PDA

View Full Version : Ngẫu hứng ghé thăm KLN Tôn Đức Thắng



tonytrsn
22-03-2010, 15:26
Ở nhà hoài cũng chồn chân, sáng sáng xách cái xe đi làm tới chiều tối mới về, đêm lại xách cái xe đi nữa, cứ ngày nào cũng như ngày nấy. Chán thế. Cuối cùng em cũng lựa một ngày cuối tuần đẹp trời tranh thủ về thăm quê, sẵn ghé vào thăm quan Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, thuộc xã Mỹ Hoà Hưng, tỉnh An Giang.

(Tư liệu) Khu tưởng niệm xây dựng 5/1997, hoàn thành 8/1998 nhân ngày sinh thứ 110 của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, trên khuôn viên 1.600m², cạnh ngôi nhà cổ của gia đình Bác. Đền thờ kiến trúc cổ lầu tam cấp, các chi tiết bằng gỗ đều là gỗ quý. Vị trí trang trọng có tượng bán thân Chủ tịch Tôn Đức Thắng, phía trên bao lam là rồng cuốn thư mang dòng chữ vàng “Chủ tịch Tôn Đức Thắng”, hai bên bao lam chạm hình cây trúc, phía dưới là cá chép đỡ bao lam. Xung quanh đền trang trí biểu tượng ngũ phúc (phúc, lộc, thọ, khang, ninh).

Ngôi nhà cổ là nơi Chủ tịch đã sống thời thơ ấu, do thân sinh của Bác là cụ Tôn Văn Đề xây dựng năm 1887, kiến trúc hình chữ “Quốc”, khung cột sàn nhà bằng gỗ, mái lợp ngói ống, ngang 12m, dài 13m. Phía sau ngôi nhà này có 4 ngôi mộ của thân phụ, thân mẫu và vợ chồng người em trai của Bác Tôn. Ngôi nhà này được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận di tích tháng 12/1989.



Rời Long Xuyên là đụng ngay cửa ngõ vào thành phố, phà An Hoà. Nhưng em không xuống bến phà hùng hậu với những đoàn xe lớn mà là bến đò Ô Môi con con cạnh chợ Long Xuyên sầm uất. Chỉ có những con đò nhỏ mới có thể cập được bờ cù lao.

https://media.tumblr.com/tumblr_kzo9itHy5s1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_kzo9hn7XWa1qa4zfw.jpg

Bến phà An Hoà nhìn từ trên đò Ô Môi

https://media.tumblr.com/tumblr_kzo9i1Q9nB1qa4zfw.jpg

Hàng dãy nhà lô nhô trên mặt nước là những bè nuôi cá tra. An Giang nổi tiếng với diện tích nuôi cá tra thuộc loại tầm cỡ ĐBSCL.

https://media.tumblr.com/tumblr_kzo9i8RABM1qa4zfw.jpg

Nước sông Hậu mênh mông

https://media.tumblr.com/tumblr_kzo9kcRs1x1qa4zfw.jpg

Chợ Long Xuyên mới được xây dựng lại mới đây, to hơn, đẹp hơn nhưng cái nhếch nhác cố hữu vẫn còn…

tonytrsn
22-03-2010, 15:34
https://media.tumblr.com/tumblr_kzo9kjM9h31qa4zfw.jpg

Đò vòng qua một khúc sông cồn Phó Ba. Sau khi đò cập bến chạy khoảng 1km là tới ngay Khu lưu niệm, rất dễ gặp.

https://media.tumblr.com/tumblr_kzo9xf92QK1qa4zfw.jpg

Sơ đồ dẫn vào KLN

https://media.tumblr.com/tumblr_kzo9wfiu9U1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_kzo9wsKdgm1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_kzo9wzJWTJ1qa4zfw.jpg

Do được xây dựng trên đất cù lao màu mỡ nên cây xanh tươi tốt vô cùng mát mẻ

https://media.tumblr.com/tumblr_kzo9vrSb5X1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_kzo9w3gTyp1qa4zfw.jpg

Ở đây có hẳn một khu công viên thiếu nhi cho các em chơi đùa, như em chẳng hạn...

tonytrsn
23-03-2010, 08:53
https://media.tumblr.com/tumblr_kzo9kvi6Xr1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_kzo9l6d7ar1qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_kzo9li2Kp01qa4zfw.jpg

Toàn là cây với cối nên chụp hình vướng tùm lum tùm la

https://media.tumblr.com/tumblr_kzo9lw78871qa4zfw.jpg

https://media.tumblr.com/tumblr_kzo9m2jQJZ1qa4zfw.jpg

Một số đồng chí của đoàn đại biểu chính phủ khi đến viếng Bác cũng đã trồng cây lưu niệm tại đây