PDA

View Full Version : An Giang-Kiên Giang và 8 con cá vàng những ngày rực nắng



thienbinh_dn83
16-03-2010, 17:08
Đáp ứng lời mời của thucdayvadinao, nhóm chúng tôi đã gặp nhau và có chuyến đi trọn vẹn 2 ngày 2 đêm về vùng đất thiêng Thất Sơn, xuôi theo quốc lộ 91 về tiếp biển Hà Tiên của Kiên Giang xinh đẹp.
Chuyến đi là những trải nghiệm và 8 con cá vàng bọn tớ đã có những kỹ niệm khó quên.
Hẹn nhau 1 ngày off tại chùa Việt Nam Quốc Tự. 3 con cá vàng không đến được, nhưng 5 con còn lại đã làm quen nhau thật nhanh, và cùng chạy về Lê Hồng Phong để book vé Mai Linh.
Chuyến đi này có điểm đặc biệt là 6 nữ+2 nam, theo tình hình quân số xem ra, các phuoter nữ đều muốn chọn loại xe 45 chỗ cho thoải mái.
Bây giờ, mình xin giới thiệu từng thành viên trước, chuyến này có đến 3 cô nương tên Huyền đi cùng
1. Bùi Huyền
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05645.jpg

Người thì rất ốm, nhưng khỏe và dẻo dai hết sức, mình nhớ lên cái đoạn đá Dựng, mình thì phì phò leo từng bước, còn cô nàng thì bám rất chi là sát với sư huynh của nhóm. Lượt về ở bến phà, ai nấy mệt phờ, vậy mà cô nàng vẫn cười hớn hở, chụp ảnh liên hồi.

2. Mai Huyền
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05759.jpg

Con cá vàng này gia nhập nhóm cuối cùng, dựa vào ngày sinh cũng là em út của nhóm, xem ra thật may mắn vì vẫn còn kịp chung xe, chung đội hình với bọn tớ nhé? Hiền queo, ít nói về mình, rất chi là dễ thương, you này bị say xe nên lúc nào cũng phai hỗ trợ bằng mấy miếng dán sau tai. Có dịp chỉ bọn tớ về công nghệ vật liệu nhé, nhất là sứ ở Minh Long 2 ấy.

3. Quách Huyền
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05865.jpg

You này thì "ham hố" thấy sợ. Chuyến đi đã được "cảnh báo" là đi Chùa chiềng, thế mà cô nương đạo Thiên Chúa này cũng "đu" theo, vì cái cám giỗ biển Hà Tiên vẫy gọi. Xinh đáo để luôn, tiếc thay cho những ai không tham gia, và cơ hội tuyệt vời thay cho 2 boy đi cùng.

4. Phill- Thanh Trúc
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05901.jpg

Đầy năng động và nhiệt huyết, đã support cho chủ thớt rất nhiều trong suốt chuyến đi. Một thành viên không thể thiếu cho những hành trình tiếp theo của TB.

5. mylien- Mỹ Liên

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05826.jpg
Muội này thì đã quen với mình chuyến đi Suối Trúc vừa rồi, cảm ơn phuot.com đã tạo ra một nơi để sau những chuyến đi mình tìm ra những người bạn đồng hành họp ý, và rủ rê đi cùng như lần này của bọn mình. Hai chị em gặp lại, đầy kỹ niệm. Muội này thì khỏe khỏi chê vào đâu. Chỉ mỗi tội to xác quá nên tất cả cùng đúc kết một kinh nghiệm phượt là sau này rủ rê đi đâu cùng giới hạn chiều cao, nếu lỡ không tìm được phòng nghỉ thì cũng dễ dàng nhét vào 1 phòng như lần này của bọn mình.


6. Bppetco- Xuân Trường
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05764.jpg

Vui tính với những câu chuyện kể làm cả nhóm bật cười trong suốt hành trình, làm cho những chuyến xe dường như ngắn lại, ngắn lại, hay đòi ăn phô mai-món ăn quá xa xỉ đối với ngân quỹ hạn hẹp của toàn đội:)

thienbinh_dn83
16-03-2010, 17:21
7. gialang-Trường Lộc
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05675.jpg

Là sư huynh của cả nhóm, cũng khá vui tính, và cũng khá kinh nghiệm, may mắn cho TB là đạ gặp và đi chung với những người bạn này. Vát một ba lô to oành, bên trong là mấy chai nước suối dành cho cả đội, sức bền cũng quá tuyệt vời, vì khi về tới bến xe miền Tây, tất cả mọi người đều rã rời, riêng anh, chay đôn chạy đáo đi đổi coupon Mai linh cho cả nhóm, xem ra không thể thiếu con cá thứ 7 này.

8. Và tớ
Chả có kinh nghiệm gì trong chuyện này, chỉ với một mong muốn đến lạy Bà Chúa Xứ vào 2 ngày nghỉ cuối tuần, nên rủ rê mọi người, không ngờ được đáp ứng tham gia nhiệt tình đến thế. Nhân đây, xin cảm ơn lần nữa.

thienbinh_dn83
16-03-2010, 22:25
Chờ xe trung chuyển ra bx m Tây, mọi người tranh thủ mua vội thức ăn cho bữa tối, vì hôm ấy là thứ 6, ở cty ra là lo chạy đi, có ai kịp ăn uống chi đâu.
Thêm một kinh nghiệm nữa là, tìm chỗ gửi xe máy gần khu vực này, trao đỏi, hỏi han mãi thì nhanvan_hoang có chỉ qua chung cư cv Lê Thị Riêng, anh Bumby thì bảo "sao không tìm thử mấy cái bệnh viện gần đó mà gửi nhỉ". Thế là khó khăn đã có thể giải quyết. Mình quyết định gửi ở bệnh viện Nhi Đồng 1, bãi xe ghi sẳn 24/24 nên khá an toàn và tiện lợi.

thienbinh_dn83
17-03-2010, 11:40
Đồng hồ chỉ con số 22:40 khi cả nhóm có mặt ở bx m Tây. Rất vui và hào hứng. Đúng 23:00 xe Mai Linh chuyển bánh hướng thẳng Châu Đốc. Mấy tiếng liền ngồi trên xe, thật là kinh khủng. Nói thật là nếu mọi người có ý định đi đâu đó mà chọn Mai Linh thì cũng nên suy nghĩ lại. Bản thân TB, Quách Huyền ít khi bị say xe, ấy thế mà không nhờ mấy miếng mứt gừng đem theo thì có lẽ TB đã không vượt qua cơn buồn ói. Thật sự, là xe Mai Linh đang xuống cấp trầm trọng, và điều này TB muốn chia sẽ cùng mọi người, không biết các tuyến khác như thế nào, riêng đợt này TB đi mấy tuyến của Mai Linh đều không thoải mái gì hết. Giá vé từ SG đi Châu Đốc là 110k/pax, được phục vụ nước suối, khăn lạnh.
Cơ thể cảm giác khó chịu, nhưng nhờ chuyến xe đêm, nên TB cố trấn an và kiềm mình vào giấc ngủ chập chờn. Quay sang các bạn khác cũng không khác mấy. Trong cái tình cảnh lờ đờ như vậy thì đến phà Vàm Cống.
Phà này, TB đã đi nhiều lần, nhưng đây là lần đầu TB đến vào cái thời khắc như vậy. Chuyến phà đêm chỉ có một chiều có khách, hầu như phà ngược chiều chỉ chạy phà không, để đón khách từ hướng SG xuống. Rất đông, ánh đèn đường làm cơn ngủ lờ đờ của mọi người tỉnh hẳn, vì phải bước xuống đi bộ qua phà, vé qua phà được phát bởi nhân viên nhà xe.
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05623.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC00586.jpg

thienbinh_dn83
17-03-2010, 23:03
Đúng là mấy cửa hàng gần phà này rất biết cách làm dịch vụ, mấy cái biển "cho đi tiểu" cứ nhan nhãn mọi nơi, trưng trước cửa hàng, viết thật to, và màu thật nổi, TB nhớ cũng đọc được cùng cảm xúc này đâu đó trên một bài viết nào đó về những chuyến phà về m Tây như vậy. Thấy cũng ngồ ngộ, vài người bạn đi cùng TB bật cười khi thấy cái biển như vậy ở khắp cửa hàng.
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC00583.jpg
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC00584.jpg

Lại tiếp tục lên đường, bác tài xế hạ bớt ánh đèn, mọi người lại gò ép mình vào giấc ngủ chập chờn, ... rồi xe cũng dừng ở bến xe Châu Đốc.
Bước xuống xe, không còn thời gian để ngắm bình minh gì cả. Thật tình, đến giờ phút này 8 con cá vẫn chưa biết "đi đâu về đâu", xe trung chuyển chờ sẳn, TB bảo cứ về đường Quang Trung,mặc dù được anh Duy "cảnh báo" là đã "cháy" phòng, còn Trúc thì nghĩ nên về Trần Hưng Đạo, nhưng khi nói với anh tài thì ảnh bảo "làm gì có đoạn TH Đạo gần bờ sông"! Bó tay. Thế là trực chỉ Quang Trung street, lòng TB ngổn ngang, kệ! tới đâu thì tới.
Bác tài dừng trước Nhà trọ Hòa Hưng, TB chạy vào hỏi phòng, thì bà chủ nhà nói như sau :
"Hiện tại chỉ có 1 phòng dành cho 2 người, trên lầu 3, không thang máy. Có 1 giường. Giá 200000 vnd. Phụ thu mỗi đứa 30k, chịu thì ở."
TB ra trao đổi cùng các bạn, và thống nhất ok. Thật tình, trong lòng ngổn ngang, với những 8 con cá này mà nhét vào 1 phòng, 1 giường, cái loại phòng dànhc ho 2 người, thêm có 2 boy nữa chứ! Lắc đầu toàn tập! Một vài bạn khác bước qua Thanh Nam Motel gần đó thì trở về với các lắc đầu"hết". Không suy nghĩ gì thêm nữa, quyết định thuê phòng, gửi CMND, bà chủ tính liền: 380000 vnd , cho phong 200k, phu thu 6 đứa 180k, vị chi 380k, lấy đủ tiền trước khi xem phòng. Má ơi!lần đầu tiên TB "nhắm mắt đưa chân" như hôm ấy.

tonytrsn
19-03-2010, 08:17
hehe 7 con vịt giời............................................ .......

nuocmatmauden
19-03-2010, 09:32
hehe 7 con vịt giời............................................ .......

Bạn ơi nhầm rồi lấy đâu ra 7 con vịt jời.
Chỉ có 6 con thôi con 2 con kia là hai con thì hổng biết àh nha! mình hổng jíam chắc heeeeeeeeeeee=))=))=))=)):LL

nnhu
19-03-2010, 19:09
8. Và tớ
Chả có kinh nghiệm gì trong chuyện này, chỉ với một mong muốn đến lạy Bà Chúa Xứ vào 2 ngày nghỉ cuối tuần, nên rủ rê mọi người, không ngờ được đáp ứng tham gia nhiệt tình đến thế. Nhân đây, xin cảm ơn lần nữa.

Ơ hay, vậy ảnh của "tớ" đâu nào?? :(

thienbinh_dn83
20-03-2010, 22:34
Lũ lượt leo lên phòng, TB bật cười khi leo lên cái cầu thang này:
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05892.jpg

Và đây, phòng 304 của bọn tớ đây rồi!
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05897.jpg

Không cần suy nghĩ gì nhiều vài bạn nhảy lên chiếc giường duy nhất. TB không nhớ rỏ câu này xuất phát từ you nào :"tranh thủ tận hưởng một chút, không thì tối nay...", rồi bỏ lửng câu nói, chẳng biết cả đám nghĩ gì, mà ai cũng bật cười thành tiếng.
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05630.jpg
phòng 8 con cá nè, huhu:
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05628.jpg
Muội muội xem lại dzung nhan mình sau một đêm "vật lộn" trên chuyến xe đêm.
http://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05629.jpg

Chia nhau đánh răng, rửa mặt, 2 anh trong đội thiệt ga lăng, chạy xuống tầng trệt rửa mặt, dành toilet for ladies.

