PDA

View Full Version : PHP quần thảo Quảng Tây



thik_di_choi
22-03-2010, 14:26
Thế là sau 3 tuần mang nặng đẻ không đau, cuối cùng chuyến đi Nam Ninh của PHP cũng ra đời trong sự vui mừng của những người đi cũng như không vui mừng của những kẻ lỡ hẹn. Trong hoàn cảnh của những người câm (không biết tiếng) và ngọng (biết võ vẽ), mười con người lòng tràn đầy quyết tâm thẳng tiến tới nhà anh bạn hàng xóm ngỗ ngược. Hẹn hò đưa rước từ 2h sáng đến 7h chúng tôi có mặt ở Hữu Nghị Quan. Hành trình Bắc phạt bắt đầu

Hữu Nghị quan
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29856

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29848

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29851

Gạo ở cửa khẩu
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29849

Tranh thủ tự sướng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29852

Từ biệt người thân
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29855

Nhà làm thủ tục của bạn

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29853

thik_di_choi
22-03-2010, 15:08
Thủ tục làm ở cửa khẩu rất nhanh một phần cũng do mọi người đến sớm. ở bên phía xuất cảnh của Việt nam, chúng tôi làm rơi mỗi người 20k không có chứng từ. Một lời khuyên với các bạn đi sau này là chỉ sử dụng xe điện ở bến xe hai đầu đến cửa khẩu trong trường hợp quá nhiều đồ không thể tự mang được. Đường có 200-300m bên VN 10k/người, TQ:5NDT/ng. Phí tiền. Vì sự mất mát này nên đoàn chúng tôi đã có những kế hoạch để bù đắp sự mất mát.

Xe điện
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=817&pictureid=29959
Source: Hoa Gạo
Sau khi tới bến xe bên phía nước bạn, thay vì bắt xe tới Bằng Tường để chuyển xe tới Nam Ninh, chúng tối quyết định thuê taxi riêng đi thẳng Nam Ninh với giá không khác với giá xe đò.
Hữu Nghị Quan - Bằng Tường: 20Y/Ng + Bằng Tường - Nam Ninh: 80Y/ng (1000Y)

Chúng tôi thuê dược 2 em: 1 Toyota Camry (5 chỗ) + 1 Honda Odyssey (7 chỗ) mới cáu, máy lạnh suýt đóng băng với giá 1000Y đến tận cửa khách sạn

Nói thật là đi còn sướng hơn ở nhà Ai có hình 2 em này post lên cho mọi người thấy đi

cuongtax
22-03-2010, 15:36
Camry đây rồi...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1191&pictureid=29957

Đây là em Honda Odyssey
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1191&pictureid=29958

(Nguồn: hoagao)

thik_di_choi
22-03-2010, 16:21
Đi từ Hữu Nghị Quan đến Bằng Tường bây giờ đắt thế cơ à, hồi năm ngoái bọn tớ đi taxi mất có 15Y cho 3 người.

Đấy là giá taxi. Còn xe bus ngoài tớ không hỏi. Nhưng đi xe xịn như thế mà giá đắt hơn chút đỉnh thì cũng xứng đáng thôi. Hơn nữa chúng tớ không phải qua bằng Tường vì đã có giấy thông hành TQ rồi nên muốn về thẳng Nam Ninh cho nhanh. Thực ra đoàn tớ đi đông người nên giá thuê xe riêng với đi bus không chênh nhau nhiều

tonytrsn
22-03-2010, 16:24
Đi Chung Của có biết tiếng Chung Của không đấy?

thik_di_choi
22-03-2010, 16:27
Đi Chung Của có biết tiếng Chung Của không đấy?

Nói rùi mà bạn. Biết được dưới năm từ. Anh chị em được một dịp luyện tập "body language" và xem tướng nữa. Bây giờ ở Tung của xác xuất đoán người biết Tiếng Anh của tớ phải lên đến 50%:D

greenline
22-03-2010, 17:56
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=311&pictureid=29962

Có lẽ nhóm PHP là những người đầu tiên xuất cảnh trong ngày hôm đó. Cửa khẩu Hữu Nghị Quan vắng lặng với hoa gạo (mộc miên) nở đỏ rực một góc trời.

thik_di_choi
22-03-2010, 18:03
Có lẽ nhóm PHP là những người đầu tiên xuất cảnh trong ngày hôm đó. Cửa khẩu Hữu Nghị Quan vắng lặng với hoa gạo (mộc miên) nở đỏ rực một góc trời.

Bây giờ đã đến lúc đưa đại pháo vào chiến dịch đây. Xem ảnh thấy xấu hổ với cảnh ảnh mình chụp. Đợt này được từ Lờ đờ đến ACE ủng hộ, đề nghị ông tập trung hỏa lực đánh dứt điểm 1 mục tiêu đi.

Tommy_ngo
22-03-2010, 18:31
Nhà mình chuẩn bị bắn phá ảnh ọt rồi đây , đề nghị anh Xanh ko lo chuyện bao đồng tập trung vào chuyên môn cho chuyến đi sắp tới :LL

thik_di_choi
22-03-2010, 18:35
Ngồi trên 2 em xe ngon nghẻ, mọi người thẳng tiến tới Nam Ninh, thủ phủ Quảng tây. Phải nói thật là đường bên nước bạn đẹp thật, biển hiệu rõ ràng, có trạm nghỉ chân bắt buôc để tài xế và hành khách nghỉ. Xe ngon, đường tốt nên một lúc ACE ngủ hết để bù lại việc dậy sớm

Đường này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29862

Biển báo này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29863

Hầm chui này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29864

Cầu vượt này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29865

Trạm nghỉ này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29866

Trạm thu phí này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29867

Và cuối cùng đến Nam Ninh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29868

Cần nói thêm về đường cao tốc của bạn. Các xe lưu hành trên đường cao tốc đều gắn hệ thống GPS. Nó thông báo tốc độ của xe và đều có nhắc nhở nếu đi cham hoặc nhanh quá. các xe đi gần nhau quá cũng được thông báo nguy hiểm. Sắp đến các đường rẽ cũng có thông báo. Các điểm dừng chân cũng được bố trí hợp lý và hầu hết các xe đều nghỉ. Chính vì vậy phí cầu đường thu rất cao, phải gấp 5-7 lần bên ta. Đặc biệt các nhân viên thu phí ngồi trong cabin hầu hết là nữ và rất dễ thương (không biết thương có dễ không)

greenline
22-03-2010, 19:48
Bây giờ đã đến lúc đưa đại pháo vào chiến dịch đây. Xem ảnh thấy xấu hổ với cảnh ảnh mình chụp.

Bác em cứ nói quá, trong điều kiện trời mù ánh sáng yếu thì ảnh vậy là ok rồi bác. :)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=311&pictureid=29963

Đoàn PHP một lần ra đi
Nào có xá đi đâu nghìn cây số
:LL

Kiara
23-03-2010, 08:07
Đề nghị Thik không được ca ngợi bọn bành trướng, chẳng qua là do công lực của dân ta, đi đến đâu, đường phẳng đến đó :LL

thik_di_choi
23-03-2010, 08:44
Đề nghị Thik không được ca ngợi bọn bành trướng, chẳng qua là do công lực của dân ta, đi đến đâu, đường phẳng đến đó :LL

Đâu có ca ngợi đâu. ta hướng dẫn bạn cách làm, cho bạn làm "chuột bạch" đấy chứ. Mà hôm đi Quế lâm vì đường ngon nên có 2 tai nạn mà cabin bẹp rúm luôn, phải lấy xẻng ra xúc. Với lại phí cầu đường đắt bỏ cụ thà đi ở ta sướng hơn:D

Totochan
23-03-2010, 11:23
Chú thích cho bác Thick! - Quả rơi tiền đầu tiên phía Việt Nam - xe điện 10k/1 con gà. Bác nào đi sau nhớ tránh món gà này!
FBI: Mình ngồi chõ nào thì tương xứng nhỉ???
https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZWMmtOksI/AAAAAAAAA7I/rdY3sdWaGz4/s640/DSC_1650.JPG

Chào Việt Nam nhé, mình sang tâys đây!!!!(c)
https://lh4.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZWTmlja6I/AAAAAAAAA7c/pWa1CUSvEFI/s512/DSC_1655.JPG

Bóng ma ở cửa khẩu:LL
https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZWVJ9aGVI/AAAAAAAAA7g/OnZyUTwubX0/s640/DSC_1656.JPG

greenline
23-03-2010, 11:29
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=311&pictureid=30063

Đi mau đi mau nào, thiên hạ chạy *** nó hết cả rồi. :LL

Totochan
23-03-2010, 11:29
Tốc độ thông thường trên đường của nước bạn! (Thua 20km so với tuyến Nam ninh - Quế lâm). Tuy nhiên, được cái tài xế đẹp trai(c)(c)
https://lh6.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZWg6nMq5I/AAAAAAAAA8c/ybDCRnJJv7s/s640/DSC_1672.JPG

Trạm thu phí này (hoàng tráng !!!)

https://lh4.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZWj-rG8sI/AAAAAAAAA8w/1em8Smfc_p4/s640/DSC_1676.JPG

Biểu tượng bên đường.

https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZWlCJklkI/AAAAAAAAA80/141_04tIRgA/s640/DSC_1677.JPG

Các bác thấy nền đường của họ không????(c)

thik_di_choi
23-03-2010, 11:56
Đến nam Ninh lúc hơn 11h. Xe chở thẳng về khách sạn. Bạn hero đã nhờ book cho một chỗ hết sức hợp lý, ngay chợ (nhất cận thị) và ở trung tâm
Chỗ chuồng để ngủ đây ạ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=817&pictureid=30064
Source: Hoa Gạo
Đến đây bắt mới thấy sự khó khăn trong việc bất đồng ngôn ngữ. Rất may là có 1 em lễ tân biết chút ít tiếng Anh nên việc nhận phòng cũng thuận lợi. Phải đợi khoảng gần 1 tiếng mới đủ phòng cho tất cả. Giá là 106+10Y (vì có internet trong vòng). Phòng 90Y như bạn hero đặt đã hết tuy nhiên tiền nào của ấy

Trong lúc đợi lấy phòng, mọi người tranh thủ ra ngoài thăm thú và tìm cái nhét vào bụng vì ăn sáng sớm quá.

Quang cảnh xung quanh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29869

Món lựa chọn của quân ta đây - cho nó lành
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=817&pictureid=30065
Source: Hoa Gạo

Totochan
23-03-2010, 11:59
https://lh4.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6hHjlchXKI/AAAAAAAABPk/3GGt1uAky1c/s640/DSC_1680%5B1%5D.JPG

Một thành phố xanh

https://lh6.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6hIsxy2DZI/AAAAAAAABPo/Pt_CoJUXfho/s640/DSC_1686%5B2%5D.JPG

Biểu tượng quê nhà trên đất Nam ninh.

https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6hKOw0fzzI/AAAAAAAABQI/z4jbL84CG5o/s640/DSC_1683%5B2%5D.JPG

Phố to nhưng cái xe thật nhỏ....

https://lh6.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZWt9TMWqI/AAAAAAAAA9c/USKlexmWI3s/s640/DSC_1687.JPG


https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZWvBsE7ZI/AAAAAAAAA9g/jyDU5iXMQmE/s640/DSC_1688.JPG

Dân đông và...yêu xe công cộng !!! (bến chờ xe buýt - 1tệ/1 chú)

https://lh4.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZWx27ehOI/AAAAAAAAA9o/DQKzkV8wFBo/s640/DSC_1690.JPG

https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZXH851J3I/AAAAAAAAA-s/TzVA43mAxn0/s640/DSC_1706.JPG

thik_di_choi
23-03-2010, 12:04
Dạo này bắn ác nhỉ. Đăng ký đi thi đấu Seagames nhé. Lúc này buồn ngủ vãi nên chẳng biết vào TP lúc nào

thik_di_choi
23-03-2010, 13:20
Sau khi nhận phòng khách sạn, mọi người vội vàng xuống luôn để đi ăn trưa và đi thăm thú Nam Ninh. Ở gần chợ nên cực nhiều món ăn giống như hàng quà của mình

Quẩy nóng: ăn kèm với sữa đậu nành(c)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29872


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29877

Mực và râu mực nướng (cái này chắc đông lạnh rồi)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29876

Giống bánh đúc tàu
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29880

Bánh xèo
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29879

Bánh cuốn
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29874
Bánh cuốn ở cửa hàng này có 2 loại:
- Một loại tráng sẵn: cô bán hàng thái nhỏ ra, thái thêm thịt bò khô và thịt tẩm bột rán, đập tỏi ớt rồi chan nước mắm dấm lấp xấp vào
- Một loại tráng ngay tại chỗ: người ta đổ bột loảng cùng với thịt và rau vào 1 cái khay rồi đưa vào lò hấp. Lúc nào được cuộn lại như bánh cuốn nhân rồi rưới xì dầu vào. Ăn nóng ngon, ko ngán vì ko có mỡ

thik_di_choi
23-03-2010, 13:39
Đi qua 1 con phố thì tới một quán cơm bình dân đặc trưng kiểu Tàu

Thức ăn được nấu sẵn để trong khay
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=817&pictureid=30068
Source: Hoa Gạo
Các bạn có biết cái bảng giá bên cạnh là gì không: bên trái là số món thịt, bên phải là số món rau. Mọi người chọn 7Y/người (2 rau, 2 thịt) đi ra mua vé rồi mang vào chỉ đồ ăn để người ta lấy. Lúc này quân nhà mình vẫn vô tư nói tiếng Việt cho mấy chị phục vụ "giá đỗ nhé", "rau cải xào kia kìa", "thịt kho tàu đi" ...
Cuối cùng là mỗi người cũng có một đĩa cơm để chiến đấu
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29871

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29870

Cảm giác đầu tiên là các món ăn tương đối mặn và gia vị không hợp lắm. Xứng đáng phát phiếu bé ngoan là bác FBI với cái đĩa sau ăn có thể soi gương được còn đa sô bỏ lại đến nửa non. Nhưng như vậy là có sức chiến đấu rồi. Hẹn buổi chiều trả thù còn bây giờ đi Thanh Tú Sơn thôi

thik_di_choi
23-03-2010, 14:46
Mặc dù Nam Ninh là thủ phủ của tỉnh Quảng Tây có diện tích rât lớn nhưng đây là một trong 4 tỉnh nghèo nhất của Trung quốc cùng với Tứ xuyên, Vân Nam và Phúc Kiến. Quảng Tây là nơi tập trung sinh sống của người dân tộc Choang (hình như có liên quan đến người Tày , Nùng của ta) và có tiếng nói riêng (Tiếng Pạc Và). Đến thành phố này ngoài những tòa nhà thương mại cao tầng sang trọng vẫn còn những góc khuất rất đời thường. Cũng như ở Việt nam, những cửa hàng thời trang ở những con phố chính là nơi tập trung lượn lờ của trai thanh gái lịch, xì tin tóc vàng quần ngắn, áo mỏng, guốc cao
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29885

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=817&pictureid=29948

Nhưng vẫn còn đó cái tất tả của những người lao động
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=817&pictureid=30066

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=817&pictureid=30065
Source: Hoa Gạo


Theo anh bạn ở đó, nếu chỉ ăn ở nhà và không phải thuê nhà thì 1500Y/tháng là đủ cho một gia đình

Thành phố đã mang dáng dấp một đô thị hiện đại

Cầu vượt trên không
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29883

Cầu vượt & Nhà cao tầng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29888

nhưng vẫn còn đang phát triển

Một cây cầu xây dở
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29890

Totochan
23-03-2010, 14:55
Món nào, món làoo!!!!
https://lh3.ggpht.com/_lwznf-NBaUY/S6bvqDlUGuI/AAAAAAAABTs/K1OhrVIqIyY/s640/DSC00978.JPG
He he - Hình như đây là món Chân gà ngâm dấm - món này không có ở việt nam ????? - Nguồn từ máy ảnh em Gạo (ở Đà nẵng đừng hắt hơi nhá!).

https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZW9FS4s3I/AAAAAAAAA-M/IQV_iV_fNbY/s640/DSC_1699.JPG

Bán rán nhé! Tung của cái gì cũng to nhá!


và cả món...."khâu nhục" cũng cực nhiều =))(c)
https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6h1pxw1zVI/AAAAAAAABRs/lu4cLSgbeTk/s512/DSC00994%5B1%5D.JPG

https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6h2vqRUYUI/AAAAAAAABRw/DP4CVa8hD3U/s512/DSC_1704%5B2%5D.JPG

https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZXiizEarI/AAAAAAAAA_0/oeGdP68Qb7k/s512/DSC_1723.JPG

thik_di_choi
23-03-2010, 15:13
Ở đây tôi thấy cuộc sống cũng rất yên bình. Bên cạnh phồn hoa đô thị cũng có thế này
Sáo này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29884

Nhị này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=817&pictureid=30087

Guitare này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=817&pictureid=30091

Chị em bảo chẳng thấy cái SH nào cả. Người dân Nam Ninh sử dụng phương tiện xe bus hoặc xe đạp, xe máy điện

Xe đạp
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29889

Bus
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=817&pictureid=30069

Taxi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=817&pictureid=30070

và cả xe xịn của những người giàu có
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=817&pictureid=29961

Một số ảnh sử dụng từ nguồn của em Hoa Gạo, chẳng nhớ cái nào

Kiara
23-03-2010, 15:13
@ Tồ: Đến cái từ VIỆT NAM mày còn không viết hoa, trong khi đó từ chân mày có thể viết hoa thì tao cũng chịu mày, chắc mắt mày toàn cắm xuống đất X( :T

Tommy_ngo
23-03-2010, 16:52
@ Tồ: Đến cái từ VIỆT NAM mày còn không viết hoa, trong khi đó từ chân mày có thể viết hoa thì tao cũng chịu mày, chắc mắt mày toàn cắm xuống đất X( :T

Bà già này , em nó đang hứng cứ vào phá đám :T Lần đầu tiên LD bị phạt , ai hưởng ứng đề nghị giơ tay .

