PDA

View Full Version : November Rain with Bà Đen - Night&Day - 23/24-11-2012



TócMây
19-11-2012, 13:06
Lịch trình dành cho những ai ế độ cuối tuần và muốn thử hoặc tìm kiếm thêm cảm giác dạo đêm trong rừng rú.

Đã leo Bà Đen 03 chuyến rồi nhưng vẫn thích đi lại. Ai hứng thú và quờn thì quăng gạch nhé.

Offline: tối t5 - 22/11 - chốt đoàn và xếp xế ôm luôn.
Địa điểm: tại BỆT - Hàn Thuyên + Công Xã Paris lúc 7:00 pm

Danh sách hiện tại:
1. Út Mơ (ôm)
2. Viettruong (Xế)
3. Azame Cá Mèo (Ôm)
4. HungTK (Xế) - 0983 110 490 ,
5. TrungDaDieu (Ôm)
6. nguyenvit1988 (Xế/ôm)
7. Tu Nguyen (Xế)
8. Chiki (ôm)
9. Xiêm Cận (Xế)


Gạch mềm:
1. Kẹo Bạc Hà (ôm)

Lịch trình như sau:

Mọi ng ăn tối trước khi đi.

Ngày 23-11-2012
18h30: tập trung tại Cây Xăng đầu tiên (bên tay phải) tại ngã tư An Sương, QL 22 - hướng về Núi Bà
21h30: tơi chân núi Bà (Núi Bà cách TP.HCm 110km thôi nhưng đi tối, mình dự trù 3tiếng.)
.......Nghỉ ngơi, chuẩn bị hành lý, gửi xe, mua vé...
Gửi xe tại chân núi - quán Sơ ri.
22h00: leo núi
..........Leo đường chùa Bà. Tối nhưng bậc tam cấp khá dễ đi.

Dự kiến leo tới đỉnh khoảng 3h:00 sáng ngày 24/11
Ngủ nghỉ - eng khuya.

Ngày 24-11-2012

4h00: ae chợp mắt lấy sức sáng xuống.
7h00: dậy ngắm bình minh, sinh hoạt, xin nước quân phòng...
........tham quan,dạo, chụp ảnh, ăn bánh trái, giao lưu
8h30: Xuống núi
..... Đi đường cột điện xuống núi
13h: tới chân núi.
..... nghỉ ngơi chút, lấy xe, xuất phát ăn trưa...tham quan
15h: xuất phát về tp.
17h: có mặt tại tp.
Bánh canh trảng bàng dọc đường.
Chia tay và tạm biệt

Chi tiết
Ăn:
Ăn khuya trên đỉnh:
- Thịt nướng (than, vĩ nướng, đũa...các thứ cần thiết)
- Rượu (2 lít - uống cho ấm bụng)
- Khoai nướng, bánh mì san wuy't cứu đói
Ăn sáng:
- Cafe sáng
- Xúc xích
- ...
Chuẩn bị chung phần ăn khuya, ăn sáng chỉ chuẩn bị cafe cho cả nhóm. Các món ăn khác mọi ng tự chuẩn bị.
Nước:
- Tự chuẩn bị - mỗi người 3 lít.

Ở:
1. Lều (nếu có thể mượn hoặc mướn - tùy tình hình)
2. bạt
3. Túi ngủ
4. Xả - mỗi ng 1 cây.

Phương tiện đi lại: xe máy.
Số người dự kiến: càng đông càng tốt. Min là 6 mắm ♥
--> Dự trù kinh phí: Ăn + tè le = 150k. xăng tự túc

Chuẩn bị cá nhân:
......................... đèn pin, áo đi mưa, nón, nước, bao tay (leo núi), giầy leo núi, kem chống muỗi, áo ấm...các vật dụng cá nhân

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tóc Mây - 0989.819.012 (24x7)

phonghai
19-11-2012, 13:35
Nghe thích quá, không bận leo Bidoup thì mình đã join rùi :)

Kẹo Bạc Hà
19-11-2012, 13:44
Một gạch dập dòm nhé chủ thớt, nếu hôm ấy đèn xanh thì đu theo liền :)

HungTK
19-11-2012, 14:04
mình đang tìm tour ngắn nhưng hơi hâm hâm như thế này (vì chiều thứ 7 phải có mặt ở HCM rồi). Quá hay, cho mình join với nha :D gạch bự bự tên Hưng sđt 0983 110 490, mà mỗi tội mình không có xe số :(( đường đi Tây Ninh có đẹp không chủ thớt ơi ?

