PDA

View Full Version : Im lặng đêm Hà nội!



voongsenh
21-03-2010, 03:05
Hà nội với bất kể ai đều là 1 hứng thú, với kẻ lang thang. Hà nội về đêm và các món ăn của nó lại là 1 chuyện đáng bàn và suy nghĩ về nó rất sâu xa!
Những món nhậu , những món quà đêm Hà nội khơi lại cho những kẻ như tôi 1 suy nghĩ , 1 cảm giác lâng lâng....Ơi Hà nội, và đêm Hà nội nhiều việc đáng bàn :L


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=722&pictureid=29786

Nguồn Google.

Sau 24h Hà nội mới đúng là đêm của 1 đô thị có bề dầy của lịch sử. Những món quà đêm của cái đô thị Kinh thành Thăng long này mới mang đầy chất nghệ (beer)
Nói về quà đêm Hà nội thì vô cùng (c)...Những món ăn mang đầy màu sắc của 1 lối sống Kinh thành, cầu kỳ, thanh cao và rất ngon. Trong tiếng lá khô xào xạc của 1 đêm Hà nội vào đông, hay trong cái mờ mờ mưa bụi lúc xuân sang, đều gây cho người ta 1 cảm giác ngây ngất.
Chỉ ở Hà nội mới có những quán ăn kèm theo Nick riêng mà ko đâu có :))..những quán cháo Chửi bà Mỹ, bún Lướt chị Nhàn....bánh giò Ma chơi cậu Đạt.
Giờ này kẻ phiêu diêu chỉ muốn tấp vào 1 quán ăn theo đúng nghĩa, bún Lướt chị Nhàn!
Chị Nhàn mở hàng lúc 3h sáng, mà có ai gọi là cái quán đâu. Cái gánh bún của chị thì nhiều dân chất nghệ biết lắm, bún Ngan cắt bằng kéo mới phê!
Sao lại gọi là bún Lướt? Xin thưa là chủ gánh bún cái gì cũng lướt :shrug:
Đầu tiên là Lướt qua cửa chợ Hàng bè xem có xe Police chốt hay ko đã? Rồi gánh bún của chị hạ cánh ngay cổng chợ hay ngã 3 Đinh tiên Hoàng _ Hồ hoàn Kiếm.
Cái đòn gánh tre và 2 cái quang nặng trĩu, đã là đề tài cho bao nhà văn, hay 1 nhiếp ảnh gia giữa lòng Hà nội...kĩu kịt kĩu kịt
Trong khi chủ gánh bún đang tất bật chuẩn bị xếp ra mấy cái mẹt, nào ngan, nào bún, hành, dấm ớt.....v v, thì đám thực khách tay đã lăm lăm đôi đũa.
Mà chỗ ngồi để thưởng thức bát bún về đêm này, đâu có phải là cái gì sang trọng. Mà là những gốc cây, những bậc thềm lên xuống dưới mái hiên nhà. Cái thú vị của món ăn đêm sao mà phiêu thế, ban ngày thì ồn ào náo nhiệt. Trong cái tĩnh lặng của đêm Hà nội, dưới cái ánh sáng nhòa nhòa ảo ảo,chập chờn chẳng rõ mặt người ấy ,mà nhất là những lúc đêm mưa phùn. Tay bưng bát bún khói nghi ngút, vừa ăn vừa sít xoa, vừa ăn vừa ngắm cầu Thê húc trong mưa đêm, thì không gì thú bằng.Muốn phiêu hơn nữa, đám khách thích tý men có thể gọi 1 bát Cải mả, hay còn gọi là Xí quách theo tiếng SG (xương ngan, đầu cổ cánh hầm nhừ ), rồi làm 1 vài chén ...ôi chẹp thì thôi rồi!
Kể cũng lạ, cái đám thực khách Hà thành, ăn uống sành điệu thế, kênh kiệu thế, õng ẹo thế . Mà cũng chịu khó lọ mọ vào lúc 3h sáng chỉ để ăn có 1 bát bún, hay gặm vài cái chân ngan hay cái cổ hầm dừ. Có lúc vài 3 chú bợm nhậu còn chúi đầu bật đèn pin ,vào cái nồi nước dùng chỉ còn toàn xương xẩu
mà tranh nhau thêm tý xẩu nữa vì có đứa bạn nữa đến mà hết mồi.
Hà nội là thế, dù đã phai nhạt theo thời gian những nét xưa cũ, những nếp nhà, những thói quen. Nhưng trong nó vẫn còn đầy bao nhiêu hoài niệm, mà những người đã sống với nó, được nghe kể về nó ko bao giờ quên được!
Lọ mọ kiếm món ăn đêm, nhậu về đêm là cái thú của nhiều người. Nhưng vừa ăn vừa thưởng thức, vừa ngắm nghía, rồi vừa ăn vừa dòm mấy chú Police thì chắc chỉ có Hà nội mới có =))