TB thì khá quen với những chuyện "thường tình" như vậy ở nhiều chuyến đi, nên cũng thấy bình thường, bước ra ban công tự thưởng cho một hơi thở sâu, lúc này phát hiện ông mặt trời đã xuất hiện, cuối cùng cũng kịp đón bình minh, tự mĩm cười, thấy trong lòng vui, có lẽ TB dễ thích nghi hơn mọi người chăng?
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05624.jpg
Ở mãi lầu 3 đã có thể xem khá tốt cảnh vật bên dưới, vì ở đây người ta không xây nhà quá cao như nơi khác, nên TB xoay hướng chụp cảnh phía xa xa, thấy ... toàn nóc nhà mái tole
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05625.jpg

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, 8 con cá đã khỏe và tươi tỉnh hơn lúc nãy, mặt dù vẫn chưa biết cách sắp xếp ngủ nghĩ thế nào vào tối hôm nay.
Mặc kệ, xuống ăn sáng, đi Chùa rồi tính tiếp

thienbinh_dn83
20-03-2010, 22:53
Lại lục đục leo xuống. Xe lôi đạ chờ sẳn trước ks, hỏi giá thì được biết mỗi đứa 15k ra Chùa Bà. Noooo! TB quay vào quầy lễ tân hỏi nhờ gọi taxi. Chúa ơi! Đến lúc nói cái địa chỉ ks cho tổng đài taxi thì TB mới biết mình đang ở ngay ks Hòa Hưng, cái ks mà mấy hôm liền TB có trao đổi qua điện thoại, nhưng do không thống nhất được với nhóm, nên cuối cùng đã đi mà chưa kịp book phòng. TB nghĩ chuyến đi sau đừng để mất tiền oan uổng như vậy nữa. Không ngờ "chạy trời không khỏi nắng", cuối cùng vẫn vào 5 Quang Trung, TX Châu Đốc, thế mà đến giờ phút này TB mới biết, lúc xe trung chuyển đưa vòng vòng tìm ks, nhảy vội xuống xe hỏi giá, chứ có hay biết mình vào đúng chỗ này đâu!
Cả đám ngồi chờ taxi ở KS, ở đây gọi taxi lâu ghê luôn:
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05631.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05632.jpg

Chờ khá lâu cũng chẳng thấy tãi đâu, thôi thì Trong lúc chờ taxi, cả đám kéo nhau đi lót dạ bằng quán hủ tiếu như vầy, ngồi xì xụp húp, trông thấy các bạn mà TB cũng mắc cười quá.
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05633.jpg

http://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05634.jpg

No bụng, cũng vừa kịp lúc taxi tới đón
Anh taxi cũng khá vui vẻ đây:

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05638.jpg

Còn 8 con cá thì cười hớn hở vì đã no bụng, và hướng thẳng Chùa Bà:
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05636.jpg

thienbinh_dn83
20-03-2010, 23:22
Thỏa thuận với anh tài xế taxi Mai Linh xong, vì ở đây gọi taxi hơi khó, nên " nếu anh chờ bọn em được thì chờ", xem ra cái viễn cảnh của cả đám nghe hấp dẫn anh quá:" đi chùa Bà xong, bọn em đi núi Cấm, rồi có thể đi 3 chúc và quay về ks!". Anh ok liền.
Phải nói cho rỏ là, Mai Linh đang là hãng độc quyền ở Bảy Núi, nên khỏi nói đến chuyện cạnh tranh gì ở đây nhé!!!
Vào tới Chùa Bà. Nhóm chia nhau vào cầu nguyện, hẹn một địa điểm cúng khoảng 1 tiếng rưởi. Lúc này TB vào lạy Bà, không ghi ảnh gì cả, không biết các mem khác thế nào.
Chùa Bà, chưa đến ngày vía chính mà đông lắm, đông nghịt! Nhớ năm rồi TB đi 2 lần, chưa lần nào đông như thế, đông đến nỗi TB và Bùi Huyền tìm chỗ đặt dĩa trái cây, và bình hoa trống để cắm hoa cúng khó. Chỉ kịp thắp hương, còn lạy thì thiệt tình muốn cũng không được, vì chả lẽ lạy ...mông người khác? Khấn nguyện xong, bước qua quày phát Lộc xin cái bao Lộc Bà. Không biết thế nào, thôi thì Lộc thì cứ nhận, cầu mong may mắn trong năm mới.
Vòng lên lầu xem áo mão của Bà. Đẹp và nhiều quá:
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/IMG_1772.jpg
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/IMG_1771.jpg
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/IMG_1769.jpg
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/IMG_1770.jpg
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05643.jpg
TB đến đây lần này lần thứ 3, nhưng đây là lần đầu được vào bên trong gian phòng này để chiêm ngưỡng, thật là đẹp. Mấy lần trước toàn đứng bên ngoài và nhìn vào sau lớp kính.
Không biết các bạn còn lại vòng quanh chùa như thế nào, nhưng khi TB, Bùi Huyền trở về "điểm tập kết" thì thấy cảnh như vầy:
Nghĩ cũng phải, cái áo vàng này là ngoại đạo mà, cũng thông cảm thôi, ai bảo "ham zui"
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/S6300930-1.jpg

thienbinh_dn83
21-03-2010, 19:57
Đã đầy đủ mặt mũi, 8 con cá tiếp tục đi bộ dọc theo con đường bên hông Chùa, được bao bọc rất kỹ của các cửa hàng kinh doanh đồ cúng và nhà trọ đặt nghẹt con đường nhỏ để đến Lăng Khâm Sai Thoại Ngọc Hầu. (Tên Ông Nguyễn Văn Thoại được dùng làm tên một con đường gần chợ Châu Đốc, lúc TB và các bạn ghé mua nước suối đi trên con đường này) . Lăng đang được trùng tu, nên có nhiều hạng mục nhìn rất mới, và vài hạng mục thì chưa làm xong.
Khoanh vùng di tích lăng như sau:
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05657.jpg

Bên ngoài lăng vừa được làm mới, chưa hoàn thiện lắm, màu vôi còn rất trắng
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05653.jpg

Bên trong thì tạc tượng ngài , và Bằng di tích Lịch sử-Văn hóa được treo trang trọng như vầy
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05660.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05659-1.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05658.jpg

Hai bạn này nâng niu bằng công nhận này woa
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05661.jpg

thienbinh_dn83
21-03-2010, 20:39
Nếu nhìn kỹ một chút thì khi phóng tầm mắt từ bên ngoài lăng lên hướng núi, sẽ thấy nhìu ngôi nhà tạm bợ nho nhỏ trên đoạn đường lên núi rất nhiều, nhưng 8 con cá không dám mạo hiểm leo lên núi này.
Từ ngay lăng Khâm sai, đi cắt ngang qua sẽ đến Chùa Bồng Lai, và Chùa Giác Ngộ, những ngôi chùa nho nhỏ, rất hay.
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/IMG_1251-1.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05666-1.jpg
Nhưng ước chi đừng có quá đông những người tụ tập bên ngoài chùa, nào là ăn xin, nào là bán vé số, nào là chèo kéo mua các loại sách xem tướng, nào là tạp nham đủ loại ngôn ngữ mời chào dùng nước, mua bán quà tặng ở khu vực này, chưa kể đến mấy vị nữ khoản tuổi trung niên gọi mời nhóm TB đi "xin xăm", nghĩ lại thấy sợ sợ. Ước chi, nơi đây xứng tầm với một nơi được công nhận lịch sử-văn hóa!

Tạm biệt những ngôi chùa nho nhỏ và lăng ông ở đây, nhóm TB đi bộ quay về hướng chùa Bà, để đến chùa Ông.
Chùa Ông nằm trên 1 con dốc (khác với chùa Bà , nằm dưới 1 cái dốc).
Bên ngoài có 2 con voi trắng, đen trấn giữ cổng. Khi đến đây thì trời đã nắng rất gắt lắm rồi, mặt mày 8 con cá nào cũng ỉu xìu, anh Trường bảo chả còn xinh như hồi sáng nữa, nên ảnh không chụp ảnh cho ai hết, ảnh quay qua làm vài tấm ảnh của mấy chậu hoa cạnh ghế đá, hoa đẹp lắm, nhưng chẳng biết hoa gì cả, hương cũng thơm
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05677.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05676.jpg

Ah, TB phải kể thêm một chút khi tham quan ở chùa này, lúc nhóm ngồi ngay ghế đá, sẽ có mấy đứa trẻ đến xin tiền, nhưng chúng xin kiểu "khoa học lắm", cô bé, hoặc thằng bé đi lại trước mặt bạn, khều bạn một cái, rồi nó sẽ đứng trực diện với bạn, và "trả bài"! một bài vè thật là dài, đại loại bạn sinh ra may mắn hơn chúng, bạn sẽ không tiếc chi vài ngàn tiền cho kẻ kém may mắn hơn mình. Đó là đại ý bài vè mà TB mở mắt thật to, tròn xoe , nghe được, khi một con bé đến trả bài trước mặt anh Trường. Còn anh Trường thì ngẩn tò te!. Sau khi cô bé này chấm dứt "bài kệ" thì ảnh mới tỉnh lại sau khi ...choáng. Ảnh bảo "thế ngoài bài này ra, em còn thuộc bài nào khác không, em đọc anh nghe, anh cho em nhiều gấp đôi tiền". Cô bé lắc đầu, xòe tay xin. Đưa cho nó ít tiền.

Nó quay qua khều Bùi Huyền (lúc này TB ngồi giữa, chả hiểu sao nó không khếu TB, chắc có lẽ nó nhìn thấy TB mặt nghèo khó, không tiền, lấy chi cho nó cũng nên , hú hồn ).
Bùi Huyền cũng nhanh trí lắm. Nó vừa khều cô nàng xong, cô nàng hét lên rỏ to "Khoooooong!" Rồi nhanh tay nhét vào tay nó ít tiền. Hehe , nếu không 4 đứa đã bị "tra tấn" tiếp tục với bài vè y chang hồi nãy. TB và gialang bật cười "cung hỉ" 2 con nai vàng ngơ ngác . Kỹ niệm quá anh Trường và Bùi Huyền nhỉ

barandom
21-03-2010, 20:47
Sao lại không lên đỉnh núi, đường rất dễ đi . Xe máy lên tới nơi luôn.

thienbinh_dn83
23-03-2010, 20:45
Lại gọi anh tài xế taxi, và tiến về núi Cấm, trên đường đi nghe anh tài kể sự tích núi Cấm là vùng núi linh thiêng, nên Cấm nói bậy bạ trên núi! Chẳng biết có đúng không, thôi thì toàn đội thống nhất không nói bậy bạ !
Trên đường đi lót dạ bằng bánh mì heo quay, một chỗ mà anh tài xế bảo ngon. Lúc này thì anh Trường cứ đòi mua pho mai cho bằng được, anh bảo ăn như vậy mới có năng lượng để leo núi!
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05685.jpg
Xe tiếp tục lên đường, tiến thẳng cổng chào lâm viên núi Cấm,
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC00417.jpg
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC00416.jpg
Lúc vào đến chỗ mua vé, anh tài xế bảo chỉ cần mua 6 vé thôi, không ai kiểm tra đâu (thực tế trên xe có 9 người tính cả anh tài), mỗi vé 12k, thêm tiền bến bãi xe nữa. Đúng là không ai kiểm tra thật. Mang tiếng đi Chùa mà con qua mặt vậy đó!
Vào đến đây thì nhóm phân vân giữa 2 phương tiện xe taxi, và xe ôm để lên núi, cả 2 phương tiện đều bằng giá 45k/2 lượt lên núi và xuống núi. Nhưng có điểm khác biệt là
xe taxi: an toàn hơn, mát hơn. Nhưng lấy tiền ngay và chỉ đưa và trả ở điểm cố định
xe ôm: nắng noi, không an toàn. Nhưng đổi lại xe ôm sẽ chở mọi người đến 3 điểm trên núi, về tới chân núi mới lấy tiền.
Cuối cùng, nhóm trả giá xe ôm 40k không được. Nhưng vẫn quyết định phương tiện này.
Thật ra, đi taxi thì TB đã thử trước đó rồi, nên lần này muốn cảm giác mới xem như thế nào.
Nhưng sau khi đi cả 2 phương tiện, TB khuyên 1 câu chân thành là hãy sử dụng taxi chuyên dụng , sẽ an toàn cho bạn hơn.

thienbinh_dn83
23-03-2010, 21:02
Nhưng đổi lại khi đi bằng xe máy thì bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh núi trọn vẹn nhất, giống cái kiểu để được uống cafe ngon thì nước sôi và cafe phải ngấm từ từ và chảy xuống từng giọt. Đường núi khá tốt, và cảnh thì quá đẹp, lên thì tay phài ôm lấy vách núi, trái là vực, xe ôm nên trả về số 1 mới lên nổi cái núi này, nghe anh tài bảo khoang 7km. Ảnh cũng nói, vài tháng trước đó, có một xe hơi mới mua, năng nỉ mãi để tự chạy lên núi tạ lễ vì vừa mua được xe mới, do không quen đường núi, nên chạy cấm đầu xe vào vách, cũng may chỉ hư xe chút ít, không xảy ra nguy hiểm khác. Vì thế, mọi người đừng cố xin cho bằng được tự lái lên núi, nguy hiểm lắm đấy.
Để thời gian mình còn nhâm nhi "ly cafe" đường núi uốn lượn chứ
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC00422.jpg
Mỗi mem lên núi với 1 anh xe ôm, toàn mem nữ, nên ai cũng trang bị như Quách Huyền vầy:
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05698.jpg
Cô nàng này chả biết hậu đậu thế nào mà để rơi mất cái máy ảnh, tính ra tiền Việt chí ít 9 triệu vnd. Rỏ khổ! Đợt này về Quách Huyền có cơ hội xài máy mới nhỉ? Ai cũng bảo "của đi thay người", "xả xui đầu năm", không biết bây giờ cô nương hết buồn chưa nữa.
Một ông Phật rất là to trên này, cười hiền từ, đẹp lắm
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05704.jpg

thienbinh_dn83
23-03-2010, 21:22
Ông Di lặc to đến độ tưởng chừng mây là đà ngay cạnh ông, trông cứ như chốn bồng lai
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05719.jpg
Đỉnh núi thật là đẹp chia làm 3 nơi : 1 là tượng phật Di lặc, 2 là chùa phật lớn, 3 là chùa vạn linh, cả 3 địa điểm này bao xung quanh một cái hồ rộng, trong xanh, có một chiếc cầu đỏ bắc qua vọng cảnh đẹp.
Nên mấy cô nương tranh thủ làm dáng tí, mà đoạn này Mai Huyền ở đâu vậy ta, sao coi lại không thấy?
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/S6300940.jpg
Lại leo lên xe mà không ốm để qua tiếp điểm thứ 2, chùa vạn linh. Một ngôi chùa Thuần Việt và thật là đẹp. Lúc này, thì TB thấy xe ôm tiện lơi hơn taxi điểm này, vì đoạn đường từ tượng Di Lặc sang đây cũng xa, nếu đi bộ thì thiệt là quá nắng.
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/S6300944.jpg

thienbinh_dn83
23-03-2010, 22:37
Đến Chùa Vạn Linh bạn sẽ có cảm giác gió vuốt ve cơ thể, mặt dù lúc đến đây thì đã 12h, nắng gắt lắm, nhưng bạn vẫn nghe rất là mát, một cảm giác rất khoan khoái, làm bạn chỉ còn muốn dừng chân, nấn ná thêm tí chút để hưởng cho trọn niềm an lạc ngay thực tại. Cảnh sắc thì tuyệt vời lắm
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05732.jpg
Nhưng điều mà TB thích nhất ở đây, là ảnh vang vọng của lời khấn niệm Quán Âm, cứ như vang vọng chốn núi linh thiêng này
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05734.jpg
Thêm một điều nữa là tại đây TB phát hiện một loại hoa rất lạ, lần đầu tiên thấy, loại hoa màu đỏ tím, dạng chùm;lá loại lá đơn. Nếu you nào biết tên hoa, xin chỉ giáo để TB mở mang tầm mắt nhá
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05739-1.jpg
Cảm nhận mỗi người đến từng nơi đúng là khác nhau, có lẽ các bạn đi cùng không cùng cảm nhận, riêng TB thấy ngôi chùa rất đáng để loanh quanh, nấn ná thêm tí chút. Cuối cùng, được mọi người"phạt". Vốn dĩ, nhóm quy định ai ra điểm tập kết trễ nhất sẽ được phạt mà.