Kẹo Bạc Hà
19-11-2012, 14:13
Đường đẹp hơn đường SG, đi tay ga yên to cho nó đỡ ê mông

cherryvu
19-11-2012, 14:38
Nghe cũng hay, mình chưa leo Bà Đen đêm lần nào, để check lịch lại nhé

TócMây
19-11-2012, 14:43
Một gạch dập dòm nhé chủ thớt, nếu hôm ấy đèn xanh thì đu theo liền

ráng đu theo hén. Mình cũng đã từng leo trúng đợt đèn đỏ =)) Vẫn Uki như thường. hè hè.


mình đang tìm tour ngắn nhưng hơi hâm hâm như thế này (vì chiều thứ 7 phải có mặt ở HCM rồi). Quá hay, cho mình join với nha :D gạch bự bự tên Hưng sđt 0983 110 490, mà mỗi tội mình không có xe số :(( đường đi Tây Ninh có đẹp không chủ thớt ơi ?

Đường rất đẹp nên bạn có thể phóng xe tay ga thoải mái nhé :x.


Nghe cũng hay, mình chưa leo Bà Đen đêm lần nào, để check lịch lại nhé
You're welcome :)

TrungDaDieu
19-11-2012, 16:55
Đã leo một lần đêm rùi, cho một gạch nhé bạn. Kiếm xế thôi :)

lehoangtram
19-11-2012, 19:50
cho em một gạch nhé. phượt lần đầu tiên nên muốn đăng ký làm ôm ^^
nếu k đủ xế thì làm làm xế cũng uki ah :D

Kẹo Bạc Hà
19-11-2012, 20:31
Leo Bà Đen không dễ cũng không khó, hãy thật khỏe thì mới đăng kí bạn nhé, mình không thấy chủ thớt nhắc chuyện này, nhưng thấy bạn lehoangtram nói mới đi lần đầu nên mình cũng nhìu chuyện một tẹo

lehoangtram
19-11-2012, 21:26
zị hả :(, mình không đau ốm nhưng cũng không biết có thật khỏe đủ để leo không nữa.. với chạy xe n chắc cũng đuối nhỉ :~

nguyenvit1988
19-11-2012, 22:29
Cho mình 1 slot, có kế hoạch đi lâu rồi nhưng mà chưa có dịp, mình có thể làm xế :D

TócMây
19-11-2012, 22:43
Các tềnh iu ơi. Đăng ký thì cho mình xin cái tên + số điện thoại nhé + tham gia Ôm/Xế nhé.

Các tềnh iu nhớ là tối t5 off - tại BỆT - Góc Hàn Thuyên + Công Xã Paris lúc 7:00 pm nhé.

TócMây
19-11-2012, 22:59
zị hả :(, mình không đau ốm nhưng cũng không biết có thật khỏe đủ để leo không nữa.. với chạy xe n chắc cũng đuối nhỉ :~

Nếu pạn chưa leo núi bao giờ thì cân nhắc lại nhé :D . Leo Bà Đen cũng khá mệt đấy :)

nguyenvit1988
19-11-2012, 23:13
zị hả :(, mình không đau ốm nhưng cũng không biết có thật khỏe đủ để leo không nữa.. với chạy xe n chắc cũng đuối nhỉ :~

Bạn nên cân nhắc trước khi đi, vi leo núi ban đêm khó hơn ban ngày đó. Còn mấy ngày nữa, nếu bạn muốn đi thì nên tập thể lực trước khi đi, tốt nhất là tập đi cầu thang khoảng 4 tầng trở lên

lehoangtram
20-11-2012, 00:44
Vậy để mình rút vì tuần sau đó đi Đà Lạt với lớp rồi :(
tại ham vui với thật sự muốn đi Tây Ninh - núi Bà Đen lâu lắm rồi
với đã thử cù rủ thêm 2 chiến hữu nữa nhưng đều lắc đầu vì lý do sk :(
hẹn dịp khác vậy ...

