PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Đến với miền đất Đồng Hới quê tôi !



zonzonqb
17-03-2010, 06:38
Các bác ạ !
Lâu nay em đã dạo qua rất nhiều forum ,và cũng đã làm quen nhiều bạn trên các phương tiện đại chúng nhưng có một vấn đề chung khiến cho em cảm thấy rất đau lòng và đau ruột , đó là số người mà em biết thì có đến 80% "hoặc không biết đến Đồng Hới , hoặc chưa từng nghe về Đồng Hới" thậm chí có người còn hỏi đó là nước nào (NO)

Như vậy thì cũng có bác sẽ nghĩ : vậy thì sao ....???

Nưng nếu đó là quê hương của các bác + đó là 1 vùng đất cũng thuộc diện NÊN BIẾT ĐÊN thì điều đó quả thật rất đau lòng. Vậy em xin mạn phép lập cái newtheart này nhằm mục đích bắn 1 mũi tên trúng 5 cái đích:

1 là giới thiệu, quảng bá về miền đất nơi đã nuôi nấng , chăm bẵm em thành người, và
2 là nơi chia sẻ với các bác những nơi đáng để đi , đáng đồng tiền , bát gạo , cũng là những nơi đẹp " hoặc trữ tình , thơ mộng " quê em, và
3 là nếu bác nào có nhu cầu đi qua Đồng Hới và dừng chân ghé bước mà không biết nên đi đâu, nghỉ ở đâu ,ăn ở đâu thì có nơi để mà hỏi, và
4 là muốn giao lưu với các bạn gần xa , đặng sau này có muốn đi du lịch thì còn có người mà nhờ vả, cuối cùng
5 là nhân tiện có ai muốn làm dâu Đồng Hới thì xin liên hệ với mình nhé :) , :L

Đấy , lại lan man rồi :D thôi em xin vào việc chính.

Đầu tiên , em xin lướt qua một số điều về lịch sử của quê em :

GIỚI THIỆU

Đồng Hới là thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Bình ở vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam. Thành phố này nằm giữa quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh, có sông Nhật Lệ chảy qua. Đây là tỉnh lỵ tỉnh Quảng Bình. Đồng Hới giáp với Biển Đông ở phía đông, huyện Bố Trạch ở phía tây và phía bắc, giáp huyện Quảng Ninh, di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng cách Đồng Hới 50 km về phía tây bắc. Đồng Hới đã từng là nơi chúa Nguyễn xây thành Đồng Hới, lũy Thầy để làm tiền tuyến chống đỡ Đàng Trong trong thời kỳ chiến tranh Trịnh-Nguyễn. Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam bị không lực Hoa Kỳ san phẳng và thị xã được xây dựng lại. Trước năm 1976, đây là tỉnh lỵ tỉnh Quảng Bình, từ năm 1976-1989, thị xã này thuộc tỉnh Bình Trị Thiên. Tháng 7 năm 1989, ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị Thừa Thiên được tách ra, thị xã này là tỉnh lỵ tỉnh Quảng Bình. Ngày 16 tháng 8 năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định thành lập thành phố Đồng Hới trên cơ sở thị xã Đồng Hới. (tuy nhiên bây giờ thì đích xác đã là thành phố ĐỒNG HỚI)

LỊCH SỬ
Các hiện vật khai quật tại Bàu Tró đã cho thấy người Việt đã đến định cư ở khu vực này từ 5000 năm. Trải qua một thời kỳ dài trong lịch sử, đây là khu vực tranh chấp giữa Vương quốc Champa và Đại Việt. Lịch sử Đồng Hới có thể xem bắt đầu từ thời kỳ Lý Thường Kiệt đưa quân vào dẹp loạn Chiêm Thành và xây dựng nơi đây thành trấn biên cho Đại Việt. Lịch sử đô thi thị Đồng Hới có lẽ được tính từ thời kỳ chúa Nguyễn Hoàng vượt dãy Hoành Sơn để tránh bị Chúa Trịnh tiêu diệt. Các đời Chúa Nguyễn sau này đã cho xây dựng Thành Đồng Hới để làm trấn biên phía bắc Đàng Trong chống lại các cuộc tấn công của Chúa Trịnh. Đào Duy Từ - một nhà chính trị, quân sự quê ở Thanh Hóa đã đi theo Chúa Nguyễn vào Nam lập nghiệp và đã chỉ đạo xây dựng Thành Đồng Hới. Cùng với việc xây dựng thành là việc phát triển thị (chợ búa, dân cư) sinh sống trong và xung quanh khu vực thành. Ngày nay, dấu vết còn lại của Thành Đồng Hới và Quảng Bình Quan vẫn còn hiện diện. Trong thời kỳ Pháp thuộc, Đồng Hới là một thị trấn nhỏ tỉnh lỵ của Quảng Bình. Nơi đây đã có trường Saint Marie. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, quân đội Pháp đã sử dụng sân bay Đồng Hới để chống phá Việt Minh và Pathet Lào ở khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Nam Lào. Trong thời kỳ Không quân Mỹ đành phá miền Bắc Việt Nam, cũng như Quảng Bình, Đồng Hới bị bom B-52 của Không quân Mỹ tàn phá nặng nề. Chứng tích của sự tàn phá này còn sót lại hiện nay có thể thấy là Nhà thờ Tam Tòa. Sau năm 1975, Tỉnh Bình Trị Thiên được thành lập trên cơ sở 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên, Đồng Hới là một thị xã. Sau khi Tỉnh Bình Trị Thiên được tách ra như cũ vào ngày 1 tháng 7 năm 1989, thị xã Đồng Hới trở thành tỉnh lỵ Quảng Bình và được đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng. Năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã có Nghị định thành lập Thành phố Đồng Hới (đô thị loại 3) trên cơ sở diện tích và dân số của thị xã Đồng Hới. Thành phố Đồng Hới có Bệnh viện Cuba do Chính phủ Cuba tặng sau năm 1975.

https://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/1B/94/5.jpg
Tháp Tam Tòa


VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
Đồng Hới nằm gần cửa sông Nhật Lệ, cách thủ đô Hà Nội khoảng 500 km về phía nam-đông nam theo quốc lộ 1A hoặc đường sắt Bắc Nam. Tổng diện tích 155,54 km², nội thị là 55,58 km2, diện tịch đất ngoại thị: 99,69 km2 Nguồn nước ngọt cung cấp cho thành phố được lấy từ Bàu Tró - một hồ nước ngọt tại thành phố, nơi lưu trữ nhiều hiện vật của văn hóa Bàu Tró. Đồng Hới có 12 km bờ biển với các bãi tắm đẹp (Nhật Lệ, Bảo Ninh, Quang Phú). Sông Nhật Lệ chảy qua Đồng Hới là một con sông đẹp, là con sông do Sông Kiến Giang và Sông Long Đại hợp thành. Phía tây Đồng Hới là dãy núi bao bọc mà theo quan niệm Phong thủy là "hậu chẩm", phía trước là sông và và biển có đồi cát Bảo Ninh án ngữ như bức bình phong. Nếu tin theo thuật phong thủy thì đây là "cát địa". Trước đây, Bảo Ninh bị cách trở với Đồng Hới nhưng sau khi có cầu Nhật Lệ, khu vực này đã đô thị hóa, là nơi có các khu nghĩ dưỡng.

https://www.dulichthienthai.com/Images/tour%20moi/nhatle.jpg

GIAO THÔNG
Đồng Hới là nơi có các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không.

* Đường bộ: quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh. Để tăng cường an toàn giao thông và tốc độ lưu thông, một đường tránh đang được xây dựng. Đường tránh này có 4 làn xe, 2 làn gom dân sinh và dài 23 km
* Đường sắt: theo đường sắt Bắc Nam tại ga Đồng Hới, cách ga Hàng Cỏ khoảng 500 km về phía nam;
* Đường thủy: cảng Nhật Lệ; Cảng Gianh; Cảng Hòn La (50 km phía bắc Đồng Hới), nằm trong khu kinh tế Hòn La
* Đường hàng không: sân bay Đồng Hới được khánh thành ngày 19/05/2008, đến thời điểm tháng 6 năm 2009, có tuyến bay nối Sân bay quốc tế Nội Bài ở Hà Nội . Từ ngày 1 tháng 7 năm 2009, có thêm tuyến bay nối với Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh của Vietnam Airlines

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/DHAirport1.jpg/200px-DHAirport1.jpg
Sân bay Đồng Hới

DU LỊCH
Thành phố Đồng Hới là nơi nghỉ ngơi của du khác đến tham quan di sản thế giới: Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tắm biển tai Bãi biển Nhật Lệ, Đá Nhảy và suối nước khoáng Bang, khu nghỉ mát SunSpa Resort tại thôn Mỹ Cảnh xã Bảo Ninh. Ẩm thực chủ yếu: các món ăn hải sản, Khu du lịch SunSpa phục vụ thực khách đủ các món Âu-Á. Bảo tàng chiến tranh tại xã Nghĩa Ninh. Thành phố có 98 khách sạn và nhà khách các loại. Năm 2005, lượng du khách đến tham quan đạt 300.000 người.

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_H%E1%BB%9Bi

Em xin mạn phép tạm thời ngừng lại ở đây. Những bài sau sẽ là thực tế từ chính bản thân em giới thiệu cũng như chia sẻ cho bà con cô bác về quê em
hẹn gặp lại các bà con cô bác

<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=vi&amp;geocode=&amp;q=vi%E1%BB%87t+ nam&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=49.223579,73.828125&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hne ar=Vi%E1%BB%87t+Nam&amp;ll=14.058324,108.277199&amp;spn=0. 116733,0.144196&amp;t=h&amp;z=13&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=vi&amp;geocode=&amp;q=vi%E1%BB%87 t+nam&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=49.223579,73.828125&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hne ar=Vi%E1%BB%87t+Nam&amp;ll=14.058324,108.277199&amp;spn=0. 116733,0.144196&amp;t=h&amp;z=13" style="color:#0000FF;text-align:left">Xem Bản đồ cỡ lớn hơn</a></small>

zonzonqb
17-03-2010, 06:46
cho hỏi khí không phải , sao mình chèn ảnh vào bẳng cách gán liên kết trong bài nhưng lại không hiện ra ảnh được nhỉ

HoPhap 1
17-03-2010, 08:09
cho hỏi khí không phải , sao mình chèn ảnh vào bẳng cách gán liên kết trong bài nhưng lại không hiện ra ảnh được nhỉ

Khi bạn đã mượn đường link ảnh từ các trang web khác, để chèn được hình bạn dùng công cụ insert Image : [IMG...IMG ]

zonzonqb
17-03-2010, 09:41
mình đã dùng chức năng liên kết ảnh (insert image ) nhưng lúc hoàn thành thì lại không hiển thị ảnh, lúc nãy bác có sửa bài rồi , cũng thấy trước và sau đường lik mik đưa là [IMG...IMG ] .nhưng vẫn không hiển thị được..có thể là vì lý do gì được nhỉ

xf4
17-03-2010, 13:12
Từ Hà nội, khi đã chán Cửa lò, Sầm sơn... thì đi biển cuối tuần ở Đồng hới là lý tưởng. Chỉ mất một đêm ngủ trên tàu, sáng sớm đã có mặt ở Đồng hới. Xuống ga Đồng hới, chỉ vài vài chục ngàn tiền taxi là cả gia đình đã có mặt ở bãi Nhật lệ. Chẳng cần đặt phòng trước, hàng dãy khách sạn lớn: Công đoàn, Thanh niên, Khăn quảng Đỏ ... sừng sững trong rừng phi lao dọc con đường ven biển. Giá phòng rất rẻ mà vẫn đủ tiện nghi với sảnh lớn, hành lang rộng ....
Phải công nhận một điều là bãi tắm Nhật lệ không rộng và hơi dốc nhưng bù lại, khi đến Đồng hới thì không lo gì thiếu biển. Rừng phi lao, bãi cát trắng cứ nối tiếp nhau hàng chục km, chỗ nào cũng có thể nhảy xuống tắm được, chỉ có điều là phải dám phơi nắng, chịu mỏi chân và chấp nhận không có dịch vụ du lịch gì nhiều. Về phía cuối bãi Nhật lệ phía Tam tòa, buổi chiều các quán nhậu trên bờ kè và bờ biển đông tấp nập dù chẳng có nhiều khách du lịch. Dân Đồng hới có thói quen nhậu rất rẻ tiền bằng vài két bia với chỉ một con cá nướng (Cá tươi, nướng than củi tại chỗ, rẻ và cực kỳ ngon).
Bên kia cầu là Bảo ninh cắt trắng mênh mông với Sunspa Resort với bể bơi và các tiện nghi cao cấp dù hơi biệt lập với không khí dân dã của Đồng hới Quảng bình.
Trừ đoạn bãi Nhật lệ, Đồng hới thật ra lại là một thành phố ven Sông :) . Cũng giống như sông Hàn - Đà nẵng, sông Nhật lệ nép vào Đồng hới trước khi ra với biển. Từ phía cầu Ngắn, cầu Dài, bỏ qua chợ Đồng hới nồng nặc mùi cá tôm bạn có thể thả bộ dọc bờ kè dọc bờ sông với vỉa hè rộng có trồng những hàng phi lao nhỏ được xén tỉa làm cảnh hay làm nơi hôn nhau của các cặp trai gái ngồi trên xe máy. Trên đoạn thả bộ này, bạn sẽ bắt đầu bằng tượng đài mẹ Suốt chèo đò, lối rẽ vào khách sạn SG có sàn nhảy mở cuối tuần và kết thúc ở dấu tích nhà thờ Tam tòa trước khi về ngon giấc ở Nhật lệ, trong khách sạn.
Đồng hới còn có Quảng bình Quan, Thành Đồng hới còn khá nguyên vẹn phần móng gạch, sân bay Đồng hới mới hoạt động mà mình chưa biết.

xf4
17-03-2010, 13:21
Quốc lộ 1 xuyên qua Đồng hới mà không có đường tránh, do vậy, cho đến bây giờ Đồng hới vẫn có gần chục phòng vé ngay mặt đường, cũng là nơi đón trả khách của nhiều tuyến xe Opentour. Ra Bắc hay vào Nam đều có thể lựa chọn giá vé, giờ xe rồi yên tâm uống cafe ngồi đợi.
Hình như Đồng hới không có bến xe lớn để dồn xe và khách vào một rọ như ở vào như Thanh hóa, Hà tĩnh, Vinh, Đà nẵng ....