hi-speed
24-03-2010, 08:17
Cảnh đẹp. report cũng hay........chúc mừng các bạn đã có 1 chuyến đi lý thú nhé, tiện thể xin chia buồn với em cá vàng nào đã làm rơi máy ảnh..... đừng buồn em ui vì bữa anh đi Phú Quốc còn cúng cho cá mập 1 cái hand camera Sony nữa kìa...hic.....hic....

thienbinh_dn83
24-03-2010, 08:57
Cảnh đẹp. report cũng hay........chúc mừng các bạn đã có 1 chuyến đi lý thú nhé, tiện thể xin chia buồn với em cá vàng nào đã làm rơi máy ảnh..... đừng buồn em ui vì bữa anh đi Phú Quốc còn cúng cho cá mập 1 cái hand camera Sony nữa kìa...hic.....hic....

Quách Huyền mà nghe anh thưởng cho cá mập cái camera sony kia, chắc cô nàng cũng đỡ buồn.
Lúc phát hiện bị mất, TB chỉ cầu mong có ai nhặt được và nhóm có cơ may đi chuộc lại như lúc đọc hồi ức của chị Shachou và anh Lang chuyến đi Nam Lào vừa rồi.
Nhưng mất là mất, thế thôi.
Chờ đọc những gì nhóm hồi ức tiếp nhé, còn nhiều chuyện hay ho lắm, cảnh cũng đẹp nữa.

thienbinh_dn83
24-03-2010, 09:02
Sao lại không lên đỉnh núi, đường rất dễ đi . Xe máy lên tới nơi luôn.

Nhìn đỉnh núi Sam như vậy, rất là cao, đường cũng khó đi, sao mà đi xe máy được? Mà nhóm cũng không thấy ai leo lên đó cả. Khi ngước lên, thì đúng là có thấy mấy quán nước tạm bợ lưng chừng núi, nhưng không dám mạo hiểm. Bạn có tấm ảnh nào trên núi này, share cho TB xem với, trên núi này có điểm gì đặc biệt nữa không?

phill
24-03-2010, 16:47
thông báo với chủ quản: đã đọc xong :D
TB tường thuật chi tiết quá, hehe, chắc ko cần note thêm ji nữa. Núi Sam có mún leo tới đỉnh thì phill nghĩ dịp lễ hội là náo nhiệt nhất. Sẽ quay lại khi có dịp ^^

barandom
24-03-2010, 19:48
Nhìn đỉnh núi Sam như vậy, rất là cao, đường cũng khó đi, sao mà đi xe máy được? Mà nhóm cũng không thấy ai leo lên đó cả. Khi ngước lên, thì đúng là có thấy mấy quán nước tạm bợ lưng chừng núi, nhưng không dám mạo hiểm. Bạn có tấm ảnh nào trên núi này, share cho TB xem với, trên núi này có điểm gì đặc biệt nữa không?

Đường lên đỉnh núi bằng đường bộ ở đối diện Miễu Bà Chúa Xứ . Còn đường lên đỉnh bằng xe máy cách đó khoảng 1Km .

Ảnh đường lên núi và cánh đồng dưới chân núi xem ở đây nè :


https://www.phuot.vn/showthread.php?t=4673&page=39

thienbinh_dn83
24-03-2010, 21:02
thông báo với chủ quản: đã đọc xong :D
TB tường thuật chi tiết quá, hehe, chắc ko cần note thêm ji nữa. Núi Sam có mún leo tới đỉnh thì phill nghĩ dịp lễ hội là náo nhiệt nhất. Sẽ quay lại khi có dịp ^^

Hi Phill, phải chi tiết thì mới thấy hấp dẫn chuyến đi của bọn mình chứ,
Phill còn nhớ cái đoạn "trả giá" xe ôm của TB và Phill ở núi Cấm chứ? Trả tệ đến nỗi đã không giảm được xu ten nào, mà giờ TB xem hình lại của mình còn sót tấm này, mới biết là 8 con cá tụi mình, bị 8 ông xe ôm xà quần nên chả còn biết giá chính thức của xe ôm lên núi cả đi và về là 40k, đây xem bảng giá nhé:
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05686Small.jpg
Phill nhìn kỹ vô cái phần số 2 đó: đội xe do nghiệp đoàn phục vụ: có 40k thôi. Hu hu, thế là 8 con cá bị chúng "xơi tái" 5k/con, vị chi 40k rồi. Xem hình xong đến giờ TB còn ức, định dấu đi cho rồi, cho pà con khỏi bức rức, nhưng mình nói cái đau thương ra, cho mọi người đi sau còn biết vậy.

huonggiangf1
24-03-2010, 21:04
Nhìn đỉnh núi Sam như vậy, rất là cao, đường cũng khó đi, sao mà đi xe máy được? Mà nhóm cũng không thấy ai leo lên đó cả. Khi ngước lên, thì đúng là có thấy mấy quán nước tạm bợ lưng chừng núi, nhưng không dám mạo hiểm. Bạn có tấm ảnh nào trên núi này, share cho TB xem với, trên núi này có điểm gì đặc biệt nữa không?

Avatar của em là chụp từ trên đỉnh núi Sam đấy. Em có nguyên 1 lô nhưng không biết làm thế nào để đưa lên. hic

thienbinh_dn83
24-03-2010, 21:06
Đường lên đỉnh núi bằng đường bộ ở đối diện Miễu Bà Chúa Xứ . Còn đường lên đỉnh bằng xe máy cách đó khoảng 1Km .

Ảnh đường lên núi và cánh đồng dưới chân núi xem ở đây nè :


https://www.phuot.vn/showthread.php?t=4673&page=39

Trừ ư, đẹp mê tơi thế này sao?! Sao mà nó không giống với cái núi mình thấy các bạn nhỉ, một dịp sau, nhất định TB phải leo cho biết mới được, cảm ơn "rắn" hen:)

thienbinh_dn83
24-03-2010, 21:08
Avatar của em là chụp từ trên đỉnh núi Sam đấy. Em có nguyên 1 lô nhưng không biết làm thế nào để đưa lên. hic

Wow, đẹp thật! Cái avatar ý!
Sao mà /không biết làm thế nào để đưa lên/ là sao bạn? thì bạn up lên thôi?

thienbinh_dn83
24-03-2010, 21:29
Lại leo lên xe ôm để đến tiếp điểm còn lại trên núi - chùa Phật Lớn,TB quay lại phía sau, nhìn luyến tiếc chùa Vạn Linh thêm lần nữa, nhất định sẽ về và viếng lâu hơn.
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05742.jpg

nhìn trước mặt từ xa, cảnh chùa Phật Lớn thật là đẹp.

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC00453.jpg
Khác hẳn với chùa Vạn Linh được sự chăm sóc thật chu đáo từ Giáo Hội, chùa Phật Lớn được xây dựng bởi sự đóng góp của dân là chính. Chùa đang xây dựng, ước tính kinh phí lên đến 20 tỷ đồng, trên mặt bằng 13160 m2! Hiện nay Ban tự quản của chùa đang kêu gọi phật tử thập phương và các mạnh thường quân. Chút lòng thành TB cũng góp tý chút tại đây, hầu mong mọi người đến đây ai cũng chung tay, chưa góp được thì kêu gọi người khác, mong sao cho ngôi chùa sớm hoàn thành. Vì chùa đã được khởi công từ 20/10/2007, nhưng đến nay ...chưa xong gì cả, từ chánh điện, đến các hạn mục xung quanh. Ngồi nói chuyện với các bạn làm công quả ở đây một lúc, khi bước ra Tả điện thì thấy mấy con cá kia gục ngã toàn tập như thế này. Lúc này TB tự hỏi chả hiểu sao mình nhiều năng lượng hơn các bạn vậy cà?!
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05745.jpg
Cũng phải, xem đồng hồ đã hơn 1pm rồi cơ mà
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05746.jpg

huonggiangf1
24-03-2010, 21:38
Wow, đẹp thật! Cái avatar ý!
Sao mà /không biết làm thế nào để đưa lên/ là sao bạn? thì bạn up lên thôi?

Hóa ra là em đã up loạt ảnh này lên photobucket từ lúc nào mà không nhớ. Em ở Châu Đốc đợt đó là cuối tháng 4/2009:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Mission%20TOTAL/P1070992.jpg (http://s483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Mission%20TOTAL/?action=view&current=P1070992.jpg)

Gần hơn 1 tí

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Mission%20TOTAL/P1070991.jpg (http://s483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Mission%20TOTAL/?action=view&current=P1070991.jpg)

Bọn em có cả ảnh chụp vệ tinh nè:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Mission%20TOTAL/P1070993.jpg (http://s483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Mission%20TOTAL/?action=view&current=P1070993.jpg)

Ở xa xa kia là biên giới với Cambodia đấy ạ
https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Mission%20TOTAL/P1080012.jpg (http://s483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Mission%20TOTAL/?action=view&current=P1080012.jpg)

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Mission%20TOTAL/P1080011.jpg (http://s483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Mission%20TOTAL/?action=view&current=P1080011.jpg)

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Mission%20TOTAL/P1070997.jpg (http://s483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Mission%20TOTAL/?action=view&current=P1070997.jpg)

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Mission%20TOTAL/P1080014.jpg (http://s483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Mission%20TOTAL/?action=view&current=P1080014.jpg)

huonggiangf1
24-03-2010, 21:41
Bonus thêm mấy cái ảnh em tự chụp ở phòng em ở KS Victoria Châu Đốc nè:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Mission%20TOTAL/RECO0184.jpg (http://s483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Mission%20TOTAL/?action=view&current=RECO0184.jpg)

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Mission%20TOTAL/RECO0194.jpg (http://s483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Mission%20TOTAL/?action=view&current=RECO0194.jpg)

Ảnh này chụp xuống bể bơi từ cửa sổ phòng em

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Mission%20TOTAL/RECO0192.jpg (http://s483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Mission%20TOTAL/?action=view&current=RECO0192.jpg)

Sông Mekong từ balcon phòng. Victoria nằm đúng ngã ba sông:

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Mission%20TOTAL/RECO0195.jpg (http://s483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Mission%20TOTAL/?action=view&current=RECO0195.jpg)

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Mission%20TOTAL/RECO0197.jpg (http://s483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Mission%20TOTAL/?action=view&current=RECO0197.jpg)

Phương tiện di chuyển của bọn em trên sông

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Mission%20TOTAL/RECO0179.jpg (http://s483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Mission%20TOTAL/?action=view&current=RECO0179.jpg)

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Mission%20TOTAL/RECO0205.jpg (http://s483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Mission%20TOTAL/?action=view&current=RECO0205.jpg)

Em đi công tác ạ, không phải đi chơi. Tạm thế đã, đoạn nào các bác cần mà em có em sẽ lại xin góp sau.

thienbinh_dn83
24-03-2010, 21:41
Xuống núi, và lại tiếp tục cuộc hành trình. Nhóm ham zui, quyết định đi 3 Chúc, vì hỏi anh tài xế taxi, đoạn đến 3 Chúc khoảng 13km, vị chi mỗi đứa thêm khoảng 30k mà biết thêm 1 địa điểm, đi cả đaọn đường xa còn đi được chả lẽ thêm 1 ít mà chùng chân? Thế là, a lê hấp, nhóm ok để đến 3 chúc, lúc này thì bụng ai nấy đói meo. Riêng TB thì đói rã rời, vì ...ăn chay. Trên xe, cứ chắc đi nhắc lại anh Trực-tài xế taxi dừng chỗ nào cho cả đám ăn thế mà, xe cứ bon bon, vì theo anh Trực"đoạn đường này chẳng có chỗ nào ăn ra hồn cả, ăn sau vậy".
Đoạn đường vào 3 Chúc rất là hẹp, ngoài ngả 3 quẹo vào cũng chẳng có để bảng gì, kiểu này nếu đi xe máy phải hỏi người dân mới biết đường vào, đường rất hẹp, ít xe cộ, và đa phần là người Miên sinh sống, nhà cửa của họ rất đơn giản, xung quang 2 bên đường thì rất nhiều chùa Miên
Có đoạn, dường như chỉ có mỗi xe taxi của nhóm chạy trên con đường
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05748.jpg

thienbinh_dn83
24-03-2010, 22:00
Suốt đoạn đường bạn sẽ bắt gặp rất nhiều bò trắng như vầy, chúng đi thành từng đàn, có đoạn choáng hết cả lối đi của bạn
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05780Small.jpg

Và chùa Miên thì bắt gặp dễ dàng, TB nói anh Trực dừng xe để mọi người vào tham quan.
Người Miên họ thật đặc biệt, đúng là đạo Phật đã gắn liền với đời sống của họ, nhìn thấy nhà cửa họ thật giản đơn, nhưng họ xây dựng chùa chiềng thì thật là cầu kỳ, thật màu sắc, và thật đẹp, bước vào bạn sẽ có cảm giác họ chăm chút cho chốn linh thiêng này như thế nào. Đây là một ngôi chùa đang xây dựng, gần hoàn thiện, theo TB thì thật đẹp
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05755Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05756Small.jpg

Bên trong chánh điện thì thật là màu sắc, từ trần,

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05763Small.jpg

đến vách
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05762Small.jpg

TB không hiểu cho lắm, nhưng có thể mỗi bức tranh đều diễn tả điều gì đó, thật đặc biệt, riêng vài bức diễn tả về cuộc đời tu học của Bụt thì TB hiểu tí chút. Còn các bạn của TB thì rất vui như thế này, nhìn giống ghê, xem ai giống nhất nào!

