từ 12-17/5/2014, đoàn có khoảng 5-7 người (khoảng từ 30-40 tuổi). Qua tìm hiểu thì mình thấy ngoài Seoul chắc phải đi ít 3 ngày thì còn Jeju và Nami ko biết nên đi đảo nào ?
Nhờ các bạn lên giúp plan đi chơi tham quan, ăn uống, mua sắm sao cho hợp lí nhất.
Tks


Bạn ơi, bạn tìm hiểu kỹ thêm chút nữa đi, ít ra cũng lên lịch trình sơ bộ thì mọi người mới góp ý được :( Còn nếu ngại tìm hiểu thêm thì bạn lấy luôn lịch trình đã đi của mình (khi lên đường mình tuy chưa đến 40 nhưng cũng hơn 30 rồi) hoặc các lịch trình của mọi người đã được góp ý post trong topic đều là những lịch trình đi chơi, ăn uống, mua sắm hợp lý và được thực hành rồi bạn nhé.

Jun2104
21-03-2014, 12:09
hehe. Thanks chị ạ. Đúng là e thích cảnh thiên nhiên hơn big city á chị :3 Với chị ơi, em thấy theo review của chị và e tự tìm hiểu thì Jeju lớn và nhiều cảnh xem hơn là Seoul phải không chị?

wiolkiddy
23-03-2014, 14:43
Chào chị gấu,
Em planned 1 chuyến đi HQ với bạn của e vào đầu tháng 10 này. Tụi e cũng bôk vé và lên lịch khá chi tiết mọi thứ dựa theo những chia sẽ của chị trong bài post. Trước hết em cảm ơ chị nhiều lắm cho những chia sẻ thật chi tiết và những trải nghiệm thật thú vị đúng nghĩa đi phượt.:D Em đã bỏ cả một buổi ngồi đọc cũng khá là kĩ những gì chị chia sẻ trong bài post nhưng vẫn có vài cầu hỏi muốn nhờ chị tư vấn dùm ah.

1. Vé máy bay từ GMP to Jeju. Em cũng định đặt vé qua trang web của Jeju airline và cũng thấy giá vé tới 93,000 KRW/ one way/one person (tụi em ko khứ hồi vì sẽ từ Jeju bay đến Gwangju chứ ko về lại Seoul ngay ah). Em muốn hỏi chị là nếu mình mua tại sân bay thì giá có cao hơn nhìu hay ít so với mua online trong website của hãng Jeju airline ko ah? Thường em thấy mua tại sân bay lúc nào cũng mắc hơn nhưng ko biết bên HQ thế nào ah. Mong chị tư vấn chuyện này.:)
2. Về chuyện đi lại trong Seoul city. Ko biết chi phí đi lại bằng public transportations (bus, subway, taxi) mỗi ngày chị đã tốn trung bình bao nhiêu ah. Vì em đang ngắm đến việc mua CITY BY PASS tại sân bay dành cho khách du lịch nuoc ngoài only. Mong chị chia sẻ để em biết nên chọn cái nào tốt nhất có lợi nhất.:D
3. Câu hỏi thứ ba là em muốn biết mình nên câm theo bao nhiêu cash (KRW or USD) thì tốt nhất ah và ko biw61t nên đổi ra KRW hay là dùng USD ạ.
4. Vấn đề cuối em muốn hỏi chị là chị có thể cho tụi em biết tổng chi phí mà mỗi người phải chi bao nhiêu khi ở HQ ko ah (không tính vé máy bay vì mỗi thoi diem giá khác nhau).

HIện tại em chỉ có mấy thắc mắc đó mong dc chị tư vấn chia sẻ để tụi e có chuyến đi thuận lợi và vui vẻ ạ.:D Cám ơn chị thật nhiều trước ah.:)

Nganthuan1988
26-03-2014, 16:39
Mặc định Re: Hàn Quốc cuối thu
Mình đang có dự định đi HQ tầm cuối tháng 10 nhưng chỉ có một mình, không biết mem nào có dự định đi thì mình lập group đi chung cho vui. Mình trong HCM
-----
Mình cũng lên kế hoạch đi vào 02- 12/10/2014. Mình ở SG. Có gì bạn nhập chung group đi với mình nhé.