Sơn bọ
22-03-2010, 01:36
Mở tour đi chơi đêm HN đê bác Vòng (kiss)

kopiko
22-03-2010, 03:19
Đang 3h đêm đọc bài của bác Voong(sưu tầm) mà phải đi ốp quả trứng cho nước miếng có chỗ thoát,hehe
Em chỉ có 1 món về đêm ấn tượng nhất,chả phải cao sang hay quá đỗi là ngon,nhưng ấn tượng và thấy nó thú ở chỗ vị trí ngồi.Các bác đi xuôi đường bờ hồ tới cầu Thê Húc,dịch lên chút xíu có một ngôi miếu nhỏ quay lưng ra đường,mặt hướng vào đền phỏng.Thi thoảng lên thủ đô em với mấy thằng bạn đều ra đó nhâm nhi rượu mực.Chủ quán rượu mực thì bên kia đường,cũng như mọi người bán từ tối,nếu mình overnight thì họ cũng ok.Cả hội quây quần bên chiếc chiếu nhỏ rải lên cái sân gạch của miếu,nhâm nhi con mực,khà khà chén rượu đến là vui.Thú vị ở chỗ là trước mặt thì ngắm được cầu và đền,sau lưng thì kín gió và mặc cho dòng xe qua lại,các chú cơ động thì khỏi biết luôn.Tưởng tượng lúc đó mình như đang ở ranh giới của phố phường và chốn linh thiêng,và như đang vô hình.Có thể trò chuyện rôm rả hay để xe thoải mái mà không ai hỏi như bất kì chỗ ăn uống nào về đêm ở HN.Thích.

Đã có lần ngồi đó mà cụ rùa nổi lên tới 3 lần trong đêm,bọn em thấy thật chả có chỗ nào đắc địa như vậy.Tuy rằng chả biết trong khi rượu chè mình có làm thô tục chốn đó không nhưng đến bây giờ chắc các cụ vẫn thương :D.

chimxinh
22-03-2010, 12:51
Mình hay ngồi trà đá đêm góc ngã tư hàng bạc nhìn thẳng ra đài phun nước..góc bờ hồ vắng khác hẳn so với cái nhộn nhịp tấp nập ban ngày,mang lại cảm giác thanh thản.Có mấy góc mình hay ngồi buổi đêm,nằm rải rác xung quanh khu vực bờ hồ,ban đêm nhìn ánh đèn chiếu vào rặng cây ven hồ,mặt đường sạch bóng (những đem mưa phùn,mặt đường bóng nhẫy phản chiếu ánh đèn từ đài phu nước,từ những ánh đèn đường xuống,tha hồ phiêu).Rạng sáng (3-4h) đi dạo khu phố cổ,Đinh Lễ đẹp huyền bí,nhộn nhịp thay khu Nhà Hát Lớn,Phan Đình Phùng,Hoàng Diệu đẹp sâu lắng . .Và,ngắm nghía cuộc sống vào ban đêm,những cô bán xôi những góc nhậu đêm,những người "sống đêm".

tenten
24-03-2010, 01:28
Em bít 1 chỗ bán trà đá thuốc lào tới tầm 3 rưỡi sáng. Muộn hơn nữa thì chưa thử mà chủ quán cũng có vẻ chưa muốn đóng cửa.(c) 2 cốc trà đá, 1 đĩa hướng dương, thuốc lào bắn tẹt hết 10k. Ngắm phố phường HN về đêm rất tuyệt.

Tommy_ngo
24-03-2010, 05:12
Em bít 1 chỗ bán trà đá thuốc lào tới tầm 3 rưỡi sáng. Muộn hơn nữa thì chưa thử mà chủ quán cũng có vẻ chưa muốn đóng cửa.(c) 2 cốc trà đá, 1 đĩa hướng dương, thuốc lào bắn tẹt hết 10k. Ngắm phố phường HN về đêm rất tuyệt.

Biết thì chỉ luôn đi lại còn đợi ai hỏi nữa đây , mất công quá :T

tenten
24-03-2010, 21:28
Biết thì chỉ luôn đi lại còn đợi ai hỏi nữa đây , mất công quá :T

Hơ...sợ các bác ko khoái món này = rượu mực lẩu đêm. :D Quán này nằm ngay góc cạnh Lotteria trên Tôn Đức Thắng..Chị chủ quán có vấn đề về tai và hình như ko nói được thì phải, nên các bác đến thì nhẹ nhàng chứ đừng có quán nhé !(NT)

voongsenh
29-03-2010, 17:39
Đêm nay có 1 vụ tuần tra quanh Hà nội, có chiến binh nào máu thì tham gia nhé, nhiều thứ để chén mà cực Hà nội đới!

man00iu
29-03-2010, 17:42
Tập trung ở đâu hả bác ơi? Mấy giờ?

voongsenh
29-03-2010, 18:16
Tập trung ở đâu hả bác ơi? Mấy giờ?

Đúng 23h30 có mặt tại vườn hoa Cụ Lê nin. Đi tới sáng đấy nhé, ko mè nheo, ko õng ẹo, và cái chính là phải biết nhậu....(beer)
Và yêu cầu ko mang các loại súng lớn,súng dài, chỉ chơi loại mini thôi. Vì có nhiều chỗ nhậy cảm, ko cẩn thận là hết còn cẳng để đi Phượt đấy :gun

dugiang
30-03-2010, 15:36
Đi tuần tra về nhớ làm báo cáo kết quả đấy nhé.
Mình chỉ được thức đêm ở bờ Hồ Tây và chợ hoa thôi chứ chưa đi loanh quoanh trong trung tâm Hn bao giờ.

homeless man
30-03-2010, 18:13
Đúng 23h30 có mặt tại vườn hoa Cụ Lê nin. Đi tới sáng đấy nhé, ko mè nheo, ko õng ẹo, và cái chính là phải biết nhậu....(beer)
Và yêu cầu ko mang các loại súng lớn,súng dài, chỉ chơi loại mini thôi. Vì có nhiều chỗ nhậy cảm, ko cẩn thận là hết còn cẳng để đi Phượt đấy :gun