zonzonqb
17-03-2010, 19:23
Thực ra bây giờ nếu các bạn muốn đi tắm biển và có được nhiều dịch vụ thì cũng đã không còn khó khăn nữa
Hiện nay ở quê mình . (thực ra là ở BỐ TRẠCH-QUẢNG BÌNH .nhưng chỉ cách ĐỒNG HỚI 30km đường bộ về phía Bắc -và cùng thuộc tỉnh QUẢNG BÌNH ) đã và đang xây dựng khu du lịch tại bãi biển đá nhảy.cũng không xa nữa là các bạn có thể có một chỗ nghỉ mát không thua gì bãi biển ĐÀ NẴNG với nhiều tiện nghi.và giá thành thì....chắc cũng không hề thua ĐÀ NẴNG :D
thực ra ĐỒNG HỚI cũng có bến xe, không chỉ 1 mà là 2 bến.tuy nhiên có lẽ vì một lẽ là đây là 1 thành phố nhỏ , sống tập trung , cho nên các bác lãnh đạo không muốn tạo những bến xe lớn với sức chứa từ vài chục đến vài trăm chiếc xe => khiến tình hình an ninh không được tốt
hiện nay đã có 2 đường để đi qua ĐỒNG HỚI , đó là đường quốc lộ 1A chạy dài hoặc con đường HỒ CHÍ MINH (đi qua khu vực ĐỘNG PHONG NHA ) song song cùng quốc lộ
và trong tương lai gần
Độ vài năm nữa sẽ hoàn thành con đường tránh , và mọi xe lưu thông như xe khách, xe bắc nam, xe chở hàng , cát , sạn, đá , sỏi,vv.vv sẽ không được phép đi vào trung tâm thành phố nữa . khi đó các bạn sẽ chỉ thấy người đi bộ , xe máy, và oto riêng thôi :d

zonzonqb
17-03-2010, 19:42
Thưa các bạn ,vì chắc khoảng vài hôm nữa em mới thu thậm tàm tạm số lượng ảnh về ĐỒNG HỚI nên hôm nay em sẽ lại mạo muội mượn những bức ảnh từ diễn đàn quê em http://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/showthread.php?t=6928
để phượt lên bà con cùng chiêm ngưỡng
đây được gọi là ĐỒNG HỚI .....XƯA các bạn nhé :
https://nguoiquangbinh.net/forum/hinhanh/donghoi/dong-hoi-1.jpg
con đường đi về bãi tắm
https://nguoiquangbinh.net/forum/hinhanh/donghoi/dong-hoi-4.jpg
điểm hẹn hò lý tưởng của nam thanh nữ tú ĐỒNG HỚI
https://nguoiquangbinh.net/forum/hinhanh/donghoi/dong-hoi-10.jpg
tháp tam tòa-di tích lịch sử thiêng liêng
https://i170.photobucket.com/albums/u260/donghoi73/Dong%20Hoi/IMG_2712.jpg
một đoạn đường trong thành phố
https://i185.photobucket.com/albums/x218/vietcachvn/P1060062.jpg
ngọn hải đăng cần cù năm tháng của ĐỒNG HỚI
https://i185.photobucket.com/albums/x218/vietcachvn/P1060008.jpg
tàu bè đánh cá tụ tập tại cửa biển
https://i571.photobucket.com/albums/ss153/vietchinh6987/m_ng_Hi.jpg
tượng đài mẹ suốt ban đêm

Đấy , tạm thế để các bạn có thể hình dung sơ sơ về ĐỒNG HỚI đã nha

yanchi
18-03-2010, 17:30
May quá có topic của bác này!
Em và nhóm bạn (tổng cộng là 6 mạng) định đi Quảng Bình chơi vào dịp 30-4 này. Nhờ bác tư vấn cho em mấy vấn đề sau
1. Việc đi lại giữa Hà Nội và Đồng Hới: Bọn em định đi tàu vì hiện thông tin về xe chạy tuyến Hà Nội-Đồng Hới là đang mù tịt. Hiện bọn em định khởi hành đêm 29/04 cho nó tiết kiệm thời gian và về vào đêm 03/05.
2. Nên đến những đâu chơi? Hiện h trong list của bọn em ít nhất là phải ngắm biển Nhật Lệ, Phong Nha-Kẻ Bàng rùi
-Sau khi xuống xe chắc bọn e sẽ phi ngay ra Nhật Lệ chơi ở đây ngày 30/4. Bác tư vấn cho em thêm vài chỗ chơi nữa cho nó hết ngày. Bác tư vấn cho em thêm cái khoản ăn nghỉ nữa: mấy đứa bọn em chỉ dự định thuê nhà nghỉ thôi, có máy lạnh, tắm nóng lạnh là ok rồi. Ăn uống thì ở ĐỒng Hới có món gì lạ k? Giá cả thế nào ah?
-Ngày hôm sau 1/05 bọn em dự định đi Phong Nha vào sáng sớm, từ Đồng Hới thì kiếm xe đi Phong Nha như thế nào, giá cả bao nhiêu, bác chỉ giáo
-Sau khi chơi PHong Nha xong chắc bọn em chạy sang Huế, bác giới thiệu cho em nên đi xe nào? Giờ giấc ra sao? Giá cả thế nào với
-Ngày 03/05 bắt xe từ Huế về HÀ NỘi
Lịch trình dự định có vậy. Bác cứ góp ý. Cảm ơn bác

zonzonqb
19-03-2010, 13:45
Trước tiên mình xin cảm ơn bạn yanchi đã có nhã hứng về thăm quê mình
Sau nữa mình sẽ có một số giải đáp cho thắc mắc của bạn :
1 : Về việc đi lại , bạn có rất nhiều cách để di chuyển , cách đi tàu như bạn nói cũng là một phương tiện di chuyển thuận lợi , nhưng các bạn lại mất đi một đặc thù đó là sẽ không được ngắm đường xá nơi các bạn đi qua trước khi đến điểm dừng .
Phương tiện thứ 2 đó là đi xe khách , như mình nhớ không lầm thì hình như là xe khách tên là HưngThanh ở địa chỉ :
575 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Tel: 043.552.6550 - 3.552.6963
Trước mình đi thì giá chỉ có 80k một người thôi , nhưng bây giờ thì mình ko có biết rõ lắm, nhưng chắc cũng không quá 150k , vì nếu bắt xe thì mình cũng chỉ bắt với giá 80 k
xe này có thể chạy thẳng qua đồng hới và dừng chân ngay cạnh cầu dài , ở đó nếu bạn cảm thấy mệt rồi thì có thể xuống và nhình ngay bên đường có 3 cái nhà nghỉ với giá từ 80k-150k cho một ngày nghỉ (KS của thằng bạn mình là ks ThienLong nằm ngay bên đường )ở đó phòng cũng tạm ổn cho một chuyến du lịch, tuy nhiên nếu bạn ko muốn ở đó mà đi ra những nhà nghỉ (KS ) ở bãi biển thì bạn có thể kêu 1 chiếc taxi 7 chỗ , thường bến đậu của nó là bên tay trái phía bên kia đường bạn xuống , và các bạn co thể ra bãi kiếm KS.giá ở đấy thì mik ko biết rõ vì ko vào lần nào .tiền taxi thì cứ tính từ chỗ cầu dài (các bạn xuống ) ra đến gần cuối biển là 8km , vậy tính ra chưa đến 170k (đắt nhất ).ok.vậy là xong về phương tiện đi lại nhé :)
2 : nên đi đâu chơi ; ở quê mình thực ra nói nhiều thì cũng không nhiều , nói ít thì cũng ko ít chỗ để chơi , chủ yêu là ngắm cảnh mà thôi.về biển thì các bạn có thể nghỉ tại nhà nghỉ dọc bờ biển , nhiều lắm, nhưng các bạn nên vào KS hoa hồng , vv..vv.như vậy thì thực tế các bạn chỉ cách biển chưa đầy 30 bước chân. .vậy là chắc chắn được 1 trong 2 điểm bạn muốn đi nhé.điểm thứ 2 là phong nha. nếu các bạn muốn đi phong nha, các bạn có thể thuê xe máy trực tiếp từ KS nơi các bạn nghỉ , hoặc là thuê đi xe khách, nếu các bạn đi xe khách thì đợi mình fix chuyến và giá cả rồi mình sẽ báo bạn biết.còn đi xe máy thì đâu như 150k/1 ngày.từ chỗ mình về đến Động Phong Nha là 30km theo đường Hồ Chí Minh hướng về Hà Nội.các bạn khởi hành lúc 9h sáng , ra đến nơi là 10 giờ trưa , các bạn hãy ăn trưa và nghỉ tầm 30' ở tại chỗ đó , đồ ăn cũng ko đến nỗi đắt (nhưng cũng ko rẻ ) ăn ở tiệm ven đường trong chợ (ko phải khu bán vé và ks ) thì 10k 1 suất có đủ tôm , thịt , rau , cá, và 1-2 món khác.còn ko bạn có thể ăn cơm phần .cũng ko đến 100k cho bữa ăn của 6 người đâu. đến tầm 1h chiều các bạn có thể mua vé và bắt đầu tham quan động , (thực ra bạn đi lúc nào cũng được , nhưng mình cho thời gian như vậy là hợp lý nhất ) 1 vé cho động khô là 30k/1 người , động ướt là 20k / 1 người. tổng cộng là 50k/1 người (vé vào động ). các bạn còn phải mua 1 vé xuồng 6 người dành riêng giá 200k 1 xuồng của các bạn. khuyên các bạn hãy bảo bác lái xuồng cho đi động khô trước , sau đó hẵng xuống động ướt .đơn giản vì động khô thì các bạn sẽ phải leo nhiêu và mệt lắm .xong nếu các bạn đi đọng ướt thì sẽ cảm thấy được cái không khí mát rượi của sông nước và hang sâu.
Các bạn đi tầm hơn 1tiếng 30' thì ra để cho bác tàu bác ý về ăn cơm. như vậy khoảng 3h các bạn khởi hành đi về .(lưu ý lên động nhớ mua nước dự phòng - ko thôi trên đó bán đắt lắm ) .tầm 5h tối các bạn đã lại có mặt ở ks của các bạn.
Như vậy nếu đi động các bạn sẽ mất nghuyên 1 ngày , vì thế khuyên mấy bạn hãy đi động đầu tiên.
Ngoài động và bãi biển các bạn còn có những điểm nên đi như : suối bang , hòn la ,đá nhảy , lên rừng thì có khe lồ ô , khe đá ,kẻ bàng .,hang tám cô,suối nước mooc , núi thần đinh ...và một số nơi chưa kịp nhớ ra. và nếu có điều kiện (tiền nhiều nhiều chút) thì các bạn có thể qua sunparisot thuộc biển bảo ninh chơi vào buổi tối, đi uống cafe thôi , giá 1 li từ 25k trở lên.tuy nhiên ban đêm ở đây rất đẹp, các bạn có thể đi dọc bờ biển ban đêm, ngắm trăng lúc ngồi trên gế xích đu ở biển , và nghe hát miễn phí
Có một điều mình nhắc trước về hang tám cô, là nếu các bạn ko có ý niệm về phần âm , tức là ko mê tính dị đoan , thì tuyệt nhiên ko nên đi lăng tám cô , và nếu trong đoàn của bạn có đôi tình nhân , yêu nhau , thì cũng tuyệt đối ko nên đi .lý do thì đợi bài khi mình nói về hang tám cô này bạn sẽ hiểu....
về ăn uống thì Đồng hới cũng có một số món mà theo mình thì hơi là lạ chút .
ở biển thì các bạn có thể ăn :(những món mình hay ăn nhé :D ) chem chép xào sả(30-35k/1dia ) , nghiêu hấp(35-40k/1dia) , mực bóp xoài(50k) , cá nướng giấy bạc(tuy con và tùy quán )
Những món khác như ốc chiên (buổi tối )chè thập cẩm (buổi tối )..v..vv...
Và để mình thu thập thêm đã , hì hì, tạm thế đã bạn nhé, có điều gì thắc mắc xin cứ hỏi , mình sẽ trả lời sớm nhất có thể, chúc bạn có một kế hoạch suôn sẻ

zonzonqb
20-03-2010, 21:56
Sáng nay cũng thấy trong người khoan khoái , nên xách cái máy ảnh cùi đi chụp một số cảnh bình minh của biển và upload lên đây chia sẻ cùng mọi người
Mình sẽ bắt đầu từ bãi biển Quang Phú trở vào các bạn nhé (biển Quang Phú là bãi biển đi dọc theo hướng ra Bắc tính từ Cửa sông nhật lệ ) cách biển Nhật Lệ tầm 5km
Và đây :
https://www.upanh.com/viewimg.php?id=8237827
Mỏm đá ở bãi biển Quang Phú
https://www.upanh.com/viewimg.php?id=8239740
chụp cận cảnh
https://www.upanh.com/viewimg.php?id=8239764
triền biển
https://www.upanh.com/viewimg.php?id=8239991
Đây nữa
https://www.upanh.com/viewimg.php?id=8240043
Tàu ngư dân
https://www.upanh.com/viewimg.php?id=8240128
cầu thang lên xuống bãi biển tại bãi Quang Phú
https://www.upanh.com/viewimg.php?id=8240419
Đường xuống bãi
continue.....

Quat
21-03-2010, 08:30
Mod ơi giải thích giùm em cái đoạn này

You have included 37 images in your message. You are limited to using 7 images so please go back and correct the problem and then continue again.

Images include use of smilies, the BB code [img] tag and HTML <img> tags. The use of these is all subject to them being enabled by the administrator.

