PDA

View Full Version : Leo Phanxipan 30/4/2010 version XXX



Pages : [1] 2 3

wit_eyes
19-03-2010, 10:57
Xin chào cả nhà
Mình là newbie với 4rum và cũng với Sapa city, đang có ý định leo Phan vào dịp nghỉ lễ 30.4. Do các group lập trước đã khóa danh sách và đoàn có quân số cũng khá đông, nên mình tạo group này với mong muốn thành lập đoàn 1 từ 10-15 người.
Hành trình cũng same với đoàn của socnau_lilac
qoute :
Lộ trình:
Ngày khởi hành (29/04): 08pm có mặt tại ga Trần Quý Cáp. Khởi hành đi Lào Cai.
Ngày 1 (30/04): 05am tới ga Lào Cai, xe đón về Sapa. Ăn sáng, thay đổi tư trang chuẩn bị lên núi.
9.30am: Có mặt tại Trạm Tôn, làm thủ tục vào rừng.
Ăn trưa tại 2200m. Ăn tối và nghỉ đêm tại 2800m.
Ngày 2 (01/05): Xuất phát lên đỉnh lúc 7h sáng. Có mặt trên đỉnh lúc 12h trưa. Ăn trưa và trở về 2200m. Nghỉ đêm tại 2200m.
Ngày 3 (02/05): Hân hoan chiến thắng trở về Sapa. Ăn trưa. Nghỉ ngơi và khởi hành về Lào Cai lúc 17h chiều. Ăn tối tại Lào Cai. Lên tàu về Hà Nội. Kết thúc chương trình.

Về chi tiết sẽ họp bàn trong buổi offline gần nhất
Hiện đoàn đã có 5 nam (Hà nội, Hải Phòng). Có bạn nào muốn tham gia thì đăng kí với mình sớm nhé, do thời gian không còn nhiều. Kinh phí (dự trù 1,5-1,7 mil) phụ thuộc vào số member sau khi chốt danh sách.
25/3 sẽ chốt danh sách, 26 offline
tùy theo đội hình, số lượng member và thời gian chốt ds + offline cũng như kinh phí sẽ thay đổi ^^ (có thể số lượng ít hơn và thời gian sớm hơn)

contact :
YM : wit_eyes
Cell : 0986 602 436
email : [email protected]

Welcome (c)

namhgi
20-03-2010, 15:55
Xin chào cả nhà
Mình là newbie với 4rum và cũng với Sapa city, đang có ý định leo Phan vào dịp nghỉ lễ 30.4. Do các group lập trước đã khóa danh sách và đoàn có quân số cũng khá đông, nên mình tạo group này với mong muốn thành lập đoàn 1 từ 10-15 người.
Hành trình cũng same với đoàn của socnau_lilac
qoute :
Lộ trình:
Ngày khởi hành (29/04): 08pm có mặt tại ga Trần Quý Cáp. Khởi hành đi Lào Cai.
Ngày 1 (30/04): 05am tới ga Lào Cai, xe đón về Sapa. Ăn sáng, thay đổi tư trang chuẩn bị lên núi.
9.30am: Có mặt tại Trạm Tôn, làm thủ tục vào rừng.
Ăn trưa tại 2200m. Ăn tối và nghỉ đêm tại 2800m.
Ngày 2 (01/05): Xuất phát lên đỉnh lúc 7h sáng. Có mặt trên đỉnh lúc 12h trưa. Ăn trưa và trở về 2200m. Nghỉ đêm tại 2200m.
Ngày 3 (02/05): Hân hoan chiến thắng trở về Sapa. Ăn trưa. Nghỉ ngơi và khởi hành về Lào Cai lúc 17h chiều. Ăn tối tại Lào Cai. Lên tàu về Hà Nội. Kết thúc chương trình.

Về chi tiết sẽ họp bàn trong buổi offline gần nhất
Hiện đoàn đã có 5 nam (Hà nội, Hải Phòng). Có bạn nào muốn tham gia thì đăng kí với mình sớm nhé, do thời gian không còn nhiều. Kinh phí (dự trù 1,5-1,7 mil) phụ thuộc vào số member sau khi chốt danh sách.
25/3 sẽ chốt danh sách, 26 offline
tùy theo đội hình, số lượng member và thời gian chốt ds + offline cũng như kinh phí sẽ thay đổi ^^ (có thể số lượng ít hơn và thời gian sớm hơn)

contact :
YM : wit_eyes
Cell : 0986 602 436
email : [email protected]

Welcome (c)

Ui hay quá, tui tôi đang tìm nhóm mà chưa có nhóm nào nhận. Tụi tui có 3nam, ở Hà Giang, nếu được xin các bác vui lòng cho nhập hội. Chúng tui xẽ xuất phát từ TX Hà giang, nhập hội với các bác ở Sa pa, như vậy có được ko ạ?
nick: namhgi
mail: [email protected]
fone: 0904345465

nem_162
21-03-2010, 02:33
Em là thành viên mới toe của Phượt.Ấp ủ đi Phan từ rất lâu rồi nên rất muốn tham gia vào chuyến đi này.Em ở HP,không 1 chút kinh nghiệm gì về...leo núi,liệu có tham gia được không?trong nhóm 5 người của anh Wit eyes đã có ai từng leo Phan chưa?em thấy run lắm^^

wit_eyes
21-03-2010, 16:41
@namhgi : các bạn đăng kí và limit còn lại của team sẽ giảm xuống. Vậy bạn hãy làm thế nào để mình biết các bạn chắc chắn về đăng kí của các bạn nhé!
Rất vui nếu chúng ta sẽ cùng 1 đội. Mình đã từng phượt Hà Giang bằng xe máy, hi vọng 1 ngày đến thăm Lũng Cú sẽ trở thành khách mời của bạn

@nem_162 : Sau khi đăng kí bạn sẽ ở trong 1 đội (not alone - sweet ^^), và 30/4 không chỉ có mỗi đội của bạn leo Phan.Cái hay khi được làm newbie giống như mình là chưa biết được điều gì xấu hay tốt ở phía trước, và bạn không trải nghiệm 1 mình. Vậy nếu đã "rất muốn" đơn giản là đăng kí,gặp mặt, đóng tiền, chuẩn bị, và đến ngày là lên đường thôi, bỏ qua hết băn khoăn đi hoặc tiếp tục "ấp ủ" bạn à ^^
p/s : mình cũng ở HP, chờ quyết định của bạn nhé :)

Để cho 2 hot girl của team ko bị bắt nạt, welcome 2-3 nữ member nữa nhé

ngocmit
21-03-2010, 20:50
oài, cũng đang tìm group đi 30-4 mà ở đâu cũng khoá cửa :<. Mình là mem nữ đây,cũng chưa đi Phan lần nào, desire to join!!!

namhgi
21-03-2010, 21:35
@namhgi : các bạn đăng kí và limit còn lại của team sẽ giảm xuống. Vậy bạn hãy làm thế nào để mình biết các bạn chắc chắn về đăng kí của các bạn nhé!
Rất vui nếu chúng ta sẽ cùng 1 đội. Mình đã từng phượt Hà Giang bằng xe máy, hi vọng 1 ngày đến thăm Lũng Cú sẽ trở thành khách mời của bạn
Rất cảm ơn bạn đã đồng ý cho tụi mình nhập hội. Nếu ngày 26 các bạn offline nhóm mình sẽ cử người của nhóm đến offline cúng các bạn.

nem_162
21-03-2010, 21:51
Nghe wit eyes nói hợp lí quá ^^.Ok,mình đi luôn.nhưng mình thấy,leo Phan cần nhiều đồ nghề,thủ tục để được phép leo...Vậy ai lo những cái đó?offline ngày 26 là ở HP hay HN hả Wit?thời gian thế nào?hôm đó là thứ sáu nên mình chỉ rỗi vào buổi sáng.hix.sao ko off vào thứ 5 cho mọi người có thời gian làm quen nhau nhiều hơn?hihi,thêm nữa,hôm đó,mình đi được^^

dungcmh
22-03-2010, 08:01
Thêm 1 thành viên nữa anh Hưng nhé, keke

Thông báo những ai ở HP có thể liên hệ với mình

YM : dungcmh
Cell : 0988 525 119
email : [email protected]

Nhưng mà lịch trình của anh xem lại ngày tháng chút coi, 29/04 là t5 đấy

dungcmh
22-03-2010, 09:41
Mới liên hệ được với 1 anh người ở trên Sapa chuyên dẫn khách du lịch. A.Hưng liên hệ với anh đó xem nhờ anh ấy dẫn đường hoặc tìm người dẫn đường cho, hỏi xem mình cần chuẩn bị thêm nhg j nữa.
A.Ngọc: 0976 778 588
anh cứ bảo là e của a Hoài. Sáng nay e với a Hoài đã liên lạc với anh đó rồi. Chi tiết thì e muốn tập trung về 1 mối là anh nên anh gọi lại cho ông đó nhé.(NT)

dungcmh
22-03-2010, 10:33
Khi tham gia chương trình du lịch này bạn phải chuẩn bị dụng cụ leo núi (giầy leo núi, áo mưa, dụng cụ y tế cần thiết và kẹo ngọt ăn để tăng glucose trong máu khi leo núi để giảm cảm giác tức ngực và khó thở khi leo lên cao).

dungcmh
22-03-2010, 10:40
Thiết nghĩ những thứ như thế này cũng là kinh nghiệm thực tế của mọi người đi rồi tổng hợp lại chứ nhỉ:
1 - Giầy tốt nhất là giầy bộ đội ko nên đi giầy thể thao hay giầy da; tất chống vắt. (Mua ở đường Lê Duẩn).
2- Găng tay bảo hộ có gai cao su. Găng tay vải mua ở những cửa hàng bảo hộ lao động phố Yết Kiêu mang càng nhiều càng tốt vì chúng hỏng liên tục mà nếu ko có rễ cây và những thứ bạn phải bám vào sẽ khiến bạn bị thương. - Nên có đệm khớp cổ tay và mắt cá chân mua ở Trịnh Hoài Đức.
3 - Đèn pin, dép lê là những vật dụng ko hề lặt vặt
4- Áo mưa nên chọn loại bộ quần áo, còn ba lô có bọc riêng, loại áo mưa liền rất vướng và cơ thể dễ bị ướt. Trong trường hợp gặp mưa (Thường xuyên trên đỉnh fansi), nếu chọn đúng sẽ tiết kiệm rất nhiều sức lực.
5- Ba lô dùng loại chia nhiều ngăn, trong ngăn to phân loại đồ vào các túi lylon để bạn có thể nhớ khi cần không phải lục cả ba lô lên.
6 - Quần áo gọn nhẹ, đơn giản.quần áo nên dùng loại quần hộp nhiều ngăn, túi để đặt đồ lặt vặt như khăn giấy, đồ trang điểm (he he...)kem chống nắng, máy ảnh...Riêng đồ điện tử ít dùng (chỉ dùng khi về chỗ nghỉ hoặc khi lên đỉnh gọi điện) thì để trong túi lylon phòng nước chảy vào.
7- Tất lylon chống nước.Tất dài (4-5 cái).nên giữ một đôi tất sạch để giữ ấm chân khi ngủ.
8- Giấy vệ sinh, khăn ướt dùng nhiều (vì phần lớn chuyến đi 4 ngày 3 đêm là trong rừng, vệ sinh cá nhân tại chỗ ít ng` đủ can đảm tắm suối vì nước lạnh và sợ ko an toàn).
9. Mũ tai bèo, mũ bộ đội trùm tai (Chống côn trùng trên cây & rắn trên cây)
10- Tấm trải chống thấm nước.
11. Thuốc kháng sinh, thuốc đau bụng, cảm cúm, dầu gió, dầu xoa bóp, C sủi, bông băng, urgo, deep heat, thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi
Thứ khác:
- Giấy vệ sinh cho cả đoàn, xà phòng, dầu gội đầu, dao ríp, bật lửa, áo mưa, túi nilon, máy ảnh, pin, sạc pin, dép lê nhẹ ( buổi tối, hoặc giầy ướt). Kem đánh răng, bàn chải,Khăn mặt , đèn pin.Dầu cao, dầu gió, thuốc kháng sinh, thuôc cảm, đau bụng, sát trùng, băng urgo, salon gel chống mỏi cơ
Không nên:
- Mang balô quá to so với người.
- Quá nặng
- Không nên ăn bánh kẹo vì sẽ rất khát nước
- Không nên ăn kẹo cao su vì gây mệt (chỉ dùng để ăn vệ sinh sinh răng miệng vào buổi sáng thay đánh răng)
- Mang quá nhiều quần áo và đồ ăn
Hành trang mang theo là rất quan trọng. Cần phân sẵn ở nhà 2 nhóm hành trang:

a. Tự mang : Thông thường khi leo núi rất nóng nhưng khi dừng là lạnh, vì vậy ngoài trang phục mang trên người thì cần mang theo ( càng ít càng tốt, nhưng phải có):

-1 chai nước 0.5 lít pha muối nhạt, chanh và đường gluco. Mỗi lần uống chỉ một ngụm nhỏ và ngậm ở cổ họng trước khi nuốt.

- Áo khoác nhẹ nhưng thật ấm. Mỗi lần dừng nghỉ là khoác ngay vào không nhiễm lạnh.

- Thuốc lặt vặt: dầu trường sơn, thuốc đau bụng, sát trùng, urgo. iv. Salon gel chống mỏi cơ: Salon gel tốt hơn deep heat vì tác dụng nhanh hơn v. Áo mưa loại tốt.

- Đồ ăn: 100 gr chocolate, 100 gr ruốc. vii. Ba lô: Nhóm đồ tự mang nên sử dụng ba lô nhỏ vừa vặn, ba lô này cần chống nước nhưng nhẹ, có dây cài ở bụng. Khi leo núi thì việc thắt dây cho chặt làm cho ba lô ôm sát lưng không lủng lẳng giúp bạn an toàn và đỡ tốn sức rất nhiều. Tổng khối lượng tự mang không nên quá 5 Kg . Lưu ý cả máy ảnh, máy quay phim. cũng là những khối lượng rất nặng.

b. Khuân vác mang: Tất cả phần còn lại nên để khuân vác mang, Lưu ý là không nên mang quá nhiều. Tổng khối lượng mang theo không quá 10 Kg. Những đồ do khuân vác mang nên gói kỹ trong các túi ni long dày và dai - túi ni lon siêu thị - ở ngoài có ghi tên cá nhân và những thứ bên trong.

c. Trang phục: Chuẩn bị những trang phục sau là cực kỳ quan trọng có thể ảnh hưởng đến chuyến đi:

- Giầy: tốt nhất là giày bộ đội vải cao cổ: mềm, bám chắc, bền. không đau chân. Mua ở Lê Duẩn ( ga Hà nội ) khi mua nhớ nhắc người bán là mua loại cấp phát: khi bẻ gập đế cao su thì đế đàn hồi rất tốt. (vì còn một loại khác - kế hoạch 3 - loại này chỉ đi vài lần là hỏng, gãy đế). Giá 30.000 đ / đôi.

- Tất: ngoài mỗi ngày 1 đôi tất, nên mang thêm một đôi tất chống vắt của bộ đội, dày và ấm đến tận đầu gối, khi ngủ rất ấm chân. Lưu ý khi mua tất và giày thì phải đi thử cả hai vì tất này rất dày, nếu mua giầy đúng số chân mình thì đi rất chật. giá 10.000 / đôi.

- Bọc khớp mắt cá và bọc đầu gối: hai cái bọc chân này đảm bảo không bị chấn thương khi va chạm, đồng thời khi xuống núi nó giữ cho khớp xoay đúng vị trí, tránh trẹo khớp. Mua ở Trịnh Hoài Đức.

- Quần: Quần rộng ống, ở gấu có dây buộc túm cho gọn gàng. Quần chỉ cần mang 2 cái cho cả đợt.

- Áo: Khi leo thì nên mặc áo thun thấm mồ hôi dài tay. Khi dừng nghỉ thì khoác áo ấm tránh gió.

- Găng tay: Găng tay cực kỳ quan trọng, giúp chúng ta thoải mái bám víu vào mọi nơi. Không nên dùng găng tay da, hơi cứng. Găng tay mua loại bảo hộ lao động dệt bằng vải sợi, có gai nhựa mặt trong, ở phố Yết Kiêu, Giá 4 000 đ / đôi.

- Mũ: Có thể mua loại mũ của bộ đội biên phòng (có trùm kín tai cho ấm ), giá 8 000 đ .

- Ngoài ra mỗi người cần đeo một cái còi ở trên cổ ( 24/24 ) đề phòng lúc cần báo động ( như bị tai nạn, cần trợ giúp.. )

dungcmh
22-03-2010, 10:41
tình hình là tay e vẫn đau a Hưng ah, 1 tháng nữa k biết có ăn thua k

dungcmh
22-03-2010, 10:44
Thông tin của một bạn ở TTVN về việc xin giấy phép vào rừng - Cái này dành cho trường hợp muốn tự leo bằng GPS
Vừa gọi 020-108 được biết điện thoại Phòng du lịch Sapa 020-871102. Gọi số này thì giọng nữ nói muốn đi FXP thì phải đi theo tour du lịch, mà phải đăng ký với Vườn quốc gia HLS. Hỏi số điện thoại Vườn quốc gia HLS thì em ấy nói chúng tôi ở đây chỉ quản lý chung thôi thứ không biết số điện thọai.

Lại gọi 020-108 thì được biết số của Phòng hành chính Vườn quốc gia HLS là 020-871494. Gọi lên được một em trả lời rất nhiệt tình:

- Muốn leo FXP thì làm một cái giấy đăng ký ghi rõ họ tên, ngày sinh, số CMT nếu là người Việt, thêm quốc tịch và số hộ chiếu nếu là người nước ngoài.

- Vé bán theo ngày, 35.000đ/ngày trong giờ hành chính, thủ tục chỉ 5 phút là xong

wit_eyes
22-03-2010, 11:31
Gửi các bạn
Có 1 số vấn đề mình xin được nói rõ hơn :
Mình đang cố gắng xây dựng 1 nhóm tốt trên tinh thần “4phương trời ta về đây chung vui, ko phân chia…” , còn 1 chuyến đi tốt là công việc của cả nhóm
Chính vì vậy mong muốn mỗi thành viên khi join nhóm sẽ mang tinh thần của nhóm : trách nhiệm với tập thể, ko ngại khó, ko ngại khổ, ko bỏ cuộc, ko bàn lùi và trên hết là tinh thần đồng đội, tinh thần đoàn kết
Các công việc trong khâu chuẩn bị sẽ được tham khảo từ những người đi trước trong 4rum này (it seems easy) và phân công thực hiện sau khi thống nhất trong buổi offline. Trong chuyến đi, các khó khăn thực tế phát sinh ở đâu, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết ở đó :gun
Vậy nếu bạn nào thật sự muốn tham gia, và chắc chắn về khả năng tham gia của mình, các bạn hãy đăng kí với mình với thông tin liên lạc rõ ràng, đầy đủ nhé. Và xác định tinh thần sau khi đóng tiền sẽ là khâu tự chuẩn bị trở thành con người của tập thể nhé (1 người vì mọi người (beer)). Rất hi vọng trong chuyến đi, chúng ta là anh em 1 nhà :L, sau chuyến đi, chúng ta sẽ là những người bạn tốt và có thể gặp lại nhau trong những cung đường khác nữa
Hiện toa vẫn còn vé, vẫn welcome các thành viên tích cực !!!

@ngocmit & nem_162 : các bạn hãy confirm về khả năng tham gia, thông tin liên lạc, và chuẩn bị cho offline cuối tuần này nhé.Thời gian dự kiến vào t7 tại HN, cụ thể mình sẽ thông báo đến mọi người sau
@dungcmh : cảm ơn bạn về những thông tin bổ ích, chuẩn bị sức khỏe còn lên đường nhé (bạn tớ vừa mới xuất viện :LL)

@Như, Hạnh và anh Minh from SG, em Ngoc8287 :mọi người nhớ update thông tin thường xuyên nhé, cho mình nick YM, mobile, email của các thành viên để tiện liên lạc
(BB)

dungcmh
22-03-2010, 12:00
Đặt tên cho nhóm của chúng ta đi nào.
Hay là in áo như các cháu lớp 12 nữa nhey

minhnq
22-03-2010, 13:46
Cho Minh đăng ký một chỗ nhé, mình đã chuẩn bị đồ và mua vé may bay rồi ^.^

hmai
22-03-2010, 14:55
Nếu muốn tiết kiệm ngân sách sao em không thử dời lịch sang ngày 23/4 ấy. Lúc đó vẫn được nghỉ lễ (chỉ ít hơn 30/4 đúng 1 ngày) nhưng tình hình tàu xe chắc sẽ không đông đúc như 30/4 :p

wit_eyes
22-03-2010, 19:04
Nếu muốn tiết kiệm ngân sách sao em không thử dời lịch sang ngày 23/4 ấy.


Có nội dung nào đề cập đến vấn đề này đâu chị ? Được nọ thì mất kia thôi, thêm 1 ngày sẽ tốt cho nhóm hơn chị à. Cảm ơn chị!

wit_eyes
22-03-2010, 19:21
mình đã add đoàn anh Nam (Hà Giang) và bạn Minh (Sài Gòn) vào danh sách nhé! Rất cảm ơn các bác ở xa đã nhiệt tình tham gia. Nếu không tham dự offline được, mình sẽ gửi thông tin đến các bạn sớm nhất để các bạn tự chủ động
glad that you joined,men! ;)

ngocmit
22-03-2010, 22:57
Hi, sorry chủ xị vì feedback muộn.
Mình là Ngọc, female, địa điểm sinh sống: Hà Nội.
Mình confirm 1 suất đi, sẽ cố gắng rèn luyện sức khoẻ để nhập cuộc tốt.
nick yahoo: ngoc8287.
Hy vọng sớm offline để biết mặt mũi chân tay mọi người, hihi

nem_162
23-03-2010, 02:15
Em chắc chắn là ko đi... offline được^^.còn Phanxp chắc chắn phải đi rồi. Có gì anh Wit eyes thông báo cho em qua nick yahoo nem_162 nhe!em ở HP.

Mà đoàn mình được khoảng bao nhiêu người rồi ạ? nếu em rủ thêm được ai đi cùng nữa vẫn ok chứ ạ? Em đề nghị nhóm mình lấy tên là CHIM CÁNH CỤT~.^

dungcmh
23-03-2010, 08:31
A.Hưng tập hợp lại danh sách, đưa lên cho mng cùng biết đi.

wit_eyes
23-03-2010, 10:00
@nem_162 cho mình thêm thông tin về bạn để update vào danh sách nhé (đến giờ mình vẫn chưa biết bạn là nam or nữ :P). Đến thời điểm này thì bạn vẫn có thể rủ thêm (ưu tiên mem nữ nhé :) )
Cuối ngày hnay mình sẽ post danh sách của nhóm, vì còn 1 số mem chưa chắc chắn nên chúng ta đợi thêm chút xíu ;>
Dự kiến tổ chức offline vào 1h30 chiều thứ 7 (27/3) tại cafe Milano trên bờ hồ Hale, mọi người cho ý kiến nhé, nếu ko có comment thì fix luôn. Các bạn nào ko tham gia offline được thì confirm lại và chuyển khoản cho mình trước 26/3 để mình book vé nhé, đến thời điểm này đã hơi căng rồi. Thông tin về số tiền cần đóng trước và số tk của mình sẽ gửi đến các bạn sau khi các bạn confirm vắng mặt, tất nhiên là nên cố gắng tham gia OffL để mọi người còn gặp gỡ nhau

@Như và Hạnh : mình vẫn đợi thêm thông tin của 2 bạn , hãy giúp mình fix danh sách này càng sớm càng tốt 2 hot girl nhé :)

dungcmh
23-03-2010, 10:24
Oy, đến cuối tuần này thì không biết còn vé để đi không nữa đây! May ra còn ghế đứng, hic hic

tungmilan
23-03-2010, 10:58
e xin đky' 1 chỗ cho ông anh vì ông ấy ko có nick phuot :

Hoàng - 1983 - SDT : 0912591118 ... e đang máu quá mà ko sắp xếp đc lịch nghỉ ... hix hix

Off T7 đúng ko bác , phải nhanh lên mới đặt đc vé tàu :)

nhaconguoi
23-03-2010, 13:54
Chào mọi nguời, mình xin tham gia với nhé. Xin đăng ký 2 suất. Được biết mọi người sẽ gặp nhau vào thứ 7 tới tại hồ Hale nên bọn mình sẽ đến và gặp nhau sau. Chúng mình chưa đi lần nào nên chưa có kinh nghiệm. Mong mọi người giúp đỡ. Xin hỏi ngoài lề 1 tí: liệu say xe có đi vụ này được ko thế? email của mình là: [email protected]

dungcmh
23-03-2010, 14:35
Say xe thì làm sao có sức để leo núi nữa. Mình nghĩ bạn nên suy nghĩ kỹ đã nhé.

dungcmh
23-03-2010, 14:42
@wit_eyes: Hnay làm về qua ga hỏi xem giá vé 2 chiều là bao nhiêu đi. Tiện thể nghe ngóng xem tình hình mua vé có căng thẳng k.

huonggiangf1
23-03-2010, 14:45
Nếu không có vé tàu em thấy có bus đêm đi Lào Cai đấy ạ, giường nằm, khởi hành khoảng 6h tối từ đường Giải Phóng (đoạn gần tới lối rẽ vào Định Công, gần siêu thị Thành Đô hay sao ấy ạ). Thử góp với các bác 1 giải pháp xem sao. Chúc các bác có chuyến đi tốt đẹp.

vua_rua
23-03-2010, 15:46
Xin chào cả nhà
Mình là newbie với 4rum và cũng với Sapa city, đang có ý định leo Phan vào dịp nghỉ lễ 30.4. Do các group lập trước đã khóa danh sách và đoàn có quân số cũng khá đông, nên mình tạo group này với mong muốn thành lập đoàn 1 từ 10-15 người.
Hành trình cũng same với đoàn của socnau_lilac
qoute :
Lộ trình:
Ngày khởi hành (29/04): 08pm có mặt tại ga Trần Quý Cáp. Khởi hành đi Lào Cai.
Ngày 1 (30/04): 05am tới ga Lào Cai, xe đón về Sapa. Ăn sáng, thay đổi tư trang chuẩn bị lên núi.
9.30am: Có mặt tại Trạm Tôn, làm thủ tục vào rừng.
Ăn trưa tại 2200m. Ăn tối và nghỉ đêm tại 2800m.
Ngày 2 (01/05): Xuất phát lên đỉnh lúc 7h sáng. Có mặt trên đỉnh lúc 12h trưa. Ăn trưa và trở về 2200m. Nghỉ đêm tại 2200m.
Ngày 3 (02/05): Hân hoan chiến thắng trở về Sapa. Ăn trưa. Nghỉ ngơi và khởi hành về Lào Cai lúc 17h chiều. Ăn tối tại Lào Cai. Lên tàu về Hà Nội. Kết thúc chương trình.

Về chi tiết sẽ họp bàn trong buổi offline gần nhất
Hiện đoàn đã có 5 nam (Hà nội, Hải Phòng). Có bạn nào muốn tham gia thì đăng kí với mình sớm nhé, do thời gian không còn nhiều. Kinh phí (dự trù 1,5-1,7 mil) phụ thuộc vào số member sau khi chốt danh sách.
25/3 sẽ chốt danh sách, 26 offline
tùy theo đội hình, số lượng member và thời gian chốt ds + offline cũng như kinh phí sẽ thay đổi ^^ (có thể số lượng ít hơn và thời gian sớm hơn)

contact :
YM : wit_eyes
Cell : 0986 602 436
email : [email protected]

Welcome (c)

Mình nghĩ thu xếp leo vào ngày khác đi, lên đông thế thì còn thú vị cái gì (hoặc giỗ tổ đi thì hơn)

dungcmh
23-03-2010, 16:09
Mình nghĩ thu xếp leo vào ngày khác đi, lên đông thế thì còn thú vị cái gì (hoặc giỗ tổ đi thì hơn)

Ai cũng nghĩ được như bạn chắc thành phố sẽ k còn bị kẹt xe nữa.(c)
Sao mng cứ phải lao ra khỏi nhà và rời cơ quan cùng 1 tầm cơ chứ.

Rum này lập ra cho những người cùng ý chí tiến lên đỉnh FXP vao 30/04 01/05. Nhưng j k liên quan và bàn lùi đề nghị lập riêng 1 rum khác

wit_eyes
23-03-2010, 16:22
@nhaconguoi : nếu sau khi say xe, bạn vẫn đủ sức cho 2 ngày leo nóc nhà Đông Dương thì không vấn đề gì cả, bạn tự đánh giá khả năng của mình và quyết định dứt khoát lên nhé, đừng đặt cục gạch bằng mỗi địa chỉ mail như vậy ;)

@dungcmh : tình hình vé căng thẳng nhưng không cần quá lo lắng thế :P

Welcome bạn Hoàng (anh của Tungmilan) vào nhóm nhé. Đọc và tiếp tục tiến lên, đừng lùi lại nhé, nhóm cần những người nhiệt tình như bạn :)

to All : Mình vừa làm việc với bên công ty dulịch, tình hình vé đến thời điểm này đã khá căng, vậy kêu gọi các thành viên ckhoản cho mình trước 700k để mình book vé và chốt danh sách chính thức luôn
(sẽ book vé nằm cứng - khoang 6 =250k/vé/chiều). Vì mua qua cty dulịch, họ sẽ thu thêm 50k/vé/chiều tiền dịch vụ), bạn nào có khả năng bọok được giá tốt hơn, liên lạc lại với mình ngay nhé

số tkhoản : 002704060065909
chủ tài khoản : Vũ Kiều Hưng
Ngân hàng quốc tế VIB, chi nhánh Hà Nội

hoặc qua địa chỉ 68 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào giờ hành chính đóng $ cho mình

Hạn chót là 4h chiều ngày mai, để mình có danh sách và số lượng gửi cho côngty dulịch đặt vé nhé. Vì số lượng mem đăng kí (trong và ngoài) hiện đã vượt quá limit, nhưng khả năng tham gia chắc chắn thì mình chưa nắm được nên các bạn "chốt hạ" bằng chuyển khoản luôn để mình dễ quản lý nhé. Mong sự hợp tác của các mem

p/s : Cảm ơn huongiangf1 rất nhiều !

huonggiangf1
23-03-2010, 16:30
p/s : Cảm ơn huongiangf1 rất nhiều !

Không có gì bác ạ. hehe chúc bác sớm fixed được danh sách và tậu được đầy đủ vé với giá hợp lý nhất.

nhaconguoi
23-03-2010, 17:16
Mình mới ra ga tối qua và hỏi thì hết vé xịn rồi (loại mềm ấy mà) chỉ con loại bình thường của tàu chợ thôi. Họ bảo còn nhiều nhung mình chưa hỏi lại.

nhaconguoi
23-03-2010, 17:24
OK. Vậy ngày mai đặt gạch cho chính xác vậy. Có thể gặp vào trưa mai được ko? Nếu có thể xin cho bọn mình điện thoại để tiện liên lạc với. Hy vọng là sau khi say xe vẫn có thể leo được. Quyết tâm chinh phục.:)

wit_eyes
23-03-2010, 19:29
@nhaconguoi : Sẽ không có việc bỏ bạn ở lại trong chuyến đi, nên bạn có trách nhiệm với cam kết ko ảnh hưởng đến đoàn bởi lí do sức khỏe nhé. ((NT)Đoàn có muốn băm viên bạn nướng chả chỉ vì bạn say xe quá ko leo được thì mình cũng...sẽ ủng hộ than hoa )
Trưa mai bạn đến địa chỉ 68 Lý Thường Kiệt đặt gạch nhé :D. Đến thì gọi cho mình : 0986 602 436 - mình tên Hưng

@nem_162 : Nem khẩn trương có feedback, liên lạc với anh Dungcmh dưới HP, và đóng tiền mua vé nhé

Nếu mọi người bố trí qua được chỗ mình cùng giờ ngày mai, chúng ta off nhỏ luôn, sẽ mời các bạn cafe vỉa hẻ ngon nhất Hà Nội

Thay vi post danh sách như đã hứa vào cuối ngày hôm nay, mình sẽ gửi danh sách chính xác (fixed) sau khi book được vé tàu

Đã có 3 mem đóng tiền, mọi người khẩn trương lên nhé :T

nem_162
23-03-2010, 21:31
mai em sẽ gửi tiền cho anh Wit eyes.Em là Phượng,và tất nhiên là nữ ạ^^

namhgi
23-03-2010, 23:22
mình đã add đoàn anh Nam (Hà Giang) và bạn Minh (Sài Gòn) vào danh sách nhé! Rất cảm ơn các bác ở xa đã nhiệt tình tham gia. Nếu không tham dự offline được, mình sẽ gửi thông tin đến các bạn sớm nhất để các bạn tự chủ động
glad that you joined,men! ;)

Rất cảm ơn ban! nếu rời lịch offline vào thứ 7 có lẽ nhóm mình sẽ có mặt đủ, hihihi đang máu đi HN chơi ma chả có lý do gì để đi.

@nhaconguoi : nếu sau khi say xe, bạn vẫn đủ sức cho 2 ngày leo nóc nhà Đông Dương thì không vấn đề gì cả, bạn tự đánh giá khả năng của mình và quyết định dứt khoát lên nhé, đừng đặt cục gạch bằng mỗi địa chỉ mail như vậy ;)

@dungcmh : tình hình vé căng thẳng nhưng không cần quá lo lắng thế :P

Welcome bạn Hoàng (anh của Tungmilan) vào nhóm nhé. Đọc và tiếp tục tiến lên, đừng lùi lại nhé, nhóm cần những người nhiệt tình như bạn :)

to All : Mình vừa làm việc với bên công ty dulịch, tình hình vé đến thời điểm này đã khá căng, vậy kêu gọi các thành viên ckhoản cho mình trước 700k để mình book vé và chốt danh sách chính thức luôn
(sẽ book vé nằm cứng - khoang 6 =250k/vé/chiều). Vì mua qua cty dulịch, họ sẽ thu thêm 50k/vé/chiều tiền dịch vụ), bạn nào có khả năng bọok được giá tốt hơn, liên lạc lại với mình ngay nhé

số tkhoản : 002704060065909
chủ tài khoản : Vũ Kiều Hưng
Ngân hàng quốc tế VIB, chi nhánh Hà Nội

hoặc qua địa chỉ 68 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào giờ hành chính đóng $ cho mình

Hạn chót là 4h chiều ngày mai, để mình có danh sách và số lượng gửi cho côngty dulịch đặt vé nhé. Vì số lượng mem đăng kí (trong và ngoài) hiện đã vượt quá limit, nhưng khả năng tham gia chắc chắn thì mình chưa nắm được nên các bạn "chốt hạ" bằng chuyển khoản luôn để mình dễ quản lý nhé. Mong sự hợp tác của các mem

p/s : Cảm ơn huongiangf1 rất nhiều !

Nhóm mình có cần chuyển tiền trước ko bạn?

dungcmh
24-03-2010, 08:05
Phải nằm cứng rồi hả? Biết ngay mà, nghỉ 4 ngày liền ng ta đi chơi đông lắm.
Mng chuyển khoản sớm cho Wit_eyes để book vé, ai ở Hp có thể qua chỗ mình chuyển giúp.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Thượng Hiền (đối diện bể bơi Bến Bính; giờ hành chính)
Phone: 0988 525 119

wit_eyes
24-03-2010, 09:01
Rất cảm ơn ban! nếu rời lịch offline vào thứ 7 có lẽ nhóm mình sẽ có mặt đủ, hihihi đang máu đi HN chơi ma chả có lý do gì để đi.


Nhóm mình có cần chuyển tiền trước ko bạn?

Nhóm anh xuất phát từ HG nên ko cần chuyển tiền vé trước. Hẹn gặp a thứ 7 này, lúc đó anh đóng tiền cho 3mem trên đó sau. Em sẽ thông báo lại giờ tàu đến Lào Cai, a chủ động sắp xếp thời gian của nhóm trên đó cho kịp với time của cả đoàn nhé

@minh SG : Minh chuyển khoản cho mình trước 4h nhé, mình liên lạc với bạn không được

namhgi
24-03-2010, 09:35
Nhóm anh xuất phát từ HG nên ko cần chuyển tiền vé trước. Hẹn gặp a thứ 7 này, lúc đó anh đóng tiền cho 3mem trên đó sau. Em sẽ thông báo lại giờ tàu đến Lào Cai, a chủ động sắp xếp thời gian của nhóm trên đó cho kịp với time của cả đoàn nhé

OK Hưng, mình sẽ chủ động để mọi chuyện được thuận lợi.

Le Hue
24-03-2010, 13:07
cho mình đăng ký nhé, 098 7273 472, Huệ - Hcm

nhaconguoi
24-03-2010, 13:14
=)). làm gì đến mức đó chứ. Vẫn quyết tâm cao mà.

Milk
24-03-2010, 13:15
Còn đăng ký thêm được nữa không cả nhà ơi, bọn mình có 4 người, Hà Nội. Nếu được thì muốn gia nhập luôn đỡ phải thành lập 1 đoàn mới.

dungcmh
24-03-2010, 13:46
Tình hình đông mem quá nhỉ, vậy ai chuyển khoản muộn coi như loại luôn :))

dungcmh
24-03-2010, 13:51
ưu tiên thành viên nam nhé, nhiều hot girl quá, chăm sóc k chu đáo các gỉl bắt đền thì nguy

wit_eyes
24-03-2010, 14:06
có 1 số thay đổi mình phải mở rông limit lên 20 thành viên.
Không nhận thêm mem nữ nữa nhé, và mình sẽ chốt danh sách dựa trên số lượng Mem đóng tiền trong ngày hôm nay, vì tình hình vé rất căng rồi
Giờ bạn nào đăng kí thì đến đóng tiền hoặc chuyển khoản luôn cho mình.Mình rất tiếc nếu bạn nào không kịp chuyển $, mong các bạn hết sức thông cảm!

Le Hue
24-03-2010, 14:53
Okie Hưng, Mình khác tài khoản, hơi chậm hơn 1 chút, nhưng sure nha!

wit_eyes
24-03-2010, 15:20
Done for Nguyễn Quang Minh nhé, mình đã nhận được $ ;)

kesanruoi
24-03-2010, 19:23
hí hí, vừa uống cafe với bác lúc trưa, may quá, chắc mình là mem nữ cuối cùng lọt vào đoàn...

vua_rua
24-03-2010, 20:01
Ai cũng nghĩ được như bạn chắc thành phố sẽ k còn bị kẹt xe nữa.(c)
Sao mng cứ phải lao ra khỏi nhà và rời cơ quan cùng 1 tầm cơ chứ.

Rum này lập ra cho những người cùng ý chí tiến lên đỉnh FXP vao 30/04 01/05. Nhưng j k liên quan và bàn lùi đề nghị lập riêng 1 rum khác

Hi hi, không phải bàn lùi, mà chọn thời điểm đi thích hơn. Dù sao cũng chúc các bạn leo fan thành công.

dungcmh
24-03-2010, 20:57
hí hí, vừa uống cafe với bác lúc trưa, may quá, chắc mình là mem nữ cuối cùng lọt vào đoàn...
Oy, thế là nhân thêm thành viên nữ nữa sao:shrug: Vì 1 tách cafe:T

dungcmh
24-03-2010, 21:30
có 1 số thay đổi mình phải mở rông limit lên 20 thành viên.
Không nhận thêm mem nữ nữa nhé, và mình sẽ chốt danh sách dựa trên số lượng Mem đóng tiền trong ngày hôm nay, vì tình hình vé rất căng rồi
Giờ bạn nào đăng kí thì đến đóng tiền hoặc chuyển khoản luôn cho mình.Mình rất tiếc nếu bạn nào không kịp chuyển $, mong các bạn hết sức thông cảm!

Tình hình thế nào rùi a.Hưng??? Thấy các nhóm khác tươm tất hết rồi còn mình chưa chốt danh sách, nóng ruột quá. Đêm nào cũng nghĩ đến vượt núi xuyên rừng. Háo hức quá(beer)

ngocmit
24-03-2010, 23:01
hic, đừng cho mình rớt đài chứ anh Hưng ơi :(.

Le Hue
25-03-2010, 09:41
Tình hình là các nhóm khác cũng căng lắm, mình cũng chuẩn bị đi mua dụng cụ leo núi cuối tuần, có ai ở hcm shopping chung không??

aFang_76
25-03-2010, 16:30
Nếu từ 2800 mà lên đỉnh từ 7:00 am thì chỉ khoảng 9:30~10:00 là đỉnh rồi bạn ạ :P 12:00 thì chắc phải ngắm từng ngọn cây mí hết từng ý thời gian :D đợt này nhiều đoàn sợ đường sẽ bị tàn phá nát bét :(

sapaTravel
25-03-2010, 16:34
Nếu từ 2800 mà lên đỉnh từ 7:00 am thì chỉ khoảng 9:30~10:00 là đỉnh rồi bạn ạ :P 12:00 thì chắc phải ngắm từng ngọn cây mí hết từng ý thời gian :D đợt này nhiều đoàn sợ đường sẽ bị tàn phá nát bét :(

Cái ông aFang này đã đi rồi thì để cho các bạn ấy đi nhé. cây nát bét thì nó lại mọc thôi mà hehe.

Le Hue
25-03-2010, 16:54
Đã chốt hạ chưa??Mình lên DS và đăng ký đi Bác, coi chừng ko kịp

wit_eyes
25-03-2010, 16:58
@aFanf_76 : Bắt được 1 gà rừng rồi , bác aFang76 cho xin số mobile nhé, cảm ơn đã comment
Đoàn bọn em toàn gà nhà, lần đầu tiên leo Phan, rất cần những ý kiến đóng góp của người đi trước
@sapaTravel : i like this very much ===> "nát thì nó lại mọc thôi mà" :D

Nếu vé căng quá mình sẽ cố gắng thiết kế giường nằm cho các mem nữ, nam thì ngồi cứng hoặc ngồi mềm hoặc oto (miễn là lên được đến Lào Cai). Thông báo tinh thần là như vậy cả nhà nhé. Có gì mình sẽ thông báo

dungcmh
25-03-2010, 17:01
Chốt hạ rồi. Hưng lên DS và thông báo tình hình vé tàu xe nhé. Thấy a vất vả xuôi ngược lo cho mng, e quyết định nếu cuối tuần k có j đột xuất sẽ lên tổ chức Vịt nướng chiêu đãi anh. kaka

dungcmh
25-03-2010, 17:04
Theo mình là đi tàu đi, cả đoàn ngồi gần nhau. Oto những ngày này mình k tin tưởng lắm. ( Bình thường là toàn rủ a Hưng về nhà bằng oto )

Le Hue
25-03-2010, 17:07
Luyện tập thể thao, mở rộng quan hệ với các loài bò sát, kết thân với Muỗi, Vắt...tập ở bẩn ---> để chuẩn bị tinh thần bà Koan hen!!!!!!!!!Mong gặp pà kon...hihi

dungcmh
25-03-2010, 17:10
Luyện tập thể thao, mở rộng quan hệ với các loài bò sát, kết thân với Muỗi, Vắt...tập ở bẩn ---> để chuẩn bị tinh thần bà Koan hen!!!!!!!!!Mong gặp pà kon...hihi

Trong đó thấy toàn lội nước thì tập bơi thôi chứ vụ này là leo núi khác hẳng đấy, tập luyện chăm chỉ nhé(beer)

dungcmh
25-03-2010, 17:11
Mới đọc dc 1 lịch trình, mng tham khảo nhé

Fansipan 3 ngày 2 đêm (Trạm Tôn - Sín chải)

Ngày thứ 1: Sapa - Trạm Tôn - 2200m - 2800m (ngủ đêm)

6h00: Xe của công ty Sapa Village sẽ đón đoàn tại ga Lào Cai đưa về TT Sapa ăn, tắm giặt và chuẩn bị đồ đạc trang bị để leo Fansipan. (có phòng để đồ tại Sapa)

8h00: Xe ôtô đón tại khách sạn đưa đoàn lên Trạm Tôn để bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh Fansipan. Đến điểm 2200m, đoàn ăn trưa lunch box trên đường. Lên đến điểm 2800m, đoàn cắm trại ăn tối và nghỉ qua đêm.

Ngày thứ 2 : 2800m - Đỉnh Fansipan 3143m - 2200m (ngủ đêm)

- Sau khi ăn sáng, đoàn xuất phát sớm từ điểm 2800m tới đỉnh Fansipan cao 3143m, đoàn uống rượu Champange ăn mừng chiến thắng và chụp ảnh lưu niệm giây phút chiến thắng chính bản thân mình. Xuống 2.800m ăn trưa và trở về 2200m cắm trại nghỉ đêm.

Ngày thứ 3: Từ 2200m – Sín Chải - Sapa

- Sau khi ăn sáng, đoàn trở về Sapa bằng đường Sín Chải. Về tới cửa rừng Sín Chải, xe đón đoàn đưa về sapa ăn trưa và nhận phòng khách sạn tắm giặt nghỉ ngơi.

- 17h00: Xe đưa đoàn ra ga Lào Cai ăn tối và lên tàu trở về Hà Nội.

dungcmh
25-03-2010, 17:17
Theo như lịch trình trên thì Nhóm mình cần liên hệ trc với ng trên đó để họ chuẩn bị đồ đạc trang bị và xe cộ đón mình từ ga lên Trạm Tôn.

Hnay mng off nhỏ thì liên hệ trc đi nhé. Có mối của anh Hưng và hôm trc mình có up sđt a Ngọc trên đó là HDV anh e chí tử với anh Hoài, mà a Hoài là họ hàng cũng là đồng nghiệp cua mình.

dungcmh
25-03-2010, 17:21
Cuối tuần gặp bà con xong cùng nhau đi mua sắm luôn ok???

kesanruoi
25-03-2010, 17:28
ok man, e phải kiếm mấy cái quần túi hộp rằn ri như mí anh bộ đội cụ Hồ mới đc...

noroyoko
25-03-2010, 18:56
Luyện tập thể thao, mở rộng quan hệ với các loài bò sát, kết thân với Muỗi, Vắt...tập ở bẩn ---> để chuẩn bị tinh thần bà Koan hen!!!!!!!!!Mong gặp pà kon...hihi

Chào các bác ạ. Em là mem đoàn mình đây. Bạn em năm ngoái đi rồi có bày cho em cách luyện tập thể lực đấy ạ.
1. Đứng lên ngồi xuống 100 lần/ngày
2. Đi bộ, chạy bộ.
3. Leo cầu thang, leo 1 bậc một, rùi bác nào lên trình rùi thì leo 2 bậc 1.. Leo nhanh, leo chậm.. (=>các girl ná: Giảm vòng eo nữa đấy ạ.. Keke, tập gấp (c))
Bác nào có kinh nghiệm gì kêu gọi bày cho ae với ạ!

ngocmit
25-03-2010, 22:56
hehe, kinh nghiệm tập thể lực này hay đấy :>

dungcmh
26-03-2010, 08:09
còn 1 cách tập nữa k cần phải di chuyển nhiều, chỉ cần đứng lên ngồi xuống chầm chậm khoảng 100 lần :)) hậu quả thấy rõ chỉ sau 1 tiếng đồng hồ. Mỗi hôm tăng thêm vài lần đảm bảo mng vượt qua vài núi FXP

feng
26-03-2010, 09:20
Theo như lịch trình trên thì Nhóm mình cần liên hệ trc với ng trên đó để họ chuẩn bị đồ đạc trang bị và xe cộ đón mình từ ga lên Trạm Tôn.

Hnay mng off nhỏ thì liên hệ trc đi nhé. Có mối của anh Hưng và hôm trc mình có up sđt a Ngọc trên đó là HDV anh e chí tử với anh Hoài, mà a Hoài là họ hàng cũng là đồng nghiệp cua mình.

Chào bạn, mình cũng leo Fan dịp này nhưng là leo từ 29, có 2 người và chỉ định thuê porter kiêm dẫn đường thui. Mình đang tính lên trên đó rùi kiếm porter, nhưng không yên tâm lắm vì nhỡ không kiếm đựơc người tử tế thì hỏng hết. Bạn có thể giới thiệu giúp mình vài người được không? Cảm ơn nhiều lắm lắm.

Sorry vì spam!

sapaTravel
26-03-2010, 11:08
@aFanf_76 : Bắt được 1 gà rừng rồi , bác aFang76 cho xin số mobile nhé, cảm ơn đã comment
Đoàn bọn em toàn gà nhà, lần đầu tiên leo Phan, rất cần những ý kiến đóng góp của người đi trước
@sapaTravel : i like this very much ===> "nát thì nó lại mọc thôi mà" :D

Nếu vé căng quá mình sẽ cố gắng thiết kế giường nằm cho các mem nữ, nam thì ngồi cứng hoặc ngồi mềm hoặc oto (miễn là lên được đến Lào Cai). Thông báo tinh thần là như vậy cả nhà nhé. Có gì mình sẽ thông báo

Nhắc đến vé tàu mình có ý kiến
Do đợt nhóm đi khan hiếm vé tàu -> ghế mềm và giường năm thì kho khăn mà lại đắt.
Vì vậy các bạn ra ga mua vé tàu ghế cừng bình thường đi - sau đó các bạn mua 1 ít áo mưa mang theo rồi chải xuống sàn tàu ngủ ngon - dùng bao lô làm gối .
Còn trường hợp nữa bạn "Lào " Xoang 1 chút thì cứ lên tàu gặp trường toa hỏi xem để lại cho cái buông nhân viên ở đầu toa ( 150k/1 buồng kiểu gì cũng nhét được 2-3 người)
Còn trường hợp nữa - > Mon men xuống toa để hàng bắt quen với trường toa hàng ở đó rồi - rồi xin ngồi nhờ rồi xin nằm nhờ trên các bao hàng ( vưa êm vưa ngủ ngon )
=> Đó là Kinh nhiệm thời sinh viên của mình đấy hịc ( Ngon - bổ - rẻ ) vẫn đảm bảo sức khỏe để lên sapa leo Fan.
Các bạn thử áp dụng trong thời buổi kho khăn vé tàu nhá

noroyoko
26-03-2010, 11:32
còn 1 cách tập nữa k cần phải di chuyển nhiều, chỉ cần đứng lên ngồi xuống chầm chậm khoảng 100 lần :)) hậu quả thấy rõ chỉ sau 1 tiếng đồng hồ. Mỗi hôm tăng thêm vài lần đảm bảo mng vượt qua vài núi FXP

Thế thì em có ý kiến sau vụ này chúng mình leo Everest lun bác ah.. Đằng nào cũng mất công luyện tập thể lực...:))

wit_eyes
26-03-2010, 13:45
let's say THANKS to SapaTravel (thật đúng lúc và đúng chỗ (c) )
Đến thời điểm này công ty du lịch vẫn trả lời là chắc chắn có vé, cứ kiên nhẫn chờ đợi, còn mình thì chắc chắn không tin (đừng tin những gì sale nói :LL ) xin lỗi các bạn đang làm kinhdoanh nhé - mình yêu thích sale job vì điều đó
nên dự phòng phương án B sẽ tham kế của bác sapaTravel, phương án C chúng ta nhớ đến Huonggiangf1 ;)
Vì mình không thể xin ý kiến của cả nhóm để quyết định, nên tùy theo tình hình thực tế xin mạn phép cứ tiền trảm hậu tấu nhé (tấu bằng văn bản đàng hoàng)
đến thời điểm này đoàn chúng ta có 17 thành viên (những mem trong diện phải đóng tiền trước đã hoàn thành nghĩa vụ), danh sách chi tiết mình không muốn post ở đây, sẽ gửi mail đến từng thành viên (các mem khẩn trương nhắn tin cho mình địa chỉ email - họ tên)
Để được quân số đẹp, chúng ta chốt ở 18 nhé. Vậy mình sẽ để ngỏ 1 vị trí và cùng chờ thành viên đặc biệt (member thứ 18) - mong đợi 1 nam tử hán có sức bền, ý chí cao và galant để các mem nữ trông cậy ! Welcome các ứng viên :D
1h30 chiều mai (27/3) chúng ta offline tại Milano trên đường Nguyễn Du bên bờ hồ Thiền Quang nhé. Mọi người nhớ có mặt đầy đủ, chúng ta lên kế hoạch chuẩn bị luôn

Le Hue
26-03-2010, 14:18
""Đến thời điểm này công ty du lịch vẫn trả lời là chắc chắn có vé, cứ kiên nhẫn chờ đợi, còn mình thì chắc chắn không tin (đừng tin những gì sale nói ) xin lỗi các bạn đang làm kinhdoanh nhé - mình yêu thích sale job vì điều đó ""

--> Đại diện thành viên máu lửa của nghề Sales, mình khuyên Bác chốt hạ tên này đi, bởi vì ko tin được đâu, " Hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiệu đó".


Các bạn offline vui vẻ nhé, shopping rồi tư vấn bọn tớ với, ko biết ra trễ có mua dễ dàng ko

kesanruoi
26-03-2010, 15:46
Nhà mìn ơi, mua đồng fuc áo cờ đỏ sao vàng điiiiiiiiiiii, so nice!!!!

wit_eyes
26-03-2010, 16:40
Tinh thần là trong offline ngày mai chúng ta lên dách sách các hạng mục trong khâu chuẩn bị, phân công nhiệm vụ, đóng tiền đợt 2 (dự kiến thu tiếp 500k-800k – các mem chuẩn bị $ trước khi đi off ) và thực hiện nhé !

Tôn trọng tinh thần của diễn đàn, cũng như các thông tin cá nhân của các mem nhà mình, những thông tin hot của nhóm mình sẽ ko post lên 4rum mà bắn vào email, bạn nào không gửi địa chỉ email cho mình (msg về 0986 602 436) thì khỏi nhận tin nhé

Tin thời sự : Vừa liên lạc với người quen trên Sapa, vụ cháy rừng vừa rồi đã làm các thủ tục đăng kí leo Phan khó khăn hơn rất nhiều, nếu mua tour du lịch của các công ty lữ hành trên đó thì việc này không thành vấn đề.
Hiện có 2 option :
1, đi tự túc : cho tớ xin mỗi người 1 tay để giải quyết các khó khăn này (ăn, uống, ngủ, nghỉ, làm thủ tục, …) - tóm lại chuyến đi hoàn toàn của chúng ta, khó đến đâu tớ cũng vote cho option này :Dam
2, mua tour : không phải lo đến cả kim, chỉ. Chúng ta chỉ ăn …và leo. Chi phí sẽ đội lên khoảng 2mil /người (tôi ko thích option này nên cũng chỉ ước chừng thế :shrug:)

Đề nghị các mem cho biểu quyết nghiêm túc


Xin trích dẫn, tập hợp lại mấy cái căn bản cho nhà mình tiện theo dõi (tranh thủ được đứng trên vai những người khổng lồ :D), cũng là để ngày mai offline tập trung vào chủ đề hơn


1.CHUẨN BỊ

Hành trang mang theo là rất quan trọng. Cần phân sẵn ở nhà 2 nhóm hành trang:

a. Tự mang : Thông thường khi leo núi rất nóng nhưng khi dừng là lạnh, vì vậy ngoài trang phục mang trên người thì cần mang theo ( càng ít càng tốt, nhưng phải có):

-1 chai nước 0.5 lít pha muối nhạt, chanh và đường gluco. Mỗi lần uống chỉ một ngụm nhỏ và ngậm ở cổ họng trước khi nuốt.

- Áo khoác nhẹ nhưng thật ấm. Mỗi lần dừng nghỉ là khoác ngay vào không nhiễm lạnh.

- Thuốc lặt vặt: dầu trường sơn, thuốc đau bụng, sát trùng, urgo. iv. Salon gel chống mỏi cơ: Salon gel tốt hơn deep heat vì tác dụng nhanh hơn v. Áo mưa loại tốt.

- Đồ ăn: 100 gr chocolate, 100 gr ruốc. vii. Ba lô: Nhóm đồ tự mang nên sử dụng ba lô nhỏ vừa vặn, ba lô này cần chống nước nhưng nhẹ, có dây cài ở bụng. Khi leo núi thì việc thắt dây cho chặt làm cho ba lô ôm sát lưng không lủng lẳng giúp bạn an toàn và đỡ tốn sức rất nhiều. Tổng khối lượng tự mang không nên quá 5 Kg . Lưu ý cả máy ảnh, máy quay phim. cũng là những khối lượng rất nặng.

b. Khuân vác mang: Tất cả phần còn lại nên để khuân vác mang, Lưu ý là không nên mang quá nhiều. Tổng khối lượng mang theo không quá 10 Kg. Những đồ do khuân vác mang nên gói kỹ trong các túi ni long dày và dai - túi ni lon siêu thị - ở ngoài có ghi tên cá nhân và những thứ bên trong.

c. Trang phục: Chuẩn bị những trang phục sau là cực kỳ quan trọng có thể ảnh hưởng đến chuyến đi:

- Giầy: tốt nhất là giày bộ đội vải cao cổ: mềm, bám chắc, bền. không đau chân. Mua ở Lê Duẩn ( ga Hà nội ) khi mua nhớ nhắc người bán là mua loại cấp phát: khi bẻ gập đế cao su thì đế đàn hồi rất tốt. (vì còn một loại khác - kế hoạch 3 - loại này chỉ đi vài lần là hỏng, gãy đế). Giá 30.000 đ / đôi.

- Tất: ngoài mỗi ngày 1 đôi tất, nên mang thêm một đôi tất chống vắt của bộ đội, dày và ấm đến tận đầu gối, khi ngủ rất ấm chân. Lưu ý khi mua tất và giày thì phải đi thử cả hai vì tất này rất dày, nếu mua giầy đúng số chân mình thì đi rất chật. giá 10.000 / đôi.

- Bọc khớp mắt cá và bọc đầu gối: hai cái bọc chân này đảm bảo không bị chấn thương khi va chạm, đồng thời khi xuống núi nó giữ cho khớp xoay đúng vị trí, tránh trẹo khớp. Mua ở Trịnh Hoài Đức.

- Quần: Quần rộng ống, ở gấu có dây buộc túm cho gọn gàng. Quần chỉ cần mang 2 cái cho cả đợt.

- Áo: Khi leo thì nên mặc áo thun thấm mồ hôi dài tay. Khi dừng nghỉ thì khoác áo ấm tránh gió.

- Găng tay mua loại bảo hộ lao động dệt bằng vải sợi, có gai nhựa mặt trong, ở phố Yết Kiêu, Giá 4 000 đ / đôi.

- Mũ: Có thể mua loại mũ của bộ đội biên phòng (có trùm kín tai cho ấm ), giá 8 000 đ .

- Ngoài ra mỗi người cần đeo một cái còi ở trên cổ ( 24/24 ) đề phòng lúc cần báo động ( như bị tai nạn, cần trợ giúp.. )

2. HÌNH DUNG TRƯỚC NƠI ĐẾN NÀY :

Những điều cần lưu ý khi leo Fansipan:
Tập thể lực trước khi leo Fan với những bạn lười vận động. Nên tập 2 lần, mỗi lần cách nhau 1 tuần trước khi leo, có thể là leo cầu thang hoặc chạy để đảm bảo nếu có bị đau khớp, đau cơ thì đến khi leo Fan cũng đã khỏi(nếu ai lười vận động thì khi tập thể dục với cường độ lớn xong, ngày hôm sau thường bị đau cơ mất gần 1 tuần) và cũng để đảm bảo da chân bạn chịu được khi đi giầy leo Fan không bị bong da hay phồng dộp nữa.
Trước khi bắt đầu leo Fan phải khởi động thật kỹ tất cả các khớp trên cơ thể, và lựa sức mình để tham ra vào từng đội cho hợp lý. Nhóm dự định có 2 đến 3 đội: đội đi đầu làm nhiệm vụ mở đường, thông báo nguy hiểm, cũng như sẽ đến lán trước để dựng lều(nếu lều chính của trạm 2.900m ko còn chỗ), chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho anh em.
Khi leo Fan chú ý bôi kem chống muỗi(muỗi ở đây to như con ruồi con ^^, muỗi rừng mà), không nên nghỉ quá 5 phút, cố gắng đi liên tục nhưng có thể nghỉ nhiều lần. Đi nhiều và chân mỏi quá sẽ tự nhiên thành mất cảm giác mỏi(người ta gọi là không mỏi vì quá mỏi) và cứ thể leo ^^ Đến những đoạn nhiều lùm cây các bạn chú ý dùng gậy đập đằng trước mình để đuổi rắn. Ai đi vệ sinh hoặc dừng lại chụp ảnh, tự sướng cũng phải báo với nhóm, đừng có ngại mà tìm chỗ xa quá, kín quá nha ^^ lạc và nguy hiểm đấy. Các bạn tuyệt đối không được uống nước suối trên núi, nước này rất lạnh sẽ làm các bạn bị đau bụng. Nước mang theo nên uống thành các ngụm nhỏ và tiết kiệm, uống hết hãy dữ lại vỏ. Mỗi bạn nên đeo 1 túi rác bên hông ba lô, không vứt rác bừa bãi.
Cảm ơn tác giả nxhung

trăm nghe = 1 ngó này :
http://vncreatures.net/forum/viewtopic.php?t=1762
cảm ơn anh Pmytrung

dungcmh
26-03-2010, 17:10
Mình đặt 2 gạch mua tour du lịch của các công ty lữ hành trên đó. Vì đoàn mình toàn gà, chưa có kinh nghiệm vụ này. :gun

trinhnusatthep
26-03-2010, 18:08
Ái chà, chả dám vỗ ngực tự xưng với các bác nhưng do cũng coi là có 1 lần leo Fan đón giao thừa dương lịch vừa rồi nên em cũng rút ruột đôi lời coi như là mẹo nhỏ






1.CHUẨN BỊ

-1 chai nước 0.5 lít pha muối nhạt, chanh và đường gluco. Mỗi lần uống chỉ một ngụm nhỏ và ngậm ở cổ họng trước khi nuốt

---> lỉnh kỉnh quá bác ơi, bác ra mua Pờ luýt viên C sủi cho em, 3 người một ống là okie. Ai mà mang được muối, với chanh với đường glucose lên tận đấy thế, chưa kể có khi mang thêm dao để cắt chanh nhỉ


- Áo khoác nhẹ nhưng thật ấm. Mỗi lần dừng nghỉ là khoác ngay vào không nhiễm lạnh.


--> ko biết 30-4 như nào vì là mùa hè, đợt em đi là mùa đông nên lạnh lắm, áo lông vũ nhẹ mà ấm là tốt nhất ạ


- Đồ ăn: 100 gr chocolate, 100 gr ruốc. Tổng khối lượng tự mang không nên quá 5 Kg .

---> 100gr chocolate thì hơi ít bác ạ, mỗi người chắc cũng 300gr mà mua đồ của Việt Nam nhiều chất phụ gia linh tinh ấy ạ, chocolate nguyên chất ko được cái gì đâu ạ, vì ko chứa nhiều năng lượng ạ. Em mua cũng 4 gói to đùng nặng trịch mỗi lúc nghỉ ăn lại phát cho mọi người, cả đi cả về hết veo.




b. Khuân vác mang: Tất cả phần còn lại nên để khuân vác mang, Lưu ý là không nên mang quá nhiều. Tổng khối lượng mang theo không quá 10 Kg. Những đồ do khuân vác mang nên gói kỹ trong các túi ni long dày và dai - túi ni lon siêu thị - ở ngoài có ghi tên cá nhân và những thứ bên trong.

--> mọi hôm bọn em mang từ 7-10kg 1 người ạ, tùy nam hay nữ. Porter họ chỉ mang cho mình tấm trải túi ngủ thôi ạ, thậm chí đợt bọn em đi là tết Dương lịch đông như trảy hội, porter chỉ mang hộ tấm trải túi ngủ cho nữ. Lúc trên đường về thì ăn hết đồ ăn rồi nên họ mang mấy thứ đó cho cả đoàn. Chứ mình phải tiện giản hết đi, đi có mấy ngày bẩn tý ko sao mà.



-
Tất: ngoài mỗi ngày 1 đôi tất, nên mang thêm một đôi tất chống vắt của bộ đội, dày và ấm đến tận đầu gối, khi ngủ rất ấm chân. Lưu ý khi mua tất và giày thì phải đi thử cả hai vì tất này rất dày, nếu mua giầy đúng số chân mình thì đi rất chật. giá 10.000 / đôi.

Như bọn em đã đi thì mua giày rộng hơn 1 số vì đi tất nhiều, lạnh mà, ko biết thời tiết 30/4 thì như nào, các bác nên tham khảo thêm ai đã từng đi Fan mùa hè. Thực ra đi nhiều tất cũng rất lợi vì tạo lớp đệm êm cho chân đỡ bị đau, nhất là lúc đi xuống thì thôi rồi



- Găng tay mua loại bảo hộ lao động dệt bằng vải sợi, có gai nhựa mặt trong, ở phố Yết Kiêu, Giá 4 000 đ / đôi.

Đợt em đi đeo cái này bị ngấm nước lạnh lắm các bác ạ, may mà là đã mua găng tay chống nước, còn cái kia chỉ là có người cho mượn. Sợ mùa hè mưa ẩm thì nhanh ướt lắm, mang theo nhiều cái có lẽ hơn



[
B]2. HÌNH DUNG TRƯỚC NƠI ĐẾN NÀY :[/B]

Những điều cần lưu ý khi leo Fansipan:
Tập thể lực trước khi leo Fan với những bạn lười vận động. Nên tập 2 lần, mỗi lần cách nhau 1 tuần trước khi leo, có thể là leo cầu thang hoặc chạy để đảm bảo nếu có bị đau khớp, đau cơ thì đến khi leo Fan cũng đã khỏi(nếu ai lười vận động thì khi tập thể dục với cường độ lớn xong, ngày hôm sau thường bị đau cơ mất gần 1 tuần) và cũng để đảm bảo da chân bạn chịu được khi đi giầy leo Fan không bị bong da hay phồng dộp nữa.


Tốt nhất tập đều đặn 1 tuần 3 lần như bọn em ngày xưa ý,chứ tập 2 lần trước khi lao mà hơn tháng nữa thì quá ít ạ. Cái chính là sức khỏe ,sức bền ấy ạ



Trước khi bắt đầu leo Fan phải khởi động thật kỹ tất cả các khớp trên cơ thể, và lựa sức mình để tham ra vào từng đội cho hợp lý. Nhóm dự định có 2 đến 3 đội: đội đi đầu làm nhiệm vụ mở đường, thông báo nguy hiểm, cũng như sẽ đến lán trước để dựng lều(nếu lều chính của trạm 2.900m ko còn chỗ), chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho anh em.

Ủa, sao các bác phải làm việc này ạ, em tưởng các bác thuê porter thì họ sẽ làm cho các bác chứ, cả dẫn đường nữa. tách đoàn thì còn gì vui


Khi leo Fan chú ý bôi kem chống muỗi(muỗi ở đây to như con ruồi con ^^, muỗi rừng mà),
Mùa hè ko biết có muỗi ko ta, mùa đông em đi ko thấy con nào



Đến những đoạn nhiều lùm cây các bạn chú ý dùng gậy đập đằng trước mình để đuổi rắn. Ai đi vệ sinh hoặc dừng lại chụp ảnh, tự sướng cũng phải báo với nhóm, đừng có ngại mà tìm chỗ xa quá, kín quá nha ^^ lạc và nguy hiểm đấy.

Lại còn có rắn cơ à, giờ Fan cháy hết rồi với cả mật độ đi Fan như đi hội thế này chắc chả còn con nào đâu ạ, tốt nhất là các bác giao nhiệm vụ 1 người đầu đoàn và 1 người chốt. Ko ai được phép đi trước người đầu và đi sau người chốt.
Thế đã nhỉ:gun

kienhalong
27-03-2010, 21:15
Em Thép đã tái xuất giang hồ, viết rất hay và hợp lý! :"))

dungcmh
27-03-2010, 22:18
Cảm ơn bạn Thép những thông tin rất thiết thực :)

Gửi các mem nhà mình
Sau buổi offline hôm nay, mình đã liên hệ với người quen ở trên Sapa để hỏi về vấn đề porter và giấy phép leo FXP (khó khăn hôm trước Hưng đã đề cập). Mình đã tham khảo 2 nơi khác nhau, đều được câu trả lời là : nếu đoàn đi tự túc sẽ rất khó để có được giấy phép trong thời gian này (sau vụ cháy rừng vừa rồi). Mình có hỏi có thể mua service của cty lữ hành cho riêng vấn đề giấy phép, thì họ trả lời là ko có cty dulịch nào dám xin giấy phép cho chúng ta nếu ko mua tour của họ (liên quan đến quy định trên đó).Mình và Hưng vẫn đang xoay sở nhưng có vẻ tình hình ko khả quan lắm, vậy kêu gọi các mem nhà mình tận dụng các quan hệ có được với đoàn liên ngành cấp giấy phép leo Phan để hỏi về vấn đề này xem có lối thoát nào ko nhé. Nhân đây cũng kính nhờ các bác trong 4rum có thuốc lạ mẹo hay nào PM dùm bọn em.

sapaTravel
27-03-2010, 22:57
Cảm ơn bạn Thép những thông tin rất thiết thực :)

Gửi các mem nhà mình
Sau buổi offline hôm nay, mình đã liên hệ với người quen ở trên Sapa để hỏi về vấn đề porter và giấy phép leo FXP (khó khăn hôm trước Hưng đã đề cập). Mình đã tham khảo 2 nơi khác nhau, đều được câu trả lời là : nếu đoàn đi tự túc sẽ rất khó để có được giấy phép trong thời gian này (sau vụ cháy rừng vừa rồi). Mình có hỏi có thể mua service của cty lữ hành cho riêng vấn đề giấy phép, thì họ trả lời là ko có cty dulịch nào dám xin giấy phép cho chúng ta nếu ko mua tour của họ (liên quan đến quy định trên đó).Mình và Hưng vẫn đang xoay sở nhưng có vẻ tình hình ko khả quan lắm, vậy kêu gọi các mem nhà mình tận dụng các quan hệ có được với đoàn liên ngành cấp giấy phép leo Phan để hỏi về vấn đề này xem có lối thoát nào ko nhé. Nhân đây cũng kính nhờ các bác trong 4rum có thuốc lạ mẹo hay nào PM dùm bọn em.
Dear bạn And all !
Vấn đề là thế này -> Chỉ có công ty du lịch Local mới có quyền xin giấy phép đi Fan -> nó không như 1 số điểm du lịch khác - khách có thể đi bụi được ( thế mới củ chuối chứ)
Việc các công ty không ngại ngần hoặc hẹp hòi gì trong việc xin gấy phép hộ cho các bạn mà vấn đề ở đây " Nà " :
- Khi đi đăng ký leo Fan cho các bạn thì đồng nghĩa là phải liên quan đến việc nộp thuế ( vì khi đăng ký số lượng khách thì sẽ được lưu giữ lại - thuế nhòm ngó ngay ).
- Khi đăng ky hộ các bạn lại liên quan nhiều thứ : nếu chuyến đi của các bạn không có vấn đề gì thì không sao - Chẳng may hịc thì công ty du lịch đứng ra chịu trách nhiệm trước pháp luật -> Vậy các cty du lịch local họ được cái gì mà phải dính vào rắc rối ...
* Note: di nhiên ngày trước thì có 1 số bạn tự đi được vì lên đến trạm gặp các chú kiểm lâm thì còn X,A, B,C được còn bây giờ các bạn cho các chu kiểm Lâm keo cũng trả dám.
* " Quy đinh là do con người đặt ra và cũng có thể phá vỡ quy đinh đó -> chúc các bạn tim được cách phá vỡ được nó
Mình nói vậy thôi -chúc các bạn có sự lựa trọn tốt

dungcmh
28-03-2010, 20:43
Theo nhu nhg j da thong nhat tai buoi offline thi moi viec van dang dang tien trien tot, mng tap luyen the luc cho tot la ok :)

kesanruoi
28-03-2010, 21:08
Hi cả nhà…
Theo ban chấp hành ruồi bu lâm thời, thư ký Ruồi tui xin nhận cái chân kế toán sai vặt ah, nhắc cho đồng chí chủ toppic biết là bác sai tên người giao tiền trong file excel gửi cho mọi người đó nha, mà em là có cái tính là hay cầm tiền chạy lắm đấy, các bác cứ cẩn thận giùm cho…
Theo như đồng chí Dũng mới thông báo cho mình thì tình hình vé vủng có vẻ khả quan
vậy thư ký Ruồi tui xin mạn phép đúc rút ra 1 chút (hoàn toàn dựa theo lý thuyết và kinh nghiệm người đi trước) một số đồ, vật dụng mà chúng ta cần phải chuẩn bị khi đi đường:
1. Đồ mỗi người tự chuẩn bị:
Xin nói trước là đồ vật dụng cá nhân của mỗi người thì mọi người nên tự chuẩn bị như thế sẽ chủ động hơn và thực ra cũng rất khó để mua những đồ đó chung vì mỗi người mỗi kiểu, mỗi kích cỡ nhưng tớ cũng tự tổng hợp đây, cho mọi người (và tớ) dễ hình dung:
Trang phục: Theo các bác đi trước thì nên giản tiện hết các mức có thể, không mang thêm nhiều quần áo trừ những cái đã mặc trên người
- Áo khoác: nhẹ, cản gió, ấm, nên mặc áo có mũ, vì sẽ rất gió và lạnh
- Áo cotton dài tay (tránh trầy xước và côn trùng đốt): 1 -2 cái
- Quần: 2 cái, rộng rãi, thoải mái, túi hộp thì càng tốt vì còn đựng đồ vật dụng linh tinh)
- Mũ: mũ mềm, có vành, có dây đeo cổ
- Giầy: giầy có đế mềm, ma sát tốt, cũng không nhất thiết phải là giầy cao cổ, nếu dùng loại giầy bộ đội nên đi trước cho đế được mềm, deo dai hơn...
- Tất: + Tất chống vắt cao ngang bắp chân vừa chống vắt, vừa ấm áp khi ngủ
+ Tất bình thường (nghe đâu mang trung bình 1 đôi/ngày)
Đi 2 đôi tất vừa ấm áp. vừa êm chân tránh da chân bị trầy xước hay phồng dộp vì đôi chân là vấn đề rất rất quan trong để chuyến đi thành công
- Khăn quàng cổ: vừa ấm áp vừa có thể dùng lau, chùi...
- Kính bảo hộ: chống gió, và côn trùng đốt/tè vào mắt
- Găng tay: 2 đôi găng tay hạt nhựa (trong các cửa hàng bán đồ bảo hộ lao động) loại màu vàng 10 – 12k/ đôi (có loại màu xanh rẻ hơn nhưng ko tốt)
- Áo mưa bộ (của bộ đội): bán rất nhiều trên Lê Duẩn
- Ủng chống mưa, lội suối
- Dép lê: 1 đôi
Đồ dùng:
- Đèn pin
- Thuốc (đau bụng, kháng sinh,C sủi, bông băng, urgo, deep heat, thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi , cảm, dầu gió, salonpas, salonship,...)
- Lọ xịt chống nước cho giầy
- Miếng dán ấm bằng than hoạt tính làm ấm cơ thể khi ngủ (nghe đồn mua ở hiệu thuốc, cái này em Ngoc_mit biết..hihi)
- Nước: khoảng 1,5 lít cho mỗi người, nước có pha chanh muối hay C sủi thì tuỳ vì có nhiều ý kiến trái chiều
- Túi nilon bọc ba lô, túi đựng rác, và các đồ dùng để trong balo cũng nên bọc vào các túi riêng vừa dễ lấy vừa chống ướt
- Giấy vệ sinh: 1- 2 cuộn,
- Khăn ướt: dùng khá nhiều vì tiện lợi và sạch sẽ, khoảng 1 -2 túi Teencare loại 20pieces
- xà phòng, dầu gội (tuỳ bác nào thik tắm)
- Kem đánh răng, bàn chải, khăn mặt
- Chocolate: loại thường, không nên mua loại thanh, bạn em khuyên nên mua loại các viên nhỏ riêng biệt, rất rễ đút túi và sử dụng khi cần.
- Ruốc khoảng 100 – 200 gr
- Dao nhíp nhỏ dùng khi cần
- Pin điện thoai, pin máy ảnh, thẻ nhớ, trên đỉnh Pan vẫn có sóng viettel, nên các bác cứ thoải mái mà chuẩn bị
Ba lô nhiều ngăn, chống nước thì càng tốt, trọng lượng balo thì tuỳ theo thể trọng cơ thể mình mà các bác liệu đường mang, thường thì người khoẻ mạnh bình thường: balo trong khoang 7 – 10 kg
2. Đồ cả đoàn cùng chuẩn bị
- Vì nhà mình toàn người chưa leo bao giờ nên các đồ như túi ngủ, lều trại chắc chưa có, em nghĩ vì mình cũng mới nên tốt nhất là thuê cho giản tiện các chi phí, em đã liên hệ được chỗ cho thuê những đồ này cụ thể như trong bảng dưới, nhà mình đi từ tối 28-3 đến tốt 2- 5 mới về vị chi là thuê mất 5 đêm, túi ngủ thì 1 túi/ người. Lều trại thì em nghĩ nên lấy loại lều 4 (nằm được 6 người) vừa ấm áp vừa tập trung. Túi ngủ thì nên lấy loại dầy chịu dc 100C (nó có 2 loại chịu dc 10 độ và 20 độ). Vì chỗ cho thuê cũng ở gần nhà em, nên em xin phụ trách vụ này, dưng mà chắc phải có thêm bác nào giúp em vụ trung chuyển ah, bác nào có đồ rồi thì fair báo em biết vì ngta cũng yêu cầu mình sure trước do có nhiều đoàn thuê cái này các bác có ý kiến nhanh giùm em ah.
1 đêm 2 đêm 3 đêm 4 đêm >5 đêm
Túi ngủ 15,000 25,000 35,000 45,000 10.000/đêm
tấm trải 10,000 15,000 20,000 25,000 5.000/đêm
Lều trú 30,000 50,000 65,000 75,000 16.000/đêm
lều đơn (nằm đôi) 60,000 100,000 140,000 170,000 40.000/đêm
lều 2 (nằm 3) 70,000 120,000 160,000 180,000 40.000/đêm
lều 3 (nằm 4) 100,000 170,000 230,000 270,000 60.000/đêm
Lều 4 (nằm 6) 120,000 200,000 260,000 300,000 70.000/đêm
- Đèn pin to (chiếu sáng cho cả đoàn)-> có nên ko? khuyến khích bác nào nhà có mang đi cho anh em đỡ phải mua
- Bạt: tấm bạt to, rộng: (cái này em nghĩ cũng nên thuê luôn…hìhi)
- Dây thừng: Dùng khi leo chèo và căng lều
vụ bạt, dây này em ko biết xin để các bác nam tự tính vậy
- Cồn khô, giấy đốt
- 1 cuốc hoặc xẻng
- 1 vài con dao
- Dưa chuột cho cả đoàn
còi cho cả đoàn
Về đồ ăn cho cả đoàn trong chuyến đi, anh Hưng liên lạc cụ thể với porter xem đã rồi sẽ tính tiếp
Em tính tạm thế đã, vì cũng ko có kinh nghiệm nên các bạn cứ bổ sung và các cao nhân cứ chỉ giáo, em sẽ hoàn chỉnh tiếp

kesanruoi
28-03-2010, 21:16
https://i559.photobucket.com/albums/ss32/haohao985/clip_image002-1.jpg
em gửi lại cái bảng thuê túi ngủ/ lều

dungcmh
28-03-2010, 21:58
Đồ dùng:
- Đèn pin
- Thuốc (đau bụng, kháng sinh,C sủi, bông băng, urgo, deep heat, thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi , cảm, dầu gió, salonpas, salonship,...)
- Lọ xịt chống nước cho giầy
- Miếng dán ấm bằng than hoạt tính làm ấm cơ thể khi ngủ (nghe đồn mua ở hiệu thuốc, cái này em Ngoc_mit biết..hihi)
- Nước: khoảng 1,5 lít cho mỗi người, nước có pha chanh muối hay C sủi thì tuỳ vì có nhiều ý kiến trái chiều
- Túi nilon bọc ba lô, túi đựng rác, và các đồ dùng để trong balo cũng nên bọc vào các túi riêng vừa dễ lấy vừa chống ướt
- Giấy vệ sinh: 1- 2 cuộn,
- Khăn ướt: dùng khá nhiều vì tiện lợi và sạch sẽ, khoảng 1 -2 túi Teencare loại 20pieces
- xà phòng, dầu gội (tuỳ bác nào thik tắm)
- Kem đánh răng, bàn chải, khăn mặt
- Chocolate: loại thường, không nên mua loại thanh, bạn em khuyên nên mua loại các viên nhỏ riêng biệt, rất rễ đút túi và sử dụng khi cần.
- Ruốc khoảng 100 – 200 gr
- Dao nhíp nhỏ dùng khi cần


Nhung thu nay doan nen mua chung
Phan tui ngu va bat Hung hoi lai cho chi Hang xem gia the nao nhe, re ta thue o do cho tien
Quan ao giay dep mng mua o dau gia ntn thong bao cho nhg ng khac biet de tham khao nhe

noroyoko
28-03-2010, 22:19
Đồ dùng:
- Đèn pin
- Thuốc (đau bụng, kháng sinh,C sủi, bông băng, urgo, deep heat, thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi , cảm, dầu gió, salonpas, salonship,...)
- Lọ xịt chống nước cho giầy
- Miếng dán ấm bằng than hoạt tính làm ấm cơ thể khi ngủ (nghe đồn mua ở hiệu thuốc, cái này em Ngoc_mit biết..hihi)
- Nước: khoảng 1,5 lít cho mỗi người, nước có pha chanh muối hay C sủi thì tuỳ vì có nhiều ý kiến trái chiều
- Túi nilon bọc ba lô, túi đựng rác, và các đồ dùng để trong balo cũng nên bọc vào các túi riêng vừa dễ lấy vừa chống ướt
- Giấy vệ sinh: 1- 2 cuộn,
- Khăn ướt: dùng khá nhiều vì tiện lợi và sạch sẽ, khoảng 1 -2 túi Teencare loại 20pieces
- xà phòng, dầu gội (tuỳ bác nào thik tắm)
- Kem đánh răng, bàn chải, khăn mặt
- Chocolate: loại thường, không nên mua loại thanh, bạn em khuyên nên mua loại các viên nhỏ riêng biệt, rất rễ đút túi và sử dụng khi cần.
- Ruốc khoảng 100 – 200 gr
- Dao nhíp nhỏ dùng khi cần


Nhung thu nay doan nen mua chung
Phan tui ngu va bat Hung hoi lai cho chi Hang xem gia the nao nhe, re ta thue o do cho tien
Quan ao giay dep mng mua o dau gia ntn thong bao cho nhg ng khac biet de tham khao nhe

Em dong y voi bac. Nhung thu nay nen mua chung, tru xa phong, dau goi, khan mat, ban chai.. Vi moi nguoi mot y ma.. Ma theo kinh nghiem cac bac di roi thi khoi can danh rang dau a, suc mieng nuoc muoi hoac nhai xylitol la du, hee.. ban ti khong chet dau mu :)

dungcmh
28-03-2010, 22:25
mua nc suc mieng Listerin j do :) 1 chai ca nha mum` hoi chung het vao do, k can danh rang. Mua duong Gluco vien nhu Hoang noi hom truoc de ngam. Con chanh muoi duong thi co ban ngoai hieu thuoc nhung goi nho nho, luc can chi xe ra do vao chai lavie la tu khoe re.

Le Hue
29-03-2010, 08:42
Dụng cụ leo núi mua ở HCM có vẻ không ổn lắm...Mình đang xem có cách nào tiện hơn vì phải đồ lên máy bay. Mấy đồ linh tinh mua chung dùng cả nhóm cũng được tuy nhiên, nếu chuẩn bị kĩ mình cũng nên chuẩn bị 1 số để chủ động hơn. Các Mem ở tp.hcm không tham gia thảo luận trực tiếp nên ko gánh vác công việc cùng với cả nhà được,,,,,,vậy cả nhà thông cảm đợi tới ngày đó sai vặt bù lại nhé.!! :)))

dungcmh
29-03-2010, 10:48
Le Hue chú ý thời tiết trên núi rất lạnh và mây mưa nhiều nên khi đi mang theo áo ấm mà nhẹ, tốt nhất là áo có mũ, kèm theo áo mưa bộ.

momo
29-03-2010, 11:32
Chào anh em,
Tuy rất lười nhưng hôm nay tôi cũng đã đăng ký đây.
Cái vụ mua j ... ý mà, mọi người cứ tích luỹ ý kiến nhé, vào một ngày đẹp giời chúng ta có lẽ phải off phát nữa để quyết định, vì xem ra có nhiều cái chưa thống nhất được.

dungcmh
29-03-2010, 11:56
Thông báo tình hình vé tàu cho đoàn mình hiện tại:

+ Vé ngồi mua trực tiếp tại ga, sẽ mua dư ra vài chỗ ưu tiên cho mem nữ nằm.

+ Vé nằm hiện nay chỉ có thể mua qua các công ty du lịch và người quen. Nhưng họ đều chưa có câu trả lời chính xác.

Muốn mua vé nằm cho đoàn để đi cho thoải mái nhưng k biết phải chờ đến bao giờ, có mua được hay không. Mà nếu cứ chờ mà cuối cùng không mua được thì vé ngồi đến lúc đó cũng sợ hết. Phương án đi oto thì hôm đó đông, cảnh chen lấn xô đẩy để có chỗ là không tránh khỏi, sợ nhất ng đi kẻ ở lại.
Phân vân mãi chưa quyết định được, bây giờ hỏi thăm ý kiến các thành viên trong đoàn như thế nào. Mọi người cho ý kiến sớm về việc mua vé ngồi để Hưng đi mua vé.

kesanruoi
29-03-2010, 14:52
Đoán thử xem nào, momo là Vân già hả? hehe

dungcmh
29-03-2010, 15:04
FANCIPAN NHỮNG KHÁM PHÁ CHƯA ĐƯỢC GHI NHẬN

1. Vẫn như mọi lần Sapa trong những ngày 30/4 thường có mưa và sương mù bao phủ khắp nơi, thành phố chìm trong làn sương đặc quánh, bất tận và huyền ảo như cõi thần tiên.
2. Những cơn mưa nặng hạt bất chợt rơi xuống rồi lại bất chợt ngưng như một chút gì giống với thời tiết đỏng đảnh của mùa mưa ở miền Đông nam bộ. Có lẽ mùa này chiếc dù là một phần tất yếu của mỗi người, những chiếc dù nhiều màu sắc tạo thành một bức chấm phá sắc màu của đường phố.
3. Thỉnh thoảng một chút nắng bừng sáng rồi lại biến mất như những cơn mưa.
8. Chào nhé Sapa chúng tôi lên đường khám phá Fancipan đây và mãi khi về nhà bạn bè tôi mới nhận ra sau hai ngày hành xác họ mới cảm nhận được những khó khăn không thể lường trước. Hình ảnh Fancipan hùng vĩ trên đường đi được ghi nhận chỉ là một phần rất nhỏ trong chuyến hành trình.
9. Dòng Thác bạc như một nét chấm phá trong khung cảnh xanh ngát một màu xanh của núi rừng
10. Trạm Tôn đây rồi và những bước chân nhỏ bé của chúng tôi sẽ bắt đầu làm việc cật lực.
11. Không quên tranh thủ chụp một kiểu làm kỷ niệm cho những bước chân đầu tiên chinh phục “Nóc nhà Đông dương”
12. Và với đồng đội Kiểm lâm của tôi một thời để nhận nhau và chia xẻ những trăn trở trong cuộc đời.
13. Mùa này Fancipan là mùa mưa cũng là mùa của các loài lưỡng cư thức giấc sau một kỳ nghỉ đông dài để tìm kiếm thức ăn, giao phối và sinh sản. Với những người nghiên cứu Đa dạng sinh học như tôi thời gian này là thích hợp nhất cho việc nghiên cứu. Trên đường đi những bông hoa thuộc họ Viễn chí Polygalaceae. Khoe sắc như những chiếc chuông màu hồng lung linh dưới những làn gió nhẹ.
14. Những bụi Trúc đen Phyllostachys nigra loài thực vật được đưa vào sách đỏ Việt Nam cũng mọc khắp các lối đi. Ở đây chúng mọc khá nhiều nhưng có rất nhiều người chuyên ngành chưa một lần tận mắt nhìn thấy loài này.
15. Vượt qua độ cao 1.900m là những dòng suối nhỏ và những khu rừng núi cao còn khá nguyên vẹn được bảo tồn bởi Vườn quốc gia Hoàng liên. http://www.vncreatures.net/maphls.php
16. Thực vật gỗ lớn nơi đây đặc trưng là họ Giẻ Fagaceae, Ngọc lan Magnoliaceae và đặc biệt là gần 100 loài Đỗ quyên Ericaceae được phát hiện ở dãy núi này.
17. Dưới những tán rừng là bạt ngàn những cây Thảo quả Amomum aromaticum. Mùa này những bông Thảo quả vàng rực báo hiệu một mùa bội thu và những no ấm của người H’mông.
18. Trên những cành cây cao tít là những loài hoa lan phụ sinh đua nở. Loài lan Thanh đạm Coelogyne fuscescens rực rỡ sắc cam, loài Lan hoàng thảo Dendrobium cf. moniliforme. trắng xóa với một chấm đen rất đặc trưng giữa cánh mội của loài Phong lan này.
19. Mùa này những loài đỗ quyên đua nhau khoe sắc cánh hoa rơi rụng hồng cả mặt đất loài Đỗ quyên Kloss Rhododendron klossii.
20. Loài Đỗ quyên đỏ Rhododendron sp. rực rỡ trên cây như muốn mời gọi dừng chân của chúng tôi ngắm nhìn những chùm hoa rực rỡ trong đám lá
. Còn đây là những cánh hoa mảnh mai trắng nõn, trinh nguyên của loài Đỗ quyên hoa trắng Rhododendron sp.
21. Mặc dù càng lên cao độ dốc càng đứng, không khí loãng, nhưng phong cảnh đẹp hùng vĩ của Fancipan và chút nắng bất chợt đã làm tan biến những bước chân mệt mỏi nặng nề của chúng tôi.
22. Trong một gốc cây nhỏ ở độ cao 2400m xuất hiện một chú Cóc tía Bombina maxima loài lưỡng cư này chỉ phân bố ở độ cao từ 2000- 2600 m. Mặc dù đã chụp hàng trăm loài bò sát và lưỡng cư ở Việt Nam nhưng đây là lần đầu tiên may mắn tôi đã được nhìn thấy loài lưỡng cư được đưa vào Sách đỏ Việt Nam này trong tự nhiên.
23. Ở độ cao 2.500m những tấm hình này làm cho tôi một cảm giác buồn khó tả. Hầu như những cánh rừng nguyên sinh trên đoạn đường chúng tôi đi này bị tàn phá nặng nề, có thể do đồng bào dân tộc trước đây phá rừng làm rẫy. Hầu hết các loài thực vật thân gỗ chỉ còn là những khúc cháy lem nhem và loài Trúc lùn Bambusa sp. chiếm hầu hết các mảng rừng.
24. Mặc dù quãng đường lên đến 2.800m còn khá dài và dốc cao, con đường uốn lượn theo các vách đá dựng đứng như thách thức ý chí của bất cứ ai muốn vượt qua. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục tiến lên trời đã về chiều những tia nắng cuối ngày vàng rực trải khắp núi rừng và con đường mòn còn hun hút lên cao.
25. Trong cách vách núi loài Hoa báo xuân sapa Primula chapaensis rực rỡ khoe sắc trong hốc đá ẩm ướt. Đây là loài đặc hữu chỉ có ở Fancipan và loài này được đưa vào sách đỏ Việt Nam.
26. Sâu trong một hốc đá khá tối một màu hồng rực và một màu tím đậm hòa quyện vào nhau. Với con mắt nghề nghiệp của mình tôi đã thấy 2 loài phong lan (có thể đây là loài lan mọc ở độ cao nhất Việt Nam) Những bông hoa lan Cymbidium lancifolium
Những bông hoa lan Pleione grandiflora
27. Bên vách núi đầy rêu hai loài đỗ quyên cực đẹp mà tôi chưa thể xác định nổi loài Đỗ quyên này tên khoa học của chúng là gì và xin được phép đặt tên Việt Nam cho chúng là Đỗ quyên hồng Rhododendron sp.
28. Và Đỗ quyên lùn lá nhỏ Rhododendron sp.
29. Trong lúc mải mê chụp hình và thu mẫu của 2 loài Đỗ quyên lạ để sau này có dịp phân tích mẫu tìm ra tên của chúng. Một bất ngờ nữa trước mắt tôi là loài Hoàng liên ba gai Berberis wallichiana đây là loài cây thuốc cực kỳ qúi hiếm trong sách đỏ Việt Nam đang mang những chùm hoa vàng khoe sắc. Tôi thốt lên lời biết ơn thượng đế và sức mạnh lòng kiên nhẫn của bản thân và sự may mắn. Đây lần đầu tiên loài này được chụp hình và cập nhật lên web sau hơn 10 năm chưa một lần gặp và chưa có tấm hình màu nào trong cuộc đời nghiên cứu của mình. (mọi người có thể bấm vào đây để biết thêm về loài thực vật này) http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=2&ID=3035
30. Ở độ cao hơn 2.600m con đường mòn rất hẹp bên hai khe núi gần như dựng đứng. Lúc này bóng nắng đã khuất, bất chợt trong một khoảnh khắc tôi nhận ra Hoàng hôn trên đỉnh Fancipan có một vẻ đẹp lạ thường khi ánh mặt trời cuối ngày xuyên những tia nắng cuối cùng qua từng đám mây mù bao quanh nhiều đỉnh núi. (tôi không phải là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp về Landscape nhưng đây có thể là một trong những khoảnh khắc khó quên trong đời) và chỉ sau vài phút mây mù lại kéo đến che khuất mặt trời, bóng đêm kéo đến, những cơn gió lạnh gào thét, chân tay chúng tôi run lên bần bật. Ở độ cao này không khí loãng khiến chúng tôi há to miệng ra hít Ôxy để thở.
31. Mặc dù đã phải đi bằng Chân, Tay, Mông và có khi cả bằng Lưng để tiến lên nhưng còn hơn 1km nữa mới đến nơi nghỉ 2.800m. Nhưng lúc này quãng đường còn lại đối với chúng tôi nó có thể dài bằng cả quãng đường từ Trạm tôn đến 2.000m. Đâu đó phía sau lưng tôi là những tiếng thở dốc, than vãn rất gần của những chàng trai và những cô gái trẻ muốn chinh phục chính bản thân mình.
32. Chúng tôi gần như kiệt sức sau một ngày mệt nhọc và cuối cùng với những bước chân chỉ con là tiềm thức cũng đến độ cao 2.800 vào lúc 8 giờ tối. Hầu như các lều trại ở đây đã dựng lên, mọi người đang ăn tối vui vẻ còn chúng tôi lại lui cui nhóm lửa chuẩn bị bữa tối.
33. Bữa tối gồm mì gói, cơm, trứng, thịt bò, gà rất thịnh soạn nhưng ở độ cao này độ sôi không phải là 100 độ nên thức ăn chỉ là tái. Không sao đâu lúc này là 10 giờ đêm nên không gì có thể ngăn được cơn đói cồn cào trong những chiếc bao tử rỗng tếch của chúng tôi.
33. Thật quá may mắn vì các đồng đội Kiểm lâm của chúng tôi cho chúng tôi 1 cái giường khoảng 4m vuông để chứa 11 con người vì lượng khách du lịch mùa này quá đông. Lần đầu tiên cả đám chúng tôi ngủ ngồi co ro trong cái lạnh buốt và ai cũng mặc 4 chiếc áo. Ngoài cùng là chiếc áo mưa dày cộp chùm kín. Bên ngoài trời những cơn mưa bất chợt vẫn bất chợt đổ xuống. Xa xa là những tiếng rên rỉ của ai đó vì lạnh và ướt của các túp lều bên cạnh làm tôi thấy chạnh lòng sự và cảm thông trong bất lực… bản thân tôi suốt cả đêm cũng không thể chợp mắt được mặc dù ngày mai còn quãng đường lên đỉnh dốc đứng và rất khó khăn.
34. Khi những tiếng ồn ào đánh thúc tôi dậy, ngoài trời vẫn còn mưa, những cơn gió ào ào qua những đám cây Trúc cao rít lên từng hồi. Ánh sáng lờ mờ bởi những đám mây mù phủ khắp, nhìn đồng hồ đã 7:10 mọi người kêu nhau ăn sáng và chuẩn bị hành trình đoạn cuối lên đỉnh 3143m.
35. Bữa sáng ở đây thật là thú vị với nhiều người vì có thể đây là bữa sáng ở độ cao nhất mà nhiều người được thưởng thức. Mặc dù bước chân vẫn còn rất mỏi vì căng cơ sau gần một ngày vượt độ cao quá sức, chúng tôi vẫn phải vượt qua chặng đường cuối cùng để chiến thắng chính bản thân minh. Sau hơn 2 tiếng với những bước đi nặng nề và mệt mỏi đến gần 3000m. Bất chợt, vâng ! lại bất chợt đâu đó trong một khe đá hẹp, nước lạnh tê tái một tiếng kêu nhỏ của một loài sinh vật náo đó phát ra. Theo cảm nhận của bản thân thì không thể có loài lưỡng cư nào có thể sống nổi ở độ cao này. Nhưng dường như kinh nghiệm nghề nghiệp và con tim mách bảo một điều gì đó rất lạ lẫm. Tôi im lặng lắng nghe, sau một hồi cố sức săm soi, bới, tìm, lại im lặng lắng nghe. Tôi gần như hét lên vì sung sướng vì bắt được cặp Ếch cây “mãi sau này tôi mới biết đó là loài Polypedates dugritei đang giao phối và đẻ trứng. Thật tình tôi không muốn làm gián đoạn cuộc vui ân ái của chúng nhưng tôi đành phải bắt chúng vì mục đích cao cả "Phục vụ khoa học". Đây là loài lưỡng cư sống ở độ cao nhất Việt Nam mà tôi đã gặp (tôi xin khẳng định như vậy). Cảm giác của tôi lúc này cực kỳ Happy gần như muốn hét lên.
36. Cuối cùng thì mọi người đã tới đỉnh. Chúng tôi cùng nhau ai cũng gào, thét, hét lên vì sung sướng và hạnh phúc vì mình đã vượt qua chính mình. Vâng “IT’S ME, IT’S ME” và ôm nhau nhảy lên như những đứa trẻ mặc cho mưa, gió lạnh rít lên từng hồi dù chưa biết nhau một lần.

kesanruoi
29-03-2010, 15:15
Mình nghĩ phương án thứ nhất đồng chí Dũng đưa là được rồi, đoàn mình toàn thanh niên trẻ, lại còn định leo Pan, đi thế là ngon rồi, các bác ko phải lo nhiều cho chị em quá đâu, hihi

wit_eyes
29-03-2010, 16:21
Chào cả nhà
Xin lỗi mọi người vì mấy hôm nay mình có việc nhà, nên offline đến muộn, và cũng ko update thông tin cho mọi người được
Tình hình thực tế của thủ tục leo Phan và nguyên nhân đã được bác sapaTravel nói rất rõ ràng
Sau nhiều liên hệ, cũng có may mắn cho đoàn mình là có khả năng làm được giấy phép
Bên làm giấy phép có đưa rá option gồm : thủ tục, xe đưa đón, 6 porters, lều, túi ngủ, ăn ngày 3 bữa do porter nấu =1,1tri/người cho ai có tên là "Gà leo núi"
Hoặc mình chỉ làm thủ tục ( riêng tiền thủ tục cho cả nhà mình mất khoảng 6mil ) sau đó chúng ta sẽ tự lo porter, lều, túi ngủ, đồ ăn và xe đưa đón.
Vậy kế toán và cả nhà so sánh, cân đối nhé, theo mình nếu sử dụng gói 1,1tr/người của họ, mình sẽ bớt được trong nhiều lỉnh kỉnh trong khâu chuẩn bị và mang vác từ Hà Nội,và chủ động về porter hơn (150k/porter/ngày) mọi người cho ý kiến, để mình confirm với họ sớm, deadline là 4h chiều mai phải thông bảo lại rồi để họ chuẩn bị cho mình
(NT) Khâu tự chuẩn bị mình thấy mọi người tham khảo trong comment của trinhnusatthep có rất nhiều điều thực tế
Về vé tàu, đã không dễ dàng hơn, cũng đã đến lúc chúng ta quên lời hứa của các công ty du lịch, chiều nay mình sẽ lấy vé ngồi mềm hoặc ngồi cứng cho cả đoàn, có thể lấy thừa 4-6 ghế để các bạn nữ có chỗ nằm. Chúng ta lại xem lại bài về kinh nghiệm đi tàu của sapaTravel nhé, và vẫn có phương án B - huonggiangf1 (ko có gì luôn là chắc chắn cả)
Hiện có bạn Như vì lido gia đình ko tiếp tục tham gia chuyến đi được, chúng ta vẫn dành chỗ đặt biệt cho Mem thứ 18 nhé - có bạn nào muốn vị trí đb này thì nhào vô đi , chúng tôi rất welcome

Mọi người có ý kiến thì confirm sớm, cảm ơn nhiều

dungcmh
29-03-2010, 16:38
Xe đưa đớn từ Lào Cai hay từ Sapa zậy???
6 Porter x 150k = 900k/ngày nhà mình đi 2 đêm coi như là 3 ngày rồi =2.700k
=> thủ tục + Poter = 8.700k.
Xe đưa đón đi về Lào Cai = 2.000k
Lều coi như là 2.000k
Đồ ăn = bao nhieu sao tính dc :D
Leo núi mệt phờ mà phải nấu nướng thì nản lắm, ăn mỳ tôm cho nhanh chăng???
Chưa kể linh tinh j j nữa.
Đến nơi mới tìm thuê porter vào dịp đông dân này thì cũng :gun taliban

1.1mil/người là rẻ hơn bên dulik 300k/người rồi còn có cả xe đưa đón, chưa biết từ đâu:P
Mình thấy giá vào ngày này như thế là hợp lý.

Các thành viên khác cho ý kiến nhé

Chú ý socola họ k chuẩn bị cho mình đâu nhá, miếng dán ấm, rùi các thứ lặt vặt mình vẫn chuẩn bị như thường.

Le Hue
29-03-2010, 17:03
Bên làm giấy phép có đưa rá option gồm : thủ tục, xe đưa đón, 6 porters, lều, túi ngủ, ăn ngày 3 bữa do porter nấu =1,1tri/người cho ai có tên là "Gà leo núi"
Hoặc mình chỉ làm thủ tục ( riêng tiền thủ tục cho cả nhà mình mất khoảng 6mil ) sau đó chúng ta sẽ tự lo porter, lều, túi ngủ, đồ ăn và xe đưa đón.
Vậy kế toán và cả nhà so sánh, cân đối nhé, theo mình nếu sử dụng gói 1,1tr/người của họ, mình sẽ bớt được trong nhiều lỉnh kỉnh trong khâu chuẩn bị và mang vác từ Hà Nội,và chủ động về porter hơn (150k/porter/ngày) mọi người cho ý kiến, để mình confirm với họ sớm, deadline là 4h chiều mai phải thông bảo lại rồi để họ chuẩn bị cho mình
Khâu tự chuẩn bị mình thấy mọi người tham khảo trong comment của trinhnusatthep có rất nhiều điều thực tế
Về vé tàu, đã không dễ dàng hơn, cũng đã đến lúc chúng ta quên lời hứa của các công ty du lịch, chiều nay mình sẽ lấy vé ngồi mềm hoặc ngồi cứng cho cả đoàn, có thể lấy thừa 4-6 ghế để các bạn nữ có chỗ nằm. Chúng ta lại xem lại bài về kinh nghiệm đi tàu của sapaTravel nhé, và vẫn có phương án B - huonggiangf1 (ko có gì luôn là chắc chắn cả)


----> Về chỗ ngồi cám ơn các bạn Nam ưu ái nhưng mình nghĩ chắc ko sao đâu, còn nhiều chặng phải luyện tập mà.

Mình thấy gói 1tr1 okie lắm đó, sẽ không tốn chi phí phát sinh và nếu hợp tác từ đầu vẫn tiện hơn nếu mình cần giúp đỡ ngoài ý muốn và đỡ vất vả cho cả nhóm,kinh nghiệm địa phương vẫn tố hơn nhiều.

Tụi mình sẽ dồn sức cho việc chinh phục mà không lo ngại....các bạn cân nhắc để cả nhóm tiện nhất hen!

Đầu tuần vui vẻ và sức khỏe bà kon!

kesanruoi
29-03-2010, 18:00
- Vé tàu lên Lào Cai 250k/chiều, cả đi về là 500k
- Thêm gói leo 1tr1 (Hy vọng xe đưa đón là từ Lào Cai )
vậy phần cứng tầm 1tr6/người
Nếu mình đã lấy gói 1tr1 thì chắc chỉ việc vác người lên đấy thôi nhỉ (tất nhiên đồ ăn/uống cá nhân, đồ dùng cá nhân, thuốc men... thì fai tự cbi rồi)
Nhẩm nhẩm chút như: giầy, tất, quần... thuốc men và đồ ăn cá nhân tầm tầm thêm khoảng 400k nữa
Tổng khoảng 2tr/người
Mình nghĩ zậy là ổn (tất nhiên đó chỉ là ý kiến của mình thôi)
Vote cho cái gói 1tr1

beotron
29-03-2010, 20:03
các bác ơi, cho em hỏi, còn đk vào đoàn đc ko ạ, bây h em mới đọc đc topic này, hic

ngocmit
29-03-2010, 21:44
Mình cũng ủng hộ phương án 1.1, về khoản tàu xe, đúng là các anh em không cần quá ưu ái nữ đâu, có ghế tàu ngồi là tốt rồi, còn nằm thì xa xỉ quá (c)

nem_162
29-03-2010, 22:24
Em cũng nhất trí quan điểm đồng ý với gói 1.1mil.Anh Hưng đẹp trai à,em đã nói là chỉ có ăn với ngủ cũng đủ để mệt rồi mà.Anh cứ cứng đầu cứng cổ không nghe cơ.hehe,đúng là gà già.mọi mem nữ khác thì em không biết thế nào,chứ riêng em thì dễ ăn dễ ngủ lắm^^,anh không phải lo về ghế hay giường gì đâu.Anh lá Gà trưởng,quyết thế nào em nghe theo như thế.

nem_162
30-03-2010, 00:42
http://forum.tourismsapa.com/viewtopic.php?f=2&p=5581
các anh chi Gà nhà mình vào thử xem.rất bổ ích cho Gà^^

dungcmh
30-03-2010, 07:57
Vac luôn về nhà mình cho mng đọc keke

http://vn.360plus.yahoo.com/leha078/article?mid=516

Leo Fan, nhà nhà leo Fan và người người leo Fan. Có những người leo Fan đến 2, 3 lần trong một năm, thậm chí trong một tháng. Tuy nhiên, bài viết này không nhằm phục vụ cho những người như thế, bài viết này là những kinh nghiệm rút ra từ chính bản thân dành cho Mèo ngốc và dân cạo giấy chinh phục nóc nhà Đông dương.

Vậy trước tiên, chúng ta phải hiểu, Mèo ngốc là ai và dân cạo giấy là như thế nào?

Mèo ngốc, theo định nghĩa của sách đỏ thế giới là những sinh vật mang nhiễm sắc thể XX, cao từ 1m55 trở xuống, nặng dưới 43kg. Khi tương tác trong môi trường xe ô tô, tàu hỏa, máy bay… có khả năng “biu ti phun” một số các chất có sẵn trong dạ dày, trường hợp nặng có thể choáng ngất. Để trở thành Mèo ngốc, nhất định phải có chứng nhận trượt thể dục ít nhất 3 lần trở lên ở cấp phổ thông cũng như cấp Đại học.

Dân cạo giấy là các đối tượng chuyển động đều theo một phương trình định sẵn như sau:

Đi xe máy đến cơ quan->Bước vào thang máy->Ngồi thôi miên cái máy tính trong vòng 8 tiếng->Bước ra khỏi thang máy->Đi xe máy về nhà->Tiếp tục thôi miên cái máy tính đến khi mệt thì thôi.

Sau khi đã nắm được kiến thức cơ bản trên, chúng ta bắt đầu vào phần:

1) Chuẩn bị

-Tập thể lực: Về lý thuyết, tốt nhất là các bạn nên tập khoảng 1 tháng trước khi đi với các bài tập được chia theo tuần mà có thể dễ dàng tìm được trên Internet. Các bài tập này sẽ giúp tăng cơ chân, cơ đùi, cơ bụng… Nhưng thực tế, đa phần mọi người đều quyết tâm tập được khoảng 10 ngày là quay trở về tăng cơ … giường. Vì thế, các bạn không cần phải quá gò mình vào việc tập luyện nhưng hãy cố gắng tận dụng bất cứ lúc nào có thể: leo cầu thang thay vì đi thang máy, đi bộ thay vì đi xe. Chỉ trong khoảng 2 tuần trước khi đi là được. Dĩ nhiên, nếu các bạn chuẩn bị thể lực tốt bao nhiêu thì việc leo Fan cũng dễ dàng bấy nhiêu.

-Quần áo và đồ dùng: Một list đầy đủ các vật dụng cần thiết cho chuyến trekking để đời này lúc nào cũng sẵn sàng chờ các bạn download. Nhưng có một vài lưu ý nhỏ sau đây:

+Quần: chất liệu nên có nhiều nilon. Vì trên đường đi, từ đầu gối trở xuống sẽ bị ướt, mang quần loại này sẽ tránh cho các bạn bị lạnh

+Giầy: giầy bộ đội đúng là vừa rẻ vừa ổn. Nhưng ai mà chân cỡ 36 bé thì nói thật là dù đã đi đủ các loại tất, lúc di chuyển vẫn bị cảm giác nhấc chân. Vì thế, tốt nhất ai có chân kiểu “mèo đi hia” thì nên mua hẳn một đôi giày trekking mà đi (Ở Sapa bán đầy).

+Bọc gót và bọc đầu gối: nhất thiết phải có. Đoạn leo xuống cực kỳ dễ bị trẹo chân, nhất là với những người ko quen đi đường rừng.

+Socola và C sủi: Các bạn nên cố gắng mang đi càng nhiều càng ít. Đoạn cuối, gần như là socola leo chứ không phải là người leo. Nói thật, trên cả chặng đường, tớ ăn rất ít, thậm chí còn ít hơn cả ở nhà. Không phải là tớ khó ăn mà là tớ mệt quá, không ăn nổi. Nhưng nhờ có socola mà tớ lết được đến nơi. Phomai dây cũng là một lựa chọn tốt, phải cái hơi mặn, khát nước quá.

+Đèn pin: Đừng sợ xấu. Tốt nhất là đèn pin đeo ở đầu, hai tay bạn sẽ rảnh rang mà bám vào cây.

2) Fansipan trên đường chúng ta đi

-Chặng từ Trạm Tôn lên 2200m: Đoạn này chưa quen, các bạn sẽ thấy mệt đứt hơi. Rất nhiều người bỏ cuộc ở chặng này. Tuy nhiên, kinh nghiệm của tớ là các bạn nên cố gắng bám sát đoàn. Trong đầu phải tự sỉ vả mình, tại sao lại ngu ngốc bỏ một đống tiền, bỏ bao nhiêu công sức để lên đây vừa lạnh vừa bẩn. Tự sỉ vả mình chán thì quay sang cái đứa bên cạnh mình, sao mà nó điên thế, đi theo mình làm cái gì. Nhớ là chỉ “thầm ở trong đầu” thôi nhé, chứ đứa kia nó nghe được, nó xin mất bộ răng thì đừng trách tớ đấy. Chí Phèo chả toàn vừa đi vừa chửi đấy thôi, toàn thấy đến đúng chỗ. Nếu thấy mệt, bạn cũng cố gắng đừng ngồi xuống nghỉ nhé. Nhưng mệt quá, thì cứ quên hết mấy cái đó đi, ngồi phịch xuống cũng được. Tuy nhiên, lúc đứng lên thì lại khá khó khăn.

-Chặng từ 2200m lên đỉnh: Đoạn này đường xa và khó đi, nhưng cơ thể lúc này đã quen nên không còn cảm thấy quá mệt. Hơn nữa, phong cảnh núi rừng tuyệt đẹp sẽ làm bạn thấy hưng phấn hơn rất nhiều. Bi kịch xảy ra lúc gần lên đến đỉnh, sức lực của bạn đã cạn. Bạn hãy làm đủ mọi cách, lăn lê bò toài, trong đầu thì rít lên “tại sao đứa kia như thế mà đi được, mình lại không”. Lòng đố kỵ và ghen tức đặt đúng chỗ cũng có hiệu quả riêng của nó. Các anh porter người Mông rất thật thà, nên bạn hãy dặn họ bất kỳ lúc nào bạn hỏi “sắp đến nơi chưa”, họ hãy trả lời là “sắp đến rồi”, như thế tốt hơn. Người ta khuyên không nên nói chuyện khi leo vì sẽ mất sức. Nhưng sức tớ mất hết rồi còn đâu, nên lúc đi từ đỉnh về, tớ nói như khướu. Nói chuyện vui vẻ sẽ làm bạn cảm thấy đỡ mệt hơn, chúng ta leo bằng tinh thần là chính mà.

-Chặng về: Tour tớ đi là Trạm Tôn-Sín Chải. Nhưng nói thật, ở vương quốc Mèo ngốc và dân cạo giấy thì “đường nào cũng được, mà đường nào không có dốc là tốt nhất”, nên lúc về bạn có thể đi bằng đường Trạm Tôn xuống cho đỡ mệt cũng OK. Cái chính là bạn đã trèo lên Fan, đã chụp ảnh cạnh cái chóp có ghi 3143m, đã vượt qua chính mình, đúng không nào?

3) Hậu Fansipan

Khi về đến nơi, thể trạng của bạn sẽ không được tốt như trước. Dạ dày gần như miễn tiếp các loại thức ăn. Bạn nên chọn đồ ăn nóng, dễ tiêu như cháo chẳng hạn, rồi mới xực các món ăn khác sau. Cố gắng tránh không để cơ thể bị cảm lạnh.

Một nơi mà khi đến đó bạn sẽ ngập trong mây. Một nơi mà bạn nắm tay một người xa lạ để đi đến đích. Đó liệu có phải là một Utopia? Không, đó chính là Fan đấy bạn ạ. Chúc các bạn có một chuyến đi an toàn và vui vẻ!

dungcmh
30-03-2010, 08:03
@beotron: bạn là boy or girl? Nếu boy thì gọi cho Hưng số: 0986602436.

u7-8715
30-03-2010, 09:20
Xin chào cả nhà!

Mình là Tuấn ở Hà Nội. Mình rất mong được tham gia nhóm leo Phan 30.4 của các bạn.
Thông tin của mình:

Họ tên: Phạm Quang Tuấn
Y!M: quangtuan203
Email: [email protected]
Tel: 0949283773

nem_162
30-03-2010, 09:25
Anh Dũng ơi,cùng dân HP,hôm nào anh đi mua đồ thì báo em 1 tiếng để em đi cùng.chứ em không biết mua TẤT CHỐNG VẮT ở nơi đâu trên đất HP cả=.=

Le Hue
30-03-2010, 09:48
Trong đầu phải tự sỉ vả mình, tại sao lại ngu ngốc bỏ một đống tiền, bỏ bao nhiêu công sức để lên đây vừa lạnh vừa bẩn. Tự sỉ vả mình chán thì quay sang cái đứa bên cạnh mình, sao mà nó điên thế, đi theo mình làm cái gì.

--> Tốt nhất chỉ nên suy nghĩ trong đầu, bên cạnh mà nghe được uýnh rớt răng...:))

Bạn hãy làm đủ mọi cách, lăn lê bò toài, trong đầu thì rít lên “tại sao đứa kia như thế mà đi được, mình lại không”. Lòng đố kỵ và ghen tức đặt đúng chỗ cũng có hiệu quả riêng của nó.


---> Đúng là lời động viên bản thân hiệu quả nhất....:))


Một nơi mà khi đến đó bạn sẽ ngập trong mây. Một nơi mà bạn nắm tay một người xa lạ để đi đến đích. Đó liệu có phải là một Utopia? Không, đó chính là Fan đấy bạn ạ. Chúc các bạn có một chuyến đi an toàn và vui vẻ!


---> Đó là lý do tại sao gọi là ....."chúng mình" -->Tuyệt vời quá, tăng cường tập thể dục ...1,2,,...hít thở!!^-^

Cả nhà trẻ khỏe hen!

dungcmh
30-03-2010, 09:55
Chỗ này bán đồ du lịch và dã ngoại, để nhà mình tham khảo
http://www.umove.com.vn/San-phams/239/Da-ngoaiLeo-nui.aspx

cafemuoi
30-03-2010, 10:03
Chào cả nhà
Xin lỗi mọi người vì mấy hôm nay mình có việc nhà, nên offline đến muộn, và cũng ko update thông tin cho mọi người được
Tình hình thực tế của thủ tục leo Phan và nguyên nhân đã được bác sapaTravel nói rất rõ ràng
Sau nhiều liên hệ, cũng có may mắn cho đoàn mình là có khả năng làm được giấy phép
Bên làm giấy phép có đưa rá option gồm : thủ tục, xe đưa đón, 6 porters, lều, túi ngủ, ăn ngày 3 bữa do porter nấu =1,1tri/người cho ai có tên là "Gà leo núi"
Hoặc mình chỉ làm thủ tục ( riêng tiền thủ tục cho cả nhà mình mất khoảng 6mil ) sau đó chúng ta sẽ tự lo porter, lều, túi ngủ, đồ ăn và xe đưa đón.
Vậy kế toán và cả nhà so sánh, cân đối nhé, theo mình nếu sử dụng gói 1,1tr/người của họ, mình sẽ bớt được trong nhiều lỉnh kỉnh trong khâu chuẩn bị và mang vác từ Hà Nội,và chủ động về porter hơn (150k/porter/ngày) mọi người cho ý kiến, để mình confirm với họ sớm, deadline là 4h chiều mai phải thông bảo lại rồi để họ chuẩn bị cho mình
(NT) Khâu tự chuẩn bị mình thấy mọi người tham khảo trong comment của trinhnusatthep có rất nhiều điều thực tế
Về vé tàu, đã không dễ dàng hơn, cũng đã đến lúc chúng ta quên lời hứa của các công ty du lịch, chiều nay mình sẽ lấy vé ngồi mềm hoặc ngồi cứng cho cả đoàn, có thể lấy thừa 4-6 ghế để các bạn nữ có chỗ nằm. Chúng ta lại xem lại bài về kinh nghiệm đi tàu của sapaTravel nhé, và vẫn có phương án B - huonggiangf1 (ko có gì luôn là chắc chắn cả)
Hiện có bạn Như vì lido gia đình ko tiếp tục tham gia chuyến đi được, chúng ta vẫn dành chỗ đặt biệt cho Mem thứ 18 nhé - có bạn nào muốn vị trí đb này thì nhào vô đi , chúng tôi rất welcome

Mọi người có ý kiến thì confirm sớm, cảm ơn nhiều

Hưng ơi đoàn Hà giang có 3 người thì 1 người đi từ HN còn 2 người đi từ HG nhé, vậy bạn mua thêm 1 vé tàu từ ga HN, trong hôm nay bọn mình sẽ chuyển 2 triệu trước cho cậu.
Ah, bọn mình cũng vote cho gói 1,1mil.

dungcmh
30-03-2010, 10:11
Đoàn mình đề cử ai lo vụ áo đồng fuc cho đẹp và k bị lac nhau...

wit_eyes
30-03-2010, 11:12
Xin chào cả nhà!

Mình là Tuấn ở Hà Nội. Mình rất mong được tham gia nhóm leo Phan 30.4 của các bạn.
Thông tin của mình:

Họ tên: Phạm Quang Tuấn
Y!M: quangtuan203
Email: [email protected]
Tel: 0949283773

Mem thứ 18 đã tìm được đoàn nhà mình vào 2h34' đêm qua nhé !
Vậy là chúng ta chốt danh sách đẹp tại đây
chúc mừng các mem nữ có cánh tay của pluto rồi nhé (c)

"Gà leo núi" welcome anh Tuấn !
1st mission : anh Tuấn nhận lời sẽ thiết kế các chương trình offline và tập thể lực cho các mem ở Hà nội (ai ở xa tham gia được thì tốt) để mọi người gắn bó và sẵn sàng cho chuyến đi hơn
2 điều ước còn lại (theo đúng tinh thần) anh Tuấn phải dành cho các mem nữ nhà mình :)) <== sử dụng hiệu quả nhé

dungcmh
30-03-2010, 11:42
Anh Dũng ơi,cùng dân HP,hôm nào anh đi mua đồ thì báo em 1 tiếng để em đi cùng.chứ em không biết mua TẤT CHỐNG VẮT ở nơi đâu trên đất HP cả=.=

A cũng chưa biết tất đó ntn, keke. Hnao vao mấy cửa hàng bán đồ bảo hộ lao động xem. Để cuối tuần rủ Wit_eyes về đi mua cùng luôn.

dungcmh
30-03-2010, 11:47
https://www.nlgd.nl/fog/images/lc_logo.jpg
nhìn hình này, mng có ý tưởng j không???Đổi thành Climbing Chicken
bên dưới đề Fanxipang ngày tháng năm j đó....
COn gà thì cho hình con gà Beeline cho dễ thương hơn

momo
30-03-2010, 12:46
Cứ con gà nào trông càng ngu càng tốt, dễ thương để làm gì hả em?!(c)

kesanruoi
30-03-2010, 14:20
Hem thik tiếng anh đâu...tiếng việt cơ, chick chiếc làm j, cứ Gà mà dùng
Hình càng ngộ càng tốt funny mà...

wit_eyes
30-03-2010, 15:10
Mọi người khẩn trương check mail nhé

Khó khăn tiếp theo chúng ta cần giải quyết là phòng khách sạn or nhà nghỉ cho tối 1.5 để đoàn nghỉ ngơi sau khi chinh phục ...nóc nhà.
Nhờ mọi người liên hệ hoặc giới thiệu giúp hoặc đưa ra ý tưởng alternative nhé

(NT) avatar ngon ko cả nhà? ý tưởng này hợp lý hơn đấy .photoshop lên rồi đưa vào đồng phục có vẻ khả quan hơn :))

Le Hue
30-03-2010, 16:00
Người Việt Nam dùng hàng Gà Việt Nam, xong chuyến này thành Gà Rừng chứ đâu là công nghiệp...^_^, Bác Hưng có cần chuyển khoản thêm không , mình chuyển trước luôn nhé!

dungcmh
30-03-2010, 16:17
Cho hình đàn gà đang ngồi ...trên núi đê....

wit_eyes
30-03-2010, 16:19
cảm ơn nhưng bác Hưng đang nhiều tiền, ko cần
mọi người chung tay giải quyết vụ nhà ở đã nhé , mới chuẩn bị đã hết thử này đến thách khác cho mấy con gà, đã quá ^^

dungcmh
30-03-2010, 16:38
https://jetravel.files.wordpress.com/2008/07/bando-sapa.gifCác vật dụng chung cho cả đoàn
- 01 túi đồ cứu thương cho 10 người
- 01 đèn pin cho 3 người 1 nhóm ( dùng khi trời tối VD như tìm đường đi VS, tìm đường về trại hoặc có những ngày đi không kịp chương trình mà trời tối quá nhanh)
- 01 bộ kim chỉ
- Cắt móng tay: CHÚ Ý: MỌi người nhớ cắt móng chân ( cắt sạch) trước khi đi. Móng tay không để quá dài

Khi leo nên đi 2 đôi tất 1 mỏng bên trong ( không nên đi tất nilông hay tất giấy bên trong) mà nên đi tất mềm thấm mồ hôi, và một đôi tất dài bên ngoài để trùm lên quần tránh vắt. Khi đi hai đôi tất như vậy có lợi là giảm độ cọ của giầy và chân, tránh làm phồng rộp da chân.

Trước khi đi ngủ nên xoa bóp chân bạn và không đi tất cho đến khi bạn thực sự buồn ngủ thì hẵng đi tất vào. Đây là lúc chân bạn được thư giãn và hít thở cho nên bạn không nên đi tất trong suốt 4 ngày leo núi
Không uống rượu và các chất kích thích hay thức quá khuya.Buổi tối uống trà lipton + một vài lát gừng tươi + đường gluco rất ngon và tốt.


Đồ ăn cung cấp năng lượng
- Snick Bar – Thỏi socolar rất chi là béo ngậy, ăn vào phát năng lượng lên vùn vụt
- Phomát sợi ( khô, dễ mang, dễ ăn)
- Hộp sữa tươi có đường loại bé- 2 hộp/ngày. Nên mang 4hộp cho 2 ngày đầu.
- Nước thì nên mang theo gói Arezon để pha vào nước uống. Nó hơi tởm tởm lờm lợm nhưng mà tránh mất nước và hạn chế bạn uống quá nhiều nước.

Ăn uống: Thông thường ăn sáng và ăn trưa rất nhẹ, ăn tối thì ngon và tốt. Ăn tối cũng rất sớm so với bữa ăn hàng ngày của chúng ta ( thường chỉ 6 PM là đã ăn tối ). Ăn trưa và sáng thường rất nhanh gọn để đi ( có khi chỉ được một bát mì tôm hay mấy lát bánh mì + pho mát ), trong khi đó, hai bữa ăn này khá quan trọng vì phải đi cả ngày. Như vậy, chúng ta cần chuẩn bị sẵn ruốc thịt ( 1- 2 lạng / ngày / người ) để ăn kèm trong các bữa trưa. Ăn tối cố ăn thật nhiều. Mỗi ngày nên uống 1 viên C sủi.

kesanruoi
30-03-2010, 17:40
Có hình mấy em gà trông đểu đểu, up lên cho mọi người tham khảo
https://i559.photobucket.com/albums/ss32/haohao985/profiles_cartoon_chicken_2__1__0522.jpg
https://i559.photobucket.com/albums/ss32/haohao985/ist2_5804755-chicken-cartoon.jpg
https://i559.photobucket.com/albums/ss32/haohao985/4191108202_ec52a9e0d7_m.jpg
https://i559.photobucket.com/albums/ss32/haohao985/Chicken_Little_Wallpaper_5_1280.jpg
https://i559.photobucket.com/albums/ss32/haohao985/ist2_4904360-chick-boy-cartoon.jpg

Và 1 cái em tự ngẫm...........hehe
https://i559.photobucket.com/albums/ss32/haohao985/untitled1.jpg

nem_162
30-03-2010, 21:45
Em thấy con gà của anh Dũng hoặc của anh Hưng là hay nhất.trông vừa ngu ngu,vừa dễ thương^^.

dungcmh
30-03-2010, 22:15
Thông báo nhà mình tiếp tục ấp trứng gà......

Dạo này wit_eyes bận rộn nhiều việc nên mng giúp đỡ pác ấy liên lạc nhà nghỉ khác sạn trên Sapa nhé, thấy pác ấy nói tình hình k còn chỗ, gà nhà ta sẽ phải ngủ ngoài chợ Sapa đó.
P/s: mng cố gắng nhg k việc j phải lo lắng. Ngày nhà ta nghỉ ở Sapa thì chắc mng còn đang mải miết ở trên núi :)) nên vẫn còn chỗ trú mua cho nhà ta dưới mái hiên khách sạn thôi. Mái hiên thì mình sẽ bao thầu cho cả nhà. yên tâm nhé

dungcmh
30-03-2010, 22:28
Vừa ngồi buôn chuyện với bà cô ruột mới biết 11 năm về trước các cô các thím đã leo lên đó rồi, hic. Ngày đó k giầy dép, balo như bjo đâu, tiền bối đã lên "cổng trời" nói trên đó vắng hoe(nhà mình thì gọi là Fanxipang), nhưng đi vào mùa hè k có mưa gió j, lên đó mát lạnh, thấy bảo có cả hoa đào ( mùa hè có hoa đào, có phịa mình k nhỉ, coi mình là gà ...) Nhỡ miệng nói đi Fan nên bị giao nhiệm vụ phải mua hoa tam thất và củ mật gấu về, chết chắc rồi cướp ra tiền mà mua ah...

đi ngủ mai dậy sớm còn tập luyện chút...

nem_162
30-03-2010, 22:36
Anh Dũng giống em thế,em cũng bị bắt mua hoa tam thất.mà tình hình giá cả leo thang thế này,ko biết có đủ tiền đi Pxp không ấy chứ đừng nói gì đến tam với chả thất=.=

u7-8715
31-03-2010, 01:37
Mem thứ 18 đã tìm được đoàn nhà mình vào 2h34' đêm qua nhé !
Vậy là chúng ta chốt danh sách đẹp tại đây
chúc mừng các mem nữ có cánh tay của pluto rồi nhé (c)

"Gà leo núi" welcome anh Tuấn !
1st mission : anh Tuấn nhận lời sẽ thiết kế các chương trình offline và tập thể lực cho các mem ở Hà nội (ai ở xa tham gia được thì tốt) để mọi người gắn bó và sẵn sàng cho chuyến đi hơn
2 điều ước còn lại (theo đúng tinh thần) anh Tuấn phải dành cho các mem nữ nhà mình :)) <== sử dụng hiệu quả nhé

Mình rất cám ơn Hưng và cả nhóm đã cho phép mình join nhé. Thật sự mình cảm thấy rất vinh dự và tự hào với ví trị 18 chốt đoàn

Mình xin tự giới thiệu mình buôn bán quần áo và hiện tại có mẫu quần túi hộp này rất thích hợp cho a chị e ta cùng nhau leo núi nhé. Có màu như trong ảnh, màu nâu, màu da bò và màu xanh rêu. Bạn nam nào thấp bé nhẹ cân như mình (< =1,65m và 57kg) thì mới bon chen được nhé (vì đây là hàng cho trẻ em Tây mà :D ). Còn các bạn nữ thì thoải mái. Đây là hàng hiệu GAP xuất dư chất xịn khỏi phải bàn. Mình bán giá 50k (cái giá shock này chỉ giành cho nhóm Gà leo núi thôi nhé). Thành viên nào của nhóm mình có nhu cầu xin liên hệ Tuấn - 0949283773. ĐC: 73A Nguyễn Du, Hà Nội.