Lão này liều nhể, nửa đêm về sáng còn lang thang Cơ động nó chả hớt về đồn=)):T

silence_night
01-04-2010, 23:08
Đúng 23h30 có mặt tại vườn hoa Cụ Lê nin. Đi tới sáng đấy nhé, ko mè nheo, ko õng ẹo, và cái chính là phải biết nhậu....(beer)
Và yêu cầu ko mang các loại súng lớn,súng dài, chỉ chơi loại mini thôi. Vì có nhiều chỗ nhậy cảm, ko cẩn thận là hết còn cẳng để đi Phượt đấy :gun

Ơ Ơ.... mấy hôm rồi mà chửa thấy báo cáo gì.... hay lại được một bữa chạy "rụng" cẳng, rơi hết tư liệu để minh họa rồi à? :T:T:T

voongsenh
02-04-2010, 00:58
Bá cáo các cụ là tư liệu thì có (c) Nhưng mỗi tội hum đấy ăn thịt chó về em vật tung người, có trót dại chui vào mấy cái gọi là Web bán heo :shrug: để nghía tý , thế là 1 loạt các em sâu chít , sâu moóc =)) ở đâu chui vào ổ và thôii rồi Lượm ơi :shrug: Đếch chịu ra nữa...
Để em lấy rịu dử bọn này ra rồi hầu các cụ nhé ;)

25ltk
02-04-2010, 16:26
Bá cáo các cụ là tư liệu thì có (c) Nhưng mỗi tội hum đấy ăn thịt chó về em vật tung người, có trót dại chui vào mấy cái gọi là Web bửn để nghía tý , thế là 1 loạt các em sâu chít , sâu moóc =)) ở đâu chui vào ổ và thôii rồi Lượm ơi :shrug: Đếch chịu ra nữa...
Để em lấy rịu dử bọn này ra rồi hầu các cụ nhé ;)

Mai đi Diêm Điền xong về kể chuyện Đêm HN với đêm Diêm điền cả thể.

ngocbichnguyen
04-04-2010, 00:39
Đọc bài của bác, thấy yêu HN hơn nhiều. Mặc dù có lúc ghét nó khủng khiếp (huhu, ghét cái bon chen ban ngày, bụi bặm ồn ào), nhưng đi rồi mới thấy nhớ nó nhiều nhiều. Cảm ơn bác đã cho em một khoảng thời gian dù là rất ngắn để ngẫm và yêu HN. Buồn một chút, tĩnh lặng một chút cho lương thiện mà. hì hì

voongsenh
09-09-2010, 19:02
Hà nội sắp tiến tới cái đại lễ 1000 phát.:))..Đêm Hà nội lúc này cũng ồn ào , náo nhiệt kô kém phần . Cả tháng rồi iem chẳng đêm nào ngủ được , nhưng ko phải vi đi nhậu mà đi làm...Thế lại hóa hay ..(beer) tìm được ối chỗ phê lòi . Cái chất bụi của 20 niên vè trước nó lại lòi tòi phòi lên não . Quyết định xin nghỉ tuần tra 1 đêm đi bụi cho đỡ vật


https://i488.photobucket.com/albums/rr250/lamgiatrang66/2328366118_919cd739e6_o.jpg

Anh chị em nào máu mê muốn nhậu , muốn tìm cái cảm giác 1000 niên Hà nội lúc nửa đêm thì Pm cho em. (NT)


https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/Capture1.jpg

Điên rồi điên rồi ..........(beer) Cuối tuần này chiến thôi ;)

silence_night
11-09-2010, 17:00
......Điên rồi điên rồi ..........(beer) Cuối tuần này chiến thôi ;)

:(:( Hừ... hừ... Đợi mãi mà không thấy cái pờ len đâu. :gun:T:Dam

huongxoxocool
12-09-2010, 09:08
em cũng thích có 1 đêm HN như thế!:X

luv.2603
13-09-2010, 16:39
3h đêm ở đường TRƯỜNG CHINh vẫn mở đầy quán đấy bác ạ =)) rảnh thì qua nha ^^~ hầu như tối nào e cũng ngồi đấy

huongxoxocool
21-09-2010, 20:30
Đêm trung thu HN dư lào nhỉ?...........

silence_night
22-09-2010, 07:55
Đêm trung thu HN dư lào nhỉ?...........

:( Anh Dự nhà đài báo trời mưa. Buồn cho trẻ em. Buồn ........... cho mình :((:((:((

lephuong18121
22-09-2010, 08:55
Hà Lội tuyệt vời.

voongsenh
22-09-2010, 16:40
Đêm nay có kế hoạch lượn lờ ngắm cái trăng rằm Hà nội ...các bác nào muốn tham gia thì telephon cho em nhé. 0979213063
Thời gian xuất phát là 24h đêm.. Địa chỉ tụ quân : Sân tượng đài Lê nin nhá

huongxoxocool
22-09-2010, 23:24
Đêm nay có kế hoạch lượn lờ ngắm cái trăng rằm Hà nội ...các bác nào muốn tham gia thì telephon cho em nhé. 0979213063
Thời gian xuất phát là 24h đêm.. Địa chỉ tụ quân : Sân tượng đài Lê nin nhá

mưa rồi mưa rồi!

dugiang
28-09-2010, 20:13
Thôi rồi, hôm nọ cụ quên mất không đưa em đi thưởng thức gánh bún Lướt. Không thì giờ đã có thêm vài ảnh minh họa hay hay.

herovdc
02-10-2010, 15:21
Tớ đang có chương trình lang thang ngắm đêm Hà Nội 1000 năm Thăng Long. Chương trình bắt đầu từ 10h30 đêm Chủ Nhật 03/10/2010 và kết thúc khi nào không muốn lang thang nữa thì thôi. Phương tiện là xe máy và đi bộ với hành trang không thể thiếu là giấy tờ tùy thân, xe máy và máy ảnh. Bác nào có nhã hứng thì chúng ta cùng tham gia nhé.