Go-go-go
23-03-2010, 16:54
Món ăn nào, món ăn nào

Bánh cuốn nguội

https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/NanNinh%20-%20QueLam/IMG_1469.jpg

Bánh cuốn nóng

https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/NanNinh%20-%20QueLam/IMG_1471.jpg

Go-go-go
23-03-2010, 17:00
Cái này giống bánh xèo của mình nhưng bán theo kg
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/NanNinh%20-%20QueLam/IMG_1372.jpg

Các loại bánh, chè
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/NanNinh%20-%20QueLam/IMG_1377.jpg

Bánh bột lọc tím trông rất bắt mắt
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/NanNinh%20-%20QueLam/IMG_1379.jpg

greenline
23-03-2010, 17:24
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=311&pictureid=30251

Bữa cơm trưa đầu tiên của cả đoàn là ra chợ đối diện khách sạn ăn cho máu. Ấn tượng đầu tiên là các bạn làm ăn trật tự ngăn nắp và sạch sẽ. Chỉ cần mua vé, chỉ trỏ món ăn là tự bê ra bàn, tự múc. Cả mấy quán bán đủ thứ đồ ăn quây chung quanh một 1 phòng ăn để khách tự chọn chỗ ngồi. Nhưng chẳng hiểu sao bán cơm đũa có, cơm có, canh có mà chẳng có thìa. :shrug: Các bạn ăn cơm bằng đũa hơi giỏi. Thêm nữa là chẳng có giấy ăn, đành phải đi xin. Đến khi đủ đũa đủ thìa măm một phát thì mới mấy là đồ ăn hơi mặn. Tưởng chừng như chỉ ở đó mới vậy nhưng hóa ra đi đâu cũng thế. :shrug: Thảo nào ít thấy gia vị bày trên bàn ăn. Vậy nên đoàn thường ăn cơm kèm bia. Cái này thì hơi bị ngon. :))

greenline
23-03-2010, 17:30
Cái này giống bánh xèo của mình nhưng bán theo kg


Anh khâm phục tâm hồn ẩm thực của các bạn. Nói thật là đoạn này anh chạy hơi nhanh. :LL Cái mùi đậu phụ với gia vị đến bây giờ anh vẫn ám ảnh. Tộ xư, gia vị đâu mà lạ thế. :shrug:

thik_di_choi
23-03-2010, 17:37
Chuyến đi của chúng tôi sẽ không được thành công đến như vậy nếu thiếu sự giúp đỡ của anh bạn này

Chân rung đây
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=817&pictureid=30067
Source: Hoa Gạo

Thực ra đây là bạn của Hồng Phi và Hồng Phi đã PM cho tôi số điện thoại trước khi lên đường. Tôi đã ghi theo số điện thoại và nghĩ rằng đây may ra chỉ là khẩu K54 bình thường nhưng cuối cùng nó lại là tên lửa đạn đạo vượt đại châu vì những gì A Hổ giúp chúng tôi là trên cả mong đợi.

Anh bạn này đã làm ở VN tương đối nên tiếng Việt cũng rành mặc dù đôi khi bạn thiếu từ. Sinh năm 1984 nhưng đã có vợ và con trai 4 tuổi. Nếu đây là tình trạng phổ biến ở Tung của thì em Go, em Gạo coi như hết cơ hội kiếm một anh giai tân ở đây nhé.

Có A Hổ, mọi kế hoạch của chúng tôi tiến hành rất trơn tru, mất ít thời gian. A Hổ cũng đã dành 1,5 ngày đi với chúng tôi từ Nam Ninh đến Quế Lâm. Cảm ơn bạn và hy vọng sẽ được uống rượu ở VN

thik_di_choi
23-03-2010, 17:43
Anh khâm phục tâm hồn ẩm thực của các bạn. Nói thật là đoạn này anh chạy hơi nhanh. :LL Cái mùi đậu phụ với gia vị đến bây giờ anh vẫn ám ảnh. Tộ xư, gia vị đâu mà lạ thế. :shrug:

Đã bảo rồi. Lần sau ăn thì bịt mũi lại. Khi nào thấy ngon thì bỏ không bịt nữa. Ông mà nhạy cảm như thía là mệt đấy. Tôi đang tưởng tưởng hình ảnh sau này khi ông đi chơi với người yêu. Sau một màn kiss đến nghẹt thở sẽ có một đoạn hội thoại:
- Hôm nay nhà em ăn cơm với tép à
- Sao anh biết
- Anh cảm thấy lưỡi em hôm nay không bình thường vì hình như râu tép đâm vào nhiều
=))=))=))

FBI
23-03-2010, 19:20
@Thik: Có lẽ, Bác chia hồi ức thành từng nhịp, Bác giữ phách cho anh chị em giãi bày cảm xúc. Khi ảnh đã post hết, văn đã cạn thì Bác kết luận, chuyển sang nhịp mới.
@All: từ đoạn này, anh chị em chia sẻ cảm xúc theo nhịp của Bác Thik, kẻo làm Bác ấy mệt.=))

PeterPan
23-03-2010, 19:37
Thấy đoàn các bạn đi về rồi cùng nhau post bài vui vẻ mà PeterPan phát thèm. Chả bù cho đoàn đi Cửu Trại Câu của PeterPan, đi 10 người mà về chỉ có mình PeterPan post thông tin và hình ảnh để chia sẻ lại.

Chúc mừng PHP đã có chuyến đi như ý và an toàn :)!

greenline
23-03-2010, 19:55
Đã bảo rồi. Lần sau ăn thì bịt mũi lại.

Mi.a! Ăn bún bị sặc thì còn mũi mà thò lò, giờ bịt luôn chẳng may phụt 1 phát chắc cả ta lẫn tàu chạy hết quá. ... :LL

=))=))=))

@Peterpan: Tks bạn. Chia sẻ và được chia sẻ bao giờ cũng vui hơn, phải không? (beer)(beer)(beer)

greenline
23-03-2010, 20:01
Chuyến đi của chúng tôi sẽ không được thành công đến như vậy nếu thiếu sự giúp đỡ của anh bạn này


Bạn này làm anh có mấy các ngạc nhiên. Đầu tiên mới gặp thấy thư sinh ẻo lả khỏi nói. Vậy mà máu lên chơi luôn cả ngàn cây số trong một ngày hóng hớt với PHP, làm anh https://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/9.gif bỏ mi.a. Nghe nói từng lang thang HP khá lâu, rồi làm lâm tặc, đào vàng khỏi nói. :LL

greenline
23-03-2010, 20:20
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=311&pictureid=30263

Dưa hấu Việt Nam đơi ..!

Dưa hấu được các bạn xẻ dọc cắm que như ảnh chụp. Bạn nào cẩn thận lấy giấy ăn quấn quanh cái que thì khi ăn sẽ không bị bẩn tay. Hoặc cắt miếng nhỏ rồi xiên như xiên táo để vào hộp nhựa, bọc ni lông bên ngoài rất sạch sẽ và thuận tiện cho người ăn. Anh định mua mà lại thôi. Cái cảnh hàng trăm xe chở dưa nằm dài chờ đợi bên VN cứ lởn vởn trong tâm trí ..! :shrug:

Go-go-go
23-03-2010, 20:50
Sau khi đến được chỗ đặt lưng thì ai cũng mừng vì nó nằm ngay trung tâm thành phố. Các anh các chị thi nhau bắn phá ngoại ngữ. Chả mấy khi được dùng tiếng tây thoải mái và tự do theo ý mình đến thế :Dam :gun.
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/NanNinh%20-%20QueLam/IMG_1371.jpg
Phù sau một hồi bắn phá ý thế mà 2 bên vẫn chưa hiểu nhau. Đoàn PHP vẫn chưa nhận được phòng. Và thế là :help anh Hổ.
Đầu tiên em nghĩ đó là một anh chàng râu ria xồm xoàm độ nhừ thì cũng phải cỡ anh Hongphi trở lên. Tuy đã alo A.Hổ nhưng A.Hổ đang trên đường đến nên ta đành phải đợi.

Vật vã ở Tung của thì hình như PHP cũng "thủng" dần tiếng của họ mặc dù chả biết nói thế nào. Tìm mãi thì cũng có một em ở khách sạn biết nói tiếng tây mặc dù là vẫn ngọng kiểu temperature => tức là Internet =)).

Cuối cùng thì tự thân vận động PHP cũng đã nhận được phòng cất đồ và xuống sảnh gặp gỡ A.Hổ. Trời một anh chàng trông rất thư sinh và trẻ. Theo phép lịch sự thì em vẫn gọi A.Hổ là anh. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của anh Hổ PHP đã có một chuyến phượt thành công hơn cả mong đợi. Cám ơn anh Hổ rất nhiều :L.

Tommy_ngo
23-03-2010, 20:57
A Hổ này mà chưa Vợ ko khéo bị cô Go nhà mình ninh xương lắm , quả này đi tàu phí mất 50% rồi nhưng ko sao em a . Cảnh đẹp chiều lòng người (beer)

Go-go-go
23-03-2010, 21:08
A Hổ này mà chưa Vợ ko khéo bị cô Go nhà mình ninh xương lắm , quả này đi tàu phí mất 50% rồi nhưng ko sao em a . Cảnh đẹp chiều lòng người (beer)

Anh ơi hổ thì phải nấu cao mới quý :LL. Nói thực là đi chuyến này em được thử lực đẩy của bác Thik, galang của anh Xanh, và cái sự đàng hoàng của bác FBI. Em chả thấy phí tẹo nào :D. Lần sau có vụ Tung của của PHP nữa thì em vẫn theo.

hoagao
23-03-2010, 22:46
@ Cả nhà!
Đến giờ em mới xin thỏ thẻ thú tội rằng: cái bữa trưa đầu tiên mọi người không đc phát phiếu bé ngoan là tại em và bác Go.
Em chỉ sợ mọi người đói nên hô 2 rau 2 thịt! Đến khi bê đĩa cơm lên mới hoảng. Ôi chao sao nó nhiều thế!
Thôi, lần sau đi em sẽ tiết kiệm! Chỉ gọi ưu tiên suất 3 rau 3 thịt cho riêng Thik đại nhân thôi!
Cũng lại chuyện ăn uông: có một chuyện không phải là chính sử xin kể lại: Một đại nhân nhà PHP sau một hồi nhìn menu như nhìn bức vách, không biết nói năng dư lào để gọi đc đồ uống, bèn thảo chữ "coca-cola" kèm theo 2 ngón tay giơ cao hỗ trợ. Thế nhưng : Thiên thời, địa lợi mà nhân lại không hòa, Em "a múi leng leng" quay gót bước thẳng không biết phải phục vụ món gì!

thik_di_choi
23-03-2010, 22:49
@Thik: Có lẽ, Bác chia hồi ức thành từng nhịp, Bác giữ phách cho anh chị em giãi bày cảm xúc. Khi ảnh đã post hết, văn đã cạn thì Bác kết luận, chuyển sang nhịp mới.
@All: từ đoạn này, anh chị em chia sẻ cảm xúc theo nhịp của Bác Thik, kẻo làm Bác ấy mệt.=))

Có lẽ là thế thật. Dưng mà cảm xúc nó đến cứ ào ào nên tôi không dừng được. Nghe lời bác tôi sẽ làm vai trò lĩnh xướng vậy. Còn nếu chịu không nổi thì tôi sẽ bậy tạm ra Words rồi post sau vậy

thik_di_choi
23-03-2010, 23:08
@ Cả nhà!
Đến giờ em mới xin thỏ thẻ thú tội rằng: cái bữa trưa đầu tiên mọi người không đc phát phiếu bé ngoan là tại em và bác Go.
Em chỉ sợ mọi người đói nên hô 2 rau 2 thịt! Đến khi bê đĩa cơm lên mới hoảng. Ôi chao sao nó nhiều thế!
Thôi, lần sau đi em sẽ tiết kiệm! Chỉ gọi ưu tiên suất 3 rau 3 thịt cho riêng Thik đại nhân thôi!
Cũng lại chuyện ăn uông: có một chuyện không phải là chính sử xin kể lại: Một đại nhân nhà PHP sau một hồi nhìn menu như nhìn bức vách, không biết nói năng dư lào để gọi đc đồ uống, bèn thảo chữ "coca-cola" kèm theo 2 ngón tay giơ cao hỗ trợ. Thế nhưng : Thiên thời, địa lợi mà nhân lại không hòa, Em "a múi leng leng" quay gót bước thẳng không biết phải phục vụ món gì!

Anh nói thật là hôm đấy anh cũng đú theo bác FBI để có phiếu bé ngoan rồi nhưng tại cô san cho anh một đĩa tướng nên anh đành chịu. Mà cũng tại mặn không chịu nổi nên thôi. Lúc ấy cô thương anh, cô đi mua cho anh chai bia thì anh gọi thêm suất nữa. Nhưng phải công nhận quân tàu ăn ác ôn thật

@FBI, Gạo: riêng màn ga lăng của bác FBI sẽ được đưa lên một mục riêng. Dù sao các girl nhà ta cũng cảm động rơi một số thứ

Totochan
24-03-2010, 08:31
Anh nói thật là hôm đấy anh cũng đú theo bác FBI để có phiếu bé ngoan rồi nhưng tại cô san cho anh một đĩa tướng nên anh đành chịu. Mà cũng tại mặn không chịu nổi nên thôi. Lúc ấy cô thương anh, cô đi mua cho anh chai bia thì anh gọi thêm suất nữa. .....

Bia àh???? Có bia! Bia này hình như 3 hay 5 tệ/1 chú= uống ngon, không sốc, không say, giải khát tốt...vì có 10 độ tê tê thôi!!!
https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6Za9a-l2pI/AAAAAAAABSQ/5eD8R4hyKCU/s512/DSC_1866.JPG

thik_di_choi
24-03-2010, 08:45
Bia àh???? Có bia! Bia này hình như 3 hay 5 tệ/1 chú= uống ngon, không sốc, không say, giải khát tốt...vì có 10 độ tê tê thôi!!!
https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6Za9a-l2pI/AAAAAAAABSQ/5eD8R4hyKCU/s512/DSC_1866.JPG

Cô lại nhầm nhọt sang trồng trọt rồi. 10 độ bia còn kêu nhẹ. Bia bình thường chỉ từ 4-6 độ thôi. Uống thêm 2 chai nữa xem có say không. Nói vậy chứ buổi trưa đã quán triệt là không bia bọt gì cả để lấy sức đi khám rồi phá. Lúc ấy là chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng để đi thôi. Chẳng nhẽ Nam Ninh lại chỉ quanh quẩn ở chợ Hòa bình thôi à

Totochan
24-03-2010, 09:12
Trước khi lên đường đoàn PHP đã có bác Cuongtax thám thính Nam ninh qua mạng in tờ nét nên Thanh Tú Sơn - một công viên rất rất lớn (so với công viên Việt Nam) của Nam ninh đương nhiên nằm trong tầm ngắm của CEO và trợ lý. Sau khi uốn mình cố gắng đạt phiếu bé ngoan từ giờ ăn trưa đầu tiên tại Nam ninh với 2 rau 2 thịt, cả đoàn ta tiếp tục khám phá Thanh Tú Sơn.

Di chuyển : Mục tiêu đầu đặt ra là chúng ta chọn phương tiện công cộng cho rẻ theo đúng tinh thần phượt. Và….nào mình cùng …đón xe buýt… Chuyến xe số 10.
Tình hình là người dân Nam ninh yêu xe công cộng vì rẻ nên xe buýt khá là nhộn nhịp đông vui. Bác Thik lãnh trách nhiệm đầu tầu xí chỗ cho anh em… tèn ten!!!!
Nào thì mình cùng xếp hàng …như ai!!!

https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6lwDl7NOFI/AAAAAAAABTI/_8DsLLc_V0k/s512/DSC_1710%5B2%5D.JPG

5 phút..
10 phút...
15 phút trôi qua….xe nào cũng đông, cũng hối hả…cũng thế này

https://lh3.ggpht.com/_lwznf-NBaUY/S6bv6xpFEXI/AAAAAAAABUo/yJ18iyVPWjU/s640/DSC00995.JPG

Mồ hôi bác Thik vã ra (bỏ m*a thế này thì đi thế quách nào được!!!). Lệnh mới: Taxi!
Thì taxi! Vẫy! Đồng chí “phiên dịch” nói nơi đến cho 2 xe đi trước. Thik, Tồ, Tôm, Tu chốt đoàn bằng con xe cuối.
Lệnh đến lái xe “Ê Ê Ê, đằng trước!!!” (Cứ nhìn xe đằng trước mà đi!) Anh lái xe Tung của gần gật rồi tuôn một tràng- “ Cứ nói đi, tớ đếch hiểu gì đâu, mất dấu xe đằng trước tớ đánh cho mất đường về”. Thik lẩm bẩm :(

https://lh6.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZXRZ6G-WI/AAAAAAAAA_M/y2nvsBXId78/s640/DSC_1714.JPG

Ngồi trên xe Thik chăm chú theo dõi xe đằng trước còn 3 trợ lý đằng sau thì bàn luận sôi nổi ….xem cách cướp xe taxi thế nào với cái rào inốc vớ vẩn này.!!!

https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZXQWuJyBI/AAAAAAAAA_I/b7AZyukgIQA/s512/DSC_1713.JPG

thik_di_choi
24-03-2010, 10:06
Thực ra theo A Hổ, từ khu chúng tôi bắt xe đến Thanh Tú Sơn khoảng 10km mà giá taxi chẳng biết đắt rẻ thế nào nên phương án đầu tiên là xe bus 1Y/người. Thực ra đây là ý kiến của A Hổ vì tâm lý của bạn là tiết kiệm nhất có thể nhưng bạn không biết là PHP


Dân chơi đâu sợ mưa rơi
Mưa rơi nặng hạt thì dân chơi lại về

Nhưng nhìn thấy cảnh xe bus chen nhau thế kia thì cái len to đùng của Xanh se thành hình oval mất nên chuyển sang đi taxi. Đi taxi trong thành phố mà cũng 80km/h rít đều nên các bạn bên dưới chuyển đề tài cướp taxi cho đỡ sợ. Tớ đảm bảo anh taxi Tung của mà nghe được tiếng Việt thì hôm đấy xe sẽ lụt. Cuối cùng cũng đến Thanh Tú Sơn. Trong ba xe, xe tớ trả ít nhất có 20Y trong khi hai xe kia trả 26Y/xe. Chắc tai tớ ngồi đè lên cái dây nối máy tính tiền nên nó chạy chậm