Khi bạn tạo một bài viết thì diễn đàn chỉ cho phép bạn insert tối đa là 7 ảnh , hình động smiles , html vv... ở trên bạn đã insert những 37 ảnh thì là quá nhiều . Bạn nên edit lại bài viết của mình xuống tối đa là 7 ảnh thôi nhé !

yanchi
21-03-2010, 10:13
Cảm ơn bạn zonzonqb vì những chia sẻ rất hữu ích (Hjc, tìm mãi mà k có nút THANK, k hiểu cái ông nhanvan_hoang kia kiếm ở đâu:( )
Thật ra với các bạn cùng nhóm mình thì đây là lần đầu đi Quảng Bình, còn mình đã có dịp chơi ở Quảng Bình gần 1 ngày cách đây mấy năm nhưng mới chỉ kịp đi Phong Nha rồi nghỉ đêm ở Đồng Hới sau đó phải đi tiếp ngay. Rất hy vọng lần này đc khám phá thêm nhiều điều mới mẻ về Quảng Bình. Mình cũng k để ý nhưng may lần trc đi Phong Nha anh lái đò cũng cho đi động khô trước rồi mới đi động nước mà công nhận leo động khô cũng k cao lắm mà sao mệt thế :(
- Bọn mình định đi đêm để tầm sáng sớm đến Quảng Bình là vừa nên yếu tố ngắm cảnh dọc đường đi chắc cũng khó, nhưng vẫn cân nhắc chuyện đi ô tô hay đi tàu. Tớ định đặt vé tàu chuyến đến Quảng Bình khoảng 4h55 sáng ngày 30/4. Như vậy tớ định đến khách sạn nhận phòng (vẫn muốn kiếm một cái khách sạn ở gần biển Nhật Lệ, chắc chọn cái Hoa Hồng như bạn gợi ý,k biết giá phòng và cách đặt phòng như thế nào, bạn tư vấn giúp mình) nghỉ ngơi tí, đi ăn sáng rồi đi Phong Nha luôn có ổn k bạn? Việc bắt xe đi từ Nhật Lệ đến Phong Nha có khó không? Có xe buýt đi lại giữa hai địa điểm này k?
- Nếu làm như kế hoạch trên thì chắc cũng tầm 10h là đến đc Phong Nha, chắc bọn mình đi động luôn rồi lên xe quay về Đồng Hới ăn trưa cũng đc vì cũng quen ăn trưa muộn mà, toàn tầm 12h30 mới ăn trưa, ăn sớm như bạn nói chắc k nuốt k nổi, hì hì!
- Cái SunSpa Resort mà bạn nói nó ở đâu, có nắm gần chỗ cái khách sạn Hoa Hồng đó k?Đã đến đây rồi thì cũng phải cố chơi cho hết mình chứ:D. Mình định đến chơi chỗ này tầm chiều tối ngày 30/4. K biết giá cả ăn uống ở đây thế nào nhỉ? K đắt lắm thì cũng cố thử làm bữa tối ở đó
- Nhờ bài viết của bạn mình mới vỡ lẽ ra là Bãi Đá Nhảy nằm ở Quảng Bình (hjc, hồi trc cứ nghĩ nó ở đâu đó trong Ninh Thuận hay Bình THuận j đó). Sáng ngày 1/5: Từ chỗ bọn mình định ở (KS Hoa Hồng) đến bãi Đá Nhảy đi bao xa? Có thể di chuyển bằng phương tiện j?Chỗ này chắc cũng chỉ chơi một buổi sáng là OK bạn nhỉ? Chiều ngày 1/5 này mình đi thăm vài nơi nữa: tháp Tam Toà chẳng hạn rồi chiều tối hoặc sáng ngày 2/5 sẽ bắt xe đi Huế? Bạn có biết chuyến xe, giờ chạy của xe đi từ Quảng Bình đi Huế k hay là cứ ra quốc lộ 1 vẫy xe là đi Huế đc
- Mấy món bạn gợi ý mình cũng chưa ăn bao giờ? K biết mấy món đó ở đâu làm ngon, gợi ý cho mình cái địa chỉ
Tạm hết đã! Có j tớ sẽ hỏi thêm. Cảm ơn bạn!

xiuchic
21-03-2010, 10:40
Theo em thì trên đường đi ra biển,ra chỗ tượng đài,chỗ đó em thấy ăn ngon (ngao nướng rất là ngon)Hì, bánh lọc QB cũng ngon lắm ạ, em thường ăn ở Hải thành, đi qua cầu ấy ạ,ai đi cứ hỏi bánh lọc bà Xuân, chiều chiều đi ăn là ngon nhất( mà buổi chiểu mới có ạ, rất đông) còn bánh bèo thì em rất kết 1 quán, nó ở trong hẻm (cũng nằm trên đường quán bánh lọc), hic .Em cũng là người Đồng Hới ạ, tình hình là em vào Nam học nhưng cũng rất ít bạn biết Quảng Bình là chỗ nào.

lhxung
21-03-2010, 11:46
Bánh lọc ở QB rất ngon. Theo mình nhớ thì quán của mụ Xá ở cống Phóng Thủy (cái tên nghe rất là "gợi cảm") khá nổi tiếng. Các quán ăn dọc bờ biển Nhật Lệ còn có món rắn biển hay còn gọi là con đẻn. Bản thân mình cũng chưa ăn bao giờ nhưng những ai ham nhậu đều khen. Đi suối Bang thì nhớ mang theo chục trứng gà, luộc trong suối nước nóng độ 15 phút là ăn tốt. Nước khoáng ở đây uống xong rất chóng đói bụng. Bạn nhớ cẩn thận khi bơi ở biển Nhật Lệ: có dòng nước từ của sông chảy ra.

zonzonqb
22-03-2010, 07:30
Cảm ơn bạn zonzonqb vì những chia sẻ rất hữu ích (Hjc, tìm mãi mà k có nút THANK, k hiểu cái ông nhanvan_hoang kia kiếm ở đâu:( )
Thật ra với các bạn cùng nhóm mình thì đây là lần đầu đi Quảng Bình, còn mình đã có dịp chơi ở Quảng Bình gần 1 ngày cách đây mấy năm nhưng mới chỉ kịp đi Phong Nha rồi nghỉ đêm ở Đồng Hới sau đó phải đi tiếp ngay. Rất hy vọng lần này đc khám phá thêm nhiều điều mới mẻ về Quảng Bình. Mình cũng k để ý nhưng may lần trc đi Phong Nha anh lái đò cũng cho đi động khô trước rồi mới đi động nước mà công nhận leo động khô cũng k cao lắm mà sao mệt thế :(
- Bọn mình định đi đêm để tầm sáng sớm đến Quảng Bình là vừa nên yếu tố ngắm cảnh dọc đường đi chắc cũng khó, nhưng vẫn cân nhắc chuyện đi ô tô hay đi tàu. Tớ định đặt vé tàu chuyến đến Quảng Bình khoảng 4h55 sáng ngày 30/4. Như vậy tớ định đến khách sạn nhận phòng (vẫn muốn kiếm một cái khách sạn ở gần biển Nhật Lệ, chắc chọn cái Hoa Hồng như bạn gợi ý,k biết giá phòng và cách đặt phòng như thế nào, bạn tư vấn giúp mình) nghỉ ngơi tí, đi ăn sáng rồi đi Phong Nha luôn có ổn k bạn? Việc bắt xe đi từ Nhật Lệ đến Phong Nha có khó không? Có xe buýt đi lại giữa hai địa điểm này k?
- Nếu làm như kế hoạch trên thì chắc cũng tầm 10h là đến đc Phong Nha, chắc bọn mình đi động luôn rồi lên xe quay về Đồng Hới ăn trưa cũng đc vì cũng quen ăn trưa muộn mà, toàn tầm 12h30 mới ăn trưa, ăn sớm như bạn nói chắc k nuốt k nổi, hì hì!
- Cái SunSpa Resort mà bạn nói nó ở đâu, có nắm gần chỗ cái khách sạn Hoa Hồng đó k?Đã đến đây rồi thì cũng phải cố chơi cho hết mình chứ:D. Mình định đến chơi chỗ này tầm chiều tối ngày 30/4. K biết giá cả ăn uống ở đây thế nào nhỉ? K đắt lắm thì cũng cố thử làm bữa tối ở đó
- Nhờ bài viết của bạn mình mới vỡ lẽ ra là Bãi Đá Nhảy nằm ở Quảng Bình (hjc, hồi trc cứ nghĩ nó ở đâu đó trong Ninh Thuận hay Bình THuận j đó). Sáng ngày 1/5: Từ chỗ bọn mình định ở (KS Hoa Hồng) đến bãi Đá Nhảy đi bao xa? Có thể di chuyển bằng phương tiện j?Chỗ này chắc cũng chỉ chơi một buổi sáng là OK bạn nhỉ? Chiều ngày 1/5 này mình đi thăm vài nơi nữa: tháp Tam Toà chẳng hạn rồi chiều tối hoặc sáng ngày 2/5 sẽ bắt xe đi Huế? Bạn có biết chuyến xe, giờ chạy của xe đi từ Quảng Bình đi Huế k hay là cứ ra quốc lộ 1 vẫy xe là đi Huế đc
- Mấy món bạn gợi ý mình cũng chưa ăn bao giờ? K biết mấy món đó ở đâu làm ngon, gợi ý cho mình cái địa chỉ
Tạm hết đã! Có j tớ sẽ hỏi thêm. Cảm ơn bạn!

Nếu bạn đã tính đến chuyện đi bằng tàu thì thời gian đó sẽ khiến bạn phải ngồi chơi ngoài đường ụm.....2 tiếng :)) vì tuy quê mình cũng là TP thật nhưng mà người ta sinh hoạt cũng không nhộn nhịp lắm đâu , nhà nghỉ , KS , cứ tầm tầm 7h mới bắt đầu hoạt động.
Về chỗ nghỉ ngơi thì khi bạn cho xe chạy ra đến biển thì có nhiều KS lắm , bạn thấy chỗ nào thích thì xuống thôi , vì những KS này nằm trải dài theo bãi biển hết. " lúc trước thì không nhớ tên KS lắm nên ko giới thiệu được nhiều - giờ thì mình thấy có những KS này tốt mà an toàn : Hoa Hồng - Công Đoàn-KS 30/4...." nói về giá cả thì mình không biết , tại cũng chả vào đó lần nào.nhưng mình đoán không đến 200k/1 phòng đâu.
Vấn đề đi động thì như mình đã nói lúc trước , vì ở mình không có xe bus đâu(cũng ko chắc lắm , nhưng mình chưa thấy tuyến bus nào hết ) , nên phương tiện di chuyển thì chỉ có 2 cách là thuê xe máy và đi oto.Giá xe máy thì mình đoán khoảng 150k/1 ngày.còn vấn đề xe khách thì khoảng 20-30k/1 người . Có một cách nữa đó là bạn liên hệ với KS bạn ở để người ta có thể sắp xếp cho bạn tham gia vào 1 đoàn tua nào đó đang đi động , như thế sẽ tiện lợi hơn cho các bạn rất nhiều.
Vấn đề thời gian thì nếu các bạn ăn muộn vậy nên đem theo đồ ăn khô dọc đường (bánh mì - bánh ngọt ) .vì từ khi bạn đặt chân lên thuyền để vào động đến lúc ra là cũng trên dưới 2 tiếng.mà trong đó chắc chắn ko có bán đồ ăn.các bạn nam thì ko sao nhưng nếu có các bạn nữ đi cùng thì tội nghiệp mấy bạn ý.
Về Sunspa Resort thì địa điểm này nằm ở BảoNinh (quê hương mẹ Suốt )
Bạn chỉ cần đi qua cầu Nhật Lệ là sẽ tới nơi.Cầu nhật lệ thì tính từ KS nơi các bạn ở đi ngược vào hướng vào nam tầm 4km dọc theo bờ biển các bạn sẽ thấy
Giá cả thì với người dân sống theo mật độ như mình ở đây thì phải nói là .....Đắt (chỗ này cách đây mấy tháng chủ tịch nước ta có ở đó :D)
Về việc đi đá Nhảy thì các bạn đi hết khoảng 40km tính từ KS.nhưng nếu các bạn thuê xe máy để đi thì khuyên các bạn nên đi động bằng đường Hồ Chí Minh sau đó về bằng đường Quốc Lộ 1.trên đường các bạn về bằng đường Quốc lộ 1 các bạn sẽ đi ngang qua bãi biển Đá nhảy, xuống đó nhình đá.......nhảy lát rồi về :))
còn tháp Tam tòa thì cũng trên đường các bạn qua sunspa resort các bạn sẽ thấy , nó chỉ là cái di tích lịch sử thôi, các bạn ngắm tầm 20' là ngán lắm rồi :)) (nhỏ xíu - lại bị bom mĩ nó tàn phá quá nhiều ),
Và cuối cùng là vấn đề xe đi Huế .
Nếu các bạn muốn đi xe Huế từ trong bến thì các bạn có thể lên bến xe Đồng Phú (kêu taxi như vậy là được ) tuy nhiên chỉ có tuyến lúc 10-12h trưa và 3h chiều.
còn không thì các bạn có thể chạy thẳng xuống Cầu Dài (cũng kêu với taxi cho xuống cầu dài là được ). và ngay bên tay phải các bạn xuống là cái bến tự tạo của dân xe Đồng Hới - Huế.giá vé mình đi là 50k người , Đó là 2 địa điểm các bạn bắt xe đi Huế nhanh và an toàn (coi chừng mấy thằng lơ trẻ trẻ , thấy mấy bạn nói giọng là lạ là nó chém mắc lắm ,coi trên xe mà có chị nào đeo cái túi trước bụng, đội cái nón phớt , thì cứ mạnh dạn hỏi bả, đảm bảo 10 bà như 1 ..50k/1 người
Nếu còn gì các bạn thắc mắc trong chuyến đi sắp tới xin các bạn cứ tự nhiên hỏi nhé.

PS: chào 2 thành viên mới của Đồng Hới , chúc các bạn có một sân chơi vui vẻ tại phuot forum

zonzonqb
22-03-2010, 07:38
tiếp theo :
bài trước mình chụp một số ảnh tại biển quang phú ,bây giờ là một số bức ảnh về mặt trời lúc bình minh và biển mà mình đã chộp được trong khi đi dạo từ biển Quang Phú về biển Nhật lệ
https://www.upanh.com/viewimg.php?id=8240468
trên đường
https://www.upanh.com/viewimg.php?id=8240487
không kịp chụp tấm nó vừa nhô lên mặt nước , chỉ kịp chụp khi nó lên cao rồi
https://www.upanh.com/viewimg.php?id=8240525
đây nữa
https://www.upanh.com/viewimg.php?id=8240618
Nhà Dân ven biển (cũng là nhà hàng luôn )
https://www.upanh.com/viewimg.php?id=8240657
đường nhựa dọc biển
https://www.upanh.com/viewimg.php?id=8240978
thảm hoa muốn biển
https://www.upanh.com/viewimg.php?id=8240838
Khách du lịch điệu đà chụp ảnh buổi sớm

PS:khúc này là chỗ nghỉ lý tưởng cho nhiều đoàn du lịch nhất nhé.

zonzonqb
22-03-2010, 07:43
https://www.upanh.com/viewimg.php?id=8241075
Đài tưởng niệm
https://www.upanh.com/viewimg.php?id=8241207
https://www.upanh.com/viewimg.php?id=8241021
https://www.upanh.com/viewimg.php?id=8241004
https://www.upanh.com/viewimg.php?id=8241410
Đây là nơi buổi chiều sẽ bán đồ nhậu biển nhé các bạn

https://www.upanh.com/viewimg.php?id=8241341

https://www.upanh.com/viewimg.php?id=8242095

Các bạn nhình kỹ cái nhà vàng vàng hình tròn tròn trong bức ảnh nhé.cái đó là giếng nước ngọt để các bạn tắm lại sau khi đã nhúng nước biển đó

bài hôm này mình xin tạm ngừng ở đây các bạn nhé
bài sau mình sẽ viết về lăng Tám Cô. để cho bạn Yanchi biết có nên đi hay không (lăng Tám Cô cũng là một lăng đẹp lắm )

xiuchic
23-03-2010, 10:58
Bánh lọc ở QB rất ngon. Theo mình nhớ thì quán của mụ Xá ở cống Phóng Thủy (cái tên nghe rất là "gợi cảm") khá nổi tiếng. Các quán ăn dọc bờ biển Nhật Lệ còn có món rắn biển hay còn gọi là con đẻn. Bản thân mình cũng chưa ăn bao giờ nhưng những ai ham nhậu đều khen. Đi suối Bang thì nhớ mang theo chục trứng gà, luộc trong suối nước nóng độ 15 phút là ăn tốt. Nước khoáng ở đây uống xong rất chóng đói bụng. Bạn nhớ cẩn thận khi bơi ở biển Nhật Lệ: có dòng nước từ của sông chảy ra.