herovdc
04-10-2010, 09:40
Đã lâu rồi không lang thang một mình ngoài phố, cũng vì bận rộn công việc phần vì tự nhiên không thích đi một mình.
Đại lễ Thăng Long - Hà Nội 1000 năm đã trang hoàng những con đường những tòa nhà ở Hà Nội thật đẹp và lộng lẫy. Đúng 23h tôi bắt đầu từ Nhà Hát Lớn làm một vòng Hồ Tây, ngắm chùa Trấn Quốc:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_1478800x600.jpg

Ngắm Hồ Tây thấy mình cô đơn thật. Đường Thanh Niên đẹp và lãng mạn cho những đôi tình nhân:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_1526800x600.jpg

Khu vực quanh Lăng Bác thật uy nghiên, tôn kính với những bất ngờ cho chính bản thân mình:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_1490800x600.jpg


Làm một vòng quanh những địa điểm nổi tiếng như Cột Cờ Hà Nội:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_1523800x600.jpg

Cổng Bắc Hoàng Thành:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_1502800x600.jpg

Bốt Hàng Đậu:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_1504800x600.jpg

Những nơi gắn bó bao kỷ niệm thăng trầm của lịch sử:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_1506800x600.jpg

herovdc
04-10-2010, 09:42
Vào trung tâm thành phố ngắm Hồ Gươm, 12h đêm mới được đi xe máy vào vậy mà người vẫn đông như chảy hội, đi lòng vòng chụp vài điểm quanh Hồ Gươm:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_1513800x600.jpg

Nhà Hàng Thủy Tạ lung linh bên Bờ Hồ:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_1508800x600.jpg

Hà Nội trong dịp đại lễ thật là đẹp và đáng yêu sau một hồi lang thang tôi vòng về phố Mã Mây làm chai bia Hà Nội nhấm nháp đĩa phở xào cũng đã là 3h30 phút sáng...
Hành trình còn tiếp tục ở phía trước trên con đường lang thang ...

silence_night
04-10-2010, 14:44
@ Hero: Thế chiều hôm qua chú phiêu thế cơ à. Ảnh đẹp thật. Đúng là có chút riệu thì cái jì cũng trở nên lãng mạn. Hôm qua tớ đi MC nên không tham dự được. Đáng:T:T

silence_night
04-10-2010, 14:52
Lúc mọi người gọi tớ thì tớ đang ở xa lắm. Tận đây cơ:
https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/IMG_3923.jpg

Phố xa ở TT Nông trường MC
https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/IMG_3950.jpg

Nhìn từ đèo Hua Tạt
https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/IMG_3901.jpg

Mọi người thông cảm nhá nhá nhá... ;)

herovdc
04-10-2010, 15:04
Em hôm qua cũng không tham gia vụ thịt chó bên hồ Chấn Hưng được vì đi Tuyên Quang khám phá đập Thủy điện. Em nghe nói có 2 em gái Hà Giang đến uống rượu vui lắm và đặc biệt 2 em gái Hà Giang rất xinh nhé... Đêm qua em lang thang gần hết đêm thấy thú vị nên đêm nay đang chuẩn bị đi tiếp cụ xxx_night ạ. Sẽ báo cáo bằng hình ảnh sau.

silence_night
04-10-2010, 15:54
Thế hử. Bọn này hư quá, lợi dụng lúc anh em miềng vắng mặt là chúng đưa gái xinh về. Vụ này phải phạt nặng đấy =)):))

herovdc
05-10-2010, 01:08
Lại tiếp tục một đêm không ngủ lang thang phố phường nhân dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long nhưng hôm nay thời tiết không tốt. Không có "Dị nhân" đuổi mưa nên trời mưa suốt từ sẩm tối đến đêm. Nhưng nhà em vẫn lang thang bởi vì nghìn năm mới có một lần. Những con phố của thủ đô được trang hoàng thật lộng lẫy, phố Tràng Tiền:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_1609800x600.jpg

Phố Tràng Thi với LED xanh tươi trẻ:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_1592800x600.jpg

Đặc biệt đường Điện Biên Phủ rực rỡ vô cùng:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_1571800x600.jpg

Cột Cờ Hà Nội, niềm tự hào của thủ đô:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_1585800x600.jpg

Đối diện với lăng Bác là Chiếu Dời Đô:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_1553800x600.jpg

Nổi bật nhất trên hồ Gươm vẫn là cầu Thê Húc:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_1605800x600.jpg

Hình ảnh tôi thích nhất là chợ Đồng Xuân thật thanh bình với văn hóa Xích lô:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_1542800x600.jpg

buiviethuy
05-10-2010, 22:38
cụ post nhiều ảnh lên ạ , em ở xa ko tham dự được không khí đại lễ Thăng Long , ức lắm cơ ...

Quangnm
05-10-2010, 23:14
Đại lễ 1000 đi lượn đêm, ngoài cái khoan khoái, cái thích thú mỗi khi lượn đêm bây h lại xuất hiện thêm một cái cảm giác là lạ, các "khu đèn đỏ" bất chợt xuất hiên trên khắp các phố phương, cái không khí se se lạnh giờ còn mang thêm một chút dư âm nhộn nhịp, ồn ào, náo nức của dòng người từ khắp mọi nơi đổ dồn về trung tâm làm mình cảm thấy trong tim có một cái gì đấy sắp sửa trào dâng, nhưng rồi khi đến những khu phố cổ, đèn đường, cùng với đủ mọi màu sắc của các loại đèn treo, đèn lồng sáng trưng lại mang cho ta một cảm giác khác lạ ngoài sự tĩnh lặng vốn có ...