Totochan
24-03-2010, 10:06
Với tốc độ 80km/h trong thành phố, sau vài phút, Taxi của Thik đã đến cổng Thanh Tú Sơn. Trước mặt Thik là cả rừng hoa đỏ thắm, màu xanh của lá mướt cả tầm mắt….

https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6l8oGer7dI/AAAAAAAABTQ/sVIDNGjPvEw/s640/DSC_1717%5B1%5D.JPG

....nhưng chẳng thấy 2 bạn taxi kia đâu….Chết cha! Mất dấu rồi!
Lũ trợ lý đểu cười lăn lộn trong khi CEO toát mồ hôi hột múa tay chân …” Ê, têlêphôn?!” Không quên dặn lũ trợ lý “Ngồi yên, cấm xuống! Lạc rồi!” (Không – đậu phộng thôi)

https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZXT0tdueI/AAAAAAAAA_U/3f0NYegzzJY/s512/DSC_1716.JPG

"Ối giời! Máy kiểu * éo gì mà khó dùng thế" (Có biết ông mày ghét cái chữ này lắm không)=))=))

Cũng may, chưa kịp biết dùng con têlêphone của nước bạn thì 2 cái taxi kia….xịch trước mặt…Mặt Thik giãn ra..Lau kính…Hào phóng bảo lái xe: ” Có 20 tệ thôi àh, cho chú chọn tiền, thích lấy tờ nào thì lấy ”
(Lật mặt ngay! May nó cười rồi – lái xe Tung của lẩm bẩm- lần sau ông chừa mặt bè lũ này!):gun

Tạm tính 20 tệ x 3 xe = 60 tệ chia cho 11 chú = 6 tệ/ 1 chú = 6 lần đi xe buýt nhưng bù lại tiết kiệm thời gian và không phải chen lấn xô đẩy -->> Cũng đáng giá!!!!(beer)

@ Thik! Lái xe của anh đổ mồ hôi hột lấy tiền nhanh cho lành thì 20 tệ là chuẩn rồi. Lái cho CEO nó phải khác. Trợ lý lèo phèo thì 26 tê là đúng rồi!=))

thik_di_choi
24-03-2010, 10:25
Theo bác FBI, nói đến các công trình của nước bạn thì câu đầu tiên comment phải là "HOÀNH TRÁNG". Cái nào cũng "rất dài và rất to". Khi bước chân đến Thanh Tú Sơn điều đầu tiên là cảnh cổng chào kết bằng hoa giấy đỏ rực

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29899

Nhìn kỹ là hoa giấy
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29898

Săn cái gì ở đấy nhỉ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29896

Hoa giấy cũng chơi được chọi gà à
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29895

Các người mẫu bắt đầu tạo dáng để hiếp ảnh gia sáng tác
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=817&pictureid=30074
Source: Hoa Gạo

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=817&pictureid=30073
Source: Hoa Gạo

Nhà sư cũng phải sáng tác
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=817&pictureid=30075
Source: Hoa Gạo

cuongtax
24-03-2010, 10:35
Tiếp sức Thanh Tú Sơn đấy...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1191&pictureid=30279

Gạo xinh nào..

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1191&pictureid=30314

Go nào.. làm duyên đây

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1191&pictureid=30281

Làm dáng tý nào Toto..
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1191&pictureid=30282

cuongtax
24-03-2010, 10:37
Cây nào, cảnh nào...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1191&pictureid=30283

Người -Tượng-Tượng- Người...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1191&pictureid=30284

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1191&pictureid=30285

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1191&pictureid=30291

Ghế đá công viên đây...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1191&pictureid=30286

cuongtax
24-03-2010, 10:42
Tác nghiệp tý nào.....

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1191&pictureid=30292

Lại làm duyên giữa giờ...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1191&pictureid=30293

Thể dục thể thao tý cho người nó khoẻ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1191&pictureid=30294

cuongtax
24-03-2010, 10:45
Hoa đẹp, người đẹp đây...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1191&pictureid=30295

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1191&pictureid=30296

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1191&pictureid=30297

Kiara
24-03-2010, 10:47
Tắc đểu nhé, có cái ảnh chân rung to nhất của Gạo thì lại dìm hàng, sốp lại đê, là kỹ vào........

thik_di_choi
24-03-2010, 11:05
Vé vào cửa Thanh Tú Sơn là 15Y/người. Đây là mức giá khá mềm so với các điểm tham quan ở Trung quốc, có thể do Thanh Tú Sơn vẫn đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện

Cổng vào
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29900

Bên trong
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=817&pictureid=30076

Trong công viên có rất nhiều cây xanh và bãi cỏ

Có cây mới được đánh về để trồng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29916

Có cây đã rất xanh tươi rồi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29904

Bãi cỏ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29919

Chân súng (đã dài thế này cơ mà)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29918

Hồ nước
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=817&pictureid=29935

thik_di_choi
24-03-2010, 11:14
Xanh đâu rồi. Cả một ngày đi tìm "em nghệ thuật" ở Thanh Tú Sơn mà không thấy show hàng à. Có khi ông lại lừa mọi người tự mình đi tìm "trầu cau" ở Nam Ninh

thik_di_choi
24-03-2010, 11:23
Trong công viên có một quảng trường với các bức tượng mổ tả văn hóa của người Choang. Đàn ông ở đây đúng là(c) về nghệ thuật

Thổi sáo
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29909

Xong lại thổi khèn
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29908

Cả đàn nữa. Mà hình như có tiếng nên cái tay Khựa kia há hốc mồm ra nghe
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29907

Các con chim cũng thấy xấu hổ nên chỉ biết nghe mà không dám hót (vào trong bụi mận gai mà hót rồi chết đi để còn nướng)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=817&pictureid=29927

Thú cũng phê
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=817&pictureid=29926

thik_di_choi
24-03-2010, 11:53
Trong công viên Thanh Tú Sơn có rất nhiều loại cây lạ mà tớ chẳng biết tên

Cây. Quên chưa rotate. Ai vẹo cổ tớ sozy nhé
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=817&pictureid=29929

Hoa
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=817&pictureid=29925

Tên
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=817&pictureid=29923

Cây khác
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29903

Con người thấy cảnh đẹp cũng có cảm xúc lạ

Đeo cung cưỡi ngựa
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=817&pictureid=29930

Chăn rùa đẻ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=817&pictureid=29928

Đợ anh Xanh lâu quá hả
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29901

greenline
24-03-2010, 11:57
Xanh đâu rồi. Cả một ngày đi tìm "em nghệ thuật" ở Thanh Tú Sơn mà không thấy show hàng à. Có khi ông lại lừa mọi người tự mình đi tìm "trầu cau" ở Nam Ninh

Hắt xì, sáng giờ bận một số thứ mà cứ hắt xì mãi thôi. Bác em cứ chạy trước đi, có gì em phụ họa tí ti thôi. :D Em cũng định tìm trầu cau nhưng toàn ô mai xấu nên thôi. :))


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=311&pictureid=30313

Một góc đường vào khu vườn tượng của công viên Thanh Tú Sơn.

FBI
24-03-2010, 12:27
Sơ đồ TP Nam Ninh. Chỗ ở của chúng tôi là City Convenien Inn Hotel.

https://farm5.static.flickr.com/4028/4459370244_4fdf626f44_o.jpg

Sơ đồ Thanh Tú Sơn. Đoạn đi bộ tô màu vàng. Đoạn đi bằng xe điện thì có màu xanh.

https://farm3.static.flickr.com/2795/4459369416_b53be14169_o.jpg

Thanh Tú Sơn nằm trên những ngọn đồi nhỏ, soi mình xuống dòng Tây Giang. Con sông Tây Giang lượn mình quanh những sườn đồi thấp, mang nước từ Vân Nam, rồi đổ ra Vịnh Pearl River (Châu Giang).

cuongtax
24-03-2010, 13:00
Tắc đểu nhé, có cái ảnh chân rung to nhất của Gạo thì lại dìm hàng, sốp lại đê, là kỹ vào........

Cảm ơn lờ đờ đã nhắc nhở. Đã tiếp thu ý kiến của lờ đờ..

thik_di_choi
24-03-2010, 14:06
Thanh Tú Sơn nằm trên những ngọn đồi nhỏ, soi mình xuống dòng Tây Giang. Con sông Tây Giang lượn mình quanh những sườn đồi thấp, mang nước từ Vân Nam, rồi đổ ra Vịnh Pearl River (Châu Giang).

Thế có nghĩa là năm nay ta làm tập 1: Tình Tây Giang, tập 2: Tình Ly Giang. sang năm làm tiếp Tình Châu Giang rồi Tình Trường Giang ... nhé

Totochan
24-03-2010, 14:39
Càng nhìn càng thấy chính sách Xe điện của bác Thik và mọi người thật chí lý!!!! Công viên to đến thế cơ mà!
Trong Thanh Tú Sơn đang xây dựng một dãy nhà dạng hành lang hóng mát của vua chúa xưa chạy dài từ duới lưng đồi lên đỉnh. Trên này là chỗ bác Xanh chụp cái ảnh góc công viên ở trên.

https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6hwmsyAMFI/AAAAAAAABRk/YC0Wbo1SvAc/s640/DSC_1738%5B1%5D.JPG

Khu vực này mọi thứ vẫn đang dang dở. Toàn bộ dãy hàng lang này được làm bằng gỗ. Sàn làm bằng đá xanh có chỗ dày đến 7cm, đoạn trung bình khoảng 4cm, mái lợp ngói như kiểu lợp mái âm dương. Ở nhiều đoạn đồi nhô ra người ta đổ bê tông rồi làm các lan can gỗ.Từ đây có thể ngắm thành phố Nam ninh hiện đại với tòa nhà cao tầng san sát nhau và rất nhiều công trình đang xây dựng...
Tại các bậc tam cấp, các phiến đá lát nền hai bên bậc tam cấp có khắc những hình hoa văn về phượng, chim rất tinh xảo.....Vài năm nữa khi dãy nhà này hoàn thành, chắc chắc sẽ đẹp lắm...và giá vé chắc sẽ chẳng còn là 15 tệ nữa ...

https://lh6.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZX5aIyEdI/AAAAAAAABAo/d5-J1f-HIh8/s512/DSC_1735.JPG

https://lh4.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZX7KDJwkI/AAAAAAAABAs/-kuc_OjNW1Y/s512/DSC_1736.JPG

thik_di_choi
24-03-2010, 15:09
Công trình vẫn đang dang dở nhưng sẽ là một nơi dừng chân rất tốt cho du khách

Bước vào
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29910

Bên trong: chuyện 3 người mà lại đi hàng 3 vi phạm luật giao thông
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29915

Bên ngoài
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29913

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29911

Một cái tháp trên núi chụp khi đang đi trong hành lang
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29914

Thợ chạm trổ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1204&pictureid=29912

Tớ đi qua và hỏi có phải quê ở Đồng Kỵ hay không nhưng không thấy trả lời. Chắc đi làm ăn xa mà chưa thành đạt nên xấu hổ đấy mà

thik_di_choi
24-03-2010, 15:18
Sau khi đi bộ khoảng 1 tiếng, bác FBI bảo mới đi hết 1 cái cúc áo trong tổng cộng cả cái áo Thanh Tú Sơn, mọi người hoảng hồn và quyết định dùng xe điện để đi một vòng. Thôi đành cưỡi xe điện xem linh tinh vậy

Đường vòng quanh công viên
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1209&pictureid=30191

Ai đáng sợ hơn ai
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1209&pictureid=30189

Người đẹp đi công viên
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1209&pictureid=30192

Thẹn thùng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1209&pictureid=30195

Thư giãn
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=817&pictureid=29938

Tranh thủ hồi sức
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=817&pictureid=29940

greenline
24-03-2010, 16:31
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=311&pictureid=30352

Đường chính dẫn vào công viên Thanh Tú Sơn là 2 dãy vòm sắt cong trồng hoa giấy phủ lên. Đơn giản mà đẹp. Nhưng chẳng hiểu sao 1 bên có đèn lồng đỏ, một bên thì không. Tiếc là mấy hôm đó trời âm u, giá có nắng thì sẽ đẹp hơn nhiều.



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=311&pictureid=30354

Người lớn chụp ảnh



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=311&pictureid=30353

Trẻ con nô đùa

greenline
24-03-2010, 16:57
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=311&pictureid=30355

Hành lang bằng gỗ chạy dài được làm khá công phu. Tất cả đều làm bằng gỗ thông phủ một lớp bảo vệ bên ngoài. Mái bên trên bằng gỗ được phủ 1 lớp chống thấm, 1 lớp lưới sắt tạo độ bám vữa rồi lợp ngói lên. Tôi hơi băn khoăn không hiểu làm bằng gỗ thông như vậy tuổi thọ được bao lâu.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=311&pictureid=30356

Đây là thùng rác, cũng bằng gỗ thông được chia làm 2 ngăn. Ngăn có biển màu xanh là rác có thể tái chế, màu đỏ là không. Sàn nhà được lát đá dày 10cm. :shrug:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=311&pictureid=30357

Dãy hành lang bằng gỗ lợp ngói chạy dài quanh co lượn theo sườn đồi kết hợp với chòi ngắm cảnh. Tôi ước tính hành lang này dài gần 1 cây số vì đi mãi mới hết. :D

bụi đường ca
24-03-2010, 19:26
Show hàng kinh ghê (beer)

Yêu cầu bác Thik nhịn ăn sắm máy ảnh khác.

thik_di_choi
24-03-2010, 19:41
Show hàng kinh ghê (beer)

Yêu cầu bác Thik nhịn ăn sắm máy ảnh khác.

Sao hở chú. Anh nhịn nhậu 1 tháng, vã không chịu nổi mới sắm được em G10 này đấy. Bé quá nhìn cũng không tương xứng nhưng đựoc cái nhẹ. Đi bộ nhiều đến cái thân anh còn chẳng muốn tha nữa là máy. Căn bản là trình anh còi nên nếu ai chê ảnh xấu anh còn đổ vạ tại máy. Tiếp thu ý kiến cai cả nhậu lẫn phượt để sắm máy khủng rồi tái xuất giang hồ

FBI
25-03-2010, 07:25
Hành lang bằng gỗ chạy dài được làm khá công phu. Tất cả đều làm bằng gỗ thông phủ một lớp bảo vệ bên ngoài. Mái bên trên bằng gỗ được phủ 1 lớp chống thấm, 1 lớp lưới sắt tạo độ bám vữa rồi lợp ngói lên. Tôi hơi băn khoăn không hiểu làm bằng gỗ thông như vậy tuổi thọ được bao lâu.


Trước đây, toàn bộ dãy nhà này được làm bằng tre, từ sàn, vách, mái... và nó có tên là: Bamboo Corridor (tên đầy đủ là Guangxi Landscape Corridor)


https://farm3.static.flickr.com/2240/4460621241_7079cdb431_o.jpg
Source: http://www.panoramio.com/photo/912220

Bây giờ, nó được làm lại bằng gỗ thông, như vậy là đã chắc chắn hơn xưa rồi.

Totochan
25-03-2010, 08:18
Show hàng kinh ghê (beer)

Yêu cầu bác Thik nhịn ăn sắm máy ảnh khác.

Chú hơi bị buồn cười! Bác Thik làm CEO thì sắm máy mà làm giè??? mà chẳng có cái máy nào tương xứng với tầm vóc bác ấy. G10 là hàng chất lượng cao rồi. Sắm máy để rồi lại phải tháo tháo dỡ dỡ, dựng chân àh? việc ấy trợ lý đầy ra, để cho "chúng nó" làm. Quan trọng là việc đường lối, phương hướng chú ạ. Việc bác show là để kích thích "thị trường" chống bọn đầu cơ, ém hàng thôi. Chú thật chưa hiểu rồi;).
Nhắc chú một lần nữa! Cấm nói nhịn ăn! Ở đời có mấy cái khoái mà bảo bỏ một thứ thì mất mấy phần đời àh? Tìm gương rồi tự nhận lỗi đi nhá!:T

Totochan
25-03-2010, 08:20
Trước đây, toàn bộ dãy nhà này được làm bằng tre, từ sàn, vách, mái... và nó có tên là: Bamboo Corridor (tên đầy đủ là Guangxi Landscape Corridor)

Bây giờ, nó được làm lại bằng gỗ thông, như vậy là đã chắc chắn hơn xưa rồi.

