PDA

View Full Version : Con đường tình ta đi...



EmHN
21-03-2010, 13:30
Ấy, các bác đừng vội hiểu nhầm là em đang muốn kể lể về cái con đường tình duyên lận đận của em đó nha. Dù em gần bước tới hàng băm, các cụ ở nhà lo lắng trong bụng nhưng ngoài miệng thì cứ "Chắc duyên chưa tới, nhưng con coi ai được thì lấy đại đi con ơi...". Em cứ cười trừ... Biết đâu

Huệ thơm giá một đồng mười
Huệ tàn nhị rữa giá đôi lạng vàng...
(Nguyễn Khải)
Các bác nhỉ? Sự im lặng của các bác có nghĩa là đồng ý!!!

Nên cái con đường tình mà em muốn nói ở đây là những con đường em đã đi qua kể từ ngày em làm newphuotress. Mỗi chuyến đi đều để lại trong em nhiều kỷ niệm. Lúc đó em mới biết Đẹp vô cùng Tổ Quốc ta ơi!!!
Bởi dù đi đâu, ở đâu, làm gì thì ta vẫn phải chọn cho mình một con đường để đi cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng: đường cái (sao lại không có đường đực nhỉ?), đường mòn, đường tắt, đường vòng, đường núi, đường rừng, đường sông, đường nhựa, đường bê tông, đường đất... Đi dễ cũng có, mà khó đi cũng có... Hễ chỗ nào có chân người tới, có xe đi qua là có một con đường... Mà có chỗ nào không có dấu chân người đâu? Con người vẫn đang khám phá đó chứ!

Đường tôi đi, núi chênh vênh, có mây bay dưới chân giăng thành... (Vũ Trọng Hối)

Có bác nào chưa từng một lần suýt xoa "Ôi sao mà cái đường này nó đẹp dữ vậy ta?" chưa?

Em đã vỡ òa, la hét, chạy loắn quắn, làm đủ kiểu (hên là hổng có camera ghi lại những phút xí quắc ấy. Nếu không thì em tiêu rồi. Hehe) Con đường ấy như đưa em lên mây, và khi em lên tời đỉnh thì một màu xanh ngăn ngắt của biển và trời giao hòa làm em choáng ngợp. Từ đó em thích đi, thích đủ thứ. Và em muốn chia sẻ với các bác những cung đường em thích, cũng như các bác có thể chia sẻ những cung đường của các bác sau những chuyến đi trong và ngoài nước. Em biết chắc cung đường của các bác ngoạn mục hơn em, súng ống xịn hơn em nên hình ảnh sẽ đạp hơn rồi. Nhưng cảm nhận của mỗi người mỗi khác, giới thiệu cùng mọi người nha các bác!!
(Ây da, hổng biết em có đi đúng đường hông nữa, có tào lao hông nữa, có linh tinh hông nữa,... có sai thì các bác min, mod sửa chữa giùm em. Xin chân thành cảm ơn các bác nhiều nhiều)

Vài con đường em đã đi qua
Em xuống đèo Cả

https://i662.photobucket.com/albums/uu349/transan89/duong%2050%20-%20go%20cong/ChiTam116.jpg

Em đến Đầm Môn

https://i662.photobucket.com/albums/uu349/transan89/duong%2050%20-%20go%20cong/ChiTam139.jpg

Em ra đảo Nhím

https://i662.photobucket.com/albums/uu349/transan89/duong%2050%20-%20go%20cong/DSC00034.jpg

Em về Tháp Mười

https://i662.photobucket.com/albums/uu349/transan89/duong%2050%20-%20go%20cong/IMG_0292.jpg

Em đi thăm ruộng cùng Nội em

https://i662.photobucket.com/albums/uu349/transan89/duong%2050%20-%20go%20cong/Picture323.jpg

Em sang nhà Ngoại

https://i662.photobucket.com/albums/uu349/transan89/duong%2050%20-%20go%20cong/IMG_0856.jpg