Cái thú đi đêm thích lắm ...
Là lang thang đi bộ trong những khu phố cổ im lìm và trầm lắng ...
Là ngồi trà đá hạt dưa, tán dóc đủ mọi chuyện với bạn bè bên vỉa hè ...
Là dõi mắt nhìn theo những ánh đèn xe đêm ...
Hay chỉ là đi dạo chỉ để ngắm phố phường Hà Nội và để thấy nó khác với mọi hôm như thế nào ...

Yêu Hà Nội, Yêu những khoảng khắc lang thang để tâm hồn chìm đắm vào sâu trong nó.

Codet
06-10-2010, 07:47
Anh chị em nào máu mê muốn nhậu , muốn tìm cái cảm giác 1000 niên Hà nội lúc nửa đêm thì Pm cho em---------------->

Cởi mở hết cả tấm lòng. Anh chị em cô bác ơi, tổ chức 1 buổi HN- các món đêm đi... Món nào cũng phải cho em thử tất ấy...

Thực sự là quá lâu ko dc đi lang thang HN đêm rồi. Nhanh nhanh lên nhé. Kẻo cuối tuần, em lại... đi vắng. :P

herovdc
06-10-2010, 08:44
Anh chị em nào máu mê muốn nhậu , muốn tìm cái cảm giác 1000 niên Hà nội lúc nửa đêm thì Pm cho em---------------->

Cởi mở hết cả tấm lòng. Anh chị em cô bác ơi, tổ chức 1 buổi HN- các món đêm đi... Món nào cũng phải cho em thử tất ấy...

Thực sự là quá lâu ko dc đi lang thang HN đêm rồi. Nhanh nhanh lên nhé. Kẻo cuối tuần, em lại... đi vắng. :P

Hôm nay anh uống thuốc liều rồi, tối nay làm luôn và ngay Codet nhá. Nhưng mà có một số món không được thử đâu phải thật cơ...

voongsenh
06-10-2010, 10:15
Hôm nay anh uống thuốc liều rồi, tối nay làm luôn và ngay Codet nhá. Nhưng mà có một số món không được thử đâu phải thật cơ...

Từ ngày có cái máy mới thấy chú chụp lên tay ghê (c) Làm 1 quả đi chụp những góc khuất của Hà nội đi....:)) Những nơi mà ko đèn hoa lộng lẫy, chỉ có những cuộc đời lam lũ sớm khuay , đầu tắp mặt tối dù ở ngay trong lòng Hà nội đi.

silence_night
06-10-2010, 10:22
Hôm nay anh uống thuốc liều rồi, tối nay làm luôn và ngay Codet nhá. Nhưng mà có một số món không được thử đâu phải thật cơ...

Tớ thấy THỬ với THẬT chẳng khác nhau mấy !!! Tớ thấy được thử 1 cái cũng được :))=)):LL

herovdc
06-10-2010, 11:42
Từ ngày có cái máy mới thấy chú chụp lên tay ghê (c) Làm 1 quả đi chụp những góc khuất của Hà nội đi....:)) Những nơi mà ko đèn hoa lộng lẫy, chỉ có những cuộc đời lam lũ sớm khuay , đầu tắp mặt tối dù ở ngay trong lòng Hà nội đi.

Em cũng định chụp choạch chơi chơi thôi, thấy gì hay thì chụp chứ dân Amater như em thì có biết gì đâu...

herovdc
06-10-2010, 11:44
Tớ thấy THỬ với THẬT chẳng khác nhau mấy !!! Tớ thấy được thử 1 cái cũng được :))=)):LL

Nói thật với bác xxx_night, em là em không thích thử, có là em làm thật luôn. Thử mà làm gì!!!

Codet
06-10-2010, 12:27
Những nơi mà ko đèn hoa lộng lẫy, chỉ có những cuộc đời lam lũ sớm khuay , đầu tắp mặt tối dù ở ngay trong lòng Hà nội đi.

Chẩn tà luẩn đấy. Làm quả ký sự xem có cạnh tranh dc với Bảo Ninh, Phan Cẩm Thượng và vô số ng khác ko...

Đùa thôi, chứ đi là đi thôi. Hà Nội, tìn iu, và nỗi nhớ mà. :P

herovdc
07-10-2010, 10:18
Nhà em lại thêm một đêm không ngủ, nếu mà năm nào cũng tổ chức Đại lễ thế này thì vui biết bao. Đêm qua nhà em cũng như mấy đêm trước lang thang khắp phố phường chỉ có điều đêm qua em không đi một mình. Em đi cùng một cô gái rất xinh đẹp và thông minh. Xin post vài kiểu ảnh tặng anh em nhé, ảnh thiếu nữ Hà Nội trong tà áo dài thướt tha làm dáng trước Ô Quan Chưởng:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_16901800x600.jpg

Tà áo dài Việt Nam đã đi vào lịch sử, tôn vẻ đẹp của người con gái Việt Nam. Áo dài Việt Nam đã nổi tiếng trên toàn thế giới:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_1681800x600.jpg

Một đêm Hà Nội thi vị, tà áo dài tung tăng trong từng con phố nhỏ, tìm những góc phố đáng yêu để ghi lại hình ảnh một thời thiếu nữ:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_1688800x600.jpg

Sau khi thử một số cảm giác mới lạ về cuộc sống, về người bạn đồng hành chúng tôi vào một quán Bar nhỏ trong phố cổ nhâm nhi chai bia lạnh và thưởng thức hương vị đêm Hà Nội...