Trông cái ảnh này lại ao ước đi dưới dãy nhà xưa quá! Nhưng mà nếu còn cái dãy nhà xưa thì chắc là bác Thik và FBI phải đi dãy riêng mất=))=))

Totochan
25-03-2010, 08:29
Sao hở chú. Anh nhịn nhậu 1 tháng, vã không chịu nổi mới sắm được em G10 này đấy. Bé quá nhìn cũng không tương xứng nhưng đựoc cái nhẹ. Đi bộ nhiều đến cái thân anh còn chẳng muốn tha nữa là máy. Căn bản là trình anh còi nên nếu ai chê ảnh xấu anh còn đổ vạ tại máy. Tiếp thu ý kiến cai cả nhậu lẫn phượt để sắm máy khủng rồi tái xuất giang hồ

Nhỏ to với bác một tí!
Sao lúc làm CEO bác khoát tay mạnh thế, ra lệnh hùng hồn thế về gặp thằng bé tí này bác lại "mềm" thế. Anh đổ vạ tại máy thì chuyển cái đó sang cho em. Trình em còn "lởm" hơn. :shrug:
Những việc lăn tăn ấy bác để bọn em. Dù gì thì gì nhà mình cũng 2 con hàng khủng, bê xệ cả lưng rồi đi đâu cũng sợ nó bẹp thì bác định " a dua" mà làm gì. Lờ đờ sắm con máy xong rồi thì làm gì có thời gian mà dùng (chưa kể lại còn thích làm người mẫu thì lấy ai ra mà thao tác), giờ còn đang để trong tủ chống ẩm kia kìa. Mà khuyến cáo bác luôn nhá, sắm một cái "nho nhỏ" như "cái" của Xanh thì bác đi xong Tung Của rồi. Vì vậy bác cứ chỉ đạo phương hướng thôi, đạo cụ thì để tạo công ăn việc làm cho "trợ lý".
P/s: Bác mà nhịn ăn thì bọn em du lịch ở năm 45 àh!!!=))

thik_di_choi
25-03-2010, 09:00
Nhỏ to với bác một tí!
Sao lúc làm CEO bác khoát tay mạnh thế, ra lệnh hùng hồn thế về gặp thằng bé tí này bác lại "mềm" thế. Anh đổ vạ tại máy thì chuyển cái đó sang cho em. Trình em còn "lởm" hơn. :shrug:
Những việc lăn tăn ấy bác để bọn em. Dù gì thì gì nhà mình cũng 2 con hàng khủng, bê xệ cả lưng rồi đi đâu cũng sợ nó bẹp thì bác định " a dua" mà làm gì. Lờ đờ sắm con máy xong rồi thì làm gì có thời gian mà dùng (chưa kể lại còn thích làm người mẫu thì lấy ai ra mà thao tác), giờ còn đang để trong tủ chống ẩm kia kìa. Mà khuyến cáo bác luôn nhá, sắm một cái "nho nhỏ" như "cái" của Xanh thì bác đi xong Tung Của rồi. Vì vậy bác cứ chỉ đạo phương hướng thôi, đạo cụ thì để tạo công ăn việc làm cho "trợ lý".
P/s: Bác mà nhịn ăn thì bọn em du lịch ở năm 45 àh!!!=))

Thì cũng phải có lúc cứng lúc mềm chứ còn lúc nào cũng cứng thì bỏ bà=))

thik_di_choi
25-03-2010, 11:22
Trước mặt Thanh Tú Sơn có một ngôi chùa. Đến sát tớ mới biết được đây là chùa vì trước mặt có một bức tượng Quan Âm bốn mặt

Tượng - có phun nước đàng hoàng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=817&pictureid=29945

Dưới hồ có rất nhiều cá
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1211&pictureid=30316

Nhưng trong khuôn viên chùa lại có hội chợ bia - What is Tax's scope
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1211&pictureid=30317

Nhưng lúc đấy vừa mệt vừa khát, nên tớ hạ trại vào mấy cái quán trước cổng

Hoa quả - chẳng hiểu bên đấy nó ngâm vào nước gì ấy
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=817&pictureid=29944

Xúc xích nướng - bên cạnh là hàng mì
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=817&
pictureid=29943

Có một hàng kem, đúng là thỏa lòng mong ước nhưng đến đoạn trả tiền thì hoa chân múa tay một hồi thì đứa nào nói đứa ấy nghe. Về sau tớ quyết định chìa cả ví ra, bạn Khựa lấy 15Y/4 kem. Thế là lãi được 1Y vì mấy ACE ra sau phải trả 4Y/1kem. Chắc tại nhìn mình phúc hậu, xởi lởi=))=))=))

thik_di_choi
25-03-2010, 11:24
Xúc xích nướng - bên cạnh là hàng mì
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=817&pictureid=29943

Có một hàng kem, đúng là thỏa lòng mong ước nhưng đến đoạn trả tiền thì hoa chân múa tay một hồi thì đứa nào nói đứa ấy nghe. Về sau tớ quyết định chìa cả ví ra, bạn Khựa lấy 15Y/4 kem. Thế là lãi được 1Y vì mấy ACE ra sau phải trả 4Y/1kem. Chắc tại nhìn mình phúc hậu, xởi lởi

Thêm mấy bức ảnh ở Thanh Tú Sơn

Dốc hoa - bối cảnh dựng phim Dốc Tình
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=817&pictureid=29936

Bãi cỏ - Cảm hứng cho tác giả bài Green Field
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=817&pictureid=29933

Go-go-go
25-03-2010, 12:34
Xúc xích nướng - bên cạnh là hàng mì
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=817&pictureid=29943



Xúc xích tung của to nhiều nhưng vẫn có gia vị của tung của không như của ta nhưng ăn cũng được. Giá như có thêm ít chí chương nữa thì đỡ ngán. Mà lần sau có bác nào đi Tung Của thì nhớ mang theo lọ chí chương để măm kèm mấy món khoái khẩu như xúc xích, hải sản... cả (beer) thì đúng là (c).

Go-go-go
25-03-2010, 12:43
https://farm3.static.flickr.com/2240/4460621241_7079cdb431_o.jpg
Source: http://www.panoramio.com/photo/912220



Chắc tại hồi đó bác Thik với bác FBI đi đường ngoài nên đè hỏng hết cây chuối của họ khiến họ phải làm công cuộc cải tổ độ bền cho cả đường đi lẫn cây cối. Thanh Tú Sơn có được như ngày hôm nay phải đa tạ hai bác nhiều nhiều :LL.

hd128
25-03-2010, 14:17
Thủ tục làm ở cửa khẩu rất nhanh một phần cũng do mọi người đến sớm. ở bên phía xuất cảnh của Việt nam, chúng tôi làm rơi mỗi người 20k không có chứng từ. Một lời khuyên với các bạn đi sau này là chỉ sử dụng xe điện ở bến xe hai đầu đến cửa khẩu trong trường hợp quá nhiều đồ không thể tự mang được. Đường có 200-300m bên VN 10k/người, TQ:5NDT/ng. Phí tiền. Vì sự mất mát này nên đoàn chúng tôi đã có những kế hoạch để bù đắp sự mất mát.

Sau khi tới bến xe bên phía nước bạn, thay vì bắt xe tới Bằng Tường để chuyển xe tới Nam Ninh, chúng tối quyết định thuê taxi riêng đi thẳng Nam Ninh với giá không khác với giá xe đò.
Hữu Nghị Quan - Bằng Tường: 20Y/Ng + Bằng Tường - Nam Ninh: 80Y/ng (1000Y)

Chúng tôi thuê dược 2 em: 1 Toyota Camry (5 chỗ) + 1 Honda Odyssey (7 chỗ) mới cáu, máy lạnh suýt đóng băng với giá 1000Y đến tận cửa khách sạn

Nói thật là đi còn sướng hơn ở nhà Ai có hình 2 em này post lên cho mọi người thấy đi

Ối giời ơi, lần sau đi bạn trả 850Y họ vẫn chạy đấy, đến cửa khách sạn còn hẹn đón ngày về cơ. =))

thik_di_choi
25-03-2010, 14:32
Ối giời ơi, lần sau đi bạn trả 850Y họ vẫn chạy đấy, đến cửa khách sạn còn hẹn đón ngày về cơ. =))

Biết mà dìm hàng thì phải:T. Thực ra so với giá xe bus và chất lượng xe thì giá đó cũng reasonable. Thực ra nếu chỉ là 1 xe chở tất cả thì bọn tớ cũng mặc cả nhưng đây lại là 2 xe. Mà đi xe con phong cách phải khác đi xe 16 chỗ với xe bus chứ. Tks anyway

hd128
25-03-2010, 14:48
Biết mà dìm hàng thì phải:T. Thực ra so với giá xe bus và chất lượng xe thì giá đó cũng reasonable. Thực ra nếu chỉ là 1 xe chở tất cả thì bọn tớ cũng mặc cả nhưng đây lại là 2 xe. Mà đi xe con phong cách phải khác đi xe 16 chỗ với xe bus chứ. Tks anyway

Đi âm thầm không xin tư vấn mới đáng :T. Xe con (camry) ấy giá mua cả đăng ký, đăng kiểm các loại đủ giấy tờ để ra đường ở TQ chỉ 600M VND thôi. Tớ là còn xông xênh đấy. Nếu các chị đi chợ thì còn 800Y cả hai xe, chỉ kém chứ không hơn. Con cam đen ấy tớ chạy mãi. 350Y đến Nội thị Nam Ninh, đi thẳng sân bay chỉ 300Y. Chiều về một giá 300Y. Honda Odyssey + 100Y= đúng giá:LL.

FBI
25-03-2010, 14:57
Thôi thì cũng coi như là một chút đóng góp với người anh em để họ tu bổ... Vạn Lý Trường Thành há há=))

thik_di_choi
25-03-2010, 15:03
Đi âm thầm không xin tư vấn mới đáng :T. Xe con (camry) ấy giá mua cả đăng ký, đăng kiểm các loại đủ giấy tờ để ra đường ở TQ chỉ 600M VND thôi. Tớ là còn xông xênh đấy. Nếu các chị đi chợ thì còn 800Y cả hai xe, chỉ kém chứ không hơn. Con cam đen ấy tớ chạy mãi. 350Y đến Nội thị Nam Ninh, đi thẳng sân bay chỉ 300Y. Chiều về một giá 300Y. Honda Odyssey + 100Y= đúng giá:LL.

Bọn tớ bóng bàn cả tháng mà có bác nào ngó ngàng đến đâu. Cũng là biết thêm một kinh nghiệm. Nếu thế so với VN còn rẻ chán

hd128
25-03-2010, 15:17
Bọn tớ bóng bàn cả tháng mà có bác nào ngó ngàng đến đâu. Cũng là biết thêm một kinh nghiệm. Nếu thế so với VN còn rẻ chán

Bóng bàn ở đâu chứ hỏi đáp hay tìm đồng hành tớ nào có thấy. Mà thôi tiếp cái khác đi, lanh quanh mấy cái mặt ông Mao ấy làm gì cho mất hứng. Đã đi và đến là thu hoạch lớn rồi. Còn hơn tớ đi suốt nhưng toàn cơm áo gạo tiền chả có gì chia sẻ với bà con cả.

thik_di_choi
25-03-2010, 15:29
Dạ bọn em cũng sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật

https://www.phuot.vn/showthread.php?t=6485

hd128
25-03-2010, 16:13
Dạ bọn em cũng sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật

https://www.phuot.vn/showthread.php?t=6485

Ồ vậy mà tớ không để ý nhỉ. Sorry nhá. Đền bù bằng hoa gạo vậy.
Hoa gạo cửa khẩu Hữu Hghị Quan:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=379&pictureid=30421

thik_di_choi
25-03-2010, 16:15
ồ vậy mà tớ không để ý nhỉ. Sorry nhá.

Chẳng sao. Lần sau đi đường này em lại nhờ bác

Totochan
25-03-2010, 16:46
Thôi thì cũng coi như là một chút đóng góp với người anh em để họ tu bổ... Vạn Lý Trường Thành há há=))

Em bỏ phiếu cho đoạn này! Với lại đường đẹp thế, tốc độ nhanh thế, đời em chưa được lướt như thế bao giờ nên em vẫn trả xèng. Rồi họ cũng chưa chắc đã "thông minh" bằng nhà mình! Hồi sau sẽ biết, các bác nhỉ!!!=))

thik_di_choi
25-03-2010, 17:13
Nam Ninh là một thành phố trung chuyển lớn ở phía Nam Trung quốc. Nhịp sống ở đây nhộn nhịp cả đêm lẫn ngày. Ở khu chợ Hòa bình từ 18h30 người ta bắt đầu họp chợ đêm giống như chợ đêm Đồng Xuân, bán đủ các thứ. Rất tiếc là chúng tôi không có thời gian để đi chợ đêm này. Nhưng còn một chợ đêm nữa thì chúng tôi lại đi suốt trong 2 đêm ở Nam Ninh. Đó là chợ ẩm thực đêm nằm ở ngay trung tâm. Bác FBI có thể cho cái map nhé.

Phải nói là chợ ăn đêm (nôm na thế) rất đông và phong phú thể loại đồ nhưng đa số là các món nướng và xào

Hàng quán
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=817&pictureid=30089

Bánh trái
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=817&pictureid=30088

Hoa quả - ế thế này về chồng nó phang cho thì chết
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=817&pictureid=30090

Đồ nướng - mang thêm đồ đến ngay, có mấy con gà Việt nam mới béo lắm
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=817&pictureid=30078

Bên ngoài
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1209&pictureid=30197

Trong quán
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=817&pictureid=30079

Đợi đồ ăn - trông Tồ sắp lả kìa
Tắc: thằng Xanh kia không cất máy ảnh đi tao xơi cả máy lẫn len đấy
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=817&pictureid=30080

hd128
25-03-2010, 18:11
Phố ẩm thực đó ở Đường Trung sơn, bạn đến Nam Ninh, leo lên Taxi nói đúng như nói tiếng Việt: "Chung san lu" kèm vài động tác ăn uống là lái xe đưa đến liền. Phố này các ga xe lửa, bến xe Vận Đức 8Y thôi (7Y theo đồng hồ, 1Y phụ phí xăng dầu). Cty xe khách Vận đức có xe đi từ của khẩu Hữu nghị, có liên doanh vận tải Sơn đức mở tuyến xe đi Nam ninh từ Hà nội, Hải phòng, Đà nẵng. Gần đó là siêu thị Warmakr, Paksson... Sorry lâu rồi mới ngồi Spam tí.;)

FBI
25-03-2010, 18:51
@Cuongtax: Công viên Nam Hồ ở ngay trên đường mình đi bus về khách sạn.


https://farm5.static.flickr.com/4019/4461583607_efe4bde040_o.jpg

Còn phố ăn đêm "Chung san lu" đây. Nó cách chỗ ở của bọn mình mấy dãy phố.


https://farm5.static.flickr.com/4008/4461584097_6d5bb7f7f9_o.jpg

Go-go-go
26-03-2010, 10:24
Em bổ sung thêm mấy hình ảnh trong khu ẩm thực Trung Sơn

Em chả biết cá gì theo anh Xanh thì hình như là cá mập
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/NanNinh%20-%20QueLam/IMG_1465.jpg

Anh ơi! Em sợ.=))
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/NanNinh%20-%20QueLam/IMG_1466.jpg

Đồ ăn ở đây cái gì cũng xiên. Chân gà xiên, cánh gà xiên, thịt lợn xiên, thịt bò xiên, lòng xiên, mực tươi/khô xiên,... ngay đến cả rau cũng xiên. Chắc các bạn ý làm xiên để chia đồ ăn cho đều.
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/NanNinh%20-%20QueLam/IMG_1390.jpg

Có món tôm này bán theo đĩa. Nói thật là tôm này ngon thì có ngon nhưng ăn ngại kinh. Gặp con có thịt không sao chứ gặp con óp thì chả có gì để ăn. Mất công hì hụi bóc bóc bóp bóp thế mà chả được cái gì. Lần sau em xin chịu.
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/NanNinh%20-%20QueLam/IMG_1400.jpg

Vịt quay đã chặt ra đĩa. Nước chấm chua chua ngọt ngọt như kiểu mứt ý. Hình như nó được làm từ mơ em không rõ nữa ăn thì thấy thế thôi.
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/NanNinh%20-%20QueLam/IMG_1401.jpg

Các bạn tầu đúng là làm kinh doanh tốt. Những thứ như này ở ta có ai ăn vặt nữa đâu. ý thế mà các bạn vẫn bầy bán được. Trông rất sạch sẽ và hấp dẫn.
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/NanNinh%20-%20QueLam/IMG_1403.jpg

thik_di_choi
29-03-2010, 13:55
Sau khi đánh chén no nê ở phố ăn đêm đường Trung Sơn, cả đoàn lang thang một lúc rồi về khách sạn ngủ. Chương trình sáng hôm sau đi Quế lâm đã được ấn định vào 6h sáng. Xe đến đón ở khách sạn và trả về trong ngày với giá 2000Y.

Buổi sáng hôm sau, mọi người có dậy muộn chút xíu nhưng nói chung vẫn là quá sớm. Ăn sáng khách sạn chưa phục vụ. Bên ngoài chỉ có một xe bán đồ nhanh với bánh bao 1Y, bánh ngọt 1Y và thậm chí cháo hộp cũng 1Y. Thôi đành ru lòng mình vậy, tưởng như mình ăn sáng rồi. Đường Nam Ninh Quế Lâm 430km cũng là đường cao tố. Xe cũng chạy rất nhanh, phí cầu đường cũng rất đắt, cac em gái thu phí cũng rất dễ thương và trạm nghỉ chân cũng là bắt buộc. Trên xe là một bản hòa tấu các điệu kéo gỗ và đến Quế lâm thì chắc đã dựng được mấy cái nhà sàn rồi. Đến 10h30 xe đến Quế lâm

Đi theo con đường này
27518

Nơi bán vé đi thăm núi vòi voi
27519

Đường phố Quế lâm
27520

Yêu nước
27521

thik_di_choi
29-03-2010, 18:14
Đến Quế lâm, chúng tôi quyết định làm một tour đi thuyền trên sông Ly Giang ra núi vòi voi. Giá đi thuyền là 35Y/người. Dòng sông Ly Giang mùa này rất nông nhưng rất trong (chắc không có phù sa). Đáy sông toàn đá nên tớ thấy có mấy bạn nhặt đá về chắc làm đá kì

Bờ sông
27532

Thuyền và núi
27536

Ngọn bảo tháp
27531

Đi bè câu cá
27533

Chim rình bắt cá, người rình bắt chim
27534

Giấu hàng
27535

Go-go-go
29-03-2010, 20:54
PHP đang thơ thẩn chỗ bán vé vào công viên thăm núi vòi voi thì có anh ra tiếp thị mời chào nếu đi bộ vào công viên thì mất 40T/người. Còn nếu đi bằng tầu thì cũng 40T/người (cái này là người tầu bảo thế). Đoàn ta thì vốn thích xe đưa xe đón, đi bụi nhưng chỗ ở phải thoải mái, phương tiện vận chuyển phải sang, phải nhanh không tốn sức. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì đi tầu vừa kô phải đi bộ, vừa được thả hồn trên dòng sông Ly Giang lại được ngắm núi Vòi voi cùng 5 điểm khác không có trong tờ rơi. Tiêu chí ngon bổ rẻ sang trọng được đưa lên hàng đầu và phương án đi tầu được duyệt.