Jun2104
27-03-2014, 15:10
đi cuối cuối tháng 10 để cho ngắm được lá vàng nhìu hơn á bân

daugaunhoibo
27-03-2014, 16:24
Chào chị gấu,
Em planned 1 chuyến đi HQ với bạn của e vào đầu tháng 10 này. Tụi e cũng bôk vé và lên lịch khá chi tiết mọi thứ dựa theo những chia sẽ của chị trong bài post. Trước hết em cảm ơ chị nhiều lắm cho những chia sẻ thật chi tiết và những trải nghiệm thật thú vị đúng nghĩa đi phượt.:D Em đã bỏ cả một buổi ngồi đọc cũng khá là kĩ những gì chị chia sẻ trong bài post nhưng vẫn có vài cầu hỏi muốn nhờ chị tư vấn dùm ah.

1. Vé máy bay từ GMP to Jeju. Em cũng định đặt vé qua trang web của Jeju airline và cũng thấy giá vé tới 93,000 KRW/ one way/one person (tụi em ko khứ hồi vì sẽ từ Jeju bay đến Gwangju chứ ko về lại Seoul ngay ah). Em muốn hỏi chị là nếu mình mua tại sân bay thì giá có cao hơn nhìu hay ít so với mua online trong website của hãng Jeju airline ko ah? Thường em thấy mua tại sân bay lúc nào cũng mắc hơn nhưng ko biết bên HQ thế nào ah. Mong chị tư vấn chuyện này.:)
2. Về chuyện đi lại trong Seoul city. Ko biết chi phí đi lại bằng public transportations (bus, subway, taxi) mỗi ngày chị đã tốn trung bình bao nhiêu ah. Vì em đang ngắm đến việc mua CITY BY PASS tại sân bay dành cho khách du lịch nuoc ngoài only. Mong chị chia sẻ để em biết nên chọn cái nào tốt nhất có lợi nhất.:D
3. Câu hỏi thứ ba là em muốn biết mình nên câm theo bao nhiêu cash (KRW or USD) thì tốt nhất ah và ko biw61t nên đổi ra KRW hay là dùng USD ạ.
4. Vấn đề cuối em muốn hỏi chị là chị có thể cho tụi em biết tổng chi phí mà mỗi người phải chi bao nhiêu khi ở HQ ko ah (không tính vé máy bay vì mỗi thoi diem giá khác nhau).

HIện tại em chỉ có mấy thắc mắc đó mong dc chị tư vấn chia sẻ để tụi e có chuyến đi thuận lợi và vui vẻ ạ.:D Cám ơn chị thật nhiều trước ah.:)


1. Về vé máy bay Seoul - Jeju: chị đặt vé trên từ VN để nộp lịch trình đầy đủ cho ĐSQ luôn nên không rõ mua tại sân bay sẽ ntn. Tuy nhiên, giá vé trên trang web của Jejuair trước khi khởi hành khoảng 1 tháng chỉ cỡ 70.000 won/khứ hồi/full fare&taxes thôi. Cá nhân chị nghĩ em nên chờ gần gần ngày đi, mua trước khoảng 1-2 tháng có khả năng sẽ có giá hợp lý hơn.

2. Về chuyện đi lại: T-money hoặc Seoul city pass Plus có lợi là có thể dùng được ở cả Seoul và các thành phố khác, có thể thêm/hoàn tiền tùy theo nhu cầu và không bị hạn chế thời hạn sử dụng. City pass thì có lợi thế là ko hạn chế số lần đi bus + 20 lần subway/ngày -> chỉ phù hợp khi không rành đường và đi lòng vòng. Nếu em có lịch trình hợp lý thì cùng lắm một ngày ra vào subway chừng 5 lần là kịch kim -> T-money hoặc City pass Pluss (tương tự như T-money) sẽ có lợi hơn nhiều.