2 món em thường gọi khi ra biển là ngao nướng và ram đẻn,đúng rất ngon ,còn huyết đẻn pha với rượu uống rất tốt,hì, tất nhiên là em không uống ạ:D

zonzonqb
24-03-2010, 13:28
Nếu ai đã từng đi Phong Nha, đều phải đi qua con đường quốc lộ 20, là đường nối Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn. Đường 20 chạy ra cửa khẩu Cà Roòng sang Savanakhet của Lào. Hiện nay trên bản đồ là đường 565. Đường chạy xuyên qua cánh rừng Kẻ Bàng nguyên sinh theo con đường lên dốc xuống dốc, qua ngã tư cắt với đường Trường Sơn Tây khoảng 2km, cách Lào 36km là HANG TÁM CÔ
Sau đây mình sẽ kể cho các bạn nghe sự tích về hang Tám Cô
Đây có lẽ là câu chuyện đau thương và khổ ải nhất mà mình từng được biết đến

Ngày 14 tháng 11 năm 1972, bom Mỹ đánh vào đường 20, nơi có một đội thanh niên xung phong và một tiểu đội pháo đang đóng.

Đội thanh niên xung phong gồm 8 người, 4 nam 4 nữ. Anh lớn tuổi nhất khi đó 37 tuổi, còn 7 người còn lại tuổi từ 18 đến 20. Để tránh bom Mỹ, 8 người đã vào trong một hang núi ngay bên cạnh đường để trú. Không ngờ một khối đá lớn nặng khoảng 100 tấn phía trên bị chấn động đã sập xuống che lấp cửa hang.
Ngay sau đó, những người bên ngoài cũng đã tìm được cái hang này , nơi 8 vị thanh niên xung phong đang bị chôn lấp.và bị ngăn cách với bên ngoài bằng một tảng đá lớn
Bên trong hang là những tiếng kêu khóc, gào thét đau đớn, đau đớn vì tuyệt vọng , đau đớn vì đói , vì khát, và vì bất lực chấp nhận cái chết đang đến từng ngày từng giờ nhưng lại không có cách gì có thể thay đổimẹ ơi ,bầm ơi , mế ơi , cứu con ..các anh ơi , cứu chúng em với và rất nhiều tiếng kêu tuyệt vọng khác cứ vẳng ra , day dứt ...
Bên ngoài hang ,người ta đã dùng tất cả mọi cách có thể vào lúc bầy giờ để cứu thoát mọi người, nhưng tuyệt nhiên vô vọng.không có cách gì có thể lay chuyển tảng đá định mệnh đang chấn giữ mạng sống của 8 con người vô tội
Sống trong tuyệt vọng và đau đớn 9 ngày thì cuối cùng những con người này cũng phải ra đi trong đau thương , đói khát.
Và đây là danh sách Tám Liệt Sỹ Thanh niên xung phong hi sinh trong hang

1. Nguyễn Văn Huệ (1952 - 1972) - Hoằng Trường, Hoằng Hóa, Thanh Hóa,Quảng Bình
2. Nguyễn Văn Phương (1954 - 1972) - Hoằng Trường, Hoằng Hóa, Thanh Hóa,Quảng Bình
3. Nguyễn Mậu Kỹ (1935 - 1972) - Hoằng Đạt, Hoằng Hóa, Thanh Hóa,Quảng Bình
4. Hoàng Văn Vụ (1953 - 1972) - Hoằng Hà, Hoằng Hóa, Thanh Hóa,Quảng Bình
5. Trần Thị Tơ (1954 - 1972) - Hoằng Trường, Hoằng Hóa, Thanh Hóa,Quảng Bình
6. Lê Thị Mai (1952 - 1972) - Hoằng Thịnh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa,Quảng Bình
7. Đỗ Thị Loan (1952 - 1972) - Hoằng Ngọc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa,Quảng Bình
8. Lê Thị Lương (1953 - 1972) - Hoằng Thịnh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa,Quảng Bình

Cũng từ đó người ta gọi hang này là hang Tám Cô. tuy là 4 nam và 4 nữ. nhưng vì đây đều là con người riêng rẽ, chỉ gắn kết với nhau bằng tình bạn, tình đồng chí, tình anh em, ra đi khi người thân , gia đình vẫn đứng ngoài, ngong ngóng tin, ra đi khi người thân biết nơi họ đang bị chôn chân, biết nơi họ đang chết dần, chết mòn mà chỉ có thể nhình và cầu nghuyện và không thể làm bất kì một điều gì khác để cứu sống họ
Đến tận năm 1996, khi làm đường qua đây, hài cốt của 8 liệt sĩ mới được đưa ra khỏi cái hang oan nghiệt, và cùng được chôn cất với 5 chiến sĩ pháo cao xạ hi sinh trong cùng trận bom ngày 14/11/1972 đó.
Khi đã có thể chuyển lay tảng đá vào năm 1996 , theo những lời kể mình được biết , 8 bộ hài cốt của các chiến sĩ hi sinh đang ôm lấy nhau
https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/scripts/textEditor/uploads/Hangtamco_1242533654796.jpg
đường vào Hang Tám cô
https://images.timnhanh.com/tintuc/20080724/Image/53z.jpg
https://i298.photobucket.com/albums/mm245/con_ech_gia/Hang8co-1.png
https://images.vietnamnet.vn/dataimages/original/images327727_L7.jpg
https://vpub.quangbinh.gov.vn/3cms/scripts/fckeditor/web/upload/Image/TinTucSuKien/2009/07/dulich_2.jpg
https://t1.gstatic.com/images?q=tbn:vff5H6CoWIO9wM::www.dic-quangbinh.gov.vn/uploads/2007/images/1240803262.nv.jpg&t=1&h=195&w=260&usg=__YLDJgRw6j7yXm8BQuEjsfw6P_cg=
https://i575.photobucket.com/albums/ss198/hoanghache/hang8co.jpg
Nguồn : trích ảnh từ nhiều nguồn khác nhau

zonzonqb
24-03-2010, 14:00
Và hẳn nhiên , sự ra đi của những thanh niên xung phong trong độ tuổi còn rất trẻ , và như người ta nói , oan hồn Trinh Nữ bao giờ chẳng thiêng.
Có thể các bạn sẽ và không tin, nhưng có không tin cũng chẳng thể nào được
Ngó cung cách của Ngọc bất giác liên tưởng đến vẻ u ẩn từ ánh mắt giọng nói của mấy nhân viên trông coi Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, ánh mắt của người coi sóc phần âm mà năm 1991, Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua thắp hương ở Nghĩa trang nhận thấy kỳ lắm và trong chuyến đi đó ông đã quyết định nâng mức phụ cấp mà ông cho là độc hại đối với anh em quản trang!

Và nữa trong câu chuyện của Ngọc khiến tôi nghe xong phải hấp tấp hỏi rằng Ngọc có bà con hay anh em họ hàng chi không với mấy anh bên quản trang Liệt sĩ Trường Sơn? Ngọc nói không có...

Nghĩa trang Trường Sơn tít ngoài Quảng Trị còn đây là đất Quảng Bình giáp Lào!

Câu chuyện Ngọc kể vào những đêm trăng thanh hay mù kéo về giăng đặc khắp khu vực ki lô mét 16 này, thi thoảng Ngọc và hai người nữa ở đây vẫn nghe văng vẳng có tiếng hát. Tiếng hát câu được câu chăng của hành khúc Trường Sơn một thuở một thời Anh vẫn hành quân. Trên đỉnh Trường Sơn ta hát... Lẫn với tiếng hô thể dục một, hai, ba, bốn...

Lúc đầu thì dựng tóc gáy, nhưng sau cũng quen dần. Mà tiếng hát lẫn tiếng hô ấy cũng có ở nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn mà anh em quản trang năm 1992 có kể cho tôi nghe? Mà cũng thời điểm sáng giăng và cũng mây mù?

Xin chớ vội riệt cho tôi tội truyền bá mê tín dị đoan, nhưng là chuyện nghe được nhặt được trong hai lần xuyên Việt nên cũng mạo muội mà chép ra đây để những bạn đọc cứng vía rộng đường mà coi xét!

Ngọc dẫn tôi ra chỗ mé bên phải của Đền rồi chỉ cho tôi một cái gốc cây tày non một vòng ôm. Kiểu đã sần sùi bạnh ra những mấu như thế này chắc cái giống thụ mộc này tuổi đã khơ khớ? Ngọc hỏi tôi coi gốc cây có chi lạ? Tôi ngó kỹ không biết đây là thứ cây gì, ngước lên ngọn thấy hai thứ lá khác kiểu giao nhau nhưng lạ thì hẳn, bởi gốc của cây xoắn bện với nhau rất lạ mắt... Ngọc cho biết cái cây này là vật chứng duy nhất còn sót lại thời Hang Tám Cô bị bom đè sập.

Quanh hang, cây rừng các loại dày như thế nhưng đã bị các loại bom phát quang sạch bách. Nhưng mé bên phải hang không biết bằng cách nào hai gốc mọc liền nhau là lim xanh và si rừng này mấy bận oặt đi vì bom nhưng rồi vẫn gượng được lại xanh tốt đến bây giờ! Ngọc cho hay, nghe một số người từng ở khu vực này kể lại, hai gốc cây đó mọc sát nhau đã lâu nhưng chưa giao lại và quấn lấy nhau.

Sau cái chết của 13 TNXP và 5 chiến sĩ pháo binh, bắt đầu sang năm 1973, yên hàn trở lại hai gốc lim xanh và si rừng này bện lại với nhau lúc nào không ai hay! Qua bao năm tháng ngàn bận nắng mưa bão gió, những vòng bện xoắn ấy càng quấn quýt.

Anh em ở đây gọi là mối tình giữa lim xanh và si rừng rồi không ngần ngại gọi gốc thụ mộc này là cây tình yêu! Chao ôi, cái giống thụ mộc mọc sát nhau dẫn đến chuyện xâm thực nhau với hình hài lạ mắt như thứ lim xanh si rừng kia thì có chi lạ bởi mình nhiều bận tận mắt thấy những gốc đa hàng trăm năm tuổi nhưng chồi lên và xuyên ngang thân cụ đa là một thứ cây khác cùng song song tồn tại như thế đã hằng bao năm! Nhưng ở vào cái thế đất đạn bom bời bời như rứa.

Mọc rồi giao nhau tốt tươi ở một thung thổ mà quần tụ hàng trăm linh hồn trẻ trung mãi mãi tuổi hai mươi, mà hầu như tất thảy chưa một lần vướng bận thiên chức yêu đương với sinh nở thì cái giống thụ mộc kia tôi dám chắc không thể là vô tình được. Vậy nên tên đặt cho thứ thụ mộc đang xoắn bện kia là cây tình yêu là chí lý lắm thay!
Trích 1 phần nghuyên văn từ http://tienphong.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=131222&ChannelID=13


Phàm là người chết khi còn trinh nữ, hẳn nhiên đó là cái chết linh thiêng và oan nghiệt , có lẽ đó cũng là lý do những đôi tình nhân khi lên đây thì không một ai toàn vẹn và hạnh phúc nữa,
Cũng một thời gian trươc , mình được kể "nói nhỏ là người này mình biết " .có anh nọ chở bạn gái lên đây chơi. nhưng trên đường về lập tức bị tai nạn khá là trầm trọng. và thế là cuộc tình của 2 người phải ly tan
Lại nữa, có một đoàn nọ lấy tiếng là đi thăm thương binh liệt sĩ, nhưng khi đi ngang qua đây không thèm vào thắp hương cho các anh các chị ấy, thế là xe tắt máy, mò hoài không nổ.cuối cùng mấy ông này sám hối, vào thắp hương xin lỗi, và xe chạy bình thường.
Có thể các bác cho là tui mê tín
Nhưng quả thực khuyên các bác, nếu có đi thì đi với tấm lòng thành, sự chân tình, và cảm thông, biết ơn, còn nếu đi vì mục đích này kia, hay đi long ngong lớ ngớ, đi cho biết, cho vui, đi vơi người yêu vì ko có chỗ đi, thì đừng nên đi kẻo tự rước họa vào thân
https://nhandan.com.vn/nhandan/Vietnamese/chinhtri/cttinchung/180509/Image/i56_174229.jpg
https://www.nhantimdongdoi.org/upload/images/News/Bia.JPG
https://www.namyangi.com.vn/resources/items/2375/untitled.bmp
https://image.qdnd.vn/ImageHandler/upload//phongpv/2009/7/21/21072009p4.jpg

nguoilangbat
25-03-2010, 20:20
mình thấy có những KS này tốt mà an toàn : Hoa Hồng - Công Đoàn-KS 30/4...." nói về giá cả thì mình không biết , tại cũng chả vào đó lần nào.nhưng mình đoán không đến 200k/1 phòng đâu.

Mình đi Quảng Bình độ cuối hè 2009, chẳng dịp lễ tết gì, vào hỏi KS Công Đoàn thì được hét giá 320k hay 350k gì đó, lễ tân bảo tiêu chuẩn KS 3 sao - quá xa xỉ với 1 kẻ độc hành. Té mất, chọn 1 nhà nghỉ giá bằng 1/2 (quên tên) ở ngay đầu bãi tắm Nhật Lệ.