Sau một hồi 2 anh tầu bla bla thì PHP lên đường đến bến tầu. Đến bến rồi anh cò đó chỉ thu có 35T/người giảm 5T/người như đã tiếp thị (cái này chắc là nhờ a.Hổ mặc cả đây)

Bến tầu nhìn từ xa
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/NanNinh%20-%20QueLam/IMG_1412.jpg

Núi Vòi Voi đây ạ. Em chụp chả đẹp lắm nhưng cũng đưa lên tượng trưng cho người ở nhà thèm :D
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/NanNinh%20-%20QueLam/IMG_1419.jpg

cuongtax
31-03-2010, 08:02
Màn chào hỏi Guilin của trưởng đoàn PHP

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27641

Đến lượt em thư ký mời khách tham quan....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27642

cuongtax
31-03-2010, 08:06
Đường phố thì đẹp như này...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27650

Sau một hồi ngắm đường phố

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27656

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27654

Trợ lý trưởng đoàn tạo dáng như này...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27593

cuongtax
31-03-2010, 08:11
Ngắm đường chán rồi thì chuyển từ vé 40Y thăm quan núi Tương tỵ thành thăm quan bằng thuyền trên sông Li giang giá 35Y, ra bến tàu thôi..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27648

Tàu thăm quan Li giang đẹp gần bằng tàu chạy ở vịnh Hạ long

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27662

Sông nước Li giang vào hôm trời mù ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27664

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27581

cuongtax
31-03-2010, 08:16
Trời có mù thì tớ vẫn phải show hàng cái cho cả nhà thèm..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27582

Trông form ổn phết, giống đặc 2 chú Tàu...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27584

Đoạn này đúng Yết Kiêu trên sông rồi ( hơi ngược một tý cả nhà nhỉ ?)...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27667

cuongtax
31-03-2010, 08:20
Tình hữu hảo Việt-Trung của a Hổ và Gogo..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27649

Cả nhà tạo dáng nào...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27669

cuongtax
31-03-2010, 08:25
Mùa này nước sông Li giang như thế này ( trơ cả đáy luôn )...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27580

Ngắm nốt Tương tỵ san cho nó bõ 35Y nào, tranh thủ tạo dáng tý nào..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27666

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27576

Thêm ảnh chú Tàu con đáng yêu nào.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27570

cuongtax
31-03-2010, 08:29
Sông nước Li giang thế thôi, đoàn tớ tạm biệt bến tàu tiếp tục ngắm công viên đây..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27558

Tranh thủ ngoại giao với các bạn TQ cái..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27572

Niềm mong ước của chú Tom..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27661

cuongtax
31-03-2010, 08:34
Thăm tiếp cái công viên khuyến mại giá vé bằng cách đi cổng sau kèm vé tàu nào.( Ít nhất 35y cũng rẻ chán cho cái vụ thăm sông Li giang + công viên )

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27658

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27589

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27643

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27655

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27668

hoagao
01-04-2010, 15:35
Thăm tiếp cái công viên khuyến mại giá vé bằng cách đi cổng sau kèm vé tàu nào.( Ít nhất 35y cũng rẻ chán cho cái vụ thăm sông Li giang + công viên )

[/IMG]

Nhìn ảnh mấy chữ Tàu mà bác Cường chụp ở trên,
và ngó vào cái tảng đá đề mấy chữ Tây:

"East or West Guilin scenery is best"

Em có hỏi anh Xuân Bắc, để anh ấy nhìn hình và đoán chữ thì được biết ý các bạn Tàu nói rằng: Cảnh non nước Quế Lâm nhà các bạn ấy cứ gọi là thiên hạ không ai bằng!
Đành rằng nổ thì nổ thật nhưng nổ thế này thì hơi quá. Vụ này đi cạnh em, bác Thik cũng hậm hực lắm!
Bác Thik post hộ em cái ảnh đó lên đi!

FBI
01-04-2010, 20:48
Theo đúng kịch bản, đoàn sẽ ăn trưa lúc ... 3h chiều. Khi rời khỏi điểm đi tàu Ly Giang, tôi nhìn cái máy điện thoại (lúc này, nó chỉ còn chức năng đồng hồ), đồng hồ đã báo 3h. Thực ra, tôi coi chỉ để mà coi, chứ nhìn cái mặt của Bác Trưởng đoàn thì khỏi cần xem đồng hồ.:))

Sáng sớm rời khỏi Nam Ninh, cả đoàn chỉ có bữa sáng đạm bạc là mấy ổ bánh mỳ, bánh bao, gì gì nữa. Tôi chỉ nhớ có thế, vì một phần trong số đó được dùng làm dự trữ, do tôi giữ :)) (mình phục mình quá)

Chương trình kế tiếp là qua Vương Phủ Thành, rồi ghé tiếp Thất Tinh Động. Nhưng để giữ hòa khí của đoàn, việc hệ trọng lúc này là phải ăn cái đã. (Ai ơi, cho tớ xin 5 xu ảnh cái mép trên của cửa xe, cả lúc đi và lúc về để tiện đối chiếu:)))

Dù trên bảng hiệu không có một chữ tiếng Việt hay tiếng Anh nào, chúng tôi vẫn đổ bộ ào ào vào quán, vì biết chắc đây là cái mà chúng tôi cần tìm.

https://farm5.static.flickr.com/4048/4482661533_16a2c74a32_o.jpg

thik_di_choi
02-04-2010, 11:49
Thật sự là lúc đó tớ không thể chịu nổi. Lúc đi thuyền thì Ok nhưng lúc đi cái công viên và chùa trên núi theo tour khuyến mại của cậu trai Quế lâm, leo trèo một chập thì dạ dày gọi Ermgency call ngay lập tức

Lối vào công viên
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28050

Khi việc sáng tác không hấp dẫn bằng làm mẫu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28044

Người dân Quế lâm đi chơi công viên
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28043

Công viên cũng bình thường nhưng lúc đó sao nó rộng thế
-Anh ơi đi đường này có cái núi đẹp lắm
- Tao biết rồi nhưng đói bỏ ***. Mày có đường nào đi nhanh nhanh với quán cơm nào gần gần không
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28049
Đấy là tạm dịch thôi chứ nó nói nó nghe, mình có biết chữ nào đâu. Tuy nhiên tớ chẳng phải người đói nhất. Trong đoàn có mấy người mặt hơn hớn lên chẳng qua là đánh được bát mì lúc trên tàu ra núi vòi voi rồi. Kệ núi, kệ sông tớ cứ chén. Tôi đọc được ở đâu một câu "phụ nữ chỉ yêu đàn ông ở những điểm mà họ không có". Mặc kệ chồng lên bờ sáng tác, vợ cứ mải mê chiến bát mì vì lúc này anh có mì không. Không có à, tạm không yêu 15'
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27211

Xong rồi thì lại Happy couple
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28048

thik_di_choi
02-04-2010, 11:51
Nhìn ảnh mấy chữ Tàu mà bác Cường chụp ở trên,
và ngó vào cái tảng đá đề mấy chữ Tây:

"East or West Guilin scenery is best"

Em có hỏi anh Xuân Bắc, để anh ấy nhìn hình và đoán chữ thì được biết ý các bạn Tàu nói rằng: Cảnh non nước Quế Lâm nhà các bạn ấy cứ gọi là thiên hạ không ai bằng!
Đành rằng nổ thì nổ thật nhưng nổ thế này thì hơi quá. Vụ này đi cạnh em, bác Thik cũng hậm hực lắm!
Bác Thik post hộ em cái ảnh đó lên đi!

Cái Hòn phét lác của em đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28037

hoagao
02-04-2010, 13:56
Trước khi các bác kể chuyện ăn uống lu bù, em xinh oánh dấu chỗ be bé ở đây để luyên thuyên tí chuyện về cái công viên trên nhé.
Kể ra các bạn Tàu có phét hơi quá một tị nhưng công bằng mà nói công viên này cũng đẹp phết đấy chứ.
Cảnh sơn thủy tự nhiên đẹp chưa biết so với dững ai mà các bạn ấy dám bảo là nhất , nhưng mà ở đó em thấy có một vẻ đẹp chỉn chu thực sự do bàn tay con người khéo léo mà thành.

Chiếc cầu này các bạn đến Hồ Gươm nhà mình rồi về bắt chước ?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28228

Công viên nằm phía trong của một hào/mương nước. Có rất nhiều cây, hoa được trồng và xén tỉa đẹp mắt.

Nhìn từ ngoài:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28304

Bên trong:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28261

Đỗ quyên,
Rồi anh đào:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28223

Bãi cỏ xanh dưới tán hoa, trẻ con người lớn ngồi nghỉ ngơi. Cứ như là Hanami ở Nhật Bổn ấy nhỉ!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28337
...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28221

Nhưng cảnh đẹp đến đâu mà không có người đẹp đến ngắm thì cũng không thể công nhận là đẹp hoàn hảo!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28227

hoagao
02-04-2010, 15:27
Nhìn ảnh mấy chữ Tàu mà bác Cường chụp ở trên,
và ngó vào cái tảng đá đề mấy chữ Tây:

"East or West Guilin scenery is best"

Em có hỏi anh Xuân Bắc, để anh ấy nhìn hình và đoán chữ thì được biết ý các bạn Tàu nói rằng: Cảnh non nước Quế Lâm nhà các bạn ấy cứ gọi là thiên hạ không ai bằng!
Đành rằng nổ thì nổ thật nhưng nổ thế này thì hơi quá. Vụ này đi cạnh em, bác Thik cũng hậm hực lắm!
Bác Thik post hộ em cái ảnh đó lên đi!


Cái Hòn phét lác của em đây


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28230

Em vửa được bác Thik dạy cách up ảnh nên em post lên nhé, bài của bác không thấy hiện ảnh .

thik_di_choi
02-04-2010, 16:35
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28230

em vửa được bác thik dạy cách up ảnh nên em post lên nhé, bài của bác không thấy hiện ảnh .

Bài của em anh cũng không thấy ảnh

Tommy_ngo
02-04-2010, 16:40
Anh chị làm cái gì mà ảnh nó ko lên thế ? Xem lại đi nhé , oánh đòn đấy :T

thik_di_choi
02-04-2010, 16:44
Anh chị làm cái gì mà ảnh nó ko lên thế ? Xem lại đi nhé , oánh đòn đấy :T

Cũng đang thắc mắc đây. Đang đợi nhà sản xuất trả lời

FBI
03-04-2010, 18:16
Theo ý kiến số đông, chúng tôi dự định chọn quán ăn nhanh nào xuất hiện đầu tiên trên đường. Những cái tên như McDonald hay KFC được nhắc đến. Nhưng chúng chỉ xếp hạng ưu tiên thứ hai, trong khi ưu tiên trên hết là quán nào gần nhất. Quán mà chúng tôi vào thỏa mãn điều kiện đó.

Vào hẳn trong quán rồi, sự háo hức ban đầu bị dập tắt khi không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu thân thuộc nào để có thể chọn lựa món ăn. Lại phải cầu viện sự trợ giúp từ A Hổ. Nhưng A Hổ chỉ là guidetour bất đắc dĩ. Số từ tiếng Việt mà anh biết là quá hạn chế. Cái từ mà những cái đầu PHP lúc đó có thể nghĩ ra gần như thống nhất tuyệt đối và ngay lập tức: cơm rang.

Quán ăn rất sạch sẽ, lắp bàn ghế như một quán fastfood. Sẽ không có gì đáng phàn nàn nếu như tôi không đi vào khu phụ của quán. Các đĩa cơm rang được dọn ra sau ít phút. Một bữa ăn theo phong cách Châu Âu với phần hồn của Châu Á. Sau khi được ngắm những cảnh đẹp mê hồn tuy hơi phét lác (Thik) cộng với gần 1h đi bộ dưỡng sinh, không còn gì bằng khi chúng tôi được thưởng thức đĩa cơm rang miễn chê (vì không thấy ai chê) và những chai bia địa phương mát lạnh. (Cuongtax + Thik, tớ lại muốn uống bia roài)

Một câu hỏi cứ phảng phất trong đầu kể từ khi tôi đến Nam Ninh, các quán ăn kiểu này sẽ tồn tại như thế nào trước sự tràn lan của các chuỗi cửa hàng fastfood? Bạn nghĩ sao nếu một ngày kia Trung Quốc chỉ có hamburger cho bạn thưởng thức?

Ai có ảnh cơm rang + bia, minh họa cho tớ với...

cuongtax
05-04-2010, 08:19
Bia của mấy bạn TQ đây, uống cũng được phết ..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28448

cuongtax
05-04-2010, 08:31
Bây giờ em mời cả nhà sang ngắm Vương thành.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28454

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28450

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28451

cuongtax
05-04-2010, 08:51
Chả là vào thăm Vương thành miễn phí vé vào cổng với sinh viên nếu đi theo lối cổng trường nên trong đoàn bỗng dưng có mấy cụ sinh viên ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28455

Các cụ sv sau khi thăm Vương thành không mất tiền thì hớn hở thế này đây:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28453

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27560

hoagao
05-04-2010, 10:18
Đây là cổng vào trường đại học ở ngay bên cạnh cổng chính vào Vương thành:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28458

Vương thành và trường đại học đó nằm trong cùng một khuôn viên rộng rãi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28460.

Nếu đi vào khuôn viên ấy bằng lối đi đầy hoa và đèn lồng thì mất tiền mua vé.
Nếu chỉ đi ra, lại được hoàn toàn miễn phí.

Con đường vẫn sặc sỡ hoa, vẫn rực rỡ đèn lồng như thường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28461

Bậc đá cổ trong Vương thành. Nghe giới thiệu lủng tủng tiếng Tung Của, chả hiều gì sất:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28463.

Rặng cây trong khuôn viên:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28459

Ở Quế Lâm, đi đâu cũng gặp loại cây này, Cây trong công viên, bên hồ nước, trên đường,...
Xe của nhà PHP được chạy trên những con đường dưới hàng cây, tán lá úp vào nhau xanh mươn mướt, đẹp cực. Bác Tồ có mấy cái ảnh chụp đẹp, show lên đi nhé!

Cây này giống giống như cây sồi ở nhà mình. Em nhìn kỹ thì thấy có những chùm nụ hoa nhỏ li ti bằng hạt tấm vẫn ẩn trong lá. Khi nở hoa, chắc sẽ đẹp lắm.
Bác nào đi Quế Lâm sau PHP, có ảnh chụp hoa nở thì cho nhà em xem với nhé.

25ltk
05-04-2010, 14:44
Quán ăn rất sạch sẽ, lắp bàn ghế như một quán fastfood. Sẽ không có gì đáng phàn nàn nếu như tôi không đi vào khu phụ của quán. Các đĩa cơm rang được dọn ra sau ít phút. Một bữa ăn theo phong cách Châu Âu với phần hồn của Châu Á.

Một câu hỏi cứ phảng phất trong đầu kể từ khi tôi đến Nam Ninh, các quán ăn kiểu này sẽ tồn tại như thế nào trước sự tràn lan của các chuỗi cửa hàng fastfood? Bạn nghĩ sao nếu một ngày kia Trung Quốc chỉ có hamburger cho bạn thưởng thức?

Ai có ảnh cơm rang + bia, minh họa cho tớ với...

Lão ngố thấy bảo: Người Trung quốc chỉ quan tâm đến đầu vào chứ không quan tâm đến đầu ra nên......

Totochan
06-04-2010, 08:26
Kinh! Gạo, Tumi, Go, Tom được làm sinh viên già, tung tăng, hơn hớn đi qua cửa bên của Vương Thành ...chẳng mất xu nào nên về show hàng độc thế. Chả bù cho Mình và bác Cườngtax lăm le đến cửa chính....dòm vào bên trong thì ngay lập tức bị một em ...xinh rõ là xinh gần như quát lên để giới thiệu rằng..."ra đằng kia mà mua vé,,,17 tệ thôi" (Đấy là em ấy nói tiếng Anh đấy nên mới hiểu). Lẩm bẩm " bố" có mấy điệp viên rồi, Tí ra xem ảnh, tự dưng lại mất mấy bữa sáng với "mày".!!!
Quyết tâm không mất một xu nên anh em tớ đứng chờ các bạn đi ra rồi tường thuật lại. Thấy các bạn bảo chẳng có gì đâu, giống công viên thôi nên chúng tớ đứng ngoài được an ủi phần nào. Đấy! ăn phải ra ăn, chơi cũng phải tùy chỗ mới mất tiền, đoàn của Thik mà lị(c)!
Theo yêu cầu của em Gạo nhớ! Tồ show hàng lởm nào:

Quế Lâm xanh mướt mát! Mùa hè ở đây chắc tuyệt lắm vì sẽ chẳng có nắng nào rám má em cả(c)
https://lh6.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZYla-GsFI/AAAAAAAABCo/8FvgZCZbNGg/s640/DSC_1765.JPG

Đi qua vùng cỏ non, thấy mùa xuân đang đến - Cảnh quen thuộc trên những con đường ở Quế Lâm.


https://lh6.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZYoaUCtgI/AAAAAAAABCw/BFzlE-HqTak/s640/DSC_1767.JPG

Và hoa cỏ ...Quế Lâm này:


https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZasJXAG6I/AAAAAAAABIw/Ro9iF7ETtTQ/s640/DSC_1855.JPG

https://lh4.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZakFqp8wI/AAAAAAAABIc/pSqJO6BhYbQ/s640/DSC_1851.JPG

https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZboGQEJYI/AAAAAAAABLU/VEl3DrhlF_0/s640/DSC_1894.JPG

Totochan
06-04-2010, 08:46
Quế Lâm- nơi đi qua một lần nhưng chắc sẽ nhớ dài dài
Vì..
....những thứ xanh ngắt thế này...


https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZblenDIYI/AAAAAAAABLQ/e-x5tMUa8JE/s640/DSC_1893.JPG

https://lh4.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZbsPT54KI/AAAAAAAABLc/sYGZDXdmbbs/s512/DSC_1896.JPG


..những góc phố nhỏ ....lấp lánh


https://lh4.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZYsewgjMI/AAAAAAAABDA/N7a-CKDGKmw/s640/DSC_1770.JPG

....những em gái xinh ...cực là xinh


https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZYuQg1NOI/AAAAAAAABDI/olPWkbNLzXg/s640/DSC_1772.JPG

(Vụ này "bắn" theo yêu cầu chộp giật của Tom nhưng trình lởm nên bạn thông cảm - công nhận em gái đó xinh. Mà tớ thấy người Tàu tình củm nhỉ, Tom về học tập đi nhá!)