Codet
07-10-2010, 10:42
Chao ôi, thế thì HN đêm của bác trong veo dễ thương thế kia nhở...
lãng mạng khủng khiếp thế kia còn gì.
Mơ màng, ảo ảnh quá...
Hơi có tí gatoo.............

Tks nhé, nhưng hình như còn chưa đủ? :P

voongsenh
07-10-2010, 11:10
Chiều nay Hà nội làm lễ tổng duyệt.....Mình phải cắm chốt từ 14h hết buổi lễ. Sau đó chẳng biết đi đâu và về đâu...có bác nào thích mọ ngắm tàn dư của buổi tổng duyệt đại lễ thì tham gia nhé.
Đêm nay lại xuất kích tại tượng đài Lênin lúc 0h....Tèn tén ten

maya2204
08-10-2010, 01:24
các bác đi về nhớ share ảnh nhé,em cũng thích Hà Nội đêm lắm, ngày xưa đi nhiều nhưng giờ thì tu rồi, tu tạm thời thôi

herovdc
08-10-2010, 08:37
các bác đi về nhớ share ảnh nhé,em cũng thích Hà Nội đêm lắm, ngày xưa đi nhiều nhưng giờ thì tu rồi, tu tạm thời thôi

Trời, dịp đại lễ Thăng Long 1000 năm mới có một lần. Em ra khỏi Chùa một đêm thôi rồi quay lại tu tiếp...Hjhj
Nói vui vậy có gắng mà đi em, nhiều cảnh đẹp lắm...

touchthereal
09-10-2010, 15:43
Các bác chỉ cho em kinh nghiệm đi đêm Hà Nội đi, plzz. Em gà lắm nhưng mà mún đi lắm lắm!!!

herovdc
09-10-2010, 16:42
Mời bạn 23h đêm nay có mặt ở Nhà Hát Lớn đi lang thang cùng luôn, chứ mình cũng chả có kinh nghiệm gì đâu, thích đi đâu là đi thôi...

voongsenh
10-10-2010, 15:39
Hình ảnh Hà nội trong mắt của iem !


https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/P1040181.jpg

https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/P1040180.jpg

Trước giờ G


https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/P1040177.jpg

Nghênh ngang ngày Đại lễ.....:))


https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/P1040179.jpg

Liên khu 1 năm nào giờ là trụ sở Police quận Ao rùa..:D

silence_night
10-10-2010, 15:47
Thật thú vị những đêm được vắng nhà đi chơi đêm ở Hà Nội. Trưa nay cụ Voong đi đâu mà tắt máy thế? gọi mãi chả được.

voongsenh
10-10-2010, 16:00
Thật thú vị những đêm được vắng nhà đi chơi đêm ở Hà Nội. Trưa nay cụ Voong đi đâu mà tắt máy thế? gọi mãi chả được.

Dạ bá cáo bác là chúng em bị nhốt từ đêm qua, giờ cũng chưa đc về, tối nay bọn em còn phải vào dọn nốt mấy cáy đống Contenner ở Mỹ đình rồi mới đc xả ER ạ (NT)


https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/P1040191.jpg

https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/P1040193.jpg

2 mặt của vấn đề là đây =))...các cụ có thấu ko ạ!


https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/P1040187.jpg

https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/P1040182.jpg

https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/P1040151.jpg

Nhọc nhằn cho đại lễ................ngàn năm !

silence_night
10-10-2010, 16:11
Thấy vụ cháy ở Mẽo đình, tớ ở nhà luôn. Ngoài đường toàn người với ngưới, toàn tắc đường với khói xe máy...không an toàn lắm. Sau ngày Lễ đi cũng đượ, còn khối thời gian. Chỉ khổ cho những người được làm nv như cụ thôi:D:))=)). Hẹn tuần sau nhá, (beer)(beer)

voongsenh
10-10-2010, 16:28
https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/P1040169.jpg

Mây tre xuất khẩu..với sổ xố thủ đô và những người phụ nữ Việt nam anh hùng (c)


https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/P1040189.jpg

https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/P1040185.jpg

https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/P1040190.jpg

Trùng trùng quân đi như sóng....lớp lớp đàn con kéo về :shrug:



http://www.youtube.com/watch?v=mzyqbCJ3YPM

Bà con nhân dân chờ đợi trong háo hức và cả niềm khí thế sục sôi !

herovdc
11-10-2010, 08:48
Sau một đêm lang thang trong mộng với bạn Hồng Phi, bọn em làm bữa lẩu Dê ngay bốt Hàng Đậu để chia tay PHP.
Hình ảnh anh em nhà Phượt tình cảm như chân tay thật là đáng quý:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_23391024x768.jpg

Một bữa rượu say tình cảm anh em:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_23421024x768.jpg

Đây là chân dung một ladykiller:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_23431024x768.jpg

Chúc PHP một tuần mới vui vẻ... Hi vọng còn nhiều đêm như thế Hồng Phi nhể?

Polyme
11-10-2010, 09:13
Sau một đêm lang thang trong mộng với bạn Hồng Phi, bọn em làm bữa lẩu Dê ngay bốt Hàng Đậu để chia tay PHP.
Hình ảnh anh em nhà Phượt tình cảm như chân tay thật là đáng quý:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_23391024x768.jpg


Trông tình cảm quá. Kiểu này Hồng Phi về HP chắc sướt mướt lắm đây !!!
Hẹn gặp đội nhậu Hà nội một ngày không xa.

Tommy_ngo
11-10-2010, 09:30
Nhìn mà thèm quá bác Herovdc à , hôm nào em lên cho em đi ăn dê nhé (c)

herovdc
11-10-2010, 10:44
Trông tình cảm quá. Kiểu này Hồng Phi về HP chắc sướt mướt lắm đây !!!
Hẹn gặp đội nhậu Hà nội một ngày không xa.