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05765Small.jpg

Và mọi người tranh thủ chụp với anh 4 bánh một chút,"xe chiến" của đội từ sáng đến giờ mà

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05766Small2.jpg

Đi phượt mà như bọn mình đúng là ...sang như Tây ba lô hỉ?

thienbinh_dn83
24-03-2010, 22:25
Chạy thêm một đoạn nữa là đến chợ Ba Xoài, chợ đìu hiu lắm. Nghe anh Trực bảo họ từ sóc, từ phum (hehe, hông biết từ này TB viết có đúng không nữa), đi ra tới chợ này mua-bán và lập được chợ vầy là một cuộc cải cách và vận động lớn lắm rồi đó.
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05774Small.jpg
Chạy hoài mà không thấy tới 3 Chúc, cả đám bắt đầu thấy lo vì thấy đồng hồ km cứ tít tít liên tục, cảnh vật trấn an bằng 1 cây này, nằm chình ình giữa đường-điều đặc biệt hết sức! có lẽ vì thế mà cũng không ai dám chặt bỏ, dù để thấy ...rất mất trật tự giao thông, thấy nó thì bạn biết mình đã tới địa phận 3 Chúc rồi đó
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05782-1.jpg

và đây, mục sở thị nhà mồ 3 Chúc trong plan:

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05785-1.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05787-1.jpg

thienbinh_dn83
24-03-2010, 22:46
Đến đây cũng có 3 nơi để bạn xem, 1 là khu nhà mồ tập thể,
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05792Small.jpg

2 là chùa Phi Lai
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05796Small.jpg

và khu trưng bày chứng tích tội ác pôn pốt.
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05786-1.jpg

Trong đó, ngôi chùa Phi Lai là nơi diễn ra rất nhiều dấu tích của tội ác, có nơi nhìn thấy rỏ người nằm úp mặt như thế nào, đoạn này, TB thấy sợ sợ, còn Bùi Huyền thì say sưa chụp, quay với lời thuyết mình của 1 "chú đạo dừa" (?)
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05800Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05798Small.jpg

Bạn nhìn thử theo cái tay chỉ của ông đạo dừa này thử, xem có ra hình gương mặt không?
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05801-1.jpg

barandom
24-03-2010, 23:00
Chạy thêm một đoạn nữa là đến chợ Ba Xoài, chợ đìu hiu lắm. Nghe anh Trực bảo họ từ sóc, từ phum (hehe, hông biết từ này TB viết có đúng không nữa), đi ra tới chợ này mua-bán và lập được chợ vầy là một cuộc cải cách và vận động lớn lắm rồi đó.
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05774Small.jpg

Chạy hoài mà không thấy tới 3 Chúc, cả đám bắt đầu thấy lo vì thấy đồng hồ km cứ tít tít liên tục, cảnh vật trấn an bằng 1 cây này, nằm chình ình giữa đường-điều đặc biệt hết sức! có lẽ vì thế mà cũng không ai dám chặt bỏ, dù để thấy ...rất mất trật tự giao thông, thấy nó thì bạn biết mình đã tới địa phận 3 Chúc rồi đó



Vì thấy cái chợ này nên hỏi thăm tí : Cuối cùng đồng hồ taxi chỉ bao nhiêu Km vậy?

thienbinh_dn83
25-03-2010, 08:35
TB cũng kg nhớ rỏ là tới đây thì đồng hồ chỉ bn nữa, vì thấy nó tít hoài, cả đám lên cơn sốt, gặp nó nằm ngay trước mắt TB nữa chứ. Tiếng kêu của nó nghe sợ quá nên lấy cái nón úp vô cái đồng hồ luôn, không nhìn nó nữa. Hihi

thienbinh_dn83
25-03-2010, 08:58
Rất là vui với sự góp ảnh của huonggiangf1, công tác như bạn sướng thật đếy. Không cần nhét 8 con cá trung bình cỡ 45 cân vào 1 phòng loại dành cho 2 người, còn bể bơi ư? Niềm ước ao cũng chỉ là ao ước của bọn tớ. Hức hức

Độc hành
25-03-2010, 09:50
Cứ tưởng các bạn thuê được xe máy ở Châu Đốc, đi taxi thì hơi đau bụng :D.
Phương tiện lên núi Cấm an toàn nhất là đi bộ :), đã có trường hợp xe 7 chỗ bị lật và xe ôm tông nhau rồi đấy.
Các bạn đi vào mùa này cảnh sắc không đẹp lắm, toàn đồng khô cỏ cháy thôi. Nếu có dịp nên đi An Giang một lần nữa vào mùa nước nổi.

huonggiangf1
25-03-2010, 09:58
Rất là vui với sự góp ảnh của huonggiangf1, công tác như bạn sướng thật đếy. Không cần nhét 8 con cá trung bình cỡ 45 cân vào 1 phòng loại dành cho 2 người, còn bể bơi ư? Niềm ước ao cũng chỉ là ao ước của bọn tớ. Hức hức

Cám ơn bác. Em thì lần đó là may mắn thôi. Đi làm dự án cho bọn Total, chúng nó thì toàn "dầu" là "dầu" nên mình cũng được ăn hơi theo. Chứ em đi du lịch 1m thì cũng ngủ dorm hay GH chứ làm gì dám mơ tới Victoria Châu Đốc 5 sao như thế hả bác. Mới được 1 lần duy nhất trong đời thôi ạ.

TheHung
25-03-2010, 11:03
... TB thấy sợ sợ, còn Bùi Huyền thì say sưa chụp, quay với lời thuyết mình của 1 "chú đạo dừa" (?)

Hi ThienBinh, cho mình ném đá chút nhé.

Ngôi đền (chùa) này là của những người theo đạo " Hiếu Nghĩa" một đạo tương đối mới của Việt Nam. Một người tạm gọi nổi tiếng nhất đồng bằng sông Cửu Long hiện nay cũng theo đạo này, đó là GSTS Võ Tòng Xuân, hiệu trưởng trường ĐH An Giang.
Bác hướng dẫn cho các bạn là một người mộ đạo và tình nguyện là HDV ở đó mà thôi. Người may mắn sống sót trong cuộc thảm sát đó là bác này, Bác đồng thời là người giữ Đền (Chùa) và đó cũng là nhà của bác, hôm đó theo cha về Cần Thơ có công việc. Và những gì bác này nó sẽ hoàn toàn khác với thông tin gọi là "chính thức" về di tích này.
http://farm3.static.flickr.com/2786/4461789486_a8aebddecd_o.jpg
Để biết được chính xác những gì về cuộc thảm sát này thì qua quán nước bên kia đường ngay công vào
http://farm3.static.flickr.com/2694/4461012823_189778739c_o.jpg
gặp cô...( quên mất tên) là người giữ chìa khóa nhà trưng bày và là ngươi "Duy nhất" sống sót trong ngày thảm sát, cô là nhân chứng sống của sự kiện này. Thông tin bác này khá trùng với thông tin của bác trai hình trên.
http://farm3.static.flickr.com/2772/4461012727_2b8bc7cf8a_o.jpg

thienbinh_dn83
29-03-2010, 11:59
Hi anh Hùng,
Em đâu có biết, đến đây thì "hồn phiêu phách lạc" mất rồi. Sợ chết khiếp đi được, tìm hiểu mà ra ngô ra khoai thì cũng chẳng biết đường nào mà lần. Khi nào có dịp sẽ "qua bên kia đường" để được nghe câu chuyện ấy thực hư thế nào. Thế sao anh không kể lại cho bọn em nghe nhỉ?

thienbinh_dn83
29-03-2010, 13:52
Mấy ngày qua trôi dạt nơi Côn Đảo, hôm nay an toàn trở về, lại tiếp tục câu chuyện cùng mọi người đây

thienbinh_dn83
29-03-2010, 22:50
Cứ tưởng các bạn thuê được xe máy ở Châu Đốc, đi taxi thì hơi đau bụng :D.
Phương tiện lên núi Cấm an toàn nhất là đi bộ :), đã có trường hợp xe 7 chỗ bị lật và xe ôm tông nhau rồi đấy.
Các bạn đi vào mùa này cảnh sắc không đẹp lắm, toàn đồng khô cỏ cháy thôi. Nếu có dịp nên đi An Giang một lần nữa vào mùa nước nổi.

TB có liên hệ với anh Bumby ấy chứ, mà cuối cùng không giúp đỡ được, đành "khăn gói lên đường" mà chẳng có phương tiện nào khác cho cả đội ...ngoài taxi. Thế mới đau

thienbinh_dn83
29-03-2010, 22:53
Cám ơn bác. Em thì lần đó là may mắn thôi. Đi làm dự án cho bọn Total, chúng nó thì toàn "dầu" là "dầu" nên mình cũng được ăn hơi theo. Chứ em đi du lịch 1m thì cũng ngủ dorm hay GH chứ làm gì dám mơ tới Victoria Châu Đốc 5 sao như thế hả bác. Mới được 1 lần duy nhất trong đời thôi ạ.

Cứ thế thì tranh thủ phượt thôi, tranh thủ và tận dụng cơ hội từng chút.

nuocmatmauden
30-03-2010, 12:21
https://i737.photobucket.com/albums/xx11/nuocmatmauden410/IMG_1314-1.jpg
Đây là những chiến tích mà bọn Pôn Pốt đã để lại.
Biết bao người dân vô tội đã bị tàn sát dã man.
Không hiểu tại sao bọn chúng lại dã man đến vậy?

nuocmatmauden
30-03-2010, 12:29
https://i737.photobucket.com/albums/xx11/nuocmatmauden410/IMG_1312-1.jpg

Khi xem những bức anh này mọi người trong đoàn đều bức xúc tại sao bọn Pôn Pốt lại dã man dến vậy?
Biết làm sao kể hết tội ac của bọn chúng.

nuocmatmauden
30-03-2010, 13:31
https://i737.photobucket.com/albums/xx11/nuocmatmauden410/IMG_1875.jpg
https://i737.photobucket.com/albums/xx11/nuocmatmauden410/IMG_1876.jpg
https://i737.photobucket.com/albums/xx11/nuocmatmauden410/IMG_1884.jpg

Đây là những dụng cụ mà bọn Pôn Pốt dùng để sát hại người dân Ba Chúc.

nuocmatmauden
30-03-2010, 13:44
Sau khi thăm khu di tích Ba Truc xong 8 con cá vàng lại leo lên chiếc Taxi để tiếp tục hứng chịu những trận xóc đầu cứ liên tục đội nóc Taxi.
(Sau chuyến đi này mình rút ra được một kinh nghiệm là khi đi taxi ở An Giang mọi người nên đội mũ bảo hiểm nếu không muốn bị đầu u)
8 con cá vàng tiếp tục thực hiện ước mơ là tiến ra cửa khẩu biên giới giữa Việt Nam và Cambuchia.
https://i737.photobucket.com/albums/xx11/nuocmatmauden410/IMG_1886.jpg

thienbinh_dn83
30-03-2010, 20:30
Đúng là đoạn đường từ 3 Chúc ra cửa khẩu đường xấu thiệt. Nhưng đổi lại mình biết thêm một cung đường khác mà, đúng không? Nhóm quyết định đến cửa khẩu Tịnh Biên, và đi theo con đường mới khá gồ ghề, đoạn đi qua cây cầu Xuân Tô
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05832.jpg

Và những con tàu nho nhỏ ắp đầy hàng hóa như thế này
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05819.jpg

Lang thang mãi cũng đến cái siêu thị miễn thuế
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05820.jpg