Trên bãi Đá Nhảy (nhìn từ đỉnh mỏm núi đá nhô ra biển):
https://farm3.static.flickr.com/2706/4461699629_b08e39bc68_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2713/4462473690_0b23e56e8a_o.jpg

Về Quảng Bình tìm cồn cát khó quá! Ở Bố Trạch, bà con dọn cát làm đầm nuôi tôm, chỉ còn sót lại lơ thơ vài đồi cát.

https://farm5.static.flickr.com/4010/4461702137_758450d99c_o.jpg

Biển Nhật Lệ để ngắm là chủ yếu, vì nhiều đoạn rất nguy hiểm, chỉ 1 sải bơi là đã sâu gấp đôi gấp ba chỗ gần bờ. Nhớ mãi buổi chiều tối ngồi uống bia một mình trên bãi Nhật Lệ, đối diện với mặt biển thênh thang. Nhớ bia Huda và thuốc lá Ngựa Trắng.

bichthao
31-03-2010, 17:37
Tháng 7 năm ngoái mình cũng đã đi QB, rất ấn tượng, hải sản thật rẻ và người dân thì nhiệt tình, nên nhủ lòng sẽ có dịp quay lại lần nữa. Và dịp 30/4 này đã thực hiện được, tụi mình sẽ đến QB và QT 5 ngày. Hy vọng lần này đi sẽ không nóng nắng của gió Lào, lần trước đi vào tháng 7 trời ơi gió Lào khủng khiếp quá. Ở QB mình thấy bãi biển đẹp nhất là bãi Đá Nhảy, rất hoang sơ, sạch đẹp thích hợp cho kiểu đi bụi, lần này có dịp quay lại mình sẽ phải thưởng thức món cháo ở bãi Đá Nhảy, nghe nói ngon lắm.

yanchi
01-04-2010, 21:30
bạn Zonzonqb ơi bọn mình lại thay đổi kế hoạch rùi,k đi Huế nữa mà thay vào đó sẽ đi Quảng Trị, kế hoạch thế này, bạn có thông tin gì góp ý nhé
1. 29/4 lên tàu đêm hoặc xe đêm để đến Quảng Bình vào sáng ngày 30/4
2. Ngày 30/4: nhận phòng, chơi ở Đồng Hới, biến Nhật Lệ
3. Ngày 1/5: Đi Phong Nha và Bãi Đá Nhảy: Cái chỗ naỳ em đang băn khoăn quá, đi 1 ngày thì có vẻ hơi cập dập nhưng tách ra 2 ngày lại trống nhiều thời gian quá, mà tách làm 2 thì tiền thuê xe máy chắc cũng gấp đôi. Bọn bạn em đang kêu giời vì biết đi Đá Nhày lẫn PhonG Nha đều xa quá, đi xe máy chắc mệt.. Nhờ bác nghiên cứu hộ xem có làm thế nào bắt ô tô đi 2 chỗ này k?
4. Chiều tối ngày 1/5 bắt xe sang Quảng Trị chơi ở Cửa Tùng 1 ngày: nhờ bác tư vấn hộ chuyện đi lại zới!

ViFiMan
02-04-2010, 10:12
...
Quanh hang, cây rừng các loại dày như thế nhưng đã bị các loại bom phát quang sạch bách. Nhưng mé bên phải hang không biết bằng cách nào hai gốc mọc liền nhau là lim xanh và si rừng này mấy bận oặt đi vì bom nhưng rồi vẫn gượng được lại xanh tốt đến bây giờ! Ngọc cho hay, nghe một số người từng ở khu vực này kể lại, hai gốc cây đó mọc sát nhau đã lâu nhưng chưa giao lại và quấn lấy nhau.

Sau cái chết của 13 TNXP và 5 chiến sĩ pháo binh, bắt đầu sang năm 1973, yên hàn trở lại hai gốc lim xanh và si rừng này bện lại với nhau lúc nào không ai hay! Qua bao năm tháng ngàn bận nắng mưa bão gió, những vòng bện xoắn ấy càng quấn quýt.

Anh em ở đây gọi là mối tình giữa lim xanh và si rừng rồi không ngần ngại gọi gốc thụ mộc này là cây tình yêu! Chao ôi, cái giống thụ mộc mọc sát nhau dẫn đến chuyện xâm thực nhau với hình hài lạ mắt như thứ lim xanh si rừng kia thì có chi lạ bởi mình nhiều bận tận mắt thấy những gốc đa hàng trăm năm tuổi nhưng chồi lên và xuyên ngang thân cụ đa là một thứ cây khác cùng song song tồn tại như thế đã hằng bao năm! Nhưng ở vào cái thế đất đạn bom bời bời như rứa.

Mọc rồi giao nhau tốt tươi ở một thung thổ mà quần tụ hàng trăm linh hồn trẻ trung mãi mãi tuổi hai mươi, mà hầu như tất thảy chưa một lần vướng bận thiên chức yêu đương với sinh nở thì cái giống thụ mộc kia tôi dám chắc không thể là vô tình được. Vậy nên tên đặt cho thứ thụ mộc đang xoắn bện kia là cây tình yêu là chí lý lắm thay!


Có phải cây này không ạ?
https://c.upanh.com/upload/4/597/CS0.8727616_1_1.jpg

caonguyen
02-04-2010, 22:40
Nhớ Đồng Hới, nhớ Quảng Bình quá! lúc mới ra trường, theo công trình ở Đồng Hới những 3 năm, xa Đồng Hới hơn 10 năm rồi, tận năm ngoái mới quay lại. Cảnh cũ người xưa...!!
Nhớ Cầu Dài tối tối hay ngồi tám phét với mấy em (con gái Quảng Bình rất xinh nhé!)
Nhớ đường Quánh Xuân Kỳ lúc đấy còn chưa rải nhựa, Đường Trần Hưng Đạo còn bụi mù mịt mỗi khi xe qua, rồi Ga, trại Gà, Đá nhảy...nhớ KS Nhật Lệ, nơi những chị em ở đấy xem mình như người nhà, nhớ Tượng Mẹ Suốt (cũ) nhỏ nhoi bên bến cá...nhớ cả những lần bị mắc lụt nằm ở Lệ Thủy 2 ngày trời.
Sau này về lại Đà Nẵng thì chẳng có dịp quay lại.

bichthao
03-04-2010, 22:43
Bạn Yanchi ơi, bạn đi thế là ok đấy, vì bạn xuất phát lúc 8h sáng đi Phong Nha Kẻ Bàng thì khoảng 2h bạn đi Bãi Đá Nhảy là ok, vì từ Phong Nha đến Bãi Đá Nhảy có đường tắt đi chỉ mất khoảng 20km thôi, chiều về Bãi Đá Nhảy tắm và chơi ở đó rồi thẳng về Đồng Hới.

zonzonqb
05-04-2010, 20:27
bích thảo rành về Đồng hới gê ta , không biết có ai ở đó không nhỉ :D

bichthao
05-04-2010, 22:51
À tháng 7 năm ngoái mình đi Đồng Hới và Quảng Trị 4 ngày ở đó rồi, thích lắm cái gì cũng thích từ đồ ăn đến phong cảnh và con người. Tuy nhiên vẫn cay cú vụ mua cua, năm ngoái nhóm mình có 3 mạng thôi rủ nhau thuê xe máy chạy dọc đường mòn hồ chí minh để đi leo núi Thần Đinh, nghe nói núi đó đẹp lắm nhưng mà leo cao quá, tụi này leo được đến 1.000 bậc mỏi quá lại mò xuống quay về. Trên đường về thấy cô bán cua biển ngon quá, trời nó to thật, 3 đứa tạt vào mua phát 3 con hết có 180k mà gần 2kg nhé, tí tởn lên xe đi về, ai ngờ đi được 1 đoạn gặp ngay mấy chú cảnh sát gọi vào, kiểm tra giấy tờ đột xuất thế là bị phạt mất 100k, mà có vi phạm luật lệ giao thông đâu cơ chứ, thế mới cú. Năm nay 30/4 này làm phát tiếp QB và QT nhưng là 5 ngày trong đó 1 ngày sẽ đi đảo Cồn Cỏ, nghe nói đảo này đẹp lắm đấy.

bichthao
05-04-2010, 22:54
Mà bạn Zonzon hỏi mình sao rành vậy hả, nói thật chứ đó là quê nội của mình đấy, nên cũng phải có cảm giác thân thuộc và yêu nó chứ

nnhu
06-04-2010, 19:28
Đồng Hới cách Hà Nội khoảng 490km, lười đi tàu, vé bay từ Hà Nội đi Đồng Hới hiện là 350k (chưa thuế) nên mình cũng đang tòm tèm muốn đi. Cảm ơn chủ topic đã cung cấp thông tin.:)

Big Daddy
07-04-2010, 16:24
À tháng 7 năm ngoái mình đi Đồng Hới và Quảng Trị 4 ngày ở đó rồi, thích lắm cái gì cũng thích từ đồ ăn đến phong cảnh và con người. Tuy nhiên vẫn cay cú vụ mua cua, năm ngoái nhóm mình có 3 mạng thôi rủ nhau thuê xe máy chạy dọc đường mòn hồ chí minh để đi leo núi Thần Đinh, nghe nói núi đó đẹp lắm nhưng mà leo cao quá, tụi này leo được đến 1.000 bậc mỏi quá lại mò xuống quay về. Trên đường về thấy cô bán cua biển ngon quá, trời nó to thật, 3 đứa tạt vào mua phát 3 con hết có 180k mà gần 2kg nhé, tí tởn lên xe đi về, ai ngờ đi được 1 đoạn gặp ngay mấy chú cảnh sát gọi vào, kiểm tra giấy tờ đột xuất thế là bị phạt mất 100k, mà có vi phạm luật lệ giao thông đâu cơ chứ, thế mới cú. Năm nay 30/4 này làm phát tiếp QB và QT nhưng là 5 ngày trong đó 1 ngày sẽ đi đảo Cồn Cỏ, nghe nói đảo này đẹp lắm đấy.

Dịp đó tập trung ở Đồng Hới rồi hội Vespa Quảng Bình sẽ đưa bạn đi bất cứ đâu.
http://vespafriends.com/showthread.php?3342-Vespa-Quang-Binh

Mèo Bay
07-04-2010, 19:04
Đồng Hới cách Hà Nội khoảng 490km, lười đi tàu, vé bay từ Hà Nội đi Đồng Hới hiện là 350k (chưa thuế) nên mình cũng đang tòm tèm muốn đi. Cảm ơn chủ topic đã cung cấp thông tin.:)

Làm thế nào mà bạn mua được vé máy bay từ HN đi Đồng Hới giá 350k thế? Mình đặt mua vé từ đầu tháng 3, đầu tháng 6 mới đi mà các vé giá thấp đã bán hết sạch rồi, chỉ còn vé 1680k thôi. Nghe là phát ngất luôn. Cuối cùng mình phải mua trọn một khoang tàu nằm SE3 hơn 2tr cho 4 người. Thế vẫn thấy đỡ chát hơn đi máy bay :(

bichthao
07-04-2010, 22:49
To bigdady: thanks bạn nhiều nhé, đến hôm vào QB nếu được hội Vespa dẫn đi thì còn gì tuyệt, sẽ hiểu sâu thêm về QB và còn được giao lưu với các bạn miền trung nữa. Có gì liên lạc với mình qua đt này nhé 0903299464

nnhu
08-04-2010, 16:34
Làm thế nào mà bạn mua được vé máy bay từ HN đi Đồng Hới giá 350k thế? :(

Vào trang web Vietnamairlines đi bạn, sales từ giờ đến tháng 2 năm 2011 luôn ấy! Giá chưa thuế từ Hà Nội - Đồng Hới là 350k

Mèo Bay
08-04-2010, 17:30
Vào trang web Vietnamairlines đi bạn, sales từ giờ đến tháng 2 năm 2011 luôn ấy! Giá chưa thuế từ Hà Nội - Đồng Hới là 350k

Đó là trên web bạn ơi. Mình cũng thấy thông tin đó trên trang của VA mà. Tuy nhiên, gọi ra phòng vé đặt vé là chuyện rất khác. Ở phòng vé người ta bảo tuần có 3 chuyến HN đi ĐH, mỗi chuyến có 70 vé, nếu mua chậm thì giá cao cũng chả có chứ đừng nói vé giá sales. Mình mua trước đúng 3 tháng mà còn không có đấy. Chỉ dám lấy vé ĐH-SGN 1680k còn vé HN-ĐH cũng 1680k thì mình chịu thua, xót tiền quá.

Chỉ có các tuyến có nhiều chuyến bay như đi HN, Đà Nẵng, đi Sing ... mới mua được giá sales thôi. Mình mua được vé khứ hồi đi Sing giá sales 165$ (mua trước có 5,5 tháng thôi :D).

nnhu
09-04-2010, 14:01
Đó là trên web bạn ơi. Mình cũng thấy thông tin đó trên trang của VA mà. Tuy nhiên, gọi ra phòng vé đặt vé là chuyện rất khác.

Chỉ có các tuyến có nhiều chuyến bay như đi HN, Đà Nẵng, đi Sing ... mới mua được giá sales thôi. Mình mua được vé khứ hồi đi Sing giá sales 165$ (mua trước có 5,5 tháng thôi :D).

Mình luôn mua vé qua mạng, từ trước giờ ít khi (hầu như là không bao giờ liên hệ với phòng vé).
Nếu ý của bạn là vé khuyến mãi thì không mua đc thì bạn cũng nên xem lại và trang bị cho bản thân 1 cái thẻ tín dụng (loại credit hay debit ) để đặt mua vé online. Mình đặt vé khuyến mãi chiều CT-Phú Quốc vừa rồi với giá 304k (chưa gồm thuế và phí dịch vụ).

zonzonqb
10-04-2010, 13:05
Sao các bạn cứ phải khổ sở thế nhỉ, đi máy bay hết 1 tiếng đồng hồ , nhưng làm thủ tục cũng hết tiếng nữa là 2 tiếng , trong khi đó các bạn đi xe khách cũng hết ..10 tiếng , mà lại được ngắm nhình dọc đất nước từ Bắc về Đồng Hới , giá lại rẻ , 150k là đắt nhất

zonzonqb
10-04-2010, 13:17
Cầu nhật lê. buổi tối
https://c.upanh.com/upload/4/943/3L0.9073092_1933_12972.jpg
một đoạn đường trong TP
https://c.upanh.com/upload/4/943/3L0.9073100_1933_12972.jpg
https://c.upanh.com/upload/4/943/VZ0.9073097_1933_12972.jpg
https://c.upanh.com/upload/4/943/CS0.9073103_1933_12972.jpg
món ăn
https://c.upanh.com/upload/4/943/LT0.9073107_1933_12972.jpg
https://c.upanh.com/upload/4/943/CS0.9073109_1933_12972.jpg

nnhu
11-04-2010, 21:27
Sao các bạn cứ phải khổ sở thế nhỉ, đi máy bay hết 1 tiếng đồng hồ , nhưng làm thủ tục cũng hết tiếng nữa là 2 tiếng , trong khi đó các bạn đi xe khách cũng hết ..10 tiếng , mà lại được ngắm nhình dọc đất nước từ Bắc về Đồng Hới , giá lại rẻ , 150k là đắt nhất

Đi xe khách là phương tiện ít tốn kém nhất và cũng không an toàn nhất, lại khổ sở nhất (nhiều cái nhất nhỉ), mình đã đi xe khách từ SG-Huế, đi chiều 16h ngày 1 đến 9h sáng ngày 2. Chtúa ơi...khổ..Hic..Thôi thì vé bay cũng đắt hơn không quá 1/3, cứ hưởng thụ cuộc sống đã. Hì..Cám ơn bạn đã chia sẻ.
À quên, còn chuyện ngắm nhìn á..xe chạy vù vù, có ngắm cũng không biết gì. với lại xe chạy trên Quốc lộ chứ có vào trung tâm đâu mà biết được cuộc sống sinh hoạt?? Uhm..còn nữa nhé, không có góc đứng để chụp ảnh, thì..ngắm để làm gì cho tức! huhu..^^

yanchi
11-04-2010, 23:42
Mình đã đặt đc vé vào Quảng Bình bằng ô tô nằm rồi, giá là 350k cho dịp 30/4 (ngày thường là 180k), nhưng đang gặp một vấn đề đau đầu là họ k cho đặt vé quay trở ra Hà Nội trc, phải đến tận hôm về mới biết có vé về k, rất là hên xui, k biết làm thế nào bjo, k về đc thì chít. K biết có bạn nào biết xe chạy tuyến Quảng Trị--->Hà Nội trước từ bjo k nhỉ?Tư vấn mình với

bichthao
13-04-2010, 13:39
Mình cũng vừa mới đặt được vé QB về HN xong, trời hì hụng mãi chui rúc mãi mới mua được mấy cái vé về, may quá. Mà bạn yanchi ơi, bạn mua vé gì mà đắt thế hả, bạn hỏi thử Hoàng Long xem sao, mình nghe mọi người nói xe Hoàng Long chạy tốt lắm, hôm qua mình vừa hỏi xong, vé giường nằm đi HN đến Quảng Trị là 230k thôi mà, còn Hoàng Long ở QB đi về HN giá là 180k bán vào dịp 30/4 đó, giá đó đã bao gồm 1 xuất ăn tối, riêng Hoàng Long thì có bán trước nhưng không cho đặt mua qua điện thoại mà phải đến mua trực tiếp, có cách bạn đến QB hôm nào thì hôm đó điện luôn cho Hoàng Long mua vé luôn thì sẽ tiện hơn, nghe Hoàng Long nói xe họ có mấy chuyến chạy trong ngày đó, chắc vé cũng thoải mái thôi, số đt Hoàng Long QB đây 0523845668

zonzonqb
15-04-2010, 01:40
Mình đã đặt đc vé vào Quảng Bình bằng ô tô nằm rồi, giá là 350k cho dịp 30/4 (ngày thường là 180k), nhưng đang gặp một vấn đề đau đầu là họ k cho đặt vé quay trở ra Hà Nội trc, phải đến tận hôm về mới biết có vé về k, rất là hên xui, k biết làm thế nào bjo, k về đc thì chít. K biết có bạn nào biết xe chạy tuyến Quảng Trị--->Hà Nội trước từ bjo k nhỉ?Tư vấn mình với
SAo bạn không đi xe Hưng Thành
Được biết nhà xe này có thể đặt vé khứ hồi , giá vé ngày thường mình đi từ HN -DH là 80k , còn ngày lễ thì mình lại không biết
Về địa phận Quảng Trị thì rất tiếc mình lại không thể giúp gì cho bạn được , vì mình không rành lắm về Quảng trị
Ở quê mình các bạn có thể mua vé xe tuor 24/24 miễn là đúng dịp có xe
nếu có gì khó khăn các bạn cứ pm nhé

yanchi
15-04-2010, 12:18
Hjc, mình đi xe Hưng Thành đấy chứ, giá đó là cho dịp lễ này đó mà họ k cho đặt trc vé quay ra HN
Bọn mình định đi Phong Nha và bãi Đá Nhảy trong vòng 1 ngày, như vậy đường cũng tương đối xa, vừa đi vừa về chắc cũng tầm 120km (?), bọn mình định thuê oto đi cả ngày hôm đó (k phải loại tự lái nha, k đứa nào biết lái cả:D), bọn mình có 8 đứa. Vậy bạn có thể giới thiệu cho mình nhà xe nào để thuê k, giá cả ntn?
Nếu mua vé đi theo tour thì mua ở cty nào?Giá cả ra sao?Bạn biết thì tư vấn nhé!

Big Daddy
16-04-2010, 07:25
Nhập với hội Vespa cổ ở Đồng Hới (http://vespafriends.com/showthread.php?3342-Vespa-Quang-Binh/page10), họ định đi biển Nhân Trạch và Đá Nhảy trong ngày Chủ nhật tới. Đi lang thang chụp ảnh và thưởng thức Hải sản các vùng ven TP.

zonzonqb
16-04-2010, 16:14
Hjc, mình đi xe Hưng Thành đấy chứ, giá đó là cho dịp lễ này đó mà họ k cho đặt trc vé quay ra HN
Bọn mình định đi Phong Nha và bãi Đá Nhảy trong vòng 1 ngày, như vậy đường cũng tương đối xa, vừa đi vừa về chắc cũng tầm 120km (?), bọn mình định thuê oto đi cả ngày hôm đó (k phải loại tự lái nha, k đứa nào biết lái cả:D), bọn mình có 8 đứa. Vậy bạn có thể giới thiệu cho mình nhà xe nào để thuê k, giá cả ntn?
Nếu mua vé đi theo tour thì mua ở cty nào?Giá cả ra sao?Bạn biết thì tư vấn nhé!
Bạn nên kiếm lấy một anh chàng biết lái xe để khi thuê xe sẽ đỡ được rất nhiều.
còn địa chỉ thì nhiều lắm , khi bạn đến DH thì chỉ việc chạy suốt theo đường Lý Thường Kiệt từ cầu phóng thủy về cầu bệnh viện là cả dãy đó luôn , hầu như cứ cách nửa cây là có 1 tiệm cho thuê oto đó
nhưng hình như có xế lái dùm thì hơi đắt đó nha, vì còn trả lương cho ảnh mà :))

bichthao
17-04-2010, 19:19
Mình công nhận, đợt lễ này tất cả các xe đều tăng giá, mà còn tăng giá gấp đôi nữa chứ, dã man quá, sao mà nhà xe nó ăn dày thế, ăn cũng vừa vừa thôi chứ. hic hic hic

dungcaanj
18-04-2010, 12:47
Bạn nên kiếm lấy một anh chàng biết lái xe để khi thuê xe sẽ đỡ được rất nhiều.
còn địa chỉ thì nhiều lắm , khi bạn đến DH thì chỉ việc chạy suốt theo đường Lý Thường Kiệt từ cầu phóng thủy về cầu bệnh viện là cả dãy đó luôn , hầu như cứ cách nửa cây là có 1 tiệm cho thuê oto đó
nhưng hình như có xế lái dùm thì hơi đắt đó nha, vì còn trả lương cho ảnh mà :))

Thủ tục đặt cọc gì hả bạn? Dân du lịch không lẽ chỉ cần đặt CMT là được? Hay phải đặt cọc nguyên cái xe??? :)) Mình thì lái được, nhưng ko biết thuê xe thế với thuê taxi Mai Linh đi thì cái nào tiện hơn?
Mình cũng vào Đồng Hới đợt 30/4, tối thứ 5 lên ô tô, chắc đi xe Hoàng Long. Vẫn đang lăng quăng vụ khách sạn, hỏi Công Đoàn họ hét 380k/phòng 2 người (hí hí). Không đặt trước thì lại sợ dịp lễ trong í đông. Mình thì ko vấn đề gì, ở thế nào cũng được nhưng lần này lại dẫn theo một đoàn các công nương với tiểu thư nên phải cẩn thận tí, kô mệt lắm. Bác zonzonqb tư vấn hộ em xem nghỉ ở nhà nghỉ nào gần bãi biển ổn nhỉ? Lần trước em nghỉ ở cái nhà nghỉ gần cầu vào Sunspa resort, cạnh sông nhật lệ cũng ok, nhưng giờ chịu chả nhớ nổi tên nó là gì

zonzonqb
20-04-2010, 02:31
Thủ tục đặt cọc gì hả bạn? Dân du lịch không lẽ chỉ cần đặt CMT là được? Hay phải đặt cọc nguyên cái xe??? :)) Mình thì lái được, nhưng ko biết thuê xe thế với thuê taxi Mai Linh đi thì cái nào tiện hơn?
Mình cũng vào Đồng Hới đợt 30/4, tối thứ 5 lên ô tô, chắc đi xe Hoàng Long. Vẫn đang lăng quăng vụ khách sạn, hỏi Công Đoàn họ hét 380k/phòng 2 người (hí hí). Không đặt trước thì lại sợ dịp lễ trong í đông. Mình thì ko vấn đề gì, ở thế nào cũng được nhưng lần này lại dẫn theo một đoàn các công nương với tiểu thư nên phải cẩn thận tí, kô mệt lắm. Bác zonzonqb tư vấn hộ em xem nghỉ ở nhà nghỉ nào gần bãi biển ổn nhỉ? Lần trước em nghỉ ở cái nhà nghỉ gần cầu vào Sunspa resort, cạnh sông nhật lệ cũng ok, nhưng giờ chịu chả nhớ nổi tên nó là gì
Thủ tục đặt cọc là (nếu mình nhớ không lầm , vì lúc trước thuê xe với ông anh lâu lắm rồi )
1.CMND
2.Bất kỳ giấy tờ nào của bạn như "thẻ BH ,cà vẹt xe bất kỳ của bạn "
3.Đặt cọc số tiền nhất định.đâu như là vài triệu (tùy theo chất lượng xe )
Vì xe mà bạn thuê đã được gi vào bộ nhớ của các chú CSGT từ Nghệ An vào đến Huế rồi .nên người ta ko sợ bạn chạy làng chiếc xe đâu, chỉ để phòng trường hợp xe hư hại người ta sẽ đánh giá theo mức độ thiệt hại mà trả lại cho bạn bao nhiêu tiền cọc
Nếu bạn lái được thì quá thuận lợi.
Còn vấn đề thuê xe với thuê taxi thì tùy vào nhu cầu của bạn . nếu thuê xe thì chắc khoảng tầm từ 700k trở lên , có thể lên vài triệu cho 1 ngày và 100km trở lên
so sánh với giá thuê taxi thì có lẽ taxi rẻ hơn
Về KS thì phải nói là vô số . Bạn bắt đầu từ cái KS ở cái cầu Nhật lệ (cầu dẫn vào sunspa resort chạy dọc theo đường biển hướng ra Bắc ) thì hầu như cứ 30m có 1 cái KS :)) .. tuy nhiên khuyên bạn nên thuê KS ở ngoài biển luôn (ở bãi tắm ý) .ko nhất thiết phải vào KS Công Đoàn . bạn có thể vào KS Hoa Hồng , KS 30/4 , KS....ko nhớ tên :)) nhưng giá phòng không rẻ đâu .
Nếu bạn muốn có room mà giá tàm tạm như tầm 150k-250 phòng 2 người bạn có thể vào xóm macao ở , mình có thể đặt phòng dùm bạn.tuy nhiên từ chỗ đó ra biển tầm 3km.Tuy nhiên (lại tuy nhiên) ở đó có cho thuê xe ngay trong KS và hình như là bạn sẽ ko phải cáp một cái gì cả (trừ CMND lúc thuê phòng )
Phòng ở mình thì nó không hết được đâu ,chỉ là vấn đề nhu cầu của bạn nó sang trọng đến mức nào thôi .

Big Daddy
20-04-2010, 15:42
Ông dungcaanj thuê xe làm gì? Sơn bọ 30/4 cũng vào Đồng Hới đấy! Cho Sb đi xe máy rồi lấy xe đấy mà đi. Offline ở HN để bóng bàn trước đi!

yanchi
20-04-2010, 22:14
Bạn zonzonq ơi, liệu các nhà nghỉ gần bờ biển thì sao hả bạn, giá tấm 300k đổ về có phòng k bạn?

zonzonqb
21-04-2010, 01:06
[QUOTE=yanchi;183381]Bạn zonzonq ơi, liệu các nhà nghỉ gần bờ biển thì sao hả bạn, giá tấm 300k đổ về có phòng k bạn?[/QUCái này mình không chắc vì chả thuê đó lần nào
Nhưng chắc cũng tầm giá đó , có thể người ta chém các bạn nữa , và vì thế nên tùy thuộc vào khả năng giao tiếp của các bạn mà có thể kéo giá sát mức hợp lý nhất được

dungcaanj
21-04-2010, 11:36
Khách sạn xong ồi, quanh quanh bãi biển, cám ơn bác Zonzonqb. Em định ở gần cầu Nhật lệ đi nhậu cho dễ, nhưng ở ngoài bãi biển chắc lại phải lê đi ăn rồi.
@Big Daddy: Uầy, lão Sơn Bọ á??? Gặp lão í rồi lão í rủ rê nhậu kìm không được lòng bỏ bê đàn gà mái kia thì chúng thịt em! Dù sao thì, để em gọi lão xem sao, cám ơn bác nhé :D

canhennho
21-04-2010, 16:45
Dịp 30/4 này em cũng vào Đồng Hới, QB nhưng vẫn chưa sắp xếp được lịch đi thế nào cho hợp lý nhất, các bác giúp em với, lịch là tối 29 lên tàu, sáng 30/4 tới Đồng Hới và chơi đến tối 2/5 lên tàu về HN. Bọn em đi tàu đến tầm 8-9h sáng 30.4 là đến Đồng Hới nhưng giờ vẫn chưa đặt được phòng, bác nào là thổ địa ở Đồng Hới giúp em vụ này với ạ. (Nếu thuê được phòng đôi ở chung 6 đứa với nhau là tốt nhất :D)
Đoàn em gồm 6 tiểu nữ nhưng lại đi 2 hướng khác nhau :(, có 2 đứa sẽ ở lại chơi QB suốt thời gian nghỉ, còn 4 đứa còn lại sẽ đi Huế rồi ngày 2/5 sẽ quay lại Đồng Hới để đi Phong Nha cùng 2 đứa kia rồi về HN (vì em ko đặt được vé từ Huế về HN).
Bác nào nhiều kinh nghiệm tư vấn giúp bọn em với, nhân tiện nhóm nào đi cùng đợt với bọn em thì nhập luôn cho vui ạ.

bichthao
21-04-2010, 21:23
Hic bạn én ơi, sao nhóm bạn tách đoàn đi lung tung thế hả, có mấy mạng thì đi chung cho vui lại còn tách ra làm gì. Bạn có thể ra bến xe Quảng Bình mua vé đi Huế, rất đơn giản, xe đó cứ 30 phút là có 1 chuyến đấy, xe chất lượng cao hẳn hoi.

canhennho
21-04-2010, 23:29
Hix, 2 bạn ko đi Huế vì mấy bạn đó đi rồi còn 4 tên còn lại háo hức đi Huế. Từ Đồng Hới ra bến xe Quảng Bình mất bao km?Mình dự định buổi sáng 30.4 ở chơi Đồng Hới thì đi đâu nhỉ?chiều 30.4 đi Huế, nghỉ đêm ở Huế để sáng 1.5 đi thăm các lăng tẩm rồi chiều lại bắt xe về Đồng Hới để 2.5 đi Phong Nha và biển Nhật Lệ, bãi Đá Nhảy, tối về HN. Như vậy có được ko nhỉ???

Big Daddy
22-04-2010, 00:08
Gạo ơi đi Đồng Hới (https://www.phuot.vn/threads/6214-G%E1%BA%A1o-%C6%A0i-...-L%C3%AAn-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-nh%C3%A9./page18) đây. Các bác quả này tổ chức đá bóng ở QB được rồi đấy.

zonzonqb
23-04-2010, 11:44
Dịp 30/4 này em cũng vào Đồng Hới, QB nhưng vẫn chưa sắp xếp được lịch đi thế nào cho hợp lý nhất, các bác giúp em với, lịch là tối 29 lên tàu, sáng 30/4 tới Đồng Hới và chơi đến tối 2/5 lên tàu về HN. Bọn em đi tàu đến tầm 8-9h sáng 30.4 là đến Đồng Hới nhưng giờ vẫn chưa đặt được phòng, bác nào là thổ địa ở Đồng Hới giúp em vụ này với ạ. (Nếu thuê được phòng đôi ở chung 6 đứa với nhau là tốt nhất :D)
Đoàn em gồm 6 tiểu nữ nhưng lại đi 2 hướng khác nhau :(, có 2 đứa sẽ ở lại chơi QB suốt thời gian nghỉ, còn 4 đứa còn lại sẽ đi Huế rồi ngày 2/5 sẽ quay lại Đồng Hới để đi Phong Nha cùng 2 đứa kia rồi về HN (vì em ko đặt được vé từ Huế về HN).
Bác nào nhiều kinh nghiệm tư vấn giúp bọn em với, nhân tiện nhóm nào đi cùng đợt với bọn em thì nhập luôn cho vui ạ.
Nói chung là muốn thuê được phòng ở chung 6 người thì chắc là cũng có , và ở mình thì ko hề sợ hết phòng , như mình đã nói ở những CM trước , các bạn cứ đến là iên tâm về chỗ ở
Từ Đồng hới ra bến xe Quảng bình thì hơi xa đấy , chắc khoảng đến hơn .......2km lận :D
nếu chỉ chơi buôi sáng thì chắc là chỉ có biển mới được thôi , còn nếu bạn có xe riêng thì bạn có thể đi suối nước nóng BANG
Nếu chỉ dành 1 ngay để vừa đi chơi Phong nha vừa chơi ở bãi Đá Nhảy , lại vừa chơi ở biển Nhật lệ thì có lẽ hơi cập rập cho nhóm bạn của bạn , vì những vùng này cách nhau trên dưới 30km mỗi vùng :))

canhennho
23-04-2010, 12:19
Hix, vậy theo các bác em nên đi thế nào để vừa đi được Phong Nha, bãi Đá Nhảy, biển Nhật Lệ Quảng Bình và vừa có thể dành 1 ngày đi Huế được ạ. Năm ngoái em cũng có ghé Huế nhưng chỉ ở có buổi tối, hôm sau về HN luôn nên năm nay muốn tranh thủ đi thăm lăng tẩm để thỏa mãn tính tò mò tí nhưng cũng tham muốn đi cả Quảng Bình mà thời gian thì có hạn:(.
Nhân tiện em hỏi nhỏ là vào Sunspa chơi thăm quan nó có cho vào ko ạ?

bichthao
23-04-2010, 14:34
Bạn mà đi kiểu đó thì không đi được đâu, trừ khi bạn có máy bay riêng bay vèo cái đến nơi, chứ mà đi oto hoặc xe máy thì bó tay rồi. Mà nói thật ở Huế buồn lắm chẳng có gì chơi cả, thà bạn dành hết kỳ nghỉ ở QB còn hơn, vừa chơi vừa thưởng thức được cái hay của điểm đến, chứ đi như kiểu của bạn vừa mệt mà chả hiểu mình xem được cái gì, vì nó không nhập tâm. Còn Huế thì để đi sau, giờ vào hè rồi thiếu gì thời gian để đi chơi, mà nghe nói đầu tháng 6 này ở Huế có tổ chức festival đó, vào tầm đó vừa nhộn nhịp mà còn có nhiều thời gian thăm quan.

canhennho
23-04-2010, 16:05
Cảm on bichthao và mọi người đã cho em thông tin về Quảng Bình. Thui có gì vào đó rùi em tính tiếp vậy, biết đâu sẽ ở Quảng Bình dài dài:D

Big Daddy
23-04-2010, 16:14
Vào đến Đồng Hới sẽ có copMaxx là đại diện clb Vespa.QB và các anh em trên diễn đàn QBO (quangbinhonline) phân công nhau chăm sóc chu đáo cũng như hướng dẫn tham quan, đi lại.
Mong rằng mọi người đến Đồng Hới cũng như QB sẽ được chăm sóc tốt như những đoàn Xuyên Việt (https://www.phuot.vn/threads/3947-%C4%90%E1%BB%98C-THO%E1%BA%A0I-C%C3%A2u-chuy%E1%BB%87n-Qu%E1%BA%A3ng-B%C3%ACnh/page4) hay đoàn đi Sơn Đoòng (https://www.phuot.vn/threads/6543-Big-CAVE-Nh%E1%BB%AFng-m%E1%BA%A9u-chuy%E1%BB%87n-v%E1%BB%81-%C4%91o%C3%A0n-%C4%91i-th%C4%83m-2-c%C3%A1i-hang-c%E1%BB%B1c-TO) vừa rồi.

yanchi
25-04-2010, 11:37
Mình chỉ đặt đc vé đi tầm 11h ngày 29/4 từ HN vào Quảng Bình, 10h tối sẽ đến nơi. Bọn mình có 8 đứa (4 nam, 4 nữ) nên chắc cũng chỉ cần thuê 2 phòng. Mình cũng nghỉ ở QB chắc k lo hết phòng nhưng ngộ nhỡ k đặt phòng trc, lúc đến QB lại cũng muộn rồi, k có phòng ngủ thì bọn kia nó sẽ ăn tươi nuốt sống mình mất:(. Nhờ bạn tư vấn cho mình mấy khoản
1. Có nên ở KS sát biển k nhỉ?Nếu ở thì chọn cái nào vì mình thấy Hoa Hồng hơi đắt
2. Nếu k kiếm cái nào cách Nhật Lệ chừng 1km cũng ổn, túc tắc đi bộ cho nóng máy rồi ra tắm là vừa
Bạn liên hệ giúp mình chuyện phòng ốc này thì hay quá. Cảm ơn

zonzonqb
25-04-2010, 17:57
Tiếc quá
Sáng nay mình đã có hỏi về phòng óc ở các KS sát biển , nhưng tình hình là tất cả các KS từ cầu Nhật Lệ đổ về biển đã full (NO) và tất cả đều đồng loạt nâng giá lên từ 350k - 500k /1 phòng
Cũng chính vì thế nên bạn muốn có phòng cách biển 1km có lẽ là ....không thể có
Bạn có thể suy nghĩ lại về chuyến đi rồi , vì phòng chắc cũng phải cách từ 3km mới có được . mình có thể đặt dùm bạn nếu bạn ko ngại xa xôi

yanchi
25-04-2010, 21:22
Tiếc quá
Sáng nay mình đã có hỏi về phòng óc ở các KS sát biển , nhưng tình hình là tất cả các KS từ cầu Nhật Lệ đổ về biển đã full (NO) và tất cả đều đồng loạt nâng giá lên từ 350k - 500k /1 phòng
Cũng chính vì thế nên bạn muốn có phòng cách biển 1km có lẽ là ....không thể có
Bạn có thể suy nghĩ lại về chuyến đi rồi , vì phòng chắc cũng phải cách từ 3km mới có được . mình có thể đặt dùm bạn nếu bạn ko ngại xa xôi
Vậy, bạn giúp mình nhé. Cho mình biết giá cả, địa chỉ. Cảm ơn bạn

zonzonqb
25-04-2010, 21:40
Suối Bang ! cho những người chưa biết :D

https://i220.photobucket.com/albums/dd41/phuong1007/bang4.jpg
https://www.skydoor.net/Download?mode=entry&id=1179
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/BangSpa5.jpg/800px-BangSpa5.jpg

copmax
26-04-2010, 12:50
Dạ em la CopMaxx,đại diện vespaQB cũng rất máu me phượt phọt.Em ở ngay trung tâm thành phố nên cũng tiện việc đưa đón các đoàn.Hy vọng sớm được gặp mặt anh chị em. Đây là số điện thoại của em. 0982 461522.

Big Daddy
26-04-2010, 14:52
Phát huy tình thần Vespa nhé Cop...

yanchi
27-04-2010, 08:53
Sắp đến ngày đi rồi mà vẫn chưa có phòng, hjc, bạn zonzonqb đâu rùi?Pm cho mình số điện thoại đc k, để mình còn làm phiền khi đến QB:D, số của mình là 0977173645

bichthao
27-04-2010, 12:50
Sướng quá, thế là sắp đến ngày khởi hành rồi, tiến tới Quảng Bình thôi, tiếc là đang ho nên chả ăn được hải sản, buồn quá

copmax
27-04-2010, 13:07
Tất nhiên rồi Big. Tinh thần vespa sẻ được phát huy tối đa. Đang có ý tưởng là sẻ đưa các bạn đi tham quan Đồng Hới bằng xe vespa. Ai có nhu cầu thì liên hệ nhé.

Big Daddy
27-04-2010, 21:36
https://lh6.ggpht.com/_2RA_6jvdpl8/S8rWEzV0SZI/AAAAAAAAAFY/1hTAnFQv03g/s800/DSC07653.JPG
Dàn Vespa của anh em ở Đồng Hới đây, hy vọng sẽ làm tăng thếm thú vị cho chuyến đi của mọi người!

zonzonqb
27-04-2010, 23:15
Số mình là 0947010588
Bạn iên tâm , mình sẽ có phòng cho bạn ngay khi nhóm bạn của bạn vừa đến nơi ah

yanchi
28-04-2010, 00:05
https://lh6.ggpht.com/_2RA_6jvdpl8/S8rWEzV0SZI/AAAAAAAAAFY/1hTAnFQv03g/s800/DSC07653.JPG
Dàn Vespa của anh em ở Đồng Hới đây, hy vọng sẽ làm tăng thếm thú vị cho chuyến đi của mọi người!
Nhóm em đi cỏ 7-8 mạng, k biết các bác có thồ hết đc bọn em hok?

yanchi
28-04-2010, 00:06
Số mình là 0947010588
Bạn iên tâm , mình sẽ có phòng cho bạn ngay khi nhóm bạn của bạn vừa đến nơi ah

Trông cậy hết vào bạn đó:D

Hacthanthien
28-04-2010, 23:02
Zonzonqb ơi, cho mình hỏi tý, ở Thung lũng Sinh Tồn người ta có cho ở lại qua đêm không bạn? 30.4 này tụi mình đi xe máy ra Quảng Bình, dự định ngủ ngoài trời một đêm (có đem theo lều và túi ngủ), nhắm tới vài điểm trong đó có thung lũng Sinh Tồn này, không biết dịch vụ ở đó ra sao nữa? Cảm ơn bạn trước nhé!

Lyn
29-04-2010, 08:44
O đang định ra Đồng Hới một chuyến 30.4 này. Alone thui, có ai làm tour guide giúp O được khôn?

copmax
29-04-2010, 15:44
Hôm nay 29 rồi.Chương trình la mai buổi sáng đi chụp hình ngoại cảnh,buổi chiều sẽ đón tiếp các bạn nếu các bạn có nhu cầu.Xin nhắc là mình ở 42 Trần Hưng Đạo tp Đồng Hới. đt 0982 461522.CLB Vespa Quảng Bình xin kính chào quý khách.

copmax
30-04-2010, 09:32
Rât hân hạnh được đón tiếp O. khi nào đến Đồng Hới thì alo em nhé.

saokhothe
11-05-2010, 09:57
[ Ở QB mình thấy bãi biển đẹp nhất là bãi Đá Nhảy, rất hoang sơ, sạch đẹp thích hợp cho kiểu đi bụi, lần này có dịp quay lại mình sẽ phải thưởng thức món cháo ở bãi Đá Nhảy, nghe nói ngon lắm.[/QUOTE]
Mình cũng đồng ý kiến với bạn.Bãi Đá Nhảy vừa đẹp vừa sạch,hè năm ngoái mới khánh thành ks đá nhảy rất đẹp và giá rẻ(200n).món cháo cá ở đó thì tuyệt vời,mình rất ghét ăn cháo vậy mà sáng nào cũng làm 1 nồi cháo cá.nói chung đồ ăn ở đó rẻ và ngon(1 nồi cháo cá sáng cho cả nhà 4n hết 35n).Hè năm nay gấu mẹ gấu con nhà mình đang đòi đi lại QB nữa đó

Big Daddy
15-05-2010, 23:52
Thung lũng Sinh tồn nằm cách đường HCM nhánh Tây khoảng 2km đường đi vượt núi. Cách khu du lịch nước Moọc khoảng 4km về phía Nam.
Trong thung lũng không có bất kỳ dịch vụ nào cả, nhưng không gian đẹp, nước suối lành, có thể uống được.
Vừa rồi có bác Chaubaogia đi vào thử, nhưng chưa đi đến nền Thung lũng.
https://www.phuot.vn/threads/5076-R%E1%BB%A7-r%C3%AA-t%E1%BB%A5-t%E1%BA%ADp-d%C3%A2n-ph%C6%B0%E1%BB%A3t-%C4%91ang-%E1%BB%9F-%C4%90%C3%A0-N%E1%BA%B5ng?p=190315#post190315

lengkeng1minh
16-05-2010, 14:36
Thung lũng Sinh tồn nằm cách đường HCM nhánh Tây khoảng 2km đường đi vượt núi. Cách khu du lịch nước Moọc khoảng 4km về phía Nam.