....những tòa nhà cao ....cao mãi..

https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZYvTM5pHI/AAAAAAAABDM/Azx9m2HxEes/s512/DSC_1773.JPG

https://lh6.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZYXBF7ZDI/AAAAAAAABCA/ztUemNgVlVA/s512/DSC_1756.JPG

Totochan
06-04-2010, 08:47
...và cả những nét rất giống quê nhà ta ....


https://lh4.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZZDhsDnmI/AAAAAAAABEI/KKRBWQ7fRxk/s640/DSC_1787.JPG

https://lh6.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6Zb-e6SbuI/AAAAAAAABMA/GufS4Dtc-HU/s640/DSC_1904.JPG

https://lh4.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZcFUIw3xI/AAAAAAAABMU/slQrGpC7GBc/s640/DSC_1908.JPG

https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6Za68d7CjI/AAAAAAAABJU/oYYNmhL3xkQ/s512/DSC_1864.JPG

FBI
06-04-2010, 11:32
...và cả những nét rất giống quê nhà ta ....

https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6Za68d7CjI/AAAAAAAABJU/oYYNmhL3xkQ/s512/DSC_1864.JPG[/CENTER]

@Totochan: thế này mà cháy thì... Một dấu hiệu cho thấy tình hình an ninh rất phức tạp.

Theo dự kiến, đoàn sẽ phải quay trở về Nam Ninh trước 11h đêm để còn ... đi chơi tiếp. Quãng đường từ Quế Lâm về Nam Ninh dài hơn 430 km, cần đến hơn 5h đi xe. Do vậy, chúng tôi phải lên xe trước 6h. Lúc rời khỏi quán ăn đã là 4h30 (giờ địa phương). Trưởng đoàn quyết định sau khi đã tham khảo ý kiến các thành viên, sẽ chỉ ghé qua Vương Phủ Thành rồi đến thẳng Thất Tinh Park. Chúng tôi hết sức quán triệt tinh thần đó nên khi đến địa điểm thứ nhất, đoàn chỉ dừng lại để chụp ảnh thôi. Một số anh chị em vì quá hào hứng, muốn chụp cả bên trong, nên mới vòng vào phía sau cổng.

Sau này nghe đồn mới biết, giá vé vào cổng (cổng chính) là 17 tệ. Như vậy là đoàn đã tiết kiệm được một khoản tiền kha khá.

Totochan
06-04-2010, 13:59
[QUOTE=FBI;178266]@Totochan: thế này mà cháy thì... Một dấu hiệu cho thấy tình hình an ninh rất phức tạp.
@ FBI!
Thế mới nói nó giống nhà mình mà bác. Dưng mà bên này có kiểu Chung cư hóa đến kinh người. già trẻ gái trai lên gác hết. mà 7 tầng cũ kỹ cũng không có thang máy nhá! Choáng! Đôi lúc em thấy chung cư nhiều quá làm thành phố ngột ngạt với nhà cao, rào sắt, inốc để rồi lại phá chuồng cọp để phục vụ một thứ cực đơn giản - xin tí nắng mặt trời. Đằng trước là phố xá sầm uất, là khu shopping được kết lại từ mấy cái nhà chung cư cũ( lấy từ tầng 3 hoặc tầng 4 trở xuống) còn đằng sau mới thật sự là cuộc sống thường nhật thế này đây:


https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZcQJmcbMI/AAAAAAAABM8/QmMFpFHf4ow/s512/DSC_1918.JPG

https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZcOvWKUeI/AAAAAAAABM4/nPJOf2ZHjG4/s640/DSC_1917.JPG

Nói chung là chụp cảnh này làm em nhớ những khu nhà Vạn mỹ, Cầu Tre của mình những năm đầu 90s - Ảnh chụp tại Nam Ninh từ cửa phòng " khách sạn mini"

thik_di_choi
06-04-2010, 14:23
À có cái này nghe lâu rồi giờ mới kể (dìm hàng). Trong quy hoạch về xây dựng của TQ kể cả đến bây giờ, các ngôi nhà 8 tầng trở lên thì bắt buộc phải có thang máy con dưới thì không nên rất nhiều bọn xây nhà thấp hơn mức đó để tiết kiệm chi phí thang máy. Bác nào biết rõ hơn xác nhận cho em thông tin này với

thik_di_choi
06-04-2010, 14:31
Vì vậy đoàn sẽ quyết định hoang phí bằng việc có một bữa mì tôm tại trạm dừng nghỉ đầu tiên trên đường (sau 2 tiếng). Có một số kẻ còn mượn gió bẻ măng bằng cách thêm cái xúc xích nữa. Nhưng mà nếu không có cái vụ đó thì e rằng mọi người sẽ lả trên đường mất. Mỗi trạm dừng nghỉ có một siêu thị mini. Mọi người vào chọn loại mì mình thích, ra bình nước nóng tự đổ nước rồi ra bàn chờ mì đến 8 rưỡi thì ăn( vì đợi đến chín thì lâu quá). Xong xuôi mặt mày ai cũng tươi tỉnh

Lúc đó thì mình nghĩ đó là quyết định đúng đắn nhưng nghĩ lại là để về NN ăn thì ngon hơn. Nhìn mặt và xem lại tên chẳng có đứa nào trong sách Đỏ cả nên chẳng lo tuyệt chủng :D

cuongtax
06-04-2010, 16:48
Trước khi cả nhà về Nam Ninh, chúng em đi thăm nốt cái công viên Thất tinh cái ( nhiều chuyện để bàn đấy...). Chuyến thăm này mở đầu cho một chuyến phiêu lưu hơi có tý mạo hiểm. Suýt nữa có kẻ về nước theo đường ngoại giao đấy ( Nói hơi quá...)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27552

cuongtax
06-04-2010, 17:07
Chả là cả đoàn sau cái vụ đi Vương thành không cần vé nên ai cũng nghĩ TQ cũng như VN, cứ đi thoải mái miễn là giá vé 35Y thành 10Y là OK. Thế nên mới có chuyện trừ cái anh trưởng đoàn gầy còm cỡ 120kg ra ( lý do sau này mới kể ) thì cả đoàn gồm cả cái anh mà đến lúc vào đến nơi vẫn còn cắn rứt lương tâm đều đi dịch vụ vé rẻ của tour guider China trèo tường vào thăm Thất tinh...

Ban đầu thì ngó nghiêng thế này đấy...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28500

Sao một hồi mặc cả giá dịch vụ thì hùng dũng và nhởn nhơ vừa đi vừa chụp ảnh như thế này ( Mặc dù là thấy tour guider vác thang đi trước vẫn cứ vô tư ...)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28502

Sau khi có người demo như này thì...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28506

Lên đường thôi chứ còn chờ gì nữa ( Mặt rất hả hê như vừa leo lên đỉnh Everet ấy chứ lại ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28505

Đoạn này chạy cho nhanh kẻo vào gặp công an TQ nhé...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28499

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28503

Đến bây giờ thì hiểu ra rồi, 10Y đi qua hào bằng cách trèo thang lại còn có khán giả với người cảng giới nữa..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28501

cuongtax
06-04-2010, 17:14
Về đích thì thế này đây...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28504

Khuôn mặt thì hớn hở thế này đây ( đúng là cảm giác ăn vụng vẫn sướng thật...)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28508

Quang cảnh bắt đầu của du lịch giảm giá đây...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28507

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28511

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28510

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28509

( Trả lại sân cho cả nhà tiếp tục nhé...)

thik_di_choi
06-04-2010, 17:59
Tiếp tục show đi. Còn mỗi ông có hàng thôi. Bây giờ mới biết mọi người lúc đó ntn vì tớ bị bỏ rơi với tấm vé 35Y đi đường đường chính chính cổng nhớn. Ôi sự cô đơn mới đáng sợ làm sao. Không biết lúc ây có ai nghĩ đến mình không vì không hắt hơi cũng chẳng máy mắt

Totochan
06-04-2010, 22:04
Nào thì post thêm tí nào cho ganh đua với TAX nào!

Đây là bạn Tumi vừa đi vừa gặm kẹo bông đuổi theo đoàn quân hùng hổ tìm đường vào Sevenstar theo lối đi ven bên trái "đường lớn" nơi bác Thik hùng dũng đút 35 Xèng - giấc mơ thuở bé hiện về cùng ước mơ giá vé Thất Tinh giảm từ 35 Tệ xuống còn 10 Tệ! (Lúc này vẫn chưa biết mình đi đâu !)


https://lh4.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZbPw2C_aI/AAAAAAAABKU/KWzt6v7Bc8s/s512/DSC_1879.JPG

Đi hết lối nhỏ, ngõ nhỏ là ra đường cái đây:


https://lh4.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZbTMfNIjI/AAAAAAAABKg/EeRJaY5MB90/s640/DSC_1882.JPG

Tranh thủ ngắm phố! Khen quê bạn sạch sẽ, rộng rãi. Cửa hàng buôn bán gì mà xinh thế!


https://lh6.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZbSRdaCXI/AAAAAAAABKc/jGXs-yyXZuw/s640/DSC_1881.JPG


Từ trên đường nhìn con hào lượn quanh công viên thất tinh đây này: Rộng chưa, ít nước nhỉ? gần bằng Tô lịch nhà mình chưa?!


https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZbUY6DSxI/AAAAAAAABKk/9W0sKxEAxW4/s640/DSC_1883.JPG

Từ đường cái xuống thăm hào nước của Thất tinh nhiều đường lên xuống lên thơ thế này cơ mà! Đường dưới đường, cây chen cây ...


https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZbVla6mhI/AAAAAAAABKo/ENjKhNO7oa4/s640/DSC_1884.JPG

https://lh6.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZbXVyiVFI/AAAAAAAABKs/Y9ieb2sQScU/s640/DSC_1885.JPG

Sao đang đẹp thế lại hiện ra khúc cua với mấy đứa hành động gì thế????

https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZbZLbiMTI/AAAAAAAABKw/APjqqUY6lTM/s640/DSC_1886.JPG

Đầy đủ nhé! Một hàng dọc vượt ...rào nào! Tiến lên ta vượt qua hào!

Đấy con đường "Tơ lụa " in hình Nhân dân tệ để vào thám hiểm công viên Thất tinh là đây!

Lúc vượt "sông" mình thấy mình vĩ đại lắm vì vào mùa nước ối đứa muốn đi thế này chẳng được. Chả bù cho cái cảm giác đứa nọ trèo trên đầu đứa kia mà hồi hộp sợ vượt qua thang thì nói chuyện bằng body với mấy anh Tung của in sao trên áo! Đúng là đời có mấy lúc

Totochan
06-04-2010, 22:29
Qua được cái vé 10 tệ đến thót cả tim là những tấm hình hớn hở mà bác Tax chộp.
Thêm cái này nữa nhá:
- FBI: tưởng gì, lúc nãy anh tưởng gãy thang đấy!
- Gạo: Thế thì em rụng àh =))!!
- Tax: Ối giời, thoát rồi, thoát rồi!

https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6Zbdvbm6WI/AAAAAAAABK8/nBjWVf4Pkv0/s512/DSC_1889.JPG

Thêm mấy thứ em thích trong cái công viên mênh mang ấy thôi nhá!

Nơi nuôi công - theo chú thích của chị gái Tax! - Tìm mãi thấy công ....cốc!


https://lh4.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZbqFbpxaI/AAAAAAAABLY/NtHjlq32k-I/s512/DSC_1895.JPG

Cầu "Song nguyệt"( Em mới đặt tên đấy!) - (chúng) Em đứng bên cầu đợi anh (Thik)!


https://lh4.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZbuZTAicI/AAAAAAAABLk/wkRfFR5HglY/s640/DSC_1897.JPGQuán ăn trong công viên:


https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZbzWxzWCI/AAAAAAAABLs/Ikc1sba6eug/s512/DSC_1899.JPG

Khu vực có ghi chú - để nuôi khỉ (Lúc vào chỉ có mình với mình- hỏi khỉ đâu???)


https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6Zb1dsd9yI/AAAAAAAABLw/oDnMJbVpN0Y/s640/DSC_1900.JPG

Và đây là nơi ta hò hẹn -Gạo và Tax! (Wiliam Cường)!


https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6Zb3n3UAMI/AAAAAAAABL0/dfuLKYx8i10/s640/DSC_1901.JPG.

Bác nào còn báo cáo tiếp nhá, em hết!

cuongtax
07-04-2010, 07:57
Thất tinh tiếp nào...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28552

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28554

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28556

cuongtax
07-04-2010, 07:58
Tạo dáng tiếp nào...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28549

Hoa cỏ nào...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28558

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28555

cuongtax
07-04-2010, 08:08
Cả đoàn sau chuyến vượt hào vào công viên với giá 10Y để lại đ/c trưởng đoàn đường hoàng đi theo cổng chính với giá 35Y đang hả hê, đến đoạn nhớ tới anh thì chợt thấy giật mình vì lạc mất dòng sông rồi... Chả là phương tiện liên lạc là 2 chú điện thoại dùng sim TQ đều vượt hào mà vào công viên cả nên bây giờ muốn tìm trưởng đoàn thì chỉ còn bằng niềm tin mà thôi.
Cuối cùng cuộc truy tìm bắt đầu...
Đến cuối giờ chiều rồi, khi mọi sự chuẩn bị lên thông báo tìm người ngoại quốc lạc ( trẻ lạc ...) thì từ xa dáng anh bắt đầu hiện ra...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28553

Hình ảnh bắt đầu được zoom, đích xác rồi ( mặt hả hê lắm chắc lại lừa được mấy bạn TQ vé cái vụ thăm động Thất tinh rồi. Y trông giống TQ lắm lắm ) ....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28550

Gặp nhau mừng mừng tủi tủi ( May quá truyền thuyết trai sang Tàu bị bắt nấu cao không tái hiện...)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28551

Phân trần với các em này...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28557

cuongtax
07-04-2010, 08:13
Sau vụ này tờ thấy có người nói đúng thật " làm gì thì làm nhưng cũng phải đàng hoàng ". Tuy nhiên chuyến đi đã để lại rất nhiều kỷ niệm cho mọi người trong đoàn PHP mà những điều kể ra trên đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Phần khác chúng tớ để ra chỗ riêng rồi, các bạn đọc cứ suy diễn đi cho vui nhé...
Cả nhà tiếp tục vào bình loạn cho vui đi...

hoagao
07-04-2010, 09:22
Trong tất cả những điều các bác nói, đúng cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thật.
Nhưng em xin được bổ xung thêm: Đó hoàn toàn là chuyện ngoài chính sử đấy nhé, hé hé ra tí tị thế thôi. Chuyện chính sử thì chao ôi là vui không biết cất vào kho nào cho hết.
Bọn em không kể, phải ém hàng cho kẻ ở nhà hóng mới tức mình. Ai bảo không đi!

Bổ sung mấy cái hình trong công viên.

Được biết vào một ngày nhiều mây, gió nhẹ, phái đoàn PHP sang thăm Quế Lâm, nên những biển chỉ dẫn trong công viên Thất Tinh được ghi cả tiếng Việt nữa.
Kể ra cũng cảm động với tấm thịnh tình của các bạn:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28562

Nhưng mà khi nhìn quyển kinh dịch này thì ... kinh thật! Thôi đừng cố đọc.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28563

Toàn cảnh núi lạc đà. Chỉ có em có ảnh này thôi nhá. Chụp vội vàng nên người đẹp nhà PHP không được nổi bật lắm. Thiếu sót quá!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28561

Chụp xong bị giục cuống, nhanh nhanh đi ra không trời tối lại không tìm được con gấu trúc nhà mình đang lạc, giờ này không biết đang ngồi chỗ nào mút chân. Cô đơn lắm, buồn lắm?!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28560

thik_di_choi
07-04-2010, 12:48
Sau khi xác định là không thể tìm được đoàn thi đấu mấy môn phối hợp nhà mình, tớ quyết định độc lập tác chiến trong công viên. Đi đâu cũng thấy biển "Dangerous monkey" nên chắc đây nhiều khỉ. Sang năm mang xông nồi vào nấu cao bọn này cũng được. Đi CV Thất Tinh nên tớ quyết định làm cái Thất tinh cave trước (cứ thấy cái này quen quen nên làm trước cho nó lành). Bước đến chân cầu thang nhìn lên tá hỏa vì nó cao chừng bằng tòa nhà 8,9 tầng nhưng thôi đã trót thì phải chét. Vật vã mãi mới leo tới nơi thì đập ngay vào mắt có cái quầy bán vé 15Y/người. Đang định quay ra vì thấy ACE đi kiểu chui lủi mà mình hoang quá thì thấy một đoàn khách tour Tung của cũng tới và đang có người đón nên tớ đi luôn vào mà chẳng ai hỏi han gì, chắc mình giống các bạn Tàu (không đẹp zai hơn chứ)

Vào trong hang thì thấy cơ bản cũng giống những hang đá vôi của mình. Nhũ đá cũng nhiều nhưng các bạn ấy gắn nhiều đèn màu quá. Tớ ghép luôn vào đoàn TQ đấy đi có HDV thuyết trình bằng tiếng Trung. Tớ chẳng hiểu mô tê gì nên cứ lườm cái bảng Tiếng Anh rồi thấy đèn bạn ấy chỉ vào đâu để tưởng tượng. Hang cũng rộng nên đi một vòng mất hơn 30'. Ra đến cửa là 5h14 mà hẹn lúc đầu 5h30 có mặt tại cổng nên tớ cứ thong thả đi vì lúc vào đi cũng nhanh. Nhưng các bạn TQ chơi hiểm quá, lúc vào một lối, lúc ra lại một lôi ở mặt kia của núi và không có đường quay lại đường lên vì giữa hai lối người ta quây rào nuôi thú. Thế là cứ theo đường chính + GPS não mà đi thôi. Lại thấy đi mãi vẫn thấy đội TQ kia đi trước mình nên cũng lo lo vì sợ phải đi thăm mấy điểm nữa. Mà cuối cùng cũng phải vòng qua núi Lạc đà với chỗ nuôi gấu thật. Tớ cũng lang bạt nhiều nhưng quả thật chưa bao giờ lại vừa câm vừa điếc thế này. Nhìn biển thì chẳng biết mình đang chỗ nào. Giở cái vé "đàng hoàng" có bản đồ phía sau thì toàn hình học (hình vuông, tam giác, đường thẳng ..). Mình cũng thấy mấy bác già về hưu, áo đại cán, chân giày vải như mấy phim TQ đã xem tập thể dục trong công viên mà chẳng thấy ai về (còn sớm) để đi theo. Làm sao giờ ta vì nếu đi một vòng công viên thì chắc phải 1 tiếng.