Và khu thương mại Tịnh Biên lộ ra, chả có gì đặc biệt lắm nhưng rất đông xe cộ qua lại chỗ này
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05825.jpg

thienbinh_dn83
30-03-2010, 20:40
Anh Trực cũng vui vẻ dừng xe để bọn mình kiếm tí ảnh ở đây, phải tranh thủ, đặt 1 chân sang nước bạn anh em chứ.
Đã đến khu vực cửa khẩu rồi đó
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05824.jpg

TB nhờ anh tài chạy tiếp cận cửa khẩu một đoạn, lúc này ráng chiều đã bao trùm không gian cửa khẩu, ánh hoàng hôn nhuộm một màu vàng. Cửa khẩu hiện ra "lặng thầm" như thế này
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05829.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05830.jpg

Không thấy cái bảng cửa khẩu ở đâu hết, chỉ thấy cái bảng STOP mờ nhạt, và vài người dân xuất nhập cảnh chỗ này. Hỏi anh Trực phải chăng còn một cửa khẩu nào khác, thì được biết đây vẫn được xem là cửa khẩu chính để xuất nhập cảnh VN và Cam. TB thấy không xứng tầm cho lắm. Anh Trực cũng bảo còn một cửa khẩu khác, nhưng không được như vầy, và cũng không nổi tiếng!
Vài chuyến xe chở hàng hóa ầm thầm ngay cửa khẩu
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05831.jpg

thienbinh_dn83
30-03-2010, 20:53
Đến được cửa khẩu là xem như hoàn thành chặng đường của nhóm ngày đầu tiên. Quay xe về lại Châu Đốc trong cái nắng hoàng hôn trên những con đường quê vừa quen-vừa lạ của miền sông nước miền Tây.
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05836Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05837Small.jpg

Chạy một đoạn trở về đoàn dừng xe vào thưởng thức món đặc sản vùng này, món thốt nốt mới tuyệt làm sao. 8K cho 1 ly đầy, muốn uống thêm nước thì free.
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05841Small.jpg

Chị vừa pha chế vừa giới thiệu thêm món đường thốt nốt nấu thắng 20k/hũ
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05842Small.jpg

Nhóm đã thấm mệt, nên đến đây thì cả tài xế và hành khách đều "xí" mỗi người một chiếc võng đầy màu sắc như vầy để "hưởng thụ" theo từ nguyên văn của 1 mem
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05843Small.jpg

thienbinh_dn83
30-03-2010, 21:08
Cuối cùng xe trả nhóm ở chợ Châu Đốc trong tình trạng 8 cái bụng của mấy chú cá réo inh ỏi, bởi buổi trưa chỉ lót dạ có ổ bánh mì và uống nước suối.
Nhìn cái giấy cộng tiền của anh tài xế mà TB muốn ... bật ngửa 1170k. Dù rằng TB "liếc" 1 phát thì thấy ảnh cộng nhầm 10k, lý ra là 1180k mới đúng, thôi kệ không thèm nói nữa nhiêu đó là đã muốn xỉu rồi, dù gì cũng phải trả cho ảnh cái ly thốt nốt 8k lúc nãy, nên TB nín thinh luôn. Chỉ có năng nỉ anh bớt chút đỉnh cho cả nhóm, nhưng anh bảo "anh chạy theo km mà, em thấy rồi đó, lại chờ các em mà tắt đồng hồ nữa". Đành vậy, xót xa lắm chứ, tiền chắt chiu của cả nhóm mà.
Tạm biệt anh, thì cả đám kéo nhau ghi dấu trước cái cửa chợ ngay, mặc dù cái bụng đói lắm rồi, đúng là các bạn này thít chụp ảnh woa
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC00497Small.jpg

Và... tưởng thưởng cho cái bao tử bằng những món ăn phình phường như bất kỳ cái chợ nào, chả hiểu sao TB ăn thấy ngon lắm, đói quá có tác dụng chăng?!
Ăn xong, chia nhau lang thang trong từng ngỏ ngách của khô, cá, mắm, me, xoài, thốt nốt của chợ , và vác về "cái hồ cá" vốn chật ních 8 cái ba lô to kềnh.

thienbinh_dn83
30-03-2010, 21:30
Lang thang đi bộ từ chợ về nhà, TB lo chẳng biết đêm nay mọi người ngủ như thế nào, nói đùa với Quach Huyền "sao tao có linh cảm, mình sẽ được thuê thêm 1 room nữa", QH bảo "thôi đừng có mơ mày ơi, nhưng tao..cũng hi vọng vậy.
Về tới KS, đến lúc này thì TB mới ngắm nghía kỹ cái ks mình thuê từ sáng trong cái hắt ánh sáng đèn đường về đêm
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05847Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05849Small.jpg

Bất ngờ với câu thông báo của gialang "họ bảo cho mình thuê thêm 1 phòng". Wow. Nghe gialang bảo họ nói sẽ cho nhóm thuê thêm phòng khách vừa trả với giá 150k, trừ tiền 2 người phòng kia sang qua 60k, thì đưa thêm 90k nữa.
Ngồi suy tính nhanh lắm, TB vốn vậy mà, gọi điện ngay cho anh Duy, vì ảnh đang bị thương ở chân, "xin" 1 cuộc gặp mặt. Cuối cùng 4 đứa mục sở thị phòng của ảnh để "nói cho ra ngô, ra khoai". TB nói qua nói lại một hồi với ảnh, ảnh đành chấp nhận để TB thuê thêm 1 phòng và chỉ cần đưa thêm 40k. Hú vía! TB nhìn qua gialang. Lên đến nơi gialang bảo " nể em dễ sợ!' Có chi đâu, giữ tiền của đội thì phải biết cách chi tiêu cho hợp lý chứ, ít nhất là trong tình cảnh "vượt khó thành công"này. Vui nhỉ?!
Đúng là may mắn, cuối cùng mỗi phòng đều nhau 1 anh ngủ với 3 cô. Hi, nói vui, chứ nhìn các anh phải nằm trên miếng lót tạm trên nền gạch, còn 3 cô nương thì xếp lớp trên giường, TB thấy cũng áy náy, nhưng dù sao cũng tốt hơn tình cảnh lúc hồi sáng, pk mọi người? TB lao nền và Dọn chỗ nghĩ ngơi cho 2 anh xong , cả đám lao lên giường đánh bài, vui ra phết. Đúng là sức trẻ hỉ "khó khăn nào cũng vượt qua, lúc nào cũng yêu đời", trong lúc này thì Quach Huyền, Mai Huyền và Phill thì lang thang dạo phố đêm, sẳn tìm nhà thờ cho QH sáng đi lễ sớm.

thienbinh_dn83
30-03-2010, 21:51
Ngủ một đêm đến 4am thì lọ mọ dậy, cùng Quach Huyền đi lễ với nó, nghĩ cũng vui, chuyến đi này TB muốn đi chùa là chính, không ngờ có thêm cái "tiết mục" đi lễ đầu với nó nữa.
Hai đứa "tập thể dục" bằng cách chạy bộ đến nhà thờ, vì đã trễ giờ vàng của nó, từ Quang Trung ra đến bờ sông thì... đuối, đành quắc một chiếc xe lôi, leo lên không cần hỏi giá, vì biết mình đang là 2 vị khách "mở hàng" của chú, không quên kèm theo câu"cho tụi con đến nhà thờ, chú cứ tăng hết tốc độ"
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05853Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05852Small.jpg

Và nhà thờ hiện ra rồi, may là kịp lễ cho cô nàng, TB thì có hiểu chi lắm, lang thang bên ngoài, và ngắm nhìn những con chiêng thật ngoan đạo bên trong thánh đường sáng choang
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05861Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05860Small.jpg

thienbinh_dn83
30-03-2010, 22:03
Và bình minh dần hé dạng, TB thì chỉ lo trễ chuyến xe 6:30 đễ đi Hà Tiên. Tượng đức mẹ rỏ hơn so với đêm lúc TB tới
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05863Small.jpg

Hai đứa lại quay về, lần này thì đi bộ toàn tập vì "để kiếm mua thức ăn cho mọi người" theo lời QH.
Bến phà Châu Giang thưa người qua lại vào buổi sớm mai, cả cái làng du lịc bè nổi MêKong này nữa
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05864Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05866Small.jpg

Bình minh thật đẹp trên một khúc sông
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05881Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05874Small.jpg

Ai hiểu biểu tượng này, xin chỉ giáo, TB thì thua, nó nằm ngay bờ sông đấy:
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05878Small.jpg

thienbinh_dn83
30-03-2010, 22:04
QH say sưa với mớ cá người ta đem bán với giá rất rẻ 5k/kg, cô nàng tiếc hùi hụi, nếu kg đi Hà Tiên, hẳn sẽ mua về SG chăng?
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05886Small.jpg

Cạnh bên bến sông cảnh các bác lớn tuổi ngồi nghỉ sau bài tập dưỡng sinh.
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05885Small.jpg
Ôi!Thật thanh bình làm sao! Cuộc đời chỉ ước được thế !

Độc hành
30-03-2010, 22:41
https://i737.photobucket.com/albums/xx11/nuocmatmauden410/IMG_1886.jpg
Các bạn có để ý ngấn nước đen đen dưới chân cây cột này không? Vết tích ngập nước khi mùa nước nổi đấy, khi đó toàn bộ cánh đồng lúa hai bên cầu Xuân Tô nhìn như biển vậy. Cảnh vật hoàn toàn khác so với thời điểm các bạn vừa đi.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tinh%20Bien%20-%20Chau%20doc/xuanto11of1.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/xuanto1of1.jpg

thienbinh_dn83
31-03-2010, 16:56
Thì ra là vậy, lúc đến đấy Thienbinh cũng thắc mắc mấy vếch đen đen đó, bây chừ thì có câu trả lời rồi, thanks độc hành cái. Đúng là bọn tớ và cậu chưa có duyên nhỉ? Nếu không đã cùng nhau lặn hụp trong chuyến đi vừa rồi thì vui biết mấy. Thế hẹn lại mùa nước nổi hen, để Thienbinh xem nó tràn lên cầu Xuân Tô được bao nhiêu?

thienbinh_dn83
31-03-2010, 21:51
Sau khi mua ít trái cây cho mọi người, 2 đứa lại chạy nhanh về ks vì sợ trễ giờ xe, (hẹn xe đi Hà Tiên lúc 6:30am). Cũng may vừa kịp lúc quơ mớ đồ nhét vô ba lô và a lê hấp chạy xuống cầu thang, lấy CMND cho mọi người. Mr Trường nhà ta thì còn dung dăng dung dẻ chạy ra lại chợ mua ít quà cho mọi người ở cty, cả đám lại leo lên một chiếc xe khách, loại chứa 15 người nhắm thẳng Hà Tiên mà tiến.
Phương tiện này là cũng nhờ anh Duy cho số điện thoại, loại xe rước tận nhà với giá rẻ bèo 50k/pax. Trên xe đã có sẳn một "bà đầm", Quach Huyền thì nhỏ xíu nên iu tiên cho lên trước ngồi cùng để xí xô xí xào với bả. Ai nấy đều hào hứng vì sẽ được tiếp cận thêm cung đường thú vị trên Quốc lộ 91- vốn đã đi ra cửa khẩu hôm qua.
Nói chuyện một hồi trên xe với anh lơ xe, Thienbinh được ảnh bớt cho nhóm 10k, hehe đủ để mua 7 trái bắp lót dạ. Công nhận bắp rẻ mà ngon thiệt, thấy "bà đầm" bả ăn ngon lành. Gialang bảo:"anh sợ thienbinh rồi, tự nhiên thấy em đưa 400, mà hok hiểu sao anh lơ thối lại 10k, em dẻo miệng thiệt". hí hí
Cả đám thik chí vì được đi phương tiện lồng lộng gió, không dùng máy lạnh nữa, gió lồng vào thổi tung mái tóc của anh chị em, thik sao mà thik, thik gấp mấy lần ngồi cái taxi 7 chỗ kia, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05899Small-1.jpg

thienbinh_dn83
01-04-2010, 09:25
Xe 15 chỗ này chạy 2/3 quảng đường thì "đem con đi bán", mấy ông này "bán" 8 con cá vàng không thương tiếc, quá ra xe này đi thẳng Rạch Gía, không ghé Hà Tiên, nên đã "bày mưu tính kế" sang nhượng bọn tớ cho "thương lái" tự độ nào. Được thông báo trong vòng chớp nhoáng:"các em đi Hà Tiên nhanh chóng thu dọn hành lý. Sang xe!" Chúa ơi! Chiếc xe màu đỏ tím, loại xe bus sức chứa khoảng 30 người dừng lại, và 8 con cá bước qua, công cuộc sang nhượng tiến hành nhanh đến độ Thienbinh chưa hoàn hồn. Tiếc hùi hụi chiếc xe lộng gió khi nãy. Còn Quach Huyền thì tiếc không còn xí xô xí xào với bà đầm vì bà này đi RG.
Chưa kịp tiếc cho xong thì cả đám té nhào vì cái tốc độ kinh hoàng của chiếc xe cũ kỹ này. Xe chạy nhanh đến nỗi gió át cả tiếng nói, xe chạy nhanh đến nỗi rớt luôn cái miếng kê gì đó trên xe, rồi thắng nhanh đến nỗi cả đám ngồi sau chưa hay biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ có mỗi bppetco thì biết vì anh ngồi bên trên, xe chạy nhanh đến nỗi mylien bảo "trời, chạy xúc quần luồn" cho cái lúc rớt cái miếng sắt kê đó; xe chạy nhanh đến nỗi Quach Huyền gọi là :"chúng ta đang đi bằng DĨA BAY!"; xe chạy nhanh đến nỗi Thienbinh lấy máy ra định "ghi dấu" lại cái xe và gương mặt rất ư là căng thẳng của đội mà không tài nào bấm máy được. Chi mà kinh khủng thế không biết nữa ...