Đội nhậu Hà Nội luôn chào đón các thành viên gia đình nhà Phượt ở khắp mọi miền tổ quốc. Các cụ cứ PM trước cho đội nhậu nhà em một tiếng ạ...

silence_night
11-10-2010, 16:04
Sau một đêm lang thang trong mộng với bạn Hồng Phi, bọn em làm bữa lẩu Dê ngay bốt Hàng Đậu để chia tay PHP.
Hình ảnh anh em nhà Phượt tình cảm như chân tay thật là đáng quý:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_23391024x768.jpg

Một bữa rượu say tình cảm anh em:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_23421024x768.jpg

Chúc PHP một tuần mới vui vẻ... Hi vọng còn nhiều đêm như thế Hồng Phi nhể?

=)):D Tớ tò mò quá, muốn tìm hiểu xem ai là tác giả của những bức ảnh này...
@ All: Nhậu Hà nội luôn mong muốn được chào đón các ACE.(beer)(beer)

Codet
12-10-2010, 00:10
=)):D Tớ tò mò quá, muốn tìm hiểu xem ai là tác giả của những bức ảnh này...
@ All: Nhậu Hà nội luôn mong muốn được chào đón các ACE.(beer)(beer)

nếu ko phải bác ngố già, cơ mà chắc chắn ko phải bác ngố thì chắc là cái em đi câu cá đêm mà có cái bài cảm xúc hay hay ấy. :P

herovdc
12-10-2010, 00:28
nếu ko phải bác ngố già, cơ mà chắc chắn ko phải bác ngố thì chắc là cái em đi câu cá đêm mà có cái bài cảm xúc hay hay ấy. :P

Úi giời! Cứ đoán già đoán non mãi cơ. Em phục vụ quán lẩu dê chụp giúp...hjhj=))=))=))

Hanlee
14-10-2010, 12:07
Kết cái ảnh của bác chủ topic ah` nha

voongsenh
15-10-2010, 23:09
https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/Capture1.jpg

herovdc
03-11-2010, 15:02
Sáng thứ bảy ngày 6/11/2010 nhóm Phượt nhậu tổ chức câu cá và nhậu giao lưu tại hồ Chấn Hưng mời các cụ tham dự.
Địa điểm hồ Chấn Hưng đối diện Công An Ngọc Thụy đi qua cầu Long biên khoảng 1km. Nội dung tổng kết Phượt đêm Thăng Long 1000 năm.
Thân mời...

luatran
16-11-2010, 16:08
Cái bức ảnh của chủ top đẹp thiệt. Em ở HN được 7 năm rồi, thấy yêu HN, yêu cả những bài hát về HN, yêu cả cái nếp trà đá vỉa hè, nhậu nhẹt vỉa hè, cafe vỉa hè của HN, bây giờ bảo xa HN thì nhớ lắm.

ongxanh
07-04-2011, 10:13
Uhm. Đêm Hà Nội hok còn Im lặng?
Hay Hà Nội hok còn Đêm?
Hay hok còn Hà Nội nữa?:D:D:))

taophuongtao
07-04-2011, 11:49
Cảnh vẫn còn đó nhưng người đã thay đổi rồi chị à, không còn là HN yên bình của ngày xưa nữa. Về TH quê choa thôi.

ongxanh
07-04-2011, 15:17
Không. Tại thấy topic hay mà tổng kết đi ngủ sớm quá, nên hỏi để oánh thức thôi. :D

Lantrailt
20-04-2011, 12:07
Lâu rồi không lượn đêm...
Những thằng bạn cũ đứa có gia đình, đứa bận việc.....nên chuyến đi không còn thực hiện đc nữa...........
Ngày xưa, đi tặng quà đêm cho các cháu lang thang, lần đầu tiên ra phố đêm, lang thang trên phố. Sững sờ với vẻ đẹp đêm và ấn tượng với những vẻ lộng lẫy, huyền ảo ở hồ Gươm. Từ đó nghiện món lang thang đêm!

herovdc
29-04-2011, 20:21
Lão chủ Topic tổ chức lang thang đêm Hà Nội đê. Mùa này lang thang cũng hay đấy bác Voong à...

voongsenh
29-04-2011, 21:28
Giờ này đang trên đường đi Hà giang rồi.....Hẹn các cụ khi nào về nhé

herovdc
30-04-2011, 11:35
Lão Voong lại đi Hà Giang với đội A Sơn à? Chúc các lão đi chơi vui vẻ nhá. Em chán chả muốn đi đâu, loanh quanh ở nhà bùn quá!

herovdc
30-04-2011, 11:36
Còn bác nào ở Hà Nội đêm nay thích đi lang thang không nhỉ?:LL

rainbroad
25-07-2011, 03:07
3h sáng, thèm dắt xe ra ngoài làm 1 vòng rồi lên Puku ngồi cafe xong ra Hồ Tây đón bình minh quá :(

ngoctong123
10-09-2011, 21:24
Tớ thích bài này, viết về HN rất tình cảm ! :)

ngoctong123
10-09-2011, 21:26
Rainbroad à,
Uh, tớ cũng thèm như cậu quá, hôm nào đi 1 buổi nhé ! :)

voongsenh
11-09-2011, 19:01
Không. Tại thấy topic hay mà tổng kết đi ngủ sớm quá, nên hỏi để oánh thức thôi. :D

Oánh thức à? Có ngay :)), dậy từ lâu rồi nhưng chả nhớ là có 1 góc chia sẻ nằm ở đây, cám ơn bạn nhé !
Hà nội với tôi hay với tất cả các bạn vẫn là Thủ đô yêu đấy chứ nhỉ? Lắm người không muốn xây nó vì cái tính ích kỷ, chỉ thích có người khác làm sẵn cho mà ăn. Ngon thì bu vào, không ngon thì chê bai rủa xả.
Đêm Hà nội bây giờ ồn ào náo nhiệt rất khuya, nó chỉ còn tĩnh lặng trong 1 khoảng khắc ngắn ngủi, và ở 1 góc khuất nào đó trong giữa lòng khu phố cổ. Nhưng vẫn còn đáng yêu và tạo cảm hứng cho nhiều người lắm chứ.
Hà nội đã chuyển mùa sang thu, chiều ra chợ đã thấy các bà các chị ngồi bên rổ sấu vàng rộm, trộn lẫn những trái sấu già xanh thẫm. Ôi nước miếng cứ nhểu ra liên tục :)).
Đêm rồi, đi đón đứa bạn từ Lào cai đi chuyến tàu sớm về HN. Chẳng ngủ đc nên 3h sáng đã dắt xe ra đường lạo dạo ngắm phố.
Lang thang từ Lăng cụ Hồ qua đường Thanh niên, lên đê Yên phụ rồi rẽ về chợ Long biên. Trong cái tiết trời thu hơi se se lạnh



http://www.youtube.com/watch?v=0-89nb7cglg&feature=related

Chợt rùng mình trong làn sương thu mỏng mảnh giăng giữa lòng thành phố, tấp vào lề đường hỏi mua một bắp ngô nướng từ một chiếc xe đẩy kêu cọt kẹt. Hỏi dăm ba câu chuyện, nỗi xúc động bỗng dâng lên trong mắt. Thì ra đó là gánh hàng rong của một người mẹ tảo tần một mình nuôi ba con học đại học. Nỗi vất vả mưu sinh trĩu nặng trên đôi vai người phụ nữ. Nhưng chị lại cười, một nụ cười thanh thản và hạnh phúc mà không phải ai cũng có được…;)

herovdc
29-09-2011, 22:17
Hà Nội vào thu, thời tiết thật tuyệt. Đêm mà lang thang thì thú vị phải biết!
Bạn nào có nhã hứng đi lang thang đêm Hà Nội thì PM cho nhà em nhá...

anhhungxadieu
30-09-2011, 16:59
Chào các mợ,
Mình là Thắng - cũng rất khoải kiểu phượt thế này, vậy hôm nào có chuyến đi đêm Hà Nội nhưng vào tối thứ 7 thì vui lòng báo cho mình với nhé, để mình xin tham gia với. Thank các mợ nhiều.
Nguyễn duy Thắng - 0916.230533, nick - anhhungxadieu832001, email - [email protected]

Mould cat
03-10-2011, 17:12
Hay quá, lâu lắm e cũng k lang thang HN đêm, t7 này mà có plan thì pm e nhá :D
YM: to_lanhuong_87

hagattini
31-10-2011, 21:09
Sẽ lại hẹn hò với Hà Nội..với đêm..với chợ hoa buổi sáng sớm..với góc cafe ngắm người qua lại..

Cứ mỗi lần ra HAN lại thấy ám ảnh với những gánh hàng rong khắp phố, những rổ hoa chở theo xe đi bán, với mùi " phở ngó" rất đặc biệt ( ko khoái ăn phở lắm nhưng lại cứ thích lượn lờ ở gần gần mấy hàng phở chỉ để ngửi cái mùi ngò gai, mùi hành lá,mùi rau thơm với tiếng leng keng bát đũa, với nét mặt của những người đang xì xụp bát phở:D..nghiện!!)

Thích HAN nhỏ nhỏ những ngõ, những phố, với cái lạnh đến cắt da cắt thịt, với nụ cười xinh xinh của thiếu nữ Hà Thành làm mê mẩn bao người..

Thích HAN với những con đường rợp bóng cây, những gánh hàng ăn bán rong vỉa hè các phố, những bờ hồ, những bát ốc xì xụp nóng hổi, những gì đó rất HAN..

HAN em đến rồi đi, chẳng mong là ở lại nhưng .. yêu HAN !

voongsenh
31-10-2011, 23:10
Người Hà nội khó tính ...:)) nhưng chỉ khó đến như bác Chitto là cùng. Vui là bạn hagattini đã tham gia với hội của những người yêu Hà nội (c)

herovdc
06-11-2011, 09:15
Mùa hoa Sữa, đặc trưng đêm Hà Nội. Bác chủ thớt tổ chức đêm...lang thang đê!

herovdc
10-11-2011, 10:49
Đêm thứ bảy ngày 12/11/2011 nhà em và một số bạn ở bển về đi lang thang đêm Hà Nội, ngửi hoa Sữa, uống rượu, ăn vỉa hè. Bạn nào thích lang thang thì PM cho nhà em nhé...

chumeo_di_hia
10-11-2011, 12:12
Đi đêm HN thì ít nhất là 2 người trở lên cho an toàn nhé :)

herovdc
12-11-2011, 09:45
Đi đêm HN thì ít nhất là 2 người trở lên cho an toàn nhé :)

Cảm ơn bạn đã nhắc nhở. Mình lại thích đi một mình để được cảm nhận sự cô đơn, yên tĩnh... của Hà Nội đêm. Và đặc biệt để xem có ai muốn bắt nạt mình không...(beer)

thik_di_choi
15-11-2011, 23:54
Đã từng thích lang thang đêm HN nhưng giờ thì không. Say lắm

nguyet_po
18-11-2011, 11:22
Say cái gì hả anh Thik?