Thôi cũng đành phó mặc lúc nào ra được thì thôi. Đang đi thì thấy đoàn TQ vẫn đang cùng đường với mình. Trong đó có một cô trẻ trẻ, chân dài dễ thương đang đóng vai trò HDV. Lúc trong hang mình đã để ý cô này rồi (tính mình cứ thấy con gái đẹp là phải để ý, đang ngắm cảnh chuyển sang ngắm người là chuyện thường ngày ở huyện). Ở trong hang có thuyết minh nên cô ta không nói và mình đoán chắc là nói được Tiếng Anh đây. Đi lại gần, nở một nụ cười gợi cảm nhất, nghiêng người một chút kiểu quí ông, uốn lưỡi và nói với âm điệu không thể chê được "Excuses me! Could youshow me the way to the main gate" (lại cười). Trùi ui, nàng cười. Cũng hy vọng 1 câu sozy và đang chuẩn bị body language thì tai mình có nghe nhầm không, chỉ dẫn đầy đủ bằng lời nói cực kỳ êm tai. Vội vàng cảm ơn và định kiss bạn ấy một cái để tỏ lòng biết ơn nhưng rồi thôi (thế thì nó lãi quá, chỉ có chút xíu mà đã đượclà sao). Tớ đảm bảo hơn 30% dân TQ nói Tiếng Anh tốt vì lúc đó có 3 bạn Tàu thì 1 bạn nói chuẩn rùi. Sau đó bạn ây hỏi là tưởng mình là người TQ vì thấy trong hang gật đầu như bổ củi khi nghe thuyết minh ( bố mày mà ko gật thì lại lôi ra làm 15Y thì chít)

Sau lời chỉ dẫn, châm một điếu thuốc tự sướng rồi băng băng tiến ra cổng. Từ xa đã thấy 2 gái trẻ vẫn đang mải mê tạo dáng cho nhiếp ảnh gia Cường sáng tác, chẳng để ý gì đến mình cả. Lúc gặp mình tưởng phải nhảy bổ vào ôm hôn thắm thiết thì cười như ma làm. Mất công mình vừa đi vừa nghĩ cho đoàn trốn vé có chót lọt không. Túm lại sau hôm đó mình thấy là đi bộ nhiều cũng mệt thật :D

FBI
07-04-2010, 15:30
Thực ra việc leo rào trèo tường chui cổng cũng không có gì mới, khi con người ta thường có 15' manh động trong mỗi 24h. Tuy nhiên, lần lậu vé này là kết quả của một kế hoạch đã được vạch chi tiết. Chuyến đi thực hiện trên tinh thần 3 cùng 'cùng ăn, cùng ở, cùng ... làm' với bà con Quảng Tây.

Để đảm bảo cho con đường rút hợp pháp, TW đã chỉ đạo cho đồng chí Xanh ở lại Nam Ninh, nhằm thu xếp đường rút theo lối ngoại giao trong trường hợp xấu nhất. Lý do đưa ra cho sự ở lại nhằm đánh lạc hướng dư luận đại loại là, đồng chí phải tìm hiểu xem người ở địa phương nào trong tỉnh Quảng Tây là đẹp nhất. Dù chỉ là kế hoạch nghi binh, nhưng kết quả mà đồng chí tiết lộ cũng đáng ghi nhận: đó là Công viên Thanh Tú Sơn=))

Dù chỉ có khoảng 1 giờ cho Công viên Thất Tinh, nhưng đây là cơ hội cuối cùng cho đoàn tìm kiếm cơ hội 'cùng làm' với bà con. Sau khi chụp ảnh toàn đoàn như lệ thường, đồng chí Thik được phân công phụ trách khâu nghi binh, ngoài việc mặc áo theo kiểu đấu bò tót, còn phải tìm mọi cách gây chú ý, ví dụ như chụp ảnh lia lịa chẳng hạn.

Một trọng số các tư thế thu hút chú ý của công chức Trung Quốc.

https://farm5.static.flickr.com/4035/4482661825_0ca7800e1d_o.jpg

FBI
07-04-2010, 15:47
Trong lũ lượt các đoàn khác ghé Công viên vào thời điểm này, làm thế nào để có cơ hội tiếp xúc được với bà con địa phương? Như được phân công từ trước, chú Tommy liền tiến vào quầy vé, ngước lên xem bảng giá, cúi xuống, thở dài... Ba lần như vậy, lập tức chúng tôi đã gặp được người cần gặp.

Cái gì đến sẽ phải đến. Chúng tôi nhanh chóng tản ra, hòa vào đám đông, len lỏi và tập trung lại bên khe ngõ hẹp sát tường phía phải của Công viên.

Tất cả theo bóng cái thang phía trước. Tất nhiên, thang là thang ...

https://farm5.static.flickr.com/4021/4483312394_a605031375_o.jpg

... chúng tôi là chúng tôi.

https://farm5.static.flickr.com/4008/4482662507_96c47b0e2c_o.jpg

hoagao
07-04-2010, 15:50
[/QUOTE]
Một trọng số các tư thế thu hút chú ý của công chức Trung Quốc.

https://farm5.static.flickr.com/4035/4482661825_0ca7800e1d_o.jpg[/QUOTE]

Đến lúc cần pose dáng nhất để lưu lại hình ảnh với địa phương thì cái máy ảnh của Thik lại hết pin. Tax lại mải săn con nghệ thật ở chỗ khác.
Dù đã chỉ đạo cho Xanh ở lại nằm vùng với Thanh Tú Sơn và cái xe bus số 10 thì lúc này Thik lại chợt chạnh lòng: "Ước gì Xanh ở đây giờ này!".
Lãnh đạo có khác, đi chơi mà vẫn lo lắng cho anh em ở lại. Hoa đẹp thế kia mà có tâm trí nào thưởng lãm, có nhếch mép cười được đâu!
:D

FBI
08-04-2010, 14:52
Đến chỗ này thì chúng tôi gặp thang. Thang dưới, chúng tôi trên.

https://farm5.static.flickr.com/4051/4482662301_c1366f70b3_o.jpg

Từ đây, chúng tôi chia tay với bà con địa phương. Họ đã hoàn thành xong nhiệm vụ, tất nhiên, một cách tốt đẹp như bao lần trước. Một tình huống tuyệt vời minh họa cho câu 'chỗ tối ở ngay dưới chân đèn'.

Với chúng tôi, rủi ro vẫn rình rập phía trước. Chúng tôi sẵn sàng đón nhận, coi hậu quả xấu có thể xảy ra như là cái giá phải trả để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kịch bản xấu nhất đối với chúng tôi cùng lắm như Bàng Tiên sinh ở Gò Lạc Phượng!

Vụ này đã mang lại cho chúng tôi một cảm giác phiêu lưu mạo hiểm mà không không dễ gì có được. Thik, Xanh làm sao có thể hiểu nổi những run rẩy tận đáy lòng của những con người có vẻ mặt vô tư này.(NT)

https://farm5.static.flickr.com/4024/4482662219_74486f47f8_o.jpg

Vượt qua con hào, chúng tôi thực sự không biết mình đang ở đâu trong cái Thất Tinh Cảnh rộng lớn này. Dù có ngất ngây đến mấy, chúng tôi cũng đủ tỉnh táo để không buột ra những câu hỏi vô duyên kiểu như 'Đồng chí bảo vệ vui lòng chỉ giùm bọn này lối ra cổng chính?':help

...

Cuối cùng thì chúng tôi cũng ra đến cổng. Tình huống xấu nhất bây giờ chỉ có thể là, ai đó trong số những người trực cổng bất chợt nhận ra sự bất thường của đoàn khách này.:shrug:

https://farm3.static.flickr.com/2228/4482662131_52f49407ca_o.jpg

Bình sinh chúng tôi không phải là những kẻ thích trèo tường, vượt vách. Nhưng thử hỏi, cứ đường lớn mà đi như Khổng Minh, bảy lần ra Kỳ Sơn có lấy được Trường An? Nếu Đặng Ngải không chấp nhận tiến quân theo ngả Âm Bình, công đoạt Thành Đô chả về tay Chung Hội?

Go-go-go
08-04-2010, 15:52
Sau cái cảm giác hồi hộp nơm nớp của cái sự ăn vụng thì chúng tối được khích lệ tình thần bằng câu: "Làm gì thì cũng phải đàng hoàng". Cứ ướn ngực hiên ngang mà thẳng tiến.
Quang cảnh chào đón chúng tôi là ngôi chùa tĩnh mịch. Vào đây sám hối cái, song mình lại làm tiếp.

https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/NanNinh%20-%20QueLam/IMG_1443.jpg

Cửa đóng im lìm thế này chắc là trưởng đoàn nhà mình chưa đặt chân đến đây. Nếu không thì đã :gun.
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/NanNinh%20-%20QueLam/IMG_1447.jpg

Chúng tôi dọc theo con đường này để tìm đồng đội. Hỡi chị gái xinh đẹp. Chị có thấy anh chàng cao to đẹp trai mặc áo đỏ của nhà chúng tôi qua đây không? Bla bla... Đếch hiểu gì cả -> Sao mà bặt vô âm tín???
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/NanNinh%20-%20QueLam/IMG_1448.jpg

Liệu trong này thì sao nhỉ? Cao thế này gấu trúc đỏ nhà mình không lên đâu. bán kính không quá 500m mà.
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/NanNinh%20-%20QueLam/IMG_1450.jpg

Thế còn dưới hồ thì sao? Gớm làm sao mà dưới hồ được nếu có thì nước đã đã dâng lên ngập cái Thất Tinh này rùi.
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/NanNinh%20-%20QueLam/IMG_1451.jpg

Tommy_ngo
08-04-2010, 16:10
Chú Tommy liền tiến vào quầy vé, ngước lên xem bảng giá, cúi xuống, thở dài... Ba lần như vậy, lập tức chúng tôi đã gặp được người cần gặp Chú thick : Anh FBI ! Em thở dài là lo đi chơi về ko có tiền hỏi Vợ . Đề nghị cô Go "Làm gì thì cũng phải đàng hoàng", cô ko được lợi dụng coppy Slogan của bác FBI , mình là người đàng hoàng là phải mua bản quyền của Bác ý he he . Em dân chợ giời là hay tính đến chuyện kinh tế . Go '' Cứ ướn ngực hiên ngang mà thẳng tiến '' Cô còn trẻ chưa chồng cứ ướn ngực thẳng tiến các chị cô có chồng rồi cộng thêm mấy anh già như vậy . Cố gắng lắm thì cũng hơi ưỡn ngực về phía trước rồi xì khói mà thở .... :LL

thik_di_choi
09-04-2010, 13:32
Liệu trong này thì sao nhỉ? Cao thế này gấu trúc đỏ nhà mình không lên đâu. bán kính không quá 500m mà.
https://i476.photobucket.com/albums/rr122/tranghp83/NanNinh%20-%20QueLam/IMG_1450.jpg



Binh pháp có câu " thật giả giả thật". Cái chân giá trị mà anh hằng tích cóp cũng là ở cái câu này. Ở những lúc mà mọi người tưởng anh ko thể làm được hoặc đã loại anh từ vòng gửi xe thì anh lại hoàn thành xuất sắc nhất. Cái này có khi lại phải người có kinh nghiệm như các chị cô thì mới có thể hiểu được

Nếu cô quá bộ bước lên 100 bậc thang đó thì có khi cô thấy anh đang nghe thuyết minh tiếng Tầu rồi :D

cuongtax
09-04-2010, 16:17
Cũng nhờ bác Thik quá bộ thăm cái Thất tinh cave mà tối hôm đó trờ về Nam ninh mới có màn diệt mồi hoành tráng như thế này...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28799

Chúc mừng cả người đi và người ở nhà nào, cụng xiên đây...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28795

Các kế toán làm vui lòng các bạn Tq nào..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28796

Màn đêm Nam ninh buông xuống rồi...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27578

Cả đoàn nghỉ ngơi cho ngày mai hồi hương thôi. See you late...

Totochan
12-04-2010, 08:33
Cả nhà thân mến!
Mọi người hình như quên mất cái chỗ cả đoàn được khuyến mại ấy nhỉ. Em chẳng nhớ diễn giải trên cái tờ phơi là gì nhưng nhớ là hình như ở đấy có tượng phật mấy trăm năm treo leo trên vách đá! Ha ha! Đội nhà mình thì bảo tượng phật ấy chỉ là thạch cao và xi măng hoặc bột đá nhưng..gì thì gì họ có công trình diễn tả cả địa ngục và trên giời với hàng loạt tượng đá miêu tả từ quỷ đến tiên nữ, ngọc hoàng, từ trên vách cao xuống đến chân động như thế cũng đáng xem và đáng để mình nể phục vì cách giữ gìn cho du lịch....
Em tranh thủ post vài cái cho trọn bộ:

Này thì có khe núi nứt ra...thế là có động


https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZZ_1m7BMI/AAAAAAAABGs/PnRGp4Gtti4/s512/DSC_1826.JPG
Có động rồi....có chùa


https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZaJ9sPWDI/AAAAAAAABHI/uDFG25qUAoc/s640/DSC_1832.JPG

Hành lang đi trong lòng núi: (Các bạn TQ kiên cố ghê)


https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZaE4j74qI/AAAAAAAABG8/ePddFJiwCSk/s512/DSC_1829.JPG

Đây là chỗ giời...họp này, có ngọc hoàng, có natra, có phật bà, có ông tiên


https://lh4.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZaOyKm4rI/AAAAAAAABHU/QZmBOZ1Ryy4/s512/DSC_1835.JPG

Đường lên cõi niết bàn đây! Hai bên là các tượng quan, tướng, thần ...được tạc vào vách đá...


https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZaV0HjqkI/AAAAAAAABHw/SC3GsAGsSIg/s512/DSC_1841.JPG

Vào nơi này, đúng ra là không được chụp ảnh nhưng đội nhà mình cứ cố tình chụp trộm....để về còn khoe. Ảnh chụp không đẹp các bác đừng phạt rượu. Lúc em đi ra khỏi động, nhìn thấy đội nhà mình mặt xanh mặt vàng vì đói, chả bù cho Tồ và Tôm vào động gặp được sư thỉnh cho 3 hồi chuông thành ra chẳng biết đói là gì
Từ cửa ra của động có thể nhìn thấy thành phố Quế Lâm nhu lày:


https://lh6.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S6ZaYKmPDTI/AAAAAAAABH4/XEds_n4Z9n0/s640/DSC_1843.JPG

Em Gạo hình như có nhiều ảnh ở đây. Show đi nhé để in the end nhá.

hoagao
12-04-2010, 10:51
À, bác Tồ nói em mới nhớ ra: chỗ này lúc đầu đi đến đoạn âm phủ có tượng quỷ đầu trâu mặt ngựa, em giơ máy ảnh lên thì cậu HDV không cho chụp. Nhưng ngó quanh chả thấy có biển nào đề "No photo" hay đại loại như thế (mà có khi viết bằng tiếng Tàu nhỉ?), rồi thấy những người ở đoàn đi trước, phía dưới cứ nháy flash liên tục nên nhà mình cũng nháy cho đỡ GaTô.

Buồn cười nhất là khi HDV thuyết minh tiếng Tàu đến đâu, nhà mình cứ rào rào dịch sang tiếng Việt như đúng rồi:

Đây là các quan công.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28828

Đây là
Quan thế âm bồ tát, ba ông Phúc Lộc Thọ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28829

Còn đây là Ngọc Hoàng Thượng Đế ở phía trên cùng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28825

Ý chú định nói như thế thế chứ gì? Đúng quá đi chứ.
Chú HDV cứ gọi là mắt chữ O, mồm chữ A mà thán phục nhá! :D


Có một cái tượng rất to tạc trực tiếp vào đá nghe nói là hơn 300 năm rồi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28824

Em bá cáo hết!

thik_di_choi
14-04-2010, 19:17
"Sau mỗi chuyến đi xa. Càng thấy bao nhiêu điều mới lạ". Gần như chưa ai trong chuyến đi vừa rồi từng biết Trung quốc trước đó nên cảm giác háo hức hồi hộp trong mỗi thành viên là không tránh khỏi. Một điều cực lạ là đêm trước mỗi chuyến đi, tớ gần như không bao giờ ngủ đựoc nên thông thường tớ hay tổ chức xuất phát tối hoặc sáng sớm. Không hiểu có bạn nào giống tớ không. Hay mình vẫn còn trẻ con? chắc chẳng phải. Thầm nhủ: mình vưỡn còn cảm xúc, đôi chân vẫn muốn lên đường, trái tim vẫn chia ba phần thắm đỏ, anh dành riêng cho phở phần nhiều, phần cho bia và phần để em yêu.

Khi đặt chân sang nước bạn, bắt đầu có những khó khăn xuất phát từ việc bất đồng ngôn ngữ. Tuy nhiên, mọi thành viên trong đoàn đã vận dụng hết khả năng của mình để góp sức cho chuyến đi diễn ra tốt đẹp. Có rât nhiều tình huống bi, hài trong quãng thời gian ngắn ngủi mà các bạn đã kể ra trong topic. Có rất nhiều khoảnh khắc hết sức đáng nhớ mà mọi người đã trải qua. Có rât nhiều câu chuyện vui cũng như những chia sẻ mà nếu ở nhà thì chưa chắc mọi người đã nói ra. Cảnh đẹp nước bạn, văn hóa của vùng đất mới sẽ không được cảm nhận đầy đủ nếu không có một không khí đầm ấm, thân thương trong đoàn. 10 con người luôn sát cánh bên nhau và cùng đưa ra quyết định rất nhanh chóng. Thực ra chương trình chỉ là Nam Ninh nhưng cuối cùng là phải Quế Lâm nữa và khi trên đường đi, mọi người còn muốn đi nữa đi mãi. Cảm ơn tât cả mọi người, cảm ơn anh bạn A Hổ của Hồng Phi đã giúp chúng tôi rất nhiều ở Nam Ninh và Quế lâm. Sẽ còn những chuyến đi nữa. Những vùng đất mới vẫn đang chờ đón chúng ta nhưng hành trang mang lên đường lớn nhất của chúng ta vẫn là sự đoàn kết và tình bạn vĩnh cửu

P/S: Đây không phải là kết thúc mà chỉ là cảm nhận của tớ sau chuyến đi. ACE vẫn tiếp tục chia sẻ với mọi người cho phấn khởi

FBI
15-04-2010, 08:42
Chúc mừng cả người đi và người ở nhà nào, cụng xiên đây...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28795

Cả đoàn nghỉ ngơi cho ngày mai hồi hương thôi. See you late...