thienbinh_dn83
01-04-2010, 09:47
11h nhóm có mặt ở bến xe Hà Tiên trong cái nắng như thiêu cháy con người ta. Nhưng nhóm không có nhiều thời gian cảm nhận cái nắng, quảy ba lô lên vai và túa ra mấy nhóm bắt đầu đi hỏi xe để mua vé về SG trước, vì nếu không cơ may là phải ở lại Kiên Giang mất. Mai Linh thì không còn chuyến thích hợp, Kumho cũng không, Phương Trang cũng không. Không còn cách nào khác Phill và Thienbinh quyết định nhanh chóng theo phương án B là bay xuống Rạch Gía để đi thẳng về SG. Gía vé Hà Tiên-Rạch Gía 45k/pax. Còn Rạch Gía-SG là 110k/pax. Nhóm mua ngay cho đội, móc bóp 1200k mà xót! Mua vé xong thì đã >11:30, vậy là quỹ thời gian hạn hẹp chỉ còn lại 1.5 h cho 3 điểm mà nhóm muốn tham quan Thạch Động-Núi Dựng-biển Hà Tiên. Tất cả kết thúc lúc 1pm để xe trung chuyển Mai Linh đến rước và xuất phát về Rạch Gía, để kịp giờ xuất phát RG-SG lúc 4:30pm. Chúa ới Đi chơi thôi mà lịch fix không còn khoảng trống hay dự trù gì nữa cả.
Lại khó khăn về phương tiện tại chỗ này, bây giờ lấy gì để đến các điểm tham quan đây. Xe ôm thì vây kín 8 con cá vàng ngơ ngác, như chỉ còn chờ chiên vàng chúng tớ. Mai Linh ở Hà Tiên thì lại không có loại 7 chỗ! Điều đặc biệt mà Thienbinh không lường trước được. Trả giá xe ôm không được vì họ cứ đòi 45k/đứa/cho 3 điểm đến. KHoooooong1 Thienbinh quyết định sẽ gọi 2 chiếc taxi, với 3 lý do :1 trời quá nắng, nắng thật nắng, đi xe ôm lỡ như mọi người bị bệnh trước khi về SG thì càng khổ; 2 đi taxi an toàn và tính ra vẫn đỡ chi phí vì Phill đã họi thử đoạn đường cho 3 điểm là bn km, nhẩm tính thật nhanh TB vẫn quyết định đi taxi. Kệ! lâu lâu 8 con cá ruộng làm 8 con cá vàng 1 chuyến mà, sau chuyến đi đứa nào cũng thống nhất "Chuyến đi Taxi toàn tập".
Gọi taxi ở đây cũng không phải nhanh, chí ít cũng 7 phút sau xe mới tới. Rồi lại chờ thêm khoảng 3 phút nữa cho chiếc thứ 2. Sao mà chốn này heo hút vậy không biết nữa! Hai anh tài xế này cũng khá dễ thương, là người Miên(? thienbinh nghĩ vậy, vì anh nói chuyện lơ lớ). Cả nhóm thẳng tiến Thạch Động , bắt đầu hành trình tham quan vùng đất mới, bỏ lại cái khó khăn vừa cùng nhau giải quyết khi nãy.

thienbinh_dn83
01-04-2010, 10:06
Thạch Động đón chúng tớ bằng giá vé 5k/đứa. Trường bppetco và Quach Huyền không vào mà không nói trước làm TB mua vé mất tiêu, mất 10k oan uổng.
https://http://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC00508Small-1.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC00509Small-1.jpg

2 con cá trấn giữ cửa động nè

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/IMG_1915Small.jpg

và gialang cũng muốn mà sợ 1 mình không đảm đương nổi, nên đành đứng ở vị trí này, he
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC00511Small.jpg

thienbinh_dn83
01-04-2010, 10:13
Đúng là "động đá", toàn đá là đá, đá đủ các hình thù, mặc cho trí tưởng tượng của người thưởng lảm. Đẹp! đẹp lắm

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC00522Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC00520Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC00533Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC00526Small.jpg

Đứng trên Thạch Động view ra xa là cảnh tuyệt đẹp như vầy, không khí thì mát mẻ lắm. Đi bên trong động không có cảm giác bị bưng bít mà nghe rỏ cái gió lồng vào, rít qua từng kẻ đá. Khen thay thiên nhiên khéo tạo ra tặng phẩm cho con người
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/IMG_1917Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/IMG_1941Small.jpg

thienbinh_dn83
01-04-2010, 10:20
Bên trong động cũng có Chùa, chốn tâm linh này luôn hiện hữu, luôn chở che

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC00521Small.jpg

Lối vào sâu bên trong động
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC00517Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC00527Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/IMG_1361Small.jpg
Nghe nói có nhiều sự tích nơi đây lắm, nhưng nhóm chưa có thời gian tìm hiểu, vì thời gian và vì bụng đói. Phải chi có ai đó đã tìm hiểu về chốn này rồi, nói thêm thì hay biết mấy.

thienbinh_dn83
01-04-2010, 21:25
Nửa tiếng ở Thạch Động rồi lại quay ra, 2 anh tài taxi đợi sẳn phía trước, 7 con cá lại chia nhau lên xe. Lúc này thì Trường bppetco đã đón xe ôm chạy ra biển Hà Tiên trước vì hắn không chịu nổi "cái nắng thế này mà Thienbinh cứ đòi leo núi là sao?", lúc nghe TB bảo đi qua núi Dựng tiếp rồi mới tới biển tắm. Hắn ta nhất định không chịu là không chịu. Không chịu thì thôi, chứ biết làm sao, Thienbinh cũng đâu phải là bảo mẫu đâu, tùy anh vậy.
Nhóm qua tới Đá Dựng, cũng mất phí 5k/pax vào cổng. Sau khi mua vé chỗ này xong Thienbinh mới biết là mình quá "khờ khạo", vì cái biển BÁN VÉ, cũng niêm yết giá hẳn hoi, nhưng sau khi đi một vòng ra Thienbinh mới phát hiện không khách nào vào đây mua vé cả. Đến nỗi Thienbinh mua 7 vé rồi cũng chẳng có ai kiểm tra, và xé vé chỗ cổng ra vào như bên Thạch Động, có lẽ vì có quá ít người đến đây tham quan chăng? Thôi thì kệ. Cứ làm đúng pháp luật vậy.
Núi Đá Dựng

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/S6300964Small.jpg

Ngó cái sơ đồ hướng dẫn trước cái nào , 14 hang tất cả

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/S6300975Small.jpg
Nhìn qua nhìn lại thì Phill và Mai Huyền lủi đâu mất tiêu. Chết chưa, thế ra còn có 5 con cá thôi, cả đám phân vân không biết nên lên theo lối nào vì có đến 2 lối vào hang. Thôi thì cứ như cái bảng hướng dẫn kiểu nào thì cũng ôm hết 1 vòng cái núi này.
Xuất phát ở cửa số 1 nào.

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/S6300966Small.jpg

Leo và leo.
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/S6300971Small.jpg

Con đường đã được làm đá, có tay vịn, và mát vì có nhiều dây leo, cộng thêm hoa giấy ở đây nhiều vô đối, vừa leo vừa ngắm nhìn chúng cũng thật thú vị, nên cũng không khó khăn chi lắm. Chỉ duy nhất là nhóm đã khá đói và mệt vì đã "giờ Ngọ" rồi mà bao tử trống không. Thôi thì vì cái sự mê phượt đành trả giá vậy, pk các bạn?
Đi thêm một đoạn đến hang 3 (nếu Thienbinh nhớ không lầm) thì sẽ thấy Quán Âm tại đây, trông thấy Người là bao nhiêu mệt mõi dường như tan biến vì dáng vẻ thư thái đó

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05919Small.jpg

Lại đi tiếp lên hang số 4 nào

thienbinh_dn83
01-04-2010, 21:44
Lại đi tiếp hang số 4, đến lúc này thị nhóm đã khá mệt, có mỗi Bùi Huyền là bám rất chi là sát với huynh trưởng gialang, và để trấn an mọi người Bùi Huyền la lên :" tới họng leo trèo rồi pà kon ui"

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/IMG_1942Small.jpg

Thì ra là có cái bảng chú ý "Không leo trèo", nhìn y chang cái câu BH nói thiệt.

Trên suốt đoạn leo vào hang, dễ dàng bắt gặp rất nhiều cây (dây) như thế này, không hiểu chúng mang ý nghĩa gì, nhóm cứ thắc mắc mãi và quyết định đem chúng lên phuot.com, hi vọng có ai đó hiểu được ý nghĩa mà giải thích cho, cái dây cứ cột tùm lum như vậy, có khi còn lấy tiền lẻ cột nữa, 5 con cá vàng thì bó tay tuyệt đối.

Dây gì đây?
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/S6300969Small.jpg


Thảm thực vật nơi núi này cũng thật phong phú, một loại cây gì mà Thienbinh cũng không biết nốt, bộ rễ của nó thì cứ ngang nhiên mọc bên trên

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/IMG_1943Small.jpg

Cận cảnh một chút

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/IMG_1944Small2.jpg

Và đoạn hang này thì có khung ảnh đẹp như vầy

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC00549Small.jpg

Độc hành
02-04-2010, 00:35
Trên suốt đoạn leo vào hang, dễ dàng bắt gặp rất nhiều cây (dây) như thế này, không hiểu chúng mang ý nghĩa gì, nhóm cứ thắc mắc mãi và quyết định đem chúng lên phuot.com, hi vọng có ai đó hiểu được ý nghĩa mà giải thích cho, cái dây cứ cột tùm lum như vậy, có khi còn lấy tiền lẻ cột nữa, 5 con cá vàng thì bó tay tuyệt đối.

Dây gì đây?
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/S6300969Small.jpg


Những dây kiểu như vậy gặp rất nhiều trên các cây ở nhiều chùa, lúc đầu mình cũng nghĩ là có người nào đó rảnh rỗi nghịch ngợm, nhưng hỏi mấy người lớn tuổi gần đó mới biết theo quan niệm của một số địa phương người ta buộc dây trên cành cây giống như trút bỏ những khó khăn, nhứng khúc mắc để được thanh thản.

thienbinh_dn83
02-04-2010, 10:19
@ Độc hành: Những dây kiểu như vậy gặp rất nhiều trên các cây ở nhiều chùa, lúc đầu mình cũng nghĩ là có người nào đó rảnh rỗi nghịch ngợm, nhưng hỏi mấy người lớn tuổi gần đó mới biết theo quan niệm của một số địa phương người ta buộc dây trên cành cây giống như trút bỏ những khó khăn, nhứng khúc mắc để được thanh thản.

Wow, Thế là đã có câu trả lời rồi. Cũng ý nghĩa ra phếch nhỉ? Qủa thực, có khúc mắc mà gở mãi không được thì làm như vậy thấy cũng thanh thản hơn một chút đấy. Hôm nào sẽ thử xem sao. Thanks Độc hành nữa hén, phải chi you đi cùng nhóm chuyến vừa rồi thì hay biết mấy.

octieudq
02-04-2010, 10:27
Cái cây ở trên nhìn lá giống cây bồ đề quá chị thienbinh

thienbinh_dn83
02-04-2010, 13:52
Chị không rỏ nữa, thấy nó ngộ woa, nhưng có lẽ không phải Bồ đề đâu, cây bồ đề ở chùa, đền cũng nhiều, nhưng chị thấy lá to hơn. Còn cái cây này toàn thấy nguyên bộ rễ như thế, mà trên núi Đá Dựng nhiều cây này lắm, Ốctieu ơi.

thienbinh_dn83
03-04-2010, 11:24
Lại leo tiếp thêm 1 đoạn, và đoạn nối tiếp giữa 2 hang có một khoảng trống view ra cảnh đẹp như thế này, mọi người lại giơ ống kính lên, công nhận ở đây cảnh đẹp và gió mát đến rợn người, vì khá vắng vẻ, hình như có 5 con cá vàng (?)
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05922Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05920Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05923Small.jpg

Sau khi nghỉ ngơi ở đoạn này xong Nhóm Thienbinh lại tiếp tục leo lên thêm một đoạn nữa, thì gặp 1 cặp ...tình nhân đi xuống, cô gái nói với nhóm " các ac định leo hết núi à? xa lắm đó, leo 1 ngày mới xong ". Chả biết có đúng vậy không. Thienbinh lôi tấm hình trong máy chụp sơ đồ hướng dẫn leo núi ra coi, nhẩm đi nhẫm lại thấy mình đang mò qua khỏi cửa số 4, lại quay ra xem giờ, mất hơn nửa tiếng rồi. Còn thời gian hạn hẹp khoảng 25 phút cho bãi biển xinh đẹp kia thôi. Nếu mà không đi chắc chuyến này về Quach Huyền nó bye bye Thienbinh luôn, dù gì cũng bạn thâm giao 5 năm từ cái thời "đạ họ"

thienbinh_dn83
03-04-2010, 11:49
Thôi thì nhóm quyết định nhanh chóng : quay trở ra, lòng đứa nào cũng tiếc hùi hụi. Gialang trấn an bằng câu nói xem ra rất hợp tình " để dành chuyến sau khám phá chứ, đi hết lần sau đến Hà Tiên biết đi đâu". Ơ thì cũng đúng. Hẹn 10 hang còn lại vào một ngày không xa.