Rất hy vọng cả nhóm chúng ta có thể trở thành những người bạn tốt của nhau không chỉ trên con đường chinh phục Fan mà là cả ở ngoài đời nữa! (c)

https://i954.photobucket.com/albums/ae28/quanaoxuatkhau/gaptuihop1.jpg

https://i954.photobucket.com/albums/ae28/quanaoxuatkhau/gaptuihop2.jpg

nem_162
31-03-2010, 09:43
anh Tuấn ơi,quần này chất liệu là gì?có pha nhiều nilon không?leo Pxp ẩm ướt lắm,liệu quần này có hợp??? mà anh đúng là dân buôn bán,giới thiệu về mình thì ít mà show hàng thì nhiều^^.Hay là Gà leo núi làm 1 quả quần đồng phục nhỉ.hehe

nem_162
31-03-2010, 09:45
Về chỗ ngủ ở Sapa,nếu ko thuê được nhà nghỉ hoặc khách sạn,sao mình không dựng lều mà ngủ hả Gà trưởng?

Le Hue
31-03-2010, 10:12
Coi bộ dễ cả nhóm có luôn bộ đồng phục Quần hộp + áo Gà Leo Núi quá

noroyoko
31-03-2010, 10:17
Có hình mấy em gà trông đểu đểu, up lên cho mọi người tham khảo
https://i559.photobucket.com/albums/ss32/haohao985/profiles_cartoon_chicken_2__1__0522.jpg
https://i559.photobucket.com/albums/ss32/haohao985/ist2_5804755-chicken-cartoon.jpg
https://i559.photobucket.com/albums/ss32/haohao985/4191108202_ec52a9e0d7_m.jpg
https://i559.photobucket.com/albums/ss32/haohao985/Chicken_Little_Wallpaper_5_1280.jpg
https://i559.photobucket.com/albums/ss32/haohao985/ist2_4904360-chick-boy-cartoon.jpg

Và 1 cái em tự ngẫm...........hehe
https://i559.photobucket.com/albums/ss32/haohao985/untitled1.jpg

Em vote cho con ga in the target na! Nhìn oách quá, keke

Le Hue
31-03-2010, 11:43
Mình tìm nhà dân ở và trả tiền cho họ được không ta....?, mình alo bạn mà nó kiu full, phòng ko full thì giá mắc hơn bình thường 3 -4 lần,...nhà mình xem phướng ở nhà dân được ko??

dungcmh
31-03-2010, 12:06
Hôm đó chắc chắn là giá cao hơn bình thường rồi. phương án ở nhà dân có tính đến nhg 18 ng chắc phải kiếm nhà to đùng :D
Mục tiêu cao cảo của chúng ta la chinh phục đỉnh núi cao, lang thang trên rừng núi ngủ đc thì về thị trấn lại phải lo sợ j chứ.
Nhà mình ai quen biết, có mối liên hệ nào thì alo xem để kiếm đc chỗ nghỉ giá cả hợp lý. Bí lắm thì ngủ nhờ tại nhà thờ, keke, cha cố chắc k đuổi đâu.

dungcmh
31-03-2010, 12:08
mấy chú gà ở trên trông thiếu ngầu quá. chưa conetst đặc sắc. tìm hình khác nhé.

dungcmh
31-03-2010, 12:09
Nhà mình chuẩn bị mua sắm thế nào rồi???
Ai biết chỗ nào bán quần hộp size lớn mà nhiều nilon chỉ cho mình nhé.

wit_eyes
31-03-2010, 12:56
Các phương án mọi người góp ý mình cũng đã hỏi hết rồi
1 - phòng khách sạn là ko còn (mình đã liên hệ trên dưới 10 địa chỉ rồi)
2 - Dựng lều (đã tham khảo 1 bạn trên đó, ko có chỗ cho mình dựng lều tại thị trấn Sapa đâu, phương án này chỉ áp dụng được nếu mình ở lại trên núi)
3 - Nhà dân (có thể thuê 3,4 nhà chứ ko phải nhất thiết ở 1 chỗ, nhưng hiện tại bạn mình trên đó vẫn chưa trả lời là có liên hệ được hay ko, chỉ mới có comment là KHÓ)
4 - chỉ là ý tưởng của mình : kiếm bar hay quán karaoke nào có thể chơi Overnight và sáng hôm sau thăm quan thị trấn ( sẽ rất mệt cho Gà mái)
Mình nghĩ sau khi leo núi, 1 chỗ cho mọi người nghỉ ngơi và tham quan Sapa là cần thiết
Vẫn đang cố gắng, nếu ko tìm ra phương án đảm bảo cho điều này mình sẽ đổi vé về sớm hơn 1 ngày (hi vọng còn vé về). Ko có lí gì sau khi chinh phục FXP, chúng ta lại trở thành "gà tội nghiệp" lang thang vật vờ tại thị trấn

sapaTravel
31-03-2010, 13:10
Các phương án mọi người góp ý mình cũng đã hỏi hết rồi
1 - phòng khách sạn là ko còn (mình đã liên hệ trên dưới 10 địa chỉ rồi)
2 - Dựng lều (đã tham khảo 1 bạn trên đó, ko có chỗ cho mình dựng lều tại thị trấn Sapa đâu, phương án này chỉ áp dụng được nếu mình ở lại trên núi)
3 - Nhà dân (có thể thuê 3,4 nhà chứ ko phải nhất thiết ở 1 chỗ, nhưng hiện tại bạn mình trên đó vẫn chưa trả lời là có liên hệ được hay ko, chỉ mới có comment là KHÓ)
4 - chỉ là ý tưởng của mình : kiếm bar hay quán karaoke nào có thể chơi Overnight và sáng hôm sau thăm quan thị trấn ( sẽ rất mệt cho Gà mái)
Mình nghĩ sau khi leo núi, 1 chỗ cho mọi người nghỉ ngơi và tham quan Sapa là cần thiết
Vẫn đang cố gắng, nếu ko tìm ra phương án đảm bảo cho điều này mình sẽ đổi vé về sớm hơn 1 ngày (hi vọng còn vé về). Ko có lí gì sau khi chinh phục FXP, chúng ta lại trở thành "gà tội nghiệp" lang thang vật vờ tại thị trấn
Ngoài việc tổ chức tour, bên mình có khách sạn ne.- > tỉ phú về phòng- còn nếu thích ngon bổ rẻ thì mình cho các bạn dưng lều trại trên San thượng của khách sạn mình- rồi chỉ cần lấy thêm 1, 2phong để các bạn gà mái ngủ và gà trống sáng dậy đánh răng rửa mặt..

wit_eyes
31-03-2010, 13:42
Bác sapaTravel đã nhận lời giúp đỡ, mọi người đặt gạch và lưu số bác Sapatravel nhé!Đàn gà nhà mình thật may mắn từ đầu đến ... cổ. Có 1 số vấn đề cần thống nhất sớm, anh Tuấn phát động phong trào offline nhé !
Đoàn nhà mình nhiều sales, hôm trước mình có lộng ngôn "đừng nghe những gì sales nói", hôm nay thấy mem 18 post bài, mình nghĩ lại rồi, với 50k/quần thì tội gì không tin 1 lần :)) , các mem nhà mình có anh chị em họ gần họ xa nào đáp ứng được size thì tranh thủ thương hiệu Gà leo núi đi vì anh Tuấn ko giới hạn số lượng 1mem chỉ được mặc 1 quần :D
Có 1 số lido, mình đã reject em Thắng khỏi đoàn (thể theo nguyện vọng). Thông báo để cả nhà biết và update danh sách

dungcmh
31-03-2010, 13:52
Vấn đề chỗ ở được giải quyết rồi nhé, keke gà wit_eyes cứ lo lắng quá làm cả trại gà nháo nhác.

Mọi việc coi như đã giải quyết hòm hòm, đã đến lúc đàn gà lên kế hoạch luyện thể lực. Mình đề xuất cả đàn đi Yên Tử, đi bộ từ chân núi lên chùa Đồng, các gà thấy thế nào???

Le Hue
31-03-2010, 15:33
Hổng chừng mình là nhóm chinh phục Fan ấn tượng nhất...đặc biệt kèm đồng phục, vậy hôm về sapa tiếp tục cắm trại, mà đêm đó chắc cũng khó ngủ, hihi....

Le Hue
31-03-2010, 15:38
"chỉ là ý tưởng của mình : kiếm bar hay quán karaoke nào có thể chơi Overnight và sáng hôm sau thăm quan thị trấn ( sẽ rất mệt cho Gà mái).."

---> Siêu Nhân Gà - anh em Siêu Nhân Gao, hihi

wit_eyes
31-03-2010, 16:14
Hổng chừng mình là nhóm chinh phục Fan ấn tượng nhất...đặc biệt kèm đồng phục, vậy hôm về sapa tiếp tục cắm trại, mà đêm đó chắc cũng khó ngủ, hihi....

Mình nghĩ để thật sự ấn tượng, chúng ta chỉ cần mặc quần đồng phục mà leo núi

dungcmh
31-03-2010, 16:44
[QUOTE=wit_eyes;176115]Mình nghĩ để thật sự ấn tượng, chúng ta chỉ cần mặc quần đồng phục mà leo núi[/QUOTE
Dân chơi ah, kakaka

dungcmh
31-03-2010, 16:44
Chống vắt có mấy cách sau:

- Bôi thuốc chống ghẻ DEP ra ngoài quần, vắt sợ cái mùi này

- Khi vắt đã bám vào chân rồi thì rắc muối lên hoặc gói muối bằng một miếng vải ướt chùi lên con vắt, nó sẽ tự rời ra. Cũng có cách khác là dùng bật lửa đốt nó !!! ( thấy lửa là mình sợ đút tay vào túi quần luôn )

sapaTravel
31-03-2010, 17:25
Chống vắt có mấy cách sau:

- Bôi thuốc chống ghẻ DEP ra ngoài quần, vắt sợ cái mùi này

- Khi vắt đã bám vào chân rồi thì rắc muối lên hoặc gói muối bằng một miếng vải ướt chùi lên con vắt, nó sẽ tự rời ra. Cũng có cách khác là dùng bật lửa đốt nó !!! ( thấy lửa là mình sợ đút tay vào túi quần luôn )

Nghe bạn nói vậy mà sợ quá. nhưng không khả thi
1, Bôi thuốc chống ghẻ Dep hoặc AHA vào thì chưa thấy vắt đâu đã thấy da của bạn bị cháy khét nẹt ( dấu tích 3 năm sau mới hết ) chính tỏ 1 điều bạn này chưa bị ghẻ ( chưa phải sinh viên rồi )
Xin lưa ý vài năm về trước Fan có rất nhiều vắt ( con vắt nó bằng đầu tăm thôi nhưng nó bất vào người khoảng 15 phút thì nó to bằng ngón tay út) nhưng trên đường leo Fan bây giơ chẳng thấy 1 con nảo cả.
Trong trường hợp bi vắt cắn thì nhổ nước bọt vào tay rồi xoa vào con vắt lấp tức nó nhả ra ngày nó giống như con đỉa vậy ( kh leo fan mấy ngày ko oánh răng thì nước bọt càng có hiệu nghiêm heheheh

kesanruoi
31-03-2010, 19:38
Vote cho cái vụ leo Yên Tử của đồng chí Dũng...
Mọi người mau chóng đưa ý tưởng về cái áo đồng fuc đi để còn kịp thời triển khai (mua áo và in nữa mà)
Mình đề suất mầu cam hoặc vàng...(chóe chóe thế dẽ phát hiện và chụp ảnh trông rất nice)
Giờ đầu tháng 4 rồi, hay mình giới hạn 1 tuần cho vụ ý tưởng đi, triển khai dần là vừa...

noroyoko
31-03-2010, 20:52
Vote cho cái vụ leo Yên Tử của đồng chí Dũng...
Mọi người mau chóng đưa ý tưởng về cái áo đồng fuc đi để còn kịp thời triển khai (mua áo và in nữa mà)
Mình đề suất mầu cam hoặc vàng...(chóe chóe thế dẽ phát hiện và chụp ảnh trông rất nice)
Giờ đầu tháng 4 rồi, hay mình giới hạn 1 tuần cho vụ ý tưởng đi, triển khai dần là vừa...

Em ủng hộ ý kiến mặc màu cam ạ ^^
@ Bác Tigo ná: Leo Yên Tử thì quá tốt ạ.. Nhưng mờ từ HN đi thì xa quá, đoàn ta định tổ chức kiểu gì ạ? Chứ bác Tigo ở HP thì chả lo roài..

u7-8715
31-03-2010, 23:36
Bác sapaTravel đã nhận lời giúp đỡ, mọi người đặt gạch và lưu số bác Sapatravel nhé!Đàn gà nhà mình thật may mắn từ đầu đến ... cổ. Có 1 số vấn đề cần thống nhất sớm, anh Tuấn phát động phong trào offline nhé !
Đoàn nhà mình nhiều sales, hôm trước mình có lộng ngôn "đừng nghe những gì sales nói", hôm nay thấy mem 18 post bài, mình nghĩ lại rồi, với 50k/quần thì tội gì không tin 1 lần :)) , các mem nhà mình có anh chị em họ gần họ xa nào đáp ứng được size thì tranh thủ thương hiệu Gà leo núi đi vì anh Tuấn ko giới hạn số lượng 1mem chỉ được mặc 1 quần :D
Có 1 số lido, mình đã reject em Thắng khỏi đoàn (thể theo nguyện vọng). Thông báo để cả nhà biết và update danh sách

Chỉ còn 1 tháng nữa là a chị e gà nhà ta cất cánh rồi mà hình như có một số việc chưa thống nhất được, cả việc hậu cần mua bán sắm sửa đồ nữa. Được gà trưởng Hưng tin tưởng trao cho quyền phát động offline mặc dù nếu xét theo vị trí thì tớ là gà cuối cùng được vô chuồng.

Tớ xin thông báo, 5h chiều thứ 7 này (03/04) a c e Hà Nội sẽ ọp ở cafe Milano 70 Nguyễn Du nhé. Với các mem ở xa gà trưởng và thư ký sẽ có nhiệm vụ thông báo qua mail, sms cho các bạn. Ọp iếc xong, bác nào có nhu cầu bon chen quần hộp thì đi bộ mấy bước sang nhà tớ ngay bên 73 Nguyễn Du nhé. A c e có ý kiến gì về thời gian và ngày h ọp thì cứ lên tiếng nha.

Mọi việc coi như đã giải quyết hòm hòm, đã đến lúc đàn gà lên kế hoạch luyện thể lực. Mình đề xuất cả đàn đi Yên Tử, đi bộ từ chân núi lên chùa Đồng, các gà thấy thế nào???[/QUOTE]

Vấn đề tập thể lực là ko thể thiếu nhưng tớ ko đồng tình lắm việc lên Yên Tử để luyện. Vì sao?
Thứ 1: tập luyện là phải thường xuyên (gầp gáp như a c e mình còn 4 tuần nữa thôi thì ít nhất mỗi tuần cũng phải tập đc 2-3 buổi)
Thứ 2: chắc chắn sức khỏe của mọi ng ko đồng đều. Thế nên việc lên Yên Tử 1 buổi với những ng khỏe có thể coi là 1 buổi test. Nhưng với những ng thể lực yếu hơn chưa qua tập luyện rất dễ khiến mọi ng mệt mỏi, chán nản sau buổi đó.
Thứ 3: một chuyến đi Yên Tử có thể làm loãng sự hưng phấn của a c e trước khi thực sự đc chinh phục Fan :D

Đề xuất: Mọi ng cùng nhau sưu tầm nhữ bài tập thể lực cần thiết, đơn giản hiệu quả để có thể tập ở mọi lúc, mọi nơi. Cái việc tập thể lực này là a c e phải cực kỳ tự giác, ko thể nào chủ quan được! Nói thật là sức khỏe của tớ đợt này ko được tốt lắm nên từ tuần sau tớ sẽ bắt tay ngay vào luyện tập. Cụ thể, 1 tuần 3 buổi sẽ vào công viên Thống Nhất hoặc vườn Bách Thảo để chạy, đi bộ và leo cầu thang. Gà nào ở HN mà cũng muốn luyện tập thì lên tiếng nhé.

Đây là 1 số ý kiến chủ quan của tớ thôi. Mong nhận đc phản hồi của cả chuồng. Thanks.

nem_162
31-03-2010, 23:42
Mình nghĩ để thật sự ấn tượng, chúng ta chỉ cần mặc quần đồng phục mà leo núi
Anh hưng dân chơi cởi trần leo núi à?anh la Gà trưởng,làm gương trước đi rồi cả nhà Gà sẽ noi theo^^
Vụ Yên tử thì em đồng ý rồi,vì em ở HP ma.Hay là các mems ở HN làm 1 tour xuống HP rồi đi Yên Tử?Gà nhà mình sẽ đi vào hôm giỗ tổ 23-4 ấy?
Về áo đồng phục,theo em nghĩ,đã là Gà thì phải mặc áo màu vàng chứ!hơn nữ,màu vàng mặc sáng da-không tin hỏi dân buôn quần áo là biết liền,anh Tuấn nhỉ?keke

u7-8715
01-04-2010, 00:12
Có 1 số lido, mình đã reject em Thắng khỏi đoàn (thể theo nguyện vọng). Thông báo để cả nhà biết và update danh sách

Ui may quá, Hưng ơi cho mình đăng ký 1 suất cho e gái mình thế chỗ nhé. Bé tên Nhung, cao tận 1m75 và sức khỏe rất tốt nên chắc chắn sẽ ko gây ra một trở ngại nào với cả đoàn đâu ạ. E gái mình chắc chắn 100% tham gia đc. Rất mong mọi người ủng hộ nhé!

britany221
01-04-2010, 00:40
Mình chưa leo Fan bao giờ, mọi người cho mình join cùng chuyến này nhé! Mình tên Thanh, nữ, sure sẽ đi.

YM: muc_1987

nem_162
01-04-2010, 01:24
https://www.phuot.vn/threads/3639-T%E1%BA%ADp-h%E1%BB%A3p-c%C3%A1c-lo%E1%BA%A1i-%C4%90%E1%BB%93-ngh%E1%BB%81-%C4%91i-b%E1%BB%A5i/page14
gà nhà mình vào đay tham khảo đồ nghề.có gì mua tập thể luôn.hehe.

dungcmh
01-04-2010, 08:10
Thông báo có tin vui và tin không vui:
- Tin vui cho những ai có ý định leo Fan và chưa tìm được đoàn nhé, chủ xị mua dư vé tàu nên có thể cho các bạn gia nhập với điều kiện sức khỏe tốt.
- Tin không vui là wit_eyes do việc gia đình nên không cùng nhà mình leo núi được, nhà mình sẽ bầu ra chủ xị mới, mọi người biểu quyết bầu trưởng đoàn mới sớm để wit_eyes bàn giao lại mọi thứ. Mình có lẽ cũng giống wit_eyes không tham gia được vì vết thương chậm hồi phục.

noroyoko
01-04-2010, 08:39
Kinh nghiệm trên blog bác chitto, em cop về mọi người xem ná
"Kinh nghiệm cũng chỉ phù hợp với một số trường hợp mà thôi, không phải ai cũng dùng được.
Trước hết, mình cũng là người quen với việc đi nhiều nơi rồi, nên có một số vấn đề với người khác có thể là khó khăn, thì với mình không có gì đáng kể lắm. Dù vậy cũng có một số điều đáng để viết ra đây, kẻo sau lại quên, hoặc có ai cần thì lôi lại cho dễ.

A. Tập luyện trước khi đi.

Rất nhiều người, nhiều nhóm đưa ra những bài tập thể lực, gồm đi bộ, chạy bộ, đi núi Nùng, hoặc mệt hơn nữa là leo Ba Vì để cho quen đi. Rất tốt, nhưng với người lười thì xa xỉ quá. Ngược lại có người chả tập gì cả, cũng là không nên.

Dẫu sao cũng không thể chủ quan, và vì thế, có một cách tập đơn giản, tốn ít thời gian hơn, và cũng đỡ được khá nhiều cho đôi chân. Chỉ gồm có 2 động tác chính và phải tập 1 - 2 tuần trước khi đi:

1. Đứng lên ngồi xuống:
- Đeo trên vai balô nặng khoảng 4kg, bằng trọng lượng sẽ phải mang khi đi Fan, có đai thắt chặt quanh bụng, đứng lên ngồi xuống liên tục cho đến khi chân mỏi nhừ ra không làm được nữa. Nghỉ một lúc, làm lại cho đến khi mỏi. Mỗi ngày chỉ mất 10 - 15 phút cho bài tập này.

- Lưu ý: khi đứng lên đồng thời kiễng trên đầu mũi chân, hít vào; khi ngồi xuống hạ gót chân sát đất, thở ra. Để giữ thăng bằng có thể đặt tay lên một chỗ cao ngang bụng như bàn ăn, tủ tường, mắt nhìn lên một vị trí cao hơn đầu. Tuyệt đối không dùng tay trợ giúp cho chân.

- Bài tập này có tác dụng phá cơ chân, trong khoảng 4-5 ngày đầu sau khi tập, cơ chân căng đến nỗi mỗi bước đi, lên xuống cầu thang đều rất đau. Nhưng đảm bảo khi leo núi không bị chuột rút, không lo đau chân. Bằng chứng là 4 ngày leo Fan, tớ thấy chân cẳng rất luôn bình thường, chẳng hề có cảm giác khác lạ.

- Lưu ý: phải tập sớm, trước ít nhất 10 ngày, để đến gần khi đi cơ chân đã hết đau, nếu không thì khó mà leo được.

2. Kiễng chân:
- Lấy một cuốn sách / tập sách, hay vật cứng gì đó cao khoảng 10cm, để cạnh tủ, bàn, kệ tivi. Đứng mũi chân lên đó, gót sát đất. Kiễng lên cao hết mức có thể, rồi hạ gót xuống gần sát đất, lại kiễng lên, liên tục cho đến khi mỏi không làm được nữa thì nghỉ một lúc rồi làm lại. Mỗi ngày cũng chỉ cần 5-10 phút.

- Lưu ý: có thể để tay lên vị trí thuận tiện để giữ thăng bằng, khi kiễng lên hít vào, hạ xuống thở ra. Có thể thay đổi vị trí chân: song song với nhau, gót quay ra ngoài, gót quay vào trong.

- Bài tập này khiến cho cơ ở gan bàn chân quen với việc đi bằng mũi, dễ cho việc leo lên, không bị chuột rút. Đồng thời việc xoay các tư thế chân giúp cho khi lên xuống dẫm lên các hòn đá nhỏ không bị trẹo chân, đau chân do tư thế không thẳng bàn chân."

Hi, tks bác Chitto ạ :)

noroyoko
01-04-2010, 08:42
Hôm nay có tin vui và tin không vui:
- Tin vui cho những ai có ý định leo Fan và chưa tìm được đoàn nhé, chủ xị mua dư vé tàu nên có thể cho các bạn gia nhập với điều kiện sức khỏe tốt.
- Tin không vui là wit_eyes do việc gia đình nên không cùng nhà mình leo núi được, nhà mình sẽ bầu ra chủ xị mới, mọi người biểu quyết bầu trưởng đoàn mới sớm để wit_eyes bàn giao lại mọi thứ. Mình có lẽ cũng giống Hưng không tham gia được vì vết thương chậm hồi phục.

Ặc.. !! Bác Tigo cố lên nào, còn tận 1 tháng nữa cơ mà.. Em cá với bác là nhất định tay bác sẽ khỏi đấy! Tin em đi, hì.
@ chủ xị: hok bít nói gì cả.. Vẫn mong bác có thể tham gia, híc

noroyoko
01-04-2010, 08:45
chết rùi, giờ mới nhớ hum nay 1/4!! Đúng là gà !! Em thù bác quá.. (NO)

nem_162
01-04-2010, 09:02
anh Dũng nhá,ai lại lừa đồng bào ,đồng chí,đồng...Gà thế bao giờ.làm em khóc hết nước mắt rồi mới ngộ ra rằng mình bị lừa.Em mà gặp anh,em giết

u7-8715
01-04-2010, 09:39
Hờ hờ, may quá mình vào muộn nên ko bị ăn quả lừa to đùng :)). Tớ xin thông báo lại, 5h chiều thứ 7 này Gà nhà ta sẽ ọp tại Cafe Milano 70 Nguyễn Du - Hà Nội để thống nhất lại một số vấn đề theo chỉ đạo của Gà trưởng nhé. Bà còn cho ý kiến nào, hôm nay là thứ 5 roài :D

noroyoko
01-04-2010, 09:50
Hờ hờ, may quá mình vào muộn nên ko bị ăn quả lừa to đùng :)). Tớ xin thông báo lại, 5h30 chiều thứ 7 này Gà nhà ta sẽ ọp tại Cafe Milano 70 Nguyễn Du - Hà Nội để thống nhất lại một số vấn đề theo chỉ đạo của Gà trưởng nhé. Bà còn cho ý kiến nào, hôm nay là thứ 5 roài :D

Mụn thế bác.. Ọp sớm hơn đi.. Tầm 4h30 - 5h ý chứ 5h30 ọp thì bao giờ mới xong chứ!!

u7-8715
01-04-2010, 09:58
Mụn thế bác.. Ọp sớm hơn đi.. Tầm 4h30 - 5h ý chứ 5h30 ọp thì bao giờ mới xong chứ!!

Ok bác, tại tớ lo một số người vẫn phải đi học và đi làm vào thứ 7 nên để thời gian xông xênh một chút. Vậy để tớ sửa lại thành 5h nhé ;)

Le Hue
01-04-2010, 10:32
ke ke ke...cũng mong chỉ là Cá Tháng Tư..^-^, " ! 1 con gà đau, cả chuồng tranh thóc"...ke ke

dungcmh
01-04-2010, 11:20
ke ke ke...cũng mong chỉ là Cá Tháng Tư..^-^, " ! 1 con gà đau, cả chuồng tranh thóc"...ke ke

Con gà đau đem giấu hết thóc rùi, các gà mờ không thấy thóc đâu mà tranh kakakakak

dungcmh
01-04-2010, 11:22
mọi người ọp sớm từ 2 rưỡi 3h ý. 5h muộn quá.

Le Hue
01-04-2010, 11:27
"Con gà đau đem giấu hết thóc rùi, các gà mờ không thấy thóc đâu mà tranh kakakakak '

---> Đã tìm ra được con Gà đá con Gà Đau..^-^

dungcmh
01-04-2010, 11:41
Con gà nào là con gà đá con gà đau??? :P

wit_eyes
01-04-2010, 13:54
Như lịch Offline mem 18 đã thông báo, 5h chiều thứ 7 này mọi người cố gắng thu xếp thời gian nhé, mình cũng sẽ cố gắng. a Tuấn có thể giới thiệu "em gái" với mọi người hôm đó luôn. Địa chỉ vẫn là chỗ lần trước nhà mình gặp nhau nhé
Nếu tổ chức được 1 tuần 2,3 buổi tối chơi "bịt mắt bắt dê" tại Bách Thảo or Thống Nhất thì quá tốt, mem 18 thiết kế chương trình vui khỏe dùm đoàn đi, tớ xin join đầu tiên. Các bạn ở xa chủ động tự tập luyện thể lực cho mình (vì bản thân và vì cả đoàn) đi nhé
Về chương trình đi xa tập thể lực (leo Yên Tử), nếu ko vào giỗ tổ em xin mua 1 vé của anh Dũng
@nem_162 : em đúng là thách nhà giàu húp tương, thật nông nổi. Em quên anh là con cháu cụ Chử Đồng Tử, nên nếu cần thiết, chỉ đóng độc khố để leo núi cũng ko thành vấn đề. Ko cần cả nhà noi gương, chỉ cần mình em theo anh, 2 anh em mình sẽ đóng bỉm Huggies leo Phan (thời này ko kiếm được khố) - em có dám ko ?
về đồng phục, mình nghĩ để kesanruoi quyết vụ này cho cả đoàn đi , nhiều ý tưởng quá lại chóng mặt

dungcmh
01-04-2010, 15:35
Đồng phục in hình thế nào thì up lên cho cả nhà biết trước.

kesanruoi
01-04-2010, 16:34
Iem chả dám tự quyết cái vụ hình đồng phục đâu, loạng quạng các bác ném đá em thì chết...
Thôi để hôm tới off cả chuồng thống nhất luôn, các bác ở xa ráng chịu...

nem_162
01-04-2010, 20:46
bác gà trưởng ơi,không đi vào giỗ tổ thì làm gì có thời gian nào mà tụ tập được ạ?bác cứ làm khó em.Mà bác có hiểu hết nghĩa của từ NOI GƯƠNG không?Để em giải thích nhé.noi gương nghĩa là 1 người làm trước,sau đó có người học tập theo.Anh phải để em được chiêm ngưỡng như thế nào là GÀ ĐÓNG BỈM thì em mới làm theo được chứ.kaka

nem_162
01-04-2010, 20:50
mà Gà Bố ơi,EM GÁI bố cao thế.con đang có ông anh cao 1m8 chưa có người yêu,bố giới thiệu em gái bố cho anh trai con được không $$$$$$$$$$$$$

u7-8715
02-04-2010, 02:20
Ok, trong buổi ọp chiều thứ 7 này mình sẽ đề xuất kế hoạch tập luyện thể lực để cả nhóm thống nhất và sau đó sẽ post chương trình tập luyện cụ thể. Vì thật sự chúng ta chỉ còn khoảng 3 tuần nữa để tập luyện thôi. Tuần cuối cùng nghỉ tập để hạn chế chấn thương đáng tiếc có thể xảy ra và giúp cơ thể phục hồi, nạp năng lượng tốt nhất cho chuyến đi :D.

Mọi người cùng chung sức đồng lòng cho chuyến trinh phục Fansipan thành công mỹ mãn nhé! (c)

@wit_eyes: tình hình là e gái tớ đang phượt ở Đà Nẵng đến tối CN mới về nên sẽ vắng mặt trong buổi ọp thứ 7 này. Nhưng mà tớ hứa, tớ bảo đảm e gái tớ sẽ có mặt trong buổi ọp kế tiếp nhé.

tranthitonga
02-04-2010, 02:24
Ui, cho em tham gia với a @_@
Nga 01699 000 037

u7-8715
02-04-2010, 02:54
Cách chống vắt cắn khi đi rừng (sưu tầm)

https://i529.photobucket.com/albums/dd340/heniken123/20219326_images300495_vatdichuyen25.jpg

Khi đi trong các khu rừng mưa nhiệt đới, nhất là vào mùa mưa. Chúng ta hay gặp 1 loài sinh vật nhỏ bé, sống ở những nơi thảm thực vật ẩm ướt hay bờ, khe suối. Ở các tỉnh phía Bắc còn có loài Vắt xanh chúng sống trên những chiếc lá cây. đây là loài sinh vật sống nhờ vào hút máu người và động vật rừng. Tuy nhiên chúng củng là sinh vật chỉ thị cho môi trường vì chúng rất dễ bị biến mất khi môi trường sống của chúng có những biến đổi do phá rừng, phát quang làm nương rẫy vv...

Đối với loài Vắt đất (chúng sống chủ yếu dưới đất) bạn có thể dùng vớ (bít tất) chống Vắt, đi giày và dùng thuốc DEP bôi xung quanh vớ và giày sẽ chống được sự đeo bám của chúng. Tuy nhiên nếu bạn gặp trời mưa hay đi vào các vũng nước. lượng thuốc DEP của bạn sẽ bị rửa trôi và Vắt vẫn có thể đeo bám bạn được. Bạn nên thường xuyên kiểm tra giày, vớ khi đi rừng để tránh bị hút máu. Khi bạn bị vắt cắn, vết thương thường gây ngứa và rất khó chịu. Đôi khi các vết thương không ngừng chảy máu do chúng đã tiết ra các chất chống đông máu. Bạn nên rửa sạch vết thương và dùng dầu gió xanh bôi lên. Nếu vẫn tiếp tục không cầm máu bạn dùng 1 miếng giấy nhỏ dán lên vết thương và giữ trong vòng 7-8 phút sẽ Ok.

Đối với loài Vắt xanh ở các khu rừng phía Bắc Việt Nam thì rất khó có phương cách giảm thiều sự đeo bám của chúng, hơn nữa chúng cắn rất êm cho nên chi khi chúng no và buông ra khỏi vết cắn và chảy máu thì bạn mới nhận ra. Loài vắt xanh rất hay cắn vào những nơi có nhiệt đô cơ thể cao, những nơi có mạch máu. Mặc dù chúng là những sinh vật Mù hoàn toàn nhưng khả năng cảm nhiệt của chúng rất tuyệt vời do vậy chúng chỉ hút máu các lòai động vật máu nóng mà thôi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mình cũng có một kinh nghiệm chống vắt rất hay học được của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên, xin chia sẻ để mọi người cùng biết, đó là: MUỐI.

Tại sao vậy?
Nhiều lần đi rừng, tôi thấy người dân tộc thiểu số (họ thì làm gì có thuốc DEF, làm gì có tất chống vắt ???? ) thường chỉ đi dép, loại dép nhựa mềm, có độ bám dai và thuận lợi khi đi qua ngầm, qua suối. Chính điều này lại giúp ta thuận lợi hơn khi bắt con vắt ra khỏi chân. Vì nếu khi đi tất, việc tháo tất ra để lấy con vắt mất nhiều thời gian và phức tạp hơn nhiều !.

Và họ thường mang theo một gói muối hột. Muối trong rừng quả là cần thiết. Này nhé, muối có thể ăn với rau rừng (thêm tí bột ngọt và ớt xanh thì tuyệt, chậc...chậc.... ), ăn với cá, cua, ếch...nướng.

Song ngạc nhiên hơn là khi bị vắt cắn, họ chỉ việc lấy vài hạt muối xoa thẳng vào chỗ con vắt đang cắn, lập tức, con vắt co dúm lại và rơi ra. Chỗ vết thương bị vắt cắn cũng không ngứa và chảy máu nhiều (thậm chí coi như được sát trùng 1 lần nhờ muối).
Thế nào ? các bạn thấy tuyệt cú mèo chưa ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Còn đây là kinh nghiệm của một cán bộ lâm nghiệp Hoà Bình chia sẽ !

Bạn đã bao giờ vào các khu rừng bạt ngàn tre nứa chưa? tôi thì đã quá nhiều lần rôi. vào đó thi... ui trời nhiều vắt vô cùng. nhất là những hôm trời mưa nhỏ hoặc sau mưa. rất nhiều. tôi đã thử qua nhiều cách chống vắt do các bạn tôi chia sẻ. nhưng hiệu quả cũng chỉ tương đối thôi. và thời gian làm đề tài NCKH ở Mai Châu - Hòa Bình tôi đã học được của người dân nơi đây cách phòng chống vắt rất hiệu quả.

Bạn không cần phải quá cầu kỳ đeo tất hay vớ gì cả. chân đất cũng được. bạn lấy một ít lá cây Thuốc Lào. sát vào chân hay ngoài giầy của bạn là xong. yên tâm. vắt không bao giờ dám đến gần bạn.

https://i529.photobucket.com/albums/dd340/heniken123/20219326_images300497_vattaychan250.jpg

dungcmh
02-04-2010, 07:52
mà Gà Bố ơi,EM GÁI bố cao thế.con đang có ông anh cao 1m8 chưa có người yêu,bố giới thiệu em gái bố cho anh trai con được không $$$$$$$$$$$$$

Làm sao mà Nem-162 biết mình cao 1m8 vậy ta...hahha

nem_162
02-04-2010, 09:15
Chưa thấy ai vô duyên như bác dũng nhà mình.em gái của Gà bố,Gà bố không dễ dàng giao vào tay bác đâu.mà để tránh trường hợp nhận vơ anh em như bác dũng,giờ em quyết định nhận dungcmh là Gà Bác^^-Bác không được quyền phản đối,từ chối!!Nếu dám ho he chống lại,cháu sẽ gọi đội Gà nhà cháu ra xử lí bác ngay.:gun
em tìm dược cái này từ mem sunkid,mọi người xem thử nhé.theo ý em thì với gà nhà mình,còn phải tiêm vắc xin phòng cúm gà nữa.hehe
1. Urgo loại nhỏ và to
2. Becberin - nhỡ đâu k hợp thức ăn
3. Deep heat hay salonpas gel: nhỡ có đau chân đau tay vì leo trèo, đi lại nhiều
4. Efferagal (chả biết viết đúng chưa) - đau đầu, cảm sốt.
5. Multivitamin - C sủi
6. Nautamine - thuốc say xe (nếu đi nhiều = ô tô)
7. Natriclorid 0.9% - nhỏ mắt.
8. Orezol - bù nước khi hoạt động nhiều
9. Đường viên glucose tan trong nước lạnh - k phải thuốc nhưng khá hiệu quá - 1 phát tỉnh ngay

nem_162
02-04-2010, 09:21
mà đề nghị Gà Trưởng cho câu trả lời chính thức tới nhu cầu muốn nhập chuồng của rất nhiều các mem khác đi nhá.
em cũng xin phép buổi off ngày mai không tham gia được :( có lẽ sẽ sớm gặp cả nhà vào 28-4 :)

vava
02-04-2010, 09:24
:D buổi off trc em đi ctac nên không tham gia dc. T7 này nhất định em sẽ đi. Các bác thấy con gà nèo như "gà tây" là iem đóa.

u7-8715
02-04-2010, 10:33
:D buổi off trc em đi ctac nên không tham gia dc. T7 này nhất định em sẽ đi. Các bác thấy con gà nèo như "gà tây" là iem đóa.

Gà tây là trông giống như thế này phải ko hả bác? măm măm

https://www.cancertruth.net/newsletter_2009nov.html/turkey%20platter.jpg

wit_eyes
02-04-2010, 11:07
@vava : chào bạn gà tây, thế là chiều mai đoàn Hà Nội được biết mặt bạn gà tây nhé
@dungcmh & nem_162 : 2 anh em nhà Hải Phòng đúng là ngây thơ cụ, "em gái" của Mem 18 là em họ con ông bác thông gia 3 đời về trước của anh Tuấn, có các vàng bác ấy cũng ko dám giới thiệu đâu, cứ ngồi đó mà mơ đi
em nem_162 nhắc nhở nên tớ xin có câu trả lời chính thức đến các mem muốn tham gia : đoàn mình hiện đã chốt danh sách, ko thể nhận thêm, mong các bạn thông cảm, chịu khó lướt qua 4rum 1 lượt mình tin sẽ còn group đang đợi các bạn đăng kí đó
Đoàn đã chốt ở 18 mem nhé, đến thời điểm này mình không thể đáp ứng được các nhu cầu thay đổi vào ra nữa, nên nếu có phát sinh thay đổi, các mem phải tự sắp xếp giải quyết để theo đến cùng
@kesanruoi : e lên các mẫu đồng phục cho ngày mai nhà mình biểu quyết và chốt hạ luôn nhé, như vậy sẽ dễ dàng cho em hơn
Ngày mai Ọp các vấn đề :
1. đoàn Hà Nội đóng xiền tăng 3 nhé, các mem ở xa sẽ có thông báo sau để các bạn ko mất công ck nhiều lần
2. Chốt đồng phục
3. Tham khảo ctrình tập luyện của mem18 và tiến hành
4. thống nhất về limit, lịch trình
5. Chốt vấn đề mua sắm chung và tiến hành (các bạn trong HCM cần mua gì có thể comment nhờ vả luôn nhé, để tiện cho các bạn ngoài nay ko mất công đi nhiều lần)
6....các gà bổ sung tiếp

Le Hue
02-04-2010, 11:25
sắp tới ngày rồi....^-^, đã đến tháng 4, bà kon ngoài đó hội họp, mình ở đây nôn nòng ghế!!^-^

Le Hue
02-04-2010, 11:28
[QUOTE=Các bạn ở xa chủ động tự tập luyện thể lực cho mình (vì bản thân và vì cả đoàn) đi nhé
[/QUOTE], ---> Đã -- đang và sẽ rồi Bác ơi, 1 ngày em dành 1h30' rèn luyện lận, ^-^

Le Hue
02-04-2010, 13:27
5. Chốt vấn đề mua sắm chung và tiến hành (các bạn trong HCM cần mua gì có thể comment nhờ vả luôn nhé, để tiện cho các bạn ngoài nay ko mất công đi nhiều lần)

---> Nếu nhận lời Huệ đội ơn 1000 lần, anh Minh rủ tới ngày đó chạy ra mua vì nó gần ga, mà chắc chắn là cập rập lắm, mình đang kiếm đôi giày ở đây, còn mấy đồ kia nhờ bạn @kẻ săn ruồi căn nhắc giúp mình, nhất là cái tất chống vắt gì đó, cơ bản mình chỉ xách tay 7kg lên máy bay nên ko thể mang nhiều được,

Còn giày leo núi, nếu sg ko mua đc thì tối 26 ra trong vòng trước 28 mình sẽ ghé lấy số và ghé anh Tuấn xin size cái quần tông xoẹt tông luôn.

Các bạn nữ nếu ai đi shopping cho mình gửi ké với nhé....đa tạ 1000 lần hơn! ^_^

dungcmh
02-04-2010, 13:38
, ---> Đã -- đang và sẽ rồi Bác ơi, 1 ngày em dành 1h30' rèn luyện lận, ^-^

Quỹ thời gian dành để luyện tập của e gấp 3 lần anh :)) chuyến này leo núi k khéo bị tụt lùi đằng sau :(
Nhưng chắc vẫn còn hơn Gà trưởng chỉ ăn với ngủ nặng mông không chịu tập luyện sẽ là người chốt cuối đàn, kakaka
@nem tập luyện thế nào rùi, đừng để thua kém các gà khác đấy

dungcmh
02-04-2010, 13:50
Cuối tuần mình ko off được với mng, nếu có mua sắm cho mình gửi tất chống vắt size lớn nhất với bọc mắt cá chân j j đó.
Nhà mình mua thêm cả túi chống nước cho giầy, dân phượt khi trời mưa hay có đây, đi luôn cả tất chống vắt và bọc chống nước nữa rồi đi giầy ra ngoài thì lội suối băng rừng vô tư :))
Ai biết chỗ nào bán quần hộp nhiều nilon tbao địa chỉ để mng đi mua nhé. Quần bac Tuấn size bé quá, chắc mình làm quần ngố :D
Hômg trc có thằng ku đi giầy cấp phát mình mượn xem thử, thấy mềm lắm, thế là yên tâm sẽ kiếm 1 đôi, keke

https://www.phuot.vn/threads/3639-T%E1%BA%ADp-h%E1%BB%A3p-c%C3%A1c-lo%E1%BA%A1i-%C4%90%E1%BB%93-ngh%E1%BB%81-%C4%91i-b%E1%BB%A5i
thấy có nhiều đồ nhà mình ngó qua xem, thik nhất đôi kính. thấy bảo trong rừng có mấy bác ruồi hay bay vào mắt đẻ trứng, đeo kính này chắc mấy bác ruồi nản ngay

nem_162
02-04-2010, 17:43
@dungcmh & nem_162 : 2 anh em nhà Hải Phòng đúng là ngây thơ cụ, "em gái" của Mem 18 là em họ con ông bác thông gia 3 đời về trước của anh Tuấn, có các vàng bác ấy cũng ko dám giới thiệu đâu, cứ ngồi đó mà mơ đi
->Giờ em mới biết Gà trưởng dễ lừa thật:Dam.Em là em biết EM GÁI theo quan điểm của Gà bố là như thế nào rồi,vì thế mới giả vờ gạ gẫm giới thiệu cho anh trai em để ép Gà bố nói thật thôi:T.Ai ngờ,Gà bố thì giả vờ như ko hề hay biết đến đề nghị của em,còn Gà trưởng thì lại lên tiếng nói giúp Gà bố (NO)

tranthitonga
02-04-2010, 22:48
ấy, em ko tham gia đoàn mình (hic, bị lỡ mất vì mãi hôm qua mới search ra) nhưng nếu mua đồ chuẩn bị thì cho em đi với, em cũng muốn mua (để nếu có dịp đi thì dùng), nhưng mà không có kinh nghiệm gì cả :D

u7-8715
02-04-2010, 23:42
Hehe, mấy gà nhà ta chỉ toàn đoán già đoán non. E gái đúng nghĩa đó ạ. Chiều cao tớ có mét mốt bẻ đôi bon chen thế nào được bé 1m75 =)). Giới thiệu luôn bé tên Nhung chưa có người yêu nên gà anh gà bác nào máu thì cứ xông pha. Chỉ cần gọi tớ 1 tiếng a vợ là tớ giúp nhiệt tình luôn. Nói như thế là đã hết nhẽ chưa nhỉ? :))

hoangbazen83
02-04-2010, 23:45
Hôm nay mới lập được nick,giờ mới có thể cập nhật thông tin của mọi người,chắc mới gặp 1 lần,mọi người chưa quên mình đâu nhỉ.để đọc lại từ đầu cái đã nhé rồi sẽ đóng góp cùng các bạn luôn.hihi^^.

dungcmh
03-04-2010, 09:19
Hehe, mấy gà nhà ta chỉ toàn đoán già đoán non. E gái đúng nghĩa đó ạ. Chiều cao tớ có mét mốt bẻ đôi bon chen thế nào được bé 1m75 =)). Giới thiệu luôn bé tên Nhung chưa có người yêu nên gà anh gà bác nào máu thì cứ xông pha. Chỉ cần gọi tớ 1 tiếng a vợ là tớ giúp nhiệt tình luôn. Nói như thế là đã hết nhẽ chưa nhỉ? :))

mét mốt bẻ đồi mà sao có e cao thía nhể, keke gọi bác là Gà anh vợ nhé.

nem_162
03-04-2010, 10:52
mét mốt bẻ đồi mà sao có e cao thía nhể, keke gọi bác là Gà anh vợ nhé----->hehe,thế là nhờ tham gia vào đoàn nhà mình mà gà Non này tìm được bao nhiêu họ hàng:).Gà Bố = u7-8715 ; Gà Cô = em gái Gà Bố ; Gà Chú (không phải Gà Bác nữa,vì đã nhận bố là anh vợ) = dungcmh.chỉ có điều Gà Non chưa có Gà Mẹ:(.Gà Bố ko tự tìm được vợ cho mình thì để Gà Non này thay bố tuyển mẹ cho Gà Non nhé:D.Các mem nữ trong chuồng nhà mình ơi,có ai động lòng thương cho cảnh Gà trống nuôi con ->:T của Gà Bố nhà em ko?;)

u7-8715
03-04-2010, 11:22
Ơ cái con Gà Non này ghét nhỉ? Gà Bố có nhờ vả gì đâu mà chưa gì đã lon ton tuyển vợ cho bố hả con? Chỉ đc cái trứng đòi khôn hơn vịt. À, mà Gà bố cho phép rồi đấy. Tuyển Gà mẹ hộ bố đi gà con :">

kesanruoi
03-04-2010, 11:30
Thương lắm...dưng mà hông kham nổi

u7-8715
03-04-2010, 11:44
Thương lắm...dưng mà hông kham nổi

Trông cái avatar của tớ kia kìa. Ko thương đc thì có xót ko ạ? Xót xa quá đi chứ, thảm quá đi chứ, 1 nách 3 thằng.. con cả nhà ạ :-S

ngocmit
03-04-2010, 20:51
cái anh u7 và em mét 7 này là rất chi nà lạ, lúc xưng anh zai - em gái, lúc anh - mày, mấy hôm nữa không bít là gì :>>

ngocmit
03-04-2010, 21:41
mà suggest là team mình sắp tới lập 1 facebook post hình và í ới rủ rê nhau cho xôm , keke

vava
03-04-2010, 22:09
:d không ngờ gà bố 3 con mà trẻ thế. Tu nay em se tich cực luyện tập..ke ke.

ocbong
03-04-2010, 22:12
cái anh u7 và em mét 7 này là rất chi nà lạ, lúc xưng anh zai - em gái, lúc anh - mày, mấy hôm nữa không bít là gì :>>

chị thông cảm anh zai em ngôn từ phong phú lúc nào nhờ vả, sai vặt gì thi anh zai - en gái, xog việc cái là trở về bản chất xưng anh - mày luôn

dungcmh
03-04-2010, 22:13
Hnay mng tổ chwcs bàn bạc có j mới hok thấy thông báo j nhêyr

ocbong
03-04-2010, 22:15
Mà Gà trưởng cho e xin lại cái ảnh làm model show quần của Gà anh cái :D

vava
03-04-2010, 22:39
Iem - gà tây vừa đọc 1 bài về leo Phan, thấy bảo có vắt.
Hum nay dca Hưng bảo ko có vắt, mờ em sợ nhất vắt và sâu..có gì hôm leo, nếu có con nào trót dại "quý" gà tây, iem nhờ các gà mổ giúp nhé. Hix.

dungcmh
03-04-2010, 22:54
Có con j đó nó đói nó bám vào gà húp bát tiết chws làm j có vắt :))

nem_162
04-04-2010, 09:44
chị thông cảm anh zai em ngôn từ phong phú lúc nào nhờ vả, sai vặt gì thi anh zai - en gái, xog việc cái là trở về bản chất xưng anh - mày luôn---> Gà cô ơi,cô đừng vạch lông bố cháu cho người xem da như thế:D.chị ngocmit nói như vậy là để dò hỏi,xem xét tình hình bố cháu ra sao để còn tính đường làm vợ bố cháu đấy,chi ngocmit nhở ;). Nhân tiện,em cũng xin giới thiệu để mọi Gà cùng biết,Bố em là 1 người rất vui tính,rất tâm lý (vì đã truyền cho em kinh nghiệm nói dối bố mẹ)B-),rất chăm chỉ thức khuya dậy sớm cật lực kiếm tiền để nuôi em ăn học. không những thế,Gà Bố có khả năng sửa chữa từ xích lô cho đến máy bay-rất thuận tiện cho chị nào sau này định mua máy bay làm phương tiện đi lại(LD) ,lại biết tí chút về hội họa nên có thể vẽ tranh chân dung rất giỏi. tuy vậy,cũng phải nói thật 1 điều để các chị Gà mái đỡ vỡ mộng 1 khi có về làm vợ bố em,đó là Gà bố rất háu ăn và dễ bị...khích đểu-cái này đã được em kiểm chứng:D tóm lại là ngoài những tính hơi xấu ra thì Gà Bố toàn tình tốt,xứng đáng là 1 người chồng mơ ước(c) Còn riêng về phần em-con riêng của Gà Bố-các chị ko phải lo,vì em sẽ ko gây khó dễ gì cho dì ghẻ tương lai đâu ạ:hit
À,mà bố con nhà em cùng họ Gà nên chân hơi ngắn,không được như Gà cô-họ ĐÀ ĐIỂU nên chân mới dài thế.hehe

nem_162
04-04-2010, 11:25
mà hôm qua off có vấn đề gì không ạ,sao không thấy Gà trưởng lên tiếng thế ạ?Mà anh Trưởng tính nốt 1 bữa phượt cuối trước lúc chia tay cho anh chị em Gà nhà mình đi.Vì 6h tối ngày 2-5 mới từ Lào Cai về thì 3h sáng ngày 3-5 chúng ta sẽ ở Hà Nội-Gà bố nhà em bảo vậy.Thế nên,em mạn phép Đề nghị Gà Hn tổ chức 1 tour HN-ĐÊM VÀ SÁNG,dẫn Gà Hp và tp.HCm đi chơi+thưởng thức 1 Hà Nội trong lành,ít ồn ào,bụi bặm:).Riêng em đề xuất ra chợ hoa Hàng Lược,ngắm bình minh ở cầu Long Biên.Mọi người còn biết những chỗ nào khác thì cho ý kiến luôn nhé ạ.còn nếu mọi người lo lúc ấy mệt vì vừa xuống tàu thì chúng ta sẽ ko làm nữa:LL.kiểu gì thì Gà Non em cũng đã rủ rê được Gà Chú đi cùng rồi:D

nem_162
04-04-2010, 14:14
http://www.fansipansapa.com/trang-chu.html
Mọi người đọc 1 tí cho có không khí.có cả video clip đấy ạ

noroyoko
04-04-2010, 21:09
kiểu gì thì Gà Non em cũng đã rủ rê được Gà Chú đi cùng rồi:D