Sau một hành trình gồm ngồi xe gần 1.000 km cộng với đi bộ/leo/trèo vài cây số nữa, đoàn vẫn có thể tiếp tục ăn chơi tại Nam Ninh đến 2h sáng hôm sau mới về. Đây là bữa ăn đêm thứ hai tại phố ăn đêm Nam Ninh, một bữa ăn đặc biệt ở chỗ, mợ Cường trổ tài tổ chức bữa ăn cho cả đoàn. Dù mệt như mọi người, mợ vẫn hỏi han, chọn món (mợ chọn bằng cách nào thế nhỉ?), đốc thúc, và đặc biệt, mợ chỉ đạo đầu bếp nước bạn gia giảm thức ăn theo yêu cầu của anh chị em.

Kết quả là, một bữa ăn tại Nam Ninh đã được tiết giảm tối đa chất Trung Quốc, đưa nó về gần với khẩu vị của con dân Việt:D

Dù về đến khách sạn lúc 2h (3h, giờ địa phương), Trưởng đoàn vẫn còn đủ tỉnh táo để lấy phiếu ăn sáng.:) 8h sáng, đoàn đã tề tựu đông đủ để ăn sáng, một bữa ăn sáng chính thức đầu tiên tại Trung Quốc.

Totochan
15-04-2010, 14:29
@ ALL! Chuyến đi của chúng ta đã sắp... trở về đến nhà rồi! Bác Thik đã chuẩn bị bài bế mạc, được sự chỉ đạo từ TW, em đề nghị mọi người vote một tí nhỉ. Đây là chuyến đi đầu tiên của PHP cùng nhau - không tính chuyến đi OFF sinh nhật phượt.com, hi vọng mỗi chuyến đi về mình lại vote một cái, cuối năm mình tổng cộng thì đương nhiên mìnhsẽ co danh hiệu của năm (đỡ phải chen lấn, tính toán, mà lờ đờ cũng còn chuẩn bị phần thưởng để trao, đội trợ lý mới có việc để làm) Vậy lên anh em ta vote cái nào, các bác vote đi nhé và cùng cho ý kiến chỉnh sửa danh hiệu nếu cần. :
- Người đàn ông quyến rũ nhất (của chuyến đi): Quả này mình bỏ phiếu cho Thik (dẫu sao cũng là lãnh đạo! (c)Chẳng gì thì cũng làm cho tưng ấy cô trong đoàn mỏi mắt kiếm tìm)
- Người phụ nữ đáng mơ ước nhất (của chuyến đi): Giải này mình thấy chẳng ai hợp hơn Gạo.Mọi người đọc bài ắt sẽ vote như mình(kiss)
- Thiện xạ (cái tên này mình thấy chưa ổn lắm): Mình vote cho Tax.
- Người đồng hành tin cậy nhất (của chuyến đi) : Đợt này thì mình vote cho FBI (chưa chacs lần sau đã giật giải nhá, đề nghị cố lên!)
Em mới nghĩ được có đến thế, đề nghị anh em nhà mình nghi thêm danh hiệu và tham gia vote tí nhé!!!!

FBI
15-04-2010, 14:41
Xin cám ơn Ban tổ chức, xin cám ơn ông, bà, bố, mẹ, cô, dì, chú, bác, ông anh rể, con em vợ, lãnh đạo các cơ quan đoàn thể, bà con lối xóm xa gần... xin đứng tránh ra cho tôi xuống.

Ặc ặc ặc, thế quái nào mà bài của mình toàn lên đầu trang. Xin được cáo lỗi cùng chủ topic (tí nữa thì mình lại viết thành 'thớt', rõ khổ)

Totochan
15-04-2010, 15:01
@ FBI! Chỉ riêng cái khoản mà kéo thắt lưng và khuyên răn các em ' mình làm gì cũng phải đàng hoàng" đã đủ tố chất để anh thành người đồng hành hoàn hảo rồi! Cứ lên đi, xuống là xuống thế nào, lấy phần thưởng về chắc gì đã được cả, chủ yếu là danh thôi, nhá! Đời ối kẻ mua danh còn khó nữa là...Thôi, cố lên! Thik mà không làm CEO thì chưa biết chừng. Khổ nỗi "cái mặt" bên ấy cũng phủ sóng hơi lớn anh nhỉ, mình ganh thế quách nào được.Anh không nhớ mọi người chả tự bảo là bọn " phân biệt chủng tộc" khi đi trong Thất tinh viên àh!!! há há!!!!

hoagao
15-04-2010, 15:20
otochan;181459]@ ALL! Chuyến đi của chúng ta đã sắp... trở về đến nhà rồi! Bác Thik đã chuẩn bị bài bế mạc, được sự chỉ đạo từ TW, em đề nghị mọi người vote một tí nhỉ. Đây là chuyến đi đầu tiên của PHP cùng nhau - không tính chuyến đi OFF sinh nhật phượt.com, hi vọng mỗi chuyến đi về mình lại vote một cái, cuối năm mình tổng cộng thì đương nhiên mìnhsẽ co danh hiệu của năm (đỡ phải chen lấn, tính toán, mà lờ đờ cũng còn chuẩn bị phần thưởng để trao, đội trợ lý mới có việc để làm) Vậy lên anh em ta vote cái nào, các bác vote đi nhé và cùng cho ý kiến chỉnh sửa danh hiệu nếu cần. :
- Người đàn ông quyến rũ nhất (của chuyến đi): Quả này mình bỏ phiếu cho Thik (dẫu sao cũng là lãnh đạo! (c)Chẳng gì thì cũng làm cho tưng ấy cô trong đoàn mỏi mắt kiếm tìm)
- Thiện xạ (cái tên này mình thấy chưa ổn lắm): Mình vote cho Tax.
- Người đồng hành tin cậy nhất (của chuyến đi) : Đợt này thì mình vote cho FBI (chưa chacs lần sau đã giật giải nhá, đề nghị cố lên!)
Em mới nghĩ được có đến thế, đề nghị anh em nhà mình nghi thêm danh hiệu và tham gia vote tí nhé!!!![/COLOR]


Em đả đảo bác Tồ nhá
Chưa chi đã bầu bán thế này dễ gây mất đoàn kết nội bộ. Chuyện còn chưa kể hết cơ mà!
Em thì chả biết mơ gì hơn là 1 mong ước nhỏ nhoi được ngồi cạnh bác Thik; Thế mà cả lượt đi lẫn lượt về đều bị bác ấy gạt phăng.

Nhân dịp hôm nay bác ấy off, em tranh thủ nói xấu mấy phát cho bõ tức:

Anh gọi là Thik
Dáng hơi lịch bịch
Nhưng không cục mịch
Anh thích du lịch.

Đầu xuân, anh Thik
Rủ (PHP) đi Nam Ninh
Bằng xe bình bịch
Bà con đồng tình

Không hề suy tính
Chúng ta thanh lịch!
Cười cứ hinh hích
Công nhận: vui, thích!

Về off xình xình
Không cần theo lịch
Chỉ vì là thích
Đi chơi như Thik.

Totochan
15-04-2010, 15:38
Ối là là!
@ Gạo! Cô đả đảo cái gì! Cô thì mơ ước đến (ngồi bên) bác Thik àh? Sao chẳng nói ra để bác cứ chọn em xinh nhất đoàn, trẻ nhất đoàn để bác ...gửi nhờ cái lưng!!!! Tại sao cô không xông lên cái lúc ấy đi, về đây đả đảo mà làm gì! Lúc cần đả đảo xông pha thì lại không. Lần sau cứ nói toẹt ra nhá! Mà cũng tại cô, nếu chị là cô thì phải đứng đón đoàn ở cây cột điện 2h đêm hôm ấy giữa ngã tư chứ, lúc ấy tha hồ mà nói, giời chỉ có mình với ta...với thằng đèn đường mà thôi. Giờ về làm thơ ca ngợi thì cũng đã xong rồi. Hi vọng lần sau cô sửa sai.
Mà chị nói cho cô biết, việc bầu bán là ý kiến từ TW xuống. Mình là nhân viên phải tạo việc làm cho Lờ đờ! Không tạo ra thì lấy cái gì mà tổng kết. Tổng kết là phải có bầu bán, con số cụ thể rõ ràng. Đấy cô thấy chưa, em Cỏ nhà mình có xinh không? quá xinh, có duyên không? quá duyên! nhưng mà dạo này lười đi chỉ ở nhà chăm chăm mở lầu kinh doanh thì đã có ai vote cho đâu, uh thôi thì hi vọng em ấy thu lợi nhuận nhiều, thế lợi nhuận nhiều mà có danh không? không! vậy lên cô yên tâm đê. vụ này chị em mình vừa đầu tư, vừa PR, cuối năm mình đi sắm quà cho Lờ đờ trao thưởng, rồi lại chia chác với những người giật giải như FBI .... thế là mọi thứ là do vô sản làm chủ! Cô thấy chửa. Thông chửa? Rút lại đơn đả đảo đi nhá. Cô nhìn lại xem, cô làm thơ thế thì đương nhiên là PR chạy Vote cho Thik rồi, đấy cái tính nịnh bợ rồi nó cũng lòi ra. Xấu thế!

Totochan
15-04-2010, 15:44
Ối giời! Gạo thật là... làm thơ cho bác Thik xong quay ra bảo mình "eo ôi, FBI lúc nào cũng buồn cừời thế" thế là cô vote cho ai thế???? Đểu nhả? Vote cho ai cứ nói thẳng nhá, tớ còn thống kê. Cô nói bên tê lại chỉ bên đông thì tớ chịu vì ....tớ cận. Mà cũng đừng làm thế kẻo FBI và Thik cùng ngã...thì giời đỡ.....Sập cả sàn Vote của tớ! Nhá! Vote đê!

Tommy_ngo
15-04-2010, 15:47
Này Tồ suốt ngày kêu đau lưng mà cũng lên đây hóng hớt à nhưng công nhận Bạn mình nói đúng , Gớm bữa nay ăn cái gì mà nói dai kinh . Anh FBI dạo này đả thông tư tương với Chị nhà hay sao mà Style thế , Như đi thi Sao Mai Điểm Hẹn (c)

Totochan
15-04-2010, 15:57
Khổ! Lưng đau nằm một chỗ không buôn được với đứa nào lên online động miệng một tí. Giời lại mưa, thế mới cần xua cái u ám đi chứ!

hoagao
15-04-2010, 16:07
Em vote sao cho cả nhà , thế là đồng bộ. Nhưng vẫn ưu tiên 1 sao cho Thik đại nhân - để lần sau đi đâu còn mơ có chỗ nương tựa.

Quay về chủ đề chính đê cả nhà ơi. Còn câu chuyện của ngày hôm sau nữa cơ mà.
Hình như đến lúc đó chỉ còn ảnh của Tax và Xanh thì phải, Tô thì chắm chúi sốp pinh nên cũng không chịu khó ghi hình nữa.

Em thì thấy thích một món ăn ở Nam Ninh - em tạm gọi là sinh tố ngô.
Đó là ngô ngọt được ninh nhừ, xay nhuyễn, lọc bỏ vỏ, thêm chút đường. Uống thơm thơm, man mát. Ngon - Bổ - Rẻ

Em và Tax phu nhân đã đứng xem người ta chế biến, thấy rất đơn giản bèn bảo nhau về nhà làm thử. Cơ mà em lười, có khi chỉ nhà bác Tax được uống thứ nước ấy ở Việt Nam thôi.

Em tìm mãi mới có cái ảnh mờ tịt để minh họa vụ uống nước ngô
(ảnh này chụp từ hôm đầu tiên ở Nam Ninh)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28882

thik_di_choi
16-04-2010, 13:24
[/COLOR]


Em đả đảo bác Tồ nhá
Chưa chi đã bầu bán thế này dễ gây mất đoàn kết nội bộ. Chuyện còn chưa kể hết cơ mà!
Em thì chả biết mơ gì hơn là 1 mong ước nhỏ nhoi được ngồi cạnh bác Thik; Thế mà cả lượt đi lẫn lượt về đều bị bác ấy gạt phăng.

Nhân dịp hôm nay bác ấy off, em tranh thủ nói xấu mấy phát cho bõ tức:

Anh gọi là Thik
Dáng hơi lịch bịch
Nhưng không cục mịch
Anh thích du lịch.

Đầu xuân, anh Thik
Rủ (PHP) đi Nam Ninh
Bằng xe bình bịch
Bà con đồng tình

Không hề suy tính
Chúng ta thanh lịch!
Cười cứ hinh hích
Công nhận: vui, thích!

Về off xình xình
Không cần theo lịch
Chỉ vì là thích
Đi chơi như Thik.

Ối trời cao đất lùn ơi. Em làm cái vè này mai trẻ con nửa HP nó đọc thì chỉ có nước đổi nick thôi. Anh gồi cạnh Go, bảo cô vào ngồi cạnh luôn thì 2 em mới đủ chỗ dựa mà cô sợ bẹp còn kêu cái nõi giề. Mỗi em Go ngồi cạnh nên bây giờ cái lưng nó cứ lệch lệch

Tommy_ngo
16-04-2010, 19:50
Nhìn ảnh Tồ nhà mình như tiểu đồng thời nay được các Cụ cho đi chơi , nhìn cái mặt cứ ngơ ngáo đến là chết cười mất thôi . Ai hưởng ứng với Em giơ tay , vote cho Tồ nhé :)) Cô Go , Gạo lo kiếm zai đi cứ thơ thẩn ra vào mãi , đến cái đầu 4 thì có mà viết cả văn :LL

nnhu
16-04-2010, 23:13
mọi người đi vui quá! cảnh đẹp nhưng nhân tạo hơi nhiều nhỉ ! Cơ sở hạ tầng cũng tốt nữa. Những nơi này khác xa Hà Khẩu quá vậy! :D

Songtieu
25-04-2010, 02:42
Đọc cái topic này hay quá, mình cũng định đi Nam Ninh nhưng chả biết gì ở bên đó cả. Không biết bạn nào có thể cho xin số điện thoại hay cách nào liên lạc được với bạn A Hổ trong topic này không?

thik_di_choi
25-04-2010, 20:37
Đọc cái topic này hay quá, mình cũng định đi Nam Ninh nhưng chả biết gì ở bên đó cả. Không biết bạn nào có thể cho xin số điện thoại hay cách nào liên lạc được với bạn A Hổ trong topic này không?

Rất tiếc là không thể cho bạn số đt của A Hổ vì bạn ấy không ở gần NN hơn nữa bạn ấy chỉ là guide bất đắc dĩ và bạn ấy vẫn đi làm bình thường

FBI
20-05-2010, 14:35
Về nhà.

Cuộc chơi nào rồi cũng đến lúc chia tay. Phút vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Tàn canh của phút vui này là giai đoạn ươm mầm cho một cuộc chơi mới. Vẫn biết thế nhưng chúng tôi vẫn thấy tiếc (rẻ, vì nó rẻ). Vẫn bản tính chém gió như ở Việt Nam, anh này quay sang anh kia, chị nọ chém gió với chị chai, rằng tao sẽ còn trở lại, sẽ hoành tráng hơn, sẽ đi xa hơn, sẽ là Changsa, sẽ là Thẩm Quyến, sẽ là Bắc Kinh, sẽ là ... nhưng tuyệt nhiên không thấy có đứa nào chém, rằng chúng tao sẽ tiêu nhiều tiền hơn nữa nữa:))

Cá nhân tôi, con đường trở lại Hữu Nghị Quan bỗng thấy rất gần, quá gần. Giá mà nó dài thêm chút nữa, giá mà nó phải vất vả thêm chút nữa, giá mà... Hữu Nghị Quan, Hữu Nghị Quan...

Hữu Nghị Quan.

Có lẽ đây là lần đầu tiên mà tôi thấy được cảm giác khó tả khi được chứng kiến và có thể so sánh trực tiếp văn hóa công sở của hai cơ quan công quyền cách nhau một tầm ném đá. Công việc tại cửa khẩu được coi là loại dịch vụ địa phương, không thể xuất hoặc nhập khẩu. Thế nên mới có chuyện cái phòng của anh bên này bé hơn phòng của anh bên kia, tốc độ làm việc của anh bên này chậm hơn anh bên kia, các anh chị bên này oách hơn anh chị bên kia, v.v... Nói tóm lại, là bên này chúng tôi có thể làm lâu hơn, kém thân thiện hơn thì các anh bên kia cũng không thể sang đây mà làm hộ cho chúng tôi được. Buồn.

Giữa hai thanh barie là một khoảng đất trống, rộng tầm một tiếng quát. Đương nhiên, đây là chỗ mà chúng tớ có thể làm dáng với cái cột mốc. Các bạn cùng đoàn cho tớ xin mấy cái ảnh để lấy tỉ lệ nhé!

greenline
20-05-2010, 15:07
Các bạn cùng đoàn cho tớ xin mấy cái ảnh để lấy tỉ lệ nhé!

Đồng ý, đợi em về nhà lấy ảnh đã nhá. :))

trang123
15-06-2010, 20:39
Mình vừa đi Nam Ninh - Quế Lâm về. Vì lần đầu sang Trung Quốc nên đi theo tour cho an toàn. Đi rồi mới thấy tiếc vì quá nhiều chỗ chưa đi hết VD đến công viên Thất Tinh thì chỉ được vào thăm mỗi động. Phải chi đọc topic này của các bạn trước khi đi có phải có nhiều kinh nghiệm hơn không.

Tommy_ngo
28-04-2011, 02:01
Thế là đã hơn 1 năm trôi qua , nhà Em vẫn chưa được sang trả thù dân tộc lần nữa :shrug: