PDA

View Full Version : Khám phá Sơn Đoòng-Thấy yêu thêm khúc ruột Miền Trung



Pages : 1 [2]

homeless man
01-07-2010, 22:48
Rồi chúng tôi phải vượt qua một cái khe sâu. Rõ ràng trong ảnh tôi chụp các Dugia cũng đang thu những tấm ảnh vượt qua cái khe này trên cây gỗ mục. Vậy mà về thì không thấy cái ảnh nào. Không biết mất do đâu. Cây gỗ chết đã lâu giờ rêu mọc trơn tuột. Người vững chân thì rón rén. Người khác thì bò qua. Cái sợ bị ngã lớn hơn cái sợ vắt xanh. Vậy nên cứ đít quần mà trượt trên thân gỗ. Cũng may, cuối cùng mọi người đều qua an toàn. Ảnh chỗ này mờ quá, nếu không viết báo kiến được khối tiền nhậu=))




https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_8908.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_8909.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_8910.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_8911.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3010160.jpg

homeless man
03-07-2010, 20:18
Sau khi vượt qua khe sâu bằng cách leo trên cái cầu tự nhiên là cây mục bắt qua, chúng tôi đi men theo một khe đá trước khi leo dốc qua vượt qua một ngọn núi. Chúng tôi thực sự đi trong khu rừng ẩm ướt. Rồi chúng tôi cũng lên đến đỉnh núi. Khá ngạc nhiên là trên đỉnh lại có khu đất khá bằng phẳng. Cũng không khó khăn khi nhận ra chỗ này đã từng có người ở tuy không có cái khung lều nào. Xung quanh còn khá nhiều vỏ ni lông chưa phân hủy. Chúng tôi cũng không nghỉ lại. Chỉ là dừng lại để cả đoàn tập trung đông đủ trước khi đi tiếp. Chúng tôi đi về bên trái, nơi lại phải tụt xuống nhũng con dốc ẩm thấp và dựng đứng và đầy lá mục, nơi ẩn chứa những con vắt nguy hiểm. Chúng tôi luồn lách qua các khe đá hẹp. Phải có người dẫn đường mới tìm được đúng chỗ đi dễ dàng nhất hay nói cách khác là có thể đi được. Nếu không, việc lần mò tìm đường đi sẽ mất rất nhiều thời gian và có thể lạc đường. Nói thật, trong toàn bộ chuyến đi tôi chụp rất nhiều ảnh. Tôi biết có thể những tấm ảnh sau này sẽ không dùng nhưng vẫn chụp vì nó cho ta cái nhìn toàn cảnh về nơi mình đã đi. Nhưng sâu xa hơn đó là lỗi lo lạc đường. Nếu vậy, với những tấm ảnh chụp được, bạn có thể lần lại đường đi. Và hơn nữa, nếu có ai hỏi bạn nếu cho đi lại ở khu đó, bạn có thể đi được không?

Giờ có GPS, có thể việc tìm đường dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ nếu có ảnh thì vẫn tốt hơn.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3010162.jpg

Đỉnh núi khá bằng phẳng



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3010163.jpg

Chúng tôi lại tụt xuống dốc và lần hồi bên những khe đá dấn thân vào nơi, giờ muốn đi lại cũng không dễ dàng. Ảnh Bác BM



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_8916.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_8917.jpg


Khe đá cuối cùng trước khi chúng tôi đến được nơi cần đến: Hang Sơn Đoòng.

homeless man
03-07-2010, 23:02
Vỡ òa trước mặt chúng tôi là một cửa hang với những nhũ đá hình móng rồng buông rủ xuống. Chỗ này tụt sâu dưới một thung lũng nhỏ xung quanh những làn sương mù vảng vất. Nếu không biết trước cái hang to nhất thế giới, cửa hang này sẽ khiến mọi người thất vọng. Nó không hoành tráng như hang Én hay nhiều cửa hang khác mà tôi đã từng qua. Nhưng có điều khiến người ta phải lạnh xương sống vì những hơi lạnh và những luồng gió phả ra từ miệng hang. Cũng có thể vì cái cửa hang không to và ấn tượng nên nó âm thầm nằm đây hàng triệu năm qua hay nó chỉ lẩn quất trong những câu chuyện của những người thợ săn. Cái cửa hang nhỏ nhưng vào trong thì lại sâu tụt xuống (tôi kể kỹ sau) làm nản lòng người muốn biết bên trong có gì. Có lẽ vì những lý do trên nên ảnh công bố về hang Sơn Đoòng thường ở bên trong nhiều hơn là cái cửa hang này. Vậy nhân đây sao không chuyển hết tất cả các ảnh về khung cảnh của cái cửa hang này lên để mọi người cùng xem?




https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0168.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0169.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0170.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0172.jpg

Ảnh Sami

homeless man
03-07-2010, 23:48
Dưới thung lũng nhỏ nhìn lên trời khá âm u dù chúng tôi đến đây vào khoảng 11h20. Mọi người ngồi trên các tảng đá dưới cửa hang nghỉ ngơi. Bác Dugia mang theo một phong hương to. Tôi phục bác này chu đáo và thực ra bác rất quen trong những chuyện thế này. Chúng tôi là người mới đến đây, không biết mọi thứ thế nào. Người ta thường nói vạn vật hữu linh hay đất có thổ công, sông có hà bá hay có thờ có thiêng có kiêng có lành. Bác Dugia kể với tôi bác đi đâu cũng thế. Trước khi vào hang động hay làm cái gì thì thắp lên một thẻ hương mong cho mọi điều đều may mắn.




https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3010165.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3010167.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3010166.jpg


Tôi là người được giao đốt nhang. Tôi không hút thuốc nên không có lửa phải đi mượn các anh khác. Gió to khiến việc đốt nhang khó khăn hơn tôi tưởng. Cuối cùng nhang đốt song tôi chia cho mọi người thắp xung quanh cửa hang. Tôi không biết việc này có tác dụng gì với người khác không nhưng đối với tôi, trước khi vào hang được thắp nén hương và bày tỏ nguyện vọng được trời đất phù hộ, tôi rất an tâm. Và quả thực, dù rất khó khăn, cuối cùng chúng tôi cũng đã đi đến nơi về đến chốn, hoàn toàn an toàn khỏe mạnh dù có làm từ thiện cho vắt một ít thức ăn=)).

homeless man
04-07-2010, 00:03
Chúng tôi nghỉ lại cửa hang này khoảng 20 phút. Một điều đặt ra là ăn trưa bây giờ hay vào hang quay ra mới ăn. Cá nhân tôi không có vấn đề gì vì buổi sáng tôi đã ăn khá no. Sợ ăn bây giờ mọi người không leo được nên cuối cùng tất cả quyết định không ăn. Còn ai đói quá thì có bánh hay cái gì ăn tạm thì cứ tùy ý. Chúng tôi cũng chuẩn bị, kiểm tra lại các phương tiện cần thiết trước khi vào hang như đèn pin, găng tay, dây, giày dép...




https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Duong/IMG_5253.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Duong/IMG_5254.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Duong/IMG_5255.jpg

Ảnh bác Dugia

homeless man
05-07-2010, 00:15
Đúng 11h40 chúng tôi bắt đầu vào hang. Thực ra có mấy chuyện cười ra nước mắt xảy trong lúc nghỉ ngoài hang nhưng thật không nên kể hết ra đây. Chung quy cũng tại khó khăn vất vả quá. Cả đoàn cũng chỉ biết xót xa cho mấy bạn gái nhưng cũng phục các bạn đã vào được đến đây.

Các tảng đá ngoài cửa hang rêu cỏ mọc xanh. Mùa này, có những bông hoa nhỏ mầu trắng pha tím nhạt rất đẹp mọc trên. Anh em có chụp lại nhưng ảnh cũng không rõ lắm. Chúng tôi theo hàng lần lượt đi vào cái cửa hang nhỏ này. Gió mát lạnh mang theo hơi mù từ trong hang phả ra không làm chúng tôi nản lòng. Trái lại mọi người còn hăm hở đi. Chúng tôi đi mà không biết rằng cái gian lan nguy hiểm nhất đang chờ ở phía trước. Chỉ có vững tâm, có niềm tin thành công, có niềm tin tất cả đều may mắn tốt đẹp mới giúp chúng tôi đi hết quãng đường để đến được những nơi cần tới. Và trên con đường đó, một lần nữa không phải tất cả đều đến đích:(.





https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3010168.jpg

Những bông hoa dại nở trên những tảng đá ngoài cửa hang


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0173.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0174.jpg

Và bây giờ mới thực sự là lúc đối mặt với hiểm nguy nhưng chúng tôi đi mà không có bất cứ thông tin gì ở phía trước.
Ngoài anh Hồ Khanh ra, chưa ai từng một lần đặt chân đến đây. Ảnh Sami.

homeless man
06-07-2010, 00:35
Đi vào bên trong, càng vào sâu hang càng rộng ra. Chỉ qua vài mỏm đá ẩm ướt chúng tôi bắt gặp một cái vực sâu hoắm. Tôi dùng từ vực vì nó sâu tụt xuống, gần như dựng đứng chứ chả có tí độ dốc nào mà gọi là dốc. Đá ở đây lâu ngày không có gì tác động lên, bề mặt chúng mủn ra cộng với khí ẩm tạo thành một lớp bùn trơn khi ta bám vào. Bề mặt đá trơn mủn chứ không thô giáp nên chẳng biết bấu víu vào đâu. Ở địa hình thế này xuống rất khó. Chỉ cần trượt chân phát là cả người lao xuống như cái xe trượt tuyết vậy. Thông thường ở nơi dốc, đi xuống khó hơn đi lên. Nhưng trong địa hình thế này, đi lên lại khó hơn đi xuống. Nghe vô lý nhưng là sự thật. Lúc quay lại tôi mới thấm thía điều này:(.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Quang/DSC_0134.jpg


Từ trong hang nhìn ra, các Dugia vẫn dang miệt mài chụp ảnh


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Quang/DSC_0135.jpg



Ảnh Bác Quang Già


Sở dĩ tôi nói vậy là vì khi xuống không bám được nhiều vào các khe đá, chúng tôi áp sát mông xuống nền đá lạnh và trơn. Quần ma sát với đá giống như cái phanh giúp chúng tôi bám chặt vào vách đá mà không bị trượt xuống. Khi đó lực phân bố phần lớn dưới bàn tọa nên tay chân có thể tì hờ vào các hốc, mỏm tìm đường lần xuống. Tất cả, không ai giúp được ai, mọi người phải tự lần mò vận dụng sức bình sinh mà tìm lối xuống.




https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0175.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0176.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0177.jpg


Cộng thêm hang tối, mỗi bước đi càng thêm nguy hiểm. Phía trước những ngọn đèn lấp loáng. Mọi người qua được mình sao lại không? Vậy nên cứ áp sát đũng quần xuống đá mà tụt dần xuống.


Ảnh Sami

homeless man
06-07-2010, 00:52
Hang tối lắm, chả có tí ánh sáng nào lọt vào chỗ này. Chúng tôi có đèn đeo trên mũ nên không vướng bận gì. Ngày xưa, nếu vào hang phải đốt đuốc thì thật khó mà vượt qua đoạn này. Mà trong này không có dơi, cũng chẳng có én thì các bác thợ săn cũng chỉ đứng ngoài cửa hang chứ lần mò vào đây làm gì. Đó có thể là lý do khiến cái hang Sơn Đoòng này ngủ lâu đến vây.

Nhờ chiếc đèn pin đại tướng của bác Dugia (giao cho mấy anh kiểm lâm phụ trách) nên những cột sáng lia đến đâu chúng tôi nhìn được các vách đá đến đó và chỉ ở đó thôi. Có chỗ xa quá còn không thấy đáy. Thỉnh thoảng có những mỏm đá nhô ra có thể đứng trên đó làm chỗ nghỉ. Và đó cũng là chỗ có thể lấy máy ảnh ra chụp. Vậy nên ảnh đoạn này ngắt quãng nhưng cũng thấy được phần nào con đường khó nhọc mà mọi người đã trải qua. Nhưng vẫn chưa hết, vẫn phải tiếp tục tiến lên.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0179.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0180.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0181.jpg

Ảnh Sami.


P/S Cám ơn Sami đã chụp những bức ảnh này. Nếu chỉ mô tả không mọi người sẽ khó hình dung đoàn mình đã vượt qua cái vực này như thế nào:L

homeless man
06-07-2010, 06:48
Thêm mấy bức ảnh trong hang Sơn Đoòng do bác BM chụp. Ảnh không thể đẹp bằng ảnh của các bạn thuộc hội Hang động Anh do chỉ dùng đèn pin và flash trong khi các bạn kia dùng đèn nổ chuyên nghiệp. Nhưng có sao đâu. Cảm nhận của chúng tôi về cái hang này cũng chả khác gì các bạn ý. Cũng sửng sốt vì hang to quá, rộng quá, dài quá. Các vách đá, nhũ đá, măng đá hình thù kỳ lạ lại càng bí hiểm trong ánh sáng mờ ảo.




https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3010169.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3010170.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3010171.jpg

homeless man
06-07-2010, 18:34
Xuống đến lưng chừng con vực nhìn lại, cửa hang chỉ là một đốm sáng xa xa diệu vợi. Chúng tôi kết nối với xã hội bên ngoài với bạn bè và người thân qua cái đốm sáng be bé đó. Giờ nó mờ ảo quá, cái sợi dây kết nối kia mong manh quá liệu có ai hay? Có đặt mình trong hoàn cảnh này mới thấu hiểu những người vì điều kiện nào đó mà bị cách li với bên ngoài, mới thấy mình nhỏ bé biết bao. Nhưng ở đây, trong cái hang to nhất này chúng tôi không hoàn toàn cô độc. Chúng tôi có bạn đồng hành cùng chí hướng. Có người dẫn đường chuyên nghiệp là nơi chúng tôi đặt cả niềm tin. Vậy nên dù có lăn tăn đôi chút, sờ sợ đôi chút nhưng tôi vẫn tin mình sẽ thành công, sẽ trở về với xã hội và gia đình qua cái đốm sáng mà giờ đã trở lên nhạt nhòa.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3020174.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Quang/DSC_0136.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Quang/DSC_0142.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Quang/DSC_0144.jpg

Ảnh bác Quang Già

homeless man
07-07-2010, 22:24
Con đường gian nan đến đích:



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_8938.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_8940.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_8942.jpg

homeless man
08-07-2010, 22:11
Cuối cùng chúng tôi cũng đến được đáy hang. Nó gồ ghề, đá lổn nhổn khó đi. Có chỗ đọng nước, có chỗ có bùn lầy. Theo định vị của tôi nếu lấy cửa hang làm chuẩn thì chúng tôi đi về phía bên trái. Cây đèn lớn giờ phát huy tác dụng của nó khi tạo thành những cột sáng lớn giúp chúng tôi nhìn rõ hơn những thứ ở xa.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3020173.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3020176.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3020177.jpg


Ảnh bác BM

homeless man
08-07-2010, 22:17
Trong hang có chỗ có sương mờ. Những hạt bụi nước cản ánh flash khiên ảnh thêm mờ ảo.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Duong/IMG_5256.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Duong/IMG_5258.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Duong/IMG_5259.jpg

Ảnh Bác Dugia

homeless man
08-07-2010, 22:24
Quang cảnh trong hang. Có những lúc, chúng tôi bò trên các mỏn đá như bò trên lưng ngựa vậy=)).



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0188.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0193.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0209.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0210.jpg


Ảnh Sami

homeless man
08-07-2010, 22:26
Những quả trứng đá khổng lồ. Ảnh Sami



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0204.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0205.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0207.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_8959.jpg

homeless man
08-07-2010, 22:38
Thêm những tấm ảnh chụp trong hang sâu. Dù nó không đẹp nhưng tôi cũng muốn chuyển lên đây để các bác hình dung được trong lòng hang sâu hình thù nó như thế nào. Ảnh Sami.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0211.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0212.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0214.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0216.jpg

XINGAPO
09-07-2010, 01:38
Bác Hô mơ lét ...Những tấm ảnh trong hang Sơn Đoòng ngay trên đây "siêu" quá , thật kỳ ảo !
Làm mình nhớ lại cảnh phim mấy người thám hiểm chạy trên chiếc cầu đá trong hang sâu sắp sụp trong một cuốn phim Indiana Jones nào đó .
Nếu không có đủ ánh sáng, ở trong hang thế này cũng cheo leo và nguy hiểm lắm phải không bác ?
Mình có cảm tưởng dễ trợt chân và đụng đầu vào đá hay rơi xuống hốc .. bể đầu hoặc nhừ người như không ?

Cả tuần rồi mình bị "treo niêu" nên mãi giờ mới đặt được câu hỏi "tò mò" nhờ bác giúp :

1- Nhìn những hình đoàn đi khi chưa vào hang , cảm tưởng của mình là đoàn ta "dạo chơi" (dù đi khá mệt !) chứ không có vẻ gì "thám hiểm ly kỳ" lắm. Cảm tưởng ấy của mình từ điều nhận xét là đi rừng mà mọi người rất thoải mái, chả sợ gì, như chả ai mang gậy để phòng thân hoặc chẳng hạn . Ở cánh rừng này tuồng như không có thú (dữ) hoặc rắn rết gì cả hay sao ?

2- Theo bác kể, mình cũng mường tượng ra sự khó khăn và "trơn trượt" khi chun xuống cửa hang . Tại sao đoàn mình không mang theo một cuộn dây thừng cột vào thân cây ngoài hang để leo xuống cho dễ ?

Đừng hiểu lầm ý mình nhé, vì mình thích thú theo dõi và rất "mê" chuyến đi này của các bạn .

homeless man
09-07-2010, 07:17
@XINGAPO: Tớ cũng đồng ý với bạn là không có những ảnh hoành tráng kiểu phim hành động Mỹ. Theo tớ có mấy lý do. Thứ nhất không có "dàn dựng" như trong phim trường, nhìn thì thật nhưng thật ra lại là giả. Thứ hai là vừa đi vừa chụp cảnh quan xung quanh rất vội vã chứ không có điều kiện chọn cảnh, chọn khuôn hình. So sánh với nhiều chuyến đi rừng mà cá nhân tớ đã trải qua, tớ đánh giá độ khó của chuyến này ở mức Khá. Tuy nhiên với nhiều bạn mới đi lần đầu thì đây quả là một chuyến đi tra tấn thể lực. Việc không có rắn rết, thú dữ thì bạn thấy trên một đoạn ngắn chưa đến chục cây số có tới 4 cái lán trong rừng sâu và hơn nữa đi ban ngày làm sao thấy? Có thấy chỉ là những vết chân thú uống nước bên suối như tớ đã viết ở các bài trên.

Còn việc tay không vào hang ý chúng tớ cũng không ngờ nó khó đến vậy. Trước khi đi không có thông tin về việc này vì đã có ai vào đâu. Anh Hồ Khanh vào rồi thì không cho rằng nó khó đi nên cũng không có thông tin cảnh báo. Rõ ràng là có mang dây dù theo nhưng phải có dây chuyên dụng mới phát huy hiệu quả. Mà thật, nếu có dây cũng chả dùng được trong điều kiện này. Và cuối cùng, có một số thứ cũng không tiện viết cả ra đây:))

Đúng là trình mình còi không làm sao cho các bác thấy được hết những trải nghiệm của chuyến đi. Cũng chỉ mong góp thêm thông tin để mọi người cảm nhận và sẵn sàng lên đường khi có điều kiện. Biết bao công sức của anh em mới có được từng ấy ảnh tập trung cả vào đây. Đó là cố gắng cao nhất mà đoàn có thể chia sẻ lại.

Chúc bạn đi nhiều và có những trải nghiệm thú vị, trước là cho bản thân, sau là chia sẻ với mọi người. Khi đó trải nghiệm thực tế của bạn (first-hand experience) sẽ giúp bổ xung rât nhiều cho những thắc mắc trên của bạn=)). Cám ơn.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_8941.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_8944.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_8946.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_8947.jpg

XINGAPO
09-07-2010, 12:53
Bác Homeless viết : Tớ cũng đồng ý với bạn là không có những ảnh hoành tráng kiểu phim hành động Mỹ.

Ơ .. mình đâu có ý vậy đâu . Ngược lại ấy chứ !! Theo mình, chỉ mới chừng đó hình đã cho mình cái ấn tượng của những hình ảnh như trong phim Indiana Jones . Tỉ như tấm cuối trong bài #275 - vừa hùng tráng vừa khói sương ! Quá đẹp :D
Với nữa, theo hình ảnh và lời kể, mình ý thức rằng lần mò đi trong hang với ánh sáng hiếm hoi và môi trường bí ẩn (unknown) thế này .. quả thực là nguy hiểm và ẩn chứa nhiều rủi ro chết người, chứ không phải xi nê.
Haizzz chả biết bao giờ mới tới được Sơn Đoòng như các bác đây .
Cám ơn bác Homeless rất nhiều .. đã đi và đã chia sẻ !

homeless man
09-07-2010, 19:35
Trong hang chúng tôi đi lại rất khó khăn. Có những gờ đá xòe ra như mũ nấm nhưng khi đi lên thì nó sụt xuống rất nguy hiểm. Có những tảng đá chặn ngang lối đi mà việc lần mò cũng không ra cách đi tiếp. Ngay anh Hồ Khanh có lúc cũng lạc phải quay lại. Ánh sáng từ ngọn đèn trên đầu chỉ giúp chúng tôi nhìn được chỗ để đặt chân. Muốn ngắm xung quanh phải dùng cây đèn khủng của bác Dugia. Không có thiết bị nên chúng tôi không biết mình đã qua cốt 0 hay chưa nhưng theo cảm giác chúng tôi đã xuống sâu lắm.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_8963.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_8964.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_8965.jpg

homeless man
09-07-2010, 19:43
Hang sâu mát lạnh khiến chúng tôi cũng đỡ mệt. Chúng tôi cứ đi, đi theo ánh sáng ẩn hiện phía trước qua những đoạn hang, ngách hang khúc khuỷu. Chúng tôi đi mà không biết rằng tiếp tục có người phải bỏ cuộc:(.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_8960.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_8961.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_8962.jpg

homeless man
09-07-2010, 20:05
Cuối cùng 12h40, tức sau đúng 1 tiếng lần mò trong hang, chúng tôi đã đến được nơi cần đến, nơi cuối cùng của chặng đường dài. Là đích đến của những mong ước. Chúng tôi có một thỏa thuận với anh Hồ Khanh là chỉ đến bên bờ sông ngầm chứ không vượt qua bên kia. Chúng tôi không có dụng cụ để qua. Lần trước đoàn Anh qua được nhờ căng một sợi dây ngang qua. Giờ nếu liều mạng chúng tôi cũng có thể qua. Nhưng chúng tôi đã thỏa thuận và chúng tôi phải theo. Chúng tôi cũng không mạo hiểm mạng sống của mình để thỏa mãn sự hiếu kỳ, để đạt được much tiêu bằng mọi giá. Vậy là chúng tôi dừng lại đây. Như vậy cũng đã quá cả mơ ước rồi.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Quang/DSC_0144.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Duong/IMG_5259.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3020187.jpg

homeless man
09-07-2010, 22:02
Đứng bên bờ con sông ngầm, chúng tôi được chứng kiến những cảnh không thể nói bằng lời. Chỉ riêng việc được thấy con sông ngầm trong hang sâu cũng đã là một cơ hội hiếm. Để đến bờ sông, chúng tôi lần đến từ một ngách hang bên phải. Con sông ngầm chảy ra từ một vòm hang rộng bên trái. Ở đó một mặt nước rộng, phẳng thu lại ở một con thác nhỏ và chảy qua một khe với hai bờ dựng đứng. Chúng tôi đứng chụp những bức ảnh này từ bờ bên phải. Con sông này tạo ra một rào cản tự nhiên khiến chúng tôi phải dừng lại.




https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3020186.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0222.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0224.jpg

Ảnh Sami

homeless man
09-07-2010, 22:18
Đây là con thác nhỏ và cũng là những tấm ảnh cuối cùng của bác Dugia. Sau đó bác dùng một máy ảnh khác thay cho con G9 này nên chúng tôi không có ảnh. Một tiết lộ là bác Dugia còn nhiều đoạn video trong quá trình đi. Có lẽ đây là một trong những thước phim đầu tiên về cái hang này.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Duong/IMG_5261.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Duong/IMG_5262.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Duong/IMG_5263.jpg

homeless man
09-07-2010, 22:29
Còn đây là những bức ảnh do Sami chụp. Nhờ đèn to chúng tôi thấy hầu như tất cả các khung cảnh xung quanh. Một điều lý thú là những con cá sống trong dòng sông ngầm. Chúng tôi đứng đây một lúc lâu mới quay về. Trong khoảng thời gian đó rất nhiều các đã ra chỗ nước lặng. Có con bé, có con to. Nhưng cuối cùng có một con rất to bơi ra. Cái đèn pin soi xuống nước có tán rộng hàng mét giúp chúng tôi nhìn rõ mồn một cá lớn cá bé. chúng lặng lẽ đến rồi đi, từng con từng con chứ không theo đàn.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0227.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0228.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0229.jpg

Ảnh Sami

homeless man
09-07-2010, 22:42
Và đây, con cá đây. Nó to lắm vì nó choáng hết già nửa cái quầng sáng của đèn pin. Từ đền pin đến mặt nước xa 5-6 mét nên có thể thấy con cá rất to, phải dài cả mét. Cá sống trong hang không có ánh sáng nên mầu của nó cũng trắng. Nó có thật là cá trắng hay không tôi không dám chắc nhưng sự thật theo cảm nhận của tôi nó có mầu trắng. Như những bài viết về cá ở Phong Nha-Kẻ Bàng, vùng này có các khu hệ cá đặc biệt do chúng biệt lập với bên ngoài. Phải chăng con này cũng là một loài mới. Chúng tôi chụp ảnh và để nó đi và mong nó tiếp tục có cuộc sống tự tư tự tại nơi đây như nó vốn có.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3020185.jpg

Ảnh bác BM

homeless man
09-07-2010, 23:01
Trong hang sâu nhưng rất nhiều thiêu thân lớn nhỏ. Thấy ánh sáng chúng bâu lại đèn, bâu kín va ve trước mặt rất khó chịu. Mọi người giờ mới thấm mệt ngồi nghỉ bên bờ sông. Tôi cũng ngồi nghỉ và tắt đèn để không bị thiêu thân bu vào mặt. Anh Hồ Khanh nằm dài trên nền đá ẩm ướt. Tôi hỏi anh làm sao. Anh nói với tôi một câu "Nhọc quá" (Mệt quá). Hóa ra, những người chuyên nghiệp như anh cũng mệt chứ không phải chỉ có chúng tôi. Tôi cảm nhận được nét mệt mỏi trong dáng nằm của anh. Đi bằng sức của bản thân, ai mà không mệt kể cả người chuyên nghiệp. Chúng tôi theo anh vào được đến tận đây, thấy cũng có chút tự hào vì phần lớn chúng tôi đã vượt qua chính mình.




https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_8977.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_8978.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_8979.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_8980.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_8981.jpg

homeless man
09-07-2010, 23:14
Việc cuối cùng của chúng tôi là chụp chung với nhau một tấm ảnh. Tấm ảnh đầu chụp bằng máy của bác Quang Già nên vắng bác trong ảnh. Bức sau chụp ảnh cả đoàn bằng cách đặt tự động máy ảnh của Sami. Tôi cũng không hiểu sao các anh Kiểm lâm không chụp. Trong Hang Én chúng tôi có ảnh chụp của 16 người cộng bác BM đứng chụp là 17. Nay ảnh tự động chỉ còn 10. Như vậy không có 4 anh kiểm lâm, 01 bạn dẫn đường và đôi bạn trẻ Quảng Bình. Lúc này mới biết có thêm 02 bạn không đi đến đích. Vậy nên trong đoàn, chỉ còn một em gái duy nhất.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Quang/DSC_0146.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0234.jpg


Để chụp ảnh, chúng tôi tập trung tất cả các loại đèn chiều ngược vào người để lấy sáng. Cuối cùng nhờ trời thương, chúng tôi cũng có được những tấm ảnh để đời.

phuonggeo
10-07-2010, 06:10
tks bác homeless về cái ảnh con cá. Em chờ cái này đã lâu :))
Cá thông thừong thôi, ko phải loài bạch tạng như e nghĩ. Tks bác :))

homeless man
10-07-2010, 17:32
Đến được đích rồi ai cũng mãn nguyện và khi quay ra cũng chả buồn chụp thêm ảnh. Quang cảnh, khi đi phấn kích bao nhiêu, lúc về lặng lẽ bấy nhiêu. Những tấm ảnh cuối cùng trong hang, cũng không rõ là chụp cái gì =)).



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0236.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0237.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0239.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_8986.jpg

Chúng tôi để lại hòn đá hình thù kỳ lạ này lại trong hang, chỗ lưng chừng dốc.
Chụp tấm ảnh kỷ niệm trước khi đi. Có khi đây là lần cuối cùng nhìn thấy nó


Chúng tôi không ai bảo ai nhưng cố gắng tối đa không làm thay đổi bất cứ thứ gì trong hang. Chúng tôi là khách (có khi không mời mà đến) thì cũng tôn trọng nguyên trạng để lại cho những người đến sau.

Cũng nên kể chút cho đoạn kết có hậu khi ra khỏi hang. Như đã mô tả lúc xuống có thể dùng đũng quần, chứ lúc lên hoàn toàn phải dùng tứ chi lần mò là chính. Ở những đoạn dựng ngược, người nọ nối người kia bò lên. Đá trơn và mủn, có chỗ bám vào còn bong ra từng mảng chả nhờ cậy được gì. Có lúc nghĩ dại, không may có ai ở trên tuột tay rơi xuống thì lăn đi cả dây. Bỗng thấy lạnh xương sống, cảm giác phải trả giá cho những mạo hiểm thế này chợt ùa về khiến có chút hoang mang. Từng chút, từng chút một, khi 3 cái chi còn lại chưa vững thì cái thứ 4 chưa thể di chuyển. Có lúc phải vận dụng toàn thân, dùng cả vai, sườn, lưng để gồng để bám. Cứ như vậy chúng tôi vượt lên, hướng về nơi cửa hang mờ ảo.

Bỗng phía sau tôi có một tiếng bịch lớn, một người đã rơi. Rất may, bạn phía sau không ở vị chí đang leo mà trên một mỏn nghỉ đỡ được, nếu không không biết sự thể thế nào. Cú ngã làm chân tay đầy vết sây sát. Nó khiến mọi người phải cẩn thận hơn.

Leo đến hưng hang, tôi nhặt được một cây đèn pin. Hóa ra là cây đèn pin của một người thành viên bỏ lại trên đoạn dốc đứng. Lúc mang ra mới có người đến nhận là của mình và lấy lại=))

sami
10-07-2010, 18:11
Em chính là cái người rớt cái bịch 1 cái. May mà có tenten đỡ mông chứ không là chết rồi. Lúc lên, bám vào bờ đá bị phong hóa mềm, dép lại trượt nên làm một quả cào vách trược gần 2 mét.
Hú hồn

homeless man
10-07-2010, 19:49
@Sami: Đúng là trải qua những giây phút nguy hiểm như vậy với thấy quý giá những giây phút bình an sau chuyến đi, mới thấy thêm giá trị của chuyến đi. Nhờ cú ngã của Sami mình và bác Quang Già phải cẩm thận thêm bội phần. Có lúc mệt quá, một chân đạp vách đá, lưng cong như con tôm tì vào vách đối diện để hai tay có thể nghỉ môt chút và tiếp tục lần mò. Dù rất khó khăn nhưng với tinh thần cảnh giác cao độ, cuối cùng không có thêm cú ngã nào.

Để mừng thắng lợi và an toàn tuyệt đối của chuyến thám hiểm trở về, chiều đó chúng tôi đã tự thưởng cho mình một bữa tắm truồng bên suối. Rượu đã uống hết từ hôm qua, nên đó là thứ xa xỉ nhất mà chúng tôi có thể làm=)).

Đúng 13h40 tức là sau 2h trong hang, chúng tôi đã ra ngoài an toàn. Giờ mới thấm mệt và quá bữa đã lâu, chúng tôi cũng chả buồn ăn. Chúng tôi quyết định về nơi tập kết bên suối mà lúc đi chúng tôi dừng lại để mặc quần áo dài, để ăn. Còn giờ thì nhanh chóng rời khỏi đây.

Đây là những tấm ảnh cuối cùng về cái hang này tôi chụp lúc trở ra. Vì không có cái nào khác nên đành dùng tạm.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_8987.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_8988.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_8989.jpg

Tạm biệt nhé Sơn Đoòng. Em hãy nằm yên đây như Nàng công chúa ngủ trong rừng.
Tôi tự hứa với mình sẽ viết những trải nghiệm của tôi về Em để một ngày nào đó sẽ có chàng Hoàng tử đánh thức em dậy.

homeless man
10-07-2010, 19:52
Con đường về cũng vẫn còn gian nan thử thách. Nhưng với chúng tôi, đó chỉ là những thử thách nhỏ sau khi đá chinh phục thành công Sơn Đoòng.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_8995.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_8996.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3020189.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3020190.jpg

Ảnh Bác BM + Homeless

homeless man
10-07-2010, 20:12
Về nơi tập kết, lúc này mới cảm nhận được cái ngất ngây của cảm giác chinh phục được cái hang to nhất thế giới, mới thấy vui khi tất cả mọi người đều an toàn trở về dù không phải tất cả đều hoàn thiện, toàn mỹ. Khi trải qua kiếp nạn cuối cùng thứ 81, Đường Tăng ngậm ngù nói với đồ đệ Kinh phật bị rách và không hoàn thiện. Ngộ Không đã an ủi rằng trời đất còn không hoàn thiện thì Kinh phật không hoàn thiện có sao đâu. Chúng tôi cũng vậy. Đoàn phải cám ơn những thành viên đã bỏ cuộc đúng lúc, chứ mà cứ cố sau này có vấn đề gì thì thật không biết tính sao, có khi bể show toàn tập.

14h40 đến nơi tập kết. Mọi người tắm táp, nghỉ ngơi, ăn trưa (muộn quá rồi) phơi phóng quần áo...



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3020191.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_8999.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9000.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9002.jpg

homeless man
10-07-2010, 20:17
https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3010119.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3010120.jpg


Những nắm cơm buổi sáng gói như này giờ được mang ra ăn. Cơm gói lá chuối hơ lửa chả bao giờ sợ thiu.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9006.jpg



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9007.jpg

Nghỉ ngơi bên suối.

homeless man
11-07-2010, 19:38
Hu hu, chiều nay bác Big và Dugia rủ em đi nhậu. Tại hôm qua tiết lộ chuyện bạn Cá bị ngã trong hang Sơn Đoòng chút nữa thì nguy đến tính mạng nên hôm nay em bị hóc xương cá. Mãi từ trưa đến chiều tối mới giải quyết được. Em thật đáng bị đòn. Hứa với các bác là em không kể những chuyện xui xẻo như vậy nữa:T.
----------------------------------------------------------



Ăn song, chúng tôi quay về rất nhanh, phần thì đã quen đường, phần thì cũng không lân la chụp ảnh. Chỉ mất thêm khoảng 1h chúng tôi đã về đến cửa nước ra của Hang Én. Vẫn là cửa hang hùng vĩ vách đá dựng đứng, vòm hang cao rộng. Mảnh bom giờ chỉ như cái giằm nhỏ trước cửa hang. Phải để ý kỹ mới thấy.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3020193.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3020194.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3020195.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3020196.jpg

Ảnh bác BM

homeless man
11-07-2010, 19:56
Những tấm ảnh cuối cùng của bác Dugia trước khi về đến hang Én. Ảnh này do bác Quang Già chụp. Cám ơn bác Dugia với những tỉ mỉ chuẩn bị cho chuyến đi: rượu, đèn pin khủng và cả hương thắp bên ngoài cửa hang chuyển lời nhắn nhủ của chúng tôi đến thần linh phù hộ. Bác cũng không tiếc công sức chụp ảnh để topic này có thêm các góc nhìn bổ xung cho câu chuyện trong cả hành trình.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Quang/DSC_0148.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Quang/DSC_0149.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Quang/DSC_0151.jpg

homeless man
11-07-2010, 20:14
Bên một hốc đá cửa hanh Én, chúng tôi bắt gặp một con cú to. Nó nằm yên trong hốc đá. Có mấy lý do có thể giải thích tại sao con cú lại nằm đây. Có thể nó ăn én no quá không bay được. Bây giờ ban ngày, mà cú là loài ăn đêm nên chúng bị lóa mắt.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3020197.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0271.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3020200.jpg

Ảnh Bác BM+Sami

homeless man
11-07-2010, 20:22
Thấy nhiều người tập trung lại chiếu đèn chụp ảnh, con cú bay đi. Nhưng nó no quá nên chỉ được một đoạn nó rơi trên suối. Thế là một bạn Kiểm lâm bắt lên chụp ảnh. Mọi người tranh luận mãi là có nên bắt con cú này không. Sau cùng, với lí do chim sa, cá nhảy không mang lại điều gì tốt, chúng tôi thả nó về với tự nhiên sau khi chụp ảnh. Thế cũng là có duyên rồi =)).



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3020201.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0272.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0274.jpg



Ảnh Bác BM+Sami

BM
11-07-2010, 20:26
BM cố ngăn cản một đ/c không được đập chết con cú, mình sợ bạn ấy xuống tay nên lùa con cú ra xa bãi đất và đi chậm lại phía sau để "cản địa". Lên đến đầu dốc cao trong hang Én, vẫn còn nhìn thấy cú đứng ở đó....!Hình như cú cũng xui thật! tối hôm quay lại QB có 1 chuyện nho nhỏ, "O" QB liền nhớ ra là hồi chiều có chụp hình chung với cú!

homeless man
11-07-2010, 20:47
Cám ơn bác BM đã chụp những ảnh này vì nó cho ta thấy rõ muốn về lại cửa trước, đầu tiên phải qua suối và vượt lên con đập chắn ngang cửa hang kia. Dấu vết cây đổ và nước ngập còn nằm vương vãi trên những tảng đá. Chỉ có những mỏm đá trên cao gần đỉnh đập mới có rêu xanh. Phải vượt qua cái đập ấy, chúng tôi mới lại xuống suối, chui qua hang luồn để về cửa trước.

Ảnh trông như thế nhưng con dốc nhiều cát lắm. Mình đã mệt thì chớ, cứ dẫm đến đâu cát lại sụt xuống như là đứng tại chỗ vậy, thêm mệt đứt hơi. Đã vậy, Hachip còn bám chặt lấy áo nhờ tôi kéo lên vì bạn nữ duy nhất vào được hang To này giờ cũng đã quá mệt. Chỉ có ý trí mới giúp được tôi và bạn vượt qua cái dốc này. Chúng tôi đi với niềm an ủi sắp về đến nhà, sắp được nghỉ ngơi.




https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3020203.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3020204.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3020207.jpg

Nếu các bác để ý, người đứng trên đỉnh dốc đang chụp ảnh chính là tôi. Dù mệt mỏi cũng muốn thu lại những bức ảnh cái cửa hang khổng lồ trong ánh nắng chiều tà, những vách đá rêu xanh ngắt....
Ảnh Bác BM

Big Daddy
14-07-2010, 07:29
Thật tiếc là vì mải lo hậu cần trước chuyến đi mà có việc sạc pin lại quên nên không đóng góp được ảnh cho chuyến đi. Thôi thì đành nghĩ là để rút cái bài học ra khỏi cái kinh nghyệm... cho các chuyến đi sau.

Chân dung người kể chuyện Vĩ đại (phải công nhận là vĩ rất đại)
https://lh4.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5DxjN9H6zI/AAAAAAAAAu0/PLs2m_xHyEw/s800/Hom-1.JPG

TheHung
14-07-2010, 10:37
Nhìn hình em thấy giống ...hic hic hổng dám nói đâu, bác Homeless quánh em chít. http://www.facebook.com/profile.php?id=100000228244129#!/photo.php?pid=210149&op=1&o=global&view=global&subj=100000228244129&id=100000637958905
P/S : Hôm nào có dịp ra Bắc em sẽ mời bác chén chè xanh hehehe (Because I am very gout nên hổng dám đụng đến tửu và cẩu hehehe)

Chitto
14-07-2010, 10:56
Nhìn hình em thấy giống ...hic hic hổng dám nói đâu, bác Homeless quánh em chít.

Tớ cũng nhìn thấy ngay là ... giống y như thế !!!

Mà vì chắc nhiều người cũng thấy giống y như thế, cho nên chả cần nói là cái gì thì ... cũng thế :D

BM
14-07-2010, 11:52
Mình thì không phân biệt được: đâu là LU đâu là........(spam một chút cho vui):)

battramdao
15-07-2010, 08:25
Thật tiếc là vì mải lo hậu cần trước chuyến đi mà có việc sạc pin lại quên nên không đóng góp được ảnh cho chuyến đi. Thôi thì đành nghĩ là để rút cái bài học ra khỏi cái kinh nghyệm... cho các chuyến đi sau.

Chân dung người kể chuyện Vĩ đại (phải công nhận là vĩ rất đại)
https://lh4.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5DxjN9H6zI/AAAAAAAAAu0/PLs2m_xHyEw/s800/Hom-1.JPG
Bác này hình như năm ngoái có gặp trên Apachai thì phải.

BM
15-07-2010, 15:52
Sự thu hút quá lớn của Sơn Đoòng đã mang chúng tôi lại với nhau, làm thành một đội, vượt qua gian khó, lên đường, về một hướng. Áo cơm đời thường lại níu kéo tất cả chúng tôi về với thực tại...Vội vã chia tay, tiếng harmonica của gã giang hồ lưu lạc Quảng Bình tiễn bạn lên xe. Nhưng giai điệu..."người ở đừng về"..làm chùng lòng người đi kẻ ở, níu kéo tình đồng đội anh em..không nỡ cất bước..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36019

Lời chia tay, tiếng kèn lưu luyến, những cái vẫy tay và ánh mắt tìm nhau qua ô kính xe....và cả những giọt nước mắt tiễn đưa của O Quảng Bình

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36020

Nhớ những người bạn đã cùng vào hang!:L

homeless man
15-07-2010, 21:10
Nhìn hình em thấy giống ...hic hic hổng dám nói đâu, bác Homeless quánh em chít.



Tớ cũng nhìn thấy ngay là ... giống y như thế !!!
Mà vì chắc nhiều người cũng thấy giống y như thế, cho nên chả cần nói là cái gì thì ... cũng thế :D

Nói thật các bác, có cả lão Big đấy, mình cấm có kể điêu. Lão Big bảo mình trèo lên bên hai cái lu kia để làm kiểu ảnh. Và lão gợi ý mình thay cho cái Avatar hiện tại đang dùng. Ý tưởng thì vấn thế nhưng là muốn một cách thể hiện khác. Đấy, hoàn cảnh sáng tác nó thế đấy, làm sao các bác bảo nó chả giống=)).

Thôi dù đã đi vào hồi kết nhưng còn khối chuyện hay. Để tôi kể tiếp câu chuyện đi hang:D

--------------------------------------------------------------


Mời các bác xem lại của Hang Én một lần nữa trước khi tạm biệt hẳn nó. Lúc đi đã choáng ngợp, giờ về vấn cảm giác ấy trong người, bần thần khó tả. Ước mơ một ngày sẽ có cách nào đó đưa cái hang này vào khai thác một cách hiểu quả, cân bằng lợi ích giữa kinh tế và bảo tồn. Khi đó, bất cứ ai có nhu cầu đều có thể đến đây.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3020205.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3020208.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3020210.jpg

Ảnh Bác BM

homeless man
15-07-2010, 21:21
Sau khi đã xuống bên này sườn dốc, cửa hang Én kia chỉ còn là một đốm sáng nhỏ. Và sau khi qua hang luồn, ánh sáng le lói từ cửa hang phía trước lại dẫn chúng tôi trở về.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9042.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0276.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0277.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0278.jpg

Ảnh Sami

homeless man
15-07-2010, 22:05
Về đến cửa trước, tôi chụp ảnh lia lịa. Lý do là vì lúc đi, máy ảnh gói trong túi ni lông vì sợ lúc lội suối sẽ ướt. Đấy cũng là lý do làm ống kính đọng hơi nước nên ảnh bị nhòe. Giờ thì có ảnh giới thiệu chi tiết cái lòng hang sâu này.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9046.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9047.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9049.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9053.jpg

homeless man
18-07-2010, 20:24
Cuối cùng chúng tôi cũng về đến vòm hang cửa trước. Tôi nhìn sâu vào cái khe tối om nơi dòng suối ngầm chảy vào hang. Với tốc độ nước lớn khi lũ thì cái khe nhỏ kia chẳng thể tải nổi lượng nước dồn về cấp tập, khổng lồ. Do đó nước mới dềnh lên tìm tất cả những đường đi mà nó có thể đi được. Trên dải cát trong hang, tôi nhận ra có hai số 10-10 viết trên nền cát. Khi thấy các số đó, bạn rất tò mò muốn biết nó có ý nghĩa gì. Cuối cùng cũng biết đó là sinh nhật của một thành viên trong đoàn. Người nào thì các bác có thể tự đoán=)).



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9057.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9058.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9060.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9063.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9064.jpg

homeless man
18-07-2010, 20:35
Đoàn chia thành các tốp nhỏ chủ động quay về. Tôi đi một mình, nhẩn nha tìm lại trái tim trên đá. Tôi tìm khá lâu nhưng không thấy. Tôi chắc nó vẫn ở đó nhưng cát đã phủ lên do đó không tìm thấy. Muốn tìm phải gạt hết cát trên mặt đá đen bóng. Nhưng lúc này mệt rồi, người ngợm bẩn thỉu ngứa ngáy. Tôi muốn tắm, thay quần áo khô và ngồi bên bếp lửa ngửi mùi khói. Vậy nên tôi không đủ kiên nhẫn tìm. Hy vọng có lần sau vào hang thì tìm lại.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3010094.jpg

Tấm ảnh này bác BM chụp chiều hôm trước. Hai cái tay kia chắc các bác cũng đoán được là của ai



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9065.jpg

Trong hang sâu nhìn ra, hai cái cửa hang nước vào như hai đốm sáng lập lòe

Big Daddy
18-07-2010, 20:48
Hai cái tay kia chắc các bác cũng đoán được là của ai

Của kẻ đang đi tìm cái nớ mà chưa thấy... đúng ra là sắp thấy (Mèo nhỉ)

homeless man
18-07-2010, 20:55
Khoảng 16h20 tôi về đến cửa hang trước cũng là điểm tập kết của đoàn. Việc đầu tiên khi về đến là đi tắm. Suối mùa này nước cạn. Chỗ sâu nhất cũng chỉ đến bắp đùi. Phần lớn nam giới tắm cởi trần nước không ngập người cũng chả có gì đáng lo. Chỉ mấy thành viên nữ là ngại ngùng. Không biết khi đêm xuống có dám mò ra suối tắm không chứ trong cảnh trèo đèo lội suối mấy ngày không tắm thì cực cỡ nào. Chúng tôi ngược lại phía trên suối một chút để tránh cửa hang nơi mọi người ngồi. Thế là tắm. Nước mát lạnh nhưng lòng suối đầy cuội rất đau chân. Tôi phải đi cả dép xuống tắm. Tắm tiên giữa núi rừng cũng là một cái thú trong chuyến thám hiểm. Cái thú này, tôi chỉ kể đến đây thôi. Tất nhiên nước tắm đoạn trên lại theo suối chảy về phía cửa hang, lại rửa ráy nấu ăn. Chả sao. =)).



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9068.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9074.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9087.jpg

homeless man
18-07-2010, 21:07
Tối đó, rượu không còn. Cơm song bác BM mang ra một món snack thập cẩm gồm nho khô, kẹo bi... anh em chia nhau ăn, uống với nước chè và chuyện trò rất lâu. Đêm dần buông với cái lạnh của núi đá, mọi người phải mặc thêm cái áo cho đỡ lạnh. Câu chuyện xoay quanh việc nếu làn sau mà đi thì tìm cách nào qua được dòng sông ngầm để đi sâu vào bên trong. Rồi lần tới sẽ ăn cháo én...Thế rồi con tạo xoay vần, các dự định đến giờ cũng chưa thực hiện được.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9066.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9067.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9071.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9075.jpg

Bên bếp lửa, vẫn có em gái cặm cụi đun nước nóng pha chè cho các anh

homeless man
18-07-2010, 21:31
Tối đó, có một người lặng lẽ ngắm trăng nhớ về cố hương. Xa lắm ở đó có một người đang dõi theo vầng trăng Nguyên Tiêu, nhớ về một người. Cùng chung vầng trăng nhưng lại không liên lạc được với nhau. Trong nơi thâm sơn cùng cốc này, công nghệ hiện đại trở nên vô dụng. Chỉ có vầng trăng muôn thủa có thể là chiếc cầu nối giúp họ liên hệ với nhau, cùng nhớ về một câu thơ cũ:


Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0282.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0289.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0290.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0293.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0294.jpg

Ảnh Sami

homeless man
18-07-2010, 23:09
Sáng sớm hôm sau, dù tôi dậy sớm vẫn thua mấy anh kiểm lâm. Tối qua, các anh đã ngược lên phía trên chỗ nước sâu thả lưới. Giờ hai anh hai tay lưới đã đầy cá lá cá. Nó là món ngon và tươi cho bữa cơm cuối cùng trong rừng. Chúng tôi ăn cơm chứ không ăn mì. Ăn cơm chắc bụng rất hợp với đi rừng, leo núi. Mà cũng rất sáng suốt chứ phải đến tối chúng tôi mới có bữa nhậu chia tay. Cá ở đây ăn không biết chán. Hôm qua tôi được một bát canh cá nấu kiểu Quảng Bình ngon ơi là ngon, thật nhớ đời. Cá nấu, cho ít dầu ăn, ớt bột, nước mắm và lá lốt đun kỹ. Cá nhừ, canh cá vị cay, thơm mùi lá lốt, nước ngọt mà không tanh, uống lúc còn nóng vào đến đâu biết đến đấy. Ôi, không kể nữa, chết thèm mất. Chả thế sau bát đầu còn chơi thêm mấy bát nữa:))



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9076.jpg

Hai anh Kiểm lâm, mỗi anh một tay lưới


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9077.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9078.jpg

homeless man
18-07-2010, 23:25
Buổi sáng cuối cùng trong rừng, khói mây mờ ảo. Mặt trời lên muộn hơn do nó phải vượt núi. Phía trong hang, mọi người cũng đã bắt đầu dậy, gói ghém đồ đạc chuẩn bị cho đường về. Tôi tranh thủ ghi lại những cảnh thanh bình bên hang Én trước khi bình minh lên.




https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9079.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9080.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9081.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9082.jpg

homeless man
18-07-2010, 23:32
Rồi những tia nắng đầu tiên cũng xuất hiện sau dãy núi. Chúng hiện ra sau đám mây mờ ảo, trên rừng chuối. Ở rừng mà được ngắm bình minh cũng không dễ vì nếu đứng dưới cây cối rậm rạp hay núi cao bao quanh sẽ không thể thấy được. Rất may chúng tôi ở trong lòng thung lũng, nơi con suối chảy qua nên khá bằng phẳng và quang đãng và không bị che tầm mắt. Vậy đây, những tia nắng đầu tiên báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày nắng to.




https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9084.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9086.jpg

homeless man
18-07-2010, 23:49
https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9088.jpg

Bên trong mọi người đang chuẩn bị. Các anh dẫn đường đã sẵn sàng


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9089.jpg

Chỉ có cậu thanh niên này vẫn cuộn tròn trong túi ngủ


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9090.jpg

Bác BM cũng đã gói gém song đồ đạc

homeless man
19-07-2010, 21:33
Những đám mây mầu lửa biến đổi liên tục. Mình nghĩ tốt nhất là lùi sâu vào trong hang để có cái cảnh nhìn trời qua miệng hang. Vòm hang sẫm mầu tương phản với bầu trời đang ngày một xanh. Ngoài kia bình minh lên soi sáng cây cỏ, mang đến một ngày mới, ngày cuối cùng chúng tôi phải rời xa nơi đây. Mới đến có mấy ngày nhưng giờ phải đi làm sao mà không lưu luyến. Nơi đó tôi đã để lại một phần tâm hồn của mình, những cảm xúc thăng hoa, những thử thách vượt qua và bỗng thấy mình lớn lên chút ít.




https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9092.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9094.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9104.jpg

homeless man
20-07-2010, 06:47
Những tấm ảnh này do bác BM chụp bên ngoài hang, dọc theo Suối Đoòng. Cảnh có thêm mặt nước phản chiếu, cảnh bình minh càng thêm mênh mang.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3020220.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3020222.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3020225.jpg

homeless man
20-07-2010, 21:18
Mặt trời lên, nắng sớm xuyên sâu vào hang giúp việc chụp những cảnh trong hang dễ dàng và đẹp hơn nhiều. Hôm nay, máy ảnh đã hết nhòe, ảnh lại nét, đẹp như ban đầu khiến mình phấn chấn chụp thêm mấy kiểu ảnh, đặc biệt là cái cửa hang nhỏ bị cả tảng đá lớn chắn phía trước. Nó chỉ thực sự nhìn rõ từ phía bên trong. Võng của các anh Kiểm lâm mắc vào các cây gỗ chống bên vách đá lúc này nhìn rõ hơn.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9096.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9102.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9103.jpg

homeless man
20-07-2010, 21:36
Những bước thu dọn cuối cùng trước khi ăn cơm sáng. Sau hai ngày leo trèo vất vả với mục tiêu đã đạt được. Giờ thì cái mệt mỏi mới ngấm vào mỗi người. Nếu có tập luyện và vận động thường xuyên, người sẽ không đau nhức mệt mỏi, uể oải rã rời. Còn không bây giờ sẽ rất oải, đặc biệt là đường về xa xôi, không còn động lực phấn đấu. Dù sao cũng phải cố, chả nhẽ nhận mình kém thì thật xấu mặt, ngượng với bạn đồng hành. Phải cố thôi. Chút mắc míu đó khiến chúng tôi chỉ mang về những thứ cần thiết nhất. Còn đâu thì đốt bỏ. Tôi chia hết số bánh scotti còn lại và bỏ đôi dép dọ để ba lô là nhẹ nhất.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9095.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9097.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9107.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9108.jpg

homeless man
20-07-2010, 21:50
Bữa sáng được các anh Dẫn đường chuẩn bị có cá nấu ớt bột và thịt luộc. Cá thì tươi ngon còn thịt thì đã sang ngày thứ 3 kể từ hôm vào. Cũng không có cách gì đặc biệt để bảo quản thịt tươi nên giờ nó trông thì ngon nhưng ăn thì có mùi thum thủm. Điều đặc biệt là tất cả mọi người đều ăn mà không ai kêu ca gì. Có lẽ vì sợ mình nhầm nếu nói ra điều đó. Nhưng cũng may, ăn song vận động triệt để nên không ai bị đau bụng=)). May thiệt là may.




https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9105.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9109.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9120.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9106.jpg

homeless man
20-07-2010, 22:00
Nắng lên, cửa hang Én như dát vàng. Trước cảnh đẹp thế này mà phải chia tay, thật là không nỡ. Nhưng ở đời, hợp tan là lẽ thường tình. Biết vậy nhưng không khỏi lưu luyến, buồn mãi không nguôi.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9110.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9111.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9112.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9113.jpg

homeless man
20-07-2010, 22:09
Có một người tần ngần trước cửa hang, chụp những bức ảnh cuối cùng và tự hứa với bản thân, tháng 5 sẽ quay lại. Thế rồi con tạo xoay vần, ước muốn đó đã không thực hiện được. Hy vọng trong tương lai gần sẽ lại có phép đi vào nơi này. Đấy các bác xem, đó có phải là những tảng vàng óng ánh không:)).



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9116.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9117.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9124.jpg

homeless man
20-07-2010, 22:19
He he, trong hang sâu, rừng rậm cũng có Linga và Yoni. Dù rất thô sơ nhưng không lẫn vào đâu được. Đó là tác phẩm của ...



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3010118.jpg



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9126.jpg

homeless man
20-07-2010, 22:26
Đây bữa cơm sáng trước khi chia tay Hang Én. Tôi ăn liền 3 bát bất chấp thịt để lâu và cá rất cay. Lúc vào đây chúng tôi đã đi hết hơn 6 tiếng. Giờ lương thực không còn và chắc chắn sẽ không có bữa trưa trong rừng. Vậy bữa này kiêm cơm trưa luôn nên ai ăn được bao nhiêu phải cố. Ăn lúc này không phải chỉ vì mình mà còn vì các thành viên khác trong đoàn nữa. Vậy nên ăn no chút để lấy sức cho đường về, nhất là đoạn dốc kinh người gần đường mòn Hồ Chí Minh tây.




https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9127.jpg

homeless man
20-07-2010, 23:11
Đúng 7h45 chúng tôi lên đường. Lần này do đã biết đường nên chúng tôi chia thành từng tốp nhỏ để trở về. Tôi đi tốp đầu cùng các anh kiểm lâm. Vẫn đoạn đường chúng tôi đã qua nhưng giờ có nắng sớm cảm giác khác hẳn. Cảnh quan sinh động hơn lúc vào do phải chạy mưa. Giờ đi sớm, sương còn ướt vắt nhiều phải biết. Lúc vào tôi đã may mắn không bị con vắt nào cắn. Hy vọng đường ra cũng an toàn.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9125.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9128.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9129.jpg

homeless man
21-07-2010, 21:27
Hang Én càng ngày càng xa, vừa đi vừa ngoái lại nhìn thấy lòng như trùng lại. Tại sao ư? Nhớ cảm giác ngạc nhiên thích thú khi phát hiện ra trái tim trên đá. Nó cân đối và nổi bật trên nền đá đen tuyền. Chỉ thấy có một lần rồi chìm vào cát ngủ yên như hàng trăm năm qua. Nhớ đêm đầu tiên ngủ hang với giấc ngủ chập chờn với các giọt nước rơi tí tách từ vách hang sau cơn mưa to. Nhớ lúc các thành viên quây quần bên bếp lửa chia nhau chén rượu giữa rừng...Mới đó đã boa nhiêu kỷ niệm. Vì hang Én là nơi tập kết nên chúng tôi cũng có điều kiện khám phá nó kỹ hơn, chụp nhiều ảnh hơn. Và bây giờ đang dần xa nó nên cố gắng lưu giữ những hình ảnh về nơi này.




https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9130.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9131.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3020230.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9135.jpg

homeless man
21-07-2010, 21:48
Đường về chúng tôi đi nhanh lắm, nhanh ngoài sự trù liệu của mọi người. Do hôm nay chúng tôi đã quen với việc đi rừng nên số lần nghỉ lại ít hơn và thời gian nghỉ cũng chỉ vài phút. Cây cỏ sáng sớm ướt nhoáng sương đêm nên đi nhanh sẽ đỡ vắt hơn. Chúng tôi vừa đi vừa nghĩ cách kể chuyện cười để chặng đường dài đỡ nhàm chán. Tôi và anh Tiến thay nhau kể, chả mấy chốc chúng tôi đã lọt và rừng chuối. Bỗng tôi thấy buốt ở bắp đùi, vắt rồi, đích thị là vắt. Nhưng chỗ này không thể tụt quần để bắt đành xoa quyết liệt để con vắt rơi ra. Đi thêm mấy trăm mét mới lộn được quần ra, con vắt đang cong người hút lấy hút để không tài nào bứt ra được. Tôi nhớ lọ DEP bác BM chia cho từ lúc vào liền lấy ra. Kem DEP giờ lội nước thành loãng toẹt nhưng không sao cả. Tôi nhúng tay vào lọ thuốc rồi bôi lên con vắt. Nó giãy rụa như đỉa phải vôi và rơi ra lập tức. Tôi bắt nó vứt xuống suối. Bọn cá nhao lên đớp luôn. Mặt nước còn nguyên váng DEP loang ra như dầu loang. Có hai vết cắn tím bầm nhưng chưa chảy máu. Thật may quá nhưng chặng về còn dài và sẵn sàng chấp nhận.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3020231.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3020232.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9132.jpg

Ảnh Bác BM+Homless

homeless man
21-07-2010, 21:56
Ảnh này do bác BM chụp nhóm đi sau. Đường về rất nhanh một phần cũng do không lê la chụp ảnh nữa. Chỉ còn ảnh của tôi và bác BM trên chặng về do đó câu chuyện ít ảnh minh họa hơn.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3020236.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3020234.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3020235.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3020237.jpg

homeless man
21-07-2010, 22:11
Tạm biệt nhé suối Đoòng. Sẽ không còn những bước lội suối ngược dòng, hai ống quần phồng ra cản nước khiến mỗi bước tiến lên đều khó khăn, nặng nhọc. Tạm biệt nhé những vạt chuối ven bờ, giờ thì xanh ngắt nhưng chỉ vài tháng nữa khi lũ lên, chúng lại đổ rạp như bị chém ngang gốc vậy. Tạm biệt những bãi lầy bên suối còn nguyên dấu chân thú ra uống nước ban đêm. Những dấu chân cũ và mới chi chít khiến nhiều thành viên phải căng óc phán đoán đó là dấu chân con gì...Tạm biệt, tạm biệt. Không biết khi nào mới có duyên gặp lại:(




https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9133.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9134.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9136.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9137.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9138.jpg

homeless man
21-07-2010, 22:30
Thật đáng ngạc nhiên, 9h15 nhóm đầu tiên của chúng tôi đã đến bản Đoòng. Như vậy từ lúc xuất phát về đến đây đi hết có 1h30'. Những nếp nhà quen thuộc của bà con Vân Kiều. Những con bò của dự án 135 nhẩn nha nhai lại. Cảm giác yên ả thanh bình bao trùm. Một anh Kiểm lâm vào nhà dân trả lại một tay lưới. Còn tay lưới kia chúng tôi mang vào chắc các anh để lại trong Hang Én để lần sau có vào thì có cái cải thiện. Mấy anh em làm kiểu ảnh bên cái nhà sàn trước khi vào nhà trưởng thôn nghỉ.




https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9140.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9143.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9145.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9146.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9147.jpg

homeless man
21-07-2010, 22:55
Lại những câu chuyện cười nghiêng ngả. Chúng tôi chỉ nghỉ lại đây chừng 15 phút rồi lại lên đường. Anh Tiến tháo xà cạp chân ra. Trong có bốn con vắt cắn no máu. Lì vì có xà cạp nên vắt lẩn trong đó không phát hiện ra. Các anh Kiểm lâm khác chỉ đi chân trần nên bất cứ con nào bám vào đều phát hiện và bắt được ngay. Con dao đi rừng chặt con vắt làm đôi để nó không còn cơ hội cắn ai.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9149.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9150.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9151.jpg

homeless man
21-07-2010, 23:19
Phải mất đúng 1h chúng tôi mới từ Bản Đoòng đến được các tảng đá, nơi nghỉ chân đầu tiên của chặng vào. Các con dốc xuống thì đau nhức mũi chân, lên thì đau thắt mạng sườn vì thở dốc. Chúng tôi chia cho mấy anh Kiểm lâm mỗi người một gói ozeron. Về được đến đây là cố gắng lớn. Chỉ còn hơn km nữa là ra đến đường lớn, ở đó có xe đón. Tuy nhiên trước mặt vẫn còn nửa con dốc nữa.




https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9153.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9154.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9155.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9156.jpg

homeless man
23-07-2010, 21:03
Đây này, người đường vĩ đại: anh Hồ Khanh. Những lúc gian nan, những lúc mệt mỏi, những khi lạc đường phải chạy lên, chạy xuống lượn trái quẹo phải, anh luôn vui vẻ, tươi cười. Nhiều thành viên, nhìn anh để lấy thêm nghị lực đi tiếp cùng đoàn, tiến lên phía trước. Với tư cách là người dẫn đường cho các đoàn thám hiểm, anh thường chia sẻ kinh nghiệm của đoàn đi trước cho chúng tôi cũng như các cách thức đối phó với những hiểm nguy, những bất ngờ có thể xảy ra trong suốt hành trình. Anh cũng đã đứng tuổi và cũng rất mệt mỏi mỗi khi qua những cung khó. Tôi chỉ mong anh luôn khỏe và còn có thể tiếp tục dẫn các đoàn đi trong nhiều năm nữa khi hang Sơn Đoòng có thể được mở cho du lịch.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3020238.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3020240.jpg

Ảnh bác BM

homeless man
23-07-2010, 21:15
Chỉ khoảng cây số nữa là đến đường nhưng đối với chúng tôi đó là cực hình. Phải bò lên rất khó nhọc. Cứ đi một đoạn ngắn lại nghỉ. Chỉ có mỗi nềm an ủi là bây giờ đồ ăn thức uống đã thanh lý cả rồi, không phải mang nặng nữa. Chứ bây giờ mà đi vào thì chết. Tôi đi với mấy anh Kiểm lâm, tôi mệt lắm nhưng không muốn dừng lại nghỉ vì sợ các anh Kiểm lâm cũng phải dừng lại theo, trong khi đó anh Tiến muốn đi về thật nhanh. Vậy mà phải mất một tiếng mới về đến nơi. 11h30, chúng tôi về đến mép đường cái. Như vậy, chúng tôi chỉ mất 4h cho toàn bộ quãng đường từ Hang Én về đến đường Hồ Chí Minh Tây. Vậy các đoàn sau nếu đi khẩn trương, có thể đến được điểm tập kết trong một buổi.




https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9157.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9158.jpg

homeless man
23-07-2010, 21:29
Đến điểm tập kết cuối cùng, chúng tôi không lên đường mà ở lại một cái lán cũ bên cạnh vì có bóng mát. Giờ nắng cao nên ra đường nhựa không nên. Không còn lo lắng vắt nữa, chúng tôi tháo bỏ giầy, tất, lộn quần dài ra phơi. Lúc này mới phát hiện ra rất nhiều vắt trong người. Tôi đến tất cả mình bị cắn 5 phát. Có phát tím bầm chưa chảy máu. Có chỗ máu vẫn đang chảy nhưng không thấy vắt đâu. Có chỗ máu đã khô lại. Dù đã biết trước rằng đường về sẽ nhiều vắt hơn do hôm trước có mưa và lại đi sớm nhưng không ngờ lại nhiều đến thế. Tôi vứt bỏ đôi tất vì giờ nó chả còn tác dụng gì. Một thành viên trong đoàn bắt được con vắt nơi thắt lưng. Con vắt no tròn máu te tướp. Nhưng có sao, đó chỉ là chuyện nhỏ, rất nhỏ so với những thứ chúng tôi đã có được trong 3 ngày 2 đêm trong rừng.




https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9162.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9160.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9159.jpg

homeless man
23-07-2010, 22:19
Chúng tôi không nghĩ mình đi ra nhanh đến vậy nên lúc đi đã hẹn xe đón lúc 2h chiều nên đành ngồi đợi ở đây. Các thành viên khác thì ở phía trong rừng cho mát nên chúng tôi không có ảnh của cả đoàn. Các anh Kiểm lâm để xe máy gần đây nên lấy đi về trạm. Chúng tôi chia tay các anh lặng lẽ và vội vã. Những giọt nước cuối cùng được uống nốt và hy vọng xe sẽ đến sớm hơn.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9165.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9163.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9164.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9161.jpg

Đôi dép cau su của bác Quang Già. Với đôi dép này, bác đã leo vào hang Sơn Đoòng. Thật đáng nể phục.

homeless man
23-07-2010, 22:35
Hơn một giờ chiều mới có xe đầu tiên đến. Chúng tôi chia 2 nhóm, một nhóm về trước, một nhóm tiếp tục đợi. Tôi đi trong nhóm đầu về nhà anh Hồ Khanh trước. 16 người chia ra đi trong 2 xe với đầy ba lô, đồ đạc ngồi chật ních. Đây là cái ảnh cuối cùng ở cửa rừng trước khi về, để lại đằng sau cả một khoảng trời đầy kỷ niệm.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3030242.jpg

Ảnh bác BM

homeless man
25-07-2010, 20:48
Trên đường về, bên đường 20 Anh hùng, chúng tôi được giới thiệu một địa danh là Nối đôi. Đây là ngọn núi có hai đỉnh bên nhau và vì vậy nó có tên này. Tên này còn có ở một số nơi nữa nhưng bản thân cái tên này cũng đã mang lại nhiều hàm ý. Vì không có thời gian tìm hiểu nên không biết núi Đôi Phong Nha-Kẻ Bàng có gắn với truyền thuyết nào không? Hiện nay, nghe nói có một trung tâm cứu hộ linh trưởng xây bên cạnh đó.




https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9170.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9171.jpg

homeless man
25-07-2010, 21:03
Hơn hai giờ mới về đến nhà anh Hồ Khanh, trời nắng như đổ lửa. Lúc mình chụp ảnh ở khu vực này chưa có bạn kia nằm ngủ bên tấm bia ghi dấu điểm khởi đầu của con đường. sau một lúc quay lại đã có bạn này:)). Nếu không vì thần lưu linh thì anh bạn này vô tư nằm ngủ ở đây làm gì. Về đến nơi, quá bữa rồi nên tôi cũng chẳng thấy đói nhưng khát thì kinh khủng. Giọt nước cuối cùng đã uống hết từ lúc lên đợi xe bên đường. Sau mấy tiếng không có nước trong tiết trời nóng ngột ngạt thì quá khát luôn. Chúng tôi gọi mấy chai bia Hà Nội. Có thể nói, cốc bia uống tại Phong Nha là một trong những cốc bia ngon nhất từ trước đến giờ. Uống vào đến đâu biết đến đấy. Thế mới biết, khi người ta đói khát nó khổ sở cỡ nào:(.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3030243.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3030244.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3030246.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9182.jpg

Ảnh bác BM

homeless man
28-07-2010, 06:58
Chúng tôi ngồi nghỉ tại nhà anh Hồ Khanh để đợi nhóm thứ hai. Hai vợ chồng anh Hồ Khanh rất tình cảm và quan tâm đến nhau. Chị vợ và con gái phụ trách và bán quán. Mọi thứ sạch sẽ và phục vụ tương đối nhanh bao gồm cả ăn nhẹ. Tôi vòng ra phía sau nhà anh, tiếp giáp với bờ sông Son. Vườn nhà anh mùa này chỉ có mấy trụ tiêu và thảm lá lốt bên dưới là còn xanh. Những bông hoa dại mầu tím đến nao lòng. Nơi này gần đường 20 chắc đã từng nằm trong túi bom thời chống Mỹ. Chúng tôi ở đây đến gần 4h chiều thì về lại Đồng Hới. Bác Big ở lại dọn dẹp chiến trường, thanh toán và úy nạo mọi người. Chúng tôi về sớm để chuẩn bị cho bữa liên hoan mừng chuyến đi thành công trên cả mong đợi.




https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9185.jpg



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9183.jpg



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9191.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9188.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9190.jpg



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9189.jpg

vudinhan
29-07-2010, 22:13
Bài viết rất hay, xin cảm ơn bác về những thông tin lý thú và hữu ích. Chuyến đi của các bác tới giờ cũng tầm 5 tháng rồi nhỉ, Sơn Đoòng có gì mới không các bác? Giá mà có thể làm một chuyến như các bác :(

homeless man
30-07-2010, 20:39
Quay về đến Đồng Hới, việc đầu tiên của tôi là đi lấy tất cả ảnh của các máy đổ vào USB sau đó chia cho mọi người. Phía Nam giao cho Sami. Phía Bắc tôi đổ ảnh cho Mèo hoang còn lại để ở máy cơ quan bác Big trong Quảng Bình. Ảnh đổ rất lâu vì có nhiều loại thẻ khác nhau không adapter nào phù hợp. Cả đoàn chỉ thiếu ảnh của bác BM vì máy Sony chơi khác người:)). Mãi gần đây vào SG tôi mới lấy được hết ảnh. Phải nói topic này đã có may mắn lớn là gộp được tất cả các ảnh chụp trong chuyến đi. Và các thành viên trong đoàn cũng tin tưởng trao cho tôi kể câu chuyện này. Nếu không có sự gửi gắm đó, chắc chắn topic này sẽ nhạt hơn rất nhiều. Vì các bác biết một mình tôi dù có căng tai, trợn mắt cũng chả thấy hết, nghe hết mọi việc trong cả chuyến đi. Nhờ những tấm ảnh chụp được rất khổ cực, tôi cũng nhớ lại nhiều chuyện để kể ra đây.

Mải mê copy ảnh, trời đã sụp tối lúc nào. Mọi người cũng đã tắm rửa song, giờ đến lượt tôi. Để chuẩn bị cho chuyến về Hà Nội lúc 8h00 PM, Tenten được giao mua vé. Chúng tôi vét những tấm vé cuối cùng và sau khi trao đi đổi lại rất lâu cũng lấy được đủ 7 vé.

Lão big là thổ dân nên lão đặt người ta làm một chú đẻn đủ món. Chúng tôi lại quay ra bãi biển Nhật Lệ (đi qua đồn Biên Phòng) vào nhà hàng ngay bãi biển. Ở đó một chai xanh và một chai đỏ đã sẵn sàng mừng thành công mỹ mãn của chuyến đi.




https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9196.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9197.jpg

homeless man
30-07-2010, 20:57
Các món được đưa ra. Có rượu tiết, rượu mật ướt lạnh, nem, da, cháo đẻn (một loài rắn độc sống dưới biển) và mực hấp, ngao luộc nữa, rất hoành tráng. Thay mặt đoàn, bác Dugia có lời cám ớn bác Big về chuyến đi thành công và sự chuẩn bị chu đáo về hậu cần và kỹ thuật của đầu Quảng Bình. Chúng tôi nâng ly cạn cạn. Chuyến đi 5 đêm 4 ngày thoáng qua như chớp mắt. Lúc gặp gỡ vui mừng bao nhiêu, giờ thì chia tay lưu luyến bấy nhiêu, nhưng cái này chốc kể sau. Người chưa đi ước ao được đi một lần, chúng tôi đi rồi vẫn ước ao được đi lần nữa. Thật con người ta biết thế nào là "chi túc" thế nào "chi chỉ". Dù sao như vậy cũng đã quá là hạnh phúc rồi.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9201.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9205.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9202.jpg

homeless man
30-07-2010, 21:13
Những cú nâng ly chúc chúc tụng, những cái bắt tay nhiệt tình. Sau một vòng rượu, không còn khoảng cách, không phân biệt tuổi tác, không cũ mới, không nam nữ, không rượu xanh hay đỏ...tất cả mọi người đều bình đẳng, chan hòa uống hết mình. Những tấm ảnh cuối cùng bên nhau. Các thanh niên và bô lão trong bàn tròn xoe mắt khi thấy hachip tay cầm chai rượu đi mời mỗi người một chén vì tự nhận là mình đã làm khó cho đoàn trong cả chuyến đi. Hóa ra người sợ vắt nhất cũng uống rượu tốt chả kém ai. Thật khó mà đoán biết.




https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9198.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9199.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9203.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9204.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3030249.jpg

homeless man
30-07-2010, 22:53
Tiệc vui bao nhiêu cũng đến lúc phải về, phải nói lời chia tay. Có hai cô gái ôm nhau khóc, lưu luyến mãi không rời. Ngoài kia, xe đang đợi, còn mình thì cầm vé cho tất cả nhóm. Biết là chia tay sẽ khó có thể gặp lại tất cả mọi người. Mỗi người sẽ lại quay về với công việc thường nhật của mình, sẽ lại quay quắt với cơm áo gạo tiền với những chuyến phượt mới. Biết thế nên giờ đây, giữa miền trung giờ đã trở nên thân thương này, chúng tôi vội vã lấy điện thoại của nhau để còn liên lạc. Chúng tôi cũng thống nhất sẽ đổi tên hang Sơn Đoòng thành Hang To để viết một số thông tin chờ đến khi topic này ra đời.

Thế rồi giờ phút chia tay cũng tới. Tôi chui tọt vào xe không muốn chứng kiến những giọt nước mắt chia ly. Một phần tâm trí tôi đã nằm trong trong rừng sâu, trong hang sâu kia, và trong những người bạn.




https://lh4.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5D1I2asOFI/AAAAAAAAAvU/yXPRmKQs2_I/s800/DSC06793.JPG


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9207.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9210.jpg

homeless man
31-07-2010, 00:02
Chuyến này mang lại cho tôi nhiều hiểu biết và những khám phá thú vị. Phần lớn tôi đã chia sẻ trong các bài viết trên đây. Trong các bài viết của mình, tôi ít khi mô tả về các bạn đồng hành đặc biệt là về các hoạt động mang tính cá nhân. Trong bài cuối này tôi muốn nói vài lời về họ.

Bác Quang Già, nhiều tuổi nhất đoàn: Bác không biết sử dụng internet nên bác rất khi vào Phượt. Chúng tôi học được nhiều điều từ bác: tính cẩn thận, chu đáo. Cách thức dùng nước chè đặc thay nước trong suốt chuyến đi. Chỉ mong bằng tuổi bác bây giờ chúng tôi cũng đi được như bác.

Bác BM: Cám ơn bác với những tấm ảnh độc không ai trong đoàn có. Nhờ vậy thông tin viết ra được xác nhận lại chính xác hơn. Tôi cũng rất phục sự nhiệt tình và ham mê Phượt của bác. Dù mới đầu năm lịch phượt của bác đã kín dù công việc luôn bộn bề. Trong chuyến đi này, bác phải mang cả việc để làm. Nhưng theo tôi quan sát, bác cùng chúng tôi nhậu là chính làm gì có thời gian mà làm thêm=)).

Vợ chồng Bác Dugia: Bác trai thì không còn lời nào để nói thêm vì bác kinh nghiệm đầy mình. Chúng tôi học được sự chuyên nghiệp của bác trong chuẩn bị đồ phượt. Và đặc biệt ảnh bác chụp rất nhiều. Được đi và làm quen với bác đối với tôi là điều may mắn. Bác gái mặc dù chưa phượt lần nào nhưng cũng đã rất cố gắng theo đoàn vào đến Hang Én để chăm sóc chồng. Kính phục kính phục.

Còn tiếp...

silence_night
03-08-2010, 20:29
Bài viết thật hay và bổ ích. Cảm ơn Home. Hẹn sớm gặp lại nhé(beer)(beer)(beer)

duycong8282
10-08-2010, 12:33
Em cúng đi rừng Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng rồi nhưng không biết đến nơi đây phí quá hic

homeless man
10-08-2010, 19:22
Đi bụi một mình lại càng nhớ những người bạn đồng hành. Philippines mùa này chiều nào cũng mưa chả khác gì cơn mưa giữa đại ngàn Trường Sơn bao la mà đoàn đã chứng kiến. Thấy thèm bữa cá suối ăn với mọi người, ôi nhớ quá, nhớ quá. Hy vọng gặp được môt số anh chị em trong sinh nhật tới. Xem danh sách update của Virgo, đoàn mình chả có ai là sao?



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3010122.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P2280066.jpg

https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P2280070.jpg

Ảnh bác BM

hd128
22-09-2010, 16:23
Đi bụi một mình lại càng nhớ những người bạn đồng hành. Philippines mùa này chiều nào cũng mưa chả khác gì cơn mưa giữa đại ngàn Trường Sơn bao la mà đoàn đã chứng kiến.
Bác Hôm đi bụi một mình ở Philippines à? Có chuyện hay ho thì share cho bà con ở nhà với. Thèm nghe chuyện của bác quá.

XINGAPO
07-10-2010, 23:57
Mấy hôm rày mưa lũ ngập Quảng Bình, tớ bỗng nghĩ về Sơn Đoòng và nhớ những bài viết đã được đọc về chuyến du khảo này .
Hẳn hang Én và hang Sơn Đoòng nước ngập tới trần , còn quảng rừng giữa hai hang thì nước dâng mênh mông như biển làm ngập chìm hết đại ngàn ?

Big Daddy
13-10-2010, 19:08
Sau bao ngày nước mới rút đi để tiếp cận các vùng núi ở QB, hôm nay mới thực hiện chuyến khảo sát tại Phong Nha mới biết quán Hồ trên núi của anh Hồ Khanh đã bị hư hỏng khá nặng. Bác Dugia đang tìm cách liên lạc hỏi thăm anh Khanh.
Nhân việc này xin được kêu gọi nhóm đi Sơn Đoòng góp mỗi người 1 tay, vừa có chút tình cảm với người bạn phương xa, vừa là trên tinh thần ủng hộ lũu lụt miền Trung. Việc này nhờ bác Hôm tổ chức giúp.
Tiếc là em biết thông tin muộn quá, chứ đợt ra HN dịp 10/10 vừa rồi đã tập trung các bác.

DuGia
13-10-2010, 19:14
Anh vẫn chưa liên lạc được với Hồ Khanh,máy ĐT vẫn báo ngoài vùng phủ sóng ?!
Chú Hôm đâu rồi ? Cũng là tấm lòng vì miền Trung ,chia sẻ với gia đình anh Khanh trong lúc hoạn nạn Đoàn Sơn Đoòng có hơn 10 người ta quyên góp rồi gửi vào Quảng Bình luôn nhỉ.

DuGia : 300.000 đ

BM
13-10-2010, 22:09
Nhất trí cao! BM: 300.000 đ, mình sẽ nhờ Linh Hương chuyển cho bạn Dugia và giải quyết với em Hương sau là nhanh nhất!

homeless man
13-10-2010, 23:31
Bẩm các cụ, dạo này em bận như điên. Mấy hôm trước em vào SG hẹn hò với bác BM mà có gặp được các bác đâu. Em xem mấy cái ảnh về Phong Nha ngập trắng banh thì biết quán anh Hồ Khanh bên sông Son chắc cũng bị lũ ngập rồi. Tuy nhiên, nhà gần đường cái có chạy lũ chắc cũng nhanh.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3030243.jpg


Em là em lo cái bản Đoòng cô lập giữa rừng kia kìa. Có khi lọt giữa thung lũng chả biết chạy đâu. Bác Big gọi điện cho Trạm 37 xem có thông tin gì không.

Nhìn lại cái ảnh bản Đoòng, thấy xót xa quá.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9145.jpg


Em ủng hộ các bác ạ. Bác Big trong đó làm đầu mối chuyển tiền. Cho em số tài khoản để chuyển nhỉ. Phải dựng lại quán Hồ trên núi còn có chỗ anh em phượt có nơi đi lại chứ. Cụ nào có lòng xin giúp thêm một tay(NT):L.

homeless man
13-10-2010, 23:44
Bác Hôm đi bụi một mình ở Philippines à? Có chuyện hay ho thì share cho bà con ở nhà với. Thèm nghe chuyện của bác quá.

Em đi một mình bữa tháng 8. Vừa rời khỏi Rizal Park-Manila được mấy hôm thì 8 du khách Hồng Kong bị bắn chết ở đó. Em chụp được rất, rất nhiều ảnh và có rất nhiều chuyện để kể và chia sẻ. Nhưng em bận quá, chả biết viết lúc nào bác ạ. Đống ảnh của em chưa resize và cũng không có lúc nào up lên mạng được để chia sẻ:(.

Big Daddy
14-10-2010, 08:27
Các bác cứ tập hợp và kêu gọi các nơi. Ngày 23/10 em có chuyến đi theo đường xuyên Á, đi phát quá cứu trợ cùng các nhóm chơi xe cổ. Chiều sẽ ghé Phong Nha thì mời anh Khanh ra giao lưu và gửi luôn.

hachip
14-10-2010, 12:09
Lâu lắm em không vào Phượt, hôm nay nghe bác Big nói mới biết. Cho em hachip đóng góp 300.000đ nhé. Em sẽ liên hệ với bác Dugia để nhờ bác chuyển cùng. Hay là các bác cho một đầu mối nhận tiền ủng hộ đi ạ? Em nghĩ bác Big là hợp lý nhất nhưng vì bác đang ở QB nên đầu cầu Hà Nội, em vote bác Dugia, rồi ta tập trung gửi vào đầu cầu miền Trung qua bác Big ạ.

hachip
14-10-2010, 12:14
Sau chuyến đi hang, em gần như không vào Phượt, phần vì bận, phần vì sợ bị "cám dỗ" bởi những chuyến đi. Hôm nay đọc bài của bác Home, tự dưng em thấy nhớ các bác, nhớ cảm giác đi rừng, nhớ cảm giác "hoang dã" thế... Viên đá nhỏ xíu bác Big chia cho mang về, em vẫn giữ ngay trên bàn làm việc đấy ạ!

XINGAPO
14-10-2010, 18:48
Đọc giả cũng được đóng để tỏ lòng cảm mến chớ hè ?

mlequang
15-10-2010, 23:31
Sao phần đóng gop cho anh Khanh lai bị xóa mất vậy bác. tài khoản...

mlequang
15-10-2010, 23:35
Độc giả tình nguyện đóng góp mà, bác cho thông tin để liên hệ mhé, mail: [email protected]

XINGAPO
16-10-2010, 10:27
Có thể do "luật lệ" gì của Phuot.com chăng mà không được đưa tài khoản lên ?
Mình ở nước ngoài, sắp về. Nếu được, xin gửi lại thông tin tài khoản qua Tin nhắn cá nhân cho mình đóng góp với .
Thanks,

Big Daddy
18-10-2010, 09:49
Không phải luật lệ gì cả đâu, chỉ là với cá nhân anh HK nên không nhất thiết đưa lên thôi. Các bạn "đọc giả" thì cứ thông báo và hẹn gặp chàng Hôm, a e lâu rồi không được kể chuyện Hang TO nhỉ!

Big Daddy
20-10-2010, 16:14
Sáng thứ 6 sẽ lên Phong Nha kết hợp thăm nhà anh Hồ Khanh luôn. Từ hồi đóng cửa các dịch vụ tham quan, anh HK chỉ trông cạy vào cái quán Hồ trên núi. Vừa rồi lại gặp đợt lũ kép nên chắc giờ vẫn chưa dựng lại được quán.

Big Daddy
21-10-2010, 08:50
Cám ơn bác Hôm, bác BM, bác Dugia và cụ Dép lốp, bà Hà chíp đã ủng hộ anh HK. Em đã nhận được và sẽ lên thăm chàng luôn. Riêng bác Dugia thì đề nghị bác 1 ngày đẹp trời mời bác vào QB hộ em! Suối nác nóng đang đợi bác.
:LL

Big Daddy
22-10-2010, 10:50
Mời các bạn tham gia buổi offline của nhóm đi Hang TO hồi tháng 3 vừa rồi.
Dự kiến 18h chiều Chủ nhật tại quán Gà đầu Ngõ Thái Hà (phía đường Thái Thịnh, cạnh cây xăng)
http://wikimapia.org/#lat=21.0140842&lon=105.8150929&z=18&l=38&m=b
Mọi người sẽ ôn lại kỷ niệm chuyến đi và góp ý về hành trình tháng 11 sắp tới của nhóm các bạn bên TTVNOL (http://ttvnol.com/f_233/1258201/page-5).
Đến nơi gọi cho bạn Chocolate hoặc cho Big (O9l3235ll5)

phuonggeo
22-10-2010, 14:39
ờ, để xem các bạn bên đó chuẩn bị ra sao, nhất là cái lịch trình chuyến đi em đang rất là hóng 8->

Big Daddy
30-10-2010, 09:25
Trưa nay sẽ lên Liên Trạch tham gia phát quà cứu trợ bão lụt, tiện thể sẽ ghé thăm nhà anh Hồ Khanh thân iu của chúng ta.
Em đã nhận từ TK bác Hôm và bù thêm cho tròn trịa.
Đề chung là "Nhóm Sơn Đoòng - Phuot.com".

homeless man
03-11-2010, 16:14
Em đã nhận được lời cám ơn nhóm Sơn Đoòng từ anh Hồ Khanh (Qua bác Dugia). Anh Hồ Khanh rất cảm động về sự giúp đỡ kịp thời của nhóm.

Em báo để cả nhóm mình biết(NT).

Lão Big đâu, post ảnh nhóm uống rịu ở HN đê (em uống nước ngô, hóng chuyện thôi=)):T)

Big Daddy
04-11-2010, 12:23
Đây đây... Nhóm HN chỉ vắng mặt phu nhân bác Du va ku meodien. Big thuoc nhóm QB nên đứng chụp, he he
https://lh5.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/TM9jyWyws4I/AAAAAAAABZA/EFjlc3XLolY/s640/DSC00078.JPG

meodiendihoang
10-11-2010, 02:18
ôi hix hix các bác vui quá tiếc là em ko đến đc :(

BM
07-12-2010, 15:41
Tạp chí National Geographic số 01 2011 có bài và ảnh chuyến thám hiểm hang Sơn Đoòng của Nat-Geo. Ảnh chụp đẹp đến nghẹt thở! Đọc bài lại nhớ những ngày cùng đồng bọn vào hang.

Chitto
08-12-2010, 01:44
Tạp chí National Geographic số 01 2011 có bài và ảnh chuyến thám hiểm hang Sơn Đoòng của Nat-Geo. Ảnh chụp đẹp đến nghẹt thở! Đọc bài lại nhớ những ngày cùng đồng bọn vào hang.

Bác scan ảnh lên cho mọi người xem được không bác?

BM
10-12-2010, 18:32
Bác scan ảnh lên cho mọi người xem được không bác?

Trong khi chờ đợi Website của Nat Geo cập nhật hình chuẩn nhất, mời các bạn xem tạm chuyến thám hiểm Sơn Đoòng của National Geographic (Hội Địa Lý Quốc Gia Hoa Kỳ) qua hình scan

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47535

Chinh phục hang dài vô tận. Rừng già bên trong lòng hang. Một tòa nhà chọc trời có thể đặt vừa trong hang...và lối ra vẫn chưa tìm thấy. Các cột thạch nhủ khổng lồ, các nhà tham hiểm đang bơi qua làn nước sâu trong Hang Khen (!?) - một trong 20 hang động khám phá trong năm qua ở Việt Nam

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47536

Rừng già bên trong lòng hang? Vòm hang đổ sụp từ lâu, thực vật chen dày bên dưới, nhà thám hiểm Sewell đang treo mình bên trên, và các nhà thám hiểm khác đang chật vật len qua cách rừng có tên Vườn Địa Đàng (BM phỏng dịch theo chữ Garden of Eden, không phải Edam như trong bài của Nat_Geo)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47538

Một cao ốc 40 tầng rộng nửa dặm có thể đặt vừa bên trong lòng hang Sơn Đoòng, có thể đây là hang hầm lớn nhất thế giới.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47541

Lổ hang (lổ bồn bếp) khổng lồ hình thành như thế nào?
A: Hòa tan (bào mòn), 2-5 triệu năm trước, lòng hang ngầm được hình thành do nước bào mòn đá vôi

B: Mở rộng: Với quá trình ăn mòn liên tục và sụp đổ (C), đất đá vỡ rơi xuống tích tụ nhanh hơn bị đẩy đi bởi dòng nước chảy

C: Sự sụp đổ và hình thành: Trong vòng 1 triệu năm qua, vòng hang sụp đổ, mở thông bầu trời, dương xỉ và các loài thực vật khác dần mọc trên đỉnh của khối đất đá

BM
10-12-2010, 18:35
Tiếp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47540

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47539

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47544

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47543

BM
10-12-2010, 18:39
Tiếp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47542

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47545

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47546

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47547

Các bạn có thể đọc bài trên ảnh, mình sẽ quay lại biên dịch, chú thích thêm sau nhé!:)

phuonggeo
10-12-2010, 20:56
Hết ảnh rồi hả bác BM?
Em nghe là số này những 22 trang về Son Doong cơ @@
Chương trình "World Biggest Cave" trên NatGeo Channel họ bảo tối 11/12 là phát sóng khu vực Asia, các bác đón xem thử coi thế nào :D

Big Daddy
11-12-2010, 11:30
Các bác vẫn giữ những viên Ngọc Sơn Đoòng chứ, bảo vật quốc gia đó... he he

TheHung
11-12-2010, 12:40
Đẹp đến nghẹt thở. Việt Nam đúng là the hiden charm. Cầu trời, mong các cụ đừng beton hóa Sơn Đòng.

phuonggeo
12-12-2010, 22:29
Các bác vẫn giữ những viên Ngọc Sơn Đoòng chứ, bảo vật quốc gia đó... he he

Nhưng mà em nói thật với bác, mấy viên trong Son Doong đẹp thật, nhưng về kích thước thì chưa là gì so với hang Thiên Đường luôn! Tròn, to như quả trứng đà điểu luôn ấy ạ @@

Vừa xem xong, phê nổi da gà luôn ạ :))

phuonggeo
18-12-2010, 12:42
Còn đây là link tạp chí National Geographic Magazine ạ
Bài báo của Mark Jenkins http://ngm.nationalgeographic.com/2011/01/largest-cave/jenkins-text/1
Series ảnh của Carsten Peter http://ngm.nationalgeographic.com/2011/01/largest-cave/peter-photography
Sơ đồ hang http://ngm.nationalgeographic.com/2011/01/largest-cave/largest-cave-interactive

Eddie_AyoLove
23-12-2010, 14:44
Wonderful ,hình dẹp đến nao lòng.Sao tự hào quá.Thật yêu VN

meoxinh87
25-12-2010, 23:18
Sơn Đoòng chỉ còn là giấc mơ của em....:((

homeless man
26-12-2010, 20:18
Sơn Đoòng chỉ còn là giấc mơ của em....:((


Đọc một loạt bài như "chăng trối" của Mèo trên các topic khác nhau thấy buồn quá. Trong Hang Én ý, có một người đã dâng tặng trái tim của mình cho đá rồi. Không tin, em xem đây này. Ảnh bác BM




https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P3010094.jpg

meoxinh87
27-12-2010, 00:04
Thì em cũng đang hơi rảnh mà, đá còn mòn thành trái tim vì đá còn được mạch nước ngầm yêu mà anh. Hy vọng mạch nước ngầm sẽ lan ra chảy tiếp để thêm nhiều phiến đá được biết yêu thương.

hummer2008
04-01-2011, 23:18
Hẹn Sơn Đoòng, sẽ có ngày ta gặp mi !

meodiendihoang
05-01-2011, 15:47
Xem ảnh của bọn Theo National Geographic lại thấy nhớ cồn cào :(

Big Daddy
12-01-2011, 17:23
Ku Mèo mất hút, giờ mới có tí tăm... Tết này đoàn Hang TO làm quả tất niên cho bác Hôm bí tỉ cái nhỉ!

DuGia
12-01-2011, 20:10
Ờ ra sớm thì làm quả tất niên nhé . Nhớ mang theo đồ nhậu QB , xem cái bọc cầu thang của bác thế nào nhé.

Big Daddy
01-03-2011, 16:26
Túm được cấy ni trên YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=CMifPl-i6ec

drao
02-03-2011, 11:28
Anh Big làm ơn cho hỏi chút thông tin : Năm 1967 mình là lính của tiểu đoàn xe 965 - BT 14 , đơn vị mình ở Km 8 đường 20 ( còn gọi là dốc Đồng tiền ) Không rõ là đường 20 bây giờ đi bằng oto được đến km bao nhiêu ? vào đó có phải làm thủ tuc giấy tờ gì ko ạ ! mình có một mong ước nhỏ là được quay lại dốc Đồng tiền 1 lần sau 45 năm - Rất thèm được đi như các anh , nhưng tuổi tác ko cho phép nữa rùi ! Ôi , đọc 40 trang của các anh mà tôi đã phải đọc rất chậm vì nước mắt đã làm nhòe đi con chữ
Nhớ quá đường 20 quyết thắng với những dốc Đồng tiền , Ba khe , U bò , Bản Thắm , km 68 , ATP và đèo Bà Nhạ....

phuonggeo
02-03-2011, 21:40
Anh Big làm ơn cho hỏi chút thông tin : Năm 1967 mình là lính của tiểu đoàn xe 965 - BT 14 , đơn vị mình ở Km 8 đường 20 ( còn gọi là dốc Đồng tiền ) Không rõ là đường 20 bây giờ đi bằng oto được đến km bao nhiêu ? vào đó có phải làm thủ tuc giấy tờ gì ko ạ ! mình có một mong ước nhỏ là được quay lại dốc Đồng tiền 1 lần sau 45 năm - Rất thèm được đi như các anh , nhưng tuổi tác ko cho phép nữa rùi ! Ôi , đọc 40 trang của các anh mà tôi đã phải đọc rất chậm vì nước mắt đã làm nhòe đi con chữ
Nhớ quá đường 20 quyết thắng với những dốc Đồng tiền , Ba khe , U bò , Bản Thắm , km 68 , ATP và đèo Bà Nhạ....

Đi thoải mái bác ạ, xe con đến 45 chỗ đều đi được vì đường rải bê tông đến tận chỗ Hang 8 cô (km16) rồi. Từ km16 bác muốn đi tiếp chỉ có xe 2, 3 cầu hoặc xe máy.

meodiendihoang
03-03-2011, 00:20
:D em chuyển vào SG sống rồi ạ, mà cũng chưa có dịp gặp lại 2 bác Sami và bác BM nhiều râu :))

Cái youtube này là em up lên, thấy cũng nhiều "viu" phết hehehe

1 năm trước hình như đúng thời điểm này đang nằm trong hang hay sao ý nhỉ, nhớ S Đ quá nên mới mò vào topic của bác Hôm xem thế nào, thấy vắng lặng quá

Big Daddy
03-03-2011, 08:28
Tròn 1 năm ngày ace ta vào Hang TO, thời gian trôi nhanh thật! Hôm nay soi gương thấy mình già đi đến 2 tuổi so với ngày đó!

Cuộc đời giẫm chân tại chỗ làm cho con người ta trì trệ quá!

BM
03-03-2011, 09:19
Tròn 1 năm ngày ace ta vào Hang TO, thời gian trôi nhanh thật! Hôm nay soi gương thấy mình già đi đến 2 tuổi so với ngày đó!

Cuộc đời giẫm chân tại chỗ làm cho con người ta trì trệ quá!

@Big: có còn cái hang nào nhỏ nhỏ trong khu vực đó không? 30/04 làm một chuyến "2 trong 1" luôn! Nhớ cá rào Thương..
@Meodiendihoang: rảnh ra Bệt giao lưu cùng anh em Sài Gòn

homeless man
03-03-2011, 09:22
Tròn 1 năm ngày ace ta vào Hang TO, thời gian trôi nhanh thật! Hôm nay soi gương thấy mình già đi đến 2 tuổi so với ngày đó!

Cuộc đời giẫm chân tại chỗ làm cho con người ta trì trệ quá!

Sáng nay (một năm trước) đang trên đường ra khỏi Sơn Đoòng, nhớ cảnh bị vắt cắn trong quần mà không tụt ra để bắt được nên nhảy tưng tưng như hóa rồ.

Em thì từ hồi đó đến giờ đi được kha khá, kể cả tham gia biểu tình tại Ai Cập đợt vừa rồi. Chỉ có điều đi nhiều hơn nhưng viết ít hơn.

Chúc các bác trong đoàn Mạnh khỏe, kiếm được nhiều tiền để tiếp tục cho các chuyến Phượt mới.

meodiendihoang
03-03-2011, 10:49
@Big: có còn cái hang nào nhỏ nhỏ trong khu vực đó không? 30/04 làm một chuyến "2 trong 1" luôn! Nhớ cá rào Thương..
@Meodiendihoang: rảnh ra Bệt giao lưu cùng anh em Sài Gòn

Cafe bệt ở Hàn Thuyên hở bác ? ok thôi, từ dạo vào đây ít khi đc đi loăng quoăng quá vì cũng chả biết đường nào mà lần, bác có chuyến nào vui vui thì cho em bám càng với, ngứa chân quá rồi :))

P/s: bác cho em sdt để em liện lạc đc không ạ, hay cuối tuần này ra Hàn Thuyên đi bác hehehe, tháng 3 này em tính đi Tây Nguyên mùa con ong lấy mật đây, chưa có kinh nghiệm đi TN có khi phải gặp bác hóng hớt 1 tí

Big Daddy
03-03-2011, 12:06
Hang chỉ tập trung ở VQG nên Hồ Khanh vẫn bó tay. Có cái động Thiên Đường thì mở cửa và bán vé kiểu tham quan thôi.
Còn nếu bác thích quần thể hang Vú Làn (Tú Làn, Vú nàng) ở Minh Hóa thì xin đi cũng được.

phuonggeo
03-03-2011, 13:45
Tú Làn ở Tân Hóa, Minh Hóa đi dễ lắm các bác ạ. Vào hang dễ, nhưng cần bơi tốt vì hang ngập nước nhiều.
Bên này đi ko cần xin phép chi đâu, mà chơi bời cả ăn uống sướng hơn hơn bên phía hang Én, nhất là bác nào muốn câu cá vì có đủ thể loại từ loắt choắt đến chép hay chuối vài kg đều có, chưa kể sâu trong hang khả năng có cả cá chình nhớn =P~

conduongnho
03-03-2011, 14:12
Ngưỡng mộ các Bác quá! Sức con gái có vào được mấy cái hang bé bé không ạ?

BM
08-03-2011, 22:47
Hôm nay Nat Geo chọn hình ảnh của Hang Én làm "photo of the day"! Tròn một năm vào hang TO, đăng lại tấm ảnh Hang Én của Nat Geo để nhớ về một chuyến đi và những đồng đội rủ rê rồi thân quen, gắn bó qua Diễn Đàn này....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54574&d=1299598540

Big Daddy
09-03-2011, 23:08
Ngày mai, 10/03, ace nhóm ta họp mặt tại 79 Nguyễn Khang vào lúc 11h30.
Ôn nghèo kể khổ 1 tí nhân dịp tròn 1 năm đợt đi Hang TO.
Bạn nào máu me xin cứ tới góp mặt cùng đưa đẩy li rượu nhạt cùng bọn tớ.

thienson
13-03-2011, 20:14
Chiều nay em đọc được cái này,chuyện của bác Hồ Khanh.
Chẳng biết phải nói như thế nào nữa.(NO)

http://www.baomoi.com/Home/ThoiSu/dantri.com.vn/Bang-khen-cua-vua-hang-dong-bi-ngam-gan-2-nam/5860978.epi

homeless man
19-03-2011, 11:27
Từ Đồng Hới lên đến Phong Nha có mấy chục km mà cái bằng khen này nó đi đến 2 năm. Với kiểu làm ăn vớ vẩn như này, vậy các bạn có còn định xin phép đi nữa hay thôi. Bằng cũng được trao, 700K chả là gì so với công sức người bỏ ra. Sau vụ này, anh Hồ Khanh có khi thiệt nhiều hơn lợi (bị cấm không cho đưa khách vào thăm cái hang này).

http://dantri.com.vn/c20/s20-464036/bang-khen-cua-vua-hang-dong-bi-ngam-gan-2-nam.htm

BachYen
19-03-2011, 21:44
Hôm nay em đã dành cả một ngày say sưa với chuyến đi thú vị của mọi người.Em là một ma mới nên thật sự nể phục các bậc tiền bối.Mong có một ngày sẽ được tham gia cùng mọi người.

phuonggeo
31-03-2011, 11:06
Hôm nay trời nắng, em lại nhớ đến những ngày chạy UAZ trên đường 20, bươm bướm trắng bay từ Lào sang lấp lánh trong nắng. Hàng ngàn, hàng chục ngàn con, bay hàng dọc như diễu binh, tông thẳng vào kính, bay thẳng vào xe, chấp chới. Thèm quá, hú hú hú :((
Tháng 4 rồi, bác nào đi Nước Moọc, đi hang Tám Cô thì nhớ chọn ngày nắng đẹp nhé, chạy từ làng Phong Nha đi vào ấy nhé. Cái cảnh đấy cứ là đừng hỏi :((

Big Daddy
18-04-2011, 09:57
Hôm trước vừa làm 1 vòng đầu HCM tây đến Zìn zìn để về Đồng Hới, qua lại nơi này mà cảm thấy bồi hồi nhớ lúc xuống xe chuẩn bị vào rừng ngày 1/3 và ngồi thẫn thờ đợi xe ngày 3/3 năm ngoái.
https://lh4.googleusercontent.com/_YugWhSHy1xA/Taum7BeIifI/AAAAAAAABh0/SUJgODI_Mj0/s640/DSC03504.JPG

QB bắt đầu những ngày nắng liên tục, rất phù hợp cho những chuyến đi rừng sắp tới.

nghiemthai
20-04-2011, 00:04
Hì hì, cũng chính vì đọc cái topic này mà nhóm Phượt trẻ bọn em quyết định khám phá Sơn Đoòng đợt 30/4 này :-bd
Về nhất định sẽ chọn lọc ảnh up lên để bổ sung cho topic thêm xôm :X

conduongnho
20-04-2011, 12:39
Ôi sao bác Big không trưng ảnh đi thăm Hồ Khanh mà em thấy ở trên QBO - Một ngày ở thiên đường lên cho mọi người chiêm ngưỡng. Tranh thủ giới thiệu tình yêu mới đi nhỉ? Để đến lúc nào mới khỏi hồi hộp và vỡ tim cho người xem chứ :))

phuonggeo
05-05-2011, 16:54
http://events.nationalgeographic.com/events/video-gallery/92/

Clip buổi nói chuyện của NAG Carsten Peter tại Washington DC về chuyến khám phá, chụp ảnh tại Hang Son Doong năm ngoái.
Mời các bác xem.

daibangnui
10-05-2011, 20:41
1 chuyến đi tuyệt vời với những miêu tả tường tận của bác homeless man ...cám ơn bác và cả đoàn đã đem đến cho anh em phượt 1 cái nhìn về kỳ quan tuyệt vời của VN:X

huybank
11-05-2011, 09:46
Em mới đọc báo thấy đoàn làm film Nhật Bản chuẩn bị làm bộ film 3D về hang động này, em cũng khoái đi rừng để chụp macro và khám phá hang động này tuy nhiên do điều kiện đi làm ko cho phép nên chưa thể đi được.
Tiện đây các bác cho em hỏi thăm, nếu như mình đi bộ xuyên rừng từ nơi bắt đầu cho đến khi tới hang động mất tầm bao nhiêu ngày? Cần chuẩn bị gì và cần fải xin thủ tục gì để có thể đi vào ạ.
Em xin cảm ơn

Big Daddy
13-05-2011, 10:00
Đi rừng chụp Macro không đẹp và nắn nót bằng ở Công viên đâu.:D

Còn nếu có ý định nghiêm túc vào rừng sâu và ngủ vài ngày thì tốt nhất nên dự 1 buổi offline của các đoàn đi trước, sẽ có những lời khuyên thiết thực bạn ah.

Quan trọng với mọi người là thời gian, rồi đến sức khỏe, và cũng cần có kinh phí vừa đủ nữa. Còn đến lúc thu xếp được và lên kế hoạch thì sẽ nhận được nhiều góp ý của mọi người thôi. Trước mắt thì chịu khó sục sạo mấy topic mọi người chuẩn bị là bạn hình dung dược thôi mà.

phuonggeo
21-05-2011, 06:24
Cảnh báo với các bác có ý định đi Hang Én - Sơn Đoòng là chỉ nên đi trong thời gian mùa khô cho đến đầu tháng 5 thôi vì khả năng dính lũ quét, lũ ống rất cao => cực kì nguy hiểm.
Đoàn quay phim của Nhật vừa rồi đã dính lũ quét lên rất nhanh khi đang nghỉ đêm ở Én, may mắn là không có thiệt hại lớn về người và tài sản (mất một ít đồ lặt vặt, 1 porter bị mất ngón chân và 1 bị va đầu vào đá).

silence_night
07-06-2011, 21:49
Đợi đến 25 tháng 6 thì mới được xem chương trình này, kể ra cũng sốt ruột nhỉ? Nhưng chắc chắn sẽ rất thú vị đấy.:)(c)
http://dantri.com.vn/c20/s20-487689/phim-3d-ve-hang-dong-son-doong-se-phat-den-60-quoc-gia.htm

homeless man
09-06-2011, 16:32
@ Bác Night, em cũng rất mong được xem lại những hình ảnh về hang Én, hang Sơn Đoòng vì thú thật với bác và các bạn, hơn năm trước chúng em đã vào đó nhưng với phương tiện thô sơ chứ đâu có hiện đại như mấy bạn Nhật. Đèn của chúng em cũng vào loại khủng so với dân nghiệp dư nhưng thực sự là rất hạn chế so với dân pro. Hang to quá, rộng quá, nhiều lúc đèn không chiếu tới được. Hang thì nhiều hình thù kỳ vĩ mà trước mắt chúng em chỉ thấy lờ mờ. Chỉ tập trung vào vị trí để đặt vững đôi chân.

Khi xuống đến đáy hang, chúng em vòng đi bên tay phải trong khi dòng nước ngầm chảy phía bên trái. Em không biết có thể men theo dòng nước để đi như bên Hang luồn ở Hang Én hay không. Đoàn được dẫn đi qua một nhánh nhỏ rất khó đi, có khi như bò trên lưng ngựa rồi gặp lại dòng sông ngầm ở bờ vực. Đó là điểm cuối cùng của hành trình và chúng em không đi tiếp được vì không có dụng cụ gì để vượt thác.

Nhưng cảnh trên đường đến hang Én và Sơn Đoòng cũng đẹp chả kém trong hang vì nó đẹp theo một nghĩa khác. Em chắc cái này đoàn làm phim sẽ không quay vì riêng Sơn Đoòng đã là quá đủ với họ rồi.

Dưới đây là những tấm ảnh đoàn chụp chưa đưa lên topic



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P2280026.jpg

Nghỉ lại giữa rừng


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P2280029.jpg

Nghỉ lại bên suối


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/BM/P2280053.jpg

Nấu ăn tại nơi tập kết buổi trưa. Mỗi anh em được một bát mì ăn liền cầm hơi để còn lấy sức đi tiếp.

Hẹn gặp lại Sơn Đoòng trong phim của các bạn Nhật. Ôi Việt Nam, mảnh đất ông cha. Sao cứ phải bỏ đi đâu khi chính quê hương mình còn chưa khám phá hết:gun?

ktmart
09-06-2011, 17:17
Mong chờ ngày 25/6 để biết rõ hơn về hang động đẹp nhất thế giới.

detete
09-06-2011, 18:35
Cám ơn vì đã có những chia sẻ thật hữu ích, chi tiết. Đọc miệt mài và mong ước có dịp tham gia vào chuyến tiếp theo khám phá Sơn Đoòng.

phuonggeo
09-06-2011, 18:54
Chẹp, tính ra năm nay sẽ có đến 2 phim về Sơn Đoòng đấy các bác ạ ;))

Mr.Dean
13-06-2011, 20:14
Khảo sát tuyến du lịch Bản Đoòng - Rào Thương - Hang Én

(Website Quảng Bình) - Trong hai ngày 06 - 07/6/2011, Ban Quản lý Vườn Quốc Gia Phong Nha – Kẻ Bàng phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trung tâm Du lịch Văn hóa và Sinh thái Phong Nha, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Bình và một số đơn vị lữ hành, doanh nghiệp du lịch, cơ quan thông tấn báo chí đã thực hiện chuyến khảo sát tour du lịch khám phá Bản Đoòng – Rào Thương – Hang Én (tour gồm 2 ngày 1 đêm).
Mục đích của chuyến khảo sát này là lấy ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan để sớm đưa tuyến du lịch Bản Đoòng - Rào Thương – Hang Én vào khai thác phục vụ du khách, đa dạng hóa các loại hình du lịch của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
Mở đầu, đoàn đã tiến hành khảo sát Bản Đoòng. Đây là một thung lũng có địa thế tương đối bằng phẳng, gồm những cánh rừng nguyên sinh với nhiều loài động - thực vật quí hiếm. Đặc biệt, rừng nơi đây còn có bò tót (còn gọi là hung bò tót), có cây Gùa cổ thụ với đường kính 12 người ôm mới xuể. Độ cao của vùng này trên 1.000m, nhiệt độ trung bình quanh năm dưới 250C. Bản Đoòng cũng là bản duy nhất có dân tộc Bru - Vân Kiều đang sinh sống trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Tiếp đó, đoàn băng qua những đoạn đường dưới tán rừng nguyên sinh ở thung lũng hoặc lội suối đi dọc theo Rào Thương. Ở đây có các bãi bồi do sông suối chảy tạo nên và các thềm đá chạy dài với một màu xanh ngút ngàn của rừng núi hoang sơ và những dấu chân của muông thú in trên bãi cát, những hang mà cửa nằm sát ngay mặt nước suối, dưới triền đá hay nằm chìm dưới mặt nước tạo nên những khung cảnh hết sức ngoạn mục hấp dẫn.

Sau khi băng qua những cánh rừng nguyên sinh, bãi bồi, sông suối, điểm cuối cùng mà đoàn dừng chân là Hang Én. Sở dĩ người ta gọi Hang Én bởi vì nơi đây về mùa thu có hàng vạn con chim én đến trú ngụ, làm tổ. Hang Én nằm nơi vùng nước lặn của suối Rào Thương. Vùng này có nhiều suối sâu, rừng rậm, rất hoang sơ. Hang Én có chiều dài hơn 1,6km, gồm 3 cửa, trần hang có nơi cao 100m, nơi rộng nhất 170m. Trong lòng hang là con suối trong xanh chảy quanh co dẫn đến núi Sơn Đoòng. Đến được Hang Én phải mất khoảng 6 giờ đi bộ trên khô và lội suối.

Một số hình ảnh chuyến khảo sát

https://quangbinh.gov.vn/3cms/scripts/fckeditor/web/upload/Image/TinTucSuKien/2011/06/XuanHoang.jpg

https://quangbinh.gov.vn/3cms/scripts/fckeditor/web/upload/Image/TinTucSuKien/2011/06/XuanHoang1.jpg
Nghỉ chân ở Bản Đoòng


https://quangbinh.gov.vn/3cms/scripts/fckeditor/web/upload/Image/TinTucSuKien/2011/06/XuanHoang2.jpg
Rào Thương uốn lượn quanh co


https://quangbinh.gov.vn/3cms/scripts/fckeditor/web/upload/Image/TinTucSuKien/2011/06/XuanHoang3.jpg
Đoàn nghỉ chân tại một trong 3 cửa chính của Hang Én


https://quangbinh.gov.vn/3cms/scripts/fckeditor/web/upload/Image/TinTucSuKien/2011/06/XuanHoang4.jpg
https://quangbinh.gov.vn/3cms/scripts/fckeditor/web/upload/Image/TinTucSuKien/2011/06/XuanHoang5.jpg
Con người trở nên nhỏ bé trước thiên nhiên hùng vĩ
Xuân Hoàng

moichet1nam
14-06-2011, 04:06
Giờ mới đọc xong 42 trang của topic này , cảm ơn bác homeless đã bỏ thời gian và công sức để cho những người mới như em được biết thêm về đất nước con người Việt Nam thân yêu !
Chúc các bác trong đoàn ngày càng khỏe mạnh để đi và khám phá được nhiều hơn !

svhsph
17-06-2011, 00:12
Đọc xong 42 trang thấy sự hoành tráng của các bác quá
ước gì có thể đi được như các bác
Có bác nào có thông tin gì về việc cấp phép vào đó thì cho em xin nhé
em định đi vào tháng 8 này thì có nên đi không các bác
Cuối tháng này em đi Ca Mau trước, dự kiến chinh phục 4 điểm địa đầu tổ quốc,

chúc các bác sức khỏe, chúc Phuot ngày càng phát triển :)

homeless man
17-06-2011, 12:05
Chào các bạn,

Gần đây, có nhiều bạn PM cho mình hỏi số điện thoại anh Hồ Khanh hay thủ tục để đi Sơn Đoòng cũng như các thông tin liên quan. Nếu các bạn đọc kỹ có thể thấy quá trình đi của nhóm mình ngày 01/03/2010 đã được thực hiện như nào. Như đã miêu tả, Hang nằm trong vùng lõi của vườn Quốc gia Phong Nha-Kể Bàng nơi được bảo về rất nghiêm ngặt. Để vào Sơn Đoòng, phải có giấy phép, phải trình báo tại Trạm gác trên Đường 20 và Trạm 37. Có cán bộ kiểm lâm đi cùng (vì các anh cũng chưa vào hang bao giờ) và nhóm 04 người dẫn đường do anh Hồ Khanh làm trưởng nhóm.

Vì bảo vệ nghiêm ngặt nên nhất thiết phải được Kiểm lâm cho phép hoặc đồng ý. Làm thế nào để có phép này đó là tài của các bạn. Có nhiều đoàn đi "chui" vào rừng cũng bị yêu cầu ra. Luôn có một đội kiểm lâm tuần tra trong rừng. Chính đoàn mình đi cũng gặp và mình đã nêu rõ.

Điều cực kỳ quan trọng là phải có thổ địa dẫn đường và biết thời tiết. Ví dụ tầm này trở đi mà vào gặp lũ thì không biết sẽ ra sao? Và đường đi cũng hầu như không có nên rất cần anh Hồ Khanh.

Anh Hồ Khanh luôn sẵn sàng dẫn đoàn vấn đề là các bạn có giấy phép hay không mà thôi. Mình biết nhiều bạn trong diễn đàn rất tài-quan hệ rộng sẽ bằng cách này hay cách kia có được cái giấy phép này. Khi nào có giấy phép, mình sẵn sàng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nếu các bạn thấy cần.

Chúc thành công.

thenhan
17-06-2011, 23:52
Cám ơn bác Homeless đã cho các độc giả 1 chuyến đi thật thú vị. Những chia sẻ của Bác rất chân thực, sống động. Hy vọng sau này có điều kiện sẽ được tháp tùng 1 đoàn nào đó để được trải nghiệm những ngày như vậy. Chúc đoàn nhiều sức khoẻ và có nhiều chuyến đi thành công và an toàn hơn nữa !

svhsph
26-06-2011, 22:31
Chào các bạn,

Gần đây, có nhiều bạn PM cho mình hỏi số điện thoại anh Hồ Khanh hay thủ tục để đi Sơn Đoòng cũng như các thông tin liên quan. Nếu các bạn đọc kỹ có thể thấy quá trình đi của nhóm mình ngày 01/03/2010 đã được thực hiện như nào. Như đã miêu tả, Hang nằm trong vùng lõi của vườn Quốc gia Phong Nha-Kể Bàng nơi được bảo về rất nghiêm ngặt. Để vào Sơn Đoòng, phải có giấy phép, phải trình báo tại Trạm gác trên Đường 20 và Trạm 37. Có cán bộ kiểm lâm đi cùng (vì các anh cũng chưa vào hang bao giờ) và nhóm 04 người dẫn đường do anh Hồ Khanh làm trưởng nhóm.

Vì bảo vệ nghiêm ngặt nên nhất thiết phải được Kiểm lâm cho phép hoặc đồng ý. Làm thế nào để có phép này đó là tài của các bạn. Có nhiều đoàn đi "chui" vào rừng cũng bị yêu cầu ra. Luôn có một đội kiểm lâm tuần tra trong rừng. Chính đoàn mình đi cũng gặp và mình đã nêu rõ.

Điều cực kỳ quan trọng là phải có thổ địa dẫn đường và biết thời tiết. Ví dụ tầm này trở đi mà vào gặp lũ thì không biết sẽ ra sao? Và đường đi cũng hầu như không có nên rất cần anh Hồ Khanh.

Anh Hồ Khanh luôn sẵn sàng dẫn đoàn vấn đề là các bạn có giấy phép hay không mà thôi. Mình biết nhiều bạn trong diễn đàn rất tài-quan hệ rộng sẽ bằng cách này hay cách kia có được cái giấy phép này. Khi nào có giấy phép, mình sẵn sàng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nếu các bạn thấy cần.

Chúc thành công.

Chào bác hi vong em có thể xin được giấy phép và xin được bác chỉ giáo thêm,

Vinh Pham
26-06-2011, 23:15
Có vẻ khó khăn nhỉ chắc do hang mới phát hiện nên chưa mở cửa cho du khách và nằm trong lõi của rừng quốc gia nên cũng khó để khai thác. Nhưng đi khám phá như vậy mới vui chứ khi người ta đầu tư vào để làm du lich rồi thì chán lắm, năm sau có ai dự định đi khám phá hang Sơn Đoòng không cho bám càng với nào.

longtt88
06-07-2011, 20:16
http://www.youtube.com/watch?v=OUgH4IVXQMs

http://ngm.nationalgeographic.com/2011/01/largest-cave/peter-photography

NguyenPhuongNam
12-07-2011, 14:10
To bác Homeless man : Cầu mà bác nói không nhớ tên ở ngã tư Trạ Ang là cầu Trạ Ang bác ạ. Đọc bài viết của bác thấy rất cảm xúc, thêm yêu đất nước VN.

sparkle
27-07-2011, 22:08
Mình muốn đi Son Đoòng quá, Khi nào có đoàn mình đi với. Rửa chén, giặt giũ mình làm tất. Miền là được đi :)

Toxny
05-08-2011, 23:41
Các bác thật là tuyệt!!! Cám ơn đã chia sẽ cho mọi người những hình ảnh quý giá này! Vỗ tay!!!

phuonggeo
19-09-2011, 13:10
Em đang có DVD về Hang Sơn Đoòng của Kyoto TV nhưng bằng tiếng Nhật.
Có bác nào ở HN thạo món này có thể giúp em làm sub Việt được không?

nhanviennhatrang
20-09-2011, 10:42
Em đang có DVD về Hang Sơn Đoòng của Kyoto TV nhưng bằng tiếng Nhật.
Có bác nào ở HN thạo món này có thể giúp em làm sub Việt được không?
.........................................

Đồng bọn Nhặtrăng biết tiếng Nhật, để NT môi giới vụ này

phuonggeo
20-09-2011, 21:53
Ố kề, được thì e đưa bác cả dvd luôn xem cho thích :D

Big Daddy
26-09-2011, 14:51
Làm sao đi thuê cắt hình ảnh và up lên thành nhiều đoạn clip nhỉ, lúc đấy đưa phụ đề ngon lành cho bà con xem.

DuGia
18-10-2011, 02:37
Cám ơn bác Dugia đã chia sẻ tinh thần với gia đình em. Việc nhà đã hoàn tất nên việc riêng em xin khép lại.

homeless man
03-08-2013, 16:16
Các kụ ợ. Bây giờ đã có thể vào Sơn Đoòng với giá 3,000 USD/người. Với từng ấy tiền, bao giờ dân phượt bụi mới vào được đây?


http://dantri.com.vn/xa-hoi/quang-binh-hang-son-doong-don-luot-khach-tham-hiem-dau-tien-762607.htm

lulilula211
13-11-2013, 09:56
Chắc là chỉ có đi du lịch qua màn ảnh nhỏ được thôi :)

Mà không biết đem SĐ vào khai thác du lịch như bây giờ thì sau bao nhiêu lâu SĐ sẽ bị phá hủy vì khách du lịch nữa X(

hoangvanhiep
16-12-2013, 15:31
Thêm mấy cái ảnh của đoạn suối trước khi chúng tôi đến được vách đá dựng đứng bên bờ suối như ở bài trên. Tôi rất ấn tượng với một hòn đá giữa suối không hiểu bằng cách nào nước đục một lỗ tròn vo, sâu hút vào bên trong tảng đá. Nó trông như con mắt của đá nằm đó nhìn chúng tôi trừng trừng. Đúng là mẹ Tự nhiên luôn làm người ta phải đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tuy cái hốc đá này so với cái hang to hay trái tim trên đá thì cũng là một dấu ấn nhỏ, nhưng những gì điều ấy cũng vẫn làm người ta phải thích thú mãi không thôi.



Có một người luôn tìm những vị trí cao để GPS có thể dễ dàng bắt sóng. Nhờ sự cần mẫn của bác này mà đoàn đi có được lộ trình chính xác như ảnh GPS đã up lên ở các bài trước. Nó cũng giúp chúng tôi xác định chính xác tổng số đường đất đã đi trong dịp này. Ảnh bác BM

Có tracklog của chuyến đi không chi xin với !
Tks

bonmuoilamki
22-12-2013, 22:41
Cám ơn sự tường thuật chi tiết của topic này. Hơi tỉ mỉ nhưng rất cần đối với những ai chưa 1 lần đến đó.

ThuyNguyen86
26-12-2013, 10:55
Có đoàn nào chuẩn bị đi không nhỉ

thunhimpro
05-02-2014, 04:16
Em dành ra ba đêm để đọc hết và ngắm nghía cẩn thận cái topic này của các bác. Thật sự ngưỡng mộ kiến thức cũng như lối kể chuyện của bác Hôm. Em cũng đi lại lung tung nhưng chắc chắn sẽ không có được những chuyến đi để đời như các bác thế này. Ngưỡng mộ quá!
5h sáng mai đoàn em khởi hành chạy xe đi Quảng Bình (thăm viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Nghĩa trang Trường Sơn) nhưng ko tài nào ngủ được vì vẫn cố đọc cho hết topic. Chỉ băn khoăn một điều với bác Hôm và các thành viên khác trong đoàn là tụi em muốn ghé dừng nghỉ và thăm nhà anh Hồ Khanh vào một hai ngày tới thì có tiện không ạ? Có bác nào chỉ giáo cho đoàn em với. Cảm ơn các bác nhiều!

thunhimpro
09-02-2014, 20:44
Em vừa có chuyến "Du xuân miền Trung" về, có đi lên Phong Nha - Kẻ Bàng, rồi sau khi thăm động Phong Nha thì cũng chạy lên động Thiên Đường, cũng chạy qua cung đường 20 lịch sử, có ghé qua Ho khanh' Homestay của gđ anh Khanh (nhưng ko gặp anh Khanh ở nhà). Cũng thấy cái cột đá sự tích trầu cau ngay ngã 3, cũng qua cái cổng chào của Kiểm lâm ngay cửa vùng lõi. Mọi thứ trên đường đi thấy rất gần gũi thân thuộc, cũng bởi do tham khảo bài viết của các bác đi trước. Cảm ơn các bác một lần nữa và hy vọng được đọc những bài viết về các chuyến đi nhiều hơn nữa. Thân ái!

balobay
10-02-2014, 09:48
Khi nào có dịp đi đây!?

homeless man
31-10-2014, 22:10
Khộ khộ, sắp được vào lại Sơn Đoòng bằng cáp treo rồi. Các cụ ta nói cấm có sai "máu tham hễ thấy hơi đồng thì mê". Có mùi tiền ở đây thì thiếu zì trò để cò quay, xây cáp. Dù sao, nếu không tránh được thì hãy làm cho thông minh, chuyên nghiệp. Chứ cứ làm ăn chụp zựt, thu hồi vốn bằng mọi cách thì sớm muộn, Sơn Đoòng cũng sẽ bị phá hủy mà thôi.

homeless man
04-11-2014, 19:31
Thôi,xong! Phản đối chi nữa? VTV1 thời sự tối hôm nay đưa tin có vẻ đồng thuận rồi. Tỉnh nghèo có đống vàng mười, không bươi ra chén mới lạ.

phoebebeo
04-11-2014, 22:00
Các bạn ơi https://www.facebook.com/NoCableCarInSonDoong
Các bạn yêu thiên nhiên hãy vào lan truyền thông tin để phản đối việc phá hoại rừng và Sơn Đoòng.
Mình kêu gọi tẩy chay Sun Group và tất cả các dịch vụ của SUn Group, bao gồm Bà Nà, Intercontinental Đà Nẵng, Novotel Đà Nẵng, cáp treo Fansipan, cáp treo Sơn Đoòng ( )...., mình chắc chắn sẽ làm như vậy. Muốn kêu gọi tẩy chay lun du lịch Quảng BÌnh nếu lãnh đạo tỉnh không tiếp thu ý kiến của cộng đồng về vấn đề này. Nếu có 1 bộ phận kêu gọi như thế thì chính quyền tỉnh Quảng Bình sẽ thấy được việc họ làm chả mang lại gì cho người dân nghèo của tỉnh cả. chỉ mang lợi cho Sun Group thôi, kêu gọi như vậy để chính dân Quảng Bình họ cũng thấy để tẩy chay Sun Group để phản đối việc xây dựng này, chứ nếu các bác người dân nghèo cứ nghe thấy các cụ ở trên mị dân là "Dự án được đánh giá tạo việc làm hàng nghìn lao động địa phương khi chủ đầu tư xây dựng hệ thống nhà hàng, khách sạn ở khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng" thì họ sẽ không có cơ sở gì để dấy lên phong trào phản đối chủ trương của tỉnh cả.

Bản thân mình cũng đã đi du lịch Quảng Bình, mình nhận thấy Quảng Bình nói riêng và Việt Nam nói chung cực kỳ nhiều tiềm năng phát triển du lịch, nhưng bạn nhìn xem họ đã làm gì, họ hướng đến 1 nền du lịch như thế nào. Hiện tại tiềm năng du lịch của Quảng Bình cũng đang rất tốt, tỉnh còn nghèo chỉ vì chưa có định hướng và biết cách khai thác. Quảng Bình vừa có biển cũng đẹp, có rừng nguyên sinh, có hang Phong Nha, Thiên Đường hiện đang rất đông khách du lịch trong nước vào mùa du lịch cao điểm. Giờ xây thêm cái cáp treo qua rừng nguyên sinh, đi vào hang Sơn Đoòng thì chỉ làm cho những người đang có ý định đi thăm hang Thiên Đường chuyển sang đi Sơn Đoòng thôi. còn việc có tăng thêm được số lượng người đến du lịch hay không phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng, hiện tại Quảng Bình về dịch vụ lưu trú khá kém. các dịch vụ khác như ăn uống, tàu xe cũng kém, đường phố không được sạch sẽ, không có nhiều cây xanh, nắng miền Trung rất gay gắt mà phố phường không có cây thì du khách cũng không thích. Chủ yếu khách du lịch Quảng Bình hiện tại là khách trong nước, nên sức hấp dẫn của Sơn Đoòng theo kiểu du lịch đại trà không chắc chắn thu hút thêm được lượng du khách trong nước đến tỉnh Quảng Bình. Đối với du khách nước ngoài, họ hay ưa du lịch khám phá chứ không thích kiểu ngồi cáp treo thăm quan ngó nghiêng chụp ảnh 1 cái rồi ra, nên nếu phát triển theo hướng du lịch đại trà thì khách nước ngoài hầu như chắc chắn sẽ không tăng. Du lịch Quảng BÌnh như vậy vừa nghèo nàn về hình thức, cơ sở hạ tầng lại kém. Đảm bảo không thể tăng lượng du khách cũng như tạo công ăn việc làm cho người dân. Việc phát triển du lịch vào quần thể Phong Nha - Kẻ Bàng như vậy không hợp lý và không có tầm nhìn dài hạn. Ý của mình khi muốn kêu gọi tẩy chay để người dân Quảng Bình ý thức được mọi việc trước khi quá muộn. Muốn thoát nghèo dựa trên phát triển du lịch thì phải có tầm nhìn dài hạn, chứ ko làm kiểu các ông lãnh đạo bây giờ đang định hướng cho người dân được.

Cứ nhìn sang Văng Viêng - 1 tỉnh rất nhỏ bé của Lào, ở đấy chả có cái gì luôn ý, không thể nào so sánh với thiên nhiên của Việt Nam, cơ sở hạ tầng cũng ko thể bằng tỉnh Quảng Bình, ko có đường bay thẳng, muốn đến đấy phải đi đường bộ rất vất vả, nhưng 1 năm có bao nhiêu lượt khách du lịch châu âu đến. Vì sao vậy? Vì họ có những Green discovery, VTL Natural, định hướng du lịch của họ luôn hướng đến thiên nhiên, họ phát triển dịch vụ rẻ và cực kỳ tốt, các tour du lịch đa dạng từ nghỉ dưỡng đến khám phá, nên người ta đến và vẫn muốn quay lại. còn ở Việt Nam thì đa phần là goodbye forever. vì vậy không thể để các bác lãnh đạo cứ vin vào cái cớ là tỉnh còn nghèo để xẻ thịt thiên nhiên ra như thế được

CaptainR
05-11-2014, 18:25
Các bạn ơi https://www.facebook.com/NoCableCarInSonDoong
Các bạn yêu thiên nhiên hãy vào lan truyền thông tin để phản đối việc phá hoại rừng và Sơn Đoòng.
Mình kêu gọi tẩy chay Sun Group và tất cả các dịch vụ của SUn Group, bao gồm Bà Nà, Intercontinental Đà Nẵng, Novotel Đà Nẵng, cáp treo Fansipan, cáp treo Sơn Đoòng ( )...., mình chắc chắn sẽ làm như vậy. Muốn kêu gọi tẩy chay lun du lịch Quảng BÌnh nếu lãnh đạo tỉnh không tiếp thu ý kiến của cộng đồng về vấn đề này. Nếu có 1 bộ phận kêu gọi như thế thì chính quyền tỉnh Quảng Bình sẽ thấy được việc họ làm chả mang lại gì cho người dân nghèo của tỉnh cả. chỉ mang lợi cho Sun Group thôi, kêu gọi như vậy để chính dân Quảng Bình họ cũng thấy để tẩy chay Sun Group để phản đối việc xây dựng này, chứ nếu các bác người dân nghèo cứ nghe thấy các cụ ở trên mị dân là "Dự án được đánh giá tạo việc làm hàng nghìn lao động địa phương khi chủ đầu tư xây dựng hệ thống nhà hàng, khách sạn ở khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng" thì họ sẽ không có cơ sở gì để dấy lên phong trào phản đối chủ trương của tỉnh cả.

Bản thân mình cũng đã đi du lịch Quảng Bình, mình nhận thấy Quảng Bình nói riêng và Việt Nam nói chung cực kỳ nhiều tiềm năng phát triển du lịch, nhưng bạn nhìn xem họ đã làm gì, họ hướng đến 1 nền du lịch như thế nào. Hiện tại tiềm năng du lịch của Quảng Bình cũng đang rất tốt, tỉnh còn nghèo chỉ vì chưa có định hướng và biết cách khai thác. Quảng Bình vừa có biển cũng đẹp, có rừng nguyên sinh, có hang Phong Nha, Thiên Đường hiện đang rất đông khách du lịch trong nước vào mùa du lịch cao điểm. Giờ xây thêm cái cáp treo qua rừng nguyên sinh, đi vào hang Sơn Đoòng thì chỉ làm cho những người đang có ý định đi thăm hang Thiên Đường chuyển sang đi Sơn Đoòng thôi. còn việc có tăng thêm được số lượng người đến du lịch hay không phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng, hiện tại Quảng Bình về dịch vụ lưu trú khá kém. các dịch vụ khác như ăn uống, tàu xe cũng kém, đường phố không được sạch sẽ, không có nhiều cây xanh, nắng miền Trung rất gay gắt mà phố phường không có cây thì du khách cũng không thích. Chủ yếu khách du lịch Quảng Bình hiện tại là khách trong nước, nên sức hấp dẫn của Sơn Đoòng theo kiểu du lịch đại trà không chắc chắn thu hút thêm được lượng du khách trong nước đến tỉnh Quảng Bình. Đối với du khách nước ngoài, họ hay ưa du lịch khám phá chứ không thích kiểu ngồi cáp treo thăm quan ngó nghiêng chụp ảnh 1 cái rồi ra, nên nếu phát triển theo hướng du lịch đại trà thì khách nước ngoài hầu như chắc chắn sẽ không tăng. Du lịch Quảng BÌnh như vậy vừa nghèo nàn về hình thức, cơ sở hạ tầng lại kém. Đảm bảo không thể tăng lượng du khách cũng như tạo công ăn việc làm cho người dân. Việc phát triển du lịch vào quần thể Phong Nha - Kẻ Bàng như vậy không hợp lý và không có tầm nhìn dài hạn. Ý của mình khi muốn kêu gọi tẩy chay để người dân Quảng Bình ý thức được mọi việc trước khi quá muộn. Muốn thoát nghèo dựa trên phát triển du lịch thì phải có tầm nhìn dài hạn, chứ ko làm kiểu các ông lãnh đạo bây giờ đang định hướng cho người dân được.

Cứ nhìn sang Văng Viêng - 1 tỉnh rất nhỏ bé của Lào, ở đấy chả có cái gì luôn ý, không thể nào so sánh với thiên nhiên của Việt Nam, cơ sở hạ tầng cũng ko thể bằng tỉnh Quảng Bình, ko có đường bay thẳng, muốn đến đấy phải đi đường bộ rất vất vả, nhưng 1 năm có bao nhiêu lượt khách du lịch châu âu đến. Vì sao vậy? Vì họ có những Green discovery, VTL Natural, định hướng du lịch của họ luôn hướng đến thiên nhiên, họ phát triển dịch vụ rẻ và cực kỳ tốt, các tour du lịch đa dạng từ nghỉ dưỡng đến khám phá, nên người ta đến và vẫn muốn quay lại. còn ở Việt Nam thì đa phần là goodbye forever. vì vậy không thể để các bác lãnh đạo cứ vin vào cái cớ là tỉnh còn nghèo để xẻ thịt thiên nhiên ra như thế được
Bác có phải là admin của page đấy không ạ? em đang cần tìm lắm lắm!!

phoebebeo
06-11-2014, 09:43
Bác có phải là admin của page đấy không ạ? em đang cần tìm lắm lắm!!

Tớ ko bạn ơi, t chỉ là người ủng hộ thôi. Chỉ vì tớ nghĩ cần mang vấn đề này đến rộng rãi mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích thiên nhiên, du lịch khám phá, để cùng góp tiếng nói bảo vệ thiên nhiên.

thanhhoa_active
06-11-2014, 14:12
Các kụ ợ. Bây giờ đã có thể vào Sơn Đoòng với giá 3,000 USD/người. Với từng ấy tiền, bao giờ dân phượt bụi mới vào được đây?

Bác tìm các cửa động nằm sâu trong rừng rồi đi vào là dc. :L

lechan
27-11-2014, 18:04
Cho em hỏi xíu, theo như em tìm hiểu thì chi phí vào Sơn Doong là 3,000 USD và mới chỉ có 1 đơn vị được phép khai thác phải không ạ? Thèm quá cơ mà chưa kham được.

thangB
30-11-2014, 11:49
Thanks bro, bro cho e hỏi bro đi theo tour hay là tự túc?

homeless man
14-02-2015, 21:24
Hôm nay VTV1 chiếu Bản giao hưởng Sơn Đoòng. Mình bị shock với số lượng người khủng của đoàn làm phim. Hồi mình đi thì cắm trại ở Hang Én. Còn đoàn này ở ngay trong hang SĐ. Đoàn thế thì ăn đâu, ị đâu? Lại chẳng làm tung tóe trong đó. Thế có khi cáp treo còn hay hơn ý. Vái các kụ cả dép. Mình thật.

thinhduyquach
31-03-2015, 21:13
Hôm nay VTV1 chiếu Bản giao hưởng Sơn Đoòng. Mình bị shock với số lượng người khủng của đoàn làm phim. Hồi mình đi thì cắm trại ở Hang Én. Còn đoàn này ở ngay trong hang SĐ. Đoàn thế thì ăn đâu, ị đâu? Lại chẳng làm tung tóe trong đó. Thế có khi cáp treo còn hay hơn ý. Vái các kụ cả dép. Mình thật.

Tưởng anh nghỉ 4f này luôn rồi chứ. Lâu quá không gặp anh trên này.

À, tháng 4 này quê em tổ chức lễ hội Dừa như năm đó, anh có về thăm quê em nữa không?. Nếu có về thì gọi em ra nhé.

homeless man
14-05-2015, 13:25
abcNEWS.com, các bạn làm chúng tôi nhớ Sơn Đoòng quá. Xem dù là live và cảm nhận tận nơi khác nhau lắm. Ngày chúng tôi đi, hơn 5 năm trước, chả có cái gì trong tay. Chỉ lần mò với niềm tin, mình đang khám phá cái hang to nhất thế giới. Bây giờ xem live, quả thấy không lãng phí, không tiếc chuyến đi tí nào, dù có phải bỏ cả việc.

Sơn Đoòng muôn năm!

NB: Nhưng đừng để nó bị khai thác một cách ngu muội, thiếu bền vững.

Doidepda
16-05-2015, 21:52
Mấy hôm nay thấy đưa rất nhiều thông tin về Sơn Đoòng nên phải lôi cái topic này lên ôn lại.

Quocle239
25-05-2015, 09:56
Có lẽ Sơn Đoòng bây giờ là mơ ước của tất cả Phượt tử.

Tieuphuonglm
29-07-2015, 02:08
Cảm ơn bác Homeless !
Tình cờ tìm thông tin về các hang động Quảng Bình lại ra bài của bác.
Bài rất chi tiết, tỉ mỉ..mặc dù em phải dở nhanh 9 trang đầu kể từ lúc lên xe giường nằm HN đến hết Sun Spa :D
Nhìn ảnh các bác chụp mới thấy các bác thật may mắn vì đã là những người đầu tiên đặt chân vào một trong những kỹ quan của thế giới (mặc dù gear của các bác...hơi nghiệp dư ;) ).
Đáng tiếc là các bác không vượt qua được sông ngầm để vào tới Dooline và khu rừng nguyên sinh để thấy hết sự vĩ đại của Sơn Đoòng.

Huongque93
01-08-2015, 17:40
Ô, mình tưởng cái hang Sơn Đoòng này mới đk khám phá ra chứ nhỉ? Hay là nhầm với cái gì rồi???

chantam
23-09-2015, 21:43
Hôm nay Nat Geo chọn hình ảnh của Hang Én làm "photo of the day"! Tròn một năm vào hang TO, đăng lại tấm ảnh Hang Én của Nat Geo để nhớ về một chuyến đi và những đồng đội rủ rê rồi thân quen, gắn bó qua Diễn Đàn này....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54574&d=1299598540

tuyệt vời ... phượt khám phá hang động Sơn Đoòng