Gà chú là chồng của Gà cô à em? :D

hoangbazen83
04-04-2010, 21:33
anh chị em nào cũng được gọi là gà,vậy mình được gọi là gà gì nhỉ.gà chọi hau gà lông tơ,a e nhà gà đặt cho cái tên nhỉ.tiện đây cho mình hỏi luôn,đã lên được danh sách cá nhân mỗi người phải mang những gì chưa ạ,nếu có xin mail cho mình nhé[email protected]ám ơn mọi người

ocbong
04-04-2010, 23:49
Gà Bố đến tuổi ra chợ rùi mà chợ HN thì chỉ toàn Gà Khỏa Thân thôi Gà Non ah,thế nên làm ji có lôg để vạch =))
Mà Gà Cô hỏi khí ko phải Gà Chú là ai vậy ???

nem_162
05-04-2010, 03:39
Gà Cô không chịu theo dõi từ đầu rồi! sự thể là thế này,Gà Cô được Gà Bố nhà cháu rêu rao chưa có người yêu,ai muốn tăm Gà Cô thì gọi Gà Bố nhà cháu 1 tiếng anh vợ (xin lỗi Bố khi con đã lại vạch lông bố cho người xem da 1 lần nữa:D ).Thế là Mr.dungcmh sấn sổ gọi luôn. từ đó, Gà Non cháu có Gà Chú.Mà nghe giang hồ đồn đại,Gà Chú nhà cháu cao 1m8,rất hợp với dáng cô ;)

noroyoko
05-04-2010, 08:20
hơ hơ, cả nhà có ai chiều mai đi mua giày cấp phát với em không, 5h30 ná... Tập trung nhà bác Tuấn béo luôn, hì.. Xl vì chưa xin phép bác.. Em định vô kiếm cái quần hộp lun bác ạ :D

noroyoko
05-04-2010, 09:40
mờ bác wit_eye cho em xin cái list cái gì mua chung và cái gì mua riêng để em bít đường mà đi mua sắm bác nhé ^^

minhnq
05-04-2010, 17:25
hihi, y kien nay hay day, Minh o TP.HCM cung dinh ngay hom do voi Hue di mot vong tham HaNoi. Co gi di chung cho vui ^.^

u7-8715
05-04-2010, 19:14
Gấp gấp gấp lắm rồi. Bác Win_eyes đâu lên thông báo chi tiết lại kế hoạch lên đường và những dụng cụ cần mua sắm để cả nhà tranh thủ đi mua trong 1 hôm.


hơ hơ, cả nhà có ai chiều mai đi mua giày cấp phát với em không, 5h30 ná... Tập trung nhà bác Tuấn béo luôn, hì.. Xl vì chưa xin phép bác.. Em định vô kiếm cái quần hộp lun bác ạ

Thù bác noroyoko nhá! Người ta mi nhon sờ lon ton thế này mà dám gọi là Tuấn béo à :((. Theo ý e là chờ check list mua bán của gà trưởng rùi cả nhà ta cùng nhau đi mua sắm luôn bác ạ. Mà bác noroyoko là bác nào nhỉ? Sorry vì e mới chỉ nhớ tên, chưa nhớ nick :D

noroyoko
05-04-2010, 21:12
Hờ hờ, tại em chưa gặp bác ý mà.. Định bắt chước thằng Gia Cát Dự, không ngờ lại giống nó thật, hé ^^ Em mún mua giày cấp phát luôn để chạy bộ cho nó mềm ra là vừa, còn những thứ khác thì không gấp lắm ạ, hì
Mà bác noroyoko là bác nào nhỉ? Sorry vì e mới chỉ nhớ tên, chưa nhớ nick ------>Dạ, bác noroyoko là bác nhh.green, hay còn gọi là bác Hạnh xinh đấy ạ (c)

momo
06-04-2010, 09:44
Có gì mới chưa nhỉ?
Chưa có gì mới à?
À, cái quần của Tuấn béo nhỏ, khi nào tớ lấy cái cỡ 12, 13.
Mà cậu học khoa j BK ?

Le Hue
06-04-2010, 10:31
"hihi, y kien nay hay day, Minh o TP.HCM cung dinh ngay hom do voi Hue di mot vong tham HaNoi. Co gi di chung cho vui ^.^ "

----> Mình ủng hộ tứ chi, nhưng lo lắng bà kon đi nổi hem??

wit_eyes
06-04-2010, 10:33
Thành thật xin lỗi mọi người vì time này mình nhiều việc quá :((
Mình vừa gửi mail cho cả đoàn, mọi người check mail để xem chi tiết nhé
mem 18 update luôn hộ mình thông tin của Gà Cô nhé, rất xin lỗi Nhung
Cảm ơn mem 18 đã hỗ trợ đoàn rất nhiều và vẫn còn nhiều ^^ ( quần GAP xịn ngon lắm, tiếc cho các mem đã vắng mặt hôm đó)

nem_162
06-04-2010, 10:39
Cảm ơn mem 18 đã hỗ trợ đoàn rất nhiều và vẫn còn nhiều ^^ ( quần GAP xịn ngon lắm, tiếc cho các mem đã vắng mặt hôm đó) ----------> thế này thì Gà Non con cũng phải lon ton xí 1 cái rồi Gà Bố ạ.Con đăng kí 1 cái màu bộ đội nhé,size chắc phải bằng của Kesanruoi đấy ạ:D
"hihi, y kien nay hay day, Minh o TP.HCM cung dinh ngay hom do voi Hue di mot vong tham HaNoi. Co gi di chung cho vui ^.^ "

----> Mình ủng hộ tứ chi, nhưng lo lắng bà kon đi nổi hem?? ---------->nếu tất cả cùng đi thì ko ai có thể không đi cả:) kêu gọi cả chuồng Gà nhà mình biểu quyết:)

nem_162
06-04-2010, 11:33
Mà em đã đọc mail của bác Gà trưởng rồi.Em xin đóng góp ý kiến cho phần trang phục cá nhân (đã tham khảo thêm từ bác CHITTO ạ) Chúng ta còn thiếu những thứ sau : Khăn-2 cái -loại mỏng để đeo trên đường leo,loại khăn len dày để đeo khi ngủ; 1 Áo len gửi porter để mặc lúc ngủ cho ấm; Tất cần 3 đôi cao cổ,dày/ 1 đôi tất thường/ 1 đôi tất nylon. Về áo,ngoài áo khoác nhẹ,cũng cần 1 áo phao nhẹ và ấm khoác ngoài cùng,khi nóng thì cởi ra,khi dừng lại mà lạnh thì mặc vào. Về mũ-2 cái-mũ len đội bên trong và mũ tai bèo đội bên ngoài. Mỗi người cũng nên tự mang nước cho mình,2 chai 0,5l chẳng hạn
Về phần chuẩn bị chung: Găng tay - 2 loại- loại găng bảo hộ cần từ 3-4 đôi,đề phòng trường hợp mưa ướt thì còn có cái mà thay/ loại găng tay nylon hay dùng để bốc thức ăn nữa ạ(không hiểu để làm j). Không chỉ mua bọc đầu gối mà nên mua cả bó gót

kesanruoi
06-04-2010, 11:35
Con đăng kí 1 cái màu bộ đội nhé,size chắc phải bằng của Kesanruoi đấy ạ:D
----------> hix, có đứa nó lại còn hâm mộ cái size của mình chớ, em ơi, em mà măc size bằng chị thì không khéo gặp tình trạng quần nằm chân núi chờ em mò trên đỉnh xuống tha nó về đấy.. . size của chị phải bằng cái size của con gà tây vava cơ...hix hix

nem_162
06-04-2010, 11:36
về thuốc,em thấy ai cũng vote cho list dưới đây,chị ngọc xem thế nào để mình đi mua cho tiện
1. Urgo loại nhỏ và to
2. Becberin - nhỡ đâu k hợp thức ăn
3. Deep heat hay salonpas gel: nhỡ có đau chân đau tay vì leo trèo, đi lại nhiều
4. Efferagal (chả biết viết đúng chưa) - đau đầu, cảm sốt.
5. Multivitamin - C sủi
6. Nautamine - thuốc say xe (nếu đi nhiều = ô tô)
7. Natriclorid 0.9% - nhỏ mắt.
8. Orezol - bù nước khi hoạt động nhiều
9. Đường viên glucose tan trong nước lạnh - k phải thuốc nhưng khá hiệu quá - 1 phát tỉnh ngay

wit_eyes
06-04-2010, 11:46
thanks nem_162 : phần trang phục cá nhân em góp ý với a Dũng, thuốc em góp ý với chị Ngọc. Các anh chị đó sẽ tham khảo và là người quyết định cuối cùng
Tiêu chí xây dựng của chúng ta là thật gọn nhẹ và thật cần thiết, cái gì có thể thiếu được thì bỏ

u7-8715
06-04-2010, 11:54
Có gì mới chưa nhỉ?
Chưa có gì mới à?
À, cái quần của Tuấn béo nhỏ, khi nào tớ lấy cái cỡ 12, 13.
Mà cậu học khoa j BK ?

Phải đổi quần to hơn mà còn dám kêu tớ là Tuấn béo hử? :T Ok, hôm nào mang qua đây tớ đổi cho nhé, thế thích màu gì? Trước tớ học Kỹ thuật hàng không - K46 (tạch ĐH năm đầu tiên hehe). Mà momo là ai nhỉ, tớ toàn nhớ tên nhớ mặt mọi ng thôi chứ chả nhớ nick gì cả :">

momo
06-04-2010, 12:34
Phải đổi quần to hơn mà còn dám kêu tớ là Tuấn béo hử? :T Ok, hôm nào mang qua đây tớ đổi cho nhé, thế thích màu gì? ...
Tớ cũng chả nhớ;
Quần màu gì cũng được;
Là Vân già hơn Vân già tây, chắc là Vân gà già/ gà trụi/ gà ghẻ/ gà hói ... gì đó; nick thì nào hay nhỉ?

Le Hue
06-04-2010, 15:02
Ho Ho, mình có chỗ trú ở Hà Nội rồi, tha hồ vi vu với Bà Kon!!Thank bạn Hảo nhìu nhìu...

dungcmh
06-04-2010, 15:06
Đợt này nhìu việc quá k theo kịp mng

dungcmh
06-04-2010, 15:29
Góp ý với mng thế này.

Bọc đầu gối ai cần thì mua 1 bộ cho mình, mua cả bọc mắt cá chân hay gót chân nữa, chủ yếu là mắt cá chân bị va cham và trật là chính.

Dầu gội đầu thì mua dây từng gói nhỏ chia ra cho dễ mua lọ làm j

Về phần lương thực thấy toàn lương khô với mỳ tôm, keke. Phải chuẩn bị rau gạo nc mà nấu cơm. mấy bữa trên núi lấy đâu ra sức mà leo

Tất chống vắt 1 người 1 đôi. nó như cái bọc ở chân chứ không phải tất đi chân bình thường đâu mà cần 2 đôi.

Tất mưa 1 ng có thể 2 đôi vì dễ rách. Cái loại mà dân phượt đi mưa dùng che giầy khỏi ướt đấy. mình đi vào trong giầy để giầy bị ướt thì k bị ướt tất, đỡ lạnh chân.

Mang khăn quàng cho đỡ lạnh.

dungcmh
06-04-2010, 15:37
Gà Bố đến tuổi ra chợ rùi mà chợ HN thì chỉ toàn Gà Khỏa Thân thôi Gà Non ah,thế nên làm ji có lôg để vạch =))
Mà Gà Cô hỏi khí ko phải Gà Chú là ai vậy ???

Gà chú là gà Tigo ý, lưu ý hok phải gà rôti hay gà tí gỗ :)

wit_eyes
06-04-2010, 16:55
[SIZE="5"][COLOR="Red"]Góp ý với mng thế này.

Bọc đầu gối ai cần thì mua 1 bộ cho mình, mua cả bọc mắt cá chân hay gót chân nữa, chủ yếu là mắt cá chân bị va cham và trật là chính.

Dầu gội đầu thì mua dây từng gói nhỏ chia ra cho dễ mua lọ làm j

Về phần lương thực thấy toàn lương khô với mỳ tôm, keke. Phải chuẩn bị rau gạo nc mà nấu cơm. mấy bữa trên núi lấy đâu ra sức mà leo

Tất chống vắt 1 người 1 đôi. nó như cái bọc ở chân chứ không phải tất đi chân bình thường đâu mà cần 2 đôi.

Tất mưa 1 ng có thể 2 đôi vì dễ rách. Cái loại mà dân phượt đi mưa dùng che giầy khỏi ướt đấy. mình đi vào trong giầy để giầy bị ướt thì k bị ướt tất, đỡ lạnh chân.

Mang khăn quàng cho đỡ lạnh.

Về phần Tự trang bị anh Dũng nên căn cứ trên draft và góp ý của mọi người, tham khảo rồi quyết 1 phương án tổng thể cho cả đoàn trên file excel sẽ dễ cho mọi người theo dõi và thực hiện hơn.
Về lương thực , xin comment luôn với Hảo là khả năng được nấu nướng trên núi rất hạn chế, vì vậy mình ko đưa option nấu cơm canh vào. Cũng xin nhắc lại với cả đoàn là mấy ngày đó sẽ là cơ hội để thưởng thức khó khăn, thiếu thốn theo đúng tinh thần Phượt, chúng ta sẽ thưởng ngoạn và chinh phục giống các chú bộ đội cụ Hồ

dungcmh
06-04-2010, 17:35
Về phần Tự trang bị anh Dũng nên căn cứ trên draft và góp ý của mọi người, tham khảo rồi quyết 1 phương án tổng thể cho cả đoàn trên file excel sẽ dễ cho mọi người theo dõi và thực hiện hơn.
Về lương thực , xin comment luôn với Hảo là khả năng được nấu nướng trên núi rất hạn chế, vì vậy mình ko đưa option nấu cơm canh vào. Cũng xin nhắc lại với cả đoàn là mấy ngày đó sẽ là cơ hội để thưởng thức khó khăn, thiếu thốn theo đúng tinh thần Phượt, chúng ta sẽ thưởng ngoạn và chinh phục giống các chú bộ đội cụ Hồ

Bộ đội cụ Hồ nấu cơm ăn chấm muối, chúng ta ít nhất cũng chấm muối vừng :)
Bữa tối là bữa chính để hồi phục sức khỏe, chúng ta phải nấu nướng chu đáo 1 chút. Trên đó có lơn cắp nách và măng rất ngon, chúng ta k đi theo tua nên khi đến nơi là phải chia nhóm khẩn trương, 1 nhóm làm thủ tục, nhóm sắp xếp đồ với poter nhóm đi chợ mua sắm thịt, măng bảo ng ta thái sẵn cho vào túi. Mua trên Sapa cho tươi, chúng ta chuẩn bị đồ khô là chính. Các bạn nữa Care vụ này nhé. 1 nhóm tìm xe pháo mua vé cho cả nhà lên núi, ......


Hưng check mail đi

momo
06-04-2010, 18:33
(NT)
Ho Ho, mình có chỗ trú ở Hà Nội rồi, tha hồ vi vu với Bà Kon!!Thank bạn Hảo nhìu nhìu...
Oii, tạm trú nhà ban Hảo là phải cẩn thận đấy...:H
Tớ quen mấy năm rồi mà có dám đâu :Dam

kesanruoi
06-04-2010, 18:49
Vân già ném đá hội nghị nhá.......

kesanruoi
06-04-2010, 18:50
Thế này đi: hôm nào đấy Ngoc_mit, 2 vân và hảo gặp nhau 1 buổi nhá, xem xét tính toán cùng nhau và lên kế hoạch mua xắm luôn

noroyoko
06-04-2010, 19:09
ơ, ơ.. em tưởng mua tour mà.. híc, các bác thay đổi lúc nào mừ em không bít zậy nhỉ?

noroyoko
06-04-2010, 19:12
à, mà tình hình hum nay là em đi khảo giầy cấp phát rùi các bác ạ.. Ở Lê Duẩn nhiều vô đối lun , mỗi tội chân em toàn đi giày đóng (vì nhỏ quá ko có số vừa) nên ước tính rằng thêm 4 đôi tât nữa vào mà vẫn không đi vừa thằng bé nhât là thằng cỡ 37.. Bác nào chân búp bê như e thì tìm phương án khác đi ná.. Em mua giầy bata Asia roài, nhưng mừ không thích lắm..

nem_162
06-04-2010, 20:34
tình hình giày dép của em có vẻ giống chị noro.mà em muốn hỏi,nếu nấu nướng trên pxp ấy,thì Nồi,bát đũa... ở đâu ra ạ?E có thấy ai nhắc j đến vụ chuẩn bị cái này đâu?

kesanruoi
06-04-2010, 20:54
cái này ban chấp hành ruồi bu đang ngẫm e ah...sẽ giản tiện hết mức có thế về nồi niêu thì nhà bác nào có thì vận động bác ấy chịu khó vác đi thôi.

noroyoko
06-04-2010, 21:47
theo em là mình mua cái loại cốc dùng 1 lần rùi bỏ y, gọn nhẹ mà mìnn có đựng thức ăn thì vẫn ukie luôn ạ.. Đĩa cũng có loại đĩa nhựa dùng 1lần đấy ạ.. Chứ mang vác đồ sứ nhiều thì nặng lắm.. Mà recomment thêm là chúng ta ăn lương khô và bánh mì thì nên mua một ít SỮA, loại này hồi sức cũng rất chi là nhanh mà..
@ bác Tuấn ná: Bác để dành cho em 1 cái quần giống đoàn mình với ạ (mặc đồng phục cho đẹp, he).. Size nhỏ thôi, chắc bằng cỡ chị Ngọc mít ạ, màu bộ đội nhé bác.

ocbong
07-04-2010, 00:22
thong tin ca nhan cua em day bac ga truog oi
Y!M ocnhoibong2000
fone: 0904958825
mail: [email protected]

ocbong
07-04-2010, 00:31
e đồng ý với noroyoko về vụ bát, đĩa, cốc dùng một lần vừa tiện lại gọn nhẹ. Còn vụ nồi niêu bếp núc e tưởng chuồng ta khoán cho porter chứ nhỉ ???

Le Hue
07-04-2010, 09:00
à thế hả, vậy phải xem thực tế thế nào...hihi

dungcmh
07-04-2010, 09:10
e đồng ý với noroyoko về vụ bát, đĩa, cốc dùng một lần vừa tiện lại gọn nhẹ. Còn vụ nồi niêu bếp núc e tưởng chuồng ta khoán cho porter chứ nhỉ ???

Họ chỉ vác đồ cho mình chứ không chuẩn bị j đâu. Bản thân họ cũng chỉ tự chuẩn bị dép lê.

wit_eyes
07-04-2010, 10:20
Từ khi Gà Cô xuất hiện, gà chú đang dần dần trở thành Gà "đao" thì phải
Hôm qua viết mail cho mình lại còn "hi anh Hưng" :shrug:
Gà chú đợt này khó ở, ngượng ngùng nên nhờ mình post checklist Tự trang bị, cả đoàn tham khảo và đóng góp ý kiến với anh Dũng nhé, nếu thấy ổn rồi thì lên kế hoạch tự mua sắm là vừa

https://c.upanh.com//upload/4/815/VZ0.8945286_1_1.bmp

Mọi người tích cực tập thể lực đi nhé, lần này rất cần sức khỏe để chơi "hết bến" đấy, ko chỉ có leo PXP đâu

nem_162
07-04-2010, 11:10
[QUOTE=wit_eyes;178632]Từ khi Gà Cô xuất hiện, gà chú đang dần dần trở thành Gà "đao" thì phải
Hôm qua viết mail cho mình lại còn "hi anh Hưng" :shrug:
Gà chú đợt này khó ở, ngượng ngùng nên nhờ mình post checklist Tự trang bị, cả đoàn tham khảo và đóng góp ý kiến với anh Dũng nhé, nếu thấy ổn rồi thì lên kế hoạch tự mua sắm là vừa Gà chú ơi,thế là đến lượt Gà chú bị phơi bày bộ lòng mề ra rồi.:LL.Nhưng mà Gà Non thấy Gà trưởng nói chú bị down cũng đúng đấy,vì list chú đưa ra thiếu BỌC GÓT rồi.
về khoản nấu ăn,em thấy cứ mì gói với đồ hộp là nhanh + gọn nhất.Mà chỉ riêng việc có nước sôi ăn mì cũng là 1 thách thức về nồi & lửa rồi.Chúng ta sẽ đun bằng gì,một khi trời ẩm ướt làm củi cũng ướt theo? Riêng Gà chú muốn ăn măng tươi,lợn cắp nách thì để đến lúc vi vu Sapa ta thưởng thức sau.chuyến đi dài ,thời gian nhiều mà.sợ nhất lúc ấy có Gà cô,chú lại ngượng ngùng ko ăn được,toàn phần lại cho cháu ăn thì chết=))

u7-8715
07-04-2010, 13:26
Cuối tuần này off sớm sớm một chút rồi cả chuồng cùng nhau đi mua giày, tất, mũ, găng tay... luôn có được ko ạ? Mọi người cho ý kiến để tớ post thông báo chính thức nhé.

dungcmh
07-04-2010, 14:47
[QUOTE] Gà chú ơi,thế là đến lượt Gà chú bị phơi bày bộ lòng mề ra rồi.:LL.Nhưng mà Gà Non thấy Gà trưởng nói chú bị down cũng đúng đấy,vì list chú đưa ra thiếu BỌC GÓT rồi.
về khoản nấu ăn,em thấy cứ mì gói với đồ hộp là nhanh + gọn nhất.Mà chỉ riêng việc có nước sôi ăn mì cũng là 1 thách thức về nồi & lửa rồi.Chúng ta sẽ đun bằng gì,một khi trời ẩm ướt làm củi cũng ướt theo? Riêng Gà chú muốn ăn măng tươi,lợn cắp nách thì để đến lúc vi vu Sapa ta thưởng thức sau.chuyến đi dài ,thời gian nhiều mà.sợ nhất lúc ấy có Gà cô,chú lại ngượng ngùng ko ăn được,toàn phần lại cho cháu ăn thì chết=))

Gà trưởng xóa mất dòng Bọc Gót đi rùi hay sao đó chứ, chú nhớ có đầy đủ hết :D

G.Chú mà ngường ngùng ko ăn thì sẽ nhường cho G.Cô, kaka cho G.Cháu mấy nhóc giun núi cầm hơi.

G.Non đi học gần nhà ko phải ăn mỳ tôm thường xuyên nên hào hứng ghê, ăn mỳ nhiều cháu sẽ thành gà mụn nhọt cho mà xem

noroyoko
07-04-2010, 16:34
Cuối tuần này off sớm sớm một chút rồi cả chuồng cùng nhau đi mua giày, tất, mũ, găng tay... luôn có được ko ạ? Mọi người cho ý kiến để tớ post thông báo chính thức nhé.

chặc, cuối tuần này lại đi ăn cỗ cưới roài.. Sao cuối tuần nào cũng bận vậy nhỉ? :(
ờ, nếu có thể thì chuồng mình cố gắng ọp tầm 3h ná.. Sớm quá thì em không đi được, lại mạn phép xin lỗi các bác zậy.. Nhưng mừ em muốn đi ọp lắm cơ.. Bác Tuấn béo à, bác cố gắng sắp xếp ná.. Em hứa từ nay sẽ không gọi bác là bác Tuấn béo nữa đâu, (c) (beer)

noroyoko
07-04-2010, 16:39
G.Non đi học gần nhà ko phải ăn mỳ tôm thường xuyên nên hào hứng ghê, ăn mỳ nhiều cháu sẽ thành gà mụn nhọt cho mà xem[/QUOTE]

Ec, không bít là lo cho ai nữa đây? :shrug:

nem_162
07-04-2010, 16:48
Cuối tuần này off sớm sớm một chút rồi cả chuồng cùng nhau đi mua giày, tất, mũ, găng tay... luôn có được ko ạ? Mọi người cho ý kiến để tớ post thông báo chính thức nhé. Thưa Gà bố,con đề nghị để đến t7 tuần sau,vì tuần sau chắc chắn con đi được.Mà em cũng chưa được gặp cả chuồng nhà mình,thôi thì cả nhà đồng ý lùi đến tuần sau theo ý kiến của Gà út ít ụt ịt này đi;)

G.Chú mà ngường ngùng ko ăn thì sẽ nhường cho G.Cô, kaka cho G.Cháu mấy nhóc giun núi cầm hơi. G.Cô thấy bản chất HÁO SẮC và DẠI GÁI của G.chú nhà cháu chưa?!!!Chỉ vì Gà cô mà Gà chú chẳng màng gì đến con cháu ruột thịt trong nhà nữa(NO)

G.Non đi học gần nhà ko phải ăn mỳ tôm thường xuyên nên hào hứng ghê, ăn mỳ nhiều cháu sẽ thành gà mụn nhọt cho mà xem Gà chú ạ,mình chỉ ăn có vài bữa thôi ấy mà.Hơn nữa,ăn gì không quan trọng,quan trọng là ăn cùng ai thôi.keke :D

nem_162
07-04-2010, 20:05
Gà trưởng xóa mất dòng Bọc Gót đi rùi hay sao đó chứ, chú nhớ có đầy đủ hết
thế này thì không biết ai đang trở thành GÀ ĐAO =))

Le Hue
08-04-2010, 09:03
Bà Kon ơi, có phải bà con đi ọp và đặt tên Gà rồi ko, nhìn qua nhìn lại mình thấy quá trời Gà luôn, đủ chủng loại đang đuối roài, vậy mình cũng kiếm 1 nick name Gà luôn hả??/ Ko biết Gà Ác đã có ai chưa ta??