3. Chi phí nên tính trung bình như một tour 7 ngày (23tr VND), trừ đi tiền vé máy bay (~7tr VND) -> 16tr VND = 800.000 won

Cứ coi như tạm tính 80.000 won/người/ngày thì:
- Chỗ ở: ~ 25.000 won/người/ngày
- Ăn uống: ~ 20.000 won/người/ngày (khá thoải mái và ăn ngon)
- Đi lại: ~ 20.000 won/người/ngày
- Còn lại tiêu vặt: ~ 15.000 won/người/ ngày

-> mang theo chừng 1.000.000 won/người/ngày cho một chuyến đi khá thoải mái tầm 9-10 ngày là tương đối ổn và mua sắm vừa phải.

Nói chung chi bao nhiêu, ở mức độ ntn là còn tùy "sức" mỗi người. Nếu em cần tiết kiệm bằng mọi giá thì tiền ở có thể chỉ khoảng 12.000won/đêm, ăn chưa đến 10.000 won/ngày... Dù mang bao nhiêu thì cũng nên đổi sẵn ra Won ở VN vì tỷ giá USD ở Hàn khá rẻ, mang USD khi đổi ra Won ở Hàn sẽ bị thiệt về tỷ giá khá khá đó.

4. Chuyến đi này chị ko kê sổ chi tiết chi phí, chỉ tổng hợp sơ lược và ăn ở khá thoải mái xông xênh -> ~ 15tr cho 9 ngày Seoul - Jeju (không kể vé máy bay HN-Seoul)

wiolkiddy
10-04-2014, 15:19
Cám ơn những chia sẽ của chị nhiều lắm ạ. Rất hữu ích.^^

exoto
24-04-2014, 17:07
Cho mình hỏi mua nấm linh chi ở Hàn Quốc thì nên mua ở chợ hay ra sân bay thì đảm bảo hơn ? Mình đi USA có transit HQ 12 tiếng lúc đi và 4 tiếng lúc về.
Tks

daugaunhoibo
24-04-2014, 18:54
Cho mình hỏi mua nấm linh chi ở Hàn Quốc thì nên mua ở chợ hay ra sân bay thì đảm bảo hơn ? Mình đi USA có transit HQ 12 tiếng lúc đi và 4 tiếng lúc về.
Tks

Mình có bạn là "thổ công" ở Hàn dẫn đi mua linh chi ở chợ Jegi-dong nên không rõ mua ở sân bay thế nào. Cá nhân mình thì cho là nấm và sâm ở Jegi-dong và duty-free sân bay đều bảo đảm, chỉ là ở sân bay chắc sẽ đắt hơn thôi (mua ở sân bay lại kéo lại ưu điểm là ko phải mất công + chi phí di chuyển vào thành phố :D ).

Chợ Jegi-dong là chợ bán các loại sâm, nấm, thuốc đông y... của dân địa phương. Đi subway Line 1 tới bến Jegi-dong, Exit 2 Seoul Yang Nyeong market/Gyeongdong market là tới, rất dễ tìm. Tuy nhiên vì ko phải chợ cho khách du lịch nên tầm 5g chiều đã đóng cửa và không dùng tiếng Anh. Nếu muốn mua sâm, linh chi các kiểu ở đây bạn nên vẽ sẵn tên tiếng hàn những thứ cần mua ra giấy hoặc chụp hình mang theo.


https://farm4.staticflickr.com/3701/9893606344_c4fcb68ff3_z.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2889/9893595386_c4864fe07f_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5441/9893595416_fdbc5ffc4a_z.jpg

tuyetanh1300
25-04-2014, 11:58
Mình chuẩn bị đi Hàn cuối tháng 4 này và ở tại M Hotel ở 14-23 Youido-Dong.Có ai biết từ đây đến Myeoungdong khoảng bn km ko và đi taxi tầm bao lâu ko ah? Nhìn trên bản đồ thì thấy khá xa trung tâm. Tìm các kiểu trên mạng cũng chả thấy có thông tin gì mấy.