lehoangtram
20-11-2012, 00:47
Trước đây lâu lém rồi cũng có leo đỉnh chuông Hòa Bình j đó (lâu rồi không nhớ nổi nữa :D) ở đền Huyền Trân Công Chúa ở Huế, có bậc thang mà cao quá, dường như khúc trên là "đi ah bò bằng 4 chi luôn" chứ không đi nỗi =)))
trước còn ở Huế cũng hay đi tượng phật đứng trên núi Tứ Tượng ở Huế, từ lúc vào sg thì suốt ngày đi học bằng xe máy, chẳng phải cuốc bộ + bon chen với bus nữa nên đúng là yếu hơn hẳn :((

demdamme
20-11-2012, 07:46
Híc, sao bạn ko xếp lịch là tối t7 đi và chủ nhật về nhỉ, mình muốn đi nhưng t7 vẫn còn phải đi làm. tháng này đã xin nghỉ 2 cái t7 rồi, thêm cái nữa chắc ăn chém quá :))

Cún Lãng Tử
20-11-2012, 08:01
Một gạch dập dòm nhé chủ thớt, nếu hôm ấy đèn xanh thì đu theo liền :)
Lâu lâu vượt đèn đỏ 1 chuyến có sao đâu Gấu :)) :LL



Đã leo một lần đêm rùi, cho một gạch nhé bạn. Kiếm xế thôi :)
Dẫn anh đi nhậu đi, anh làm xế cho. =))

so_lonely2002
20-11-2012, 08:09
Thời điểm này đêm nào trên đấy cũng mưa lớn, các bạn đi đường chùa lên cẩn thận trơn trượt.

DocHanh
20-11-2012, 09:42
Các bạn đi ban đêm phải hết sức cẩn thận, và ít nhất trong đoàn phải có người đã có kinh nghiệm và biết xử lý tình huống. Mình thì leo Bà Đen cũng nhiều, nhưng lần vừa rồi, đợt thi leo núi, xém chút là dặm lên người...con rắn rồi, mà liên tiếp 2 lần luôn, nếu dặm ko biết hậu quả sẽ thế nào. Các bạn muốn trãi nghiệm, ko ai phản dối, nhưng các bạn cũng nên lường trước những tình huống xấu. Vì các bạn đi thời gian đó khuya khoắc, nếu có chuyện gì, cũng khó có ai hỗ trợ được. Vài lời góp ý với chủ thớt.

TócMây
20-11-2012, 10:06
Các bạn đi ban đêm phải hết sức cẩn thận, và ít nhất trong đoàn phải có người đã có kinh nghiệm và biết xử lý tình huống. Mình thì leo Bà Đen cũng nhiều, nhưng lần vừa rồi, đợt thi leo núi, xém chút là dặm lên người...con rắn rồi, mà liên tiếp 2 lần luôn, nếu dặm ko biết hậu quả sẽ thế nào. Các bạn muốn trãi nghiệm, ko ai phản dối, nhưng các bạn cũng nên lường trước những tình huống xấu. Vì các bạn đi thời gian đó khuya khoắc, nếu có chuyện gì, cũng khó có ai hỗ trợ được. Vài lời góp ý với chủ thớt.
Cám ơn a DocHanh góp ý. Em cũng có cơ hội leo đêm 03 lần rồi nên cũng bik được chút chút.

Chi tiết cụ thể Mây sẽ dặn dò kỹ trong buổi Ốp Thứ 5. Nên ai ko đi Ốp thì coi như hủy gạch nhé cả nhà :)

Nhoc_X
20-11-2012, 13:10
vậy để mình rút vì tuần sau đó đi Đà Lạt với lớp rồi :(
tại ham vui với thật sự muốn đi Tây Ninh - núi Bà Đen lâu lắm rồi
với đã thử cù rủ thêm 2 chiến hữu nữa nhưng đều lắc đầu vì lý do sk :(
hẹn dịp khác vậy ...