Nhóm quay ra, thấy cái lưng muội mylien ướt đẫm là biết chuyến leo núi giữa trưa như thế nào

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/S6300973Small.jpg

Dừng chân bên ngoài liên lạc với Phill và Mai Huyền xem 2 cô nương khám phá đến tận đâu, trong lúc đó thì nhóm bỏ bụng với mấy ổ bánh mì không ăn với phô mai của anh bppetco bán ngay chân núi. Chả hiểu sao ăn thấy ngon lạ lùng.

Mylen thì hơi luyến tiếc một chút mấy cái hang và con đường đẹp kiểu film Hàn vì có hoa rơi lả chả nên làm thêm 1 tấm, mà công nhận đẹp thiệt
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC00561Small.jpg

Bùi Huyền thì chạy ra mua mấy ly thốt nốt. Thốt nốt ở chỗ này rẻ, chỉ có 5k, mà ngon hơn ở chỗ hôm qua mua đoạn cửa khẩu trở về. Miếng thốt nốt cực dẻo và thơm. Đúng là đặc sản. Vừa kịp lúc Phill và Mai huyền ra, không biết hai you này khám phá được gì ở hang nữa, chia sẽ tí được không? Vì hình như hai người lên cửa thứ 2 thì phải?
Nhóm lại chia nhau lên 2 chiếc taxi, nhắm hướng Mũi Nai mà tiến. Đoạn này thì dường nhu anh tài "bắp kịp" khó khăn vể thời gian của nhóm hay sao àm ảnh chạy kinh khủng quá, còn một chút xíu nữa thì bãi biển xinh đẹp, mũi nai kiên giang đâu chẳng thấy, mà thấy mấy người bà con từ xa lắc tự hồi nào, Thienbinh đánh choáng ngay cái đoạn cua ấy, hoàng hồn bảo " Thôi anh, lỡ chuyến thì để tụi em lần sau khám phá, anh chạy khủng khiếp vậy, ...". Anh tài xế cười Thienbinh lo xa. Trời! Không lo sao được.
Và khu du lịch Mũi Nai hiện ra. Đây điểm đến cuối cùng trong hành trình của 8 con cá đây rồi.
Tại đây tiền taxi bến xe Hà tiên-Thạch Động-Núi Đá Dựng-biển Hà Tiên tổng cộng 290k/2 xe loại 4 chỗ. Tiền vé vào kdl Mũi Nai là 5k/pax.
Đi chuyến này, nặng nhất phần chi tiêu chỉ là tiền xe thôi.

Đây điểm đến cuối KDL Mũi Nai, Kiên Giang
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC00562Small.jpg

nuocmatmauden
05-04-2010, 20:50
Đúng là đến Mũi Nai, bọn mình cũng gần goấng như những chú nai đi lạc bị các Pác thợ săn (tài xế taxi Mai Linh) xẻo từng khúc thịt. mọi người liên tục kêu trời mà ông không chịu thấu gì cả hichic...=)):((. Mỗi lân nhìn lên đồng hồ tính tiền là hai dòng lệ cứ tuôn trào.:((

nuocmatmauden
05-04-2010, 20:55
https://i737.photobucket.com/albums/xx11/nuocmatmauden410/IMG_1962-1.jpg
Chỉ vì mải làm giàu cho Mai Linh mà 8 con cá vàng phải chịu cảnh khổ như thế này đây.

nuocmatmauden
05-04-2010, 20:56
https://i737.photobucket.com/albums/xx11/nuocmatmauden410/IMG_1963-1.jpg
và đây nữa

nuocmatmauden
05-04-2010, 21:02
Tạm gác những nỗi buồn về tiền bạc mọi người lại tranh thủ làm dáng trước biển và vẫn tươi cười.
Làm mình nhớ đến câ "Cuộc đời vẫn đẹp sao".https://i737.photobucket.com/albums/xx11/nuocmatmauden410/IMG_1955-1.jpg

thienbinh_dn83
06-04-2010, 18:01
Dẫu thấy nguội lạnh cảm xúc một chút, nhưng cũng phải hoàn thành , quăn lên đây biết đâu sau này cần thì mò vào lấy thông tin, phụ họa với nuocmatmauden tí, không thì cô nàng cứ giơ trái bắp với bịch thốt nốt lên thì dân tình đoán già đoán non "mấy đứa này đi chơi chi mà khổ rứa", lại nguy.
Lần hồi cũng đến được bãi biển xinh đẹp Hà Tiên, 1 bãi biển êm đềm, ít người tham quan, và hải sản thì cực rẻ

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/IMG_1953Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/IMG_1954Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/IMG_1957Small.jpg

Nhưng dịch vụ ở đây chưa phát triển lắm. Như lúc gặp anh Trường chỗ này, tự nhiên ảnh chạy lại "mán vốn" Thienbinh :" ở đây không có dịch vụ gửi đồ, anh phải gửi đại 1 cô bé bán khăn và làm dịch vụ cho thuê quần áo bơi".Thì ra là thế, cuối cùng ảnh cũng đã mãn nguyện cái thỏa chí bơi lội dưới dòng nước đó. Mấy con cá vàng còn lại thì chẳng con nào còn hứng thú tắm biển gì nữa cả, có lẽ trời nắng thế này, họa chăng chỉ có con trai mới dám nhảy xuống.

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/IMG_1964Small.jpg

Thời gian hạn hẹp nhưng cũng đủ để mấy đứa lựa mua ít hải sản, thay bữa cơm trưa.
Chưa kịp ăn thì Lại đến giờ xe Mai Linh đến đó, quay về bến xe lúc 1:25. Rồi 5 phút sau xe lăn bánh nhắm hướng Rạch Gía mà chạy. Bỏ lại nơi đây nhiều nuối tiếc, đứa nào cũng thấy thiệt là chưa đủ. Nghe nói còn Chùa Hang, mát lắm, cơm chay cũng tuyệt mà chưa được ghé. Hẹn! Cái hẹn nao lòng.

thienbinh_dn83
06-04-2010, 18:17
Gần 4pm thì xe (loại xe 16 chỗ, Bùi Huyền nhường cho 1 bác lớn tuổi chiếc ghế của mình, cô nàng phải ngồi ghế xấp, trông thấy cũng tội với đoạn đường không phải là ngắn) cũng tới bến cuối ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Vào văn phòng của Mai Linh đổi vé, chỗ này đang làm, bụi bặm thấy sợ luôn
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC00571Small.jpg
Đi ngang cái văn phòng Phương Trang, mấy con cá tiếc hùi hụi vì biết mình không được đi cái loại xe 45 chỗ nữa, chuẩn bị leo lên cái 16 ghế cho hành trình mấy trăm cây số. Hic.
Thôi, âu cũng là duyên, biết thêm được cái ...Rạch Gía. Ah quên, biết thêm cái bx RG mới đúng.
Còn đúng 30 phút, phải tận dụng tí, cả đám lang thang qua một quán cafe gần đó, quán rất đông khách.
Nhưng 8 con cá vàng không ngại ngần móc túi ...đếm tiền lẻ, những đồng tiền còn sót lại, để trả ly nước, hic. Tếu nhất là toàn "hỏi giá trước khi gọi". Xem nào: nước cam 10k, nước chanh 7k. Có thế thôi, chênh lệch có 3k mà đứa nào cũng đắn đo dữ lắm, nghĩ lại thấy vui ghê.
Đây! tiền lẻ đây
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/S6300977Small.jpg

Gương mặt đứa nào cũng đầy tâm trạng nhỉ?

gialang
07-04-2010, 08:22
hôm nay, báo Tuổi Trẻ có bài về Ba Chúc , mọi người có thẻ tiềm hiểu thêm về lịch sử

thienbinh_dn83
07-04-2010, 09:40
hôm nay, báo Tuổi Trẻ có bài về Ba Chúc , mọi người có thẻ tiềm hiểu thêm về lịch sử

Oh, thật thế hả anh? Để em vào xem họ viết cái gì. Còn nếu mà muốn biết ra ngô ra khoai thì Thienbinh thiết nghĩ phải như cái kiểu của anh Thehung mới biết được, pk anh ?

voi coi
07-04-2010, 10:32
[QUOTE=thienbinh_dn83;177260]Lại leo tiếp thêm 1 đoạn, và đoạn nối tiếp giữa 2 hang có một khoảng trống view ra cảnh đẹp như thế này, mọi người lại giơ ống kính lên, công nhận ở đây cảnh đẹp và gió mát đến rợn người, vì khá vắng vẻ, hình như có 5 con cá vàng (?)]


vào mùa hè những cây phượng này sẽ nở hoa đỏ rực cả một vùng luôn, đi không đúng dịp rùi, nhìn cây trơ trội giữa trời trông thấy thương luôn

voi coi
07-04-2010, 10:53
[QUOTE=thienbinh_dn83;176415]Đúng là "động đá", toàn đá là đá, đá đủ các hình thù, mặc cho trí tưởng tượng của người thưởng lảm. Đẹp! đẹp lắm

Đứng trên Thạch Động view ra xa là cảnh tuyệt đẹp như vầy, không khí thì mát mẻ lắm. Đi bên trong động không có cảm giác bị bưng bít mà nghe rỏ cái gió lồng vào, rít qua từng kẻ đá. Khen thay thiên nhiên khéo tạo ra tặng phẩm cho con người.

không chỉ có đá mà còn có cả một truyền thuyết Thạch Sanh- Lý Thông, gần ngay chỗ nhìn ra cảnh người ta khắc tượng công chúa, nếu mà có tourguide thì các anh đó thiêu dệt nên bao điều kỳ bí rùi, bữa sau đi vc tình nguyện làm tourguide cho. ^_^

thienbinh_dn83
07-04-2010, 11:30
[QUOTE=thienbinh_dn83;176415]Đúng là "động đá", toàn đá là đá, đá đủ các hình thù, mặc cho trí tưởng tượng của người thưởng lảm. Đẹp! đẹp lắm

Đứng trên Thạch Động view ra xa là cảnh tuyệt đẹp như vầy, không khí thì mát mẻ lắm. Đi bên trong động không có cảm giác bị bưng bít mà nghe rỏ cái gió lồng vào, rít qua từng kẻ đá. Khen thay thiên nhiên khéo tạo ra tặng phẩm cho con người.

không chỉ có đá mà còn có cả một truyền thuyết Thạch Sanh- Lý Thông, gần ngay chỗ nhìn ra cảnh người ta khắc tượng công chúa, nếu mà có tourguide thì các anh đó thiêu dệt nên bao điều kỳ bí rùi, bữa sau đi vc tình nguyện làm tourguide cho. ^_^

Có, Thienbinh có nghe mấy người nói cái truyền thuyết Thạch Sanh- Lý Thông lúc ở trong động, nghe loáng thoáng nên cũng chả biết gì. VC kể chút được không?

thienbinh_dn83
07-04-2010, 21:59
Đúng 4:30pm quay về bx, còn kịp chụp liu ảnh ọt cái biển quảng cáo miễn phí cho cái bến Rạch Gía chút xíu
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/IMG_1971Small-1.jpg

Xe có 16 ghế, mà 8 con cá vàng đã chiếm trọn 1/2 xe rồi, nói chuyện râm rang chả cho ai ngủ nghỉ gì hết, mấy cái miệng cứ thế mà nói hết công suất. Mấy người đi cùng ban đầu còn khó chịu, nhưng sau đó đành phải cười trừ, vì họ biết phải đi cùng "với lũ quỷ" này mấy trăm cây số lận.
Về đến phà Vàm Cống thì xe kẹt nối hàng dài, dài ơi là dài, chờ hết nổi, 8 con cá yêu cầu mở cửa cho xuống đi bộ.
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC00582Small.jpg

Lúc này trời đã nhá nhem tối, cái bụng cồn cào, nên 7 con kia nhào vô chỗ này, chỉ chỉ, thổi thổi, cười sảng khoái
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC00575Small.jpg

Coi kìa mặt ai cũng hớn hở chưa kìa
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC00576Small.jpg

Làm gì để giết thời gian chết này đây? nhóm nảy ra ý định lấy cái nón của huynh trưởng ra làm ăn, có gì thì cho đó
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC00581Small.jpg

thienbinh_dn83
07-04-2010, 22:26
Kẹt và vẫn kẹt. Hình như là kẹt cứng ngắt luôn. Nghĩ cũng ngộ, cái đêm xuống thì toàn phà qua đây, phà ngược chiều trống, còn bây giờ thì toàn phà quay trở về SG, đâm ra kẹt, chờ mòn chờ mõi luôn.
Cả đám lại tiếp tục giết thời gian với màn chụp"chân zun" với cái bảng Vàm Cống nhếch nhát đông nghịt người qua lại.
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/IMG_1989.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC00592Small.jpg

Chụp cho đủ 8 đứa như vậy tại cái chỗ này, đứa nào không chịu chụp cũng bị đẩy ra cho bằng được, vì ... chẳng còn biết làm cái gì bây giờ nữa.
Chờ hết nổi, Huyền Bùi và Quach qua bên kia phà trước với câu nói "để tụi tao qua bên kia coi có bán cái gì hay ho không", bỏ lại 6 con bên này đứng đợi xe.
Chờ gần 1 tiếng chẳng thấy xe đâu, 6 con cứ đắng đo mãi, vì thật ra chờ xe để lấy vé sang phà. Móc túi trả 3k tiền vé sang phà cho 6 đứa mà anh Trường cũng phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm. Lại thêm mylien xót xa cho 500đồng đứa chụp liền mấy phát cái biển như vầy, với đủ các kiểu góc độ
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC00594Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC00593Small.jpg

Thiệt! Chẳng khác nào "khi đi trai trán, khi về bủng beo". Hic! Có 500 đồng thôi bạn, chắc còn không đủ để đi WC treo nhan nhãn xung quanh nữa, vậy mà 8 con cá vàng dám chi số tiền lớn cho cái "sự vương giả" ngày qua, sao giờ vậy cơ chứ ???