daugaunhoibo
25-04-2014, 13:42
Mình chuẩn bị đi Hàn cuối tháng 4 này và ở tại M Hotel ở 14-23 Youido-Dong.Có ai biết từ đây đến Myeoungdong khoảng bn km ko và đi taxi tầm bao lâu ko ah? Nhìn trên bản đồ thì thấy khá xa trung tâm. Tìm các kiểu trên mạng cũng chả thấy có thông tin gì mấy.


Mình có biết chỗ đó, M hotel ở Yeouido là chỗ các tour nhà ta thường ở, hơi xa trung tâm một chút, nhưng cũng có khi bị chuyển đi khách sạn ở xa trung tâm hơn nữa.

Yeouido park là địa điểm ngắm cherry blossom đẹp ở Seoul nhưng nhà bạn đi tầm này thì hơi tiếc là đã qua mùa hoa mất rồi. Mình ko rõ đi taxi vào Myeongdong thì hết bao xiền (trên bản đồ chừng 6-7km) nhưng đi metro cũng tiện. Bạn đi từ bến National Assembly (Line 9) đến bến Dongjak thì đổi sang Line 4 đi đến Myeongdong là tiện nhất và ko phải chuyển nhiều line.

Mạng subway của Seoul rất thuận tiện và dày đặc, check google map rất rõ ràng đến tận từng Exit. Chắc bạn chưa tìm đúng chỗ thôi.
Thông tin chung về taxi ở Seoul có thể xem ở đây: http://asiaenglish.visitkorea.or.kr/ena/TR/TR_EN_5_2.jsp
Phí taxi cho từng chặng có thể thử tạm tính ở đây: http://www.numbeo.com/taxi-fare/city_result.jsp?country=South+Korea&city=Seoul
Đi Subway thì chi phí cho một chặng subway (chỉ tính từ lúc vào đến lúc ra khỏi cửa bến subway, không cần biết đổi bao nhiêu line) là 1.150won nếu mua vé từng chặng. Dùng T-money sẽ rẻ hơn nhưng nếu bạn đi tour thì chỉ cần mua vé chặng thôi.

daugaunhoibo
19-08-2014, 01:10
Dựng lịch trình cho cô em dự định đi Hàn ngắm lá vàng lá đỏ thu này mà nàng ta bị bỏ bom nên không đi nữa. Lên lịch trình kỹ lắm rồi mà chưa dùng, cất lap thì hơi phí nên đem lên đây tặng mọi người

Thời gian khuyến... đi: Trong khoảng từ 20/10 đến 15/11

10 Days South Korea - Fall Itinerary (short version)
(photos from internet, only some are mine)

Day 01 - Chuncheon

Arrive at Incheon in early morning.
Leave luggage at Gimpo airport

Namiseom (Chuncheon)
https://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS9Eht1ij-OyC2xntBh2jqWiF6rBNhjI-_8YMCMsBI3AkTgWROG

Optional: The Garden of Morning Calm
https://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTJui-N1aUx-LrXCuKwkr8BCxbEL2iOG4ktBdSXk3z2JqXcjygTVg


Late afternoon - Fly to Jeju
Rent a car at Jeju


Day 02 - Jeju East trip
First choice: In-land road

Gwaneumsa
https://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTfXYmpIu1I6FtXe1BxSFADX6lh1zEbH 7XK2KGXhaSAldVB80CS5Q

Optional: Bijarim forest
https://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTPgJ6qOb8eYwCyylWpkuRsqOuBKjJyr gZ3RPTTTkN17tolkuZ3oQ

and the road (from my trip)
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t1.0-9/198052_566237240058861_1104979899_n.jpg

daugaunhoibo
19-08-2014, 01:35
Day 02 - Jeju East trip (cont.)
Second choice: Coastal road

Yongdam rock (very much crowded)
https://hanhdungtourist.com.vn/uploads/news/2014_04/jeju_1.jpg

Hamdeok beach


then 2 roads meet

Wind Power Plant - Haengwon-ri (bài viết của mình đã có chia sẻ hình ảnh)
Seongsan Ilchulbong – Sunrise Peak
Seopjikoji
Saeyeon bridge - Seogwipo port
Cheonjiyeon Falls (Optional – at night)

Sleep at Seowipo-si

https://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/49/1617249_image2_1.jpg

https://www.ibuzzkorea.com/media/touchkoreatour/spot_img/4305/1.jpg

bemap86
21-08-2014, 10:41
Em đặt gạch chờ bác post tiếp lịch trình ạ :)

daugaunhoibo
21-08-2014, 23:58
Day 03 - Jeju West trip (very long day so... start as early as possible)

Jeongbang Falls
https://lh3.googleusercontent.com/-PDqLVg9Xfso/UOpgGW8_CzI/AAAAAAAADHQ/SvFN2MPriyo/s640/blogger-image--260229393.jpg

Oedolgae Rock
Yakcheonsa Temple (golden statues)
(trong bài đã có hình rồi nhé)

Optional: Jungmun complex (Daepo Jusangjeolli Cliff, Teddy Bear Museum)


Sanbangsan - Yongmeori Beach
https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/04/20/92/c8/yongmeori-coast.jpg


O’sulloc tea field and museum (Must try: Green tea ice-cream)
lịch trình tương ứng cho kế hoạch thuê xe ô tô riêng
https://www.brianbrookshire.com/wp-content/uploads/2012/06/img_tea_garden_pic01-300x300.jpg


Hyeopjae Beach
https://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/74/218874_image2_1.jpg
nắng đẹp sẽ thế này... còn không nắng thì sẽ... như hình trong bài :D


Optional: Hallim park
Chrysanthemum Festival - from late October to mid-November

Mysterious road ~ Just… a road
Jeju Loveland (at night)


Sleep at Jeju-si





Sơ đồ chiến thuật các địa điểm đẹp ở Jeju để bà con dễ hình dung (cái đảo nó bự lắm, đi cực lắm chứ không có gần đâu)
https://www.afnlp.org/IJCNLP05/images/jejumap.jpg
Jeju-si thì ở khoảng số 8 màu cam - Yongdam rock - Airport
Seogwipo-si thì ở khoảng số 4 màu xanh - Jeongbang falls

Gwaneumsa = khoảng số 7 màu cam - Tamla Mok Sok Won
Wind Power Plant - Haengwon-ri = khoảng số 11 màu cam - Ttokkiseom
O'sulloc = khoảng số 13 màu cam - Bunjae Artpia
Mysterious road và Jeju love land = số 16 màu cam - Dokkaebidoro

daugaunhoibo
22-08-2014, 00:26
Day 04 – Suncheon

Fly from Jeju to Busan - bus to Suncheon

Suncheonman Bay Ecological Park
High-light: Sunset on Suncheon bay from Yongsan (용산)
https://pds.joins.com/jmnet/koreajoongangdaily/_data/photo/2012/12/10205228.jpg


Sleep at Suncheon




Day 05 - Damyang
High-light: Metasequoia-lined Road (~4km)

https://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/44/1240044_image2_1.jpg



Optional: Juknokwon (Bamboo Garden)
https://images.designntrend.com/data/images/full/570/the-jungnogwon-bamboo-forest.jpg?w=610


Back to Seoul

phuph123
26-08-2014, 19:50
Thank pác daugaunhoibo

E 20.9 cũng qua Hàn nhưng ở có 7 ngày thôi, trong đó 3 ngày ở Jeju chắc chịu khó đi như pác chỉ. Tiếc cái e book ksan có 1 chỗ duy nhất gần sbay :( Mỗi ngày chắc chạy xe cũng hơi đuối :(

daugaunhoibo
19-09-2014, 20:16
Cả nhà ơi, lịch dự báo chuyển màu lá thu 2014 của Hàn đã có rồi nhé. Cơ mà mình chưa tìm thấy lịch thời điểm như mọi khi, mọi người xem tạm lịch bên dưới của KTO để lên chọn ngày chọn chỗ săn lá cho phù hợp nhé.