Chị lo gì . Tham gia và trải nghiệm thì mới biết sức mình tới đâu chứ :) ... Một phần team sẽ hỗ trợ cho chị . :)

TócMây
21-11-2012, 10:08
M mới update thêm danh sách.
Đoàn bây giờ đã có 10 mem rồi. Ai còn đang phân vân, ai còn đang bối rối...thì đăng ký nhanh nha ;))

TócMây
22-11-2012, 23:22
Buổi off đã diễn ra xuôn xẻ và tấp nập nhờ sự có mặt của các thành viên chém gió nhiều hơn cả thành viên tham gia chính thức.
Mọi ng nắm thông tin update nha:
Danh sách chốt cứng:
Xe 1. Tu Nguyen - Chiaki
Xe 2. Azame Cá Mèo (Ôm) +++ Xế Azame
Xe 3: Keo Bac Ha --- Nguyenvit1988
Xe 4: Huongkhn --- Xiêm Cận
Xe 5: Út Mơ (ôm) --- Viet Truong (Xế)

Lịch trình như sau:

Mọi ng ăn tối trước khi đi.

Ngày 23-11-2012
18h30: tập trung tại Cây Xăng đầu tiên (bên tay phải) tại ngã tư An Sương, QL 22 - hướng về Núi Bà
21h30: tơi chân núi Bà (Núi bà cách TP.HCm 110km thôi nhưng đi tối, mình dự trù 3tiếng.)
.......Nghỉ ngơi, chuẩn bị hành lý, gửi xe, mua vé...
Gửi xe tại chân núi - quán Sơ ri.
22h00: leo núi
..........Leo đường cột điện.

Dự kiến leo tới đỉnh khoảng 3h:00 sáng ngày 24/11
Ngủ nghỉ - eng khuya.

Ngày 24-11-2012

4h00: ae chợp mắt lấy sức sáng xuống.
7h00: dậy ngắm bình minh, sinh hoạt, xin nước quân phòng...
........tham quan,dạo, chụp ảnh, ăn bánh trái, giao lưu
8h30: Xuống núi
..... chùa Bà. xuống núi - bậc thang
13h: tới chân núi.
..... nghỉ ngơi chút, lấy xe, xuất phát ăn trưa...tham quan
15h: xuất phát về tp.
17h: có mặt tại tp.
Bánh canh trảng bàng dọc đường.
Chia tay và tạm biệt

Chi tiết
Ăn:
Ăn khuya trên đỉnh:
- Mì gói - Mỗi người 02 gói
- Xúc xích - mỗi ng 02 cây
- Dưa leo + rau
- Cafe sáng
- Trái cây
- Chén+đũa
- Thuốc lá cho Bô đội
- KHăn lạnh 1 hộp
- Khăn giấy 1 cuồn
- Thuốc đau bụng ... dầu nóng
- Softfel - 1 chai
- Chén + ly nhựa + đũa

Huongkhn chuẩn bị:
- Cồn khô 2 bịch
- Nồi nấu nước
- Rau xanh

Nước:
- Tự chuẩn bị - mỗi người 3 lít.

Ở:
1. Lều: -1 lều 4 + 01 lều 2
2. Túi ngủ (nếu có)
3. Bạt 01 cái

Phương tiện đi lại: xe máy.
--> Dự trù kinh phí: Ăn + tè le = 150k. Ôm+Xế share tiền xăng.

Chuẩn bị cá nhân:
đèn pin,
áo mưa nhỏ,
nón,
nước,
bao tay (leo núi),
áo ấm
bàn chải đánh răng + kem đánh răng

huuhungvt
23-11-2012, 00:46
Cần tuyển gấp thêm 1 ôm nè, bạn nào muốn đi thì liên hệ với mình nha 0909.405.493

huongkhvn
23-11-2012, 08:28
Tình hình là mình mua 1 kgs rưỡi cồn (1 bịch rưỡi cồn) , đã chuẩn bị nồi , lò cồn, rau xanh, ớt, tương ớt.

P/S : Tập trung lúc 6h30 mà kịp ăn tối được mới là lạ, kiểu này phải mua bánh mì mang theo mình, vừa đi vừa ăn luôn :(

silverwings1207
27-11-2012, 15:54
Xui ơi là xui. Đang định đi Bà Đen, hí hửng vô topic này. Ai ngờ đi mất tiêu rồi. Chán thật

phonghai
27-11-2012, 16:07
Mình cũng đang chờ 1 chuyến đi Bà Đen vào ban đêm giống như topic này nè bạn. Vì topic này trùng với time mình leo Bidoup nên không tham gia được :)