Quay tới quay lui chụp cái biển này, chụp hết máy muội, lấy tiếp máy đứa khác chụp tiếp. Nghĩ lại cũng tức cười, mấy người đi qua chắc họ nghĩ " Qúai ! Cái đám này chắc có vấn đề?". Mặc kệ họ, họ đâu phải là "người trong cuộc" đâu mà hiểu được cái tình cảnh "kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng nghe" này.

Độc hành
07-04-2010, 23:00
Ô thì ra đoạn phà Vàm Cống đúng như a đoán nhỉ TB. Nói chung cũng không sao, ráng về tới quán Vân Mập là có thể xả nước cứu thân rồi :D

thienbinh_dn83
08-04-2010, 08:48
Ô thì ra đoạn phà Vàm Cống đúng như a đoán nhỉ TB. Nói chung cũng không sao, ráng về tới quán Vân Mập là có thể xả nước cứu thân rồi :D

Trời đất! Lúc TB ngồi post cái đoạn này bao nhiêu cảm xúc cử trổi dậy anh ĐH ơi. Tình cảnh thì chắc chưa bao giờ gặp nên ấn tượng sâu sắc lắm anh. Anh chờ thêm đoạn sau-đoạn qua tới phà bên kia, 8 con cá có "phi vụ làm ăn hay ra trò". Lại chờ! Chờ thêm 1 tiếng nữa. Đi chuyến phà này mất toi 2 tiếng chờ mòn mõi, chưa kể thời gian ngồi trên phà.

KhungLongCoi
09-04-2010, 16:54
Đến đây cũng có 3 nơi để bạn xem, 1 là khu nhà mồ tập thể,


Còn 1 ngôi Chùa nằm bên tay phải hướng đi vào nữa bạn à (chùa Phi Lai nằm bên trái). Nghe dân ở đó nói là có vỏ hột lúa thượng cổ, to bằng quả bưởi trưng bày trong đó. Vào coi thì hơi thất vọng vì nó nằm trong 1 cái tủ kính đầy bụi, bày cùng những con ốc biển, san hô cũ mèm mà nếu ai đi ngang qua k0 có người chỉ thì k0 tài nào nhận ra. Mình thấy thất vọng nên cũng chả buồn chụp hình.

nuocmatmauden
11-04-2010, 20:45
https://i737.photobucket.com/albums/xx11/nuocmatmauden410/DSC00595.jpg

Đành xót xa móc túi mỗii người 500đ.
mọi người cũng được chen chân lên phà kiếm được một chỗ an tọa.

nuocmatmauden
11-04-2010, 21:00
Và để rồi lại tiếp tục sự chờ đợi.
Mọi người nghĩ ra một trò để giết thời gian.
https://i737.photobucket.com/albums/xx11/nuocmatmauden410/DSC00601.jpg

nuocmatmauden
11-04-2010, 21:07
Trò chơi "Đại da và các kiều nữ" hhaaaa .....=))=))

gialang
12-04-2010, 08:20
đại da chứ kg phải đại gia! hic(beer)

hamvui847
12-04-2010, 12:03
Chạy một đoạn trở về đoàn dừng xe vào thưởng thức món đặc sản vùng này, món thốt nốt mới tuyệt làm sao. 8K cho 1 ly đầy, muốn uống thêm nước thì free.
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05841Small.jpg


Haha, Quán nước thốt nốt này hồi mùng 9 tết e uống chỉ 5k 1 ly, đa số quán nước thốt nốt từ Nhà Bàng ra Tịnh Biên chỉ 1 giá 5k thôi, a chị đi taxi vào nó chém hết 3k nữa, đúng là đi phượt như vậy cũng hơi bị lỗ.

thienbinh_dn83
15-04-2010, 09:46
Haha, Quán nước thốt nốt này hồi mùng 9 tết e uống chỉ 5k 1 ly, đa số quán nước thốt nốt từ Nhà Bàng ra Tịnh Biên chỉ 1 giá 5k thôi, a chị đi taxi vào nó chém hết 3k nữa, đúng là đi phượt như vậy cũng hơi bị lỗ.

ÚI trời, thật thế thì lần sau mọi người chú ý nhé: thốt nốt từ Nhà Bàng ra Tịnh Biên chỉ 1 giá 5k thôi. Hỏi giá trước khi vào là chắc cú nhất. Cảm ơn thông tin của em.

thienbinh_dn83
16-04-2010, 12:13
Cuối cùng, nhóm cũng lên được chiếc xe sau hơn 2h chờ đợi phà, chưa tính thời gian ngồi trên phà. Về đến bx m Tây lúc 11pm. Mệt rã rời, có mỗi huynh trưởng là còn tỉnh táo đôi chút, chạy qua lại để đổi cái coupon đi taxi về. Chuyến đi khép lại, ai nấy đều có giấc ngủ ngon lành, đằng sau đó là những hồi ức thật đẹp trong chuyến đi này.
Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành trong chuyến đi, và một vài phuoter trực tiếp hay gián tiếp giúp đỡ trong suốt chuyến đi của 8 con cá vàng.

thienbinh_dn83
16-04-2010, 12:17
Một vài bạn sau khi đọc xong hồi ức của nhón có PM cho TB để hỏi về chi phí của chuyến đi. TB gửi chi tiết, các bạn cứ định liệu mà chuẩn bị. Lưu ý là chuyến đi nhóm 8 con cá vàng dùng phương tiện "Mai Linh toàn tập" nhé.
Nhưng thật ra, sau khi đọc xong bảng chi tiết này thì thấy chi phí 700k/pax thì cũng gọi là ok lắm rồi.
BẢNG KÊ CHI TIẾT THU CHI SG-CHÂU ĐỐC-HÀ TIÊN-RẠCH GIÁ-SG 12-14/3/2010
1000VNĐ
A Thu 8X700 5600
B Chi
STT Chi tiết Diễn giải Thanh toán Ghi chú
1 Xe SG-Châu Đốc 8X110k 880
2 Hotel 380+40 420 "Trả giá tốt ! Lúc ngồi trên phà về, TB nghe
phòng 3 người/1 triệu nếu không đặt phòng trước (nhà trọ)"
3 Lấy Lavi tại hotel 1x8 8
4 Ăn sáng 68
5 Bánh mì heo quay, bmi không, nước 82
6 Vé vào núi Cấm 6x12 72 tài xế "ăn giang" cho ace 2x12=24k
7 Tiền bến bãi xe núi Cấm 20
8 Xe ôm lên-xuống núi Cấm 8x45 360
9 Aquafina tại chân núi Cấm 1x10 10 "Tại đây, ai uống nước riêng tự trả, TB chỉ mua
nhóm 1 Aquafina 10k"
10 Tiền bến bãi vào 3 Chúc 20
11 Vé vào 3 Chúc 8x5 40
12 "Xe Hòa Hưng- Núi
Sam-Núi Cấm-3 Chúc-Cửa Khẩu-Chợ Châu Đốc" 1170 Choáng nhất là con số này
13 Thốt nốt cửa khẩu về 9x8 72 "ace trả cả tiền tài xế, bà chủ tặng lại
chai nước thêm, TB để quên luôn trên taxi"
14 Ăn tối+nước 189
15 chuối nướng 6
16 Nước mua về Hotel buổi tối 3x5 15 nước đóng chai cho rẻ, không mua lavi
17 Mận 2x7.5 15
18 Đậu phộng 6
19 Xe đi Châu Đốc-Hà Tiên 8x50 390 Bớt cho ace 10k
20 Vé Hà Tiên-Rạch Gía 8x45 360 "20,21 TB chia ra cho mọi người biết luôn giá vé,
sau này có đi thì nhớ cho tiện,
lúc này thực tế trả luôn 1200k
nếu đi Phương Trang Rạch Gía-SG
110k-->đắt hơn Mailinh 5k , nhưng xe tốt hơn !"
21 Vé Rạch Gía-SG 8X105 840
22 Taxi Bx Hà Tiên-Thạch Động 2 xe x30 60
23 Vé vào Thạch Động 8x5k 40 "Phạt Mộng Huyền, A.Trường vì không vào
thì ta không mua vé cho 2 người, mất 10k . Oan!"
24 Taxi Thạch Động-núi Dựng 2 xe x 36 72
25 Vé vào núi Dựng 7x5k 35 A. Trường không đi
26 Bánh mì núi Dựng 2x2.5k 5
27 Thốt nốt ở núi Dựng 7x5k 35 Ngon và rẻ hơn cửa khẩu
28 Taxi núi Dựng-Biển Hà Tiên 2 xex 115k 230
29 Vé vào biển Hà Tiên 7x5k 35
30 ucf Rạch Gía 66

TỔNG CHI 5621
C CÒN LẠI = THU-CHI -21 "Âm tiền của thủ quỷ, xem như TB
chào sân mọi người"

Trong đó: phần chữ đỏ là chi tiền xe, đau đầu nhất cho toàn đội 7,8,10,12,19,20,21,22,24,28
Xe 3522 !

Chúc mọi người đang chuẩn bị đến Thất Sơn có được thông tin hữu ích sau khi đọc hồi ức của nhóm.

chantam
10-10-2015, 08:29
Thỏa thuận với anh tài xế taxi Mai Linh xong, vì ở đây gọi taxi hơi khó, nên " nếu anh chờ bọn em được thì chờ", xem ra cái viễn cảnh của cả đám nghe hấp dẫn anh quá:" đi chùa Bà xong, bọn em đi núi Cấm, rồi có thể đi 3 chúc và quay về ks!". Anh ok liền.
Phải nói cho rỏ là, Mai Linh đang là hãng độc quyền ở Bảy Núi, nên khỏi nói đến chuyện cạnh tranh gì ở đây nhé!!!
Vào tới Chùa Bà. Nhóm chia nhau vào cầu nguyện, hẹn một địa điểm cúng khoảng 1 tiếng rưởi. Lúc này TB vào lạy Bà, không ghi ảnh gì cả, không biết các mem khác thế nào.
Chùa Bà, chưa đến ngày vía chính mà đông lắm, đông nghịt! Nhớ năm rồi TB đi 2 lần, chưa lần nào đông như thế, đông đến nỗi TB và Bùi Huyền tìm chỗ đặt dĩa trái cây, và bình hoa trống để cắm hoa cúng khó. Chỉ kịp thắp hương, còn lạy thì thiệt tình muốn cũng không được, vì chả lẽ lạy ...mông người khác? Khấn nguyện xong, bước qua quày phát Lộc xin cái bao Lộc Bà. Không biết thế nào, thôi thì Lộc thì cứ nhận, cầu mong may mắn trong năm mới.
Vòng lên lầu xem áo mão của Bà. Đẹp và nhiều quá:
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/IMG_1772.jpg
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/IMG_1771.jpg
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/IMG_1769.jpg
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/IMG_1770.jpg
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/DSC05643.jpg
TB đến đây lần này lần thứ 3, nhưng đây là lần đầu được vào bên trong gian phòng này để chiêm ngưỡng, thật là đẹp. Mấy lần trước toàn đứng bên ngoài và nhìn vào sau lớp kính.
Không biết các bạn còn lại vòng quanh chùa như thế nào, nhưng khi TB, Bùi Huyền trở về "điểm tập kết" thì thấy cảnh như vầy:
Nghĩ cũng phải, cái áo vàng này là ngoại đạo mà, cũng thông cảm thôi, ai bảo "ham zui"
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/chau%20doc%20ha%20tien/S6300930-1.jpg


Mình đi Vía Bà Chúa Xứ rất nhiều lần rồi ... nhưng chưa bao giờ lên chổ trưng bày áo của Bà bao giờ .. lần sau nhất định sẽ lên đây xem thử mới được ...

duonghai
10-10-2015, 13:51
Mình đi Vía Bà Chúa Xứ rất nhiều lần rồi ... nhưng chưa bao giờ lên chổ trưng bày áo của Bà bao giờ .. lần sau nhất định sẽ lên đây xem thử mới được ...

Chú là dân dân địa phương nên chú có nghe nhiều truyền thuyết về Bà. Đây không phải là lời nói ...vui hay thoảng qua...chantam nên cố gắng thực hiện nhé. Như chantam lòng mình!

chantam
10-10-2015, 16:28
Chú là dân dân địa phương nên chú có nghe nhiều truyền thuyết về Bà. Đây không phải là lời nói ...vui hay thoảng qua...chantam nên cố gắng thực hiện nhé. Như chantam lòng mình!

Vâng ạ ... cảm ơn chú Dương Hải ... lần sau có đi Vía Bà... cháu sẽ lên chổ này ...

SAIGONBUON
11-10-2015, 06:04
cho mình xin góp tấm hình cho đủ bộhttps://scontent-ord1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/11025655_853652404696564_7152890416940048615_n.jpg ?oh=43ac0926250add30414a80e9f0788483&oe=56CCC21D