2014 Autumn Foliage Forecast at Major Mountains in Korea Mountain (First Fall Foliage - Peak)
Seoraksan National Park (NaeSeorak) September 28 October 18
Odaesan National Park October 3 October 19
Chiaksan National Park October 8 October 25
Jirisan National Park (Sancheong) October 9 October 21
Gayasan National Park (Hongnyudong,
Cheongnyangdong Area) October 14 October 28
Woraksan National Park October 14 October 26
Bukhansan National Park (Dobong) October 15 October 28
Gyeryongsan National Park October 17 October 27
Hallasan National Park October 17 November 1
Songnisan National Park (Chungcheongbuk-do) October 18 October 30
Naejangsan National Park October 18 November 7
Palgongsan Natural Park (Gatbawi District) October 19 October 28
Mudeungsan National Park October 20 November 3
Duryunsan Provincial Park October 27 November 11

Nguồn: http://english.visitkorea.or.kr/enu/FU/FU_EN_15.jsp?cid=1947200


Happy hunting

Nganthuan1988
22-09-2014, 00:09
Hic có vẻ năm nay chuyển lá hơi sớm. Em sẽ đi Seoul vào Ngày 26/10, không biết lúc đó có còn đẹp không chị ơi?

daugaunhoibo
22-09-2014, 09:24
Hic có vẻ năm nay chuyển lá hơi sớm. Em sẽ đi Seoul vào Ngày 26/10, không biết lúc đó có còn đẹp không chị ơi?


Nếu không bị mưa nhiều thì chị nghĩ thời điểm em đi (sau peak time) mới là thời điểm Seoul đẹp nhất ấy. Chỉ có Nami là nên tranh thủ đi càng sớm càng tốt. Nói chung là vẫn trên nguyên tắc đi từ bắc xuống nam nhé.

Chúc nhóm em "săn bắt" mùa thu thành công


P/s: đi về đừng chỉ chơi facebook, nhớ lên diễn đàn chia sẻ ít hình ảnh, thông tin nhé

hoangto
22-09-2014, 10:30
tầm đó là ngon rồi còn gì, cuối tháng 10 mới đẹp

hoangto
22-09-2014, 10:35
Update thông tin visa Hàn Quốc tháng 9/2014:
Theo mình nghe ngóng được thì đầu tuần vừa rồi có một nhóm sau khi xin được visa thì trốn ở lại nên ĐSQ thắt chặt thủ tục làm visa du lịch các bạn nhé. Hiện visa du lịch chỉ được lưu trú tối đa là 10 ngày thôi
Hồ sơ xin visa rất chi là loằng ngoằng như sau:

A. Giấy tờ chung
1. Hộ chiếu: có giá trị trên 6 tháng
2. 2Ảnh: 3.5*4.5 hoặc 4*6 nền trắng
3. Chứng minh thư nhân dân photo
B. Chứng minh nghề nghiệp
1. Chủ doanh nghiệp: Đăng ký kinh doanh sao y công chứng
2. Đang đi làm ở các công ty tư nhân (công ty cổ phần hoặc CTTNHH): Hợp đồng lao động photo (đóng dấu đỏ giáp lai của công ty )
3. Đang làm cho các công ty nhà nước hoặc khối hành chính sự nghiệp: Hợp đồng lao động photo (đóng dấu đỏ giáp lai của công ty) hoặc bổ nhiệm chức vụ có đóng dấu treo của công ty (hoặc sao y công chứng) hoặc quyết định nâng lương có đóng dấu treo của công ty (hoặc sao y công chứng)
4. Đối với người đã về hưu: thẻ hưu trí hoặc sổ hưu photo có đóng dấu sao y công chứng
5. Đối với học sinh: Thẻ học sinh, sinh viên sao y công chứng+ đơn xin nghỉ phép của có đóng dấu đỏ và chữ ký của hiệu trưởng hoặc bằng khen
6. Đối với học sinh, sinh viện vừa ra trường: nộp bằng tốt nghiệp sao y công chứng hoặc thẻ sinh viên cũ sao y công chứng
7. Đơn xin nghỉ phép: có dấu đỏ của công ty+ chữ ký của thủ trưởng đơn vị (đối với trường hợp 2&3)
8. Nếu không có chứng minh nghề nghiệp: phải chứng minh nghề nghiệp của chồng + giấy đăng ký kết hôn
C. Chứng minh tài chính :
1. Sổ tiết kiệm photo+ xác nhận số dư của ngân hàng (tiếng Anh hoặc song ngữ Anh Việt) có đóng dấu đỏ: bắt buộc đã gửi trước ngày nộp hồ sơ 3 tháng (ít nhất 100 triệu- càng nhiều càng tốt) và có kỳ hạn 3 tháng
(Đại Sứ Quán: không chấp nhận sổ tiết kiệm gửi tại quỹ tín dụng và sổ tiết kiệm gửi dưới 1 tháng và có kỳ hạn dưới 3 tháng)
2. Sổ đỏ sao y công chứng hoặc đăng ký ô tô sao y công chứng cùng với nhiều giấy tờ tài sản khác
3. Bố mẹ và con cái đi cùng nhau có thể chứng minh tài chính chung
Lưu ý: - Nếu vẫn đang là sinh viên mà không đi du lịch cùng bố mẹ thì có thể chứng minh nghề nghiệp của bố mẹ+ chứng minh tài chính của bố mẹ+ giấy khai sinh sao y công chứng+ với các giấy tờ được quy định đối với sinh viên như ở trên
- Trường hợp đã đi làm hoặc quá tuổi sinh viên mà không đi cùng bố mẹ, thì tự thân cá nhân đó phải chứng minh tài chính của bản thân
4. Nếu chồng và vợ không đi cùng nhau mà chồng (vợ) sử dụng sổ tiết kiệm của chồng (vợ) để chứng minh tài chính cho mình thì người chồng (Vợ) sở hữu sổ tiết kiệm đó phải viết giấy bảo lãnh cho chồng (Vợ) và có ghi rõ là người chồng (vợ) được toàn quyền sử sụng cuốn sổ tiết kiệm cho mục đích đi du lịch của cá nhân đó.
D. Chứng minh mối quan hệ
1. Nếu đi với chồng hoặc vợ: Đăng ký kết hôn sao y công chứng hoặc sổ hộ khẩu sao y công chứng
2. Giấy khai sinh sao y công chứng: nếu đi cùng bố mẹ
E. Đối với các cá nhân đã đi các nước OECD (Nhật, Mỹ, Úc, Châu Âu….): vẫn phải chứng minh tài chính trừ các trường hợp đi trong năm 2012, 2013,2014

F. Booking VMB và hotel + thư mời( nếu có)

Chúc các bạn đạt visa và một chuyến đi toẹt vời! :)

daugaunhoibo
22-09-2014, 11:51
@hoangto: hồ sơ visa vẫn vậy, có gì mới hoặc bị yêu cầu thêm khác so với trước đâu bạn.

Cơ mà các vụ visa du lịch bỏ trốn đúng là làm khó người đi sau thật :(

hoangto
22-09-2014, 14:02
Hix, đợt này ĐSQ yêu cầu sổ tiêt kiệm phải gửi trên 3 tháng hoặc gửi được 1 tháng kèm với sổ đỏ. Kể cả có tiền tỷ gửi ngân hàng mà chưa đủ hạn là vẫn ko được chấp nhận.

daugaunhoibo
22-09-2014, 14:34
Hix, đợt này ĐSQ yêu cầu sổ tiêt kiệm phải gửi trên 3 tháng hoặc gửi được 1 tháng kèm với sổ đỏ. Kể cả có tiền tỷ gửi ngân hàng mà chưa đủ hạn là vẫn ko được chấp nhận.