Bạn ơi cho L.K hỏi: Đoạn eo ngắn nhất trên bản đồ thuộc về tỉnh Quãng Bình. Liệu tính từ Cửa Nhật Lệ cắt thẳng đến núi Ca Ta Rum( mình ước lượng trên bản đồ)ngay biên giới Việt Lào có đúng là cái eo ngắn nhất không hở Big Daddy?

Big Daddy
16-05-2010, 19:32
https://lh4.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S9a9d_Xyh6I/AAAAAAAABEw/zxFDpdaq_d0/s1024/vnroad3637.jpg
Đoạn đường cắt ngang đi ngon nhất vẫn là Lao Bảo - Cửa Việt (95km)
Đi từ Hoàn Lão theo đường 20 thì khoảng 80km
Còn các khu vực khác thì đường không liên tục, hoặc không chạm đường biên giới.
Chiến ngon nhất có lẽ là đường cắt ngang đi từ Áng Sơn (trên HCM đông) ra gần biên giới chỉ có 32km (theo bản đồ), nghe nói biên phòng đã mở tiếp ra đến biên giới, nhưng không biết đã đi được chưa. Có lẽ hôm nào rảnh nhóm Vespa QB sẽ thử cung đường đó xem sao.

tiki
21-05-2010, 14:27
Năm ngoái nhà mình cũng đi QB 6 ngày. Cơ bản VNA vé rẻ giật mình nên cả ngày hứng chí lên đường. Đầu tháng 9 nghe nói mùa mưa nhưng vẫn cứ đi. Mua vé online của VN airlines 2 vợ chồng và 1 con gái hết 2.2tr. Máy bay vừa lấy đủ độ cao, mình cũng chưa kịp ngủ như những lần đi máy bay khác thì nó đã hạ cánh. Nên vẫn vote cho đi máy bay, nhàn, tiện, khoẻ.

Từ sân bay về KS đi taxi hết gần 100k. Mình chỉ ở mỗi Sunspa trong vài ngày đó thôi, rồi thuê xe máy đi dạo quanh thành phố, và chụp ảnh, đi Phong Nha. Có hàng cơm niêu rất ngon mà nhà mình ngày nào cũng ăn, đó là cơm niêu Minh Phượng, ở đường Lý Thường Kiệt. Giá rổ cũng hợp lý lắm.

Mà mình đi tìm mấy cái cồn cát sao chả thấy. Đi xe máy vào tít Quang Phú mà chỉ thấy toàn đất đỏ, rồi đường thì đang làm bẩn và khó đi. Đi 1 hồi thấy vài đụn cát chứ chả có cồn cát nào. Bạn nào ma xó QB chỉ cho mình đi. Mình vẫn muốn đi lại QB. Thích cuộc sống nhàn tênh ở đó, ngồi cafe bên cạnh KS Sài gòn - Quảng Bình, cảm giác như con mèo lười. Cuộc sống vẫn cứ trôi, nhè nhẹ nhè nhẹ...

Hứa với lòng là sẽ quay trở lại

Big Daddy
23-05-2010, 14:28
Quang Phú phía bắc Đồng Hới ít cát là phải rồi. Cái dải cát dài cả trăm km làm trắng cả vệt đất nước là đây
<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/?ie=UTF8&amp;ll=17.309999,106.784363&amp;spn=0.666032,0.77 8656&amp;t=h&amp;z=10&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/?ie=UTF8&amp;ll=17.309999,106.784363&amp;spn=0.666032,0.77 8656&amp;t=h&amp;z=10&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">View Larger Map</a></small>

Đọc nhanh cứ tưởng là "...2 vợ chung và 1 con gái hết 2.2tr..." đi trước thời đại quá...

tiki
24-05-2010, 08:04
Chà chà, vậy là đi tới đâu thì mình gặp được cái dải trắng trắng này hở Big D.?

zonzonqb
27-05-2010, 23:06
Đi tới đâu á ;))
ở ngay cái nơi mà bạn đã từng ở đó
Sunpa...
Bạn để ý nhé , khi đi xe từ cầu Nhật Lệ qua Bảo Ninh (sunpa ) hãy nhình qua phía tay phải ngay chân cầu , sẽ có 1 con đường nhỏ bằng đất
bạn hãy chạy thẳng vào đó
đi tầm 20km trở lên
Điều bạn cần thấy sẽ hiện hữu trước mắt bạn
;))

nhaque
28-05-2010, 12:03
zonzonqb: cho hỏi nhờ là ks cóevco nhật lệ ở 16 quách xuân kỳ có nằm trên bãi biển nhật lệ k nhỉ? chất lượng khách sạn này thế nào?

zonzonqb
19-06-2010, 22:04
không bạn à
KS cosevo nhật lệ chỉ nằm gần sông Nhật Lệ thôi
gần tượng đài mẹ suốt nữa
Chất lượng thì quả thật là mình chưa vào bao giờ nên cũng không biết phải trả lời bạn như thế nào nữa
Nhưng theo mình nghĩ thì nó đã tồn tại quá lâu rồi nên cơ sở hạ tầng chắc không bằng với những KS sau này đâu bạn à

tieuphong
22-06-2010, 09:37
Zonzonqb có hình ảnh nào về Cộn bây giờ không ?(TX Đồng hới trong thời kỳ chiến tranh) . Nếu có giới thiệu một chút đi .

xuxukalo
24-06-2010, 15:51
Zonzonqb có hình ảnh nào về Cộn bây giờ không ?(TX Đồng hới trong thời kỳ chiến tranh) . Nếu có giới thiệu một chút đi .


Cái này thì hơi làm khó anh em :)

@ Bố bự: Nhóm vespa đã thử cung đường từ Áng Sơn ra biên giới chưa?

tieuphong
26-06-2010, 09:37
Hơn 40 năm trước , tp Đồng hới bây giờ bị bom đánh tan hoang . Ngày ấy Cộn (Đồng hới mới) là trung tâm hành chính của QB .
Cũng hơn 35 năm tớ chưa có dịp một lần ghé lại để xem Cộn bây giờ ra sao . Nếu các bạn có được vài dòng giới thiệu về nó bây giờ cũng được .

Big Daddy
20-08-2010, 14:11
Hôm qua nhóm Vespa ở Đồng Hới thông qua copMaxx đón 1 nhóm 5 bạn (1988) nói là phượt từ SG ra. Tối ace các hội ở Đồng Hới tổ chức nướng thịt mừng các bạn đến với QB, làm ở ngoài bãi biển Bảo Ninh, rồi hò nhau đi soi bắt còng mà không thấy bóng dáng của bất kỳ ai trong nhóm SG đến, mặc dù chương trình là mấy ae tổ chức cho họ.
https://lh6.ggpht.com/_2RA_6jvdpl8/TG3rHoROKtI/AAAAAAAAAwU/2vw1BF9X9BM/s640/DSC08756.JPG

Thậm chí những thành viên tàn tật cũng hào hứng tham dự, mặc áo đồng phục Vespa QB
https://lh5.ggpht.com/_2RA_6jvdpl8/TG3rI4wABNI/AAAAAAAAAwc/KNpVAsHhyco/s640/DSC08762.JPG

Rồi thì bị cáo lỗi rồi nọ kia, thế là ae phải gọi thêm người đến "liên hoan" bất đắc dĩ
https://lh6.ggpht.com/_2RA_6jvdpl8/TG3xsqXWvjI/AAAAAAAAAw4/MzPyjP9iu0k/s640/DSC08770.JPG

Kể cả chương trình bắt còng đêm cũng cố tổ chức với lèo tèo vài người tham gia
https://lh4.ggpht.com/_2RA_6jvdpl8/TG3xy5VLLBI/AAAAAAAAAxU/vkzMEs5tbb0/s640/DSC08799.jpg

Chả bù nhóm Minsk xuyên việt đi qua mấy hôm trước, thì thật ấm cúng dù chỉ gặp nhau chưa đầy 1 tiếng
https://lh4.ggpht.com/_2RA_6jvdpl8/TG3dyDaK1PI/AAAAAAAAAvk/syA49hGpU74/s640/DSC08657.JPG

Bỏ ngỏ vài tấm hình...

God Oden
20-08-2010, 16:01
Keke, mình với 1 con bạn nữa bắt xe vào Đồng Hới đi bụi đúng vào đêm 31.12.2009, đón năm mới trên xe Singcafe, phiêu ứ chịu được :>:>:>. Đến Đồng Hới, chính xác là biển Nhật Lệ :X:X:X vào 5h sáng ngày 1.1.2010 :)) (nhớ từng khoảnh khắc), không có khách sạn nào mở cửa lúc đấy, thế là 2 đứa tha thẩn dạo bờ biển đến tận 7h rồi vào đăng ký khách sạn. Thế rồi bắt đầu hành trình kéo dài 2 ngày vi vu khắp đất Quảng Bình. ÔI, yêu cực cái kỉ niệm ấy. Mà dân miền Trug hiếu khách thật. Keke, hôm 2 đứa đi Phong Nha Kẻ Bàng, đi thuyền phải ghép với một đoàn (cho đỡ tốn) được mọi người niềm nở tiếp, lại còn được đi miễn phí nữa chứ, được mời ăn cùng, chụp ảnh cùng, nói chuyện rôm rả. 2 đứa đi mà cuối cùng đôg như hội. Sướng không chịu được. Đến giờ vẫn còn giữ liên lạc với các anh chị ấy.

nuilua
25-08-2010, 17:06
Chủ nhật này 29- 08 độc hành 1 ngày ở Quảng Bình, có bác nào join ko ah

ithaibinh
27-08-2010, 10:50
Vừa mới đi qua Đồng Hới và vào Phong Nha hôm 23/08. Đồng Hới thì cũng như những thành phố nhỏ khác ở Việt Nam thui, còn động Phong Nha bị ngập nước chỉ thăm được cái động khô. Giá vé vào động thì y nguyên, lúc đến thấy có 2 đội mỗi đội 3 người được dồn lên 2 cái thuyền. Vào động khô thấy xấu hơn cả cái động trên Mộc Châu, khai mùi tiểu tiện kinh lên được

oanhktqd
23-12-2014, 23:44
Chào mọi người. mình định đi Quảng Binh vào 15/1, mình định sáng 7h tới đồng hới, nghỉ ngơi chút xíu rồi đi phong nha, thiên đường, trên đường về ghé qua bãi đá nhảy, tối về lang thang ăn uống đồng hới rồi về khách sạn ngủ. Sáng ngày bắt xe đi huế.
-Lịch vậy có gấp quá không mọi người.
- Thông tin trước cũng hơi cũ, giờ mọi người biết xe đồng hới -hn đi như nào ko? Mình định ra bến nước ngầm.
- Mình có thấy khách sạn Sunrise 89 Trường Pháp với giá 350k/1 đêm, lâu nay mình đi thì thấy vậy hơi đắt. Giá đó ở đồng hới có ổn không ạ, và khách sạn đó có gần bãi biển nhật lệ hoặc trung tâm ko ạ?

mido13d
24-12-2014, 20:44
dự tính đi ĐỘNG PHONG NHA.mà chỉ biết đi tàu hỏa ra ĐỒNG HỚI.cả nhà cho mình hỏi từ ĐÒNG HỚI lên PHONG NHA có xe buýt ko?vì "đi bụi" nên tính phương án tiết kiệm tí!
mong được giúp đỡ

vubach2511
26-12-2014, 10:10
ố ồ, Đồng Hới nổi tiếng thía mà sao có người không biết nhẩy, ngày trước không học địa lý hay lịch sử ư? :T

Giomuadong
26-12-2014, 13:45
Mình rất thích động Phong Nha, động Thiên Đường. Quê ở Quảng Trị gần đó mà chưa có dịp để ghé chơi được, chỉ được ngắm qua hình thôi.
Lúc nào về quê phải tranh thủ ra Quảng Bình chơi luôn mới được.
Nhờ bài này nên mình biết được nhiều hơn về Quảng Bình.
Cảm ơn bác chủ Thớt nhé! Em sẽ ghé thăm Quảng Bình một ngày không xa

duonghai
26-12-2014, 14:53
Cầu nhật lê. buổi tối
https://c.upanh.com/upload/4/943/3L0.9073092_1933_12972.jpg
một đoạn đường trong TP
https://c.upanh.com/upload/4/943/3L0.9073100_1933_12972.jpg
https://c.upanh.com/upload/4/943/VZ0.9073097_1933_12972.jpg
https://c.upanh.com/upload/4/943/CS0.9073103_1933_12972.jpg
món ăn
https://c.upanh.com/upload/4/943/LT0.9073107_1933_12972.jpg
https://c.upanh.com/upload/4/943/CS0.9073109_1933_12972.jpg

Hình cầu Nhật lệ về đêm sao không thấy ảnh! Xin bổ sung thêm vài ảnh vào toppi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119178&d=1408718609
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119177&d=1408718609

Công viên Đồng Hới

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119179&d=1408718609

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119160&d=1408718244

anhhungmatkiem
26-12-2014, 15:01
Mình rất thích động Phong Nha, động Thiên Đường. Quê ở Quảng Trị gần đó mà chưa có dịp để ghé chơi được, chỉ được ngắm qua hình thôi.
Lúc nào về quê phải tranh thủ ra Quảng Bình chơi luôn mới được.
Nhờ bài này nên mình biết được nhiều hơn về Quảng Bình.
Cảm ơn bác chủ Thớt nhé! Em sẽ ghé thăm Quảng Bình một ngày không xa

Nghe bảo đông Thiên Đường đẹp hơn cả Phong Nha mà chưa đi được. Phong Nha thích nhất là đường vào động, lãng mạn qtqd.