Cái này Đại sứ quán tại Hà Nội người ta yêu cầu từ xưa đến nay rồi bạn ạ.

Nếu bạn có đọc topic này của mình thì phần thủ tục visa mình viết ở ngay trang đầu topic - nghĩa là từ năm 2012 - cũng đã ghi rất rõ là sổ tiết kiệm phải gửi đủ 3 tháng tính đến ngày đi rồi. Chính bạn mình là người sổ gửi bị thiếu có vài ngày nên phải bổ sung thêm sổ đỏ.

Tóm lại là hồ sơ xin visa không có gì mới, chẳng qua có thể trước đây người ta du di cho một vài trường hợp vậy thôi.

Nganthuan1988
22-09-2014, 20:09
Sao gắt thế a. E mới nhận Visa tuần trc. Không yêu cầu nhiều như hộ khẩu, CMND photo công chứng, họ trả lại hết. Có chị kia nộp tuần trc , có tài khoản thẻ chứ không có sổ tiết kiệm. Họ nói muốn bổ sung sổ. Thế là chị ấy làm sổ mới, chỉ có 1 ngày, nhưng Đại Sứ Quán vẫn chấp nhận. Chax có lẽ trong HCM dễ hơn a.

daugaunhoibo
22-09-2014, 21:37
Sao gắt thế a. E mới nhận Visa tuần trc. Không yêu cầu nhiều như hộ khẩu, CMND photo công chứng, họ trả lại hết. Có chị kia nộp tuần trc , có tài khoản thẻ chứ không có sổ tiết kiệm. Họ nói muốn bổ sung sổ. Thế là chị ấy làm sổ mới, chỉ có 1 ngày, nhưng Đại Sứ Quán vẫn chấp nhận. Chax có lẽ trong HCM dễ hơn a.


Có thể là Lãnh sự quán trong tp.HCM dễ tính hơn ĐSQ ngoài HN một chút, nhưng nhìn chung là...
- chị kia như em dẫn ví dụ là chứng mình tài chính bằng tài khoản thẻ công với sổ tiết kiệm thì cũng tương tự như giấy tờ nhà đất công sổ tiết kiệm -> ko cần đủ ngày; nếu chỉ duy nhất sổ tiết kiệm sẽ bị đòi đủ ngày
- sổ hộ khẩu là để chứng minh quan hệ gia đình nếu nhóm xin visa cùng nhau là người một nhà, hoặc là dùng tài sản của người nhà (bố mẹ) làm chứng minh tài chính. Em đi một mình, tiền tự em có thì không cần sổ hộ khẩu là đúng rồi.

Nói chung nhìn thì có vẻ phức tạp nhưng cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy cái giấy tờ cơ bản là đơn, chứng minh công việc, chứng minh tài chính... thế thôi mà em. Xin thị thực ở đâu cũng chung công thức thế thôi

longchau
24-09-2014, 15:23
chào các bạn, mình đã book tour đi từ ngày 23/10, ngày 25/10 sẽ đi Seoraksan mà thấy forecast là Seoraksan sẽ bắt đầu chuyển màu lá từ 28/9 rồi, hix, lúc mình đến ko còn j xem quá, mình đang phân vân có nên chuyển đi tour sớm hơn ko? các bạn tư vấn giúp mình với.
Tour của mình đi free buổi tối, cho mình hỏi buổi tối có khu mua sắm nào bán trễ ko? xin chỉ mình mấy khu outlet bán hàng giảm giá ah. TKs các bạn nhiều
Cho mình hỏi thêm là MRT hoạt động đến mấy h vậy? Tks tks